Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy ngày 28-7-2016[:]

[:vi]Ngày 28 tháng 7 năm 2016

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 9 giờ 23 phút, ngày Thứ Năm, tháng 7, ngày 28 2016, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con buổi sáng hôm nay được có cơ hội thêm một lần nữa, trong âm thầm, để tiếp tục dâng lên Chúa Sáu Lạy mà chúng con đang mang nhiệm vụ để minh chứng, để loan tin và để tiên phong với những việc cần thiết nhất mà chúng con xin trở về và đầu phục Thiên Chúa của chúng con.

Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, chúng con cảm tạ ơn Chúa thêm một ngày mới chúng con vẫn còn quỳ trước bàn thờ, được tham dự Thánh Lễ Misa, trước Thập Tự Giá, trước nhà Tạm, thánh tượng Mẹ ẵm Chúa và linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót mà chúng con tiếp tục có cơ hội được dâng lên Chúa tại thánh đường Thánh Têrêsa. Hôm nay có rất nhiều điều ở trong sự cảm nhận của con, cũng như những ngày vừa qua, hôm nay trong thánh lễ còn có rất nhiều điều để thưa với Chúa đặc biệt ngày hôm nay. Trong tâm tình của những người anh chị em có mặt xin Chúa giúp cho chúng con nhìn lại tất cả những gì với những ngày trong quá khứ để hôm nay là một ngày hoàn toàn khác biệt; cho dù xảy ra bất cứ điều gì, cho dù đời sống của chúng con cứ bị tấn công về mặt này và về mặt khác, về lý luận của con người.

Những điều xấu xa thì họ luôn luôn đem ra để bàn luận, những điều tốt đẹp thì họ hoàn toàn không để ý tới, nhưng chỉ đợi kẽ hở để đánh phá và dùng đủ mọi cách để bác bỏ chúng con; nhưng chúng con tin rằng tình yêu của Chúa và tất cả những gì từ sự thật thì đều có công lý và chân lý, cho nên cho dù như thế nào đối với mặt của đời sống hàng ngày và cặp mắt đang nhìn chúng con hay những sự hợp lý và có lý qua đời sống mà con người đòi hỏi chúng con chỉ biết rằng những gì từ đáy lòng của chúng con bằng cả con tim, bằng cả tâm hồn, bằng cả tâm tư, bằng cả thể xác của chúng con xin Chúa chấp nhận, thánh hoá, biến đổi chúng con và cho chúng con cơ hội được đền tội, vốn những ngày tháng trong ơ thờ, hững hờ và cũng có những ngày tháng như mọi người với cái nhìn ngày hôm nay.

Chúng con đã bước qua những giai đoạn đó thì hôm nay chúng con chỉ biết rằng những gì có thể được xin Chúa giúp chúng con để chúng con tiếp tục trong bổn phận trách nhiệm của mình để gợi lại cho thế giới ngày hôm nay từ tâm hồn, từ thể xác với một lòng tôn kính Thiên Chúa. Đây cũng là một thời điểm cấp bách mà chúng con khẩn khoản nài xin; xin Chúa thương xót nhân loại, xin Chúa thương xót thế giới đang trong cơn khủng hoảng và đi vào một mức độ mà ngày hôm nay giữa người và người không còn yêu thương nhau, cho nên thế giới đã đi vào một tình trạng băng hoại và biết bao dịch bịnh của linh hồn cũng như thể xác.

Cho nên những gì cần được nói con xin được nói và xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con để luôn giữ sự công bình, giữ sự công bằng đối với mọi người, mọi tầng lớp để tiếng nói này được vọng vang qua những lời vốn trong sự thật, trong chân lý và trong lẽ phải, để gợi dậy lòng tin của con người, gợi dậy trái tim khô khan nguội lạnh, gợi lại với lòng tự ái, kiêu căng, gợi lại với tất cả những gì vốn vấp phải trong bao nhiêu thế kỷ trước hôm nay vẫn và đang – đó là lòng kiêu ngạo, sự thiền cận, đồng thời cũng là sự lơ là của các đấng bậc, đó là cái nhìn thiếu thiện chí để đi tìm sự thật, những điều cần thiết nhất mà ngày hôm nay mọi người cần quy tụ, cần trên dưới một lòng, cần sự hiệp nhất, dẹp bỏ tự ái với cái nhìn bình thường, tầm thường của con người mà đến với Thiên Chúa bằng một trái tim chân thành, bằng một tâm tư, bằng một cõi lòng thật là sốt sắng, và loại bỏ đi ý riêng để chân thành trở về với Thiên Chúa.

Một Thiên Chúa tình thương, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, một Thiên Chúa thấu suốt tất cả mọi điều, mọi thế kỷ, mọi thế hệ, mọi vai trò và mọi tầng lớp, cũng là một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa Đấng Tạo Thành, và cũng là một người Cha nhân từ, chúng con không thể tiếp tục cứng lỳ, khô khan, giữ vững lập trường với sự ngoan cố để lý luận với luật lệ của con người, không phải luật lệ của Thiên Chúa. Ngày hôm nay đã đến một thời điểm mà chúng ta không còn giữ lại những gì vốn là luật của con người mà hãy trở về với Chúa bằng con tim thống hối, bằng một tấm lòng ăn năn, bằng cả linh hồn, thể xác để xin được đầu phục, phủ phục trước Thiên Chúa toàn năng; xin Ngài dẫn dắt, che chở và can thiệp cho sự công chính, công bằng và công lý ở giữa thế giới của con người.

Hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa lạy thứ Nhất. Lạy Đức Chúa Cha, trước hết chúng con xin cảm tạ ơn Cha, hạnh phúc thay cho chúng con được có cơ hội được đích thân dâng lên Cha với một cái lạy bé nhỏ, với một tấm lòng thiếu sót và với tất cả những điều chưa trọn vẹn nhưng chúng con tin rằng chúng con có tội lỗi như thế nào, chúng con có sai sót bao nhiêu nhưng Chúa là một Đấng thấu suốt tất cả, thấy được sự yếu đuối và cũng là một Đấng có quyền tha thứ cho chúng con, một Đấng đưa chúng con trở về với sự thật, công lý, công bình và tình yêu. Ngày hôm nay chúng con không mong muốn những gì vốn ở nơi chúng con mà xin Cha chấp nhận cho, với sự đền tội, để dâng lên Cha một tấm lòng bé nhỏ mỗi một ngày và mỗi một thánh lễ Misa, sau khi chúng con tham dự và bất cứ lúc nào trong giờ thờ phượng chúng con xin dâng kính Cha với ý nghĩa của Sáu Lạy.

