Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp của Thánh Augustinô

 

Ngày 28 tháng 8 năm 2014

Lucia: Lạy Chúa, 11:28 phút, ngày Thứ Năm, tháng 8, ngày 28, tại Thánh Đường Thánh Justin, con đang trực tiếp trước nhà Tạm, con cũng như Kh đang quỳ ở đây để dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót, chuỗi hạt Mân Côi để thay thế cho anh chị em chúng con vắng mặt, cũng như những người họ chưa bao giờ được biết lần chuỗi hạt Mân Côi, chuỗi Lòng Thương Xót.

Chúng con cũng cầu xin Chúa thương cho những người tội lỗi, những người đang sống trong sự gian ác, những người đang ở những quốc gia mà họ đang bị giết hại, chúng con xin dâng lên tâm tình, những điều mà chúng con xin thay thế cho những người anh chị em đó, xin Chúa thương cho họ một đời sống nhận biết Chúa, cho họ bỏ đi tất cả những tội lỗi gian ác mà họ đang sống và đối xử với nhau, cũng như cho tất cả mọi người trên thế giới được nhận ra sự hòa bình, nhận ra sự hiệp nhất mà chúng con cần từ bỏ tất cả những tội ác mà xã hội hôm nay đang dùng cách đó để đối xử với nhau.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn tình thương của Chúa đã cho chị em của chúng con sáng hôm nay trong một ngôi nhà Tạm thật yên lặng, chỉ có hai chị em chúng con quỳ trước nhà Tạm để dâng lên tâm tình này. Giờ phút này đây con cũng xin Chúa cho con hôm nay là ngày lễ Thánh Augustinô, con thật khao khát để được đón nhận những lời của Ngài, cách đây một năm về trước Ngài cũng cho con được đón nhận cũng vào ngày lễ bổn mạng của Ngài, được trực tiếp đón nhận những lời mà Ngài nhắn gởi cho chúng con trong thế hệ ngày hôm nay, qua sự cho phép của Chúa.

Hôm nay con cũng đến ở nơi đây, và trong những giây phút yên tịnh như thế này con cũng xin Chúa cho con được đón nhận những lời của Thánh Augustinô để nhắc lại những điều mà hậu bối ngày hôm nay cần học hỏi qua những gương nhân đức của các vị thánh đã đi qua. Đời sống của các vị thánh cũng là những gương soi cho các hậu bối của chúng con trong thế kỷ ngày hôm nay, có biết bao nhiêu người họ cũng đang sống trong tình trạng đó, trong tâm trạng đó để tiếng nói của ngài, sự nhắc nhở của ngài cũng có thể đánh động tâm hồn nào đó họ đang đi tìm Chúa trong thế kỷ và thế giới ngày hôm nay. Biết bao điều vây quanh trong sự dữ, có những cái u uất, những cái khắc khoải mà con tim của con người vẫn đang đi tìm, xin Chúa xuống ơn cho chúng con và xin Chúa cho con được đón nhận những lời của Thánh Augustinô.

Để xin ngài giúp chúng con trong đời sống đức tin trong thế giới ngày nay, cũng như trổi dậy với bao phép lạ mà Chúa đã làm, Chúa vẫn tiếp tục để cho chúng con được nhận ra thế giới của thiên quốc và thế giới của trần gian. Nếu chúng con tin thì đó là một cánh cửa để chúng con có thể nhìn thấy được biết bao điều phi thường, lạ thường mà Chúa đã làm và đang làm và cho phép chúng con được đón nhận, được gặp gỡ những vị thánh, những vị thánh đó họ cũng là những người khao khát để được về bên kia thế giới, ở một nơi chốn thiên quốc tràn đầy hạnh phúc và hồng ân, nhưng các ngài cũng nhìn lại những người hậu bối, những người anh em còn lại, những người vẫn còn mà Chúa cũng đang thao thức cho những linh hồn đó cũng cảm nghiệm những điều mà các thánh đã đi qua trong cuộc đời của các ngài.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con được dâng lên Chúa tâm tình, trái tim mà con xin hướng về Chúa qua Chúa Thánh Thần hướng dẫn, xin Ngài đến với con trong lúc này để được đón nghe những lời mà Ngài chỉ dạy để con dâng lời cầu nguyện với một trái tim, tâm tình và tất cả những gì thuộc về Chúa, từ linh hồn, thể xác, ngay cả lời nói, ngay cả ý nghĩ, tâm tư và tất cả những điều mà con sắp sửa nói đây hoàn toàn thuộc về Chúa.

Những điều của Chúa đến với chúng con, cũng như qua những vị thánh, để chúng con đem những điều mà Chúa muốn chúng con phục vụ trong ân sủng mà Chúa đã ban, trong ơn thánh mà Chúa đã gởi đến chung cho nhân loại và cho mỗi một người chúng con có bổn phận, trách nhiệm loan tin, những việc mà Chúa đã ban qua những phép lạ mà Ngài đã ban cho thế giới ngày hôm nay, và hồng ân ân sũng Chúa gởi đến qua những điều thiêng liêng nhưng vẫn hữu hình ở trong thế giới. Xin Chúa giúp cho chúng con được mạnh mẽ mở tấm lòng, mở con mắt đức tin và để chúng con đón nhận những lời từ nơi Chúa, cũng như đón nhận những lời mà Chúa ban đến cho các vị thánh để các ngài trở về và các ngài cho chúng con những lời mà các ngài muốn nhận cho hậu bối những ngày ở nơi đây.

Lạy Chúa, đời sống của mỗi một người chúng con được mời gọi trong thế giới này khi đang còn hơi thở, đang còn những nhịp tim đang đập, chúng con vẫn tiếp tục với một ánh sáng ban mai, dưới một bầu trời nắng đẹp, chúng con có mái nhà, có tình yêu giữa gia đình, vợ chồng con cái, nhưng trái lại trong thế giới cũng có rất nhiều hoàn cảnh của những anh chị em chúng con rớt vào trong những tâm trạng mất vợ, mất chồng hay có những điều xảy đến cho những người con cái, bệnh tật, đau ốm và có rất nhiều rất nhiều trong đời sống của mọi người ở trong thế giới đều có những hoàn cảnh mà chúng con gặp khác nhau.

Lạy Chúa, cũng có rất nhiều người họ đang đi tìm, và thao thức với một cái gì đó trong thiêng liêng mà họ chưa gặp gỡ, tài năng cũng có, tiền bạc cũng có và tất cả những điều đều có ở trong thân xác, nhưng linh hồn của họ thì thật héo khô, họ cũng đang khao khát và đi tìm cái gì đó thỏa mãn ở nơi điều mà họ không biết họ đang đi tìm gì, và họ cũng không nghĩ rằng thế giới này có thể đem lại những gì mà con người có thể đạt đến từ nơi tâm hồn, trái tim và tất cả những cái nhìn có thể hợp với mình.

Lạy Chúa, con tin chắc có rất nhiều người và rất nhiều người trong thế giới ngày nay họ cũng đang trong tâm trạng đó, đang thao thức, đang đi tìm, cũng như những người họ đang hưởng thụ, họ đang sống trong dục vọng, họ đang sống trong thân xác, với những cái đam mê tiền bạc, danh vọng, hay còn biết bao điều mà con người vẫn sống ở trong cách sống thực tế và bản ngã của con người, có những câu chuyện đi qua trong lịch sử gợi dậy cho mỗi một người chúng con nếu ai có một tâm tình, một tâm tình mà họ cảm nghiệm hay họ vô tình có thể đón nghe những câu chuyện, nhất là câu chuyện của những vị thánh đã đi qua trong lịch sử, là những điều có thật, chứng thực để đời sống con người của chúng con có những cái cần học và cần cảm nghiệm để biết những sự thật này chúng con có thể làm được và chúng con được làm.

Đó là đời sống của chúng con mỗi một người vẫn có những cái thao thức trong tâm hồn, bởi vì khi chúng con sống với một thế giới thực tế tràn đầy đủ tất cả mọi mặt, nhưng chỉ có một điều duy nhất mà chúng con khẳng định, nếu chúng con không có Chúa, nếu chúng con không tìm gặp Chúa thì cuộc đời này cho dù có thế nào đi chăng nữa hay là tột đỉnh của một vị vua mà ở trần thế người ta luôn luôn nhìn thấy, có thể thỏa mãn với tất cả những điều họ có được trong tầm tay, hay là một vị tổng thống của một một quốc gia ngồi trên đỉnh cao, tất cả những quyền lực ở trong tay của họ nhưng tâm hồn họ nếu không có Chúa là trống rỗng, là cô đơn, là buồn bã, là thất vọng và còn biết bao điều họ không hiểu được ý nghĩa của một đời sống có Chúa ở trong luật lệ, trong bình an, trong thanh thản và trong ý nghĩa của đời sống của con người.

