Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy ngày 29-4-2015 [:]

[:vi]

Ngày 29 tháng 4 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, lạy thứ Nhất, con xin vô vàn xin lỗi Chúa, xin lỗi Đức Chúa Cha, Ngài đã nương tay cho thế giới loài người của chúng con, Ngài đã cho chúng con rất nhiều cơ hội nhưng trong thế giới loài người vẫn còn những người con cái đã bị lầm lạc, đã chìm sâu trong bóng tối tội lỗi, có những hành động, có những điều vô cùng xúc phạm đến Chúa Giêsu, Con của Ngài.

Lạy Chúa, tội này đáng chết, không thể tha thứ được, chúng con chỉ cậy vào lòng thương xót của Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đang ở giữa thế giới này, Chúa Giêsu đang chờ đợi những người tội lỗi trở về, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục kiên nhẫn, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục mong mỏi, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục rĩ máu mỗi ngày nhưng Ngài vẫn chấp nhận, bởi vì Ngài thương loài người của chúng con. Chúng con xin cúi đầu thờ lạy Đức Chúa Cha, tôn kính Đức Chúa Cha, phủ phục xin Đức Chúa Cha tha thứ cho con người tội lỗi ngày nay, và xin Đức Chúa Cha hãy nhìn thấy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con mà cho chúng con cơ hội.

Lạy Chúa Cha, chúng con biết, mỗi một lần hay mỗi một thế kỷ mà loài người của chúng con đi đến tình trạng như thế giới ngày nay, Cha rất đau lòng, Cha còn đau lòng hơn tất cả, bởi vì Cha là một vị Vua duy nhất, là một Đấng tạo thành vũ trụ, là một Đấng cai quản từ Trời cao cho đến trần thế, cho đến tất cả hoàn cầu. Vũ trụ bao la thuộc về Cha, nếu Cha dùng quyền năng của Cha thì thế gian này tất cả những người con cái không sống sót một người nào, bởi vì trái tim của Cha đã tạo nên chúng con và thổi hơi thở đó cho chúng con được thở, chỉ có tình yêu mới có thể tồn tại và chúng con còn được ngày hôm nay.

Loài người của chúng con đã khờ dại, loài người của chúng con đã lầm lạc, loài người của chúng con đã tiếp tục ở trong những tháng ngày lỡ lầm đầu tiên, không nhìn ra tình yêu đó, không đón nhận ơn cứu độ của Chúa Giêsu, Con của Cha, mà vẫn tiếp tục sai lầm, hôm nay đã có biết bao điều hậu quả. Nhưng trái lại cũng có người con mà Cha yêu thương, đã có một Người mà Cha đã vì Người đó mà Cha tha thứ rất nhiều cho nhân loại, vì Người đó mà Cha tạm tha và cho con người ngày hôm nay có cơ hội thống hối ăn năn trở về.

Lạy Cha, Mẹ Maria yêu dấu của chúng con là Ái Nữ của Cha, mà Cha đã nhìn thấy sự trọn vẹn trong đời sống nhân đức của Mẹ và Cha đã chọn Mẹ để thay thế cho những người con cái trong thế gian, để vì lời của Mẹ, vì lời của Mẹ khẩn nguyện cho chúng con, vì lời của Chúa Giêsu, Ngài ở Trời cao nhưng đã hạ thế với những ngày mang thân xác và đã yêu thương loài người như thế nào mà ngày hôm nay chính vì hai người này Cha đã để cho thế giới tồn tại đến ngày hôm nay. Lạy Cha, tất cả những gì được ghi chép và cũng đã được biết, không thể mãi mãi được tồn tại, mãi mãi vĩnh viễn như thế này khi con người vẫn xúc phạm và luôn luôn sai lầm, sống trong tội lỗi, luôn luôn có những điều đáng sợ và ghê tởm như thế giới ngày hôm nay, tiếp tục có những hành động và tiếp tục xúc phạm đến Thánh Thể của Chúa Giêsu, Con Một của Cha.

Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho tất cả những điều mà loài người của chúng con đã có một số người đã đầu phục loài quỷ dữ cho nên hành động và những cử chỉ đó đã làm cho chúng con thật đau lòng, đã làm cho chúng con phải khóc và đền tội, đã làm cho chúng con phải cúi đầu để xin Cha tha thứ, xin Cha cho chúng con cơ hội để an ủi Chúa Giêsu thay thế cho những người vô tri, những người có linh hồn, có trái tim nhưng nó không biết đâu là tình thương, nó không biết đâu là người Cha của nó, nó không biết đâu là hạnh phúc mà nó đã vốn có qua ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã hoàn tất; nó đã đi theo loài quỷ dữ, nó đã không nhận và nó đã nhận thần bụt trở thành người.

