Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Thánh Thần trong thế giới

[wpfilebase tag=file id=330 tpl=simple-mp3 /]

God the Holy SpiritL: Lạy Chúa, mỗi lần con được đón nhận những lời của Chúa gởi đến cho chúng con qua Chúa Thánh Thần linh ứng, cũng là ý nghĩa của Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con rất khao khát, chúng con chờ đợi cùng với những người anh chị em đang phục vụ âm thầm, những người được chọn để đem Tin Mừng của Chúa đến cho thế giới ngày hôm nay qua những ngôn sứ, qua những tiên tri, ai cũng chờ đợi đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, đặc biệt trong ngày lễ hôm nay (1). Đó là những người đang phục vụ và đã phục vụ để xin Ngài ban thêm cho chúng con những ơn cần thiết để chúng con có thể được phục vụ, chúng con thêm hiểu biết, thêm thông minh sáng suốt và khôn ngoan để nhận định và tiếp tục phục vụ với những ân sủng mà Chúa ban đến cho chúng con qua những việc làm hiện tại, những việc đem lại cho nhiều người anh chị em khác được đón nhận những lời của Chúa và đem lại Tin Mừng mà Chúa nhắc nhở và dạy cho thế giới, dạy cho những người con cái của Ngài trên đường trở về, tập cho những người con cái của Ngài được biết sự công chính, thực hành công chính, và cũng đem những người tội lỗi ở nơi bóng tối được quay trở về với ánh sáng, quay trở về với ánh sáng chân thật, quay trở về với ánh sáng mà cõi lòng tâm tư của họ phải cần thực hành, phải cần tin và phải cần tín thác trông cậy.
Chúa muốn cho chúng con mọi điều đều rất phong phú trong thế hệ ngày hôm nay, Chúa không xa như chúng con suy nghĩ mà Chúa đang gần ở bên cạnh chúng con; Chúa đang kề cận để giúp cho chúng con và tỏ cho chúng con được nhìn thấy sự can thiệp của Ngài, nhất là tình yêu mà Ngài vẫn chờ đợi chúng con, cho chúng con cơ hội được hiểu thêm ý nghĩa của đời sống thiêng liêng mà chúng con cần có ở trong thân xác, ngay cả linh hồn rất có giá trị để chúng con bồi đắp, và chúng con thực hành những việc cần thiết cho đời sống. Linh hồn của chúng con cũng được tập luyện trong những tháng ngày còn trong hơi thở, để ý nghĩa của những sự việc cần thiết chung của một con người là linh hồn, là thể xác, là lý trí, là lương tâm đều có những nhịp đập một cách rộn ràng như Trái Tim mà Chúa ban tặng cho thế giới con người, để chúng con không rớt vào cái lưới bẫy của xã hội ngày hôm nay, cũng không rớt vào những sự hiện đại tinh vi của thời đại làm cho chúng con có những sự thay thế với những sự tích cực mà chúng con cần dùng ở trong tâm trí, ở trong trái tim, ở trong cảm nhận. Nhưng chúng con đã bỏ lỡ cơ hội, chúng con sử dụng máy móc không đi đúng đường lối, không đi đúng lòng đạo đức và không đi đúng sự hiểu biết thật của con người đối với Thiên Chúa, đối với mọi việc và đối với tha nhân, chúng con dễ bị chi phối và trở thành như một cái máy không biết yêu, không biết nhận và cũng không biết bác ái hy sinh; cuộc đời cứ cột nhốt với tất cả những điều trong hiện tại, là tiền bạc, là danh lợi, là tư lợi, hay những việc làm tất bật suốt cả thời gian không cho linh hồn, và cũng không cho thân xác mình những giây phút được nghỉ ngơi trong tâm trí đễ hiểu biết rằng đời sống của con người có rất nhiều phong phú mà Thiên Chúa ban cho. Tất cả mọi việc đều là hạnh phúc, đều là bình an khi con người cảm nhận và hiểu được ý nghĩa của một đời sống mà chúng con được đón nhận ở nơi Chúa Thánh Thần; sự chỉ dạy của Ngài dạy cho chúng con khéo léo, dạy cho chúng con đối diện với tất cả mọi phương diện khi chúng con gặp gỡ nó, dẫu đau khổ, dẫu biến cố hay dẫu khó khăn nhưng khi có Chúa và sự hướng dẫn của Thánh Thần thì mọi điều được kết thúc một cách êm đẹp, mọi điều chấp nhận được một cách dễ dàng khi chúng con hiểu được ý nghĩa của đời sống mang thân xác con người.

