Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thánh Micae

2014-29-09

L.: Lạy Chúa, con vừa mới đón nhận xong lời của Chúa Thánh Thần linh ứng qua ngày lễ của Ba Tổng Lãnh Thiên Thần, con cũng xin Chúa cho con được đón nhận trong ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần nếu Chúa cho phép xin các Ngài đến với con để con được đón nghe lời của các Ngài dạy dỗ, chia sẻ và cũng giúp cho chúng con trong thế giới ngày hôm nay, thế giới mà chúng con gặp biết bao điều vây quanh của sự dữ. Xin các Ngài hướng dẫn và giúp chúng con thoát khỏi được cái lưới bẫy của thần dữ hiện tại, chúng con cũng không biết làm sao có cách nào có thể đối diện với tất cả những sự dữ khi chúng con có cơ hội để chạy xa, cũng như có cơ hội để tránh bớt tất cả những sự dữ mà thần dữ nó luôn luôn chuẩn bị, nó bao quanh, cũng như nó đang lưới bẫy chúng con trong thế giới hiện tại. Xin Chúa cho các Thánh Thiên Thần giúp cho chúng con và chỉ dạy những điều chúng con cần biết và cần làm trong thế giới mà chúng con có cơ hội được Chúa cho phép đón nhận những lời của các Tổng Lãnh Thiên Thần đem đến cho chúng con. Giờ này là 8:21 phút ngày Thứ Hai, tháng 9, ngày 29 2014, trực tiếp với Thập Tự Giá và bàn Thánh mà L. đang xin Chúa và chờ đợi các Thiên Thần nếu các Ngài cho L. được đón nhận những lời của các Ngài.

 

Thánh Micae: Chào chị, chị L, chị MN thân mến,

Tôi là Thiên Thần Micae mà chị mong muốn cũng như khao khát để được đón nhận những lời của tôi.

Chị L. thân mến, chúng ta gặp gỡ ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên, tôi cũng như chị do Chúa cho phép chúng ta đã được gặp nhau 2, 3 lần. Đây là những câu chuyện không phải là sự tình cờ mà Chúa đặt để trong vai trò mỗi một người, tôi là người làm việc cho thiên quốc, chị cũng là người đang làm việc cho Chúa nhưng ở trong thế giới mang thân xác của trần gian. Tất cả mỗi một vai trò đều rất quan trọng cho nên luôn luôn phải đón nghe và luôn luôn phải có một tinh thần nhạy bén để có thể đón nghe những điều mà Thiên Chúa muốn trong những giây phút Ngài gặp gỡ, cũng như cấp bách để có những sứ vụ cần thiết nhất để loan báo và sứ vụ cần thiết nhất để che chở, như tôi mang sứ vụ để bảo vệ những người mà Chúa muốn tôi bảo vệ họ.

Chị L thương mến, đây cũng là một câu chuyện để có thể được biết thêm lịch sử của những ngày còn lại, mọi việc nếu không do nơi Chúa cho phép không ai có thể thực hiện được và không ai có thể biết được những việc từ nơi Thiên Thần, từ nơi những người trên trần thế và tất cả những việc mà chúng ta đón nghe ở nơi sự huyền nhiệm Thiên Chúa ban cho con người ở trần thế cũng như các Thiên Thần, các Thánh ở thiên quốc. Thời điểm gần đây là một thời điểm mà tôi cũng đã đi đến với những anh chị em trong nhóm của chị, điều này có thật, tôi mong muốn anh chị em là những người được chọn lựa trong thế giới ngày hôm nay, cũng là một thế kỷ được kết thúc với tất cả những việc mà Thiên Chúa sẽ ban đến cho thế giới trong những ngày còn lại.

Các anh chị thương mến, trong vai trò của tôi, là người được Chúa cho phép để bảo vệ, và cản trở tất cả sự dữ của một thế giới mà thần dữ nó đang xâm chiếm đa số mọi người trong nhân loại ngày hôm nay. Sự dữ đó nó đang bành trướng một cách mãnh liệt, bởi vì đây là những giây phút còn lại cho nên Chúa để sự tự do giữa con người, tự do và công bằng cho những thần dữ trong những ngày còn lại ở trên mặt đất. Điều này không phải là một điều tự nhiên mà là được báo trước qua bao thế hệ trước, cũng như Sách Khải Huyền cũng đã ghi chép, các anh chị đã biết sự chiến thắng và những gì thuộc về Thiên Chúa vẫn là của Thiên Chúa, bởi vì những ngày hôm nay là những ngày quằn quại, là những ngày mà con người sống ở trong thời điểm hiện tại bị cái lưới bẫy, bị cái lưới rập mà họ đã sa vào trong thế giới của ngày hôm nay, trong tội lỗi và gian ác. Bởi vì lẽ đó, Chúa thấy được sự yếu đuối của con người, đây cũng là thời điểm tinh vi của sự dữ, nó đang bọc xác của con người, nó đi vào trong một thời đại văn minh, nó tìm cách lấy hết các linh hồn, từ trẻ nhỏ cho đến trung niên, cho đến tuổi già, mọi tầng lớp trong xã hội và mọi vai trò trong đời sống phục vụ và trong đời sống mà anh chị em thấy được xảy ra khắp nơi, khắp chốn, những nơi chốn tu hành hay ở những nơi chốn mà người ta phục vụ cũng xảy ra biết bao điều, bởi vì con người lựa chọn sự tự do, lựa chọn tất cả những cái thuộc về tư lợi, lựa chọn tất cả những gì thuộc về văn minh, không trong đạo lý, không trong lề luật thì đã rớt phải với tất cả những điều mà anh chị đang gặp trong thời điểm của ngày hôm nay.

Tập thể thì ghen tuông, ganh ghét, có những tự do để chọn những luật lệ không phải từ nơi Thiên Chúa mà từ nơi con người chọn để dễ dàng quyết định và dễ dàng để phục vụ trong những vai trò. Con người nằm ở trong một đời sống mà Chúa đã ban đến những luật lệ thì không thể thay đổi được, bởi vì luật lệ của Thiên Chúa là bất di và bất dịch, mỗi một thời đại hay vào mỗi một hoàn cảnh Chúa đều uyển chuyển nhưng tất cả những gì sự thật nó vẫn đi vào một luật lệ là đưa dẫn con người không rớt vào tội ác, đưa dẫn con người không đi vào những cái thuận tiện, vi phạm những luật lệ của Thiên Chúa. Thời điểm của ngày hôm nay những người có bổn phận trách nhiệm đã đi vào một thế giới thuần theo tất cả những gì của một thế giới đòi hỏi, con người đã tự quyết định giết những bào thai, ngay những người có bổn phận trách nhiệm cũng đồng ý ký tên. Đó là những điều không thế nào có thể xảy ra được với lề luật của Thiên Chúa, những người đó và vai trò đó không thể thực hiện được nhưng vẫn xảy ra, còn biết bao điều đã đi ngược lại luân lý, cũng không để cho một thế giới đang chấp nhận đi vào những điều ngược lại với giáo lý của Thiên Chúa. Sự tự do mà họ chọn lựa trong đời sống thờ phượng đã đi ngược và hoàn toàn sai với giáo lý của Thiên Chúa, mọi thành phần trong một thế giới, thần dữ nó dùng đủ mọi cách, nó che cái khuôn mặt bề ngoài nhìn lịch sự, nhìn văn minh, khéo léo, không có gì có thể đối chọi, nhưng nó đã tìm cách hủy hoại ngay từ đời sống mà những người anh chị em cần quyết định để không đối diện, không thực hành thì làm sao có kẽ hở để cho nó trở thành người điều khiển và chủ trì trong thế giới ngày hôm nay.

