Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp của Mẹ về đồng tính – Ngày 6-1-2015

Eucharistic MaryNgày 6 tháng 1 năm 2015

Lucia: Lạy Chúa, 9 giờ 57 phút ngày thứ Ba, tháng 1, ngày 6, 2015 tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Therese, Thánh Juan Diego và hang đá của Chúa. Hôm nay con được đón nghe lời của Chúa Thánh Thần cũng như lời của Chúa Giêsu gởi đến cho thế giới trần gian qua những câu chuyện mà những ngày vừa qua chúng con được đón nhận và chứng kiến.

Hôm nay con xin Chúa cho con được gặp gỡ Mẹ, mỗi một lần con được đón nhận những lời của Chúa con cũng xin được đón nhận những lời chỉ dạy của Mẹ bởi trong đời sống phục vụ con cũng còn những điều thiếu sót, cũng như những người anh chị em của chúng con, những điều chưa hiểu và những điều chúng con hiểu nhưng chưa làm được.

Xin cho chúng con được tiếp tục lắng nghe những lời của Mẹ dạy, xin cho chúng con tiếp tục cố gắng hơn để hiểu những điều mà Chúa muốn chúng con được tiếp tục trong vai trò của mình, những điều không hiểu, những điều không biết nhưng Chúa đã cho chúng con được biết và Chúa đã để cho chúng con được hiểu thêm với những việc và vai trò của chúng con đang phục vụ. Chúng con phải cố gắng hơn, tích cực hơn và chuyên cần hơn với sứ vụ mà Chúa dành cho chúng con.

Chúng con âm thầm nhưng vẫn làm những điều tốt đẹp cho những anh chị em đang cần, với tình trạng của họ ngày hôm nay, với tất cả những người chúng con gặp trong mọi vai trò và mọi tầng lớp của xã hội. Chúng con chỉ biết bổn phận, trách nhiệm những gì được biết, được nghe là những tài liệu để chúng con vững vàng hơn khi đối diện với những người anh chị em vô tình hay cố ý mà chúng con gặp để khẳng định tất cả những gì của Chúa, để chúng con nhắc nhở cho anh chị em mình dẫu họ có nghe hay không nghe nhưng bổn phận của chúng con phải hoàn tất những điều được biết mà Chúa cho chúng con được đón nhận trong thế giới ngày nay.

Đây là những gì có thật, chúng con không qua sách vở, cũng không qua những sự hiểu biết của con người mà chúng con đã được đón nhận trực tiếp những lời mà Chúa nhắc nhở cho chúng con trong thế giới qua sự mạc khải với một thời điểm mà Chúa cho phép. Tất cả mọi việc mà chúng con đã phục vụ những năm tháng vừa qua, hôm nay cũng như những ngày sắp tới còn có biết bao nhiêu điều mà chúng con có cơ hội để phục vụ; chúng con xin Mẹ, Mẹ luôn luôn ở cạnh bên Chúa, Mẹ luôn luôn chở che, dẫn dắt, Mẹ luôn luôn hướng dẫn.

Bởi vì tất cả những việc của Mẹ làm, những điều Mẹ đã giúp cho các Thánh Tông Đồ ngày xưa là những việc đẹp lòng Chúa, được sự cố vấn của Mẹ thì đời sống của chúng con lại càng làm được nhiều việc cho Chúa hơn, còn được đón nghe rất nhiều điều vững vàng trong luật của Chúa và trong giới răn của Chúa để chúng con thực hành trong đời sống với những ngày chúng con còn trong hơi thở trên trần gian, chúng con còn trong vai trò phục vụ, đối với Thiên Chúa chúng con xin được sự trung thành, bền đỗ và kiên trì để tiếp tục phục vụ và làm những điều theo Thánh Ý Chúa muốn qua Chúa Thánh Thần linh ứng và được sự giúp đỡ của Mẹ cho chúng con; giờ đây con đang sẵn sàng chờ đợi những lời của Mẹ đến với chúng con để chúng con được nghe sự chỉ dạy của Mẹ.

 

Đức Mẹ: L, MN, hai con thương yêu của Mẹ,

Tất cả những điều mà các con đang suy nghĩ với những lời mà Chúa ban đến cho các con trong buổi tối ngày hôm nay, những lời mà Chúa Thánh Thần linh ứng đều là những câu chuyện mà các con cần phải học, cần phải nghe cho thật kỹ, cần phải biết cho thật rõ những dấu chỉ khi các con phục vụ. Khi các con có cơ hội để gặp gỡ những người anh chị em của các con và khi các con có cơ hội để cầu nguyện cho những người con cái của Chúa, những người anh em của các con đang rơi vào tình trạng này và tâm trạng này.