Chúng con có linh hồn, chúng con có lý trí, chúng con có quyền chọn lựa và chúng con có quyền được nhận ra những ơn thiêng liêng mà Chúa đã ban sẵn cho mỗi một người của chúng con để cần khai mở, cần thực hành thì chúng con hiểu được ý nghĩa được làm con cái Chúa, hiểu được ý nghĩa khi chúng con chịu phép Rửa, của những sự thiêng liêng vô hình (2) không giải thích được nhưng vẫn thực hiện trong thế giới của trần gian để mới có những câu chuyện phi thường lạ thường và vô thường do Thiên Chúa thực hành và đem đến cho chúng con, trong siêu nhiên nhưng nó vẫn thực tế và gặp gỡ được trong thế giới của trần gian. Giờ đây con xin Chúa đến với con để cho chúng con được đón nhận những lời của Chúa cũng như những người con cái cũng rất mong muốn chờ đợi trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để Chúa cũng cho chúng con những lời mà Ngài nhắn gởi cách riêng hay chung cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, nhất là những người trong âm thầm, lặng lẽ nhưng đang phục vụ những chương trình Tin Mừng mà Chúa đang mời gọi tất cả những người con cái của Ngài trong thế gian.

Cha: L thương mến của Cha,

Hôm nay là một bài mà con mới nhận xong, cũng như ngày hôm nay đặc biệt Chúa Thánh Thần đang thực hiện, và muốn nói rất nhiều điều để tập cho các con trong thế kỷ của ngày hôm nay. Có những điều con người thật không biết và đã bỏ qua rất nhiều cơ hội bởi vì thân xác của con người nếu không nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, không nhờ ơn thánh của Ngài thì không ai có thể trở nên trọn vẹn, không ai có thể trở nên hoàn thiện trước mặt của Cha. Cho nên, bởi vì lẽ đó mà Cha đã biết trước ngay từ lúc đầu tiên, bởi vì sự yếu đuối mang thân xác hèn mọn, còn biết bao điều ở nơi con người không thể nào cởi bỏ một cách dễ dàng, cho nên bởi vì lẽ đó, Cha đã ban Thánh Thần của Cha xuống trong thế giới để quyết định mọi điều do chương trình của Đức Chúa Cha, bởi vì mọi sự đã được sắp đặt. Ta là Chúa Giêsu, nếu không thật sự ra đi (3) thì Chúa Thánh Thần sẽ không đến, cho nên Ta phải ra đi và tất cả mọi việc cũng đã được hoàn tất để Chúa Thánh Thần đến và ở lại với các con cho đến ngày hôm nay.
Sự gặp gỡ, sự nhắn gởi và những việc vẫn tiếp tục trong thiêng liêng ban đến cho thế giới loài người, Chúa Thánh Thần cũng đang hoạt động và đem đến cho các con bởi vì tất cả mọi cái từ lúc Ta về trời mọi việc đều được giao lại cho Chúa Thánh Thần để Ngài thực hiện. Ngài gần gũi các con, Ngài có biết bao điều để thực hiện trong thế giới của trần gian, trong mỗi một linh hồn, mỗi một cá nhân, mỗi một người, trong tập thể cũng như Giáo Hội, cũng như toàn thế giới trần gian. Mọi việc đều có quy định, đều có quy luật; những sự việc đối diện và mỗi một sự việc được gặp gỡ trong thiêng liêng không ai có thể giải thích được, trong siêu nhiên thì lại càng khó hiểu hơn. Đời sống mà Cha ban cho các con là đức tin; đức tin sẽ giải thích được, đức tin sẽ nhìn sâu, đức tin sẽ nhìn ra những việc của Thiên Chúa làm, đức tin sẽ chấp nhận được sự phi thường lạ thường mà chỉ có Thiên Chúa mới thực hiện cho thế giới trần gian.
