Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời của Chúa Giêsu ngày 3-6-2014

Ngày 3 tháng 6 năm 2014

Lucia: Lạy Chúa, 10:13 phút ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 3 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Têrêsa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego mà con có cơ hội đến đây để được xin đón nhận những lời của Chúa, sáng hôm nay con đã đi xưng tội và con đến ở nơi đây để làm việc đền tội với một chuỗi hạt Mân Côi dâng lên Mẹ, con cũng quỳ trước tượng Thánh Tâm Chúa.

Sáng hôm nay, sau khi làm việc đền tội xong con muốn dâng lên Chúa những kinh nguyện như mỗi một lần con đến đây viếng thăm Ngài. Con nhắm mắt lại, con thấy Thánh Tượng của Chúa thật sáng, cả một màu sáng bao phủ cả Thánh Tượng, rất nhiều lần, con không biết hôm nay Chúa muốn nói gì với con cách riêng cũng như nói chung cho những người anh chị em phục vụ và chung cho tất cả những người con cái trên toàn thế giới.

Con cũng không có đề tài gì để xin với Chúa trong ngày hôm nay, nhưng con tin chắc với ánh sáng này và những điều Chúa cho con thấy một cách rất rõ ràng, con xác tín những điều Chúa muốn nói với con cũng như qua con để đến với tất cả những người anh chị em là những lời mà Chúa sắp sửa gởi đến cho con trong những giây phút sắp tới. Con đang sẵn sàng chờ đợi để được đón nghe và con dâng tư tưởng, sự suy nghĩ tất cả hoàn toàn trong lúc này, tất cả mọi điều trống rỗng, dâng lên cho Chúa mọi điều để Chúa sử dụng thân xác con, sử dụng tâm hồn con, sử dụng trái tim của con và sử dụng tất cả những gì trong thể xác của con, giọng nói của con, trong những điều con được phục vụ như dụng cụ mà Chúa cho con cơ hội được nhận những lời Chúa nhắn gởi cho thế giới, cho những người anh chị em và cho những người mà họ rất cần để được xin đón nhận những lời của Chúa. Lạy Chúa, giờ đây con đang sẵn sàng để chờ đợi những lời Chúa xuống trong con trong giây phút này.

Chúa Giêsu: L thương mến của Cha,

Con đã được nhìn thấy, đó không phải là một ảo tưởng mà là sự thật, đôi mắt bề ngoài của thế gian thì rất bình thường, cảnh vật vẫn im lìm trong một ngôi nhà thờ vắng lặng không người, của những ảnh tượng vẫn như mọi ngày nhưng Cha để cho con biết được lòng tin, và những gì được thực hiện ở nơi chốn này, những việc mà Cha muốn cho con được nhìn thấy, những điều phi thường qua phép lạ với lòng tin tuyệt đối thì con sẽ thấy biết bao việc, bao điều kỳ diệu mà con không nghĩ rằng đó là tưởng tượng hay mơ hồ như mỗi một lần gặp sự thử thách đều sợ hãi, đều hoang mang, đều nghi ngờ.

L thương mến của Cha,

Tất cả những gì của những ngày vừa qua Cha muốn cho con phải đứng dậy một cách mạnh mẽ, bởi vì tất cả những sự việc mà Cha chọn lựa để đem những lời của Cha qua con để đến với thế giới là một điều khẳng định, là một điều thật sự đang có và tiếp tục diễn tiến với những sự việc đi vào giữa thế giới của trần gian qua tiếng nói, gợi dậy lại Sự Sống Động của Tin Mừng trên 2,000 năm trước là một điều sự thật, là một điều có thật, là một điều mà Cha để cho tất cả những người con cái của Cha được nghe và nhận ra, cũng như quyết định để chọn lựa giữa những cái mà họ đối diện, giữa những cái họ biết, giữa những cái họ tin vào quyền năng của Thiên Chúa thì mọi cái đó đều phù hợp và có những cách thức họ nhận ra tiếng nói của Cha vang vọng trong thế giới ngày hôm nay qua những ngôn sứ, được thực hiện qua Bí Tích Thánh Thể và đặc biệt tại nơi chốn này.

L thương mến của Cha,

Cha muốn con nhìn thẳng và cảm nghiệm một nơi chốn mà Cha chọn cho con được gặp gỡ Cha, bởi vì lẽ đó con thấy được, con cảm nhận được, con đừng sợ hãi lo lắng, hoang mang hoặc không tin với tất cả những cái mà con đã làm, đang làm và được thấy, được nghe.

L thương mến của Cha,

Cha biết những ngày vừa qua có những thử thách làm cho con có những suy nghĩ, thử thách với những điều mà con được nghe, được biết, nhưng con có biết rằng tất cả mọi cái đến với con trong lúc này là những giây phút để cho con tập tành, con phải có một sức mạnh cương quyết đi cùng với Chúa Thánh Thần, liên kết với Ngài, với tất cả những cái được biết, được nghe và thực hiện, không phải từ nơi con người mà từ nơi Thánh Thần và Thần Khí của Thiên Chúa. Cha ở bên cạnh của con để cho con được nhìn thấy bao điều kỳ diệu, nếu Cha không tỏ hiện.

Nếu Cha không cho phép thì con không bao giờ có thể thấy được điều gì, ngay những sự xuất hiện của Cha nơi Bí Tích Thánh Thể, ở ngay Thánh Tượng này Cha chọn cho con. Mỗi lần con muốn gặp gỡ Cha, muốn xin điều gì hoặc đón nhận những gì cần thiết nhất con hãy đến nơi đây, như lời hứa đầu tiên cách đây hai năm về trước. Cha muốn con đến nơi đây bởi vì đây là một chỗ thuận tiện để con có thể nhận những lời của Cha, những sự căn dặn của Cha và những lời mà Cha thực hiện trong con một cách thật rõ ràng để minh chứng tất cả những điều mà Cha đã sắp đặt trong một chương trình.

Một ngày nào đó con sẽ hiểu và thông biết mọi việc khi con thật sự hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn sống một cách tín thác, hoàn toàn sống một cách trông cậy trong mọi vấn đề, trong mọi thực hành và trong mọi điều mà Cha muốn con cần phải mạnh mẽ, cần phải dạn dĩ và cần phải xác tín tất cả những điều không chỉ là những lời nói của bên ngoài mà là trong tâm của con, là trái tim của con, là sự nhận định và xác tín một cách rõ ràng cuộc gặp gỡ mà Cha ban cho con và những điều mà Cha qua con để đưa đến những lời mạc khải trong thế hệ ngày hôm nay, những lời mà Cha muốn con trở thành một vị ngôn sứ thật sự được đón nhận ơn thánh từ nơi Bí Tích Thánh Thể.

Những lời Cha đang nhắn gởi và gặp gỡ con cái của Cha trên toàn thế giới, và gặp gỡ những người mà Cha muốn gặp gỡ họ, dẫu không quen biết, dẫu vô tình nhưng đó là một chương trình Cha muốn con thực hiện với những điều mà con gặp, với những việc mà Cha đưa họ đến để đón nghe những lời của Cha. Cha muốn gặp gỡ những người con cái đó trong tâm tư, trong trái tim và những cái mà họ rất cần để họ sẽ nhận ra tiếng nói của Cha, nhận ra những điều mà Cha gặp gỡ họ, để giúp cho họ trên con đường đức tin, trên con đường phục vụ, trên con đường hoàn tất với sứ vụ mà mỗi một người đều có bổn phận và trách nhiệm để hoàn tất.

L, tất cả những cái trong sự ưu tư, lo lắng, mỗi một lần đối diện với tất cả những điều mà con thật sự chưa mặt đối mặt, chưa đón nghe nhưng sự thật dẫu đối phương hay là những người mà Cha sai con đến, thời gian sẽ trả lời tất cả những cái thật, những cái nghi ngờ, những cái mà họ hoàn toàn cần phải có những giây phút tìm hiểu, cần phải có một tấm lòng tuyệt đối khiêm nhường thì những món quà đó nhất định sẽ đến được tới bàn tay và cõi lòng mà họ cần để bổ túc cho những sự việc mà họ đã làm, được mạnh dạn hơn và tin tưởng hơn với một đời sống được chọn lựa trong phục vụ.

Còn biết bao điều mà con người hôm nay đã bỏ quên tất cả những cái mà Thiên Chúa sắp đặt, bởi vì tất cả những việc Cha ban và cho họ cơ hội là cần con người phải có trái tim, cần phải có sự hợp tác và cần phải có một tấm lòng nhiệt thành để đón nhận, một tấm lòng để nhìn vào những sự việc của thế giới ngày hôm nay mà Cha qua mọi ơn thánh, mọi cách để tìm gặp gỡ các con.

