Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 3, tháng 9 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=415 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=414 tpl=simple-mp3 /]

555390_413524495345186_611863747_nNgày 3, tháng 9 năm 2014

L.: Lạy Chúa, mỗi một lần con đón nhận những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng con cũng xin Chúa cho con được đón nhận những lời của Chúa để những lời của Chúa đến nhắn gởi chung cho những người anh chị em con trên toàn thế giới, và riêng cho con cũng như những người anh chị em có bổn phận trách nhiệm trong sự lựa chọn mà Chúa muốn chúng con vẫn tiếp tục âm thầm gởi đến những lời của Chúa cho thế giới. Hôm nay Chúa cũng vẫn tiếp tục cho chúng con được biết chúng con cần làm gì để phục vụ theo Thánh ý của Chúa trong đời sống mà chúng con đã được đón nhận những việc kỳ diệu và những sự huyền nhiệm, cũng như phi thường qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể mà Ngài ban đến cho chúng con, để đại diện cho những anh chị em, cũng là đích thực nhìn thấy và đón nhận những điều Chúa ban, chúng con phải truyền đạt và đem đến cho những người họ cần biết, cần nghe để họ được xác tín hơn, trở về và tin hơn với những sự việc họ đang theo dõi cũng như đang tiếp tục chờ đợi những lời của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể.

Cha: L. con thương mến của Cha,

Hôm nay là một bài rất quan trọng mà Cha muốn Thánh Thần linh ứng trong con bởi vì vai trò của con có thể dể nhận và tường thuật một cách rõ ràng và phù hợp hơn cho những người anh chị em của chúng con trên toàn thế giới được đón nhận và lắng nghe.

Đây là những lời thật sự mà Cha muốn nhắn gởi cho toàn nhân loại, những lời mà Chúa Thánh Thần linh ứng để nhắc nhở cho con người trong thời điểm của những ngày còn lại, và những điều mà Cha cho con được thấy, những việc mà Cha muốn để cho con được mạnh và xác tín hơn với những việc cần loan truyền sớm cho toàn thế giới và những người anh chị em trong phục vụ hãy hăng say đứng dậy với những công việc có thật, nó không như những ngày tháng mà chúng con chỉ làm với những cách thức trong hiện tại, nhưng bây giờ thời gian sẽ không cho phép chần chờ nữa. Tất cả những việc cần thiết nhất là các con hãy cấp bách, dùng cách thức mà Cha sẽ cho các con, mỗi một người tràn đầy ơn thánh của Chúa Thánh Thần để năng lực trong cách mà các con phục vụ mạnh dạn hơn, nhanh chóng hơn và tích cực hơn trong mỗi một người mà Cha kêu gọi. Hãy hiệp nhất với nhau trong một tâm tình, để nhìn thấy sự quan trọng vĩ đại nếu các con không thực hành, bởi vì Cha chọn các con là những người kết thúc tất cả những điều sống động qua Bí Tích Thánh Thể, cũng là Tin Mừng của những ngày còn lại, và sự sống động qua Phúc Âm được đem đến cho toàn thế giới. Cho nên sự quan trọng đó vẫn là điều duy nhất mà các con phải tập trung để đi vào một hướng cùng với những người anh chị em, chia ra mỗi một người một việc, lập tức đăng tất cả những điều mà các con được đón nghe qua Bí Tích Thánh Thể để gởi đến cho toàn thế giới. Ngay từ Giáo Hội cho đến các linh mục tu sĩ, ai có tai thì nghe, có mắt để nhìn thấy và có trái tim để nhận ra những lời của Cha qua Bí Tích Thánh Thể, mạc khải mới nhất cho thế giới của ngày hôm nay.

Các con đã nhìn thấy biết bao điều nếu các con không đứng dậy, nếu các con không thực hành thì những điều các con sẽ gặp và sẽ đón một ngày rất gần, các con đã thấy những hiện tượng đáng sợ, những điều các con đang bị đe dọa, bởi vì những việc các con đang chuốc lấy trong một thế hệ chung để các con được mở đôi mắt lớn với một đạo giáo mà mỗi một người phân chia để có thể thờ phượng những thần bụt, thờ phượng những cái mà các con thích chứ các con không tìm một chân lý có thật, các con không tìm một Đấng Thượng Đế có thật, các con không nhìn vào tất cả những điều mà Cha đã làm cho nhân loại, cho nên điều này là một điều phải đi qua những cái thử thách gian lao đó mới có một ngày mà các con phải vững niềm tin các con mới biết rằng ai là Đấng chủ quyền trong nhân loại. Đó là một điều cần thiết nhất mà Cha nhắc nhở cho tất cả các con, không phải Cha ngoảnh mặt làm ngơ, không phải Cha không can thiệp nhưng Cha can thiệp với những con tim biết nghe, lắng đọng và quay trở về, Cha nhắc nhở cho mỗi một cá nhân bởi vì họ biết đón nghe những điều Cha đã để lại trong Phúc Âm, những điều Cha đã mạc khải cho những tiên tri, những phép lạ Cha đã để cho họ được nhìn thấy bằng đôi mắt, họ nhận ra cái gì từ nơi Cha và cái gì mà Cha đã ban cho thế giới hôm nay một cách sống động, để họ có thể thấy ngoài Cha ra không ai có thể cứu họ và giúp cho họ, những điều mà họ chỉ có một con đường duy nhất là hãy trở về với sự công chính, hãy trở về với tình thương và Lòng Thương Xót mà Cha tha cho các con, bởi vì sự gian ác tội lỗi đó đã bị cái lưới rập của những cái gian ác mà con người đã thuận theo sự văn minh và tinh vi của một thời đại.