Tất cả những điều đang xảy ra và diễn tiến, tại sao lại có những Thánh Lễ Đen? Tại sao? Như tôi đã nhắc với chị, cũng như tôi đã báo trước vào một thời điểm mà thần dữ nó có nhiều cách, nó đưa dẫn tất cả những người thật sự là những người của Thiên Chúa đã bị chúng nó mê hoặc, bởi vì đã sống theo một đời sống nơi tự do của con người, tự do trong một đời sống dục tính, tự do trong một đời sống tiền bạc, tự do trong những đời sống hưởng thụ mà con người ưa chuộng, cho nên cái lưới này là một cái lưới đã quá rõ, nó đã sắp đặt một chương trình đi vào và bành trướng thật lớn, đón lấy những linh hồn non nớt, bởi vì không trọng điểm vào một đời sống đức tin, cũng không thật sự chọn lựa một đời sống nhận ra Thiên Chúa, cho nên một số đông nó đã rớt vào tình trạng của ngày hôm nay. Những điều anh chị được biết, được nghe chỉ là một số nhỏ được trưng bày qua những nơi chốn mà anh chị được nhận và được thấy, nhưng những điều âm thầm và những điều nghịch lại với Thiên Chúa qua những gia đình, qua những cá nhân lại có những chuyện kinh hoàng, sợ hãi, và ghê tởm hơn nữa mà anh chị không biết ở trong thế giới.

Tất cả anh chị em thân mến, hôm nay tôi có cơ hội được Chúa cho phép nói lên những gì cần phải nói để giúp cho những anh chị em trên trần thế, tôi mang vai trò là Thiên Thần lãnh binh và bảo vệ, bảo vệ tất cả những điều không thuộc về những gì mà Thiên Chúa muốn nó tồn tại trong trần thế và tồn tại ở thiên quốc thì tôi phải có bổn phận trách nhiệm tiêu trừ nó, và là lãnh binh để có thể thâu phục chúng nó, đưa chúng nó ra một nơi chốn mà chúng nó chỉ có thể thực hiện những gì trong phạm vi của chúng nó, còn những gì của Thiên Chúa, những gì của thiên giới, những gì của thiên quốc thì nó rõ ràng và rành mạch để những ai công chính sẽ được đến ở nơi đó, và những người được bảo vệ từ nơi Thiên Chúa cho phép cũng sẽ được đến do sự bảo vệ của chúng tôi. Nếu thật sự con người ở trong thế gian với cách thức mà những anh chị em đã phục vụ trong đời sống thiêng liêng, có rất nhiều điều huyền nhiệm, có rất nhiều điều Chúa đặt để qua anh chị em để đem tất cả những việc cần thiết đến cho thế giới con người, qua lời của Ngài và sự nhắn gởi của Ngài. Đây là một điều huyền nhiệm phép lạ mà Chúa đã ban và chọn lựa tất cả các anh chị, còn những điều anh chị nhìn thấy được, được nghe, được thấy và được chứng kiến.

Đây là sự thật, những việc mà Chúa ban đến cho thế giới những ngày còn lại, tất cả anh chị nhìn thấy được sự huyền nhiệm đó vẫn có và xảy ra trong thế giới, những ai có đôi mắt đức tin, những ai đã thật sự đụng chạm và cảm nhận được sự thật này, cho nên mỗi một ngày lại càng nhiều hơn, mỗi một ngày lại càng rõ ràng hơn. Được sự cho phép của Thiên Chúa, cho nên chúng tôi đã đến với thế giới, đã giúp đỡ cho những người được bảo vệ, Chúa muốn bảo vệ họ cũng như giúp đỡ cho những người hoàn toàn không biết, chúng tôi biết họ vô tội, họ không biết, bị lừa gạt bởi sự dữ, lừa gạt bởi thần dữ, đi vào trong một đời sống của thế hệ ngày hôm nay. Nhất là giới trẻ, giới trẻ nó không còn trong một đời sống như những sự chỉ dạy của những người đã đi qua trong lịch sử, thời đại văn minh đã để cho tất cả những sự tự nhiên hoạt động trong thời đại để nó có thể điều khiển tất cả những tâm hồn non nớt với sự tự do từ nơi bản ngã, cá tánh để thực hiện tất cả những điều mà tội ác nó không cho đó là tội ác, nó chỉ cho đó là một thời đại văn minh, để có thể đối diện và có thể thực hành với những cách thức do con người đang đối xử với nhau trong thời đại hiện tại.

Các anh chị thân mến, những việc của Thiên Chúa nếu chúng tôi không có cơ hội chia sẻ thì không ai có thể biết được, chúng tôi là những người ở thiên quốc nhưng chúng tôi luôn có mặt ở khắp mọi nơi, bởi vì những điều không đến từ sự thật, những điều gian dối tội lỗi, những điều mà con người đang tìm cách triệt hạ lẫn nhau từ nơi đời sống thân xác và linh hồn, những người mà họ thật sự bị ép buộc, những người mà họ đang không có khả năng để cưỡng lại thì Chúa sai chúng tôi đến để bảo vệ cho họ. Cũng có một số người nhận ra, họ biết nhưng cũng có một số người họ không biết và họ không nghĩ rằng điều này có, do những vị Thiên Thần hoặc những vị Thánh đến để can thiệp, cho nên nếu muốn biết được cũng phải cần đời sống đức tin, đời sống mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp cho những người anh chị em trong trần thế mở rộng đôi mắt, mở rộng đôi mắt đức tin, mở rộng tầm mắt hiện tại trong một thế hệ đang có, có biết bao điều huyền nhiệm, có biết bao điều phép lạ vĩ đại mà Ngài ban đến cho thế giới của trần gian. Tôi cũng muốn để cho anh chị biết bởi vì tất cả những điều đang xảy ra ngày hôm nay, có những linh hồn, và có những người đang oán trách tại sao họ đang sống một đời sống bị sự giết hại, họ đang than phiền, họ đang oán trách, họ đang hận với tất cả những điều mà họ đang gặp trong thế giới hiện tại.

