Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1321

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/output.class.php on line 3706
[:vi]Thông điệp ngày 6-10-2015[:] – [:en]NRTTE[:vi]NRTTE[:es]NRTTE[:ph]NRTTE[:fr]NRTTE[:]
Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 6-10-2015[:]

[:vi]

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 9 giờ 17 phút, ngày Thứ Ba, tháng 10, ngày mùng 6, 2015, tại tư gia. Hôm nay vào buổi sáng con chuẩn bị để cúi chào Chúa, sau đó con sẽ tham dự Thánh Lễ Misa, đúng 8 giờ 30 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa mà con đang dự định. Sau khi con lên để cúi đầu lạy Chúa, con có thói quen mỗi một lần trước khi ra khỏi nhà con hay chụp hình, bởi vì điều này con đã được gặp bao nhiêu lần sự hiện diện của Thánh Thể và những điều kỳ diệu qua Thánh Thể với những màu sắc, cũng như con đã được chứng kiến các vị thánh ở trong Thánh Thể.

Đã bao lần con chụp, có lần có, cũng có lần không; hôm nay con chỉ biết rằng đêm qua đáng lẽ con đọc kinh ở trên đó nhưng bởi vì quá mệt đã ngủ quên cho nên sáng nay con muốn lên để tắt đèn, và mở cửa sổ cho Chúa và cúi đầu để chào Chúa rồi đi tham dự Thánh Lễ Misa, sau khi con làm xong những điều đó và con kính chào Chúa thì con cũng chụp hình thì có sự xuất hiện của Thánh Thể của Chúa trong sáng hôm nay.

Tất cả những điều mà con được chứng kiến đó là sự hiện diện có thật, Chúa đang tiếp tục đến với căn nhà này, tiếp tục đến để nhắn gởi tất cả những điều mà con cùng với những người anh chị em đang âm thầm đem những lời mạc khải của Chúa và những lời được nhắn gởi qua Sáu Lạy mà Mẹ nhắc nhở cho chúng con trong những ngày vừa qua; bởi vì Mẹ có nói chúng con hãy chuẩn bị để đón nhận tất cả những điều quan trọng liên quan đến ý nghĩa của Sáu Lạy mà chúng con cần phổ biến và giữ lấy tài liệu này để cho những người có bổn phận trách nhiệm có thể đến, và họ sẽ lấy tài liệu này.

Con nghĩ rằng đây là những người của Chúa, hoặc là những người trong Giáo Hội, con chỉ biết điều đó và nhất là những điều được thấy, được nghe được biết tuỳ thuộc với những điều được phổ biến để cho những người anh chị em khắp nơi nhận ra và nhìn thấy được sự hiện diện mà Chúa đã tỏ hiện cho thế giới con người chung, và riêng cho chúng con cũng như riêng cho người nhưng anh chị em phục vụ được diện kiến Thánh Thể của Chúa một cách rõ ràng, trong đó có rất nhiều điều mà chúng con bằng đôi mắt bình thường, với cái nhìn thì chúng con chỉ thấy Thánh Thể hiện diện rất là nhiều điều kỳ diệu trong đó, con cũng đã được nhìn thấy các thánh và các thiên thần ở trong màu sắc.

Cũng đã lâu lắm con cũng rất mong muốn, bởi vì có rất nhiều lần các thánh đến đây qua Thánh Thể mà con được nhìn, ở trong Thánh Thể đó có những vị thánh, sự di động đó rất là sáng, con dường như cũng đã lâu không nhìn thấy các Ngài đến viếng thăm, hôm nay các ngài đã đến cùng một lượt với sự hiện diện của Thánh Thể sáng chói màu trắng mà con đã chụp được ở trong hình; còn rất nhiều điều được chuyển qua với những hình thức khác nhưng ở trong Thánh Thể, khi con đến để tìm thêm bởi vì máy cũng đã đầy không còn chổ chụp, khi con bước xuống tiếp tục xóa bớt những tấm hình để được đón nhận thì con cũng đã được chụp hình các thánh đang hiện diện tại căn phòng này, đã nhiều lần các Ngài đến đây và các Ngài đã đến với con cũng như đến chung với những người anh chị em đã chứng kiến ngay từ lúc bắt đầu khi con bước vào căn nhà này.

Đây là một điều có thật mà Chúa đã tiếp tục ban đến cho con, cũng như chung cho những người anh chị em, những tấm hình này cũng đã xuất hiện tại Nhà Tạm, tại Nhà Thờ mà con đã từng chụp vào những tháng năm vừa qua. Hôm nay những gì mà con được nhìn thấ, con nhất định phải tường thuật tất cả, đây là những tài liệu mà không phải từ nơi con người mà con tin chắc đây là Thánh Thể của Chúa, đã biết bao lần Chúa nhắn gởi chung cho thế giới và cũng nhắn gởi riêng cho từng cá nhân.

Hôm nay Chúa xuất hiện và Chúa cũng đã nói trong thế kỷ này chúng con là những người nằm trong một tình trạng của những ngày cuối thế kỷ, có rất nhiều điều mà thế giới ngày hôm nay họ đã xúc phạm đến Chúa và họ đã làm cho trái tim của Chúa tiếp tục đau đớn, tiếp tục rĩ máu, tội lỗi và sự từ chối của con người đã làm cho Chúa không còn thời gian có thể tiếp tục chờ đợi để nhận thấy những điều sai trái, những điều thác loạn, cũng như một đời sống mà họ tách rời và không tin vào Thiên Chúa. Những gì mà Ngài đã để lại cho thế giới, để lại cho mỗi một cá nhân và nhất là để lại như một gia tài vĩ đại qua Mình và Máu của Ngài cho những người con chiên dân Chúa, để cho những người chưa biết được biết và để lại cho Giáo Hội của Ngài.

Những điều này mang đến cho chúng con một niềm tin mạnh mẽ hơn trong sự sống động vĩ đại mà Chúa đã đến, và gặp gỡ những người con cái của Chúa khắp nơi trên toàn thế giới. Chúa vẫn là một Đấng Tình Thương, Chúa không xử dụng theo cách quyền lực của Ngài có, hay ngay cả quyền bính, với sự ra tay của Chúa thì có lẽ rằng loài người của chúng con không ai có thể tránh được, nhưng bởi vì Chúa là một Đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài đã cho chúng con cơ hội, bởi vì Đức Giêsu Con Một của Ngài đã chết thay cho tội lỗi con người trong nhân loại cho dù chúng con biết Ngài hay từ chối Ngài, hay chúng con không tin nhưng tình yêu đó vẫn không thay đổi.

Cho nên đến ngày hôm nay, Chúa dùng đủ mọi cách để đưa chúng con trở về, dùng đủ mọi cách để cứu chúng con và cứu linh hồn của chúng con bởi vì giá máu cao trọng, quý trọng đó mới là sự giá trị trước mặt Đức Chúa Cha; bởi vì giá máu của Đức Giêsu và sự ở lại của Ngài qua Thánh Thể, bên cạnh của Ngài lại còn Mẹ Maria, Mẹ đã thay thế cho cả một thế giới loài người để khẩn nguyện, cầu xin cùng Thiên Chúa mỗi ngày cho thế giới loài người của chúng con. Ngày hôm nay con người đã đi vào một mức độ có thể báo động, lên tiếng nói với tất cả niềm tin và những điều mà họ đã tách rời Thiên Chúa.

Trái lại, cũng có một số người, tuy là một số người khiêm nhường, trong đó cũng là những người con khi họ trở về thì bằng con tim, bằng cả tâm hồn và bằng tất cả những gì có thể được để tận hiến cho một Đấng Thiên Chúa. Thiên Chúa đã vì những người nhân đức đó, đã vì những người công chính đó, đã vì những người tin vào Chúa, vì những người tận hiến cả một cuộc đời cho Chúa, Ngài cứu giúp những người tội lỗi và tiếp tục cho chúng con cơ hội trong thế giới của ngày nay.

Tất cả mọi việc này dường như đã bao nhiêu năm qua cũng như bao thế kỷ qua, trong đời sống của hàng linh mục, tu sĩ mà Ngài chọn lựa, Ngài đã ban và che chở một cách đặc biệt và gìn giữ các mục tử của Ngài, các Ngài là những người nhân chứng cho Tin Mừng, nhân chứng cho tình yêu, và tiếng nói vang dội sống động qua Đấng bậc Giáo Hoàng mà chúng con có cơ hội được tham dự Đại Hội vừa qua – quan tâm đến gia đình, quan tâm đến đời sống mà con người cần có nhau trong đời sống với con tim, bằng tình yêu, ân sũng, hồng ân, hòa bình và hy vọng, cũng như tất cả những điều mà Chúa muốn con người được nhận ra trọng điểm của gia đình trong sự yêu thương, liên đới và tha thứ.

Còn rất nhiều điều để đem đến sự hòa bình chung cho nhân loại, nhất là mỗi một gia đình, từ gia đình đến tập thể, rồi lan rộng khắp nơi cho tất cả những người chung quanh; sự mời gọi đó là tiếng nói của tình yêu, tiếng nói của Đức Giêsu, Ngài đã chết cho con người trong nhân loại, tiếng nói Ngài đang chờ đợi chúng con, tiếng nói của Lòng Thương Xót, Ngài đang che chở và cho chúng con cơ hội, tiếng nói để mời gọi con người trở về, về với sự thật, về với công chính, về với chân lý. Đó là tiếng nói mà Chúa vẫn tiếp tục qua Giáo Hội của Ngài, qua Đấng bậc Giáo Hoàng đem đến và chỉ dạy tỉ mỉ trong đời sống của con người trần thế. Có rất nhiều điều đối diện trong thực tế và có những sự va chạm mà con người không qua nỗi với sự yếu đuối của xác thịt, Chúa đã ban Thánh Thần của Ngài che chở, hướng dẫn và bao phủ cả một Giáo Hội của Ngài, đem tiếng nói của Ngài, nhân chứng những điều của Ngài.

Trong Giáo Hội cũng còn có rất nhiều người mà trong đời sống của họ giữ cách thức, còn có biết bao điều không thể trọn vẹn và toàn vẹn trước mặt Thiên Chúa. Cho nên điều gì từ sự thật nó vẫn vĩnh viễn là sự thật do Chúa hộ trì và Chúa nâng đỡ, điều đó sẽ trở thành sự thật và điều đó sẽ được chứng minh, tất cả mọi người sẽ đón nhận và mọi người cung nghinh đón lấy hồng ân và ân sũng Chúa ban; còn những gì không đến từ sự thật và vẫn còn nằm trong tối tăm tội lỗi với sự mờ ám mà con người từ nơi bản ngã, cá tánh, từ nơi những sự thiếu sót, từ nơi ở những sự non nớt đức tin và còn biết bao điều khô khan, nguội lạnh, tiếp tục ở trong cách suy nghĩ, suy diễn sai lầm.

Hôm nay đôi mắt thực tế của con người cũng phải sáng lên để chứng kiến và nhìn ra sự thật này, và đôi mắt đức tin cũng phải bừng dậy với tất cả những điều vốn có, đã có, thiêng liêng nhưng hiện hữu mà Chúa đã ban và cho phép – cho phép chúng ta được chiêm ngưỡng, cho phép chúng ta được nhận ra, cho phép chúng ta được diện kiến cả một thế giới thiên quốc mà Chúa qua Thánh Thể để gặp gỡ chúng ta để chúng ta nhìn thấy những điều vĩ đại cao trọng đó mà chuẩn bị cho linh hồn mỗi một người, chuẩn bị với tất cả những điều vốn đang chờ đợi và sẽ đến một ngày rất sớm.

Cho nên những gì đã đến không phải là một sự tự nhiên hay là những điều chúng ta thường nhìn thấy hoặc coi thường qua những điều đã trở thành thói quen; điều mà Chúa đến để thể hiện và tỏ hiện cho chúng ta nhận ra được điều mà Ngài muốn nhắc nhở bởi vì con người ngày hôm nay đã lãng quên, đã từ chối và đã tách rời đời sống mà chúng ta cần tin vào Thiên Chúa. Chúng ta đã để cho thực tế, để cho những sự tinh vi khéo léo nó lừa gạt chúng ta trong những năm tháng vừa qua, chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, sống trong bóng tối, từ đó đã trở thành gian ác và khi tội ác chúng ta đã làm thì chúng ta không còn nhìn ra cái gì là ánh sáng, cái gì là bóng tối, lẫn lộn và không nhận ra chúng ta là những người đang có lỗi, những người đang phạm lỗi mà cứ tiếp tục ngoan cố, kiên trì để đưa ra trong đời sống của con người là văn minh, là hiện đại, là một thế giới kỹ thuật ngày hôm nay, là một thế giới khoa học ngày hôm nay, là một thế giới tìm kiếm ở nơi con người.

