Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Lời Chúa Giêsu ngày 6-11-2014[:]

[:vi]Lucia: Lạy Chúa, 7:02 phút ngày Thứ Năm, tháng 11, ngày 6, 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà con có cơ hội đến đây để viếng thăm Chúa cũng như được đón những lời của Chúa những ngày vừa qua.

Lạy Chúa, hai ngày vừa qua ngày sinh nhật của con, con cảm tạ ơn Chúa đã làm cho con biết bao điều kỳ diệu, cho những người anh chị em của chúng con và cho chúng con được tham dự với Sự Xuất Hiện của Chúa với chúng con trong buổi tiệc. Chúng con trong sự đơn sơ, trong những lời nói mà chúng con chỉ nói lên tâm tình trái tim, những lời chúng con dâng lên cho Chúa một cách mộc mạc, tất cả những gì chúng con có được, bằng tâm hồn, bằng con tim, bằng sự thật mà chúng con dâng lên Chúa. Chúa đã đến với chúng con, Chúa cho chúng con cảm nhận được những giây phút bình an, cảm nhận được những giây phút thật là hạnh phúc và vui vẻ trong đời sống mà chị em chúng con cùng nhau có những buổi họp, có thể chia sẻ những lời của Chúa và những hồng ân Chúa ban.

Lạy Chúa, hồng ân của Chúa không phải dành riêng cho con hay dành riêng cho mỗi một người. Mỗi một người đều nhận thấy được nơi ân sủng Chúa ban, Chúa đều ban cho mỗi một người chúng con tất cả, người thì một cách âm thầm, người thì bằng cách mà chúng con có thể nhận được bằng đôi mắt, nhìn bằng bề ngoài hay những ơn thánh mà Chúa ban cho chúng con trong cảm nghiệm thâm sâu của con tim.

Mỗi một người đều có những ân sủng đặc biệt Chúa ban và cho chúng con cơ hội, bởi vì Chúa biết được cõi lòng chúng con, Chúa biết được tâm tư chúng con và những người con cái của Chúa thích hợp với những vai trò nào trong sứ vụ mà Chúa chọn và cho chúng con cơ hội để chúng con chia sẻ, để chúng con được làm sáng Danh Chúa. Có lẽ điều này chúng con biết nhưng chúng con chưa mạnh dạn để làm, chúng con chưa biết như thế nào để làm sáng Danh Chúa bằng những gì mà chúng con được thấy, được nghe, được biết.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn tình thương Chúa đã ban cho chúng con, gìn giữ chúng con và cho chúng con có nhau trong những ngày tháng cũng gặp rất là nhiều trắc trở, thử thách trong gia đình, trong đời sống và có rất nhiều điều mà chúng con đối diện và va chạm, đặc biệt tại nơi đây, nhưng mọi sự đều đã qua đi, mọi sự được ổn thỏa và bình an như những ngày trong hiện tại. Đó là những điều mà chúng con tin chắc là trong sự sắp đặt của Chúa, trong sự an bài, trong những việc mà Chúa muốn chúng con đi qua từng giai đoạn mà chúng con từ ngày gặp gỡ Chúa, từ ngày chúng con đón nhận những ân thánh của Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhìn thấy được những gì Chúa nói với chúng con, những gì Chúa đã nhắn gởi cho Tin Mừng, và nhắn gởi cho tất cả mà các thánh tông đồ được ghi chép, bởi vì ai sống trong Chúa, ai đi trong Chúa sẽ không bao giờ khát, cũng không bao giờ đói. Đó là sự thật. Ngày hôm nay chúng con mới cảm nghiệm được những điều không phải là bề ngoài của thân xác, nhưng trong tâm hồn, trong lý trí, trong lương tâm và con tim của chúng con thật sự hạnh phúc, cái hạnh phúc này không có thể nói bằng lời mà cảm giác rất là hạnh phúc, bao trùm bởi tình thương của Chúa. Đó là điều mà chúng con đã được và đang được.

Lạy Chúa, hôm nay là những điều mà chúng con nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, cảm nghiệm bằng con tim của mình, xin Chúa giúp cho chúng con và xin Chúa tiếp tục soi sáng cho chúng con những điều chúng con cần làm, những điều chúng con sống làm sao để xứng đáng với những ân sủng Chúa ban, xứng đáng với những hồng ân Chúa đã dành cho chúng con và mỗi một người anh chị em của chúng con. Xin Chúa tiếp tục phù trì, xin Chúa tiếp tục dẫn dắt và xin Chúa tiếp tục sử dụng chúng con như dụng cụ của Chúa, sử dụng chúng con theo Thánh ý của Chúa trong đời sống chúng con.