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là một Đấng rất công bằng, không có việc gì mà Ngài không biết và không có việc gì mà Ngài không quan tâm hay quan phòng, nhưng bởi vì con người đã chọn sự tự do để có thể đón nhận những điều mà họ đã biết, những điều họ cần phải làm, những điều họ cần từ bỏ, và những điều họ phải diệt trừ ngay từ lúc đầu tiên, nhưng cũng bởi vì sự tham lam, ích kỷ, nhưng cũng bởi vì cá nhân, bởi vì những sự gian dối mà con người luôn làm cho nhau, những điều đó nó đã trở thành những điều nuôi dưỡng sự dữ, để cho thần dữ nó làm việc trong những vai trò cũng như những quốc gia. Từ đó, con người sống ở trong công tâm và sự thật thì lại không đi hết con đường khi mình biết đó là tai hại cho nhân thế, tai hại cho những anh em, nhưng cũng bởi vì tư lợi, bởi vì sợ mất quyền lợi, bởi vì có rất nhiều điều mà con người không đi hết một chương trình như họ đã biết và họ có quyền có thể tiêu diệt. Ngày hôm nay là cơ hội cho tất cả mọi điều mà con người mở lớn đôi mắt để nhìn thấy rằng những việc của Thiên Chúa là một điều mà con người phải tuân theo và phải hợp tác, hợp tác không phải chỉ là bề ngoài của những việc làm mà hợp tác bằng con tim, bằng sự triệt để của cõi lòng thì sự dữ nó sẽ không có cơ hội để có thể thực hiện cũng như bành trướng như ngày hôm nay. Cũng nơi cõi lòng mỗi một người trong sự tự do từ nơi bản ngã, cá tánh, từ nơi ích kỷ, từ nơi tham lam, từ nơi những gì thuộc về một thế giới tội lỗi như con người đã có từ thế kỷ đầu tiên, nhưng Chúa đã quan phòng và ơn cứu độ đã đến, từ đó có biết bao điều mà con người đã học và tìm ra để nhận ra giữa sự dữ và lành, nhận ra điều thiện và ác, nhận ra tất cả những điều mà con người có thể nhận ra và có thể cương quyết đi trên một con đường, đón nhận một đạo giáo không ảnh hưởng và gây đến sự tai hại đáng sợ như thế giới ngày hôm nay.

Tất cả mọi việc nếu xử lý theo tất cả những luật lệ của Thiên Chúa thì những người tội lỗi và ngay cả những người họ đang bị lôi cuốn họ cũng không có cơ hội để trở mình, cũng không có cơ hội để quay trở về với Thiên Chúa. Ngài thấy được tội lỗi vẫn có, Ngài cũng thấy được những người công chính vẫn có và Ngài cũng thấy được những người đang bị rớt vào hoàn cảnh bị bắt buộc cũng có, cho nên Chúa để cho con người nhận thấy được và va chạm với tất cả những sự thật. Tình thương của Chúa muốn luôn những người tội lỗi trở về, muốn thay đổi tất cả những sự gian ác cũng trở về và cũng đưa những người công chính có thể được đón và có một cách bảo vệ riêng, như chúng tôi đến để bảo vệ những người công chính, bảo vệ những người xứng đáng được bảo vệ, bởi vì họ cũng có điều tự do để chọn lựa cho đời sống của họ, bởi vì họ biết giữa điều dữ và điều lành, họ biết được những gì của Thiên Chúa, họ biết được những gì từ nơi cá nhân hay sự dữ do con người ở nơi thân xác khao khát và mong muốn, cho nên những gì từ sự thật nó vẫn là sự thật và những gì từ nơi thế giới của con người thì nó cũng phải trả lại với những điều mà họ chọn lựa.

Anh chị em thân mến, tất cả những điều gì nó cũng đi qua mọi thời đại, bao việc anh chị em cũng đã nhìn thấy được và cũng được sự can thiệp, vào thế kỷ trước kia tôi là một người lãnh binh, có thể bảo vệ cho sự thật, bảo vệ cho sự công chính, bảo vệ những người mà Chúa cho phép để bảo vệ họ, bởi vì họ mang những sứ vụ và cũng bảo vệ những người sống trong một đời sống chất phát, không bao giờ biết những điều do thế giới tạo nên và hoàn cảnh nó cũng gây nên cho những sự việc mà những người đó họ hoàn toàn không nghĩ rằng họ có những tâm tình có thể đi ngược lại giáo lý hay phản lại những điều luật của Thiên Chúa, nhưng họ bị sự dữ nó khống chế, nó dùng hoàn cảnh để đưa đẩy con người đi vào một đời sống thác loạn như thế giới ngày nay. Cho nên chúng tôi cũng là người bảo vệ những điều đã được sắp đặt trong lịch trình của thiên quốc và chúng tôi cũng được sai đến để bảo vệ tất cả những gì thuộc thế giới con người trong thiêng liêng, và điều thiêng liêng đó ai có đôi mắt đức tin nếu Chúa cho phép thì mới có thể thấy và biết được những điều chúng tôi đã làm và đang làm, cũng vẫn tiếp tục bảo vệ những người con cái khi Chúa cho phép và biết được những người đó là những người cần phải bảo vệ để họ tiếp tục với sứ vụ của họ, tiếp tục với vai trò giúp đỡ cho những người anh chị em trở về và nhận ra Thiên Chúa.

Chị L, chị MN thân mến, hôm nay cũng là một câu chuyện, đây là sự chia sẻ của tôi với những điều chị nôm na có thể nói được trong một thời điểm ngắn nhất. Tất cả những điều đang nguy hại trong thế giới của ngày hôm nay nếu tất cả con người ở trong thế giới không quay trở về như Chúa mời gọi, tất cả những điều được biết là con người nhất định phải chạy về cầu cứu cùng Thiên Chúa như Ngài đã mạc khải cho những anh chị trong thế giới ngày hôm nay, là phải phủ phục, phải trở về với một Thiên Chúa, với một Thiên Chúa thật sự đã xuất hiện tại thế giới của trần gian. Đây là một thời điểm hồng ân và ân sủng có thể để cho tất cả những người dữ và những người lành kết thúc được tất cả những việc mà họ có quyền chọn lựa, họ có quyền trở về và họ có quyền nhận ra được những điều mà họ sẽ gánh trách nhiệm với những sự việc mà họ đang đối diện. Cho nên tất cả mọi việc Chúa cho trong thời điểm này Chúa không đi sâu vào để bắt tội con người với những điều sai trái và những điều lỡ lầm, Chúa chỉ muốn kêu gọi nhân loại ngày hôm nay ai sống trong tội lỗi quay trở về thì Chúa cho phép và Chúa cũng cho chúng tôi là những vị Thiên Thần đến để giúp họ trong những lúc lâm nguy, trong những lúc họ bị sa đọa và rớt vào lưới bẫy khi họ muốn trở về, cũng là một thế giới mà con người khao khát được gặp gỡ sự can thiệp của huyền nhiệm do Chúa ban từ trời cao, cũng để cho tất cả những cặp mắt đã đi theo và sống một đời sống chọn Chúa cũng nhận ra được sự xuất hiện của Chúa và sự xuất hiện của những người như chúng tôi mang trách nhiệm để bảo vệ những người đó.