Cho nên Thiên Chúa là một điều tuyệt đối, nếu chúng con dùng một giây phút nào đó với tâm hồn bình lặng để có thể lắng nghe cái gì từ nơi con tim của mình, bởi vì nếu là tổng thống thì họ cũng đã đi một chiếc xe, họ cũng sống có những giấc ngủ, họ cũng ăn uống, họ cũng có những điều hoà như con người, chúng con là những người dân, những người bình thường hay ngay cả những người thiếu may mắn, họ tật nguyền, nhưng đời sống họ vẫn bình thường với những nấc mà con người có, được Chúa tạo nên. Cho nên ăn thua ở nơi cái lòng, cái tâm, sự tìm hiểu, ngay cả sự chịu đựng, học hỏi và biết bao điều như mỗi một người chúng con đều có mỗi một tâm hồn giống như nhau.

Linh hồn là một điều mà Chúa đã ban tặng ngay từ lúc đầu tiên, cho nên không ai có thể từ chối được điều đó, chúng con có quyền để tìm hiểu, có quyền để học hỏi, có quyền để sống trong vai trò được đặt để do một Thượng Đế dựng nên con người chúng con. Đó, ai cũng có những điều đó, cho nên chúng con ai cũng có quyền để tìm hiểu, lắng nghe, thực hành và đem lại cho chúng con điều hữu ích, có ý nghĩa trong đời sống hiện tại, lương tâm, lương tri và nhất là linh hồn của chúng con. Đó là những điều mà ai ai nếu họ thật sự biết và hiểu được chân lý, hiểu được sự thật, hiểu được một giáo lý của một Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật con người thì ai cũng đi vào những trình tự để hiểu đời sống ý nghĩa của mình.

Lạy Chúa, con xin dừng lại nơi đây để xin nói về câu chuyện của Thánh Augustinô. Thánh Augustinô là một người Phi Châu, ở nơi một quốc gia vào thời điểm đó hay vào thời điểm này cũng là một quốc gia thiểu số, ở nơi đó một ngôi làng có một câu chuyện của một Thánh Nữ Monica và Thánh Augustinô, bao nhiêu năm tháng Giáo Hội cũng như thế hệ của chúng con vẫn tiếp tục mừng ngày lễ của Ngài như ngày hôm nay.

Điều gì để tưởng nhớ, điều gì là một ngày lễ kính, điều gì để nhớ một bậc thánh đã đi qua trong lịch sử? Thánh Augustinô, Ngài lớn lên trong một gia đình có lẽ ai cũng biết nếu đi vào đời sống và đi vào lịch sử của Thánh Monica, ba của Thánh Augustinô là một người giàu có, là một gia đình phú gia, Ngài sống trong một môi trường giữa mẹ và cha cũng như tất cả những người anh em, cha của Ngài là một người ngoại giáo, mẹ của Ngài là một người Công giáo.

Công giáo và ngoại giáo đối với xã hội đầu tiên hay xã hội bây giờ cũng vậy, người Công giáo thì họ biết ít nhất là biết giáo lý của Chúa, ít nhất là biết những gì từ nơi đạo giáo của mình, những người ngoại giáo thì họ hoàn toàn không biết những gì về đời sống mà họ cần phải biết những luật lệ, hay những giây phút cầu nguyện, có đi chăng nữa tùy theo những đạo giáo của họ.

Chúng con là người có đạo, đạo Thiên Chúa Giáo, nói về một đạo Công giáo, nói về đạo của một Thiên Chúa có thật thì hoàn toàn khác biệt, bởi vì những việc chúng con làm đi theo trình tự của giáo lý, đi theo đời sống của con người có thật, là một người có Chúa thì hoàn toàn khác biệt những người khác. Thánh Augustinô đã sanh vào một gia đình có một người mẹ rất đạo đức, một người mẹ được huấn luyện ngay từ một gia đình từ hồi còn bé trước khi lập gia đình đã là một gia đình sống trong đạo đức, là một gia đình kính thờ Thiên Chúa cho nên môi trường đó đã làm cho Thánh Monica là một người với bất cứ hoàn cảnh, với môi trường nào Thánh Monica cũng luôn cầu nguyện, vâng lời, vâng phục, cuối cùng lập gia đình với một người ngoại giáo.

Có lẽ đời sống của Thánh Monica để riêng cho Ngài có những điều đặc biệt đi sâu hơn, hôm nay chỉ xin cho con nói về Thánh Augustinô, con dừng lại một điểm để biết rằng mẹ của Thánh Augustinô là người Công giáo, là người Thiên Chúa giáo và ba của thánh Augustinô là một người ngoại giáo, một gia đình như thế để cho chúng con nhìn thấy được có thể phù hợp, có thể cùng nhau đi chung một tuyến đường hiệp nhất hay không? Đó là một dấu hỏi để cho chúng ta được nhìn thấy câu chuyện kể tiếp của Thánh Augustinô.

Thánh Augustinô sanh trưởng trong một gia đình, Ngài đã hấp thụ được cái gì từ nơi gia đình của Ngài có, là người cha của Thánh Augustinô, Thánh Augustinô vốn là với một người rất thông minh, là một người rất hiểu biết, có thể học hỏi mọi điều rất nhanh lẹ và mau chóng với tất cả những điều học hỏi được. Ngài có một kiến thức rất cao, rất sâu, hiểu được tất cả những gì khi Ngài bắt đầu bước chân vào một trường học, từ đó Ngài lớn lên trong một môi trường của Ngài, từ đó Ngài quả thật Ngài hoàn toàn cũng không biết Chúa.

Đời sống của Ngài thực tế là con người, chỉ biết những gì hưởng thụ, chỉ biết những gì mà con người vào thời đó phải nói là những lời nói duy nhất mà Thánh Augustinô được đặt là trác táng, trác táng của một người đàn ông. Những điều Ngài muốn là những cái ăn chơi ở xã hội, tất cả những điều gì tốt nhất, vì Ngài là người có học, Ngài có kiến thức cho nên Ngài tìm hiểu những cái gì tốt nhất, những cái gì vui nhất và cái gì làm cho Ngài thỏa mãn nhất thì Ngài tìm đến để đạt được tất cả những gì Ngài muốn.

Lạy Chúa, nhưng rồi một thời gian đã đi qua, cuộc đời của Ngài nó cũng đến một thời điểm nào đó thì bắt đầu Ngài có những bâng khuâng trăn trở, khi tất cả mọi điều trở thành là một thói quen, trở thành sự nhàm chán, trở thành tất cả những gì không có một sự lôi cuốn ở bên trong tâm hồn và con tim, sự thao thức đó nó đã làm cho Ngài trỗi dậy với một cái gì đó đang đi tìm, quãng đời của Ngài qua sự học hiểu của một đạo giáo khác Ngài hiểu rất sâu và biết rất rộng những điều Ngài chấp nhận để đi vào những nơi chốn mà Ngài học. Như chúng ta có những sự tìm hiểu về thần học hay ở nơi chốn khác đạo như Phật Giáo họ cũng đi tìm những cái thuyết pháp, vào thời đó Thánh Augustinô cũng vậy, Ngài chưa tìm được Chúa, cho nên Ngài đi tìm những đạo giáo thuyết về tất cả mọi điều, Ngài luôn luôn đạt đến đỉnh cao của sự thông hiểu.

Đó là những điều Chúa ban cho Ngài cách đặc biệt, Ngài đi tìm và đi tìm, nhưng cuối cùng cũng không có một câu giải thích nào làm cho Ngài thỏa mãn, làm cho Ngài có một cái gì rung động bằng con tim, cho nên vào thời đã đi qua, có một ngày tình cờ Ngài cũng đang đi tìm, Ngài biết trong gia đình của Ngài, mẹ của Ngài là một sự gợi dậy, sự cầu nguyện của bà và những giòng nước mắt khuyên nhắc của bà, và tất cả những gì mà bà làm thì không ít thì nhiều ảnh hưởng ở nơi Thánh Augustinô.

