Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Mẹ Muốn các con loan truyền Sáu Lạy

 

Ngày 3 tháng 9 năm 2014

Lucia: Lạy Chúa, 12:05 phút ngày Thứ Tư, tháng 9 ngày 3 năm 2014. Con vừa đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần xong, cũng như hoàn tất được những lời mà Chúa đến với con trong thông điệp của buổi sáng hôm nay.

Mỗi một lần con đón nhận lời của Chúa Thánh Thần, lời của Chúa* cũng như những lời con xin, con xin Chúa cho con được gặp Mẹ, được đón nhận những lời của Mẹ, với những lời nhắc nhở, chỉ dẫn và sự giúp đỡ của Mẹ đã giúp cho chúng con trong những tháng ngày vừa qua.

Tất cả những gì quan trọng và những điều cần làm, con cũng xin Chúa cho con được gặp Mẹ, con cũng xin Mẹ những lời nhắn gởi riêng cho con là bổn phận trách nhiệm đón nhận lời của Chúa, cùng những người anh chị em được chọn lựa để phục vụ cho một chương trình mà Chúa đem những lời của Chúa nhắn gởi cho toàn nhân loại và cho tất cả những người con cái của Chúa**. Tất cả, khắp nơi ở trên thế giới này, được đón nghe những lời mà Chúa nhắn gởi và ban cho họ trong thế giới mà chúng con đang có mặt.

Xin Chúa cho con luôn luôn được đón nhận những lời của Mẹ để Mẹ dẫn dắt chúng con, để chúng con biết được Thánh ý Chúa, dạy cho chúng con làm sao để làm việc tích cực hơn và làm tốt hơn những việc mà Chúa ban cho chúng con và sự hướng dẫn của Mẹ để chúng con được trọn vẹn hơn với những việc cần làm và phải làm.

Đức Mẹ: L con thương mến của Mẹ,

Hôm nay, Mẹ bắt đầu thấy con nhạy bén hơn để cho những việc của Chúa được thực hành trên con càng ngày càng được sớm hơn.

L., ngày hôm qua, trong một tinh thần nếu con không lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa thì con đã bỏ đi một cơ hội thật lớn mà con đảm trách cho những người anh chị em cách riêng tại giáo xứ đó, cách riêng cho vị linh mục ở đó và còn chung*** cho bao người trong nhân loại. Cho nên những người làm việc cho Chúa, những người đón được những ơn mạc khải và ngôn sứ, cũng như vai trò của họ là ngôn sứ, là tiên tri thì phải luôn luôn cảnh giác một cách rất mạnh mẽ, không phải là những điều các con có thể suy nghĩ được những chuyện mà nó có những hợp lý mà các con được nhìn thấy, các con được nghe.

Cho nên những điều mà con cầu nguyện hàng ngày là xin được đón nhận một cách nhạy bén, đón nhận một cách trực tiếp và đón nhận một cách nhanh chóng thì đó là những điều mà con cần phải để ý. Nếu ngày hôm qua con không dừng lại ở Thánh Tượng Thánh Theresa và cầu nguyện với Thánh Theresa thì sự đánh động con sẽ bỏ qua một dịp rất lớn mà Chúa muốn tỏ cho con vào giây phút đó, vào giờ đó. Con nên nhớ, phép lạ khi Ngài thực hiện không phải giờ nào theo ý của con, không phải giờ nào như con có thể đến mà là phép lạ thực hiện theo Thánh ý của Ngài, vào giờ giấc của Ngài và sự quyết định của Ngài ở nơi chốn và chỗ nào mà Ngài muốn, cũng như nơi không phải con dự định trước.

Cho nên những việc mà Ngài nhìn thấy với những người đón nhận trách nhiệm là người ngôn sứ thì hãy để ý và cảnh giác thật kỹ trong đời sống của các con, bởi vì có đôi lúc con cứ nghĩ rằng thân xác của con có thể suy nghĩ được điều đó. Không, mỗi một người thật sự đã được Chúa chọn lựa thì dường như tinh thần của họ dường như thuộc về một thế giới của thiên quốc, chiếm một phần rất khả quan ở trong tâm trí, bởi vì đó cho nên họ mới nghe và đón nhận một cách lưu loát như con.

Con đang nói gì và con đang thực hiện điều gì nếu không có Chúa cho phép và tinh thần của con không thuộc về một thế giới thiêng liêng thì con không thể tiếp tục với những lời như những điều mà con đang thực hành, nhưng bỏi vì con đang sống trong thân xác với hơi thở đang còn, nó vẫn còn một cái gì đó thuộc về thế giới con người, nó có sự chi phối, nhưng những người đã được làm việc và được chọn lựa trong một đời sống mà các con luôn gần gũi để dâng tất cả những tinh thần, thể xác, tâm trí hay trái tim mà con thường cầu nguyện với Chúa.

Điều đó Chúa đã nhậm lời, cho nên khi con có thể cảm nghĩ và nhận ra những điều mà Chúa Thánh Thần nhắc nhở cho con, những điều mà Chúa Thánh Thần muốn con phải đứng dậy lập tức trong giờ giấc đó, bất kể là giờ giấc con thấy đó là không hợp lý hay không phù hợp với những việc của thế giới trần gian.

Con thương mến của Mẹ, thế giới con người ban ngày thì quá ồ ạt, những nơi chốn con đi thì cũng gặp gỡ rất là nhiều người, những nơi chốn cũng biết bao nhiêu người đến đó để thờ lạy cũng như đến đó để cầu nguyện, nếu con thật sự đứng dậy đón nhận vào giờ đó, cũng là một điều đem lại cho những người anh chị em khác không có những giây phút tập trung, cũng không có những giây phút mà họ cần đến để được đón nhận sự chỉ dạy của Chúa, cho nên những giờ giấc mà Chúa muốn con đôi lúc con sẽ nhìn thấy và để ý nhất là sáng sớm hay đêm tối, hay những lúc thuận tiện mà Ngài muốn cho con được nhận và nhìn ra những phép lạ một cách rõ ràng.

Hãy dành thời gian yên tĩnh, bởi vì Ngài biết con vẫn còn những điều sợ hãi ở nơi chốn mà con chưa hoàn toàn tin rằng con đi đến đâu thì Chúa Thánh Thần bảo vệ con và Thiên Thần Micae Ngài luôn bảo vệ con ở những nơi những chỗ mà con đến, bởi vì xưa nay Ngài vẫn làm điều đó cho con và đến bây giờ vẫn vậy. Ngài luôn ở cạnh con, cho nên có đôi lúc 2, 3 giờ sáng có những nơi chỗ đông người con đã từng đến nhưng con không sợ và con cảm nhận không có gì làm cho con phải lo lắng.