Cho nên nó đã bạo động, nó đã sai trái và nó đã đem những sự gian ác đó lại tiếp tục làm khổ những người khác, và nó tiếp tục xúc phạm đến Cha; cũng phải đến ngày mà con tin tưởng rằng nó sẽ được trừng trị theo cách mà Cha có cho những người nếu họ không vâng phục, họ đi ngược lại giáo lý và họ xúc phạm đến Cha. Ngày đó là ngày mà họ phải chịu trách nhiệm và ngày đó là ngày mà họ phải đến nơi xứng đáng với những hành động mà họ đã xúc phạm đến Cha cũng như xúc phạm đến Giáo Hội của Cha.

Lạy Chúa Giêsu yêu mến của chúng con, lạy Thứ Hai, con xin dâng lên Chúa Giêsu đang sống, Chúa Giêsu đang ở giữa chúng con qua các nhà Tạm, Chúa Giêsu đang đến và gặp gỡ chúng con bằng Thánh Thể của Ngài. Chúa Giêsu đang nhìn thấy con người ngày hôm nay đi đập phá và cố tình để xúc phạm đến Thánh Thể của Cha. Lạy Chúa Giêsu yêu mến của chúng con, vì những người con cái của Chúa mà Chúa vẫn tiếp tục chịu đựng, vì những người con cái nhỏ bé, những người con cái công chính, những người con cái Chúa chọn, những người mà họ tin vào Chúa cho nên Chúa vẫn tiếp tục chịu đựng với cảnh con người phản bội, cảnh con người từ chối, cảnh con người sống bất chính, cảnh con người đã không còn niềm tin hoặc đức tin, và cũng vẫn chịu đựng nhìn thấy những người con mà Chúa đã chết để chuộc tội cho họ.

Họ ngoảnh mặt làm ngơ, họ quay lại xúc phạm, họ quay lại có những điều bất kính, họ quay lại để tiếp tục chà đạp và làm cho trái tim của Chúa Giêsu rỉ máu mỗi ngày; nhưng Ngài không rời khỏi chúng con bao giờ, Ngài không rời khỏi thế gian này, Ngài không rời khỏi Mình và Máu của Ngài, bởi vì Ngài đã hứa: “ Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế. ”

Lời đó mãi mãi được thực hiện trong thế giới của loài người, lời đó như một lời cam kết để Chúa ở lại và đi vào trong trái tim của chúng con, trọn vẹn để gợi dậy cho chúng con, gợi dậy tình yêu, gợi dậy niềm tin dẫu chúng con là những người tội lỗi, dẫu là những người sa đọa, dẫu là những người bất xứng, là những người đang xúc phạm đến Chúa nhưng Chúa vẫn giữ lời hứa của năm xưa, vẫn tiếp tục chịu đựng, vẫn tiếp tục kiên trì, vẫn tiếp tục nhẫn nại để chờ đợi thế giới ngày hôm nay. Trên hai mươi thế kỷ nhưng Ngài vẫn tiếp tục với lời nói của năm xưa, được sống động qua Bí Tích Thánh Thể, cũng là một chữ duy nhất, bởi vì Yêu cho nên Chúa đi cho trọn hết những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Tất cả những điều này nó sẽ đến một ngày không xa, nhưng trước ngày mọi sự kết thúc, mọi việc đã xảy ra và đang xảy ra, người trở lại với Chúa rất là nhiều, người yêu mến Chúa rất nhiều, những người sống trong tội lỗi trở về với Chúa cũng rất nhiều và những người sống trong một đời sống bị ma quỉ nó đã lừa gạt, non nớt, thiếu niềm tin cũng đã theo, và để cho ma quỉ nó hoạt động trong thân xác những người đó; cũng đã có số lệch lạc, tham lam, đam mê những dục vọng, đam mê mà con người vốn có trong ý riêng của mình cũng rất đông trong thế hệ ngày hôm nay. Số người đi theo thần bụt, số người đã để cho thân xác thỏa mãn, đã để cho tất cả những tham lam, ham muốn của những vật chất, tiền tài cũng đã quá nhiều trong thế kỷ của hiện tại.

Trái lại, sự tinh vi khéo léo của loài ma quỉ mà con người ưa chuộng trong thế giới ngày hôm nay lại là một số quá bành trướng, bởi vì lòng đạo đức của con người đã thuyên giảm qua những vật chất tiền tài, qua những đam mê, qua những thói quen, qua những điều như cái lưới rập mà con người ưa chuộng thực tế trong đời sống, cho nên linh hồn đã bị những đam mê đó đã làm cho chúng con mê muội, không còn thức tỉnh một cách thiêng liêng do Chúa ban cho nên đã bị mù quáng, đã bị lừa gạt, đã bị mơ hồ, đã bị những điều mà con người đã đi vào đời sống của bóng tối tội lỗi, cho nên đã có những việc bất nhân, đã có những việc vô cùng đáng sợ và ghê tởm, đã có rất nhiều điều đi ngược lại với giáo lý luân thường và có rất nhiều điều đã đi lại với sự phản nghịch cùng sự sáng tạo của Thiên Chúa.