Nhưng có lẽ chưa vào thời điểm để gợi dậy cho nên Ngài vẫn âm thầm làm những gì Ngài thích, Ngài cũng hoàn toàn không để ý đến, nhưng một ngày nào đó, một cơ hội nào đó, trong con người nó cũng có những giây phút lắng đọng, Ngài nhìn thấy và cảm nghiệm Ngài cần đi tìm, đi tìm một điều gì đó, cần có sự trả lời, cần có một sự đụng chạm và cần có một cái gì đó giải thoát và cảm nghiệm được từ con tim trong thiêng liêng không thể giải thích được. Cuối cùng Ngài đã thật sự tìm ra, quãng đường mà Ngài tìm ra đó, Ngài cũng chưa hoàn toàn tin vào và đi vào một chương trình thật sự bắt nguồn từ nơi Ngài.

Vào một buổi Ngài có cơ hội đón nghe sự giảng dạy, có lẽ vào thời đó tổ chức của một Đức Giám Mục, như chúng ta vào thời điểm hôm nay có cơ hội để nghe trong một Thánh Lễ có sự giảng dạy của một vị linh mục nào đó được mời về, có một cơ hội đi tĩnh tâm hoặc là có cơ hội đón nghe bài giảng trước ngày Phục Sinh hay bất cứ ở nơi đâu. Vào thời điểm của Ngài cũng thế, có lẽ Ngài đang đi tìm, Ngài cũng đã học biết bao điều của thuyết pháp của những đạo giáo đã có, nhưng Ngài không thấy được cái tên của Đức Kitô, cho nên Ngài đang đi tìm Đức Kitô là ai, Đức Kitô có những điều gì mà Ngài đã thấy được nơi mẹ của Ngài, là sự cầu nguyện, biết là một Thiên Chúa, một Đức Kitô nhưng Ngài chưa tìm được.

Một ngày kia một cơ hội hay là sự sắp đặt của Thiên Chúa chúng ta hãy để điều đó được tự nhiên qua lịch sử của Thánh Augustinô để chúng ta có thể kết luận. Từ đó Ngài có cơ hội để được đón nghe một Giám mục, Giám mục đó giảng về một bài mà Ngài đã cảm nghiệm bằng con tim, Ngài đụng chạm và xúc động được với tất cả những lời của một Giám mục giảng, sau đó Ngài gặp gỡ, cộng thêm cái kiến thức Ngài đã có sẵn, cộng thêm sự hiểu biết mà Ngài đã tìm học trong tất cả các giáo đạo mà Ngài đã tìm đến vào thời đó, từ sự giảng dạy đó đã đánh thức con tim của Ngài.

Từ đó Ngài kết luận tất cả những gì mà Ngài đang đi tìm, nhưng điều duy nhất mà Ngài cần là sự thuyết giảng của một Đức Giám mục đã làm cho Ngài xoay chuyển và đổi cả một cuộc đời, từ đó Ngài bắt đầu dừng lại để tìm hiểu một Đức Kitô đang có thật, một Đức Kitô mà giáo lý của Ngài đem lại biết bao điều mà Ngài cảm nghiệm và Ngài được đụng chạm tới con tim.

Có một câu chuyện của một buổi chiều kia Ngài nghe có hai người trở về với Chúa, đời sống của họ vào thời đó chắc có lẽ với một giới như Ngài đã từng đi đây đó, thì những người trở lại đó có lẽ cũng ảnh hưởng lớn, bởi vì trong một đời sống vào thời điểm như những người họ ăn chơi, hay như những người sống trong một đời sống trác táng hay sống trong đời sống như những người bạn cũ, họ có thể trở lại. Từ đó, Ngài tự cảm thấy những người là những người thấp kém, những người bình thường, họ không có một cái gì hết, nhưng họ trở về với Chúa bằng con tim, bằng tâm tình, câu chuyện đó được điển hình, được chia sẻ thì huống gì Ngài?

Ngài là người có cả một tủ sách và sự hiểu biết rất sâu, những điều đó tại sao Ngài đang sống trong tình trạng vào thời đó, chính Ngài phải nói lên một lời là Ngài đang sống trong một vũng bùn, trong những tội lỗi, kiến thức của Ngài không đủ cho Ngài trở lại với một cái gì đó tốt đẹp hơn trong đời sống ý nghĩa hơn hay sao?

Tự hỏi chính mình, từ đó Ngài đã bắt đầu cầu nguyện, thì sự cầu nguyện đó Chúa đã trả lời cho Ngài, một buổi chiều trong lúc yên lặng đi dạo trong một khu vườn thì tình cờ Ngài nghe được một câu hát của những đứa trẻ, câu hát đó chỉ có hai lời vỏn vẹn: “Hãy cầm và đọc” hai chữ này trong khi Ngài đang đi tìm để có thể tìm hiểu một cái gì đó nhắc cho Ngài, quả thật hai chữ này là sự trả lời của Thiên Chúa nhắc nhở cho Ngài nghe bằng đôi tai.

Từ đó, Ngài bắt đầu lật Phúc Âm để tìm hiểu những lời ở trong Phúc Âm, thì lời đầu tiên mà Ngài lật để nhận ra những gì được nhắc nhở là Thánh Phaolô có viết một bài: “Đừng sống trong dục vọng, đừng sống trong một đời sống với những cái mà con người chỉ đam mê lạc thú và hưởng thụ tất cả những cái của thế giới thân xác, hãy bỏ để đi tìm một Đấng Thiên Chúa, hãy đi tìm một Đức Giêsu và đi tìm chân lý của Ngài.” Câu nói đó đã đánh động tâm hồn của Thánh Augustinô, từ đó thật Ngài đã bắt đầu đi tìm, đi tìm và đi tìm, cuối cùng được kết luận và kết thúc.

Ngài đã tìm được Đức Giêsu, cuộc đời của Ngài đã thay đổi, Ngài đã nhất định đi vào học, đi vào tu viện để trở thành một linh mục. Trong cuộc đời làm linh mục còn biết bao điều đi qua Ngài cố gắng, những gì Ngài đã biết được thế trần, khi Ngài tìm được Chúa thì một lòng vô cùng cung kính, vô cùng đạo đức, tất cả những gì Ngài đều hoàn toàn dành cho Chúa. Từ đó con tim Ngài đã gặp được bến tình yêu, từ đó Ngài khai thác rằng Chúa Giêsu là cả một bầu trời của Ngài, là tất cả và tất cả, để Ngài thốt lên một lời: “con yêu Chúa quá muộn màng!”

Nhưng đối với Chúa Giêsu, có lẽ chúng ta có thể nhận ra Tình Yêu của Chúa chờ đợi Thánh Augustinô sau những ngày mà Thánh Augustinô đã thật sự nhận ra Ngài, và con tim của Thánh Augustino thốt lên những lời, “con yêu Chúa quá muộn màng!”

Nhưng chúng ta tin chắc rằng Chúa Giêsu không nghĩ là muộn màng mà Chúa Giêsu rất vui mừng đón một tâm hồn trở nên bé nhỏ, sanh lại một lần nữa trong Đức Giêsu Kitô và Ngài là một Giám mục thật sự, những giảng thuyết của Ngài cũng như những điều mà Ngài học hỏi qua thần học và những điều mà Ngài tìm hiểu ở trong Giáo Hội, những điều mà Ngài tìm hiểu, những điều tột đỉnh của nền văn học, được khai triển qua những điều mà Ngài tìm kiếm ở trong Phúc Âm, những điều hiểu sâu qua thần học thì Thánh Augustinô quả thật là một người thật xuất sắc, thật tài giỏi và có rất nhiều điểm để lại cho Giáo Hội ngày hôm nay được nhắc nhở đến Thánh Augustinô.

Lạy Chúa, con nhớ cách đây một năm về trước, con hoàn toàn không biết gì về Ngài, có thể qua một buổi giảng dạy được nghe một vị linh mục nói về đời sống và câu chuyện của Thánh Augustinô cũng như Thánh Monica, chứ con không hoàn toàn đi sâu vào đời sống với từng chi tiết một, như ngày hôm nay con muốn được biết rõ một chút lịch sử về Thánh Augustinô để con được rõ và cặn kẽ hơn. Lạy Chúa, con chỉ muốn biết những điều của Ngài làm, những việc mà những vị thánh đã đi qua, được tuyển chọn và hôm nay trở thành vị thánh thật sự, Giáo Hội mỗi một năm có ngày lễ nhớ để dành cho Ngài và kính nhớ.

Tất cả những việc đó đã đi vào lịch sử, hôm nay chúng con có thể nghe và có thể cảm nghiệm được tất cả những vị thánh đã đi qua trong lịch sử, mỗi một vị Thánh có những cái xuất sắc đặc biệt mà Chúa chọn nơi vị thánh đó. Ở thế giới này có rất nhiều vai trò của những người tội lỗi, những người ăn chơi, những người không bao giờ họ biết Chúa, nhưng cuối cùng khi họ chọn Chúa, họ về với Chúa thì họ hoàn toàn không còn gì là một thế giới riêng họ mà chỉ có Chúa.

