Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 3, tháng 05, năm 2017

Ngày 3, tháng 05, năm 2017

 

Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy

 

L.: Lạy Chúa, 9 giờ 45 phút, ngày Thứ Tư, tháng 05, ngày 3, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Chúng con đang quì trước cung thánh, Thập Tự Giá, thánh tượng Áo Đức Bà và linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con thêm một ngày mới, chúng con cùng nhau trong ngày Thứ Tư mỗi tuần Chúa dành cho chúng con. Đây cũng là cơ hội mà Mẹ muốn chị em chúng con gặp gỡ nhau mỗi một tuần lễ vào ngày Thứ Tư để chúng con chia sẽ cho nhau và chúng con còn rất nhiều điều để nhắc nhở trong đời sống cầu nguyện chung; mỗi một ngày Thứ Tư chúng con cùng nhau tham dự Thánh Lễ Misa, sau đó chúng con xin dâng kính Chúa Sáu Lạy. Đặc biệt, biết bao nhiêu ngày vừa qua chúng con đã được đón nhận biết bao hồng ân của Chúa đổ xuống trên chúng con, và những người thân của chúng con; đồng thời chúng con cũng gặp những sự khó khăn, những việc trái ý, những việc đến với chúng con bất ngờ; sự lo lắng cũng có, mừng vui cũng có và cũng thấy được sự thiếu sót của mình.

 

Giây phút này đây chúng con xin dâng lên Chúa tất cả – những bệnh tật, những mệt nhọc, những ưu tư, những bất xứng, những thiếu sót cũng như những điều hạnh phúc trọn vẹn mà Chúa đã dành cho chúng con suốt một tuần lễ vừa qua. Chúng con dâng kính Chúa tất cả; xin Chúa đổi mới cuộc sống chúng con mỗi ngày trong ân sũng của Ngài để chúng con hiểu rõ ý nghĩa của đời sống mà chúng con có Chúa, được biết Chúa và trở thành nhân chứng con Chúa. Hôm nay, với thân phận của chúng con, quá nhiều thiếu sót, xin Chúa giúp chúng con để mỗi ngày được sống trong sự trưởng thành; chúng con chỉ biết rằng giây phút này xin cho chúng con được thuộc về Chúa trong một đời sống của mỗi ngày, của mọi người và thay cho cả toàn thế giới, thay cho mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò. Xin kính dâng lên lời cảm tạ, tri ân và biết ơn dâng lên sự phủ phục mà ngày hôm nay chúng con dâng kính Chúa với cái Lạy Thứ Nhất.  

 

Lạy Đức Chúa Cha – chúng con thờ lạy Cha. Chúng con cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa, là Chúa của chúng con. Lời này đối với chúng con mỗi ngày dường như là một thói quen nhưng chúng con không thể nào không nói, bởi vì là sự thật. Những ơn sũng được đổ xuống; chúng con là con của Cha, chúng con phải mở lời từ đáy lòng của mình để dâng kính Cha với lòng tri ơn, biết ơn, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và xin tạ tội với những thiếu sót mà mỗi ngày chúng con vẫn còn trong sự yếu đuối của chính mình. Chúng con thay thế cho gia đình của chúng con, những người thân của chúng con, anh chị em trong nhóm cũng như tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò và cả thế giới ngày hôm nay. Chúng con chẳng xứng đáng gì để thay họ, chúng con chỉ biết thân phận của con người của chúng con nếu chúng con không nói và còn nhiều người hoàn toàn không hiểu, không nói thì không có một người nào có thể nói lên những lời vốn rất đơn sơ bé nhỏ nhưng đây là sự thật trong đời sống của con người và đây là những lời cần phải nói đối với Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa, Chúa không cần những lời của chúng con nhưng Chúa cần những việc làm của chúng con; bắt nguồn bằng những lời nói, bắt nguồn từ những điều mà chúng con được nhận ra ở nơi trái tim của mình, ở nơi lý trí của mình, ở nơi tâm hồn cũng như thể xác. Chúng con không có gì để dâng kính Chúa bằng sự phủ phục và đầu phục tuyệt đối trong giây phút này; chúng con nhận ra những thiếu sót lỗi lầm của chúng con đang có, thế giới đang có và toàn nhân loại đang có đối với Thiên Chúa. Tiếng nói này xin dâng lên Chúa, xin Chúa thương chấp nhận; xin cho chúng con theo Thánh ý Chúa để được thương xót nơi tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, để được thánh hoá và biến đổi, với sự sắp đặt mà Chúa đã ban đến cho chúng con, và còn những ân huệ lớn lao mà Chúa đã dành và cho chúng con hiện tại hôm nay, ngày mai và tương lai.

 

Lạy Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, lạy Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành, là Đấng Chủ Quyền trong vũ trụ, hoàn cầu và cũng là một Đấng đầy lòng thương xót, nhẫn nại với tình yêu vô biên, bất tận dành cho mỗi một tội nhân, mỗi một con người và mỗi một kiệt tác mà Chúa đã tạo dựng nên. Lạy Chúa, vì tình yêu vô bờ bến đó cho nên ngày hôm nay chúng con mới có cơ hội, chúng con mới có cơ hội với những điều vốn không thể nào từ chối và không thể nào loại bỏ với những ân sũng được ban mỗi ngày trên chúng con và trong chúng con, để hơi thở chúng con còn, nụ cười chúng con vẫn tiếp tục và chúng con còn được đón nhận ánh sáng của mặt trời do Chúa ban, không khí chúng con thở và tất cả những gì có ngày hôm nay để chúng con được tiến dâng một trái tim, tâm tư và một đời sống chúng con thiếu sót nhưng vẫn tin rằng – lạy Chúa, Chúa là một Đấng tha thứ, một Đấng giàu lòng thương xót, một Đấng thấu hiểu tâm tư và trái tim của chúng con, cũng là những điều chúng con đã nhận, đó là chúng con được đón nhận Thánh Lễ Misa, được đến để tham dự Thánh Lễ Misa, được đón nhận Mình và Máu của Chúa, được đón nhận một công cuộc lớn lao trong ơn cứu độ mà Ngôi Hai đã mang đến cho thế giới. Ngày hôm nay chúng con biết giáo lý và chân lý, tuy còn rất giới hạn đối với chúng con nhưng chúng con biết một Đấng thiêng liêng cao cả đang ở giữa thế giới, trong chúng con, trong tâm hồn và trong trái tim, để chúng con được thôi thúc những gì vốn ở nơi sự thật mà chúng con tìm đến để xin được dâng kính Chúa.

 

Lạy Chúa – cám ơn Chúa đã dành cho chúng con nói lên những lời này; cám ơn Chúa đã dành cho chúng con cơ hội để nhận ra lòng tri ơn, biết ơn; cám ơn Chúa đã dành cho chúng con nhận ra nơi sự thiếu sót của mình để chúng con mỗi ngày xin Chúa thánh hoá, biến đổi trong giòng nước tái sanh của Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng con, cho thế hệ nhân loại chung, riêng cho mỗi một cá nhân và mỗi một tội nhân như chúng con. Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa và dâng tất cả những gì của ngày hôm nay, những giây phút còn sống trên cuộc đời này, những giây phút chúng con đầu phục, phủ phục và tách rời thế giới bên ngoài, dành riêng giây phút chúng con cầu nguyện. Chúng con nhận ra được tội lỗi thiếu sót và còn rất nhiều điều trong đời sống chúng con mỗi ngày và mỗi người; xin Cha đón nhận chúng con và xin Cha cho chúng con được nhận chìm trong Lòng Thương Xót của Cha. Cha thấy được những cái khao khát ước muốn của chúng con trong tâm tư, trong cõi lòng, xin Cha thánh hoá chúng con theo Thánh ý của Cha, theo phương cách của Cha và theo ơn thánh của Cha. Chúng con chỉ biết thờ lạy Cha, chúc tụng, và ngợi khen với thân phận yếu đuối tội lỗi không có cách gì tự mình làm những việc tốt đẹp được ngoài ơn thánh của Cha đổ xuống. Xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu xin và nhìn đến chúng con mà cho chúng con cơ hội, cho nhiều anh em chúng con cơ hội và cho thế giới ngày nay cơ hội được nhận ra Cha, biết Cha và trở về với Cha – một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ; một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con phủ phục và đầu phục; một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con xin được thống hối ăn năn và xin được tha thứ trong tình yêu, ân sũng và Lòng Thương Xót của một Thiên Chúa mà chúng con hôm nay trong sự hiệp nhất, được nói lên tiếng nói của cõi lòng, của con tim, của lòng thống hối, của sự đầu phục, phủ phục. Tạ ơn Thiên Chúa, là Chúa của chúng con đã dành cho chúng con giây phút này còn hơi thở, còn có cơ hội để được phủ phục Thiên Chúa, là Chúa của chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa, cảm tạ và tri ân Chúa. Amen.

 

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Hai. Lạy Chiên Thiên Chúa của chúng con, Đấng đã chết và chuộc tội cho chúng con, Đấng đã phục sinh vinh quang khải hoàn vào tuần thứ ba, tuần Phục Sinh mà chúng con đang có mặt ngày hôm nay. Những gì của quá khứ, những gì của hiện tại và tương lai, chúng con không tự mình làm được; nhờ chính giá Máu của Đức Kitô, nhờ chính Con Một của Thiên Chúa, nhờ chính giáo lý và chân lý được tồn tại và còn vĩnh viễn muôn đời để chúng con hưởng nhờ được hồng phúc này.  

 

Lạy Chúa Giêsu – con tạ ơn Ngài, và muôn ơn lành được ban xuống; tất cả những việc của Ngài làm vì chúng con; sự hy sinh của Ngài và sự chịu đựng – tất cả – để ôm lấy nhân loại, hoàn toàn đem đến với một tình yêu bằng việc làm, bằng dấu ấn, bằng dấu chỉ mà ngày hôm nay con người không thể từ chối hoặc loại bỏ. Thế giới của chúng con nằm qua bao thế kỷ vẫn là những người thiển cận, vẫn là cha ông chúng con giết lầm và giết sai những tiên tri và những ngôn sứ; ngay cả một Đấng Cứu Thế đến, họ cũng đã giết đi. Sự lầm lẫn này vốn còn, vẫn còn và vẫn có trong thế giới của nhân loại, nhưng Chúa là sự thật, là ánh sáng, là con đường chân lý, là một giáo lý vĩnh viễn muôn đời đã trở thành một lịch sử mà con người không thể chối bỏ và con người không thể khước từ. Ngày hôm nay cho dù thế giới đã xảy ra biết bao điều, từ chối, tin nhận hay không tin nhận chúng con vẫn là những người con không từ chối được những ân huệ và công cuộc lớn lao đó để chúng con được sinh tồn trong trái đất của ngày hôm nay, do Đức Giêsu mang về. Sự chiến thắng đó đã trở thành sự phục sinh vinh quang khải hoàn mà chúng con đã vừa đón nhận của tuần gần gũi nhất, lịch sử được diễn lại biến cố đó.

 

Lạy Chúa Giêsu – hôm nay Bài Đọc Một được nói lên chính các vị Thánh tông đồ của thời điểm đầu tiên, các ngài đã hoàn toàn nói lên sự thật và chứng minh cho sự thật với cái chết của Đức Giêsu, ai tin vào ngài thì tin vào Đấng đã ban đến cho thế giới, Đấng đã ban cho chúng con sự sống và Đấng đã tạo nên trời đất muôn vật. Tin vào Đức Giêsu là tin vào Đức Chúa Cha; sự hiện diện của Đức Giêsu là sự hiện diện của Đức Chúa Cha, tất cả những việc của Ngài làm đều nằm trong chương trình và sự hiện diện mà Đức Chúa Cha đã ban và qua Chúa Giêsu đến với thế giới. Tất cả những việc cao siêu huyền nhiệm này nếu chúng con không có trái tim, không có nỗi lòng, không có tấm lòng và không có sự suy niệm thì chúng con không hiểu, không biết và trở thành những người thật là lời lạt và hoàn toàn chỉ giữ đạo bề ngoài, giữ đạo với lý thuyết và giữ đạo của những người Kitô hữu nhưng chẳng hiểu, chẳng biết và chẳng cảm nhận gì từ nơi Thiên Chúa dành và ban. Những gì Ngài muốn là ở nơi tình yêu của Ngài đã dành cho chúng con thì chúng con phải có trái tim mới hiểu được tình yêu đó, chúng con có trái tim mới hiểu được ơn cứu độ lớn lao biết chừng nào dành cho mỗi một tội nhân như chúng con. Nếu không có Chúa và không có một lịch sử vốn có thì con người lấy gì để dựa vào, lấy gì để điển hình và lấy gì qua một công cuộc quá lớn lao mà con người thấp hèn của chúng con lấy gì thấu hiểu, lấy gì biết và lấy gì để làm điểm tựa?

