Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Lời Chúa Giêsu ngày 29-10-2015[:]

[:vi]IMG 0544

Ngày 29 tháng 10 năm 2015

­Lucia: Lạy Chúa, 11 giờ 25 phút, ngày Thứ Năm, tháng 10, ngày 29, năm 2015, tại nhà Tạm, tại Thánh Đường Thánh Justin. Con đang quỳ trước nhà Tạm, để đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng vừa xong; mỗi một lần đón nhận lời Chúa Thánh Thần con cũng xin Chúa cho con được đón nhận lời của Chúa để con biết được rằng con cần làm gì và phải làm như thế nào với lời mà Chúa đã nhắn gởi cho con qua những ý nghĩa liên quan đến Bài Đọc sáng hôm nay, cũng như bài Phúc Âm mà Chúa đã để lại cho chúng con trong Thánh Lễ vào buổi sáng hôm nay mà con đến đây để tham dự.

Đồng thời ở nơi đây Chúa cũng sắp đặt cho con một chỗ yên lặng để được quỳ trước nhà Tạm để xin được đón nhận lời của Chúa Thánh Thần vừa linh ứng xong, và con lại xin tiếp tục đón nhận lời của Chúa. Xin Chúa đến với con trong giây phút này, Chúa muốn con làm gì và Chúa muốn nhắn gởi gì chung cho thế giới, và cho con cũng như những người con cái của Chúa khắp nơi trên thế giới? Con xin chờ đợi để lắng nghe để được đón nhận lời của Chúa trong giây phút này.

Lời Chúa Giêsu:

L, con thương mến của Cha, tất cả mọi việc như con thường được nhắc nhở, không phải là tình cờ mà Cha muốn có những giây phút riêng tư con một mình con; có rất nhiều điều, trong sự yên tĩnh để được đón nhận một cách rõ ràng hơn với những việc cần thiết. Cha muốn con lắng nghe để tường thuật một cách thật rõ ràng từng chi tiết mà Cha muốn cho thế giới chung ngày nay và riêng cho mỗi một người có bổn phận trách nhiệm – những người con cái của Cha khắp nơi – để được nhận và rõ với trách nhiệm, bổn phận và sứ vụ của những người được nghe và được biết.

L., tất cả những gì của những ngày vừa qua thì hôm nay con thật là rõ những việc mà con đã làm và đang làm, những lời con được đón nhận và lắng nghe, không còn là những ngày đầu mà hãy mạnh dạn với những gì khi Cha muốn con thực hiện. L., Cha đã để cho con chứng kiến được tất cả những gì vốn ở trong thiêng liêng nhưng đôi mắt của con, trái tim con và đôi tai con nhận được và rõ những việc cần thiết mà Cha loan báo cho thế giới ngày nay. Tiếp tục, sự sống động đó như những lời được nhắc nhở qua Phúc Âm, qua Tin Mừng của thế kỷ trước kia.

Hôm nay lại tiếp tục một sự gần gũi sống động mà Cha qua Bí Tích Thánh Thể để ban đến cho con người. Đó cũng là sự gặp gỡ sống động vào những ngày còn lại, sống động để các con nhận ra được sự thiêng liêng hiện hữu mà hôm nay Cha tỏ cho muôn người trong nhân loại nhìn thấy được quyền năng mà Thiên Chúa vẫn ban và cho con người, để trái tim của mỗi một người chúng con nhận thức và cảm nghiệm hay từ nơi lý trí để chọn lựa với một bước đường đã đi, đang đi và sẽ đi; bởi vì những gì của ân sủng và hồng ân không thể kéo dài, chỉ là một năm tháng gần nhất để các con có thể nhận thấy những gì vốn có do nơi Thiên Chúa ban cho.

Những việc kỳ diệu, những điều mà các con được chiêm ngưỡng và thấy một cách tỏ tường, đó là điều nhắc nhở cho con người ngày hôm nay không phải chỉ là một Thiên Chúa mà các con đã trở thành thói quen, không phải chỉ là một Thiên Chúa khi các con lật sách Phúc Âm và khi các con đóng lại thì mọi việc đâu vào đó, tiến triển chỉ có một phần nào và đa số chỉ là nguội lạnh khô khan – mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Các con thương mến của Cha, những việc mà các con thường thực hành trong đời sống của mỗi một vai trò, Cha mong muốn rằng những gì của thiêng liêng các con phải cần có trái tim để cảm nghiệm, để quyết định và dùng lý trí để nhận thức. Những việc mà các con làm ở trong đời sống bổn phận của mỗi một vai trò đó không phải chỉ là những ngày trên trần thế thực tế và những điều cần ở nơi đời sống mà là một cái gì đó ở trong trái tim, ở trong cõi lòng.

