Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 4-2-2015[:]

[:vi]Ngày 4 tháng 2 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

IMG_4697

Lucia: Lạy Chúa, 3:51 phút ngày Thứ Tư, tháng 2, ngày 4 2015 tại tư gia, hôm nay con không có dự định cùng với chị K. cầu nguyện, nhưng khi con bắt đầu ra khỏi nhà thì con có cơ hội mỗi một lần muốn làm điều gì hay mỗi một lần con muốn rời khỏi nhà con chụp hình để muốn biết Thánh ý của Chúa muốn con làm gì.

Hôm nay quả thật Chúa đã đến với chúng con bằng một bánh thánh trắng tròn, rất sáng, đó là lúc đầu tiên, cho đến khi chị em của chúng con bắt đầu đọc kinh thì bánh thánh có thêm một nửa phần nữa và còn nhiều hình bánh thánh khác mà con được thấy trong giây phút này, rõ nhất là bánh thánh màu Trắng tròn, trọn vẹn. Nhìn thấy không thiếu một chút nào trong hình bánh thánh, bánh Thánh đó đang hiện diện nơi đây. Con tin chắc đây là một điều mà Chúa muốn để cho con và chị K. chắc chắn được nhận thấy Sự Hiện Diện của Thánh Thể Ngài. Tuy Chúa đã ban cho con những ngày vừa qua, những lần được đón nhận với những tấm hình mà chúng con đã được chụp, biết Chúa đã đến và cho chúng con được đón nhận những lời của Chúa.

Con không biết bắt đầu từ câu chuyện nào, con cũng không biết đề tài gì và bất cứ điều gì, con chỉ biết giờ này là giờ chúng con có cơ hội được đọc Lòng Thương Xót, nếu Chúa muốn xin Chúa hãy đến với con để cho con được đón nghe lời của Chúa dạy, với những điều mà con được nhìn thấy vào chiều hôm qua lúc khoảng chừng 5 giờ cho đến sáng hôm sau khoảng 4 giờ sáng, có rất nhiều điều trong khoảng thời gian đó. Chúng con cũng làm rất nhiều việc, cũng có cơ hội đi tham dự Thánh Lễ Misa, chúng con ở lại nhà Tạm để đọc kinh dâng lên Mẹ Tuần Cửu Nhật, chúng con cũng đến nhà Tạm với những giây phút kinh nguyện và mọi việc được hoàn tất.

Sau đó, chúng con đã chụp hình và được thấy rất là nhiều điều mà chúng con được thấy trong suốt những năm đã qua, ngày hôm qua con được thấy sự huyền nhiệm cao cả đó là Thánh Thể của Chúa với rất là nhiều màu sắc, những hình hài chúng con không thể tưởng tượng được thế giới này có những điều này đang có và diễn tiến. Lạy Chúa, nếu chỉ có một đôi mắt đức tin thì chúng con sẽ thấy được vạn điều, vạn điều mà Chúa muốn để cho thế giới ngày hôm nay, không phải tự nhiên mà chúng con có thể nhìn thấy những sự huyền nhiệm đó, nhưng là sự cho phép của Chúa, đó cũng là sự mạc khải của những năm tháng vừa qua.

Suốt những năm tháng đầu tiên trong bốn năm vừa qua cho đến hôm nay, tiếp tục những lời như Chúa đã nói chúng con sẽ được nhìn thấy rất là nhiều điều vĩ đại qua Bí Tích Thánh Thể và điều này được mạc khải cho thế giới mà chúng con đang có mặt. Lạy Chúa, tất cả những điều gì đến với chúng con là điều chúng con nhận ra lời nói của ngày đầu tiên, lời nói của những năm tháng đầu tiên mà Chúa đã ban cho con, cũng như những lời Chúa đã cho con được biết: “Rồi đây con sẽ thấy rất là nhiều điều kỳ diệu qua Bí Tích Thánh Thể và có rất nhiều điều mà con sẽ được nhìn thấy trong thế hệ ngày hôm nay.”

Bao nhiêu năm tháng qua, ngày hôm nay và mỗi một thời gian con đã được nhìn thấy sự tiến triển đầu tiên cho đến từng giai đoạn, hôm nay Chúa lại còn để cho con thấy những chuyện lạ thường tiếp tục, những điều chưa bao giờ thấy, như là một thế giới thiên quốc đang bao phủ thế gian này, một thế giới thiên quốc đang chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi nếu chúng con là những người biết, những người đón nghe, những người vâng lời, những người vâng phục, những người trở về và nhận ra Thiên Chúa thì chúng con chắc chắn sẽ được sự bảo đảm của một thế giới mà chúng con đã được nhìn các thiên thần, các thánh, những tia sáng, và tất cả sức mạnh vào thời điểm với những tia sáng rất nhanh và những làn chớp đến một cách rất là nhanh. Đó là điều con tin chắc là từ Thiên Chúa, bởi vì lòng của con rất là bình an, con cũng đã nhìn thấy được thật sự những điều Chúa đã tỏ hiện qua Bí Tích Thánh Thể những ngày đầu tiên, hình đó con cũng được nhìn thấy qua khung cửa của hào quang, đã nhìn thấy những tia sáng của ánh chớp, được nhìn tận ở trong hào quang qua tấm kiếng.

Tối hôm qua lại được thấy lại ở trên bầu trời bao la, trước cửa của nhà Tạm, trước ánh sáng của một ánh đèn, phủ xuống cả một màu vàng, trong đó dường như có một cái lưới, trong đó dường như có người, cũng như tất cả những hình thể như những chuyến phi thuyền, những người ở trong đó đều đội một cái vòng tròn màu trắng ở ngoài, con cũng được nhìn thấy Thánh Thể của Chúa xuống hàng loạt, một cách ngăn nắp như đang cung kính một Vị nào sắp sửa giáng hạ, một Vị hay là một Đấng nào đó sẽ đến thế gian này. Còn những màu sắc, những hình phụ họa thêm với những tấm bánh thánh nhỏ bao quanh, còn hàng loạt những tia sáng đứng thẳng cao ngất lên trời, những luồng màu xanh, cũng như những luồng trắng tinh và còn rất nhiều điều con cũng đã chụp được hình bánh thánh lúc tròn, lúc khuyết cũng như lúc nhỏ và trong đó có màu xanh.

Tối hôm qua có rất nhiều điều rất lạ kỳ diệu, bởi vì chiều hôm qua là một buổi chiều rất là tình cờ, đó là tại căn nhà mà con sẽ chuẩn bị đến, trong lúc mà chúng con cầu nguyện, chúng con nhìn thấy Sự Xuất Hiện của Chúa Thánh Thần đến với chúng con. Bí Tích Thánh Thể cũng đang có và hiện diện trong căn phòng đó, chúng con nhìn thấy quá nhiều thiên thần bay lên và bay xuống, lúc đó chúng con lên tiếng ca ngợi: “Alleluia.”. Chúng con đã hát cho Chúa nghe, cái phòng ấm cho nên khi nó vang vọng tiếng hát cảm thấy rất là hay, có sự hiện diện các thiên thần đang bay tới và bay lui, qua tiếng hát và các thiên thần ở đó, cho nên chúng con tiếp tục.

Sau đó, Chúa đã cho chúng con được nhìn thấy Thánh Thể của Chúa với nhiều màu sắc ở trong đó, chúng con biết chắc đó là Chúa Thánh Thần, kế tiếp nữa hai bánh thánh được kết lại với nhau, ở giữa có một làn rất sáng, và trong hình bánh thánh đó có rất nhiều màu mà con đã từng chụp được cách đây những ngày đã qua, hôm nay được lập lại và còn rất là nhiều điều khác biệt. Từ lúc đó cho đến lúc chiều tối, như mỗi khi chúng con đến nơi nhà thờ, hoặc đến nơi nhà Chầu Thánh Thể, nơi cầu nguyện, chúng con cũng đã từng thấy những màu Trắng, cũng như những vòng trong, như những hào quang, cho đến khoảng 2 giờ 10 sáng thì chúng con nhìn thấy phép lạ xảy ra – Trước cửa nhà Tạm rất là nhiều bánh thánh, bốn cái thật là bự, xếp cùng với nhau rất sáng, giữa bóng đêm, ánh sáng của bánh thánh vô cùng sáng, sáng tỏa cả một vùng mà chúng con chụp được.

Quanh chổ đó, trước cửa nhà Tạm chúng con chụp liên tục, từ hướng Đông, kể như quay mặt từ ở trong nhà Tạm bước ra mé bên trái, hướng về hướng bên trái thì bánh thánh từ ở nơi hướng đó đi xuống và trong cái ngọn đèn, cái ngọn đèn được chụp ở trước cửa nhà Tạm, từ ở trên cao qua cái ngọn đèn xuyên xuống chúng con đã nhìn thấy được một hình hài vô cùng vĩ đại, to lớn, như là một thiết giáp thiệt là to bao phủ, trong đó có màu Vàng, có người ở trong đó, ở giữa có một khe ở giữa rất là rõ ràng, bao bọc bởi những hình thù mà chúng con không biết làm sao để diễn tả bằng lời nhưng chúng con còn nhớ ngày lễ của Đức Mẹ chúng con đã chụp hình được cái khối đó nằm tại nhà Tạm, nó nằm tại cái nhà thờ nhỏ mà chúng con chụp được.

Hôm nay lập lại, kế bên một cái vòng tròn, trong cái vòng tròn đó nó có màu Vàng, có những tia sáng, đồng thời kế bên đó có một khối, một khối thiệt là bự, đủ màu nằm kế bên, trong đó con có thấy hình người và những hình tiếp tục rất là nhanh, như chớp, trong vài giây thì bắt đầu đưa xuống và hình đổi liên tục, có khi dọc đứng từ trên cao xuống và dọc ngang với bánh Thánh Thể của Chúa, và có những đường dài màu Xanh, một, hai, ba, màu Xanh như áo của Đức Mẹ, và màu Trắng, rồi lại tiếp tục hình này đến hình khác, di chuyển liên tục những hình bánh thánh trước cửa của nhà Tạm.

