Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Đức Giáo Hoàng Mà Thiên Chúa Đã Chọn

pope-francisĐức Giáo Hoàng Mà Thiên Chúa Đã Chọn

Ngày 7 Tháng 8 Năm 2013

Đức Mẹ:  L. con thương mến của Mẹ,

Sáng hôm nay là một buổi sáng mà con đã được đón nhận những lời của Thiên Chúa.

Sáng hôm nay cũng là những lời nhắc nhở của Mẹ gởi cho tất cả những người mà con cầu nguyện cho họ, cũng như cho tất cả mọi người đến để tham dự Đại Hội Thánh Mẫu.*

Các con thương mến của Mẹ,

Thế giới hôm nay và những ngày đã qua trong cuộc đời của mỗi một người đều mang những đau khổ, đều mang những ưu tư, đều mang những khắc khoải của những bệnh tật – những bệnh tật của tâm hồn, những bệnh tật của thể xác.

Mẹ đã thấy và hiểu được tất cả những gì trong đời sống của mỗi một người các con ở trong thế giới này.

Vì lẽ đó, Mẹ muốn đến để đem lại cho các con sự bằng an.

Mẹ muốn đến để nhắc nhở các con.

Mẹ muốn cho các con cảm nghiệm và thấy được những điều Mẹ quan tâm từ Trời cao, để đến thăm viếng các con ở mọi nơi, mọi chỗ.

Những gì Mẹ có thể làm được Mẹ đã làm cho các con.

Những gì Mẹ đã thấy những sự nguy hại, kéo đời sống thiêng liêng của các con bắt đầu đi theo sự tràn ngập của thế giới hôm nay đang lôi cuốn tất cả mọi giới.

L. đã cầu nguyện thay thế cho tất cả các con, cho những ngày của đại hội và tất cả những người trên toàn thế giới.

Các con đang chìm ngập bởi đời sống hiện tại, có những sự lôi cuốn của những điều các con đang làm trong sự vô tri không suy nghĩ. Các con có đường chọn lựa, các con có lý trí để các con phân biệt, nhưng trong đời sống có những cái nó làm mờ đi lý trí của mình, làm mờ đi lương tâm của mình.

Có những việc mà các con có quyền để từ chối nó, nhưng các con vẫn để cho nó có cơ hội, và trong sự hạn hẹp của con mắt đức tin của các con, bao lần lỗi lầm, bao lần vi phạm, bao lần xúc phạm. Những điều mà các con biết được không đem lại sự ích lợi cho các con, không đem lại sự bằng an cho các con và không đem lại niềm cứu rỗi cho các con, nhưng các con vẫn làm và vẫn thực hành những điều đó.

Mẹ thấy được sự yếu đuối của con người, Mẹ thấy được sự mỏng dòn. Con người không dễ dàng để có thể đứng dậy được.

Cho nên, Mẹ luôn luôn phù trợ các con.

Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để nhắc nhở các con.

Các con phải đến tìm gặp Thiên Chúa.

Các con phải tìm gặp Ngài, bằng cách này hay cách khác trong cuộc đời.

Các con phải thao luyện linh hồn của mình và tập luyện trong bản ngã, cá tánh, tập luyện trong sự ưa chuộng của thân xác, các con mới khai mở và tìm ra cái gì là lẽ phải, cái gì là chân lý, cái gì là những điều luật định Thiên Chúa đã ban cho loài người các con và cái gì để các con có thể nhẫn nại, chịu đựng trong đời sống, để hiệp thông cùng tất cả những gì mà các con đã thấy qua đời sống của Thiên Chúa, ngay từ lúc bắt đầu,

Ngài là Thiên Chúa. Ngài là Vua của Vũ Hoàn.

Nhưng Ngài cũng chấp nhận mang thân phận con người để đến với thế gian, để lãnh nhận tất cả những sự hành hạ đau khổ nhất trên thân xác của Con của Mẹ.

Những việc của Ngài làm là sự biểu hiện cho các con được thấy Tình Yêu của Thiên Chúa bao la vĩ đại. Tình Yêu không biên giới. Tình Yêu không ngăn lại bởi bất cứ hoàn cảnh, không ngăn chặn lại bởi tất cả những điều mà con người, dù xúc phạm đến đâu, Ngài vẫn đến để mang thân phận con người, chịu đựng tất cả những gì giống như con người, có đau, có những lúc buồn, có những cái con người đã làm ra.

Ngài đã tập cho các con.

Giáo Lý của Ngài để lại cho các con.

Mẹ cũng là Người hợp cùng với Chúa để hoàn thành sứ vụ do Đức Chúa Cha đã an bài và sắp đặt cho Mẹ cũng như Con Một của Ngài ở thế gian này.