Với một sự thân mật, một sự thiết tha và một sự linh động ở nơi đời sống của đức tin các con mới có thể khám phá được, nhìn thấy được và nhận ra những điều vốn Cha ban rất gần để cho các con nhận thấy sự gần gũi mà các con vốn có, bởi vì thế giới đông người đa số hôm nay chỉ làm theo thủ tục, chỉ làm theo những gì của bề ngoài và để cho những gì thực tế ở nơi đời sống là con người, là bản ngã, là quyền cá nhân, là cá tánh và những điều đi vào quá nhiều thực tế với những nhu cầu; những việc chính nhất mà các con biết và hiểu nó chỉ là một phần nào của những người trong thế giới; quả thật rất ít. Cho nên đến ngày hôm nay có biết bao nhiêu người với tinh thần khi họ được biết và nhận ra những ơn thiêng Cha ban thì cũng bị cấm cản bởi những người chung quanh, cấm cản bởi những chức vụ, cấm cản ở trong mỗi một người với vai trò mà họ đang tiến bước trên con đường nhân chứng và đem Tin Mừng.

Tất cả mỗi một điều, mỗi một vai trò cũng đều có những sự khó khăn bởi vì đời sống không bắt nguồn từ chân lý, không bắt nguồn từ giáo lý, không bắt nguồn từ sự thật với trái tim của mình cho nên đời sống cứ tiếp tục để cho bản ngã, cá tánh, để cho quyền quyết định riêng tư của mình và cứ để cho những điều đó trở thành cái luật mà các con tự làm khó cho nhau. Các con đã làm sai nhưng không hề biết, các con lỗi đức bác ái rất nhiều nhưng các con không hề nhận ra những cái lỗi đó, những cái sai đó mà các con cứ tiến bước trong những việc mà các con chỉ để đôi mắt của bề ngoài, để đôi mắt với những điều thực tế trở thành sự thống trị và khống chế các con.

Các con thương mến của Cha, hôm nay Cha nói đến điều này để Cha nhắc nhở cho các con thành Gierusalem năm xưa; ngày mà Cha còn ở trần thế tất cả những việc của Cha làm. Tất cả những việc thực hiện để mong con người nhìn thấy đó là sự thật và chân lý của một Đấng Thiên Chúa mà con người cần phải tin, cần phải trở về để có một giáo lý căn bản và dạy cho họ trong đời sống biết phân biệt giữa lành và thiện, phân biệt giữa đúng và sai, phân biệt với tất cả những gì tốt đẹp vốn trong tình thương, trong tình yêu, trong nâng đỡ, trong bác ái và hy sinh. Luật lệ là một điều cần thiết để con người đi trong trật tự của mỗi một quốc gia, mỗi một nơi chốn mà họ đã có những chức vụ để cầm quyền một đất nước, xử lý của công bằng hay xử lý với những điều vốn có nơi con người trong trần thế.

Nhưng trong tâm hồn mỗi một người nếu hiểu và rõ để giữ lấy tất cả những gì trong công chính thì con người không cần phải cai trị, mà tự mỗi một người nhận ra những điều thiện và những điều lành, có thể phân biệt tất cả khi giáo lý của Cha đã được để lại và những việc của Cha đã làm để giúp cho họ tin vào một Thiên Chúa – một Thiên Chúa đầy lòng nhân ái, một Thiên Chúa đem vẻ đẹp cho con người nhân thế, một Thiên Chúa công lý và công bằng, một Thiên Chúa dạy chân thật và công chính, một Thiên Chúa đem đến cho những người con cái sự hòa bình, bình an và hạnh phúc.

Tất cả những gì vốn có trong những việc bé nhỏ, trong những hành động mà Cha đã thực hiện để đem các con đến gần, đem các con nhận rõ được, đem các con nhìn thấy được bằng mắt, nghe bằng tai và hành động ở nơi con người mang thân xác bình thường nhưng lại có những việc phi thường lạ thường đó để chứng minh cho một Đấng Thiên Chúa trong một đường lối chân thật đem đến và gần gủi con người.

Những việc của Cha làm đó là đoạn đường bắt đầu đi cho đến kết thúc trên cây Thập Tự Giá, biết bao nhiêu điều đã bẽ ngược lại với tội lỗi, bẽ ngược lại với những dối gian, những gian ác, những hành động bất chính và còn biết bao điều không công bằng ở nơi đời sống của những người có chức vụ, những người quan quyền, những người vua chúa để nhận ra điều gì từ nơi con người vốn có – là phải có sự công bằng, là con tim thật sự có bình an và niềm yêu thương để từ những người cai trị cho đến thường dân cũng có một đời sống ấm êm và hạnh phúc.

Nhưng tiếc thay tất cả những gì từ trời cao Cha ban đến, chỉ bởi vì kiêu ngạo, chỉ bởi vì sự khắc khe của con người và con người, chỉ bởi vì những luật lệ nơi con người tạo nên, để là một ranh giới với tất cả những gì vốn có đi vào thực tế do nơi họ phải để trái tim và cõi lòng để nhận ra những gì trắc ẩn vốn có nơi con người, để họ nhìn ra những điều gì đã đi qua trong lịch sử, những điều tội lỗi, những điều bất chính sẽ gây đến cho biết bao hận thù, đau khổ, oán ghét và giặc giã.