Sau đó, có những giây phút ngừng lại, dường như bốn Thánh Thể vẫn tiếp tục quây quần, con xin chào để trở về, nhưng trong lòng con như có điều gì đó thôi thúc cho nên con chạy qua nhà thờ, trời thì đang mưa, lúc đó trời cũng rất lạnh vào tối hôm qua, con đứng trước của chính của nhà thờ Thánh Têrêsa nơi mà con đã từng đứng, và đã bao lần con được chụp hình tại nơi đó. Quả thật không sai, bánh thánh của Chúa phủ đầy, màu Xanh, màu Vàng, và màu Trắng, đủ thứ màu, và đổi liên tục những hình thể trước Thánh Đường Thánh Têrêsa, kế bên đó có Thánh Tượng của Thánh Têrêsa, con cũng đã chụp chung quanh đó.

Con có nói với Chúa nếu đã đủ và hết thì xin cho con được trở về, khi con vừa mở miệng nói nếu đủ và hết, nếu Chúa muốn thì con sẽ ở lại, nếu Chúa không muốn thì con sẽ về bởi vì trời cũng đã quá khuya, và con sẽ đưa người bạn về vì ngày mai họ phải đi rất xa, nhưng khi con vừa nói những lời đó thì bắt đầu bánh thánh lại trở ra màu Vàng ở dưới, một nửa, có rất nhiều điều. Đây là phép lạ rõ ràng và vĩ đại, ngày hôm qua là một ngày con chụp được nhiều nhất những màu sắc với những điều kỳ diệu, với những điều lạ mà Chúa đã gởi đến.

Lạy Chúa, con biết, tất cả những việc gì Chúa gởi đến cho chúng con đều có những lý do rất chính đáng, con xin dừng lại một điểm ở nơi đây để có thể kết thúc thêm với tất cả những điều mà chúng con đã chụp hình vào tối hôm qua. Khi con bắt đầu quay trở lại nhà Tạm, vì đường ở ngay nhà thờ con có thể chạy quanh bọc lại để chạy đến nhà Tạm, trước giờ con ra về thì con cũng đứng trước nhà Tạm, vì ban đêm không có người, chỉ có một người trong nhà Tạm cho nên cái xe của con có thể dễ dàng đứng với chiều hướng để chụp, nên con đứng ngang để con có thể đứng thẳng vào cái hướng mà con đã được chụp thì con lại thấy nửa, nhiều hình thù rất kỳ lạ, nó nằm trong cái đèn nhưng nó lại hóa ra những điều mà con chưa bao giờ thấy, trong đó có người và còn có rất nhiều màu sắc, cũng như nhiều hình hài khác biệt qua hình của Thánh Thể bao quanh, nhưng trong đó có màu Vàng, có màu Đỏ, có màu Tím và có rất nhiều điều mà con được nhìn thấy, trong đó có người, khuôn mặt rất là lớn, đó là những điều con đã chụp được tối hôm qua.

Điều đó không dừng lại một điểm, sau khi con chụp xong, có một người đến, và họ đã than phiền, con không hiểu lý do tại sao trong lúc đang chụp thì có người đến để chầu Chúa, dẫu có chầu Chúa đi chăng nữa thì chỉ là điều phải cần im lặng, cho nên điều đó làm cho con cũng hơi bị ngưng lại vì sự khó chịu của họ, lời nói của họ, mà con trong lúc trong cơn mưa, điện thoại cũng vừa hết pin, bộ nhớ ở trong máy cũng vừa hết. Đó là cái máy đầu tiên mà con chụp, nhưng con còn cái một điện thoại cho nên con quay ngược trở lại để chụp, cái điện thoại này không chụp được nhiều nhưng chụp rất là nhiều điều rất lạ.

Trong cái điện thoại con đã nhìn thấy được, nó không hoàn toàn như những lần chụp trước, từ chỗ con đang đứng từ hướng của mặt đất hướng lên trời để chụp nhưng khi con chụp dường như không còn thấy đất nữa mà thấy những ánh sáng, như những làn mây, và trong làn mây có những giọt như những giọt nước, trong những giọt nước đó có hình khuôn mặt của người. Con thấy màu Xanh, con cảm nhận được tối hôm qua chưa coi rõ là Đức Mẹ, màu Xanh là Mẹ xuất hiện, kế tiếp nữa có hai giọt nước rất lớn, trong đó có hai người trong đó, khuôn mặt rất rõ, kế tiếp con nhìn hướng lên giống như là một thế giới không phải ở dưới trần gian mà đang trên thiên quốc với những hình ảnh rất đẹp, vô cùng vĩ đại mà con được nhìn thấy vào tối hôm qua, tuy là những giây phút ngắn không dài nhưng đã đủ cho con nhìn thấy được sự kỳ diệu mà ở thế gian này không bao giờ có được.

Đây là sự chứng kiến bằng mắt, con đã được nhìn thấy một cách trực tiếp và tự tay được Chúa cho phép quay được những điều này. Con đã giữ lại trong máy, đợi cơ hội con không biết Chúa muốn con làm gì, Chúa muốn con nhìn thấy điều này để con làm gì, và con thực hiện ra sao hay con làm như thế nào cùng với những người anh chị em như Chúa đã mạc khải cho chúng con những ngày vừa qua. Tất cả những điều được báo trước, những điều đem đến cho chúng con là những điều nhắc nhở cho con người ăn năn, thống hối và quay trở lại.

Con thiết tưởng rằng đây là ngày mà Chúa sẽ đến, Chúa sẽ đến một cách cho chúng con được nhìn thấy với tốc độ nhanh, nhìn thấy những tia sáng, những làn chớp, những cơn mưa giông, những điều bao quanh, quả thật là vô cùng vĩ đại hùng vĩ. Con vừa chụp vừa run, vừa chụp vừa sợ, vừa chụp vừa cảm thấy chúng con quả thật là những người không xứng đáng, là những người con hèn mọn bé nhỏ, tại sao Chúa lại mạc khải cho chúng con thấy quá nhiều điều vĩ đại như vậy? Bởi vì chúng con hoàn toàn không biết, cũng không hề nghĩ rằng chúng con sẽ được nhìn thấy những điều kỳ diệu, những điều vô cùng vĩ đại, những điều phi thường mà chỉ có Chúa mới có thể thực hiện và chỉ có Chúa mới có thể cho thế gian được điều này.

Điều đó là sự thật mà chúng con có mặt vào đêm qua, chứng kiến tất cả những điều mà Chúa đã tỏ hiện cho thế giới loài người chúng con, và riêng cho bản thân con cũng như M., hai chị em có cơ hội được lãnh trách nhiệm đón nhận sự vĩ đại mà Chúa cho trực tiếp để nhìn thấy về hướng ở trên trời, hướng nằm ở mé bên trái, bắt đầu từ nhà Tạm đi ra, con nghĩ đó là hướng Đông. Hướng Đông sẽ xuất hiện, đã bao lần con chụp hình từ hướng Đông rất là nhiều điều kỳ diệu đến với thế giới của trần gian, hàng loạt bánh thánh, trong bánh thánh đó có rất nhiều người ở trong đó, con tin tưởng đó là các thánh, các vị thiên thần như Mẹ đã báo trước cho chúng con với những sự mạc khải những ngày vừa qua.

Mẹ đã nói với chúng con thời đại ngày hôm nay điều mà các con cần phải lưu ý là thời gian Omega sẽ đến, bởi vì chúng con đã được nghe và được biết, nhất là lịch sử với những ngày tháng được nhắc nhở là thế giới của chúng con, những người con được đón nhận phép Rửa, những người con của Thiên Chúa, những người trên trần thế đã được biết lịch sử và đã được biết Thiên Chúa là ai, Đấng Cứu Thế và công trình của Ngài. Bắt đầu từ Alpha và Omega, thời của Alpha đã qua, thời của Omega chúng con đang còn và sẽ kết thúc, cho nên tất cả những sự việc này là điều nếu chúng con thật sự không nghe được những lời mạc khải của Chúa hay lời mạc khải với sự nhắc nhở của Mẹ thì chúng con hoàn toàn không lấy gì làm căn cứ để có thể dám nói lên những điều này, nhưng đây là những lần đã được nhắc rất nhiều trong thời điểm của Omega.

Tất cả những sự việc Mẹ đã nhắn gởi cho chúng con và nhắn gởi con người thống hối trở về với Thiên Chúa, nhắn gởi con người từng chi tiết một, nhắn gởi con người làm sao biết ăn năn thống hối, làm sao trở về với Lòng Thương Xót của Chúa, làm sao để được đụng chạm, làm sao để cảm nghiệm vì Chúa Giêsu đang cho chúng con cơ hội trong một thời điểm của hồng ân và ân sũng. Qua sự chỉ dạy một cách cặn kẽ, Mẹ muốn thế giới loài người chúng con, tất cả chúng con trong thế hệ ngày hôm nay, nếu chúng con thật sự đón nhận những lời của Mẹ khuyên nhắc, những lời mạc khải vào những ngày còn lại cuối thế kỷ bằng những hình mà chúng con được nhìn thấy, chưa bao giờ có thể xảy ra trong thế giới.

Mẹ đã mạc khải và cho chúng con nhận ra được tất cả những điều mà con người không thể tưởng tượng được nếu chúng con nhận ra sự thật nơi đời sống của đức tin, chúng con nhất định phải thống hối và ăn năn, trở về với Thiên Chúa, bằng cách mà Mẹ để cho thế giới ngày hôm nay nhận ra chúng con không còn con đường nào ngoài con đường phủ phục, ngoài con đường thờ lạy, ngoài con đường trở về với Thiên Chúa bằng trái tim, bằng cõi lòng, chúng con phải nhận ra ở nơi mình những tội lỗi, những thiếu sót, những bất kính mà thế hệ ngày hôm nay đang xúc phạm đến Thiên Chúa.