Điều này, nếu Chúa muốn nó có thể xảy ra hôm nay và ngày mai để Ngài có thể trừng trị tất cả những người phản nghịch hay trừng trị với tất cả những kẻ vô luân, nhưng bởi vì những người vô luân, những người tội lỗi đang sống trong cùng với một ánh nắng mặt trời của Chúa ban chung cho những người công chính, ban chung cho những người con mà Chúa yêu mến, ban chung cho những người con trở về với Chúa bằng con tim, vì lẽ đó, Chúa muốn để cho như những việc được báo như ở trong sách Phúc Âm, để cỏ lùng và lúa mọc lên giống như nhau và nó cứ tiếp tục xen kẻ để được mọc, bởi vì khi Chúa bứng đi cỏ thì lúa sẽ bị thiệt hại, khi Chúa bứng đi lúa thì cỏ lùng nó có cơ hội để đánh phá và nó sẽ làm cho lúa bi hư hoặc bị chết, cho nên vì chỗ đó mà Chúa để cho cỏ lùng và lúa được mọc chung, đến ngày cuối cùng thì các thiên thần sẽ đến gặt lúa đem vào kho lẫm, và cỏ lùng sẽ được bó lại và thẩy vào lửa, bị thiêu đốt ngàn đời, thiêu đốt mãi mãi.

Đó là điều trong thế giới chung của chúng ta ngày hôm nay, Chúa nhìn thấy được người đạo đức, người công chính cũng đang sống giữa những người tội lỗi, những người gian ác, những người vô luân, những người thác loạn, đó là điều mà hôm nay chúng ta đang nhìn thế giới chung của sự dữ vây quanh; chỉ có một điều duy nhất là Lời của Chúa, là sự sống động đang có, là Thánh Thể của Ngài hiện diện, là phép lạ đã xảy ra và những việc phi thường lạ thường xuất hiện khắp nơi trên thế giới, và tứ bề đang có rất nhiều điều biến loạn của sự dữ, nhưng ơn sũng của Chúa lại đổ dạt dào trong thế kỷ của hiện tại.

Thiên Chúa của chúng ta là một Đấng quyền năng, Thiên Chúa của chúng ta có đủ mọi cách để cứu con người trong nhân loại, chúng ta chỉ cần một điều duy nhất là hợp tác, một điều duy nhất là chúng ta trở về, một điều duy nhất là chúng ta thống hối ăn năn như sự mời gọi mà Chúa cho phép chúng ta qua Lòng Thương Xót, chúng ta đừng để cơ hội đó mất đi, chúng ta đừng để sự dữ nó lấn chiếm, đừng để tất cả mọi điều sẽ chịu trách nhiệm trước sự công thẳng, công bằng lẽ phải và nhất định phải đối diện trước Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Đó là sự công bằng mà mỗi một người chúng ta chịu trách nhiệm đối với Thiên Chúa.

Tình thương của Chúa Giêsu ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội để chúng ta được nhìn thấy Chúa đang chịu đựng những roi đòn mà con người đã đánh đập Ngài trên 2,000 năm trước và 2,000 năm sau vẫn tiếp tục, vì tội lỗi của con người mà Chúa vẫn mang những vết thương lòng đó, Chúa vẫn tiếp tục rỉ máu, Chúa vẫn tiếp tục đau thương với những cái đau mà ngày hôm nay mà con người đang xúc phạm, để chúng ta sẽ biết rằng giờ mà chúng ta cần phải thống hối, giờ mà chúng ta phải cần cố gắng hơn, giờ mà chúng ta phải cần tích cực hơn, giờ mà chúng ta phải cần dùng đời sống của mình hy sinh để cầu nguyện cho người khác, dùng những tiếng nói thật sự bằng con tim gặp gỡ Chúa Giêsu để an ủi Ngài, thay thế cho những anh em của chúng ta đang mù quáng, đang sống trong tội lỗi và đang bê tha trong cảnh sống hiện tại ngày nay. Xin Chúa thương xót chúng con, chúng con dâng lên Chúa để có thể làm những gì chúng con có thể làm được bằng con tim, bằng cõi lòng.