Thế giới hôm nay có biết bao nhiêu điều dèm pha, từ chối, bác bỏ, đánh đổ và dùng đủ mọi cách để diệt trừ chúng con hay loại bỏ chúng con; thất vọng thay cho những người mà chúng con rất kỳ vọng và khao khát, thấy lòng đạo đức của họ, sự hiểu biết của họ, một lòng nhân đức, cũng là những đấng bậc chúng con phải cúi đầu để nhìn thấy được lòng nhân đức và hiểu biết của chính họ; nhưng cuối cùng sự thiện chí vẫn kém cỏi, chưa tìm hiểu thì đã bắt đầu gắn lên một cái tội rất đáng sợ.

Chúa ơi, Chúa có thể thấy được điều này; có lẽ rằng ngày hôm nay những điều được nói qua Phúc Âm thật quá rõ, các tiên tri, các ngôn sứ cũng bị những người luật sĩ, những người hiểu biết, những người có quyền chức họ đem những người đó để giết hại trên bao nhiêu ngàn năm trước; hôm nay cũng vậy, họ không đem chúng con ra để giết nhưng họ dùng cách thức của quyền lực, với một số bé nhỏ mà chúng con gặp gỡ lại làm cho chúng con rất là đau lòng, với câu trả lời, với cái nhìn của họ, với một trái tim mà chúng con rất mong mỏi khao khát để nhìn được tấm lòng của những đấng bậc mà chúng con rất là tôn trọng. Điều này không phải chỉ là xảy ra cho những thế hệ của bao ngàn năm trước mà hôm nay vẫn đang đối diện, con chỉ biết rằng lạy Chúa, thân phận bé nhỏ tội lỗi ngày hôm nay Chúa cho phép con được làm, được thực hành và được dâng lên những lời này.

Xin Chúa cho chúng con được tiếp tục với những gì Chúa dành cho chúng con, bởi vì chúng con ngày hôm nay được biết, được nhận ra, được trở về là nhờ chính sự gần gũi mà Chúa cho phép; ngày hôm nay qua Sáu Lạy chúng con dường như đã bỏ bớt rất nhiều về đời sống thực tế để đi thực hành, âm thầm nhưng vẫn tin, hạnh phúc và bình an khi chúng con nhận thức được sự hiện diện của Chúa ở giữa cuộc đời này. Những ngày tháng mà chúng con gặp gỡ do chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày hôm nay tiếng nói của Ngài, và từ tiếng nói dạy dỗ đó chúng con biết Đức Chúa Cha, chúng con biết Chúa Thánh Thần, chúng con biết Đức Mẹ và chúng con biết các vị thánh. Hôm nay không thể nào phai mờ được và cũng không thể nào vì lý do gì để chúng con không thể làm những việc rất quan trọng mà đã đổi cuộc đời của chúng con, đổi những người anh em của chúng con từ bóng tối tội lỗi trở về, những việc không thể xuất hiện ở nơi con người mà do Chúa cho và ơn thánh của Chúa đổ xuống, cho nên cho dù cái nhìn của những người chung quanh hay tất cả những gì xảy ra chúng con vẫn một lòng và một mực.

Lạy Chúa, xin che chở bảo vệ chúng con để chúng con một lòng trung thành bền đổ, để mãi mãi được làm chứng cho tất cả những gì vốn Chúa đã làm và dành cho chúng con ngày hôm nay, dành chung cho những người được biết, được có cơ hội đón nhận và cũng dành chung cho toàn thế giới. Mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi thành phần hãy mở con tim, mở mắt, mở cõi lòng để nhận ra sự yếu đuối của con người không làm được gì, phải cần nhờ đến ơn Chúa, nhưng với một tấm lòng khẩn khoản nài xin, một tâm tư thuộc về Thiên Chúa, một cõi lòng để dâng linh hồn, thể xác, tâm hồn, cả cõi lòng và trái tim của chúng con.

Xin chấp nhận cho và dẫn dắt chúng con tiếp tục những gì cần làm, xin Chúa cho chúng con được tiếp tục để đem những điều vốn Chúa dành và cho, vốn những người bé nhỏ yếu đuối xin Chúa giúp; những gì chúng con chưa biết xin cho chúng con có thể được biết thêm, còn những gì chưa làm được xin Chúa cứ sử dụng chúng con như Thánh ý của Chúa để đánh thức mọi người, đánh thức lòng kiêu ngạo, lòng tự phụ, lòng kiêu căng và đánh thức những ngày khô khan nguội lạnh, chỉ nằm trong giới hạn, thói quen và tục lệ nhưng tâm hồn thì trống rỗng, trái tim thì khô khan. Đây là những điều có thật mà chúng con được nghe qua những đấng bậc, những vị mà chúng con đã từng nghe các ngài chia sẻ; hôm nay chúng con cũng vậy, nếu không nhờ sự nhắc nhở mỗi ngày để phủ mình trước Thiên Chúa mà chúng con tin thì chúng con cũng trở nên khô khan nguội lạnh và trở nên tục lệ như bao nhiêu thế kỷ, và bao thời đại đã đi qua.

Hôm nay những gì được nói xin được dâng lên Chúa, những gì không phải tự nơi chúng con mà lòng trắc ẩn, mà lòng ưu tư và cũng không thiếu sự phiền muộn; cho nên hôm nay con chỉ xin Chúa cho chúng con có thể được tiếp tục những gì vốn Chúa cho phép để chúng con hân hoan, vui mừng và bình an để tiến bước trong cuộc sống mỗi ngày khi chúng con đến để xin được phủ phục, để xin ăn năn, để xin Chúa thương xót và tha thứ. Đó là cái lạy thứ Nhất chúng con xin thay thế cho những người anh chị em chúng con, thay thế cho những người chưa biết chưa tin, thay thế cho những đấng bậc và thay thế cho những tội nhân mà họ cũng đang trên đường xin và mong muốn để gặp gỡ và trở về với Thiên Chúa của chúng con. Amen.

