Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Món Quà Sáu Lạy

image-jpeg-attachment1

Ngày 4, tháng 1, năm 2017 – Lễ Nhớ Thánh Nữ Elizabeth Ann Seton

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy (1).

 

L.: Lạy Chúa, 9 giờ 24 phút sáng, ngày Thứ Tư, tháng 1, ngày 4, 2017 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại cung thánh. Hôm nay là ngày lễ mà Giáo Hội nhắc chúng con kính nhớ – ngày lễ Thánh Elizabeth Ann Seton. Cám ơn Chúa đã cho chúng con được đến nơi chốn mà Ngài được chôn cất. Thánh Đường đó cũng có một dấu chỉ rất quan trọng đối với chị em của con, cũng là một ngày lễ tuyên thệ của những anh chị em có mặt trong chuyến đi. Đó là ngày đầu tiên của chuyến đi chúng con đến với thế giới, đem theo 5,000 CDs đến với tất cả mọi người, cũng trùng hợp những ngày mà Đức Giáo Hoàng đến tiểu bang Philadelphia, dấu chỉ đó không bao giờ chúng con quên được, và chúng con cũng được đón nhận lời của Thánh Elizabeth Ann Seton.

 

Hôm nay, trở lại một năm sau để con có thể tiếp tục; sau khi chúng con dâng kính Chúa Sáu Lạy, xin Chúa cho con được đón nhận lời của Ngài để nhắc nhở sứ vụ thiêng liêng của chúng con; đồng thời chúng con cũng tiếp tục với những ngày tháng chỉ có lòng tin và sự xin vâng; tất cả, với sự điều khiển của Đức Chúa Thánh Thần, dẫn dắt chúng con; ngày hôm nay không có khi nào có thể quy tụ tất cả mọi người được. Hôm nay chúng con đang chờ đợi đón một người anh em về thăm chúng con, rất là hiếm hoi để có cuộc gặp gỡ này để chúng con nhận nơi nhau tình yêu thương mà Chúa vẫn tiếp tục cho chúng con liên kết để cầu nguyện cho nhau, để sống với một đời sống nâng đỡ mà Chúa đã, đang cho chúng con.

 

Giáo lý duy nhất sáng hôm nay chúng con được nghe qua Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan (2), chỉ có yêu thương mới có thể chiến thắng được cuộc sống, chỉ có yêu thương mới tồn tại và chỉ có yêu thương mới có thể gặp được nước thiên quốc, và chỉ có yêu thương Chúa mới có thể sử dụng chúng con cho đến giây phút cuối cùng; đây là một điều duy nhất chúng con đối với con người, và đối với thế giới nhân loại của chúng con. Đối với Chúa thì chúng con phải tuyệt đối. Bởi vì sự tuyệt đối đó cho nên ngày hôm nay chúng con dâng lên với ý nghĩa của Sáu Lạy, không phải chỉ dừng lại hôm nay mà sẽ còn mãi mãi; tất cả tâm tình và trái tim thuộc về Thiên Chúa trong sự đầu phục, phủ phục và trong đời sống thống hối ăn năn. Tiếp tục, như một gương sáng và như một lá cờ bắt đầu vươn lên để cho con người được biết, nhận ra và cùng nhau quy tụ hiệp nhất trong sự phủ phục và đầu phục để thuộc về một Thiên Chúa – là một người Cha nhân từ, đầy lòng thương xót, cũng là một Đấng chủ quyền duy nhất mà chúng con phủ phục, đầu phục, thờ lạy và thống hối, để xin cải thiện và xin Cha đón nhận chúng con, xin được chấp nhận trong đường lối thiêng liêng, qua sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần, và sự thúc đẩy của Đức Giêsu, qua Bí tích Thánh Thể, cũng là Ngôi Hai Thiên Chúa đã chuộc tội cho con người trong nhân loại. Dấu ấn thiêng liêng đó vĩnh viễn được đóng dấu ấn trên của mỗi một người chúng con, từ linh hồn cho đến thể xác; bên cạnh của chúng con có một Người im lặng, mãi mãi bên đời của chúng con và trong cuộc sống của chúng con để dẫn dắt chúng con đi vào một đời sống nhân đức vốn cần phải có, để học những gì vốn thật đơn giản nhưng phải cần sự cố gắng, cũng cần phải có một trái tim thật sự hướng về Thiên Chúa để được nghe giáo lý và chân lý của Ngài.

 

Hôm nay có rất nhiều điều chúng con xin kính dâng lên Chúa. Xin Chúa mở mang trí óc cho chúng con, xin Chúa soi sáng cho chúng con từng người một qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để được dâng kính lên Thiên Chúa với lòng cảm ơn, tri ân đã cho chúng con có một người anh em đã bước vào một nơi để chuẩn bị cuộc sống mà Chúa đã chọn cho nhóm của chúng con, đó là một người đại diện bước vào dòng tu để tiếng nói này, Sáu Lạy này được chấp nhận qua bước đầu mà Chúa đã sắp đặt cho chúng con những ngày vừa qua. Hôm nay, làm gì chúng con cũng cùng nhau hiệp nhất cầu nguyện cho người anh em của chúng con, và cùng nhau cầu nguyện để tiếp tục còn có những anh em và những chị em khác nữa cũng qua chúng con để họ bước vào đời sống tận hiến. Đây là một điều cần thiết nhất đem lại cho chúng con trong đời sống hôm nay, và sẽ có hoa quả vào những ngày tương lai mà Chúa đã dành cho chúng con chung trong thế giới, đặc biệt trong thế hệ mà chúng con đang có mặt. Giây phút này đây, tất cả mọi việc đều quy tụ về Thiên Chúa, là Cha, là một Đấng Thiên Chúa mà Ngài luôn luôn ban và cho chúng con; Ngài cũng thấu suốt được tất cả tâm tư của mỗi một thế hệ, của mỗi một thời đại, mỗi một trái tim và mỗi một người mà ngày hôm nay chúng con có một bổn phận trách nhiệm, và một trái tim, với một tâm tình – từ bên trong cho đến bên ngoài – để dâng lên Thiên Chúa của chúng con:  Thiên Chúa Toàn Năng, một Thiên Chúa dành cho chúng con những giây phút hôm nay, là một Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ, mãi mãi cho đến muôn đời.

 

Cái Lạy Thứ Nhất, chúng con dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Đức Chúa Cha – lời đầu tiên con xin cảm tạ ơn Cha, bởi vì tất cả những gì đến với chúng con, từng giây, từng phút, từng lời nói, từng việc làm, từng mỗi một việc trong đời sống đức tin và thúc đẩy đời sống nhân chứng và tiên phong, nếu không có sự cho phép của Cha, và nếu không có sự đánh động, qua tình yêu của Đức Giêsu trong ơn cứu độ, qua sự thúc đẩy và soi sáng của Chúa Thánh Thần chúng con không có can đảm, và không có một người nào có can đảm để làm những việc tầm thường nhất nhưng sâu thẳm nhất, và đánh động con người nhất trong thế giới của nhân loại ngày nay (3), để gợi lại cho họ những gì vốn đang, đã và ngay cả chúng con chưa bao giờ làm; hôm nay chúng con bắt đầu, từ sự bắt đầu đó chúng con cảm thấy được sự chinh phục đời sống của chúng con bằng con tim. Đó là sự khiêm nhường có thật trong đời sống của chúng con, bởi vì nếu chúng con không sống trong sự lắng nghe và có thể làm những việc mà ngày hôm nay có nhiều người phản đối, có nhiều người không chấp nhận, lời vô tiếng ra, và dư luận đã làm cho chúng con đôi lúc phải đau lòng; sự đau lòng đó là đối với cặp mắt của người đời, đối với con người, đối với chức quyền và chức phận của chính họ, nhưng đối với chúng con là niềm vui, và hạnh phúc.

 

Cho nên, có những việc mà các vị thánh đã đi qua trong giòng của lịch sử; đặc biệt Thánh Elizabeth Ann Seton; Ngài là vị thánh đầu tiên của quốc gia chúng con đang cư ngụ; cuộc sống phục vụ của Ngài cũng bước qua biết bao nhiêu gian nan thử thách – nếu Ngài không thật sự hoàn toàn sâu lắng để đi sâu vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và sự cho phép qua ơn thánh của Chúa thì Ngài cũng không có tên tuổi như ngày hôm nay. Đặc biệt, ngày hôm nay, những gì đi vào lịch sử, những gì được khắc ghi để con người nhìn vào đó để tiến bước trên bước đường trở về với Chúa, quả thật, không phải dễ dàng để chinh phục mọi người trong nhân loại, bởi vì mọi tầng lớp, mọi vai trò có nhiều khía cạnh mà họ không chấp nhận sự thật, bởi vì cuộc sống nó quá tự do và dễ dàng trong đời sống lệ thuộc nơi con người. Có luật, nhưng ở dưới chế độ luật mà Đức Giêsu Ngài cũng phải dùng chế độ luật đó để đến với thế gian; Ngài khống chế bằng tình yêu, bằng sự thật mà ngày hôm nay không ai không biết.

 

Cho nên, tất cả những gì vốn bắt đầu ngày hôm nay để chúng con có những điều mới mẻ nhất vào thế kỷ của chúng con trong cách này; có lẽ có nhiều điều nhiều người không chấp nhận nhưng đây là sự thật; bởi vì con người trong thân phận yếu đuối, nếu không nhờ ơn thánh, nếu không nhờ một Đấng yêu thương, và đầy lòng thương xót, và một Đấng Tối Cao đầy quyền năng thì những người bình thường, tầm thường, tội lỗi như chúng con không có cơ hội để trở lại. Tình yêu của Chúa quá cao cả, quá nhiệm mầu, quá gần gũi, là tình yêu mà chỉ cần chúng con tin, chỉ cần chúng con thực hành với trái tim chân thành, với sự bình an trong tâm hồn, và được cải thiện ngay những giây phút mà chúng con mới bắt đầu, dẫu đó là những điều mà chúng con phải tranh đấu và tự thách đố chính mình qua những ngày tháng – đó là sự mắc cở, ngại ngùng trước mặt của mọi người, nhưng bao năm tháng qua đã trở thành thói quen – hôm nay chúng con thấy hân hoan hạnh phúc khi làm được điều này.

 

Lạy Chúa, ai có thể làm điều đó cho chúng con ngoài Chúa ra, một Đấng quyền năng mà hôm nay cho phép chúng con cúi đầu và phủ phục. Qua bao thế hệ, sách sử cũng đã ghi chép – quả thật, những người đó đặc biệt Chúa Cha cho và ban, chính ông Môise; ngọn lửa cháy sáng ở lùm cây và khi đến Chúa đã nói, hãy cởi dép ở nơi chân ra vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh [So sánh: Sách Xuất Hành 3:5 và Tông Đồ Công Vụ 7:33] Cho nên, tất cả những gì vốn nó đã có ở trong giòng của lịch sử là một sự điển hình; hôm nay thế giới của nhân loại cần phải quay trở về, ngày hôm nay Chúa không bắt chúng con cởi dép nhưng Chúa muốn chúng con cởi hết tất cả sự suy nghĩ, với sự lý luận tầm thường và bình thường của thân xác, hãy để cho tâm hồn của chúng con có một trái tim nhận diện một Đấng Thiên Chúa mà chúng con phải cần phủ phục – cần thiết nhất ở trong tâm hồn và trái tim, từ bên trong cho đến bên ngoài – một Đấng Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ, hạnh phúc được tôn thờ, hạnh phúc được dâng kính Chúa với cái Lạy Thứ Nhất đầu tiên trong thế giới được trực tiếp với Đức Chúa Cha qua cách thức này, để truyền đạt cho muôn người, vạn người và cả thế hệ nhân loại hôm nay.

 

Đây là ân sũng, là hồng ân, là một sự vĩ đại cao trọng cho thế giới của loài người. Cho nên chúng con khoan, hãy dừng lại với cái thói quen của con người, với cái nhìn bình thường và quá tầm thường của con người, với tất cả tự do ở nơi bản ngã, với những sự suy luận, những điều hoàn toàn thiển cận và hoàn toàn trong sự yếu đuối. Chúng con chưa hiểu và chưa biết; Chúa không cần của lễ, Chúa cần trái tim của chúng con. Hôm nay chúng con được chỉ dạy, đó là trái tim dành cho Thiên Chúa, theo luật của Ngài – để chúng con hiểu luật của Ngài, là yêu mến, tôn kính và yêu thương nhau. Đó là luật tột đỉnh mà Đức Giêsu, trước khi Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn, điều này lập đi lập lại cho muôn thế hệ, cho mỗi một người và mỗi một cá nhân để chúng con hiểu rõ những gì Ngài cần. Ngài cần nơi chúng con là trái tim, trái tim biết phục hồi, trái tim biết trở lại và trái tim biết lắng nghe sự thật; chỉ có sự thật mới có thể bảo đảm cuộc sống của chúng con không bị quấy phá bởi một thế giới mà chúng con đã biết là thần dữ nó luôn luôn tìm đủ mọi cách để lấn chiếm, đánh phá và nó có thể làm cho chúng con tan nát cả cuộc đời, linh hồn chúng con cũng phải bị đau khổ và cũng phải bị đau đớn quằn quại với sự thật, công chính và luật lệ mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con.

 

Luật của Chúa để bảo vệ chúng con; luật của Chúa để chúng con có những ngày sung túc trong thế gian, bình an mà Ngài dành cho, và sự vĩnh cửu của thiên quốc muôn đời mãi mãi cho linh hồn chúng con. Luật của Chúa đem đến cho chúng con, chúng con cần phải sử dụng nó, nhưng sử dụng nó không phải bằng bề ngoài mà là con tim, là sự thật, là chân chính, công chính, và công lý; nếu chúng con làm được điều này thì chúng con sẽ được bảo vệ một cách tuyệt đối trong quyền năng, tình yêu và luật của Thiên Chúa. Con người của chúng con đã bị sự tự do, đã bị sự bình thường, tầm thường trong giới hạn của con người, cho nên chúng con hoàn toàn không hiểu sự thật là gì, chưa biết sử dụng sự thật – đồng thời, sự thật quả thật rất khó đối với con người thế gian. Thế gian –  thế gian đầu tiên là sự gian dối, bởi vì chúng con đã bị lệ thuộc ngày đầu tiên mà con rắn nó đã dùng cách thức của nó để làm cho ông bà nguyên tổ của chúng con phải ra khỏi Vườn Địa Đàng, nhưng với tình yêu của Đức Giêsu, với cái chết của Đức Giêsu, với tình yêu bao la vô vàn của Lòng Thương Xót mà Đức Chúa Cha dành cho nhân loại, vượt bực với tất cả những gì vốn mà chúng con cần phải sử dụng: đó chính là sự thiêng liêng – thiêng liêng của tâm hồn, thiêng liêng của linh hồn, thiêng liêng với lòng cương quyết để chúng con nhận ra những gì thuộc về Chúa. Chúng con không đi một mình được, chúng con không thể làm một mình được nhưng chúng con có ơn Chúa; khi chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa thì ơn Chúa đổ tràn trên chúng con, để chúng con lựa chọn trong quyền tự do của mình – lựa chọn bình an, lựa chọn hạnh phúc hay lựa chọn để chúng con còn đối diện với tất cả thực tế của con người?

 

Lạy Chúa – của cải thế gian, tiền bạc, danh lợi, và dục vọng tham lam nó có đầy để đưa chúng con ra khỏi vòng vây yêu thương mà Chúa dành nhưng Chúa rất thượng trí, Chúa không bắt buộc chúng con làm những điều khi chúng con không muốn, nhưng Chúa muốn sự thật phải đến bằng con tim, sự thật phải đến bằng cõi lòng và tâm tư, sự thật phải đến bằng sự quyết định để nhân chứng những gì thuộc về Thiên Chúa mà chúng con thực hành mỗi ngày, đối diện với lương tâm, lương tri để có bình an trong tâm hồn. Bởi vì sự thật mới có thể chiến thắng được tất cả, trong sự thật thì có giáo lý của tình yêu, giáo lý của sự tôn kính, giáo lý của Thiên Chúa thì không ai có thể đập vỡ và phá vỡ chúng con; ngược lại họ phải tôn trọng, bởi vì Chúa bất di bất dịch – con người tuyệt đối phải tôn kính Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa của thế giới của loài người, Thiên Chúa của mỗi một người chúng con và Thiên Chúa của nhân loại (4). Con người của chúng con chỉ nằm trong thiển cận giới hạn, cho nên chưa hiểu, chưa biết.

 

Hôm nay, con xin Chúa, chỉ chính cái lạy này thì chúng con biết được rằng chúng con được cho phép để được lạy, chúng con được cho phép và hạnh phúc để được lạy, với một lòng tôn kính, và khao khát để được lạy, bởi vì khi chúng con thuộc về Chúa thì chúng con không tự điều khiển chính mình nữa, và không tự ở nơi ý riêng, với những điều bất chính vốn có ở nơi thân xác tội lỗi yếu đuối. Mỗi một khi chúng con phủ phục và lạy thì dường như được sự chấp nhận và được sự can thiệp; Chúa nhìn thấy những điều bé nhỏ đó, Chúa ban cho chúng con thêm sức lực; từ từ trong sự cải thiện, trong sự hoàn thiện và bắt đầu tiến bước với những bước chân. Ngày hôm nay chúng con không còn sợ và ngại ngùng giữa muôn người; chúng con chỉ biết xin kính dâng lên Chúa những điều này; xin Chúa chấp nhận cho, xin Chúa tha thứ, xin Chúa đón nhận, và xin Chúa giúp cho những người anh chị em của chúng con chưa biết, chưa tin và hoàn toàn chưa bao giờ có một cơ hội để cảm nhận những gì vốn họ dành cho Chúa bằng con tim; nói chỉ bằng con tim, nói chỉ bằng linh hồn thì quá quen, nhưng cách thức nào có thể hiểu và diễn đạt được con tim, diễn đạt được tâm hồn? (5)

 

Lạy Chúa, có phải chúng con phải loại đi cặp mắt bình thường và tầm thường của con người thì chúng con mới có thể gần gũi và gặp được Chúa ở nơi cõi lòng và tâm tư, để nói những lời không thuộc về chúng con nhưng tâm tư khao khát, và đúng trong sự thật mà chúng con muốn kính dâng. Cho nên, đây là sự an bài được sắp đặt đặc biệt cho thế giới ngày hôm nay, với ân điển và ân sũng mà Mẹ Maria suốt cả một cuộc đời để ngày hôm nay xin cùng với Đức Chúa Cha dành ân điển và ân sũng này cho thế giới của nhân loại, để chúng con hiểu biết thêm về mỗi một Ngôi Vị mà chúng con kính dâng. Đặc biệt, được sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để nói những lời cần nói, và nói những lời để Đức Chúa Cha đón nhận, và có những tâm tư, ước nguyện để nói lên cho những người anh chị em mà cả cuộc đời của họ tuy học thức, kiến thức, ngay trong vai trò nhưng trái tim thì khô khan nguội lạnh, và đời sống của họ vẫn bị tranh đấu mỗi ngày giữa xác thịt, và còn rất nhiều điều trong cuộc sống của con người. Lạy Chúa, có rất nhiều điều kỳ diệu mà chúng con không thể nói hết nhưng đọc được trong tâm hồn của những người anh chị em mà trái tim của họ cũng giống như chúng con nhưng họ không biết đường để nói, không biết đường để thưa nhưng khi chúng con thuộc về Chúa thì Chúa Thánh Thần sẽ điều khiển, và dạy cho chúng con nói, thay cho muôn người, vạn người, và thay cho mọi tầng lớp để dâng kính Chúa với cái Lạy Thứ Nhất ngày hôm nay. 