Cái lạy thứ Hai chúng con xin cúi đầu thờ lạy Chúa Giêsu của chúng con, cảm tạ ơn sự hiện diện của Chúa, cảm tạ ơn sự sống động của Chúa ngày hôm nay và cho chúng con được an ủi Chúa với lỗi lầm mà những người con đã đánh phá, đập phá nhà Tạm và để cho Mình của Chúa vung vãi khắp nơi ở trên nền đất, là một sự bất kính không thể tha thứ được, nhưng Chúa vẫn làm thinh để cho chúng con cơ hội, làm thinh để cho chúng con nhìn thấy được còn biết bao nhiêu người đang sống trong tình trạng đó thì họ sẽ ra sao? Chúa ơi, Chúa cũng quá đau lòng, chúng con cảm nghiệm được sự buồn phiền của Chúa mỗi một ngày mỗi một tăng hôm nay, chúng con phải làm gì đây và chúng con phải như thế nào để mạnh dạn hơn để chúng con làm chứng và giúp những người anh chị em của chúng con trong đời sống hy sinh của mình, để họ nhận ra và trở về cùng Thiên Chúa, để được sống như giáo lý mà con người cần phải thực hành và cần phải tìm đến, để xin Lòng Thương Xót của Chúa tha thứ, thánh hoá và biến đổi cho thế giới loài người của chúng con.

Lạy Chúa, cái lạy thứ Ba, con xin dâng lên Chúa Thánh Thần. Con biết, tất cả những gì được nói, những gì được nghe, những gì được dạy không ở nơi con người có thể làm được, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể thấu hiểu được tất cả vai vế ở nơi đời sống của chúng con, dạy cho chúng con cầu nguyện và Chúa Thánh Thần cũng hướng dẫn tâm trạng của Chúa Giêsu và tâm trạng với những điều mà chúng con đang xúc phạm để chúng con có thể nói lên bằng lời với sự hướng dẫn đó để xin Chúa tha thứ đủ mọi hoàn cảnh, đủ mọi vai trò, đủ mọi điều đã xảy ra, và đang xảy ra, đủ mọi điều mà chúng con cần phải nói bằng tiếng nói để thưa cùng Thiên Chúa, để thay thế cho một số người trong nhân loại, để thay thế cho tất cả những người anh chị em chúng con trong tình trạng phục vụ những năm tháng vừa qua.

Cũng còn biết bao nhiêu người, nhất là những người trong gia đình của chúng con, những người đã được nghe chúng con chia sẻ, những người đã được đối diện với chúng con nhưng họ vẫn còn cứng lòng tin. Xin Chúa Thánh Thần mở lời cho chúng con được nói, mở lời bằng sự sống động để nhắc nhở cho con tim của con người, nhắc nhở những lỗi phạm mà con người vốn đã phạm và đang phạm; xin Chúa giúp cho chúng con làm sao có thể có những người anh chị em họ tiếp tục mạnh dạn nhận ra sứ vụ của mình, mạnh dạn trình bày, mạnh dạn chia sẻ, mạnh dạn làm chứng bằng đời sống của chúng con, bằng việc làm của chúng con, bằng hành động của chúng con, bằng tất cả những điều thực hành mà chúng con cần phải thực hành trong đời sống của mình.

Xin Chúa cho chúng con đón nghe được tiếng của Chúa, và xin Chúa cho chúng con mở trí mở lòng, xin Chúa cho chúng con nhạy bén khi Chúa dạy chúng con. Xin Chúa dạy cho chúng con yêu thương, dạy cho chúng con nhẫn nại, dạy cho chúng con tha thứ, dạy cho chúng con nhân chứng, mạnh dạn nói lên điều được biết được nghe và được thấy, xin Chúa dạy cho chúng con đủ mọi mặt để chúng con có thể làm được những gì mà Chúa muốn chúng con làm. Xin Chúa lấy đi tất cả những sự yếu đuối tội lỗi ở nơi thân xác mỗi một người vốn có trong đời sống của thế gian thực tế.

Để Chúa ban Thần Khí của Ngài, Chúa ban tình yêu của Ngài, Chúa ban sự khôn ngoan sáng suốt của Ngài, Chúa ban tất cả những điều mà Chúa vốn ban cho những người con cái được chọn là nhân chứng cho thế giới ngày nay. Xin Chúa giúp cho chúng con sống nhân đức, sống thánh thiện, sống với những điều mà chúng con cần từ bỏ tất cả những xấu xa, bản ngã để chúng con minh chứng cho sự thật, sống mỗi một ngày trong sự công chính, sống đạo đức mỗi ngày, sống thánh thiện mỗi ngày để tỏ hiện Chúa đang sống trong chúng con và chúng con đang làm chứng cho Chúa giữa thế giới ngày nay.

Con xin dâng lên Chúa tâm tình mà con dâng lên Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, con xin cúi đầu thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa của chúng con, con xin kính thờ lạy một Thiên Chúa Ba Ngôi và Ba Ngôi Một Chúa. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu là Chúa của chúng con, cho chúng con cơ hội quỳ trước Nhà Tạm để xin dâng những lời tâm tình do Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho chúng con hôm nay.