Cho nên điều đó họ đã thành công, họ đã đạt được một mức độ cao ở trong một thế giới của trần gian, cảm nghiệm được sự thiêng liêng, và những hồng ân qua những niềm tin, qua những điều họ tranh thủ sống một đời sống tìm Chúa, biết Chúa, từ đó đã trở thành những người như chúng con kính nhớ ngày hôm nay, là những vị thánh, là những nhân đức, là những thánh thiện, những điều mà họ đã đi vào trong sự mời gọi của Tin Mừng mà Chúa Giêsu muốn đến với tất cả mọi người chúng con trong thế kỷ hôm nay.

Cũng như những lịch sử đã đi qua, tất cả lịch sử đã có và tất cả những điều của những vị thánh, của gương của những người đi theo Chúa, những người họ sống kiên cường bất khuất, những người họ sống trong vai trò của họ, dẫu như thế nào đi chăng nữa, nhưng Chúa vẫn tuyển chọn trong mỗi một môi trường, sự quyết định là con tim của chúng con, là tâm tư của chúng con, là những điều nghị lực, quyết định của chúng con để đi theo Đức Chúa Giêsu Kitô cho được, là nguồn ánh sáng, là sự thật, là bình an, là niềm vui, và tràn đầy hy vọng của cuộc sống.

Như Thánh Augustinô đã đạt đến mục đích mà Ngài đã đi tìm suốt bao nhiêu năm tháng trong một đời sống trụy lạc, nhưng cuối cùng điều đó không vật ngã được Ngài, bởi vì Ngài đã trỗi dậy để tìm cho được ánh sáng của Đức Giêsu Kitô, tìm cho được sự bình an của tâm hồn mà Ngài đang khao khát đi tìm. Đó, để cho chúng ta được nhìn thấy ân sủng của Thiên Chúa, để cho chúng ta được nhìn thấy Thiên Chúa mới đem lại cho chúng ta những sự thỏa mãn và cảm nghiệm ở trong linh hồn, là những điều chúng ta đang cần và rất cần trong cuộc sống, là sự bình an.

Còn biết bao điều mà Chúa đổ xuống cho chúng ta, bởi vì Chúa là Cha, là một Đấng quyền năng, là một Đấng phi thường và vô thường, không ai có thể diễn tả được những việc của Ngài làm, những hồng ân Ngài ban và những ân sủng Ngài đổ xuống cho chúng ta. Giáo lý của Ngài vĩnh viễn muôn đời đem cho chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu ở thế trần, những ngày còn trong thân xác và những ngày ở trên thiên quốc. Đó là chiếc ghế ban tặng cho những vị thánh mà các ngài lập được danh hiệu như ngày hôm nay, điển hình như Thánh Augustinô.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, con chỉ biết những gì mà con có thể xin với Chúa trước cửa nhà Tạm để nói lên ngày hôm nay, không phải do con mà là chính Đức Chúa Thánh Thần linh ứng cho con được nói lên những lời này, phù hợp với khả năng của con, phù hợp với những điều mà con có thể hiểu và cảm nhận được trong giờ phút này. Giờ phút này con xin trực tiếp xin Chúa cho con được gặp Thánh Augustinô, như Ngài cũng cho con cơ hội được gặp Ngài vào ngày lễ bổn mạng năm trước.

Năm nay L. quỳ trước Bí Tích Thánh Thể, mọi việc đều xin Chúa và đều thỉnh ý nơi Chúa, nếu Chúa cho phép xin cho con được gặp Ngài trong lúc này, là ngày lễ bổn mạng của Ngài, là một hậu bối nhỏ bé con chỉ biết nghe và có thể làm được những gì nếu Chúa cho phép và Chúa chỉ định con. Giờ phút này đây con xin yên lặng để dâng tâm tình, trái tim, ý chí, ý nghĩ và linh hồn, tâm hồn của con thuộc về Chúa, nếu Chúa cho phép thì con sẽ lắng nghe và xin Thánh Augustinô đến để cho con những lời của Ngài.

Thánh Augustinô: Chào chị L, chào chị Kh. thân mến,

Hôm nay tôi thật vui mừng, lại một lần nữa tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh Ngài, chính Ngài mới có thể thực hiện điều này cho tôi cũng như cho chị. Tôi thật vui mừng những ngày vừa qua chị L, tôi cảm tạ ơn Chúa đã cho những người chị em, những người anh em trên con đường họ thật sự đã nhận ra ân sũng Chúa ban. Hôm nay tôi thấy chị quả thật đã trưởng thành lên, chị L., tôi rất vui mừng như câu nói tôi chào chị ngày đầu tiên: Chào chị thánh L.

Quả thật chúng ta nhất định phải đạt đến con đường thánh, bởi vì khi chúng ta không gặp gỡ Đức Kitô nhưng khi gặp gỡ Đức Giêsu Kitô chúng ta nhất định phải đổi mới cuộc đời, chúng ta nhất định phải có một cái nhìn sâu, và có một cái nhìn chúng ta được nhìn thấy Tình Yêu của Thiên Chúa, tha thứ và cho chúng ta niềm hy vọng. Tất cả những điều ngày hôm nay chị đã đi vào lịch sử của tôi, chị đã nói lên tất cả những lời đó là từ nơi tấm lòng mà trái tim tôi rất muốn có cơ hội bằng tiếng nói để chia sẻ cho những người anh chị em nếu Chúa cho phép và tôi có cơ hội để tỏ hiện như ngày hôm nay.

Chị L, lại một lần nữa tôi cảm ơn chị, bởi vì chị xin cho nên Chúa cho và tôi có cơ hội để nói lên những điều này. Tôi thật khao khát và tôi rất mong muốn gặp chị, nếu chị thật sự dành thời gian để xin và tìm gặp tôi, tôi nhất định có rất nhiều điều để chia sẻ, tôi có rất nhiều điều để có thể minh chứng với tất cả những điều mà Chúa đã cho tôi trong cuộc đời với những tháng ngày khi còn trên trần thế. Quả thật, không thể kể cho xiết, và không thể sách vở nào viết cho hết được từng chữ, từng câu mà tôi đã được đụng chạm và được cảm nghiệm tình thương của Chúa dành cho tôi.

Chị L, những người như chúng ta, tôi đã đi ra khỏi thế giới của trần gian, những con người mà Chúa tạo nên chúng ta vẫn là anh em, vẫn là chị em, người ở thiên quốc, kẻ ở trần gian, nhưng chúng ta vẫn là những anh chị em trong Chúa, bất kể thời gian hay không gian nhưng những gì của Thiên Chúa cho và ban tặng ân sũng của Ngài thì không có là người đi trước hay kẻ đi sau. Chúng ta biết những gì trong hiện tại là một điều quý giá khi còn trong thân xác, những gì tốt nhất, những gì mà chúng ta đạt được và cảm nghiệm được trong ân sũng của Thiên Chúa thì hãy hoàn tất cho Ngài, chính mình ở trong những điều để làm vinh danh Thiên Chúa của chúng ta.

Chị L thân mến,

Tất cả những gì cần chia sẽ là cách đây một năm về trước, như những lần chị đã xin Chúa, tôi cũng đã chia sẻ những tâm tình thực tế nhất, những tâm tình gần với con người nhất, với những anh chị em đủ mọi tầng lớp, họ có thể nhận và họ có thể hiểu được tất cả những điều thực tế của con người. Ngày hôm nay và năm nay thì chị đã thật sự lớn lên trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, từng nấc thang chị đang đi đã tiến gần đến tất cả những điều mà Chúa đã đổ ơn thánh cho chị để chị đào sâu mỗi một khi chị nhận, hay chị tìm hiểu bất cứ điều gì thì ngày hôm nay chị nhận ra nơi tất cả những việc mà chị cần phục vụ, cần hoàn tất, và cần đón nhận.

Đi sâu vào những vị thánh, đi sâu vào những lịch sử đã đi qua để được rõ hơn với cảm nghiệm tâm tình do Chúa Thánh Thần xuống trong chị, bởi vì chỉ có Ngài mới thực hiện những điều cần hoàn tất, thực hiện với vai trò của mình, thực hiện phù hợp với năng lực của mình, phù hợp với những điều mà Chúa chọn chị và cho chị trong cách đơn sơ, trong cách trực tiếp, trong những điều mà Ngài ban cho chị.

