Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Đức Mẹ: “Các con đối xử với Thiên Chúa như thế sao?”[:]

[:vi]Ngày 3 tháng 6 năm 2013 – 8:44 tối

FatimaLucia: Lạy Mẹ, sau những giây phút mà chúng con được đón nhận những lời của Chúa ở nơi chốn này. Đúng 8:44 phút, buổi tối ngày Thứ Hai tháng 6, ngày 3, 2013 ở nơi nhà Chầu Thánh Thể, có Thánh Tượng Trái Tim Chúa và Thánh Tượng Mẹ Fatima, nơi những thông điệp mà con đón nhận từ nơi Chúa, có sự hiện diện của Mẹ ở nơi chốn này.

Những giờ chúng con xin chào tạm biệt Chúa và Mẹ để chúng con trở về dưới mái nhà, con cũng xin Mẹ cho con những lời mà Mẹ muốn nói với chúng con trong giờ phút này để chúng con được sự chỉ dạy của Mẹ, được sự nhắn gởi của Mẹ mỗi ngày để con được tiếp tục làm những điều do Chúa muốn con làm, làm những điều mà Mẹ muốn hướng dẫn cho chúng con đi trong Thánh Ý của Chúa, và giờ này nếu Mẹ muốn xin Mẹ xuống trong con để con được đón nhận những lời từ nơi Mẹ.

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ và tất cả các con thương yêu của Mẹ,

Mỗi một lời mà L. tường thuật từ nơi Thánh Thần hướng dẫn đều có những mẩu chuyện và có những sự việc đang xảy ra, đã xảy ra trong hiện tại cũng như sự tiến triển của mỗi cá nhân, của mỗi trường hợp mà cuộc đời con người của các con ai ai cũng đối diện những giây phút đó.

Cho nên những bài này L., con nên đem ra để chia sẻ và gởi đến cho tất cả anh chị em nếu họ có cơ hội đọc và hiểu được những cảm nghĩ và những điều mà Chúa đã mở đường cho các con được thấy từ nơi cá nhân, từ nơi những trường hợp, từ nơi sự cảm nghiệm của mỗi một tâm hồn muốn tìm Chúa, muốn đi trong Chúa và muốn cảm nghiệm những việc mà họ đang sống ở trần gian và đang gặp ở cuộc đời.

Các con thương mến của Mẹ,

Những gì đến với thế kỷ hôm nay là những ân phúc mà Chúa đã ban qua Bí Tích Thánh Thể để cho các con được nhận những ân thánh này. Có những sự việc các con quả là bất ngờ, nhưng đó đều là trong đường lối mà Thiên Chúa ban cho trần gian con người của các con. Thế kỷ mà các con đang sống trong hiện tại họ đã quên dần và họ đã không còn nhận ra ánh sáng của Phúc Âm, họ không còn nhận ra những điều tốt đẹp mà Chúa đã ban và đang làm cho họ, họ từ chối Chúa, họ phủ nhận ơn thánh của Ngài thì đó là một điều mà con người đã vô tình đánh mất những cơ hội đến với đời sống của các con.

Đời sống phục vụ, đời sống mà các con gặp phải là những điều mà Chúa luôn qua những người anh em để có thể gặp gỡ các con, qua lời nói vô tình của họ, qua những sự gặp gỡ mà Chúa ở trong họ, gởi họ đến với các con để xoa dịu những lúc các con đau khổ, đến để ban cho các con những lời để các con vững tâm, vì chỉ có Ngài mới là Người rõ nhất, chỉ có Ngài mới là Người hiểu được nội tình của mỗi một người đang gặp phải ở thế gian này.