Lạy Chúa, chúng con chỉ biết những gì hiện tại trong đời sống, chúng con là những người mang thân xác yếu đuối còn có rất nhiều điều thiếu sót, còn có rất nhiều điều chưa hiểu, chưa biết và cũng chưa hoàn thành bổn phận trách nhiệm của mình. Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con thiếu sót đó, những lần chúng con còn những cái bất toàn, còn rất nhiều khiếm khuyết trong cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con mạnh dạn, chúng con trưởng thành, chúng con nhận ra tình thương của Chúa, tình yêu của Chúa bao phủ chúng con, dẫn dắt chúng con, để chúng con thực hành yêu thương, chúng con thực hành những điều Chúa dạy.

Còn biết bao điều nữa chúng con chưa làm, xin Chúa cho chúng con mạnh dạn lấy thời gian, và lấy những điều mà chúng con có thể nhận thấy được rằng chúng con có bổn phận trách nhiệm hoàn tất những việc trong đời sống phục vụ mà chúng con cùng với những người anh chị em và còn rất nhiều điều nữa mà chúng con cần phải chứng tá qua việc làm của chúng con, chứng tá bằng đời sống của chúng con.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn tình thương của Chúa đã cho chúng con cảm nhận được sự gần gũi và Sự Hiện Diện của Chúa gần bên cạnh chúng con những ngày vừa qua. Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng con mỗi ngày trong đời sống, xin cho chúng con mạnh dạn hơn, xin cho chúng con tin tưởng hơn, xin cho chúng con phó thác đời sống của chúng con. Bất cứ điều gì xin Chúa quan phòng sắp đặt, nhưng chúng con phải giữ một trạng thái bình an, bình tĩnh để chấp nhận, chấp nhận mọi hoàn cảnh, chấp nhận để chúng con vui là Chúa vui, chúng con chấp nhận là chính Chúa chấp nhận để dẫn chúng con đối diện với tất cả những hoàn cảnh trong đời sống.

Bởi vì qua những thử thách thì đó là những món quà ân sủng mà chúng con cần tích trữ cho mình để dâng lên Thiên Chúa, dâng lên một Đấng tình thương. Ngài đang tập cho chúng con trên quãng đường đi trên trần thế này, phải qua những đoạn đường thử thách, phải qua những đoạn đường long đong, phải qua những đoạn đường mà đời sống con người phải chấp nhận đối diện. Chúng con chỉ có một điều duy nhất là chọn Chúa, tách rời tất cả những điều bất chánh, tách rời những ý nghĩ riêng của mình để Chúa lớn lên trong chúng con, để Chúa dẫn chúng con đi và để sức mạnh của Thiên Chúa cho chúng con sống hữu ích với một đời sống mà chúng con chứng tá.

Chứng tá bằng việc làm, chứng tá bằng hành động, chứng tá bằng tư tưởng, với những giới răn mà Chúa dạy: yêu thương, tha thứ và nhất là tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết con tim của mình, bởi vì khi chúng con yêu mến Chúa thì chúng con phải học hỏi những điều Chúa dạy, học hỏi những điều mà Chúa muốn trên mỗi một người con cái của Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con, bởi vì chúng con rất muốn làm những điều mà Chúa muốn chúng con làm, nhưng hoàn cảnh và đời sống vẫn còn yếu đuối với bản ngã, cá tánh, với thân xác. Con xin dâng linh hồn, và thể xác con, tâm trí con và những người anh chị em cùng đi với con trong một con đường mà Chúa chọn chúng con, để chúng con ai cũng có cảm nhận. Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến Chúa, biết yêu mến Chúa và làm sao để yêu mến Chúa, làm sao để phục vụ với ơn kêu gọi mà Ngài muốn chúng con, để chúng con yêu Chúa, chúng con tích cực, chúng con quảng đại và chúng con yêu thương anh em của mình.

Đó là Chúa muốn chúng con. Hôm nay không còn gì để chúng con có thể nghi ngờ, hoang mang sợ hãi. Thánh Thể của Chúa đã đến, Thánh Thể của Chúa đã ngự trị ở giữa căn nhà thờ này, ngự trị ở những nơi chốn mà chúng con cầu nguyện. Thánh Thể của Chúa xuất hiện ban ngày, ban đêm, bất cứ giờ phút nào khi Chúa muốn và khi chúng con khẩn cầu thì Chúa cho chúng con cơ hội, theo thời gian của Chúa để nhận ra Sự Xuất Hiện của Chúa.

Đây là một điều kỳ diệu, phép lạ Chúa ban cho cả thế giới trong thời đại hôm nay, ban riêng cho những người anh chị em, và ban riêng cho cá nhân lãnh trách nhiệm này. Xin Chúa giúp con, xin Chúa hướng dẫn con và xin Chúa cho con được mạnh mẽ trong đời sống chứng tá, bằng việc làm, bằng đời sống nhân đức để chúng con không làm cho Trái Tim Chúa phải thất vọng, không làm cho Chúa buồn với những cái hành động, với những điều vô tình cố ý trong đời sống của chúng con. Giờ phút này, con xin Chúa đến với con để được đón nghe những lời Chúa dạy cho chúng con.