Đó là điều sức mạnh mà Chúa ban cho con và Ngài chọn con, Ngài ban cho con những vị thánh đến để bảo vệ và che chở cho con, cho nên điều đó đã có trong con. Có những điều mà Chúa cũng biết được con ở một mình, có đôi lúc cũng có những điều con cần cho nên Chúa cũng để cho có những người chị em phù hợp ở với con, cùng con đón nhận trách nhiệm mà Chúa muốn con nhất định phải đem những lời của Chúa, những gì được thấy, được nghe đem đến cho những người cần thiết được biết để họ nhận ra nơi chốn mà Chúa đã quyết định là phép lạ vĩ đại sẽ xảy ra tại nơi đó, nhất định phải chỉnh đốn và sửa sang với tất cả những điều cần sửa cho những sự việc sắp đến, những người khắp nơi trên toàn thế giới nhất định sẽ đến đó.

Thời giờ cũng đã đến, Mẹ cũng thấy con đang chờ đợi để xin Chúa ban cho con những điều mà con cần thiết để đón nhận một cách mạnh mẽ hơn thì đây là những điều mà Chúa để cho con được nhận mạnh mẽ hơn với sự xuất hiện của Chúa, với những hình lạ chưa bao giờ có nay đã đến, trực tiếp tại bàn Thánh, trực tiếp với cây Thánh Giá mà Chúa đã ban cho con được thấy và được nhìn bằng đôi mắt thật.

Hôm nay những điều đó phải cảnh giác hơn, không phải là sự tình cờ mà hãy để ý đến những việc mà Chúa muốn cho con được chứng thực, những điều đó sẽ được làm bằng chứng, qua những lần mà con chụp lại và quay lại tất cả những điều có thật đó để làm bằng chứng, không phải cho những người anh chị em ở trong nhóm được nhìn hay cho những người mà các con chỉ loan báo trên mạng, mà là những điều đó để các con cũng phải chứng thực những việc của Chúa làm.

Để cho Giáo Hội của Ngài còn có biết bao nhiêu người họ phải hợp tác trong một chương trình mà Chúa muốn những người con cái của Chúa đích thực loan truyền những điều có thật này trên toàn thế giới, để giúp và củng cố cho đời sống đức tin của con người ngày hôm nay. Biết bao điều thác loạn nó đã làm cho con người mất đi tất cả những điều mà con người cần phải đến với Thiên Chúa, phải trở về với Thiên Chúa, phải cần phủ phục đón nhận những hồng phúc ân sủng của những ngày còn lại, những ân sũng mà các con đang được và đã được.

Thời điểm đó nó sẽ không kéo dài như các con nghĩ rằng thuộc về những điều bình thường mỗi ngày, mà những việc của ơn thiêng nó đều có chương trình đặc biệt mà Chúa ban đến cho sự đặc biệt đó được sống động, như những lời của Ngài, như những hồng ân mà Ngài ban. Ngài đã gặp gỡ biết bao nhiêu người con cái, Mẹ cũng đã để cho các con được nhận ra, bởi vì lòng tin của con người đôi lúc có quá nhiều sự chi phối, nó đã làm cho các con cứ đi vào thực tế.

Các con chưa bao giờ thấy những điều phép lạ vĩ đại này, chưa bao giờ nhận và chứng thực với tất cả những điều kỳ diệu này. Cho nên có những con tim họ không biết và họ cũng không tin, cho nên điều đó không phải là một điều lạ, nhưng những người phục vụ đã nhận ra và đã biết từ lời nói cho đến bằng chứng, cho đến những điều khác lạ mỗi ngày và mỗi một thời điểm thì đó là những điều các con phải tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục nhẫn nại để loan truyền tất cả những điều cần thiết mà Chúa muốn nhắn gởi cho những người con cái trên toàn thế giới.

Vai trò của họ là những người được chọn, là những người cùng tiếp một bàn tay, tiếp tục với những lời nhắn gởi mà Chúa nhắn gởi trong thế giới này, để đem những người anh em các con trở về, để đến một nơi chỗ mà Chúa đã tỏ cho các con được đón nhận ân sủng mà Ngài sẽ tỏ hiện qua Bí Tích Thánh Thể để cho thế giới ngày nay có một nơi chốn để họ biết rằng đó là phép lạ xuất hiện, qua những điều kỳ diệu sống động mà Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ những con tim, những con tim tìm về và tin vào sự thật này.

Những người cứng đầu, những người dửng dưng, những người ngoan cố họ cũng phải cúi đầu để bái phục với tất cả những sự kỳ diệu huyền nhiệm mà Chúa tỏ cho thế giới ngày hôm nay. Đó là mắt được thấy, tai được nghe, còn trái tim và cõi lòng thì Chúa đang chờ đợi họ thật sự trở về với một cõi lòng thống hối, trở về với một sự thực hành có thật được đến trên con người của họ và sự xác tín trong một niềm tin mà họ nhất định sẽ chọn con đường lành thánh và từ bỏ đi tất cả những điều tội lỗi xấu xa, bản ngã, những điều đã lôi cuốn họ rời xa khỏi Thiên Chúa.

Họ nhất định phải trở về với sự công chính, trong một đời sống mà sự mời gọi của những ngày mà Mẹ nhắc nhở và đem đến cho các con, bởi vì nếu các con không trở về, các con không nhận ra thì những điều mà các con sẽ gặp ở trong những biến cố thì nơi đâu sẽ là một nơi để các con gởi thác, nơi đâu sẽ là một nơi để các con cầu nguyện, cầu xin cho những ngày khi các con đối diện với những sự thật, trong những cách thức mà con người sẽ gặp, của những biến loạn, của những tai ương, của những lũ lụt, của những dịch bịnh, của những điều mà con người đang dùng sự bắt buộc trong quyền lực để đè nén, giết hại những người vô tội, giết hại những người dân.

Những điều mà họ đang sử dụng ngày hôm nay, qua bộ mặt thật mà các con không biết được, trong đó nó đầy gian ác, nó đầy biết bao nhiêu âm mưu để tìm cách tiêu diệt các con. Tất cả những điều mà các con không chuẩn bị sẵn cho đời sống thiêng liêng, cho linh hồn của các con thì không còn kịp thời gian nữa, bởi vì các con không biết rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì và điều gì nó sẽ đến, tất cả những điều đó nó cũng đã nằm trong sự báo trước của Sách Khải Huyền.