Còn lại ba bái lạy mà con xin chuyển giao cho chị MN., người mà Chúa tuyển chọn tối nay để chị em chúng con có mặt tại giáo đường này để nói lên tâm tình và cũng xin chia sẽ với sự đau buồn mà Chúa đã bị xúc phạm vào những ngày vừa qua, qua những người đánh phá và đập phá các nhà Tạm, Thánh Thể của Chúa bị chà đạp và vung vãi khắp nơi do sự phản động, do loài quỉ dữ, nó qua thân xác con người đã làm cho Chúa Giêsu đau đớn, không phải vì chính những cái đau đớn vị sự đập phá mà đau đớn vì con người ngày hôm nay đang sống trong tội lỗi.

Còn biết bao nhiêu người nữa, trong âm thầm Chúa biết được, vẫn tiếp tục xúc phạm đến Chúa qua những lần đón Mình và Máu của Chúa, xin cho chúng con đứng dậy, hiểu được ý nghĩa và xin cho chúng con được nhận ra để đền bù tội lỗi khi chúng con còn hơi thở, đừng để quá trễ, chúng con phải chịu trả giá, chúng con không còn cơ hội để có thể xin lỗi, chúng con phải đón nhận, và nơi chốn chúng con đi là vực sâu của lòng đất, nơi đó chỉ là nơi khóc lóc nghiến răng và đau khổ.

Xin Chúa đừng để loài người của chúng con hay những người anh chị em có cơ hội lọt vào những giây phút đó. Xin Chúa cứu chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin Chúa cho chúng con cơ hội được trở về với Lòng Thương Xót của Chúa, cúi đầu thờ lạy, phủ phục hết lòng hết sức, thống hối và ăn năn, xin cho chúng con tri ân với những lời cảm tạ chúc tụng, cho chúng con thời gian để chúng con được thay thế họ để xin lỗi Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Amen. Amen. Amen.

M.N.: Lạy thứ Bốn, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin sấp mình thờ lạy Mình và Máu Thánh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết làm gì đây, chỉ biết cúi đầu thờ lạy và xin lỗi Chúa, chúng con xin lỗi cho những người đã vấp phạm, đã phá đổ nhà Tạm và đã để Mình Máu Thánh Chúa vung vãi, họ không biết họ đang làm gì, hành động của loài quỹ dữ, chỉ có quỹ dữ trong người họ mới làm những hành động xúc phạm đến Chúa như vậy. Chúng con rất đau lòng, trái tim chúng con thổn thức, rất là thổn thức khi hay những hành động họ đã xúc phạm với Chúa, chúng con cảm nhận sự đau đớn của Chúa, buồn cho nhân loại ngày hôm nay, vì Chúa ở lại với chúng con qua Thánh Thể của Chúa, vì Chúa yêu thương chúng con.

Qua bữa Tiệc Ly năm xưa, Chúa vẫn tiếp tục ở lại vì chúng con, ở lại với những người con cái nhỏ bé, cũng đang ở lại với những người đang khinh dễ, lăng mạ Chúa, xúc phạm Chúa. Biết nói gì hơn vì tình yêu của Chúa mà Chúa ở lại, chúng con chỉ biết đón nhận Chúa và nhờ vào Mình và Máu Thánh Chúa đã biến đổi, cho chúng con được cảm nhận, biết tôn thờ một Thiên Chúa, cảm nhận tình yêu của Chúa trong chúng con. Chúa đã ban cho chúng con sức mạnh, cho chúng con khỏe mạnh tâm hồn và thể xác, và đã ban cho chúng con một niềm tin, nhưng có biết bao nhiêu người hiểu được lòng của Chúa, biết bao nhiêu người đón nhận được tình yêu của Chúa để Chúa cứ trăn trở, trái tim Chúa rướm máu mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chỉ biết cúi đầu sấp mình thờ lạy và xin cung kính chúc tụng. Chúng con tôn thờ Chúa, chúng con yêu mến Chúa, xin cho linh hồn chúng con, thể xác chúng con, tâm trí chúng con, tất cả trong chúng con luôn luôn được kết hợp với các thiên thần và Mẹ Maria bên tất cả các nhà Tạm trên toàn thế giới, để mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây chúng con chúc tụng, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con yêu mến Chúa, an ủi Chúa, an ủi Chúa Giêsu Thánh Thể để cho Ngài bớt đi nỗi đau khổ, cho Ngài bớt đi những buồn tủi do loài người chúng con tạo nên.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin cảm tạ tình yêu Chúa, con cảm tạ Chúa đã đến thế gian này, đã đem Mình và Máu Chúa để nuôi dưỡng hồn xác chúng con, để nuôi sống chúng con mỗi ngày và chờ đợi chúng con mỗi ngày. Chúa muốn ở lại với chúng con và chúng con cũng luôn luôn muốn ở lại trong Chúa để được Chúa nuôi dưỡng, để được Chúa biến đổi, Chúa thánh hoá qua tình yêu của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa lời chúc tụng và tôn vinh, ngợi khen một Chúa Giêsu yêu mến của chúng con, chúng con yêu mến Chúa mãi mãi, cho đến hơi thở cuối cùng trong cuộc đời của chúng con. Amen.