Chị L thân mến,

Quả thật cuộc đời của tôi ngay khi còn ở trần thế cũng có rất nhiều điều mà những anh chị em trong thế giới nào cũng rớt vào trong tâm trạng này, đa số ở trong thế giới, đã là con người khi đã đi vào trong một đời sống chỉ ở thân xác thì nó có rất nhiều điều quyến rũ, nó có rất nhiều điều lôi cuốn, nó có rất nhiều điều làm cho thời gian không còn có thể tìm những cái gì ở nơi những điều ý nghĩa hơn khi con tim dừng lại, con tim dừng lại để có thể cảm nghiệm cái gì đó mà mình đã đi tìm, đã đụng chạm được tất cả mọi điều, đã có được, đã hưởng thụ được, đã có biết bao điều nhưng nó vẫn có một cái gì đó thao thức, nó có một cái gì đó ở trong thiêng liêng không thể diễn tả được.

Đó chính là hôm nay tôi khẳng định không phải từ nơi tôi thao thức đi tìm, không phải từ nơi những người đang mang tâm trạng này mà là Chúa đang mời gọi, Chúa đang mời gọi con tim những người mà Ngài tạo nên, để tự người đó và từ cái sự cảm nghiệm khi họ thật sự tiếp tục đi theo với cái gì bâng khuâng đó thì nhất định Chúa sẽ trả lời, trả lời bằng cách này và trả lời bằng cách khác để chúng ta cảm nghiệm và đụng chạm.

Từ giây phút đó, theo cách của Ngài, trong ân sũng mà Ngài ban, trong ơn thánh Ngài hướng dẫn thì con người đó sẽ có cơ hội được đụng chạm, và cảm nghiệm, mình phải có sự quyết tâm, mình phải chinh phục với tất cả những điều mà cần phải có nghị lực để bước qua những điều mà con người đã trở thành thói quen và trở thành những điều không thể thiếu sót được trong cuộc sống của họ. Nhưng điều gì cao quý hơn, điều gì tốt đẹp hơn mà con người có thể phân biệt được giữa cái đúng và cái sai, giữa những việc lành thánh và giữa những việc mà con người có cơ hội để cảm nghiệm.

Đó là những điều mà tôi đã đi qua trong cuộc đời, và cuối cùng những điều mà tôi đạt được tôi thật sự đã trở về và tôi cảm nghiệm được chỉ có Tình Yêu của Chúa mới có thể phủ lấp con tim của tôi, chỉ có Tình Yêu của Chúa mới đem đến cho tôi hạnh phúc thật sự, chỉ có Chúa mới đem lại cho tôi thỏa mãn tất cả những cái tôi tìm được trong cuộc đời, từ những cái học vấn, từ những cái hiểu biết, từ những cái kiến thức. Chúa rất phong phú, không phải dừng lại một điểm đó mà tôi có thể thực hiện được, đè nén tất cả những điều của con người, đè nén tất cả những điều không tốt đẹp lành thánh trong con người của tôi và do những điều mà tôi tin Chúa sẽ thánh hoá, Chúa sẽ biến đổi, điều tin đó tôi phải dùng nghị lực để đè nén với tất cả những cái mà con người vẫn có ở trong thân xác.

Đó là bản ngã, cá tánh, nó luôn luôn ở bên mình, nó luôn luôn tìm những giây phút khi nó có cơ hội nó sẽ trỗi dậy và nó còn biết bao điều tìm cách cho những người đã cảm nghiệm hay không vẫn có những cái đó, bởi vì nó rất mạnh, nó nằm trong xương, trong tủy, nó nằm ngay giữa sự suy nghĩ, những điều mà con người phải cần quyết định từ nơi lý trí, nghị lực. Không phải mỗi một người đều cảm nghiệm và hiểu được chử nghị lực, không phải là những điều mỗi một người đều có những cảm nghiệm trong một sự tin tưởng cầu nguyện, nhưng chúng ta chỉ dựa vào ơn của Thiên Chúa, chúng ta thật sự bắt đầu mở lòng, mở con tim, bắt đầu đi tìm thì Chúa đã chiếu dọi cho chúng ta.

Nếu chúng ta muốn đạt đến những điều mà chúng ta khao khát và mong muốn thì chúng ta phải dùng nghị lực, và chính cái nghị lực của chúng ta có do Thiên Chúa ban, ân sũng của Ngài đi vào trong chúng ta và chúng ta bắt đầu có một cái nhìn để có thể chọn lựa, lý trí của chúng ta quyết định những điều chúng ta cần theo, điều chúng ta khao khát, điều mà chúng ta thiện nguyện và điều mà chúng ta cảm nghiệm đó là sự thật đích thực của đời người. Ý nghĩa mang lại trên trần thế là những tiếng tăm, là những điều mà chúng ta cho đó là lợi lọc của tiền bạc, danh lợi hay tiếng tăm hay tất cả những điều mà chúng ta chỉ tìm trong một thế giới của trần gian.

Điều đó có thật, bởi vì mỗi một khi bước từng nấc thang để đi vào những điều mà con người luôn ưa chuộng, là tiếng tăm, là danh lợi, là có những tư lợi, là còn biết bao điều, nó đều nằm trong mỗi một vai trò, nó đều nằm trong mọi tầng lớp, dù nhỏ hay lớn, dù ít hay nhiều trong cuộc sống, bởi vì vốn chúng ta là con người nó đã nằm trong những cái đã có sẵn ở nơi bản ngã cá tánh, nếu chúng ta không mạnh mẽ để tiến lên, không mạnh mẽ để nhờ ân sủng của Thiên Chúa, không mạnh mẽ với một đời sống quyết định thật sự những điều mà chúng ta bỏ qua trong cuộc đời, phải nhất định đạt được, cảm nghiệm và đi đến mức cuối cùng là chúng ta phải gạt bỏ tất cả những gì của chúng ta và để Thiên Chúa lớn lên trong chúng ta, từ cái hiểu biết, từ cái cảm nhận, ngay cả đời sống mỗi một ngày chúng ta cần tập tành.

Những điều đó sẽ làm cho chúng ta có một nghị lực rất mạnh mẽ để bước qua những cái khó khăn trong cuộc sống, để đạt đến những điều làm vinh danh Chúa và chỉ có Chúa là tình yêu thật sự để chúng ta cảm nghiệm hạnh phúc đó và chúng ta cuối cùng chỉ có quyết định một mình là chúng ta cũng phải trải qua những điều mà Chúa Giêsu đã để lại cho thế giới, những đoạn đường của Ngài đi và những điều mà chúng ta đã gặp trong cuộc sống.

Chúng ta nhìn lại những ngày chúng ta cũng đến mức tột đỉnh của những cái hạnh phúc chỉ ở trong thân xác, tột đỉnh với tất cả những gì chiếm được do nơi học thức hay kiến thức, nhưng nó vẫn nằm yên khi có những điều đến mà không thể diễn tả được, là sự thiêng liêng, là một điều gì đó của linh hồn, là một điều gì đó cao cả mà Thiên Chúa ban cho con ngườI, lý tưởng để có thể cảm nghiệm một cái gì đó nó có thể đến bằng một sự tột đỉnh bao trùm và ôm lấy trái tim, ôm lấy một niềm hy vọng, ôm lấy một cái gì của tương lai mà chỉ thuộc trong một thế giới mình và Thiên Chúa.

Điều đó nó đã gắn liền với tôi và tôi đã cảm nghiệm được những ngày mà tôi được gặp gỡ Ngài, những ngày tôi được sự đánh thức bằng những lời khi tôi đi vào Phúc Âm, tôi cặn kẽ nghe những lời của Ngài. Cũng có những lúc tôi cô đơn trăn trở, cũng có đôi lúc tôi gặp những biến cố và những gì xảy ra quanh tôi, cho những người thân tôi, tất cả những điều mà con người trong thế gian đều phải gặp. Từ đó tôi phải xử lý như thế nào và tôi phải đối diện ra sao, tôi vẫn mang thân xác con người, tôi không phải là vị thánh khi tôi còn trong thân xác?

Tôi chỉ biết làm những gì có thể làm được sau khi tôi trở về và được đánh động bởi Thiên Chúa, sự quyết định của tôi nhất định phải đạt được, tôi nhất định chỉ chọn Ngài là Người duy nhất mà tôi yêu, là Người dẫu có muộn màng nhưng tôi vẫn yêu, tôi sẽ yêu và yêu cho đến giây phút cuối cùng. Đó là mục đích của tôi, những việc của tôi làm để lại cho Giáo Hội, những điều tôi làm vào thời đó tôi chỉ nghĩ là tôi làm những việc bình thường mà tôi có thể có khả năng, tôi hoàn toàn không biết những gì tôi sẽ để lại cho Giáo Hội, tôi hoàn tôi hoàn toàn không biết ngày hôm nay tôi trở thành một vị Thánh, hoàn toàn đó là những điều Chúa ban cho tôi.