Lạy thứ Hai, chúng con xin dâng lên Đức Giêsu, Đức Giêsu Chiên Thiên Chúa của chúng con mà ngày hôm nay chúng con xin được cúi đầu để phủ phục trước tình yêu của Thiên Chúa qua ơn cứu độ; một lịch sử không có thể từ chối được, vẫn tồn tại và chuyển tiếp cho đến ngày hôm nay để cho những người hậu bối bé nhỏ dẫu còn rất nhiều thiếu sót nhưng vẫn là một lòng tin bởi vì nhờ ơn cứu độ mà ngày hôm nay thế gian được sống còn. Những người như chúng con, hoàn toàn không biết, chưa hiểu và cũng theo thói tục và tục lệ của ông bà cha mẹ, nhưng Thiên Chúa là một Thiên Chúa quyền năng, biết được tất cả, Ngài có quyền để tỏ hiện và cho những hậu bối bé nhỏ ngày nay được đến với Ngài bằng một tấm lòng khiêm nhường, bằng một tấm lòng thống hối để xin được Ngài thứ tha.

Lạy thứ Hai luôn nhắc nhở cho chúng con sự hiện diện mà Chúa đã làm cho chúng con biết bao nhiêu thế kỷ qua; những ông bà nguyên tổ của chúng con và những người đã đi qua trong mỗi một thế hệ, người biết cảm ơn, người biết tri ân thì lại rất ít nhưng người phụ bạc, phản bội và ngay cả chúng con cũng không biết lại là quá nhiều, nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là thói quen, nằm trong sự giới hạn của cái nhìn bình thường và tầm thường; cho nên thế giới sự ác vẫn tiếp tục hoành hành, chúng con không mạnh dạn để tuyên xưng, không mạnh dạn để đến với Thiên Chúa, không mạnh dạn để tỏ cho tất cả những người chung quanh đều hướng về Thiên Chúa của chúng con qua giáo lý và chân lý của Ngài. Bởi vì sự eo hẹp và những luật lệ của con người đã làm giới hạn biết bao nhiêu cho nên ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều đã xảy ra, chúng con không thể từ chối được những biến loạn đang đe dọa và thế giới không còn ngày hòa bình và sự ác bắt đầu tấn công một cách mãnh liệt giữa thế giới ngày nay, dựa vào tinh vi khéo léo, bọc xác của văn minh.

Cho nên tất cả những gì ngày hôm nay như tiếng nói, như việc làm đang khẩn khoản nài van xin sự can thiệp của Thiên Chúa đến với thế gian một cách thật rõ ràng; bởi vì ơn cứu độ vĩnh viễn muôn đời được ghi dấu trong linh hồn và tâm hồn của chúng con để ngày hôm nay tiếng nói này mới có cơ hội được xin cùng Đức Chúa Cha và sự réo gọi trong quyền năng của Chúa Thánh Thần đang thực hiện trong thế giới của loài người. Xin giúp chúng con trong ơn thánh để bừng lên, vượt bực với những điều đang nằm trong sự cột nhốt của thần dữ mà biết bao nhiêu người của chúng con, từ mọi tầng lớp, từ mọi vai trò đã bị cột nhốt bởi tất cả những gì của thực tế, sự tự do và bản ngã của con người.

Hôm nay không có gì bằng tất cả những gì vốn trong sự hiệp nhất để trở về với Thiên Chúa và xin Ngài chấp nhận để cứu giúp chúng con thêm một lần nữa, một cách thật rõ ràng để chúng con nhận ra được những gì từ chân lý, từ sự thật, từ Thiên Chúa trong bình an hạnh phúc mà trở về với Thiên Chúa của chúng con qua cái lạy thứ Hai. Chúng con thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp, mỗi một tội nhân để xin khẩn khoản nài xin đầu phục, phủ phục và xin Chúa xót thương đến với chúng con trong cách thiêng liêng, hay với sự sắp đặt của Chúa để cứu giúp những người đang non nớt trong đời sống đức tin, những người chưa biết, những người chưa hiểu và những người chưa có cơ hội để được nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa và tình yêu bao la vô biên bất tận của chính Ngài.

Xin giúp chúng con thêm một lần nữa với những gì chúng con có thể, đó là sự khẩn thiết kêu cầu để xin Chúa giúp cho mỗi một tầng lớp, mỗi một ngôi vị, mà ngày hôm nay mỗi một vai trò với những người đại diện cho một thế giới, đó là Giáo Hội đương thời, để nhìn ra được những gì của những người giáo dân, nhìn ra được sự băng hoại chung của những người đã bỏ đời sống mà họ đã được rửa tội để đến với một nơi khác, trong quyền tự do, đào sâu, không thể lấy lý luận của con người mà phải nhờ ơn của Chúa với một lòng khẩn khoản và một tấm lòng khiêm nhường tuyệt đối. Xin Chúa đổ ơn để những người này tìm ra và thiện chí để đón nhận ơn của Chúa và nhờ ơn của Chúa để đi giúp nhiều người cần phải quay trở về, cần phải đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa và cần để trong những giây phút mà chúng con đang đứng giữa thiện và ác được sớm trở về với một lòng thống hối ăn năn, trên dưới hiệp nhất. Chỉ có Chúa mới là một Đấng Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ, một Đấng Thiên Chúa quyền năng, một Đấng Thiên Chúa cai trị bằng tình yêu, một Đấng Thiên Chúa thấy và thông suốt được tâm tư, cõi lòng của mỗi một người và một Đấng Thiên Chúa thấy được những gì rất cần thiết mà giúp đỡ chúng con trong tình hình của ngày hôm nay.

Trận chiến của ngày hôm nay không phải là áp lực của bên ngoài mà là trận chiến của tâm linh, trận chiến của linh hồn, trận chiến của nhân đức thánh thiện, cải thiện và trận chiến của một sự hoàn thiện mà Chúa mong muốn con người. Xin giúp chúng con trong on thiêng của Ngài, nhất định mạnh mẽ và giúp chúng con tiến bước trên con đường để nói lên sự thật, minh chứng cho sự thật và sống trong sự thật, qua sự thánh hóa và tình thương của Lòng Thương Xót mà chúng con trông cậy và hy vọng vào những giây phút cuối cùng. Đó là điều mà hôm nay chúng con dâng lên Đức Giêsu, ngôi vị thứ hai, mang Trái Tim của Đức Chúa Cha và trong Chúa Thánh Thần qua cái lạy kế tiếp mà chúng con xin dâng lên Ngài. Amen.

Lạy thứ Ba, chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, đã thường được nhắc nhở và được biết ở nơi lịch sử và ở nơi Phúc Âm, qua những trang sách được ghi lại qua các Thánh tông đồ. Chúng con thật được nghe, được hiểu và được biết nhưng ít khi đến với Ngài và xin Ngài, nhưng Ngài vẫn tiếp tục hoạt động và vẫn ở giữa thế gian này. Đó là điều mà Đức Chúa Cha đã hứa thì không bao giờ Ngài quên, cho nên ngày hôm nay sự hoạt động của Chúa Thánh Thần là chúng con nhìn được hạnh phúc, niềm vui, tình yêu, sự tha thứ và chân thiện mỹ của cái đẹp, của điều thiện mà chúng con không từ chối được, đó chính là Chúa Thánh Thần đang hoạt động và ban cho những ai tìm đến Ngài.