Biết bao điều đã đi qua trong lịch sử được nhắc đến một nơi chốn mà Cha mong muốn họ phải nhìn thấy, bởi vì sự xuất hiện đó là ánh sáng được chọn lựa trong sự an bài Đức Chúa Cha đã để cho Ta được sinh ra ở nơi một miền, nơi đó là một nơi đem đến ơn cứu độ cho toàn nhân loại, cũng chính là một nơi mà con người hiểu biết nhiều, học hỏi nhiều, luật lệ nhiều nhưng cũng đều ở nơi sự kiêu ngạo và từ ở nơi luật lệ của con người, gạt bỏ biết bao điều hay, gạt bỏ biết bao điều tốt đẹp; họ chỉ dành lấy những gì ở trong thân xác nhưng thực tế là thói quen, thực tế là những điều chỉ là qua loa không thật tâm ở trong đời sống, mà con tim thực sự có và cần, vốn phải cần nhận ra, cần thực hành để tẩy bỏ đi cái suy nghĩ của một đầu óc kiên cố, một đầu óc thiển cận, một đầu óc ấu trĩ và còn cộng thêm sự ngoan cố mà họ không tiếp nhận những gì tốt đẹp vốn có và đã có.

Cứ giữ lấy tất cả những gì vốn thực hành nhưng chỉ là thực hành trong đời sống luật lệ của con người, còn những gì Thiên Chúa đem để tháo gỡ tất cả những gì vốn ở nơi con người thấp kém, hạn hẹp và thiển cận đó thì lại bị loại bỏ. Cho nên, bởi vì không đón nhận những sự tốt đẹp thì đó là hậu quả mà con người phải gánh chịu và đón nhận với những gì mà mình quyết định ở trong sự ngoan cố của chính mình; ngày hôm nay cũng có thể chưa mở đôi mắt thật lớn để nhìn ra được những gì bao quanh và đang đối diện.

Cho nên không còn thời gian để có thể tiếp tục, bởi vì sự chờ đợi và sự nhẫn nại của Thiên Chúa cũng đã đến ngày, đã đến ngày mọi người đều qui tụ, đã đến ngày mà những việc của Ngài phán sẽ được thực hiện và phơi bày giữa ánh sáng, giữa bầu trời và giữa con người trong nhân loại. Cho nên đừng ngoan cố và cứ giữ lấy những c ố tật và cá tật sẽ đem đến cho các con những điều mà các con đón nhận được đó là chính đất nước của các con và tất cả những gì vốn ở nơi cá nhân, gia đình hay tập thể.

Không có tình yêu, không có lòng nâng đỡ, không có yêu thương, không có tha thứ thì sẽ triền miên đau khổ, sẽ triền miên trong một xứ sở không bao giờ có hòa bình, cứ tiếp tục, tiếp tục thời đại này đến thời đại khác khi các con không thật sự hiểu được ơn cứu độ và tình yêu của một Đấng Thiên Chúa và một giáo lý hiệp nhất, duy nhất và mọi người cùng hiệp nhất để đi về với một giáo lý duy nhất mà Cha mong muốn đến ở giữa thế giới loài người, để các con từ tâm hồn, từ thể xác nhìn ở nơi nhau bằng tình anh em huynh đệ.

Đừng ở nơi chức vụ, đừng ở nơi đất nước này hoặc đất nước kia, đừng để tiền tài danh vọng, đừng để tất cả những điều vốn ở nơi chức vụ rồi từ sự tham lam ích kỷ đó, từ những cố tật đó, từ những sự ngoan cố đó, từ ở nơi bản ngã cá tánh và quyền cá nhân đó sẽ không đến một nơi chốn nhất định là không có hòa bình, tiếp tục tranh chấp lẫn nhau, cứ tiếp tục bất đồng ý kiến từ đạo giáo này sang đạo giáo khác; không hiệp nhất và thống nhất trong một đời sống nhận ra điều gì là sự thật, điều gì là một Đấng Tôn Thờ để con người chỉ có nhận ra là Thiên Chúa, không có một thần bụt nào mà con người thờ phượng nó.

Những điều đó sẽ đem lại cho các con kết quả gì qua bao nhiêu ngàn năm, cuối cùng con người sẽ nhìn thấy những gì vốn có là những ngày đau khổ, những ngày tang tóc, những ngày mà cứ tranh chấp từ việc này cho đến việc khác; từ những việc nhỏ cho đến những luật lệ làm cho các con trong hàng ngũ của những người mang chức vụ, ngay cả hàng ngũ của những người dân, của những con chiên cũng sẽ bị ảnh hưởng và đau khổ theo với những điều cố định, những điều ấu trĩ và những sự ngoan cố để không thấy ánh sáng, không thấy chân lý và cũng không nhìn thấy được sự thật vốn đã có và đã được do nơi Cha đến để cứu con người trong nhân loại, để giải thoát cho họ, đem ánh sáng và cho họ một vùng đất mới ở nơi cõi lòng, niềm tin để nhận ra được ánh sáng của một Đấng Thiên Chúa đến để cứu con người và đã chết thay cho tội lỗi con người trong nhân loại.