Thực tế ra tất cả những gì chúng ta làm được, chúng ta kiếm được và chúng ta nhìn thấy chỉ là của Chúa mà thôi, bởi vì Ngài mới là Đấng Tạo Thành, Ngài mới là Đấng sáng tạo, ngay con người của chúng ta Ngài cũng sáng tạo chúng ta thì tất cả những gì chúng ta tìm hiểu cũng thuộc về Ngài, thay vì chúng ta tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen thì chúng ta đã đẩy xa đi tất cả những việc Chúa ban và cho, tự chọn nơi mình, tự lập công, cho mình là khôn ngoan, cho mình là thông minh, cho mình là hiểu biết, cho mình là văn minh, cuối cùng trong tình trạng kiêu ngạo chúng ta đã học ngay cái thói của thần dử năm xưa, chúng ta đã bị cái cánh cửa được mở ở nơi sự yếu đuối đó, nó đã xâm nhập và đã làm cho chúng ta mờ đi đôi mắt đức tin, dường như đã không còn cái cảm giác của tâm hồn với những điều biết và cần kính sợ Thiên Chúa.

Chúng ta chưa thấy cho nên chúng ta chưa biết được uy quyền của Ngài, chúng ta chưa nghe, chúng ta chỉ nhìn thấy và được nghe trong sách vở, chỉ nhìn thấy qua những bức hình mà được họa vẽ ở nơi con người cho nên chúng ta chưa nhìn thấy sự thiêng liêng cao cả xuất hiện và có những kỳ diệu mà chúng ta chưa bao giờ có cơ hội. Cho nên chúng ta hãy mở rộng tầm mắt của con người trong hạn hẹp và giới hạn của chúng ta, chúng ta hãy mở rộng con tim, hãy mở rộng đôi mắt đức tin, điều gì mà Chúa đang nói và nhắc nhở chúng ta đây? Đây cũng là một cơ hội để chúng ta nhận ra Thiên Chúa quyền năng, một Đấng Thiên Chúa bởi vì Ngài chưa đến giờ để cho chúng ta được nhận ra biết bao điều vĩ đại trong vũ trụ hoàn cầu ở nơi tầm tay và quyền năng của Ngài, bất cứ điều gì Ngài cũng có thể ban cho chúng ta và bất cứ điều gì nếu không đúng trong đường lối của Thiên Chúa thì Ngài sẽ hủy diệt nó trong một tích tắc và chỉ vài giây.

Cho nên chúng ta phải nhận thật rõ giờ mà Chúa đã để cho con người được nhìn thấy, giờ mà Chúa đã tỏ hiện cho con người trong nhân loại nhận ra Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa quyền năng, là một Đấng Thiên Chúa giàu tình thương, là một Đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Đấng Thiên Chúa tha thứ và một Đấng Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để trở về, bởi vì tất cả những việc của Chúa làm đều trình tự và sắp xếp cho một thế kỷ đầu tiên và cho đến thế kỷ cuối cùng.

Những điều mà chúng ta làm là chúng ta đã phạm lỗi, chúng ta đã bội tín, tất cả những điều mà chúng ta để cho thế gian thuộc về những điều mà con người không còn để nhận ra những gì từ ở nơi thiêng liêng, nhưng lòng tin sẽ giúp chúng ta nhận ra được điều gì là sự thật, điều gì là của Thiên Chúa và điều gì mà chúng ta không thể từ chối được ơn cứu độ của Ngôi Hai Thiên Chúa và không thể từ chối được Con Một Thiên Chúa. Bởi vì tình yêu mà Ngài đã để cho Con Một của Ngài đến với thế gian của con người, mang thân xác phàm hèn cùng chúng ta và đem giáo lý của trời cao, đem những điều ở trên thiên quốc tỏ hiện trong thế giới của trần gian; từ đó con người mới có thể nhận ra phép lạ, mới biết được những sự kỳ diệu vốn có do bàn tay của Đức Giêsu đem đến cho thế giới trần gian.

Những việc của Ngài làm không ai là người có thể thay thế được và không ai có thể đi vào cái chết để trở về trong vinh quang, chỉ có một mình Thiên Chúa duy nhất là Ngôi Hai, Đức Giêsu Ngài đã làm được điều đó; trong quyền năng Ngài đã cho chúng ta được đón nhận một món quà vĩ đại, cao trọng duy nhất sau khi Ngài hoàn tất sứ vụ để trở về trên thiên quốc. Đó là Thánh Thể của Ngài, là sự tối hậu và là một điều vĩ đại nhất trong hàng ngũ mà chúng ta tôn thờ và tôn kính một Đấng Thiên Chúa hiện hữu và thiêng liêng, bởi vì chỉ có Thánh Thể của Đức Giêsu vẫn còn và có giữa thế giới này, ẩn mình trong một miếng bánh trắng tinh và ẩn mình ở trong hào quang.

Chung quanh chúng ta trong thế giới của con người toàn là sự dữ, toàn là những điều hạn hẹp bé nhỏ ở nơi trần gian; Chúa tiếp tục, tiếp tục nâng đỡ, tiếp tục cũng cố, tiếp tục ban cho chúng ta sự sống ở linh hồn, chúng ta cần phải để những điều mà chúng ta cần đón nhận là bên trong trái tim của chúng ta biết cầu nguyện, biết thờ phượng, biết tin tưởng, biết phó thác như giáo lý của Ngài dạy. Tin Mừng đó đã để cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta Lời của Ngài hàng ngày và Thánh Lễ Misa được cử hành để cho chúng ta đón nhận một cách trực tiếp Mình và Máu của Chúa để nuôi dưỡng chúng ta trong thiêng liêng và nuôi dưỡng chúng ta nơi thân xác.

Ai có trái tim có thể hiểu và cảm nghiệm và ai có một lòng tin, tin tưởng khi đón nhận Mình và Máu của Chúa? Chúng ta đã bao năm tháng trong đời sống của con người trần thế, của những người Kitô Hữu, của những người mà họ có vai trò để có thể tiếp tục nhân chứng cho những điều đã có, đang có qua ân sũng Chúa ban cho thế giới con người để gặp gỡ Chúa qua Thánh Lễ Misa; nhưng cũng có một số người rất đông trong những giáo dân ơ thờ, dửng dưng và hoàn toàn không hiểu ý nghĩa cao trọng và vĩ đại qua chính Mình và Máu của Ngài; ngay cả những người có bổn phận chức vụ cũng vậy, vẫn là trở thành thói quen, vẫn là những điều mà họ thường phục vụ hàng ngày cho nên không còn tôn kính và trân quý của những mầu nhiệm thánh cực trọng.

Con người ngày hôm nay cần phải lưu ý với một cách thức trịnh trọng và với một cách thức tôn kính tuyệt đối với Mình và Máu của Chúa; bao nhiêu năm tháng đã qua trong thế kỷ, có lẽ Chúa không trách tội của chúng ta bởi vì mỗi một ngày trở thành thói quen, Chúa cũng không trách tội với những người bởi vì họ đã làm hàng ngày và hàng ngày cho nên cũng không lấy làm kính cẩn cho đúng với những việc mà con người cần có trong đời sống. Chúa đã nhìn thấy và hiểu được sự yếu đuối và thiếu cố gắng, cũng như mỗi một người tuy mỗi một ngày trong đời sống với vai trò phục vụ và làm chứng nhưng có đôi lúc quả thật rất là khô khan nguội lạnh, có đôi lúc họ không còn tin và họ cũng cảm nhận như những điều thực tế, chứ không thấy được bên trong với sự thiêng liêng cao trọng và vĩ đại.

Nếu chúng ta trong chiều hướng đó thì càng ngày chúng ta lại trở thành yếu đuối, trở thành thủ tục quen những công việc thường phục vụ chứ không còn là những giây phút mà chúng ta nghĩ đến những việc cao trọng mà Chúa vốn ban và đã ban. Chúng ta phải cần cố gắng ở bên trong tâm hồn dẫu có những hoạt cảnh, dẫu có những bận rộn, dẫu có những điều mà chúng ta cần phải giải quyết mọi việc của thế giới trong những nhu cầu hay những tất bật của đời sống phục vụ. Chúng ta phải biết rằng Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa quyền năng, một Đấng Thiên Chúa cao cả, là một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta không thể thấy bằng đôi mắt nhưng trong huyền nhiệm Ngài vẫn ở đó và Ngài vẫn còn đó qua Thánh Thể của Ngài, cho nên dẫu muốn dẫu không, cho dù chúng ta có như thế nào chúng ta phải trịnh trọng và tôn kính một cách hết sức, hết mình và hết con tim.

Như Chúa đã nói qua bài Phúc Âm vào sáng hôm qua, nhắc nhở cho chúng ta điều gì để được sống đời đời, điều mà chúng ta cần biết là phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết sức, hết lòng, hết cả trái tim. Đó là điều thứ nhất và thứ hai là điều chúng ta phải càng yêu mến anh em của mình thì kẻ đó được sống đời đời, chúng ta còn được biết thêm nữa, “Ai tin vào ơn cứu độ thì người đó được sống.”

Đó là những điều đã được kèm theo Phúc Âm mà Ngài đã để lại cho thế giới trần gian sự nhắc nhở cho cả những người phục vụ từ hàng linh mục tu sĩ cho đến cả Giáo Hội và cho đến ngay cả mỗi một giáo dân, chúng ta biết được rằng những năm tháng vừa qua, qua bao thế hệ, qua bao thế kỷ tất cả những việc của Thiên Chúa làm là một điều kỳ diệu mà con người ít để ý đến và để thời gian qua đi như chúng ta dẫu có nghe có biết, bởi vì chúng ta đã trở thành thói quen, chúng ta không dành riêng với những điều cao quý mà chúng ta dành cho Thiên Chúa thì sẽ trở thành bình thường và tầm thường theo cách nhìn của con người và theo cách phục vụ mỗi ngày đã trở thành thói quen.

Mỗi một khi trong tâm tình người giáo dân được đón nhận Mình và Máu của Chúa, dành thời gian yên tĩnh để nhận ra được những gì mà chúng ta có thể xứng đáng để đón Ngài vào lòng; chúng ta không thể để Ngài một mình, không một tiếng nói rồi chúng ta cứ tiếp tục làm những điều chúng ta thích, chúng ta làm những điều mà chúng ta chỉ đến với Chúa, chỉ xin những gì chúng ta cần thiết, chúng ta không nghĩ đến một Đấng Thiên Chúa cũng cần chúng ta nói lên những lời cảm ơn bởi vì Ngài đã đến với chúng ta, Ngài cho chúng ta ngay cả mạng sống khi Ngài mang thân xác của con người. Ngài vì chúng ta mà chịu những roi đòn, những vết đinh thấm thịt, thấu da; ngày hôm nay Ngài vẫn chờ đợi chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể để nói lời cảm ơn nhưng chúng ta vẫn hà tiện, chúng ta không biết và chúng ta dửng dưng.

Những người giáo dân thì trong tình trạng này rất nhiều, còn các các linh mục tu sĩ, những người con của Chúa đã được chọn lựa trong hàng ngũ để đem Chúa đến cho người con cái khắp nơi, nhất là những người giáo dân, những người Kitô Hữu; vai trò của các Ngài cũng phải nhìn lại tất cả những gì vốn có do nơi ơn thánh Chúa ban, qua chức vụ của linh mục, qua chức vụ của những người được chọn lựa trong hàng Giáo Hội, chúng ta không thể nào coi thường và chúng ta không thể nào trở thành thói quen với mầu nhiệm cao cả vĩ đại này. Ngày hôm nay Chúa nhắc nhở cho mỗi một vai trò, Chúa nhắc nhở cho mỗi một trái tim, Chúa nhắc nhở cho mỗi một chức vụ và Chúa nhắc nhở cho mỗi một linh hồn mỗi một người Kitô Hữu Chúa đã đến và Chúa đang ở giữa chúng ta. Chúa đang đến – đang đến để chúng ta được nhận thấy sự huyền nhiệm, cao cả vốn quá vĩ đại.

Chúng ta không phải đón nhận chỉ Mình Chúa Giêsu vào trong trái tim chúng ta mà chúng ta đón cả một thiên quốc đang ở giữa thế gian qua Thánh Thể của Ngài; bởi vì giờ này mà chúng ta có thể được liên hệ, được gặp và đón nhận sự thiêng liêng được xuất hiện ở trong huyền nhiệm nhưng đã đến và tỏ hiện cho thế giới là duy nhất một điều – Chúa Giêsu để lại chính Thánh Thể của Ngài; điều quan trọng nữa chúng ta có thể nhìn thấy được từ Thánh Thể của Ngài sẽ là một Đấng bênh vực cho chúng ta trong thế giới mà chúng ta đang kêu cầu đến danh Ngài – giờ để được chiêm ngưỡng, giờ để được nhìn thấy sự vĩ đại cao trọng.

Con người đoán tất cả những điều sẽ xảy ra theo cách suy nghĩ của con người, đại chiến của con người, dùng súng, dùng tất cả những sự tối tân để triệt hạ lẫn nhau theo cách tầm thường và bình thường của con người, lẫn lộn trong sự gian ác và cũng lẫn lộn với tất cả những điều bị sự tinh vi, khéo léo của sự dữ nó đã làm cho chúng ta trở nên con người gian ác, hung ác và tàn bạo, dùng cách thức đó để triệt hạ lẫn nhau và dùng những cách mà con người dã man tiếp tục hành hạ và giết anh em của mình. Nhưng Thiên Chúa, chúng ta không thể thấu hiểu được, bởi vì Ngài là một Đấng Thiên Chúa, vũ trụ bao la thuộc về Ngài nhưng Ngài không dùng cách dã man đáng sợ và ghê tởm như con người đang xử sự với nhau qua những trận chiến mà chính thế giới con người đã có: Đại Chiến Thứ Nhất, Đại Chiến Thứ Hai và chúng ta đang đợi Đại Chiến Thứ Ba.