Có Ngài và đời sống mà chúng con luôn được nhắc nhở với những điều thiện ở trong tâm tư thì sự hiện diện đó sẽ không bao giờ vơi đi với một tâm tình và những điều tốt đẹp mà con người rất cần ở nơi sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vai trò của Ngài đến với thế gian là giúp chúng con và đưa chúng con vào chân lý, sự thật, công bình, hạnh phúc, bình an, niềm vui và hy vọng. Lạy Chúa Thánh Thần, điều này vốn có ngay từ lúc ban đầu cho nên các Thánh tông đồ đã vượt bực và đã hoàn toàn có những việc không từ nơi con người, nhất là con người chỉ giới hạn nhưng trong Chúa Thánh Thần thì các ngài đã vô cùng phi thường, lạ thường vào thời điểm của trước kia. Bao nhiêu năm tháng trong cuộc sống, ngọn lửa của Chúa Thánh Thần được đốt cho các Thánh tông đồ năm xưa.

Cho nên các ngài đã để lại một lịch sử và cũng để lại cho chúng con một bản đồ để đi trong sự thánh thiện, để trở về với Thiên Chúa, biết nhận ra Ngài, với một đời sống trong giáo lý và chân lý; nhưng bao năm tháng đã trở thành thói quen, đã trở thành tục lệ, đã trở thành những điều lý thuyết của bên ngoài; chúng con sống với những ngày để cho thân xác, để cho thực tế hoạt động và điều khiển, cho nên trong thế giới đời sống của bên trong tâm hồn thì quá hạn hẹp, đời sống của thực tế, tư lợi, tiền tài, danh vọng và các chức vụ tranh giành để trở thành một thế giới ngày hôm nay, nội cũng như ngoại đã trở thành những ngày không hòa bình thật sự, chưa hề hiệp nhất và yêu thương thật sự như Chúa mong muốn, giáo lý Chúa đã để lại, đã chết đi, hy sinh cho giáo lý tồn tại vĩnh viễn và đưa con người vào cõi sống vĩnh cửu muôn đời.

Ngày hôm nay nhắm được bao nhiêu người đón được điều đó, nhắm được bao nhiêu người hiểu được điều đó, nhắm được bao nhiêu người thực hành được điều đó? Cho nên ngày hôm nay đã đến một mức độ không còn những gì dựa vào con người với lý thuyết và luật lệ mà hãy đi thẳng vào tình yêu của Thiên Chúa, xin Ngài đốt lên ngọn lửa thiêng liêng ở trong tâm tư để quyết định bằng linh hồn thể xác, bằng bước đầu tiên xin phủ phục đầu phục trước, và mọi sự trong quyền năng và ơn của Chúa sẽ hoạt động và giúp cho mỗi một người, mỗi một tâm hồn biết khiêm nhường, mỗi một tâm hồn tin, mỗi một tâm hồn nhìn trong thế giới chung ngày nay và mỗi một tâm hồn nhận ra sự đe dọa đáng sợ mà ngày hôm nay tất cả mọi nơi và toàn thế giới không hòa bình thật sự. Chúng con đã bị lẫn lộn giữa thiện và ác, chúng con đã để quyền lợi riêng tư của con người với luật lệ của trần gian lên trên, luật lệ của Thiên Chúa đã để cho chúng con như thói quen và lý thuyết cho nên không có tiến triển tại những nơi, những chỗ; ngày hôm nay vẫn còn những người có bổn phận trách nhiệm thiếu trách nhiệm để đi tìm sự thật, thiếu trách nhiệm để đón nhận sự thật, thiếu trách nhiệm để được đón nhận hồng ân vĩ đại mà trong thế giới đang cần ngày hôm nay.

Cho nên những gì cần nói phải được nói, những gì cần thổ lộ phải cần thổ lộ; hãy phủ mình trước Thiên Chúa đi thì tất cả chúng ta tin vào Thiên Chúa, một Đấng mà chúng ta tôn thờ, và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần sẽ cho chúng ta hiểu được những gì cần làm, những gì cần tiến tới và những gì để dừng lại trước tội lỗi mà chúng ta đã vi phạm, đang vi phạm và còn đang vi phạm. Chúng ta đã bị lầm lỡ, bị lưới bẫy của chính nó nhưng chúng ta vẫn giữ lấy những gì vốn trong luật lệ của những ngày vừa qua, của thế kỷ qua; chúng ta đã không nhìn thấy những gì vốn cần để tiến bước với Thiên Chúa, để dẫn dắt những người con đang cần sự giúp đỡ một cách mãnh liệt qua ơn thánh của Ngài; mở trái tim, mở cõi lòng, mạnh dạn biết đến để cầu khẩn và xin cùng với Chúa Thánh Thần, xin Ngài đốt lên ngọn lửa mà chúng ta đã bị tắt rụi những năm tháng vừa qua.

Hôm nay tự những gì chúng ta làm thì Chúa Thánh Thần sẽ đốt lên cho chúng ta và tự chúng ta hiểu được sự khôn ngoan sáng suốt để trở về và tìm đến với Người đang hiện diện có mặt, đó là tại Bí Tích Thánh Thể mà ngày hôm nay chúng ta không thể từ chối được những gì Ngài đã làm, đang làm và đang cho chúng ta, là ân huệ của những ngày còn lại, là những điều quan trọng mà chúng ta xin đến để diện kiến Bí Tích Thánh Thể, để Ngài đánh động, thúc đẩy trong quyền năng của Thiên Chúa cho chúng ta, mỗi một người trở nên hiểu biết, mỗi một người có một tâm hồn sâu động để tin vào Chúa, cương quyết trở về để xin Ngài giúp đỡ, để chúng ta trở nên những người hoàn thiện, thánh thiện và nhân đức mà Chúa mong muốn, để sống trong sự thật, đi trong sự thật và biết được giáo lý chân lý. Điều mà chúng ta chưa bao giờ thực hiện hãy thực hiện để trong quyền năng của Chúa, ơn thánh của Chúa sẽ bao phủ và dẫn dắt chúng ta, để những người anh em của chúng ta cũng tìm trở về để đón nhận ơn mà Chúa đã dành cho nhân loại ngày nay và Chúa đã dành cho mỗi một cá nhân, mỗi một tâm hồn, mỗi một trái tim quay trở về với Ngài.