Những ngày mà Mẹ rời khỏi thế giới con người, Mẹ đã nhìn thấy tất cả những gì con người hay xúc phạm và không biết sự giá trị của đời sống thiêng liêng và linh hồn của mình. Mẹ cũng đã thực hành những điều đó, Mẹ cũng muốn cho các con nhận và nhìn ra những điều cần thiết trong cuộc sống.

Các con phải có sự cố gắng, phải có đời sống đạo đức. Các con phải tìm đến Thiên Chúa. Phải tin vào Thiên Chúa. Các con thực hành qua dấu chỉ của Ngài truyền dạy, từ lý lẽ đó, các con biết được những gì Thiên Chúa dạy cho các con, những gì các con thích hợp trong đời sống.

Các con cần hy sinh. Các con cần nhẫn nại. Các con cần tha thứ. Các con cần phải nhờ ơn Thiên Chúa. Các con phải cần nhờ ơn thiêng để các con thực hiện và các con được làm theo những gì do nơi lành thánh của con người đều có, do Thánh Thần hướng dẫn cho mỗi một người các con.

Xã hội và thế giới ngày nay có rất nhiều điều, các con phải cần chạy đến cùng Thiên Chúa, qua sự mời gọi mà Chúa đã nhắc nhở cho thế giới loài người.

Các con phải đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Tin tưởng vào Lòng Thương Xót, và những điều Giáo Lý truyền lại, những điều thích hợp và phù hợp cho mỗi một gia đình, mỗi cá nhân, để các con tìm được, các con đón nhận được ơn Thánh từ nơi Thiên Chúa ban cho các con.

Sự suy nghĩ, sự cảm nhận và sự chọn lựa để con đường nào các con cần đi và việc nào các con cần làm, các con cần phù hợp với những việc cần thiết trong đời sống linh hồn các con, là điều cần thiết nhất.

Mẹ mời gọi tất cả các con trong thế giới.

Các con có những buổi họp, các con có những giây phút tụ tập với nhau, nói lên ý nghĩa của đại hội, nói lên những lời giảng dạy, qua những bậc linh mục tu sĩ.

Cả cuộc đời của họ tận hiến cho chân lý sự thật, đem lại cho các con sự hiểu biết phong phú trong đời sống mà các con cần biết và tìm đến với Thiên Chúa, trong sự lành thánh mà đời sống mỗi một người các con cần phải có lẽ sống thật. Có những căn bản mà các con cần thực hành và cần phải quyết tâm.

Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để ban thêm sức cho các con. Mẹ luôn ở bên cạnh để chỉ dẫn cho các con những sự thiếu sót, mà các con luôn có trong cuộc đời.

Mẹ cũng tập tành cho các con sự kiên nhẫn, chịu đựng để trải qua những giai đoạn mà cuộc đời các con đang sống trong thân xác. Ai cũng có những đau khổ, ai cũng có điều oan ức, ai cũng có những trắc ẩn ở trong trái tim của mình, nhưng các con phải tin những gì đến với các con trong những đoạn đường của cuộc sống, các con phải cần tin tưởng vào Thiên Chúa, các con phải cần dâng tất cả mọi điều trong sự tín thác, trong sự trông cậy.

Mẹ luôn sẵn sàng để chờ đợi, và giúp các con đi qua những nẻo đường các con đang gặp trong cuộc đời. Có những biến cố đau thương của những sai lầm, của những đau khổ, của những bạo động, của những điều mỗi một con người xảy ra trong thế giới này đều có những hoàn cảnh riêng của từng cá nhân.

Tất cả những điều mà các con đang gặp phải, Chúa đều biết tất cả. Chúa thấy tất cả mọi điều. Thiên Chúa là Người có quyền năng. Ngài thông suốt tất cả mọi sự. Ngài dựng nên trời đất. Ngay cả đời sống và tánh mạng của các con là Thiên Chúa ban cho.

Vì điều đó, các con phải đến với Ngài, các con phải tin nhận Ngài, các con phải đi theo Giáo Lý của Ngài, các con phải thực hành những gì các con được biết, được nghe và được cảm nhận.

Đó là việc Mẹ đang loan truyền biết bao mạc khải gởi đến cho con người, qua bao thời đại. Mẹ vẫn tiếp tục và tiếp tục gởi đến cho các con và tiếp tục nhắc nhở cho các con.

Mẹ cũng đã làm rất nhiều phép lạ cho các con, chữa lành cho biết bao nhiêu bệnh tật ở trong thế giới này, ngay những nơi chỗ mà Mẹ hiện diện và chỉ định cho các con đến những nơi đó, lòng tin của các con sẽ chữa lành được những bệnh tật, chữa lành những điều mà các con cầu xin. Mẹ luôn luôn ban cho các con.

Mẹ cũng mong muốn các con, mỗi một giai đoạn trong cuộc đời đi qua và mỗi một năm tháng các con nhìn thấy nhau, các con càng có cơ hội gặp nhau thì các con hãy nhìn thấy những nhu cầu cần thiết của nhau.