Cha muốn họ, Cha muốn những người con cái của Cha phải mở một cõi lòng thiện chí để có thể đón nghe, tìm hiểu rồi họ tin hay không là chuyện quyết định sau mà hãy nhìn ra tất cả những cái lạ thường, những cái không bình thường nhưng nó không đem lại cho những người khác sự sợ hãi, không đem lại những điều mất bằng an hay không đem lại những sự gợi ý cho con người thấy kỳ dị và thấy những gì không phù hợp.

Nhưng mọi cái Cha muốn để cho tất cả những người con cái của Cha khi họ có cơ hội được nhận ra những điều mà con người cần học, con người cần phải thực hành và con người cần phải giữ những sự cung kính, cần phải giữ những sự tôn trọng tuyệt đối, nhắc nhở cho những người trở thành thói quen, chỉ làm qua loa với những hình thức từ bên trong cho đến bên ngoài vẫn là những điều chỉ thấm nhập với những giây phút đón nghe, nhưng sau khi trở về, sau khi đối diện sự thật và sau khi có những giây phút họ có giờ để có thể nhận ra thì họ lại thay thế cho những việc của thế gian, thay thế cho những bận rộn, thay thế cho những tất bật để sắp đặt hết điều này đến điều khác.

Các con thương mến của Cha,

Chung trong những người có vai trò phục vụ, phụng sự cho Giáo Hội, cho chức vụ của mình, cho trái tim thiện nguyện của mình, Cha biết trong đời sống sắp xếp trình tự của một giáo xứ, sắp xếp trình tự của một tập thể, sắp xếp trình tự cả một quốc gia, và sắp xếp trình tự của một việc lãnh đạo lớn nhất trong hàng Giáo Hội đều phải có từng chi tiết và sắp xếp theo cách mà họ có thể thấu hiểu và tập luyện với tất cả những gì nó đã trở thành từ xưa đến nay ở nơi quy luật.

Mỗi một việc để được cảm nghiệm, đi sâu và đánh động được tâm hồn, đánh động được con người, đánh động được con tim để họ có thể nhận ra và cảm nghiệm được những điều họ đã được, đang được qua những khóa được tổ chức hay qua những Thánh Lễ khi đón nghe những lời giảng dạy, hay khi những linh mục họ có cơ hội chia sẻ đều xuất phát từ nơi con tim và lòng thành tâm do Chúa Thánh Thần hướng dẫn và ban cho họ.

Tất cả những việc mà Chúa Thánh Thần làm từ xưa đến nay là những việc mà con người có thể nhìn thấy được nhưng không thể thực hiện theo như con người sắp đặt theo cách trình tự của nó, tất cả mọi việc từ việc nhỏ hay việc lớn đã nằm trong đời sống phụng vụ, nằm trong đời sống phục vụ đều được Chúa Thánh Thần sắp xếp và an bài cho những chức vụ, cho những người từ xưa đến nay trong Giáo Hội cho đến qua giáo xứ, qua những linh mục tu sĩ họ được học hỏi và sắp xếp.

Bởi khi các con tìm đến để giúp cho giáo dân, giúp cho những người Kitô hữu, những người giáo hữu, với những bài giảng của những nơi chốn các con có thể rao giảng, tổ chức một cách quy mô, tổ chức dù là lớn hay nhỏ, những điều được thực hiện một cách tốt đẹp và người ta đón nhận được những ơn mà Chúa ban không ngoài Chúa Thánh Thần ban cho họ, ban cho sự tổ chức đó, ban cho những vị linh mục đó, ban cho người lãnh đạo đó.

Tài năng là một điều mà họ đã học hỏi, họ đã biết được căn bản và thấu suốt được tất cả những việc ở trong vai trò phụng vụ, nhưng tất cả mọi cái con người không thể hoàn toàn có thể sắp xếp một cách trọn vẹn, đem đến cho người khác những cái mà trong tâm hồn, trái tim chỉ có sự cảm nhận do sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, do sự mở lối của Chúa Thánh Thần và do thiêng liêng mà Ngài đổ tràn đầy ân sủng, con mắt của thế gian không thấy được, con mắt của con người dẫu đào sâu nhưng không thấy được, các con thấy được là thấy ở trong tâm hồn, thấy trong cảm nhận và thấy ở trong tâm trí.

Như buổi sáng hôm nay Cha tỏ hiện qua Thánh Tượng để cho con nhận ra ánh sáng của Cha bao phủ và sự xuất hiện của Cha ngày hôm nay để gặp gỡ con, nhắc nhở con rất nhiều điều, có những việc mà Cha muốn nói ngày hôm nay là những sự thật đã có cho những người được ơn và những người họ chưa bao giờ nhận ra, nhưng họ vẫn có để có thể cảm nghiệm cái gì đó thiêng liêng mà Cha đã ban cho thế kỷ đầu tiên qua các tông đồ đã được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Thánh Thần làm việc trong thế giới của con người, từ đó Ngài ở mãi mãi với con người và với những ai cầu xin, những ai tìm đến, những ai sống lành thánh Ngài vẫn ở trong họ để nhắc nhở trong những điều mà họ cần biết và cần thực hành, trong những việc phụng vụ hay trong những việc phục vụ trong mọi nơi, mọi chốn, mọi hoàn cảnh, mọi vai trò mà mình thực hiện trong đời sống của hiện tại.

Các con thương mến của Cha,

Hôm nay là một điều mà Cha chỉ muốn những người con cái đã từng làm việc trong đời sống phục vụ, cả một đời sống họ đem biết bao điều hiển hách và thành công cho những người con cái được nhận ra Thiên Chúa, sống một cách đạo đức, trở về và có những cách phụng vụ rất cung kính, phụng vụ một cách hết lòng. Cha nhìn thấy rất vui mừng và an ủi.

Có những mục tử họ đã xả thân suốt cả một cuộc đời cho Tin Mừng và chân lý, họ vẫn tiếp tục miệt mài với công việc để làm tốt hơn mỗi ngày trong đời sống, đó là điều hạnh phúc cho thế giới, hạnh phúc cho những người môn đệ, họ đã đạt được đến mục đích thuộc về Chúa Thánh Thần dẫn dắt họ, giúp cho họ, đưa dẫn họ và soi sáng cho họ từng ngày một, từng giờ một, từng mỗi một phụng vụ và từng mỗi một Thánh Lễ khi họ tiến dâng.

Còn biết bao linh mục trong đời sống âm thầm cầu nguyện, thực hiện và làm biết bao điều cho giáo dân, đưa những người con cái đến gần với Cha, họ cũng giúp cho những người đó giải thoát được những cái cột chặt bởi tội lỗi mà họ không biết tìm đến ai.

Vai trò của những người được chọn trong hàng mục tử, trong hàng môn đệ là những người thay thế Cha ở trong thế gian này, Cha mong muốn những vị mục tử đó luôn luôn gần gũi Cha bằng con tim, bằng lời cầu nguyện, bằng sự gặp gỡ qua phục vụ, phục vụ không phải cho những người chung quanh mà là phục vụ cho ơn thánh, sự hiện diện của Cha, phục vụ để Cha được đến với những người con trong sự mời gọi của một đời sống loan Tin Mừng.

Trong một đời sống mà họ chỉ nhận ra những gì mà họ làm là hoàn tất bổn phận đối với Cha, hoàn tất bổn phận và trách nhiệm của chức vụ mà họ đã đảm trách và đón nhận từ nơi Giáo Hội. Còn biết bao điều thiêng liêng nữa, các mục tử ngày hôm nay vẫn tiếp tục trong sự cầu nguyện, trong tin tưởng và tiếp tục đón nhận biết bao hồng ân do Cha ban qua Chúa Thánh Thần và sự điều khiển của Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong họ, những phục vụ của họ đem lại biết bao lợi ích cho đời sống thiêng liêng và đời sống linh hồn của những giáo dân, của những người họ đã tìm đến và trở về.

Các con thương mến của Cha,

Điều này muốn tiếp tục mỗi một ngày đi sâu hơn trong cảm nhận bằng cõi lòng, bằng trái tim thì mỗi một linh mục đó, mỗi một người mang chức vụ đó phải có một giờ giấc thật sự mỗi một ngày, liên lỉ gặp gỡ Cha trong cầu nguyện, bởi vì sự cầu nguyện rất cần thiết cho đời sống đạo đức của con người, cho đời sống mang chức vụ thiêng liêng, cho đời sống của những mục tử đã phục vụ hết mình trong những giờ giấc, hoàn tất mọi điều ở trong phục vụ và đi đúng con đường của Giáo Hội một cách toàn vẹn.