Lạy thứ Ba chúng con xin Chúa Thánh Thần tiếp tục mở mắt, mở đôi tai, mở cõi lòng và mở lòng tin cho con người trong nhân loại, trong mọi tầng lớp ngày nay; có lẽ là họ không chấp nhận, có lẽ là họ không bao giờ nhận hay họ có thể từ chối, nhưng những gì chúng con đã được và đang được xin cho chúng con thay thế họ, chờ một ngày nào đó chín mùi thì Chúa sẽ đánh động cho toàn nhân loại. Chỉ có một điều duy nhất quy phục, đầu phục, phủ phục và trở về với một trái tim chân thành thì điều đó sẽ được hạnh phúc, được bình an và được có một thế giới hòa bình ở nơi cá nhân, ở nơi gia đình, ở nơi tập thể và khắp nơi khi chúng con phủ phục, thờ lạy và trở về với Thiên Chúa, để xin được cải thiện đời sống, xin được thánh hoá chúng con trong ơn thánh của Ngài. Đó là một dấu chỉ mà ngày hôm nay chúng con hết sức lực, chúng con hết mình để đến với Lòng Thương Xót. Những ngày còn cánh cửa của Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Xin Chúa đón nhận chúng con, đón nhận tất cả mọi người và xin cho chúng con cơ hội được biết, được nghe là ơn thánh của một thời đại Chúa dành và cho chúng con, qua mỗi một cái lạy mà chúng con xin thay thế để tiến dâng lên Ngài, qua sự linh ứng mà Chúa Thánh Thần giúp và dạy cho chúng con cầu nguyện. Chúng con xin thành tâm thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa, và chúng con cũng xin tạ tội cùng Ba Ngôi Thiên Chúa, xin thứ tha và tiếp tục dẫn dắt chúng con để cho chúng con có cơ hội được đền bù lại những tháng ngày khô khan nguội lạnh, thiếu sót và còn nhiều yếu đuối. Chúng con xin cảm tạ và dâng lên Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy thứ Tư, chúng con xin dâng lên Mình và Máu của Chúa. Lạy Chúa, ngày hôm nay cho dù xảy ra bất cứ điều gì, nhiều người từ chối, nhiều người bác bỏ hay dùng chính chức vụ của họ để nói lên những lời làm cho chúng con đau lòng, nhưng chúng con không có gì bằng là sự thiêng liêng mà Chúa đã đến qua Bí Tích Thánh Thể, chứng minh bằng sự hiện diện mà chúng con được nhìn thấy và chúng con cảm nhận sự sống mà Chúa vẫn ở với chúng con, trả lời cho chúng con, dẫn dắt chúng con và chỉ định cho chúng con và cho chúng con được gặp gỡ Chúa. Ngày hôm nay chúng con không thể từ chối được những gì đã được làm và đã được thực hiện; đồng thời chúng con không thể từ chối được những gì mà Chúa đã ban và dẫn dắt chúng con về từ ở nơi tội lỗi, ở nơi vũng bùn mà ngày hôm nay biết dành thời gian loại bỏ tất cả đời tư của chính mình để đi làm những việc mà thiên hạ ngày hôm nay từ chối và loại bỏ, nhưng vẫn một lòng hạnh phúc, bình an tiến bước với những gì được nghe, được thấy và được cảm nhận qua sự hiện diện và sự sống của Chúa Giêsu ở trong Bí Tích Thánh Thể.

Chính vì Ngài đang ở đó, Ngài yêu thương chúng con và khi chúng con đến, không ít thì nhiều, chúng con cũng nhận được là sự bình an không bao giờ có được nếu chúng con thật sự hiểu ý nghĩa của sự hiện diện mà Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng con; huống gì cả một mầu nhiệm cao cả được đặt đề và được viết lại ở trong trang sách sử thì chúng con càng thấy và hiểu rõ nhiều hơn tình yêu của Chúa quả thật là vô biên bất tận, là một sự nhẫn nại không ai có, là một tình yêu vời vợi, chỉ có biết yêu và chờ đợi, cho nên ngày hôm nay thế giới mới tồn tại và Ngài vẫn chịu cay đắng với tội của loài người, đó là sự bất kính đối với tất cả những người được nghe, được học và được biết nhưng hoàn toàn quên đi và chẳng bao giờ sử dụng cho nên vẫn trong sự thiển cận làm cho Chúa đau lòng hết sức.

Đó là những trái tim bất xứng và đang sống trong tội lỗi nhưng vì mặt mũi, vì thói quen mà vẫn tiếp tục đón rước Chúa mỗi ngày, che đậy những gì của bên ngoài mà tiếp tục sống, bên trong là một sự lạnh lùng, là một điều bất xứng và hoàn toàn làm cho Chúa phải chịu đựng mùi thối của tội ở trong trái tim, ở trong cõi lòng khi họ đón rước Ngài. Họ biết rước Ngài nhưng họ không hiểu rằng ở trong lòng họ phải dành cho Ngài những gì vốn trong thiêng liêng bằng một sự quyết định tránh đi những gì vốn ở trong tội và phạm tội.

Ngày hôm nay loài người của chúng con điều này quả thật rất ít, cho nên họ vẫn tiếp tục xúc phạm Chúa mỗi ngày; Trái Tim của Chúa, sự ưu tư của Ngài, và vết thương của Chúa vẫn tiếp tục đổ máu bởi vì tội; tội của con người là thiếu hiểu biết, thiếu suy niệm, thiếu cảm nghiệm và thiếu học hỏi cho nên vì sự vô tình, vô tri đó mà Ngài vẫn tiếp tục thương và ở lại, nhưng rất đau lòng vì sự xúc phạm của loài người. Ngày hôm nay ai nói lên tiếng nói này? Ngay cả các linh mục, các tu sĩ mỗi một ngày các ngài dâng thánh lễ trên bàn thờ nhưng với tâm trạng này các ngài có thể mạnh dạn nói lên hay không, các ngài có thể hoàn toàn nghĩ những gì vốn Thiên Chúa vẫn hiện diện, đang ưu tư, đang phiền muộn và đang đau đớn bởi tội với những sự xúc phạm mà ngày hôm nay con người đã đến một mức độ mà chúng ta nhìn thấy được không thể từ chối.