Đây là một cơ hội của những ngày còn lại, tất cả điều gì nó cũng có thể xảy ra và xuất hiện trong thế kỷ này, cho nên những gì các chị được thấy, những gì các chị được nghe và các chị đối diện chỉ có một phần nào mới bắt đầu, còn biết bao điều kỳ diệu nữa như chị cũng như tất cả các anh chị được đón nhận bài Phúc Âm của ngày hôm nay, những điều Chúa nói đều có thật. Đó là những điều Chúa phán cùng ông Na-tha-na-en: “Rồi đây sẽ thấy được các thiên thần bay lên, bay xuống như ở thiên quốc và trần gian, như cổng thiên đàng mà các anh chị đang được đón nhận tại nơi chốn này”. Đây không phải là một điều bình thường mà Chúa đã để cho các Thiên Thần đang ở giữa những nơi chốn mà các anh chị thờ phượng, các anh chị tụ họp, đến để xin đón nhận những lời được đón nghe qua Phúc Âm, qua sự giảng dạy của những vị linh mục, tu sĩ cũng như những lời của Thiên Chúa một cách gián tiếp hoặc trực tiếp qua Mình và Máu của Ngài. Đây là một thời gian ân sủng mà Chúa qua Bí Tích Thánh Thể để cho thế giới nhìn thấy được những chuyện phi thường mà Ngài đã để cho các Thiên Thần hoạt động trong thế giới ngày hôm nay, cho các Thiên Thần được ở những nơi, những chốn mà Ngài hiện diện. Đó là những sự việc có thật khi anh chị em được nghe và loan báo những ngày trở lại, các Thiên Thần, các Thánh sẽ giúp đỡ cho những người trở về với Thiên Chúa, những người trong những giây phút biến loạn anh chị đối diện với thần dữ. Với thần dữ thì con người làm sao có thể chống chọi nổi khi nó dùng quyền lực của sự dữ, cho nên chúng tôi có bổn phận đến do Chúa phái và cho chúng tôi cơ hội giúp đỡ cho những người anh chị em ở trong thế giới ngày hôm nay.

Còn biết bao điều cần thiết mà Chúa đã ban sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu cuối cùng vào những ngày còn lại cuối thế kỷ, đây là luật của Thiên Quốc, cũng như loài thần dữ những ngày còn lại, giữa thế giới là anh chị em, những người không hề biết, những người không tin, những người không thấy và cũng không hề biết rõ điều gì, đang rơi vào hoàn cảnh nào. Cho nên chỉ có những lời của Chúa là sự nhắc nhở cho anh chị em qua Phúc Âm và những lời lành thánh được đem đến, và sự mạc khải mới trong thế giới ngày hôm nay là kêu mời con người trở về, nhắc nhở cho con người hãy đi vào trong đường lối mà Chúa nhắc nhở và ban cho anh chị em, đức tin và đời sống phải trở về gặp gỡ Thiên Chúa trong thống hối, ăn năn. Những nơi chốn Chúa cho phép là nơi chốn anh chị em có thể xin thánh hoá, biến đổi và tha thứ ở Lòng Thương Xót như Chúa đã ban đến cho thế hệ ngày hôm nay.

Sự hiện diện của Thiên Chúa, ngay chúng tôi cũng có mặt để bảo vệ những anh chị em khi đến đó, là Bí Tích Thánh Thể. Chúng tôi cũng đang ở với Giáo Hội, có thể nhìn thấy sự tự do cho những người khi họ thật sự là những người công chính, là những người thực hiện theo giáo lý và lề luật của Chúa tôi sẽ bảo vệ và có cách đưa những người đó đến được những nơi chốn mà Chúa đã an bài, ngay cả những người đã chọn sự dữ và đi theo đường lối thì đây là một cơ hội được nhìn thấy những người trung thành với Chúa, những người bỏ Chúa, hay những người sống với một đời sống giả dối, tham lam, trong một đời sống tội lỗi, họ đã làm cho những người anh chị em khác cũng đau khổ với một đời sống khi họ chỉ sống với một đời sống bề ngoài trong tư lợi tham lam, theo những điều văn minh của thế giới họ đang thực hiện. Họ quên bỏ đi giáo lý của Chúa, họ quên bỏ đi điều luật của Chúa, họ quên bỏ đi giới răn mà họ phải thực hành, cho nên Chúa để cho tất cả những gì còn lại để thấy được sự thật, bộ mặt thật của sự phải và bộ mặt thật của những điều trái. Con người chỉ có một điều duy nhất là phải trở về, thống hối ăn năn, phải trở về với công chính, bắt nguồn từ sự thật, Thiên Chúa muốn chỉnh đốn tất cả mọi giới, mọi vai trò, chỉ có một điều duy nhất Chúa muốn cho tất cả mọi người nhận ra là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất để thế giới con người thờ phượng, tôn kính, phủ phục, trở về bằng con tim và cõi lòng, còn những người đi ngoài giáo luật, đi ngoài lề luật và có những điều không thuộc về Thiên Chúa thì họ đón nhận những cái giá mà họ đón nhận, ngoài luân lý, ngoài giới luật, ngoài Phúc Âm, ngoài điều răn mà Chúa ban đến chung cho thế giới ngày hôm nay.

Tình Thương của Chúa đã đến với thế giới, Tình Thương của Chúa cũng là những ngày cho thế giới những ân sủng và hồng ân, đây là một thời điểm mà anh chị em có nhiều cơ hội để có thể trở về một cách nhanh lẹ qua tình thương và ơn cứu độ trong những ngày Ngài ban một cách đặc biệt trong trần thế, cũng để cho chúng tôi bảo vệ tất cả những sự đặc biệt do những người anh chị em khi họ nhận ra và trở về cùng Chúa, cũng như nhận ra sứ vụ do Thiên Chúa sắp đặt và chỉ định cho từng cá nhân. Tôi cũng muốn anh chị em hãy rời xa những nơi chốn mà anh chị em có thể thấy được, tất cả những việc mà anh chị em đối diện trong hiện tại, nó có thật, nó có giả, nó có hư và nó có không. Anh chị em hãy nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa thì hãy nhận ra từ nơi con tim của mình trong một đường lối mà Chúa cho cơ hội trở về, nâng đỡ trong một đời sống liên kết với anh em và có một đời sống thật sự đã được Thiên Chúa, qua những lời mà đã Ngài nhắn gởi, ngoài những điều đó ra không có gì có thể thay đổi. Sự gian ác nó đang lấn lướt trong thế hệ hiện tại là do sự quyết định của những ngày còn lại và cũng phải cần kết thúc với những sự dữ, bởi vì khi sự dữ nó đã hoành hành thì những điều dữ đó nó cũng kết thúc vào ngày cuối cùng mà Chúa cho phép, bởi vì đây là những giây phút còn lại của những người được mời gọi trở về với Thiên Chúa, những người gian ác cũng được mời gọi, những người đang sống trong tội lỗi cũng được mời gọi.