Chính những điều các con đã xa dần, quên đi luân lý, quên đi giáo lý, quên đi giới luật và quên đi điều răn, các con cứ mải miết mải sống trong thế giới ngày hôm nay, quên bỏ cả linh hồn, các con đã sống trong một thế giới thác loạn trong thân xác, và còn biết bao điều tín ngưỡng mà các con cho đó là một nơi chốn mà các con thờ phượng, nhưng cuối cùng các con đã thấy được những cái gian ác của con người đã đem đến bởi vì các con không hiệp nhất, không đi trong một chương trình, các con không nhận ra Đấng bậc tôn thờ hay Đấng bậc các con chỉ đáng kính. Đó là một điều tội nghiệp cho nhân loại qua bao thế hệ nhưng vẫn còn cứng lỳ và chai đá ở trong đời sống của con người, cho nên mọi việc nó đều phải trả giá bằng cách các con đã đón lấy nó, cho nên những điều đã xảy ra và vẫn còn tiếp tục xảy ra cho các con thấy được sự hung tàn, sự gian ác và những cách thức mà con người đối xử với nhau bằng cách các con thờ phượng, sự thờ phượng không phải là một sự thờ phượng thật sự mà các con được đón một Đấng, một Đấng có quyền, một Đấng chủ quyền, là một Đấng đem lại tình thương, hòa bình và bình an cho nhân loại.

Các con thương mến của Cha,

Còn và còn biết bao điều mà các con vẫn còn cứng lòng, vẫn còn sống trong một đời sống ỷ lại với tất cả những gì các con có được trong thế giới, trong mọi tầng lớp, trong mọi vai trò, những lời mà Cha vẫn tiếp tục đem đến những sự giảng dạy, nhắn gởi, tất cả mọi điều đã chờ đợi trên 2,000 năm, sự miệt mài đó vẫn còn tiếp tục nhưng các con vẫn thờ ơ, vẫn lãnh đạm, có về đi chăng nữa chỉ là một số nhỏ mà thôi, có trở lại đi chăng nữa cũng chỉ là một số nhỏ trong nhân loại hôm nay. Cho nên thời gian đã không còn kịp nữa, tất cả những việc nhất định sẽ đến những giây phút cuối cùng, cho nên Cha cũng để cho các con tự do thêm một lần nữa, Cha đã tỏ cho các con được nhìn thấy, tình thương của Cha vẫn giữ lời hứa như năm xưa, Cha sẽ ở lại với các con, can thiệp và ban cho các con tình yêu đích thực, để đưa các con trở về.

Đó chính là Lòng Thương Xót của Cha, là những nơi chốn mà Cha đã hứa, là Bí Tích Thánh Thể, sự hiện diện một cách vô hình nhưng Cha vẫn nhìn thấy các con mỗi ngày, Cha vẫn chờ đợi trái tim và cõi lòng các con nhận ra tình yêu của Cha, nhận ra đích thật đời sống thiêng liêng các con ở một nơi chốn vĩnh cửu thiên quốc, là linh hồn của các con phải đối diện, còn biết bao điều nữa mà Cha đã đổ xuống và tỏ hiện cho thế giới ngày hôm nay, qua những phép lạ, qua những sự hiện hữu thật sự, qua những điều các con chưa bao giờ đón nhận trong thế giới. Cha đã đổ xuống ân sủng đó qua Bí Tích Thánh Thể, để các con nhìn thấy được bằng đôi mắt, bằng sự hiện diện của Cha, bằng những việc Cha xuất hiện cho các con được nhận ra sự gần gũi, đã đến ngày mà Cha đã đến, đã đến ngày Cha đến nâng đỡ cho tinh thần các con quay bước trở về, đã đến ngày mà các con nhìn thấy những chuyện phi thường từ trời cao đã xuất hiện trong nhân loại, những điều phi thường đó chỉ có những giây phút còn lại mới có thể thể hiện những điều này để cho các con thấy rằng sự gần gũi của Cha, thấy được sự gần đến của Cha, thấy rằng ngày thanh lọc sắp đến, cho nên mọi việc từ sự phi thường sẽ xuất hiện ở trong thế giới của con người, những điều đó các con đã được nhìn thấy, đã được báo trước qua Sách Khải Huyền.