Hãy liên đới trong tâm tình yêu thương hợp nhất, cầu nguyện cho nhau, giúp đỡ cho nhau bằng cách này, hay bằng cách khác, trong khả năng của mình.

Các con thể hiện yêu thương, như Chúa muốn mỗi một người các con sống trong yêu thương, sống trong bác ái, các con thể hiện tất cả những gì mà các con đi tìm Thiên Chúa, thực hiện Giáo lý của Ngài và đi tìm chân lý, lẽ phải, sự thật.

Mỗi một người có những đau khổ trong cuộc đời các con, ngoài khả năng và ngoài sức lực của con người. Tất cả những gì mà Thiên Chúa đã chọn và Thiên Chúa ban cho các con đều có những lịch trình Ngài đã thấy được trên đôi vai của họ, không quá nặng khi họ vác Thập Giá.

Mẹ cũng thấy được, Mẹ muốn để cho các con nhìn xa hơn, được sâu hơn, được hiểu hơn và được rõ hơn.

Thiên Chúa đã vác hết tất cả phần nặng nề cho các con. Thiên Chúa đã làm hết những gì mà các con vi phạm và xúc phạm đến Ngài. Ngài đã bỏ qua tất cả. Ngài đã gánh hết tội lỗi của loài người trên đôi vai của Ngài. Ngài cũng kết thúc mạng sống của Ngài trên Thập Tự Giá vì yêu thương các con. Tất cả những gì Ngài đã làm, tất cả mọi sự cho các con.

Hãy đến với Ngài. Hãy tin Ngài.

Hãy thực hiện những điều Ngài muốn nói mỗi một người các con, trong Giáo Lý, để các con đỡ được phần linh hồn, các con cũng cảm nhận được sự nhẹ nhàng của thân xác, nhẹ nhàng của tâm trí, nhẹ nhàng của tâm hồn, nhẹ nhàng của lương tâm và lương tri của mình. Đó là điều Ngài luôn ban cho các con, Ngài luôn mong muốn thực hiện cho xã hội và thế giới, trong mọi thời đại.

Mẹ bên cạnh luôn luôn nhắc nhở các con. Mẹ luôn thấy những điều mà các con bắt đầu đi đến xúc phạm quá tột độ, không thể nào mà không có sự ngăn chặn, không thể nào không có sự trả giá lại với những việc các con làm, với những sự vô tri xúc phạm, với những điều cứ cố tình ở trong gian ác, tội lỗi, tiếp tục hàng loạt và hàng loạt.

Những người của thế giới hôm nay đi ra ngoài Giáo Luật, phản lại những lời của Thiên Chúa, đi ngược lại luân thường đạo lý.

Tiếp tục giết người, tiếp tục hành hạ nhau trong thể xác đến tinh thần, bằng đời sống họ đang lừa đảo với những cách thức văn minh, để bộc lộ, đem đến cho con người những thiệt hại trong đời sống thiêng liêng của mình. Đó là sự đe dọa ghê sợ của xã hội ngày nay.

Mẹ thấy được những em bé còn nhỏ, ngay cả những đứa bé vừa đủ tuổi để suy nghĩ,**cả những đứa mới bắt đầu trưởng thành, ngay những người trung niên, những người tuổi già cũng đang rớt vào trong những thảm họa, trong tâm trạng của thế giới ngày nay, đang bị lừa gạt bởi những tinh vi của hiện đại, đã làm cho các con mờ đi tất cả những gì của lẽ phải của sự sống hiện tại.

Con người tiếp tục cho đó là những điều nhỏ nhất, lần lần đi đến những gì lớn nhất, tiếp tục vì những tội nhỏ sẽ tiếp tục đến những tội mà con không nhận ra đó là tội.

Cứ tiếp tục đi theo những đường hướng đó thì các con hoàn toàn rời xa Chúa, các con không còn đức tin, các con tiếp tục sống trong kiêu ngạo, các con sống trong ngông cuồng tự đại, kèm theo, có những tài năng, thì các con cho tiền bạc và danh vọng trên hết tất cả.

Các con bỏ đi giáo lý. Các con bỏ đi luật lệ. Các con bỏ đi lời mời gọi của Thiên Chúa, lời nhắc nhở của Mẹ. Các con sẽ đi về đâu khi các con không tìm ra lẽ phải, sự thật, chân lý từ Trời cao mà Đức Giesu Kito đã làm cho con người?

Ngài đã thực hiện một gương mẫu cho con người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đang chờ đợi, đang mời gọi và tha thứ cho tội lỗi của con người nhân thế.

Vì lẽ đó, các con hãy tiếp tục, đi sâu vào đời sống của mỗi một con người.