Chính họ đã ăn cắp Thánh Thể tiếp tục đi vào những Thánh Lễ Đen để chà đạp và làm những chuyện bất chính. Ngày hôm nay ai nói lên tiếng nói này, ai có thể mở miệng ra để nói, ai có thể can đảm minh chứng? Cũng vì sợ luật lệ, cũng vì giới hạn ở trong quyền chức, cũng vì những gì vốn không ở trong tâm hồn thật sự để can thiệp cho một Đấng Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta và chúng ta cần có một tấm lòng tôn kính Ngài. Cho nên ngày hôm nay những gì vốn mà chúng ta dâng lên Chúa đây không phải tự động chúng ta biết mà là một Người, một Người âm thầm từ xưa đến nay, tuôn giòng nước mắt, tuôn những giòng huyết lệ đi khắp nơi nói lên những gì mà ngày hôm nay chưa được hoạt động trong thế giới của con người.

Ngày hôm nay Bí Tích Thánh Thể là một nơi mà chúng ta đến để thờ phượng, nhưng cũng là một nơi mà chúng ta thiếu tôn trọng khi đón rước Ngài; cho nên chúng ta hãy coi lại vai trò của chính trong mỗi một tầng lớp, coi lại mỗi một người giáo dân, coi lại chính bản thân, nếu không được Chúa cho phép thì không ai thấy và hiểu được nỗi lòng của Đức Kitô đang còn ở giữa để nhìn nhân loại ngày hôm nay.

Ngài vẫn yêu, Ngài vẫn tha thứ, Ngài vẫn dẫn dắt trở về nhưng đối với thân phận con người chúng ta đã có để cho Ngài một nơi thật sự xứng đáng để Ngài cư ngụ và ở cùng chúng ta hay không? Chúng ta vẫn tiếp tục bội bạc, vẫn tiếp tục xúc phạm, và vẫn tiếp tục ơ thờ, lãnh đạm; ngày hôm nay tiếng nói này, bằng hành động này để nói lên những gì để xin được đền đáp và bù lấp một phần nào đối với Thiên Chúa, một Thiên Chúa tình thương, một Đấng đang ở lại và ở giữa chúng con nhưng cũng bị cản trở, cũng bị sự thiếu thiển cận của những người chung quanh, cũng bị dùng quyền chức để nói những lời làm cho những người khác đau lòng, để ngăn cản những gì vốn với những luật từ xưa đến nay trở thành thói quen và tục lệ nhưng không có hiệu lực được trong thế giới của con người; hãy cần đứng dậy để nhìn ra sự thật và hãy mở đôi mắt thật lớn để nhận thấy sự hiện diện của Thánh Thể bằng những tia sáng.

Con người đừng dựa vào khoa học kỹ thuật, đừng dự vào những gì vốn dưới tầm mức, chúng ta cứ để những gì thực tế với con người nhưng thiếu tôn trọng đối với Thiên Chúa cho nên ngày hôm nay chúng ta vẫn nằm trong cảnh sống mù lòa và thiển cận và đang nằm trong một đời sống, đó là đời sống bị đe dọa, không hòa bình, bởi những thần ngoại lai, bởi những người tin vào những điều không có từ sự thật, cho nên chúng ta đã bị thua thiệt quá nhiều, hôm nay vẫn còn thiển cận hay sao?

Những lời ngày hôm nay quả thật, sự bất xứng của chính tôi, chẳng là gì cả, là một người tội lỗi chẳng đáng gì, nhưng chính những người tội lỗi còn mở miệng nói được những điều này thì những người thánh thiện tại sao không lên tiếng? Chúng ta đừng dựa vào luật lệ mà hãy dựa vào tình thương của Thiên Chúa, Thánh Madalêna là một người như thế nào trong đời sống lịch sử và quá khứ, nhưng Ngài vẫn trở thành một vị Thánh mà Thiên Chúa, đó là Đức Giêsu, rất yêu thương.

Ngài đã đón nhận và Thánh Madalêna đã lên tiếng nói và chia sẻ cho chúng ta trong thế hệ ngày nay. Đồng thời, Thánh Agustino chúng ta cũng đã nhìn thấy cuộc đời của Ngài nhưng cuối cùng tìm được giáo lý và chân lý để trở về thì ngày hôm nay tất cả mọi người trong nhân loại chúng ta cũng là những người con cái của Thiên Chúa; tình yêu của Chúa đã đến và cứu sống chúng ta qua ơn cứu độ thì chúng ta cũng phải lên tiếng nói, thật sự là những người Kitô Hữu, thật sự là những người nhận ra những gì vốn cần, đến tôn thờ phủ phục trước một Đấng Thiên Chúa đã ẩn mình và chờ đợi quá lâu qua bao thế kỷ.

Chúng ta phải đem hết tâm tư cõi lòng, với một đời sống bên trong để Chúa sẽ là một Đấng quyền năng làm việc, và Ngài sẽ can thiệp theo cách thượng trí của Ngài. Chúng ta đừng quên Chúa là một Thiên Chúa trên các chúa, là một vị Vua của vũ hoàn, là một Đấng sáng tạo nhân loại, là một Đấng trọn tình thương và cai trị chúng ta bằng tình yêu cho nên ngày hôm nay chúng ta vẫn còn có cơ hội trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu qua Thánh Thể.

Hãy quy thuận về Thánh Thể, hãy trở về với Thánh Thể và hãy đến để phủ phục thờ lạy Thánh Thể và hãy kêu cầu với Thánh Thể; sự hiện diện đó nhất định sẽ không lặng thinh, sẽ cứu chúng ta trong quyền năng mà Ngài đã sắp đặt và an bài cho thế trần. Đừng vì luật lệ, đừng vì những thói quen để dèm pha, dùng những cách thức đạp đổ những gì vốn như là một bông hoa bắt đầu đang nở, trong một sự tươi tốt do sự tưới gội của một ơn thánh thiêng liêng trong Thần Khí của Chúa.

Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim cảm nhận, dẫu có nhiều điều xúc phạm hay đụng chạm nhưng vẫn là sự thật; tiếng nói của Chúa Thánh Thần là sự thật, những điều vốn cần để quay trở lại để mỗi một người trong bổn phận trách nhiệm với vai trò của chính mình để tìm ra sự thật và thiện chí, bởi vì là ơn của Chúa. Khi chúng ta đến với sự thật thì nhất định sẽ nhận ra những gì từ nơi Chúa, những gì từ nơi con người, hay những gì từ nơi tục lệ mà chúng ta đã không qua được những cái thủ tục tục lệ của ngày xưa để ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn nằm trong tình trạng vẫn tiếp tục lên án các ngôn sứ, lên án các tiên tri và có thể chúng ta giết hại họ bằng cách này và cách khác.