Các con đã nhìn tận tường tất cả những điều trong thế giới ngày nay, bởi vì các con không thấy và các con vẫn tiếp tục chai lỳ, nếu các con không thực hành trong đời sống của mình thì các con không thể cứ tiếp tục với những ngày tháng trong tội lỗi, tiếp tục với những ngày tháng trong thác loạn, tiếp tục trong những ngày tháng mà các con cứ thờ những thần bụt, những thần bụt đó cho các con những cuồng loạn, những thác loạn, những việc không có lý trí, những cái mà con người từ trong khát máu mà ra, bởi vì các con đã bị bạo động bởi những cuồng loạn không đúng đó đã trở thành những điều gây hại cho biết bao nhiêu người, sự đe dọa do các con đã mở cửa cho sự dữ bước vào đời sống của các con, bước vào linh hồn của các con cho nên sự ác đang tràn lan khắp nơi. Đó là điều mà các con tự do để quyết định cho đời sống thờ phượng của mình, từ đó các con thấy được hậu quả, bởi vì các con đón nhận lấy nó, các con khước từ Tình Yêu của Cha, các con không đón nhận ơn cứu độ Cha ban, các con không thấy cả một lịch sử đem đến cho các con ngay từ lúc ban đầu.

Tình thương của Cha vẫn cho các con cơ hội, tình thương của Cha vẫn cho các con cơ hội để gặp gỡ Cha, tình thương của Cha vẫn để những ngày còn lại, những giây phút cuối cùng, cũng như những giờ phút mà Cha rất yêu thương các con của Cha trong nhân loại. Cha yêu thương những người công chính, Cha yêu thương những người lành thánh, Cha yêu thương Giáo Hội của Cha, Cha yêu thương những người đón nghe những lời và thực hành trong đời sống của họ. Cha yêu thương những người tội lỗi bởi họ đã non nớt khờ dại, đã bị sự khuyến dụ của một thế giới văn minh, đã bị những cái lệch lạc mà họ chỉ sống trong đời sống ngoài giáo lý, họ chỉ biết hưởng thụ trong thân xác, đó là sự tội nghiệp cho linh hồn của họ và đáng thương cho cuộc sống hiện tại của họ: đầy đủ, sung túc và quyền lợi trong những tài năng, ở nơi chức vụ nhưng đời sống linh hồn thì khô héo, trống rỗng, đau khổ, không bình an, cứ tiếp tục như vậy thì họ sẽ sống trong sự gian ác với những cái thuộc về thế giới của con người, không biết ngày mai sẽ ra sao, cứ chạy đua theo cách thức của đời sống con người, đã bán đi thân xác, bán luôn cả linh hồn, bán đi những cái mà họ không thấy là sự giá trị quan trọng cho đời sống tương lai cho linh hồn và ngay cả đời sống thân xác, sau những cuộc vui chấm dứt, sau những việc đã hoàn tất với tất cả những sự gian ác tội lỗi thì họ có gì trong tâm hồn?

Đó là những tâm hồn đáng thương, là những tâm hồn mà Cha đã chết cho họ, những tâm hồn mà giá Máu của Cha đổi lấy cho linh hồn của họ có những giây phút thống hối ăn năn, cho nên những điều mà Cha đem đến cho các con với những giây phút còn lại ngày hôm nay là những điều chưa bao giờ có trong thế giới. Cha đã ban cho thế kỷ này bằng những lời nói đích thực của Cha, bằng những lời nói mà Cha qua những ngôn sứ nhỏ bé nhất trong thế giới, những lời đó được đến với tất cả mọi người, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Những điều Cha ban cho các con nhìn thấy để mà tin là phép lạ, là những điều mà Cha chưa bao giờ tỏ ra cho thế giới một cách rõ ràng để các con được nhìn thấy Thánh Nhan của Cha, được nhìn thấy những điều mà Cha qua Bí Tích Thánh Thể, bằng Mình của Cha đã đến với thế giới, bằng Máu của Cha gội rửa cho các con, thể hiện qua Bí Tích Thánh Thể. Còn biết bao điều kỳ diệu ở thiên quốc mà Cha tỏ cho các con được nhìn thấy. Đó là sự thật, đó là những điều bắt đầu, các con nhất định phải trở về trong thời điểm của ngày hôm nay, bởi vì tất cả những cái không còn kịp nữa nếu các con không chuẩn bị cho đời sống của linh hồn, chuẩn bị cho đời sống trở về mà các con chỉ sống trong một đời sống của thế giới trần gian. Đương nhiên, trong cuộc sống các con sẽ phải phân biệt cho rõ bởi vì sức lực các con có, tài năng các con có, phải phục vụ với tất cả những gì có thể phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng các con phải dành thời gian cho linh hồn, dành thời gian cho những việc mà các con cần trở về, buông thả đi những cái trong cuồng loạn, tội lỗi, gian ác.