Cần gì? Muốn gì? Có những ý tưởng gì để đem lại cho các con có bằng an, đem lại cho các con sự an lành, có sự thật, có hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi một người các con?

Ngoài Thiên Chúa ra, không ai có thể ban được điều đó cho các con. Ngoài Mẹ*** ra không ai đem đến cho các con những điều đó, mà các con có thể có được từ trong tâm hồn, thể xác hay ở nơi lương tâm của mình. Sự bằng an mà chỉ có Thiên Chúa là Người duy nhất ban cho các con. Chỉ có Mẹ là Người ở bên cạnh, luôn cầu bầu cùng Thiên Chúa cho các con để được sự bình an do từ nơi Thiên Chúa.

Các con hãy thấy giá trị quý trọng của đời sống linh hồn. Các con phải cần giá trị quý trọng của thân xác, của tâm trí, của những ngày còn trong hơi thở, là một điều tuyệt vời Thiên Chúa ban cho các con – Có thể nói, có thể cười, có thể hành động và có thể làm những việc mà Ngài muốn thực hiện trong thân xác con người của các con. Đời sống linh hồn rất quan trọng vì những việc tốt lành mà thân xác làm sẽ đem lại cho đời sống linh hồn của các con được đón nhận những gì mà Thiên Chúa ban. Những gì Thiên Chúa làm là một điều cao trọng vĩ đại, là một nước Thiên Đàng mà Chúa đang chờ đợi từng linh hồn một.

Chính giá Máu của Ngài mang các con trở về, nhưng các con vẫn đắm đuối trong tội lỗi, các con vẫn chìm sâu với những bản ngã, cá tánh, với những đam mê trần tục.

Các con đang sống trong gian ác, các con đốt đi những gì mà các con có trong hiện tại, là linh hồn của các con, phải khô héo, phải nguội lạnh, trở thành dửng dưng, trở thành cứng cỏi và cứng lòng. Không tin vào những gì của Thượng Đế. Không tin vào những gì của Thiên Chúa. Không tin vào những điều cao đẹp, tốt đẹp do Thiên Chúa ban cho thế giới và con người trần gian, cũng là những ngày cuối cùng.

Mẹ kêu gọi toàn thế giới của các con.

Hãy trở về với Thiên Chúa!

Phải ăn năn hối lỗi với tất cả những việc làm của các con, với những sự bất chính của những điều từ những việc nhỏ, cho đến những việc các con gây hại đến cho những người anh em, những suy tính tàn nhẫn của con người đối với nhau.

Những điều con phải đón nhận của những ngày loạn lạc, của những ngày gần kết thúc, mà Thiên Chúa muốn lập một thế giới mới cho trần gian, qua những ngày kinh khủng hãi hùng đó.

Nếu các con không chuẩn bị tập cho đời sống thiêng liêng và linh hồn các con trong đức tin, trong niềm phó thác thì các con dễ bị chao đảo với những hoàn cảnh đang đe dọa của ngày nay, với những cái các con bất ngờ đón nhận, qua những tai họa, qua những biến cố, qua những thiên tai, những lũ lụt và những điều xảy ra của những ngày còn lại.

Vì đó là luật định, không thể nào thay đổi được.

Các con đang sống trong thời điểm này, là một thời điểm mà Thiên Chúa gia ân và ban ân phúc.

Các con phải từ từ tập bỏ những gì mà các con cần phải bỏ, để chọn lựa con đường các con đang đi, sẽ đi, con đường cho linh hồn của các con gặp gỡ Thiên Chúa, vì qua những biến cố đó, các con có thể biết và bảo đảm mình có thể sống được và còn tiếp tục với đời sống trong thân xác này hay không, hay qua những biến cố đó, các con sẽ không còn ở trên trái đất này nữa?

Tất cả những gì các con giữ lấy trong hiện tại, những tiền của, những danh lợi, tất cả sẽ đem lại cái gì cho các con khi linh hồn của mình đối diện với Thiên Chúa? Các con lấy gì để mua được linh hồn? Các con lấy gì để thể hiện được những gì mà các con đang sống trong hiện tại?

Các con phải bỏ đi và dùng một chút thời gian để suy nghĩ lại những gì cần thiết nhất trong cuộc sống, những khả năng nào có thể làm được những điều do lời của Mẹ mời gọi trong toàn thế giới.

Những người có tài năng, có những sức lực, có những sự dư đủ đầy đủ và giàu có do Thiên Chúa ban cho các con trong sự phong phú của thế giới con người đang có, hãy dùng những điều đó để làm những việc mà các con cần làm.

Các con càng cho đi thì các con càng có nhiều hơn.