Không phải là một chuyện dễ dàng để thực hiện được trong thế giới của con người, nhưng những người đó đều làm được và đạt được kết quả mà các con nhìn chung để nhìn ra những lúc mà họ phục vụ, trong cách thức dâng Lễ, trong những lời giảng dạy của chiều sâu, trong cõi tâm hồn khi họ ngồi giải tội, còn biết bao điều trong phụng vụ, lệ thuộc vào tất cả những chương trình, chỉ cần đòi hỏi con người bằng con tim, bằng sự cảm nghiệm, bằng tình yêu mà họ đã học ở nơi Thầy Giêsu Chí Thánh.

Đó là những điều Cha muốn mục tử của Cha mỗi một ngày cảm nghiệm được điều này, mỗi một ngày càng đi sâu vào thì họ mới thật sự là môn đệ mà Cha rất khao khát họ tiếp tục của đời sống trong thánh thiện, sống trong nhân đức, sống ở trong đời sống phụng vụ với những ơn thánh mà Cha ban cho những vị mục tử đó trong âm thầm, còn biết bao điều có thể tìm đến những cách tốt đẹp mà họ đã được soi sáng và mở lối do Chúa Thánh Thần.

Cho nên lòng tin rất cần thiết, vai trò là một điều mà các con đối diện trong mọi hoàn cảnh để phục vụ cho đúng vai trò của mình, nhưng trong đời sống đức tin, niềm tin cần trong mọi tầng lớp, cần trong mọi vai trò, chỉ cần thiếu một chút trong những việc mà các con phụng vụ, có những cái suy nghĩ, suy diễn thì đã làm chao động, mất đi sự bình an trong tâm hồn, cho nên tuyệt đối khi con người đã đạt đến một mức và con người đã đạt đến một chức vụ cao để lãnh đạo tất cả những sự việc.

Giáo Hội ngày hôm nay có hàng Giáo Hoàng, hàng Hồng Y, hàng Giám Mục, chức vị Đức Ông, linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và những người được đón nhận những chức vụ để tiếp tục nhận ra Tin Mừng và loan Tin Mừng theo mỗi một người mà họ có ơn do vai trò và sự thấu hiểu với những cái mà họ đã nhận ra từ nơi chân lý, từ nơi sự thật, họ đã thực hiện với một vai trò tiếp tay loan Tin Mừng qua sự sống động mà Cha để lại qua Giáo Hội, là những người đã ghi chép một cách tận tường những lời được để lại cho thế giới trần gian qua những bậc tông đồ đã được đi vào lịch sử.

Các con thương mến của Cha,

Đây là những giây phút Cha qua Bí Tích Thánh Thể để gợi dậy một điều sống động cho các con được đối diện trong hàng mục vụ, trong hàng mục tử, trong đời sống các con phụng vụ cho Giáo Hội, cho giáo xứ, cho những nơi chốn mà các con luôn luôn được phục vụ mỗi ngày trong tuần, tập trung với tất cả luật lệ mà Giáo Hội đã đưa ra từ lúc ban đầu cho đến thế kỷ hôm nay.

Điều đó vẫn được thực hiện để đem đến cho giáo dân, đem đến cho những người Kitô Hữu được mạnh và sống động trong đời sống đức tin, đều cần có mọi việc được thực hiện được từ bề ngoài cho đến con tim, nhưng sự thiêng liêng ở bên trong đều luôn có Chúa Thánh Thần luôn ở bên các con và ở giữa mỗi một người khi họ mang chức vụ để hoàn thành và hoàn tất tất cả những việc phụng sự và phục vụ mỗi ngày.

Ngày nào mà Giáo Hội vẫn tiếp tục đem đến cho những người con cái trên toàn thế giới là sự phụng sự của Thánh Lễ Misa vẫn tiếp tục và tiếp diễn, được dâng tiếp tục để đem Mình và Máu của Cha để gặp gỡ những người con cái của Cha, Mình và Máu của Cha trong thiêng liêng mà họ nhận ra thì mọi việc trong thiêng liêng Cha đều ban cho họ một cách mà con người dầu biết hay không nhưng đó là một hồng ân to lớn mà Cha đã để lại cho các con ngay từ lúc ban đầu.

Qua bao thế kỷ, mọi việc được theo lịch trình của Giáo Hội liên tục đến ngày hôm nay, trong thế giới có rất nhiều điều Cha tỏ hiện cho các con được đón nghe bởi những sự việc Cha nhìn thấy các con cần ở trong hoàn cảnh hiện tại, trong thời đại và ở trong giây phút lâm nguy nhất. Điều đó vẫn đến và xuất hiện qua phép lạ, qua mạc khải, trong những việc mà Cha vẫn có cách để liên lạc với các con, có cách để cho các con được nhận và nhìn ra đó là những điều mà Cha ban cho các con trong thế giới hiện tại.

Đừng với những cái cần tìm hiểu, với những cái cần chứng thực để có thể tiếp tay loan rộng với một thế giới đông nhân loại như ngày hôm nay nhưng niềm tin và sự thánh hoá do Cha ban, Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì người hợp tác và người đón nhận thì quả là một số rất ít trong thời điểm hiện tại, bởi vì đã có biết bao điều mà các con chưa đạt đến và nhận ra những ân sủng to lớn mà Cha ban đến cho thế giới loài người để giúp cho các con có sức mạnh, giúp cho các con nhìn được và thoát ra từ cái khống chế từ nơi con người và cái lý luận của con người, những cái hợp lý của con người.

Nhưng ngoài thực tế, ngoài hợp lý và ngoài lý luận của con người đều có những cái mà các con không thể giải thích được, bởi vì ân sủng, ân thánh mà Cha ban qua từng cách, qua từng vai trò, qua từng nhu cầu đều có những cách thức khác nhau, chỉ có một điều duy nhất là các con hãy đón lấy, bởi vì chỉ có Cha mới có thể làm những việc phi thường mà con người không thể giải thích được, những sự phi thường đó đem lại cho họ lòng tin, đem lại cho họ tình yêu, đem lại cho họ sự bình an và đem lại cho họ nguồn vui và hy vọng.

Đó là những việc mà Cha đã làm, đang làm và tiếp tục đổ tràn ơn xuống cho các con đang đón nhận trong thời điểm ngày hôm nay. Điều gì nhắc nhở lại với những năm tháng qua vẫn tiếp tục những việc mà Giáo Hội đang thực hành để đem đến cho con người, hướng dẫn cho họ ý thức và hiểu được Bí Tích Thánh Thể, hiểu được mầu nhiệm mà Cha đã ban ngay từ lúc ban đầu cho thế hệ trần gian, được tiếp nối và nối kết trong thế hệ của ngày hôm nay.

Những sự thiêng liêng cao cả đó là Cha đang hiện hữu, đang ở giữa các con, đang ban cho các con và giúp cho các con để các con nhìn thấy được những việc mà Cha đã hứa, Cha không bao giờ bỏ rơi những người con cái trong trần thế, nhưng các con có tin và hợp tác để đi đúng những dấu chỉ mà Cha ban cho các con hay không? Cho nên điều đó cũng là một điều mà hôm nay sách vở được ghi chép, những nơi chỗ từng được đón nhận vẫn là những điều được ghi chép trong sách vở, số người được chứng nhận đã nhận ra và đã làm chứng cho thế giới. Phép lạ của Cha ban qua Bí Tích Thánh Thể là Cha đang chữa lành cho các con, chữa lành cho những ai đang khẩn khoản cầu xin và những nhu cầu cần thiết mà họ tìm đến với một lòng tuyệt đối.

Tất cả những điều Cha đã hứa Cha nhất định ban cho những người con cái của Cha trong trần thế, tất cả mọi vai trò cũng ở trong điều này được thực hiện, sự nhắc nhở ngày hôm nay là Cha muốn để cho các con được nhìn thấy những điều phi thường, các con chỉ tin vào những sự nhắn gởi qua mạc khải để nhắc nhở con người dành thời gian tìm gặp gỡ Cha nơi Bí Tích Thánh Thể, các con không thấy được gì với đôi mắt bề ngoài nhưng trong thiêng liêng các con được đón nhận, được lớn lên và cảm nhận được từ cái suy nghĩ và từ cái thay đổi ở nơi mình đã được và đã có.

Thế giới hôm nay bởi vì chiều sâu của con tim, chiều sâu của cõi lòng họ không ý thức được những gì từ nơi thiêng liêng, không tin vào phép lạ, cũng không tin vào những việc phi thường, lạ thường do Thiên Chúa đã ban cho con người. Sự chấp nhận những cái đi vào thực tế và hiện tại của con người luôn luôn đòi hỏi với những cái lý luận theo cách thức của nó, cũng có những cái các con cần phải phối hợp để có thể thấy được những gì của Thiên Chúa và những gì của con người.