Cho nên hôm nay cũng là một ngày để nhắc rằng Chúa Thánh Thần đang ở giữa các con, Ngài đã để cho thế giới những cái nhìn trong hợp lý và thích hợp của một thế giới trần gian, bởi vì nó có những trình tự và lề luật với những sự việc mà Thiên Chúa đã an bài cho thế giới của con người ngay từ lúc ban sơ, cũng kèm thêm cho tất cả những sự phi thường lạ thường do Chúa Thánh Thần thực hiện, do sự sắp xếp của Đức Chúa Cha từ muôn thuở, chỉ mời gọi con người trong thế hệ ngày hôm nay đừng quá đắn đo, đừng quá suy nghĩ và cũng đừng quá đi theo thực tế của một thế giới trần gian trong hạn hẹp của sự suy nghĩ mà hãy nhìn vào một Thiên Chúa (4), hãy nhìn vào tình yêu mà Cha chỉ muốn nhắc nhở và tập cho con người từ nhân đức, bước lên những sự tập tành ở trong đời sống với những nhân đức mà mỗi một con người cần có để có thể hiểu được ý nghĩa chung cho nhân loại. Có biết bao bối cảnh, có biết bao gia đình, có biết bao người con cái Cha thấy họ thật đau khổ và đang dằn vặt ở trong bóng tối của tội lỗi; cũng biết bao người đang trong những bệnh tật, và cũng biết bao người đang sống trong một thế giới tự do, đầy tài năng và dư dã, cả một đời sống ở trong vật chất, ở trong tiền tài. Còn biết bao điều chung trong thế giới cũng như riêng cho mỗi một quốc gia đều có những nơi chốn, người lành thánh cũng như người tội lỗi cũng đều có biết bao nhiêu người nghèo đói và cũng có biết bao nhiêu người sung túc.
Tất cả và tất cả, chung trong thế giới của một thế giới trần gian, nó đủ muôn màu muôn sắc với những sự dữ, những việc lành, những điều mà con người ở trong một thời đại, trong một thế kỷ đã đi qua bao thế kỷ trước kia, cũng đã có biết bao điều được nhắn gởi cũng đem lại cho con người sự giải cứu họ ở nơi tội lỗi, cứu họ ra khỏi xiềng xích của bóng tối mà họ đang bị cột chặt bởi những khát vọng, tham lam tư lợi, ích kỷ, cũng có những điều từ ở trong tài năng hay ở trong chức quyền đã làm mờ đi đôi mắt lương tri, đã làm mờ đi tấm lòng nhân ái, làm mờ đi sự thật lẽ phải. Ngày hôm nay cũng là những ngày được mời gọi rất rõ nét của những ơn thiêng mà Cha đổ xuống cho thế hệ ngày hôm nay để chứng minh và nhìn sự xuất hiện, và sự can thiệp của Cha trong thế giới của loài người, hoàn toàn được sự thực hiện của Chúa Thánh Thần để tỏ cho thế gian được thấy, tỏ cho thế gian được nhìn và biết rằng sự nhắc nhở của Chúa, sự can thiệp của Thiên Chúa cho con người, cũng nhắn gởi tất cả những điều được báo trước của một thời điểm mà các con đã được nhìn thấy chung trong nhân loại ngày hôm nay; mọi sự theo luật tuần hoàn đã có từ ban sơ do Chúa Cha quyết định những việc đó, những điều đối diện trong hiện tại và cũng đã đến ngày được kết thúc và hoàn tất.

Các con thương mến của Cha,

Thời đại đã đi qua bao ngàn năm kể từ ngày mà Ta hạ thế trần gian trên 2,000 năm trước; Ta chờ đợi các con, Ta chờ đợi sự trở về của con người, Ta chờ đợi sự cảm nhận của toàn thế giới. Ta chờ đợi với những ân sủng mà Ta đổ đầy trên nhân loại, để cho họ được tìm về với sự lành thánh, để cho họ được thoát ra cái lưới bẫy của thế giới trong thân xác của những ngày ngắn hạn của trần gian, trong những nhu cầu mà họ đang cần ở trong thế giới của mỗi quốc gia hay ngay cả của mỗi một cá nhân. Nhưng cuộc đời và thế giới của trần gian ngay từ lúc đi vào những chuỗi ngày gian nan đau khổ và thử thách, bởi vì tội nó đã điều khiển và nó đã làm chủ những sự việc do con người thuộc về của thế giới trần gian và đang đối diện với những nghịch cảnh, với những đau khổ, với những tất bật ở trong đời sống. Những điều giúp cho con người là chân lý, là sự thật, là những sự xuất hiện mà Cha đã làm (5) cho các con ngay từ lúc ban đầu, để thế giới con người có một gương để có thể nhìn vào và thực hành trong đời sống với tất cả những sự nặng nề đau khổ của con người và con người đối với nhau; cách đối xử đó vẫn mãi mãi giữ lấy những sự tham lam, những sự ích kỷ, những sự vu khống, những sự kiêu ngạo, những điều tư lợi, và còn biết bao biết điều trong đó có gian ác, có tội lỗi mà không thể giải thích được hết tất cả mọi điều để nói lên bằng chứng.