Những việc của Thiên Chúa thì đều đi vào trong một lịch trình, mà Thiên Chúa đã sắp đặt cho các con. Thời điểm nào là một thời điểm tràn đầy ân sủng như thời điểm hiện tại, thời điểm nào mà các con được nhìn thấy Thánh Nhan của Chúa một cách rõ ràng qua Bí Tích Thánh Thể, sống động chứ không phải một bức ảnh yên tịnh để các con có thể chụp mà nhìn thấy Chúa di động? Khuôn mặt của Ngài nhìn nhân loại với một tâm tình mà Ngài ưu tư, để cho họ có cơ hội, làm sao cho họ có thể hiểu được Tình Yêu của Chúa, làm sao cho họ có thể về với Ngài, với một niềm tin thật sự mà Ngài đã tỏ cho con người hôm nay được nhận ra những dấu chỉ huyền nhiệm mà các con cho đó là phép lạ.

Đó là những điều để đánh thức con người, đánh thức tâm hồn, đánh thức lương tri để các con quay hướng trở về với một tình thương mà Thiên Chúa dành trong giáo lý của Ngài, là các con phải phục thiện đời sống mà các con cần phải trở về trong lành thánh, từ bỏ tất cả những gian ác tội lỗi, từ bỏ những cái khuyến dụ của một thế giới văn minh. Nó núp bóng trong những cái tinh vi hiện đại, nó đã che mờ đi lương tâm, nó đã làm cho các con bận rộn, rối loạn với tất cả những gì của hiện tại để các con thực hành.

Những điều bình thường trở nên vô tri, trở nên máy móc, không còn cảm nhận những gì dành cho linh hồn của mình, dành cho những giây phút yên tịnh để có những giây phút gặp gỡ Chúa, nhận ra tất cả những gì cần biết trong đời sống là các con phải thờ phượng Ngài, phải phủ phục trước Thánh Nhan của Ngài, bởi vì chỉ có Ngài mới đem lại cho thế giới một nền tảng hòa bình và bình an cho mỗi một cá nhân. Đó là điều quan trọng nhất mà các con rất cần, nhưng ai có thể làm được điều đó cho các con ngoài Thiên Chúa ra?

Các con đã nhìn thấy tất cả mọi người chia năm sẻ bảy bởi tín ngưỡng của họ, bởi những tín ngưỡng đã sai trái, đã làm cho con người sống trong cuồng loạn, sống trong thác loạn và sống trong bạo động, làm những việc trái ngược lại luân thường đạo lý, trái ngược với lương tâm, tội càng thêm tội. Còn biết bao điều bị đe dọa, lại còn những sự dữ mà các con đã không mạnh dạn đứng lên để nói lên sự thật, không mạnh dạn đứng lên để chứng minh cho một sự thờ lạy.

Các con thờ lạy Thiên Chúa, là một điều mà các con cần nên làm và phải làm, và cần thờ phượng Chúa, trở về với Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng và để tất cả những sự ác nó đang lấn lướt, bởi vì các con còn hèn yếu, vẫn còn yếu đuối, không chứng minh bằng đời sống của mình, bằng những sự thật mà các con được học nơi giáo lý của Ngài, để cho sự hoành hành đó nó vẫn tiếp tục, để cho những người anh em của các con bị giết hại, những người anh em của các con bị nó dùng cách thức bạo tàn mà con người ở trong những chức vụ đi giết hại những trẻ thơ, giết hại những người vô tội, giết hại những người mà nó bắt buộc.

Đó là những điều mà các con được nhìn thấy, đó là một số nhỏ mà các con thấy trong những quốc gia khác. Ở quốc gia mà các con đang sống nó còn có những điều ghê tởm hơn và đáng sợ hơn nữa, nó không gian ác như bề ngoài mà các con được thấy nhưng nó đang ngấm ngầm và âm thầm với một kế hoạch rất lớn, nó tiêu diệt hàng loạt người, một số người trong nhân loại nhất định phải đối diện với những cái tang tóc, đau khổ, những cái mà con người đang đối diện, hoàn toàn không biết.

Đó là những người mà các con tin tưởng, những người thay thế cho những sự việc quan trọng ở trong xã hội, là những người có chức vụ, là những người mà nó đã dùng cách đó để đối xử với dân chúng. Đó là một hiện tượng mà các con đã được nhìn thấy, bởi vì các con đã đón những sự dữ đã đi vào trong đời sống của các con bằng sự văn minh hiện đại và tinh vi, cho nên điều đó nó đã trở thành lớn mạnh, nó đã hoành hành trong đời sống của các con.

Những lời nói của Chúa, những lời mời gọi của Ngài và đức tin không còn là điều mà các con tin, yếu kém, biếng nhác, các con lười biếng đi tìm một điều mà các con cần cho linh hồn của mình, cho sự thờ phượng của mình có một nơi chốn thật sự để các con gởi thác. Các con từ chối Chúa, các con không đi vào lề luật của Chúa, các con sống ngược lại với luân thường đạo lý, sống trong một đời sống chỉ ở nơi thân xác, chỉ tìm những gì thỏa mãn ở nơi dục vọng, tham vọng, những điều của con người trong tư lợi, ích kỷ, gian ác, giả dối và kiêu ngạo.

Những điều đó đã làm cho các con đi ngược lại với giáo lý của Chúa, thì điều đó sẽ là một kẽ hở, là những điều mà các con đón lấy sự chủ trì của những gian ác nó đã thực hành trên cá nhân, trên tập thể và trong đời sống. Tiếp theo đó những dục vọng, những tham lam của cá nhân riêng, các con không về với một Đấng Thiên Chúa, một Đấng Thiên Chúa ban đến cho các con một giáo lý, một giáo lý mà các con không thể sống trong sự gian ác, một giáo lý mà các con không thể sống trong những điều xúc phạm và gây thương tích cho những người anh chị em khác, gây những cái bạo động gian ác tội lỗi.

Con người nên cần tập để trở về với sự lành thánh. Tất cả những việc của Chúa Giêsu làm là có mục đích ngay từ lúc đầu tiên, Ngài đã chịu chết, Ngài đã đón lấy tất cả tội lỗi của thế trần, mong con người phục thiện, trở về và đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Tình thương, lòng nhân hậu và ơn cứu độ vẫn tiếp tục còn và chờ đợi, nhưng con người đã từ bỏ, con người đã từ chối, con người đã xúc phạm và càng ngày càng đến một thời điểm đáng phải lên tiếng, đáng phải can thiệp. Cho nên những giây phút đó, cũng là những giây phút còn lại, những ngày mà các con gặp trong tang tóc, đau khổ, giết hại, trong dịch bịnh và trong thác loạn của một thế giới ngày hôm nay, trong tội lỗi và sự ác, cho nên cái lưới trùm đó nó đang bao phủ các con.