Điều đó sẽ xuất hiện, khi chúng ta thật sự không đầu phục Thiên Chúa thì chúng ta sẽ thê thảm gấp bao lần Đại Chiến Thứ Hai, Đại Chiến Thứ Ba sẽ không còn bởi vì chúng ta đã tự dùng những cái ở nơi hóa chất và khoa học kỹ thuật để triệt hạ lẫn nhau; chúng ta sẽ thê thảm bởi vì những người còn sống sót cũng mang những bệnh tật do nơi hóa chất đáng sợ, ghê tởm trong sự sáng tạo mà con người đã bị sự dữ nó đã khéo léo và nó đã cho chúng ta tìm hiểu tất cả những gì ác nhất, những gì mà chúng ta không thấy được hậu quả đó, chúng ta đã tự hủy hoại lẫn nhau trong cách thức của con người. Ngày Đại Chiến Thứ Ba nhất định sẽ xuất hiện do nơi con người đang dự tính và chuẩn bị khắp nơi, mỗi một đất nước chuẩn bị bom nguyên tử, chuẩn bị để sát hại lẫn nhau bằng cách thức mà con người đang chờ đợi.

Điều này là một điều mà Thiên Chúa đã biết và hiểu được dự định của con người, bởi vì trong thế giới của con người, người của Thiên Chúa vẫn còn và người của Thiên Chúa đang đặt để ở giữa thế gian này chính là các thiên thần các thánh ở trong thiêng liêng, và cũng là những người con ở thiên quốc mà Chúa đã cho họ đến với thế gian, những người đó đem tiếng nói của Ngài, đem Tin Mừng nhắc nhở và Giáo Hội của Ngài đang có và hiện hữu. Chúng ta không thể tự quyết định để làm theo ý ở nơi con người của mình, chúng ta quên đi Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa, Ngài đầy quyền năng, Ngài biết được những điều đã đến và đang đến, Ngài biết được ý định xấu xa, tội lỗi của con người, Ngài biết được giây phút mà chúng ta đã bị hủy hoại bởi vì chúng ta đã đi tin vào những thần bụt, chúng ta đã bị sự lừa gạt ở nơi sự tham lam, ích kỷ, dục vọng vốn có nơi con người.

Cho nên từ những người cao nhất cho đến những người thấp nhất trong đời sống bình dân, những người có chức vụ ở trong hàng tổng thống, những người có chức vụ ở trong hàng luật pháp, ở trong hàng chính phủ, cho đến những người giáo dân bình thường bé nhỏ, tất cả mọi điều đó trong tầm tay và trong mọi điều mà Chúa nhìn thật rõ. Tất cả những điều mà con người vốn sống trong thế gian sẽ có sự sắp xếp trong trình tự của chính nó, bởi vì thiên quốc cũng có sự sắp xếp một cách rõ ràng trong hàng ngũ của các thánh và chức phẩm của các Ngài thì thế giới con người cũng phải có những điều đã có và đang có. Thế giới của thiên quốc không có hận thù, không có ganh ghét, không có bản ngã cá tánh, không có những điều như thế giới con người trần gian đối với nhau – ghen tuông, ganh ghét, hận thù; thế giới thiên quốc chỉ có tình yêu, chỉ có hiệp nhất, một lòng và đồng lòng, tôn thờ, phủ phục và kính thờ Thiên Chúa cho nên không có điều gì có thể xảy ra.

Đó mới là một điều mà Chúa muốn cho cả thế gian, muốn cho những người con mang thân xác của con người có thể nhìn thấy được những gì là sự tai hại, những điều đáng thương cho những người trẻ của thế giới ngày nay, bởi vì những bịnh tật mà họ phải lìa xa gia đình và những người thân, bịnh tật đó không phải là từ nơi Chúa tạo ra mà bịnh tật đó do chính chúng ta là những con người ở trong thế giới này hủy hoại nhau bằng cách tham lam ích kỷ, bằng cách tư lợi, pha chế lẫn lộn tất cả những thức ăn, tất cả những dụng cụ đang dùng, còn có rất nhiều điều ở trong sự nguy hại và từ đó chúng ta đã mang những chứng bịnh tật mà thế giới hôm nay không có thuốc chữa.

Đó là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy rồi đổ thừa cho Thiên Chúa, đổ thừa cho số phận, đổ thừa và oán trách tất cả mọi điều. Sự thật, Ngài ban cho chúng ta sự sống, sự sống của hiện tại tự nhiên bình thường và đời sống hạnh phúc khi chúng ta nhận ra và hiểu được ý nghĩa đó; bởi vì chúng ta đã ở với một thế giới mà con người ngay từ lúc ban đầu của tội và cái chết, sự gian ác đó vẫn hoành hành, vẫn có và vẫn còn, chúng ta đã bị ảnh hưởng quá nhiều, không còn nhận ra cái gì từ nơi ơn thánh của Thiên Chúa cho nên Ngài dùng đủ mọi cách để dẫn chúng ta về theo chiều hướng mà chúng ta phải đến.

Đời sống chúng ta có con tim, có điều gì đó thiêng liêng cao cả vốn có, không thể giải thích được nơi con người của chúng ta, nơi tâm trí của chúng ta và nơi tâm hồn của chúng ta; điều đó mới là một điều cần thiết. Cho nên chúng ta phải cần có đức tin, phải cần nhận ra, bởi vì chúng ta đòi hỏi những gì ở nơi con mắt bình thường và tầm thường thì chúng ta mới tin thì chúng ta chỉ nằm trong đời sống giới hạn bình thường của con người; những điều mà Chúa muốn là chúng ta nhìn xa hơn, cao hơn, sâu hơn, chính là những điều chúng ta không thấy nhưng chúng ta tin, bởi vì lời của Chúa là lời hằng sống, lời được chứng minh qua sách sử, lời được chứng minh qua cái chết của Đức Giêsu, lời được chứng minh qua giáo lý của trời cao đã để lại cho con người trong nhân loại, đã có và đã đến, hôm nay tiếp tục nhắc nhở để chúng ta được nhìn thấy những điều đó không có thể có được trong thế giới nhưng vẫn có và hiện diện mới là thuộc của Thiên Chúa.

Còn những điều bình thường, tầm thường đó thì ở trong âm thầm Ngài đã ban cho chúng ta mỗi ngày, ban cho chúng ta sức lực, ban cho chúng ta hơi thở, ban cho tất cả những điều đến với chúng ta chung quanh; không phải tự chúng ta có được mà là Chúa ban, điều đó cho phép chúng ta được hưởng dùng trong những năm tháng mà chúng ta còn trong thế giới của trần gian để chúng ta dùng những năm tháng đó, dùng lúc chúng ta còn hơi thở, dùng những lúc chúng ta còn có sức khỏe, dùng những lúc mà chúng ta mang thân xác của con người để chúng ta đền đáp lại những gì Chúa ban qua đời sống mà chúng ta sống ở trong thân xác, có linh hồn, có trái tim, có sự chọn lựa để ca tụng Chúa, để nhận ra lòng tri ân, để nhận ra những điều Chúa ban và cứu chúng ta qua cái chết của Đức Giêsu để chúng ta tri ân cảm tạ và chúng ta nhìn thấy như là một giáo lý được ở gần chúng ta.

Trong quyền năng, khi chúng ta cầu xin, khi chúng ta tin nhận chúng ta không đi cô quạnh giữa cuộc đời này để chấp nhận những sự khốn đốn, đau khổ mà mỗi một người cần phải trải qua, bởi vì mang thân phận của tội và cái chết, chúng ta nhất định phải đi qua những đoạn đường – đoạn đường của Thập Giá, đoạn đường vốn có mang thân phận của con người. Giáo lý của Chúa sẽ giúp cho chúng ta được mạnh dạn để đi trên những đoạn đường mà chúng ta không thể không có Ngài, chúng ta không thể tách rời Ngài và chúng ta không thể chọn thần bụt để tôn thờ, chúng ta không thể sai lầm với những suy diễn ở nơi sách vở mà chúng ta đã bị lầm sai cho đến ngày hôm nay.

Những điều mà chúng ta đang gặp và những điều đem đến cho chúng ta là một sự đe dọa đáng sợ vô cùng do nơi sự quyết định nông nỗi mà chúng ta chưa nhận ra sự thật qua Thiên Chúa, nhận được ơn cứu độ, nhận được một Đấng Thiên Chúa vốn có, đã có và chúng ta không làm, chúng ta không tròn trách nhiệm của những người môn đệ, của những người làm chứng, của những người biết Chúa, những người đón nhận ơn Chúa.

Cho nên đã đến giờ, chúng ta không còn dấu diếm và không còn theo cách của con người với những chọn lựa riêng ở nơi cá nhân mà chúng ta phải hàng loạt tuyên xưng đức tin bằng những việc làm. Đó là những điều cần thiết nhất mà Chúa đã qua Thánh Thể để nhắn gởi cho chúng ta bằng đời sống của đức tin, những điều mà Ngài muốn là con tim của chúng ta phải trở về và sự phủ phục đó ở trong niềm tin, ở nơi sự tuyệt đối và mang theo với một tấm lòng thống hối, bởi vì tất cả thế giới của con người nằm trong tình trạng của ngày hôm nay, có biết bao vai trò không ai có thể xứng đáng trước mặt Thiên Chúa, ngoài Mẹ Maria của chúng ta.

Mẹ là Người đã lên tiếng, Mẹ là Người thay thế cho cả một thế giới loài người trong công trình cứu độ, Mẹ bên cạnh của Chúa Giêsu cho đến giờ phút cuối cùng khi Ngài tắt thở trên Thập Tự Giá. Chúa đã giao Mẹ lại cho Thánh Gioan, Thánh Gioan là một người điển hình cho cả nhân loại của chúng ta được đón nhận Mẹ; từ đó Mẹ đã để thế giới loài người của chúng ta ở trong tầm mắt của Mẹ, ở trong trái tim của Mẹ và trong những điều mà Mẹ luôn luôn chiếu cố và quan tâm đến loài người của chúng ta. Chúa Giêsu đã đến trong cung lòng của Mẹ và đã ở thế gian ba mươi ba năm, Ngài hoàn tất đã trở về thiên quốc và trở lại với ngôi vị của một Đấng Thiên Chúa Ngôi Hai tại thiên quốc.

Mẹ đã ôm ấp Thánh Thể của Ngài, bởi vì trước khi Ngài ra đi và trước khi Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn thì dấu chỉ vĩ đại đó Ngài đã trao lại cho các môn đệ, trao lại cho các thánh để chứng nhân tất cả những sự việc mà ngày hôm nay chúng ta có được Giáo Hội. Thánh Thể được để lại đó chính Mẹ Maria đã đón nhận và ôm ấp Thánh Thể với Mẹ mỗi ngày; từ đó, sau khi Chúa Giêsu hoàn tất thì mọi việc Mẹ đã chuẩn bị cho Giáo Hội của Mẹ, Giáo Hội của Chúa và Giáo Hội của chúng ta. Ngày hôm nay sự tồn tại đó, tiếng nói đó, Tin Mừng đó và sự nhân chứng đó là những điều được tiếp tục đến cho mỗi một thế hệ và như thế hệ chúng ta vẫn còn cho đến ngày hôm nay.

Cho nên Thánh Thể là một điều mà chúng ta không thể không nhận ra và không thể không biết; sự huyền nhiệm cao cả đó vốn cho chúng ta được đón nhận, mỗi một người có quyền để gặp gỡ Thiên Chúa, mỗi một người có quyền được tin và rước Ngài vào trong trái tim của mình. Điều mà Chúa ban cho chúng ta là Ngài ở với chúng ta, Ngài muốn chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài trọn vẹn khi chúng ta rước Ngài; Ngài luôn luôn nâng đỡ chúng ta về mặt thiêng liêng, Ngài luôn luôn che chở và bảo hộ chúng ta bằng cách này cách khác trong thiêng liêng mà Ngài ban cho chúng ta qua quyền năng của Ngài.

Điều này không thể giải thích được, nhưng chúng ta phải biết rằng những điều chúng ta hiểu được là những người bịnh tật, những người đau ốm cho dù họ không đến để tham dự Thánh Lễ Misa nhưng họ vẫn được rước Mình và Máu của Chúa, rước Mình của Chúa để cơn đau được bớt đi, rước Mình của Chúa để tâm hồn có được bình an, rước Mình của Chúa khi chúng ta cảm nghiệm; sự an ủi đó vốn có một cái gì đó thiêng liêng trên mỗi một bịnh nhân, trên mỗi một con người.