Các con thương mến của Cha, bài Phúc Âm đọc ngày hôm nay nhắc nhở và làm cho Cha quay lại một thời điểm trước kia; Cha ngắm nhìn các con, Cha ngắm nhìn thành trì và Cha đang ngắm nhân loại ngày hôm nay. Ngày nào các con mới có thể trưởng thành, ngày nào các con mới thật sự trở về, và ngày nào các con mới thật sự lắng nghe những điều có thật mà các con đã chiêm ngưỡng bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai? Lời của Cha vẫn tiếp tục để lại cho các con ngày hôm nay nhưng các con vẫn tiếp tục tranh đấu lẫn nhau, các con vẫn tiếp tục đi tìm những điều hư vô, những điều không thực tế, những thần bụt mà các con không mở mắt lớn để nhìn thấy được có quyền năng, hay những điều bị tiêu diệt bởi những điều mà các con lầm lạc trong đời sống.

Các con thương mến của Cha, từ quốc gia này đến quốc gia khác và tất cả những người con trên toàn thế giới, đã đến ngày các con phải mở đôi mắt thật lớn, mở đôi tai để nghe và mở trái tim, mở cõi lòng và dùng lý trí để có thể nhìn thấy sự thật đã xảy ra và đang xảy ra. Điều gì sẽ là điều đánh động các con, điều gì sẽ là một điều để cho các con hoàn toàn nhận ra để biết rằng tình yêu của Ta vốn vẫn còn ban cho các con trên trần thế? Lời hứa của Ta mãi mãi được thực hiện trên loài người các con, cũng đã đến ngày mọi sự gần kết thúc cho nên lời hôm nay Ta đem đến để nhắc nhở cho tất cả các con và sống động lại Tin Mừng cho toàn thế giới, với những gì được biết, với những gì cần biết tiếp tục và tiếp tục mở như một chìa khóa để nhận ra một kho tàng vĩ đại mà các con cần trở về và quy phục. Đó là bước đường cuối cùng để ơn cứu độ của Ta được trọn vẹn trên loài người của chính các con.

Cho nên, không có gì là một sự tình cờ, không có gì để đoán xét theo con người, hay không có thể dùng cách của con người qua bao thế hệ trước vẫn là những tiên tri, những ngôn sứ bị giết hại bởi tay của các con, bởi sự suy diễn của các con, bởi sự ngoan cố và lòng tin chai đá của các con đã biết bao nhiêu người gục ngã và chết. Cho nên chính những điều đó các con hãy mở lớn đôi mắt, hãy mở rộng tâm tư và cõi lòng, hãy nhìn thấy những thực tại trong đời sống của con người và con người đang tiếp tục trên một con đường mà các con nhìn bằng đôi mắt bình thường và tầm thường cũng cảm thấy đáng sợ và ghê tởm; huống gì một Đấng Tạo Thành có thể tiếp tục để điều này sinh tồn ở trên trái đất do chính bàn tay của Ngài tạo dựng nên hay không?

Còn biết bao điều mà ngày hôm nay Cha chờ đợi, bởi vì tất cả những gì mà Cha đã ban đến cho các con Cha để cho các con tự do để lựa chọn và Ta cũng để cho các con trọn tình vào những ngày còn lại trong ân sủng và hồng ân để các con chọn lựa con đường trở về. Ta mong chờ ở nơi trái tim của các con, Ta mong chờ sự trở về thật lòng của các con, Ta mong chờ sự hiệp nhất của các con và Ta mong chờ tất cả mọi người mở đôi mắt thật lớn để nhìn những việc các con đã thực hành, đã hành động, để trả lời cho các con trong những ngày hiện tại và tương lai.

Ta nhắc nhở cho những người con đã lắng nghe lời Ta, đã sống với giáo lý, đã sống trong công chính, những người con đó vẫn còn tiếp tục giúp cho các con, vẫn tiếp tục nhân chứng cho các con, vẫn tiếp tục để cho các con nhìn thấy sự hiện diện của Ta trong họ với họ, để các con có cơ hội được nhìn thấy đồng loại của mình mà hãy vươn mình trở về với công chính, trở về với sự thật, trở về với một chân lý mà Ta để lại cho các con.

Thời gian sẽ không còn bao lâu nữa, mọi sự sẽ kết thúc, cho nên những gì cần đến Ta để cho thế giới nhìn thấy được sự vinh quang của Ta qua Thánh Thể, Ta để cho tất cả những người con nhận ra được những gì chưa bao giờ có nay đã xuất hiện trên bầu trời và chuẩn bị cho những ngày mà các con cần phải chuẩn bị, chuẩn bị cho những ngày trở về với sự thật, trở về với sự hiệp nhất, trở về với một Đấng trọn tình thương mà Cha qua Thập Tự Giá để đón các con và đưa các con trở về. Ta cũng để cho các con quyền tự do vào những ngày còn lại cuối cùng để con đường của các con đi và sự quyết định đó không để cho các con phải trách oán với những gì mà các con đã có cơ hội.