Những việc của Thiên Chúa không quá phức tạp, không quá đòi hỏi như con người luôn so sánh, Thiên Chúa chỉ để cho những trái tim họ nhận ra và cảm thấy được sự thiêng liêng trong tình yêu, trong bình an và trong những sự việc bình thường nhất, họ đã được đón nhận sự chữa lành, chữa lành từ linh hồn, chữa lành thể xác, chữa lành từ bệnh tật và còn biết bao nhu cầu mà các con đã được nhìn thấy và nhận ra, nếu không có sự chữa lành và sự thiêng liêng mà Cha ban cho thì thế hệ và thế giới của ngày hôm nay không đích thân có thể được lắng nghe những lời Cha nhắn gởi như hôm nay.

Tất cả mọi cái đều có ở trong thế giới của con người mà Cha đã ban, bởi vì tất cả những người con cái của Cha là những người nhân đức, là những người cả một cuộc đời thực hiện giáo lý của Cha, là những người đáng để Cha ban cho họ, đáng vì họ mà Cha ban cho thế giới, cho các con được nhìn thấy sự vĩ đại cao trọng mà Cha đã hứa ngay từ lúc đầu tiên cho đến ngày còn lại Cha vẫn ở giữa các con để bênh vực cho các con và đem đến sự thắng lợi nếu các con thật sự một lòng hợp tác quay trở về với một đời sống mà các con từ bỏ những sự tội lỗi gian ác của thế gian và từ đi những cái bản ngã cá tánh, từ nơi kiêu ngạo, từ nơi những cái mà con người luôn có, ngăn cản tất cả những cái cao siêu, những cái thiêng liêng, những cái mà Thiên Chúa ban, những sự việc mà các con được đón nhận một cách phi thường, lạ thường trong thế giới ngày hôm nay.

Những điều đó các thiên thần, các thánh ở Thiên Quốc đã có, họ ở trong một đời sống nhận ra được biết bao sự bao la vĩ đại trong ơn thánh của mỗi một trái tim, của mỗi một tâm hồn cảm nghiệm qua những ơn mà Cha đã ban cho các con, bởi vì Cha là một người Cha của vũ hoàn, là một người Cha của nhân loại, là một người Cha tràn đầy binh quyền, tràn đầy quyền bính, tràn đầy quyền năng cho các con nhận ra được tất cả những cái đã được ban ngay từ lúc ban đầu và qua bao thế hệ.

Nhưng bởi vì con người không nhận ra, không hợp tác, bởi vì con người có một khoảng cách rộng dành cho cái tôi, dành cho những cái của thân xác, dành cho những cái thực tế, dành cho những quyền lợi ở trong lý luận của con người. Cho nên tất cả Cha để cho nó tự nhiên thực hành, để cho nó tự nhiên, để cho các con đi vào sự phối hợp với những lý luận mà con người luôn đòi hỏi, nhưng bên trong còn có bao điều nếu đem lại tốt lành và lợi ích cho đời sống thiêng liêng cho những người con cái của Cha.

Cha vẫn tiếp tục âm thầm đổ tràn ơn qua Chúa Thánh Thần giúp cho những sự việc đó được thành công, giúp cho những vai trò đó mỗi ngày được loan rộng ra, những điều mà Cha muốn đem cho con cái của Cha được đón nhận Tin Mừng của Cha, được đón nhận những lời nhắc nhở của Cha, được đón nhận những ân sủng, và ân thánh để giúp cho họ đứng dậy, vững vàng và tin vào một Thiên Chúa, một Thiên Chúa tình thương, một Thiên Chúa duy nhất đã mang ơn cứu độ cho nhân loại và một Thiên Chúa có một lịch sử để con người được đón nghe với lòng tin mà họ tìm về với sự thật, trong khoảnh khắc hay ở trong một đời sống làm con người, hiểu được ý nghĩa của chân lý mà Cha đem đến cho thế giới trần gian.

Còn những cái vượt bực vô thường, phi thường hơn nữa là ân thánh, là ân sủng không ai có thể giải thích được, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi vai trò nếu có một cái nhìn tin vào Thiên Chúa để chờ đợi và đón nhận do Chúa Thánh Thần ban cho các con thì còn những việc vô cùng lạ thường mà con người không thể thấy và diễn tả được với tất cả những cái trong lý luận của thế giới trần gian. Đó là những ơn mà Cha đã ban cho thế hệ của ngày hôm nay.

Các linh mục, các tu sĩ, các con là những người được đón nhận những ơn thánh qua Giáo Hội để thực hành vai trò của những người mang chức vụ phụng sự và phục vụ, những ý nghĩa của phụng sự và phục vụ để các con có thể cảm nghiệm từ nơi bên trong, từ nơi trái tim của những việc cao cả mà các con chỉ quy về một Thiên Chúa thì những điều đó các con thoát được cái lưới của những cái vây quanh, là tiếng tăm, là những gì tạo cho mình một chỗ đứng, là những gì của bề ngoài, là những gì thực hành, những cái mà họ chỉ đạt đến trong tư lợi và quyền lợi riêng tư.

Bởi vì khi các con thật sự không cảm nhận được tất cả những cái thiêng liêng nó nằm trong tâm hồn, nó nằm ở trong con tim, được phát xuất hết tất cả những sự việc do Chúa Thánh Thần dùng các con, qua các con, dùng tâm trí, dùng trái tim, dùng sự diễn đạt, dùng sự giảng dạy đem đến cho muôn người, đem đến cho bao người khi họ có cơ hội được đón nghe Tin Mừng mà các con giảng dạy qua Phúc Âm.

Có một số người các con nhìn thấy tại sao họ có những kết quả thành công mỹ mãn và hiển hách, đem biết bao người trở về với Cha, được đón nhận Cha và bao người được chữa lành, không phải là tài năng của họ, không phải là sự cố gắng của họ, không phải là những gì của con người học cao hiểu rộng hay có kiến thức, trí thức để tìm ra mà đó là những cái do Chúa Thánh Thần hoạt động trong họ, trái tim họ đã dành những giây phút thật sự để được đón nhận ơn thánh, biểu dương được những vai trò ở trong sở trường mà Cha ban cho họ, họ hoạt động một cách mạnh mẽ qua Chúa Thánh Thần và Thần Khí làm việc.

Bởi vì những việc của Chúa Thánh Thần là những việc của sức mạnh, là vô thường, là phi thường không ai có thể giải thích được, cũng là những chuyện mà các con được nhìn thấy, không bình thường như một thế giới của con người đang suy nghĩ nhưng tuỳ thuộc vào nơi chốn và tuỳ thuộc vào sự hợp lý để đem con người từ nơi bệnh tật được chữa lành, đem con người từ nơi đau khổ mất bình an và sao xuyến trong tội lỗi cũng được trở về với những giây phút gặp gỡ Chúa Thánh Thần, cũng có những điều mà những vị mục tử đang rao giảng Tin Mừng qua cách thức bình thường nhất, đơn giản nhất nhưng đánh động người nghe là bởi ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống cho người đón nghe và đổ xuống cho những người giảng dạy, tất cả mọi cái đều có sự nhúng tay của Cha trong thế hệ của trần gian.

Tiếp tục và tiếp tục tại sao các con được nhìn thấy giữa sự lành thánh và giữa sự dữ nó đang ở giữa thế gian con người, một số người họ đang sống trong trụy lạc, họ đang sống trong thác loạn, họ đang sống ngược lại luân thường đạo lý, họ đang sống xúc phạm với tất cả những cái họ đang đối diện với luật bình thường nhưng họ vẫn sống, họ vẫn trà trộn với tất cả những người con cái của Cha ở trong một đời sống lành thánh, một đời sống đem lại cho bao người được nhận và đón ơn của Thiên Chúa qua Thánh Thần và Thần Khí làm việc.

Những vị mục tử thật xuất sắc, những lời giảng dạy của họ đem lại cho những người giáo dân mỗi một lần được nghe thì được lớn lên và được tìm đến sự an ủi qua lòng tin mà họ tìm đến với Cha, qua cách thức của mỗi một cá nhân trong sự cầu nguyện sốt sắng, qua những bác ái hy sinh mà họ có thể làm không cần đền đáp bởi vì họ đã đạt được những cảm nghiệm khi họ nhận ra giáo lý của Cha để lại đều có mọi điều phong phú mà mỗi một cá nhân tuỳ thuộc mỗi một Thánh Thần mà Ngài ban cho các con.