Các con thương mến của Mẹ,

Mẹ biết sự quan tâm và đau lòng của những người làm cha làm mẹ có những đứa con rơi vào tình trạng như những điều con được đón nghe và được sự nhắc nhở của Chúa cho các con. Tất cả mọi điều Mẹ biết không xuất phát từ nơi các con mà bởi vì thời điểm cũng như xã hội chung hôm nay nó có rất nhiều điều ở từ nơi đời sống của tội lỗi, đời sống đen tối, sự dữ nó đã hoành hành và lan tràn khắp nơi.

Nó chiếm lấy và tìm cách như những cái lưới bẫy mà nó đang rập bẫy các con vào trong những ý tưởng, cảm nghiệm và từ nơi những cái sai mà ngay lúc đầu tiên các con bắt đầu thấy đó là những điều cần phải chữa trị, cần phải đứng dậy và cần phải sống với một đời sống mà cá nhân đó, gia đình đó hay những người thân yêu đó phải giúp cho họ đứng dậy với sự suy nghĩ mà họ đang bị rớt vào tình trạng của cái lưới bẫy mà ma quỷ nó đã đi vào mỗi một gia đình, đi vào cá nhân và đi vào những hoàn cảnh mà mỗi một con người đang gặp rất nhiều trong thế giới ngày hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Ngay từ lúc đầu tiên thì Mẹ đã nói điều này rất rõ cho các con. Chúa biết được tâm trạng của các con, Chúa biết được tất cả mọi điều đã xảy ra và đang xảy ra cho thế giới vào những ngày còn lại, bởi vì những điều mà Ngài đã quyết định việc Ngài cứu nhân loại vào những ngày mà các con đã được đón nhận hồng ân và ân sủng. Nhưng kèm theo sự dữ nó cũng đã biết ngày cuối cùng. Cho nên nó tìm đủ mọi cách để có thể đi tìm những linh hồn non nớt, đi tìm những sự suy nghĩ, những điều mà các con dựa vào chính những bịnh tật, dựa vào lý trí không vững, dựa vào những điều mà nó đang theo với một thế giới đang có, rơi rớt vào tâm trạng của những người con cái còn bé thơ, rớt vào tâm trạng của mọi lứa tuổi và ngay cả những người lớn trưởng thành cũng bị rớt vào tình cảnh của ngày hôm nay.

Nhưng các con biết những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người sẽ không bao giờ thay đổi, bởi vì tất cả những việc đó đã do nơi sự mỹ mãn tốt đẹp mà Thiên Chúa Cha đã ban và tạo cho con người và cho phép con người được thực hành trong thế giới trần gian. Nhưng bởi vì thời điểm mà con người đã đi sai và bất tuân thì từ đó ma quỷ đã tìm đủ mọi cách để nó công phá bằng đủ mọi mặt giữa điều đẹp nhất, giữa điều tốt nhất, giữa những điều Thiên Chúa đem đến vẻ đẹp cho con người thì bị nó luồn vào tâm tư của sự dữ, nó làm cho con người trở thành ngược với những giáo lý, ngược lại với sự suy nghĩ, ngược lại với đạo lý mà con người vốn phải theo và đi trong lề luật.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những bịnh tật nó có thể xảy ra các con tìm cách để chữa trị, đúng thuốc thì sự chữa trị đó sẽ được lành, đó là những bịnh tật bình thường mà con người có thể tìm mọi cách để cứu vãn nó. Còn đây là những vấn nạn, là bịnh tật của linh hồn, là bịnh tật mà các con biết được đó là điều sai trái, đó là điều mà nó sẽ gây bịnh ở nơi thân xác cho đến thế giới mà các con sẽ đến. Bởi vì đây là sự đụng chạm đến luật định của Thiên Chúa, đụng chạm đến sự sáng tạo mà Ngài đã đem đến cho con người trên trần gian.

Mẹ biết không ngiêng về đời sống của thân xác con người, nhưng bởi vì nó đã bắt đầu từ những việc mà con người đã thuần theo cái ý nghĩa của xác thịt, thuần theo dục vọng của cá tánh, con người đã sai đi với lề luật của Thiên Chúa cho nên chấp nhận, biết điều đó sai; nhưng vẫn chấp nhận, biết nó không đúng nhưng vẫn tiếp tục thực hành và làm cho mình trở thành thói quen.

Từ đó nó trở thành như là một phong trào, và từ đó như những điều đã bọc xác bởi sự dữ, nó đã len lỏi vào tâm tư của các con, nó đã điều khiển các con và nó làm cho các con từ thể xác cho đến lý trí đã bị mất đi những sự bình thường của con người do sự sáng tạo của Thiên Chúa. Các con bắt đầu lần lượt bước vào những hố sâu của tội lỗi, hố sâu của những điều mà bây giờ xã hội hôm nay các con đã thấy nó trở thành một sự thác loạn đáng sợ trong thế giới của con người và từ những điều mất bình thường đó nó sẽ không có những lý trí thật sự để thực hành và thực hiện những điều thật sự mà con người vốn đi trong lề luật.