Tất cả những gì được trả lời, Ta muốn các con hãy nghe thật rõ và biết thật rõ với tất cả những việc mà Ta vốn đã qua các ngôn sứ, tiên tri của những thời đại trước kia và thời đại hôm nay Ta vẫn vậy để đến với các con với những lời nhắc nhở, với những lời sống động, và với tất cả những việc mà không thể đến từ con người hay bộ óc tầm thường và bình thường của con người mà đến từ Thánh Thần Thiên Chúa, đến từ Thần Khí để đem những lời nhắc nhở gởi đến cho toàn thế giới.

Ngày giờ cũng đã đến và mọi sự như báo trước, cho nên các con hãy dừng lại tất cả sự gian ác vốn có, đang để cho mình không còn những giây phút ngừng lại để có thể nhìn thấy tất cả những điều mà các con đã gây cho nhau, đã làm cho nhau, tự hủy diệt nhau. Càng tồi tệ hơn nữa là các con bắt đầu đi ngược lại với tất cả giáo lý và luân thường mà Ta đã để lại cho các con bằng sự sáng tạo. Các con tự hủy diệt mình và các con đã để cho thế giới đang hoà nhập bởi những điều không phải là ở nơi con người mà là do nơi thần dữ mà các con đã hoàn toàn không hề biết.

Bởi vì những điều ở nơi các con là quyền tự do, là quyền đấu tranh cho quyền cá nhân, là sự tự do dục vọng, là tham lam, là ích kỷ, là những điều khát vọng ở nơi thân xác con người. Các con không để cho linh hồn các con với những vẻ đẹp, với những điều vốn có, với những điều trắc ẩn trong lương tâm, lương tri và trái tim của mình, để nhận thức ý thức những gì vốn có trong cái đẹp, trong cái hay, trong chân lý, sự thật và trong những điều tốt đẹp qua cái chết mà Ta đã cứu các con trong nhân loại.

Hôm nay, Cha dùng tiếng nói này để nhắc nhở lại cho các con, cũng sống động lại Tin Mừng vốn các con đọc mỗi ngày, được giảng mỗi ngày và đã thấm nhập bao nhiêu trong vai trò, trong trái tim những người được giảng, những người được nghe và những người thực hành. Ta mong muốn những điều này đến với các con để có thể hiểu rõ những việc mà các con cần lưu ý đến; thời đại của trước kia hay thời đại đã đi qua và hôm nay vẫn là một thời đại mà Ta đem tiếng nói sống động để nhắc nhở cho các con.

Ngày nào các con có thể mở đôi mắt thật lớn, mở tâm tư cõi lòng nhận ra những điều vốn cần sự can thiệp của Ta và cũng cần những lời mà Ta mong muốn trên môi miệng của các con – là lời chúc tụng, là lời ngợi khen, là lời tri ân, là lời mà các con thưa cùng một Đấng Thiên Chúa tạo ra các con; cũng là những điều mà các con đã từ bỏ, từ chối. Các con không còn con đường chỉ quay trở về phũ phục và đón nhận với những gì vốn có mà Ta đang chờ đợi sự quy phục của tất cả các con; đừng quá muộn khi các con đã nghe nhưng không thực hành, khi các con đã biết nhưng không tiếp nhận, khi các con đã hiểu nhưng không tin, đó là điều chần chờ mà thời gian sẽ là sự trả lời.

Cho nên tất cả những gì khốn khó đau khổ nó sẽ đến một cách bất ngờ, bởi vì ngày đã đến và mọi sự trong một chương trình đã được quyết định do Đức Chúa Cha đã đem đến cho thế giới, biết bao nhiêu thế kỷ đã đi qua được ghi chép và sự chờ đợi đó cũng đã đến ngày gần kết thúc. Cho nên trong thời điểm của ngày hôm nay, những điều lạ đã xảy ra và những điều khốn khó cũng như những điều chưa bao giờ xảy ra để đem đến cho nhân loại đau khổ và tang thương cũng xuất hiện trong thế kỷ của ngày nay, đó là một sự nhắc nhở rõ ràng để con tim mỗi một người, mỗi một cá nhân, mỗi một linh hồn, tuỳ sự lựa chọn của các con; bởi vì những giây phút mà các con thấy được, không còn con đường chọn lựa và chỉ là một giây phút để Ta có thể cứu các con và cho các con được vào ở nơi tình yêu mà Ta đã hứa và ban cho các con, chính là dấu ấn của tình yêu qua Năm Dấu Thánh mà Ta đã để lại cho các con trong nhân loại.