Chúa Giêsu: L, MN, hai con thương mến của Cha,

Những ngày vừa qua không phải là điều làm cho con ngạc nhiên, nhưng Cha muốn để cho con nhìn thấy được những điều mà Cha đang sắp đặt và Cha đang ban cho con cũng như những người anh chị em mà Cha chọn lựa giữa thế giới ngày nay. Các con hãy nhìn thấy những sự việc huyền nhiệm đó mà Cha đã ban tặng cho các con trong những giây phút, trong những giờ giấc hay bất cứ nơi đâu khi các con thành tâm cầu nguyện. Thành tâm cầu nguyện cho thế giới, cho anh em và cho những người tội lỗi, và tròn trách nhiệm của một người con đối với Thiên Chúa, thì điều này không phải Cha tặng chỉ bấy nhiêu mà Cha còn tặng biết bao nhiêu điều nữa. Các con đã nhận nhưng các con chưa biết, các con chưa sử dụng tới nó, các con chưa biết còn biết bao điều kỳ diệu hơn nữa mà Cha đã ban, đang ban và sẽ tiếp tục đổ xuống cho các con như mưa sa.

Các con thương mến của Cha,

Cha đã nói, hãy đến với Cha bằng con tim, hãy trở về với sự thật chân chính, hãy tròn trách nhiệm của một người khi biết nhận ra những gì từ sự thật và lẽ phải. Các con còn gánh những trách nhiệm là hãy cầu nguyện cho anh em mình, hãy sống một đời sống bằng con tim, thực hành bằng lời nói, bằng hành động đi đôi với nhau, tất cả những điều đó phải diệt trừ ngay từ những cái bản ngã, cá tánh từ nơi con người vốn có. Cha biết, các con với những ngày đang tập tành, những ngày đang trên bước đường trở về cho nên có rất nhiều điều Cha để cho các con được nhìn thấy.

Cha để cho các con cảm nghiệm một cách thật là mạnh mẽ, để các con biết những sứ vụ mà Cha giao cho các con, Cha chọn các con và Cha chỉ định cho các con. Đó là sự thật. Những điều mà các con đừng ở trong đời sống của mình, có rất nhiều điều lo toan, có rất nhiều điều nghi ngờ, có rất nhiều điều hoang mang, hãy dành một chút thời gian để có thể cảm nghiệm tất cả những điều không phải tự nhiên mà có được, những điều mà các con được nhìn bằng mắt, nghe bằng tai. Đó là điều mà Cha muốn các con củng cố đời sống đức tin của những người mang trách nhiệm loan Tin Mừng.

Các con thấy được những điều mà các con chỉ có sự cho phép của Cha như các thánh tông đồ năm xưa, bởi vì Sự Hiện Diện của Cha có thật, bởi vì Cha đến bằng xương, bằng thịt, bằng lời nói, bằng tất cả những điều mà Cha truyền lại, ngay các thánh tông đồ chứng kiến vào những ngày tháng Cha còn trên trần thế. Hôm nay mọi việc đã được hoàn tất, mọi việc đã theo một lịch trình của Đức Chúa Cha, Cha đã thật sự trở về thiên quốc bằng thân xác và linh hồn.

Những điều huyền nhiệm cao cả mà Cha vẫn ở lại với các con là Thánh Thể của Cha, là sự huyền nhiệm của Thánh Thể mà Cha đã ở lại với các con từ lúc ban đầu, nhưng ít ai có thể cảm nghiệm và đi sâu vào những điều mà Cha đã để lại và ban một cách thiêng liêng cho những người có một đời sống đức tin mà họ tin tưởng, họ nhận ra sự thiêng liêng vĩ đại, và họ nhận ra Sự Sống Động có thật. Cha đã làm biết bao điều cho thế giới của trần gian, Cha đã làm biết bao điều cho mỗi một cá nhân với sự chữa lành và đưa họ trở về.

Ngày hôm nay là một thế kỷ mà các con đang ở giữa những sự thiện và ác, các con đang bị những cái lưới bẫy của sự dữ nó đang bao trùm khắp nơi trên toàn thế giới. Số người trong nhân loại ngày nay, số người mà họ cần tin và có đức tin thì quả là một số rất khiêm nhường. Các con không biết rằng những điều mà các con không tin vào Thiên Chúa, không tin vào những điều có thật và là những điều mà Cha để lại cho các con là chính Tình Yêu của Cha. Cha đã để lại cho các con một món quà to lớn vĩ đại cao trọng mà các con tin và các con tìm đến để khám phá một kho tàng vĩ đại qua Mình Thánh của Cha.

Thánh Thể của Cha đi vào trong lòng của các con, và ở trong lòng của các con, ngự trị và hiện diện trong trái tim của các con, để các con biết nói lên những lời và các con nhận ra sự hiện diện của Cha. Các con tin vào Thiên Chúa luôn yêu thương các con và Cha luôn ban đến cho các con những gì tốt đẹp nhất. Nhưng đời sống của thế gian có một cặp mắt chỉ là những gì cần thiết ở trong đời sống, các con không biết những gì của quá khứ, không biết những gì của hiện tại và cũng chẳng biết gì tương lai.