Còn một số người trở về và đang trở về cũng là một số rất khiêm nhường, bởi vì Chúa không đành lòng nhìn thấy thế giới sẽ đi vào những ngày mà những người con cái của Chúa non nớt, khờ dại đã bị sự lôi cuốn của thế giới văn minh nó đã làm cho chúng nó không còn niềm tin và không biết Chúa là ai, cho nên những giây phút còn lại bây giờ là sự nghiêm trọng rất vĩ đại và to lớn, bởi vì Ngài cho các con được nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài, những phép lạ đó giúp cho con người đứng dậy, tin tưởng với tất cả những điều mà Chúa đến để cứu họ, dẫn họ ra từ nơi tội lỗi, dẫn họ ra từ nơi bóng tối, dẫn họ ra từ nơi những cái sai lầm mà họ đang tôn thờ.

Còn biết bao điều nữa, hãy quay trở về, như Chúa đã đến để gặp gỡ các con và ban cho các con Lòng Thương Xót của Ngài, để Ngài thanh tẩy, gội rửa và ban cho các con một cuộc sống mới trong niềm tin và ơn cứu độ của những ngày còn lại. Chính Tình Thương và Lòng Thương Xót mà Ngài gặp gỡ các con. Bí Tích Thánh Thể là một biểu hiện mà Chúa Giêsu đã để lại cho các con vào buổi Chiều Tiệc Ly, được đi qua trong mọi thế kỷ, được nối kết, cũng là những ngày cùng đích còn lại, là Sự Xuất Hiện**** của Chúa bằng thiêng liêng.

Ngài hiện hữu để cho các con được nhận thấy những phép lạ kỳ diệu và những phép lạ phi thường mà Chúa đã ban xuống cho thế giới ngày hôm nay, để nhắc nhở lòng tin của con người, nhắc nhở cho đời sống linh hồn của họ phải cần thống hối ăn năn, phải cần trở về, phải chọn cho mình một con đường để con đường đó là một con đường cho linh hồn của các con. Dẫu gặp biến cố, dẫu gặp khó khăn, dẫu gặp biết bao điều sẽ đến trong thế kỷ ngày hôm nay, nếu các con không chuẩn bị sớm cho mình từ đời sống của linh hồn, từ đời sống của thân xác thì các con sẽ bị gục ngã, sợ hãi, cuối cùng bị giết hại bởi tay kẻ thù và sự dữ.

Chỉ có Chúa mới là Đấng cứu các con, các con phải cần củng cố niềm tin ngay bây giờ, phải cần trở về với Thiên Chúa để các con đủ niềm tin để hiểu những việc của Chúa đang làm và sắp xếp cho những người con cái trở về, cho những người công chính, cho những người đáng được Chúa cứu, để cho các con còn đến một nơi chốn, là một thế giới mới mà Chúa sắp đặt cho tương lai.

Tất cả mọi việc các con đừng nhìn với một con mắt bình thường, và không tin, các con hãy lật cuốn sách mà Chúa Giêsu đã để lại qua các Thánh Tông Đồ được ghi chép, thời đại đang xuất hiện với những sự dữ, đang bị bách hại, là một thời đại mà những việc công chính đã bị sự phá hoại của những sự dữ nó đang hoành hành. Các con đã nhìn thấy sự tàn nhẫn của con người, giết hại những người vô tội, ngay cả những đứa bé cũng không chừa, những bào thai đã sắp sửa đến trong cuộc đời cũng bị bàn tay của cha mẹ của nó đem đi tiêu diệt, sự ác vẫn tiếp tục hoành hành, tất cả những điều được cả một thế giới công nhận với những sự ngược lại luân thường đạo lý.

Còn những sự gian ác của những quốc gia, những người đứng lên để bảo vệ cho đất nước nhưng chính những người đó đã giết hại dân lành, đã giết hại dân của mình, đã giết không chừa những người dẫu là những người yếu đuối, đàn bà hay con nít, còn khát máu hơn nữa là đem đến những quốc gia khác những sự đe dọa, còn tày trời hơn nữa đã phá hủy tất cả những nơi chốn tôn kính. Chúa sẽ không dừng lại với những sự xúc phạm quá đáng, con người đã đi đến mức cuối cùng, tất cả những điều đó các con đã được nhìn thấy, sự dữ nó đang lấn chiếm, các con đã tin và các con đã đi theo những sự thờ phượng.

Thế giới hôm nay đã bị trong một tình trạng vô cùng nguy ngập, cho nên, đời sống linh hồn của các con nếu không trở về, nếu không nhận ra những điều từ nơi Thiên Chúa ban cho, không đón nghe và thực hành với tất cả những nơi chốn dễ dàng nhất để có thể được gặp gỡ và trở về với một cách phủ phục thì làm sao các con có thể tỏ được tấm lòng của các con cho kịp thời điểm để được Thiên Chúa cứu các con và giải thoát trong những ngày còn lại?

Chúa không trách tội nhưng các con phải có một tấm lòng thống hối thật sự, ăn năn trong cách thức mà các con cần phải trở về, cần phải đến với Thiên Chúa với một tấm lòng bằng sự từ bỏ tất cả những sự gian dối, từ bỏ tất cả những tội lỗi của mình, từ bỏ tất cả những điều không thuộc về sự mời gọi và giáo lý của Thiên Chúa, tìm gặp Ngài trong ăn năn thống hối để được đón nhận tình thương, qua Lòng Thương Xót mà Chúa đã ban và cho phép các con cơ hội được chính Máu của Ngài gội rửa các con, trong một lần tái sanh thiêng liêng mà các con tin và đón nhận, với những lời qua sự mạc khải mới.

Bí Tích Thánh Thể ngày hôm nay gặp gỡ các con, gặp linh hồn của các con, gặp lòng thống hối ăn năn của các con. Giọt Máu mà Chúa đã đổ để đem lại cho đời sống thiêng liêng của các con những ngày hy vọng, những ngày mà các con chuẩn bị cho những sự việc sắp tới và nước để gội rửa cho linh hồn của các con xứng đáng để được đón nhận sự giải thoát và ơn cứu rỗi do Lòng Thương Xót, tha thứ mà Ngài ban cho nhân loại ngày hôm nay.

Ngài muốn những người con cái được chọn lựa, Ngài muốn những người con cái của Ngài nhất định phải đứng dậy, đứng dậy thống hối, đứng dậy ăn năn, đứng dậy với hành động bằng lời nói, bằng việc làm, nhân chứng với tất cả những gì được thấy, được nghe và loan truyền tất cả những điều mà Chúa sẽ đổ ơn sủng xuống, qua huyền nhiệm phép lạ của Bí Tích Thánh Thể. Ngài muốn gặp gỡ và Ngài muốn tìm gặp những con tim với một tấm lòng tin tưởng thống hối ăn năn. Chúa sẽ can thiệp và giúp cho đời sống của các con.