 

Lạy Đức Chúa Cha, tất cả mỗi một việc chúng con đừng quá phức tạp trong sự suy nghĩ, chúng con đừng có quá nhiều điều đắn đo, đừng có quá nhiều suy diễn; chúng con chỉ biết rằng thân phận yếu đuối chúng con hãy đến với Chúa bằng con tim, loại bỏ đi những cái thói quen của con người mà xin Chúa chấp nhận với mỗi một ý nghĩa mà chúng con dâng kính Chúa đây; cho dù thân xác bịnh tật không làm được nhưng tâm hồn và tâm trí chúng con làm được, bởi vì bên trong là một điều cần thiết nhất mà ngày hôm nay chúng con xin được dâng lên Chúa – để điển hình cho một điều, đó là cần phải quyết tâm, cần phải hạ mình, và cần phải hoàn toàn học được sự khiêm nhường, bên trong cũng như bên ngoài. Bởi vì đối với Thiên Chúa thì phải tuyệt đối; khi tuyệt đối thì chúng con mới có thể mở được cái ổ khóa mà Chúa đã trao cho chúng con cái chìa khóa; cái chìa khóa này chúng con đã nắm, nhưng chúng con chưa biết cách mở; nếu khi chúng con thật sự mở cái chìa khóa mà Chúa đã dành thì chúng con hoàn toàn không thuộc về mình nữa mà thuộc về Thiên Chúa, thì Thánh Thần sẽ dẫn chúng con, và mở ổ khóa một cách rất dễ dàng. Mở cái ổ khóa này là ở trong tâm hồn, ở trong con tim loại bỏ đi chính mình, loại bỏ đi tự ái, loại bỏ đi tất cả những gì vốn nó đè nặng chúng con trong những chế độ luật (6) có và đã có; tuy những điều rất tốt đẹp nhưng cũng có rất nhiều giới hạn, bởi vì đến với thiêng liêng chúng con phải cần bằng tâm hồn, bằng môi miệng, bằng lời cầu xin, bằng sự gạt bỏ để dành cho Thiên Chúa một cách đặc biệt trong tâm hồn, trong lý trí, trong con tim thì chúng con mới cảm nghiệm được chiều sâu với sự cao cả vĩ đại mà Chúa đã dành trong thiêng liêng nhưng hiện hữu và ban đến cho chúng con trong mọi thế hệ.  

 

Thời điểm đã đi qua có các tiên tri, có các ngôn sứ nhưng chúng con – mỗi một người – đều là những tiên tri, đều là những ngôn sứ (7). Tùy thuộc mỗi một trái tim mở lòng đón nhận, bởi vì Chúa không phân biệt bất cứ ai, Chúa chỉ muốn mỗi một người của chúng con có quyền đến để được gặp gỡ Chúa, để được đón nhận những ơn mà Chúa đã dành và đổ xuống tràn đầy trên mỗi một người của chúng con. Ngài sẽ cho chúng con phù hợp ở trong đời sống, phù hợp với sự sáng tạo mà Ngài đã dành cho chúng con mỗi một người, với một vẻ đẹp của chính nó. Một bông hồng nhưng mỗi một màu sắc khác nhau – mỗi một bông hồng đều tạo nên vườn hồng rực rỡ mà đối với Đức Chúa Cha, đó là một kiện tác mà Ngài không bao giờ muốn cho vườn hồng đó bị héo khô cho nên Ngài vẫn tiếp tục tưới gội cho đời này cũng như đời khác, thế hệ này đến thế hệ kia, mãi mãi đều có những bông hoa rực sáng; qua sự cảm nghiệm của chính họ, họ sẽ được tưới gội và họ sẽ thấm nhuần để trở thành tiên tri và ngôn sứ.

 

Quả thật, không khó; đây là một thời đại mà chúng ta cùng nhau hiệp nhất để phủ phục trước Thiên Chúa, để sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trở nên lớn lao trong thế giới và vườn hồng của Chúa bắt đầu khoe màu sắc, trổ bông và càng ngày càng lan rộng khắp nơi, khi chúng con hiểu được tình yêu thật sự và một tình yêu duy nhất – đó là Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha. Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, biểu hiện qua Đức Chúa Giêsu và trong Chúa Thánh Thần, được hoạt động trong thế giới của nhân loại, cho nên hôm nay sự tuyệt đối mà chúng con dâng kính Chúa còn những điều không dừng lại tại nơi đây mà còn sự bao la, bát ngát mà Chúa dành cho chúng con khi chúng con thuộc về Ngài. Chúng con sẽ được chỉ dạy cặn kẻ, chúng con sẽ cảm nghiệm được tất cả giáo lý này thuộc ở thiên quốc; những điều chưa bao giờ có nhưng sẽ có cho những người bình thường, tầm thường – với những ai đầu phục, phủ phục, những ai thuộc về Thiên Chúa với trái tim và cảm nghiệm sự thật này.

 

Lạy Đức Chúa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha; muôn vàn hồng ân Cha đổ xuống, Cha luôn luôn nhìn đến chúng con là những người bé nhỏ. Cha đã nói cho dù tội lỗi gian ác và tội chúng con có đáng chết đi chăng nữa nhưng Cha cũng không muốn chúng con chết, Cha chỉ muốn chúng con thống hối ăn năn thì tất cả mọi điều Cha sẽ tha thứ, và trả lại cho chúng con cái quyền đó – đó là, quyền được làm con của Cha. Cho nên, cho dù nhân loại có xảy ra bất cứ điều gì, cho dù con người có ra sao nhưng cái kiện tác mà Chúa đã hứa mãi mãi sẽ không tiêu diệt khi chúng con thống hối ăn năn và biết trở về. Hôm nay chúng con sấp mình trước Thánh Nhan của Cha, chúng con sấp mình tin tưởng; xin Cha thánh hoá, biến đổi từng mỗi một người có mặt hôm nay, từng mỗi một người âm thầm lạy mỗi ngày – từng mỗi một vai trò và mỗi một tầng lớp – khi họ nhận ra gặp gỡ Cha là một điều hạnh phúc nhất và dành riêng cho Cha giây phút để chúng con thuộc về và phụng sự Cha. Lạy Cha, xin Cha đón nhận chúng con mà tha cho những người anh chị em vẫn còn trên đường trở về; họ chưa hiểu, chưa biết, chưa tin, nhất là những linh mục họ còn thấy lạ lùng về vấn đề này, họ còn từ chối về vấn đề này, họ còn cho chúng con là mông lung, còn cho chúng con là những điều hoàn toàn không biết. Quả thật, chúng con hoàn toàn không biết, chúng con thật sự không biết nhưng Chúa Thánh Thần đã biết; sự hoạt động của Ngài đã giúp con người bắt đầu đi vào với bước đầu tiên là bằng sự phủ phục và đầu phục, đó là cả tâm hồn, cả thân xác thì Ngài sẽ ban cho sau và dẫn dắt chúng con trên những bước đường sắp tới. Con người không thể từ chối được những việc của Thiên Chúa mà còn quy tụ với một cuốn sách Phúc Âm đã được viết trên 2,000 năm, nhưng bây giờ, vẫn tiếp tục bằng hành động, để kết thúc những gì vốn ở nơi thân phận của con người chưa biết, chưa hiểu để thực hành hôm nay. Chúa sẽ thực hiện những kỳ công lớn lao dành cho những người con phủ phục; chính những người con đó, những người con được chọn lựa trong hàng ngũ thì trở thành dân riêng của chính Ngài.

 

Cho nên chúng ta có quyền lựa chọn để trở về, chúng ta có quyền lựa chọn để phủ phục, chúng ta có quyền theo cách thức của chúng ta. Chúa không từ chối, nhưng những gì tốt đẹp nhất mà ngày hôm nay chúng ta đón được ân điển, và ân sũng là qua phương kế của Mẹ Maria (8), là một tác giả dạy cho chúng ta điều này; có Mẹ, với Mẹ nhất định chúng ta sẽ được đón nhận một cách đặc biệt; chúng ta sẽ hiểu biết thêm và chúng ta sẽ trở nên những người cải thiện trước, chúng ta trở nên hoàn thiện, trở nên thánh thiện. Mẹ luôn nâng đỡ những người con lắng nghe để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Cha, dẫn chúng ta đến với Đức Giêsu, và dẫn nhân loại đến với Chúa Thánh Thần. Đây là một sự tuyệt hảo nhất mà chúng ta đang, đã và còn. Chúng ta tiếp tục gặp gỡ; trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu, đó là Đức Giêsu qua Bí tích Thánh Thể, cả một triều đình thiên quốc đang ẩn ngự qua Thánh Thể, nhắc nhở cho chúng ta Năm Dấu Thánh vĩnh viễn muôn đời thuộc về chúng ta; đó là cơ hội để chúng ta sử dụng, và còn giá trị quan trọng để giúp cho linh hồn của chúng ta quay trở về với dấu ấn mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Năm Dấu Thánh. Đồng thời, chúng ta có một Người – đó là Mẹ Maria; sự hiền lành của Mẹ, sự dịu dàng của Mẹ, sự khiêm nhường của Mẹ và sự chiến thắng của Mẹ để ngày hôm nay chúng ta được dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, không tỳ vết bất cứ một điều gì trong thế giới của con người, và sự chiến thắng qua nhân đức đó để đem lại món quà này cho nhân loại.

 

Đây là một điều cao trọng, vĩ đại tuyệt đối mà chúng ta đừng bao giờ bỏ qua, chúng ta đừng bao giờ xem thường, chúng ta đừng bao giờ giữ lấy những gì vốn ở trong thói quen, là một điều rất tốt đẹp trong đời sống đạo, nhưng chúng ta có những sự mới mẻ (9). Bởi vì Chúa rất phong phú, Ngài đầy phong phú, Ngài đổ đầy cho chúng ta ơn thánh của Ngài; chúng ta hãy tiếp nhận nó đi và cho chúng ta cơ hội để được gần gũi Chúa bằng lời, bằng cầu nguyện, bằng những điều mà chúng ta thiết tha, không tự chúng ta mà Chúa Thánh Thần sẽ điều khiển và dẫn dắt chúng ta, để tôn kính và thờ lạy, cũng là một điều tốt đẹp nhất sẽ làm cho chúng ta có những giây phút thuộc về Ngài khi chúng ta cầu nguyện.

 

Cho nên, cái Lạy Thứ Nhất này quá tuyệt đối mà chúng ta cần để nghe, để biết, để dâng kính lên Đức Chúa Cha; xin Cha nhậm lời chúng con, xin Cha đón nhận chúng con; xin cho chúng con thay thế tất cả những người chưa biết, chưa tin và chưa bao giờ thực hành, và có đôi lúc chống đối. Xin Cha cho họ cơ hội để theo cách của Cha, trong huyền nhiệm, trong quyền năng cao cả để họ nhận ra tình yêu của Cha, qua Lòng Thương Xót, tìm đủ mọi cách để dẫn dắt chúng con vào với tình yêu của Cha, về với tình yêu của Cha và sống trong tình yêu của Cha, để giúp chúng con trở thành những người thành thật, những người chân thật, những người sống trong sự thật và những người biết chân lý, biết giáo lý, và biết công lý để chúng con tránh trừ đi những điều vốn đã và đang mỗi ngày trong cuộc sống, với sự bất chính, với sự suy nghĩ, với sự nghi kỵ, thiếu yêu thương và thiếu bổn phận trách nhiệm. Xin giúp chúng con để giây phút này được thuộc về Cha, và được sự nhắc nhở của Chúa Thánh Thần liên lỉ, để chúng con tránh tội, trừ tội, và hoàn toàn loại bỏ tội, để chúng con xứng đáng là những người con của Cha, được dưỡng nuôi và được Lòng Thương Xót tha thứ, gội rửa, thánh hoá và biến đổi để chúng con hiểu được sự cải thiện, sự hoàn thiện – trở nên thánh thiện, xứng đáng là những người chứng tá, và những người tiên phong với những điều được nghe, được biết qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần với cái Lạy Thứ Nhất mà chúng con kính dâng. Amen.

 

Lạy Thứ Hai – chúng con xin dâng lên Chiên Thiên Chúa của chúng con, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, và là một bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người, dành cho nhân loại, và tình yêu của Thiên Chúa dành một cách đặc biệt qua giáo lý và chân lý được chứng minh qua cái chết của Đức Giêsu mà ngày hôm nay cái Lạy Thứ Hai chúng con kính dâng lên Ngài. Xin giúp cho chúng con, và tất cả những người anh chị em ngày hôm nay với sự phủ phục này thay cho cả thế giới. Có đôi lúc thân xác mệt mỏi, thân xác cần sự kiên nhẫn; đây là sự bắt đầu sự kiên nhẫn ở nơi thân xác trước, để linh hồn của chúng con được nhịp nhàng đón nhận theo những lời được đem đến cho chúng con trong thế giới của loài người, đồng thời đặc biệt những anh chị em dâng kính Thiên Chúa ngày hôm nay.

 

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa – cảm tạ ơn Ngài đã hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Cha; cảm tạ ơn Ngài đã chấp nhận đi vào cái chết; cảm tạ ơn Ngài đã cưu mang chúng con muôn thế hệ; và cảm tạ ơn Ngài đến để cho chúng con niềm vui, sự sống đầy hy vọng mà chúng con đang, đã có. Nếu không có ơn cứu độ của Ngài, nếu không có sự xóa tội trần gian qua Cuộc Tử Nạn mà Ngài dành cho chúng con, nếu không có giáo lý của Đức Giêsu thì trên 2,000 năm nay chúng con vẫn sống với những ngày chờ đợi, chúng con vẫn tiếp tục. Hôm nay số người đó vẫn còn; chúng con vẫn sống ở trong một đời sống của chế độ luật (10) cho nên đã làm cho chúng con giới hạn với tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, với sự thiêng liêng cao cả mà chúng con có được ở nơi Thiên Chúa dành và ban. Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, xin đón nhận và chấp nhận chúng con để được tiếp tục truyền đạt những gì mà Chúa đã dành trên 2,000 năm, sự chờ đợi kiên nhẫn đó vẫn còn tiếp tục. Những ngày tháng mà hôm nay chúng con được dâng lên Chúa với sự phủ phục này, lạy Chúa, để nhắc lại những gì vốn là một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời cho thế hệ của nhân loại. Cho nên giáo lý đó sẽ cứu sống chúng con, giáo lý đó sẽ giải thoát chúng con, và giáo lý đó sẽ vĩnh viễn muôn đời là một điểm tựa để chúng con được nương nhờ, và xóa tội cho chúng con – mỗi một người, và mỗi một ngày.  

 

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, xin giúp chúng con để chúng con tiến bước trên con đường mà chúng con trở về, trở về với chân lý, trở về với sự thật và trở về với sự công bằng mà Thiên Chúa nhìn ở nơi mỗi một người của chúng con, qua sự sáng tạo của chính Ngài. Ngài không muốn để chúng con đi vào những ngày lầm than đau khổ; Ngài không muốn nhìn chúng con ra khỏi Vườn Địa Đàng và sống với những ngày đau khổ, trầm luân với cái chết và tội, cho nên Ngài đã đến để sửa lại những gì mà con người rất cần: rất cần giáo lý của Ngài, rất cần tình thương của Ngài, rất cần sự gần gũi mà Thiên Chúa đã dành qua Ngôi Hai – là một mối liên hệ, và là một chiếc cầu để dẫn chúng con về với Thiên Chúa Cha, và kết hợp lại những gì vốn đã bị mất đi ngày đầu tiên trong sự bội tín. Đức Giêsu đã đến, hoàn toàn không phải bằng tất cả những gì bình thường và tầm thường như chúng con đang đón nhận mà phải đi những đoạn đường để cho chúng con nhận thấy được rất rõ và tỉ mỉ trong đời sống với tội và cái chết, để bẻ ngược lại những gì, để chinh phục nó, thánh hoá và biến đổi nó, và hoàn toàn trở thành chiến thắng vào ngày mà Đức Giêsu đã phục sinh vinh quang khải hoàn (11). Cho nên, tất cả mỗi một dấu chỉ mà chúng con không thể từ chối được những việc Đức Giêsu làm, kể từ ngày Ngài đến với thế gian, mang thân xác của một em bé, mang thân xác của một hài đồng trong một đêm giá buốt của mùa đông; các mục đồng chung quanh Ngài, các triều thần thánh thiên quốc, nhịp nhàng rộn ràng vui mừng đón Đấng Cứu Thế cho thế giới loài người chúng con. Chỉ có các mục đồng, đến để kính và thờ lạy, với thân phận yếu hèn, điều đó cũng vẫn là một sự biểu tượng cho những người như chúng con hôm nay; để ban bình an cho nhân loại và ban ơn sũng cho mỗi một người chúng con khi chúng con hiểu.  

 

Lạy Chúa, lạy Ngôi Hai Thiên Chúa – không dừng lại với điểm vào đêm đông đó, mà cả cuộc đời của Ngài bắt đầu đi vào những ngày hoà nhập với chế độ luật. Ngài phải chấp nhận chịu đi vào với sự gian ác, và sự chết chóc mà con người đã và đang vi phạm kể từ khi Ngài đã hạ thế; nhưng khi bắt đầu bước vào Cuộc Tử Nạn, giáo lý đó chứng minh tất cả những gì vốn từ trời cao mang đến, và mang đến cho chúng con một lịch sử không bao giờ quên trên đôi mắt của con người. Sự thiêng liêng cao cả đó bằng chứng qua sự thực hành của Đức Giêsu – đó là một gương sáng cao cả. Lời của Ngài và việc làm của Ngài đã trở thành một cuốn sách sử Phúc Âm và Tin Mừng (12) – để dẫn chúng con đến với Đức Chúa Cha. Điều đó không dừng lại, để cải tổ và giúp cho đời sống của chúng con trong sự gian ác được thay đổi với sự lành thánh, được cải thiện, được trở nên hoàn thiện. Ngày hôm nay luật lệ cũng như đời sống của con người được tiếp tục nhìn vào Đấng Cứu Thế đó, nhìn vào những việc của Chúa, và tin vào Đức Giêsu Kitô chúng con đã được sống, sống muôn đời chứ không phải sống những ngày bình thường và tầm thường. Khi chúng con tin vào Ngài thì chúng con đã được sống, và khi chúng con tin vào Ngài thì chúng con nhất định phải thực hiện giáo lý của Ngài, thực hiện những điều Ngài mong muốn và đem chúng con từ những việc bình thường nhất trở nên những việc bình an, hạnh phúc và có ý nghĩa nhất trong những ngày ở thế trần.

 

Cho nên, điều đó đã thay đổi được tất cả con người cứng cỏi, đã làm mềm lòng đi những trái tim khô khan, nguội lạnh và cũng đã thay đổi đi cái nhìn của con người trong sự gian ác, qua tay của các lý hình hành hạ đánh đập, và có những điều gian ác nhất – đó chính là tội của con người, đó chính là sự gian ác tội lỗi do nơi sự quấy phá, và thần dữ nó đã cột chặt chúng con qua bao thế hệ; Đức Giêsu chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả, với ơn tha thứ, trong một đời sống không bao giờ khiển trách, để điều đó trở thành một sự trừng phạt mà Đức Giêsu đã và đang chịu. Vì điều đó mà Ngài phải chấp nhận để xin Đức Chúa Cha tha thứ cho họ; sự bao la bất diệt đó muôn đời chúng ta phải ghi nhớ, tình thương và lòng tha thứ Thiên Chúa đặt để trên mỗi một người chúng ta để thánh hoá và biến đổi thế giới trong tội, trong gian ác, trong hận thù, ghen tuông, ganh ghét, và tuyệt đối trở thành một giáo lý mà ngày hôm nay đem đến cho chúng con; đã bao nhiêu thế kỷ chúng con có thể nghe nhưng chúng con chưa thực hành, chúng con có thể nghe, chúng con hiểu nhưng chúng con không can đảm để làm. Ngày hôm nay Chúa giúp cho chúng con, nếu chúng con muốn làm, nếu chúng con muốn thực hành thì nhất định phải có ơn của Chúa, khi chúng con đầu phục phủ phục thì Chúa Thánh Thần sẽ chỉ cho chúng con làm. Không quá khó nhưng cũng không quá dễ khi chúng con không tin và không quyết định; cần nhất là trái tim, đó là sự khiêm nhường tuyệt đối trên mỗi một người thì chúng con mới có thể đổi thành sự thành công và cảm nghiệm được những điều Chúa dành và ban.

 

Lạy Đấng Cứu Thế – chỉ có Ngài hiểu được trái tim và sự yếu đuối của chúng con, chỉ có Ngài tìm đủ mọi cách để dẫn dắt chúng con về với sự cải thiện, chỉ có Ngài mới có thể chờ đợi chúng con đến ngày hôm nay, và chỉ có Ngài mới đem chúng con đến với tình yêu và Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha. Xin Ngài chấp nhận chúng con, dẫn dắt chúng con – có nhiều người chưa biết, chưa tin xin Ngài cũng cho họ cơ hội quay trở về để hiểu được ý nghĩa của cái Lạy Thứ Hai mà chúng con không thể từ chối được trong đời sống của con người, để gợi lên những gì quan trọng nhất, gợi lên những gì cần thiết nhất, và gợi lên những gì thiết thực nhất để cải thiện và trở về với Chúa – qua ơn thánh được đổ xuống và ban cho chúng con ngày nay. Điều này không dừng lại; khi chúng con cảm nghiệm được, với sự sâu thẳm trong niềm tin đó Chúa sẽ dẫn dắt chúng con với trái tim và cõi lòng trở nên mềm mại, học hỏi để hiểu biết qua sự thiêng liêng mà chúng con đặt để, để xin đến với Ngài qua sự cầu nguyện, qua sự sấp mình và qua sự phủ phục. Xin cho nhiều người được biết, nhiều người được nghe, nhiều người được hiểu và cảm nhận để chúng con đón nhận ân điển và ân sũng trong thế hệ của nhân loại ngày nay, qua cái Lạy Thứ Hai mà Mẹ Maria dạy cho chúng con, và Mẹ Maria giúp cho chúng con để đạt được những gì vốn trong tâm hồn – thiêng liêng, cao cả và sâu thẳm – mà chúng con chưa biết, chưa thực hành và chưa làm được.