Chúng ta không thể đi một mình được, chúng ta nhất định phải nhờ ơn của Chúa, nhưng khi Chúa đã chọn lựa thì chúng ta đừng nhìn họ bằng một cặp mắt như con người bình thường và tầm thường mà hãy nhìn những gì phi thường lạ thường và những gì vượt bực để giúp chúng ta trong đời sống thánh thiện, và trở về với Thiên Chúa bằng cả việc làm, bằng cả tinh thần và bằng cả con tim, đó là những điều được chứng minh. Đừng nghĩ rằng chúng ta là những người tốt, đừng nghĩ rằng chúng ta hoàn mỹ mà chúng ta hoàn toàn vẫn là khô khan nguội lạnh trước Thiên Chúa, chúng ta chưa bao giờ biết được những gì vốn cần được học, được tập trong đời sống mỗi ngày của chúng ta.

Hôm nay những gì được nói con xin cảm tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ ơn sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để mạnh dạn nói lên những gì. Có lẽ điều này đến với thế giới sẽ xúc phạm rất nhiều người và nhiều người có thể loại bỏ chúng con, ngăn cấm chúng con hoặc triệt để để dẹp bỏ chúng con, nhưng chúng con vẫn tiếp tục bởi vì Thiên Chúa muốn chúng con nói lên sự thật, dùng miệng lưỡi của những người được dùng phải nói lên sự thật, dẫu có những điều vấp phải ở nơi lòng tự ái của con người ở thế gian này hay những chức vụ của họ; nhưng đã đến giờ không thể dấu diếm, bởi vì mọi người đều có bổn phận để bảo vệ.

Xin Chúa giúp cho chúng con, bởi vì những người thấp cổ bé miệng như chúng con không thể được sự chấp nhận một cách dễ dàng nhưng Chúa sẽ là Người dẫn dắt để giúp cho những người anh chị em bình thường, tầm thường và những người thuộc giới lao động như chúng con được Chúa xót thương, chấp nhận để trở về và trở thành dân riêng của Chúa, để chuẩn bị cho ngày mà Chúa nhất định sẽ đến với chúng con, đó là ngày mà chúng con phải đối diện trước công bằng, sự thật và lẽ phải. Chúng con phải chuẩn bị trước, một lòng tôn kính bằng sự phủ phục, bằng sự tôn thờ để xin Chúa tha thứ, để còn thời gian cũng cố cho đức tin, sửa đổi đời sống của chính mình, sửa đổi để chuẩn bị ngày mà Chúa đến với chúng con mỗi một người, không ai có thể tránh khỏi con đường mà chúng con sẽ về với Chúa.

Cho nên tất cả những gì vốn qua cái lạy thứ Tư để nhắc nhở mỗi một người, chúng ta đừng đến với quan toà khi chúng ta còn có rất nhiều điều chưa có thể hiểu thấu mà chúng ta hãy lắng nghe, hiệp nhất trong tình thương, với những gì tốt đẹp nhất mà Chúa chỉ dạy. Chúng ta cũng còn một điều thiêng liêng cao cả mà Chúa dành, hãy trực tiếp đến với Đức Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, hãy trực tiếp để được gặp một vị Vua vũ hoàn công bình, lẽ phải và chân chính trong tình yêu mà Ngài đang hiện diện. Chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta tin thì đó Chúa sẽ cho chúng ta những điều thiêng liêng mà Chúa đã dành và cho chúng ta mỗi một người khi chúng ta tìm đến Ngài. Đó là cái lạy thứ Tư mà ngày hôm nay tôi có cơ hội được xin và được dâng lên Chúa với một trái tim chân thành qua những lúc cầu nguyện mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy và cho phép tôi được nói lên điều này. Amen.

Lạy thứ Năm chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu in dấu để trở thành một dấu ấn của tình yêu cho linh hồn và tâm hồn, sẽ không bao giờ phai mờ được ở trong trái tim với tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại và không thể phai mờ được trong đời sống mỗi một cá nhân của chúng con mỗi một người; sống trong tội nhưng vẫn còn có một cơ hội, đó là Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu đổi về bằng dấu ấn cho chúng con được niềm hy vọng ngày hôm nay. Cho nên, đối với Thiên Chúa chúng con không bao giờ thất vọng, khi chúng con tin và tìm đến Ngài thì lúc nào cũng có một con đường và một cánh cửa luôn mở để dẫn chúng con chìm vào tình yêu và trở về với sự sống vĩnh cửu mà Ngài đã qua Thập Tự Giá để cứu chúng con trở về.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, điều này không dừng lại với một điểm, ngày hôm nay có nhiều người khi họ tìm hiểu thì họ phán quyết và cho chúng con là bông lung, cho chúng con là không sự thật, cho chúng con là những ngày tạm bợ, cho chúng con là nhất thời, đó là những lời giảng rất hay, những lời mà chúng con nghe rất có lý, nhưng trong đời sống và những gì thực hành chúng con cũng đã được chứng kiến; quả thật Chúa đã dành cho tất cả những đấng bậc những điều quá tuyệt vời để trở thành giáo lý và chân lý mà ngày hôm nay chúng con được nhờ để được đón nghe; nhưng quả thật không thiếu sót với cái nhìn và với tục lệ đã làm cho họ đã quên đi; đồng thời ngày nào cũng như ngày nấy, hoặc thời nào cũng như thời nấy, vẫn là những ngày ngủ quên và những ngày đã quen trong cuộc sống, cho nên những gì mới mẻ họ đã không chấp nhận mà họ lại bác bỏ và không tìm hiểu một cách thiện chí, chức vụ để chỉ biết phục vụ mỗi ngày, còn ơn thánh Chúa dành và cho thì lại không đón nhận; nếu có những khác biệt thì họ hoàn toàn dùng những cách thức là luật lệ để đạp đổ đi những gì tốt và đẹp và những gì Chúa đã dành và cho.