Lạy Chúa, Chúa đã dùng tất cả và Chúa đã dành tất cả cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con không còn từ chối những việc hiển nhiên có thật mà ngày hôm nay vẫn còn trong thế giới của loài người. Khi nhân Danh Đức Giêsu Kitô và khi Danh Thánh của Ngài được thực hiện trong đời sống chúng con, bằng những môi miệng xác tín thì chúng con đã thấy bừng bừng và còn rất nhiều điều trong trái tim của một nỗi lòng. Sự thiêng liêng đó không ai có thể cho ngoài Thiên Chúa để chúng con tiếp tục sống với những ngày tháng đầy ý nghĩa mà Chúa đã dành và cho chúng con trong cuộc sống của ngày hôm nay để những gì được thấy, được nghe, được biết và nhân danh qua cái Lạy Thứ Hai mà chúng con được kính dâng lên Chúa. Lạy Chúa – Chúa là Thiên Chúa đáng để chúng con tôn thờ, đáng chúng con phủ phục và đáng chúng con đầu phục và hoàn toàn dâng kính Chúa trái tim, tấm lòng. Tất cả những gì để dâng kính Chúa; chúng con không xứng đáng nhưng vì tình yêu, vì ơn cứu độ của Đức Giêsu, vì Danh Thánh của Ngài chúng con được trở nên xứng đáng qua công cuộc cứu độ của Chúa dành cho chúng con.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin lắng nghe lời chúng con cầu xin và cho dù muộn màng, cho dù trễ đối với chúng con nhưng sự bắt đầu mà Chúa luôn dành đó là tình yêu đổi mới chúng con trở thành một người mới, và tình yêu để đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa, để đón nhận ơn cứu độ và tình yêu sống động bằng việc làm, qua những điều mà ngày hôm nay chúng con kính dâng lên Ngài. Xin cho nhiều người anh chị em chúng con trong tâm tư chưa hiểu, chưa biết, cho dù họ muốn nhưng họ chưa có cách nào hiểu Chúa, biết Chúa và nhận ra Chúa nhưng chúng con là người đã biết, đã thấy là sự thật Chúa đem chúng con về, Chúa đưa chúng con về và Chúa cho chúng con những ngày hạnh phúc như hôm nay. Xin cho chúng con được hiểu rõ những gì mình đang sống bằng sự thực hành để nhân chứng cho một Thiên Chúa đang hiện diện và có thật, để cho nhiều người được biết, được nghe và họ cũng trở về với Chúa như chúng con đã được trở về. Xin giúp chúng con không phải dừng lại tại nơi đây mà còn tiếp tục với những ngày sâu thẳm hơn, đó là đời sống cần phải thay đổi, đời sống cần phải cương quyết mỗi một ngày sống tốt đẹp hơn, mỗi một ngày trở nên cải thiện hơn, mỗi một ngày trở nên thánh thiện hơn và hoàn thiện hơn, đó là điều nhân chứng sự thật mà chúng con cần để nhân danh Đức Giêsu Kitô giữa mọi người và trong đời sống của tiên phong và nhân chứng. Xin giúp chúng con ý thức được việc làm để những việc làm đó sẽ đem nhiều người anh chị em được đến với Chúa, gần gũi Chúa, nhận ra tình yêu và ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô mãi mãi trường tồn qua muôn thế hệ. Tin vào Ngài, sống với giáo lý của Ngài thì chúng con đã được vững vàng giữa cuộc sống đầy ý nghĩa mà Chúa đã dành cho những ai thuộc về Ngài, những ai tin vào Ngài, những ai thuộc về và thực hành giáo lý của Ngài thì đã được cứu – đời này cũng như đời sau.  

 

Chúng con nhân Danh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, xin đón nhận cái Lạy Thứ Hai và xin cho nhiều người được biết, được nhận ra; xin cho chúng con tiếp tục trong đời sống này, tiếp tục trong cuộc hành trình im lặng để tiến bước trên bước đường cầu nguyện và bằng những hình thức mà Chúa đã dành cho chúng con hôm nay. Xin Chúa đón nhận và xin Chúa tha thứ cho thế giới để nhiều người được biết, được quay trở về với những điều thiết tha trong sự đầu phục, phủ phục, thống hối ăn năn – bằng trái tim, bằng cõi lòng, bằng đời sống thống hối thật sự để được Chúa thứ tha và chấp nhận, để bước đường của chúng con với những ngày hy vọng, những ngày trong tương lai với những điều tốt đẹp trong ánh sáng của Tin Mừng mà Chúa đã dành cho chúng con qua cái Lạy Thứ Hai. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và tôn vinh Chúa. Xin cho nhiều người được biết, nhiều người được tin, nhiều người được trở về với ân sũng và hồng ân của món quà của ân sũng, qua Sáu Lạy mà hôm nay chúng con kính dâng lên với cái Lạy Thứ Hai. Amen.

 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Thánh Thần Thiên Chúa. Lạy Chúa, lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài là Thánh Thần, Ngài ở trong chúng con, sâu thẳm nơi trái tim và tấm lòng của mỗi một người tìm về giáo lý, sự thật và chân lý. Ngài là con đường ánh sáng, là chân lý, là sự thật để dẫn dắt chúng con đi giữa cuộc đời hiu quạnh này, giữa cuộc đời đầy chông gai thử thách này, giữa cuộc đời nhiều biến cố trong cuộc sống và giữa cuộc đời nhiều thử thách mà chúng con cần phải đối diện và thách đố chính mình. Lạy Chúa Thánh Thần, không có gì mà Ngài không giải quyết cho chúng con, không có gì mà không trở thành một kết quả tốt đẹp khi chúng con thuộc về Ngài, nhưng cần nhất là đời sống đức tin, đời sống can đảm và đời sống đi trong sự thật, sống trong sự thật và minh chứng trong sự thật. Quả thật, hai chữ “sự thật” là một điều rất dễ nói, rất dễ nghe, nhưng thực hành thì quả thật là một điều rất khó khăn; bởi vì đời sống của chúng con là trần thế, là những điều đối diện trong thực tại, là sự gian dối, là sự từ chối, là sự bẻ ngược lại sự thật và còn rất nhiều điều vốn ảnh hưởng từ lúc đầu tiên, qua muôn thế hệ cho đến hôm nay. Vốn qua thân phận của con người mà Đức Giêsu đến đây, phải chịu sự phản bội của con người, sự từ chối và một cặp mắt thiển cận trong sự ngoan cố cứng lỳ mà Đức Giêsu phải chịu đựng cho đến giây phút cuối cùng trên Thập Tự Giá. Con người – nếu không có Chúa Thánh Thần soi sáng, nếu không có Thần Khí để hướng dẫn thì chúng con vẫn sống trong mù lòa với sự thiển cận, với những điều vốn không khác biệt gì ông cha của chúng con đã đi qua trong giòng của lịch sử. Lạy Chúa, cho dù có biết bao nhiều điều mà chúng con đã biết, cho dù chúng con đã nghe nhưng với thân phận yếu đuối của chúng con, nếu không thật sự hiểu được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nếu không thật sự chạy đến với Ngài bằng lời cầu nguyện, bằng một lòng kính tin chúng con vẫn vấp ngã, vẫn rớt ngã, vẫn tiếp tục với những ngày tháng không khác biệt gì từ chối ân sũng và tình yêu của Đức Giêsu đã đến và mang đến cho nhân loại qua ơn cứu độ.

 

Lạy Chúa Thánh Thần – đã đến giờ ngày chúng con không còn chống chọi được nữa, mệt mỏi với một thế giới tranh giành; thế giới của hận thù; thế giới kềm chế với tất cả vật chất tiền tài, với thực tại; thế giới của dục vọng tham lam, nhục dục; thế giới đang tranh giành và tất cả những điều vốn trong sự ích kỷ, hận thù, ghen tuông, ganh ghét. Mỗi một ngày càng rõ nét những gì thuộc về con người thì quả thật là chán chê ê hề với sự thật, nhưng những gì của Thiên Chúa thì có một điều gì đó trong chiều sâu, chiều rộng của sự cao thượng, với những việc tốt đẹp mà chúng con không thể diễn tả được, nhưng chỉ có lòng tin và tấm lòng mới có thể thấy được sự hạnh phúc đó, sự bình an đó, sự thiêng liêng cao cả mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới của con người.

 

Lạy Chúa, chúng con đã bỏ mất nhiều thời gian; chúng con đã để cho thời gian qua đi một cách vô nghĩa và vô ích; chúng con đã chìm sâu với những ngày mà chúng con hoàn toàn không hiểu, không biết và không tin. Ngày hôm nay, chúng con nhận diện được giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, nhưng rất tiếc và còn đau lòng cho những người anh em của chúng con vẫn nằm trong thiển cận này, vẫn nằm trong sự ê chề đau đớn với những ngày lữ thứ trần gian, với những ngày đam mê lạc thú, những ngày nghiện ngập, những ngày để cho nhục dục và tất cả những gì trong đời sống thực tại và đời sống với nhu cầu đã làm chủ tình hình trong thế giới ngày nay. Tiền bạc, danh lợi và còn chức vụ – đã đè nặng trên tình cảm, đã đè nặng lên con tim, đã đè nặng lương tri và lương tâm. Cho nên chúng con không có cách gì để giải cứu, không có cách gì để thu hồi, không có cách gì để tiếp tục; dẫu biết điều đó đã sai và hoàn toàn đem đến một sự hủy diệt lớn lao cho toàn thể nhân loại. Lạy Chúa, thân phận của con người không làm được nhưng Chúa sẽ làm được và Thần Khí của Chúa sẽ làm được; chỉ cần mỗi một người chúng con và chỉ cần nhân loại ngày hôm nay mở đôi mắt của đức tin, mở một tấm lòng chai đá cứng lỳ, mở sự ngoan cố mà chúng con đã bị thiển cận bao năm tháng. Hãy phủ phục, hãy trở về, tin nhận và kêu cầu thiết tha Danh Thánh của mỗi một Ngôi Vị mà hôm nay chúng con đã và đang thực hành, để xin Chúa thương xót nhìn đến chúng con. Mọi tầng lớp, mọi vai trò, mỗi một quốc gia, mỗi một chức vị, mỗi một cá nhân, mỗi một tập thể, mỗi một hội đoàn và tất cả trên thế giới hãy trở về bằng trái tim của mình, hãy để cho lương tâm và lương tri nhận ra được sự hiện diện.

 

Ánh sáng của Chúa Thánh Thần không bao giờ tắt trong đời sống chúng con, chúng con tắt là bởi vì chúng con không để ánh sáng đó được lan tỏa qua việc làm và hành động chúng con, cho nên chúng con đã mất đi những điểm chính trong sự thật mà Chúa đã dành cho chúng con. Ngày hôm nay nhờ cái Lạy Thứ Ba mà chúng con kêu gào thay thế cho anh em mình, chúng con thay thế cho toàn thế giới, thay thế cho mỗi một tội nhân, thay thế cho những người đang mở một cặp mắt nhưng không thấy, không nghe và không biết để xin ánh sáng của Chúa chiếu dọi – chiếu dọi suốt trong con tim của họ, trong tư tưởng của họ, trong tinh thần của họ, trong linh hồn của họ, trong sự thiêng liêng đó để họ nhận ra giữa thiện và ác, nhận ra sự bất chính và công chính, nhận ra những điều tốt đẹp hay là những điều đang sống trong sự chết, đang nuôi tội, dưỡng tội và đang sống trong tội. Xin Chúa giúp chúng con; xin Chúa giúp ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của sự thật, ánh sáng đem nguồn ân sũng để chiếu soi bóng tối và chúng con được giải thoát để trở về với ánh sáng.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là con đường chân lý, sự thật, xin giúp chúng con bước di trên những quang đường còn lại của cuộc đời; xin Ngài giúp chúng con nhận thấy ở nơi con tim của mình những gì cần nhất và chúng con thấy được sự thiếu sót bao năm tháng mà chúng con đã bỏ mất cơ hội; những ngày tháng mà chúng con trống rỗng, ơ thờ, từ chối và còn những điều vi phạm, xúc phạm. Những sự bất chính vốn vẫn còn tiếp tục chế ngự trong đời sống chúng con, xin giúp chúng con được quay trở lại với sự công chính, với sự thật; xin Ngài giúp chúng con vì cuộc đời này, con đường này nếu không có Ngài chúng con vẫn chìm ngập trong bóng tối, sống trong những ngày tuyệt vọng và đau khổ, với bịnh tật linh hồn cũng như thể xác. Xin Ngài giúp chúng con; bởi vì chỉ có Ngài mới đưa ánh sáng đến cho thế gian, chỉ có Ngài dẫn đưa chúng con đến với Đức Chúa Cha và nhận ra ơn cứu độ của Đức Giêsu trong tình thương của Ba Ngôi Thiên Chúa, để mỗi một người chúng con đổi mới trong Thần Khí của Ngài để chúng con được sống với những điều cần làm, phải làm và trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Thiên Chúa của Lòng Thương Xót. Xin cho chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa thay thế cho những người anh chị em chưa biết, chưa tin và chưa bao giờ cảm nhận được điều này. Xin cho họ cơ hội được nhận ra và ý thức ý nghĩa của mỗi một lạy, mang đến sự đổi mới cho chúng con và rất cần trong thế giới ngày nay – để can thiệp, để sửa đổi những điều vốn con người đã thực hành nhưng không có cách nào để thu hồi trong sự gian ác của chính họ, để ngưng lại chiến tranh, ngưng lại đau thương, ngưng lại sự tranh giành độc ác của những người và người ở trong hận thù.