Hãy dứt khoát, phải tập tành cho mình trong hiện tại, để đến với một tâm tư và đến với một cõi lòng bình tĩnh, lắng đọng tâm hồn, đón nhận ân sủng của Cha qua Bí Tích Thánh Thể. Cha muốn gặp gỡ riêng từng người một, gặp gỡ riêng từng cá nhân một, Cha yêu cầu trên toàn thế giới những người con cái của Cha trong hàng Giáo Hội, là những linh mục tu sĩ phải có một lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể một cách đặc biệt, làm sao tranh thủ cho giáo xứ của mình, tranh thủ ở những nơi chỗ mà các con nhất định phải đặt Mình Thánh của Cha, đặt Mình Thánh của Cha để rao giảng và nói lên những gì đang có thật và giáo dân phải đến. Phải đến, dùng thời gian yên tĩnh để giúp cho linh hồn của họ tỉnh thức, giúp cho linh hồn của họ bồi bổ với ơn thánh mà Cha ban qua Bí Tích Thánh Thể, cộng thêm các con phải cần có những giây phút tập luyện để đem tất cả những cái có thật này truyền đạt nhanh cho tất cả mọi người được đón nhận lắng nghe. Đây là những ân sủng còn lại của những ngày cuối thế kỷ biết bao điều kỳ diệu phi thường con người nhất định phải nhìn bằng đôi mắt và tin vào những sự thật này bởi vì chỉ có Cha mới có thể ban cho các con trong những ngày còn lại để cứu giúp các con từ linh hồn thể xác. Ai tin thì sẽ thấy, ai tìm thì sẽ được, ai gõ thì được mở như Cha đã hứa. Đây là điều Cha đến để cứu linh hồn các con, đến để chứng minh cho các con thấy rằng sự xuất hiện của Cha, trên 2,000 năm trước Cha để lại Bí Tích Thánh Thể, hôm nay Cha đến lại với Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ các con, để cho các con thấy rằng sự huyền nhiệm cao cả đó là một điều thiêng liêng, nhưng đã thể hiện và xuất hiện qua thời đại của ngày hôm nay bằng sự xuất hiện của Cha, bằng những phép lạ, bằng những huyền nhiệm phép lạ của Cha, bằng những sự sống động có thật mà các con không thể nào bỏ qua và không tin.

Cha mời gọi con người trong thế giới hôm nay mỗi tầng lớp trong xã hội hãy bỏ đi bớt tất cả những ngày bận rộn với những công việc, những ngày tất bật trong đời sống mỗi ngày, các con hãy cho linh hồn của mình 15 phút, hãy cho mình 15 phút lắng đọng tâm hồn lại để đối diện với tất cả những hoàn cảnh chung quanh. Các con thấy sự đe dọa hằng ngày trong đời sống, sự tất bật đó cuối cùng các con đi về đâu, đời sống có thể giải quyết được mọi việc khi các con không dành một chút thời gian để linh hồn và tâm hồn của các con được nghỉ ngơi? Không phải điều mà Cha bắt buộc các con làm những điều mà các con không thích, nhưng Cha chỉ muốn cho các con thấy đây là một lý do cần thiết nhất của những ngày còn lại bởi vì thời gian không còn kịp nữa, các con không để cho linh hồn của các con một cơ hội để có thể lắng động trong 15 phút, trong nửa tiếng hay trong những giây phút có được cho sự yên tĩnh của tâm hồn. Hãy đến với Bí Tích Thánh Thể, hãy yên lặng và tin tất cả những huyền nghiệm cao cả Cha ban cho thế giới hôm nay, bằng các con đến trong một niềm tin, bằng một tấm lòng cầu nguyện, với những điều mà các con phải phân biệt cho rõ những gì các con đang cần trong thân xác, và những điều cần thiết trang bị cho linh hồn của các con. Những biến cố nó đang bao quanh, những ngày tận cùng nó sẽ đến, còn biết bao biến loạn mà mỗi một ngày đang bị đe dọa bởi sự dữ, các con không thể chịu đựng nổi với những cảnh sẽ đến trong thế giới: những dịch bịnh, những lũ lụt, những bão tố, những mưa đá, phong ba, động đất, những lạnh lẽo và nóng bức, còn và còn biết bao điều chưa bao giờ xảy ra trong thế giới, nhưng đây là những ngày sẽ được xảy ra với mọi điều đã được báo trước quá Sách Khải Huyền. Đó là con mắt bình thường mà các con được nhìn qua cái lý và có bằng chứng sự thật, nhưng còn những điều trong thiêng liêng lại vô cùng kinh hoàng sợ hãi của một sự giải quyết cuối cùng cho thế giới ác và thiện, nó sẽ được một ngày trở lại với thế kỷ. Cha mong muốn trên mỗi một người các con bởi vì Cha tạo ra các con, Cha đã cho linh hồn các con hơi thở, Cha đã đem giáo lý của Cha đem xuống cho thế trần, Cha đã chết cho nhân loại, Cha đã tìm cách cứu mỗi một linh hồn bằng chính giá Máu của Cha, Cha không nỡ để cho các con chìm sâu vào trong một thế kỷ ngày hôm nay, các con sống trong sự lưu lạc, các con không biết một nơi chỗ để gởi thác vào những ngày còn lại khi các con gặp biết bao biến cố ồ ập đến một cách bất ngờ.