Những điều mà các con đối diện và cầu xin cùng Ngài, xin Ngài giải thoát, xin Ngài biến đổi và thánh hoá để các con xứng đáng hơn để được đón nhận món quà ân sủng mà Ngài ban đến cho thế giới, để giúp cho họ, để củng cố niềm tin cho con người, cho con người được ẩn náu nơi ân sủng và tình thương qua Bí Tích Thánh Thể mà Ngài gặp gỡ các con, và qua Lòng Thương Xót Ngài tha thứ cho những ai còn sót lại khi họ nhận ra tiếng mời gọi của Ngài, khi họ nhận ra những điều mà họ được thấy, được nghe và cảm nhận, để con tim, cõi lòng với một lòng tin trong sự chân thành thật sự, trở về với một lòng cung kính, bái tạ, hợp tác cùng với những người anh chị em.

Tiếp tục những điều mà các con cần làm bây giờ là các con phải tạ ơn Thiên Chúa Cha bằng Lạy Thứ Nhất. *****

Các con cần phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi, Ngài đã chết cho các con. Ngài vẫn tiếp tục sống với các con trong những ngày còn lại, Ngài vẫn đem tiếng nói này đến cho cả thế giới để nhắc nhở ở nơi chốn để gặp gỡ Ngài mà các con được đón nhận những sự chỉ dạy, những sự hướng dẫn. Đó là Lạy Thứ Hai.

Còn Lạy Thứ Ba, là một lạy mà các con phải thờ lạy và cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, Ngài đã đến với thế gian ngay từ lúc ban đầu để cho thế gian các con được đón nhận những sự lành thánh. Ngài đã kiên nhẫn trong thế giới, luôn che chở và giúp cho những người lành thánh, giúp cho những người hợp tác được đi trên con đường công chính, từ những con người công chính đó lại có những điều mà Thiên Chúa qua họ để họ cũng là người giúp cho những người anh chị em các con trên con đường nhận biết Chúa, trên con đường trở về với Chúa và trên con đường mà họ được đón nhận từ nơi Chúa Thánh Thần, sự chứng nhận của Chúa Thánh Thần ở giữa thế giới để dạy cho họ những điều lành thánh, dạy cho họ những sự tốt đẹp mà con người có ở trong thế giới.

Và Lạy Thứ Tư, Mình và Máu của Chúa đã nuôi dưỡng các linh hồn****** khi họ đã được đón nhận Bí Tích Giải Tội, họ đã được đón nhận những Bí Tích ở trong Giáo Hội đã ban đến cho những người Kitô Hữu, những người con cái của Thiên Chúa. Những người trong Giáo Hội đều phải phục tùng và biết được những Bí Tích quan trọng đến với cuộc đời của họ, Chúa Giêsu đã để Mình và Máu của Ngài cho các con được đón nhận, đón nhận mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa, đón nhận mỗi một khi các con dành thời gian đến với Chúa bằng con tim, các con phải ý thức sự trong sạch để xứng đáng đón Mình và Máu của Chúa.

Con người trong thế gian biết bao nhiêu người không ý thức điều này, họ đến với Chúa khi họ thích, là những điều thói quen, họ không xứng đáng nhưng vẫn rước Mình và Máu của Chúa. ******* Các con có biết sự nghẹn ngào của Chúa, sự đau khổ của Chúa khi đến trong tâm hồn của những người tội lỗi, đến trong tâm hồn và trái tim của họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa và điều thiêng liêng mà Chúa ban qua Bí Tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn của họ, và nuôi dưỡng thân xác của họ, khi họ hiểu và ý thức được. Các con phải là những người đến để thờ lạy Chúa, cảm tạ ơn Chúa với Tình Yêu mà Chúa nhẫn nại, ban cho và tha thứ, tiếp tục tha thứ cho các con qua những giây phút mà các con đón nhận Ngài để Ngài chúc phúc và ban cho các con trong thiêng liêng.

Lạy Thứ Năm là cái lạy mà các con cúi đầu bái tạ Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu Ngài đã chết trên Thập Tự Giá. Ngài đã treo trên Thập Tự Giá để chứng minh Tình Yêu mà Thiên Chúa thương loài người, chứng minh tất cả những tội lỗi mà con người yếu đuối không thể ra khỏi được nếu không nhờ ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Qua Năm Dấu Thánh, mà Ngài đã chết cho nhân loại, từ đó vĩnh viễn muôn đời con người có niềm hy vọng, con người có niềm tin và con người được bước vào nơi chốn vĩnh cửu do Chúa Giêsu đi qua Năm Dấu Thánh để mang đến sự thắng lợi cho loài người có được ngày hôm nay.

Lạy Thứ Sáu là Mẹ mong muốn tất cả những điều mà Mẹ mong muốn các con hãy hướng về một Trái Tim, một Trái Tim mà Mẹ luôn luôn kết hiệp cùng Thiên Chúa, một Trái Tim mà Mẹ luôn luôn hướng về những người con cái thất lạc khắp nơi trên toàn thế giới, những người con chưa biết Chúa, những người con chưa nhận ra Chúa, những người con vẫn còn khờ dại đã đi theo những cái gì thuộc về thế giới trần gian, những người con đã sai trái.

Đời sống họ đã được mời gọi, nhưng họ đã bỏ Thiên Chúa để đi theo những gì thuộc về thế tục. Những điều mà Mẹ hướng về những người con cái trên toàn thế giới với những ngày tháng ở bên Đức Chúa Cha để xin trì hoãn với tất cả những giây phút để cho thế giới loài người được thống hối ăn năn, những điều mà Mẹ mong muốn các con cũng phải ghi nhớ tất cả những gì mà Mẹ mong muốn các con làm cho Mẹ, cũng như làm những điều mà các con được nhận từ sự nhắc nhở mà Chúa Thánh Thần ban đến chung cho loài người.

Lạy Thứ Sáu là một lạy để các con có thể đón nhận được tất cả những điều mà Mẹ cần sự hợp tác của tất cả các con. Lạy Thứ Sáu là một điều mà các con có thể để cho Mẹ can thiệp, với sự hợp tác là các con cần phải phủ phục và cúi đầu trước Bí Tích Thánh Thể. Những điều này là một điều chứng minh tất cả những điều nó đang trong một thế giới mà nó nghĩ rằng mọi việc sẽ thắng qua những sự việc của Thiên Chúa đến với loài người. Nhưng tất cả những điều chưa đến giây phút cuối cùng các con chưa biết được những gì sẽ đến và cho các con niềm hy vọng trước những giây phút này. Những ai có con tim và tin tưởng vào những điều mà Mẹ mạc khải chung cho nhân loại.