Chúng ta không biết, chúng ta không cảm giác và chúng ta không thấy bởi vì sự non nớt ngu ngơ của loài người chúng ta cho nên chúng ta đã không cảm giác gì, chúng ta chỉ rước Chúa rồi chúng ta chỉ làm theo thủ tục; có đôi lúc chúng ta sống trong tội lỗi nhưng chúng ta vẫn đi rước Chúa một cách bất kính, biết bao nhiêu người trong thế giới ngày nay, biết bao nhiêu thế hệ vẫn làm như thế. Chúa vẫn thinh lặng, thinh lặng để chờ đợi con người trở lại, thinh lặng để chờ đợi những trái tim nhận ra tình yêu trọn vẹn mà Chúa dành cho chúng ta, Chúa chờ đợi, giáo lý của Ngài tiếp tục cho những người con cái khắp nơi nhận diện được tất cả sự vĩ đại cao trọng mà Chúa đã chờ đợi và cho con người được gặp gỡ, như là một sự can thiệp trong thế giới của loài người.

Tất cả mọi điều mà Thiên Chúa sắp đặt và an bài, cũng đã đến giờ mà chúng ta không còn có thể ỷ y như những điều mà chúng ta vẫn tiếp tục xúc phạm, vẫn tiếp tục thờ ơ, vẫn tiếp tục lãnh đạm trước một Bí Tích cao cả, tuyệt vời này – một Bí Tích đem đến cho chúng ta sự sống hiện tại và sự sống mai sau cho linh hồn. Chúng ta không thể xem thường, chúng ta không thể để cho mọi việc theo sự suy nghĩ của con người mà chúng ta tiếp tục xúc phạm đến Thiên Chúa. Đã đến giờ chúng ta thấy được quyền năng của Ngài đã xuất hiện và cũng đã đến giờ nhắc nhở cho mỗi một con tim, nhắc nhở cho mỗi một tâm hồn đứng dậy trước ngày mà Ngài thật sự không còn ẩn mình qua Thánh Thể mà Ngài đến bằng thân xác trong cẩm bào vinh quang.

Đó là điều mà con người phải nhận ra, mọi đầu gối phải phủ phục và cúi đầu – cả thân xác, cả linh hồn và cả trái tim; để chuẩn bị cho ngày đó chúng ta đã được loan báo trước thời điểm của Đức Giêsu sẽ đến. Cho nên trong những cảnh ngổn ngang của thế giới ngày nay chúng ta thấy được tất cả những gì có thể tiếp tục được nữa hay không, có thể tiếp tục với những sự phản phúc, với những sự phản bội, với những điều cãi lại và bắt đầu xúc phạm đến sự sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta đã để cho lương tâm, lương tri đã trở thành thói quen trong sự gian ác và tội lỗi.

Tất cả mọi điều đã xảy ra và đang xảy ra như một sự gào thét trong không gian của những điều không công bằng, những linh hồn đó đang réo gọi là những linh hồn thai nhi, những linh hồn đã chết, bởi vì bắt buộc người ta đi theo một giáo đạo mà giáo đạo đó là một giáo đạo mà chúng ta nhìn thấy sự dã man, tàn khốc của con người. Con người bọc xác loài quỹ dữ mới có những hành động tàn ác mà chúng ta đang chọn nó để trở thành những thần bụt tôn thờ; đó là một điều vô cùng tàn ác mà chúng ta phải nhận ra hậu quả của nó. Chúa vẫn để cho chúng ta nhìn thấy được điều gì là sự thật, điều gì từ nơi Thiên Chúa và điều gì từ nơi con người.

Có một Thiên Chúa nào mà chúng ta tôn thờ nói đến tình yêu như Thiên Chúa của chúng ta không? Có một Thiên Chúa nào có lòng từ bi nhân hậu như một giáo lý mà chúng ta được nghe qua mỗi một thế hệ và mỗi một thời đại? Có một giáo lý nào trường tồn mãi mãi vẫn là yêu thương, vẫn là những điều ban đến cho chúng ta bình an, hạnh phúc? Có một giáo lý nào có quyền năng và có một người nào có thể từ trong cõi chết sống lại để chúng ta nhìn thấy được mà tôn thờ?

Đã đến giờ chúng ta phải cần quyết định cho đời sống đức tin và đời sống chúng ta tôn thờ để chúng ta đừng bị lẫn lộn, ngay cả cái chết cũng bị oan ức, bởi vì chúng ta đã không nhận ra những gì ở nơi Thiên Chúa ban, quyền năng của Ngài có thể cho và có thể tiêu diệt. Chúng ta chưa biết sợ và chúng ta chưa thấy nhưng điều đó là những điều có thật mà ông bà cũng như các tiên tri và những người đã đi qua trong thế kỷ; điều này đã được ghi chép là những điều có thật mà chúng ta không tin cho nên chúng ta đã để trở thành ơ thờ lãnh đạm, không còn biết sự giá trị quan trọng và cao trọng mà con người cần biết để có thể thực thi trong đời sống của hiện tại.

Đã đến giờ chúng ta không còn những ngày tháng như chúng ta chọn lựa nữa; đã đến giờ con người không thể có chủ quyền được nữa và đã đến giờ chúng ta sẽ được nhận thấy giây phút cuối cùng – Chúa tạo Thành và Chúa sẽ tiêu diệt, tiêu diệt những gì không đúng ở trong đường lối của Ngài, Ngài sẽ hủy hoại tất cả những gì không ở trong đường lối và giáo lý của một Đấng Thiên Chúa.

Những gì từ trong sự thật, những gì đem lại hòa bình, những gì trong hạnh phúc, những gì trong sự tôn thờ mà con người cần biết và cần có sẽ tiếp tục đến với một thế giới mới; còn những gì mà con người chỉ nằm trong đời sống gian ác, tội lỗi, xúc phạm, tiếp tục thách thức và tiếp tục sống trong những sự bất chính để đổi ngược với tất cả những giáo lý mà con người ngày hôm nay chấp nhận, đó là chúng ta đã cố ý để khiêu khích với những điều mà Thiên Chúa đã ban đến cho con người trong nhân loại.

Cho nên chúng ta trước khi đón nhận sự công bằng mà Chúa muốn mỗi một người đều có trước ngày Ngài giá lâm; chúng ta hãy coi lại – tất cả những người tội lỗi – Chúa không trách tội chúng ta, bởi vì ngày cạn kiệt cũng là ngày cuối cùng, ngày mà chúng ta không còn nhận ra Ngài, ngày mà thế giới đang sống trong thác loạn, ngày mà con người đang tiếp tục giả dối với những điều mà họ đã tiếp tục ở trong sự giả dối đó để lừa gạt và tiếp tục để hại những người anh em của mình qua đời sống được chọn lựa với một chiếc áo bề ngoài nhưng bên trong thì biết bao điều gian ác, ghê tởm, bắt tay với loài quỷ dữ, không nhận ra điều gì từ nơi con người và điều gì từ nơi linh hồn cần có và vốn có.

Giờ mà con người không còn ngoan cố, giờ mà con người phải nhận ra Thiên Chúa đã ra tay, và điều mà Ngài cần phải để cho chúng ta nhận ra được Ngài mới là một Đấng chủ quyền, chúng ta chỉ là những người được do Ngài tạo thành, là con người, không có cách gì có thể can thiệp và đón nhận cái hậu quả mà chúng ta gây nên do loài quỷ dữ nó đã xúi dục và làm cho chúng ta đi đến vấn đề bế tắc như ngày hôm nay.

Bởi vì tham lam ích kỷ, bởi vì giả dối, bởi vì sống ở trong hận thù ganh ghét, bởi vì sống ở nơi tư lợi và dùng những quyền bính, dùng tiền bạc để đi mua lấy với tất cả những điều đáng thương và tội nghiệp để giết hại lẫn nhau mà chúng ta vẫn cho đó là văn minh và chúng ta cho đó là sự tìm hiểu của con người trong sự thông minh, trong cách thức mà chúng ta đẩy xa và chúng ta không nhận ra Thiên Chúa, chúng ta cứ tiếp tục ở trong những điều phản loạn đó, phản bội đó. Điều gì sẽ đến cho thế giới của trần gian?

Đây là một điều nhắc nhở lại cho mỗi một vai trò, nhắc nhở cho mỗi một cá nhân tất cả những điều mà chúng ta đã phạm và đang phạm tự mỗi một cá nhân chúng ta có thể thấy được. Tình thương của Chúa không bao giờ rời khỏi chúng ta, khi chúng ta kêu khẩn Danh Ngài, khi chúng ta cầu với Ngài và khi chúng ta xin Ngài Ngài đã cho, Ngài đã chữa lành cho chúng ta từ thân xác, từ bịnh tật cho đến linh hồn, ai đến với Ngài hoàn toàn được Ngài cho chúng ta tình yêu, tình yêu mà chúng ta có được ở nơi Đức Giêsu, Ngài ban cho chúng ta qua cái chết, bởi vì tội lỗi mà Ngài đã gánh vác cho nên Ngài muốn để cho chúng ta được đón nhận những hồng ân vĩ đại đó – là tình thương, là ơn cứu độ, là những điều tốt đẹp mà Ngài dành và ban cho con người, chỉ có Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Chúng ta đừng lầm lạc với tất cả những gì ở trong thế giới của ngày nay để chúng ta tự hủy diệt chúng ta lẫn nhau trong thế giới của con người.

Chúng ta cùng là những người mang thân xác, chúng ta cũng là những người được tạo thành bởi nơi Thiên Chúa, nhưng có nhiều vai trò, bởi vì chúng ta chưa hiểu, chưa tin, chúng ta chưa đủ yêu thương nhau, chúng ta chưa có tình bác ái, hy sinh, chúng ta chưa nhận ra giáo lý của Chúa cho nên sống trong sự ích kỷ đó; người nghèo đói thì quá nhiều, và người giàu sang thì trong tình trạng ích kỷ cho nên chưa biết nâng đỡ lẫn nhau. Thế giới vẫn tiếp tục sống trong đói nghèo, tiếp tục sống trong một tình trạng mà chúng ta thấy được sự bế tắc cho nên đem đến sự gian ác, đó cũng là một cánh cửa cho sự dữ nó đã đi vào và nó đã cai trị ở nơi đời sống của chúng ta, đã cung cấp cho những điều ở nơi thân xác của yếu đuối của dục vọng, của tham lam; nó đã làm cho chúng ta mờ đi lương tâm, lương tri vốn có ở nơi con người, cho nên đã bị xâm nhập bởi sự dữ, cho nên chúng ta không còn khôn ngoan sáng suốt để phân biệt giữa điều đúng và sai, phân biệt được điều thiện và điều dữ để chúng ta tránh bớt với tất cả những gì vốn có như là một cạm bẫy đang vây quanh chúng ta.

Chúng ta không nhận ra tình thương và không nhận sự quảng đại, cũng không nhận ra mỗi một con người vốn có ở nơi chúng ta không làm được nhưng Chúa ở cùng chúng ta, Ngài sẽ dạy cho chúng ta qua giáo lý của Ngài, chúng ta tin vào Ngài thì Ngài nhất định sẽ thực hiện trên mỗi một linh hồn, mỗi một việc làm va trong những điều mà chúng ta thực hành, xin được Chúa ở cùng chúng ta; bởi vì khi chúng ta tin thì chúng ta mới có thể cầu nguyện, khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta mới gặp gỡ và khi chúng ta gặp gỡ thì đời sống của chúng ta mới có sự thay đổi, thay đổi với những điều mà chúng ta được nhận ra, nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, nhận ra đời sống mà Ngài dạy cho chúng ta để tránh bớt tất cả những điều vây quanh vốn có ở nơi sự yếu đuối của tội và cái chết.

Giáo lý của Chúa vẫn còn mãi mãi đến ngày hôm nay, có rất nhiều người họ đã tìm trở về, có rất nhiều người họ bỏ cả quyền chức vinh quang để được trở về và nhận ra Thiên Chúa; đó không phải là một điều bình thường mà chỉ quyền năng của Thiên Chúa mới có thể làm được điều đó ở nơi đời sống con người của chúng ta, cho nên tiếng của Chúa vẫn tiếp tục vang vọng và Giáo Hội của Ngài đến với khắp nơi để có thể đem tiếng nói của Đức Giêsu qua Đấng bậc lãnh đạo, ngày hôm nay Ngài đến để ôm ấp những người nghèo nàn, đến để thăm viếng những người đói khát, thăm viếng những người tù tội, đó là giáo lý vốn có muôn thuở, muôn đời do một Đấng Thiên Chúa tình thương ban lại cho nhân loại của chúng ta để nhắc nhở qua thân xác, nhắc nhở những điều được làm mà chúng ta chứng kiến được trong thời điểm của gần đây nhất. Chúng ta không thể từ chối được bởi vì thế giới đã tách rời Thiên Chúa và tự chọn cho con đường mình tìm trong những ngày tháng hận thù, những ngày tháng chiến tranh, những ngày tháng đàn áp, những ngày tháng tội ác, còn Thiên Chúa vẫn là một Thiên Chúa muôn thuở tình thương và ơn cứu độ vẫn còn và giữ đến ngày hôm nay.