Các con thương yêu của Mẹ,

Trong đời sống ai ai cũng có những thập tự giá mà mình phải vác trên vai, vác nặng hay nhẹ là do nơi Chúa an bài và sắp đặt, nhưng ai cũng phải trải qua những đoạn đường này, chỉ có một điều là các con phải chấp nhận và các con phải tin tưởng với sự cầu nguyện thì các con mới nhận ra và các con mới thấy đó là những bước đường mà các con cần tập luyện cho thể xác con người. Những giây phút đó cũng là những giây phút mà các con đã bước qua được khúc ngoặc mới mà Chúa qua những biến cố đó đến với các con, có những việc lạ thường và vô thường con người không thể dùng tâm trí của con người suy nghĩ và đoán ra được. Những việc của Thiên Chúa làm đều có lý do của Ngài, Ngài luôn luôn chú tâm cho các con được sự cảm nghiệm trong yêu thương, trong bằng an và hạnh phúc, và nếu các con có thể thấu suốt từng bước các con đi, từ đời sống mỗi một ngày qua đi cùng ở trong Thánh Ý của Thiên Chúa trên mỗi một người các con.

Các con là những người cảm nghiệm được Chúa, được biết Chúa hay những người chưa bao giờ biết Chúa hay chưa từng bao giờ đón nhận Thiên Chúa là Cha, nhưng Ngài cũng ban tràn đầy cho tất cả những người con cái của Ngài. Con người họ có quyền để chọn lựa, họ có quyền để nhận ra những ơn thánh mà họ đã được, mà họ đang có, nhưng họ luôn từ chối những điều mang đến, dẫu đó là những biến cố dù lớn hay nhỏ với sự trách móc, với sự oán hờn, ngay cả đời sống đức tin cũng bị lung lay.

Không còn trông cậy với những điều mà họ đang gặp ở trong cuộc đời. Có những điều các con nhìn rất bất công nhưng những việc đó ngay những cá nhân họ đã biết trước được trong cuộc đời nhưng vẫn làm và vẫn thực hành thì những dấu chỉ đã xảy ra là nơi tự họ có quyền quyết định, những gì xảy ra đã có thời gian và đúng lúc những sự việc sẽ được kết thúc theo định luật mà Thiên Chúa đã ban cho từng người trong thế giới.

Các con thương mến của Mẹ, Mẹ rất đau lòng với những người con cái của Mẹ đã từng sống trong ơn thánh của Thiên Chúa, đã là những người nhận tràn đầy ơn thánh của Ngài, là những người có một đời sống đức tin rất mạnh mẽ, rất mãnh liệt và đã làm rất nhiều việc ích lợi chung cho những người anh em, và những linh hồn, cũng đối với Thiên Chúa với một tấm lòng mà họ đem hết cho Ngài, nhưng chỉ cần một biến cố nhỏ trong cuộc đời thì họ hoàn toàn sụp đổ tất cả, không còn niềm tin, không còn lòng trông cậy và họ hoàn toàn rời xa Chúa một cách rõ ràng.

Mẹ rất đau lòng, họ không nhìn lại quãng đời Chúa đã cho họ chọn lựa, Chúa đã cho họ được biết trước nhưng họ vẫn cố tình đi vào và quyết định từ nơi ý thích của mình. Những điều họ gây ra đã cho họ thời gian họ muốn, là sự phê chuẩn với những ngày hạnh phúc, những ngày họ có, những ngày với những người yêu thương, họ được thực hành để có được những người con cái mà họ đang có, có những giây phút mà họ đạt được ý nguyện do tình yêu mà Chúa ban cho họ.

Họ không nhìn nhận nhưng khi họ cảm thấy thỏa mãn được với những điều họ xin và mong muốn, họ chỉ nhìn thấy những gì đã xảy ra và định luật nhất định phải đi vào những ngày tháng kết thúc thì lập tức mọi việc niềm tin đã trở thành trống rỗng, mất đi tất cả những gì từ xưa họ đã từng đến với Chúa, họ đã từng được Chúa ban tràn đầy những ơn thánh của Ngài trên họ. Những việc làm và sự quyết định của họ ngày hôm nay hoàn toàn đi ngược lại, là một sự đau lòng cho những người con cái mà Ngài nhìn thấy được, vì lẽ ơn bền đổ là một điều rất cần thiết cho con người khi đi trong Chúa và làm việc cho Chúa.