Đây cũng là cơ hội để mọi người đứng dậy, nhận ra chỉ có một Thiên Chúa mà con người phải cần thờ phượng, phủ phục và trở về hết lòng, hết con tim để phục vụ và thực hành theo Thánh chỉ của Ngài, nâng đỡ, yêu thương và dắt dìu nhau trên con đường công chính, rời khỏi tất cả những vai trò mà con người đang tranh dành ngày hôm nay trong tư lợi, tham lam, ích kỷ, đem lại sự bất hòa, đem lại biết bao điều lo toan của thế giới trần gian thì không thuộc về Thiên Chúa. Cho nên thế giới nó đang thực hiện những gì theo lý lẽ của con người đều được thực hiện trong thế giới ngày hôm nay, được sự mời gọi, nâng đỡ đưa những người anh chị em trở về, với những ngày đói khát họ đang lo lắng, những ngày biến loạn họ cũng đang lo lắng, những ngày mà đời sống linh hồn đang khô héo, cần trở về cũng phải cần cho mình có những giây phút yên tĩnh như sự mời gọi của Thiên Chúa, để biết rằng sự mời gọi trong thế giới ngày hôm nay là con người phải thống hối và ăn năn, chạy đến những nơi chốn mà Chúa muốn gặp gỡ. Bí Tích Thánh Thể xuất hiện và Bí Tích Thánh Thể đang sống động, ban đến cho con người sự bình an của tâm hồn, củng cố đời sống đức tin qua hồng ân và ân sủng, qua Thập Tự Giá, qua hồng ân và ân sủng của Lòng Thương Xót để cứu giúp cho nhân loại và qua chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ Maria xuất hiện để cứu giúp những người còn lại những ngày cuối thế kỷ, điều này tóm tắt biết bao điều quan trọng mà con người đã được nghe và được loan báo với những mạc khải đã được đem đến cho thế giới.

Hãy thực hành, hãy trở về và kêu mời anh chị em, kêu mời lẫn nhau trở về với Thiên Chúa, nếu ai tin thì sẽ được mở và nhìn thấy sự huyền nhiệm mà Chúa ban trong thế giới của con người ngày hôm nay. Những ai không tin, những ai làm theo điều mà họ đã làm trong gian ác thì họ sẽ trả một giá, bởi vì đây là sự kết thúc với những ngày còn lại. Chúng tôi đến để binh vực cho sự thật, binh vực cho những người thuộc về Thiên Chúa, những người trở về với Thiên Chúa chứ không bênh vực cho những điều mà nó đã bị thần dữ chiếm đoạt mà nó vẫn ngoan cố kiên trì để đi trong những điều do thần dữ nó đang làm chủ của thế giới mà anh chị đang gặp trong hiện tại. Những người được nghe, những người trở về hãy cố gắng hơn, tích cực hơn trong một đời sống hợp tác, hiệp nhất và cầu nguyện cho những người anh chị em khác, cầu nguyện và cầu nguyện, xin ơn Chúa giúp thêm cho những người anh chị em trở về. Thế giới hôm nay quả thật số trở về quá ít, số đang rớt vào lưới bẫy của chúng nó quá nhiều và vô số, đây là một điều đáng sợ và cũng là một điều mà anh chị em đang gặp trong hiện tại. Những điều của sự dữ không dừng lại một điểm mà nó sẽ tiếp tục bành trướng bởi vì anh chị em đã nghe nhưng không trở về, đã nghe nhưng không thống hối ăn năn, đã nghe và phân biệt nhưng vẫn sống trong một đời sống chai lỳ và ngoan cố thì đó là một điều sẽ được trả lại với cái giá mà anh chị em đang sống trong một thế giới do thần dữ nó đang điều khiển cả một thế giới đi vào những ngày bi đát và hỗn loạn nhất mà anh chị đang gặp.

Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài đem đến tất cả những việc cho thế giới, Ngài nhất định là một Đấng thắng trận cuối cùng, Ngài muốn đem những linh hồn nào thật sự trở về với Ngài bằng con tim, trở về với quyết định đi trên con đường lành thánh, những linh hồn nào đang yếu đuối, họ không muốn đối diện với sự dữ thì chúng tôi là những người giúp cho những linh hồn đó, đưa họ trở về với Thiên Chúa, sự bảo vệ của chúng tôi dẫn dắt những người đó, còn những người quyết tâm, biết nhưng vẫn làm, vẫn kiên trì trong tội lỗi, kiên trì trong những điều gian ác thì họ sẽ trả một giá với những ngày còn lại như anh chị em đã thấy và đối diện, điều này không dừng lại, nó sẽ còn tiếp tục đáng sợ hơn nữa, và nó sẽ còn rất nhiều điều ly kỳ mà anh chị em đối diện trong thế kỷ ngày hôm nay.

Những gì qua vai trò mà Chúa cho phép tôi, anh chị em chỉ có một điều duy nhất Chúa cho phép, hãy trở về với Lòng Thương Xót của Chúa, hãy trở về để được gặp gỡ Chúa, củng cố đời sống đức tin, hãy phủ phục Ngài hết mình, hết sức để những vị như chúng tôi là những người được phái đến để nâng đỡ và giúp cho những người anh chị em, những người được dấu ấn của Thiên Chúa, chúng tôi sẽ bảo vệ và che chở để dẫn đưa anh chị em đến một nơi chốn để được sự bảo vệ của Thiên Chúa. Đây là những điều cần thiết nhất mà tôi nhắn gởi cho anh chị em trong hiện tại để chuẩn bị cho mình, đây là bước đầu của những điều mà anh chị đã thấy lố dạng tất cả mọi điều, nó đang đi vào với một thế kỷ còn lại và là cuối cùng, là một sự tranh đấu kịch liệt. Cuối cùng Thiên Chúa vẫn thắng, nhưng con người có bền đỗ để có thể đón nhận những giây phút cuối cùng đó hay không là tùy nơi mỗi một cá nhân, tùy nơi mỗi một cảm nhận lý trí để có thể thắng được với sự dữ và bền đỗ với ơn Thánh mà họ nhận ra nơi Chúa, phủ phục và trở về, sẽ được những dấu ấn do Thiên Chúa ban cho anh chị một cách đặc biệt với sự nhắn gởi của những ngày còn lại. Đây là một câu chuyện mà anh chị không thể tin được trong trần thế và có thể có những người cho đó là một thần thoại không thể tin và không thể xảy ra, nhưng đây là một câu chuyện có thật, là những điều huyền nhiệm xảy ra trong thế giới ngày hôm nay.