Khi tôi còn sống, quả thật, cuộc đời của tôi đã đi qua nhưng chị L đã được Chúa Thánh Thần cho chị được tường thuật về câu chuyện của tôi, cũng như những câu chuyện của tôi để lại trong thế giới. Cuối cùng cuộc đời tôi, tôi chỉ biết rằng tại sao tôi không yêu Chúa sớm hơn, tôi không biết Ngài sớm hơn, tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu trong cuộc đời. Tôi đã chứng kiến người mẹ của tôi, những giòng nước mắt của bà, những điều bà luôn luôn giúp đỡ cho tôi bằng những lời cầu nguyện, giúp đỡ cho tôi bằng những sự chỉ dạy để quay về với Chúa.

Những điều của bà làm, những điều bên cạnh của tôi mỗi một ngày tôi được nhìn thấy, có lẽ quãng đời còn trẻ tôi không quan tâm, tôi không để ý, thấy bà làm cho tôi không tự nhiên với những việc tôi làm, cho nên tôi vẫn tiếp tục đi theo những gì tôi thích ở trong thế giới của con người, nhưng điều đó nó vẫn nằm tiềm ẩn trong con tim của tôi là chính mẹ của tôi. Mẹ của tôi đã làm một điều rất vĩ đại, mẹ của tôi làm một điều mà ngày hôm nay tôi trở thành một vị thánh, là gợi lên lòng tin mẹ của tôi, sự cầu nguyện của mẹ tôi, sự kiên nhẫn của mẹ tôi và những việc mà Mẹ tôi tròn trách nhiệm của một người mẹ đi trong lề lối và giáo luật của Thiên Chúa.

Quay lại những điều đã đi qua trong cuộc đời, ngày mà tôi đón nhận chức linh mục thì tôi bắt đầu gởi thác tất cả những gì trong bước đường của cuộc đời tôi tận hiến cho Ngài, từng bước đến quãng đời tôi tiếp tục gặp những cái khó khăn như những điều vào thời nào cũng có. Khi tôi bước lên được đón nhận để thay thế cho một Giám Mục đã qua đời, tôi biết trách nhiệm của tôi cũng giống như Ngài, những điều tôi cảm nghiệm, những điều tôi có được tôi cũng muốn đem những lời đó để đánh thức những anh chị em vào thời đó, đánh thức một số người mà họ cũng giống như tôi, họ cũng đang đi tìm như tôi.

Điều đó có ý nghĩa gợi cho tôi mục đích sống để làm gì, mục đích sống mà tôi chỉ muốn thuộc về Thiên Chúa, đó là sự quyết định mà mỗi một con người, thế giới của tôi cũng như thế giới của anh chị trong hiện tại, khi chúng ta được đụng chạm bởi Thiên Chúa, chúng ta nhất định phải cố gắng và phải cố gắng mỗi ngày, không phải sự cố gắng để đạt đến những gì mà con người mong muốn, để được thỏa thích với những tiếng tăm, tất cả những gì được thuận tiện theo chức vụ và những điều mà chúng ta có quyền hành trên những người khác.

Không, anh chị em thân mến, đừng bao giờ suy nghĩ những gì khi mình đến với Chúa, mình bước lên những nấc thang cao do mình được ở nơi chức vụ hay vai trò của mình, để mình sẽ được những điều mà mình theo cách của con người. Mỗi một nấc cao thì điều mà chúng ta cần biết là sự phục vụ càng nhiều hơn và càng sống làm sao cho có ý nghĩa hơn và làm sao cho những điều mà chúng ta cảm nghiệm là từ ở nơi Chúa, xuất phát ở nơi Ngài, mục đích ở nơi Ngài và trọng điểm cũng ở nơi Ngài.

Bằng đời sống mà chúng ta chỉ dạy theo cách chúng ta được học, được thực hành và cảm nghiệm, bằng mọi điều để đưa những người giáo dân, đưa những người anh chị em mục tử tu sĩ, đưa tất cả những người mà lời giảng đó đánh thức con tim của họ trong một đời sống gợi dậy bổn phận, trách nhiệm, vai trò được loan truyền tiếp tục Giáo Hội của Thiên Chúa. Còn biết bao điều nữa mà con người phải luôn luôn tìm ra một lý do chính đáng và một sự quyết định thật rõ trong đời sống của mình khi chọn Thiên Chúa, khi trở về với Ngài thì chúng ta hãy sống trong một vai trò được đặt để đó bằng một điều hết lòng, hết con tim và luôn luôn có một tâm tình phục vụ trong khiêm nhường.

Bởi vì mỗi một người Chúa đều ban cho khả năng riêng và mỗi một người khi chúng ta cảm nghiệm được ơn Chúa ban qua đời sống bác ái. Như chính tôi và gia đình của tôi, tôi đã được đi vào một gia đình ngay từ lúc ban đầu, mẹ tôi là một người rất thương người, mẹ tôi thường giúp đỡ cho mọi người khi họ có một đời sống nghèo nàn từ vật chất, nghèo nàn tinh thần hay nghèo nàn với những điều mà chúng ta có được hay tìm được từ nơi Chúa, để chia sẻ, để cống hiến cuộc đời của mình, có ý nghĩa đem lại cho tất cả những người hậu thế hay những người vào thời điểm đó đón nhận và cũng cảm nghiệm như mình chọn lựa Thiên Chúa.

Chị L thân mến,

Hôm nay là một bài tôi chỉ muốn nói lên tâm tình với sự quyết định mãnh liệt mà Chúa cho tôi vào thời khi tôi cảm nhận Ngài, và tôi chọn con đường để đi tìm Ngài. Cuộc đời của tôi đã qua từng giai đoạn, những gì đã qua trong cuộc đời tôi biết Chúa tha thứ cho tôi, Chúa đón nhận tôi và Chúa cho tôi cơ hội, để tôi trở thành một người mới trong Chúa, tràn đầy ân sũng. Những điều mà tôi có được là sở trường mà Chúa đã ban cho tôi, ngay từ lúc tôi chưa được đụng chạm, tôi chưa được biết Ngài thì Ngài đã ban và chọn tôi. Cho nên đời sống của mỗi một con người khi được đụng chạm và cảm nghiệm không phải chúng ta với tất cả những cái cố gắng, không phải chúng ta quyết định vào một cái thời điểm đó để được những gì Chúa cho.

Nhưng Chúa đã chọn và cho chúng ta ngay từ lúc ban đầu, ngay từ lúc mà Ngài định đoạt cho chúng ta từ nơi bào thai được đi vào lòng của người Mẹ, cho nên tất cả những cái nó đều nằm trong một lịch trình. Sự chờ đợi của Thiên Chúa là chúng ta phải bằng con tim, bằng lòng thiện nguyện, bằng một tình yêu thật sự mà chúng ta tìm Ngài, với những nghị lực, với những quyết định. Chúng ta để Ngài trên hết tất cả mọi vấn đề, trên hết tất cả những chức vụ, trên hết tất cả vai trò. Dẫu là những người được mời gọi trong hàng Giáo Hội, linh mục tu sĩ hay dẫu là những người dân cũng là một tâm tình và con tim giống nhau, mỗi một môi trường khác biệt để phục vụ.

Chúng ta là những người con cái của Chúa, tất cả và tất cả, hãy dành cho Ngài trọn con tim, sự gặp gỡ là giữa mình và Chúa, từ đó sẽ cảm nghiệm sâu hơn, rộng hơn bởi vì Chúa cho chúng ta rất nhiều điều để chúng ta có thể tìm đến gần với Ngài hơn, tìm đến với mục đích mà Ngài muốn chúng ta và dạy cho chúng ta biết bao điều, dẫu chúng ta vẫn còn trong thân xác, vẫn còn trong trần thế nhưng chúng ta vẫn cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, cảm nghiệm được Tình Yêu của Chúa bao phủ và Tình Yêu của Chúa đón lấy chúng ta, dẫu chúng ta tội lỗi, dẫu chúng ta bất hạnh, dẫu chúng ta thiếu sót, hay dẫu chúng ta có như thế nào đi chăng nữa, nhưng Tình Yêu của Chúa biến đổi tất cả.