 

Xin giúp chúng con được quay về và nhận ra sự hòa bình rất cần thiết, nhận ra ân sũng của tình yêu mà Chúa đã dành cho nhân loại và giáo lý không thể bỏ quên, không thể bỏ rơi mà trở thành sự thật và điểm chính trong đời sống của mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, mỗi một quốc gia để thế giới với những ngày tươi đẹp, với ánh sáng và những ngày đầy hy vọng chúng con đã có và đang có qua Đức Giêsu Kitô mang đến cho chúng con, qua sự chứng minh bằng cái chết của Ngài trong phục sinh vinh quang khải hoàn. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa và chúng con ngợi khen Chúa; còn những điều chưa biết, chưa hiểu, chưa tin xin Chúa Thánh Thần chiếu dọi và soi dọi để cho mọi tầng lớp, mọi vai trò có cơ hội được gặp gỡ Ngài, đón nhận Ngài và nhận ra sự hiện diện của chân thiện mỹ mà Ngài đã dành cho chúng con trong thế giới của loài người và giúp chúng con trong những ngày đoạn cuối để chúng con được quay trở về với sự công chính để trở về với Thiên Chúa của chúng con, với sự tôn thờ mà chúng con dâng kính: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi muôn đời, vô biên bất tận, thiên thu vạn đại. Amen.

 

Lạy Thứ Tư, chúng con dâng lên Mình và Máu của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu của Ngài, chúng con được nuôi dưỡng bằng sự hiện diện vô hình mà Đức Giêsu đã để lại vào buổi Chiều Tiệc Ly. Ngày hôm nay là một dấu chỉ, cũng là một dấu ngoặc cho đời sống thiêng liêng của mỗi một cá nhân, của mỗi một tầng lớp, của mỗi một vai trò; đặc biệt mỗi một người Kitô hữu và mỗi một một người thuộc về Thiên Chúa. Chúng con có thể không tin hay chúng con có thể vẫn còn cứng, vẫn còn ngoan cố nhưng chúng con không thể nào không nhận ra sự thật bằng chính ánh sáng trong quyền năng mà ngày hôm nay Chúa đã cũng cố cho toàn nhân loại. Một bí tích cao siêu huyền nhiệm, một bí tích gần gũi và cũng là một bí tích mà chúng con gặp gỡ mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa; ngày hôm nay, không phải chỉ là một tấm bánh bé nhỏ để chúng con được rước trọn vào trong trái tim của mình mà là một bí tích, sự hiện diện của Chúa đã và đang vẫn còn với chúng con trong thiêng liêng và cũng trở thành một khối khổng lồ vĩ đại lớn lao, cả một bầu trời toàn ánh sáng của Thánh Thể.

 

Lạy Chúa – một bí tích bé nhỏ, một bí tích mà chúng con được rước là một Thánh Thể bé nhỏ, gói trọn với mỗi một Thánh Lễ Misa và được đến với chúng con mỗi một cá nhân. Quả thật, Thiên Chúa là một Đấng thượng trí mới có thể làm những điều này cho thế giới của loài người chúng con; chỉ Ngài mới là có quyền, quyền năng của Ngài vô biên bất tận và cao siêu huyền nhiệm, chúng con không thể thấu hiểu nỗi. Chúng con không thể từ chối được ánh sáng từ Thánh Thể được toát ra, chúng con không thể thấu hiểu được khi chúng con đón rước dường như có một sự bình an ở trong tâm hồn khi chúng con thật sự để lòng chúng con với một lòng tôn kính, một lòng tập trung, một lòng sốt sắng thì chúng con đã thấy được điều này xuất hiện trong chúng con. Không thể giải thích được nhưng chúng con lắng động tâm hồn thì cái Lạy Thứ Tư này sẽ giải thích cho chúng con được tất cả những gì thắc mắc qua bao thế hệ, qua bao người và qua bao tầng lớp, mỗi một cá nhân; đặc biệt là những người Kitô hữu, đặc biệt là những linh mục, tu sĩ, đặc biệt là Giáo Hội của chúng con. Có lẽ rằng trong cuộc sống được lập đi và lập lại trong vai trò của mỗi người, lập đi và lập lại trong những chức vụ của hàng linh mục tu sĩ hay ở Giáo Hội; ngay cả giáo dân chúng con cũng vẫn lập đi và lập lại. Đó là những năm tháng triền miên của cuộc sống mà chúng con đã có và đang có, nhưng Chúa thì luôn luôn mới mẽ, luôn luôn đánh động và luôn luôn sẵn sàng, bởi vì Ngài là Đấng quyền năng nhưng chúng con bởi vì sự ngoan cố, chai lỳ, và cứng lòng; nó vốn trở thành những điều không cảm nhận, cũng không cảm giác cho nên chúng con đã trở thành thờ ơ, lạnh nhạt, ảm đạm. Đời sống của chúng con dường như đã trở thành thể lệ và thể tục cho nên không còn cảm giác. Nhưng chúng con đã đến lúc; có cảm giác hay không cũng phải nhìn để biết, có tin hay không cũng phải nhận ra là sự thật; đã đến giờ chúng con không còn có quyền quyết định riêng của chính mình nữa mà chúng con phải nhận ra một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, giúp và cho chúng con hiểu được sự thật, đón nhận sự thật, và đoạn cuối của lịch sử được tỏ bày cho thế giới được biết sự thật mà Thiên Chúa trong bí nhiệm đã cho chúng con được đón nhận ngày hôm nay.

 

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con mạnh mẽ cúi đầu phủ phục để thờ lạy và nói lên những gì từ đáy lòng và con tim của mình, dẹp bỏ đi cặp mắt của dư luận, cặp mắt của sự chống đối, cặp mắt bình thường tầm thường mà chúng con can đảm để nói lên sự thật. Bởi vì Chúa Thánh Thể đã xuất hiện và ánh sáng Thánh Thể đã xuất hiện và hàng hàng lớp lớp trong Thánh Thể mà chúng con đã được nhìn thấy cả một bầu trời của thiên quốc đang ở giữa thế giới của trần gian. Ánh sáng đó tiêu dẹp bóng tối và ánh sáng đó đang lần lượt đến với thế gian một cách gần gũi trong tâm hồn của mỗi một người khi chúng con hiểu và khi chúng con tin để đón nhận sự thật này. Là một điều vĩ đại vô cùng cao quí, cao siêu và huyền nhiệm không giải thích được bằng lời, chỉ biết nói rằng đó là một ánh sáng khổng lồ được đến với thế giới và sự hiện diện của Thiên Chúa trong Thánh Thể đó đánh động và thúc đẩy con người ngày hôm nay phải tin và không còn cơ hội để lùi bước với những gì đã có, đang có do Chúa dựng nên và Chúa đã để lại cho chúng con vào buổi chiều Tiệc Ly, với một bí tích huyền nhiệm cao cả đó. Đồng thời, Chúa đã thiết lập một bàn tiệc cuối cùng dành cho chúng con mỗi một cá nhân, mỗi một tập thể và để lại cho Giáo Hội để dẫn dắt con chiên của Ngài, dẫn dắt toàn thể nhân loại – những người biết, những người tin được quay hướng trở về, trong quyền năng lớn lao vĩ đại của Đức Giêsu mang lại cho toàn thế giới.

 

Không phải kết thúc 2,000 năm trước mà hôm nay mới bắt đầu những ngày cuối cùng của lịch sử để bước sang một thế giới mới mà chúng con đã được biết sự hoạt động trong quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên, những gì cần biết, những gì cần nghe chúng con hãy tiếp tục, tiếp tục mỗi một ngày chúng con nhận ra sự hiện diện của Ngài, bằng sự chứng minh Ngài chữa lành cho chúng con. Ngài đang tác động chúng con và Ngài đang cho chúng con cơ hội để tiếp tục những việc phi thường lạ thường được xảy ra và đang xảy ra cho toàn thể nhân loại. Chúng con đừng dựa vào kiến thức, học thức mà chúng con phải dựa vào một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng qua Thần Khí của Ngài đã hoạt động và làm quá nhiều điều lớn lao. Ngày hôm nay con người phải tin, bởi vì tất cả những điều Chúa ban để dành cho chúng con với những ngày của lữ thứ trần gian, nhưng chúng con quá khô khan nguội lạnh. Chúng con đã từ chối cách này cũng như cách khác, chúng con vẫn tiếp tục trong sự thiển cận, trong sự ngoan cố thì câu trả lời của ngày hôm nay Chúa Giêsu không phải lặng thinh để chúng con tự do để làm những điều chúng con đã làm, bởi vì sự tôn trọng Ngài dành nhưng đã đến giờ và cũng đã đến mức độ, và cũng đã đến thời kỳ được thu hồi tất cả, đã trở thành sự thật để chuẩn bị ngày giá lâm lần thứ hai mà Đức Giêsu sẽ đến. Cho nên, tất cả mọi người hãy chuẩn bị trong thời điểm của ngày hôm nay những gì cần thiết nhất ở nơi đời sống của chúng ta. Hãy cần tìm về với sự thật và hãy cần loại bỏ đi những sự bất chính trong đầu óc, trong tư tưởng, trong việc làm; chúng ta hãy chọn con đường thiện và loại bỏ con đường ác. Chúng ta hãy tìm đến ánh sáng, đừng sống trong tối tăm của những tháng ngày ở nơi những điều mà chúng ta đã gặp và đang có; đó là những điều mà chúng ta chỉ tạo nên ở nơi thân xác con người để chúng ta mất đi một phần lớn lao cho linh hồn, và những gì cao đẹp nhất mà Đức Giêsu đã chết thay cho chúng ta được hưởng nhờ cho đến ngày hôm nay, và vĩnh viễn muôn đời trên thiên quốc.  

 

Tất cả những gì vốn không là những điều chúng ta nghe mà là thực hiện những việc mà vốn Chúa đã dành cho chúng ta được nhận ra giờ cuối cùng chúng ta không thể nào loại bỏ những gì từ nơi Thiên Chúa dành cho chúng ta, với một niềm tin qua lịch sử và giáo lý. Chúng ta phải trở về sớm hơn và loại bỏ sớm hơn tất cả những bất chính tội lỗi chúng ta đang vương mang và phải đứng dậy để chuẩn bị sẵn bởi vì khi Chúa đến thì chúng ta không còn cơ hội; trước khi Ngài đến thì Ngài đã để cho chúng ta thấy được những hiện tượng được báo trước qua Phúc Âm và Tin Mừng. Điềm thiêng và dấu lạ đã đến, sự thúc đẩy và cũng cố cho đời sống đức tin bằng Thánh Thể mà Đức Giêsu vẫn còn và hiện diện để cho chúng ta được biết sự nối kết trên 2000 năm trước, Ngài vẫn còn điều khiển thế giới và cho thế giới – đó chính là tình yêu của Ngài. Cũng đã đến giờ, tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta là ánh sáng, ánh sáng sẽ được về với ánh sáng, còn bóng tối thì phải tiêu tan trong ánh sáng. Đó là điều cần biết nhất, cần rõ nhất và cần hiểu rõ trong đời sống với thân phận yếu đuối tội lỗi; nếu chúng ta không trở về, chúng ta không hưởng nhờ để đón nhận những ân sũng được ban đến và chúng ta không tin thì chúng ta mất nhiều cơ hội quá lớn lao. Ngày hôm nay nhất định phải biết, nhất định phải về và nhất định phải hành động từ lương tâm, từ lương tri, từ lý trí, linh hồn cũng như trái tim được quay và quy hướng; chúng ta đã để cho sự dữ nó tấn công, và đã dành quá nhiều thời gian của chúng ta trong sự tham lam, trong sự ích kỷ, trong sự nghiện ngập, trong sự bất chính và trong hận thù.