Điều đó không phải là sự tự nhiên mà đã có từ ngay giây phút ban đầu, Cha đã ban qua các Thánh Tông Đồ năm xưa để các ngài tiếp tục rao giảng, tiếp tục đem Tin Mừng, ngày hôm nay thế giới vẫn còn những ngày tháng mà các con được biết thêm biết bao điều mà Cha đổ xuống qua ơn thánh để các con được nhận một cách phong phú và nhiều hơn nữa trong thế kỷ của ngày hôm nay.

Con người vẫn còn cơ hội để chọn lựa cho mình, luôn có cơ hội để chọn cho mình một hướng đi, sự mời gọi luôn có, cho nên Cha chỉ muốn để cho các con được biết những gì vững vàng là sự thật, là công chính, là lẽ phải, là một điều chuẩn cho lương tâm, cho tâm hồn, tất cả những gì phụ thuộc theo là những cái các con cần tìm hiểu để học hỏi, đã có giáo lý của Cha, đã có Giáo Hội chứng thực, đã có những người con cái của Cha vẫn tiếp tục trong mọi thời đại, đem những lời của Cha được sống động trong mọi thế hệ.

Các con đã tin vào một Đấng đã chết cho nhân loại, đã tin vào một Đấng Tạo Thành trời đất muôn vật, tin vào có một bầu trời mà các con được sống ở giữa bầu trời, các con được sống ở một thế giới con người, các con nhìn tất cả những cảnh vật, những gì lệ thuộc nó đều nằm dưới quyền của con người. Đó là một lịch trình bình thường các con có thể nhận và nhìn ra nhưng ít ai để ý tới, bởi vì đã sống quen thuộc với một đời sống bình thường, họ chỉ biết qua loa trong những tháng ngày, sinh sống, cứ tất bật trong đời sống để phụng sự cho thân xác và những nhu cầu cần thiết là điều mà các con cần phải làm, cần phải phục vụ.

Đó là một điều mà Cha đã ban cho thế hệ của con người, điều đó là một điều thực tế và đúng để đi theo cách thức của cuộc sống, nhưng những điều mà Cha muốn nhắn gởi để các con phù hợp và cảm nghiệm hơn là đời sống bình thường của những tất bật nhưng trong đời sống tâm linh và linh hồn cũng lại rất cần thiết với những ngày được an ủi, những ngày bình an, những ngày hy vọng, có những giây phút tin tưởng, phó thác để cuộc đời của các con không gánh nặng bởi những hoàn cảnh, cũng không đeo mang bởi những việc mà các con có thể đạt được hoặc suy nghĩ ở nơi giới hạn của con người.

Tất cả những cái được đón nhận là từ nơi ơn thiêng mà Cha ban một cách gián tiếp hay trực tiếp trong thiêng liêng mà mỗi một người được đón nhận, bởi vì tất cả các con được đến ở thế giới của con người có thể xác, có lý trí và niềm tin thì đều được sự quan phòng của Thiên Chúa ban đến cho các con, nhưng có những điều xảy ra, những cái mà các con không chấp nhận và từ bỏ bởi vì thế giới đã đi lạc và không đi đúng con đường giáo lý mà Cha đã ban và nhắn gởi cho tất cả các con trong mỗi vai trò, trong mọi tầng lớp để có thể thấu hiểu rằng đời sống của mỗi một con người đều được sự sắp đặt và quan phòng của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Nếu các con nhận ra, các con chấp nhận nó và các con được nhìn thấy những việc đối diện dẫu đau khổ hay thử thách hay có những cái mà các con không thể chấp nhận bởi vì đáng sợ và cũng đang cho các con nhìn thấy những sự xảy ra bất ngờ trong đời sống của từng người và từng cá nhân.

Các con thương mến của Cha,

Bởi vì sự thiêng liêng không phải dễ dàng để có thể thấu hiểu nổi, không ai có thể giải thích được hết tất cả mỗi một cái thắc mắc, mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một cái mà con người đưa vào sự bằng chứng hay lý luận của con người. Học thức, hiểu rộng, biết nhiều cũng là một điều đem lại sự ích lợi và bênh vực cho sự chân chính, bênh vực cho lẽ phải, bênh vực với một giáo lý đã có từ xưa để từ đó đem đến cho con người những cái học hỏi và tìm hiểu.

Tất cả trọng điểm nó đều nằm ở trong trái tim, tất cả trọng điểm nó đều nằm từ nơi cảm nhận ở nơi thẳm sâu của con người, là sự quyết định để thực hành, làm theo, là lý trí, là ý chí. Con người đến ở trong thế gian không ai có thể tự mình có thể thành công được với tất cả điều mình mong muốn và không ai có thể thất bại cả một cuộc đời khi họ không có cơ hội đối diện với những ngày sung túc, với những ngày mà họ mang kiếp làm người.

Các con thương mến của Cha,

Nhiều hoàn cảnh, nhiều vai trò, rất nhiều điều được xảy ra trong thế giới mỗi một ngày, nhưng tất cả dẫu những chuyện bi thương, dẫu những chuyện biến cố, dẫu những chuyện xúc phạm hay dẫu những chuyện tàn nhẫn hoặc gian ác nhưng sự mời gọi ngay từ lúc ban đầu cho đến hôm nay mà Cha vẫn đến cho chúng con được gặp gỡ và cảm nhận là những việc được thực hiện qua mọi thế kỷ, những Lời của Cha vẫn tiếp tục trường tồn cho đến thế hệ ngày hôm nay qua Phúc Âm.

Niềm tin là các con ngước mắt lên trời được nhìn thấy bầu trời của nắng đẹp, bầu trời với những vì sao lung linh khi đêm về, bầu trời khi đêm tối lại có một ánh trăng để chiếu dọi, và bầu trời khi về chiều với những man mác với những cụm mây xanh rờn, nhìn ra biển khơi ngút ngàn với những làn sóng, với những êm dịu của tiếng kêu của sóng biển và trên mảnh đất của trần gian của những người sinh sống đều có những hoạt cảnh sống động, như loài vật, như cây cối, như trái cây, như tất cả những bông hoa xinh đẹp, cộng thêm với tất cả những cái được có trong thế giới của trần gian.

Điều đó không phải tự nhiên mà đến với một Đấng Chủ Quyền như các con đã quên và các con ít khi nhớ đến, đã làm cho các con trong một thế giới đã thuộc về những điều của các con, không dành giờ để có thể thấu hiểu và tìm ra một chân lý có thật, cho nên quá đông con người trong nhân loại ngày hôm nay, họ không còn nhận ra và biết được những điều đó đến từ Thiên Chúa và những gì đang có, thế giới con người có những điều sống động cũng là do một Đấng Chủ Quyền, Đấng đó là một người Cha ở Thiên Quốc, một người Cha của thế giới trần gian.

Tất cả mọi sự việc không phải là thiêng liêng mà các con gặp gỡ mà là có một lịch sử đã được nối kết, đã được để lại và cũng đã truyền lại biết bao đời cho đến thế kỷ ngày hôm nay vẫn còn được nhắc nhở, không phải nhắc nhở để nhớ lại những gì của ký ức được sống động vẫn tiếp tục những tháng ngày mà các con vẫn còn sống ở dưới một bầu trời nắng đẹp, những giây phút mà các con có những cái đối diện qua đời sống hàng ngày trong sự phụng sự, trong sự thờ phượng hay trong niềm tin mà mỗi một người được nhận ra Thiên Chúa, đến với Ngài, mỗi một cá nhân tìm về trong sự cầu nguyện và mỗi một người nhận ra được ở giữa thế giới có biết bao điều mà các con phải nhận ra một Đấng Quyền Năng là Thiên Chúa.

Điều đó đã để lại một giáo lý, để lại sự nhắc nhở, để lại cả một chân lý cho con người đi theo, cũng là một giới luật được ghi chép một cách rõ ràng, cộng thêm những giới răn để các con không bị thế giới trần gian, trong đời sống thực tế làm chi phối, nó làm cho các con đi theo những cái cần thiết của bản ngã và những cái nhu cầu của con người, phải phân biệt thật rõ giữa đời sống hiện tại và đời sống của linh hồn đều có những nhu cầu cần thiết mà các con cần hợp tác, cần phải thực hiện và cần phải đạt cho đến mục đích để không lọt vào cái lưới bẫy của thế giới trần gian, không lọt vào bởi những cái chiều theo xác thịt của con người.

Trong đó cần phải có sự cương quyết, cần phải có sự chọn lựa một cách mạnh dạn trong lý trí, trong tâm trí biết rằng những gì mình cần làm, những gì mình không nên thực hiện, những gì là điều tốt đem lại cho mình, cho cá nhân, cho gia đình, cho những sự việc đang phục vụ hay cho những vai trò mình đang đối diện. Có những việc mình phải cương quyết từ bỏ bởi vì nó không thuộc công chính, nó không thuộc lẽ phải, nó làm cho mình bị chìm sâu bởi những cái do sự dữ nó luôn luôn gầm gừ để kéo lôi những linh hồn, nó tạo cơ hội với những thuận tiện, với đôi mắt bình thường của thế trần, với những cái khát vọng tham lam của con người, những cái dục vọng và những điều từ nơi khát vọng của một thế giới thân xác.