Cho nên Cha thấy được những gì tốt đẹp trong đời sống Cha ban đến và Cha để cho các con được đón lấy, dẫu là những điều mà cặp mắt của các con nhìn đó là những điều bất hạnh, những điều tang tóc, những điều đau thương chịu đựng của bệnh tật, các con không biết những điều đó là những điều tốt hơn với những điều mà Cha thấy được.

Đời sống của con người được tạo dựng nên bởi Thiên Chúa đều được đi vào một đời sống được sắp đặt và quan phòng do Thiên Chúa ban. Các con không hiểu được gì ở trần thế, các con không hiểu được gì của hiện tại, tương lai hay những gì mà các con nếu không đi vào trong những điều mà các con đang gặp, dẫu con mắt trần thế có những cái đau khổ, nhưng qua những cái đau khổ đó các con còn có cơ hội, những đau khổ đó là những bước đường thanh luyện và đưa các con đến một nơi chỗ đã dọn sẵn. Có rất nhiều điều hợp lý cho mỗi một cá nhân, hợp lý cho mỗi một vai trò, và cũng có rất nhiều điều mà Cha ân thưởng một cách công bình, chính đáng cho mỗi một người con cái của Cha.

Các con thương mến của Cha,

Các con đã biết được những giáo lý đã để lại, ai thực hành những giáo lý, ai sống trong sự thật và sống trong chân chính thì điều đó được chúc phúc, sự tự nhiên mà Thiên Chúa ban cho những người con cái đó. Còn những ai sống trong tội lỗi, những ai từ chối, những ai không tin nhưng tình thương của Cha, tình thương của Thập Tự Giá, tình thương của Lòng Thương Xót vẫn cho các con cơ hội, để các con nhận ra được lòng nhân hậu từ bi mà Thiên Chúa dành cho loài người. Tất cả những điều đó các con đã được đón trong thế gian, nhưng ai là người có thể khai mở và tìm hiểu thật rõ tất cả những điều mà Cha đã ban qua ân sủng của Cha?

Thế giới ngày hôm nay như là một bức màn được vén lên với những ân sủng từ thiên quốc đổ xuống thế giới trần gian, biết bao ân sủng, biết bao ơn thánh Cha ban một cách phong phú cho thế giới trần gian, cũng là một bức màn mở ra được biết bao huyền nhiệm phép lạ mà Thánh Thể của Cha thực hiện trong thế giới ngày hôm nay, để cho các con nhận ra được đức tin không phải là một điều mà các con chỉ nghe và để cho nó trôi qua, rồi không hiểu cái gì là đức tin, không hiểu điều gì là Thiên Chúa, không hiểu điều gì là chân lý hoặc lề luật, không hiểu những điều gì là con người có thể chọn để đi trên con đường chân chính và giáo lý của Cha.

Cho nên những gì được để lại, tất cả mọi điều là một lịch sử, trong đó có sự thiêng liêng, có rất nhiều điều cao trọng vĩ đại mà con mắt của con người không có thể thấy được và cảm nghiệm, con người cũng không thể hiểu thấu. Nếu các con không có một đời sống đức tin, nếu các con không đón nhận Chúa Thánh Thần, nếu các con không hiểu được những việc của Thiên Chúa làm, khi các con không hiểu khi đọc Tin Mừng, đọc qua những trang giấy, trang sách sử của Phúc Âm, những trang giấy được ghi chép được tất cả tận tường vào thời điểm đầu tiên và một thời điểm đã đi qua trong lịch sử. Hôm nay cũng là một thế giới còn lại Cha vẫn tiếp tục đổ ân sủng xuống trên loài người các con, Cha vẫn tiếp tục cho các con những điều mà các con có thể thấy được bằng đôi mắt của đức tin.

Ngày hôm nay biết bao biến cố đang xảy ra, biết bao điều mà con cái của Cha cũng đang bị kẻ thù giết hại, những người công chính đã bị đổ máu rất nhiều trong thế giới ngày hôm nay và cũng có rất nhiều người con cái đang trên con đường trở về, đang trên con đường đi tìm, đang trên con đường mà họ thật sự đã cảm nghiệm nhưng họ vẫn còn yếu ớt, họ vẫn còn bị lôi cuốn bởi một thời đại văn minh, tinh vi hiện đại ngày hôm nay, đã làm cho sự chi phối rất nhiều trong đời sống đức tin và đời sống thực hành, trong những việc nhỏ nhặt, ngay gia đình, ngay cá nhân, và cả xã hội.

Hôm nay tất cả mọi điều, cũng là thời điểm còn lại Cha tỏ cho các con được nhận thấy Sự Hiện Diện của Cha không phải là một bánh Thánh để các con có thể nhìn thấy mà các con không có cảm nhận. Đây là một ân sủng Cha đổ xuống cho Giáo Hội, đổ xuống cho những người con cái, những người sống trong chân lý sự thật và lẽ phải, những người tin vào Đức Giêsu Kitô, những người tin vào ơn cứu độ, những người tin vào Lòng Thương Xót, những người tin vào Thánh Thể của Chúa hiện diện và đang ban đến cho chúng con những hồng ân cao cả vĩ đại trong những ngày còn lại, để các con nhận thấy được tình thương của Cha, tình thương của Cha vẫn tiếp tục cho các con cơ hội để được đụng chạm và nhận thấy những điều đó mà đứng dậy.