Đây là một cơ hội, là một điều vĩ đại nhất để cứu giúp anh chị trong một thời điểm mà chỉ có sự thiêng liêng, huyền nhiệm mới có thể cứu được linh hồn của anh chị ở trong thế giới của con người, còn anh chị cứ đi vào một thế giới thực tế, đối chọi với tất cả những điều trong cái lý lẽ của nó thì anh chị sẽ nằm hẳn ở nơi một thời điểm. Những điều đang có và xảy ra với thực tế thì anh chị sẽ đón được những điều thực tế mà anh chị gặp là phải sớm để trở về để nhận ra, nếu anh chị không theo sự chỉ dẫn của sự mạc khải mới mà Chúa ban cho anh chị thì nơi đâu là nơi trú ẩn và nơi đâu là nơi được đón nhận dấu ấn của Thiên Chúa, nơi đâu là nơi mà Chúa chỉ định cho các anh chị phủ phục thờ lạy, trở về với một lòng thống hối ăn năn trong một thời điểm nhanh nhất, trong một thời điểm biến loạn mà biết bao vai trò đang rớt vào trong những vực sâu của cái lưới hiện tại, để rồi đâu là thật, đâu là giả, đâu là những điều mà anh chị có thể tin được? Chỉ có Thánh Thần của Thiên Chúa, chỉ có những điều thiêng liêng từ nơi con tim cảm nhận sẽ được báo một cách trực tiếp để anh chị được biết nơi đâu được sự che chở, bảo vệ của các Thiên Thần như chúng tôi được phái đến để dẫn đưa mọi người trong những giây phút còn lại, đối diện giữa sự dữ và lành, được đến một nơi chốn mà Chúa ban cho những người công chính, ban cho những người trở về, ban cho những người đầu phục và phủ phục Thiên Chúa, xin Ngài giúp cho những người đó trong những giây phút còn lại với những ngày biến cố mà anh chị đang đối diện.

Hôm nay tôi chỉ nói đến đây, tôi cũng cảm ơn chị L, những lời chị xin cùng Thiên Chúa cho tôi cơ hội chia sẻ những điều cần chia sẻ, tôi cũng tiếp lời với tất cả những điều anh chị đã được nghe và được loan báo. Anh chị hãy mạnh dạn để chúng tôi giúp cho các anh chị, giúp cho những người anh chị em trên thế giới khi họ trở về và nhận ra tiếng nói của Chúa để đừng đi vào cái lưới bẫy của hiện tại mà hãy sống với một đời sống như Chúa mời gọi, từ nơi cá nhân trước, phải gạt bỏ đi tất cả những gì thuộc về cái tham lam, ích kỷ và những điều từ nơi cá nhân trong gian ác, tội lỗi. Tất cả những gì từ nơi bước đường trở về thì được sự thánh hoá của Chúa sẽ được trọn vẹn hơn qua Lòng Thương Xót, qua tình thương Thập Tự Giá mà Chúa nhắn gởi cho con người và qua Bí Tích Thánh Thể mà con người phải đến tìm gặp, phủ phục và thờ lạy, xin Chúa tha thứ và đóng dấu ấn cho mỗi một người mà họ được đón nhận từ nơi Chúa, để được sự che chở bảo vệ vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Hôm nay tôi chia sẻ đến đây, tôi hy vọng điều này cũng là một điều nhắn gởi chung cho những người đang trong một thế giới tràn đầy ân sủng mà Chúa nhắn gởi, cũng là một thời điểm không bao lâu. Anh chị hãy sớm trở về, và thực hành những điều do sự mời gọi của Chúa cũng như chúng tôi cũng có bổn phận trách nhiệm để chia sẻ và loan báo. Còn biết bao điều kỳ diệu nữa nếu anh chị mở lòng, mở trái tim thì có thể được nhìn thấy biết bao điều kỳ diệu mà thế giới hôm nay đã được Chúa ban cho anh chị em những cách thức để có thể nhìn thấy được sự huyền nhiệm của các Thánh Thiên Thần đến để phù trợ và giúp cho những người con cái ở trong thế giới trong những ngày còn lại. Với sự yếu đuối, với sự yếu kém họ không có thể chống chọi nổi nhưng hãy tin và hãy đón nhận thì Chúa sẽ ban cho những dấu ấn, chúng tôi sẽ đến để giúp và đưa dẫn những người đó đến một nơi cũng như che chở bảo vệ cách riêng để anh chị thẳng thắn là những người đón nhận Thiên Chúa. Hãy tin tưởng, hãy phó thác, mọi việc sẽ có Chúa an bài và sắp đặt cho những Thiên Thần, các Thánh phù trợ và giúp cho các anh chị em trong thế giới hiện tại.

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả anh chị em, nhận ra cũng như chọn lựa cho mình con đường phải rời xa những cạm bẫy của tội lỗi hiện tại, rời xa tất cả những điều nó thuận theo với những điều thế giới ưa chuộng trong hiện tại, đừng rơi vào trong thời điểm ngày hôm nay, với những cái tinh vi khéo léo đã làm cho anh chị rớt hẳn vào trong một thế giới, không nhận ra sự nhạy bén thiêng liêng mà Chúa ban cho anh chị. Hãy khôn khéo nhận ra điều gì lôi cuốn mình trong tội lỗi, hãy khôn khéo nhận ra bước đường bắt đầu đi sai từ nơi sự văn minh khi không ý thức thực hiện giáo lý mà Chúa đem đến cho con người, điều đó nó làm cho anh chị em bị sự quản lý của sự dữ mà nó đang bành trướng trong thế giới ngày hôm nay.

Hãy trở về và tiếp tục đón nghe tất cả những lời Chúa nhắn gởi qua hồng ân và ân sủng của những ngày còn lại, để biết con đường, trở về với sự công chính và biết chọn lựa để được sự che chở trong những ngày mà anh chị sẽ không qua khỏi được với những biến cố sẽ đến một cách bất ngờ trong thế giới của trần gian.

Hôm nay tôi cũng đại diện cho các tổng lãnh Thiên Thần, nhắn gởi và chuyển những lời này đến cho tất cả các anh chị em, đây là một thế giới còn lại, Chúa ban tràn đầy ân sủng, cho anh chị em được nghe và được lời chia sẽ của chúng tôi, ít khi chúng tôi có thể đem đến những lời gởi đến cho anh chị em trong thế gian. Đây cũng là những ngày còn lại tôi rất mong muốn các anh chị em được về thiên quốc, được sự bảo vệ của chúng tôi, tôi cũng mong muốn rằng thế giới này không còn bao nhiêu ngày, nếu anh chị em không mạnh dạn để thế giới này sớm ngày về với Thiên Chúa thì sẽ bị cái lưới của sự dữ, nó sẽ toàn thắng, bởi vì nó đang nằm trong tình trạng của những ngày cuối cùng, nó quằn quại, nó sẽ đến một nơi bất diệt không bao giờ có thể xuất hiện ở trên trần thế. Đây là một trận kịch liệt cuối cùng giữa thần dữ và những Thiên Thần ở thiên quốc, cho nên anh chị em đang bị ở giữa thế giới của trần gian, chỉ có sự chọn lựa nơi anh chị em, anh chị em có quyền chọn lựa và có quyền nhận ra Thiên Chúa qua dấu ấn của Ngài, điều đó mới là điều giúp cho anh chị em trong thế giới ngày hôm nay và giúp cho anh chị em trong những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Hãy chọn cho mình, và hãy nhận ra sự mời gọi của Chúa để anh chị em đừng rớt vào cái lưới bẫy và những điều nó đang vây quanh để lôi cuốn linh hồn và thể xác của những người trong thế giới ngày hôm nay. Chỉ có Chúa mới là Đấng toàn thắng và đưa anh chị em về ở một nơi vĩnh phúc, anh chị em có thể còn sống sót lại trên trần gian cũng được hạnh phúc và được chúc phúc do Thiên Chúa ban, khi mọi việc được hoàn tất thì thế giới sẽ không còn sự tranh đấu của sự dữ, không biết bao nhiều người có thể đến được một thế giới còn lại của cuối thế kỷ.