 

Hôm nay, nhờ chính điều này, chúng con sẽ hiểu biết thêm, chúng con sẽ cảm nghiệm thêm, chúng con cương quyết thêm và chúng con sẽ trở thành chiến thắng, trở nên người sống trong sự thật, cải thiện và trở về với tình yêu và Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho nhân loại chung và riêng cho mỗi một người – để hiểu rõ ý nghĩa của Ngôi Hai Thiên Chúa mà hôm nay chúng con được đến với Ngài một cách tôn thờ. Điều đó (13) được tiếp tục đến với chúng con bằng sự chữa lành – linh hồn cũng như thể xác – khi chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài. Những điều thiêng liêng đó vẫn đến và đang cho chúng con được gặp gỡ một cách gần gũi, xin giúp cho chúng con mở lòng, mở đôi mắt, mở con tim để được đón nhận ý nghĩa của mỗi một lạy mà chúng con kính dâng để nhắc nhở giáo lý, đi sâu vào giáo lý một cách thực tế trong đời sống mỗi ngày – để biết cầu nguyện, để biết thuộc về Thiên Chúa.

 

Nhờ đón nhận ơn thiêng đó, nhờ đón nhận ơn thánh đó để chúng con càng ngày càng hiểu rõ thân phận của con người, không quá khó, không quá phức tạp; chỉ cần chúng con thực hành trong niềm tin với lòng yêu mến, với lòng sâu thẳm – thì Đức Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng con, và cản trở chúng con không đi vào tội ác, không đi vào sự bất chính khi chúng con hợp tác và thực hiện điều này. Đó là điều mà hôm nay chúng con kính dâng lên Ngôi Hai Thiên Chúa; xin Ngài tiếp tục chấp nhận và tha thứ cho chúng con, và chấp nhận nơi chúng con dâng lên với một lòng tôn kính, thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh thay thế cho những người chưa biết, chưa tin và thay cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, cũng xin được về với Chúa, được ơn tha thứ (14), và cho chúng con những ngày trở lại để được sống trong sự thật, để được biết sự thật và thuộc về Thiên Chúa mãi mãi muôn đời. Amen.

 

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Ba. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, ngày hôm nay chúng con không thể nào từ chối được trong thế giới những điều tốt lành vẫn còn, và sự hoàn mỹ mà Đức Chúa Cha đã tạo dựng ngay từ lúc ban đầu hôm nay tiếp nối, vẫn còn và tiếp tục như một sự thúc đẩy chúng con chung trong thế giới của nhân loại, riêng cho từng cá nhân, và riêng cho mỗi một đất nước, mỗi một quốc gia. Ngày hôm nay những gì được nói lên tiếng nói đó là đem lại Tin Mừng và Phúc Âm, chính là Giáo Hội, chính là một nơi đặc biệt mà chúng con không thể so sánh được với tất cả những nơi khác, đó chính là một nơi được dấu chỉ với những gì thiêng liêng được để lại – trong sự huyền nhiệm được mạc khải – nhưng đem đến với một thế gian thật sự, với những hình vẽ, những thánh tượng, những nơi đồ sộ, lớn lao, vĩ đại mà chúng con so với thời hôm nay không cách gì có thể thực hiện được; dẫu chúng con có làm được đi chăng nữa chỉ là những điều không có thể đi sâu với những ý nghĩa từ trời cao tỏ hiện ban đến cho nhân loại chung, và riêng cho chúng con và thuộc về Thiên Chúa.

 

Cho nên, cho dù thế gian này có biết bao nhiêu quốc gia phồn thịnh, giàu có, tiền bạc, và danh lợi nhưng nói về đời sống yêu thương, nói về đời sống của đức tin, nói về đời sống của chân lý, và Tin Mừng thì không có một nơi nào ngoài Giáo Hội của chúng con. Sự cao siêu huyền nhiệm được đặt để chỉ có một mình Giáo Hội được biết; đó chính là Thiên Chúa, Thiên Chúa của trời cao, Thiên Chúa của nhân loại, Thiên Chúa qua muôn thế hệ, và Thiên Chúa của mỗi một cá nhân, mỗi một vai trò của chúng con. Hôm nay, mỗi một cá nhân có quyền xin gặp gỡ Ngài, mỗi một cá nhân có quyền được sự hướng dẫn của Ngài và mỗi một cá nhân được thúc đẩy để ngày hôm nay chúng con mạnh mẽ, không sợ hãi, không lùi bước để chứng minh cho Tin Mừng, chứng minh cho Phúc Âm, và chứng minh cho sự thật mà Thiên Chúa đã dành, và ban cho chúng con, tất cả những người đạt đến được giáo lý được hiển hách, và vinh quang của Thiên Chúa dành cho chúng con trong nhân loại ngày nay.

 

Các vị thánh đã đi qua trong giòng của lịch sử họ cũng là những người bình thường như chúng con, không có can đảm, cũng rất sợ hãi, nhưng họ chiến thắng được, bởi vì họ tìm ra được Tin Mừng, tìm ra được giáo lý, tìm ra được tình yêu, và tìm ra được sự thật ở nơi ơn thánh của Chúa để họ mạnh mẽ và tiến bước, dẫu gặp chông gai, dẫu gặp đau khổ, nhưng không bao giờ lùi bước để Danh Thánh và Tin Mừng của Chúa được sáng tỏ và truyền tụng từ đời này đến đời kia. Đây là một lý do duy nhất mà chúng con có thể nhận ra được; chỉ có Thiên Chúa mới là một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa giàu tình thương, một Thiên Chúa chờ đợi, một Thiên Chúa ban và tiếp tục cho; tình thương đó lại càng cho chúng con sự tha thứ của Ngài, để chúng con còn sống tồn và để những người tội lỗi có cơ hội quay trở về.

 

Có những người như chúng con biết và có cơ hội được đón nghe; đây là một điều không tự chúng con hiểu được mà do tình yêu và thần khí của Thiên Chúa. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu hiệp cùng với nhau trở thành một thần khí, đó là sự thiêng liêng luôn được đem đến cho thế gian, và đem đến cho tất cả những người thuộc về Ngài – là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba, nhưng trong tình yêu của Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Giêsu; thần khí của hai người trở thành Chúa Thánh Thần, trở thành một Đấng thiêng liêng nhưng hiện hữu trong mỗi một người chúng ta. Những gì tuyệt hảo nhất, những gì đẹp đẽ nhất, và những gì lành thánh nhất thuộc về Chúa Thánh Thần – là một điều rất rõ để dẫn chúng ta đi vào những việc mà vốn chúng ta có thể chưa hiểu; sách vở có thể diễn đạt được nhưng chỉ một giới hạn nào đó, nhưng Chúa Thánh Thần là một sự vô hạn không thể diễn tả được trong mọi vai trò Ngài có và mọi việc mà Ngài đã làm; chỉ một điều duy nhất dẫn chúng ta biết được Chúa Thánh Thần và thực hiện, đó là sự lành thánh yêu thương, dẫn chúng ta trong chân thiện mỹ, dẫn chúng ta với những điều tốt đẹp nhất và dẫn chúng ta trong sự yêu thương tuyệt đối. Cho nên, tình yêu sẽ không làm cho chúng ta sợ hãi, tình yêu sẽ không làm cho chúng ta bị giới hạn, và tình yêu sẽ bay cao, bay xa và vô biên như tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Tình yêu – khi chúng ta đạt được thì chúng ta không còn sợ sự cản trở của bất cứ ai; dẫu đó là sự khó khăn, dẫu là sự chống đối, dẫu đó là sự giết hại nhưng chúng ta vẫn hạnh phúc, hãnh diện, có lòng tha thứ như Chúa đã tha thứ; chúng ta vui mừng để được đón nhận cái cực hình đó để được trở về thiên quốc.

 

Quả thật, là một điều huyền nhiệm cao cả mà Chúa Thánh Thần đã làm trong muôn thế hệ, và Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục cho chúng ta trong thế hệ của nhân loại ngày nay. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa mà ngày hôm nay chúng ta đạt được, bởi vì thế giới ngày hôm nay cũng phải cần được biết, trên 2,000 năm Đức Giêsu vẫn tiếp tục nhẫn nại để chờ đợi; trên 2,000 năm giáo lý do chính Ngài thực hiện, Đức Giêsu vẫn tiếp tục vẫn ở lại với chúng ta, cho chúng ta cơ hội để được gặp gỡ nhưng ít người được biết, ít người gặp gỡ, và ít người cảm nghiệm. Ngày hôm nay Chúa Thánh Thần sẽ đưa đến cho chúng ta cơ hội; chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài thì chúng ta sẽ dễ dàng để thực hành, dễ dàng để đón nhận những gì tốt đẹp nhất, những gì vĩ đại nhất, những gì giàu có nhất, những gì hạnh phúc nhất, và những gì bình an nhất – do Chúa Thánh Thần thực hiện. Chỉ cần chúng ta hợp tác, bởi vì thân phận của con người mà Chúa đã sáng tạo đây chỉ là một thân phận yếu hèn, bé nhỏ; chỉ cần vâng lời, chỉ cần hiểu giáo lý chúng ta sẽ được sống hạnh phúc, sung túc, và mọi điều được đến với chúng ta; không có gì có thể làm cho chúng ta đau khổ bởi vì mọi sự trong sự sắp đặt của Thiên Chúa.  

 

Hôm nay, chúng ta xin dâng lên Chúa Thánh Thần cái Lạy Thứ Ba, với một lòng tôn kính, một lòng phủ phục để dâng kính Ngài, xin Ngài giúp chúng ta, xin Ngài cho chúng ta cơ hội hiểu biết Ngài, gần gũi Ngài và xin sự điều khiển của Ngài trên chúng ta mỗi một người và cho toàn thế giới, để lấy lại những gì đã mất với những ngày thiển cận, với những ngày khô khan nguội lạnh, với những ngày thiếu đức tin, với những ngày mà chúng ta đã hoàn toàn đi vào tội ác, và đi vào sự bất chính. Xin Chúa giúp chúng ta đứng dậy, để trở về với một thế giới chân thiện mỹ đã đặt để và ban cho chúng ta trong thế giới của nhân loại; chúng ta đã mất biết bao thời gian. Bởi vì lòng tin quá yếu đuối, đời sống của chúng ta lẫn lộn giữa sự thật, cho nên chúng ta đã sống trong sự mông lung – đó là sự mông lung của con người đối với Thiên Chúa chứ không phải những điều chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa. Với cái nhìn của con người, tự ỷ mình là những người hiểu biết, tự ỷ mình là những người học hỏi và có chức vụ nhưng không tìm hiểu những gì của sự thật và chân lý. Chúa Thánh Thần không phải chỉ là một điểm duy nhất mà chúng ta học, Ngài là một sự bao la bát ngát trong ơn thiêng, cho nên chúng ta cần yêu thương, cần có một cặp mắt thiện chí, cần có một trái tim chấp nhận, để nhận ra những gì tốt đẹp nhất trong con người của chúng ta do Chúa ban cho.

 

Cho nên, căn bản của tình yêu, Ngài là tình yêu, Ngài là sự thật, là công lý, chúng ta hãy suy niệm điều này chúng ta sẽ tìm ra tất cả những vẻ đẹp và ân sũng đổ xuống trong mọi tầng lớp, mọi vai trò và mọi thời đại, để được hứng lấy tất cả hồng ân cao cả. Hãy đến với một lòng chân thành để giúp cho những người chung quanh, giúp cho thế hệ chúng ta hiện tại, giúp cho những người chưa biết, chưa tin và giúp cho những người tìm trở về với công lý sự thật. Đó là cái Lạy Thứ Ba mà chúng con dâng kính lên Đức Chúa Thánh Thần; xin Ngài dẫn dắt chúng con đi vào thế hệ của hiện tại (15), dẫn dắt chúng con thực hành những gì Ngài muốn, dẫn dắt chúng con trong công chính sự thật – để hiểu được ý nghĩa của yêu thương; hiểu được ý nghĩa của phụng sự, và hiểu được ý nghĩa của phục vụ, để chúng con sống trong bác ái hy sinh, và sống trong một đời sống hoàn thiện, trở nên thánh thiện, cải thiện mà chúng con cần có căn bản trong cuộc sống. Chúng con xin thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi muôn đời, trong sự phủ phục, đầu phục mà chúng con được đón nghe với sự thúc đẩy và cho phép của chính Ngài. Amen.

 

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Tư. Lạy Mình và Máu của Chúa, đã nuôi dưỡng linh hồn và nuôi dưỡng thể xác của chúng con. Ngày hôm nay trên 2,000 năm, một thế kỷ hiện tại có biết bao nhiêu điều trong sự tự do mà con người chọn lựa; chúng con đã để cho một Đấng Thiên Chúa ẩn mình vì yêu chúng con ở lại để can thiệp che chở, đổ tràn đầy ân sũng và chữa lành cho chúng con – vẫn cô đơn, vẫn lặng lẽ, vẫn bị xúc phạm, vẫn bị loài người từ chối. Bởi vì niềm tin chúng con chỉ có giới hạn, chỉ có một số nào được biết và nhận ra được điều này, cho nên họ đã thực hiện được những việc phi thường lạ thường nơi Chúa cho phép và ban cho. Ngày hôm nay đã đến giờ con người cần phải biết và cần phải nhận ra, Chúa không phải dành riêng cho bất cứ mỗi người nào mà Chúa dành cho tất cả mọi người trong nhân loại. Vào buổi chiều Tiệc Ly thì Ngài đã hứa: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế” [Mátthêu 28:20]. Mỗi một người chúng ta Ngài đều hứa, và được đón nhận điều này, bởi vì Chúa đã hứa thì Ngài không bao giờ rút lại. Cho nên, những sự tốt đẹp nhất, những sự lành thánh nhất, những điều bí ẩn, và những điều thiêng liêng nhất cũng nằm ở Bí tích Thánh Thể, là một bí tích tối cao, là một bí tích mà Chúa chỉ dùng bí tích này để ban xuống cho nhân loại. Ngày hôm nay vẫn còn tồn tại, những điều kỳ diệu vẫn có và xuất hiện với chúng ta, là những người bình thường và tầm thường nhưng có những điều gặp gỡ trong thiêng liêng không diễn tả được bằng lời, nhưng trong tâm hồn được bình an và đón nhận những ân sũng đó.

 

Ngày hôm nay, đã đến giờ; chúng ta không thể để cho một cá nhân nào hay chúng ta không hiểu và chúng ta lại trở lại bình thường như mỗi ngày. Chúng ta phải biết một Bí Tích cao siêu huyền nhiệm nhưng rất gần gũi, yêu thương và can thiệp cho chúng ta, là một nơi mà chúng ta đến để tôn thờ, để phủ phục, để dâng lên lòng cảm ơn, tri ân và biết ơn, đón nhận sự bình an đó, đón nhận sự bình tĩnh đó và đón nhận những ngày nghĩ ngơi trong Chúa Thánh Thể, cũng là một Bí tích Thánh Thể ở cùng với chúng ta và yêu thương chúng ta mỗi ngày, yêu thương chúng ta qua Thánh lễ Misa khi chúng ta đón nhận mỗi ngày, cản trở và giúp cho chúng ta trong một đường hướng thuộc về Ngài, bởi vì tình yêu đó sẽ làm cho chúng ta được lớn lên và khi chúng ta hiểu được Sự Hiện Diện của Ngài chúng ta sẽ tránh tội và trừ tội. Tiếc thay và tội thay cho nhân loại, đã hoàn toàn không hiểu, không biết cho nên chúng ta đã lẫn lộn, xúc phạm và vi phạm đến Thánh Thể quá nhiều trong đời sống của hiện tại ngày nay; đời sống của người Kitô hữu không ý thức được và không hiểu khi đón Mình và Máu của Chúa ngày đầu tiên khi được đón rước Ngài, lần đầu tiên trong cuộc đời được đón nhận – đó chính là bí tích đầu tiên để chúng ta được rước Mình và Máu. (16) Chúng ta đã lẫn lộn giữa tội cho nên chúng ta hoàn toàn đã có sự vô tình, cố ý xúc phạm đến Thánh Thể của Chúa mỗi ngày và càng ngày càng trầm trọng hơn.

 

Ngày hôm nay Chúa đã để cho chúng ta hiểu được Bí Tích mà Chúa đã dành cho chúng ta, nhưng chúng ta không biết sử dụng mà chúng ta lại càng xúc phạm thì sự xúc phạm đó chúng ta sẽ thấy được sự huyền nhiệm cao cả mà chúng ta phải sợ, bởi vì ánh sáng đó đã chiếu soi trong tâm hồn và ánh sáng đó sẽ tiêu diệt tất cả bóng tối khi chúng ta nằm trong tội và cái chết. Chúa đã đến để cứu chúng ta nhưng chúng ta vẫn tiếp tục chưa hiểu, chưa biết, chưa tin; cho nên tội sẽ làm cho chúng ta trở nên băng hoại, tội đã làm cho thế giới điên đảo và tội đã làm cho con người ngày hôm nay không nhận ra sự thật, đã tôn thờ những thần bụt và tôn thờ những thần dữ mà chúng ta đã nhìn thấy nó đưa chúng ta đi vào sự rối loạn của giáo lý và chân lý. Chúng ta vẫn tiếp tục dửng dưng thì chúng ta sẽ đón lấy là một thế giới bằng cái trả của chính mình, đó chính là một thế giới hoàn toàn không có ngày hoà bình thật sự trong mỗi một quốc gia. Những gì từ bất chánh thì chúng ta đã thấy được; những điều đó chúng ta phải chấp nhận là bởi vì chúng ta không nhận ra Chúa, chúng ta không hiểu được quyền năng của Chúa và chúng ta không hiểu được tình yêu của Chúa thì chúng ta sống với những ngày đau khổ, bất chánh, luôn ưu tư, lo lắng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi vai trò. Dẫu là một người giàu có, tài năng nhưng vẫn bâng khuâng, sợ hãi và lo lắng, bởi vì đời sống của chúng ta không có Chúa và không có Sự Hiện Diện của Ngài thì chúng ta, vốn là con người được tạo ra bằng đất sét, chúng ta vẫn ảnh hưởng một thế gian không có quyền năng, không có quyền lực, không có tình yêu và không có sự sống. (17)

 

Cho nên, chúng ta phải hiểu rõ những gì vốn được nhắc nhở ngày hôm nay qua Chúa Giêsu Thánh Thể; Chúa Giêsu Thánh Thể đã cho chúng ta biết được điều này và Chúa Giêsu Thánh Thể muốn kết thúc một trang sách sử do Ngài viết cho thế giới của trần gian, cộng sự dạy dỗ của Ngài cho chúng ta bằng hành động để chúng ta hiểu biết thêm, để chúng ta cảm nghiệm thêm, thật nó nằm thiêng liêng trong linh hồn và trái tim chúng ta; chỉ cần chúng ta trỗi dậy, chỉ cần chúng ta nhận định để chúng ta hiểu rõ những gì cần thiết trong đời sống đối với Thiên Chúa. Những gì của những ngày bất kính vừa qua, của những điều mà chúng ta đã vi phạm, xúc phạm, của những gì mà chúng ta đã coi thường và để trở thành thói quen cho nên chúng ta không có một cảm giác gì khi chúng ta đón rước Chúa vào lòng, như là một thói quen, như là một tấm bánh chúng ta có thể đón rước và hoàn toàn tan biến, sau đó chúng ta vẫn tiếp tục với những ngày tháng bình thường và tầm thường trong tội và phạm tội. Ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta phải ý thức thêm, bởi vì khi chúng ta không ý thức thì chúng ta cứ tiếp tục phạm tội và tiếp tục vi phạm; điều đó đã che lấp đi những ơn thiêng liêng, che lấp đi tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và che lấp đi một ơn cao trọng khi chúng ta đón rước và gặp gỡ Ngài. Ngài hiện diện và ngự trị thì tất cả những điều bất chính đó sẽ giúp cho chúng ta khi chúng ta nghe tiếng của Ngài, khi chúng ta nghe được tình yêu của Ngài nức nở với chúng ta, khi chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện để ngăn cản đi tội ác, ngăn cản đi ý riêng, ngăn cản đi dục vọng tham lam và ngăn cản đi sự bất chính vốn có nơi tội mà con người vẫn còn trong thế giới của loài người.