Giờ của Ngài cũng đã gần đến, chúng con không trở về thì sẽ không kịp có cơ hội để được ăn năn thống hối. Thời điểm này là một thời điểm biết bao điều kỳ diệu Chúa đã mạc khải và tỏ cho thế giới ngày hôm nay, song song là sự dữ nó đang lấn chiếm, nó làm cho thế giới này đang quay cuồng với những tội lỗi, những điều gian ác, những điều chưa bao giờ có trong những thế kỷ đã qua. Nhưng, loài người ngày hôm nay cũng không bao giờ sống một đời sống quả thật có hòa bình thật sự, đời sống của gia đình cũng rất khó khăn, không còn là tình liên đới, không còn yêu thương, không còn thông cảm và không còn quảng đại.

Đời sống đức tin thì họ từ chối Chúa, đời sống của thế giới hôm nay chỉ là hưởng thụ, chỉ là biết theo ý riêng của mình, thờ chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cá nhân đi đầu, và còn chủ nghĩa của duy vật mà họ đang cần là tiền bạc, là danh lợi, là tất cả những điều thuộc về con người hưởng thụ trong thân xác thế gian và tất cả những nhu cầu của đời sống mà con người đang đi theo còn đời sống đức tin thì họ làm như đó là những việc họ cảm thấy chỉ là thói quen, chỉ là bình thường, không phải là điểm chính ở trong đời sống của họ.

Cho nên đã có biết bao nhiêu người đã sống một đời sống thật đau khổ, thật lây lất, bởi vì họ đi theo những gì của thực tế, họ không để cho linh hồn và trái tim họ gặp gỡ Thiên Chúa, họ không biết rằng Thiên Chúa là một Đấng quan phòng, một Đấng quyền năng, một Đấng tình thương, Ngài đã tạo dựng nên trời đất muôn vật và loài người chúng ta, mỗi một người chúng ta đều nằm trong sự quan phòng của Ngài, đều nằm trong tình thương mà Ngài an bài và sắp đặt cho mỗi một người trong thế gian.

Điều đó ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nhắc nhở, bởi vì con người sống trong tội, con người đã bỏ quên tất cả những ân sũng Thiên Chúa ban cho, cho nên Ngài vẫn tiếp tục lập đi lập lại, Ngài đã chết cho con người, Ngài đã đến thế giới này, đã cùng với con người, đã chết cho nhân loại, đã đem máu của mình để gội rửa và thay thế cho tất cả thế giới trần gian. Ngài đã trở về, trở về từ cái chết để đem lại cho chúng con một đời sống, Chúa ban cho chúng con quyền để nhận ra ánh sáng của Chúa, quyền để chọn Chúa, quyền để đi trên con đường lành thánh, quyền để sống một đời sống mà Thiên Chúa tạo ra và cho chúng con cơ hội, chúng con đừng sống dưới sự khống chế của tội lỗi.

Bởi vì con người đã nằm vào một thế kỷ mà chúng con đã biết ngay từ lúc đầu tiên ông bà nguyên tổ phạm tội, từ đó bị ảnh hưởng và cái tội đó vĩnh viễn chúng con có nơi đời sống của thân xác, nhưng từ ngày mà Chúa Giêsu đến, từ ngày mà Chúa Giêsu đã chết cho nhân loại thì điều đó đã được đổi thay, điều đó đã đem cho chúng con niềm hy vọng, nhưng chúng con cũng phải phân biệt một cách rõ ràng giữa những điều thuộc thân xác, giữa điều thuộc về thế giới trần gian, giữa những điều mà chúng con đang đối diện, nó có thiện và ác, nó có đúng, có sai, nó có phải, có trái, nó có những điều cần từ bỏ và nó cũng có những điều chúng con phải tập để trở nên nhân đức, phải tập để trở nên thánh thiện.

Chúng con biết rằng tất cả những điều này nó từ nơi lý trí, từ nơi con tim, từ nơi cảm nhận mà Thiên Chúa Cha đã ban cho con người của chúng con, nhưng qua mỗi một thời đại, Chúa chỉ muốn trái tim của con người nhận ra và ý thức được để trở về với Ngài, trở về với lời mời gọi của Ngài, trở về với những ngày mà Ngài sẵn sàng tha thứ hết tất cả tội lỗi cho nhân loại, chỉ cho con người cơ hội được nhìn thấy và nhận ra sự huyền nhiệm cao cả đó, nó đã đến và đến với các con một cách rất gần, và đã nhìn thấy được tất cả những sự vinh quang mà Thiên Chúa sẽ tỏ cho con người. Đó là sự khởi đầu, chỉ là những điều mà Ngài có thể hé mở cho chúng con một chút của thiên đàng, một chút của sự vĩ đại mà Thiên Chúa hé mở cho thế giới của loài người chúng con, đó là những lúc mà chúng con có thể nhìn thấy được những huyền nhiệm phép lạ đó, chưa nói đến sự va chạm, chưa nói đến ngày mà Chúa thật sự thanh lọc có lẽ rằng quá khủng khiếp, quá ghê sợ.

Còn biết bao điều nữa mà con người với sức lực của hiện tại, với sức lực của thế gian, với cái tinh vi khéo léo của ma quỷ nó đang làm cho đầu óc và lý trí của chúng con đang mờ đi để không thấy tất cả sự huyền nhiệm cao cả, sức mạnh của Thiên Chúa, quyền năng của Ngài và quyền lực của Ngài. Còn rất nhiều điều chúng ta có thể nhìn thấy sợ, sự mạc khải nhỏ mà chúng ta đã thấy quá hùng mạnh, quá vĩ đại, huống gì nếu thật sự ngày đó đến với thế gian có lẽ không ai còn sống sót, nếu chúng ta không bám vào tình thương của Chúa, nếu chúng ta không trở về với Ngài, chúng ta không nhờ đến sự can thiệp của Mẹ Maria như Mẹ đã nói.

Nếu chúng ta không nhờ sức lực của các thánh thần, của các thiên thần mà Chúa cho phép chúng ta sẽ không còn một ai sống sót trên thế gian này. Chúng ta sẽ không thể chịu đựng nỗi với những cơn gió, với sức mạnh từ những vật thể di chuyển rất là nhanh, ánh sáng đó sẽ làm cho chúng ta không còn thấy gì. Còn rất nhiều điều vĩ đại kế bên nữa, đó chỉ là những điều mà chúng con chỉ được nhìn thấy tối hôm qua vào lúc 2 giờ 15 sáng cho đến lúc hơn 3 giờ sáng, là những giây phút liên tục chúng con đã nhìn thấy biết bao điều vĩ đại, trong đó có đủ màu sắc mà Thiên Chúa tỏ cho chúng con được đón nghe.

Lạy Chúa, điều này không phải là lần đầu tiên, nhưng đây là lần đầu tiên mà con chụp rất nhiều trong một đêm, được nhìn thấy biết bao điều kỳ diệu, bắt đầu từ những năm tháng đầu tiên mà Chúa cho con cơ hội nhận ra được phép lạ tại Bí Tích Thánh Thể. Những lần vừa qua mỗi một lần đều khác biệt, mỗi một lần chúng con được nhận thấy các thiên thần từ thiên quốc xuống, với những luồng ánh sáng dài, lớn, và những luồng gió vô cùng đáng run sợ của những vật thể di chuyển, chúng con cảm nhận rằng chỉ cần một màng lưới nhẹ, làn mây nhẹ, Chúa cho chúng con được nhìn thấy tất cả những vật thể di động từ trời cao mà Chúa tỏ cho thế giới con người trong thế hệ của chúng con. Tối hôm qua cũng vậy, chỉ là bầu trời không như những lần trước nhưng bầu trời ngày hôm qua cũng là một bầu trời nhắc nhở cho chúng con ngày mà Chúa đến, ngày mà sự việc của thiên quốc đến có lẽ nó cũng di chuyển vô cùng kinh hoàng, sợ hãi, rung chuyển cả một bầu trời, những tia chớp, những ánh sáng cũng như những tia lửa, rất là nhiều điều vô cùng kinh hoàng.

Đó là điều mà chúng con đã được đón nhận ngày hôm qua, cộng thêm đôi mắt được nhìn thấy những cái vẻ đẹp, những sự trang nghiêm và tôn kính, hàng loạt bánh thánh sắp dọc, hàng loạt bánh thánh sắp ngang để chờ đón một Đấng vũ hoàn. Đó là cảm nhận của con, con không được nhìn thấy ở trong đó nhưng con nhìn thấy một bánh thánh lớn trong đó có màu Vàng và có một hình hài, một hình mà con chưa bao giờ được nhìn thấy, nó vô cùng vĩ đại, màu Vàng, nó chuyển qua màu Xanh, rồi trở lại màu Trắng, rồi trở lại đủ màu sắc như màu của Chúa Thánh Thần bao quanh. Trong đó có một lằn dài, trong đó có người, con không thấy rõ được là ai, nhưng con thấy được đó là một chuyện vô cùng vĩ đại mà chúng con rất khiếp sợ khi quay được cái hình đó, khi chụp được cái hình đó, còn tiếp tục liên tục trong mấy giây chúng con đã được nhìn thấy rồi ngừng lại, rồi lại tiếp tục nữa, đó là những điều mà con đã được tận mắt nhìn ngày hôm qua.