Cho nên đây cũng là một điều mà các con đã thấy ngay khi các con vẫn còn sống trên trần gian, ngay khi các con sống giữa thế giới tự do như các con đang đón nhận hôm nay cũng bị khiển trách, cũng bị lên án, cũng bị đủ mọi mặt, huống gì luật lệ của Thiên Chúa là một điều bất di và bất dịch. Ngài yêu thương, Ngài ban đến cho các con biết bao điều, có nhiều cơ hội để các con có thể nhận ra và trở về, nhưng tất cả những gì nó nằm sâu ở nơi những điều mà các con chỉ có dục vọng, nó đã làm cho các con hoen ố và mờ đi lương tâm lý trí.

Bởi vì những điều mà các con không thể vượt khỏi những dục vọng, những tham lam, những tư lợi riêng mà các con đang chiếm lấy nhau trong thế giới của ngày nay, càng ngày càng bước sâu vào bởi vì chính luật lệ cũng cho phép, bởi vì sự chấp nhận đó làm cho con người đi vào với một thế giới đang trong một tình trạng hấp hối và quằn quại trong sự thác loạn mà các con đã cố ý tạo nên cho con người trong thế giới của ngày nay.

Tất cả những điều đó các con cũng có thể nhìn thấy sự chua xót với những người chung quanh, với những người thân, với những người rớt vào tình trạng này, huống gì là Thiên Chúa? Trái Tim của Mẹ phải rỉ máu bởi những điều mà các con quá khờ dại, các con hãy dành một chút thời gian của mình, bình tĩnh lại, bình tâm lại, các con không phải là những người bị những chứng bịnh mà không phải là sự tự nhiên của con người mà chính việc các con đã quá để ý về tất cả những sự việc bình thường, những việc mà con người vốn có ở nơi thế gian, cho nên các con đã bị lung lạc với con mắt nhìn, với những hành động, với những việc mà các con nhìn khác thường. Quả thật các con chỉ cần một chút trì trí, một chút tin tưởng vào Thiên Chúa, một chút tìm hiểu để nhận ra những việc không thể chấp nhận và hành động với những sự cuồng loạn như các con đang thực hành trong thế giới ngày hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, dẫu có những bịnh tật, dẫu có những điều xảy ra trong thế giới nhưng Ngài không lầm được người nam là người nam, Ngài không lầm được người nữ là người nữ, đó là điều có thật trong trần thế không thể phủ nhận, nhưng vì chính con người, trí óc của con người, lòng mê muội của con người, lòng khát vọng, dục vọng của con người tạo thành những điều đem đến cho thế giới trong sự hỗn loạn ngày nay.

Tất cả mọi mặt đó không phải là sự tự nhiên mà do nơi sự suy nghĩ, do nơi lý trí, do nơi khát vọng, dục vọng, do nơi những điều mà các con chỉ để thuận theo xác thịt, không để cho lý trí, không để cho lương tâm, không để cho cảm nghiệm thật sự có thể đi đúng với vai trò của mình, với thân xác của mình, với những điều mà mình đối diện.

Cho nên tất cả mọi việc các con đã rớt vào tình trạng của ngày hôm nay để cho sự dữ nó đang khống chế, sự dữ nó để cho các con hoạt động, bởi vì nó chấp nhận, nó muốn đưa đến cho các con rất nhiều vai trò hơn nữa để có thể thoát khỏi vòng tay của Chúa, để có thể đi ngược lại và chống đối Chúa, để đi vào trong những luật lệ của chính nó.

Các con nhìn thấy đây là những điều các con phải chịu trách nhiệm ở nơi mình, những điều mà Mẹ rất đau lòng, Mẹ không muốn nhìn thấy các con của Mẹ với những điều mà các con biết đó là những việc mà các con sẽ vấp phạm vào luật lệ của Thiên Chúa, tình thương mà Mẹ muốn nhắc nhở các con là những người đã rớt vào tình trạng chung của thế giới ngày hôm nay, qua những sự thác loạn vây quanh của thế giới, sự dữ nó đã làm cho các con bị lung lạc bởi những sự thiếu mạnh dạn, thiếu ý thức, thiếu sức mạnh để thoát khỏi, bởi những sự suy nghĩ, những sự suy diễn, bởi những tâm lý mà các con đang bị và đang gặp trong tình trạng này. Cho nên càng ngày càng quá nhiều hơn, càng ngày lại đi vào những điều mà Mẹ đang nhìn thấy.