Cho nên có đủ mọi vai trò để các con có thể nhận ra tất cả những cái không phải là sự tự nhiên mà là điều phải cần có một cái gì đó trong thiêng liêng, trong linh hồn mới nhận và quyết định ra những lý lẽ thật sự của con người và điều cần đạt được là do những việc mà Cha đã ban, đang ban và vẫn tiếp tục ban cho những con tim, cõi lòng mà họ tin tưởng để nhìn thấy được như những sự việc mà các con cho đó là phép lạ. Đó là những món quà mà Cha đã để sẵn, luôn ban cho những người con khi họ nhận ra chân lý của Cha, nhận ra sự thật của Cha, nhận ra những điều mà Cha kèm cho các con,.

Bởi vì các con là con của Cha, các con là những người mà Cha đã chết và đã đi vào sự đau khổ của Thập Tự Giá để dẫn dắt các con ra từ nơi bóng tối của tội lỗi, bóng tối của sự chìm sâu trong thân xác, bóng tối của sự chìm sâu trong khát vọng, bóng tối chìm sâu qua chức vụ, qua tài năng, qua tất cả và tất cả gồm những sự gian ác tội lỗi của con người. Còn rất nhiều rất, rất nhiều những điều mà các con nếu đi vào lịch sử và nếu đi vào cặn kẽ để hiểu rõ những điều đã có ở trong mọi thế kỷ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Những việc được nhắc nhở, được sống động cho tất cả mọi giới, mọi vai trò, mọi tầng lớp cũng có thể được nghe một lịch sử có thật như Cha đang đối diện và tâm sự với những người con cái, những cái mà họ không tin, họ phủ nhận cũng như không bao giờ chấp nhận với một thế giới trần gian.

Tất cả những việc của Thiên Chúa làm không giống như con người suy nghĩ, và việc của Thiên Chúa làm nó có những cái bình thường nhất và những cái vô thường nhất để cho con người được đụng chạm, cho con người được gần gũi, cho con người được nhận ra, cũng không xa lạ như họ đã quá suy diễn và suy nghĩ. Cha chỉ mong muốn các con hãy mở cõi lòng, hãy mở con tim để có thể hướng về một hướng mà các con cần để tránh trừ, từ bỏ với những sự gian ác tội lỗi, các con một lòng tìm đến với một Thiên Chúa, tìm đến với một người Cha nhân từ yêu thương, tìm đến một người Cha, Cha hứa bỏ hết tất cả và tha thứ cho những quá khứ hay tội lỗi mà các con đã thống hối, ăn năn và quay bước trở về.

Điều mà Cha cần nhất là các con hãy nhận ra cái sai, từ bỏ cái sai trái đó mà trở về với Cha bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng sự thiện nguyện của mình, dẫu không hoàn toàn nhưng Cha có cách để giúp cho các con, có cách để thánh hoá các con, có cách để giúp cho các con được đứng dậy. Điều này là những việc mà Cha đã đổ tràn ân sủng xuống cho thế giới ngày hôm nay cho các con nhận ra sự gần gũi của Cha, nhận ra những ơn thánh qua quyền năng Cha tìm gặp các con và Cha ban cho các con, là cơ hội để giải thoát các con để từ bỏ những gì hiện tại ở trong thực tế của con người.

Hãy đến với Cha bằng con tim, hãy cảm nhận những giáo lý của Cha đem lại cho các con niềm hạnh phúc bình an, và tất cả những cái có được ở trong cuộc sống dẫu đau khổ, dẫu biến cố, dẫu bệnh tật là con đường mà mỗi một con người đều đi và phải đi, bởi vì mang thân xác của con người, mang một đời sống của thế trần, mang đầy những dấu vết của những điều đã phạm và đã qua trong quá khứ, là những giây phút các con đối diện trong hiện tại đều có những ý nghĩa tốt đẹp sâu xa mà Cha chọn lựa và quan phòng cho mỗi một người để chúng con không rớt sâu vào những hoàn cảnh hiện tại.

Hãy nhận thức trong niềm tin tràn đầy hy vọng ở trong mọi khía cạnh, trong mọi vai trò, là niềm hy vọng, là những ân sủng mà Cha đã đi đầu và đã làm gương cho các con qua sự hy sinh, qua cái chết để đón lấy tất cả những cái đau đớn của thân xác, đón lấy tất cả cái nhục nhã mà con người đem lại, đón lấy tất cả những sự đau khổ mà con người làm cho nhau trên đôi vai của Cha. Tất cả, tất cả dẫu trong thế hệ ngày hôm nay các con mang những bệnh tật đau đớn, nhưng sự đau đớn đó có thể sánh bằng những cái mà Cha đã chịu cho các con?

Còn những cái bị vu oan, vu khống, những sự đau khổ, những cái mà các con đang gặp có bằng một Đấng Ngôi Hai đã chấp nhận tất cả mọi cái để chịu một bản án tử hình mà các con được thấy hoàn toàn vô tội nhưng vẫn chấp nhận đón lấy án tử hình. Án tử hình đó là tội lỗi của các con, là những cái sai phạm của các con, những cái đau khổ của đời mỗi một người, những cái mà Cha đều gánh vác tất cả, để thay thế cho cả một thế giới loài người, giúp cho các con đi vào ánh sáng, đi vào Phúc Âm, đi vào chân lý của sự thật, lẽ phải. Cha muốn mỗi một người đều có quyền được đón nhận nó, đều có quyền được sử dụng nó, đều có quyền được biết nó và đều có quyền cảm nghiệm để các con thực hiện qua đời sống của các con.

Đó là một chân lý Cha mong muốn những người con cái trong Giáo Hội, trong hàng mục tử tiếp tục khai mở những cái hiểu biết mà Chúa Thánh Thần ban cho và đụng chạm những cái thực tế nhất để họ có thể nhận ra Thiên Chúa bên cạnh của họ, Thiên Chúa bên cuộc đời của họ, Thiên Chúa trong tim của họ, Thiên Chúa ở trong cõi lòng khi họ mở miệng cầu xin và tin tưởng thì điều đó đến với họ.

Dù được hay không, hay những việc phải đối diện thì cần phải chấp nhận, cần phải hy sinh và cần phải đón nhận với tất cả những cái đã được theo định luật an bài và sắp đặt, nhưng cũng có những cái để cho các con được nhìn thấy là phép lạ đã xảy ra cho cá nhân, cho tập thể hay cho cả toàn thế giới, đều đã được đón nhận biết bao điều mà Cha đã tỏ hiện cho các con sự can thiệp của Cha, sự xuất hiện của Cha, và sự có mặt của Cha trong thế giới của mỗi ngày hôm nay đều được sự nhắc nhở.

Cha muốn con người dừng lại ở nơi tội ác, dừng lại những cái tham lam ích kỷ, dừng lại bởi những cái bản ngã, cá tánh, dừng lại những cái tự ái, tự đại và kiêu ngạo, còn có biết bao điều phải cần dừng lại để nhìn lại tất cả những cái cần cho nhau trong hiện tại là nâng đỡ, là yêu thương, là tha thứ, là những điều đem lại cho các con có một niềm vui không diễn tả được ở tâm hồn, ở con tim khi các con cho đi, khi các con giúp đỡ cho người khác, khi các con nhìn thấy những nhu cầu mà các con có thể giúp đỡ được cho những người anh em ở bên cạnh hay ở những quốc gia mà các con nhìn thấy sự nghèo đói, sự thiếu thốn của họ nhưng họ vẫn sống ở trong thế giới của trần gian.

Còn có biết bao điều mà các con cần phải có sự liên đới trong yêu thương, trong nhận thức của một Tin Mừng, đem lại chân lý vĩnh viễn muôn đời để các con được sống tin tưởng vào Thiên Chúa để đời sống không có những ngày lâm nguy đáng sợ như trong hiện tại, không có những người sa ngã, sa vào lưới bẫy của bóng tối tội lỗi, sa vào cái chết mà con đường đó là con đường đang cột nhốt từ linh hồn thể xác của các con trong thế hệ của ngày hôm nay.

Các con rời xa tất cả mọi điều từ nơi chân lý, các con tự quyết định cho những sự việc của hiện tại, không nghĩ đến linh hồn, không nghĩ đến tương lai đời sau hay không nghĩ đến sự thiêng liêng mà mỗi một con người đều có do Thiên Chúa ban cho linh hồn của họ, chỉ đón nhận những gì của thể xác, chỉ đón nhận những gì của những cái thực tế, chỉ biết tìm và sống trong khoảnh khắc của một thế giới đời người thật ngắn ngủi, không nhìn rộng, nhìn sâu và nhìn xa.