 

Chúng ta đã mất qua nhiều thời gian, Đức Giêsu đến để cứu chúng ta nhưng chúng ta vẫn không hiểu, vẫn lầm lạc và vẫn từ chối. Đã đến giờ, chúng ta phải biết rằng quyền năng của Chúa thực hiện và chúng ta chỉ biết vâng phục và trở về; nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục ngoan cố thì chúng ta sẽ đón lấy hậu quả, nếu chúng ta nằm trong bóng tối thì khi ánh sáng đến bóng tối sẽ bị tiêu dep và hoàn toàn tiêu tan trong ánh sáng. Khi ánh sáng đến thì những gì không thuộc về ánh sáng chúng ta phải chịu hậu quả của bóng tối khi chúng ta không đón nhận những lời nhắn gởi. Những điều hôm nay chúng ta cúi đầu để dâng kính với cái Lạy Thứ Tư, sự giá trị quan trọng của ngày hôm nay thúc đẩy chúng ta, mỗi một khi chúng ta đón rước Mình và Máu của Chúa hãy để cho mình nhận ra sự cao cả uy nghi tuyệt đối mà Chúa đã dành để giúp chúng ta và cho chúng ta những ngày tháng mà Ngài đã để cho chúng ta sự tự do quyết địn. Nhưng hôm nay không thể lầm lạc được nữa, không thể từ những điều chúng ta nuôi tội với tội, chúng ta rước Chúa bằng một cách bất chính và chúng ta đã để cho Đức Giêsu phải chịu hôi mùi hôi thối tội do chúng ta cố tình cũng như vô ý. Đã đến ngày mọi sự được hoàn tất, và cũng đã đến ngày chúng ta lớn lên, trưởng thành và hiểu rõ; chúng ta đừng xúc phạm đến Chúa nữa, bởi vì chúng ta càng xúc phạm đến Chúa thì chúng ta phải cần chịu đón nhận những tối tăm mà sự công bằng phải cần có trên mỗi một tội nhân và mỗi một cá nhân của chúng ta.  

 

Đây không phải là những lời làm chúng ta sợ mà đây chúng ta phải cần biết sự thật, về với sự thật và đón nhận sự thật, bởi vì Chúa là Thiên Chúa; chúng ta không thể tiếp tục với những ngày tháng trong sự đui mù, tối tăm, trong sự thiển cận và xúc phạm mà chúng ta phải đối diện với sự công bằng. Chúa đã đến và nhắn gởi cho toàn thể nhân loại; ánh sáng đã xuất hiện, và những điều sống động đã được ban đến. Đây là những điều mà chúng ta cần nhất để trở về bằng sự thống hối, ăn năn, bằng sự phủ phục và đầu phục để xin Chúa thương và tha thứ, để chúng ta đổi mới đời sống của chúng ta bằng cái nhìn, bằng sự phủ phục và bằng một tấm lòng tôn kính, dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Không phải chỉ là những điều chúng ta dành mà Chúa lại đổ ơn và cho chúng ta, để hiểu được tình yêu của Ngài và hiểu được sự chờ đợi mà Ngài đã dành cho chúng ta qua bao thế hệ. Đã đến ngày gần chấm dứt, đã đến ngày gần kết thúc và đã đến ngày đoạn cuối của lịch sử. Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, và trái tim cảm nghiệm để tự quyết định cho linh hồn của chính mình. Trong Danh Thánh của Chúa là Thiên Chúa của chúng con, qua Thánh Thể, con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Xin cho nhiều người được biết, được nghe và được thực hành, những điều mà hôm nay chúng con kính dâng lên với cái Lạy Thứ Tư tràn đầy ý nghĩa mà mỗi một con người cần học và cần quyết định cho đời sống riêng tư của mình. Amen.

 

Lạy Thứ Năm chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Lạy Chúa, chúng con đã phủ mình và cúi đầu dâng kính lên Chúa với cái Lạy Thứ Hai – nói về Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô mang ơn cứu độ và sự phục sinh trong vinh quang khải hoàn. Năm Dấu Thánh đó vẫn là dấu kín ở trong tâm tư và trái tim sâu thẳm với một tình yêu tuyệt đối mà Thiên Chúa dành cho mỗi một tác phẩm của Ngài. Ngày hôm nay nếu chúng con không hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh thì chúng con vẫn sống trong sự mù lòa, nông cạn với những điều được biết, lời lạt, bình thường và tầm thường, những điều mà chúng con chỉ hiểu với sự nôm na mà chúng con được viết và được ghi trên trang sách. Sự sâu thẳm này cần phải biết và hiểu rõ khi chúng con cúi đầu phủ phục và đầu phục với Năm Dấu Thánh mang ý nghĩa gì cho tội nhân; mang ý nghĩa gì cho mỗi một cá nhân; mang ý nghĩa gì cho mỗi một con người trong sự phản bội và trong một đời sống mà chỉ thiển cận và còn rất nhiều điều vốn đã và vẫn còn xúc phạm đến Chúa?

 

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh là một sự chiến thắng sự chết để mang lại cho chúng con và là một sự ẩn ngự cả một thiên quốc mà Thiên Chúa không bao giờ rời bỏ thế giới và không bao giờ rời bỏ mỗi một con người Chúa tạo dựng nên. Nhưng chúng con đã hủy hoại chính mình, chúng con đã không tôn trọng lấy mình, chúng con đã để cho cái kẻ hở tham lam ích kỷ của một đời sống nông cạn thế trần và lỗi lầm như bao người ở trong thế giới của thời đại trước kia, giữa tội và cái chết. Chúng con đã hoàn toàn không hiểu và không thấu cũng không tin cho nên chúng con vẫn nằm trong những năm tháng với những ngày mà chúng con vô cùng thiển cận, vô cùng xúc phạm. Chúng con hoàn toàn không biết, không hiểu và không tin cho nên chúng con đi vào nông nỗi với những đạo giáo mê tín và trở thành cuồng tín, để sự điều khiển của một thiên chúa mà không phải là Thiên Chúa thật của loài người chúng con mà là một thiên chúa giả do nơi chính con người tạo nên để thờ lạy. Đó chính là thần bụt nó giả dối một bộ mặt của bên ngoài, nó đã phân tán đi đời sống đức tin của chúng con; nó đã để cho chúng con lợt lạt và không hiểu ý nghĩa của Năm Dấu Thánh và sự hiện diện cao trọng vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho thế giới của loài người. Những gì của Ngài ban thì Ngài không bao giờ thu hồi, những việc của Ngài làm thì đầy cả ý nghĩa và mục đích để cứu và để giúp cho con người được về và nhận ra Thiên Chúa. Nhưng chúng con đã hoàn toàn lơ là, hoàn toàn không hiểu, không biết, bởi vì chúng con quá nông cạn và quá ngoan cố như sự cứng lỳ của cha ông chúng con – đã giết lầm, và giết hại những người công chính.

 

Hôm nay vẫn vậy, vẫn còn những người ở kinh sư Biệt Phái, mặc bộ đồ ở ngoài nhưng tâm hồn thì độc ác, còn những điều quá thiển cận, dẹp bỏ đi những gì vốn từ Thiên Chúa; đã đến giờ, đến ngày chúng ta không thể thắng được những gì của thiêng liêng trong quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta không thể thắng được những gì với lý luận của con người mà chúng ta phải nhận ra sự thiêng liêng cao cả Chúa cho phép điều đó vẫn còn tồn tại. Cũng đã đến giờ chúng ta phải nhìn thấy sự quyền năng đó mà phải cúi đầu, phải hoàn toàn sợ hãi, và phải hoàn toàn đầu phục và phủ phục mà về với Thiên Chúa; không còn cách để vãn hồi bởi vì những người công chính đã van xin. máu của những người tiên tri và ngôn sứ cũng đã lai láng vì sự thiển cận và vì sự ấu trĩ, ngoan cố cứng lì của con người. Ngày hôm nay cũng vậy, những tiên tri và ngôn sứ cũng đang bị dẹp bỏ, cũng vì sự lý luận của con người, cũng vì những điều dựa vào sách vở, dựa vào thực tại, dựa vào quyền chức, dựa vào tất cả những sự hiểu biết mà thu hồi Chúa lại trong quyền năng của Ngài – không tin và từ chối.

 

Đã đến giờ kiến thức và học thức mà chúng ta đang giữ lấy để giữ lại một đời sống bình thường và tầm thường trong đời sống của trần gian để có thể đối diện bằng lương tâm và lương tr, chứ không phải học thức kiến thức để che đậy những sự xấu xa, tội ác mà con người đã và đang trong thế giới của ngày nay. Điều này vốn có và là một sự lên án có thật mà hôm nay chúng ta đã nhìn thấy – toàn là những người kiến thức học thức giàu có, nhưng không dùng và không hiểu được ý nghĩa của chân lý và giáo lý cho nên họ đã sử dụng những điều ác độc nhất; họ đã dùng những phương pháp bằng lý thuyết mà hoàn toàn không có lương tâm và lương tri đã giết hại chính họ và giết hại bao nhiêu người trong thế giới của trần gian với sự lầm lạc và sai lầm. Đức Giêsu – Ngài đã đến với một chân lý duy nhất và Ngài đã kết thúc trên Thập Tự Giá bằng một việc duy nhất; tất cả những gì của ngày hôm nay nói lên vẫn để yêu thương duy nhất và nói lên sự hòa bình, hòa hợp duy nhất. Giáo lý đó vĩnh viễn muôn đời phải tin, phải nhận và không thể từ chối được; nếu chúng ta từ chối điều này, chúng ta sống trong hoạn nạn, đau khổ, chiến tranh vẫn và đang với sự chết chóc. Câu trả lời của trên 2,000 năm đã có; hôm nay chúng ta thấy được chúng ta đang sống trong những ngày lầm than, những ngày đau khổ, những ngày chiến tranh, những ngày dịch bịnh – từ linh hồn cũng như thể xác.

 

Chúng ta hãy mở đôi mắt đức tin để nhận ra được những gì vốn không quá khó, nhưng chúng ta không sống được với những ngày tháng khi chúng ta có lương tâm và lương tri mà Chúa đã dành cho chúng ta qua giáo lý của Ngài; chúng ta bỏ đi những điều cao quý nhất để chúng ta thu lượm những gì gần gũi nhất nơi thân xác thì cung cấp những năm tháng quá cạn kiệt trong thế giới của con người. Chúng ta dùng tiền bạc, chúng ta dùng danh lợi, đó là một kẻ hở và là một khoảng trống quá lớn cho sự hoành hành của một thế giới đầu tiên, thần dữ nó đã sát hại và nó đã làm cho bà Evà và ông Adong của chúng ta phải bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng. Hôm nay nó hoành hành và nó tiếp tục với những ngày nó biết rằng quyền năng của Chúa đã đến và lời của Chúa được thực hiện, kết thúc những năm tháng còn lại của cuối thế kỷ; nó dùng đủ mọi cách, và nó dùng nhiều cách tinh vi khéo léo, bọc xác của một thế hệ văn minh để nó thu thập tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, từ lứa tuổi mới bắt đầu hiểu biết, những đứa trẻ 3, 5 tuổi cũng bị rớt, đứa trẻ 12 tuổi cũng bị rớt, từ những tuổi bé nhỏ nhất đến những tuổi trung niên cho đến những tuổi già – mọi tầng lớp đều rớt phải với cái lưới bẫy trong sự tinh vi khéo léo, bọc xác của văn minh thời nay. Chúng ta phải nhìn để hiểu rõ những gì ngày hôm nay nhấn mạnh từng chữ một; những điều này không thể sai trái mà chúng ta phải biết rõ rằng thời điểm mà Chúa đã dành cho chúng ta trong sự tự do của con người, tự do của dư luận, tự do của con người có quyền chọn lựa và có quyền trở về bằng con tim. Nhưng đã đến giờ, mệnh lệnh đã đến và mọi sự cần phải thu hồi vì chúng ta đã quá xúc phạm đến Thiên Chúa, vì chúng ta đã quá xúc phạm đến sự hiện diện mà Chúa Giêsu qua Thánh Thể; chúng ta đang làm những việc ngông cuồng tự đại, chúng ta đang tiếp tục với những ngày tháng mà chúng ta đã hoàn toàn không hiểu và không biết đó là một sự giá trị quan trọng mà chúng ta phải nhận lấy hậu quả của nó.