Bởi vì các con không thấy sự đáng sợ ghê rợn khi các con nhắm mắt về bên kia thế giới, các con không thấy cái gì đen tối, và sự thẳm sâu ở dưới lòng đất, ở những nơi chốn mà các con phải vô cùng khiếp sợ bởi vì những sự thác loạn đã làm cho các con không còn lý trí, không còn biết đạo đức, không còn biết sự kính sợ, không còn biết sự tôn thờ; nó làm cho các con mờ ám, nó làm cho các con mù quáng, nó làm cho các con biết bao điều do nơi những sự việc của hiện tại, các con chỉ biết những gì của thân xác, chỉ biết những gì mà các con đang đối diện, không thể chấp nhận được tất cả mọi việc đi ngược lại với sự sáng tạo của Thiên Chúa.

Chúa cũng mời gọi thế giới ngày nay, tất cả các con là những người con cái của Chúa dẫu bịnh tật của linh hồn, bịnh tật của thể xác, dẫu đã vô tình hay cố ý nhưng vẫn là những người con của Chúa cho nên Ngài chỉ muốn các con biết sai và sửa đổi, Ngài chỉ muốn các con trở về, Ngài chỉ muốn các con đừng vấp phạm, đừng vi phạm những điều mà đó là lưới bẫy của sự dữ, lưới bẫy của ma quỷ, lưới bẫy với những điều mà nó làm cho các con từ lý trí, từ tâm hồn, từ ý nghĩ, từ dục vọng đã trở thành sai lạc một cách trầm trọng trong thế giới ngày nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Những gì của Thiên Chúa nhất là những luật lệ, những việc của Thiên Chúa là sự công bằng, là những sự thật và công lý nó sẽ không bao giờ phai nhòa, tình thương của Chúa vẫn cho các con cơ hội khi các con lắng nghe khi hơi thở đang còn, các con có đủ mọi mặt để các con có thể trở về, từ bỏ đi tất cả những ý nghĩ mà các con đang vấp phạm và vi phạm chung cho thế giới ngày nay.

Linh hồn của các con là điều mà các con có quyền chọn lựa nhưng đời sống khi các con ra khỏi thân xác thì những nơi chốn mà các con cần đến và các con khao khát nếu các con không thật sự sống với sự thống hối và trở về thì ai rớt vào trong tình trạng này sẽ không có được một nơi chốn như những người thân yêu các con, như chính những người bạn các con đã qua đi, nếu họ không gặp những người cầu nguyện cho họ, họ không gặp những người mà bởi họ người ta đã bỏ biết bao điều, vì họ mà người khác phải cầu nguyện cho họ thật nhiều, người khác phải hy sinh thật nhiều, người khác phải sốt sắng thật nhiều, dùng thời gian đó để đổi lấy một linh hồn.

Biết bao linh hồn trong thế gian này nếu không có người cầu nguyện, nếu không có những người giúp lời cầu nguyện thì các con sẽ đi về đâu? Đó là điều mà mỗi một người khi họ nhận thức được việc của mình đã khác với luân thường đạo lý, nhất là đã khác với luật lệ của Thiên Chúa thì nơi đâu là nơi các con nương thân và nương linh hồn khi các con rời khỏi thân xác? Những ngày trên thế giới này là những ngày thỏa mãn với xác thịt mà các con mong muốn hay những ngày ở trên thế gian này là những ngày vui chơi nhộn nhịp, hưởng thụ với những điều mà các con tính theo tư lợi của mình, nhưng khi các con ra khỏi thân xác thì điều đó được trả lời ngay với những việc mà các con đối diện trước mặt Thiên Chúa với lẽ công bình, sự thật và công lý.

Các con thương mến của Mẹ,

Nói đi và nhắc lại cũng là những việc Mẹ chỉ muốn các con là những người được biết, những người được nghe với những câu chuyện có thật, đó là tình thương của Chúa, lòng nhân hậu của Chúa và ơn đại xá đã ban đến cho những người con cái đó để được hưởng với một thế giới. Dẫu họ là những người đã đến và trở về một cách muộn màng, nhưng chính linh hồn đó, cá nhân đó họ không cần nhìn thấy hoặc đối diện thì họ đã biết nơi đâu họ phải đi và nơi nào họ cần phải đến, bởi vì sự công bằng của Thiên Chúa, bằng chính công lý mà con người phải thực hiện khi còn trên thân xác thì đều rất nhẹ nhàng phải trải qua.

Dẫu khó khăn trong hiện thực, phải cố gắng, phải từ bỏ nhưng đó cũng là sự nhẹ nhàng nhất so với sự chịu đựng ở nơi chốn mà họ phải chịu đựng và gánh vác bởi chính tội mà họ đã vô tình hay cố ý trong đời sống, biết nhưng không ra được, biết nhưng không làm, biết nhưng vẫn cố tình để có thể đi nguợc lại với những điều mà các con không thể thoát được sự công bằng và công lý khi đối diện trước mặt Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Bài hôm nay là một bài đặc biệt để giúp cho những người anh chị em của các con. Các con cũng đã nhìn thấy được những người anh chị em vừa mới ra đi, vừa mới qua đời, những anh chị em mà suốt những năm tháng, đó là tình thương mà Chúa đã ban cho những người anh chị em của các con vào những năm tháng gần nhất. Đó là những người được sự chữa lành của Thiên Chúa, đó là những người được đụng chạm bởi những ơn thánh mà Chúa ban, đó là những người Ngài đã cho các con nhìn thấy và được đụng chạm nhưng cuối cùng bởi vì đời sống con người vẫn giữ lấy sự ngoan cố, vẫn giữ lấy tất cả những gì thuộc về con người.