Mẹ muốn con người phải thực hành điều này trước Bí Tích Thánh Thể và các con càng lan rộng khắp nơi, những nơi chỗ các con thờ phượng Thiên Chúa các con cũng hãy hàng loạt với tất cả những người con cái hãy cúi đầu bái lạy một cách tôn kính một Thiên Chúa của các con. Các con đã nhìn thấy được một đạo giáo mà các con tôn thờ là sự phong phú vô cùng bao la, qua những huyền nhiệm không thể diễn tả được, những sự huyền nhiệm mà sách vở cho dù có kiến thức, học thức hay cao sâu cũng không thể nào giải thích được sự huyền nhiệm của Thiên Chúa.

Bởi vì Ngài là Đấng Quyền Năng, các con thờ lạy một Chúa nhưng Ba Ngôi, Ba Ngôi một Chúa. Đó là một điều mà không có đạo giáo nào có thể có được, như các con đang thờ lạy Ngài. Tất cả những đạo giáo khác họ cũng hết lòng hết sức, tại sao một Thiên Chúa mà các con quên đi sự phủ phục trước mặt của Ngài? Các con quên đi lòng tạ ơn mà các con cần mỗi một người trong thế gian ngày hôm nay, không còn những giây phút nào để có thể có những điều đi vào những cái văn minh, đi vào những cái hiện đại mà quên đi lòng sùng kính và tôn thờ một Đấng tạo thành nên trời đất muôn vật, và Đấng tạo thành nên thân xác của mỗi một người các con. Huống chi có những điều rất quan trọng nó nằm trong những khía cạnh mà các con sẽ được tỏ cho một thế giới biết ngày hôm nay.

Đó là Sáu Lạy mà Mẹ muốn tất cả thế giới ngày hôm nay phải phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể, phủ phục trước Thập Tự Giá của Chúa, và nơi chốn các con thờ lạy hàng loạt. Bất kể hoàn cảnh nào, nếu các con đã đến các con thờ phượng Chúa, qua những nơi chốn được thờ phượng thì các con hãy cúi đầu phủ phục trước nhan Thiên Chúa. Xin Chúa can thiệp và ban cho các con trong những ngày cùng cực mà các con sẽ gặp. Những điều này sẽ được sự cho phép, Mẹ sẽ hợp tác với các con cho những việc này được loan truyền khắp nơi trên toàn thế giới.

Đây là một điều mới mẻ và cũng là một điều chỉ có thế kỷ này Mẹ muốn các con thực hành điều này đối với Thiên Chúa, bởi vì chỉ có một mình Thiên Chúa các con mới thật sự cúi đầu thờ phượng Ngài một cách phủ phục. Đó là điều cần thiết nhất mà con người cần làm và phải làm trước mặt Thiên Chúa, xin Ngài cho các con biết bao điều trong những lúc mà các con ngoài Thiên Chúa ra không ai cứu được cho nhân loại, không ai có thể can thiệp nổi cho những cái nổi loạn, nổi dậy, bởi vì các con đã chọn nó.

Cho nên từ sự dữ biến ra điều lành thì các con phải cần năng lực của thiêng liêng và thiên quốc, cần năng lực của một Người thật sự ở gần các con, chấp nhận để giúp cho các con bước qua những cái lâm nguy khốn cùng của những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Chỉ có một điều duy nhất là Mẹ muốn nhân loại hãy hiểu được ý nghĩa sâu xa của Sáu Lạy mà các con cần phủ phục trước Thiên Chúa. Xin Ngài giảm bớt cơn thịnh nộ và xin sự can thiệp của ơn thiêng. Mẹ nhất định sẽ đến để can thiệp cho thế giới được bớt đi những cái đau khổ tang tóc và hỏa hoạn cho một thế kỷ.

Các con nhất định phải đối diện với tất cả những điều mà con người đã gieo vào trong những điều gian ác, những sự gian ác đó nếu không có Chúa can thiệp thì không ai có thể lọt khỏi những vòng vây, những điều nó sẽ đến để tiêu diệt hàng loạt, với những điều mà các con đang gặp trong hiện tại. Cho nên mọi việc nó còn biết bao điều đang nằm ở bên trong mà các con chưa hiểu thấu được những điều cần thiết trong thế giới ngày hôm nay.

Những ngày còn lại, các con hãy bình tĩnh để suy xét và nhận thức cho thật kỹ. Con đường duy nhất mà các con đi là trở về với Thiên Chúa, là hết lòng thống hối ăn năn với Lòng Thương Xót của Ngài, những giây phút tập luyện cho linh hồn thể xác của các con được tín thác, trông cậy, phân biệt thật rõ những gì các con đang đối diện và gặp, từ bỏ tất cả những bản ngã, cá tánh, những điều xấu xa ở nơi con người, không tuân theo luật lệ của Thiên Chúa.

Bình tĩnh trong ơn thiêng ở nơi Bí Tích Thánh Thể, các con sẽ được đón nhận với những hồng ân và ân sủng mà Chúa hứa ban cho những ai tin tưởng và tìm đến, tin vào những sự thật mà Ngài loan báo một cách sống động và Mẹ nhắc nhở qua những lời mà Mẹ nhắc nhở các con ngày hôm nay, cộng với những phép lạ phi thường mà đôi mắt các con được nhìn thấy.

Những điều đó là những điều củng cố mà Chúa ban cho các con, là một sức mạnh để các con cởi những sợi dây đang trói buộc ở trong thân xác mà các con đang chiều theo ý thích của nó, để trở về cùng Thiên Chúa, trở về với Tình Yêu của Ngài, trở về với một Đấng có thể đem lại cho các con sự giải thoát, giải cứu vào những ngày biến loạn mà không ai có thể tránh khỏi.

Đó là những giây phút mà Mẹ muốn nhắn gởi cho các con, những người đặc biệt được đến một nơi chốn do sự can thiệp của Mẹ và sự trợ giúp của các Đấng bậc thiêng liêng mà Chúa sai đến, đặc biệt những người được đóng dấu ấn mà Chúa đã ban cho họ qua đời sống trở về, qua sự phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể, trước sự thờ lạy Thiên Chúa, ở mọi nơi, khi các con thờ phượng Ngài.