Các con cần giúp đỡ cho những người nghèo nàn, ở bao xứ sở. Họ đang cần những miếng cơm, ngay cả tinh thần, họ ao ước nhưng họ không có những cuốn sách để có thể học hỏi lời Chúa, họ không có cơ hội để tìm kiếm để được biết Chúa. Có rất nhiều nơi, nhiều chỗ, có rất nhiều người, ở trong mỗi nước, cũng cần những nhu cầu để họ có thể tìm về với lẽ sống thật. Họ cũng tìm Chúa như các con tìm, nhưng họ không có cơ hội và không có điều kiện, các con có cơ hội và các con đủ sức để có thể giúp đỡ cho những người anh em đó. Mẹ mong muốn tất cả các con hãy lấy lòng thương như Chúa thương các con, hãy lấy lòng mời gọi như Chúa mời gọi các con làm những việc cần thiết cho đời sống của những người anh em đang cần. Nhất là đời sống thiêng liêng của họ, đời sống cần thiết mà họ chỉ cần biết tìm đến Chúa, để qua ngày trong cuộc sống, những người nghèo nàn họ đang cần sự trợ giúp của những người có khả năng.

Các con hãy đến với Thiên Chúa.

Các con hãy mở rộng lòng để đón nhận những điều mà Mẹ nhắn gởi cho các con, để các con bắt đầu từ tình thương đó, bắt đầu từ sự gợi dậy đó, các con sống có ý nghĩa hơn, các con sống có những ý nghĩa cao đẹp.

Tất cả những của cái thế gian con người, những gì tài năng và những gì có được ở thế giới này không giữ lại được cho linh hồn của mình.

Dùng những tài năng đó, những vật chất đó để làm những điều có ý nghĩa để đời sống linh hồn các con được gởi thác, ngay cả đời sống linh hồn của những người anh em các con cũng được gởi thác, được biết và trở về với Thiên Chúa. Còn rất nhiều điều Mẹ muốn nhắn gởi cho thế giới con người, qua đại hội mà các con chuẩn bị đến để dự những ngày tới. Những khắc khoải tâm tư mà mỗi một người đến đó để xin với Mẹ, Mẹ nhất định sẽ ban cho các con, từng người một. Mẹ mong muốn các con đến đó với một cõi lòng, với một trái tim tìm kiếm Mẹ, trong sự giúp đỡ. Mẹ nhất định sẽ ban cho các con, Mẹ sẽ dùng những sự hợp lý nhất để ban cho từng người con một của Mẹ.

Mẹ cũng nhắn gởi với thế giới con người hôm nay, các con phải tiếp tục đứng dậy và tiếp tục tập tành, tiếp tục trưởng thành để tìm kiếm Chúa trong đời sống của các con, tìm cho đời sống của mình những sự hiểu biết, những sự cảm nhận qua sự nhắn gởi của Mẹ để các con được đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Các con tiếp tục cầu nguyện cho những anh em khác, những người đang cần sự cầu nguyện.

Các con cũng tập tành để xứng đáng loan truyền những sứ vụ mà các con được biết, được nghe, cho những người anh em khác cũng được đón nhận ơn Thánh của Chúa, đón nhận sự nhắn gởi của Mẹ và đón nhận ơn Thánh mà Mẹ ban cho họ.

Các con thương mến của Mẹ,

Có rất nhiều điều Mẹ nhắn gởi cho các con trong mọi giới.

Mẹ mong muốn các con phải hiệp nhất trong những ngày còn lại, sẽ còn những sự biến chuyển, sẽ còn những điều gây ra cho đức tin và đời sống của các con, trong sự hỗn loạn với thế giới còn lại hôm nay. Còn rất nhiều điều làm cho các con hoang mang từ tinh thần đến thể xác, ngay cả những người có chức vụ mà các con có được do Giáo Hội.

Các con cùng nhau trong sự rao giảng và đón nhận tất cả những điều mà các con hiểu biết được trong hàng Giáo Hội, nhưng cũng có những giai đoạn các con phải luôn luôn biết những dấu chỉ, đời sống của mình được đón nhận từ nơi Thiên Chúa, một cách thiêng liêng và cách thức sống trong đời sống mà mỗi trái tim cảm nhận để nhìn ra thế hệ hôm nay.

Có thật và có giả. Mẹ mong muốn cho các con được nhận và nhìn ra những điều thật hay giả. Các con hãy luôn luôn đến với Thiên Chúa bằng một cõi lòng và một niềm tin tuyệt đối với Bí Tích Thánh Thể. Các con hãy dùng thời gian để đến với Bí Tích Thánh Thể, đến xin Chúa ban cho các con sự nhận xét, sự cảm nhận. Luôn luôn phải trân quý tôn trọng Bí Tích Thánh Thể.

Chúa đang hiện diện, Chúa đang sống động ở đó, để đón nhận những lời của các con cầu nguyện, những lời của các con cầu xin với Ngài, qua sự hiểu biết, qua sự nhận thức và qua sự thực hành trong đời sống, những bậc cao nhất, đến những bậc thấp nhất, hay tất cả giáo dân, Mẹ mong muốn các con. Đây là ân sủng của những ngày còn lại trước ngày kết thúc thế kỷ.