Cho nên đây là những lời sau cùng mà Cha muốn nhắn gởi cho toàn nhân loại, mọi vai trò, các con nhất định phải trở về, trở về với Lòng Thương Xót của Cha, trở về với tình yêu Cha mà Cha đang sẵn sàng cho các con, ban ân sủng và hồng ân của những ngày còn lại. Cha muốn gặp gỡ các con từng linh hồn một để củng cố cho đời sống đức tin của các con, có những giây phút yên lặng để các con chỉnh đốn lại những điều các con cần, những việc các con phải từ bỏ. Các con cần phải làm hòa với Cha để có một đời sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn, các con biết những điều các con cần làm và cần chuẩn bị cho một thế giới mà các con nhất định sẽ đến, bởi vì những linh hồn nào cảm nhận và quay hướng trở về một cách mạnh mẽ tuyệt đối thì những người đó sẽ được cứu trong những ngày hoạn nạn mà các con sẽ đối diện. Các con không thể đi một mình, các con không thể ứng biến được, và đối phó được, bởi vì thân xác không thể chịu đựng nổi tất cả những cái sẽ ồ ập đến trong một thế kỷ còn lại, cho nên sự đe dọa đáng sợ của những việc con người và con người đang tiếp tục hoành hành, để cho sự dữ làm việc, đó cũng là những việc đáng sợ với những giặc giã nổi lên. Còn biết bao điều mà con người trong sự khống chế, sự dữ nó phải nhất định tranh đấu cho bằng được trong tất cả những ngày còn lại để nó lôi kéo linh hồn, nó đưa các con đến một nơi chốn mà các con biết rằng khóc lóc nghiến răng, bởi tất cả những sự dữ mà con người không chịu tránh trừ và lánh xa nó, từ bỏ nó thì con đường đó là một con đường còn lại cuối cùng giữa những ngày kết thúc giữa ác và thiện. Đó cũng là những giây phút các con còn được như ngày hôm nay, là những giây phút có thể trở mình, là những giây phút trở lại với một con đường công chính, là những giây phút các con phải đến để nhờ Lòng Thương Xót của Cha, để nương nhờ vào Tình Yêu mà Cha sẽ bao phủ, Cha dẫn đưa các con được nương náu, và được ở một nơi tạm trú Cha đã sắp sẵn cho những người còn lại của thế kỷ.

Các con, nếu không nghe, các con tự quyết định cho mình, đó là điều Cha tôn trọng quyền cá nhân và lòng tin của mỗi một con người nhận ra hôm nay. Những gì Cha đã làm và Cha đang làm, Cha chỉ muốn con tim của các con nhận ra những sự thật, các con cần phải trở về với một lòng thống hối ăn năn, với một sự phủ phục để xin Đức Chúa Cha can thiệp và giúp cho các con có một con đường nương tựa vào những ngày đối diện với tất cả những điều đang tranh đấu giữa thiện và ác, đang tranh đấu như một sự lôi cuốn, như là một lưới rập bao phủ đến những tâm hồn non nớt, những tâm hồn mà họ không biết sống trong giáo lý, tìm về với Cha trong sự chân thật để thực hành cho đời sống của mình, củng cố cho đời sống đức tin, những người hoàn toàn không biết, những người tội lỗi, những người trên con đường trở về. Còn rất nhiều người, Cha không muốn các con những điều xảy ra các con hoàn toàn không biết, các con sẽ bất ngờ, linh hồn các con sẽ đi về đâu, lòng tin của các con gởi thác vào ai và ai mới có quyền giúp đỡ và can thiệp cho các con?

Cho nên đây là một thời gian tràn đầy ân sủng, là một thời gian đã được kết thúc nhưng bởi sự khoan hồng vô biên, lòng nhân hậu của Thiên Chúa đã để Cha đến với các con một cách gần gũi hơn, để tỏ cho các con nhìn thấy những sự huyền nghiệm cao cả mà Cha sẽ cứu giúp các con trong những giây phút còn lại, bởi vì Cha đã hứa ở lại với các con thì lời hứa này nhất định sẽ nên trọn vẹn, cho nên điều đó Cha muốn để cho các con mạnh dạn nhìn thấy những phép lạ Cha đã xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể, Cha đã đến gặp gỡ các con bằng khuôn mặt, Cha đã đến gặp gỡ các con bằng sự chữa lành, Cha đến gặp gỡ tất cả những người con cái đến với Cha bằng lòng tin và sự tin tưởng của họ. Cha đã đến cho các con được nhìn thấy những sự huyền nghiệm chưa bao giờ xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể, nhưng thế kỷ này đã ban cho các con được nhìn thấy biết bao điều kỳ diệu. Các con không thể bỏ qua được với tất cả những lời khuyên nhắc của Cha, bằng những lời sống động, nhắc nhở chỉ dạy để đưa các con đến gần với Cha, từ bỏ tất cả những gian dối tội lỗi, từ bỏ tất cả những cái thuộc về thế giới của trần gian, thống hối ăn năn. Đây là những giây phút Cha đã để cho Chúa Thánh Thần linh ứng, với những lời nhắc nhở cho mọi người trên toàn nhân loại và Cha muốn để cho các con được xác tín hơn. Cha đến để cứu những linh hồn khi họ biết nghe, họ lắng đọng để tin và trở về với những điều có thật này để cho những linh hồn con cái của Cha hãy trỗi dậy. Đừng sống trong cứng lì, đừng sống trong dửng dưng, đừng sống trong ngoan cố thì điều đó là một điều mà linh hồn của các con sẽ trả giá với những việc làm và sự bất tuân, cũng như những điều từ chối ân sủng Cha ban cho các con trong thế hệ ngày hôm nay.