Tiếp tục, Ngài vẫn dịu dàng, Ngài vẫn trong một tình trạng mà chúng ta thấy được một vị Vua – một vị Vua ban đến cho chúng ta sự công bằng; Ngài không xét xử ai với những cách theo cách của con người mà Ngài xét xử theo lương tâm, theo lương tri, theo con tim và lòng thống hối của chúng ta. Cho nên, đây là một cơ hội để cũng cố rất lớn cho toàn thế giới, cũng cố rất nhiều cho những người con cái vẫn chưa tin, vẫn chưa nhận ra, vẫn còn khô khan nguội lạnh trong những hàng ngũ được chọn nhưng họ chưa thấy, chưa vững và chưa tin những việc mà họ đã phục vụ suốt cả một cuộc đời trong những năm tháng tận hiến. Đây cũng là sự cũng cố lớn cho những vai trò mà Chúa tỏ hiện cho những người con mà Chúa yêu thương, nâng đỡ và chọn lựa họ trong hàng ngủ để phục vụ lời Chúa, phục vụ Tin Mừng và làm chứng cho những điều mà con người không thể giải thích được ở trong thiêng liêng.

Chúa đến để giải thích cho tất cả những người con cái của Ngài, mang đến cho chúng ta nguồn an ủi lớn, đánh thức trái tim của mỗi một con người của chúng ta khi chúng ta đối diện và hiện diện đón rước Mình và Máu của Chúa, là một điều mà chúng ta được gặp gỡ Chúa, chúng ta được đón nhận sự thiêng liêng cao cả này mà Chúa đã ban ngay từ lúc ban đầu, cho đến hôm nay vẫn vậy và còn thấy rất nhiều điều kỳ diệu hơn qua Thánh Thể mà Ngài ban cho chúng ta để lòng tin của chúng ta chổi dậy; tất cả những gì cần làm, phải làm để quyết định cho những ngày còn lại, quyết định cho những ngày sắp tới và quyết định cho số phận mỗi một linh hồn của chúng ta thuộc về Chúa, thuộc về cá nhân, thuộc về những quyền lực của thế giới trần gian, hay thuộc về những điều mà con người có quyền chọn lựa.

Cho nên tất cả những gì đến ngày hôm nay, không phải chỉ là Đức Giêsu, Ngài đã ở, Ngài vẫn còn, sự huyền nhiệm đó là một ánh sáng để chiếu soi cho tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới; đặc biệt là những người Kitô Hữu, những người chưa tin, những người chưa nhận ra, những người đang đi tìm và những người đang sống trong một đời sống phục vụ Thiên Chúa và nhận ra ở nơi mình còn có rất nhiều điều thiếu sót để đứng dậy trở về với tất cả những sự nhắn gởi, trong một niềm tin cùng nhau trong sự cung kính, trở về bằng sự tuyên xưng và cách thức bái lạy mà chúng ta đã quên từ lâu.

Chúa không bắt buộc chúng ta với những cách thức của bề ngoài, điều chúng ta cần là bởi vì ngày cũng đã đến và mọi việc sẽ được kết thúc, chúng ta không còn cơ hội để có thể tỏ hiện bằng lời nói hay bằng cái ý thích riêng mỗi khi chúng ta muốn hoặc chúng ta quyết định chia sẻ hay chúng ta thích thì chúng ta làm, còn chúng ta không thích thì chúng ta để mọi điều theo ý riêng của mình. Chúng ta nhìn thấy tất cả những đạo giáo mà họ tôn thờ, họ cũng có cách và phong thái riêng của chính họ để nhận ra một Đấng mà họ tôn thờ, còn chúng ta, chúng ta là được Thiên Chúa ban cho chúng ta và tạo thành chúng ta, tất cả những điều ở trong thế giới của con người thuộc về Ngài nhưng chúng ta đã để những điều âm thầm đó, những điều âm thầm mà chúng ta đã bị lẫn lộn theo cách mà chúng ta có quyền quyết định, chúng ta cho phép, chúng ta muốn hay chúng ta không, đó là điều riêng của mỗi một con người nhưng hoàn toàn có rất nhiều điều để cần hợp tác.

Chúng ta hãy nhận ra những điều cần thiết nhất mà chúng ta đã bỏ quên qua bao năm tháng, nhất là thế hệ của thời gian văn minh sau này, chúng ta không còn một lòng cung kính thật sự để hiệp nhất cùng một lòng để tôn kính một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta vốn phải cần phục vụ Ngài, phải cần tôn kính Ngài, phải cần tâm hồn, phải cần trái tim, phải cần thân xác, phải cần cả lý trí để có thể kính thờ Thiên Chúa của chúng ta bằng hành động, bằng việc làm, bằng ý nghĩ.

Đó là điều mà Chúa cần nhất nơi mỗi một người của chúng ta, cho dù chúng ta có biết bao lỗi lầm, cho dù chúng ta đã sống với một đời sống quen thuộc từ bao lâu, những điều quá đơn giản và đại khái ở nơi con người vốn có; chúng ta quên đi tất cả những điều vốn cần phải làm bởi vì chúng ta không còn con đường để chọn lựa. Thời điểm mà chúng ta đã được đối diện đó là sự bành trướng của sự dữ, là những điều chủ quyền của sự dữ và những điều chủ quyền của thần dữ, nó đang cai quản và nó đã lấn lướt chúng ta đến một mức độ mà ngày hôm nay tự mỗi một người nhìn thấy được trong thế giới chung quanh.

Đó, từ gia đình, từ xã hội, tập thể, hội đoàn và tất cả những điều đó luôn luôn sống trong vị kỷ, tham lam, sống bề ngoài và chỉ sống hời hạc, trái tim dường như chỉ là những điều xuất hiện thỉnh thoảng trong những cảm nhận và chỉ đến với chúng ta theo cách chúng ta muốn, còn bề ngoài thì chúng ta chỉ thích tiếng tăm, chỉ thích tư lợi, còn có rất nhiều điều ít ai để con tim, ít ai để tâm hồn. Đó là những điều mà Chúa nhìn thấy được, Chúa nhìn thấy được ở nơi chúng ta yếu đuối và không vượt qua khỏi những điều ở nơi thế giới của trần gian nhưng ít ra trong đời sống mà chúng ta đến với Thiên Chúa, chúng ta đến với Ngài bằng một tấm lòng, bằng sự cung kính, bằng một tấm lòng hết sức bằng con tim để có thể có những giây phút được xin thưa và trình bày với tất cả những điều vốn có ở nơi chúng ta.

Chúng ta tin Thiên Chúa nhưng chúng ta chỉ làm theo ý thích riêng của mình, chúng ta không làm theo những gì Chúa muốn qua giáo lý của Ngài cho nên ngày hôm nay đã đi đến một thế giới hỗn loạn, một thế giới thác loạn, một thế giới chối từ Thiên Chúa, một thế giới mà quá ít người nhận ra và biết được Thiên Chúa. Thật ra, Ngài là một người chủ quyền, đáng lẽ phần mà người ta biết Ngài phải nhiều hơn với tất cả số người mà chúng ta được nhận ra trong thế giới ngày nay, bởi vì lòng ích kỷ của con người, bởi vì sự đại khái và tự nhiên của mỗi một người của chúng ta là người Kitô Hữu thiếu trách nhiệm để loan báo, thiếu trách nhiệm để chứng tá, thiếu trách nhiệm để sống với một đời sống như Chúa muốn mỗi một người của chúng ta trong vai trò của mình và mọi tầng lớp.

Cho nên ngày hôm nay những người anh chị em của chúng ta chưa biết Chúa, những người anh chị em của chúng ta chưa nhận ra Ngài và những người anh chị em của chúng ta đã đi theo những thần bụt là bởi vì đời sống của chúng ta không có một lòng hiệp nhất thật sự để có một phong cách riêng để nhận ra Thiên Chúa, Thiên Chúa mà chúng ta sống ở trong giáo lý để thực hành tình thương, để thực hành bác ái có ở trong thế giới của con người.

Quả thật có điều này, những người sống thật và những người sống theo Tin Mừng, những người sống theo giáo lý của Chúa, và những người sống đem hết những điều mà họ có được để cống hiến cho một Đấng Thiên Chúa trong những việc làm âm thầm mà chúng ta được đón nhận. Các vị thánh đó đã trở về thiên quốc, những vị thánh đó vẫn còn, có lẽ chúng ta chưa biết, khi các Ngài chưa ra khỏi thế giới nhưng tất cả những điều của các ngài làm, chúng ta đều nhận ra là bởi vì Chúa đang kêu mời chúng ta với những ngày còn lại, là những ngày không còn bao nhiêu và thời gian nó sẽ không kéo dài để chúng ta có thể gặp gỡ những cơ hội.

Chúng ta phải trở về sớm hơn bởi vì những điều này, Chúa không phải dành riêng cho thế hệ ngày hôm nay mà Chúa sẽ dành riêng để chúng ta đến với một thế giới mới; một thế giới mới mà Ngài muốn là một thế giới được nhận ra Ngài, một thế giới toàn là những người biết Ngài, tin Ngài và sự cai trị đó chỉ một mình Chúa, không lọt một thần bụt nào và không lọt những điều sai trái nào ở trong một đời sống của đức tin và không lọt những sự gian ác tội lỗi nào ở nơi thế giới mới.

Chúng ta đang nằm trong một tình trạng cuối ngày của thế kỷ, cho nên những điều không tin cũng phải tin, những điều chưa biết nay được biết, những điều huyền nhiệm cao cả chưa bao giờ có trong mỗi một thế giới, trong mỗi một thế kỷ mà chúng ta sống trong trái đất ở trên trần gian, nhưng hôm nay chúng ta được nhìn thấy, chúng ta được chiêm ngưỡng và chúng ta được biết tỏ tường với tất cả những lời mà Chúa nhắn gởi cho tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn nhân loại, để chúng ta chuẩn bị cho một thế giới mà chúng ta sẽ đến.

Chúng ta chuẩn bị ngày mà Chúa giá lâm để đó có xứng đáng để được bước vào thế giới mới hay chúng ta có ra đi chăng nữa cũng được đến một nơi chốn mà Đức Giêsu đã chết để mở cửa thiên đàng và bàn tiệc thánh đó đang chờ đợi mỗi một người của chúng ta, mỗi một linh hồn được vào để diện kiến Thiên Chúa mãi mãi, muôn đời, hay chúng ta chọn con đường đang đối diện để rồi chúng ta phải đi vào trong sự hủy diệt của sự tối tăm, và nếu chúng ta không có ánh sáng thì chúng ta sẽ bị hủy diệt. Ngày mà Chúa đến, ánh sáng của Chúa sẽ làm tan biến bóng đêm, sẽ làm tan biến những cái bóng tối, sẽ làm tan biến tất cả những linh hồn nếu không có ánh sáng sẽ bị hủy diệt qua ánh sáng mà Ngài sẽ đến trong nay mai.

Cho nên, tất cả những việc gì cần để chuẩn bị cho thế giới ngày nay để chúng ta hãy hiểu được ý nghĩa mà chúng ta chưa bao giờ xin, xin Đức Chúa Cha Ngài nhẹ tay cho con người trong nhân loại để chúng ta còn sống, để chúng ta còn tồn lại và còn sống sót và qua Chúa Giêsu, tình yêu Ngài vẫn còn và những điều mà chúng ta được gặp gỡ, để liên lỉ được sự chấp nhận qua lời của Đức Giêsu thưa cùng Đức Chúa Cha. Bên cạnh đó, chúng ta nhận ra sự hướng dẫn và chỉ dạy cách đặc biệt qua Chúa Thánh Thần, bởi vì chính Ngài mới là người dạy cho chúng ta những điều từ nơi sự thật, những điều mà chúng ta chọn lựa và những điều mà chúng ta có thể tránh xa để được nhờ trong sự lành thánh của Bảy Nguồn Ơn Sủng Chúa Thánh Thần vốn có và ban cho con người trong trần thế để chúng ta có thể xin Ngài dạy cho chúng ta và giúp cho chúng ta quyết định và tránh bớt hoặc từ bỏ với tất cả những điều vốn mà chúng ta đã gặp ở trong tội.

Chúng ta không thể nào quên được những vai trò mà chúng ta luôn được do Chúa Thánh Thần ban cho; bởi vì chúng ta từ chối, chúng ta đóng cửa lòng, chúng ta khép kín lòng tin và chúng ta không nhận ra Ngài nhưng thật sự Chúa Thánh Thần đang sống trong chúng ta, đang sống ở nơi tâm hồn của chúng ta và chờ ngày chúng ta mở lòng để nhận ra Ngài. Ngài sẽ giúp chúng ta bước ra khỏi bóng tối, dẫn chúng ta đến với ánh sáng của Thiên Chúa, dẫn chúng ta đến với ánh sáng của tình yêu, dẫn chúng ta để được đón nhận một đời sống mới qua sự thanh tẩy của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta không quên được những điều mà hôm nay chúng ta được gặp gỡ, những điều chúng ta được đón nhận, những điều chúng ta được chiêm ngưỡng, những điều mà Chúa đã hứa với chúng ta, đó là: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.” Sự huyền nhiệm cao cả đó đã được xuất hiện và tỏ hiện cho chúng ta bằng lời sống động này, bằng những điều được thấy bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai và những điều sẽ báo trước cho một thế hệ mà chúng ta đang sống để được trở về với một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta đón nhận Ngài một cách thiêng liêng mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể và mỗi lần khi chúng ta tham dự Thánh Lễ Misa.