Tất cả những người con cái ở trong công chính, ở trong sự thật, những người con được lựa chọn trong thế giới được đi vào hàng ngũ sắp sẵn vào những ngày còn lại. Ta cũng để cho tất cả những người con chưa biết, chưa tin đang sống trong tội lỗi, đang sống trong lầm than, đang sống trong ngoan cố, đang sống dửng dưng và chai đá cũng có cơ hội để được nhìn ra những gì vốn Ta ban qua ân sủng và hồng ân, để các con có cơ hội quay trở về, có cơ hội hiệp nhất, có cơ hội nhìn thấy những điều mà những người con cái nhân đức, công chính vẫn còn và vẫn còn lại trong thế giới của hiện tại để các con nhìn vào đó, nhìn vào sự hy sinh của họ, và nhìn vào những kết quả tốt đẹp mà Ta đã chọn để đem họ giữa thế giới để nhắc nhở cho các con.

Những điều này là một dấu chỉ để cho các con được nhận thấy quyền năng của Ta làm việc trên những người con cái ở trong thế giới, quyền năng của Ta làm những việc phi thường, lạ thường trên con người và trên những điều kỳ diệu và trên rất nhiều điều phi thường được đến và xảy ra trong thế giới. Cho nên đó là một sự nhắc nhở mọi bề để các con được nhìn thấy được những nơi chốn mời gọi các con trở về với tình yêu, trở về với sự hiệp nhất, trở về với một lòng trong những điều tốt đẹp ở nơi giáo lý cần thực hiện và cần sử dụng trong đời sống của các con. Trái tim và cõi lòng thống hối để chuẩn bị cho một ngày mà các con sẽ đối diện với công bằng, chân thật và lẽ phải của một Đấng Thiên Chúa đối với tất cả mỗi một linh hồn và mỗi một người trong sự công bằng.

Đó là điều mà hôm nay Ta muốn nhắn gởi cho các con trước ngày đó, đừng để sự bất ngờ và đừng để những ngày tháng các con không kịp và chưa kịp để được đón nhận. Đây là những lời được đem đến để các con cùng nhau hiệp nhất trong một tâm tình và để cho những điều vốn có, đã có các con thể hiện bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng tâm tư, để tự các con ở trong sự thống hối đó, sự công bằng sẽ đến các con không còn sợ và các con đã có thời gian thống hối và ăn năn. Đây là những điều được đem đến để nhắc nhở cho tất cả các con, Ta chờ đợi lòng của các con, Ta chờ đợi môi miệng của các con, Ta chờ đợi sự phủ phục của các con và Ta chờ đợi lòng thống hối thật sự của các con để trở về đường ngay nẻo chánh, trở về với chân lý, trở về với sự thật, và trở về với tình yêu và giáo lý của Ta.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng các con nhận ra và đụng chạm đến trái tim. Các con đang nằm trong một thế giới hiện tại ngày hôm nay có biết bao điều bận rộn trong cuộc sống, có biết bao thời gian mà các con đã đốt đi như một hư không, không giữ lại cho mình cũng như linh hồn, chỉ cung cấp cho thân xác và chỉ cung cấp cho những thực tế rồi cuối cùng các con cũng vẫn không bình an, không an vui, không hạnh phúc và không có niềm tin; cứ tiếp tục ở trong một đời sống như các con đã đốt lấy linh hồn của mình, đốt lấy thể xác với tất cả những gì ở nơi tiền bạc, danh lợi, tư lợi và cuối cùng vẫn là trống rỗng, vẫn là đau khổ, vẫn là khao khát, vẫn là trắc ẩn, vẫn là đi tìm nhưng không hề gặp gỡ.

Cho nên hôm nay Ta muốn để cho các con nhận ra những gì vốn có để giúp cho các con trên đoạn đường trở về, trên đoạn đường nhận ra chân lý, trên đoạn đường trở về với sự thật, bình an hạnh phúc. Ta muốn gặp gỡ tất cả các con với một nơi chốn mà Ta đã tỏ quyền năng để các con được nhìn thấy – đó là Bí Tích Thánh Thể.

Các con hãy dừng chân lại những giây phút yên tĩnh ở trong cuộc đời của mình, ở trong ngày mà các con cần có những giây phút yên tĩnh để cho linh hồn của các con nghỉ ngơi, thân xác của các con có những giây phút bình tĩnh, bình an để được tiến bước trên con đường đầy ý nghĩa mà các con đã bỏ quên, đã bỏ qua, để chọn lựa cho mình những gì tốt đẹp nhất, chọn lựa cho mình một hướng đi nhất định, chọn lựa với tình yêu mà Ta đã ban cho các con sự sống – sự sống ở đời này, sự sống đời sau và tiến bước trên những bước đường gian nan khổ ải nhưng các con không đi một mình, các con đi cùng với Ta. Tình yêu của Ta đã ban cho các con, tình yêu của Ta đã chết cho các con và Ta vẫn đồng hành, vẫn sống động để chờ đợi để đón nhận những lời mà các con tìm đến với Ta.