 

Chúng ta có những ơn thiêng liêng mà Chúa dành cho chúng ta một cách hiện hữu trong mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, cũng là một Thiên Chúa mà chúng ta thấy cả nhân loại và tất cả mỗi một người, đặc biệt là người Kitô hữu không ai có thể từ chối được; (18) khi chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng ta đến để tham dự Thánh lễ Misa thì mọi người phải yên lặng, phải phủ phục cúi đầu để đón nhận – đó chính là Mình và Máu của Chúa. (19) Điều này không thể từ chối được qua Giáo Hội, không thể từ chối được trên mỗi một người Kitô hữu; đây là một sự liên quan lớn lao vĩ đại mà chúng ta cần nghe, cần biết và cần hiểu với ý nghĩa của cái Lạy Thứ Tư. Cái Lạy Thứ Tư rất huyền nhiệm cao cả, và cũng là một cái lạy mà chúng ta phải cần dâng lên Thiên Chúa trong sự thú tội, trong sự tạ tội; bởi vì quá nhiều người xúc phạm, quá nhiều người không biết, quá nhiều người đã lạm dụng điều này, đã trở thành vấn nạn mà ngày hôm nay chúng ta phải trả lẽ công bằng bằng đời sống và bằng những việc chúng ta đã và đang gặp trong thế giới của loài người. Ngày hôm nay với tình yêu của Chúa, Ngài không dùng quyền năng để xử phạt chúng ta, Ngài vẫn dùng tình yêu, và vẫn cai trị với tình yêu của một Đấng Thiên Chúa thiêng liêng đang ẩn mình trong sự hiện hữu đó để đưa chúng ta về với tình yêu của Ngài, đưa chúng ta về với ân sũng của Ngài, đưa chúng ta về với một con đường biết thực hành, để chúng ta không bị vi phạm, chúng ta có cơ hội để sửa đổi, để hoàn thiện, để cải thiện và trở nên một người được do nơi ơn Thiên Chúa ban, để chúng ta nhìn vào những gì xuất hiện, chúng ta nhìn vào những gì cần được biết bởi vì đây là sự thật mà Thiên Chúa dành và cho chúng ta qua Bí tích Thánh Thể.

 

Bí tích Thánh Thể ngày hôm nay là một Thiên Chúa đang nói, một Thiên Chúa đang để cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài, một Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta rất nhiều điều; khi chúng ta thật sự hiểu được nghĩa của cái Lạy Thứ Tư thì chúng ta đã đón nhận được sự phong phú mà Ngài ban cho chúng ta trong thời đại ngày hôm nay. Ơn thánh đó giúp chúng ta đứng dậy để loại bỏ những sự bất chính và chúng ta cải thiện đời sống bằng thực hành, bằng quyết tâm, tránh bớt đi tội lỗi, tránh bớt đi bệnh tật, tránh bớt đi tất cả những sự suy nghĩ, suy diễn do nơi con người mà chúng ta đã có và giữ lấy từ xưa đến nay – đó là sự ngoan cố, đó là sự cứng lỳ, đó là sự ấu trĩ mà con người của chúng ta khó có thể cải thiện được khi chúng ta không hiểu được những gì vốn Thiên Chúa dành và ban. Bởi vì chúng ta hoàn toàn không đón nhận cho nên chúng ta đã bị lấp tất cả cái thói quen bởi sự suy nghĩ, suy diễn của con người trong giới hạn, nhưng tình yêu của Chúa sâu thẳm, và ơn sâu đó dẫn dắt cho chúng ta hiểu biết rất nhiều qua ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể, ngày hôm nay không phải chỉ là lời nói mà là sự tỏ hiện của chính Ngài cho chúng ta trong quyền năng để chữa lành, để thánh hoá, để biến đổi, để giúp chúng ta can đảm trở thành những người phủ phục, đi đầu và tiên phong trong thế giới của nhân loại ngày nay. Ngày hôm nay ân sũng ở tại đó, hồng ân ở tại đó, tình thương ở tại đó, giáo lý ở tại đó và sự công bằng cũng ở tại đó; nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể mà chúng ta được đón nhận Chúa Thánh Thần một cách mạnh mẽ, nhờ sự phủ phục thì chúng ta đã nhận ra được và hiểu sâu với tất cả những gì vốn trong quá khứ, trong cuộc đời để được quay trở về với một sự can thiệp lớn lao mà Ngài sẽ ra tay cứu giúp chúng ta trong thế hệ của nhân loại hôm nay.

 

Cho nên, tất cả những gì được nghe, được biết qua mỗi một ngày càng sâu thẳm hơn, như những gì được báo trước cho chúng ta; đây là một điều cần biết, bởi vì chúng ta không qua các tông đồ của năm xưa, không qua tất cả những gì vốn đã được thực hiện trong lịch sử mà hôm nay qua Thần Khí của Chúa, do Đức Giêsu mang đến cho chúng ta những lời nhắn gởi – Ngài chỉ mong muốn chúng ta hãy trở về, hãy đến với Ngài, phải hiệp nhất yêu thương và hãy loại bỏ đi những cái nhìn của con người. Đến với Thiên Chúa để lãnh nhận hồng ân, và sự can thiệp của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Lòng Thương Xót để chúng ta được trở thành những người cải thiện, chúng ta được sống trong ân sũng, được sự giúp đỡ, được sự trợ giúp thiêng liêng chúng ta sẽ thấy được bộ mặt thật của thân xác chúng ta – đã trở thành thói quen, và chúng ta sẽ trở về với những gì từ sự thật trong linh hồn mà Chúa đã dành cho chúng ta khi thân xác và hơi thở còn trong nhịp đập. Đây là một cơ hội để chúng ta quay trở về để giúp cho những người anh chị em; mỗi một người chúng ta trong mỗi một vai trò: loại bỏ đi những gì vốn mà chúng ta vẫn có, đó là chúng ta thiếu sự khiêm nhường, chúng ta thiếu yêu thương, chúng ta thiếu bác ái, chúng ta thiếu hy sinh, đủ mọi mặt trong đời sống. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã làm đủ, chúng ta nghĩ là vai trò của chúng ta đã hoàn toàn nhưng thật sự đối với Thiên Chúa chưa hoàn toàn và chưa hoàn toàn hết sức, cho nên Ngài mong muốn chúng ta hãy đón nhận ơn của Chúa để chúng ta trở nên hoàn toàn, trở nên hoàn thiện, và trở nên thật sự với những điều mà Ngài đã ban trong ơn thánh của Ngài, không phải chỉ giới hạn mà vô biên bất tận đổ xuống trên thế giới cho mỗi một người trong nhân loại.

 

Xin cho chúng ta quy tụ, trở về và dành cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài thì trên thế gian này sẽ không còn thần bụt nào, sẽ không còn một người nào họ không thấy được những gì vốn Chúa đã dành, Chúa đã ban cho chúng ta. Đó chính là sự chiến thắng mà Ngài đã hoàn toàn chinh phục – để dẫn chúng ta vào một giáo lý mới (20), hoàn toàn không sửa dạy và không theo cách tuyệt đối triệt hạ chúng ta mà Ngài chỉ dùng tình thương để chinh phục. Ngày xưa cũng vậy và hôm nay cũng vậy, có rất nhiều điều chúng ta cần biết Thiên Chúa rất quyền năng; Ngài có thể ban cho chúng ta, Ngài có thể rút lại, Ngài có thể tiêu huỷ và Ngài có thể cho chúng ta.

 

Cho nên, chúng ta hãy nhận ra để trở về cho kịp lúc, và cũng trở về cho đúng thời điểm khi ân sũng được đổ xuống – sau khi mọi sự được hoàn tất thì tất cả mọi sự đó cũng là những điều cần nhắc và cần biết; đó chính là Alpha và Omega. Alpha là sự bắt đầu và là sự tiến triển; Omega là sự kết thúc, và Omega cũng là thời điểm cứu cánh mà hôm nay nhân loại (21) đang được đón để những gì từ huyền nhiệm được tỏ bày rõ để nhắc nhở cho chúng ta được biết và nhận định, để quyết định trong đời sống của chúng ta – đến với Chúa hay chúng ta chọn lựa những gì vốn trong đời sống mà chúng ta sẽ biết sự kết luận trong ngày hôm nay. Đó chính là một thế giới nếu chúng ta không chọn Chúa thì thế giới của chúng ta đang sống – là những ngày băng hoại, những ngày đau khổ, những ngày không có chỗ gởi thác, không có sự trợ giúp và không có sự can thiệp.

 

Cho nên, hôm nay, chỉ có một điều duy nhất qua cái Lạy Thứ Tư để chúng ta hiểu được ý nghĩa cao trọng vĩ đại trong quyền năng mà Chúa Thánh Thể vẫn còn đang ở đây: Ngài yêu thương chúng ta, Ngài dẫn dắt. Chúng ta có quyền quyết định để trở về, có quyền quyết định đến hay tiếp tục với những điều chúng ta đã và đang, để chúng ta sống với một đời sống được kêu gọi ngày hôm nay qua cái Lạy Thứ Tư, chúng ta đã được chính Đức Mẹ, là một Người chỉ dạy cho chúng ta vì đây là một nơi duy nhất, một nơi duy nhất để chúng ta gởi thác; một nơi duy nhất để chúng ta được đón sự bí nhiệm, huyền nhiệm cao cả của nước trời, cũng là một nơi duy nhất tràn đầy ân sũng, một nơi duy nhất công bằng, công lý mà chúng ta cần có khi hơi thở đang còn trong nhịp đập. (22)

 

Hãy để cho Chúa Giêsu làm chủ; hãy để cho Chúa Giêsu quyết định, bởi vì Ngài là Vua của Vũ Trụ, và Vua của hoàn cầu, cũng là một Vị gần gũi chúng ta ngày hôm nay, tiếp đón chúng ta – mọi tầng lớp, mọi vai trò – không ai bị từ chối khi chúng ta đến với Ngài. Đây là một ân huệ tối cao chúng ta đã có nhưng chúng ta chưa biết để sử dụng, chúng ta chưa biết để hiểu và chúng ta chưa đủ để tin. Cho nên hôm nay chúng ta dâng lên cái Lạy Thứ Tư để xin Chúa thúc đẩy nhiều linh hồn, nhiều vai trò, mọi tầng lớp để chúng ta được đón nhận, lắng nghe, để chúng ta hiểu được ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể mà đến với Ngài, để chúng ta sớm được phục hồi, sớm được thúc đẩy trong đức tin, sớm để chúng ta cải thiện và chúng ta sớm cảm nghiệm những ân sũng giúp chúng ta trong đời sống hạnh phúc, bình an và đầy ý nghĩa mà chúng ta đã có và đang có nhưng không biết, không hiểu và chưa tin. Đây là một nơi tuyệt hảo tuyệt đối, Chúa sẽ dùng quyền năng vào những ngày sắp tới, Ngài sẽ tỏ hiện cho chúng ta thấy những điều vô cùng kỳ diệu; nơi đây là một nơi sẽ giúp cho chúng ta nhận ra ánh sáng của sự thật, và cũng là một nơi mà nếu chúng ta không đi trong sự thật, sống trong bóng tối thì chúng ta cũng sẽ đến ngày mà ánh sáng từ Thánh Thể sẽ hoàn toàn tiêu diệt bóng tối, và bóng tối sẽ không còn tồn tại trong thế giới của trần gian khi Ngài đến với thế giới, là một thế giới mới đang chuẩn bị cho những ngày cuối cùng và những ngày sắp tới. (23) Đó là cái Lạy Thứ Tư chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, kính dâng lên Thánh Thể của Chúa và kính dâng lên với một tấm lòng. Xin cho chúng con tiếp tục hiểu được ý nghĩa hằng ngày trong đời sống khi chúng con đón rước Ngài một cách sốt sắng hơn, bằng một sự xứng đáng hơn, bằng một đời sống tuyệt đối trong sáng hơn, xứng đáng được đón rước Ngài qua Bí tích Thánh Thể, và được đón rước Mình và Máu của Ngài. Amen.

 

Chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô. Con cảm tạ ơn Chúa đã chết cho chúng con, Năm Dấu Thánh này đã in sâu vào linh hồn và trái tim để ngày hôm nay chúng con mới có cơ hội được dâng kính Chúa bằng con tim, bằng sự yếu hèn bé nhỏ nhất nhưng vẫn van xin, và xin Chúa chấp nhận cho. Chúng con biết rằng tội của chúng con – khi chúng con còn sống trong hơi thở vẫn là những ngày phạm lỗi; cho nên chúng con xin kính dâng lên Năm Dấu Thánh mà Chúa đã tỏ hiện cho chúng con biết. Năm Dấu Thánh này rất quan trọng trong đời sống của mỗi một người chúng con; Năm Dấu Thánh chứng minh cho tình yêu của Chúa không bao giờ rời bỏ chúng con; Năm Dấu Thánh dẫn chúng con vào sự chiến thắng của sự thật; Năm Dấu Thánh là một nơi vĩnh cửu muôn đời mà Chúa hứa hẹn, Chúa ban, và không bao giờ thu lại những lời đó.

 

Lạy Năm Dấu Thánh – ẩn tìm một mầu nhiệm cao cả tuyệt vời mà con người của chúng con chưa khám phá ra: Năm Dấu Thánh đã dẫn dắt chúng con đi vào cuộc đời, đi vào những ngày lữ thứ trần gian, đi vào một lịch sử khi chúng con đã có, đã biết – một Thiên Chúa chứng minh bằng tình yêu, chứng minh bằng cái chết, chứng minh bằng sự cứu rỗi cho linh hồn cũng như thể xác. Năm Dấu Thánh đó đã chiến thắng, và trở về trong vinh quang, khải hoàn, là một tâm điểm, là một trọng điểm, là trái tim, là tình yêu, là sự sống, là vinh quang, là danh dự và cũng là một vị Vua vẫn còn trong thiêng liêng đang hiện diện qua Năm Dấu Thánh, để trở thành một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời trong linh hồn và trái tim của mỗi một người chúng con. Dù chúng con có tội lỗi, dù chúng con có sa đọa, dù chúng con có như thế nào đi chăng nữa nhưng Năm Dấu Thánh sẽ xóa tất cả để cho chúng con được quay trở về; đó là giáo lý mà Chúa đã dành cho mỗi một người chúng con trong ơn tha thứ.

 

Lạy Năm Dấu Thánh – thật là huyền nhiệm cao cả, vĩ đại: để dẫn chúng con và dẫn thế giới của nhân loại; bao nhiêu thế kỷ qua chúng con đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, có rất nhiều điều để chinh phục, có rất nhiều điều rất tốt đẹp, và rất nhiều điều hoàn mỹ để để lại những cuốn sách với những việc cần thiết cho thế giới của nhân loại qua mỗi một thế hệ. Những gì cần thiết nhất – đó là một thời điểm chúng con phải nhìn kết quả của chính nó; cho dù hay, cho dù sâu nhưng chúng con chỉ có một phần ba trong nhân loại được biết Chúa và về với Chúa; và trong một phần ba đó cũng chưa hoàn toàn thì đây là điều thất bại rõ trong thế giới của loài người. Bởi vì Chúa là một Đấng Thiên Chúa hoàn hảo – một Đấng Thiên Chúa tuyệt đối – thì tất cả mọi người trong nhân loại phải phủ phục và phải trở về, dẫu họ không biết phủ phục nhưng họ phải tin và được biết đó chính là Thiên Chúa – Thiên Chúa của trời cao, Thiên Chúa trong tâm tư, Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của sự sống, Thiên Chúa đã cứu chuộc nhân loại, và một Thiên Chúa đã xóa tội trần gian. Năm Dấu Thánh không phải chỉ dừng lại với một điểm mà chúng ta phải cảm nghiệm sâu hơn những gì mà Chúa đã làm – Chúa đến thế gian cứu toàn bộ trong nhân loại, người nghèo nàn, người đau khổ, người bịnh tật; tất cả và tất cả được cứu sống ở trong Năm Dấu Thánh, nhưng ngày hôm nay, chúng ta – một phần ba của nhân loại – chúng ta có thể nhìn thấy rằng chúng ta còn thiếu sót rất nhiều. Chúng ta sống như thế nào? Giáo lý của Ngài đã được viết và đã được đem đến, nhưng chúng ta có thể trọn bổn phận, trách nhiệm để mọi người được nhận ra Chúa chết cho chúng ta, hy sinh cho chúng ta và giáo lý được trường tồn hay không?

 

Sự trường tồn đó mãi mãi muôn đời, nhưng chúng ta bị giới hạn bởi những người anh em của chúng ta, bởi những người chưa biết chưa tin, bởi vì sự ích kỷ của chúng ta, bởi vì không trọn trách nhiệm của chúng ta cho nên ngày hôm nay những người anh em chúng ta trên hai phần ba không biết Chúa. Họ đã đi theo sự lệch lạc, họ đã đi theo thần bụt, họ đã đi theo sự khuyến dụ của thế giới trần gian; họ đã làm đảo lộn và điên đảo sự thật mà ngày hôm nay đôi lúc chúng ta phải nhận ra chúng ta bị thất bại bởi vì số người quá đông đã đi theo sự tự do, và đi theo những gì vốn trong đời sống bình thường của con người, cho nên chúng ta đã hoàn toàn không nhận ra giáo lý của Chúa phải cần soi sáng để dẫn dắt mọi người, muôn người về với sự công chính lẽ phải mà Chúa đã dành cho chúng ta trong nhân loại.

 

Năm Dấu Thánh hôm nay như nhắc nhở chúng ta, réo gọi mỗi một tâm hồn chúng ta, và réo gọi mỗi một con tim để chúng ta có thể nhận ra chúng ta cần làm gì với những ngày được nhắc nhở như hôm nay, chúng ta phải cần như thế nào vì thế gian và thế giới sẽ đến với những ngày – đó là sẽ bước vào những ngày cuối cùng, những ngày với một thế giới mới. Chúng ta có thể đến với một thế giới mới khi chúng ta thấy được tất cả mọi anh em của chúng ta đang nằm trong những ngày tháng đau khổ, nằm trong những ngày tháng tội lỗi, những ngày tháng mà họ có cơ hội được quyền nghe, được quyền biết và được quyền để trở về, nhưng chúng ta chưa hết mình để có thể hiệp nhất với nhau trong một tâm tình để nhận ra thân phận của con người phải cần sự hiệp nhất; lắng nghe giáo lý và chân lý thì chúng ta mới có thể biết được rằng tất cả những gì vốn được quy thuận là tình thương mà Chúa đã dành và tha thứ cho chúng ta trước khi chúng ta trở về. Năm Dấu Thánh đó nhắc nhở chúng ta hãy nhìn vào mỗi một khi chúng ta tham dự Thánh lễ Misa hay bước vào mỗi một thánh đường chúng ta hiểu gì về thập giá, chúng ta hiểu gì về Năm Dấu Thánh, chúng ta hiểu gì về một Đấng ẩn sâu mà luôn luôn trong thiêng liêng khi chúng ta đến với một trái tim chúng ta sẽ gặp gỡ liền, và quyết định được liền những gì vốn thuộc về Thiên Chúa với một lòng cung kính dành cho Ngài.  