Có những người thời gian ban đầu rất sốt sắng, rất siêng năng nhưng thời gian trở thành thói quen và lâu dài thì không còn những ngày nóng bỏng, không còn những sự tôn trọng và không còn những gì cần thiết để đời sống con người luôn giữ vững trong niềm tin, và luôn luôn phải tạo cho mình một sự sâu thẳm trong sự nhân đức, trong sự khiêm tốn, thánh thiện để những điều đó được lớn dần và được sống mãi trong mỗi một tâm hồn yêu mến Chúa. Tất cả những sự việc đã xảy ra các con cũng đã nhìn được những người anh em đã sống trong tâm trạng đó, Mẹ chỉ mong muốn rằng cho dù các con đã đến với Thiên Chúa và các con cũng đã bỏ Ngài, các con cũng đã phủ nhận những ơn thánh Chúa ban, nhưng với thời đại hôm nay Chúa vẫn luôn nói, dù con người có phản bội Ngài cách nào đi chăng nữa, có từ chối Ngài bao nhiêu đi chăng nữa hay có sống trong tội lỗi như thế nào đi chăng nữa Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn nâng đỡ và Chúa vẫn chờ đợi họ trở về.

Hỡi những người con yêu thương của Mẹ, những gì đi qua trong cuộc đời, những năm tháng các con cũng đã đủ để có thể thấy và cảm nghiệm được khi các con đến với Chúa, khi các con rời bỏ Chúa và khi các con mất Chúa thì đời sống của các con như thế nào và tâm trạng của các con ra sao, có bằng an hay không, có niềm vui hay không hay có niềm hy vọng từ nơi mình hay không? Đừng giận Chúa nữa, vì những điều các con làm và những điều các con đang đón nhận là sự trả giá mà các con quyết định với những sự việc mà các con đã được biết trước. Các con đã làm, các con đã xin thì Thiên Chúa cũng đã cho, những việc các con cần chấp nhận thì các con lại bỏ trốn, và lánh xa, từ chối Chúa, giận hờn Chúa và từ bỏ Chúa, quả là một điều bất công.

Con người đối xử với Thiên Chúa như thế sao? Tại sao các con lại đối xử với một tình yêu Thiên Chúa chỉ cho các con? Các con không nghĩ những sự việc quá khứ, hiện tại hay tương lai, các con chỉ nghĩ đến những sự việc đối diện rồi có những lý lẽ của đời sống con người trần gian, các con không biết rằng hậu quả sẽ mang đến cho các con là điều mất niềm tin, mất lòng trông cậy, mất đi sự bằng an, mất đi niềm vui và mất đi những điểm tựa cần thiết nhất của đời sống tâm linh và linh hồn của mình.

Ai có thể mang cho các con một đời sống hạnh phúc, ai có thể mang cho các con đời sống bằng an và ai có thể ban trao cho các con những khi các con lầm lạc, hay tội lỗi? Chỉ có một mình Thiên Chúa, Ngài chấp nhận và Ngài là một người Cha nhân từ, chậm giận, hay quên những tội lỗi của con người, chỉ biết đón chờ những đứa con biết trở về, những đứa con biết ăn năn sám hối và những đứa con để cơ hội để tìm hiểu Ngài thì các con nhất định sẽ yêu mến Ngài, sẽ cận kề bên Ngài, vì Ngài mới chính là Đấng đích thực ban sự sống cho các con ở trần gian, thể xác, tinh thần và ngay cả đời sống linh hồn mai sau.

Tất cả những gì mà Thiên Chúa đã làm qua một lịch sử vĩ đại cao trọng mà các con đã được đón nhận, những quyền năng mà Ngài đã ban cho một thế giới còn lại với sự gần gũi của những lá thơ, những lời tâm tình, những sự chia sẽ và những lời nhắn gởi mà Ngài gần gũi các con trong mọi thời đại. Đó là những ân phúc mà Chúa ban cho các con, các con hãy lắng nghe, hãy mở lòng để tìm về với Thiên Chúa để các con sẽ đón nhận được sự cảm nghiệm, đón nhận tình thương mà Thiên Chúa dành cho mỗi một người các con.