Như lời Mẹ đã nói, “ Bởi vì thế giới ngày hôm nay các con hãy nhớ, tất cả những gì được nghe, được biết, thế kỷ này là một thế kỷ mà chưa bao giờ Chúa đổ xuống rất nhiều ơn thánh, Chúa đổ rất nhiều ân sũng, cũng là một thế giới vào những ngày còn lại, là thời gian của ân sũng, thời gian của ân thánh cho nên có rất là nhiều ơn sũng Chúa đổ xuống cho thế giới trần gian.” Không ai có thể chứng nhận và không ai có thể biết được những ơn thánh Chúa ban, nhưng để nói cho chúng con là Chúa đang chờ đợi và cho chúng con cơ hội. Chúa đang mở rộng tình thương của Ngài hơn nữa, Chúa đang mở rộng tất cả những điều chưa bao giờ có, Chúa muốn cho con người gần gũi Ngài, Chúa muốn cho con người hãy đến gần với Ngài nhiều hơn.

Bởi vì tất cả những luật lệ đã đi sâu ở trong thế giới, tất cả những điều đã nằm trong những giới luật, nằm trong giới răn sẽ không bao giờ thay đổi hoặc di chuyển, nhưng với tình thương của Chúa, bởi vì Ngài có quyền có thể uyển chuyển được nơi Chúa, Chúa muốn tỏ hiện cho chúng ta được nhận thấy sự yếu đuối của con người, chúng ta nhìn thấy được thân xác yếu hèn, sức mạnh của con người hoàn toàn không có, cho nên tất cả những gì của thiêng liêng, những gì của Thiên Chúa thì thường thường chúng con phải tin, chúng con phải cảm nhận bằng tâm hồn, chúng con cảm nhận bằng đức tin, chúng con cảm nhận bằng tâm trí chúng con không thể so sánh với những điều thực tế ở giữa cuộc đời này.

Cho nên có rất nhiều điều chúng con chỉ cảm nghiệm thì Chúa đã cho chúng con được biết trong tâm trí, chúng con được nhận ở nơi trái tim của mình. Ngày hôm qua là một ngày Chúa cộng thêm, bởi vì Chúa đã nói cho chúng con và Mẹ cũng đã nhắc nhở cho chúng con, chúng con đừng nghĩ ngày hôm nay là một bầu trời nắng đẹp nhưng ngày mai chúng con không biết điều gì sẽ xảy ra, nó sẽ đến với chúng con một cách nhanh chóng và nó sẽ đến với chúng con một cách bất ngờ. Cho nên con người ngày hôm nay phải thống hối, phải ăn năn, phải trở về, bất cứ ai cũng phải ăn năn, thống hối và trở về, bởi vì điều này là điều con người cần phải sống một đời sống như Chúa đã mời gọi chúng con suốt bao nhiêu thế kỷ qua.

Giáo lý của Ngài đã để lại, Tin Mừng của Ngài đã để lại, Phúc Âm cũng đã để lại và Giáo Hội của Ngài đang thực hiện tất cả những lời sống động để mời gọi tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, là những người con cái của Thiên Chúa. Hãy đón nghe, nhận ra tất cả những điều đang xảy ra và đang đối diện, sự dữ nó đang hoành hành khắp nơi, nó đang làm cho cả một thế giới không ngày bình an. Đó là điều mà con người đang bọc xác con người nhưng tâm trí thuộc là loài quỷ dữ, những điều gian ác nhất, những điều tàn nhẫn nhất nó đã hình thành và đã thể hiện trong thế giới của trần gian.

Còn rất nhiều điều, chúng con đang bị ở giữa một cảnh có thể nhận ra chúng con không còn như những năm vừa qua, về đời sống kinh tế chúng con đã bị chìm sâu và bắt đầu rớt xuống những vực thẳm, bây giờ toàn là những điều con người đi vào gian ác, đi vào thủ đoạn, kiếm cách để có thể qua những sự tinh vi khéo léo của một thời đại mà nó làm cho linh hồn và thể xác của chúng con đi vào một nơi chốn điêu đứng. Điều đó nó đã thu hút chúng con với những sự hưởng thụ, với những bộ máy tinh vi hiện đại, còn đời sống đức tin thì chúng con hoàn toàn đã trở thành đông cứng, hoàn toàn đã trở thành chai đá, hoàn toàn đã trở thành dửng dưng, và hoàn toàn đã trở thành ngoan cố.

Biết bao nhiêu người con cái của Chúa, đã từng biết Ngài, đã từng là những người con được Rửa Tội, là những người con đã từng học lời Chúa, đã từng học Tin Mừng, đã từng là những người mà Chúa chọn để trở thành những vai trò giảng dạy, cũng có những người đã từng là những người con đã học hỏi lời của Chúa, đã từng sống trong nhà Chúa nhưng ngày hôm nay họ trở thành dửng dưng, họ trở thành đông cứng, họ trở thành chủ nghĩa cá nhân, trở thành đoán xét với tất cả những việc của Giáo Hội làm, những điều mà họ chỉ cho họ những sự suy nghĩ, là điều mà họ chỉ hiểu một phần nhỏ bé nào, bởi vì kiêu ngạo, bởi vì cái tôi mà họ đã bị những cái khuyến dụ của thế giới chung quanh, nó đã làm cho họ không còn thời gian để cảm nhận được lời của Chúa, không tìm lời của Chúa, họ làm như không tin và không thể thấy được những việc của Chúa đã làm hay đang làm.

Lạy Chúa, dẫu số người này có trong nhân loại, hay số người tội lỗi mà họ đang kiếm cách để phá hủy hoặc đi ngược lại giáo lý của Chúa, một số người họ đã từ chối Chúa, một số người họ không tin nhận Chúa hay một số người ngoan cố chống lại tất cả những gì của Chúa, cũng có một số người con cái của Ngài đang tìm trở về với Ngài, đang nhận ra ánh sáng của Ngài, một số người họ cả một cuộc đời vì chân lý, vì Tin Mừng mà họ hy sinh cho đến giây phút cuối cùng, có những người đang sống, những người chưa bao giờ biết, là những người bé nhỏ như chúng con, cả một cuộc đời quả thật là chưa bao giờ cảm thấy được sự gần gũi nhưng khi chúng con nhận ra tình thương của Chúa, chúng con thấy được bởi vì chỉ ở nơi trái tim cảm nhận thì điều đó mới có thể trả lời được sự thật mà chúng con đang khao khát giữa cuộc đời này.

Những lúc chúng con bế tắc nhất, những lúc chúng con đau khổ nhất, những lúc chúng con cần nhất thì người đời họ có thể lợi dụng chúng con, họ nhìn thấy chúng con còn có những điều có thể lợi dụng được, chúng con cũng vậy, tìm đến hay không bao giờ đối với người khác bằng con tim thật sự, không bao giờ có tình yêu thật sự nơi con người. Khi chúng con biết được tình yêu là khi chúng con gặp gỡ được Chúa, chúng con nhận ra Chúa, chúng con cảm nhận được sự bình an của tâm hồn chưa bao giờ có được và không ai có thể cho chúng con được, cho nên, khi chúng con đau khổ nhất, khi chúng con quằn quại nhất, chúng con chạy đến, lúc đó mới biết Chúa, lúc đó mới cầu xin với Chúa thì quả thật Chúa đã nhậm lời và Chúa không từ bỏ chúng con. Cho nên từ chỗ mà Chúa không từ bỏ và nhận cái thân phận hèn mọn yếu đuối tội lỗi này để ngày hôm nay chúng con có một cương quyết vô cùng là chúng con không bao giờ rời khỏi tình thương của Chúa.

Dẫu là Đấng chúng con chưa bao giờ nhìn thấy, dẫu con chưa bao giờ nhìn thấy một Đức Chúa, con chỉ biết một Đức Chúa có tình thương, một Đức Chúa đến với chúng con trong thiêng liêng, một Đức Chúa mà chúng con gặp Ngài bằng con tim của mình, một Đức Chúa mà chúng con tin rằng Ngài đang ở giữa thế gian này, Ngài đang chuẩn bị sắp xếp cho mỗi một cuộc đời chúng con, Ngài luôn luôn ở cùng chúng con, Ngài biết những gì chúng con cần, Ngài biết những gì chúng con sẽ gặp. Đức tin sẽ cho chúng con nhìn thấy được Sự Hiện Diện của Thiên Chúa và gặp gỡ Thiên Chúa trong đời sống của chúng con, cho dù như thế nào đi chăng nữa khi chúng con đã nếm được tình yêu của Chúa, nếm được tình yêu của Chúa Giêsu, nếm được tình yêu của Bí Tích Thánh Thể, chúng con không thể rời khỏi Ngài.

Chúng con đang tiếp tục, dẫu những năm tháng rất gần, những năm tháng đã đi qua, những năm tháng mới đây trong cuộc đời, nhưng chúng con cũng đã gặp biết bao nhiêu cái khó khăn, gặp biết bao nhiêu cái khó khăn bởi người khác chống đối, bởi người khác không tin, bởi người khác không thấy, bởi người khác không cùng một chí hướng với chúng con, nhưng chúng con vẫn khắc phục, vẫn im lặng, vẫn chờ đợi bởi vì được Đức Chúa Giêsu dạy cho chúng con, bởi vì những điều chúng con thấy anh em của chúng con không thấy, cho nên họ phản đối, họ từ chối, họ loại bỏ, và họ khinh chê chúng con.

Nhưng chúng con thật sự đã gặp được Đức Giêsu của chúng con, chúng con gặp được một Đấng tình thương, là một người Cha chung của nhân loại, là một người Cha mà Ngài đang hiện diện và ở giữa chúng con, đã quan tâm cho thế giới này, đã ban cho chúng con biết bao điều hy vọng, đã đem đến cho chúng con biết bao cơ hội để được trở về với Ngài, được biết Ngài, để được nhận ra Ngài, nhưng chúng con từ chối, chúng con sống ở trong tội lỗi, sống trong gian ác là tự nơi chúng con quyết định, nhưng tình thương của Chúa luôn mời gọi và cho chúng con.