Chúng ta không thể coi thường và chúng ta không thể để những điều thiêng liêng cao cả này vốn Chúa ban mà chúng ta hoàn toàn không hiểu, không biết, trở thành thói quen, trở thành những điều điều khiển ở nơi con người. Thật sự, trong thiêng liêng Ngài đã hiện hữu và cứu chúng ta, giúp chúng ta và ban cho chúng ta biết bao ơn thiêng mà chúng ta không biết và cũng không nhận ra ở nơi tình thương của Thiên Chúa. Cho nên, sự bái gối của cái lạy thứ Tư, nhất định chúng ta phải dành cho chính Mình và Máu của Chúa, dành cho một Đấng Thiên Chúa đang sống, đã sống và mãi ban cho chúng ta ơn thiêng liêng mà chúng ta hoàn toàn chưa hiểu và chưa biết, ngày hôm nay chúng ta phải biết, phải nhận ra và đón nhận với sự kỳ diệu mà chính Chúa đã tỏ hiện qua Thánh Thể của Ngài.

Lạy thứ Năm, đây là một cái lạy mà chúng ta không thể từ chối được với những nguồn ân sũng mà Ngài đã qua Năm Dấu Thánh được tóm tắt lại trên thân thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, để ghi dấu muôn đời qua Năm Dấu Thánh để đổi cho chúng ta bằng dấu ấn – dấu ấn của tình yêu, dấu ấn của ân sũng, dấu ấn của ơn cứu độ nó nằm lắng sâu trên mỗi một linh hồn của con người. Chúng ta đã mang thân phận con người thì chúng ta phải có linh hồn, chúng ta phải có lý trí, chúng ta phải có lương tâm và chúng ta sẽ có rất nhiều điều mà Chúa kèm và ban cho chúng ta trong niềm tin vốn có; chúng ta không thể nào không hiểu giờ cuối cùng là sự mời gọi vốn có giá trị bởi vì chúng ta đã được đón nhận dấu ấn qua Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, và Đức Chúa Cha sẽ nương tay khi dấu ấn này được tỏa ánh sáng.

Dấu ấn này muốn tỏa ánh sáng chúng ta phải nhận ra những điều của những năm tháng vừa qua trong cuộc đời, những năm tháng mà con người không nhận ra và hiểu được ý nghĩa cao trọng vốn có của dấu ấn nằm sâu lắng ở nơi con tim của chúng ta. Chúng ta trở về với Ngài bằng sự phủ phục, bằng con tim, bằng tâm hồn, bằng thân xác, bằng cả lý trí để nhận ra được những điều đã bỏ quên và bỏ qua trong cuộc đời, để mở lời cảm tạ, để mở lời tri ân, để mở lời nhận ra sự sung túc hạnh phúc mà chúng ta có bây giờ và tồn tại đến ngày hôm nay chính là Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta lại có bởi vì Năm Dấu Thánh đó lại đổi được dấu ấn mà chúng ta có ở trong tâm hồn, dẫu chúng ta biết Chúa hay không, dẫu chúng ta chưa nhận ra nhưng chúng ta đã có dấu ấn do nơi Năm Dấu Thánh ban cho.

Đây là cơ hội để chúng ta quay trở về, đây là cơ hội nhận ra tình thương và ơn cứu độ qua sự nhắc nhở này cho thế giới loài người của chúng ta. Muốn nhận ra và muốn để cho Chúa nhìn thấy dấu ấn đó mà chúng ta vốn có và có thể sử dụng nó trong những giây phút mà chúng ta nhận ra Ngài, trở về với Ngài, những điều được ban qua hồng ân và ân sũng của những ngày còn lại chúng ta không thể rời bỏ và không thể quên được dấu ấn mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài, đáp lại ân sủng Chúa ban, đáp lại ơn cứu độ mà chúng ta vốn quên bằng sự phủ phục, bằng sự cúi đầu, bằng những điều vốn có ở nơi con tim, ở nơi lương tâm và sự quyết định của chúng ta thì cái dấu ấn đó sẽ là ánh sáng, ánh sáng trong đêm đen, ánh sáng bất cứ ở nơi đâu khi chúng ta gặp biến cố, gặp những điều bất ngờ xảy ra và gặp những điều mà chúng ta không thể qua khỏi được những tai ương, không thể qua khỏi những biến cố, không thể qua được những tai nạn, không qua những giây phút cấp bách, đến giờ mà chúng ta cần phải ra khỏi thân xác, thì đó là dấu ấn thứ Năm.

Lạy thứ Năm qua dấu ấn đó là ánh sáng Chúa ban cho chúng ta, các thiên thần các thánh sẽ nhìn vào ánh sáng đó mà cứu giúp chúng ta, bởi vì chúng ta sống trong tội, sống giữa thế gian muôn người biết bao điều gian ác, biết bao điều mà chúng ta vốn có và đã gặp; nếu ánh sáng đó không được sáng và không được chói lên để các thiên thần, các thánh đến để cứu giúp chúng ta; nhất là trong giờ lâm chung, nhất là những điều mà con người cần cứu giúp khi chúng ta chuẩn bị với cái lạy thứ Năm mà chúng ta triệt để để xin thống hối ăn năn và qua cái lạy thứ Năm cung kính cảm tạ, xin Chúa cho chúng ta được giữ lấy cái dấu ấn đó vào giờ lâm chung, với những ngày tháng còn trên trần thế, với những điều mà chúng ta chưa hoàn toàn thật sự hiểu được ý nghĩa mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Dấu ấn đó sẽ là ánh sáng cứu giúp chúng ta với những ngày còn lại khi những biến cố sẽ đến với những điều trong những ngày tháng thanh lọc để chuẩn bị cho những người con như những vết máu của một thời xa xưa mà Chúa đã để cho ông Môise báo cho những căn nhà ăn những con chiên và quẹt vết máu đó trên căn nhà đó thì những căn nhà đó được chừa lại, còn nếu chúng ta không có những điều mà Chúa ban để hiểu được những ý nghĩa để chúng ta được sự cứu giúp như ngày xưa với vết máu trên ngôi nhà trước khi ông Môise đưa dân ra khỏi Ai Cập.

Hôm nay, trước ngày Chúa Giêsu giá lâm, chúng ta phải đối diện với sự thanh lọc, không biết như thế nào nhưng chúng ta đã được loan báo, bởi vì giờ của Chúa cũng đã đến và mọi việc sẽ đến trước ngày Chúa Giêsu giá lâm để chuẩn bị cho Ngài cho nên chúng ta được chuẩn bị bằng dấu ấn, dấu ấn vốn có do nơi Đức Giêsu đổi qua Năm Dấu Thánh mà chúng ta được dấu ấn đó. Dấu ấn đó nếu được sáng lên, nếu được giữ gìn với cách thức mà chúng ta nghe để trở về, nghe để đón nhận, nghe để thực hành và nghe để trở về với một trái tim cung kính, thống hối và sự tập luyện bằng chúng ta phủ phục để có thể hiểu được điều này để chúng ta được cứu giúp trong thế giới của con người ngày mà mọi việc sẽ đến, sẽ là cá nhân và không biết lúc nào hay cũng không biết thời điểm nào mà chúng ta có thể đối diện.

Có lẽ chúng ta đối diện một mình, có lẽ chúng ta đối diện với tập thể hay có lẽ chúng ta vẫn còn để có thể đến với một thế giới mới. Tất cả những điều đó do sự định đoạt của một Đấng Thiên Chúa như những điều được biết và được nghe chung trong thế giới ngày nay thì chúng ta phải chuẩn bị cho cái dấu ấn mà chúng ta vốn có đó được sáng lên bằng sự phủ phục của chúng ta, bằng sự trở về của chúng ta, bằng trái tim và cõi lòng để ánh sáng đó mới được chiếu sáng. Tất cả những gì mà chúng ta sẽ gặp và đón nhận trong cuộc đời còn lại hay những ngày sắp tới, hay chúng ta có thể đến với một thế giới mới mà Chúa sẽ ban cho chúng ta với một cách theo chương trình của Ngài.

Cho nên, những gì được biết, được nghe là dấu ấn chúng ta có qua cái lạy thứ Năm mà chúng ta được hiểu rõ hơn, chúng ta được nghe những điều này, điều kia trong thế giới nhắc nhở nhưng sự thật đó chính là những điều mà Chúa đã ban cách thức để cứu chúng ta ra khỏi vòng vây của tội lỗi, cứu chúng ta trong đời sống mà chúng ta có cơ hội để được đến với thế giới mới, hay có cơ hội được trở về với thiên quốc mà Chúa ban cho trong những năm tháng hồng ân và ân sủng.

Đây là một cơ hội mà chúng ta được đón nhận để thực hiện với những điều cần làm và phải làm; đừng e ngại, cũng đừng đại khái và cũng đừng tượng trưng, chúng ta hãy đến với Chúa bằng con tim, bằng sự thật của tâm hồn, bằng những điều cần; chúng ta không còn những ngày tháng bên trong mà phải xuất hiện bằng cõi lòng, bằng tâm tư, bằng sự tuyên xưng để cho mọi người nhận ra được sự tôn thờ của chúng ta một cách kính cẩn với những ngày còn lại của cuối thế kỷ mà chúng ta được đón nhận ân sũng qua dấu chỉ của những lần chúng ta phủ phục và bái lạy.

Chúng ta nhận ra Thiên Chúa khi chúng ta thật sự tỏ hiện chúng ta là những con người không thể nào tự mình làm được điều gì dẫu chúng ta muốn ngoài sự phủ phục và trở về với Thiên Chúa để đôi tay của Ngài và sự can thiệp của Ngài sẽ đến với chúng ta và linh hồn của chúng ta. Điều đó là một điều rõ ràng hơn để chúng ta mới thấy được các thiên thần, các thánh ở trong những ánh sáng rất nhiều và đến với thế giới của chúng ta, đã tỏ hiện cho chúng ta ở những nơi chốn mà Ngài đã từng đến ở giữa bầu trời. Khi những điều sẽ xuất hiện một cách bất ngờ từ những việc xảy ra thì các thiên thần, các thánh đã sẵn sàng để cứu giúp chúng ta qua sự cho phép của Chúa và những điều mà chúng ta làm và phục vụ cũng như cảm nhận để có thể trở về và hiểu được ý nghĩa của Sáu Lạy ngày hôm nay để chuẩn bị cho chúng ta với tất cả những điều mà chúng ta chuẩn bị cho một Đấng Thiên Chúa sẽ đến.

Điều đó có ý nghĩa hơn nữa là những sự việc cao trọng vĩ đại mà chúng ta cùng hiệp với các thiên thần thiên quốc, và hiệp cùng với thế giới con người trần gian và ở nơi chốn luyện ngục, ba thế hệ chúng ta tiếp tục hiệp nhất với nhau trong ý nghĩa mà chúng ta được nghinh đón một Đấng Thiên Chúa sẽ tái lập thế giới lần thứ hai. Sự xuất hiện lần thứ hai của Ngài không ai không thể không cúi đầu, không ai không thể không bái gối và không ai không thể chọn lựa ngoài Ngài ra, không còn một Đấng Thiên Chúa nào để con người tôn thờ và để con người kính sợ, để con người phục vụ và tôn kính với giáo lý của một Đấng Thiên Chúa.

Lạy thứ Sáu, chúng ta lại càng không thể quên được, chúng ta lại tiếp tục biết ý nghĩa bởi vì cái lạy thứ Sáu mà chúng ta được nghe và hiểu được ý định ngày hôm nay qua chương trình sắp đặt của một Đấng Thiên Chúa ban và giúp cho loài người của chúng ta. Mẹ Maria, là một người được chọn lựa ngay từ lúc đầu tiên khi ông bà nguyên tổ của thế giới loài người đã đi vào cái tội bội tín và đã bị con rắn lừa gạt; điều đó chúng ta đã bị những điều mà chúng ta đã từ nơi sự thiếu vâng phục và cuối cùng quyết định. Nhưng Chúa đã yêu thương chúng ta ngay lúc chúng ta phạm tội, ngay lúc sự bội tín của ông bà của chúng ta, Chúa vẫn yêu thương và cho họ cơ hội, cho nên Chúa vẫn trọn tình thương và sự quyết định đó là chúng ta còn nhớ hay không, những lời mà Đức Chúa Cha đã phán với con rắn: “ Bởi vì mi làm điều đó, cho nên mi phải đi bằng bụng và suốt đời mi sẽ ăn những bùn đất và rồi đây miêu duệ sẽ đạp trên đầu mi và mi sẽ cắn gót giày của Người Phụ Nữ đó.”

Đó cũng là miêu duệ mà Chúa đã nói với con rắn ngay từ lúc đầu tiên; thời gian đã đi qua đó là một sự hứa hẹn mà Chúa đã chọn Đức Mẹ để có thể thay thế cho cả loài người của chúng ta; những điều mà Mẹ nhìn thấy và hiểu được với tất cả cuộc đời của Mẹ đã hai tiếng “Xin Vâng”, suốt cuộc đời của Mẹ trong một tâm tình mà Mẹ hoàn toàn tín thác và trao trọn cho Thiên Chúa, phục vụ cho Ngài và hoàn toàn trong bổn phận trách nhiệm. Từ khi Đức Giêsu mang lấy thân xác của con người thì Mẹ bên cạnh của Ngài, phục vụ và hoàn toàn vâng phục cho đến lúc mà Chúa Giêsu hoàn toàn kết thúc sứ vụ cứu độ để trở về thiên quốc; những điều vẫn còn là Mẹ là Người đầu tiên được giữ lấy Thánh Thể của Đức Giêsu và giữ ở trong mình của Mẹ cho đến ngày tái lập và thành lập được Giáo Hội, từ đó bắt đầu sự hiện diện của Thánh Thể đã có và đang có.