 

Lạy Chúa Giêsu, Năm Dấu Thánh, quả là một điều huyền nhiệm cao cả mà thế giới nhân loại ngày hôm nay phải cần biết, đừng bỏ quên và bỏ qua như bao nhiêu thế hệ khác. Tất cả những gì cần thiết nhất là số người trong nhân loại ngày nay; xin Chúa thương, và tác động những người còn lại – dẫu là một số ít những từ cái số ít đó được thánh hoá biến đổi thì sẽ càng tiếp tục một sự dứt khoát hoàn toàn, để chúng con có được những người anh em một lòng tuyệt đối phủ phục trở về, được thánh hoá biến đổi thì còn nhiều người anh em khác trên đường họ cũng nhận ra điều này mà trở về với Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa, không bao giờ muộn màng; những người còn trên cuộc đời này hay là những người đi vào những ngày họ không còn cơ hội để được đón nhận, nhưng vào một nơi luyện ngục thì cũng nhờ chúng con là những người thay thế cho họ, nhờ chúng con là những người quyết tâm xin Chúa thương và cứu giúp những người khi họ không có cơ hội để được lắng nghe, và không có cơ hội được đón nhận ân điển và ân sũng như chúng con đang có; Chúa rất công bằng cho người sống cũng như kẻ chết. Chúng ta tiếp tục để hiểu rõ ý nghĩa của Năm Dấu Thánh; Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu được kết thúc trên Thập Tự Giá để nhắc nhở cho thế giới của nhân loại ngày nay nằm vào cái Lạy Thứ Năm mà chúng ta kính dâng lên Thiên Chúa, đó là một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời mà Chúa đã dành cho linh hồn cũng như trái tim của chúng ta. Điều này tuyệt đối: khi chúng ta trở về, khi chúng ta thuộc về Chúa, khi chúng ta thống hối ăn năn Chúa sẽ không bao giờ từ chối; cho dù những người không biết, những người chưa biết hay đi vào những ngày với thần bụt – nhưng khi họ nhận được ra ai là Thiên Chúa họ phải tôn thờ, và ai là người đã làm cho họ phải bị mù quáng suốt cả cuộc đời để làm những việc gian ác xúc phạm và vi phạm đến luật của Thiên Chúa; khi họ tỉnh thức trở về thì nhất định Chúa sẽ chấp nhận tha thứ, bởi vì Chúa đã tha thứ cho họ trước khi họ trở về.

 

Ai là Người làm được điều đó? Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có tình yêu của Đức Giêsu Kitô, chỉ có cái chết của Ngài; và chỉ có giá Máu của Ngài – rất quan trọng và giá trị để đưa linh hồn của chúng ta và cả thế giới được đón nhận ơn chuộc tội, được đón nhận ơn tha thứ, được nhờ sự chuộc tội của Ngài mà chúng ta được sống và tồn tại đời này cũng như đời sau vĩnh viễn muôn đời (24). Cho nên, Năm Dấu Thánh chúng ta không thể hời hợt; mỗi một khi chúng ta đến với Thập Tự Giá, chúng ta không thể coi thường với tất cả những sự bình thường tầm thường qua bao thế hệ. Hôm nay, chúng ta phải hiểu và phải nhận ra khi chúng ta là con của Chúa, những người được dạy, những người được đến để phủ phục, những người được hiểu rõ về ý nghĩa Năm Dấu Thánh mà thời đại hôm nay được tỏ hiện cho nhân loại. Sự suy niệm đó là cả một cuộc đời của Mẹ; cả một cuộc đời của Nữ Vương thiên quốc đã hoàn toàn giúp cho chúng ta để chúng ta hiểu được ý nghĩa của Công Cuộc Cứu Độ rất lớn lao. Sự hợp tác của Mẹ ngày hôm nay tiếp tục, bởi vì sự giá trị đó sẽ dẫn chúng ta qua những khúc ngoặc đau khổ của cuộc đời khi còn trên trần thế, và cũng dẫn chúng ta trong niềm hy vọng; sự hứa hẹn đó vốn vẫn còn khi chúng ta còn ở trong thế giới của con người. Khi chúng ta hiểu rõ ràng ý nghĩa của Năm Dấu Thánh thì hãy dựa vào Năm Dấu Thánh đó – là một căn bản lớn lao nhất để chúng ta nhận diện tình yêu của Đức Chúa Cha, Lòng Thương Xót của Ngài; ơn cứu độ, sự nhẫn nại, sự kiên nhẫn, và sự yêu thương chờ đợi của Đức Chúa Giêsu, Ngôi Hai, để chúng ta hiểu sự linh hoạt, linh động, sự sống động mạnh mẽ, và chân thiện mỹ của Chúa Thánh Thần, để chúng ta hiểu được sự ở lại của Bí tích Thánh Thể là Đức Giêsu, ẩn mình; Ngài đến với chúng ta trong thiêng liêng, đang hiện hữu, và điều khiển thế giới để dẫn dắt chúng ta đi vào sự thật, lẽ phải, công chính và giáo lý.

 

Năm Dấu Thánh là một điều nhắc nhở cho chúng ta là giá trị của chúng ta vẫn còn, dẫu chúng ta với những ngày bê tha tội lỗi. (25) Chúa đến để kiện tác chúng ta; Chúa đến để cứu những người tội lỗi và Chúa đến để giúp chúng ta, giải thoát sự ngông cuồng ở nơi đời sống của chúng ta bởi tội và cái chết; chúng ta đã để cho sự tự do hoạt động ở nơi bản ngã, cá tánh và quyền tự do để đi theo những gì vốn ở trong đời sống chưa phải là giáo lý và chân lý, cho nên chúng ta đã bị lầm lẫn bởi thần bụt. Ngày hôm nay, sự giải thoát của Chúa dành cho chúng ta đó chính là Năm Dấu Thánh. Chúng ta hãy suy niệm Năm Dấu Thánh này thì chúng ta sẽ tìm ra một cuốn sách – một cuốn sách vĩnh cửu để dẫn chúng ta đến gần với Chúa, về với Chúa, là một cuốn sách để dạy cho chúng ta trong đời sống mỗi ngày, và cũng là một cuốn sách được Chúa đồng hành với chúng ta khi chúng ta nghe, chúng ta hiểu và chúng ta thực hành. Năm Dấu Thánh sẽ giúp chúng ta chiến thắng như Ngài đã chiến thắng; Ngài đã chiến thắng để dẫn chúng ta qua khỏi cái chết để vinh quang khải hoàn – bàn tiệc thánh chờ đợi chúng ta qua Năm Dấu Thánh khi chúng ta vượt khỏi tất cả để hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh; điều đó vẫn còn tồn tại cho đến thế hệ ngày hôm nay: nhắc nhở và in sâu.

 

Ân sũng được đổ xuống; khi chúng ta hoàn toàn phủ phục và đầu phục thì sự hiểu biết càng ngày càng tăng cao, hiểu biết sự giá trị quan trọng của Năm Dấu Thánh và hiểu biết được cái dấu ấn đó mãi mãi muôn đời vẫn cho phép chúng ta, cho nên, chúng ta đừng sợ là muộn màng; đừng sợ với sự bất chính mà chúng ta không thể. Hãy mạnh dạn về với Chúa đi, hãy mạnh dạn đến với Chúa bởi vì Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn trong tội; Chúa đã chết đi để giúp chúng ta trở về trong sự chiến thắng. Chúa đã hy sinh và Chúa đã tha thứ trước khi chúng ta trở về thì hãy về đi; tất cả mọi người hãy về đi. Tất cả mọi người hãy dùng những gì vốn có để cho chúng ta được gặp gỡ Ngài qua Năm Dấu Thánh, để cho chúng ta cơ hội để hiểu rõ ý nghĩa của Năm Dấu Thánh trở thành dấu ấn vĩnh viễn tuyệt đối muôn đời cho linh hồn của chúng ta. Đừng để mất đi khi chúng ta đang còn cơ hội; đừng từ chối, cũng đừng suy nghĩ và suy diễn để chúng ta mất nhiều cơ hội để tìm hiểu sự thật do sự mạc khải mà ngày hôm nay chính Chúa đã ban cho thế giới của loài người qua Mẹ Maria (26). Người giúp chúng ta, Người dẫn chúng ta và cả một cuộc đời suy niệm đó – chính là Mẹ Maria. 

 

Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta xin dâng kính Chúa cái Lạy Thứ Năm, thiết tha xin Chúa tha thứ, thiết tha xin Chúa mở lòng nhiều người và thiết tha xin Chúa mở lòng, mở tâm hồn những người thiện chí để có thể tìm ra sự thật với ý nghĩa của năm lạy mà hôm nay chúng con kính dâng. Còn tiếp tục, với những lời không phải tự nơi con người mà với sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần một cách tuyệt đối, để giúp loài người của chúng con trong thời đại ngày hôm nay, để chúng con dành được chiến thắng, dành được anh em của chúng con trở về, dành được sự thật, lẽ phải mà con người đã quên, không biết nhưng hôm nay sẽ được biết và sẽ được trở về. Không quá khó; chỉ cần chúng con phủ mình với Chúa, chỉ cần chúng con tuyệt đối khi chúng con cầu nguyện, và chỉ cần chúng con hoàn toàn tin – thì ơn thánh sẽ được đổ xuống. Chúng con sẽ phân biệt được giữa đúng và sai, giữa thiện và ác chúng con sẽ nhận ra sức mạnh, nhờ sự phong phú của ơn thánh chúng con nhất định sẽ chiến thắng cuộc đời này, chiến thắng được những gì mà chúng con vốn hoàn toàn trong sự thật. Chúng con nhất định chiến thắng, loại bỏ tội lỗi, loại bỏ những điều gian ác, loại bỏ cá tánh bản ngã, loại bỏ sự kiêu căng, loại bỏ tự ái, loại bỏ kiêu ngạo, loại bỏ quyền chức, tiền bạc mà quy tụ, bởi vì điểm chính chính là bên trong tâm hồn; chính là sự phong phú giàu có. Khi chúng con hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ mà Chúa dành cho chúng con; khi chúng con sống trong Chúa và hoàn toàn do Ngài điều khiển thì chúng con đừng sợ và đừng lo những gì trong thế giới của con người, vì tất cả chung quanh đều về với Chúa, về với Chúa và Chúa trở nên một Thiên Chúa chủ quyền trong nhân loại, chủ quyền trong linh hồn của mỗi cá nhân, tập thể và mỗi một người chúng con.

 

Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, tôn vinh và cảm tạ Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay chúng con được biết thêm qua Chúa Thánh Thần soi sáng. Xin cho chúng con được ý thức thêm khi chúng con đến nhà thờ, đến với Thập Tự Giá, đến với một lòng chân thành để nhận ra và gẫm suy chính vì chúng con mà Chúa phải chết đi – bằng roi đòn, bằng vết đinh, bằng giá Máu, bằng mão gai, bằng thập giá – và hôm nay sự chiến thắng đó trở thành một vị Vua của Vũ Hoàn, vị Vua của linh hồn, vị Vua của mỗi một tội nhân và một vị Vua dẫn chúng con về với tình yêu, về với sự công chính, và về với giáo lý để chúng con xứng đáng là những người được bước vào cánh cửa của thiên quốc mở rộng đón chào mỗi một người chúng con để bước vào bàn tiệc thánh mà Chúa đã dọn sẵn qua Năm Dấu Thánh. Xin cho chúng con suy niệm và cảm nghiệm để chúng con sống với những ngày còn có cơ hội để lựa chọn chính mình để tìm ra sự thật, sống trong sự thật, và thực hành đối với Thiên Chúa trong sự thật, bằng con tim, bằng linh hồn và cả thể xác. Con thờ lạy, con chúc tụng, con tôn vinh và con cảm tạ Năm Dấu Thánh là Cha, là Con, và Thánh Thần, Mình và Máu. Năm Dấu Thánh mãi mãi muôn đời thuộc về chúng con. Amen.

 

Lạy Thứ Sáu chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha; lại một lần nữa, chúng con xin dâng kính Ngài, bởi vì sự hoàn mỹ, một Đấng Thượng Trí, và tình yêu của Chúa muôn thuở đã dành và chuẩn bị cho chúng con. (27) Khi ông bà nguyên tổ của chúng con bắt đầu với những ngày bội tín thì Chúa đã sắp đặt để cứu độ, và giúp chúng con bước ra khỏi vòng vây của tội, và cái chết – ngay từ lúc đầu tiên. Những gì thực hành bình thường nhất, những gì cũng cố nhất trong đời sống của chúng con mỗi ngày để dưỡng nuôi chúng con như phần ăn của linh hồn, đó chính là những điều chúng con được thực hành hiểu rõ, được biết và ý thức trong ngày hôm nay qua ý nghĩa của mỗi một lạy mà chúng con được biết và kính dâng lên Thiên Chúa. Chúng con xin cám ơn Đức Chúa Cha, nếu Đức Chúa Cha không chọn Mẹ Maria thì chúng con không hiểu và cảm nghiệm được điều này. Bởi vì một Người dạy cho chúng con được biết phủ phục cúi đầu dâng lên Chúa ngày hôm nay đó chính là Mẹ Maria: Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Tình Yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót mà Giáo Hội nhắc nhở ngày hôm nay, và Mẹ của Thánh Thể khi mọi người bỏ quên và bỏ rơi, không ai hiểu được ý nghĩa cao trọng mà Đức Giêsu ở lại qua Thánh Thể. Mẹ là một Người ở với Ngài thay thế cả thế giới của loài người kể từ ngày mà Mẹ với hai tiếng “Xin Vâng”, suốt cuộc đời của Mẹ luôn vâng phục, và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa từng giây từng phút trong đời.

 

Ngày hôm nay chúng con được biết danh hiệu, tước hiệu không thể từ chối được nơi một Nữ Vương của thiên đàng, đó chính là Mẹ Maria, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của nhân loại, Mẹ của loài người chúng con, Mẹ của mỗi một tội nhân và Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Ngày hôm nay trong sự thầm lặng, biết bao thế kỷ qua Mẹ không bao giờ lên tiếng; Mẹ chỉ âm thầm đi tìm con của Mẹ khắp nơi trên toàn thế giới, những giòng lệ tuôn rơi, những phép lạ kỳ diệu không thể từ chối, và còn những huyết lệ nhắc nhở cho chúng con cải thiện đời sống, nhắc nhở cho chúng con lần hạt Mân Côi, nhắc nhở chúng con hãy tôn sùng Trái Tim của Mẹ. Trái tim của Mẹ là trái tim tình yêu dành cho Thiên Chúa; Trái Tim của Mẹ là trái tim vâng phục Đức Chúa Cha; Trái Tim của Mẹ lắng động hoàn toàn để lắng nghe sự điều khiển của Chúa Thánh Thần; Trái Tim của Mẹ dành cho Đức Giêsu, cho nên chúng ta đừng suy nghĩ khi nói về kính Thánh Tâm Mẹ. Mẹ không nói về Mẹ; Mẹ cũng không nói gì về những điều nơi con người của chúng ta vẫn suy nghĩ với sự tầm thường bình thường trong cái lý của chính nó. Mẹ muốn nói về Trái Tim của Mẹ, trái tim hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa; trái tim của Mẹ là một trái tim phục vụ, và một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa với tình yêu của Ngài.

 

Chúng ta hãy suy nghĩ cho thật rõ, đón nghe và hiểu những gì vốn chúng ta dành cho Mẹ; bởi vì đó cho nên Mẹ dạy chúng ta trong thế giới của loài người hãy tôn sùng Trái Tim của Mẹ. Ngày mà Mẹ đã đến với làng Fatima – qua ba chị em Lucia, với những điều vẫn tiếp tục nhắn gởi qua chuỗi hạt Mân Côi; những lời cầu nguyện đó, đó chính là trái tim mà Mẹ luôn luôn dành cho Thiên Chúa; cho nên những lời cầu nguyện của Mẹ, những lời mà Mẹ xin cùng Thiên Chúa Cha: nhất định loài người sẽ được đón nhận. Chúng ta phải hiểu rõ rằng những gì vốn đã được chỉ dạy ngày hôm nay không phải là một sự bình thường mà liên quan đến Trái Tim của Mẹ Maria. Nhờ Trái Tim đó mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được đón những ân sũng và hồng ân lớn lao như ngày hôm nay, rất bình thường và tầm thường mỗi ngày khi Mẹ còn trên trần thế. Ngày hôm nay Mẹ dạy chúng ta, bởi vì chỉ có duy nhất điều này, cho nên Mẹ mới hoàn toàn được bảo đảm và che chở, không có một tỳ vết nào trong tội vào những ngày còn trên trần thế, và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa khi Mẹ gặp đau khổ. Khi Mẹ gặp những việc mà một người Mẹ nào có thể nhìn thấy Con mình đi vào cái chết với Cuộc Tử Nạn như Đức Giêsu đã bị đánh đập, đã bị tan nát và đã bị những giòng máu tuôn chảy – Mẹ không một lời than trách, không tìm đủ mọi cách để binh vực hoặc để làm những điều khác lạ như con người bình thường tầm thường trong thế giới của loài người binh vực con của mình. Bởi vì Mẹ biết; Mẹ biết công cuộc của Đức Giêsu đến mục đích để cứu độ nhân loại; Mẹ biết rằng Mẹ cũng phải chịu đón nhận những lưỡi đòng đâm thâu Trái Tim vì tội lỗi của loài người. Mẹ biết rằng Mẹ phải dùng trái tim vâng phục Đức Chúa Cha cho đến giây phút cuối cùng, và Mẹ cũng dùng trái tim vì trọng điểm trái tim là yêu – trái tim vâng phục, trái tim cộng lẫn cả linh hồn – cho nên không có điều gì xen lẫn vào Mẹ ngày hôm nay, Người mà dạy chúng ta mỗi một lạy mang đến ý nghĩa để xin được Chúa can thiệp, xin Chúa đến để giúp chúng ta, và cho chúng ta những gì vốn cần biết vào những ngày cuối của lịch sử.

 

Mẹ rất là quan trọng trong đời sống của loài người chúng con, cho nên cái Lạy Thứ Sáu này chúng con xin Đức Chúa Cha cho chúng con được kính dâng lên Mẹ Maria; bởi vì nhờ Mẹ mà chúng con được biết, nhờ Mẹ mà chúng con hiểu; nhờ Mẹ mà chúng con học; bởi vì Mẹ, mang thân xác con người, từ khi còn ở trên trần thế đã thực hiện điều này với Thiên Chúa. (28); tất cả những việc của Mẹ làm đều đem đến một gương mẫu lớn lao, là một chiều sâu đã được ân sũng và ân huệ từ bao giờ khi Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ, Mẹ là một Người xứng đáng để cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa. Mẹ ở cùng chúng con và khi Đức Chúa Giêsu hoàn tất về trời thì Mẹ ở lại, âm thầm tiếp tục giúp đỡ cho Giáo Hội được thành lập đầu tiên và Giáo Hội trường tồn cho đến ngày hôm nay. Vai trò của Mẹ lớn lao vô cùng, nhưng Mẹ không bao giờ để cho những việc mà Mẹ đã làm trở thành những gì mà vốn con người, như theo cách đã được viết và được chép, ngay cả thời đầu tiên khi các Thánh tông đồ hoàn tất các Ngài muốn viết về Mẹ nhưng Mẹ hoàn toàn không muốn (29). Bởi vì tất cả mọi việc đều quy thuận về Thiên Chúa, quy thuận về tất cả những gì tốt đẹp nhất; cho nên trong Phúc Âm và Tin Mừng, chúng ta chỉ lựa được chỉ có sáu lời của Đức Mẹ đến với thế giới qua mỗi một trang sách của Phúc Âm, những lời của Mẹ rất ngắn gọn, cuộc đời của Mẹ là suy niệm. Ngày hôm nay tất cả những gì được kết thúc qua Sáu Lạy nó vốn liên quan đến Mẹ Maria; và cũng là một con số rất cao trọng mà Đức Chúa Cha đã chọn cái con số này phục vụ trên thiên quốc. Tất cả mọi người đều phủ phục, và tất cả mọi người liên quan đến việc phụng sự Thiên Chúa trên thiên quốc qua con số sáu này; con số sáu này quan trọng đối với thế giới loài người chúng ta; con số sáu này là một con số mà Đức Chúa Cha chấp nhận qua Mẹ, đó sẽ là điều mang lại cho con người niềm hy vọng, và tiếp xúc một cách gần gũi trong ơn thánh được đổ xuống cho thế giới của nhân loại.