Đứng dậy với cái sai của mình, đứng dậy với những điều bất chính trong hiện tại, đứng dậy với cõi lòng thiếu đức tin và biếng nhác, với việc mà các con phải cần dành cho linh hồn của mình, dành cho linh hồn những điều cần thiết nhất bằng đời sống nhân đức, bằng đời sống thánh thiện, bằng đời sống mà các con phải tập tành, để các con được học hỏi qua Tin Mừng mà Cha để lại. Các con cũng theo sự chỉ dạy của Giáo Hội, tiếp tục nhắc nhở cho các con đời sống các con cần phải đón nhận, đón nhận ân sủng của Cha.

Hãy gia nhập vào Hội Thánh như phép Rửa mà các con chọn để được làm con cái của Chúa một cách chính thức, để các con được lớn lên trong Giáo Hội, được nghe và thấm nhập được tất cả những lời hằng sống qua Tin Mừng, qua các vị linh mục tu sĩ, cả cuộc đời của họ tận hiến để loan truyền cho sứ vụ thiêng liêng này.

Các con cũng có một cặp mắt nhìn được những điều mà các con cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Ngài ở trong các con, Ngài hướng dẫn các con và Ngài mở trí cho các con để hiểu và cảm nhận được hồng ân của Thiên Chúa. Các con sống cho đúng với giới răn mà Cha để lại cho các con, để các con không rớt vào vực thẳm của tội lỗi, các con không rớt vào tình trạng chung của xã hội ngày nay, đi ngược lại luân thường đạo lý, sống với một đời sống mà các con chỉ biết thân xác rồi linh hồn của các con sẽ ra sao?

Điều gì sẽ đối diện với thiêng liêng mà sự xuất hiện Cha đã để cho các con được nhận thấy, bởi vì ân sủng Cha đã đổ xuống, hồng ân Cha đã dành cho mỗi một cá nhân khi các con mở con tim và mở lòng tin để thực hiện những điều mà các con thấy, các con nghe. Không phải chỉ là một lời qua loa hay là những điều như bao nhiêu thế kỷ trước các con chỉ nghe rồi chỉ thoáng chốc, có những giây phút suy nghĩ rồi bắt đầu trở lại con người của mình. Tội vẫn tội, vẫn tiếp tục sống với một đời sống cứng lỳ chai đá, lao mình vào như những điều các con đang tự hủy diệt lấy mình, từ nơi những cái đam mê lạc thú, từ nơi những cái nghiện ngập, từ nơi những dục tính, từ nơi những sự dâm dục, từ nơi tất cả những điều thuộc về thế giới của tội lỗi, để rồi các con cứ sa vào cái lưới bẫy của nó.

Còn gì cho linh hồn của các con? Các con không biết ngày mai sẽ ra sao và điều gì đã được báo trước trong thế giới ngày nay? Những điều mà các con được nhận thấy bằng mắt, nghe bằng tai, với sự mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể, Cha dùng những lời lẽ bình thường nhất, Cha dùng những từ ngữ bình thường nhất để loan báo và ban đến cho các con, nhắc nhở cho linh hồn các con, nhắc nhở cho các con sự trở về để được đón nhận ơn tha thứ và ân sủng của những ngày còn lại.

Thánh Thể của Cha chữa lành cho các con, Thánh Thể của Cha đem đến cho các con một lòng tin tưởng, sự can thiệp của Cha đến với thế giới con người, với những ai có con tim chân thành thống hối và ăn năn. Những người con cái quay trở về với Lòng Thương Xót, họ nhận ra lỗi lầm của những tháng ngày đã đi qua, từ bỏ tất cả những tội lỗi, từ bỏ những điều bất chính, những điều dối gian mà con người luôn đối với nhau. Các con hãy sống và sử dụng những gì được đón nghe.