Các con thương mến của Cha,

Nếu thế giới của trần gian tiếp tục chìm ngập với những tội lỗi, họ không nhận ra và từ bỏ để trở về với con đường công chính thì điều gì có thể kết thúc và điều gì sẽ đem lại cho các con? Bởi vì giữa sự ác, giữa điều lành, giữa cái đúng và cái sai con người cũng có thể nhận ra huống gì cả một luật lệ của Thiên Chúa, huống gì cả một định luật đã có từ ban sơ, nhưng tất cả những sự việc của Thiên Chúa làm thì đều có những điều mà con người không thể hiểu thấu được, bởi vì ơn thiêng mới có thể giúp và ban cho con người. Những gì đã xảy ra, những gì đang xảy ra, những điều này vẫn được tiếp tục nhắc nhở, những điều này vẫn tiếp tục được thực hiện và ban trao cho con người cơ hội được quay trở về để nhận ra được ánh sáng, được tìm về với chân lý, sự thật và lẽ phải.

Các con thương mến của Cha,

Những điều đang có ở trong thế giới, sự mời gọi của ngày hôm nay là những điều mà các con đã được đón nhận và đang đón nhận là ân sủng, là tình thương để đưa con người đi ra từ nơi bóng tối tội lỗi, đưa con người được tập tành với một đời sống mang ý nghĩa làm người, để hiểu được những gì mà con người có thể thực hiện, có thể làm được, và có thể chinh phục nó. Có một gương cao cả đã đi qua, lịch sử đã để lại và sự trường tồn vĩnh viễn là sự sống để nhắc nhở mọi người bằng những lời của Ta, và sự phù trợ của Ta qua ơn thánh, sự sắp đặt của Ta do sự xuất hiện và có mặt của Chúa Thánh Thần trong thế giới. Tất cả và tất cả, là ân sủng, là tình thương, là ơn cứu độ để đem đến cho thế giới con người ngày hôm nay. Còn biết bao điều được kết thúc để rồi trước khi kết thúc một thế giới cần phải có sự biến đổi trong mỗi một con người khi họ nhận thức, họ nhìn và tìm ra là một chân lý có thật, cũng là một thời gian để có thể thấy được những chuyện phi thường, vô thường, lạ thường nhưng vẫn xuất hiện ở trong thế kỷ mà các con đang có mặt.

Điều gì nhắc nhở và điều gì gợi lên cho con người trong thế kỷ này, cũng là một thế kỷ đã biết bao điều xuất hiện từ nơi những việc lành thánh đang có, đã có, từ nơi những việc gian ác tội lỗi xúc phạm đến một mức độ mà các con đã được nhìn thấy sự chìm sâu của nhân loại trong thế hệ ngày hôm nay, sự điều khiển của tội ác càng ngày càng lấn lướt và tăng trưởng một cách rất mạnh mẽ. Nếu các con không nhìn vào chân lý, không nhìn vào những sự nhắn gởi và không nhìn vào những lời hằng sống, qua Tin Mừng, mỗi ngày được nhắc nhở qua Thánh Lễ Misa và lời những người được đến tham dự(6) thì làm sao có thể hiểu và duy trì được những điều lành thánh qua chân lý được để lại cho con người, tập cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một quốc gia, cho tập thể hay cho chung cả toàn nhân loại? Hôm nay con người vẫn còn tiếp tục tranh giành, vẫn còn giết hại lẫn nhau, vẫn còn có những thủ đoạn tàn ác, tiêu diệt lẫn nhau qua quyền chức, qua sự giữ riêng lấy cho quốc gia của mình, giữ lấy những điều đi theo lề luật của con người, chỉ dùng cách thức đàn áp, dùng cách thức của sự bạo động tàn nhẫn của một con người đối với nhau. Điều gì là sự bênh vực cho công chính, điều gì để cho con người có cơ hội được đón nhận tất cả những giáo lý đã được để lại cho thế giới loài người, chỉ nhắc đi nhắc lại là sự tôn kính thờ phượng. Chỉ có một điều duy nhất để đối diện với nhau trong mọi thế hệ, mọi thế kỷ và mỗi một cá nhân, từ gia đình cho đến xã hội là yêu thương, là tha thứ, là nhìn nơi nhau những sự lành thánh mà Thiên Chúa đã ban cho con người, những gì đã xảy ra và đã bị lấy mất bởi tội ác, bởi tội lỗi của con người, bởi những sự ác mà con người vẫn thực hiện và giữ lấy nó cho đến thế kỷ ngày hôm nay, và điều đó tiếp tục duy trì để chúng con đang tranh đấu giữa thiện và ác.