MN: Lạy thứ Năm, kính lạy Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Năm Dấu Thánh là năm dấu tình thương, ân sũng của Chúa tuôn đổ ra để cứu rỗi chúng con, chúng con xin dâng lên những tội lỗi, xin Chúa lấy đi những tội lỗi của chúng con đã đóng vào Năm Dấu Thánh của Chúa, những xúc phạm, những gì mà loài người đang làm cho Chúa. Xin Chúa biến đổi chúng con qua Năm Dấu Thánh của Ngài, xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin biến đổi và hoán cải những người đang xúc phạm đến Chúa để họ biết ăn năn thống hối mà trở về với Chúa, để được đón nhận dấu ấn tình thương của Chúa, để máu Chúa tuôn đổ ra không bị phí phạm. Chúa chết, đổi giá máu để cứu chuộc mỗi người, Chúa cũng muốn cứu hết tất cả mọi người nhân loại của chúng con, xin Chúa dùng Năm Dấu Thánh Chúa bao phủ hết con cái loài người chúng con, để họ biết ăn năn thống hối, trở về để đón nhận hồng ân cứu chuộc của Chúa.

MN: Lạy thứ Sáu, chúng con xin cảm tạ Chúa Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ, Nữ Vương trên trời và cũng là một Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Mẹ là một người Mẹ, người con Dấu Ái của Cha, rất vẹn toàn trước mặt Cha, Mẹ là một người có thể thay mặt hết cả loài người chúng con để cầu bầu cho chúng con, để năn nỉ cho chúng con, để cứu vớt chúng con; nhờ có Mẹ mà Chúa Cha còn nương tay cho loài người chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết tôn kính, chúc tụng, tri ân, và yêu mến, chúng con luôn luôn đền đáp và làm việc đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ để an ủi Mẹ, để đền đáp những tâm tình Mẹ; trái tim của Mẹ đang xót thương bao che, che chở cho chúng con. Chúng con luôn luôn cần có Mẹ, chúng con lúc nào cũng cần có Mẹ, để được Mẹ hướng dẫn, soi sáng, dẫn dắt, trong cuộc đời này bao nhiêu người còn chưa trở về.

Chúng con xin Mẹ thương, hướng dẫn họ, thay đổi họ để đem họ trở về với Đức Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu bớt đau lòng và trái tim Mẹ bớt xót xa. Chúng con xin cảm ơn Mẹ, chúc tụng Mẹ; những lần chúng con lạc đường, những lúc chúng con không nghe lời xin Mẹ luôn luôn nhắc nhở chúng con. Lạy Mẹ, con chỉ biết nói lên lời cảm tạ, tri ân và chúc tụng Mẹ là Mẹ của chúng con, Mẹ mãi mãi là Mẹ của nhân loại, Mẹ của chúng con, xin Mẹ che chở chúng con, Mẹ là người đến can thiệp chúng con trong những giờ phút cuối cùng trên thế giới này, xin Mẹ luôn luôn cầu bầu cho chúng con và dẫn dắt chúng con, đưa chúng con trở về với Chúa trên con đường lữ thứ trần gian. Chúng con xin cảm tạ ơn Mẹ.

L: Lạy Mẹ Maria dấu yêu của chúng con, những lời người chị em của chúng con dâng lên Mẹ hết trái tim, hết cõi lòng với sự nghẹn ngào. Thưa Mẹ, chúng con không thể thiếu Mẹ trong cuộc đời, ngày hôm nay chúng con tồn tại, chúng con còn những ngày để thống hối ăn năn là chính Mẹ, chính Mẹ đã xin cùng Đức Chúa Cha trì hoãn, cho thêm thời gian để chúng con có cơ hội, để những hậu bối nhỏ bé này được có cơ hội nói lên tiếng nói, có cơ hội để được Chúa Thánh Thần cho phép và Chúa Giêsu thương xót để chúng con có mặt ngày hôm nay. Tất cả những điều này không đến từ con người mà từ sự yêu thương của Đức Chúa Cha, sự ưu ái của Chúa Giêsu và tình thương của Chúa Thánh Thần, qua sự nâng đỡ trợ giúp và chở che của Mẹ Maria để chúng con có cơ hội nói lên tiếng nói sự thật.

Chúa dùng Thánh Thần của Ngài cho chúng con được đón nhận và bao phủ bởi Thần Khí của Ngài để xin được thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên thế giới, thay thế cho tất cả những người sống trong tội lỗi, thay thế cho mỗi một cá nhân, thay thế cho mỗi một gia đình và thay thế cho tất cả những người con cái trong hàng của Giáo Hội, là những người đang sa ngã, những người đang sống trong tội, những người đang chỉ mặc một lớp áo nhưng họ đã vì chính trị, họ đã vì sự lợi dụng, họ đã vì thế giới của con người thực tế, không đúng như những lời, không đúng như giáo lý mà Chúa muốn cho nên có rất nhiều điều đã xảy ra và đang xảy ra hôm nay.