Hãy đùm bọc lẫn nhau, hãy hiệp nhất trong yêu thương, bởi vì sự hiệp nhất yêu thương thì các con có nhau, các con còn nhau, các con tiếp tục đem lại cho thế giới hoà bình, bởi vì cá nhân, cho đến gia đình, tập thể cho đến xã hội nếu ngày nào các con chưa khám phá được chân lý của sự thật và Tình Yêu Cha để lại cho nhân loại, với tất cả những điều huyền nhiệm Cha đã tỏ cho các con. Cha đã đến để cho các con thấy được Sự Hiện Diện của Cha, thấy được sự huyền nhiệm cao cả. Còn biết bao điều vĩ đại nữa, ngày mà các con được nhận thấy tất cả những điều huyền nhiệm xuất hiện, những điều mà các con không thể tưởng tượng được với đôi mắt bình thường của thế gian, ngày đó cũng là những ngày báo trước những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Cha đến đây để nhắc nhở, cũng là điều Cha chọn một người có thể thấy được sự huyền nhiệm cao cả này, đó cũng là một dấu chỉ để cho cả nhân loại được nhận thấy những hồng ân vĩ đại mà Cha đổ xuống cho nhân loại ngày nay. Cha hiện diện để cho các con được nhận thấy Sự Sống Động có thật mà Cha nhắc nhở cho từng người với đời sống của các con. Hãy trở về với Cha, hãy đón lấy tất cả những điều được nghe, được biết và sự mạc khải một cách tỉ mỉ để các con học, các con làm, các con thực hành, các con tin, là một bản đồ của những ngày còn lại.

Các con nhìn thấy được giáo lý của Chúa, nhìn thấy được Tin Mừng của Chúa vẫn tiếp tục qua Giáo Hội để nâng đỡ và luôn luôn nhắc nhở cho đời sống đức tin của các con. Các con được nghe Sự Sống Động, phối hợp thêm với tất cả những điều được đem đến cho thế giới ngày hôm nay một cách thiêng liêng nhưng hiện hữu qua Mình và Máu của Cha, qua Thánh Thể của Cha để các con biết những gì Cha nhắc nhở, những gì Cha muốn cho các con nghe được những lời. Cha muốn con người hãy quay bước trở về, hãy thống hối ăn năn. Phải thật sự từ bỏ những điều gian ác tội lỗi bất chính, chuẩn bị cho những ngày sắp tới.

Các con không thể đương đầu với bản ngã, bản thân của con người, các con phải dựa vào Thánh Thần của Thiên Chúa, dựa vào các thiên thần, dựa vào các ân sủng qua dấu ấn mà Cha ban cho thế giới trần gian. Bởi vì những ngày còn lại, những ngày mà các con đối diện với thần dữ, không phải thuần túy của con người nhưng nó bọc xác của con người, trong con người, trong linh hồn, nó là một loài quỷ dữ. Nếu các con non nớt và yếu ớt trong đời sống đức tin, các con không nhận ra tình thương, và không nhận ra những sự củng cố mà Cha ban cho các con thì các con sẽ bị nó lừa gạt, bởi những cái tinh vi hiện đại của một thế giới mà nó đi vào đó, cho đó là văn minh.

Hãy nhận ra sự mời gọi của Cha để nhắc nhở cho linh hồn của các con trở về, có một đời sống nội tâm, dành những giây phút cầu nguyện, dành những giây phút mà các con phải cần làm hòa với Cha, để biết rằng những sự việc hiện tại trong thế giới ngày nay, và ý nghĩa của Mình và Máu của Cha đem lại cho các con sự thay đổi. Đó là một cơ hội duy nhất, gần gũi nhất, để các con được nhận thấy những điều kỳ diệu qua phép lạ mà Cha ban cho các con trong thế giới ngày hôm nay.

Còn rất nhiều điều nữa mà Cha đã nhắn gởi qua sự mạc khải của Bí Tích Thánh Thể, còn biết bao điều Cha trực tiếp cho Chúa Thánh Thần linh ứng để dạy cho các con rất nhiều điều. Đây là cơ hội cho các con mở trí, mở lòng, mở mắt, mở con tim, và mở đời sống đức tin để đón nhận những ân sủng, những điều đang có thật, với những gì có thật mà Cha nhắc nhở cho mỗi một cá nhân, nhắc nhở cho mỗi một linh hồn, nhắc nhở cho mỗi một người con cái của Cha.

Các con hãy chọn lấy con đường các con đi, hãy nhận ra tất cả những điều trong sự bất chính. Trong mọi hoàn cảnh nếu các con tin, các con kêu cầu, các con chấp nhận tất cả những điều được chỉ dẫn, đời sống của các con không quá đau khổ, hay đời sống của các con không quá sức khi các con biết rằng Cha là một Đấng quan phòng. Tất cả những điều tốt đẹp dù đến với các con, hay dù các con đã từ chối nhưng những việc này nó vẫn là sự thật, là một chương trình đem đến cho thế giới những ngày còn lại.