 

Thiên Chúa là Thiên Chúa, bởi vì Ngài yêu cho nên Ngài dành tất cả mọi phần ưu tiên cho chúng ta; bởi vì Ngài yêu cho nên Ngài chọn lựa tất cả những gì dễ dàng nhất để hợp lý và cho chúng ta trong thế giới của thế trần; bởi vì Ngài thương sự nông cạn yếu hèn của loài người cho nên Ngài tìm đủ mọi cách để cứu chúng ta, giúp chúng ta và đưa chúng ta về với ánh sáng. Ngài dùng đủ mọi cách để cho chúng ta được học, hiểu những gì vốn trong tội ac, sự chết và những gì đã phạm, đang phạm; nhưng chúng ta vẫn là những năm tháng ngoan cố cứng lỳ, vẫn là những năm tháng chỉ là một số người quá khiêm nhường, biết và trở về; còn hai phần kia vẫn tiếp tục thì đó là một điều đáng thương, đáng tiếc và đáng tội nghiệp cho nhân loại của chúng ta. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ những người có chức vụ; bắt đầu từ những trái tim của con người đã bị lệch lạc; bắt đầu từ những sự thiển cận ở nơi con người vốn có trong tội và cái chết; bắt đầu từ sự ích kỷ, kiêu căng, tự phụ; bắt đầu từ sự kiêu ngạo vốn có mà chúng ta vẫn còn không hiểu. Thời điểm đầu tiên Đức Giêsu đã vì con người trong sự thiển cận đó, vì sự yếu đuối đó mà Ngài phải chịu những roi đòn, chịu cực hình, chịu chết và chịu vác thập giá, chịu đội mão gai, chịu những sự sỉ nhục vốn có ở nơi thân phận yếu đuối của tội mà vốn con người làm nên cho Ngôi Hai Thiên Chúa; chúng ta phải xấu hổ vì tất cả những sự chịu đựng của Chúa. Vì Ngài đã thấy được tội của chúng ta mà Ngài cam chịu tất cả để chúng ta được thánh hoá và biến đổi trong tình yêu và giáo lý của Ngài, nhưng đến ngày hôm nay cặp mắt chúng ta vẫn không thấy, đôi tai có nhưng vẫn không nghe, trái tim có những trở thành sắt đá, và không thể hiểu được những gì từ nơi sự thật mà Chúa cứu và giúp chúng ta.  

 

Lạy Chúa, thế giới của con người của chúng con ngàn năm nhưng đối với thiên quốc chỉ có một ngày duy nhất cho nên chúng con tha hồ hoành hành với những gì vốn chúng con đang chọn, nhưng thế giới của thiên quốc thì chỉ có một ngày mà thôi, hay chỉ là những giây phút rất ngắn ngủi. Chúng ta đã không còn thời gian, và đã quá trễ qua muôn thế hệ, nhưng Chúa là một ngày bắt đầu cho nên chúng ta phải sớm để nhận ra và ý thức dù những gì mà chúng ta vẫn khổ trên bao ngàn năm nay; chúng ta vẫn tiếp tục sống trong đau khổ lầm than khi Đấng Cứu Thế đã đến, giáo lý của Ngài đã được thực hiện và chân lý sự thật đã phơi bày; những người thuộc về sự thật thì họ vẫn được chúc phúc, vẫn được hạnh phúc, vẫn được thế giới của con người trần gian và còn thế giới của thiên quốc vĩnh viễn muôn đời. Chúng ta đã được dạy qua các vị thánh, cả cuộc đời của các ngài hoàn toàn tận hiến và hy sinh, cuối cùng nước thiên quốc là một điểm chính để các ngài được đến và có mặt. Chúng ta là những người trên trần thế, chúng ta có thể thấy được, con người của chúng ta làm được bởi vì giáo lý của Chúa đến không ngược lại với những gì ở nơi sức lực của con người mà giáo lý của Chúa bảo vệ chúng ta để chúng ta sống và trở thành những người công chính, đầy đủ ý nghĩa của thế giới trần gian trong sự hợp lý Ngài dành và ban, và cũng được vĩnh viễn muôn đời do Ngài hứa ban cho những ai thuộc về Ngài và thực thi những gì của Ngài dạy.

 

Lạy Chúa, nếu chúng con không nghe sự rên xiết của những người nơi chốn luyện hình, chúng con không nghe những người khóc lóc than thở của những người ở nơi hỏa ngục, chúng con không thấy không biết thì chúng con không dám mở miệng nói lên điều này, chúng con không dám minh chứng điều này. Sự ghê rợn đáng sợ của những người, tiếng khóc than van ở nơi luyện hình nóng nảy, những người ở hoả ngục thì không còn những giây phút để họ còn cơ hội quay trở lại; họ đã khóc than ghê rợn với sự hối hận, với những tâm tư hối cải – không còn cơ hội. Đây là điều chứng minh sự thật Đức Giêsu qua Năm Dấu Thánh cho chúng ta được biết và gặp gỡ ngày hôm nay, chứng minh quyền năng của Thiên Chúa mà chúng ta đang còn có cơ hội được chọn lựa đi với Ngài, về với Ngài và thống hối ăn năn. Những điều này mang đến một quyền năng lớn lao, tỏ hiện và cho chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử để chúng ta hiểu được Năm Dấu Thánh là sự hiện diện của Đức Chúa Cha; quyền năng và Lòng Thương Xót của Ngài đã ban, đang ban và còn cho chúng ta gặp gỡ.

 

Lạy Thứ Hai, chúng ta kính dâng, không bao giờ quên được ơn cứu độ của Đức Giêsu mà Ngài đã giải thoát chúng ta để nhờ chính ơn cứu độ đó để giáo lý và chân lý được thực hiện trên mỗi một con người và mỗi một tội nhân như chính chúng ta; lời hứa hẹn vĩnh viễn muôn đời đó không bao giờ quên mà chúng ta được đón nhận với những giây phút sắp tới. Dấu Thánh thứ ba – chúng ta không thể đi giữa cuộc đời này một mình, chúng ta không thể lạc lõng khi chúng ta không có Thần Khí của Thiên Chúa; cho nên Dấu Thánh thứ ba chính là Chúa Thánh Thần đang hoạt động, vẫn hoạt động, vẫn còn hoạt động trong chúng ta mỗi một người và Ngài luôn dẫn chúng ta đến chân thiện mỹ. Chúng ta hiểu gì về chân thiện mỹ, chúng ta biết gì về sự thiêng liêng cho linh hồn mà Ngài đã nhắc nhở và dẫn dắt chúng ta trong sự thật, chân lý, công lý và giáo lý? Chúng ta không thể từ chối những gì ngày hôm nay chúng ta xác định một cách mạnh mẽ rằng Thiên Chúa đã nhắc nhở và sống động với chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Chúng ta đã tận mắt thấy được sự quyền năng qua Thánh Thể, Ngài đã đến với chúng ta bằng ánh sáng, bằng ánh sáng đẫm máu của một Đấng Thiên Chúa vẫn còn ưu tư và đẫm máu với chính sự ơ thờ hững hờ và sự dại dột ngoan cố của con người từ chối một bí tích lớn lao này.

 

Sự xúc phạm của chúng ta đã làm cho Ngài phải rỉ máu; điều đó đã xuất hiện cho chúng ta được thấy, được biết; ngoài những tâm tư này thì Chúa đã để cho chúng ta thấy được một bầu trời với ánh sáng của Thánh Thể và trong Thánh Thể ẩn ngự cả hàng hàng lớp lớp triệu triệu các thiên thần, các thánh đang hoạt động và còn rất nhiều điều trong thiêng liêng mỗi một ngày trong thế giới của nhân loại. Sự chịu đựng với sự xúc phạm mà chúng ta đã xúc phạm đến Bí tích Thánh Thể mà Ngài phải rỉ Máu trong Thánh Thể cho chúng ta được nghe, được biết và được thấy, để nhắc nhở cho mỗi một trái tim một sự thiêng liêng cao cả huyền nhiệm trong quyền năng đã đến và tỏ hiện cho thế giới của con người, để thúc đẩy cho đời sống đức tin. Sự ở lại đó để nhắc nhở cho chúng ta qua cái Lạy Thứ Tư mà hôm nay chúng ta có cơ hội để được biết rõ những gì cần nghe, cần biết của đoạn cuối của lịch sử mà hôm nay chúng ta không còn cơ hội nào để nương tựa ngoài Chúa Thánh Thể. Dấu Thánh thứ tư được nhấn mạnh; Dấu Thánh thứ năm để kết thúc chương trình của Thiên Chúa qua Năm Dấu Thánh đã trở thành một dấu ấn vĩnh viễn cho linh hồn và trái tim của mỗi một tội nhân, của mỗi một người thuộc về Ngài và mỗi một người được trở về và nhận ra trong ý thức này.  

 

Năm Dấu Thánh là một sự hiện diện của thiên quốc đang ở giữa chúng ta khi chúng ta đến với Thập Tự Giá bằng một tấm lòng phủ phục, đầu phục và kính tin – để việc của Chúa được thực hiện trên chúng ta là những người Kitô hữu, là những người con của Chúa và là những người có chức vụ trong hàng của Giáo Hội. Chúng ta đừng tiếp tục với những ngày ở nơi sách vở mà giới hạn quyền năng của Thiên Chúa đã làm trên những người giáo dân, trên mỗi một linh mục tu sĩ và trên mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò khi Ngài chọn và cho họ được lãnh trách nhiệm loan tin, nhân chứng và tiên phong. Những gì không thể nhưng có thể đối với Thiên Chúa vì là sự thật, điều đó có thật cho nên chúng ta phải nghe và không thể từ chối; đừng để cái kiến thức, học thức, đừng để những điều học hỏi vốn ở trong chức vụ mà mất đi biết bao cơ hội trong quyền năng phép lạ mà Chúa đã dành cho chúng ta trong sự bí nhiệm mà Ngài đã tỏ hiện cho thế giới của nhân loại, qua sự huyền nhiệm cao cả của Thánh Thể mà Chúa đã thực hiện ngày hôm nay.

 

Cho nên, đã kết thúc một chương trình mà Chúa đã dành cho chúng ta; sự kêu cầu nhanh nhất và những điều chúng ta cần tập tành mỗi một ngày trong đời sống của cầu nguyện đó chính là mỗi một ý nghĩa lạy mà hôm nay chúng ta có cơ hội để xin với Chúa; điều đó được giải thích một cách ý nghĩa trong đời sống của thiêng liêng vốn có. Những gì được giải thích thì chúng ta đã có qua giáo lý, qua chân lý của trên 2,000 năm trước; còn những việc mà Thiên Chúa dành và cho chúng ta đoạn cuối của lịch sử, chúng ta hãy tìm trở về, chúng ta hãy thực hành và chúng ta hãy kêu cầu danh Chúa để chúng ta vững vàng. Những người thuộc về Ngài, những dấu chỉ và dấu ấn được sáng lên qua việc làm của chúng ta ngày hôm nay; mỗi một khi chúng ta dâng kính Ngài, bằng đời sống mà chúng ta được thay thế anh chị em của mình trong sự đầu phục, phủ phục và kêu cầu Danh Chúa, trong đời sống cầu nguyện thiết tha mà hôm nay chúng ta dâng kính Chúa.  

 

Chúng ta biết được điều này không dừng lại mà mỗi một ngày như một trang sách được viết tiếp tục với những lời Đức Giêsu qua Bí tích Thánh Thể mà hôm nay chúng ta được thực hiện; không phải chỉ là lời nói, không bằng chính việc làm và sự kỳ diệu thiêng liêng mà Chúa đã tỏ hiện cho chúng ta, bằng những điều của đoạn cuối lịch sử hôm nay, để chúng ta không nghĩ rằng và chúng ta không thể từ chối là những điều không phải, từ chối là những điều hay những nơi tà ma ngoại đạo hay là ma quỉ. Ma quỉ nó có thể làm, nhưng nó không thể đến với Thiên Chúa, nó không thể nào chịu đựng phủ phục mỗi ngày, nó không thể nào nói con người quay về sự công chính, nó không thể nào nhìn được những sự cao siêu huyền nhiệm, và nó không thể thay thế ánh sáng của Thánh Thể. Chúng ta có đôi tai để nghe, có đôi mắt để thấy và có trái tim để cảm nghiệm điều gì từ nơi Thiên Chúa mà hãy trở về, qua sự giúp đỡ và sự tác động mà ngày hôm nay Chúa Thánh Thần muốn ta phải biết và nhận thức. Chúng ta đừng sợ hãi, đừng nghi ngờ mà chúng ta phải thực hành những gì cần thực hành trong đời sống của người Kitô hữu và mỗi một người của chúng ta được biết, được nghe – qua giáo lý và chân lý của sự thật mà hôm nay chúng ta thực hành mỗi ngày, mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, đây là cái Lạy Thứ Năm mà chúng con được đón nghe từ nơi Thánh Thần linh ứng để tỏ hiện và giúp cho chúng con hiểu rõ hơn những gì chúng con đã làm và đang làm. Chúng con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

 

Lạy Thứ Sáu, chúng con xin kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ của toàn nhân loại, Mẹ của mỗi một tội nhân và Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Lạy Mẹ Maria, xin đón nhận lòng tri ơn, lòng biết ơn và lòng tôn kính chúng con dành cho Mẹ qua cái Lạy Thứ Sáu. Cảm tạ tình yêu của Mẹ dành cho chúng con, dạy cho chúng con được biết tình yêu của Đức Chúa Cha và dẫn chúng con về để phủ phục trước Thánh Nhan của Ngài, trong thiêng liêng với niềm tin mà chúng con đang thực hiện. Cám ơn Mẹ đã dẫn chúng con đến với Đức Giêsu, đã trở thành một Vị hiến tế và trở thành Chiên Thiên Chúa mà ngày hôm nay chúng con được đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Cảm ơn Mẹ đã dẫn chúng con đến với Chúa Thánh Thần và ngọn lửa để xin được đốt lại cho thế giới của trần gian hôm nay trong mọi tầng lớp, mọi vai trò.  