Đó là điều mà hôm nay Ta để cho tất cả những người con cái nghe thật rõ những ngày còn lại, Ta đem hết tất cả những gì ban cho các con để chờ đợi ngày mà các con phải đối diện với sự thật. Đừng để quá trễ. Đây là thời gian của hồng ân, là thời gian của ân sủng, là thời gian mà các con được nghe và đón nhận sự sống động mà Ta đã ban và tỏ hiện cho các con thấy để các con cũng biết những điều được nghe được biết và trái tim của các con sẽ khẳng định được; bởi vì đến từ nơi Ta, đến từ nơi sự thật, đến từ nơi công lý, đến từ nơi công bằng, và đến từ nơi chân lý mà Ta muốn tất cả các con nhận để trở về với một trái tim hoàn toàn phủ phục, hoàn toàn thống hối và hoàn toàn thuộc về Ta khi các con nhận định một cách rõ ràng.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng các con hiểu để nhận ra những gì được biết, được nghe và được thấy trong thời đại của hiện tại để chuẩn bị cho những ngày sắp tới, chuẩn bị cho linh hồn, chuẩn bị cho thể xác và chuẩn bị cho mỗi một cá nhân đối diện trước quan toà của một Đấng công bằng, lẽ phải mà linh hồn các con không thể tránh khỏi.

Đó là điều mà hôm nay Cha nhắc nhở cho các con và gởi đến những lời tiếp tục để các con nhận ra Ta đang chờ đợi các con và muốn tập tành để cho mình có bình tĩnh, bình an hãy dành thời gian mỗi một ngày trong sự tất bật đó để cho các con bình tĩnh, bình an, để hiểu được đời sống các con là những người Kitô Hữu, những người đón nhận, những người hiểu được giáo lý của một Thiên Chúa, những người đã từng hội nhập vào Giáo Hội bằng phép Rửa Tội.

Các con là con của Ta, các con đã được nhận những món quà Ta đã ban, vốn đã để sẵn nhưng các con chưa khám phá ra, các con không hiểu được ý nghĩa cao trọng vĩ đại của nó, các con không hiểu được những món quà đó các con rất cần và các con sẽ mở ra vào những ngày còn lại khi các con còn có cơ hội trong hơi thở và còn những ngày trong thân xác. Đây là những lời nhắn gởi để các con rõ hơn trong đời sống mỗi một vai trò, mỗi một sứ vụ và mỗi một tầng lớp của những người con cái của Ta khắp nơi trên toàn thế giới.

Hy vọng những lời này sẽ đánh động để các con tìm ra sự thật, tìm ra những gì vốn có được sống động ở nơi đời sống của các con, sự thực hành của các con, môi miệng của các con và sự chứng tá của các con để đem những người anh chị em và cũng để có một tinh thần liên đới để quyết định duy nhất một Đấng mà các con chọn lựa, một Đấng can thiệp cho các con, một Đấng đã chết cho các con và một Đấng duy nhất yêu thương loài người các con. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, những người chưa biết, những người đang biết, những người chưa tin, những người đang trở về, những người đang đi tìm sự thật, những người đang khao khát và chờ đợi, cũng như những người đang sống trong tội lỗi, đang sống bất chính và những người họ hoàn toàn không biết tình yêu và ơn cứu độ của Cha, cũng như những lời nhắn gởi chung cho thế giới và riêng cho cá nhân. Xin Cha giúp chúng con, đánh động chúng con và nhất là anh chị em chúng con trong sự phục vụ của những tháng ngày vừa qua, để đẩy bỏ đi tất cả những gì vốn có và chướng ngại vật trước mắt chính là tâm tư của con người chúng con cũng vẫn còn những gì của yếu đuối xác thịt.

Xin Cha cho chúng con được nhìn thấy sự quan trọng vĩ đại này mà hăng say thêm, hy sinh thêm, cố gắng hơn, để tiếp tục đem những điều mà Cha muốn cho thế giới, cho những người anh chị em khắp nơi và cho những người con được đón nhận những gì mà Cha muốn nói, những điều mà Cha muốn nhắn gởi. Sự sống động đó kèm theo sự hiện diện của Cha, quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể và sự hiện diện một cách mạnh mẽ rõ ràng để báo trước cho những sự việc sẽ đến và đang đến trong thế giới, để chúng con kịp chuẩn bị, kịp trở về, nhận ra để trở về với một niềm tin tuyệt đối để chúng con vững vàng, dẫu có xảy ra điều gì chúng con cũng đón nhận được những điều của Cha dạy.