 

Ngày hôm nay Mẹ chỉ dạy cho chúng ta năm lạy, Mẹ chỉ muốn chúng ta quy thuận về Thiên Chúa; ngay từ lúc đầu tiên, bây giờ vẫn vậy, lòng khiêm nhường của Mẹ và tất cả mọi sự tuyệt đối của Mẹ đều quy thuận vào Đức Chúa Cha. Nhưng cũng đã đến thời gian chín mùi, cũng đã đến thời gian mà tất cả mọi điều Đức Chúa Cha không muốn để cho Mẹ âm thầm mà Đức Chúa Cha muốn Chúa Thánh Thần phải thực hiện điều quan trọng này. Mẹ là Người đáng được, là Người đã được, và là Người tiếp tục cho mọi người đều biết, nhìn vào gương của Mẹ mà đến với Thiên Chúa. Cho nên, Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy và soi sáng cho chúng con xin Đức Chúa Cha cho chúng con dâng cái Lạy Thứ Sáu cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria – sự chiến thắng trong những nhân đức của Mẹ. Là một Người âm thầm, một Người hiền lành nhẹ nhàng, nhưng Mẹ là một Nữ Vương của thiên quốc, một cách mạnh mẽ, và một đời sống mà hoàn toàn sự dữ, hoàn toàn những sự bất chính phải khiếp sợ khi Mẹ hoàn toàn tuyệt đối thuộc về Thiên Chúa. Cho nên, tác giả Sáu Lạy ngày nay không ai xa lạ; chính là Mẹ Maria – bắt đầu từ năm lạy đó, Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con được dâng kính Mẹ Maria cái Lạy Thứ Sáu mà chúng con vừa mới trình bày xong. Cái Lạy Thứ Sáu này nó liên quan đến rất nhiều điều ở thiên quốc; sự phụng sự đó cũng như cả một cuộc đời của Mẹ phụng sự Thiên Chúa; Mẹ đã trở thành một Nữ Vương thiên quốc nhưng vẫn trong tâm tình đi tìm những người con xa, đi tìm tất cả những người tội lỗi, đi tìm những người con, dẫn họ về để họ cũng được hưởng hạnh phúc, hưởng những ngày mà Chúa đã dành và ban cho mỗi một người chúng ta trong nhân loại.

 

Ai là người có thể thấy điều này? Ai có thể là người biết điều này? Bởi vì Mẹ cũng mang thân phận của một con người, với những ngày Mẹ biết được nếu chúng ta không có ơn Chúa, nếu chúng ta không thuộc về Chúa chúng ta cũng phải tranh đấu, chúng ta cũng phải rất khó để thắng được những gì vốn trong thế giới của trần gian với cạm bẫy của chính nó. Mẹ chỉ mong muốn rằng đợi ngày, đợi cơ hội và đợi một lúc nào đó thì chúng ta có thể nhận ra những gì vốn là tình yêu của Chúa; nếu hôm nay Mẹ không ra tay thì thế giới đã bắt đầu đi vào những ngày loạn lạc, những ngày bế tắc, những ngày không còn con đường quay trở lại, và những ngày giữa người và người đang trong một đời sống hoàn toàn đã hủy hoại đi những gì về luật của Thiên Chúa. Chúng ta càng ngày càng xúc phạm thì điều đó ngay cả những người công chính cũng sẽ bị hủy hoại, bởi vì chúng ta đa số là những người đã đi vào với một thế giới đang bị thần dữ nó điều khiển một cách rất gần gũi; nó dựa vào những sự tinh vi khéo léo, nó để cho chúng ta biết được sự văn minh; nó dẫn chúng ta ra ngoài giáo lý của Thiên Chúa, giáo luật của Chúa, và nó dẫn chúng ta từ chối Chú, trong khi tất cả mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa.

 

Đã đến giờ; Mẹ không thể tiếp tục nhìn con của Mẹ đi vào những ngày đen tối; những ngày mà chúng ta bị lệ thuộc bởi tất cả ở nơi thế giới của trần gian; những ngày mà chúng ta hoàn toàn không hiểu rằng cái lưới bẫy nó càng ngày càng dày đặc không còn một ai có thể tránh khỏi. Tất cả, trong đời sống, khi chúng ta có linh hồn, có lý trí để chọn lựa tất cả những gì tốt đẹp nhất trong đời sống của hiện tại, trong sự quan trọng và giá trị của linh hồn tương lai mai sau, cho nên chúng ta đã được những điều bình thường nhất, tầm thường nhất nhưng hữu hiệu nhất, sâu thẳm nhất. Thiên Chúa hoàn toàn cho phép chúng ta để ơn của Chúa giúp chúng ta, và để Chúa Thánh Thần hoạt động một cách mạnh mẽ khi chúng ta kêu cầu, khi chúng ta phủ phục, khi chúng ta hoàn toàn khẩn cấp trong những lúc cần thiết nhất; những lúc mà chúng ta hoàn toàn sống với một đời sống thực tại hôm nay nếu không kêu cầu Chúa, nếu không trong sự cấp bách và nếu không với một tấm lòng thiết tha trở về và xin thì chúng ta sẽ không nhận ra những gì vốn mà Chúa đã dành cho chúng ta qua sự giúp đỡ và chỉ dạy của Mẹ.  

 

Lạy Chúa, điều này không ngừng lại, Mẹ vẫn tiếp tục đến với chúng con trong âm thầm, Mẹ vẫn tiếp tục đến với tất cả những quốc gia để dẫn dắt, và ban đến cho họ sự chữa lành. Tất cả những gì vốn trong thiêng liêng vẫn còn hiện hữu cho đến ngày hôm nay; hôm nay những gì được đem đến cho thế giới đó chính là những việc cần thiết nhất, quy tụ và dẫn dắt chúng con về với Chúa để đánh tan và phá vỡ đi âm mưu của sự dữ mà ngày hôm nay nó dùng đủ mọi cách để bành trướng trên toàn thế giới, thâu phục tất cả những người trong nhân loại; nó điều khiển và nó muốn cho chúng con có thể chết, hay nó muốn cho chúng con sống và điều khiển bằng máy móc. Máy móc là một phương tiện Chúa ban cho con người để dùng, bởi vì những gì tốt đẹp nhất đều do nơi Ngài ban cho nhưng con người đã không thấy và lợi dụng, đã bị chính thần dữ nó làm điên đảo và dựa vào thế giới của văn minh. Con người từ chối Chúa, và bắt đầu đi vào sự bất chính. Những gì tốt đẹp nhất, những gì trong sự văn minh nhất thì con người phải cảm tạ Chúa, nhưng họ lại quên đi và họ đã tự cho là họ, và từ sự tự cho họ đó thì chúng con đã mở cái cánh cửa – cánh cửa của sự thiển cận, của sự yếu đuối, của tội lỗi, của những điều vốn chỉ ở nơi thân xác, còn linh hồn thì đang gặp cái lưới bẫy của nó khi chúng con không hiểu để sử dụng chính nó.

 

Ngày hôm nay có rất nhiều điều mà chúng con đang vấp phải trong một thế giới, một thế giới mà chúng con đã bị những con số, đã bị những việc mà ngày hôm nay tiền bạc, tư lợi và còn rất nhiều điều dục vọng tham lam, cung cấp tất cả mọi điều; mọi vai trò, mọi tầng lớp đều phải bị ngã gục, và hoàn toàn đã rớt vào lưới sâu của sự dữ. Những đứa trẻ, bắt đầu mới sanh ra cho đến khi nó bắt đầu biết, thì cha mẹ nó đã dùng khoa học kỹ thuật, đó chính là những cái máy trò chơi, những bộ máy để trao tặng cho nó và cha mẹ cứ tiếp tục lần lượt để cho con tự một mình. Cái máy đó không có linh hồn, nó có thể dùng những cách thức, ban đầu thì có thể cho những đứa trẻ vui chơi nhưng sau đó nó tập cho con người, trong đó là sự chiến thắng vẩn vơ. Còn có rất nhiều điều từ nơi những trò chơi đó, nó đều có ý nghĩa với sự tranh đấu, từ những người bình thường thành những người bắt đầu đi vào những bộ máy – đó là cái hộp đen mà ngày hôm nay, ngày Lễ Thánh Elizabeth Ann Seton, Ngài đã được mạc khải; cả một cuộc đời của Ngài không biết, không thấy nhưng Ngài được mạc khải nói về thế giới hộp đen tại đất Mỹ này. Đó chính là cái máy mà ngày hôm nay chúng con đang sử dụng, máy vi tính và những cái điện thoại (30). Chúa tạo ra cho chúng con để có thể có phương tiện để gặp gỡ nhau và truyền thông với những sự tốt đẹp nhất, nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Một mặt nó giúp cho chúng con nhưng mặt khác nó cũng làm cho chúng con đi vào những ngày quá thuận tiện, và quá gần gũi cho nên chúng con đã phạm tội rất nhiều qua bộ máy này; từ đó – chúng con đã nhận thấy rất là nhiều điều với những sự thiển cận mà con người nếu không đi trong sự công chính. Tất cả những gì vốn Mẹ đã thấy trước, ngay cả từ những đứa nhỏ mới bắt đầu hiểu biết đến những người trung niên hay tuổi già cũng bị những việc đi ra ngoài giáo lý và luật lệ thì chúng con đã bị ngã gục; thời gian mà chúng con dành cho bộ máy nhiều hơn, thời gian mà chúng con bắt đầu để cho sự hoạt động không có linh hồn điều khiển chúng con. Cuối cùng, nó trở thành một người bạn thân, cuối cùng nó giúp cho chúng con quá nhiều, cho nên chúng con không cần tình yêu của con người, chúng con không cần tình yêu của gia đình, chúng con không cần tình yêu của những nơi, những chỗ; chỉ biết rằng bộ máy nó hoạt động, điều khiển và giúp cho chúng con cho nên chúng con rời xa Chúa, mỗi một ngày càng xa hơn.

 

Từ đó, thế giới nhân loại của ngày nay chỉ dùng khoa học kỹ thuật và chỉ tin vào những gì trong hiện thực, rời xa Thiên Chúa với những lời và giáo lý được đem đến và giảng dạy, cho nên đã có rất nhiều điều và có nhiều câu hỏi bẻ ngược lại với giáo lý. Tất cả những gì Chúa đã dành và ban bộ óc con người là một bộ máy thông minh nhất, là một bộ máy hiện đại nhất, là một bộ máy tinh vi khéo léo với sự khôn ngoan và sự thật; đó chính là bộ óc của con người, nhưng chúng ta không nhận ra cái bộ óc đó, chúng ta chỉ dùng cái bộ máy đó giúp cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã bị điều khiển và chúng ta đã bị đè bẹp bởi những gì tốt đẹp nhất bằng lời, bằng sự sống, bằng lòng tôn kính. Chúng ta dẹp bỏ tất cả những điều này cho những điều chúng ta đang cần, đó là bộ máy mà bộ óc của chúng ta điều khiển; chúng ta không để cho bộ óc của chúng ta hiểu rằng chính nó phải được chúng ta điều khiển, nhưng bộ máy đó đã điều khiển chúng ta trong thế giới của nhân loại ngày nay – mọi tầng lớp, mọi vai trò, bởi vì chúng ta không dự tính.

 

Trong tâm hồn của chúng ta phải có Chúa; chúng ta phải nhận ra Ngài; chúng ta phải tin Ngài như chính Mẹ; bởi vì Mẹ cho dù qua bao thế hệ, cho dù như thế nào và hôm nay Mẹ cũng vậy, là một Nữ Vương Thiên Quốc. Mẹ vẫn tiếp tục là một người Mẹ, một người Mẹ đầy cả khiêm nhường, một người Mẹ đầy cả yêu thương, một người Mẹ đầy cả sự nhẫn nại, một người Mẹ tìm kiếm tất cả những gì vốn mà con người không thể, nhưng đến với Mẹ, Mẹ sẽ dạy cho chúng ta trở nên xứng đáng, và có thể đến gần với Chúa. Mẹ là một bộ máy mà Chúa Thánh Thần đã sử dụng trong thế giới của loài người, Mẹ là một Người im lặng, là một Người hiền lành, là một phụ nữ so với tất cả các phụ nữ trên thế gian, Mẹ cũng là một phụ nữ nhưng phụ nữ này là một bộ máy mà hoàn toàn chúng ta phải học, hoàn toàn chúng ta phải theo, và hoàn toàn chúng ta phải tỉ mỉ để đi theo từng cử chỉ của bộ máy. Ngày hôm nay chúng ta phải lắng nghe để chúng ta mới có thể chiến thắng những gì của thế gian, bởi vì thế gian, nó sẽ nằm dưới quyền của Thiên Chúa; chỉ có Chúa mà chúng ta đoạt được thì tất cả những gì trong thế gian này thuộc về chúng ta (31).

 

Chúa đã dành cho chúng ta thế giới này; Chúa đã dành cho chúng ta trái đất này; tất cả những gì trong trái đất thuộc về chúng ta, chỉ cần chúng ta lắng nghe và học theo những gì vốn trong bộ máy, trong niềm tin thì chúng ta đã được sắp đặt bởi nơi Thiên Chúa, quan phòng trên mỗi một người và mỗi một cá nhân; mỗi một người đều nằm trong vai trò thích hợp đó để sống trong niềm vui, sống trong bình an hạnh phúc. Cho nên, ngày hôm nay, không còn là một điều xa lạ nữa mà Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta được biết để dâng cái Lạy Thứ Sáu cho Mẹ Maria, với một lòng tôn kính và một trái tim dành cho Mẹ; đó là lòng biết ơn và tri ân một Người đã âm thầm, ngày hôm nay vẫn tiếp tục giúp chúng ta, vẫn tiếp tục dẫn dắt chúng ta, vẫn tiếp tục trong một đời sống phụng sự Thiên Chúa thay thế cho cả loài người. Tiếng nói đó ngày hôm nay đem đến cho nhân loại một món quà lớn lao vào những ngày cuối cùng – những ngày bắt đầu đi vào một lịch sử mới (32) – và cũng là thay thế cho chúng ta, dạy dỗ cho chúng ta để chúng ta hiểu như thể nào là đáp lại với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

 

Qua bao thế hệ, Chúa đã dành cho chúng ta biết bao hồng ân, Chúa đã dành cho chúng ta biết bao ân huệ nhưng chúng ta không đón nhận, bởi vì chúng ta từ chối, không hiểu, không biết và không thấy được những gì trong thiêng liêng; bởi vì chúng ta không tin thì làm sao có thể thấy được? Ngày hôm nay, Mẹ dạy cho chúng ta, chúng ta hãy phủ phục Chúa đi, chúng ta hãy tìm lại những gì vốn chúng ta chưa biết, và chúng ta đừng để cho cái bộ máy điều khiển mà chúng ta hãy để cho cái bộ máy lệ thuộc chúng ta để làm dụng cụ, và chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ đó loan truyền khắp nơi một cách nhanh chóng nhất để mọi người được biết Chúa, nhận ra Chúa trong đời sống mà ngày hôm nay chúng ta được đón nhận Sáu Lạy. Chúng ta đừng nản chí với tất cả những thất bại ngày hôm nay, nó là một dấu chỉ thiêng liêng mà chính Mẹ là một Người đại diện cho một bộ máy tân thời nhất, một bộ máy mà không bao giờ bị đi vào một thế giới quên lãng, không bao giờ bị đi vào một thế giới cổ lỗ mà Mẹ lúc nào cũng mới mẻ. Nghe Mẹ, thực hành, lắng nghe Mẹ chỉ dạy, Mẹ sẽ giúp chúng ta, với sự hiền lành, dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ để chiến thắng với tất cả những gì vốn mà chúng ta đang gặp phải với sự dữ ngày hôm nay. Sự hiền lành đó, những gì Mẹ làm đó nhất định thần dữ và tất cả những gì điều khiển nó cũng phải rụng rời khi chính Mẹ là một Người âm thầm nhưng đã chiến thắng được thế giới con người, chiến thắng được tội, và Mẹ trở thành một Nữ Vương duy nhất mà Đức Chúa Cha ban cho Mẹ quyền năng của một Nữ Vương. Mẹ vẫn tiếp tục đóng vai trò một người Mẹ âm thầm nhưng rất mạnh mẽ để dẫn dắt con cái của Mẹ quay trở về. Mỗi một đất nước nào khi Mẹ xuất hiện thì điều đó sẽ trở nên hòa bình, cho dù xảy ra bất cứ điều gì nhưng vì sự hiền lành của Mẹ, bởi vì lời yêu thương chinh phục của Mẹ, và chính Mẹ dẫn Chúa đến với chúng ta thì nhất định thế giới đó, quốc gia đó và những nơi đó sẽ trở thành một nơi linh thiêng để giúp cho con người cải thiện đời sống, trở về, và linh hồn thuộc về Thiên Chúa.

 

Có rất nhiều điều kỳ diệu mà ngày hôm nay chúng ta không thể nào không lắng nghe; chúng ta phải biết rằng Sáu Lạy ngày hôm nay là một dấu chỉ đặc biệt cuối cùng của thế kỷ, và cũng là một điều bắt đầu của một thế giới mới; chúng ta hãy lắng nghe Mẹ, bởi vì chỉ có Mẹ mới có thể dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, chúng ta chẳng có gì xứng đáng dẫu chúng ta thống hối ăn năn gấp trăm, gấp ngàn lần; nếu không có Mẹ chúng ta cũng không thể nào gặp gỡ Chúa, nếu không có Mẹ chúng ta không có cách để xin Chúa ban và cho chúng ta những ân sũng. (33) Bởi vì Mẹ là một Người đã thực hành, đã thực hành hoàn toàn những điều này; Mẹ đã sống điều này và Mẹ đã sống với ý nghĩa của mỗi một lạy mà chúng ta đã được lạy ngày hôm nay qua Mẹ Maria.

 

Mẹ Maria là một Nữ Vương của thiên quốc đầy quyền uy của Chúa ban cho, Mẹ không dùng những quyền uy đó để xử phạt con người, Mẹ không dùng quyền uy đó để bắt buộc con người nhưng Mẹ dùng danh hiệu của một Nữ Vương, trong sự dịu dàng tăng thêm, trong những điều im lặng nhất nhưng là điều mạnh mẽ nhất để dẫn tất cả mọi người đều quy tụ về Thiên Chúa; không phản kháng lại những gì mình đang sống, cũng không đối chọi với súng ống ngày hôm nay, và cũng không phản nghịch với những người mà họ đang sống trong tội. Mẹ chỉ muốn tất cả mọi người hãy quy thuận về Chúa; với ơn Chúa chúng ta sẽ chinh phục kẻ thù, chinh phục những người đang sống trong tội, và chinh phục ngay cả những người gian ác hiện tại ngày nay. Mẹ không dạy chúng ta phải quay đầu lại đánh nó, giết nó hay bắn nó; Mẹ không nói – hoàn toàn không – vì đời sống của Mẹ là thực hiện yêu thương, và đem yêu thương cho mọi người, và tiếp tục dẫn họ đến với Lòng Thương Xót và tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa; Mẹ chỉ biết dựa vào điều này – để tiếp tục cả một cuộc đời, tiếp tục dẫn thế giới nhân loại, tiếp tục dẫn chúng ta, quy tụ và trở về với Thiên Chúa qua Sáu Lạy.

 

Quả là một điều quá tuyệt vời cho nhân loại ngày nay; làm sao con người không còn yêu thương, con người không còn nâng đỡ, con người không còn niềm tin, con người đã đi vào với những ngày tháng ích kỷ và trở thành máy móc? Hôm nay chúng ta đã được chính Mẹ dạy, chúng ta có thể chinh phục được tất cả và hiểu được ý nghĩa của bộ máy ngày hôm nay, chúng ta đừng bị lệ thuộc vào nó mà chúng ta phải để cho sự điều khiển nó chính là con tim của chúng ta. Chúng ta hãy về với Chúa trước, chúng ta hãy phụng sự Ngài – thì sự khôn ngoan sáng suốt qua Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta điều gì cần thiết nhất, và điều gì sẽ trở thành lệ thuộc. Đó cũng là một nhu cầu giúp chúng ta đi vào thế giới văn minh không phạm tội, đi vào một thế giới văn minh để giúp cho những người anh em quay trở về với Thiên Chúa. Số hai phần ba kia trong nhân loại họ hoàn toàn chưa biết; có những nơi hẻo lánh, những nơi không bao giờ biết nhưng hôm nay thế giới văn minh sẽ giúp chúng ta đưa những người anh em đó trở về, bằng chính kỹ thuật khoa học ngày nay, bằng sự điều khiển của Chúa Thánh Thần, bằng điều lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ thì nhất định đó sẽ là một sự thuận tiện cho thế giới của loài người được biết Chúa, được nhận ra Chúa, được về với Chúa, và nhận ra được bộ máy mà chúng ta đã tìm và khám phá ra; không có bộ máy nào bằng bộ máy của linh hồn, của lương tri, của bộ óc mà Chúa đã dành. Tất cả những người được điều khiển trong thế gian bởi bộ óc của con người mà thôi, bộ óc mà chính Chúa Thánh Thần điều khiển thì hoàn toàn tuyệt hảo, hoàn toàn sẽ được vừa lòng Đức Chúa Cha, hoàn toàn sẽ phủ phục và chinh phục Thiên Chúa, và chinh phục anh em của mình qua bộ máy tân thời ngày nay.  