Bởi vì họ chưa thấy, khi họ ra khỏi thân xác họ vẫn gánh lấy tất cả những gì khi họ đã làm, bởi vì những việc các con đã được nhận thấy, biết bao điều do tình thương của Chúa vì những người công chính, vì những lời mà Ngài đã hứa với các con, vì những điều mà Ngài đã đặt để cho một chương trình cho những con cái của Chúa nếu họ nghe, nếu họ đón nhận, nếu họ trở về.

Tất cả mọi người nếu các con thật sự không đi ra từ nơi những điều được biết được nghe thì đó là sự quyết định, các con lại không thống hối ăn năn, lại không được sự ủng hộ của những người anh chị em cầu nguyện có lẽ các con không thể có cơ hội. Đó là điều mà Mẹ chỉ muốn nói đến ngang đây, tự các con suy nghĩ lấy, tự các con biết và quyết định, đó là sự thật trong công bằng không thể thay đổi được. Các con hãy nhớ những gì không thuộc về sự mời gọi của Thiên Chúa, những điều các con đã sai luật, với tất cả những việc tầm thường nhất cũng phải có sự công bằng, huống gì những việc đi ngược lại sự sáng tạo của Thiên Chúa, đi ngược lại với tất cả những điều mà các con đang bị thế giới khống chế chung trong thời điểm của hiện tại.

Còn rất nhiều, các con cố tình sống trong dục vọng, cố tình để sống trong tư lợi, cố tình có những mưu đồ trong đời sống mà các con biết đó là sự sai luật của Thiên Chúa. Cho nên tất cả mọi điều Mẹ chỉ muốn cho các con trưởng thành, hiểu được ý nghĩa của những người khi các con đón nghe và rớt vào tình trạng mà các con đang xúc phạm đến luật lệ của Thiên Chúa.

Các con hãy lắng nghe và hãy lập tức khi còn trong thân xác đã biết được đây là những điều mà các con phải trả giá, không thể nào tránh khỏi được sự công bằng và không thể tránh khỏi được luật lệ của Thiên Chúa. Cho nên các con phải tìm cách trở về, tìm cách thống hối và ăn năn, tìm cách lánh xa, tìm đủ mọi cách để có thể giúp cho các con đừng rớt vào tình trạng với những ngày tháng các con đang bị sự khống chế ở nơi tâm lý, khống chế với những điều mà các con ở giữa thế giới đa số ở trong tình trạng của phong trào của ngày hôm nay.

Cho nên những điều mà các con muốn, các con cần thì hãy đến với Chúa bằng một lòng thành tâm, các con tin tưởng, hãy đọc những trang sách, những thành trì với một thời điểm thác loạn, với một thời điểm tội lỗi rớt vào tình trạng của đồng tình luyến ái, rớt vào tình trạng đồng phái họ sẽ không bao giờ có một sự chấp nhận tốt đẹp ở nơi luật định của Thiên Chúa và sự công bằng của Ngài. Mọi mặt Chúa luôn thương yêu và tha thứ, tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới rớt vào tình trạng nào và giai đoạn nào, gian ác cỡ nào khi các con thống hối ăn năn trở về, khi các con đến với Lòng Thương Xót của Chúa khẩn khoản nài xin, khi các con thật sự tin vào quyền năng Thánh Thể mà Chúa đang ban các con trong thế giới ngày nay.

Các con thật sự thống hối bằng trái tim, bằng cõi lòng bằng sự phủ phục, Chúa nhất định sẽ tha và ban cho các con những điều mà các con đang cần, bởi vì các con tin thì Chúa sẽ giúp, tin vào Lòng Thương Xót Ngài sẽ thánh hoá và biến đổi, nhưng nếu các con cương quyết giữ vững tất cả những gì mà các con đang biết đó là tội. Nhưng cố tình, vẫn biết đó là sự trái ngược với luân lý đạo thường nhưng vẫn cố tình thì điều đó các con không thể thoát được cái lưới. Các con đã tự trùm lấy mình ở trong thế giới của trần gian, đừng nói đến khi các con ra khỏi thân xác thì lại là tệ hại hơn nữa. Các con phải trả giá như mình đã quyết định cho mình, nơi linh hồn hay nơi những việc biết sai nhưng vẫn phạm, biết đó là không đúng nhưng vẫn tiếp tục.