Đây là những lời mà tôi nhắn gởi cũng như chia sẻ với những anh chị em trong vai trò bảo vệ, tôi cũng rất muốn và sẵn sàng bảo vệ những người khi họ kêu cứu tôi, họ kêu cầu tôi. Tôi cũng muốn anh chị em hãy tiếp tục, mỗi lần xem lễ xong anh chị cũng hãy dùng những kinh nguyện mà Giáo Hội hướng dẫn và được biết để chúng tôi nghe những lời mà anh chị em cầu xin đó, nghe những lời mà anh chị muốn chúng tôi giúp đỡ đó, chúng tôi sẽ lập tức đến để giúp đỡ anh chị trong những lúc hoạn nạn, và giúp đỡ anh chị khi gặp những sự đánh phá mà anh chị thường gặp ở trong cuộc đời, bởi vì chỉ chúng tôi mới có thể ứng phó được với sự dữ, nó đang xâm chiếm bất cứ mọi hoàn cảnh để nó chiếm lấy tất cả anh chị em. Hãy dâng lên lời do Thiên Chúa ban qua những kinh nguyện mà anh chị đã đọc để chúng tôi có cơ hội đến để giúp đỡ anh chị kịp lúc, kịp thời, cũng như những lời mà anh chị cầu xin Chúa cho phép chúng tôi sẽ đến để giúp cho anh chị em thoát khỏi những cái lưới bẫy của sự dữ trong thế giới hiện tại.

Đây là những lời mà tôi mạc khải để có thể ban đến cho những người anh chị em cũng đã được đón nghe, với sự yêu cầu sau Thánh Lễ tất cả mọi người, tập thể ở nơi đây, nhà thờ này, người lành cũng như người chưa trở về hãy đọc kinh, như những lời mà anh chị đọc sau Thánh Lễ, kêu cầu Thánh Micae. Đó là điều anh chị thường đọc với nhau, chuỗi kinh Thánh Micae cũng là điều giúp cho anh chị em trong thế giới, hãy loan rộng và phổ biến thật nhiều trên toàn thế giới. Mỗi lần anh chị đọc kinh đó, dâng chuỗi hạt đó kêu cầu luôn cả Chín Phẩm Thiên Thần và kêu cầu tất cả các Thánh Thần ở trên thiên quốc, từ đó chúng tôi có cơ hội giúp đỡ, qua sự cho phép của Thiên Chúa, nhưng anh chị em phải kêu cầu, hãy cầu nguyện, hãy kêu cầu thật là mạnh điều đó mới có thể thực hiện được. Chúng tôi muốn giúp nhưng anh chị em mở lời thì những điều đó chúng tôi giúp đỡ, tất cả những anh chị em cũng phải đi vào trong một chương trình Chúa cho phép, với sự yêu cầu của những người trong nhân loại thì chúng tôi dễ dàng đến để giúp đỡ cho anh chị em hơn. Đó là điều tôi muốn tất cả anh chị em trong thế giới này hãy lần hạt với những chuỗi kinh đã được đem đến cho thế giới, qua sự nhắn gởi của Chín Phẩm Thiên Thần, chúng tôi quy phục ở nơi Thiên Chúa hoàn toàn. Những lời đó cũng là những lời Chúa cho phép được thực hành những chuỗi kinh đó, để qua sự cho phép của Chúa chúng tôi sẽ đến giúp đỡ cho những anh chị em trong những lúc biến cố, những người kêu cầu và những người tin vào những điều mạc khải mà tôi đem đến cho thế giới ngày hôm nay.

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả anh chị trong thời điểm này, cũng là những người có bổn phận trách nhiệm, là những người được chọn để loan báo Tin Mừng. Anh chị hãy tích cực hơn, anh chị hãy nghĩ đến những anh chị em, linh hồn của họ rất quan trọng và rất cần sự giúp đỡ của anh chị em qua những việc mà anh chị em đang phục vụ. Hãy nghĩ đến những người anh chị em khác, đây là một cơ hội để làm chứng cho Chúa, là một cơ hội để làm việc cho Ngài, đem những người anh chị em trở về. Hãy nghĩ đến tất cả những gì cần thiết nhất cho đời sống linh hồn mà anh chị em được chọn lựa trong thế giới để làm những việc này trực tiếp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đừng để cơ hội qua đi, cũng là việc cần thiết nhất mà anh chị em nên giúp cho một bàn tay với những sự việc quan trọng mà Chúa cũng rất cần và chờ đợi những người anh chị em đón nghe và thực hành với những sự nhắn gởi mà chúng tôi loan báo, cũng như chúng tôi chia sẻ để anh chị em có cơ hội được sự giúp đỡ của các Thiên Thần, các Thánh ở thiên quốc, qua sự cho phép của Thiên Chúa, qua những lời khẩn cầu mà anh chị em đọc và anh chị em cầu nguyện.

Đó là điều hôm nay tôi cũng xin cảm ơn chị L, cảm ơn chị MN, đã dừng lại đón nghe và cũng cầu nguyện với Chúa để cho tôi được chia sẻ những điều này. Đây là điều tôi rất vui mừng và hân hạnh được đem những lời này cho những anh chị em có bổn phận trách nhiệm loan báo những việc cần thiết nhất để giúp đỡ cho những anh chị em của mình, và giúp đỡ cho thế kỷ trong những ngày còn lại.

Chúa sẽ đến và sự công thẳng của Ngài sẽ đến trừng trị những người đang sống trong một đời sống khi họ nghe tiếng mời gọi nhưng không trở về, Chúa đến để đón và đưa những người con cái của Chúa lắng nghe trở về, cũng được đến một nơi chốn trú ẩn qua các vị Thiên Thần, các Thánh giúp đỡ cho những người được mang dấu ấn của Thiên Chúa, cũng là những ngày còn lại.

Hãy trở về, đây là những giây phút cuối cùng của thế kỷ, hãy đón nghe và thực hành, đừng để lỡ cơ hội thì anh chị em đón nhận trách nhiệm khi mọi việc đã được hoàn tất. Nguyện xin Thiên Chúa một lần nữa ban đến sự bình an cho anh chị em trong thế giới, anh chị em chọn, phân biệt cho rõ những gì đã được đón nghe sự chia sẻ của những vị Thánh đi qua và đã linh ứng trong thế kỷ của ngày hôm nay. Đây là điều hối thúc đời sống đức tin của anh chị em đứng dậy, thực hiện và tin những điều mà Chúa muốn, cũng như chúng tôi đang sẵn sàng chờ đợi để giúp đỡ những linh hồn, những tâm hồn mà họ tin, trở về và cần sự giúp đỡ của chúng tôi trong thiêng liêng, chúng tôi sẽ bảo vệ linh hồn và thể xác của những người anh chị em khi cần đến chúng tôi qua lời cầu nguyện và sự cho phép của Thiên Chúa.

Chào chị, chị L, chào chị, chị MN.