Mọi hoàn cảnh, mọi vai trò hôm nay đã bị rớt vào lưới sâu của cạm bẫy, các con đang làm khổ cho nhau, đang dùng cách thức của con người trong tự ái, tự cao kiêu ngạo, không nhìn thấy nhu cầu của những người anh em, dẫu những người đó mang vai trò ở trong một đời sống thực hiện, phục vụ và phụng sự nhưng họ không đi đúng đường lối của Giáo Hội kêu gọi, họ không đi đúng đường lối mà Cha mong muốn từ mỗi trái tim và mỗi một con người được nhận những chức vụ mà Cha ban qua Giáo Hội là đời sống phụng vụ, qua đời sống của những người mục tử, qua những người tu sĩ, qua những người tận hiến cả cuộc đời.

Điều đem lại cho các con là những ngày hạnh phúc của trần gian, là những ngày còn lại mà các con thực hiện được hoàn tất để dấu chỉ vĩnh cửu muôn đời sẽ được gắn liền với những tâm hồn khi họ đón nhận, lắng nghe và thực hành sự hướng dẫn và sự chỉ dạy mà Cha ban đến qua Phúc Âm, qua lịch sử và qua những sự mạc khải được nhắc nhớ lại trong ngày hôm nay để sống động lại Tin Mừng, sống động lại những ân sủng mà Cha ban, sống động lại sự mời gọi của mỗi một con tim mà Cha muốn gặp gỡ tất cả những người con cái của Cha để sống cho đúng và thực hiện những giáo lý được qua Giáo Hội.

Còn rất nhiều điều mà các con cần đi sâu vào con tim, cõi lòng và lòng tin để thực hiện cho đúng những chương trình của mỗi một vai trò, thể hiện qua tình yêu, thể hiện bằng con tim, thể hiện bằng sự vâng phục, thể hiện bằng đi đúng giáo luật, giới răn và những việc Cha đem đến cho các con ngay từ lúc ban đầu, hôm nay và cũng là những ngày còn lại cuối thế kỷ, để được nhận biết bao hồng ân, ân sủng qua phép lạ, qua sự củng cố mạnh mẽ mà Cha muốn mời gọi thế hệ của ngày hôm nay.

Tất cả những người con cái trong hàng linh mục, tu sĩ, sự mời gọi của Giáo Hoàng hôm nay, các con dành thời gian để có những giây phút suy niệm ở Bí Tích Thánh Thể, gởi thác tất cả những sự việc hàng ngày trong đời sống, những sự phụng sự, dẫu gặp tất bật, dẫu gặp vừa ý hay ngược ý hay có những thử thách cũng đều có những giây phút im lặng lại, tỉnh táo và bình tĩnh trong tâm hồn, trong lý trí để nhận ra sự mời gọi mà Cha gặp gỡ mỗi một người con cái của Cha và tiếng nói vang vọng từ nơi sự đối diện mà Cha đang gặp gỡ các con trong thiêng liêng, gặp gỡ các con với những lời nhắn gởi mà cõi lòng, tâm tư và trái tim của các con nhận được.

Các con thương mến của Cha,

Tại sao có một số người họ được nghe, và cũng có một số người họ rất muốn nghe nhưng không đón được và không cảm nghiệm được?

Các con thương mến của Cha,

Những điều mà Cha ban cho ở thế giới trần gian, Cha ban cho những người con cái ai cũng có quyền để có thể được đón nghe và hiểu được những sự việc lành thánh mà Cha muốn gặp gỡ các con, nhưng mỗi một người đều có những cái mà họ chưa hoàn toàn thật sự để tin vào một điều mà họ được đối diện, dẫu mang vai trò hay cả một cuộc đời được phục vụ trong những ơn thánh mà họ đang làm, mỗi một người đều có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần theo cách thức của Thánh Thần ban cho họ.

Nếu họ không nghe và cảm nhận vẫn có cách để Cha đưa dẫn đến một người khác, đưa dẫn đến một lời nói tình cờ của những người mà họ vô tình hay cố ý được đón nghe với tất cả trái tim, với cõi lòng trong những lời cầu nguyện khi họ sốt sắng, cố tình cũng như lắng đọng để có thể hiểu sâu và tìm ra tiếng nói, với tất cả những cái mà họ đang cầu xin trong sự khao khát, và muốn biết.

Tất cả những cá nhân đều có những hoàn cảnh riêng nhưng mỗi một người đều có những cái khác nhau từ nơi cảm nghiệm của cõi lòng, nhưng tất cả mọi việc từ nơi lành thánh, từ nơi những điều mà các con cầu xin để có những tốt đẹp cho linh hồn, hay những việc mà các con quyết định có sự giá trị cao trọng trong những việc cần thiết nhất, ảnh hưởng và mang đến biết bao điều tốt đẹp cho con người hay cho những người đối diện hay ngay cả bản thân đều được tất cả những cái mà Cha đã hứa ban, Cha đã ban và đang ban, bằng cách này hay cách khác.

Các con vẫn được nghe và vẫn được tiếp tục đối diện hàng ngày là Lời của Cha qua Phúc Âm, là Lời Hằng Sống, là những việc mà các con có thể đối diện mỗi ngày bằng tiếng nói của Cha đã để lại qua giáo lý, Phúc Âm mà các con được đón nghe và được tiếp nhận qua Tin Mừng, qua mỗi một Thánh Lễ Misa khi các con dành thời gian để gặp gỡ Cha, dành thời gian cho linh hồn của mình có một giây phút, có một thời giờ để đời sống thiêng liêng được lớn lên, được đụng chạm và được cảm nghiệm.

Đó là những cái mà Cha tạo cho thế giới trần gian, Cha để lại cho những người con cái trong thế hệ, mọi thời gian đều có Giáo Hội của Cha, đều có những người con cái của Cha phụng vụ trong những việc mà Chúa Thánh Thần đang làm việc ở giữa thế giới này, đang làm việc trong Giáo Hội, đang làm việc trong mỗi một người mục tử, đang làm việc trong mỗi một vai trò được tiếp tục thể hiện Tin Mừng và loan rộng những điều đem lại cho họ một đời sống hạnh phúc của thế giới trần gian, bình an của tâm hồn và phối hợp cùng với một đời sống mà con người cần phải có những giây phút lao động, những giây phút bình thường để làm những công việc mà con người cần phục vụ cho đời sống thực tế con người nhưng cần sử dụng hoá cả mọi việc.

Nếu các con để thể xác với sự tất bật nhưng không để cho linh hồn có những giây phút các con cần nghỉ ngơi thì điều đó sẽ làm mệt mỏi, sẽ làm tất bật, quên đi sự bình an, quên đi con người được có, bởi vì không rõ cho đời sống của mình là sự nhận ra Thiên Chúa, nhận ra một đức tin, nhận ra một Thiên Chúa thật sự không phải là một Thiên Chúa ở trời cao như đôi mắt bình thường các con nhìn thấy mà là một Thiên Chúa đang ở gần bên các con, là một Thiên Chúa đã chết cho các con, là một Thiên Chúa luôn luôn đón nghe những lời khi các con thực tâm cầu nguyện với một lòng chân thành.

Ngài có cái nhìn hợp lý cho các con trong hiện tại hay cũng có cái nhìn đem lại những điều tốt đẹp cho các con trong tương lai, bởi vậy có những người cầu nguyện được đón nhận và có những người cầu nguyện không được đón nhận, bởi vì các con không thấy được những gì của hiện tại và các con cũng không biết những việc của tương lai, chỉ xin những gì hợp lý và theo ý của con người trần gian, nhưng Cha là người biết và rõ những gì tốt đẹp cho từng cá nhân, những gì phù hợp cho những người con mà Cha đã quan phòng cho đời sống của họ, đã đều được vào trong sự sắp xếp của từng giai đoạn của cuộc đời.

Mọi việc có sự cầu nguyện thì các con mới trưởng thành, mới lãnh ngộ và mới đứng dậy với trái tim, với cõi lòng tin tưởng thì các con không thể thất vọng, dẫu trong cuộc đời có biết bao biến cố đau khổ hay bệnh tật nhưng mỗi một điều mang đến cho các con là điều tốt nhất mà Cha thấy được cho từng cá nhân, phù hợp cho những sự việc mà các con không biết được trong tương lai của mỗi một người.