Đó là điều mà các con phải cần trả lẽ với sự công bằng trước mặt Thiên Chúa, còn mọi mặt sẽ có những điều như các con đã được đón nhận những ngày vừa qua, bởi vì lời hứa của Mẹ, bởi vì điều các con vì anh em của mình mà hy sinh, vì anh em của mình mà cầu nguyện, vì anh em của mình đã làm biết bao điều. Cho nên vì lẽ đó, Chúa vì những người công chính tha thứ và cho những người con cái của Chúa cơ hội để nhận ra, nhưng chính người con cái đó, chính cá nhân đó họ cũng tự nhận ra nơi mình để tìm tới một nơi chốn.

Đó là nơi mà các con đã thấy được niềm hy vọng vào những ngày khi các con hoàn tất với sự công bằng sẽ được trở về với Thiên Chúa. Còn những người anh em khác; còn những người rơi vào tình trạng này, những người ngoan cố, những người cố tình đi ngược lại với luật lệ của Thiên Chúa thì đó là tự các con phải nhận ra, tự các con quyết định lấy, tự các con hiểu rằng chính sự sáng tạo của Thiên Chúa con người không thể thay đổi và không thể đi sai với tất cả những gì mà Chúa ban cho các con.

Lỗi lầm Ngài có thể tha thứ và tất cả mọi điều với sự thống hối ăn năn Ngài đều tha thứ, nhưng ngoan cố, tiếp tục giữ lấy với tất cả những điều mà đó là sự ngược lại với giáo lý của Chúa, ngược lại với sự sáng tạo của Chúa thì không ai không thể không trả sự công bằng. Các con phải chịu trách nhiệm với những việc mà các con làm, chịu trách nhiệm với sự quyết định của các con. Đó là điều ngay cả thế gian thì các con cũng phải chịu cái giá đối với những điều mà các con đối diện, là những điều không bình thường trong thế giới. Nó đã làm cho các con sai lạc rất nhiều; huống gì đối với luật lệ của Thiên Chúa, đối với Trái Tim mà Ngài đang đau lòng xót dạ với tất cả những sự việc mà con cái của Ngài đang ngoan cố trong tội lỗi.

Đi tìm tất cả những cái khát vọng và những sự phù vân của thế giới con người, những sự phù du mà con người chiếm lấy, những giây phút mà họ không nghĩ đến tương lai, không nghĩ đến linh hồn, không nghĩ đến sự hệ trọng cho linh hồn với sự công bằng mà không ai không thể qua con đường để đối diện với một vị thẩm phán. Các con phải nhất định chuẩn bị cho đời sống của mình khi còn trong thân xác, đừng để quá muộn, đó sẽ là sự trả giá khi các con được nghe, được biết nhưng không thống hối cũng không trở về và cũng không thực hành cho đời sống của các con.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, tất cả những gì muốn nói Chúa Thánh Thần đã linh ứng, tất cả những gì mà Chúa ban Ngài cũng đã mạc khải cho các con tất cả từng chi tiết một. Mẹ chỉ muốn những người con cái của Mẹ đừng khờ dại sống trong tình trạng với những gì các con biết được chỉ thoáng qua trong thân xác, của những cái tư lợi rồi nó cũng trở thành phù vân trong thế giới với những ngày tháng tạm bợ này. Các con phải cần chuẩn bị cho một nơi mà linh hồn phải chịu trách nhiệm với tất cả hành động khi thân xác đang còn, những việc tốt sẽ được thưởng với tất cả những điều mà các con được đón nhận nơi sự công bằng của Chúa, có công thì thưởng, có tội thì phải chịu trách nhiệm với những điều mà mình đã làm.

Tình thương của Chúa trong thời điểm của hồng ân và ân sủng, tình thương với một tấm lòng nhân hậu bao la Ngài luôn dành cho các con rất nhiều điều khi các con còn trong thân xác để sửa đổi, để trở về, để đón lấy ân sủng Ngài ban và giúp cho các con, thánh hoá các con, biến đổi các con qua Lòng Thương Xót, qua Tình Yêu và qua sự thánh hoá của Ngài. Nếu các con tin, nếu các con trở về, nếu các con thực hành thì các con không gánh nặng và đau khổ với những sự việc mà các con sẽ đối diện một cách rõ ràng khi linh hồn của các con nhận ra ở nơi cái sai của mình. Linh hồn các con sẽ nhận ra những việc các con có cơ hội để thoát khỏi lưới bẫy đó, có cơ hội để mạnh dạn từ chối nó và xin nhờ ơn Chúa giúp cho các con được trở về và thắng được tất cả những điều nó đã làm các con bị mê hoặc. Nó làm cho các con cuồng loạn với một thế giới đông trong xã hội ngày hôm nay.