 

Nhờ Mẹ – chúng con hiểu được những gì cần làm với một sự cấp bách thiết tha, để được dâng lên Thiên Chúa qua mỗi một ý nghĩa lạy mà hôm nay nếu không có Mẹ chúng con không biết; mỗi một ý nghĩa lạy mà ngày hôm nay con người đã bỏ quên, bỏ rơi từ bao giờ với sự hiện diện mà Chúa Giêsu qua Thánh Thể. Mẹ thay chúng con biết bao nhiêu thế kỷ qua ở cạnh bên Ngài khi loài người bỏ rơi Ngôi Hai Thiên Chúa trong Thánh Thể; con người bất kính trong bổn phận và đời sống với chức vụ mà họ đã trở thành thói quen làm Chúa phải đau lòng và phiền muộn khi họ chỉ làm trong bổn phận và trách nhiệm còn trái tim thì ơ thờ hững hờ. Đó là điều đau khổ nhất mà Chúa đã rỉ Máu để cho con người được nhận ra và bao lần đã có những phép lạ trên thế giới không thể từ chối được; cũng nhắc nhở cho giáo dân của chúng con ngày nay, những người đã xúc phạm đến Thánh Thể; họ là những người con của Chúa nhưng đem Thánh Thể của Chúa đi bán, có những phương thức hạ nhục và biết bao nhiêu điều trong tối tăm; đáng thương, đáng tiếc và đáng tội cho những linh hồn đó.  

 

Lạy Chúa, sự đau đớn tột cùng mà Chúa không dùng cách thức trong quyền năng để đối lại với chúng con, nhưng Mẹ thì đang sầu muộn, nước mắt tuôn rơi và những huyết lệ dâng tràn vì sự ơ thờ, sự phản bội và sự từ chối trong sự bất kính đối với Thiên Chúa qua Thánh Thể. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ là một Người dịu hiền, là một Người thinh lặng, là một Người chịu tất cả kể từ khi Mẹ còn trên trần thế. Mẹ tiếp tục cùng với Đức Giêsu đi trên những đoạn đường khi Ngài mới sanh ra và khi Ngài bắt đầu lớn lên cũng như trưởng thành. Công cuộc tử nạn mà Mẹ đã nhìn thấy và chứng kiến sự đắng cay, đau xót; Trái Tim Mẹ như vỡ nát nhưng không một lời than trách, không một lời than van để Thánh ý của Đức Chúa Cha trọn vẹn trong cuộc sống của Mẹ với những ngày Mẹ còn trên trần thế. Lời mà Đức Giêsu trăn trối để Mẹ trọn vẹn, trở thành một Giáo Hội. Mẹ là một Người yên lặng, cố vấn cho các Thánh Tông đồ và đời sống thực hiện của Mẹ toàn vẹn, toàn diện và trở thành một Nữ Vương của thiên quốc do chính Đức Chúa Thánh Thần bao phủ hoàn toàn những hành động cử chỉ để trở nên một Người mà ngày hôm nay Mẹ đã thấy sự hiện diện mạnh mẽ, nếu chúng con không có Chúa Thánh Thần không cách gì để được trở thành sự hoàn mỹ, hay trở nên hoàn thiện được, cho nên Mẹ đã dạy cho chúng con được biết rõ và hiểu ý nghĩa của sự hiện diện của thiên quốc qua Năm Dấu Thánh.

 

Lạy Mẹ Maria – là một sự bí nhiệm được bộc lộ cho thế giới của nhân loại ngày nay mà con người của chúng con không thể không hiểu, không biết và không tin. Học bao nhiêu, nhận bao nhiêu giáo lý và chân lý – là một sự nuôi dưỡng cho linh hồn với những ngày lữ thứ trần gian, và còn một giai đoạn mới và cuối cùng do nơi Thiên Chúa dành và ban qua Mẹ Maria, là một Người đã thầm lặng suốt bao nhiêu thế kỷ qua, mỗi một việc Mẹ làm đều nhân danh và vinh danh Thiên Chúa. Hôm nay không có cách gì loài người có thể làm được và hiểu được, dẫu chúng con là những người đã biết, đang biết và cũng có những đấng bậc, các ngài đã hoàn toàn thấu hiểu tất cả những việc vốn trong đời sống để nhân chứng cho Tin Mừng và nhân chứng cho một đời sống mà con người cần quay trở về trong ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng con – để hiểu được sự cao cả, tình yêu vô biên với Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành qua Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngày hôm nay được kết thúc với một trang sách sử cuối cùng và tiếp tục với một thế hệ mới mà Chúa chuẩn bị cho một thế giới mới cho những người con của chính Ngài. Chúng ta không thể chấp nhận được những sự lẫn lộn của ngày hôm nay, của mỗi một đất nước, của mỗi một quốc gia trong sự hận thù, tìm đủ mọi cách để giết hại lẫn nhau, tranh giành vật chất, tiền tài, chức vụ và còn dục vọng, tham lam, ích kỷ, ganh ghét, hận thù và còn rất nhiều điều trong sự bất chính, đáng sợ và ghê tởm của tội gây nên. Nếu không tin vào Đức Giêsu thì làm sao chúng con có thể gội rửa được những tội hạnh này? Ngày hôm nay chúng con đã không tin mà còn đi theo những thần bụt, để thần bút làm chủ và đã trở thành những người không còn lương tâm và lương tri, đã trở thành cuồng loạn, đã trở thành những người không hiểu những gì từ sự thật, chân lý cũng như giáo lý và công lý.

 

Lạy Mẹ Maria – Mẹ đã nhìn thấu suốt được tất cả qua bao thế hệ và bao thế kỷ, loài người của chúng con vẫn còn nằm trong sự lẫn lộn và vẫn còn nằm trong sự thiển cận của mỗi một người của chúng con trong mọi tầng lớp, mọi vai trò. Những quốc gia đi theo những đạo lý trở thành cuồng tín mà ngày hôm nay đã giết hại anh em của mình, giết hại những người vô tội, giết hại những trẻ thơ. Con người ngày hôm nay không thể đúng cách thức đó nếu họ là những người có giáo lý và chân lý, chỉ có loài quỷ dữ mới dùng những phương cách đáng sợ ghê tởm, không có lương tâm và lương tri trong sự cuồng loạn của chính nó, trong sự cuồng tín của chính nó và mê tín của chính nó đã trở thành những điều đáng sợ ghê tởm, và gây cho cả thế giới ngày hôm nay không hòa bình thật sự. Đây là câu trả lời cho những người như chúng con, loại bỏ giáo lý của Chúa, là câu trả lời cho mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một quốc gia không biết, không tin và hoàn toàn không thấu hiểu được chính Thiên Chúa đã ban và cho chúng con một giáo lý vĩnh viễn muôn đời với sự sống và những ngày đầy ý nghĩa trong thế giới của trần gian. Ngày hôm nay, những việc mà chúng con chọn thì nó sẽ trả lời bằng những việc mà chúng con đã nhìn thấy đó là sự trả lời cho sự chọn lựa của chúng con trong sự tự do, trong sự văn minh, trong sự tinh vi và khéo léo. Nó đã mang đến một sự thành công rực rỡ cho một thế giới nhân loại dựa vào trong một đời sống văn minh thời nay, nhưng con tim và đời sống của linh hồn, chiều sâu của lương tâm và lương tri dường như đã mất hẳn; chỉ còn những điều trong thực tế, chỉ nuôi dưỡng cái thân xác rồi sẽ tàn rụi và cũng sẽ sớm ra đi, bởi vì nó thuộc về bụi đất. Còn linh hồn thì sao? Linh hồn sẽ không bao giờ chết và nó sẽ vĩnh viễn muôn đời ở đâu khi chúng ta là những người có lý trí mang thân xác và còn con đường để chọn lựa giữa đúng và sai, giữa thiện và ác.

 

Ngày hôm nay mỗi một người được kêu mời – Mẹ không dạy chúng con những gì quá khó, Mẹ không dạy những gì chúng con không thể; Mẹ thấy được sức lực của chúng con còn trên con đường bước về đường thiện, quả thật rất yếu đuối và không thể dễ dàng bước qua những cái lưới bẫy mà ngày hôm nay đã bị dàn trận một cách dày đặc, bởi tính chất đó là mang đến sự tinh vi và khéo léo bọc xác của văn minh, cho nên, chúng con đã bị rớt phải mọi tầng lớp, mọi vai trò và mỗi một quốc gia, chúng con không còn nghĩ đến tình yêu thương, chúng con không hiểu được những gì là bác ái, là hy sinh; dường như có nhưng chỉ là một giới hạn ở trong khiêm nhường mà thôi. Đã đến ngày và đã đến lúc Chúa Giêsu không thể tiếp tục bị con người của chúng con ơ thờ hững hờ; sự ơ thờ hững hờ không dừng lại đó mà còn xúc phạm, còn rất nhiều điều thiếu sót đối với sự bất kính dành cho Chúa. Còn rất nhiều điều mà con người của chúng con, mỗi một cá nhân và ngay cả những người có chức vụ, trong trái tim của họ, trong tư tưởng của họ, còn rất nhiều điều mà chính Chúa phải đến để ngửi mùi hôi thối của tội mà Chúa Giêsu Thánh Thể phải chịu đựng qua bao thế kỷ qua.  

 

Ngài là Thiên Chúa, Ngài không phải là người bình thường và tầm thường như chúng ta; những lời của Ngài hứa nhất định sẽ thực hiện; Ngài không bỏ rơi khi Thánh Thể đã được trở thành Mình và Máu của Ngài qua lời truyền ban của linh mục cho nên Ngài vẫn ẩn ngự ở đó bởi vì Ngài là một Thiên Chúa đã hứa và ở lại; Ngài vẫn tiếp tục chịu đựng với chúng ta dù đủ mọi cách. Chúng ta không hiểu được cái mùi thối làm cho Ngài phải đau đớn quằn quại vì sự ơ thờ hững hờ của những người Công Giáo, của những người Kitô hữu bình thường, tầm thường; huống chi là những người tội lỗi thì làm cho Ngài càng đau đớn biết chừng nào – đó là những dấu chỉ mà Mẹ Maria đã khóc với thế giới của nhân loại, Mẹ Maria đã nhỏ những huyết lệ vì nhân loại, Mẹ Maria đã thấy được sự xúc phạm của nhân loại và sự xúc phạm đó sẽ có một kết quả như thế nào mà Mẹ đã phải đến với thế giới bằng huyết lệ? Mẹ đã tìm đủ mọi cách để đến những quốc gia này đến quốc gia khác để nhắc nhở và dẫn chúng ta về với một thế giới mà Ngài đã dành cho chúng ta; Mẹ đã khóc thương cho những người đã vô tình cũng như cố ý, Mẹ đã khóc thương cho những người có bổn phận trách nhiệm nhưng không hiểu được ý nghĩa này.

 

Nói chung, ngày hôm nay chung, sức lực của con người không có thể làm được những gì vốn ở trong một giáo lý Chúa đã dành và ban, nhưng đã đến ngày, đã đến ngày mọi điều mà Chúa muốn nhìn ở nơi tâm tư, ở nơi trái tim với sự thống hối, với sự đầu phục, với sự phủ phục thì Ngài sẽ tha toàn bộ và tha tất cả trong những ngày đoạn cuối của lịch sử vì chúng ta không còn thời gian để kéo dài tiếp tục, vì thế giới này không thể tiếp tục có những ngày xúc phạm đến Chúa. Cũng đã đến ngày giờ Chúa thu hồi tất cả, Ngài chỉ muốn những gì thuộc về Ngài và thế giới thuộc về Ngài là một thế giới và những người con chiên dân Chúa, là những người dân riêng của Chúa khi họ hiểu, họ biết và trở về với Chúa bằng một trái tim chân thành. Tất cả sự giúp sức cho ngày hôm nay là qua chính những việc của Mẹ dạy, chúng ta không có cách gì để làm được, không có cách gì để thấu hiểu được và không có cách gì mạnh mẽ để bước qua khỏi những cái lưới bẫy mà chúng ta đang bị ở giữa thế giới của nhân loại ngày nay. Chúng ta hãy đứng dậy; thay vì chúng ta cầm lá cờ để ngồi trên con ngựa chiến thắng, nhưng ngày hôm nay chúng ta đã xúc phạm đến Chúa quá nhiều, chúng ta không thể tiếp tục hiên ngang theo cách của con người mà chúng ta phải dùng lá cờ chiến thắng. Lá cờ đó không phải do chúng ta mà lá cờ đó do Mẹ Maria mang về cho chúng ta, nhưng trước khi chúng ta được đi với Mẹ, được làm điều này thì chúng ta phải cúi đầu phủ phục và đầu phục Thiên Chúa trước. Chúng ta thống hối ăn năn thật sự thì chúng ta mới xứng để đi với Mẹ, xứng để bước vào đoàn đạo binh của Đức Mẹ, bởi vì Mẹ là một Nữ Vương của thiên quốc, là một Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội; nhân đức của Mẹ sẽ thắng được cuộc chiến vào đoạn cuối lịch sử, vốn mà chúng ta được biết, được nghe, qua lời phán của Đức Chúa Cha với con rắn của năm xưa.