Đoạn đường đã đi qua, chúng con là những người điển hình, chúng con là những người nếm và cảm nhận được, cho nên điều đó chúng con vẫn tiếp tục, cho dù thế giới này điều gì có thay đổi, cho dù người ta có nhìn chúng con bằng cặp mắt như thế nào đi chăng nữa, nhưng điều này thật sự đến một cách phi thường. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể ban và thực hiện điều này cho con người trên trần thế, những người như chúng con hoàn toàn không biết, không giỏi và là những người không chuyên trong một chương trình để đem đến những lời hay học hỏi thêm, quả thật, nếu không có sự mạc khải của Thiên Chúa thì không ai biết được, không có sự mạc khải của Thiên Chúa thì không nghe, không thấy và cũng không cảm nhận được.

Đó là sự thật từ nơi con tim, từ nơi trái tim, không có một người nào trả lương, cũng không có một cái lợi gì cho chúng con, cũng chẳng được điều gì ở nơi đời sống thế gian nhưng chúng con vẫn hăng say, chúng con vẫn tích cực, chúng con vẫn có một đời sống bình an, chìm sâu trong hạnh phúc, chìm sâu trong tình thương của Chúa, gặp gỡ Ngài tại Bí Tích Thánh Thể, để được đụng chạm bằng trái tim, bằng nụ cười, bằng niềm vui, bằng niềm hy vọng. Chỉ có Đức Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, chỉ có Thiên Chúa của chúng con, chỉ có một gia đình của thiên quốc, trong đó có Đức Chúa Cha, có Đức Chúa Giêsu, có Đức Chúa Thánh Thần, có Mẹ Maria, có các thánh, đây là sự chứng nhận mà chúng con nhìn thấy trong thế giới ngày hôm nay.

Đây là những điều được mạc khải cho thế giới bằng những luồng ánh sáng từ trời cao đã đến với thế gian này, bằng những luồng ánh sáng từ nơi Bí Tích Thánh Thể chói lòa ra nơi chúng con, là những người quỳ trước Thánh Thể để dâng lên lời cầu nguyện, quỳ trước Thánh Thể để dâng tất cả những người anh chị em, những người thân nhân, những người đang sống trong đau khổ, đang sống trong bịnh tật. Chúng con vì họ để làm những điều đó, bởi vì tình thương của Chúa dạy chúng con: Chúng con hãy yêu thương anh em mình, chúng con hãy giúp cho những người nghèo, chúng con giúp cho những anh chị em, họ cần có những nhu cầu trong đời sống thiêng liêng.

Chúa dùng chúng con để đem tiếng nói của Chúa đến họ, an ủi họ, giúp đỡ cho họ, chỉ dạy cho họ, đồng thời Chúa đem tất cả những lời đó chỉ dạy cho thế giới ngày hôm nay được biết sự hiện diện của Chúa và tình thương của Chúa. Ngài đang chờ đợi và Ngài đang cho chúng con cơ hội trong thế giới ngày hôm nay. Chỉ có tình thương của Chúa chúng con mới được hạnh phúc và chỉ có tình thương của Chúa mới có thể cứu chúng con được trong biển lửa tội lỗi ngày hôm nay.

Lạy Chúa, có biết bao điều không phải chỉ dừng lại ở điểm đó mà còn rất nhiều điều không thể diễn tả được. Có đâu mà ánh sáng của Thánh Thể ban đến cho chúng con, cho chúng con được gặp gỡ Ngài, cho chúng con nhìn được sự di chuyển của Ngài, cho chúng con nhận thấy sự chữa lành trong tâm hồn, chữa lành trong thân xác, cho chúng con được say đắm ở trong tình yêu của Chúa, cho chúng con đem cái tình yêu đó đến với những anh chị em? Chúng con không cần lợi lọc ở nơi họ, chúng con không cần trả tiền công ở nơi họ, nhưng chúng con vẫn yêu thương họ và giúp đỡ họ.

Đó là điều mà Chúa Giêsu đã làm trên những việc phi thường, lạ thường đó, cho nên chúng ta không thể từ chối, không thể không biết một Đấng Thiên Chúa của chúng ta, một Đấng Thiên Chúa không phải ngay bây giờ với một nhóm nhỏ cho chúng con, cho những anh chị em cá nhân gặp mà Chúa Giêsu đã đến với chúng con trên 2,000 năm trước, Ngài đã cùng với thế gian này, Ngài đã đi giữa thế gian này, đã dạy cho họ giáo lý, đã làm biết bao phép lạ trong thời điểm đầu tiên. Ngài đã đi vào Cuộc Tử Nạn, Ngài đã chấp nhận đi vào cái chết, Ngài đã phục sinh khải hoàn, Ngài đang còn trong Bí Tích Thánh Thể của ngày hôm nay. Đó là sự thật mà thế giới phải mở đôi mắt thật lớn nhìn vào Thiên Chúa, là một Đấng vũ hoàn, Ngài có quyền trên nhân loại, Ngài có quyền cho chúng ta sự sống và Ngài có quyền đưa chúng ta đi bất cứ lúc nào. Đó là điều mà chúng ta không thể nào phủ nhận được quyền năng của Thiên Chúa.

Thế giới hôm nay biết bao điều hỗn loạn, biết bao nhiêu người lánh xa, biết bao nhiêu người đã sa vào cái lưới bẩy của tội lỗi, bởi vì chúng ta chưa biết Ngài, chưa biết được lòng nhân hậu của Ngài, tình yêu thương của Ngài, bởi vì Ngài đã đến và Ngài đã cứu độ chúng ta. Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng giá Máu, Ngài đã chết cho con người nhân loại, nhưng chúng ta đã ngoảnh mặt làm ngơ, chúng ta đã vô bổn phận trách nhiệm, chúng ta đã ơ thờ trước tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta đã dửng dưng và chúng ta đã phủ nhận tình thương của Chúa bao lần trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu kiệt quệ đau đớn thì chúng ta mới bắt đầu chạy đến để xin những điều đó, còn ngoài ra chúng ta không nghĩ đến Thiên Chúa của chúng ta, là một Thiên Chúa cũng có tình yêu, một Thiên Chúa đang chờ đợi, một Thiên Chúa bằng tiếng nói, một Thiên Chúa đang muốn đến ở trong lòng của chúng ta.

Ngài đã ban cho chúng ta rất nhiều điều, đã bao người ở trong thế gian này có lòng tri ân và cảm tạ Chúa chưa? Quả thật, có chứ không phải không, nhưng chỉ là một số nhỏ bé nào mà thôi, so với vũ trụ bao la này, so với tình thương, so với từng giai đoạn, so với tất cả những điều đang có và đã có do nơi Thiên Chúa tạo và ban cho con người trên trần gian. Chúng ta hãy quay trở về với Chúa trong thời điểm ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn thấy những điều biến loạn của thế giới ngày hôm nay, hãy nhìn thấy tất cả những sự mạc khải mà Chúa tỏ cho thế giới ngày hôm nay.

Chúng ta đã được nhìn thấy từ trời cao, những điều đã được đến với thế giới, chúng ta hãy cảnh thức, trở về với Thiên Chúa của chúng ta. Hãy lắng nghe lời Mẹ Maria, bởi vì Mẹ là Người thay thế cho cả thế giới loài người và Mẹ là Người ứng chiến cuối cùng những ngày còn lại. Bởi vì thời điểm của Chúa Giêsu đã hoàn tất và thời điểm của Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta, Mẹ đang cùng với chúng ta, Mẹ muốn cho chúng ta được biết chỉ có con đường duy nhất cuối cùng. Chúng ta là những người con cái trên trần thế hãy cúi đầu trở về phủ phục trước Thiên Chúa của chúng ta, thống hối ăn năn bằng con tim, bằng cõi lòng để được ơn cứu rỗi, để được ơn can thiệp, để được Mẹ cùng chúng ta ứng biến với một thế giới.

Thế giới hôm nay giữa thiện và ác đang đấu tranh với nhau vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ, thần dữ nó đang bao phủ thế gian này, bởi vì tội ác của chúng ta, bởi vì tội lỗi của chúng ta đã trở nên những thần dữ, chúng ta phải tranh đấu với nó một cách kịch liệt. Nếu chúng ta chỉ với bản thân của chúng ta, con người của chúng ta không thể nào đấu được với nó, cho nên chúng ta phải nhờ và chúng ta phải trở về với Thiên Chúa, xin Chúa thương tha thứ và cho chúng ta cơ hội qua sự can thiệp. Mẹ Maria đến với chúng ta bởi vì điều đó Chúa đã giao quyền qua Mẹ, cho nên Mẹ chỉ có một điều duy nhất mong muốn chúng ta hãy hiệp nhất yêu thương, trở về phủ phục trước mặt Thiên Chúa của chúng ta vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Tất cả những điều được đến, được nhắn gởi và mạc khải cho thế giới hôm nay là mong con người chúng ta phải trở về, bởi vì linh hồn của chúng ta là giá trị mà Thiên Chúa đã cho chúng ta cơ hội. Đức Giêsu ở trong Bí Tích Thánh Thể Ngài trăn trở mỗi ngày, Ngài đem tiếng nói rất gần cho thế giới và Ngài không biết bao nhiêu lần đã gặp gỡ con cái trong trần gian. Chúng ta đừng cứng lòng nữa, chúng ta đừng để cho cái chai đá đó phủ lấp đi và làm cho chúng ta không còn nhìn thấy ánh sáng mà chúng ta cần nhất cho linh hồn của chúng ta, là thiêng liêng mà chúng ta rất cần để gặp gỡ Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta có cơ hội để gặp gỡ Ngài. Ngài là một Đấng tình thương, Ngài là một người Cha nhân từ, Ngài là một Đấng tạo thành, chúng ta không thể phủi ơn và chúng ta không thể từ chối Ngài được.