Kêu mời những người mà họ mở lòng để tin, quay hướng trở về, đón nhận những ân sủng bao la vĩ đại mà Cha dành cho nhân loại ngày hôm nay, qua sự hiện diện của Cha, để củng cố đời sống đức tin, để chữa lành cho linh hồn, thể xác, tâm trí và những việc các con cần quay trở về với sự phủ phục, quay trở về với Thiên Chúa. Cha đã đem đến ơn cứu độ cho các con. Điều duy nhất mà các con có thể nhận được và đón những dấu ấn là do nơi trái tim và cõi lòng với những điều mà Cha ban đến, ngày cũng cận kề để rồi các con được biết dấu chỉ này sẽ là dấu chỉ Cha đã đến và can thiệp cho các con trong thế giới của ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

Mỗi một người đều có một vai trò, các con phải sống trọn vẹn với vai trò, với những điều được biết, được nghe, đem đến cho anh chị em mình những lời cần nói, cần chia sẻ để họ nhận ra Cha, họ trở về với Cha, họ trở về với Lòng Thương Xót, với một lòng thống hối ăn năn để linh hồn của họ có cơ hội, linh hồn và thể xác của họ cũng sống những ngày biết ý nghĩa của đời sống khi được đón nhận những ơn lành và ân sủng, hồng ân của những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Cha hiện hình cho những người con cái trong thế giới, Cha cho các con được thấy Sự Xuất Hiện của Cha. Các con cũng là những người được đón nhận ân sủng đó, nhưng tùy theo mỗi một cá nhân, tùy theo mỗi một vai trò hoàn thành những điều mà các con được biết, được nghe, và thực hành tất cả những điều khi các con nhận ra Sự Hiện Diện, cũng là sự củng cố cho đời sống đức tin và đời sống mà các con cần sự chữa lành của linh hồn, chữa lành của thể xác. Hãy tin.

Hãy thực hành những điều Cha muốn các con quay trở về với Lòng Thương Xót của Cha, Cha sẽ là Đấng thánh hoá cho các con, biến đổi các con để có một cuộc đời mới, một cuộc đời đổi mới của linh hồn, một đổi mới thể xác khi các con hợp tác và có một lòng thống hối ăn năn, thật sự phủ phục trở về. Trở về với Thập Tự Giá mà Cha đang chờ đợi để nhắc nhở ơn cứu độ mà Cha ban cho các con, trở về với những ngày tháng chờ đợi suốt bao nhiêu thế kỷ, qua Bí Tích Thánh Thể, một Sự Sống Động có thật mà Cha đã để cho các con được nhận thấy sự huyền nhiệm phép lạ cao cả đó, tất cả những nơi chốn mà những người anh chị em đón nhận những lời mạc khải để loan báo cho thế giới và loan báo cho tất cả những người con cái của Cha.

Đây là một điều vô cùng cao trọng và là một ân sủng vĩ đại mà Cha ban cho thế giới ngày hôm nay để nhận ra Sự Xuất Hiện của Cha, nhận ra Sự Hiện Diện của Cha. Những ai đón nhận, những ai tin và những ai đón nhận những ơn lành mà họ phải một lòng tin và nhận ra đời sống mà họ cần phải trở về với sự thật và con tim của mình. Nhất định Cha sẽ giúp cho các con bước qua những con đường khó khăn đau khổ, con đường khó khăn đau khổ đó nếu các con nhận và biết Sự Hiện Diện của Cha, cũng là một con đường tập tành cho các con trong hiện tại, để hoàn tất tất cả những việc mà mỗi một người đều đi qua trong đời sống với những thử thách của mình. Những gì mà các con tin, các con phó thác, các con trông cậy sẽ không trở về tay không với ân sủng hồng ân mà Cha qua Thánh Thể để ban cho các con trong thế giới ngày nay.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây. Cha muốn L. hãy tiếp tục loan báo những điều được biết, được nghe. Cha sẽ gởi con đi khắp đó đây, con hãy đón nhận một cách nhạy bén tất cả những điều mà Cha muốn gặp gỡ con bất cứ lúc nào, điều mà Cha muốn là con hãy đem những gì con có được để minh chứng sự thật này cho toàn thế giới. Sự Xuất Hiện của Cha để chữa lành cho nhân loại, chữa lành cho những con tim mà họ vẫn còn cứng lòng. Đây là sự tưới mát cho linh hồn, đây là một bằng chứng là Tình Thương của Cha đem lại sự củng cố cho các con trong đời sống đức tin và sự quay về với trái tim và cõi lòng thì các con được đón nhận sự chúc lành mà Cha ban cho các con và các con sẽ được đón nhận hồng ân những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Hãy nhớ, khi các con đón nhận điều này các con phải nhớ các con hãy về với Cha bằng con tim, phải trở lại là một người chân chính. Hãy phủ phục để đón nhận hồng ân qua dấu ấn mà Cha ban cho những người con cái của Cha xứng đáng đón nhận những dấu ấn đó. Dấu ấn đó giải thoát các con trong những giây phút biến cố, trong những giây phút mà mỗi một người đều phải đón nhận những ngày cuối thế kỷ.

Còn rất nhiều điều nữa các con tiếp tục đón nghe với những sự mạc khải mà Mẹ sẽ chỉ dẫn cho các con một cách tỉ mỉ và Mẹ sẽ để cho các con nhận ra được những gì mà các con cần tập, cần sửa và cần tìm đến với những ân sủng vào những ngày còn lại. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Những gì các con có thể hoàn tất trong buổi tối hôm nay.