Các con thương mến của Cha, tất cả mọi việc không có gì mà Cha không thể làm và không có gì mà Cha không thực hiện cho thế giới loài người của các con, nhưng Cha chỉ mong muốn trái tim, Cha chỉ mong muốn cõi lòng, Cha chỉ mong muốn các con hiểu được ý nghĩa, các con mới biết rằng giá trị của một đời sống linh hồn mà Cha trả về cho các con bằng giá máu. Ngày hôm nay Cha vẫn chờ đợi, vẫn mời gọi, vẫn đổ tràn ân sủng và vẫn để cho Chúa Thánh Thần hoạt động giúp cho các con trong thế gian, nhưng vẫn có những bối cảnh xảy ra, vẫn có những gian ác tranh giành, vẫn có những điều đáng sợ và kinh tởm trong thế giới của con người. Bởi vì lẽ đó, điều mà Cha muốn để cho con người tự do chọn lựa và tự do thiện nguyện trên con đường trở về mà họ nhận ra sự lành thánh, sự cần thiết mà con người cần có trong thế giới, để hòa bình mới có thật trong nhân loại, mới là những ngày cạn cùng khi họ nhận ra chân lý của một Thiên Chúa là một chân lý sự thật, lẽ phải đem lại cho muôn vạn người ở trong thế kỷ được sống sót, được sống còn ở trong bình an hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa của tình thương do Thượng Để ban đến cho thế giới trần gian.

Sự mời gọi đó vẫn tiếp tục chờ đợi cho họ đến ngày hôm nay, những lời này Cha vẫn tiếp tục qua Bí Tích Thánh Thể, Cha vẫn tiếp tục hiện diện ở nơi đây, nơi đó để cứu con cái của Cha bằng cách thức này và bằng cách thức khác, cho các con được nhìn thấy sự hiện diện trong siêu nhiên mà Thiên Chúa đã xuất hiện và ban cho các con những ơn phong phú, gặp gỡ những lời và sự nhắn gởi một cách trực tiếp và đem đến tất cả những sự việc thật đơn giản. Các con đừng nhìn quá phức tạp với tất cả những cái mà các con từ chối, các con không nhận ra và các con biết đó là sự thật, là lẽ phải nhưng vẫn lòng tự ái, vẫn sự kiêu căng, vẫn là kiêu ngạo, không nhận và đoán ra những gì cần loan báo, những gì cần đối diện và những gì cần thực hành trong đời sống của mình và tiếp tục với những người anh em khác, họ rất cần nghe, cần đón nhận để được nhận thấy tình yêu mà Cha tiếp tục đổ xuống cho thế giới và cũng là những ngày tháng cạn cùng của một thế kỷ mà các con đang sống.