 

Hỡi những người anh chị em; hỡi tất cả những người trong vai trò; hỡi những người có quyền chức; hỡi những người có một tấm lòng đã biết những gì từ sự thật thì hãy cho mình một cơ hội; hãy trở nên là những người khiêm nhường thì chúng ta sẽ còn học nhiều hơn, chúng ta sẽ có một bộ máy văn minh hơn, chúng ta sẽ có những sự tìm hiểu vĩ đại hơn nơi tình thương, giáo lý và chân lý của Thiên Chúa qua Mẹ Maria. Cho nên, chúng ta phải nhất định lắng nghe lời Mẹ; chúng ta hãy học nơi Mẹ thì chúng ta sẽ giải quyết được về đời sống của thiêng liêng trong linh hồn, sự bình an, sự bình tĩnh và lương tâm không có lỗi, và đầu óc của chúng ta sẽ khắc phục được tất cả những tội lỗi do nơi sự khuyến dụ của sự dữ ngày nay. Nó dùng sự văn minh để làm cho chúng ta băng hoại, để làm cho chúng ta phạm tội, làm cho chúng ta nuôi tội, và làm cho chúng ta mãi không đến với Thiên Chúa.

 

Chúng ta phải nhờ đến ơn Chúa để chúng ta sáng suốt qua mỗi một lạy; nhờ sự xác tín của Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa cho chúng ta trong sự khôn ngoan sáng suốt để chúng ta hiểu những gì mà chúng ta làm, hiểu những gì để chúng ta trở về và cần những gì trong đời sống – đó là sự bình an của tâm hồn, đó là cần con tim trong sự thật, và cần sự cương quyết giải quyết vấn đề. Khi chúng ta trở về với Chúa, khi chúng ta tin tưởng vào Chúa thì sự điều khiển của thân xác sẽ rất dễ dàng. Chúng ta phạm tội vì dục vọng, vì tham vọng hay vì nhục dục, chúng ta bị bởi vì phim ảnh nó đã làm cho chúng ta. Quả thật, khi chúng ta hiểu được những gì vốn nó chỉ làm cho chúng ta phạm tội, nhưng chúng ta còn có cơ hội là chúng ta chưa, trừ trường hợp chúng ta đã quá quyết định thì chúng ta mới đi vào tội, nhưng khi chúng ta còn có thể nghĩ rằng những điều đó sẽ làm cho chúng ta đi vào cái chết, những đôi mắt nhìn vào tội chúng ta sẽ làm những việc bất lương – theo đời sống của công chính, lương tâm và lương tri – có lỗi với con, có lỗi với chồng, có lỗi với vợ, có lỗi với tất cả những gì vốn ở trong cặp mắt nhục dục, tham vọng hay dục vọng, rồi còn những sự tham lam ích kỷ với tiền bạc.

 

Tất cả chúng ta dành lại thế gian này, những ngày tháng chỉ là phù vân – chúng ta có thể giữ nó được bao nhiêu? Dẫu chúng ta đứng trên đỉnh của quyền chức hay tiền bạc, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ nhường lại cho người khác và hoàn toàn không thể được tiếp tục, cho nên chúng ta hãy coi thường những gì vốn trong vật chất, tiền tài mà Chúa ban cho. Hãy dành cho Ngài một ngôi vị Nhất, hãy dành cho Ngài một ngôi vị mà hôm nay chúng ta không từ chối được, bởi vì Chúa mới là Đấng Chủ Quyền, Chúa mới là Đấng Tạo Thành; và Chúa ban cho chúng ta đời sống của linh hồn cũng như thể xác, quy thuận lại chỉ là một mình Chúa mà thôi. Ngày hôm nay, tất cả, mỗi một người, nếu không biết thì cần được biết, nếu không nghe thì cần nghe, nếu không hiểu giáo lý thì cần tóm tắt giáo lý qua Sáu Lạy – thì chúng ta sẽ tìm ra được sự thật mà chúng ta cần thực hành mỗi ngày; chúng ta nhất định sẽ sống trong sự thật, về với sự thật và được sự chứng minh trong sự thật để chúng ta được trường tồn và được cứu rỗi linh hồn và thể xác.

 

Chúng ta còn có Mẹ; Mẹ sẵn sàng đưa chúng ta về với Chúa, Mẹ sẵn sàng che chở chúng ta qua tà áo của Mẹ; Mẹ sẵn sàng giúp chúng ta bởi vì Mẹ không dạy cho chúng ta chiến tranh, Mẹ cũng là một Người thương những người tạo ra chiến tranh, bởi vì Mẹ là Mẹ của nhân loại, Mẹ của loài người chúng ta. Ơn cứu độ của Đức Giêsu, Con của Mẹ, đem đến để giải hòa cho tất cả mọi người trong nhân loại; Mẹ là một Người chứng kiến từ đầu cho đến cuối cùng, Mẹ cũng là một Người âm thầm mang tình yêu của Đức Chúa Cha, lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và phục vụ Chúa Giêsu với những ngày trên trần thế, để công cuộc cứu độ của Ngài, để giáo lý chân lý của Ngài hoàn toàn được kiện tác trong thế giới của loài người. Ngày hôm nay, tiếng nói của Mẹ không dạy cho chúng ta phản nghịch lại những gì vốn trong đời sống của thực tại mà một điều luân thường đạo lý cần phải biết và quay trở về. Hãy về với Chúa; hãy phủ phục Chúa và tất cả đều quy thuận về Chúa thì mọi sự Ngài sẽ tính cho chúng ta tất cả – mỗi một quốc gia, mỗi một thời đại, mỗi một con người và mỗi một linh hồn – bởi vì Ngài là Đấng sáng tạo trong mỗi một việc và mỗi một hành động của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng đã được nghe được biết đó chính là lẽ phải trong đời sống lý luận của con người. Chúng ta hãy quay trở về với Chúa để đáp lại Lòng Thương Xót của Ngài, đáp lại hồng ân; biết bao tình thương, biết bao ân sũng được đổ xuống cho thế giới của loài người, nhưng chúng ta chưa bao giờ hiệp nhất để nhận ra được những gì vốn trong tâm hồn, trong thể xác, ngay cả bên trong cho đến bên ngoài thuộc về Thiên Chúa, với những chiều sâu, chiều rộng khi chúng ta phủ phục và cúi đầu. Hôm nay, chúng ta có Mẹ dạy, chúng ta có Mẹ bên cạnh cho nên chúng ta không còn sợ, bởi vì tất cả mỗi một việc Mẹ đều có cách để dẫn chúng ta và giúp chúng ta, để chúng ta hiểu được sự cao trọng vĩ đại mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Mẹ Maria.

 

Cho nên, cái Lạy Thứ Sáu nó rất quan trọng để đánh phá đi con số mà ngày hôm nay con người dùng nó để làm chủ ở trong thế giới của nhân loại (34); con số đó nó giao dịch, nó làm cho chúng ta bắt đầu đi vào với một thế giới của văn minh do nó điều khiển, nhưng nó đã thua. Người phụ nữ đầu tiên mà loài người đã bị vấp phải bởi con rắn và ông bà nguyên tổ của chúng ta đã đi vào sự bội tín, nhưng người nữ thứ hai xuất hiện – đó chính là Mẹ Maria. Mẹ Maria là một Đấng thay thế cho một Evà đầu tiên, và Đức Giêsu là Người thay thế cho ông Adong đầu tiên; hai Người này thuộc về thiên quốc. Đó chính là Hoàng Tử Bình an, và Mẹ Maria đã được chọn lựa trong thế giới của loài người, được bao bọc bởi Chúa Thánh Thần, cho nên hai Người này hoàn toàn không vướng một vết tì nào, đã đem đến sự chiến thắng cho thế giới của nhân loại. Ngày hôm nay, là giây phút cuối cùng, để chúng ta có thể nhận ra sự chiến thắng mà Đức Giêsu đem lại qua cái chết, và Mẹ Maria với nhân đức (35). Chúng ta nhất định phải đi theo Con Đường khi chúng ta còn trong thân xác và còn trong đời sống của con người thì nhất định nhân đức sẽ thắng, và nhân đức sẽ trở nên một sự hoàn mỹ mà Đức Chúa Cha sẽ nhậm lời và đón nhận chúng ta với những ngày dẫu chúng ta đang phạm tội, hay còn phạm tội; Đức Chúa Cha sẽ can thiệp khi chúng ta hiểu ý nghĩa trở về bằng sự phủ phục, đầu phục. Cho nên chúng ta điển hình cho thế giới của nhân loại ngày nay; chúng ta điển hình để đón nhận món quà vĩ đại cao trọng này; chúng ta điển hình với những ngày bắt đầu để mọi người được nhận ra và trở về bằng chính tâm hồn, bằng cả thể xác – để chúng ta hiểu được sự khiêm nhường là gì, hiểu được sự nhỏ bé là gì, hiểu được những gì nhỏ bé thì Chúa sẽ ban cho chúng ta nước trời tại thế giới trần gian này; thiên đàng ở giữa thế giới của trần gian khi chúng ta thuộc về Ngài, cho nên những gì tốt đẹp nhất, cao đẹp nhất tại sao chúng ta không đón nhận? 

 

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện theo cách thức này; chúng ta hãy tiếp tục phủ phục với điều này để xin Đức Chúa Cha, qua quyền năng của Ngài, bênh vực chúng ta, và dẫn dắt những người anh chị em chưa biết, chưa tin, dẫn dắt những quốc gia nào chưa hiểu, chưa biết họ cũng được chinh phục bởi tình thương và Lòng Thương Xót của Chúa, bởi sự hiền lành của Mẹ Maria, bởi vì sự giúp đỡ mà ngày hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục đem những đứa con của Mẹ trở về. Chúng ta đã có cơ hội để hiệp nhất với nhau trong điều này để làm sáng danh Chúa, vui lòng Đức Chúa Cha; cũng là tạ ơn Đức Chúa Giêsu, và cảm tạ vai trò của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng với những người anh chị em đón nhận sự thiêng liêng qua Bí tích Thánh Thể, và năm dấu ấn đó vĩnh viễn thuộc về linh hồn và thể xáccủa chúng ta, và thuộc về một Người mà hôm nay tác giả đó chính là Mẹ Maria – là Người đầu tiên phủ phục, là Người đầu tiên thuộc về Thiên Chúa. Khi chúng ta nghe Mẹ và thực hành theo Mẹ thì chúng ta sẽ thuộc về Thiên Chúa, là những người đầu tiên được sự che chở, bảo vệ qua sự can thiệp của Thiên Chúa mà chúng ta được đón nhận ngày hôm nay. Thế giới ngày hôm nay biết bao tội lỗi nhưng thế giới ngày hôm nay đã được đổ tràn đầy ân sũng và ân điển, và cũng là một thế giới Chúa Thánh Thần hoạt động rất nhiều để chúng ta cải thiện đời sống, hoàn thiện và thánh thiện, qua những việc làm mà chúng ta thực hành trong niềm tin để chúng ta loại bỏ tất cả những gì của con người mà hoàn toàn cải đổi với một giáo lý mới, một chân lý mới ở trong sâu thẳm mà chúng ta thực hành mỗi ngày – bình thường và tầm thường nhưng giúp chúng ta mỗi ngày được đón nhận ơn Chúa, được bảo vệ bởi ơn Chúa, được sự che chở và được sự can thiệp bởi Thiên Chúa.

 

Tất cả những việc này vốn chúng ta còn có Mẹ, mỗi ngày chăm sóc chúng ta, dẫn dắt chúng ta và đưa thế giới trở về với những ngày hạnh phúc, những ngày hòa bình, những ngày bình an mà chúng ta đang khao khát. Mỗi một trái tim cần phải đầu phục, phủ phục, cần phải thống hối, cần phải sám hối, cần với một lòng thành tâm để dâng Sáu Lạy này với một lòng kính tin, một lòng tôn kính, một trái tim và một tâm hồn – bên trong cho đến bên ngoài. Nhất định chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, có một cuộc đời mới; chúng ta đón nhận được những ân huệ, và những ân sũng dồi dào đổ xuống cho thế giới nhân loại của chúng ta, để trở về với những ngày mà Chúa đã mở cánh cửa; Chúa đã mở cánh cửa để chờ đợi chúng ta và chìa khóa cũng được giao cho mỗi một người chúng ta, mỗi một cá nhân để được gặp gỡ Ngài một cách riêng tư, gặp gỡ Ngài một cách cá nhân để mỗi một người được lớn lên. Tất cả những đau khổ phiền muộn chúng ta hãy phó thác cho Chúa, chúng ta hãy dâng kính Chúa thì chúng ta sẽ được bình an, để tiếp tục trên bước đường mà chúng ta có Ngài nâng đỡ, có Ngài giúp đỡ, trên đoạn đường của thập tự giá chúng ta sẽ thấy được chiến thắng, sẽ thấy được bình an, sẽ thấy được hạnh phúc, và đoạn đường thập giá sẽ giúp chúng ta bước vào cánh cửa của thiên quốc mà Chúa đã dành cho chúng ta trong thế giới của nhân loại.

 

Xin cho chúng ta được nhẫn nại thêm, được hiểu biết thêm, chúng ta hy sinh thêm và chúng ta cương quyết sống trong đức tin bằng việc làm để việc của Chúa được thực hiện trên chúng ta, qua sự mạc khải. Sáu Lạy của Mẹ Maria mà ngày hôm nay chúng ta được đón nhận thần dữ nó cũng phải chịu thua, và nó sẽ nhường chỗ lại cho một Nữ Vương – một Nữ Vương đầy quyền năng, một Nữ Vương hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa, một Nữ Vương mà cả cuộc đời trong khiêm nhường, một Nữ Vương thắng được tất cả với nhân đức mà ngày hôm nay trở thành một người Mẹ gần gũi chúng ta – mỗi một người và mỗi một linh hồn. Đó chính là Mẹ dẫn chúng ta; có Mẹ không ai dám cản trở chúng ta và không ai có thể dám đi ngược lại những gì khi có Mẹ ra tay; sự dịu dàng đó đã chiến thắng thì hôm nay chúng ta cũng đi với Mẹ, và lắng nghe Mẹ, sự dịu dàng của Mẹ sẽ làm cho chúng ta được êm ái, hạnh phúc qua mỗi một Sáu Lạy mà chúng ta kính dâng lên Thiên Chúa. Xin giúp cho mỗi một người lắng tai đón nghe, mở con tim để nghe, và mở tâm hồn để được đón nhận ân sũng được đến bằng sự nhẹ nhàng đó, ân sũng và sự can thiệp đến bằng sự vâng phục đó, ân sũng đến với chúng ta khi chúng ta hợp tác và hoàn toàn thuộc về Mẹ; Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với một thế giới chiến thắng, dẫn chúng ta đến với một thế giới hòa bình và một thế giới bình an mà chúng ta đang khao khát giữa nhân loại. Amen.

 

Lạy Mẹ Maria – Mẹ của tình yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót và Mẹ của Thánh Thể. Hôm nay chúng con được đón nhận những lời này; những điều này không thuộc về con người mà chúng con phải cần có những ngày tháng; đây là những ngày tháng bắt đầu. Còn có rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều thử thách nhưng những gì cần nói đã được nói, những gì cần nghe và những gì cần tập đang tập, xin Mẹ giúp chúng con bền đỗ và trung thành để việc của Mẹ được thực hành trong thế giới của loài người, trên mỗi một người chúng con, và lan rộng khắp nơi trên toàn thế giới, để mọi người được quy thuận và trở về với Chúa. Đừng để chúng con đi vào hoàn cảnh đó là chiến tranh lần thứ ba trong lịch sử và còn những chiến tranh của gia đình, chiến tranh của tập thể, chiến tranh của xã hội và còn chiến tranh trong mọi tầng lớp. Xin Mẹ giúp chúng con làm sao nhận diện ra những gì thuộc về Chúa để đời sống xử sự của chúng con không rơi vào lưới bẫy của sự dữ, mà chúng con với những ngày đau khổ nhất nhưng là những ngày chiến thắng nhất, và cũng là những ngày hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa – qua sự can thiệp trong ân sũng của Ngài.

 

Con cùng với tất cả những người anh chị em, cũng không quên Thánh cả Giuse, là một đấng thánh mà Chúa đã chọn lựa để phục vụ Ngôi Hai Thiên Chúa, cũng là một đấng lo lắng cho Nữ Vương của thiên quốc khi còn ở trần gian. Tất cả những việc của Ngài làm đã trở thành một vị thánh mà ngày hôm nay chúng con cần học, đó là sự liêm chính, công chính và một đời sống trọn trách nhiệm. Ngài luôn luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, cho mỗi một vai trò nhất là những người trưởng gia trong gia đình; ai đến với Ngài không trở về tay không. Xin cho mọi người được biết rằng chính Chúa đã ban cho chúng con những vị thánh để qua lời cầu bầu của các Ngài Chúa ban và chấp nhận để cho chúng con được những ơn chúng con cầu xin.  

 

Chúng con cũng không quên cám ơn ba tổng lãnh thiên thần và tất cả các tổng lãnh thiên thần khác nữa. Cả triều thần thánh thiên quốc đang giúp đỡ, đang giúp và che chở chúng con để thần dữ không quấy phá và nó không thể nào tìm đủ mọi cách để lấy đi linh hồn của chúng con bằng mặt này cũng như mặt khác; có sự bảo vệ và lên tiếng với lời cầu xin ngày hôm nay nhất định sẽ trở thành hiệu nghiệm. Thế giới nhân loại ngày hôm nay cần phải biết các tổng lãnh thiên thần, xin các Ngài che chở, bảo vệ chúng con – mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân – để chúng con hiểu ý nghĩa của món quà lớn lao qua Sáu Lạy mà chúng con được kêu cầu cả thế giới của thiên quốc giúp đỡ cho loài người ngày hôm nay để mọi người được biết và nhận ra Chúa, và hai phần kia nhất định phải về và phải biết Chúa, vì Chúa là một Đấng Thiên Chúa duy nhất mà loài người phải tôn thờ, loài người phải biết để phủ phục và trở về với tình yêu, qua ơn cứu độ. Chúng con không quên các thiên thần bản mệnh, chính các ngài đã che chở bảo vệ và giúp chúng con trung thành cho đến giây phút cuối cùng; xin giúp chúng con bền đỗ, lắng nghe và tạ ơn để các ngài sẽ giúp chúng con trong thiêng liêng, giúp chúng con được tránh khỏi tai nạn, hoạn nạn, để chúng con trung thành cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng con.  

 

Chúng con xin cảm tạ ơn các thánh – gương các thánh quá lớn lao và dẫn chúng con đi giữa cuộc đời này; là gương sáng để chúng con tiến bước mỗi một ngày trong nhân đức, trong thánh thiện; qua những nghịch cảnh giữa cuộc sống. Mỗi một gia đình, mỗi một quốc gia, mỗi một cá nhân, mỗi một tập thể đều phải học gương của các thánh, qua sự hy sinh của các ngài, qua sự thắng chính mình của các ngài, trong một đời sống với giáo lý và chân lý của các ngài (36), dựa vào tình yêu của Thập Tự Giá, tình yêu của Đức Chúa Giêsu, tình yêu của Tin Mừng, tình yêu của giáo lý để giúp chúng con trở thành những vị thánh. Đó chính là những vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử và để lại cho chúng con ngày hôm nay qua những gương sáng đó để chúng con cũng trở thành những vị Thánh trên trần thế và những vị Thánh cuối cùng cũng được trở về với Chúa trên thiên đàng. Xin giúp chúng con; cầu nguyện cho chúng con; xin giúp chúng con trên dưới một lòng, hiệp nhất trong thế giới của con người ngày nay, bỏ đi tất cả tự ái, hiềm khích; sống trong sự khiêm nhường, phủ phục Thiên Chúa, để chúng con hiệp nhất – thế giới của trần gian, thế giới của thiên quốc và thế giới ở nơi luyện hình. Các linh hồn ngày hôm nay cũng nhờ chúng con, qua sự phủ phục, cũng được nhờ để trở về với Chúa trước ngày mọi sự trong sự công bằng.