Điều rất quan trọng là các con hãy chuẩn bị cho đời sống tâm linh với những ngày tháng các con cần làm hòa với Cha, với một lòng thống hối ăn năn, đến với Bí Tích Giải Tội, để các con bước đầu trong sự làm hòa, các con tiếp đến với tất cả những ngày tháng các con lắng đọng tâm hồn đến với Lòng Thương Xót và giữ cho tâm hồn của mình có những sự xứng đáng để đón Mình và Máu của Cha. Các con hãy tiếp tục với những Bí Tích mà Cha ban cho các con để các con được đón nhận, những giây phút các con yên lặng tâm hồn để nhận ra biến cố đang xảy ra cho toàn thế giới, các con cũng đang bị đe dọa mỗi một người, ở linh hồn cũng như thể xác. Các con hãy bình tĩnh và tin tưởng trong sự cầu nguyện gởi thác, trông cậy trong một niềm tin vào những nơi chốn Cha sẽ che chở và bảo vệ cho các con, là Bí Tích Thánh Thể, là Lòng Thương Xót mà các con liên lỉ mỗi ngày để cầu xin. Còn biết bao điều, các con hãy cầu nguyện cho nhau, tương trợ lẫn nhau, trong hiệp nhất, trong yêu thương, giúp cho những người đang đau khổ từ tinh thần đến thể xác để họ có cơ hội gặp gỡ Cha, họ có cơ hội được Cha chữa lành cho linh hồn và thể xác của họ, thời gian ân sủng, thời gian hồng ân nó không quá nhiều cho nhân loại, nó chỉ là một thời gian đại xá mà các con được đón nhận trong thời điểm của ngày hôm nay.

Hãy nhanh chóng trở về, hãy sớm đón nhận những hồng phúc đó, qua đi thì các con sẽ đón nhận tất cả những việc theo luật mà Chúa Cha đã an bài và sắp đặt cho toàn nhân loại với sự quan phòng của Ngài. Đó là những cái Cha mong muốn các con hãy chuẩn bị cho mình, chuẩn bị lương thực trong đời sống thiêng liêng, chuẩn bị cho lương thực ngay cả thân xác, các con cũng phải cần để có những giây phút cho nhau, qua những nơi chốn các con cần giúp đỡ cho nhau, yêu thương nhau và tương trợ lẫn nhau qua ân sủng. Các Thánh Thiên Thần sẽ giúp đỡ cho các con trong những ngày các con thật sự quay hướng trở về với một lòng tin, một lòng tín thác, và một lòng thi hành những điều Cha ban cho các con. Từ bỏ những gian ác tội lỗi, từ bỏ những cái tư lợi bản ngã cá tánh, từ bỏ những điều mà các con cần phải thống hối ăn năn để bù lấp lại cho những quãng đời đã đi qua trong tội lỗi, những cái bất xứng, còn biết bao điều các con cũng phải giúp cho anh em của mình, đưa họ trở về, giúp cho họ bằng con tim, bằng cõi lòng, họ cần các con cứu linh hồn họ, cứu ngay cả thể xác mà họ đang bị nguy ngập, lâm nguy của những ngày biến loạn.

Các con đang nhìn thấy trong hoàn cảnh hiện tại khắp nơi trên toàn thế giới, ngay cả những điều mà các con không biết được là các con sẽ bất ngờ bị những dịch bịnh, bất ngờ trong những trường hợp đến với các con, hàng loạt bị giết hại, hàng loạt bị những cái khống chế do những người bảo vệ cho các con thì những người đó lại là những người giết hại các con, không có điều gì các con có thể tin được ở trong thế giới trần gian ngày hôm nay. Bởi vì giữa thật, giữa giả nó quá gần với nhau, chỉ có đời sống mà các con tin vào một Thiên Chúa trong một niềm tin gởi thác vào Lòng Thương Xót, các con tin tưởng vào sự xuất hiện và những điều mà Cha tỏ cho thế giới ngày hôm nay, tỏ cho những người mà Cha đã chọn lựa để đưa các con đến một nơi chốn mà các con được hướng dẫn trong đời sống của tinh thần, hướng dẫn một nơi chốn để cởi bỏ tất cả những cái xấu xa tội lỗi, những cái nghi kỵ, những cái mà con người vốn có và vẫn làm cho nhau. Từ bỏ tất cả những điều đó để trở về với một sự công chính, trở về với một sự hướng dẫn trong giáo lý mà Cha đã để lại qua Tin Mừng của Phúc Âm. Những người lãnh đạo Cha đã chọn lựa các con nhìn thấy trong đời sống của họ hiện tại, chỉ có một điều duy nhất là nói lên sự hiệp nhất, nói lên sự yêu thương, nói lên sự trở về và sống với một đời sống chấp nhận khó nghèo trong thế giới ngày hôm nay.