Đó là điều cần thiết nhất, các con cần làm và cần thực hành bây giờ và những ngày sắp tới. Điều đó sẽ được loan truyền khắp nơi, các con nhất định phải thực hiện điều này trước nhan Thiên Chúa. Đó là sự thay đổi để cho Mẹ đến để giúp các con. Sự hợp tác đó sẽ được trở thành sự thật, Mẹ nhất định sẽ can thiệp cho những giây phút cuối cùng nếu các con thực hiện.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây. Những gì được thấy, được nghe L. hãy loan truyền khắp nơi cho những anh chị em đưa những điều này đến cho thế giới, cho những người đó được nhận ra sự can thiệp của Chúa và Sự Xuất Hiện của Chúa, để họ nhất định sẽ đón nghe những điều họ cần làm, nhất là trở về bằng sự phủ phục. Dành thời gian để đến với Bí Tích Thánh Thể, đến với Lòng Thương Xót, liên tục với những chuỗi hạt Mân Côi mà các con cần dâng mỗi ngày để trợ giúp cho các con bước qua những giây phút khó khăn, bước qua những gian nan thử thách.

Nhất định sẽ có sự trợ lực một cách thiêng liêng mà Chúa ban cho các con trong niềm tin và sự chọn lựa trong những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các con mở con tim, mở cõi lòng, mở con mắt để nhìn thấy được những điều kỳ diệu qua phép lạ mà Ngài tỏ hiện cho thế giới ngày hôm nay để cho họ tỉnh thức, trỗi dậy để đón nhận ân sủng, hồng ân mà Chúa ban đặc biệt cho thế kỷ của các con. Một lần nữa bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Chào các con.

L., đây là những điều mà Mẹ rất vui khi con bắt đầu có những cảm nhận trong những sự nhạy bén để có thể thực hiện những điều mà con đang phục vụ cho Chúa. Sự chọn lựa đó ở trong thế gian không được bao nhiêu người đón nhận trách nhiệm này, cho nên con hãy nhớ mỗi một khi con đón nhận những ân sủng của Chúa thì con hãy nhớ rằng bổn phận trách nhiệm của con nhất định phải hoàn tất những điều Chúa muốn, hoàn tất những điều mà các con phải cần thực hành theo sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.

Nhớ, tất cả mọi nơi mọi chốn con đi đều được sự che chở bảo vệ của Chúa Thánh Thần, con đừng sợ hãi. Hãy tiếp tục với sứ vụ khi Ngài muốn gặp gỡ con, khi những phép lạ tỏ hiện thì con nhất định phải là người nhân chứng, đem những điều đó đến cho những người anh chị em có bổn phận trách nhiệm theo mệnh lệnh của Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để cho tất cả những sự việc mà Chúa muốn cho những người con cái được đứng dậy, được đánh động tâm hồn, nhận ra sự xuất hiện của Chúa để họ trở về và nhanh chóng để làm những điều này qua sự yêu cầu mà Mẹ muốn các con loan truyền Sáu lạy cho tất cả các nơi chốn để họ thực hành sớm. Thời gian sẽ không còn kịp nữa, để Mẹ nhìn vào sự hợp tác của các con và giây phút còn lại, để Mẹ cho các con bớt đi những cái hỏa hoạn, đau khổ, tang tóc của những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Nếu các con để cho Chúa làm việc, các con hợp tác, tin tưởng thì nhất định Trái Tim của Mẹ là sự hứa hẹn cuối cùng, thắng được tất cả những điều mà các con sẽ gặp, nhưng chỉ tuỳ thuộc vào điều kiện là các con có tin và có làm theo những sự chỉ dạy của Mẹ hay không? Có làm theo sự phủ phục mà các con phải phủ phục Chúa trước, và mọi việc sẽ từ sự phủ phục đó mà Chúa sẽ cho phép Mẹ tiếp tục còn những điều sẽ giúp cho thế giới loài người trong những giây phút còn lại của cuối thế kỷ.

Các con thương mến của Mẹ,

Nếu không có sự trợ giúp của thiêng liêng qua ân sủng Chúa ban, không có sự trợ giúp của Mẹ cũng như sự trợ giúp của các bậc thánh ở thiên quốc các con không dễ qua khỏi những giai đoạn khủng hoảng đáng sợ vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ, do những điều hoành hành, sự dữ nó đang làm chủ, nó đang sẵn sàng hàng loạt biết bao điều bất lương, tang tóc, kinh khủng, ghê tởm, nó đến hàng loạt trong thế kỷ của ngày hôm nay. Đó là sự báo hiệu của những ngày tháng còn lại, đó là những điều Mẹ muốn nhắn gởi cho những người con cái của Mẹ.

Đây là sự thật, nó sẽ đến với những ngày còn lại như Sách Khải Huyền, đã được loan báo trước cho những người con cái trên toàn nhân loại, nhưng với lòng tin, với sự trở về trong thống hối, ăn năn, với tất cả sự hợp tác mà các con đồng lòng thì nhất định sẽ có cách. Mẹ sẽ được phép giúp cho các con những ngày còn lại, với những điều biến chuyển to lớn với sự kết thúc theo luật định đã sẵn sàng và đã được loan báo trước cho tất cả những người con cái trên toàn nhân loại.

Mẹ lập lại một lần nữa, các con hãy hợp tác sớm để Mẹ mới có thể giúp các con được, mới có thể làm điều này cho các con trong những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Nếu không có ơn thiêng, không có sự trợ lực của ơn thiêng, không có những điều mà Chúa Cha cho phép thì không thể ngăn cản được những cái kinh hoàng, sợ hãi của những biến cố mà con người sẽ gặp trong những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Chào các con. Chào L. Con hãy cố gắng thêm để hoàn tất những việc mà Chúa muốn con, đừng sợ hãi với tất cả những nơi chốn mà Chúa muốn con đi và những nơi chốn con đối diện, hãy đón nhận và hãy nhạy bén hơn với những điều mà bây giờ cho đến những ngày sắp tới sẽ còn nhìn và chụp cũng như chứng nhận rất nhiều điều kỳ diệu hơn nữa.

Chúa muốn tỏ cho nhân loại được biết và được nhận ra những phép lạ huyền nhiệm sẽ đến một cách rất mạnh mẽ và rõ ràng để cho những ai không tin cũng phải tin, không trở về họ cũng phải sợ bởi vì chỉ có Chúa mới có thể can thiệp và giúp được cho linh hồn và thể xác cho tất cả các con trong toàn nhân loại. Hãy về với Chúa, hãy trở về, thống hối ăn năn, phải hợp tác với anh em với nhau, hãy hiệp nhất trong yêu thương để Mẹ can thiệp cho các con, để Mẹ sẽ giúp cho các con. Hãy trở về.