Chúa đến với Bí Tích Thánh Thể. Ngài đổ tràn ơn Thánh Của Ngài. Ngài cũng cố cho toàn nhân loại với đời sống đức tin. Các con phải đến với Bí Tích Thánh Thể. Phải tôn trọng Bí Tích Thánh Thể. Phải luôn luôn dành thời gian, giờ cầu nguyện với Bí Tích Thánh Thể, khi các con có trong ngày. Những điều phép lạ phi thường, lạ thường mà các con được nhận ra vào thế kỷ này, những lời được loan báo, được mạc khải cho những ngày còn lại, cũng từ nơi Bí Tích Thánh Thể.

Vì lẽ đó, các con phải tìm hiểu thật kỹ. Các con hãy đến đó để đón nhận, với lòng tin tưởng, các con sẽ nhận được sự trả lời do Thiên Chúa ban cho các con, trong cõi lòng và trái tim của mình, cộng theo những lời các con được nghe từ nơi Thiên Chúa, được nghe từ nơi Mẹ, để các con phân biệt được thế giới hôm nay, cái gì là trong chương trình của Thiên Chúa, cái gì là từ nơi con người.

Thế giới hôm nay đang có những lưới rập để bẫy những linh hồn nông cạn, thiếu hiểu biết, còn những cái sai khi họ suy nghĩ trong chức vụ và việc làm của họ, vì có những cái bản ngã, cá tánh chìu theo, để không chấp nhận những hiện thực.

Mẹ mong muốn các con hãy lắng nghe Đức Giáo Hoàng do Thiên Chúa chọn lựa cho những ngày còn lại. Lời mời gọi của Ngài là lời mà Thiên Chúa, qua Ngài, đến với các con một cách thực tế, để các con biết được những sự mời gọi của Ngài là sự mời gọi của Thiên Chúa, để đưa các con trở về với những ngày đầu tiên, với những gì bắt đầu.

Thiên Chúa muốn các con chuẩn bị những ngày còn lại từ nơi tâm hồn, từ nơi thể xác và sự cảm nhận, sự hiệp nhất trong yêu thương.

Chúa muốn qua Ngài, để Ngài mời gọi tất cả các con với tiếng nói của Đức Giáo Hoàng Francis. Đó là điều Mẹ chứng minh cho cả toàn thế giới đón nhận vị Giáo Hoàng do Thiên Chúa chọn lựa cho thế giới con người. Thiên Chúa đổ tràn ơn Thánh qua Ngài.

Ngài là Người hướng dẫn các con, là Người đưa các con về với đời sống đức tin, về với đời sống mà Thiên Chúa mong mỏi mỗi một người ở thế gian này. Đó là lời Mẹ nhắn gởi cho toàn thế giới. Giáo Hội ngày hôm nay trong đường hướng dưới sự chỉ dẫn và sự điều khiển của Đức Giáo Hoàng mà Thiên Chúa chọn, hồng ân của Thiên Chúa qua Ngài để đến với tất cả các con. Đừng đi sai và làm ngược những gì của Đức Giáo Hoàng hướng dẫn. Đó là điều Mẹ muốn nhắc nhở để các con được mạnh dạn nhận ra. Dẫu biết có những cái chao đảo trong đời sống hiện tại của con người, những ý thức và những cái giả trá của cuộc sống, làm cho các con chao đảo, làm cho các con sợ hãi và làm cho các con có những hoang mang, có những nghi ngờ, nhưng các con hãy biết và nhận ra.

Thiên Chúa đã lập Giáo Hội của Ngài ngay từ lúc ban đầu. Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để che chở cho Giáo Hội của Mẹ, che chở cho các con. Không có lý lẽ nào hay không có điều gì có thể làm hại Giáo Hội hoặc Giáo Hội sẽ không còn hay kết thúc trước ngày Thiên Chúa Giá Lâm. Vì lẽ đó, tất cả những gì đang diễn tiến và hoạt động của thế giới hôm nay, các con hãy lắng nghe Đức Giáo Hoàng mà Chúa ban cho các con. Hồng phúc của Thiên Chúa qua Đức Giáo Hoàng để đến với tất cả các con.

Hãy lắng nghe lời Ngài và sự khuyên nhắc của Ngài để các con hiệp nhất trong yêu thương và cùng một chí hướng để chuẩn bị đón ngày mà các con sẽ được nhìn thấy xã hội, thế giới sẽ có những biến cố loạn lạc và có những điều làm cho con người hoang mang trong cuộc sống.