Đó là những người Cha muốn họ tiếp tục phục vụ và đem những người con chiên của Cha trở về, đó là những điều Cha đã ban đến hồng ân cho thế giới ngày hôm nay và ban ân sủng cho các con được nhìn thấy, những điều xuất hiện trong sự lành thánh để đưa các con trở về. Các con phải tuyệt đối từ bỏ tất cả những điều đi ngược lại giáo lý, đi ngược lại luân thường, hợp lý với thế giới trần gian, là những điều nó đang mua chuộc trong một thế giới văn minh, nó nằm núp bóng ở dưới những cái tinh vi khéo léo, nó đã làm cho linh hồn các con sa đọa, nó đã làm cho linh hồn các con không biết đó là điều dẫn dắt các con xa dần với đời sống thiêng liêng, xa dần với những ngày tháng các con để cho linh hồn các con khô héo, đau khổ, không có một chút sưởi ấm, không có một chút nội tâm. Các con sống với một đời sống cần phải thực hành, cần phải thi hành tất cả những giới luật và những điều mà các con cần tương trợ lẫn nhau, những ngày rất gần mà các con phải cần có nhau, cùng nhau sống trong một niềm tin, tha thứ, nhẫn nại, chấp nhận với tất cả mọi điều. Cha muốn các con trở lại với một đời sống bình thường như những điều các con đã được đón nhận một thời điểm trước kia, bởi vì chỉ có những điều bình thường đó nó không làm cho các con phải bị khó chịu và tìm cho được những cái ở nơi phục vụ bản ngã, phục vụ cho thân xác, phục vụ cho những điều kiện đầy đủ, bởi vì những điều sẽ đến là những điều các con cần khắc phục, với những cái đau khổ, những cái khó khăn để bước qua một thế hệ mới, bước qua những cái bắt đầu từ những sự lành thánh, bắt đầu từ những sự thiên nhiên, bắt đầu từ những cái không lệ thuộc với những cái khống chế, khống chế bởi văn minh, khống chế bởi những khoa học kỹ thuật, khống chế bởi những cái mà con người tạo nên để giết hại lẫn nhau, đi vào trong tham lam ích kỷ, đi vào trong những tư lợi riêng và bắt đầu quên bỏ, chối từ một Đấng Thượng Đế, chỉ có Cha mới là Đấng chủ quyền và ban đến hạnh phúc hòa bình cho nhân loại mà thôi.

Đây là những lời Cha để cho các con tự nhận xét, và tự đón nhận để hiểu rằng những gì đang có thật và những điều đang có mà các con nhìn bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai, cảm nhận bằng con tim và sự quyết định trong niềm tin thì các con sẽ nhận ra được những điều cần thiết để chuẩn bị cho đời sống linh hồn của mình. Cha muốn cho các con cơ hội để được gặp gỡ Cha, hãy đến với Bí Tích Thánh Thể, hãy dành cho linh hồn các con những giây phút yên tĩnh, các con đến với lòng tin, các con đến với sự phủ phục, Cha mong muốn gặp gỡ con trong thế hệ này. Còn biết bao điều được qua sự mạc khải mới này các con cần họp nhau và thi hành thật sớm để mọi điều sẽ được sự can thiệp do ơn thiêng mà Thiên Chúa Cha ban cho các con. Mẹ là Người giúp cho các con, hướng dẫn cho các con rất nhiều trong những ngày còn lại, để thực hành trong đời sống của thiêng liêng. Đây là những lời nhắn gởi mà Cha ban thêm cho thế giới ngày hôm nay được nhìn thấy biết bao điều kỳ diệu qua những nơi chốn mà Cha chọn để các con được đến và đón nhận bao điều trong phép lạ Cha ban cho các con, củng cố cho đời sống đức tin cho những người con cái của Cha trong toàn nhân loại. Cha không phân biệt bất cứ ai, những ai đến với một lòng tin, với một sự gởi thác mà họ thật sự nhận ra để trở về với công chính lẽ phải họ sẽ được đón nhận những điều mà Cha ban cho họ với sự phù hợp mà Cha thấy thích hợp cho mỗi một cá nhân.