Những hồng ân vẫn tiếp tục đổ xuống để cứu lấy linh hồn của các con, cứu lấy những người khi họ được nghe và thoát được vòng vây khi họ sống và được trỗi dậy từ sự thật, từ lẽ phải và từ công chính; bởi vì họ cũng vẫn là những con người luôn luôn được Cha che chở yêu thương, và họ cũng là những người mà Cha đổi về bằng giá máu ngay cả những người như các con. Không ai không được đón nhận ân sủng đó bởi vì các con không chấp nhận, các con không nhận ra ý nghĩa của đời sống mà con người cần phải có trong thân xác, tạo cho mình cơ hội bù đắp những cái thiếu sót trong cuộc đời, thiếu sót cho đời sống linh hồn, thiếu sót cho đời sống thực tại mà các con đối diện. Mọi điều không có quá khó như các con suy nghĩ, cứ tất bật với công ăn việc làm, tất bật với kiếm kế sinh nhai, tất bật với những gì phải cần chu toàn với đời sống con người. Đương nhiên, đó là một điều mà Cha đã ban cho thế giới thì mọi việc đều phải sống theo luật tuần hoàn, như những gì nhắc nhở mà các con cần có vì đời sống của mỗi một ngày trôi qua các con cần có những nhu cầu ở trong cuộc sống để đối diện, nhưng đời sống của linh hồn các con cũng có những giây phút để có thể cho nó những của ăn thiêng liêng; những của ăn lương thực của linh hồn rất cần thiết, là một điều phụ giúp rất lớn cho đời sống của thân xác, bởi vì đời sống của tâm linh nó mang lại sự ảnh hưởng lớn cho thể xác và suy nghĩ của con người, nhưng bởi vì thế giới ngày hôm nay đã pha lẫn quá nhiều với tất cả những gì của con người và thực tế ở trong thân xác, nó đã để chìm đi đời sống thiêng liêng và linh hồn một cách khẩn thiết. Cho nên nó đã trở thành những điều thực tế của hiện tại, nó chiếm quá nhiều phần ưu tiên trong một thế giới trần gian, còn đời sống của thiêng liêng, của linh hồn và sự giá trị của con người cần thực hành và đối diện thì nó lại trở thành kém cỏi, và trở thành nhỏ bé ở trong một thế giới ít được nhắc nhở đến.

Những điều mà Cha vẫn kèm cho mọi thế kỷ là Giáo Hội của Cha, là Tin Mừng của Cha vẫn tiếp tục nhắc nhở, những điều lành thánh cũng vẫn được cất tiếng, dẫu ở trong thế giới rộng lớn như hôm nay chỉ là một số người nhỏ bé, họ có thể nhận ra được chân lý và trở về, nhưng vẫn có. Đó là điều mà Cha muốn nhắc nhở cho những người con cái: khi họ được biết chân lý thì họ cũng phải có bổn phận trách nhiệm để tiếp tục giúp đỡ anh em mình trên toàn thế giới, giúp đỡ những người con cái họ chưa biết rằng đời sống của sự lành thánh, đời sống của thiêng liêng, đời sống của một Thiên Chúa can thiệp, đời sống của một Thiên Chúa Tình Yêu. Ngài đã chết để cho nhân loại được sống, Ngài đã chết để cho con người đi ra từ nơi bóng tối tội lỗi và Ngài đã chết để cho các con có sự sống vĩnh cửu mai sau.

Còn và còn rất nhiều điều mà các con đã bỏ quên và đã từ chối; hôm nay được gợi lại để nhắc nhở lại và hôm nay cũng đến với các con qua những lời sống động của những ngày mà khi Ta còn ở thế giới của trần gian, đã được đem đến cho các con gặp gỡ. 2,000 năm sau, Ta vẫn tiếp tục đến với các con nhưng Ta không còn đến với các con bằng thân xác như những ngày đầu tiên mà Ta đến với các con bằng những lời sống động, Ta đang đến với các con một cách thiêng liêng như đang hiện hữu giữa các con để gặp gỡ các con, để nhắc nhở các con và tiếp tục nhắc nhở với những Tin Mừng những ngày còn lại. Tất cả những người con cái cần quay trở về và đến để gặp gỡ Ta, để nhìn thấy được những sự đang xuất hiện và can thiệp cho thế giới ngày hôm nay, bằng tình thương, bằng ơn cứu độ và bằng những điều phi thường, cho con người được nhận và tin vào sự thật này.

Các con đang có cơ hội và cũng là một ngày nhắc nhở cho Giáo Hội hôm nay cũng như trong toàn nhân loại, Chúa Thánh Thần đến như Ta đã hứa trên 2,000 năm trước; Ngài đang hoạt động trong thế kỷ hôm nay để chỉ dạy cho các con những điều lành thánh, để đưa các con từ nơi bóng tối trở về để hoàn tất những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Các con được đón nhận biết bao ơn phong phú, đón nhận biết bao lời được đem đến cho các con được chữa lành từ linh hồn, thể xác và ngay cả củng cố đời sống đức tin cho nhân loại ngày hôm nay để các con có những cơ hội được nhìn thấy những món quà phong phú to lớn mà Cha ban cho đời sống của linh hồn, đời sống của thiêng liêng mà các con được đón nhận. Các con đừng từ chối, đừng phủ nhận; các con hãy tìm hiểu để nhận ra tiếng nói của Cha, nhận ra những lời nhắc nhở của Cha, nhận ra sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thế kỷ của những ngày đã đi qua, hôm nay lại càng mạnh mẽ hơn, lại càng tích cực hơn và càng gần gũi hơn như những điều mà các con đã được nghe, được gặp và cảm nhận.