Ý nghĩa của Sáu Lạy mà Mẹ mạc khải trong thế giới ngày hôm nay đi kèm với tất cả những ân sủng, hồng ân mà chúng con biết sử dụng, biết phủ phục, biết tin tưởng với trái tim và cõi lòng để thưa với Cha mỗi một khi chúng con phủ phục, chúng con cúi đầu và mỗi một khi chúng con gặp gian nan, đau khổ thử thách, chúng con vẫn đến với Cha với một tâm tình, với một trái tim cúi đầu phủ phục với những ý nghĩa được chỉ dạy và sự mạc khải của Mẹ. Con người của chúng con đừng để cho những khuyến dụ chung quanh và những điều tương tự của thế giới con người mà hãy đi vào từ sự thật, hãy kiên nhẫn và hãy thiện chí để tìm ra tất cả những điều vốn có do Cha ban, vốn sống động do Cha nhắc nhở, vốn có những điều cần thực hành, thực hiện để chúng con sớm trong sự hiệp nhất đoàn kết và chuẩn bị.

Tất cả những gì đến cũng là có sự chuẩn bị, cho dù như thế nào nhưng chúng con vẫn là một niềm tin, một niềm tín thác và gởi trọn để xin Cha tha thứ và xin Cha khoan hồng để cho loài người của chúng con có cơ hội được về với Cha, trở về sự công chính và sự hiệp nhất để cùng nhau có cơ hội được đến với một thế giới mới, như chúng con đã được nghe, đã được biết và chúng con cũng trở lại với những người công chính, đừng để sự dữ lôi cuốn chúng con và đừng để cho cái tôi và sự kiêu ngạo đó nó sẽ làm mờ đi những gì vốn có trong hồng ân và ân sủng mà Cha ban cho chúng con.

Hãy mở lòng cho chúng con để chúng con tin, để chúng con nhận thức, để chúng con ý thức, bởi vì chính con tim mới là sự trả lời, bởi chính cõi lòng chúng con trong sự phủ phục, trong sự hạ mình, khiêm nhường và để chúng con nhận ra tình yêu của Cha, để cho chúng con mãi mãi được phủ phục. Xin Cha cho chúng con nhận ra những điều chúng con đang cần, xin Cha can thiệp, và xin Cha cấp bách cứu nhân loại trong thế giới ngày nay trong sự thác loạn, trong sự cuồng loạn, trong những người đã bỏ đi biết bao điều tốt đẹp ở trong hàng ngũ của mình, ở trong vai trò của mình để họ tiếp tục sống trong sự bê tha, sống trong tội lỗi, sống trong sự phủ nhận, và sống trong sự ngoan cố cứng lòng tin.

Xin Cha giúp cho họ, đây là cơ hội còn lại và cũng là cơ hội cuối cùng, xin Cha cho họ mở lòng, mở tai, mở trái tim để trở về với Cha; bởi vì Cha là sự thật, là công chính, là con đường ánh sáng, là một niềm tin, chúng con không còn ai ngoài Cha ra để được bình an, để được hạnh phúc và được sống trong ý nghĩa khi còn trong thân xác. Khi ra đi bất ngờ cũng xin Cha cho chúng con được về với một nơi vĩnh viễn muôn đời mà Cha đã chết cho chúng con để mở cửa thiên đàng, đem ánh sáng hy vọng, đem cho chúng con sự kiên nhẫn và quyết định trong sự tuyệt đối với niềm tin ở nơi Cha, để chúng con được trở về với Cha và theo Thánh Ý của Cha để được đến với một nơi chốn do Cha quyết định cho chúng con.

Không còn gì có thể nói hơn nữa, con chỉ biết thay thế tất cả những người anh chị em xin được cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con xin cảm ơn Chúa đặc biệt được nhận bài ngày hôm nay, có rất nhiều điều bất ngờ nhưng đây là những việc mà con đã thường thực hiện nhưng ở nơi chốn mà Cha đưa đến, đó là một nơi yên tĩnh. Hôm nay con cũng không biết bắt đầu đến nơi đâu, nhưng tất cả mọi sự Cha đều an bài, sắp đặt để không bị chi phối và cũng không để cho những điều không phải theo Thánh Ý Cha làm cho con chi phối không tập trung và cũng không hoàn toàn trọn vẹn được với lời của Cha nói.

Hôm nay không phải là tự con tìm đến đây mà chính Cha đã sắp đặt cho con đến nơi chốn này, để con quỳ trước nhà Tạm, con quỳ ở một nơi chốn mà Thánh Lễ Misa vừa mới xong để có cơ hội con một mình được trực tiếp đón nhận những lời của Cha đến với con cũng như Chúa Thánh Thần linh ứng để hoàn tất bài hôm nay con nhận được, tiếp tục cùng với những người anh chị em với công việc của mình loan truyền, chứng tá và đem đến cho thế giới. Con xin một lần nữa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

L. kết thúc bài này là đúng 12 giờ 08 phút, ngày Thứ Năm, tháng 10, ngày 29, năm 2015 tại Thánh Đường Thánh Justin và tại nhà Tạm mà con có cơ hội được quỳ trước nhà Tạm trong giây phút này. Amen. Amen, Amen. Con xin cảm ơn Chúa. Con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 [:]

error: Content is protected !!