 

Chúa đã dành những ân huệ và những ân điển quá đặc biệt cho người sống cũng như kẻ chết. Xin cho chúng con lắng nghe Mẹ, hiệp với Mẹ; xin Mẹ cầu bầu để chúng con hiệp cùng các triều thần thánh thiên quốc, hiệp cùng các trưởng lão ở thiên quốc, hiệp cùng thế giới trần gian và hiệp cùng những người ở nơi luyện hình, dẫu họ chưa đến nhưng họ vẫn phủ phục Chúa để chờ ngày vinh quang mà ba thế hệ được hợp nhất thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa: “Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.” – cả trời lẫn đất – tất cả đều quy thuận về Thiên Chúa của chúng con, là một người Cha mãi mãi muôn đời, là một Thiên Chúa duy nhất chúng con thờ lạy, chúng con phủ phục, chúng con tôn vinh và chúng con xin được thống hối và tạ tội để xin được về với Thiên Chúa của chúng con.

 

Đó là những giây phút mà hôm nay chúng con xin qua Sáu Lạy, dẫn dắt và mở cho chúng con một cái cánh cửa lớn lao, và chìa khóa đang thuộc về chúng con trong nhân loại ngày nay, nhờ chính chìa khóa đó để xin được bước vào cánh cửa của thiên quốc mà Chúa chờ đợi chúng con mỗi một người, qua sự thống hối, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đầu phục, phủ phục thì Chúa sẽ ra tay và và ban cho chúng con sức mạnh để tiến bước, và chiến thắng cuộc chiến của ngày nay mà mỗi người đang vấp phải, và đang bị một thế giới tinh vi làm cho chúng con đảo lộn từ tinh thần đến thể xác, nhưng hôm nay, chúng con đã nhận ra chính cái bộ máy mà chúng con đang cần, và bộ máy hiện hữu nhất trong thiêng liêng, và mạnh mẽ nhất nhưng rất êm ái dịu dàng nhất – chính là giáo lý của Mẹ Maria. Mẹ đã dẫn chúng con về với Chúa; Mẹ cả một cuộc đời hy sinh, để trở thành một giáo lý, và một bộ máy tinh vi nhất, một bộ máy sáng kiến nhất, một bộ máy thông thường nhất nhưng là một bộ máy mạnh mẽ nhất để đi sâu vào trong con tim của mỗi một người, để chúng con không sử dụng bộ máy của thế trần – bộ máy tinh vi khéo léo, bộ máy của văn minh làm chúng con bị nghiệt ngã và làm cho chúng con bị sa ngã. Bộ máy mà Mẹ ban tặng chúng con nhất định sẽ khôn ngoan hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn và điều khiển nó dưới bàn tay của chúng con, để chúng con có thêm nhiều anh em, nhiều quốc gia trong thế giới được biết Chúa và nhận ra Chúa qua món quà của Sáu Lạy; bộ máy đó tiếp tục sẽ bành trướng khắp nơi và gấp trăm ngàn lần với bộ máy mà chính con người đang sử dụng hôm nay. Xin giúp cho chúng con mở mắt, mở tai, mở lòng; quyền năng của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần và sự hoạt động trong ơn thánh được đem đến toàn thế giới nhất định chúng con sẽ có những giây phút hạnh phúc, bình an mà Chúa sẽ can thiệp, và tỏ hiện vinh quang của Ngài, bởi vì Ngài là một vị Vua duy nhất, Ngài là một Đấng quyền năng và Ngài là một Người duy nhất chủ quyền trong nhân loại; khi chúng ta thuộc về Chúa chúng ta sẽ sống những ngày hạnh phúc, sung túc với những ngày khi chúng ta qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria.

 

Đã bao năm đói khát, đã bao năm lặn lội trong tội lỗi, đã bao năm dựa cậy vào trần gian, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thê thảm, chúng ta vẫn chết chóc, chúng ta cũng bị sự văn minh đó hủy hoại chúng ta nhưng khi chúng ta trở về với Chúa thì tất cả những văn minh của thế gian đó sẽ bị tiêu hủy; những người còn tồn tại, những người bền đỗ và những người trung thành sẽ được sung túc, hạnh phúc, đời này cũng như đời sau. Đây là một thế kỷ mà chúng ta cần phải nghe, cần phải hiểu, cần phải đón nhận với tất cả sự thiêng liêng đang hiện hữu mà Chúa cho chúng ta gặp trong thời điểm của ngày hôm nay – đó chính là Sáu Lạy mà hôm nay chúng ta được đón nhận trong một thế kỷ đương thời để chúng ta có thể gần gũi Chúa. Mỗi một cá nhân: chúng ta có quyền quyết định lấy những gì vốn đã được nghe, được biết, và lệ thuộc theo sự quyết định trong lý trí; chúng ta phải đến với Chúa; chúng ta phải cần Chúa; chúng ta phải sống với những ngày trở lại với sự thật, về với Thiên Chúa trong công chính và công lý mà Chúa đòi hỏi mỗi một người của chúng ta.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; con xin cảm tạ ơn Chúa. Qua Sáu Lạy cả một triều thần thánh thiên quốc đang lắng nghe lời chúng con cầu xin, và sự tha thiết để thay cho muôn người, vạn người và thay thế cho mọi tầng lớp. Xin Chúa đón nhận chúng con với Sáu Lạy qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Nhờ có Mẹ chúng con được biết điều này để tôn vinh Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa, đến gần với Thiên Chúa và kêu cầu danh Chúa để Ngài cấp bách giúp chúng con trong thế hệ của ngày hôm nay.

 

L., cùng với tất cả những người anh chị em xin được kết thúc Sáu Lạy vào buổi sáng ngày hôm nay, 11 giờ 32 phút sáng, ngày Thứ Tư, tháng 1, ngày 4, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại cung thánh. L., T.T., M.N., A.H, P.N., M.L., M. và M. mà chúng con được kính dâng Chúa Sáu Lạy sáng ngày hôm nay. Đặc biệt, sự mạc khải một cách rất là rõ ràng và chưa bao giờ có trong những ngày vừa qua. Đây là điều mỗi một ngày gần gũi hơn với sự tỏ hiện để giúp cho con người, và giúp cho chúng con hiểu được ý nghĩa của Sáu Lạy để chúng con tiến bước với những điều vốn trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu mà Chúa đã dành cho chúng con đặc biệt trong thế hệ ngày hôm nay và đầu năm 2017, cũng là một năm nhắc nhở đó chính là 100 năm Mẹ Fatima đến với làng Fatima, qua ba chị em Lucia. Hôm nay ân huệ cũng được dành. Giáo Hội nhắc nhở, chúng con cũng được đón nhận ơn đại xá ngày 13 mỗi một tháng khi chúng con quỳ trước thánh tượng của Mẹ Fatima để dâng chuỗi hạt Mân Côi. Đây cũng liên quan đến Mẹ và sự mạc khải của Mẹ vẫn còn cho chúng con trong năm 2017 này – với những điều mới hơn nữa, với những điều được biết sâu hơn nữa, với những điều mà chúng con được đón nhận vào đầu năm 2017. Chúng con xin thay thế tất cả mọi người anh chị em, thay thế mọi tầng lớp, thay thế mọi vai trò trong tâm tình chúc tụng, ngợi khen, tri ân, và cảm tạ Thiên Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

(1) Xin vui lòng xem thông điệp “Sáu Cái Bái Lạy” vào ngày 19, tháng 8, năm 2014, trên trang web dưới đây.

(2) 1 Gioan 3:7-10

(3) Thực hành Sáu Cái Bái Lạy một cách công khai – đó là, trong nhà thờ  – là bình thường với Sáu Cái Bái Lạy, là đáng chú ý đối với một thế giới trong đó tôn giáo là một điều gì đó được thể hiện một cách nghiêm ngặt theo cách cá nhân có thể chấp nhận được; thực hành các bái lạy (bằng cách tôn thờ Chúa của chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, trước bàn thờ hoặc thánh giá) trong các nhà thờ tương tự như vậy đang làm xao động một số người Công giáo sửng sốt bởi sự thờ phượng không phù hợp với một hoàn cảnh thoải mái thông thường. (Cần lưu ý rằng các bái lạy không bao giờ nên thực hành trong Thánh Lễ, nghi thức Rước Lễ, hoặc khi linh mục hay thầy phó tế đang chủ trì một nghi thức chầu Thánh Thể.)

(4)  Đây là ba cách nói cùng một điều. Sự lặp lại như vậy thường được sử dụng để nhấn mạnh điều gì đó.

(5) Điều này có vẻ như nói rằng con người nói chuyện với Chúa, với trái tim và linh hồn của họ, nhưng thực hành Sáu Cái Bái Lạy mở ra những con đường mới cho họ trong sự cầu nguyện. Bởi vì con người của chúng ta gồm có linh hồn và thể xác, nếu chỉ cầu nguyện với linh hồn mà thôi thì có thể bị giới hạn. Bằng một cách khiêm tốn và trân trọng cầu nguyện với thể xác, ở một vị trí thật là khiêm tốn khi quy thuận cùng Thiên Chúa, mình có thể ăn năn, cầu bầu, tâm sự với hết trái tim mình cùng Thiên Chúa dễ dàng hơn là cách thức lạnh lùng mà chúng ta thường làm. Thánh Đa Minh đã hiểu rõ điều này; trong “Chín Cách Cầu Nguyện ” của ngài, ngài đã sử dụng thể xác để đưa linh hồn đến sự cầu nguyện một cách trọn vẹn và mạnh mẽ hơn là nếu ngài chỉ cầu nguyện với linh hồn của ngài.

(6)  Điều này không đề cập đến bất kỳ quy tắc hoặc luật nào trong Tân Ước, Bộ Giáo Luật hoặc Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo.

(7)  Nhờ hiệu quả của phép Rửa Tội Công Giáo, con người được tạo ra để chia sẻ trong ba sứ mệnh của Chúa Giêsu: linh mục, tiên tri, và vua.

(8)  Chính là học thuyết Công giáo (chưa phải giáo điều) rằng Mẹ Maria là Trung Gian của Tất Cả các Ân Sủng, có nghĩa là tất cả ân sủng đến qua Mẹ, mặc dù Chúa là nguồn gốc và là tác giả của tất cả các ân sủng. Mẹ là tác giả của Sáu Cái Bái Lạy.

(9)  “Một đời sống đạo” ở đây không đề cập đến những người trong các hàng ngũ tôn giáo, vv. mà là một đời sống đức tin. Tôn trọng tất cả những điều tốt đẹp trong đó, những người đã có một đời sống đức tin đang được kêu gọi mở lòng đón nhận Sáu Cái Bái Lạy, là một phương cách hoán cải liên tục hàng ngày – không phải chỉ là sự hoán cải ban đầu.

(10) Điều này dường như không đề cập đến Luật pháp của Môi-se. Điều này có thể đề cập đến Ê-phê-sô 2:14-16, hoặc để trở thành một người mới trong các Thư của Thánh Phaolô, hoặc những lời của Chúa Giêsu cho ông Nicôdemô trong Gioan 3:3-8.

(11) Có nghĩa là trở nên một với Chúa Giêsu trong sự phục sinh của Ngài

(12) Sự phân đôi dường như có thể được giải thích theo cách này: có vẻ như Phúc Âm đề cập đến Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô, trong khi Tin Mừng có thể đề cập đến Tin Mừng về ơn cứu độ trong tương lai, được kéo dài trở lại Cựu Ước (ví dụ như trong Êsai 40:9, 41:27, 61:1).

(13) “Điều đó” đề cập đến “ân sủng được đổ xuống và ban cho chúng con vào ngày này” trong đoạn văn trước.

(14) Điều này nói đến cái nợ của họ đối với công lý được tha thứ, sắp chấm dứt sau                  khi linh hồn của họ đã được thanh tẩy nơi luyện ngục.          

(15) Điều này dường như muốn nói nơi chúng ta sống bây giờ.

(16) Sự chuẩn bị phép bi tích quan trọng đã giảm đi qua các thập kỷ, vì vậy vấn đề này bắt đầu từ thời điểm của sự Rước Lễ Lần Đầu liên quan đến Bí tích Thánh Thể.

(17)  Những đức tính này cuối cùng chỉ thuộc về Thiên Chúa.

(18) “Luật tự nhiên” do Thiên Chúa viết ra trong lòng mọi người (xem Rô-ma 2:14-16)

(19) Đối với Thánh Lễ, chúng ta phải im lặng và cúi đầu trước khi đón rước Chúa Giêsu; sau Thánh Lễ, nên thực hành Sáu Cái Bái Lạy (“phủ phục”). Trong khi thờ lạy, chúng ta phải im lặng và “phủ phục” mình (thực hành Sáu Cái Bái Lạy).

(20) Không rõ giáo lý mới đề cập đến điều gì. Điều đó có thể là sự mặc khải của Đức Chúa Cha và đức tính của công lý trong Cựu Ước so với sự mặc khải của Đức Chúa Con và đức tính của từ bi trong Tân Ước. Hoặc có lẽ nó đề cập đến sự mạc khải cá nhân này mà trong đó Lòng Thương Xót đóng một vai trò nổi bật (thiên đàng đang lặp lại rằng Thiên Chúa không quan tâm đến việc trừng phạt con người tội lỗi, nhưng trong sự quay trở lại của loài người với Ngài (nhưng bây giờ có thời điểm ngắn hạn cho chúng ta về vấn đề này, bởi vì Thiên Chúa cũng công bằng vô hạn, như những câu tiếp theo nói).

(21) Những người lựa chọn để được cứu

(22) Trong những thông điệp này, Thánh Thể (Người nhận trong Bái Lạy Thứ Tư) đôi khi được gọi là “nơi”: không gian vật lý chiếm đóng bởi Thánh Thể.

(23) Đây sẽ là Chúa Giêsu đến thế gian để thống trị trong Thánh Thể trong Kỷ Nguyên Hòa Bình được hứa bởi Đức Mẹ Fatima. Đó sẽ không phải là Sự Đến Lần Thứ Hai nhưng lại là trong Thánh Thể sau khi thế giới đã được thanh lọc khỏi điều ác.

(24) Vì “cứu chuộc” và “cứu rỗi” thường được sử dụng đồng nghĩa với nhau, cần phải nhận định rằng sự cứu chuộc đề cập đến Chúa Giêsu làm cho chúng ta có thể lên thiên đàng, trong khi sự cứu rỗi đề cập đến lên thiên đàng. Trong câu này chỉ có một từ đã được sử dụng nhưng cả hai ý nghĩa đều có ý nghĩa.

(25) Đây là một tài liệu tham khảo cho nhân loại nói chung: con người quý giá bất kể tội họ có bao nhiêu hay tội trọng đến đâu.

(26) Sáu Cái Bái Lạy

(27) Điều này đòi hỏi một vài lời giải thích vì Bái Lạy Thứ Sáu chính thức là: “Để tôn vinh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và cho sự chiến thắng của Mẹ.” Những gì được viết ra trong thông điệp này đã xuất hiện trong ít nhất một thông điệp khác gần đây, và có vẻ như đó là lời giải thích: một sự bày tỏ gần đây, nhận được qua một thông điệp, là trước khi dâng Bái Lạy Thứ Sáu, chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Cha vì món quà của Mẹ và xin phép Ngài để bái lạy Mẹ. Điều này đại diện cho một sự bày tỏ hoặc sự nồng nhiệt hơn, chứ không phải là một sự thay đổi, và đây có thể là lý do: chúng ta chỉ thờ phượng Thiên Chúa, trong khi chúng ta tôn kính – trong trường hợp này đến mức độ cao nhất – một tạo vật, Đức Trinh Nữ Maria.

(28) Dường như Mẹ là người đầu tiên bái lạy trong lúc cầu nguyện. Điều đó đã được tiết lộ trong Thành Đô Huyền Nhiệm được mạc khải với Bậc Đáng Kính Maria của Agreda, rằng Mẹ “phủ phục” rất nhiều mà có lẽ là một sự bái lạy với toàn thân trong lúc cầu nguyện; nhiều người, chẳng hạn như, ví dụ, các Tông Đồ, cũng đã làm, vì vậy có lẽ những lạy này chỉ đơn giản là những phủ phục truyền thống, với toàn thân. Trong bất kỳ trường hợp nào, sự bái lạy sẽ thích hợp với Mẹ một cách hoàn hảo bởi vì Mẹ cầu nguyện liên lỉ, bao gồm sự khẩn cầu, sự quy phục, và sự thờ phượng, và vì Mẹ là một người khiêm tốn nhất. Vì vậy, được biết Mẹ là người đầu tiên bái lạy là một mạc khải đặc biệt; hoàn toàn có lý đối với Mẹ, như người tiên nhân, để “dạy” (từ này đã được sử dụng kể từ khi bái lạy được mạc khải ) Sáu Cái Bái Lạy cho con cái của Mẹ – thế giới.

(29) Mẹ đóng một vai trò rất quan trọng trong Giáo Hội sơ khai. Mẹ là người tín hữu hoàn hảo nhất của Chúa Kitô, một người gương mẫu. Có vẻ như Mẹ là nguồn chính cho các Tông Đồ và môn đệ đi đến để học sâu về Chúa Giêsu, những lời của Ngài, và các sự kiện quan trọng nhất định nào đó. Tuy nhiên, Mẹ không phải là người lãnh đạo, dĩ nhiên; đó chính là một mình Phêrô. Nhưng điều có thể nói là ngài là người đứng đầu của Giáo Hội sơ khai trong khi Mẹ là trái tim của Giáo Hội. Sự kết hợp giữa sự khiêm tốn và thánh thiện cao nhất, và thực tế là Mẹ đã và là “Mẹ của Giáo Hội” (Gioan 19:26-27), cùng là Mẹ của Thiên Chúa, sẽ giải thích sự tôn kính của các Tông Đồ ở đây. Như câu tiếp theo nói, Mẹ đã thành công trong việc giới hạn lời nói chỉ sáu lần thôi, cho nên đó là tuyệt vời, khi xét rằng Mẹ là một con người vĩ đại nhất từng tồn tại (Chúa Giêsu là một Đấng Thiêng Liêng với hai bản tính: một thần tính và một nhân tính; Ngài không phải là một con người).

(30) Cái “hộp đen” chắc chắn đề cập đến các máy truyền hình (và gần như chắc chắn cùng với máy radiô). Thánh Elizabeth Ann Seton, người công dân Mỹ bản xứ đầu tiên được phong thánh, đã có một sự mạc khải vào đầu những năm 1800 rằng mỗi người Mỹ sẽ có một chiếc hộp màu đen trong nhà mà qua đó ma quỷ sẽ vào.

(31) Nếu chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thắng được thế gian. Ngoài ra, câu này và câu tiếp theo có thể có hai nghĩa. Trước hết, Chúa Giêsu đã thắng thế gian (Gioan 16:33), và các tín hữu sẽ chiến thắng – không chỉ trong Kỷ Nguyên Hoà bình, mà còn vào đoạn cuối thế giới, và Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta “hãy lấy lành mà thắng dữ” (Rô-ma 12:21). Những câu này cũng có thể nói đến tính ưu việt của (theo thứ tự) siêu nhiên hơn là tự nhiên (theo thứ tự); nó không đề cập đến việc đạt được quyền lực thế gian, uy tín, hoặc tài sản cho bản thân mình. Vả lại, nhiều lần, Chúa Giêsu đã dạy rằng những người tín hữu trung thành của Ngài không có vật chất gì để lo lắng về. Nó có thể được tóm tắt trong trích dẫn này của Thánh Têrêsa Avila: “Ai có Thiên Chúa không thiếu gì” (lời cầu nguyện được gọi là Bookmark của Thánh).

(32) Trong Kỷ Nguyên Hoà bình mà sẽ đến sau những hoạn nạn hiện tại

(33) Mọi ân sủng đều đến với chúng ta qua Đức Mẹ như là “Đấng Trung Gian của tất cả mọi ân sủng.” Mẹ cũng là “Đấng Bênh Vực cho Dân Chúa” (dĩ nhiên, Chúa Thánh Thần là Đấng Bênh Vực Tối cao). Cả hai danh hiệu đã là học thuyết của Công Giáo.

(34) Trong các thông điệp này, 666 không đề cập nhiều đến Kẻ chống Chúa nhưng là đề cập đến tà ác và những kẻ ác, có quyền thế, đang làm việc đằng sau hậu trường; họ cai trị nhưng không rõ là những ai vì họ là thành viên của các giới xã hội bí mật.

(35) Mẹ là người Đồng Công Cứu Chuộc, cùng và dưới Đấng Cứu Chuộc; đây đã là học thuyết Công giáo. Trong câu tiếp theo: “Con đường” là thuật ngữ được các Kitô hữu thời đầu sử dụng để biểu thị Kitô giáo; vả tương tự, Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống, theo Kinh Thánh.

(36) Tất cả đều là người Công giáo 100%, nhưng mỗi vị thánh đều có linh đạo và quà tặng riêng của mình.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

 www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!