Mọi việc Cha nhắc nhở cho các con trong thế hệ hôm nay, bởi vì các con phải cần đến với Lòng Thương Xót, các con cần phải chìm vào Lòng Thương Xót của Cha để Máu của Cha đổi lấy cả một thế hệ trần gian (7), và Nước sẽ gội sạch tội lỗi với những điều ở trong thế kỷ mà các con đang phạm và đối diện, để trở về với sự lành thánh, trong sự tin tưởng, trong sự phó thác để các con mạnh dạn quay bước trở về, mạnh dạn để đối diện, mạnh dạn để thực hiện, mạnh dạn trở về với tình yêu mà Cha đang chờ đợi các con qua Lòng Thương Xót. Tất cả những việc phi thường lạ thường trong sự chữa lành của linh hồn và thể xác qua Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế kỷ ngày hôm nay, kèm thêm những ơn thánh rộng lớn, những ơn thánh để cho con người được nhìn thấy mọi mặt đều có những sự phong phú tốt đẹp mà Cha đưa dẫn con người ra từ nơi bóng tối tội lỗi để được gặp gỡ một ánh sáng, một ánh sáng của đức tin, một ánh sáng của ân sủng, một ánh sáng của sự đổi mới cho các con được quay bước trở về với đường lành thánh, để được đón và được nhận ra tình yêu mà Cha ban cho thế giới của loài người. Quay trở lại để các con được xứng đáng đón nhận những món quà mà Cha nhắn gởi cho các con bằng lời và Thánh Thần hoạt động và giúp cho các con bước ra từ nơi tội lỗi, bước ra từ nơi ràng buộc của một thế giới tội ác để các con trở nên những người lành thánh, xứng đáng được đón nhận ơn cứu độ vào những ngày còn lại của thế giới.

Đó là điều mà Cha nhắn gởi cho các con hôm nay và ban đến cho toàn nhân loại, cũng nhắn gởi ngày lễ Chúa Thánh Thần để xin Ngài trợ giúp, phù trì và ban ơn cho những con tim mà họ mở lòng, những sự khao khát mà họ đang chờ đợi, những điều mà họ được biết, được nghe. Chúa Thánh Thần sẽ đem con người trở về với một đời sống đức tin, tin vào Thiên Chúa, trở về với Giáo Hội hiệp nhất, trở về với một Giáo Hội chỉ có một Thiên Chúa là Cha nhân loại, đem lại cho các con sự hạnh phúc của những ngày còn lại khi các con nhận ra ân sủng của Cha, và cũng là đem con người được đến để nếm tình yêu trong những ngày còn lại. Cha đang giăng đôi tay để ôm lấy nhân loại, dẫu ở trong tội lỗi, dẫu trong biến cố, nhưng cần phải trở về và cần phải có một trái tim thiện nguyện thì các con mới cảm nhận được điều đó để mạnh dạn đến và trở về với Cha, để được đón nhận ơn tha thứ và cứu độ của những ngày còn lại. Sự khao khát chờ đợi là Cha mong muốn sự hiệp nhất của nhân loại ngày hôm nay, từ bỏ đi bớt tất cả những gì của thế giới trong sự tham lam, ích kỷ, hận thù, ganh ghét và kiêu ngạo của con người, để đến gần với ân sủng và tình thương của những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng có biết bao điều Cha tiếp tục nhắn gởi với các con, hãy tin và gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể; hãy đến để tìm Cha với một trái tim, với một cõi lòng trong sự nhận thức, bình tĩnh đón nghe và đón nhận những sự thật đang có và diễn tiến, những ngày mà các con trong thế kỷ hiện tại được bao ân sủng và được bao ơn lành mà Cha tiếp tục đổ xuống và ban cho thế giới của các con.