Các con thương mến của Mẹ,

Hôm nay là một câu chuyện mà Thiên Chúa cho L. được linh ứng, cũng có những sự liên đới mà Mẹ có thể thấy được trong những người anh chị em đã bỏ hàng ngũ của mình trong một đời sống mà họ có tràn đầy ơn thánh của Chúa qua Thánh Thần Thiên Chúa, nhưng họ đã bỏ quên, vì cá nhân, vì bản ngã, vì những điều thực tế mà họ chỉ suy nghĩ trong đời sống con người, họ đánh mất đi những kho tàng cao trọng vĩ đại mà Chúa làm việc trên họ, Chúa ban cho họ.

Mẹ không đành lòng quay mặt để nhìn thấy những người con cái của Mẹ đang đi sai đường, đang lầm đường lạc bước, đang từ chối những ân thánh mà Chúa đã ban cho họ trong cõi thẩm sâu của cõi lòng, họ dẹp bỏ tất cả những gì mà họ đã theo đuổi một thời gian và Chúa đã làm việc rất nhiều trên họ. Bây giờ có thể vui được sao khi các con từ bỏ Chúa, các con từ chối Chúa để đi theo với những gì của trần gian, đi theo những gì mà các con cho đó là niềm vui, là những hạnh phúc, là điều mà các con cần đối diện với thân xác? Nó sẽ dẫn các con đi xa hơn, nó sẽ làm cho các con đau hơn và nó sẽ làm cho các con cô đơn hơn với những ngày mà các con đang sống trong ân sũng của Thiên Chúa.

Các con hãy bỏ đi những điều mà các con đã lỡ lầm trong cuộc đời, hãy trở về với Thiên Chúa, hãy trở về với ân thánh mà Ngài trao ban, hãy sống xứng đáng để đón nhận những ân sũng mà Chúa mời gọi và ban cho các con vào những ngày còn lại. Chúa đã đến với Bí Tích Thánh Thể, với những lời Chúa đã ban cho con người, và kêu gọi những người con của Ngài, những người chưa bao giờ biết Chúa, những người đã từng biết Chúa và xa lìa Chúa, những người đã phản bội Chúa và những người đang sống trong tâm trạng tội lỗi mà họ không dám đến gần Ngài. Các con hãy mạnh dạn, Chúa đang mời gọi tất cả mọi người trên thế giới, Chúa đang mời gọi tất cả mọi tầng lớp trong xã hội và Chúa đang gọi mời mỗi trường hợp trong đời sống của các con.

Hãy mạnh mẽ gặp gỡ Ngài qua Lòng Thương Xót và gặp gỡ Ngài một cách riêng tư qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài có thể thấu rõ cõi lòng của mỗi một người các con, Ngài có thể biến đổi các con, và Ngài thánh hoá các con để các con chuẩn bị với những giây phút mà mỗi một người cần phải nhìn lại cuộc đời của mình, các con không bước qua được sự công bình, lẽ phải và chân thật trước mặt Thiên Chúa. Những điều mà Mẹ muốn gởi đến hôm nay Mẹ cũng mở rộng vòng tay để chờ đợi những người con cái của Mẹ đến với Mẹ qua tràng hạt Mân Côi, Mẹ nhất định sẽ giúp đỡ các con, Mẹ nhất định sẽ đưa các con đến gần với Chúa, Mẹ nhất định sẽ xin cho các con mỗi ngày và Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho các con.