Tất cả những điều của Ngài đang làm, đã làm vì yêu chúng ta, vì tha thứ cho chúng ta, vì cho chúng ta cơ hội, chúng ta nhất định không thể nào bỏ qua cơ hội này, bởi vì linh hồn của chúng ta phải chịu trách nhiệm với tất cả những điều mà chúng ta đã không đón nhận sự mời gọi của Thiên Chúa. Đây là một điều rất quan trọng, Mẹ Maria đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, Mẹ không muốn nhân loại chìm sâu trong biển lửa, Mẹ không muốn nhân loại bị sự lừa gạt của loài quỷ dữ. Con rắn năm xưa, nó đã làm cho ông bà nguyên tổ của chúng ta mắc vào tội tổ tông truyền, hôm nay đã trở lại để tranh đấu với những ngày còn lại.

Đây là sự kết thúc của nó vào những ngày còn lại trên trần gian, nó muốn kéo tất cả mọi người trong nhân loại cùng với nó đi xuống dưới vực sâu, ở dưới đáy lòng đất, lúc đó chúng ta sẽ bị nó hành hạ, nó sẽ thiêu đốt và nó sẽ làm cho chúng ta sẽ chết và không còn cơ hội để được sinh tồn ở trên thế giới của trần gian, vĩnh viễn muôn đời như Chúa đã nói, vào một nơi khóc lóc và nghiến răng, nó đang muốn con người của chúng ta đi vào nơi đó. Chúng ta thấy được sự dữ ở nơi thế giới này, chúng ta thấy được mỗi một hoàn cảnh ở trong thế giới này, chúng ta thấy được tất cả mọi người đang rơi vào tình trạng của ngày hôm nay. Họ không còn yêu thương, họ chỉ sống với nhau bằng một đời sống mà chúng ta nhìn thấy, quả thật, là một điều đáng sợ, từ gia đình, xã hội, từ vợ chồng, anh em cho đến những điều đi ngược lại luân thường đạo lý, những điều đồi bại trong xã hội của ngày hôm nay.

Họ không còn giữ lề luật của Thiên Chúa nữa, cho nên những ai còn có thể lắng nghe, những người công chính của Chúa còn ở trên thế giới này, những người đó là những người bắt đầu tiếp tục và vẫn còn, vai trò của họ là nói lên tiếng nói sự thật, minh chứng cho sự thật và nói lên tất cả những gì mà Thiên Chúa, qua những người công chính đó, những người nhận ra Thiên Chúa đó, những người biết Chúa, những người yêu Chúa và những người đã đi theo Chúa. Đó là họ đang sống để nói lên Tin Mừng của Ngài, nói lên những lời mà Ngài muốn nhắn gởi cho nhân loại, nói lên những điều mà con người không thể rời khỏi tình thương của Chúa, nếu chúng ta rời khỏi chúng ta không còn con đường để đi và linh hồn của chúng ta, thể xác của chúng ta cũng sẽ bị cột nhốt và đốt ở trong đời sống đau khổ của thế giới trần gian mà chúng ta đang gặp và đang có trong hiện tại.

Cho nên, tất cả những gì biết để bổ túc thêm cho đời sống, chúng ta là những người có lý trí, có con tim, có cảm nhận, có thân xác và còn hơi thở, chúng ta có quyền chọn lựa, có thể nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa, chúng ta có thể từ chối, hay chúng ta trở về, hay chúng ta đi trên con đường lành thánh. Đó là mỗi một cá nhân có quyền được nghe, được biết sự vĩ đại cao trọng mà Chúa mạc khải cho thế giới ngày hôm nay, qua sự nhắn gởi của Mẹ Maria, mong muốn loài người có cơ hội, có cơ hội để được nghe tiếng nói của Ngài, có cơ hội để được nghe tiếng nhắc nhở của Mẹ Maria, có cơ hội để được nhìn thấy sự vĩ đại cao trọng mà Chúa ban cho con người những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Chúng ta cũng nhìn và cũng để đôi mắt để nhìn thấy thực tế trong đời sống chúng ta đã bị sự khống chế của sự dữ, nó đang rất gần và đang bao quanh chúng ta. Dường như tất cả và tất cả, nếu chúng ta không nhờ vào tình thương của Chúa, nhờ vào Lòng Thương Xót của Ngài, chạy về thống hối ăn năn, chúng ta không thể có một nơi nào có thể nương tựa và không ai có thể can thiệp cho chúng ta.

Thế giới của ngày hôm nay đã bị bao bọc bởi sự dữ, đã bị bao bọc bởi tất cả chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa của những điều thuộc về con người: tham lam, ích kỷ. Nó đã làm cho chúng ta mờ đi đời sống đức tin, nó đã làm cho trái tim của chúng ta không nhận ra Thiên Chúa, không nhận ra điều răn của Ngài, không nhận ra lề luật của Ngài, không nhận ra những gì tốt đẹp mà Ngài để cho chúng ta giữ lấy những điều đó để chúng ta đừng vấp phạm, đừng rớt vào để chúng ta không phải trả một giá khi chúng ta có lý trí để phân biệt, chúng ta biết điều thiện và điều ác. Chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương, Ngài muốn cho chúng ta sống trên một con đường lành thánh, tốt đẹp, Ngài không để cho ma quỹ nó khuyến dụ chúng ta và đưa chúng ta vào con đường của tội ác.

Ngài không muốn nhìn thấy chúng ta rớt vào nơi chốn bị cái lưới bẫy trong sự lừa gạt của nó mà chúng ta không hề hay biết linh hồn của chúng ta đói khát, linh hồn của chúng ta cô đơn, linh hồn của chúng ta lạnh lẽo, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra thì ai là người có thể giúp cho chúng ta được? Tiếng nói của Thiên Chúa là bởi linh hồn mà Ngài gần trong thân xác của chúng ta, linh hồn do chính Ngài ban tặng cho chúng ta, bởi cái linh hồn đó mà Ngài đã chết cho nhân loại chúng ta, cho nên điều giá trị còn và có được ngày hôm nay để lắng nghe tiếng nói sống động này, lắng nghe tiếng nói sinh động này đi vào lòng người của chúng ta để chúng ta đền đáp, chúng ta có thể thực hành, và tùy theo sự lựa chọn chúng ta có thể trưởng thành và hiểu được sự nhắn gởi của Chúa và những lời của Mẹ.

Hôm nay tất cả những điều mà L. được thấy, được nghe vào ngày hôm qua và đêm hôm qua, tất cả những điều đã được tường thuật ngày hôm nay, sự vĩ đại cao trọng đó nhất định con người sẽ nhìn thấy được và sẽ đến một ngày rất gần. Nếu đợi ngày đó sẽ không còn cơ hội. Cho nên ngay giây phút này, là giây phút mà chúng ta là những anh chị em trong Chúa, cho dù anh chị em những ai không biết Chúa nhưng khi nghe qua những lời này, qua những lời nhắn gởi này, mà Mẹ Maria, Mẹ muốn cho tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, những người biết Chúa hay không biết Chúa, những người yêu mến Chúa hay những người tội lỗi vẫn có quyền được đón nghe để trở về với Thiên Chúa của chúng ta.

Chúa đã chết cho nhân loại, chết không chừa một người nào, Ngài chết để đổi cho chúng ta sự sống vĩnh cữu thiên đàng, không chừa bất cứ ai, bởi vì chúng ta đã được ơn cứu độ do Đức Chúa Giêsu Con của Mẹ thực hiện trong thế giới của trần gian. Khi chúng ta được nghe, được biết điều này chúng ta hãy nhìn lại mình, với những cái thiếu sót, những điều tội lỗi, và còn những điều chúng ta bất xứng trước mặt của Thiên Chúa, dù chúng ta không làm tội ác, chúng ta không làm điều gì có thể vi phạm hay xúc phạm nhưng chúng ta không biết Chúa, không nhận ra Chúa, không đón nhận ơn cứu độ thì điều đó chúng ta cũng phải cần coi lại, chúng ta phải sống làm sao để chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta có một niềm tin vào Thiên Chúa, xin gởi thác vào Ngài để tất cả những gì đến với thế giới hay xảy ra cho chúng ta, chúng ta cũng hãy tin rằng Chúa thương chúng ta, Chúa tha thứ cho chúng ta, chúng ta hãy bám víu vào tình yêu đó.

Lòng Thương Xót mà Chúa đang để cho thế giới hôm nay bất cứ ai cũng có thể đến để gặp gỡ Ngài, bất cứ ai cũng có thể đến với một tấm lòng thống hối ăn năn, bất cứ ai cũng có cơ hội được xin đón nhận và xin gặp gỡ Ngài nơi Lòng Thương Xót mà Ngài mở rộng để đón nhân loại ngày hôm nay, và còn thêm những sự huyền nhiệm, còn thêm những sự bổ túc cho đời sống của chúng ta tập làm sao để hiểu và nhận ra chính lời của Chúa đến với chúng ta. Để cho chúng ta có một sức mạnh, cho chúng ta có những giây phút yên lặng của tâm hồn thì chúng ta hãy gặp gỡ Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta hãy dành thời gian đến với Ngài. Chúng ta không phải đến với Ngài đâu mà chúng ta đến cho tâm hồn của chúng ta lắng đọng lại để nhìn thấy một Đấng tình thương, qua ơn thánh, Chúa sẽ ban cho chúng ta để chúng ta bình tĩnh lại, chúng ta nhận ra tất cả những gì chúng ta cần làm.