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục giúp cho những con tim mà họ thật sự chào đón Ngài, và giúp cho những ai thoát khỏi lưới vây khi họ cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Đó là sự hoạt động mạnh mẽ của thế kỷ ngày hôm nay, những việc phi thường lạ thường qua những ân sủng mà các con được nhìn thấy, qua những người con được đón nhận những việc phi thường lạ thường xảy ra trên những người con cái đó, là Chúa Thánh Thần đang can thiệp, đang làm việc và sự xuất hiện của Cha qua những người bé nhỏ đó, cũng là những ngôn sứ mà Cha sai đi giữa thế giới này. Những tiên tri mà Cha qua họ để cho các con được gặp gỡ và được biết những điều mà Cha nhắn gởi cho các con là mời gọi sự trở về, là các con hãy ăn năn thống hối, quay về để gặp gỡ Cha và nhờ Chúa Thánh Thần đưa các con làm được những việc mà các con sẽ được làm qua Chúa Thánh Thần, để được hợp lý ở thế gian và cũng là đúng ở trong chương trình của Thiên Chúa ban đến cho thế hệ con người những ngày còn lại.

Những ơn phong phú, ân sủng cũng như hồng ân mà Ngài ban chung cho thế giới ngày hôm nay để mời gọi tất cả con cái được quay trở về; những việc mà các con đối diện, nếu không có ân sủng của Chúa Thánh Thần và sự can thiệp thì các con cũng phải đối diện và trả một giá khi các con giữ lại những gì của hiện tại thế gian, điều đó sẽ đem các con đi đến chỗ hư mất, từ linh hồn cho đến thể xác để đối diện với những đau khổ, với những biến cố, với những đau thương do con người không mạnh dạn quyết định để trở về với Thiên Chúa. Hôm nay là một ngày mà Cha nhắn gởi cho các con những lời trong hiện tại, hy vọng các con đón nhận và nhìn ra những lời mà Cha nhắn gởi cho các con trong thế hệ ngày hôm nay. Cha chờ đợi các con và Cha ban đến cho các con qua Lòng Thương Xót để gặp gỡ những con tim, những cõi lòng ở trong tội lỗi cũng có cơ hội được trở về với Cha để được sự thánh hoá mà Cha sẽ ban và giúp cho các con trên con đường trở về với những ngày còn lại. Bình an của Cha đến với tất cả các con.

L: Con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con được đón nhận những lời của Chúa vào buổi tối hôm nay. Thông điệp của con được hoàn tất do Chúa ban đến cho chúng con là đúng 7 giờ 34 phút ngày Chúa Nhật, tháng 6 ngày 8 năm 2014 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, thánh tượng Juan Diego mà L. có cơ hội đón nhận thông điệp của Chúa vào buổi tối ngày hôm nay và được hoàn tất. Con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa một cách đặc biệt đã cho chúng con trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần. Con xin thay thế tất cả những người anh chị em cảm ơn Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn và giúp cho chúng con hoàn tất được những lời mà chúng con được đón nhận từ nơi Cha. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần, con xin cảm ơn sự hiện diện của Mẹ, con xin cảm ơn sự hiện diện của Thánh Têrêsa và tất cả các thánh ở trong thiêng liêng nhưng con tin tưởng các Ngài đang ở đây, giúp cho con hoàn tất được những điều mà Chúa muốn con thực hiện những ngày vừa qua, hôm nay, cũng như sắp tới. Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen. Amen.

(1) Ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
(2) Chúa Ba Ngôi bắt đầu ngự trong linh hồn khi được Bí tích Rửa tội.
(3)” Song, Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Gioan 16:7)
(4)Chỉ có một Thiên Chúa, nhưng có vẻ như “một” được dùng là vì nhân loại ngày hôm nay đặt câu hỏi là có chăng “một Thiên Chúa” trong thực tế.
(5) Điều này dường như ám chỉ đến các thông điệp L. nhận được và những hình ảnh kỳ diệu mà Thiên Chúa cho phép cô chụp trên điện thoại của cô.
(6) Những người đọc và linh mục trong bài giảng của mình.
(7) Bằng cách đưa những người khác đến với Chúa Giêsu, đến với Lòng Thương Xót, mỗi một người có thể được cứu chuộc. Ngoài ra, cầu xin tha thiết cho lòng thương xót của Thiên Chúa, một cách đặc biệt qua sức mạnh kỳ diệu của chuỗi hạt Lòng Thương Xót, có thể cứu chuộc rất nhiều, rất nhiều linh hồn. Tất cả mọi thứ đều có thể được đối với Thiên Chúa, nhưng tất cả mọi người có sẽ đáp lại hay không? Trong mạc khải riêng tư này Ngài ném ra phao cứu đắm cho tất cả mọi người, cho bất cứ một ai.
Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể
http://nrtte.net/
Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!