Hỡi những người con cái đã rời khỏi Chúa, các con không được hạnh phúc, các con không có niềm vui, tại sao các con cứ mải mê với những điều mà các con đang đối diện? Hãy trở về, hãy trở về đi hởi tất cả các con yêu thương của Mẹ. Đây là những lời nhắn gởi mà Mẹ đã thấy được những người con của Mẹ, Mẹ rất mong mỏi gặp gỡ các con. Hãy mở lòng một lần nữa, hãy để cho Chúa làm việc trên các con một lần nữa, hãy tin tưởng Ngài một lần nữa trong đời sống của các con. Các con phải cần những giây phút này để các con được ơn tha thứ, được ơn cứu rỗi và được ơn thánh hoá, những ngày mà các con không biết được ngày mai sẽ ra sao, những điều sẽ xảy đến như thế nào trong cuộc đời hay ở trong thế giới mà các con đang sống.

Các con phải chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng, phần linh hồn các con phải cần trau dồi cho hiện tại các con mới xứng đáng đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi vào những ngày còn lại mà Mẹ cho các con được đón nhận, và Mẹ cũng báo cho các con chuẩn bị, tất cả mọi người phải đối diện với những việc xảy ra bất ngờ cho thế giới, những việc xảy ra bất ngờ cho từng cá nhân, chuẩn bị đời sống thiêng liêng, chuẩn bị đời sống linh hồn để đón nhận ân thánh và được về với Thiên Chúa. Đó là những điều mà Mẹ mong muốn những người con cái của Me.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, mong rằng những người con cái của Mẹ sẽ cảm nhận được những lời mà Mẹ nhắn gởi cho họ, Mẹ sẵn sàng chờ đợi những người con của Mẹ. Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Chào các con. Thương các con thật nhiều.

Lucia: Lạy Mẹ, con xin cảm tạ ơn Mẹ, là một điều rất bất ngờ, hôm nay Mẹ lại tiếp tục cho con được đón nhận những lời của Mẹ giờ này, và hôm nay là lần thứ hai đón nhận được thông điệp của Mẹ trong lúc này, con cũng cảm nghiệm được những người con của Mẹ mà Mẹ muốn nhắn gởi. Xin Mẹ cho con biết được rằng con phải làm gì và những lời này có thể gởi đến tất cả anh chị em mà Mẹ muốn nhắn gởi sự đánh động nếu họ thật sự nhận ra tiếng nói của Mẹ để người anh em của chúng con được trở về, được đến để xin với Mẹ, nhờ Mẹ dẫn dắt cho những người anh em của chúng con đã yếu lòng tin, đã sa ngã và đã từ chối những ơn thánh mà Chúa đã ban cho họ mà họ đã đi một quãng đường mà họ đã được ngay từ lúc ban đầu. Xin những ơn thánh mà Chúa ban cho những người con cái của Ngài qua sự khẩn nguyện và cầu bầu của Mẹ để chúng con có được ngày hôm nay, chúng con có những ân thánh của Chúa mà Chúa cho chúng con, những người trở về với một tâm trạng mà họ phải cần thống hối, ăn năn.

Lạy Mẹ, con không biết nói gì hơn ngoài những lời thay thế tất cả những anh chị em của con cảm tạ ơn Mẹ, tình thương mà Mẹ đã dành cho chúng con, sự khuyên nhắc và nhắc nhở những người anh em chúng con đã rời bỏ Thiên Chúa để họ nhận ra được những lời mà Mẹ đang muốn dẫn họ về, đang muốn cho họ có cơ hội để làm hòa với Thiên Chúa, để họ sẽ được sự bình an, để họ được tình thương mà Chúa luôn dành cho họ, mà Mẹ luôn quan tâm và thương đến những người con cái của Mẹ với lỗi lầm vấp phải, trong sự mù quáng của tâm trí con người, thiếu niềm tin để có sự trả giá mà chúng con đang đối diện trong hiện tại – là không có niềm vui, không có sự gởi thác, không có niềm hy vọng, trái lại, lại tràn ngập sự chán chê, trống rỗng, và cô đơn trong những ngày mà chúng con đang đối diện với thế giới này.

Con xin thay thế tất cả những người anh chị em của chúng con cảm tạ ơn Mẹ. Một lần nữa con xin cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/[:]

error: Content is protected !!