Nếu các con không lắng nghe những sự chỉ dạy của Đức Giáo Hoàng, không trở về với đời sống đức tin, không hiệp nhất và không sống trong yêu thương thì các con sẽ bị loại ra, các con phải bị tự đau khổ chính mình vì các con không nhận ra sự thật, không nhận ra lẽ phải và không nhận ra những lý lẽ chân chính mà Thiên Chúa muốn và gởi đến cho con người.

Sự nhắn gởi này lan toàn thế giới, để các con được biết rõ ràng những gì Mẹ muốn hé mở cho thế kỷ hôm nay được nhận và nhìn ra.

Hãy trở về với Thiên Chúa.

Hãy lắng nghe tiếng nói của Đức Giáo Hoàng.

Hãy hiệp nhất với Giáo Hội trong tình yêu thương để đem anh em trở về, để các con được đón nhận ơn tha thứ, được đón nhận ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho toàn nhân loại.

Đó là điều Mẹ muốn nhắn gởi cho các con của đại hội năm nay, là những điều mà L. được đón nhận theo sự tường thuật và Mẹ cũng thấy được sự khắc khoải của con người. Các con hãy đến với Mẹ. Hãy tiếp tục với chuỗi hạt Mân Côi. Mẹ muốn các con hãy tìm hiểu đời sống thiêng liêng, đời sống hiện tại. Mẹ đã ban cho những người con cái của Mẹ từ xưa đến nay, một đạo binh. Các con đã gọi là Đạo Binh Đức Mẹ, tùy theo ngôn ngữ của mỗi một quốc gia để có thể nói lên điều này. Các con cùng hợp tác với nhau trong một lòng, để các con khẩn khoản cầu nguyện. Các con dùng chuỗi hạt Mân Côi, Mẹ dùng chuỗi hạt Mân Côi dâng lên Đức Chúa Cha, xin Ngài can thiệp, xin Ngài cho các con hồng ân. Các con phải cần những ân Thánh đó để chữa lành những điều tội lỗi, chữa lành những vết thương.

Con người đã quá xúc phạm đến Thiên Chúa. Các con đang bị ảnh hưởng của một thế hệ còn lại hôm nay, chia rẽ anh em và còn những việc xúc phạm để làm cho Trái Tim của Chúa đau lòng.

Các con phải tìm hiểu thật kỹ, để cùng với anh em trong Đạo Binh Đức Mẹ và còn những việc các con cần làm cho đời sống thiêng liêng mà các con cần có, để các con hướng về Thiên Chúa.

Hôm nay, Chúa tỏ mình cho các con được thấy qua Bí Tích Thánh Thể, các con dùng thời gian để đến với Bí Tích Thánh Thể, trong đời sống mỗi ngày, để các con được nghĩ ngơi linh hồn đến thể xác.

Các con hãy cầu nguyện liên lĩ cho tất cả những sự diễn biến của Giáo Hội ngày nay, linh mục, tu sĩ, giáo dân và toàn tất cả những gì đang xảy ra trên toàn thế giới, ngay cả chính quyền trong hiện tại, để các con được sự can thiệp của Thiên Chúa, để nhận ra được cái gì đúng, cái gì sai, để các con có thể chọn lựa cho mình, kiên nhẫn chịu đựng, để sau những giây phút đó, các con sẽ được sự giải thoát từ nơi Thiên Chúa ban cho mỗi một người các con.

Những điều hôm nay Mẹ muốn cho tất cả các con được đón nhận, ý nghĩa của mỗi một năm, nhất là ý nghĩa nhất của năm nay.

Mỗi một ngày càng tiến dần với những ngày mà các con sẽ kết thúc với những ngày còn lại của thế kỷ.

Vì lẽ đó, có rất nhiều điều xảy đến với các con, với một con mắt không đức tin thì các con không thể tin tưởng được và các con không thể nhận ra đó là từ nơi Thiên Chúa, nhưng các con sống trong đời sống đức tin thì các con nhận và nhìn quanh tất cả những gì đang bao quanh và xảy ra cho xã hội ngày nay.

Đó là sự thật.

Đó là điều Chúa nhắn gởi cho các con được nhận và nhìn ra qua phép lạ của Bí Tích Thánh thể mà các con đang nhận, qua phép lạ mà Chúa đến gần với các con, và qua phép lạ mà Chúa mạc khải cho các con được biết điều này.

Mẹ cũng vậy. Mẹ đến với các con qua những sự mạc khải của những ngày còn lại, để toàn thế giới và tất cả những người con cái của Mẹ được nhận và nhìn ra, thực hành và làm theo những ý chỉ và những điều Mẹ đã chỉ dạy cho các con.

Những tiên tri khác cũng đã được báo chuẩn bị thân xác, tinh thần và linh hồn để các con chuẩn bị. Bất cứ điều gì xảy ra các con hãy luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, đức tin không bao giờ lung lạc.