Xin Mẹ thương xót chúng con, chúng con xin thay thế những người đó, thay thế tất cả những người con cái khắp nơi, để xin cúi đầu thực hiện Sáu Lạy như Mẹ đã mạc khải cho chúng con trong thế giới ngày hôm nay. Sự phủ phục tuyệt đối đó để xin Đức Chúa Cha thương xót, cho chúng con và cho loài người của chúng con, cho những người công chính, ngay cả những người trên đường trở về, những người chưa nhận ra, những người chưa đón nhận và chưa tin vào Chúa cũng có cơ hội vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ như thế này.

Mẹ ơi, xin Mẹ tiếp tục giúp chúng con vì Mẹ biết được Thánh Ý của Chúa, Mẹ biết rằng đời sống của chúng con còn có rất nhiều điều không thể qua khỏi những chặng đường cuối cùng vào những ngày biến loạn; xin Mẹ đến giúp chúng con, xin Mẹ cho chúng con sức mạnh để chúng con dựa vào Mẹ, sự can thiệp của Mẹ nhất định đưa chúng con trở về; cho dẫu như thế nào đi chăng nữa nhưng có Mẹ can thiệp, có Mẹ phù trợ, có Mẹ giúp chúng con, chúng con nhất định sẽ được tha thứ, sẽ được sự thương xót, sẽ được sự cứu giúp của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần.

Lạy Mẹ Maria dấu yêu của chúng con, chúng con không thể tách rời cũng không thể đi một mình được giữa cuộc đời này, chúng con đã từng được đón nhận biết bao hồng ân mà Mẹ ban cho, bởi vì hồng ân mà Chúa đã ban cho Mẹ, Mẹ cất giữ để ban lại cho loài người của chúng con. Tất cả những gì mà Mẹ can thiệp, Mẹ lên tiếng thì điều đó sẽ được thực hiện trong đời sống của chúng con và chúng con được đón nhận hồng ân đó để giải thoát bớt những điều tội lỗi vây quanh. Xin Mẹ cứu chúng con, bất cứ hoàn cảnh nào.

Mẹ ơi, đôi khi chúng con lòng mong muốn nhưng thể xác yếu đuối và cũng có rất nhiều điều vô tình, cố ý trong cuộc sống đã làm cho Mẹ thất vọng bao lần; xin Mẹ cứu giúp chúng con, giải thoát chúng con, để chúng con đứng dậy nhờ Mẹ, như Mẹ đã ban cho chúng con để chúng con được cùng với đạo binh của Mẹ, cùng với các thiên thần, cùng với triều thần thánh thiên quốc cúi đầu thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa của chúng con, bây giờ và cho đến hơi thở cuối cùng của chúng con.

Lạy Mẹ, cho dù thế giới hôm nay có biết bao điều nhưng chúng con xin Mẹ ở cùng chúng con, giúp chúng con và hướng dẫn chúng con để chúng con không bị cái lưới bẫy của sự dữ nó bao phủ, hay bị cái lưới bẫy của sự dữ nó làm cho chúng con có những khó khăn. Có Mẹ chúng con nhất định vượt qua những sự khó khăn đó để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ, làm chứng cho tất cả những việc của Mẹ làm trên chúng con, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đang ban cho thế giới loài người qua hồng ân và ân sũng. Chúng con cũng xin được Chúa Thánh Thần bao phủ bởi Thần Khí của Ngài để chúng con không bị vấp ngã và không bị sợ trước tất cả những áp lực của con người ngày hôm nay, để tránh trừ, không đón nhận sự thật qua quyền năng, không nhìn ra phép lạ, và sự huyền nhiệm mà Chúa đã ban và đang ban cho thế giới ngày nay.

Con xin Mẹ ở cùng chúng con, cảm tạ ơn Mẹ mỗi một ngày đã nhắc nhở chúng con để chúng con mỗi một ngày được sống xứng đáng hơn. Xin Mẹ cho chúng con được tiếp tục kiên nhẫn, kiên trì, hy sinh, hãm mình để đời sống của chúng con giúp cho những người anh em khác, qua việc làm, qua hành động để người khác nhìn thấy được Chúa ở trong chúng con và những sự chỉ dạy của Mẹ được thực hiện trong chúng con để đem những người anh chị em khác ở trong sự lầm lỗi, ở trong bóng tối được trở về, thống hối ăn năn.