Từ những cái sai đó nó sẽ kéo đến những cái sai to lớn khác và nó sẽ làm cho các con có những điều mà các con đã làm mất lòng Chúa, đã xúc phạm đến Chúa và vô cùng xúc phạm đến Thánh Tâm của Chúa Giêsu. Đây là thời gian của ân sủng, thời gian của tình thương, thời gian của hồng ân, các con sẽ được tha thứ. Chúa qua Lòng Thương Xót sẽ biến đổi, các con sẽ được đón nhận ơn tha thứ mà Ngài ban cho các con khi qua thời gian của ân sủng, qua thời gian của hồng ân. Các con hãy nhớ tất cả những điều gì đem đến cho thế giới của con người là những lời nhắn gởi, là tình thương, là lời khuyên nhắc, là những mạc khải mới để giúp cho tài liệu, giúp cho những sự quyết định, giúp cho những lời sống động và giúp cho những việc mà con người cần biết và cần thực hành trong thế giới ngày nay.

Đừng để quá trễ, đừng để quá muộn màng thì các con sẽ mất biết bao cơ hội và các con phải chịu trách nhiệm với những việc sai trái, những việc ngoan cố, những việc cố tình mà các con đã đi ngược lại với sự công bằng trước mặt Thiên Chúa của các con. Mẹ ở bên cạnh để giúp cho các con, Mẹ sẵn sàng giúp cho những người con cái đang rớt trong tình trạng của những chứng bịnh đó. Hãy đến với Mẹ, hãy lần hạt Mân Côi, hãy dành thời gian đến với Lòng Thương Xót của Chúa.

Mẹ nhất định sẽ cầu nguyện với Chúa giúp cho các con thoát khỏi được những ý nghĩ đó, thoát khỏi những cảm giác đáng sợ đó, thoát khỏi tất cả những cái lưới bẫy mà các con đã quen trong suốt những năm tháng vừa qua. Hãy trở về với Chúa bằng con tim, hãy trở về với Chúa bằng niềm tin, hãy trở về với Chúa bằng sự hy sinh, thống hối ăn năn để các con được tha thứ trước ngày mà các con mỗi một người đều phải đối diện với Thiên Chúa bằng lẽ phải và công bằng.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng các con hiểu và nhận ra tất cả những điều có thật này, hãy trưởng thành trong ân sủng Chúa ban cho những người có bổn phận trách nhiệm làm chứng cho Ngài và có bổn phận trách nhiệm để gặp gỡ những người anh chị em đó. Hãy nói lên sự thật, hãy giúp đỡ cho họ, mọi việc các con hãy làm theo đúng những gì Chúa muốn các con làm.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hỡi những người con yếu đuối, những người con không mạnh dạn để bước ra. Hãy đến với Mẹ, hãy tin vào Mẹ, các con hãy đến dâng Chuỗi hạt Mân Côi, những Chuỗi hạt Mân Côi đó sẽ làm cho các con phai nhạt đi ý tưởng của mình. Chuỗi hạt Mân Côi mà các con lần một cách sốt sắng sẽ giúp các con thoát khỏi cái lưới bẫy vòng vây của tội lỗi, những điều các con đang bị sự suy nghĩ của những tâm lý đã đè nặng các con biết bao năm tháng trong tội lỗi, đi ngược lại với giáo lý của Thiên Chúa.

Một lần nữa bình an của Mẹ đến với tất cả các con, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những người con cái của Chúa khi đón nghe và mạnh dạn trở về. Dẫu ít hay nhiều Mẹ hy vọng các con hãy cho linh hồn của các con cơ hội, hãy để cho những điều các con được nhìn thấy. Ngay cả hồng ân, tình thương Chúa mở của thiên đàng nhưng các con cũng tự động tìm đến một nơi chốn xứng đáng cho các con. Các con cũng không thể bước vào ở nơi đó bởi vì các con thấy được những gì mà các con đã vấp phạm, vi phạm với những ngày tháng các con ngược lại với giáo lý, với luân thường, với sự sáng tạo của Thiên Chúa.

Mẹ sẵn sàng giúp và đưa các con để xin Chúa giúp và tha thứ cho các con nhưng các con phải trở về. Các con đừng để quá muộn, các con nhất định phải trở về với Chúa, nhất định phải xin Lòng Thương Xót của Ngài thứ tha và biến đổi. Các con đừng sống trong tình trạng với những ngày tháng trên thế gian, không bình thường cũng không hạnh phúc, khi cuối cuộc đời ra khỏi thân xác phải chịu chấp nhận những sự đau khổ, những sự nóng nảy, những sự thiêu đốt mà không ai muốn, bởi vì những điều mà các con không đứng dậy từ nơi thân xác khi còn hơi thở thì đó là một điều mà các con phải trả giá với những việc làm mà các con cố tình, và các con giữ lấy những nguyên tắc, những điều không thuộc về giáo lý và sự mời gọi của Thiên Chúa.