Hãy tin tưởng tuyệt đối, phó thác và trông cậy thì bước đường của các con đang đi, sẽ đi luôn luôn có Thánh Thần hướng dẫn, để báo cho các con được biết những nơi các con cần đến, các con cần ở hay các con cần làm và hoạt động của những ngày còn lại, mà các con nghe được những sự nhắn gởi này của Mẹ.

Có những tiên tri đặc biệt khác đã nói về sự sắp đặt cho những lương thực, sắp đặt cho sự chuẩn bị cho những ngày còn lại và ngay cả nơi chốn mà các con cư trú. Vì lẽ đó, đã có sự sắp đặt của Mẹ ban cho các con.

Các con hãy loan báo những điều này để các con chuẩn bị cho những ngày tháng sắp tới.

Hôm nay, Mẹ chỉ muốn nói chung và nhân chứng những gì được gởi đến cho toàn nhân loại với những sự nhắn gởi, với những sự mạc khải của Mẹ để các con chuẩn bị từ tinh thần đến thể xác, ngay cả đời sống linh hồn, để các con phải biết những gì các con cần đối diện trong những ngày sắp tới, những ngày không ai có thể tránh khỏi được những điều đó.

Các con phải cần phải tìm về với Thiên Chúa. Cần phải sửa đổi. Cần phải tránh xa những gì là tội lỗi của con người, không đem lại lợi ích cho linh hồn của các con, ngay cả tinh thần và thể xác, vì những ngày mà các con không biết xảy ra bất ngờ. Các con phải chuẩn bị cho mình, đến với Thiên Chúa, đến với Ngài với cõi lòng, trái tim và đức tin của các con, phải thể hiện qua việc làm, để các con cũng là những người loan truyền cho những người anh em khác, với những sứ vụ mà các con được nghe, được biết, để thực hành cho đúng đường lối mà Mẹ muốn các con thực hành trong hiện tại.

Các con tìm đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Các con gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

Đương nhiên, các con phải sống trong một đời sống do Giáo Hội đã hướng dẫn cho các con, những người Kito Giáo, là những điều cần thiết trong cuộc sống mà các con phải đối diện.

Các con phải đến với Bí Tích Giải Tội để làm hòa với Thiên Chúa, xứng đáng để đón nhận Mình và Máu của Ngài, để nuôi sống linh hồn của các con, nuôi sống thể xác và tâm trí của các con, trong bình an, trong thánh thiện và trong an lành.

Các con mỗi một người cảm nghiệm sự hạnh phúc đó, để tất cả những việc cần thiết mà các con cần học, cần đến với Giáo Hội, để Giáo Hội hướng dẫn những điều để các con xứng đáng là những người Kito Hữu, là những người con cái của Thiên Chúa, đi trong lề luật, và đi trong Giới Răn mà Thiên Chúa muốn mỗi một người thực hành, trong đời sống của từng cá nhân.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây.

Mẹ chúc các con đón nghe được những lời này, để các con đánh động được tâm hồn, và các con cũng cảm nghiệm được những gì cần sửa cho cá nhân và mỗi một môi trường mà các con đang có trong hiện tại, để thực hành và đem lại niềm vui cho các con, là sự bằng an, đem lại niềm hy vọng và sự hạnh phúc mà các con đang có và được nhắn gởi những lời này, để các con được biết trước và chuẩn bị cho mỗi một người của các con trong nhân loại.

Bình an của Mẹ đến với các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Mẹ Maria.

11:45 sáng

*Thông điệp này đã được trao cho L. trong một Đại Hội Thánh Mẫu ở tiểu bang Missouri để chuẩn bị cho Lễ Trọng(hoặc “Lễ”) Hồn Xác Lên Trời của Đức Mẹ vào ngày 15, tháng 8. Một số phần của bài viết này liên quan cụ thể đến những người tham dự cuộc họp, nhưng cũng thích hợp cho một số lớn thính giả.

** Đó là “Tuổi của lý trí,” thường được thừa nhận vào khoảng năm thứ bảy của cuộc đời của một đứa trẻ, khi đứa trẻ có thể phân biệt được giữa đúng và sai, và do đó, tự chịu trách nhiệm về mặt đạo đức của mình. Do đó, các bí tích xưng tội và các bí tích rước lễ thường được thực hiện trong khoảng thời gian này.

*** Các học thuyết chủ nghĩa (chưa phải là giáo điều) của Giáo Hội của Đức Mẹ dạy rằng Đức Mẹ là Đấng Trung Gian Mọi Ơn, có nghĩa là Đức Mẹ là trung gian của mọi ân sủng đến với chúng ta từ Thiên Chúa, và đó có nghĩa là tất cả những ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta đều nhờ qua Đức Mẹ cho chúng ta. Đây là lý do tại sao Đức Mẹ nói điều này.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!