Để gặp được Tình Yêu của Chúa, chúng ta phải đi tìm và chúng ta phải bỏ đi tất cả mọi cái, chúng ta cần nhờ đến ơn thánh của Ngài, chúng ta cần dùng nghị lực để đứng dậy, dùng nghị lực để quyết định, dùng nghị lực để nhìn thấy và chọn lựa để chúng ta đi đến mục đích cuối cùng của đời người, bằng những điều chúng ta thực hành: hy sinh, chấp nhận phó thác, trông cậy, tin tưởng, những điều đó sẽ được lớn mạnh, lớn mạnh ở trong con tim là Yêu.

Khi biết yêu là khi chúng ta nhận ra biết yêu không phải là đón nhận những hạnh phúc, biết yêu không phải đón nhận tất cả những gì vừa ý, biết yêu không phải đón nhận tất cả những gì thành công mà biết yêu khi chúng ta cảm nghiệm sự đau khổ của mình, biết yêu khi chúng ta đi vào cái đau khổ đó, chúng ta chấp nhận nó, chúng ta hy sinh nó và chúng ta đón lấy nó bằng tình yêu, như Đức Giêsu đi vào Thập Tự Giá để mang lại cho chúng ta cả một thế giới mà chúng ta được đón nhận ơn cứu độ của Ngài và đón nhận tình thương mà Ngài vẫn tiếp tục mời gọi và cho chúng ta cơ hội, dẫu chúng ta có sai sót, chúng ta có tội lỗi như thế nào.

Như chính tôi hôm nay vẫn chia sẻ với tất cả anh chị em, tôi là một người được sanh ra như gia đình mà anh chị em được nghe qua, bởi vì con người mang bản chất của con người, thì những điều đó tôi đã sống cả một cuộc đời của tôi, những gì tôi hưởng thụ, những gì tôi cảm thấy vui vẻ và tôi cảm thấy muốn đạt cho bằng được những gì tôi thích, bất kể sự chiếm đoạt hay bất kể những gì mà tôi có thể tranh luận với tất cả những cái ở trong thế giới của con người, nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải ngã gục với Tình Yêu của Thiên Chúa, với tình yêu bao la, với sự chờ đợi của Ngài, với lòng quãng đại bao dung của Ngài, với một tình thương không thể diễn tả được chính tôi.

Chúa đã cho tôi được nhận ra những người thân của tôi, là do mẹ của tôi, Chúa đã đặt để mẹ của tôi là người sanh ra tôi và cũng là vị cứu tinh của tôi, bởi vì chính những lời cầu nguyện của bà, những lời mà bà mỗi một ngày trong những giọt nước mắt, trong những giòng nước mắt ở trong một gia đình không hạnh phúc, cuối cùng tôi trở thành một vị thánh là ở nơi sự cầu nguyện và sự chúc phúc của Chúa cho mẹ tôi và cho gia đình tôi mà tôi có được ngày hôm nay.

Đó là một sự liên đới có thật, tất cả những anh chị em trong thế giới ngày nay tiếp tục với những người mẹ đã sống trong một đời sống mà gia đình của những người mẹ cũng bị một tình trạng như lịch sử của tôi. Lịch sử của mỗi một người đều khác nhau, nhưng trong tâm tình đó hãy trông cậy vào Thiên Chúa, hãy tiếp tục dùng những lời cầu nguyện thật sự tự đáy lòng, hãy dùng những giọt nước mắt chân thành để xin với Ngài thì đó là những sự trả lời, là những sự thành công, là những điều đưa về cho những người con cái đó được thấy rằng chính sự xác tin của những bà mẹ đã đem con tự ở nơi chốn địa ngục trở về với một ánh sáng của Thiên Chúa, trở về với một Đức Kitô.

Ngài chiếu dọi trong tất cả mọi người trong thế gian, chiếu dọi trong tất cả những con tim dẫu có đen tối nhưng ánh sáng của Ngài là tình thương, bao phủ bởi cái chết của Ngài, bởi vì chính những giọt Máu quý trọng đó đã làm thay đổi cả cuộc đời, thay đổi mỗi một cá nhân, thay đổi mỗi một cuộc đời, thay đổi mỗi một vai trò. Hãy thật sự mở con tim, mở cỏi lòng để đi tìm và đón nhận Tình Yêu của Đức Giêsu Kitô.

Chị L thân mến,

Đây là những lời tôi được chia sẽ trong ngày mà Giáo Hội đã nhớ đến tôi, cũng như chị khao khát xin với Chúa gặp tôi, tôi cũng cảm nhận như tôi đang trở lại với thời gian khi tôi còn sống trong thân xác, với những bài giảng tôi có cơ hội để được chia sẻ với tất cả những anh em của tôi, chia sẻ với tất cả giáo dân, trong vai trò Chúa ban cho tôi. Sự hạnh phúc đó vô cùng khôn tả trong giây phút này, chị đã diễn tả được tấm lòng của tôi, diễn tả được những lời mà tôi muốn nói với những người anh chị em tôi, muốn nói với tất cả giáo dân, là những người con chiên dân Chúa, và tất cả những người anh chị em đang sống trong tình trạng của những ngày mà họ không biết Chúa, họ từ chối Chúa, và trong tình trạng của ngày hôm nay Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể tôi thấy được Ngài vẫn mang con tim bâng khuâng, vẫn mang những giòng nước mắt để thương cho nhân loại với thế giới chị đang có mặt.

Chị L thân mến,

Những lời tôi gởi đến chị, chị hãy tiếp tục với vai trò của chị khi Chúa cho và chọn chị, có lẽ trong thế giới ngày nay nó có mọi tầng lớp, con người vẫn còn những cách phân chia và có cái nhìn không như cái nhìn của Thiên Chúa, nhưng chúng ta, dẫu tôi đã ra đi và chị còn ở lại, chúng ta vẫn ở trong tình anh em mà Chúa cho chúng ta cơ hội để làm việc cho Ngài, để làm sáng danh Ngài qua những điều được nghe, được biết. Chị vẫn còn sống, chị vẫn còn hơi thở, chị vẫn còn trong thân xác, hãy cố gắng, hãy tiếp tục, hãy dùng nghị lực của mình để đối diện với tất cả mọi điều, hãy bước qua những cái khó khăn, bước qua những cái hy sinh.

Mục đích của chị và mục đích của tôi là hãy nhìn vào Tình Yêu của Thiên Chúa ban cho chị, gặp gỡ chị và dùng chị khi chị vẫn còn trong thân xác. Đó là ơn thiêng mà Chúa ban cho chị, chị hãy tiếp tục làm sao để có kết quả đem những người anh em của mình để cho họ được nghe tiếng của Chúa, để cho họ được lắng nghe tất cả những người đã ra đi với sự cho phép của Chúa trong niềm tin thì chúng tôi có cơ hội chia sẻ với tất những người trên trần thế sự hạnh phúc khôn cùng.

Tôi một lần nữa cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi được có một cơ hội nữa được tiếp tục nói lên những điều mà tôi có cơ hội để chia sẻ với những người đang ở trong thế trần, đang ở một thế kỷ mà Chúa ban tràn đầy hồng ân và phép lạ cho một thế giới được đón nhận từ thiêng liêng, đón nhận tất cả những ân sũng, cho chúng tôi có cơ hội được tiếp xúc với những người trên trần thế.

Đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi cũng như chị hãy tiếp tục cố gắng để làm sao hoàn tất sứ vụ mà Chúa giao cho chị và làm sao cố gắng tiếp tục cùng với tất cả những vị thánh khác họ cũng có cơ hội được chia sẻ những điều họ có trong cuộc đời, để tiếp tục giúp đỡ cho những người hậu bối, và chúng tôi vẫn tiếp tục có cơ hội để làm sáng danh Chúa và vinh danh Chúa dẫu chúng tôi đã ra đi. Tôi nguyện xin Thiên Chúa toàn năng bao phủ chị, che chở chị, dẫn dắt chị để chị tiếp tục trên con đường nhân chứng, chị hãy giữ lấy tánh đơn sơ, hãy giữ lấy tánh khiêm nhường đó để cuộc đời của chị vẫn tiếp tục được đem tiếng nói của Ngài đến cho những người anh chị em trên toàn thế giới.

Những gì của Chúa, Chúa nhất định sẽ là điều mà mọi người phải đón nhận, phải cảm tạ và những điều của Chúa nhất định sẽ đi sâu vào lòng người, với những con tim đang trở về, họ đang đi tìm và họ đón nhận. Đó là điều mà tôi gởi đến cho chị ngày hôm nay, cảm ơn chị đã dùng thời gian để xin với Chúa gặp gỡ tôi, tôi rất vui mừng, mong rằng chúng ta sẽ cơ cơ hội để được gặp nhau, qua những điều mà tôi có thể chia sẽ và có thể làm gì được cho những người anh chị em vẫn còn trong trần thế, nhất là thế giới ngày nay.