Cho nên Mẹ là một Người mà chúng ta không thể tách rời được, có thể hiểu được ý nghĩa mầu nhiệm cao cả mà Mẹ là Người ở bên cạnh của Chúa Giêsu để được đón nhận những điều vĩ đại tốt đẹp qua Thiên Chúa ở thiên quốc qua Mẹ; từ đó Thánh Thần hoạt động, từ đó Mẹ cũng là một Người ở bên cạnh các Thánh Tông Đồ, ở bên cạnh Giáo Hội đầu tiên, là một người cố vấn cho tất cả những sự việc cao trọng huyền nhiệm, vĩ đại mà Mẹ được đón nhận ở nơi Thiên Chúa.

Cho nên liên quan đến Bí Tích Thánh Thể chúng ta không thể nào không có Mẹ, những gì được biết, được nghe, sự cao trọng, và sự quý trọng này do Mẹ Maria, là một Người được nhận ra từ nơi ơn Chúa ban một cách đặc biệt từ bao giờ để Mẹ ngày hôm nay chính thức là một Nữ Vương của thiên quốc, duy nhất một Nữ Hoàng mà Chúa đã phong và ban đến cho Mẹ. Mẹ đã thấy được tất cả những điều vốn có ở nơi thế giới con người trần gian, nếu chúng ta sống tiếp tục trong tội lỗi và trong bóng tối, trong những sự gian ác thì điều đó là sự trả giá ở nơi mỗi một người chúng ta chọn lựa. Tình yêu của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Đức Giêsu mà Mẹ luôn bên cạnh của Ngài là sự vĩ đại cao trọng, biết bao lần với những tội lỗi mà chúng ta đang phạm và vấp phạm, cho nên vì lẽ đó mà Mẹ đã dùng đủ mọi cách ở trong sự khôn ngoan sáng suốt mà Chúa Thánh Thần trong Mẹ để có thể tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cho loài người của chúng ta.

Đó là sự cho phép của Chúa cho nên mọi việc đó được thực hiện để giúp cho con người trong trần thế và Mẹ cũng là một Đấng mà Chúa đã ban cho Mẹ quyền năng trong tay của Mẹ để có thể giúp cho chúng ta, con người trong trần thế, biết bao điều với sự lắng nghe, với sự hiệp nhất, với sự xin vâng như chúng ta học nơi Mẹ. Những điều ngày hôm nay chúng ta được biết, được nghe không phải là một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên mà chúng ta hãy đi vào lịch sử đã có và vốn có từ bao giờ, những điều được xuất hiện là những điều Đức Chúa Cha đã phán, nhưng Chúa hoàn toàn được xuất hiện rõ ràng để chúng ta được nhận ra những giai đoạn mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay.

Đây là những điều được loan báo cho thế giới với ý nghĩa của Sáu Lạy và mỗi một lạy giải thích một cách rất rõ ràng mỗi một Ngôi Vị mà chúng ta không thể tách rời và đây cũng là một con số được hiệp nhất ở nơi thiên quốc qua các vị triều thần thánh thiên quốc có từ bao giờ. Chúng ta đừng bị lợi dụng trong thế giới của ngày nay, thần dữ nó có thể dùng những cách thức, những cách mà nó hoàn toàn không biết rõ tất cả những sự việc của Thiên Chúa vốn đã có một sự xắp xếp từ bao giờ. Chúng ta chỉ nhìn thấy trong sự nông cạn để tiếp tay với tất cả những điều gian ác, tội lỗi, ngày hôm nay Mẹ chính là Người mà Đức Chúa Cha đã nói – Người đó sẽ xuất hiện và Người đó sẽ lãnh trách nhiệm để can thiệp cho thế giới của con người trong tình trạng của ngày hôm nay.

Sự vĩ đại cao trọng đó được hiệp nhất ngay từ lúc ban đầu cho đến thế hệ của hiện tại, tiếp tục với một thế giới mới, Mẹ sẽ giúp chúng ta với những điều mà chúng ta đón nghe sự chỉ dạy và cũng là sự mạc khải để dạy cho chúng ta cách thức để trở về, dạy cho chúng ta ánh sáng của lạy thứ Năm được sáng ở trong chúng ta để được cứu giúp qua các triều thần thánh thiên quốc, nhất là đạo binh của Đức Mẹ đang chuẩn bị sẵn sàng để giúp cho những người con cái trở về với Thiên Chúa, giúp cho những người phủ phục, giúp cho những người giữ lấy những điều cần phải tập cho mình để ngày mà Chúa đến thì mọi người hiệp nhất từ trên thiên quốc, các thiên thần, các thánh, ở dưới thế gian có những người như chúng ta và ở nơi chốn luyện ngục họ đã sẵn sàng để chờ đợi; ba thế hệ hiệp nhất để nghênh đón một Đấng Thiên Chúa sẽ đến với chúng ta trước ngày thanh lọc mà chúng ta sẽ được đón điều này.

Cho nên trước ngày thanh lọc đó rất quan trọng và cũng là dấu chỉ để giúp cho con người trong thống hối ăn năn để trở về với một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta không thể từ chối được những việc của Ngài làm, chúng ta không thể từ chối được những việc quan trọng vĩ đại mà Thiên Chúa mạc khải và cho chúng ta cơ hội trong những năm tháng còn ở trên thế giới. Những điều bất ngờ sẽ đến và ngày đó cũng là ngày Omega đã được báo trước qua thời đại mà chúng ta đã được đón nghe, đã được đón nghe Alpha và Omega – sự Bắt Đầu và sự Cuối Cùng, cũng là sự Bắt Đầu và là sự Kết Thúc.

Tất cả những điều đó được nhắc nhở cho chúng ta trước ngày mọi việc sẽ đi vào trong sự công bằng của một Đấng Thiên Chúa ban đến cho con người trong nhân loại và cũng là một Đấng quan toà xét xử công bằng cho mỗi một linh hồn, mỗi một cá nhân mà chúng ta phải chịu trách nhiệm trong đời sống khi chúng ta được nghe, được biết nhưng chúng ta quyết định theo ý nghĩ của mỗi một con người.

Tình thương Thiên Chúa vẫn trọn vẹn với mỗi một linh hồn, với mỗi một con người của chúng ta, đây là những điều mà chúng ta được nghe, được biết, sự quyết định cũng là nơi chúng ta; chúng ta đừng để cho sự ngoan cố, đừng để cho sự tự cao, đừng để cho sự kiêu ngạo đó che lấp tất cả những việc vốn có ở nơi con người bình thường và tầm thường mà hãy chạy về với Thiên Chúa của chúng ta, hãy đầu phục Ngài và hãy lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ để chúng ta được đi vào đạo binh của Mẹ, để chúng ta cùng nhau cầm một lá cờ chiến thắng của cuối ngày chờ đợi Đức Giêsu đến và chờ đợi ngày thanh lọc để chúng ta được chọn lựa vào hàng ngũ.

Nếu chúng ta còn sống, nếu chúng ta còn sinh tồn thì được về với một thế giới mới do Chúa sắp đặt, và nếu chúng ta có ra đi hãy giữ vững niềm tin với ý nghĩa của Sáu Lạy mà chúng ta đã thực hành và chuẩn bị trước cho linh hồn của chúng ta; sự đòi hỏi ở bên trong là con tim, là tâm tình, là sự phủ phục, là những điều quyết định ở nơi lương tâm và trái tim để trở về với Thiên Chúa thì chúng ta sẽ được cứu giúp và sẽ được trở về với Thiên Chúa ở nơi vĩnh cửu của thiên đàng và nếu chúng ta còn có những người chưa tin, chưa biết và những người chưa hiểu đây là cơ hội để cho họ nghe, họ biết và họ tin.

Đây là một điều cần làm và cần nhận ra, và cũng cần hiểu để biết được ý nghĩa vào những ngày tháng mà Chúa ban và cho con người trong nhân loại để chuẩn bị với tất cả những sự hiệp nhất đó để chúng ta quyết định không còn cái nhìn ở nơi con người với cái lý của họ, với những gì trong hiện tại, với những gì mà con người vốn quên và bỏ đi sự cung kính, sự thờ lạy, với một đời sống tuyên xưng mà chúng ta cần có từ ở nơi việc làm, ở nơi lý trí, ở nơi thân xác, ở nơi con tim và sự quyết định của mình để trở về với Thiên Chúa, để thống hối ăn năn, để đón nhận ơn cứu độ và tha thứ, để được đón nhận ân sủng của những năm tháng hồng ân và ân sũng đặc biệt cho những người con xứng đáng để đến với thế giới mới, xứng đáng để trở về thiên quốc, cũng xứng đáng cho những ai chọn lựa ngoài con đường trở về với Thiên Chúa thì họ cũng phải đến một nơi được quyết định, đó là nơi khóc lóc, nghiến răng và tối tăm và ngay cả thần dữ cũng phải đến ở nơi đó muôn đời vĩnh viễn.

Cho nên, đây là những giây phút cấp bách, là những giây phút mà con người không còn để chọn lựa với những ý thích riêng của mình mà hãy mở lòng, mở trái tim, mở đôi tai và mở lòng tin để nhìn thấy sự huyền nhiệm cao cả, kèm theo những lời sống động nhắc nhở cho toàn thế giới, nhắc nhở cho những người con chiên dân Chúa, nhắc nhở cho mỗi một vai trò để chúng ta mỗi một người cùng nhau hiệp nhất thờ phượng một Đấng Thiên Chúa với trái tim, với cõi lòng, với sự phủ phục.

Điều này cũng cố cho chúng ta để chuẩn bị cho những ngày rất gần mà chúng ta không còn bao nhiêu nữa để có thể được nhận ra và đối diện với sự thanh lọc, đối diện với Đức Giêsu sẽ đến lần thứ hai; trước khi Ngài đến thì phong ba bảo táp, trước khi Ngài đến thì tai ương lũ lụt, trước khi Ngài đến trong thời điểm của thanh lọc chúng ta phải đón nhận tất cả những điều khi chúng ta có Chúa, chúng ta hiểu được sự bảo vệ chúng ta là ý nghĩa mà chúng ta về với Chúa bằng ý nghĩa của Sáu Lạy. Như vết máu được quét nơi ngôi nhà mà trước khi ông Môise đưa tất cả những người ra khỏi Ai Cập, chúng ta cũng dựa vào Sáu Lạy này là một sự bảo vệ, là một vết máu và cũng là một ánh sáng ở nơi cái dấu ấn – lạy thứ Năm – mà chúng ta được các thiên thần các thánh bảo vệ chúng ta trong những lúc lâm nguy, trong những lúc biến cố, trong những lúc xảy ra biết bao điều mà sức lực chúng ta không thể chịu đựng và có thể đối diện được.

Cho nên chúng ta phải nhờ ơn của thiêng liêng, chúng ta phải nhờ sự phù trì của các thiên thần các thánh do Chúa cho phép trong thời điểm của ân sũng và hồng ân; đừng để quá trễ và đừng để quá muộn màng thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm để về với một nơi mà chúng ta quyết định không trở về với Chúa, chúng ta quyết định để làm theo những gì của con người và chúng ta sẽ chịu trách nhiệm để đón lấy những gì mà chúng ta quyết định ngay từ bây giờ, ngay khi còn lý trí sáng suốt, ngay khi còn con đường để chọn lựa, ngay khi còn những lời được nhắn gởi.

Đó là điều mà Mẹ muốn nhắn gởi cho chúng ta, những điều đặc biệt mà chúng ta dâng lên Mẹ, bởi vì Mẹ là một Người đáng để chúng ta cúi đầu, cúi đầu với một lòng tôn kính dành cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, dành cho những nhân đức mà Mẹ đã hoàn toàn cả một cuộc đời vì chúng ta và Mẹ là Người trọn vẹn giữ trọn lời hứa mà Chúa ban cho Mẹ, Mẹ cũng là một Người hoàn toàn âm thầm sống với một đời sống như ý của Chúa muốn. Ngày hôm nay Mẹ đã hoàn toàn chinh phục tất cả những gì trong thế giới của trần gian – tôn vinh Thiên Chúa qua những việc làm, tôn vinh Thiên Chúa qua đời sống đức tin, tôn vinh Thiên Chúa qua những sự hiệp nhất, tôn vinh Thiên Chúa qua những việc mà ngày hôm nay vẫn tiếp tục đi mời gọi những người con cái khắp nơi trong tình yêu thương. Mẹ đã đến với mỗi một quốc gia bằng những giọt nước mắt, bằng những giọt máu đào đã tuôn chảy trên những giòng lệ của Mẹ để nhắc nhở con người chúng ta đã vi phạm và tội lỗi ngập tràn, cũng đã đến giờ mà chúng ta không còn cơ hội để chọn lựa.