L.: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, đã ban cho con cơ hội được đón nhận những lời của Thánh Thiên Thần Micae. Con nhớ một năm về trước, Ngài dạy cho chúng con rất nhiều điều để tránh trừ những cạm bẫy trong thế giới nó đang vây quanh, năm nay thì Ngài đã đem đến cho chúng con những lời để chúng con được nhìn thấy sự xuất hiện của các vị Thánh, các Thiên Thần đã đến với chúng con qua những đền thờ, qua những nơi chốn mà Chúa cho phép, cũng là các Ngài mạnh dạn giúp cho chúng con khi chúng con kêu cầu với những chuỗi kinh mà chúng con được mạc khải. Còn biết bao điều nữa, đó là Chúa cho phép để các Ngài có thể giúp đỡ cho chúng con, dẫu chúng con có biết hay không nhưng trong thiêng liêng sứ vụ của các Ngài, được Thiên Chúa cho phép, giúp cho những người con cái khi bị kẹt vào những vòng vây của sự dữ và cũng bị kẹt vào những vòng vây mà thế giới hôm nay đang bị cái lưới bẫy đưa chúng con từ linh hồn đến thể xác trở về với sự dữ mà nó đang muốn quản lý và muốn lấn chiếm chúng con.

Xin Chúa thương xót những người yếu đuối, thương xót những người non nớt, thương xót những người không có khả năng, thương xót những người không chống chọi nổi với tất cả những điều trong hoàn cảnh hiện tại để chúng con từ bỏ quyết định. Xin các Thiên Thần, các Thánh và ân sủng của Chúa để chúng con được khôn ngoan sáng suốt chọn con đường mình đi, quyết tâm trung thành, kiên trì, tín thác, trông cậy, xin Chúa đến với chúng con, và chữa lành chúng con qua các vị thiên thần giúp chúng con, dẫn chúng con thoát khỏi những lưới vây của cạm bẫy của sự dữ trong hiện tại, để xứng đáng được đón nhận ân sủng và tình thương của những ngày còn lại mà Chúa ban cho các vị Thánh Thần giúp đỡ cho chúng con. Các vị Thiên Thần cũng tiếp tục ở nơi chốn này, những giây phút mà các ngài bay qua, bay lại cũng như những tia sáng mà chúng con được nhìn thấy bằng đôi mắt có thật, nhất là những nơi chốn mà Chúa muốn đến để tỏ phép lạ cho những người anh chị em trên toàn thế giới họ nhận ra, cũng là sự củng cố đức tin mạnh mẽ với những điều mắt thấy, tai nghe, những sự hiện diện có thật của các vị Thiên Thần để chúng con được nhận, tin và trở về một cách mạnh dạn, xin cầu cứu và phủ phục với Thiên Chúa, xin được đón nhận dấu ấn của Chúa qua trái tim, cõi lòng và chúng con phủ phục, thống hối, ăn năn, xin Chúa đến với chúng con, cứu giúp chúng con, giải thoát chúng con trong những lúc lâm nguy, đau khổ mà con người đang gặp bởi những trận chiến, với sự ác liệt con người đang sử dụng với nhau trong những điều mà nó giết nhau, trong gian ác, tội lỗi, đã đưa đẩy chúng con vào những cạm bẫy của thế giới ngày hôm nay.

Còn biết bao điều nữa, con cũng xin Chúa cho con được thay thế những người anh chị em, có những người rất yếu dưới họ không biết và họ không nhận ra, xin Chúa thúc đẩy cho họ, xin Chúa cho họ được biết và nhận ra sự huyền nhiệm cao cả có thật này để họ mạnh dạn hơn, tin tưởng hơn và mạnh dạn quyết định để trở về với Chúa, để được nhờ các Thiên Thần, các Thánh phù trợ và giúp đỡ chúng con trong thế giới của ngày hôm nay. Xin Chúa cứu sống chúng con, xin Chúa che chở chúng con, xin Chúa dẫn dắt chúng con, qua sự giúp đỡ của các Thiên Thần đưa chúng con được về, bước qua những cái lưới bẫy, bước qua những cái khó khăn đau khổ của những cạm bẫy, cái lưới rập của sự dữ nó đang muốn thâu phục chúng con. Xin cứu giúp chúng con, xin dẫn đưa chúng con, để các Thánh Thiên Thần trợ giúp, xin Chúa ban cho chúng con được mọi sự bình an và xin các Thiên Thần che chở chúng con đi đến nơi, về đến chốn, những nơi chốn chúng con phục vụ, những nơi chốn chúng con thờ phượng, những nơi chốn chúng con thi hành nhiệm vụ trong những ngày còn lại mà chúng con có cơ hội loan báo Tin Mừng và có cơ hội để nhắn gởi những lời Chúa ban cho thế giới ngày hôm nay, để đưa những người anh chị em trên toàn thế giới trở về với Chúa, được nhận ra ân sủng của các Thiên Thần, các Thánh giúp chúng con trong thế giới ngày hôm nay, qua mọi tầng lớp, qua mọi vai trò trong thế kỷ hiện tại. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

L đón nhận những lời của Thiên Thần Micae gởi đến cho L cũng như nhắn gởi cho L được hoàn tất thông điệp vừa xong là đúng 9:14 phút ngày Thứ Hai, tháng 9, ngày 29 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại bàn thờ với Thập Tự Giá mà L đối diện để được hoàn tất với thông điệp Chúa ban cho L trong buổi tối ngày hôm nay, thay thế tất cả những anh chị em khác đón nhận sự nhắn gởi và sự giúp đỡ của Thiên Thần Micae nhắn cho chúng con trong thế giới hiện tại.

Con xin một lần nữa trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Con cảm ơn Thánh Thần giúp cho con được hoàn tất những lời mà Thiên Thần Micae nhắn gởi, con cũng không quên cảm ơn Mẹ, Mẹ luôn ở bên cạnh cầu bầu cùng Chúa cho con, sắp đặt cho con, xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt con để con có cơ hội mãi mãi sẽ được phụng sự cho Chúa như dụng cụ nhỏ bé mà Chúa cho con được cơ hội trở thành dụng cụ của Ngài. Con xin Mẹ dẫn dắt con để luôn luôn được làm theo Thánh ý Chúa và được an ủi Chúa nơi nhà Tạm, cũng như không để cho Mẹ thất vọng với những việc mà chúng con đang có cơ hội để phục vụ, có cơ hội để đền đáp tình thương và hồng ân mà Chúa dành cho con cũng như tất cả các anh chị được chọn lựa và lòng tri ân mà chúng con gởi đến Mẹ, với sự cảm tạ, với sự hướng dẫn mà Mẹ đã giúp đỡ và đã chỉ dạy cho chúng con suốt bao năm tháng qua. Đây là cơ hội để con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn các Thiên Thần, Thánh Thần, cảm ơn tình thương của Mẹ dành cho chúng con và các Thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Con, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, một lần nữa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn các Thiên Thần và các Thánh. Amen. Amen. Amen.

New Revelations through the Eucharist

http://nrtte.net/

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!