Chúng ta sống trong một đời sống lành thánh hiện tại, chúng ta cần bổ túc cho đời sống thiêng liêng, bổ túc những điều cao đẹp mà chúng ta vốn có nhưng chúng ta không sử dụng nó. Chúng ta chưa bao giờ để cho trái tim của chúng ta sống một cách ngay thật để biết rằng tình yêu của Chúa, tình yêu của Chúa cho chúng ta thật nhiều phong phú, tình yêu đó chúng ta cũng có sự liên kết với anh em, với thân nhân, với những người mà chúng ta gặp gỡ trong thế gian cũng mang kiếp người như chúng ta, để chúng ta sống có ý nghĩa hơn, chúng ta sống và tất cả những điều trong trần thế mà Chúa ban cho chúng ta là những nhu cầu để chúng ta có thể qua trong những ngày ở thế giới của con người những điều hạnh phúc, điều cảm nhận vĩ đại và cao lớn hơn cho đời sống linh hồn thì chúng ta thật sự phải nhận biết Chúa, phải nhìn ra Chúa, phải trở về với Chúa và phải sống một đời sống công chính, ngay thẳng như Chúa muốn.

Đó là giáo lý Ngài để lại và Tin Mừng mà Ngài nhắc nhở, còn rất nhiều điều mà ngày hôm nay Ngài muốn sống động để gặp gỡ con người trong nhân loại, nhất là thế giới vào những ngày Omega, là những ngày còn lại cuối thế kỷ. Điều đó nhất định sẽ đến, điều đó nhất định sẽ xảy ra, điều đó nhất định sẽ kết thúc những ngày cuối cùng, nếu chúng ta chờ đến ngày đó thì đã quá muộn màng, bởi vì khi chúng ta để đến ngày đó thì chúng ta không còn cơ hội có thể được sự can thiệp của Mẹ Maria như Mẹ dặn nhắn gởi, nếu chúng ta thật sự muốn được đón nhận ơn cứu độ, chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ, chúng ta phải cũng cố đời sống đức tin, chúng ta tìm đến một Thiên Chúa có thật, chúng ta tìm đến Mẹ Maria đã nói và nhắn gởi cho nhân loại rất nhiều điều, mong con cái trở về, trở về để được đón ơn tha thứ, trở về để đón được ân sũng mà Thiên Chúa cho chúng ta trong thế hệ hiện tại, nơi thân xác hay chúng ta có trong thế hệ mai sau.

Điều đó là một điều Chúa đã làm, chúng ta hãy cho chúng ta cơ hội để tìm kiếm, để hiểu được những điều mà chúng ta cần làm thì chúng ta phải dốc lòng trong đời sống lành thánh, chúng ta từ bỏ tất cả những điều thuộc về thế giới của con người. Chúng ta đang sống ích kỷ, tham lam, trong bất chính, tội lỗi, ngược lại luân thường đạo lý, trong những cái bất tuân, chúng ta hãy sửa lại đời sống xin Chúa thứ tha, chuẩn bị xứng đáng hơn để đón nhận. Ai cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào, ai hôm nay làm sao có thể biết được ngày mai, làm sao chắc chắn được cuộc đời của mình, cho nên đây là sự chuẩn bị cho mỗi một cá nhân, chuẩn bị cho mỗi một linh hồn, nếu chúng ta thật sự lắng nghe tiếng của Chúa, chúng ta lắng nghe những lời nhắn gởi của Mẹ chúng ta hãy cho chúng ta cơ hội để chuẩn bị cho một thế giới mà chúng ta nhất định sẽ đối đầu, điều đó là sự trả lời trước mặt Thiên Chúa, trước mặt một quan toà công bằng và ngay thẳng.

Đó là điều chúng ta cần chuẩn bị ngày hôm nay, hãy rời bỏ bớt tội ác, hãy dốc lòng trở về với Chúa, hãy để cho Chúa đến với chúng ta và hãy chọn Ngài trong đời sống của mình, để cũng cố kịp cho đời sống đức tin. Dẫu có những biến cố, dẫu có những đau thương, dẫu có rất nhiều điều đến trong những điều xảy ra bất ngờ nhưng chúng ta chỉ hy vọng chúng ta có Chúa, trong sự huyền nhiệm đó chúng ta sẽ được sự can thiệp của Ngài, sẽ được sự trợ giúp của Ngài, không phải là một người ở trên trần gian mà là các thiên thần ở thiên quốc sẽ đến và giúp cho chúng ta khi chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta trở về với Chúa bằng sự phủ phục Mẹ muốn chúng ta trong Sáu cái lạy có rất nhiều ý nghĩa nếu chúng ta muốn biết rõ hãy đi vào những sự mạc khải trong những ngày vừa qua mà Mẹ đã mạc khải cho thế giới qua những người anh chị em đã loan rộng khắp nơi.

Đó là những điều mà chúng ta phải cần để lại, cần cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu ý nghĩa tại sao có Sáu Lạy và ý nghĩa Sáu Lạy đó như thế nào, từ đó chúng ta hãy với cảm nghiệm riêng mỗi một người khi chúng ta cúi lạy Thiên Chúa, nhất là khi chúng ta cúi lạy Ngài. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa biết tất cả mọi điều, chúng ta có trở về hay không Ngài biết và thấu rõ ở nơi con tim và cõi lòng, không ai có thể dấu diếm Chúa bất cứ điều gì trước mặt của Thiên Chúa, nếu chúng ta thật sự bái lạy, nếu chúng ta thật sự trở về bằng con tim Chúa nhất định biết và Chúa nhất định có cách để chúng ta cảm nhận. Đó là điều chúng ta được bình an, cảm nhận đó là sự thống hối ăn năn, đến cùng với Thiên Chúa bằng con tim, sự trả lời đó lập tức ở nơi tâm hồn của chúng ta, lập tức ở nơi con tim của chúng ta, đó là sự trả lời giữa mình và Thiên Chúa, không cần người khác.

Đây là hồng ân của những ngày còn lại, Mẹ mong muốn chúng ta hãy ý thức và hiểu được Sáu Lạy, rất quan trọng. Chúng ta cần quay về với Thiên Chúa, chúng ta cần phủ phục trước Ngài, trước Thánh Thể của Ngài, phủ phục trước Thập Tự Giá, phủ phục trước Lòng Thương Xót, phủ phục trước tình yêu và bàn thánh của Thiên Chúa mà chúng ta đón nhận, để chúng ta nhận ra đây là sự trở về mà tất cả mọi người trong nhân loại cần hiệp nhất, cùng chung một đời sống nhận ra Thiên Chúa. Là một người con cái của Thiên Chúa, chúng ta thấy được sự vĩ đại cao trọng đó để lôi cuốn anh em của mình, còn rất nhiều người nữa họ cũng phải nhận ra. Chúng ta là những người con đáng phải thờ lạy Thiên Chúa từ bao thế kỷ trước, đáng thờ lạy Chúa mỗi một ngày, đáng thờ lạy Thiên Chúa mỗi một giây, một phút trong đời sống.

Đây là thế kỷ mà chúng ta cần phải lập lại điều đó với thân phận con người của chúng ta, bởi vì thời gian đã không còn cho phép nữa và thời gian cũng đã cạn kiệt, cho nên chúng ta nhất định chỉ có một con đường duy nhất cho tâm hồn của chúng ta, trái tim của chúng ta và sự phủ phục đó thuộc về Thiên Chúa, để được sự can thiệp, để được sự che chở, được sự bảo bọc do các thiên thần, các thánh khi chúng ta thật sự đã trở về, được đón nhận dấu ấn của Chúa, đã đón nhận dấu ấn tình thương, chúng ta được cứu giúp thì các thiên thần, các thánh sẽ phù trợ và đưa chúng ta ra khỏi những khó khăn, những ngày biến cố mà thế gian sẽ đối diện trong những ngày Omega, điều đó nhất định sẽ đến với chúng ta trong thế kỹ hiện tại.

Đây là những điều mà chúng ta được đón nghe, không ai biết trước được ngày đó và cũng không ai có thể diễn tả được, nhưng qua sự mạc khải đó là sự nhân chứng thật sự, chưa bao giờ những thế kỷ qua cho chúng ta nhìn thấy bằng đôi mắt và xuất hiện vào những ngày gần nhất. Đó là sự trở lại của Thiên Chúa, Ngài đã nhắn gởi thế giới con người của chúng ta qua Phúc Âm, qua Tin Mừng, qua Khải Huyền. Đây là những điều có thật, là những điều mà Chúa đã mạc khải với những lời sống động cho chúng ta được đón nhận, lắng nghe, hãy tìm hiểu thật kỹ và để thiện chí để nhận ra những lời của Chúa và những điều mà Chúa mạc khải cho thế giới ngày hôm nay và những lời nhắn gởi mà Mẹ Maria giúp cho chúng ta trong thế hệ hiện tại.

Giờ phút này đây con không biết nói gì hơn ngoài những lời mà Chúa Thánh Thần cho con được tường thuật vừa xong, đây cũng là điều con được tường thuật tất cả những gì đang diễn tiến, đang đến để có thể để cho tất cả mọi người đón nhận, lắng nghe. Nhất là các linh mục, các tu sĩ, các ngài khoan từ chối, các ngài khoan bỏ qua những vấn đề quan trọng này, các ngài đừng từ chối những điều mà chính các ngài là những người được Chúa chọn mỗi một ngày được dâng Mình và Máu của Chúa, được đón nhận Thánh Thể của Ngài.