Mẹ hy vọng điều này sẽ giúp cho tất cả những người mà các con có cơ hội gặp gỡ họ, Mẹ hy vọng những người rớt tình trạng với những bịnh tật chung, với những điều đã xảy ra và đang xảy ra trong thế giới ngày nay để họ nhận ra linh hồn của họ là sự quý trọng mà họ cần phải trở về, linh hồn của họ cũng cần phải thống hối ăn năn và chính họ cũng chuẩn bị cho ngày không ai không qua được sự phán xét với những giây phút công bằng, lẽ phải mà con người phải đối diện với Thiên Chúa. Chào các con. Thương các con thật nhiều.

 

Lucia: Lạy Mẹ, con xin cảm tạ ơn tình thương của Mẹ dành cho con đêm nay, mọi việc Chúa đã dạy và hôm nay đặc biệt ba bài liên quan đến những sự việc đã qua, những điều tương tự mà chúng con đang cầu nguyện cho những người anh chị em trong tình trạng mà họ cũng đã ăn năn, đây cũng là một cơ hội để cho những người còn sống sót, những người còn sống trong tình trạng này và những người đang sống trong tâm trạng này họ có quyền quyết định lấy tự nơi họ, tự quyết định với những điều đối diện, tự quyết định để đi ra với những điều họ vô tình, cố ý xúc phạm luật lệ của Thiên Chúa, xúc phạm đến sự sáng tạo của Ngài.

Xin Mẹ giúp cho những người anh em đó, dẫu những người họ không biết hay những người cố tình thì xin Mẹ cho họ trong thế giới ngày nay để họ được trưởng thành và hiểu rằng linh hồn của họ là sự giá trị vô cùng quý giá hơn những gì trong hiện tại của thế giới, hơn những gì hưởng thụ, hơn những gì tư lợi trong thân xác bởi vì thân xác sẽ qua đi nhưng linh hồn sẽ vĩnh viễn muôn đời. Cho nên đó là sự con người phải cân nhắc nặng nhẹ khi còn trong lý trí, khi còn trong thân xác, đừng để quá muộn, khi đến một nơi chốn thì phải trả cả một cuộc đời và trả biết bao sự nóng nảy mà con người nhất định phải trả sự công bằng trước mặt Thiên Chúa với những điều mà chúng con đã làm sai và cố tình.

Hãy trở về khi chúng con còn hơi thở, hãy thống hối ăn năn và xin Chúa tha thứ để chúng con được chuộc tội khi còn ở trần gian, đỡ hơn khi chúng con ra đi về bên kia thế giới thì thời gian nó sẽ là gấp đôi và gấp bao lần mà chúng con không biết bao lâu, có thể mòn mỏi và không biết bao lâu mới có thể được trở về một cách chính thức để được đón vào ở nơi chốn thiên quốc mà khi chúng con nhắm mắt thì thấy được sự hạnh phúc đó, nhắm mắt thì thấy rằng sự ước ao mà chúng con đã bỏ quên những ngày còn trong thân xác.

Giờ đây con không biết nói gì hơn ngoài những lời con xin thay thế những người anh chị em có cơ hội đón nghe những lời hướng dẫn của Mẹ và những điều có thật này, xin Mẹ hãy cho những người anh chị em có cơ hội được nghe và chọn lựa cho mình, xin Mẹ giúp đỡ cho những người anh chị em rớt vào tình trạng đó. Như Mẹ đã nói hãy đến với Mẹ, hãy tin tưởng vào Mẹ hãy lần chuỗi hạt Mân Côi và đến với Lòng Thương Xót của Chúa, xin Chúa thánh hoá, biến đổi cho những người con cái của Ngài được trở về, đi trong công lý, đi trong sự thật, đi trong lẽ phải và sống với luật lệ của Chúa để họ đừng rớt vào sự đau khổ mà linh hồn của họ phải trả.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần và con xin cảm ơn Mẹ, Mẹ của con; con xin thay thế những anh chị em thêm một lần nữa cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Thần linh ứng cho con được hoàn tất những lời đón nhận nơi Mẹ. Con xin cảm tạ ơn Mẹ, xin Mẹ che chở, gìn giữ và dẫn dắt chị em của chúng con sau khi nhận những lời này được trở về nhà mọi sự bình an trong tình yêu thương của Chúa và sự che chở của Mẹ và được hoàn tất sứ vụ của mình do Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho chúng con hoàn tất được trong ngày hôm nay.

Con xin cảm ơn Chúa, con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần, con xin cảm ơn Mẹ. L. hoàn tất thông điệp của Mẹ vừa xong là đúng 10 giờ 38 phút ngày thứ Ba, tháng 1, ngày 6, 2015 tại Thánh Đường Thánh Theresa mà chúng con có cơ hội được đón nhận những lời này. Con xin một lần nữa cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ và cám ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

 

error: Content is protected !!