 

Điều này chưa được xuất hiện, nhưng hôm nay sẽ xuất hiện với những tháng ngày được biết và cho thế giới được chuẩn bị ngày mà chúng ta nhất định nếu chúng ta đi với Mẹ, nếu chúng ta nhờ Mẹ thì chúng ta nhất định phải theo phương pháp này. Bởi vì đây là một phương pháp giúp chúng ta trong đời sống của thể xác bớt đi ngông cuồng tự đại, và giúp chúng ta hiểu như thế nào là khiêm nhường, hiểu như thế nào là trở nên nhỏ bé, hiểu như thế nào là cầu nguyện, hiểu như thế nào là lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa và cũng hiểu như thế nào là chúng ta tín thác và hoàn toàn hiểu rõ những gì trong đời sống của ngày nay – chỉ biết xin vâng với Mẹ để chúng ta được đến với Chúa, gần Chúa, gặp gỡ Chúa và được đón nhận ánh sáng mà chúng ta sẽ được đón nhận, với những ngày tháng quằn quại của một thế giới giữa thiện và ác đang tranh dành với nhau một cách mãnh liệt và kịch liệt trong thế giới của nhân loại ngày nay. Bóng tối nó đang đi tìm để lấy linh hồn của mỗi một người chúng ta, và ánh sáng thì Chúa đổ tràn ân sũng xuống; Người đại diện cho ánh sáng đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể là một Nữ Vương của thiên quốc tràn đầy với uy quyền nhưng Mẹ rất khiêm nhường để dẫn chúng ta vào đời sống khiêm nhường để trọn vẹn cứu chúng ta trong thế giới của nhân loại.

 

Ngày hôm nay, bất kể điều gì đã đến và đang đến, chúng ta hãy lắng động tâm hồn và tìm về riêng mỗi một cá nhân đến với Bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy lắng nghe lời của Mẹ, và hãy phủ phục với mỗi một ý nghĩa lạy; chúng ta nhất định sẽ được sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và hiểu rõ đời sống của mình bằng một sự giúp đỡ trong thiêng liêng, với ân sũng và hồng ân mà chúng ta được đón nhận trong thế giới của ngày nay; ngày hôm nay còn rất nhiều điều liên quan đến sự hiện diện của Mẹ, biết bao nhiêu thế kỷ qua và cũng đã đến ngày kết thúc của mệnh lệnh Fatima mà chúng ta đã được nghe qua. Điều gì sẽ đến, đặc biệt trong 100 năm Mẹ đến với thế giới để nhắc nhở con người thống hối ăn năn, để nhắc nhở con người cải thiện đời sống, để nhắc nhở con người lần hạt Mân Côi, để nhắc nhở con người đến với Mẹ, đến với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ để chính Trái Tim đó sẽ thắng được thế giới của nhân loại qua những điều ác, qua những điều mà con người ngày hôm nay phải trở về với Thiên Chúa bằng những điều thiện, với sự trong sáng của Mẹ và tất cả những gì thuộc về Mẹ Chúa nhất định sẽ ra tay và cứu giúp thế giới của nhân loại. Đây cũng là một cơ hội để chúng ta đền đáp và đền thay cho những điều xúc phạm đến Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Biết bao nhiêu điều mà Đức Giêsu đã làm, đã hoàn tất và còn ở lại vì yêu chúng ta, vì nâng đỡ chúng ta nhưng chính chúng ta là những người vẫn còn tiếp tục chai lì, từ chối. Ngày hôm nay Mẹ không dạy chúng ta làm những việc quá khó, Mẹ không dạy chúng ta quay đầu lại để đối diện với tất cả những điều của vũ khí khoa học kỹ thuật nhưng Mẹ dạy chúng ta, thế giới nếu tiếp tục sẽ không còn sự vãn hồi giữa người và người sẽ đến với nhau trong sự tranh chấp và chiến tranh của lần thứ ba thì sự tàn phá sẽ không còn bất cứ ai trên trái đất này.

 

Cho nên, ngày hôm nay Mẹ đến để cứu giúp chúng ta; nếu muốn hòa bình, nếu muốn thật sự để được có những ngày tháng mà chúng ta được sinh tồn và còn lại với một thế giới mới hãy lắng nghe Mẹ. Sự phủ phục này sẽ trở thành sự chiến thắng cuối cùng, cũng là một con số đặc biết mà chúng ta không thể hiểu được nếu sự bí nhiệm chưa cho phép chúng ta được nghe và được rõ. Con số cuối cùng này là một con số cũng đang bị hoành hành, và là một con số đã để cho thế gian ngày hôm nay, trong đời sống về mặt kinh tế và tất cả những chiều sâu của bóng tối nó đã bọc xác của một con người, nó đang thể hiện và nó đang hoành hành để bàng trướng trên toàn thế giới; nó đã muốn trở thành chủ quyền và thu hút với những người tham lam ích kỷ với đời sống của sự độc tài độc đoán của thế giới ngày nay. Nó không nghĩ đến linh hồn, nó nghĩ rằng nó sẽ thắng nhưng nó quên đi một Nữ Vương thầm lặng của thiên quốc; một Nữ Vương của thiên quốc mà Chúa Cha đã hứa hẹn ngày cuối cùng của lịch sử; một Nữ Vương mà con rắn phải cúi đầu và phải cắn gót chân của miêu duệ và Người Phụ Nữ đó. Quyền năng đã được thực hiện qua một Nữ Vương thầm lặng, ngày hôm nay đem chính Danh Thánh của Thiên Chúa được thể hiện cho thế giới của loài người. Tất cả những việc của Mẹ làm đều quy thuận về sáng danh Chúa, vinh danh Chúa; quyền năng đó đã trở thành sự thật. Ngày hôm nay Mẹ khuyên nhắc cả toàn thế giới: đừng để những chức vụ của mình, những ai sống trong đời sống của mình thì hãy chu toàn bổn phận trong trách nhiệm; hãy nhận ra những gì từ sự thật và hãy nhận ra từ nơi giáo lý và chân lý sẽ được tiếp tục trường tồn; còn nếu không thuộc về giáo lý chân lý và nếu tiếp tục ở nơi cá nhân, bản ngã trong sự kiêu ngạo thì sẽ bị tiêu dẹp mặt này cũng như mặt khác.

 

Ngày hôm nay, có rất nhiều điều quan trọng mà chúng ta đừng nghĩ rằng những điều bé nhỏ mà chúng ta đang thực hiện một cách âm thầm nhưng đánh động cả lương tâm và đánh động cho mỗi một cá nhân chúng ta vì đây là sự thực hiện do sự mạc khải bí nhiệm mà Mẹ đã dành cho thế giới của nhân loại ngày nay, đều được đánh động và đều được thúc đẩy, điều mà chúng ta được nghe, được thấy do chính quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngày hôm nay chúng ta có Chúa Giêsu Thánh Thể và những điều được dạy ở nơi chính Mẹ Maria và thực hiện nơi thế giới của con người, qua những người Kitô hữu, qua những người nhận ra và qua những người quay trở về với lòng thống hối ăn năn, đầu phục phủ phục thì sẽ được cứu giúp. Chính điều này, chúng ta đã có dấu ấn mà Năm Dấu Thánh đổi về và được sáng lên với đời sống khi chúng ta nhận ra Chúa và về với Chúa. Khi thế giới vào những ngày còn lại hay nằm trong biến cố thì mặt trời sẽ mất đi, tất cả những gì ở giữa thế giới sẽ bằng ánh sang; nếu ai có dấu ấn và chúng ta thuộc về Thiên Chúa qua Sáu Lạy phủ phục mà ngày hôm nay chúng ta đã có và đang thực hành thì ánh sáng đó sẽ được nhận thấy ở nơi chúng ta, và chúng ta đang nằm trong hoàn cảnh nào thì Chúa sẽ cứu chúng ta. Đó là sự cao cả huyền nhiệm vốn không thể tin ở trong thế giới, trở thành một câu chuyện thần thoại mà con người không thể tin được, nhưng tin được và giải thích được qua quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể đã dành và ban.

 

Đây là một điều quá rõ ràng, chính Mẹ Maria nhắc nhở cho chúng ta; đừng cứng lòng và theo phương pháp của con người mà hãy theo cách thức của ngày hôm nay – sớm trở về để hiệp nhất với nhau, mọi tầng lớp, mọi vai trò bằng sự kêu cầu thiết tha để xin với Thiên Chúa, để chúng ta được nuôi dưỡng bởi ánh sáng vốn có và đã mờ đi trong đời sống của chúng ta trong đức tin và việc làm, để được phục hồi và được thánh hóa qua Thánh Thần Thiên Chúa và để chúng ta cũng được cứu giúp những ngày còn và cuối cùng của lịch sử. Chúng ta sẽ nhìn thấy quyền năng của Thiên Chúa, qua Bí tích Thánh Thể. Ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị tiêu dẹp tiêu tan và không còn ở trên trái đất hoàn cầu; những người thuộc về ánh sáng nếu Chúa cho phép thì chúng ta sẽ đến một thế giới mới. Mẹ Maria sẽ dẫn chúng ta lên con tàu định mệnh cuối cùng của lịch sử, con tàu đó sẽ dẫn chúng ta về Miền Đất Hứa, và con tàu đó sẽ dẫn chúng ta vào Vườn Địa Đàng mà ngày hôm nay Chúa chuẩn bị mở để đón nhận một thế giới mới mà Chúa đã chúc phúc và Chúa đã cho phép chúng ta trở thành dân riêng của Ngài.

 

Ngày hôm nay những điều gì được nghe, những điều gì được đón nhận không phải từ nơi con người mà là một sự đánh động từ nơi Thần Khí của Chúa thúc đẩy và tôi được hoàn tất cùng với những người anh chị em, qua sự mạc khải của Sáu Lạy. Trong tâm tư của Sáu Lạy đó, chúng tôi xin, cũng như thay thế tất cả các quí vị xin Mẹ Maria tiếp tục dẫn dắt chúng con, và dạy cho chúng con đời sống học như Mẹ sự khiêm nhường thầm lặng để tiếp tục cũng cố cho đời sống của chúng con, với những gì thiếu sót, với những gì đang, đã và chưa biết, để chúng con hiểu rõ rằng chúng con chỉ có một con đường duy nhất là kêu cầu Danh Chúa, tin vào Chúa và trở về với Chúa, để được sống những ngày còn tồn tại qua sự che chở, bảo vệ với con thuyền mà chính Mẹ sẽ dẫn chúng con trở về với Chúa hôm nay. Xin giúp chúng con hiểu được nhân đức, hiểu được sự trở lại để quyết tâm loại bỏ những sự bất chính, loại bỏ những sự gian ác mà chúng con hãy tin tưởng vào Chúa, chấp nhận đoạn đường của thập giá mà Đức Giêsu đã đi và muốn chúng con tiếp tục trên bước đường đó. Ngài sẽ nâng đỡ, không để quá nặng khi chúng con không thể; những bịnh tật thì chúng con cũng tin tưởng, bởi vì mỗi một người đều mang mỗi một sự quan phòng mà Chúa đã an bài. Hãy tin tưởng và trở về; hãy thiết tha để hiểu rõ ý nghĩa mà ngày hôm nay trong ân sũng và hồng ân của Sáu Lạy nhất định sẽ mang đến cho chúng con tia sáng và niềm hy vọng cuối cùng mà ngày hôm nay chúng con đang có và đón được trong thế giới của nhân loại ngày nay.

 

Hãy đến với nhau, hãy giúp cho nhau, hãy nhân chứng những điều có thật nay và hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất để phủ phục và thờ lạy một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Có Mẹ Maria hổ trợ và cả một thế giới của thiên quốc đang bảo vệ, đang che chở và giúp chúng con, để dẫn chúng con và cũng cố cho chúng con qua các thiên thần các thánh mà hôm nay chúng con có cơ hội được chiêm ngưỡng một cách thật sự; các ngài đã xuất hiện và đang giúp đỡ cho thế giới nhân loại ngày nay. Trong Danh Thánh Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa. Cảm ơn Mẹ Maria đã dành cho chúng con qua Sáu Lạy để chúng con càng ngày càng nghe và càng được rõ những gì vốn trong đời sống mà chúng con cần học để đón nhận ân sũng và hồng ân qua những ân huệ lớn lao mà Chúa đã dành cho thế giới của nhân loại qua Mẹ Maria. Amen.  