Thánh Thể của Thiên Chúa đang hoạt động và làm rất nhiều điều phi thường, lạ thường, các ngài là những người phải khởi đầu khi các ngài có cơ hội đón nhận, đừng từ chối theo cách của con người, các ngài hãy loan rộng điều này cho Giáo Hội được biết và cho tất cả những người con cái trên thế giới được nhận ra sự nhắn gởi của Thiên Chúa, những ngày mà Ngài đã qua Thánh Thể xuất hiện biết bao điều kỳ diệu này để cho tất cả những ai cũng có quyền đón nghe để chuẩn bị cho đời sống đức tin. Đừng vì những điều giữa con người và con người, đừng vì những điều mà con người có thói quen không quan tâm với tất cả những việc phép lạ mà Chúa đã làm và đang làm cho cả thế giới. Hãy có bổn phận trách nhiệm, bởi vì đây là sự nhắn gởi rất quan trọng mà Thiên Chúa cần các linh mục, các tu sĩ góp một bàn tay, đem những lời đó nói với những người giáo dân để họ có thể chuẩn bị cho một cuộc đối diện mà Thiên Chúa đang chờ đợi vào thời điểm mà chúng con phải trở về với Ngài.

Đừng để quá trễ, những người giáo dân, những người con cái của Chúa mà Chúa muốn qua các vị linh mục tu sĩ, qua những người có bổn phận trách nhiệm và qua những người giáo dân như chúng con loan báo Tin Mừng, nói đến tất cả những ngày mà Chúa đã mạc khải cho chúng con được thống hối, ăn năn trở về, bằng cách chúng con phải hiệp nhất trong tình thương, trở về bằng sự phủ phục, bằng những thống hối ăn năn mà trái tim của mỗi một con người được gặp gỡ Thiên Chúa qua Sáu Lạy, trong quyền năng mà Ngài ban cho chúng con trong thế giới ngày hôm nay.

Chúng ta hãy thi hành và sống thật như những điều chúng ta thực hành, tin vào quyền năng của Chúa, tin vào tất cả những điều chúng ta được biết, được nghe thì điều đó chúng ta sẽ được đón nhận từ nơi Thiên Chúa ban. Bởi vì Chúa mới có thể ban cho chúng ta, không ai có quyền có thể nói láo, không ai có quyền bịa chuyện, không ai có quyền tự động có thể nói lên được điều này, nếu không có bằng chứng thì chúng ta không có cách nào để có thể làm hay là theo cách của con người. Hãy mở con tim, mở cõi lòng thống hối ăn năn, Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta, Chúa Giêsu cho chúng ta cơ hội, Chúa Giêsu muốn gặp gỡ chúng ta.

Mẹ Maria muốn chúng ta hãy ý thức và hãy trưởng thành trong đời sống hiện tại để nhìn thế hệ ngày hôm nay. Thế giới hôm nay biết bao nhiêu người sống trong gian ác, tội lỗi, biết bao nhiêu người đang rớt vào vũng lầy, vũng sâu của biển lửa, bị đốt cháy từ linh hồn đến thể xác, cho nên chúng ta nhìn thấy đó mà hãy trở về, hãy đón nhận, hãy thiện chí, hãy đi tìm và hãy đến với Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta hãy cầu nguyện với Thiên Chúa, chúng ta hãy biết rằng những giây phút thinh lặng đó tôi tin chắc trong quyền năng của Ngài, bởi vì đây là sự thật, cho nên Ngài sẽ có cách cho anh chị em được gặp. Ngài sẽ có cách cho anh chị em cảm nhận và cho mỗi một người, mỗi một tầng lớp nhận ra Chúa nhắn gởi cho chúng ta, chuẩn bị cho những ngày cuối cùng là ngày Omega, không ai có thể tránh khỏi được trong thế giới của con người để cho chúng ta sớm trở về, hiệp nhất, sớm phủ phục thờ lạy, sớm nhờ Mẹ Maria.

Mẹ đang chờ đợi chúng ta, Mẹ sẽ can thiệp cho chúng ta và giúp cho chúng ta vào những ngày còn lại cuối thế kỷ, khi chúng ta biết và nhận ra đó là sự phủ phục với dấu ấn Chúa sẽ ban cho những ai trở về với Ngài, ban cho những ai tin thác vào Ngài, ban cho những ai thực hành những điều của Ngài dạy, ban cho những ai sống trong lề luật mà Ngài đã để lại cho chúng ta qua Phúc Âm, qua Tin Mừng.

Còn rất nhiều điều nữa, chúng ta sẽ được đón nhận những ơn phong phú mà Chúa đã đổ xuống, nhắc nhở cho con người trong thế giới nhân loại ngày hôm nay thống hối và ăn năn, đến với Lòng Thương Xót của Chúa, đến với Bí Tích Thánh Thể, phủ phục trước Thánh Nhan Ngài, phủ phục trước những nơi chốn đã được báo và được nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ đây là một chuyện có thật, đây là sự mời gọi cuối cùng vào những ngày còn lại cuối thế kỷ mà Mẹ Maria, Mẹ là Người giúp cho chúng ta, Mẹ là Người chỉ cho chúng ta con đường ngắn nhất, con đường gần nhất chúng ta có thể gặp gỡ, xin Ngài tha thứ cho chúng ta, là bằng sự phủ phục, bằng con tim, bằng cõi lòng thống hối ăn năn, đi kèm rất nhiều điều nữa.

Chúng ta có thể trở về với Giáo Hội của Ngài hiện tại, chúng ta phải hoà nhập cùng với tất cả những người anh chị em khi Chúa đã muốn gặp gở chúng ta để chúng ta được hợp thức hóa. Chúng ta trở về để nhận ra và đón nhận phép Rửa Tội, đón nhận tất cả những Bí Tích mà Chúa đã ban cho chúng ta qua Giáo Hội của Ngài, để chúng ta thật sự chính thức là những người con cái của Chúa, chính thức với những điều răn được đem đến để chúng ta thực hành. Còn rất nhiều điều mà Chúa ban thêm sống động cho chúng ta trong thế kỷ ngày hôm nay để chúng ta thật sự mạnh dạn đón nhận những ân sũng và hồng ân mà Chúa ban, chuẩn bị cho những ngày còn lại mà chúng ta cần chuẩn bị cho linh hồn và thể xác của chúng ta.

Giờ phút này đây con xin cảm tạ tình thương của Chúa dành cho con, đã được tường thuật những lời qua Chúa Thánh Thần linh ứng cho con, những lời được Chúa giúp cho con hoàn tất bài này, cũng là những lời cho con được tường thuật tất cả những điều con thấy, những lời con nghe và những điều chúng con được đối diện với tất cả sự vĩ đại, phi thường. Chúng con đã được đón nhận bằng đôi mắt Sự Hiện Diện của Chúa một cách rõ ràng, Sự Hiện Diện của Chúa bao bọc với tất cả những ánh sáng, và Sự Hiện Diện của các thiên thần, các thánh, còn rất là nhiều điều kỳ diệu mà chúng con đã có bằng chứng trong thế hệ hiện tại.

Đây là điều có thật, đi kèm với những lời mà Mẹ mạc khải cho thế giới, cho nên nếu ai tìm hiểu và có lòng tin thì đó là điều chúng ta hãy để sự thiện chí đó loan rộng lời của Chúa, loan rộng lời của Mẹ để giúp đỡ cho anh em trở về, cũng cố sớm đời sống đức tin, chuẩn bị ngày mà chúng ta không thể rời khỏi được. Ngày Omega sẽ đến, ngày mà mỗi một linh hồn của chúng ta phải đối diện trước quan toà, chúng ta phải trả lời với Thiên Chúa bằng sự công bằng mà Ngài hỏi và gặp gỡ chúng ta. Đó là điều mà chúng ta được nhắn gởi và được nhắc nhở cho sự trở về vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

L. kết thúc bài này đúng 4:58 phút ngày Thứ Tư, tháng 2, ngày 4 2015, tại tư gia mà hôm nay L. có cơ hội với Thánh Thể của Chúa hiện diện tại tư gia, thúc đẩy cho L. hoàn tất được bài này do Chúa Thánh Thần linh ứng, là những điều quan trọng được tường thuật vào buổi chiều ngày hôm nay, cũng là những lời nhắn gởi chung cho toàn nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân, đặc biệt cho những người anh chị em có bổn phận trách nhiệm loan truyền những lời của Chúa, những người đang âm thầm phục vụ đem những điều được biết, được nghe đến cho thế giới qua sự mạc khải của Bí Tích Thánh Thể mà Chúa muốn nhân loại ngày hôm nay được đón nhận, lắng nghe và tin tưởng tất cả những điều đó. Trong huyền nhiệm Ngài nhất định sẽ cho chúng ta còn nhìn thấy rất nhiều điều kỳ diệu nữa mà chúng ta sẽ được đón nhận vào những ngày sắp tới.

Đó là điều để chúng ta có thể biết rằng Sự Hiện Diện của Chúa có thật, điều mà Ngài can thiệp trong thời điểm của hồng phúc và ân sũng. Đừng để quá trễ và đừng để chúng ta không có cơ hội gặp gỡ thì chúng ta phải trả lời với Thiên Chúa, mỗi một cá nhân, khi chúng ta gặp gỡ Ngài và khi thân xác của chúng ta không còn hơi thở. Đó là điều mà chúng ta cần phải trả một giá khi chúng ta không thật sự thống hối ăn năn trở về, chúng ta có cơ hội nhưng chúng ta không thực hành, đó là điều oan uổng cho một kiếp người mà chúng ta không được gặp gỡ lời của Chúa, gặp gỡ lời mạc khải của Mẹ, gặp gỡ những ân sũng còn lại cuối thế kỷ mà Chúa ban thêm cho nhân loại như chúng ta đang có trong hiện tại. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, con cảm tạ ơn Mẹ đã ban đến cho con và những người anh chị em để con được đón nhận những lời này, con hoàn tất vào đúng 5 giờ ngày Thứ Tư, tháng 2, ngày 4, 2015 tại tư gia, L. hoàn tất thông điệp của Chúa Thánh Thần vừa xong. Con xin cảm ơn Chúa. Con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần. Con xin cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 [:]

error: Content is protected !!