Con không biết nói gì hơn, ngoài những lời xin được cúi lạy; con xin cảm tạ ơn tình thương mà Chúa đã ban cho con có một người Mẹ dịu dàng, một người Mẹ khiêm nhường, một người Mẹ đầy nhân đức, xin cho con được học nơi Mẹ, để xứng đáng hơn với những ơn thánh Chúa đã ban và đang ban cho chúng con. Con cũng không quên cảm ơn Thánh Giuse, Ngài luôn luôn bảo trợ, Ngài luôn luôn là vị Quan Thầy của Giáo Hội, là Đấng bậc khi chúng con cầu xin, không bao giờ mà Ngài từ chối, con vô cùng cảm tạ Thánh Giuse, xin Ngài tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Con cũng xin Thánh Anna, Thánh Gioan Kim, xin hai vị tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Và chúng con cũng xin Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael, xin các Ngài tiếp tục bảo vệ che chở để chúng con được sống xứng đáng hơn, đừng để sự dữ nó có những hành động làm cho những người anh em của chúng con hay ngay cả chúng con có những giây phút quên đi bổn phận của mình, xin Ba Tổng Lãnh Thiên Thần nhắc nhở và dắt dìu chúng con để chúng con nhân chứng cho Chúa với những điều được biết được nghe trong sứ vụ hiện tại của chúng con, con cũng xin bốn phẩm thiên thần và các thiên thần luôn ở bên Chúa khi chúng con không có mặt tại nhà Tạm, khi chúng con có việc bận rộn, xin cho chúng con kết hợp cùng các Ngài, trái tim của chúng con cùng với các Ngài ca ngợi chúc tụng và an ủi Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chúng con xin triều thần thánh thiên quốc, chín phẩm thiên thần, một trăm năm mươi vị Thánh, một trăm mười bảy vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cho chúng con mỗi ngày được cùng với các Ngài ca tụng ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa ở thiên quốc. Tuy chúng con ở trần gian nhưng linh hồn của chúng con gởi lên xin với các Ngài, chúng con cùng với các Ngài thờ lạy Thiên Chúa của chúng con, thay thế cho những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế cho những người con cái trong gia đình, thay thế cho những người chưa tin, thờ phượng cùng với các thánh, chúng con xin dâng, xin cùng với các Ngài, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Chúng con cũng xin cảm ơn Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con, Thiên Thần Daniel và thầy Gioan luôn cầu bầu cùng Chúa, xin cho chúng con được tiếp tục nhờ các ngài cầu bầu để chúng con học được gương nhân đức của các ngài, gương thánh thiện của các ngài, gương can đảm của các ngài để nhân chứng cho Chúa Giêsu Thánh Thể những ngày còn lại của cuối thế kỷ, đem tiếng nói của Ngài, sự sống động của Ngài đến với thế giới.

Con không quên xin chị Thánh Têrêsa, chị Thánh Philomena, Thánh Lucy, Thánh Faustina Lòng Thương Xót, Á Thánh Têrêsa Calcuta, Thánh Têrêsa Avila và Mẹ Thánh Monica, Thánh Agustinô, Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, Cha Thánh Gioan Vianney, Cha Thánh Piô, Cha Trương Bửu Diệp, cũng như Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, cha Phổ, cha Mân, cũng như tất cả các thánh mà chúng con được kính dâng, nhất là Thánh Tôma ở nhà thờ này và Thánh Lawrence, Thánh Elizabeth, Thánh Têrêsa, Thánh Phanxicô Salê và tất cả các giáo xứ mang tên của các thánh.

Xin cho chúng con cũng hiệp ý cùng với các nhà thờ chúng con có cơ hội đến đó để cầu nguyện, cũng xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, mỗi một người của chúng con càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn, nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể, càng ngày càng sống động với một đời sống mà chúng con thật sự phải bỏ chính mình để chúng con tiếp tục đón nhận những lời mà Chúa muốn chúng con làm chứng cho thế giới. Xin các Ngài cầu bầu ủng hộ để giúp cho chúng con qua lời cầu nguyện, để chúng con mãi mãi trung thành và bền đỗ cho đến giây phút cuối cùng, để một ngày nào đó chúng con cũng xin cùng Thiên Chúa cho chúng con được trở về, được ở với Chúa cũng như gặp gỡ các ngài trên thiên quốc, xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, con tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa. Chúng con vừa kết thúc Sáu Lạy, chúng con hiệp ý cùng với các thánh, xin tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con và giờ của chúng con vừa xong là đúng 9 giờ 54 phút, ngày Thứ Tư, tháng 4, ngày 29, 2015, tại Thánh Đường Thánh Tôma mà chúng con có cơ hội cúi đầu thờ lạy và đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng trong chúng con vào buổi tối ngày hôm nay. Con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, và con cũng xin cảm ơn Mẹ; chúng con rất khao khát một ngày nào đó chúng con đến ở nơi thánh tượng mỗi ngày để được xin đón nhận những lời của Mẹ và những lời mà Chúa Giêsu qua Thập Tự Giá để đến với chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 [:]

error: Content is protected !!