Hãy về với Mẹ. Hãy lắng nghe Mẹ và hãy phủ phục thờ lạy, hãy để cho dấu ấn đó được sáng trong mỗi một linh hồn của chúng ta; không còn ai có thể giúp đỡ cho ai mà chỉ mỗi một linh hồn tự mình để được đón nhận trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Hãy nghe và thực hành, hãy chấp nhận sớm trong đời sống để có thời gian hơn để nhận ra được những điều vĩ đại, cao trọng mà Chúa đã ban và cho chúng ta được chiêm ngưỡng và được đến với thế giới của ngày nay qua huyền nhiệm phép lạ của Bí Tích Thánh Thể. Còn có rất nhiều điều vĩ đại, cao trọng hơn nữa qua các thiên thần các thánh đã xuất hiện và báo điều này cho con người trong thế giới.

Cho nên chúng ta không còn cơ hội để có thể tin hay không tin mà chúng ta chỉ biết rằng đây là sự thật và chấp nhận những điều mà Chúa ban cho chúng ta để cứu linh hồn của chúng ta, cứu thân xác của chúng ta và giúp chúng ta ra khỏi vòng vây của thần dữ, nó đang bao phủ, nó đang bành trướng và nó đang làm chủ chúng ta. Đừng để những gì của con người trong thực tế, đừng để tiền bạc, đừng để danh lợi, đừng để ích kỷ tham lam bởi vì ngày giờ Chúa đến tiền bạc hoặc những gì tích trữ trong thế giới của trần gian nó chỉ trở thành rác rưới mà thôi. Hãy tích trữ những gì vốn có cho linh hồn của chúng ta. Hãy tích trữ và hãy thực hành để linh hồn của chúng ta có một điểm tựa ở nơi tình thương, ân sũng, ơn cứu độ và Lòng Thương Xót của Chúa đến với con người trong trần thế.

Cho nên hãy dừng bớt tội ác và hãy bỏ đi tất cả những gì mà con người đang đấu tranh, được gì ở nơi thân xác và cuối cùng ngày thanh lọc thì tất cả mọi người và mỗi một linh hồn đều phải bái gối trước tòa Thiên Chúa để được xử lý một cách công bằng trong đời sống mà chúng ta đã chọn lựa. Cho nên ngay giây phút mà chưa đến giờ mà chúng ta đối diện với trước quan toà, hãy trở về với Chúa bằng sự phủ phục với mỗi một Ngôi Vị mà chúng ta xin thưa, để xin được tha thứ, để được Lòng Thương Xót mà Chúa ban cho chúng ta được thánh hóa và biến đổi, chúng ta nhất định sẽ được sự phù trợ của ơn thánh Chúa ban và cho chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể.

Ngày hôm nay không phải một mình mà chúng ta còn có thiên thần các thánh giúp cho chúng ta để được trở về với Thiên Chúa, để được nhận ra ánh sáng của những ngày còn lại, và ý nghĩa của cái lạy thứ Năm để chúng ta xin được dâng lên Ngài với một con tim, với một tâm tình, với một lòng tri ân mà chúng ta đã bỏ quên trong cuộc sống, để cái dấu ấn đó được sáng lên trong linh hồn của chúng ta, sáng ở nơi thân xác của chúng ta và đời sống của chúng ta sẽ được ơn Chúa thánh hóa và biến đổi để chúng ta xứng đáng chuẩn bị ngày mà Chúa chọn chúng ta đến với thế giới mới hay ngày mà chúng ta trở về với Thiên Chúa.

Tất cả những gì ngày hôm nay L. được đón nhận trong một buổi sáng, qua sự hiện diện của Thánh Thể, qua sự xuất hiện của Thánh Thể, qua sự xuất hiện của các thiên thần các thánh và qua ánh sáng của Thánh Thể đã đến trong buổi sáng hôm nay để nhắc nhở cho L. hoàn tất được bài này do Chúa Thánh Thần linh ứng. Con chỉ biết lắng nghe những gì có thể nói được qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và con hoàn tất trong buổi sáng ngày hôm nay. Con xin cảm tạ ơn tình thương của Chúa dành cho cả thế giới loài người của chúng con được đón nhận những điều kỳ diệu mà Chúa ban qua Bí Tích Thánh Thể sự nhắn gởi này một cách trực tiếp và rõ ràng.

Đây con phải cần nhân chứng điều gì và con làm điều gì với lá thư mà Chúa đã để cho con được tường thuật điều này? Không phải chỉ là Thánh Thể của Chúa mà Thứ Bảy vừa qua là ngày mùng 3 bước vào mùng 4 của sáng Thứ Bảy, tại thánh đường mà Chúa đã xuất hiện bằng Thánh Thể của Chúa vào những năm tháng vừa qua, Chúa cũng xuất hiện những làn ánh sáng và những luồng gió giống như những cơn bão, những cơn gió lốc, biết bao điều xoáy vần ở trong một căn nhà thờ vào giữa 1 – 2 giờ sáng mà con đã chụp được qua ống kính của máy điện thoại, con đã được nhìn thấy tất cả những điều kỳ diệu ở trong nhà thờ mà Chúa muốn báo cho nhân loại những ngày cực cùng, những ngày mà con người sẽ gặp.

Điều này con sẽ cần chuyển giao cho ai, và ai sẽ là người lãnh trách nhiệm loan báo điều này? Con chỉ biết những gì Chúa muốn con nhận, Chúa muốn con nhìn thấy, Chúa muốn con tường thuật và con hoàn tất tất cả mọi việc sẵn sàng. Xin Chúa giúp và cho con được biết những gì cần nói, những ai cần gặp, điều gì mà Chúa muốn xin hãy đến với con và tạo cơ hội cho con để con trọn trách nhiệm với những điều được biết, được nghe. Ngay cả những người anh chị em đang phục vụ của những ngày vừa qua cũng đang tiếp tục với đời sống phục vụ cần liên kết với nhau trong những điều được thấy được nghe mà làm chứng cho những sự việc cao trọng vĩ đại mà Chúa ban cho thế giới ngày hôm nay qua Thánh Thể xuất hiện.

Sự nhắn gởi qua Mẹ Maria mạc khải ý nghĩa của Sáu Lạy để biến đổi và thay đổi tất cả những việc vốn có. Nếu chúng con cùng nhau hiệp nhất thì Mẹ sẽ là người can thiệp và Mẹ sẽ giúp cho những điều được thay đổi trong thế giới của hiện tại, bớt đi phần cực cùng và bớt đi phần mà con người phải chịu trách nhiệm qua những việc mà họ đã làm, họ đã từ chối Thiên Chúa và đã đón nhận những thần bụt để hoành hành, giữa thiện và ác sẽ là một trận kịch liệt của những ngày còn lại mà thế giới loài người của chúng con phải đón nhận.

Đây là những điều xin Chúa giúp cho con, cũng như tất cả những việc được hoàn thành, đây là những điều mà con cần phải làm chứng, cũng cần loan báo với những nơi hoặc với ai xin sắp xếp cho con theo Thánh Ý của Chúa, và theo lịch trình mà Mẹ đã từng nâng đỡ và hướng dẫn cho con, để con được làm theo những điều Chúa muốn con làm và làm theo sự giúp đỡ và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và bàn tay mà Mẹ dẫn dắt để giúp chúng con hoàn tất nhiệm vụ được làm chứng và trao tất cả những gì được biết, được nghe và được đón nhận một cách sống động.

Hy vọng tất cả những người anh chị em chúng con ở trong thế giới, hy vọng tất cả những người đón nghe và thực hành để giúp cho họ, giúp cho những người chung quanh, giúp cho những người chúng con cầu nguyện và thay thế cho những người họ chưa biết, họ chưa tin, thay thế cho những người tội lỗi và thay thế cho những ai mà họ đang nông nỗi chưa nhận ra. Một ngày nào đó, bởi vì chúng con là những người thay thế, những người sẽ làm những điều mà chúng con được nghe được biết để tiếp tục tiên phong, tiếp tục chịu đựng với tất cả những điều ở nơi đời sống thực tế của con người và vẫn tiếp tục giúp cho những người anh chị em chúng con trở về, giúp cho những người anh chị em chúng con đón nhận ân sũng và ơn thánh mà Chúa ban cho những ngày còn lại. Đây cũng là điều mà cho chúng con được an ủi Chúa, chúng con được an ủi Mẹ, chúng con xin làm những điều đó để bù lấp lại với tất cả những người anh chị em chưa tin, họ còn nghi ngờ, họ còn có rất nhiều điều chưa hiệp nhất cũng như hợp tác.

Xin Mẹ giúp chúng con tiếp tục ở trong đời sống mà chúng con nhân chứng để giúp thêm cho những người anh chị em chúng con trở về, giúp thêm cho những người anh chị em chúng con nhận ra sự mời gọi mà Chúa cho và Mẹ đã giúp chúng con để được trở về với Thiên Chúa, nhận ra với những gì mà mình cần có để ánh sáng đó, để dấu ấn đó được sự cứu giúp và được sự trợ giúp của các thiên thần các thánh, sự can thiệp của Mẹ và sự bênh vực mà Mẹ giúp chúng con trong thế giới ngày nay.

Con xin Mẹ cũng cho những người anh chị em của chúng con đón nhận những lời được thông báo đó để họ chấp nhận hiệp nhất, người ở nhà cũng như người đi làm, và người phục vụ ở bên trong cũng như ở bên ngoài, đối nội cũng như đối ngoại, chúng con hiệp nhất một lòng trong tâm tình thống hối ăn năn, phủ phục trở về để cũng cố cho tất cả những gì vốn Chúa ban qua Mẹ mạc khải, để chúng con tin và thực hiện tất cả những sự việc cần phải làm để chuẩn bị ngày mà chúng con không thể lọt khỏi sự thanh lọc và cũng không thể lọt khỏi tất cả sự công bằng, lẽ phải trước mặt Thiên Chúa. Hỡi những ai chưa tin thì hãy cho mình cơ hội để được hiểu rõ những việc mà Thiên Chúa đã làm, đặt để và ban cho những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Con không biết nói gì hơn, ngoài những lời con chỉ biết chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ ơn tình thương Thiên Chúa đã dành cho chúng con, và cảm ơn Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn cho con hoàn tất được bài này. Con cũng xin cảm ơn Mẹ, bởi vì sự giúp đỡ của Mẹ, luôn để cho chúng con nhận ra được những gì ở nơi ơn thánh đặc biệt trong những năm ân sũng mà Chúa ban để cho anh chị em của chúng con được nhận ra nhiều hơn, và những người trong đời sống của phục vụ tích cực hơn để tiếp tục với những việc cần làm những việc cần phải cố gắng hơn nữa, cần phải hy sinh hơn nữa để hoàn tất những điều mà Chúa muốn và Mẹ nhắn gởi, cũng như Mẹ đang giúp đỡ cho chúng con hoàn tất được nhiệm vụ của mình.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, con hoàn tất được bài này là đúng 10 giờ 59 phút, ngày Thứ Ba, tháng 10, ngày mùng 6, 2015 tại tư gia mà con được diện kiến Thánh Thể của Chúa, được diện kiến các thiên thần, các thánh, được diện kiến ánh sáng và sự kỳ diệu của Thánh Thể đến để linh ứng và nhắc nhở cho con được tường thuật bài này. Một lần nữa, con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Đây cũng là cơ hội để con được tường thuật ngày Thứ Bảy vừa rồi, là Thứ Bảy đầu tháng mà chúng con được tham dự Thánh Lễ Misa, sau Thánh Lễ thì sự hiện diện và xuất hiện trong căn nhà thờ, Thánh Đường Thánh Têrêsa, từ trên bàn thánh cho đến cả nhà thờ đều xuất hiện những luồng gió, những ánh sáng bay tới, bay lui và những điều lạ kỳ chưa bao giờ thấy, cũng như có rất nhiều điều rất vĩ đại đã được xuất hiện ở tại Thánh Đường Thánh Têrêsa.

Điều đó nói cho chúng con điều gì – nhắc nhở cho thế gian ngày hôm nay chuẩn bị với tất cả những gì, những hiện tượng kỳ diệu đó đã đến với thế giới loài người của chúng con, những cơn bão, những luồng gió, những ánh sáng và còn rất nhiều chiều hướng với những cơn lốc vô cùng vĩ đại đã đến. Đây là điều mà con luôn tường thuật để có thể xin dâng lên Chúa, là một bằng chứng có thật, qua ống kính của máy chụp hình mà con đã lưu lại với tài liệu vĩ đại đang có trong hiện tại, nếu Chúa muốn con xin hãy giúp cho con và tạo cơ hội để người nào và ai là người sẽ có thể loan báo và tiếp tục phổ biến những điều quan trọng này cho thế giới.

Con xin một lần nữa, cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và con xin cảm ơn Mẹ, Mẹ ở bên cạnh để cầu bầu cho con và tiếp tục giúp con để có thể hoàn tất những điều mà Chúa muốn con, cũng như những anh chị em con cùng một chí hướng để làm chứng và đem anh em của chúng con trở về với Thiên Chúa qua ý nghĩa phủ phục và trở về với Sáu Lạy mà chúng con được đón nhận với những lời vừa qua. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

 

 

 

 [:]

error: Content is protected !!