Các con chỉ sống trong đời sống của thế giới trần gian, biết trách móc, biết hận thù, biết đòi hỏi, biết dùng những cách để thỏa hiệp với tất cả những cái cần thiết trong cuộc sống và những nhu cầu nhưng những cái tốt đẹp hơn, những cái tốt cho cá nhân, những cái tốt cho những sự việc xảy ra thì các con hoàn toàn không biết, cho nên mọi việc nếu các con thật sự đã chọn một Đấng tôn thờ, đã chọn đời sống các con cần phải tin thì mọi việc các con sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn, tràn đầy hy vọng và bình an hơn trong cuộc sống.

Mỗi một ngày mà các con vẫn còn hơi thở, ở dưới một bầu trời và ở trong một thế giới còn biết bao điều vây quanh, biết bao điều các con hãy nhận ra mỗi một đời sống mà các con được bình thường để đối diện và làm được những hoạt cảnh hàng ngày. Đó là sự chúc phúc, đó là ân sủng mà Cha ban đến mỗi một ngày cho các con, còn những điều khác nữa có thực hiện được hay không, hay do các con không phải là người có thể chủ quyền điều đó mà là Cha trên trời, Ngài có giờ giấc định đoạt cho cuộc đời của mỗi một người, định đoạt cho mỗi một linh hồn, định đoạt cho mỗi một sự việc đã xảy ra, đang xảy ra và tiến triển chung cho mỗi một vai trò, cho mỗi một cá nhân và ngay cho cả toàn nhân loại.

Đó là điều sáng hôm nay Cha muốn gặp gỡ và nhắn gởi điều này cho các con để các con có thể hiểu thêm những việc mà Cha muốn các con được đón nghe, một sự sống động do Cha qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ các con và ban đến cho các con những điều phong phú qua ơn Thánh mà Cha ban cho thế hệ ngày hôm nay với những lời được nhắn gởi để các con nhìn thấy được sự mời gọi của Cha, nhìn thấy sự xuất hiện qua sự can thiệp mà Cha dẫn dắt các con đi sâu hơn trong đời sống của tâm linh, kèm theo những vai trò được thấy rõ ở trong đời sống của mình.

Phục vụ cho Thiên Chúa, phục vụ cho anh em và tha nhân đều có những dấu chỉ đòi hỏi mang theo cho mình là con tim, là linh hồn, là những điều cần thiết phải trực thuộc với một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa trong những giây phút cầu nguyện mà các con tin tưởng, điều đó sẽ có những sự việc xuất hiện do cõi lòng. Sự thực hiện được mỹ mãn, thành công hay thất bại đều được sự quan phòng của Thiên Chúa, hãy vững vàng giữ lấy căn bản cho mình với một niềm tin gởi thác vào Thiên Chúa, để được sự gặp gỡ do Cha qua Bí Tích Thánh Thể để gợi dậy cho con người hôm nay có những giây phút gặp gỡ Cha, cũng để cho các con được nhìn thấy Lòng Thương Xót Cha mà Cha ban đến cho thế hệ của các con những nhu cầu cần thiết mà các con cần đến.

Các con cần một sự thay đổi để có một cái nhìn mới trong đức tin là các con phó thác, các con trông cậy, các con trở về, từ bỏ tất cả những tội lỗi đang đeo mang trong cuộc sống và trở về với ơn cứu độ mà Cha đem đến cho thế hệ của con người trong sự tha thứ để cho các con được gần gũi Cha và cảm nhận tình yêu mà Cha muốn mỗi một người được có trong thế hệ của ngày hôm nay.

Chỉ có tình yêu mới đem lại cho các con Nguồn Sống Mới, chỉ có tình yêu mới đem lại sự thắng lợi cho những cái đang gặp và sự dữ bao quanh các con trong thế hệ ngày hôm nay. Cha là Đấng sẽ đem các con trở về, Cha là Đấng sẽ thay đổi mỗi một cá nhân khi các con tìm đến Cha với một lòng chân thành, với một trái tim chân thật Cha nhất định sẽ giúp cho các con và cứu các con ra khỏi vòng vây của lưới bẫy trong bóng tối của hiện tại và thế giới của ngày hôm nay, không phân biệt mọi tầng lớp, không phân biệt mọi vai trò.

Các con hãy sống khiêm nhường, và thật sự nhận ra mình với những cái rất cần, những cái dẫu các con có giỏi hay tài năng nhưng vẫn cần có sự khiêm nhường để nhìn rộng ra hơn và đón nhận những ơn thánh mà Cha ban một cách thật phong phú cho thế giới và thế hệ của ngày hôm nay.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng những người con cái được đón nhận lắng nghe những lời mà Cha gởi đến cho tất cả các con.

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, sáng hôm nay đúng là một sự bất ngờ nhưng Cha có những đề tài sẵn sàng, Cha chỉ dùng đầu óc khi con trống rỗng, khi con hoàn toàn không hướng về một điều gì thì những sự việc này được thực hiện một cách mạnh mẽ hơn, một cách rõ ràng hơn, những điều Cha muốn nói với cá nhân, muốn nói với tập thể, muốn nói với những người con cái, linh mục tu sĩ, muốn nói với Giáo Hội, muốn nói với những người con cái trên toàn thế giới và cũng dành riêng cho những người phục vụ trong âm thầm mà chúng con được sự hướng dẫn và chỉ định của Cha mỗi ngày.

Con xin thay thế tất cả những người anh chị em được đón nhận lắng nghe trong mọi vai trò để họ có thể tìm được những dấu chỉ mà Cha ban thật phong phú, qua những ơn thánh trong thế hệ và xã hội ngày nay để đưa vào những ơn thánh đó để chúng con được tiến mạnh, lớn lên và có một đời sống đạo đức hơn, một đời sống mà chúng con cần phải có một niềm tin tuyệt đối vào Cha, có một đời sống tín thác, trông cậy vào Lòng Thương Xót, và có một đời sống mà chúng con thật sự được sự can thiệp của Cha qua Bí Tích Thánh Thể, dành thời gian đến để xin gặp gỡ Cha, dành thời gian đến để cho mình và đời sống của mỗi một cá nhân có những giây phút tách rời những hoàn cảnh hiện tại.

Những giây phút đó chỉ trực thuộc với một Đấng mà chúng con tôn thờ, một Đấng Quyền Năng, một Đấng mà chúng con đã được đón nhận biết bao hồng ân và ân sủng nơi một vị Vua vũ hoàn đang hiện diện và ngự trị qua Bí Tích Thánh Thể, lắng nghe và ban cho chúng con những điều hợp lý mà Ngài thấy được cho mỗi từng cá nhân để chúng con trông cậy, chúng con tin tưởng và chúng con không rớt vào cái lưới bẫy ngày hôm nay trong sự dữ và sự bao quanh của bóng đen.

Nó muốn dành giựt lấy linh hồn từng người và dành giựt lấy tất cả những cái mà chúng con nếu không có sự chiếu sáng qua những ơn lành và đánh động bởi những phép lạ mà Cha gởi đến cho thế giới ngày hôm nay thì con người đã trở thành thói quen, cứ từ từ chìm sâu với những cái mà họ chỉ nhìn thấy được ở trong sách vở, nhưng cần thiết nhất là được sống động nơi con người, được sống động với những việc phi thường, vô thường mà Cha ban đến và gặp gỡ những người con cái của Cha trên toàn thế giới với cách thức mà Cha sắp xếp và an bài.

Phép lạ đó đang xảy ra ở nơi đây, thực hiện cũng ở tại nơi đây, những lời nói mà Cha nhắn gởi cũng tại giáo đường Thánh Têrêsa, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Têrêsa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego và thực hiện với những điều chúng con được nghe, được biết qua nhà Chầu Thánh Thể Emmaus đã có những điều kỳ diệu mới lạ mà Cha ban đến cho chúng con những ngày vừa qua trong âm thầm và cũng là những ngày chúng con được tiếp tục đón nhận một cách thật rõ ràng những sự việc mà Cha đã làm và ban đến cho thế hệ của chúng con hôm nay.

Đó là những lời mà chúng con đã được đón nhận những ngày vừa qua, hôm nay và những ngày sắp tới, chúng con hoàn toàn dâng hết và trao phó mọi việc cho Cha, chúng con chỉ là những dụng cụ nhỏ bé để thực hiện và làm theo Thánh ý của Cha hướng dẫn và giúp cho chúng con mỗi ngày được hoàn tất vai trò của mình trong Thánh Ý của Thiên Chúa. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa.

L đón nhận thông điệp của Chúa vừa xong là đúng 11:42 phút ngày thứ Ba, tháng 6, ngày 3 năm 2014 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Trước và Thánh Tượng Trái Tim Chúa mà con mới được hoàn tất xong. Con xin một lần nữa cúi đầu ngợi khen, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô hiển trị mãi mãi muôn đời. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!