Đó là điều Mẹ nhắn gởi cho tất cả các con, mọi vai trò, mọi tầng lớp ở trong xã hội. Đã đến giờ. Các con hãy nhìn chung tất cả mọi điều trong tình thương mà Chúa muốn tất cả các con trong bình an để đưa nhau về, yêu thương nhau, hiệp nhất, chia sẻ cho nhau, những lúc các con cần nhau trong những ngày biến loạn. Đừng để kẻ thù tiêu diệt, đừng để kẻ thù nó lấn chiếm và đừng để linh hồn các con phải bán cho những sự dữ trong hiện tại.

Đây là cơ hội Chúa đã đem đến, nhắc nhở và cho các con biết bao yêu thương, Ngài đã hạ mình để cho các con được đón nhận biết bao hồng ân của những ngày còn lại. Đừng để lỡ đi cơ hội mà các con không đón nhận ở nơi Lòng Thương Xót của Chúa thì không còn cơ hội nào để các con có thể được đón nhận những điều cứu thoát trong những ngày còn lại, mà các con có cơ hội để đến với một thế giới mới.

Hãy lắng nghe Mẹ, hãy trở về với Thiên Chúa bằng sự phủ phục và với lòng tin tuyệt đối, thống hối ăn năn, xin Chúa thương xót và cho cơ hội để trong thiêng liêng Mẹ sẽ giúp các con, qua sự hợp tác mà các con thể hiện được trong đời sống chứng minh bằng sự tôn thờ, bằng sự phủ phục trước mặt của Thiên Chúa.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây. Hy vọng các con hiểu và điều này nhất định sẽ thể hiện sớm nhất để cho Mẹ giúp và can thiệp cho các con. Nhớ, không phải trở về với những sự qua loa, với tất cả những điều mà các con làm theo những anh chị em, mà hãy hỏi lại mình trở về bằng con tim, trở về bằng sự thật, trở về với một lòng thống hối ăn năn, trở về với một sự cải thiện thì điều đó mới là được sự chấp nhận của Thiên Chúa ban và cứu các con trong những ngày biến loạn, qua những dấu ấn mà Ngài đặc biệt che chở và dẫn dắt các con qua sự trợ lực của các thánh thiên thần đến để giúp các con.

Đây là những giây phút chưa bao giờ có, nhưng vẫn được thể hiện và nhắc nhở cho nhân loại ngày nay. Các con hãy chuẩn bị từ tinh thần cho đến thể xác trong đời sống hiện tại, quay trở về, hiệp nhất, yêu thương, dành thời gian để các con cầu nguyện, thờ lạy, mọi việc sẽ có những điều nếu các con tin thì Chúa sẽ tỏ cho các con được biết những điều cần thiết, qua đời sống nhu cầu và những điều cần thiết nhất trong đời sống.

Phải có sự bình hòa, con người phải đi vào lý lẽ của trần gian, đối diện với những điều hợp lý mà các con đang gặp, không có gì đi ngược lại, không có gì mà không tuần hoàn nhưng có niềm tin thì đôi mắt được mở ra nhìn thấy sự cao trọng vĩ đại mà Chúa ban cho thế giới ngày nay với những phép lạ mà các con được đón nhận trong thế kỷ này. Chào các con.

Lucia: Lạy Mẹ, con xin cảm tạ ơn Mẹ, con không biết sáng nay được ở nhà, trong lúc yên tịnh, vắng lặng không có một ai, con quỳ trước Thánh Tượng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cùng tất cả các Thánh, tại bàn thờ nhỏ bé mà con đang có ở nhà, cùng với tấm hình mà con chụp được khuôn mặt của Đức Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể và con chụp được Máu của Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, con được quỳ ở nơi đây để xin đón nhận lời của Chúa Thánh Thần, lời của Chúa và của Mẹ.

Mọi sự được hoàn tất ngày hôm nay là đúng 1 giờ trưa, Chúa đã cho con được đón nhận lời của Chúa, lời của Chúa Thánh Thần, và lời của Mẹ. Đây cũng là sự nhắn gởi cho những người anh chị em trên toàn thế giới, xin chỉ dẫn cho con trong Thánh Thần Thiên Chúa tiếp tục với những bước kế tiếp con phải làm sao và như thế nào để thuộc về Thánh ý của Chúa và thuộc về chương trình mà Chúa muốn con cũng như những người anh chị em trong phục vụ.

Với một tinh thần hăng say, với một tinh thần mà chúng con dành thời gian để cho Chúa hướng dẫn cho chúng con làm điều gì và phục vụ ra sao, điều gì cần nói, điều gì cần đem đến cho những người anh chị em để nhắc nhở cho linh hồn của họ với những ngày còn lại cuối thế kỷ. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

* Trong sự đơn giản của L., L. đôi khi đề cập đến Chúa Giêsu là “Chúa”.

** Đó là, cho nhân loại nói chung và cho các anh chị em trong Chúa Kitô nói riêng.

*** Đây là một trách nhiệm thiêng liêng màThiên Chúa ban cho người sứ giả, chứ không phải là một trách nhiệm thầy tu, một trách nhiệm phân cấp, hoặc là một trách nhiệm hành chính.

**** Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Thánh Thể Chúa Giêsu sẽ ở với con người cho đến khi kết thúc của thế giới.

***** Xem thông điệp “Sáu Lạy” vào ngày 19 tháng 8, năm 2014. Xin vào đọc trên http://nrtte.net/.

****** Sau khi người ta đi xưng tội, thì họ được tiếp nhận Bí Tích Thánh Thể; trường hợp này thực sự cần thiết cho một người nào đó đang ở trong tình trạng tội trọng. Điều này cũng đúng đối với những người đang ở trong tình trạng được ân sủng; có nghĩa là, họ nên đi xưng tội thường xuyên vì nhiều tội nhẹ sẽ dẫn đến một tội trọng nếu họ không chân thành ăn năn hối cải một cách thường xuyên.

******* Đây có thể đề cập đến những người không ở trong tình trạng được ân sủng khi Rước Lễ (nói một cách khách quan, có một tội trọng), hoặc có lẽ cũng đề cập đến những người không nhìn nhận hoặc công nhận Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể khi họ tiếp nhận Ngài. Thánh Phaolô dạy rằng: “Bất cứ ai, do đó, ăn Bánh hay uống Chén của Chúa mot cách không xứng đáng sẽ mang tội xúc phạm đến Mình và Máu của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, rồi hãy mới ăn bánh và uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh và uống chén ấy, thì đó tức là tự ăn và uống sự xét đoán cho bản thân mình.”(1 Cor 11: 27-29).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

error: Content is protected !!