 

Qua Sáu Lạy – chúng con phải xác tín đó là những việc mà hôm nay chúng con phải nói lên tiếng nói cám ơn. Cám ơn Thánh Cả Giuse, chính ngài là một đấng mà Chúa đã chọn ngài kể từ khi Đức Giêsu đến với thế giới và chính ngài đã thay thế thế giới của loài người chúng con phụng sự và phục vụ Chúa Giêsu khi Ngài còn đang ở thế gian vào những ngày mới bắt đầu. Ngày hôm nay, ở thiên quốc, mỗi một lời chúng con cầu xin và chạy đến với Thánh Giuse thì không ai trở về tay không. Đây là quyền năng mà Chúa đã dành cho Thánh Giuse. Ngài cũng đang ủng hộ chúng con và đang cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để Giáo Hội tiếp tục của những ngày mà các vị đại diện ở trong hàng Giáo Hội được nhận nơi Thánh Giuse, học nơi ngài sự liêm chính, sự công chính và một đời sống thuộc về Chúa. Đó là một đời sống trọn vẹn trong đời sống của gia đình cũng như đời sống của chức vụ; Thánh Giuse là một gương sáng cho tất cả các ngài. Điều này được đến với thế giới – đó chính là Giáo Hội đã chọn Thánh Giuse là đấng bậc quan thầy; xin Thánh Giuse đón nhận lời chúng con qua Sáu Lạy để chúng con thấy được sự hiện diện của các vị thánh đang tương trợ và giúp đỡ chúng con trong thiêng liêng, qua lời cầu nguyện.

 

Con cũng xin cảm ơn ba Tổng Lãnh Thiên thần và tất cả các Tổng Lãnh thiên thần khác, nhất là Thiên Thần Micae; ngài cầm cán cân của công bằng. Ngày hôm nay có nhiều người giáo dân như chúng con cầu xin; ngài đã xuất hiện, ngài đã nâng đỡ và ngài đã đập tan đi tất cả những thần dữ đang bao quanh chúng con, bởi vì cặp mắt của loài người của chúng con không thấy nhưng ngài thấy, ngài biết những sự khuyến dụ của chính nó. Xin ngài tiếp tục nâng đỡ chúng con, giúp đỡ chúng con và che chở cho chúng con để chúng con thuộc về Chúa và che chở cho Giáo Hội của chúng con để đừng bị những đánh phá, đừng bị tất cả những người yếu đuối đã làm và gây hại cho Giáo Hội của chúng con, để Giáo Hội của chúng con tiếp tục trường tồn. Nhất là đấng bậc lãnh đạo ngày hôm nay là Đức Giáo Hoàng Francis, cùng với các hồng y, các giám mục, các linh mục để hiệp nhất một lòng dẫn dắt thế giới vào giáo lý và chân lý của Đức Giêsu Kitô trong ơn cứu độ của Ngài; về với một giáo lý muôn thuở, muôn đời của Ba Ngôi Thiên Chúa và dẫn dắt thế giới được đi vào nên hòa bình thật sự mà con người của chúng con và mọi tầng lớp đang khao khát. Xin ban cho các ngài sự khôn ngoan sáng suốt và xin sự hổ trợ của các thiên thần, các Tổng Lãnh Thiên thần và các thiên thần bản mệnh, giúp đỡ Giáo Hội của chúng con để Giáo Hội của chúng con tiếp tục trong sự sáng suốt để dẫn dắt những con chiên lạc trở về và tất cả mỗi một người của chúng con ngày hôm nay trong mỗi một đạo giáo được hiệp nhất nên một, bởi vì chỉ có một Chúa duy nhất: là Cha và Con và Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi trường tôn đến muôn đời.

 

Chúng con xin các thiên thần bản mệnh – các ngài đã từng ở với chúng con và từng ở với mỗi một người chúng con, xin các ngài dẫn dắt và che chở chúng con. Cũng đã đến giờ các ngài ra tay với một sự huyền nhiệm nhưng đã đến những giây phút cuối cùng, chúng con thấy được sự hiện diện có thật mà các ngài đã đến bằng ánh sang; xin các ngài giúp chúng con với niềm tin được chổi dậy để được sự giúp đỡ của các ngài, chúng con trung thành và chúng con trở nên những ngày bền đỗ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng con với Chúa và trong ơn Chúa. Chúng con cảm ơn các Thánh đã đi qua trong giòng lịch sử với những sự đau đớn các ngài chịu, với những sự lầm than, với những sự hiểu lầm, những điều mà con người sống không trong sự thật nhưng giết đi những gì từ sự thật qua các ngôn sứ và tiên tri mà Chúa để cho tự do để chọn lựa. Đã đến giờ, chúng con nhìn theo gương của các ngài, cũng đã đến giờ Chúa không để cho chúng con phải bị bách hại như các ngài năm xưa. Ngày hôm nay chân lý với sự thật là Thiên Chúa phải thắng trong cuộc chiến cuối cùng này; chúng con thắng không phải là gươm dao, không phải là vũ khí nhưng thắng trong nhân đức, thắng trong sự thật, thắng trong công chính và không ai có thể mua được, không ai có thể làm được và không ai có thể tồn tại nếu không phải trong sự công chính.

 

Hôm nay các thánh đã đi qua trong giòng của lịch sử để giúp chúng con tiến bước trên con đường đối diện; ngày hôm nay chúng con trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, qua quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể và qua sự giúp đỡ của Mẹ Maria nhất định con người ngày hôm nay phải đứng dậy và hoàn toàn quy phục Thiên Chúa là Chúa của chúng con. Hôm nay là đoạn cuối mà các thiên thần, các thánh và đặc biệt các thánh hãy cầu nguyện cho chúng con thực hành điều này; hãy cầu nguyện cho chúng con được đi khắp nơi khắp chốn, trong điều cần thiết nhất để gợi lại cho con người là lương tâm và lương tri và một đời sống đầu phục phủ phục để chúng con được kính dâng lên Chúa trong mỗi một Thánh Đường, và chúng con nhân chứng cho Đức Giêsu qua Bí tích Thánh Thể đã đến, và sự can thiệp của Đức Mẹ đã có và đang có qua những việc mà chúng con đang làm. Những điều không xác định, những điều không có với một cặp mắt bình thường khi con người không có đức tin nhưng khi chúng con tin và chúng con xác định và thực hành thì điều đó được đến và xuất hiện với mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò – để chúng con tiên phong và nhân chứng cho sự thật này. Đó là điều có thật mà quyền năng của Chúa đã đến và cho chúng con được một sự cũng cố lớn trong thế giới của nhân loại, để đón nhận món quà ân sũng Sáu Lạy mà Mẹ Maria xác tín để dẫn chúng con về Miền Đất Hứa.

 

Đây là những điều mà chúng con cần nghe để quyết định; quyết định hay không là tùy thuộc mỗi một cá nhân. Hãy về với Chúa bằng con tim, hãy về với Chúa bằng linh hồn cũng như thể xác, hãy về với Chúa bằng đầu phục phủ phục, hãy về với Chúa bằng tấm lòng thống hối ăn năn mới được chấp nhận để hiểu ý nghĩa của Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót sẽ giúp cho chúng con được đón nhận nguồn nước tái sanh và ân sũng, trong hồng ân mà Chúa đã dành cho chúng con trong sự cải thiện, hoàn thiện và trở nên thánh thiện. Đây là những điều mà hôm nay chúng con dâng kính lên Thiên Chúa, cảm ơn Chúa qua sự tỉ mỉ mà Chúa dành cho chúng con để hôm nay mon quà của Sáu Lạy chúng con cảm thấy rất gần gũi với thiên quốc. Những điều không thể nhưng đối với Chúa đều có thể, cho nên các linh hồn ở nơi chốn luyện hình cũng được nói lên tiếng nói – những gì vốn cần để quay về với Ngài và trong tâm tư hối hận, tâm tư hối lỗi mà Chúa xót thương họ. Đồng thời, tiếng nói của các thiên thần các thánh cũng đến với thế giới bằng sự nhân chứng, nhắc nhở cho con người chổi dậy; và còn rất nhiều điềm thiêng dấu lạ đã xuất hiện trong thời điểm của ngày hôm nay. Những dấu chỉ của Sáu Lạy đã đem đến cho chúng ta một sự chứng minh rằng con người ngoài cách này ra, không còn cách nào khác hơn, cho nên, phải đầu phục và phủ phục để trở lại và trở về với Chúa, đón nhận ngày mà Đức Giêsu sẽ giá lâm lần thứ hai. Trước khi Ngài đến chúng ta phải qua một trận thanh lọc; nếu chúng ta còn sinh tồn thì chúng ta sẽ đến với một thế giới mới do Mẹ dẫn dắt chúng ta khi chúng ta thi hành và tin điều này, còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục thì chúng ta sẽ đón nhận – đó là ánh sáng tới thì bóng tối sẽ tiêu tan; chúng ta nhắm chúng ta có thể có ánh sáng hay không, chúng ta nhắm chúng ta trở về kịp hay không và chúng ta nhắm con đường chúng ta có quyền chọn lựa trong mọi tầng lớp, mọi vai trò và thế giới đặc biệt với sự mạc khải bí nhiệm của ngày nay?  

 

Tình yêu của Chúa vẫn còn chờ đợi, Lòng Thương Xót của Chúa vẫn ôm lấy chúng ta, giòng nước tái sanh đó vẫn chuẩn bị nhưng chúng ta quyết định về hay không, chúng ta quyết định làm hay không, chúng ta quyết định gặp hay không, và chúng ta quyết định trong sự lành thánh hay không – để loại bỏ đi những gì vốn đang đeo mang và sự bất chính trong đời sống mỗi ngày của mỗi người; loại bỏ đi những gì mà giáo lý đã đặt để sẵn qua giá Máu của Đức Giêsu mang và đổi lấy chúng ta qua sự phục sinh vinh quang khải hoàn của tuần thứ ba mà chúng ta vừa mới đón nhận. Xin đừng để thời gian qua mất sẽ trở thành vô nghĩa mà hãy lượm lại những gì đã mất; chúng ta xin nhờ ơn của Chúa qua chính Mẹ Maria, sự chỉ dạy của Mẹ, để chúng ta được gặp gỡ Chúa, về với Chúa và xứng đáng được đón nhận ơn tha thứ với những ngày đoạn cuối của lịch sử. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, một Thiên Chúa chúng con tôn thờ, một Thiên Chúa duy nhất mà hôm nay chúng con đầu phục, phủ phục và cả một thế giới của thiên đàng mà hôm nay chúng con tôn vinh, thờ lạy, cảm tạ bằng việc làm, bằng hành động, bằng con tim, bằng sự đầu phục phủ phục và bằng những việc chúng con làm thay thế cho những người anh em của chúng con khắp nơi, những người chưa biết, chưa tin. Những việc chúng con được thay thế cho những người ở nơi chốn luyện hình, là những linh hồn đang than khóc và chờ đợi – đây là ân huệ cuối cùng mà chúng con được đón nhận. Trong Danh Thánh của Chúa – bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời, vĩnh viễn mãi mãi thiên thu bất tận mà chúng con được tôn kính và thờ lạy Thiên Chúa của chúng con.

 

Cảm tạ ơn Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót; đặc biệt năm nay là 100 năm Mẹ Fatima mà chúng con chuẩn bị biết bao nhiêu người được đến để nhờ Mẹ giúp đỡ. Đây là món quà mà Mẹ ban tặng những ngày mà chúng con đã đón và đang đón. Tiếp tục, sự bí nhiệm này không ngừng lại mà còn rất nhiều điều cần để chúng con được biết, được nghe và quyết định để trở về với Chúa và Mẹ, để chúng con được về Miền Đất Hứa mà chúng con khao khát mỗi một người và thế giới được trở nên đổi mới và sớm được hòa bình. Trong Danh Thánh của Chúa là Thiên Chúa của chúng con; L., vừa kết thúc là 11 giờ 22 phút, ngày Thứ Tư, tháng 5, ngày 3, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước Thập Tự Giá, thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và cũng là một nơi mạc khải của Sáu Lạy mà mỗi một Thánh Lễ Misa. Dường như cứ mỗi một lần L. cùng với tất cả anh chị em đều thay thế những người anh em khắp nơi trên toàn thế giới, đặc biệt của giáo xứ và đặc biệt những người được lựa chọn và những người họ chưa biết để L. cùng với tất cả những người anh chị em được xin đón nhận thay họ để dâng kính Chúa ngay từ lúc bắt đầu được mạc khải điều này. Một lần nữa, con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần, và cảm ơn Đức Mẹ. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại đi động. Khi Chúa Giêsu cho L.. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (đbiết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

 Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

 

 www.nrtte.net

 

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

 

error: Content is protected !!