Mọi việc đã xảy ra, đang xảy ra đừng bao giờ tuyệt vọng, hãy dâng lên cho Chúa tất cả, hãy đón nhận tất cả và hãy luôn luôn xin theo Thánh ý của Ngài để những việc như những anh chị em đã được đón nhận ơn thiêng thì sự chỉ dạy của Chúa một cách rất rõ ràng ở nơi chị và những người anh chị em khác được sai đến, qua những lời được báo trước như tiên tri và ngôn sứ qua mỗi một thời đại.

Chị L, hãy mạnh mẽ hơn nữa, hãy cố gắng hơn nữa, tiếp tục với sứ vụ Chúa giao cho chị. Nhớ, chỉ có một điều duy nhất mà tôi chia sẻ mục đích chỉ biết tìm đến yêu Ngài và chỉ có Ngài mới là điều duy nhất mà chị làm trọng điểm trong trái tim, trong cõi lòng và sự tin tưởng tuyệt đối thì mọi việc Chúa giao cho chị một ngày nào đó chị sẽ thấy được những việc mà Ngài đã ban cho chị một hồng phúc thật to lớn ở thế giới mà chị đang có mặt, cũng đem lại cho biết bao nhiêu người anh em được đụng chạm, cảm nghiệm và trở về cùng Thiên Chúa.

Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho chị. Một lần nữa, cảm ơn chị đã dùng thời gian đến để xin Chúa cho tôi được nhắn gởi cũng như chia sẻ những lời này bằng con tim, bằng cõi lòng như những ngày tháng được gợi dậy cho tôi khi còn ở trần thế. Tôi thật nhớ lắm, hôm nay là một ngày rất vui mừng để có thể đi lại với một thời điểm mà tôi đã từng sống ở trên trần thế, cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi và ban cho chị để chúng ta có cơ hội được tiếp xúc với nhau, chỉ có niềm tin, chỉ có sự phó thác và mọi việc Chúa đã ban, đó là một chuyện phi thường, lạ thường, nhưng có thật và vẫn xảy ra với thế giới mà chị đang có mặt.

Chào chị, chị L. Xin Chúa chúc bình an cho chị.

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con cơ hội được gặp gỡ Thánh Augustinô, lời nói của Ngài đã đến trong con và sự mạnh dạn của Ngài xác tín một chân lý dạy cho hậu bối chúng con để đi tìm gặp gỡ Chúa, sự xác tín đã dạy cho mọi người chúng con có vai trò được Chúa chọn lựa trong đời sống ngôn sứ, cũng như những việc chúng con làm được tăng thêm, mạnh mẽ hơn và xác tín nhiều hơn trong đời sống, để chúng con thật sự mãi mãi là những hậu bối tôi tớ nhỏ bé, là những dụng cụ mà Chúa dùng chúng con trong thế giới ngày hôm nay.

Con không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con không quên cảm ơn Thánh Augustinô, Ngài là một gương sáng, Ngài đã làm cho con được mạnh mẽ hơn, Ngài đã làm cho con xúc động trong buổi sáng hôm nay được nghe về lịch sử của Ngài, dẫu chỉ ngắn gọn những con đã chảy không biết bao nhiêu giòng nước mắt, con đã cảm thấy hổ thẹn bởi vì Chúa đã cho con được nghe, Chúa đã cho con được thấy, và Chúa đã cho con cảm nghiệm nhưng con thật sự chưa mạnh dạn vững vàng chứng tá cho Ngài, còn chưa mạnh dạn để đối diện với những điều mà con đang gặp, con vẫn còn yếu kém trong đời sống đức tin, con vẫn còn yếu kém nơi bản ngã và còn rất nhiều yếu đuối.

Xin Thánh Augustinô cầu bầu cùng Chúa cho con. Con cảm tạ những điều mà Thánh đã đến để chia sẻ cho con, cũng như chia sẻ những điều cho tất cả anh chị em trên toàn thế giới, con xin Chúa điều này sẽ được đem đến cho những người trong thế giới, với đời sống phục vụ mà chúng con âm thầm cùng với những người anh chị em cả một nhóm vẫn tiếp tục hoàn tất với những khả năng mà Chúa ban để đem những lời của Chúa, đem những lời của Mẹ, đem những lời của những vị Thánh chia sẽ gởi đến cho thế trần ngày hôm nay, cũng là một thế kỷ chúng con được biết là hồng ân và ân sũng qua phép lạ và quyền năng của Bí Tích Thánh Thể mà chúng con được có những chuyện phi thường, lạ thường như chúng con được gặp ngày hôm nay.

Ngoài những lời này ra, con xin cúi đầu cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ Chúa. Thêm một lần nữa, con cám ơn Thánh Augustinô, xin Ngài tiếp tục cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho những anh chị em trong nhóm của con âm thầm làm việc, xin Ngài tiếp tục cầu nguyện cho chúng con mãi mãi được trung thành, kiên trì trong sứ vụ mà Ngài gọi cho chúng con theo Thánh ý của Ngài và qua sự cầu bầu của các thánh giúp chúng con qua những cái khó khăn, để chúng con được học gương như các Ngài, trọng điểm là yêu Chúa, làm sao biết yêu Chúa, biết làm sao từ bỏ tất cả những điều vẫn còn lôi cuốn trong bản ngã cá tánh, biết làm sao mục đích là dùng nghị lực bỏ đi tất cả những điều không tốt đẹp mà chỉ để Chúa hướng dẫn chúng con, để Thánh Thần làm việc trong chúng con, để Thần Khí hoàn tất và Ngài dẫn dắt mỗi một việc do Thiên Chúa chỉ định chúng con.

Giờ phút này đây, một lần nữa, con xin kính chào Thánh Augustinô, những lời mà Ngài gởi đến cho con, con cũng không quên cảm tạ ơn Mẹ, con biết Mẹ luôn luôn ở bên cạnh, dẫu con không thấy bằng đôi mắt nhưng con tin tưởng bởi vì Mẹ luôn luôn giúp cho con và hướng dẫn cho con trong những lúc con có thể mạnh mẽ hơn, có những điều con không thể thực hiện bình thường như những người trong thế gian, có đôi lúc con ngồi cả hàng giờ hay hai giờ không bao giờ biết đói và cũng không bao giờ biết rằng mình mất hơi hoặc mất tiếng nói khi con nhận những điều dù nhiều hay ít trong những điều Chúa ban. Đó là phép lạ, đó là hồng ân, đó là con tin chắc Mẹ luôn ở bên con, giúp cho con trong thiêng liêng để con không bao giờ thấy mệt mỏi hay không bao giờ thấy có những khó khăn khi con đang nhận và tiếp tục nhận những lời của Chúa cũng như Mẹ và các Thánh gửi đến.

Con xin Mẹ tiếp tục chăm sóc con, xin Mẹ tiếp tục hướng dẫn con và xin Mẹ chỉ dẫn cho con, con rất cần Mẹ, con xin Mẹ tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em con, những người anh chị em phục vụ, những người anh chị em trong nhóm, như chị N ngày hôm nay chị cũng đã đi cùng với những người anh chị em khác là những người được chọn lựa đón nhận ơn Chúa, xin đổ đầy thần khí của Chúa xuống trên chị, là những người chị em mà chúng con cần cùng với nhau để làm sáng danh Chúa, cần hiểu nhau và cần thực hành ý của Chúa trong đời sống của chị em chúng con.

Con dâng tất cả những anh chị em trong nhóm, cũng như Kh. ngày hôm nay đã chứng kiến, đón nghe và lòng tin của Kh. tiếp tục mạnh mẽ hơn để sống tốt đẹp hơn như sự chia sẽ của Thánh Augustinô. Chúng con rất cần Mẹ chỉ dẫn cho con cũng như Kh, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con một lần nữa con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Mẹ, con cảm ơn Thánh Thần Thiên Chúa đã giúp cho con hoàn thành bài này, và con cảm ơn Thánh Augustinô. Vừa xong cũng là đúng 12:41 phút ngày Thứ Năm, tháng 8, ngày 28 năm 2014, tại nhà thờ Thánh Justin, trực tiếp con đang quỳ trước nhà Tạm để được đón nhận những lời này. Amen. Amen. Amen.

 

New Revelations through the Eucharist

http://nrtte.net

error: Content is protected !!