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con

L: Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha biết bao lời Cha gởi đến cho chúng con trong sáng hôm nay qua Chúa Thánh Thần linh ứng, qua những lời sống động Cha ban đến cho chúng con để chúng con được tỉnh thức và chuẩn bị cho tất cả những điều mà Cha nhắn gởi chúng con, chuẩn bị cho đời sống của thiêng liêng, chuẩn bị cho đời sống của thân xác, những ngày phải ăn năn thống hối với những việc chúng con cần làm, cần thực hành để chúng con được sự trợ giúp do những việc làm mà chúng con cần phải đến với Thiên Chúa bằng trái tim bằng cõi lòng phủ phục, để chúng con đón nhận những điều Chúa chỉ dạy cho chúng con, đón nhận những điều mà chúng con cần biết, cần phục vụ trong một chương trình mà Chúa đem đến cho toàn nhân loại, với những ơn thiêng, với những phép lạ, với những huyền nhiệm đã xảy ra và đang xảy ra mỗi một ngày gần gũi hơn, là sự đánh thức mọi người trong nhân loại, đánh thức niềm tin của họ, đánh thức lại sự trỗi dậy bằng chính họ phải mạnh đạn đến với Cha, trở về với Lòng Thương Xót của Cha, đến với Bí Tích Thánh Thể, đến với Mẹ Thánh Maria để được sự trợ giúp của các Thánh và các Thiên Thần. Xin cho chúng con được hướng về một thế giới thiêng liêng, như chúng con tin thì chúng con sẽ được đón nhận và cánh cửa đó được mở rộng cho những linh hồn dốc lòng từ bỏ tất cả những gian ác tội lỗi, từ bỏ những cái thuộc về thế giới con người, mà đến cùng Thiên Chúa bằng trái tim, bằng cõi lòng, bằng sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Hôm nay con không biết nói gì hơn ngoài những lời con xin cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha với những lời sáng nay Cha ban cho chúng con, qua lời linh ứng của Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con được tiếp tục với vai trò đem những lời của Cha đến cho mọi người trên toàn thế giới. Con xin cảm tạ ơn Cha, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

L. đón những lời của Chúa vừa xong là đúng 12 giờ trưa, ngày 3, tháng 9, năm 2014, tại tư gia, L đối diện và quỳ trước tấm ảnh Đức Chúa Cha, Thánh Tượng Trái Tim Đức Chúa Giêsu, Thánh Tượng Mẹ Fatima, tấm hình của Bí Tích Thánh Thể mà L đã chụp được sự mạc khải khuôn mặt của Đức Chúa Giêsu, tấm hình với những giòng máu đang luân chuyển ở Bí Tích Thánh Thể, cũng như Thánh Tượng của Cha Thánh Giuse và tất cả các Thánh Tượng mà L luôn có những giây phút ở nơi đây để đọc kinh, cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha. Amen. Amen. Đây cũng là giờ để con dâng lên Kinh Truyền Tin để dâng lên Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, và dẫn dắt chúng con trong những ngày cần thiết nhất, chúng con cần làm gì, chúng con phải làm như thế nào để theo Thánh ý của Chúa và sự hướng dẫn của Mẹ. Amen. Amen. Amen.

  1. L. đang nói ở đây với Đức Chúa Con.
  2. Điều này dường như nói rằng không có một người Kitô hữu nào mà không bị tổn thương khi tương tác với sự dối trá, và cuối cùng là đi ngược với sự thờ phượng đích thực; sự thờ phượng mà không phải là Thiên Chúa. Tôi Tớ Chúa, Cha John Hardon định nghĩa một thần tượng như “Bất kỳ sinh vật nào được cho những danh dự thiêng liêng. Nó không cần phải là một con số hoặc đại diện, và có thể là một người. Trong thực tế, nó có thể là chính mình, hoặc một số sáng tạo của tâm hay ý chí của chính mình. Một đối tượng sẽ trở thành một thần tượng khi nó được coi như là một điều kết thúc trong chính nó, không đề cập đến Thiên Chúa “(Modern Catholic Dictionary). Xem thêm chú thích số
  3. Chúa Giêsu nói, ” Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hay yêu thương nhau; cũng như Thầy đã yêu thương anh em. Bằng cách này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, nếu anh em có lòng yêu thương nhau “(Gioan 13: 34-35).
  4. Tôn giáo không tập trung vào Thiên Chúa tất nhiên không phải là xác thực. Câu này dường như cũng đề cập đến tôn giáo ô uế: “Nếu có ai giữa các anh em dường như là tin kính mà không cầm giữ miệng lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin kính của người ấy là vô ích. Sự tin kính trong sạch và không bị ô uế trước mặt Thiên Chúa và Chúa Cha là: thăm viếng những con mồ côi và những người góa bụa trong cơn khốn khó của họ; và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian” (Gia-cơ 1: 26-27).
  5.  Các sự kiện trong Sách Khải Huyền sẽ diễn ra trong thế kỷ này; sự kiện ác sẽ kết thúc vào rạng Kỷ Nguyên của Hòa Bình đã hứa  bởi Đức Mẹ Fatima, và sẽ kéo dài khoảng “một ngàn năm” (xem Khải Huyền chương 20). Ngày tái lâm của Chúa Kitô trong xác thịt/ ngày tận thế sẽ đến sau – không phải trước hoặc trong quá trình – Kỷ Nguyên của Hòa Bình này.
  6. “Thời gian đầy ân sủng” hiện tại là do sự giảm nhẹ; đáng lẽ không xảy ra nếu theo công lý của Thiên Chúa, nhưng có lẽ do lời cầu nguyện và sự sám hối, nên đã được ban cho nhân loại bởi Đức Chúa Cha trong Sự Thương Xót của Ngài.

 

http://nrtte.net

error: Content is protected !!