L. cũng như MN., Cha cảm ơn hai con rất nhiều đã dành lại thời gian và có những điều cần thiết mà các con hãy cố gắng hơn trong đời sống để thay thế cho anh em mình qua những lời cầu nguyện, tập tành thêm với tất cả những điều được thấy, được nghe, dùng thời gian của các con, thời gian đó cho anh em mình, thời gian đó để cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho những người con đang sống trong một đời sống phản nghịch, đang sống trong một đời sống đi ngược lại giáo lý, đang sống trong một đời sống hoàn toàn không biết và không nhận ra Thiên Chúa, cũng không biết đời sống đức tin là gì.

Các con trong những giây phút cầu nguyện, những giây phút viếng thăm Bí Tích Thánh Thể, những giây phút các con quỳ dưới Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá, các con hãy cầu nguyện cho những người còn sống, họ đang sống trong tội lỗi, những người đang trên đường trở về, và ngay các linh hồn đang ở nơi luyện ngục. Nhất là đặc biệt tháng này là tháng mà các con hãy nhớ đến những người thân nhân của các con, các con hãy cầu nguyện cho những người đang chờ đợi các con.

Bình an của Cha đến với các con. Thương hai con thật nhiều. Chào hai con.

Lucia: Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, chỉ còn có mấy phút nữa con cũng xin được đón nhận những lời của Chúa ban cho chúng con, hôm nay con xin chào Cha, chúng con đi về cùng với anh chị em lần hạt Mân Côi buổi tối ngày hôm nay. Xin Cha tha thứ cho chúng con những lần chúng con bê trễ, những lần thiếu sót, con chỉ biết nói lên những lời trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con những ngày vừa qua rất là hạnh phúc, bình an, cũng được đón nhận những điều mà Cha tỏ cho thế giới và riêng cho những người con cái với sự bắt đầu và Sự Hiện Diện của Bí Tích Thánh Thể.

Chúng con chỉ là những người tiên phong, xin Cha hướng dẫn, xin Cha giúp đỡ chúng con, ban cho chúng con được mạnh mẽ, chúng con vững vàng trong đời sống mà chúng con chứng tá và nhân chứng cho Cha giữa cuộc đời này. Xin Cha soi sáng và tạo cơ hội cho chúng con, chúng con cần phải làm gì và chúng con phải làm như thế nào theo Thánh ý của Cha.

Chúng con cũng không quên cảm tạ sự hiện diện của Mẹ, luôn luôn ở bên cạnh để phù trì, giúp chúng con và dạy cho chúng con biết bao điều làm đúng Thánh ý của Cha. Xin Mẹ tiếp tục dạy cho chúng con, hướng dẫn chúng con, tạo cơ hội cho chúng con để cho chúng con biết Thánh ý của Chúa trong đời sống phục vụ của chúng con, Thánh ý của Chúa trong những lời loan Tin Mừng và Thánh ý của Chúa được chứng tá trong những lời Ngài tỏ hiện cho con cũng như những anh chị em phục vụ, ngay cả những người trên toàn thế giới để họ tin, họ nhận ra, họ trở về, đánh động lòng tin của họ với đời sống mà họ mắt thấy, tai nghe.

Đó là Sự Hiện Diện sống động của Chúa Giêsu có thật của trên 2,000 năm trước và Thánh Thể của Chúa đang xuất hiện để gặp gỡ những người con cái của Ngài trong thời điểm của ngày hôm nay, là ân sủng, là hồng ân. Xin cho chúng con được đón nhận, xin cho chúng con lắng nghe, trở về và hết lòng tôn thờ Thiên Chúa của chúng con. Những ngày còn lại chúng con trở về bằng trái tim, bằng sự phủ phục để xin Chúa can thiệp, cho chúng con cơ hội để chúng con ăn năn thống hối, để chúng con sống xứng đáng hơn những ngày còn lại cuối thế kỷ. Chúng con có cơ hội được trở về với Cha, đón nhận ơn tha thứ, đón nhận dấu ấn để Cha cứu giúp chúng con trong những ngày còn lại, và là những ngày biến loạn trong đời sống cá nhân cũng như đời sống tập thể.

Xin cho mỗi một cá nhân chúng con quyết tâm mạnh mẽ về với Cha bằng con tim, bằng sự thực hành trong đời sống, bằng những điều Cha nhắc nhở cho chúng con, từ bỏ đời sống gian ác tội lỗi. Chúng con, trong đời sống công chính, chấp nhận trong mọi hoàn cảnh đời sống với niềm tin thì mọi sự Chúa sẽ có cách phù trì và ban đến cho những ai có con tim tin vào những điều Thiên Chúa thương ban cho họ, họ tin với những điều họ thấy, họ nghe. Đây là điều có thật. Chúa đem đến cho thế giới ngày hôm nay một cách sống động bằng lời nói của Ngài, và sự nhắc nhở của Mẹ Maria. Con kết thúc bài này đúng 7:40 phút ngày Thứ Năm, tháng 11, ngày 6, 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa mà L. có cơ hội được đón nhận những lời này từ nơi Chúa ban đến cho chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 [:]

error: Content is protected !!