Con người chỉ dùng những thói quen và lập đi lập lại, nhưng Thiên Chúa thì mỗi một ngày đều mới mẻ, Thiên Chúa mỗi một ngày đem cho chúng con niềm hy vọng, niềm vui và không bao giờ chán ngán những gì vốn khi chúng con thuộc về Thiên Chúa. Bởi vì chúng con không biết sử dụng và chúng con không biết đón nhận cho nên chúng con đã mất không biết bao nhiều cơ hội và đã giết biết bao nhiêu người khi họ thật sự nói lên sự thật nơi Thiên Chúa đã dành và cho. Ma quỷ vốn nó có thể hoành hành và làm rất nhiều nhưng chúng ta không thể tin bởi vì một Đấng Thiên Chúa quyền năng, Chúa có thể thấy được những gì thuộc về chúng ta và Chúa sẽ dẹp bỏ đi những gì mà chúng ta đang tin với một tấm lòng thật sự tìm về với Ngài.

Bởi vì chúng ta đã quá lọc lừa và quá nhiều điều ở trong sự suy diễn, suy nghĩ để đẩy xa đi những gì vốn trong sự thật; thiếu nhẫn nại, thiếu hy sinh, thiếu thiện chí để đi tìm sự thật do nơi Thiên Chúa ban cho. Chúng ta chỉ nhìn trong hạn hẹp, chúng ta chỉ cho phép Chúa được hoạt động qua Phúc Âm, trong Tin Mừng, qua Thánh Lễ hoặc những lúc có những cuộc gặp gỡ được tổ chức, còn ngoài ra chúng ta không để cho một Đấng Thiên Chúa quyền năng, Ngài có thể làm được tất cả và cho chúng ta thêm những điều vốn cần để bổ túc cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, bổ túc cho lòng sốt mến của chúng ta, bổ túc cho sự gần gũi vốn cần mà chúng ta không hề đón nhận.

Chúa Giêsu chết đi cho tất cả tội lỗi của chúng ta, nhưng Chúa Giêsu cũng đem lại sự phong phú để đổi lại những điều gì đó rất là tốt đẹp, và rất là phong phú, thật nhiều, thật nhiều cho đời sống con người trong ơn thánh của Ngài. Chúng ta đến với Chúa chỉ có niềm tin thì chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc, bình an để tiến bước mỗi ngày trong vai trò của chúng ta, nhưng chúng ta không tin được những gì vốn Thiên Chúa làm và ban để cho thêm những ân huệ mà chúng ta được đón nhận trong thế kỷ hay mọi thế kỷ hay sao? Chúng ta cứ để cho tất cả những điều với những việc tốt đẹp khác thì cho đó là ma quỷ; tuy nhiên, có những việc phá rối quả thật có trong mỗi một thế hệ thật, những điều của ma quỷ nó hoành hành thật sự đã làm cho sự rối loạn, bởi vì chúng ta không tìm hiểu thật kỹ, thiếu đức tin, thiếu niềm tin, chúng ta không đủ tin rằng Chúa sẽ tiêu diệt đi những gì không thuộc về Ngài, tà không thể thắng chánh; bởi vì chúng ta cứ dựa vào những gì của mà quỷ thì tìm hiểu, còn những gì của Thiên Chúa thì dẹp bỏ, không cho đó là sự thật trong ơn thánh của Ngài.

Cho nên đã bao lần chúng ta vẫn nông cạn, khó khăn lắm mới có thể thực hiện được; chẳng hạn như Lòng Thương Xót của những năm tháng gần đây nhất, lần đầu tiên đến với thế giới ai đón nhận và ai là người loại bỏ, chính là những người có chức quyền, chính là những người cần phải có thiện chí đi tìm nhưng cũng loại bỏ, nhưng ngày hôm nay nhân loại rất cần Lòng Thương Xót của Chúa, và điều đó đã được thực hiện trong thế giới của loài người. Có những tương tự, không phải là điều tuyệt đối mà chúng ta vẫn giữ sự thiển cận, vẫn giữ những sự ấu trĩ, vẫn giữ những luật lệ ở nơi con người mà không mở đôi mắt của đức tin để nhìn thấy những người bình thường, tầm thường tại sao lại có những việc phi thường, lạ thường, cộng thêm sự hiện diện của Thiên Chúa bằng cách này và cách khác làm sao con người có thể làm được? Nhưng điều đó cũng vì gì?

Cũng vì sự lười biếng của con người, cũng vì một tấm lòng ganh ghét, ghen tuông, bởi vì những điều con người dựa vào thực tế chứ không đi sâu vào ơn thánh, không đi sâu vào những món quà mà Chúa đã đặt để và cho chúng ta trong nhân loại, để cứu giúp những người giáo dân, những người bình thường, tầm thường, những người không biết, chưa biết để họ cũng được đón nhận mà sớm trở về. Cho nên đây cũng là những điều không dựa vào những người có chức quyền mà chúng ta là những giáo dân có bổn phận trách nhiệm để minh chứng cho sự thật với những gì mà Chúa dùng chúng ta để chúng ta đừng sợ, đừng vì lý luận của con người, đừng vì chức quyền của chính họ để chúng ta tiếp tục bỏ đi những gì vốn cao quý tốt đẹp mà Chúa đã dẫn chúng ta, ban cho chúng ta, và đưa cho chúng ta để ngày hôm nay tất cả mọi người đều đón nhận những điều kỳ diệu không thể diễn tả được qua tình yêu và ơn thánh của Ngài.

Ngày hôm nay, lạy thứ Năm quả thật là tuyệt vời để nhắc nhở chúng ta; Chúa đổi chúng ta về bằng giá máu cho nên không bao giờ sử dụng và hoàn toàn triệt để để sát hại hoặc là giết chúng ta; Ngài luôn luôn lấy tình thương để thánh hoá, để biến đổi và Ngài luôn luôn lấy tình thương để khuyên nhắc và Ngài luôn luôn cho chúng ta cơ hội để được trở về với Thiên Chúa, để chúng ta tự mỗi một người thiện nguyện với một trái tim mà trở về với Chúa; xin Chúa tiếp tục dẫn dắt và thánh hóa chúng ta mỗi một ngày để chúng ta trở thành những người thánh thiện, những người hoàn thiện hơn. Có thể những ngày trên trần thế chúng ta không thể hoàn toàn được nhưng nhờ ơn của Chúa thì chúng ta nhất định sẽ đi được và làm được.

Lạy Chúa, xin Chúa ở cùng chúng con, xin Chúa vì giá máu của Chúa, giá máu châu báu đó xin dội trên loài người chúng con và xin cho chúng con được đón nhận giá máu đó, trong sự gội rữa để chúng con trở nên mạnh mẽ trong đời sống đức tin, để chúng con có thể làm được những việc như Chúa mong muốn chúng con, qua giáo lý và chân lý. Lạy Chúa, Chúa đã hy sinh cho đến giây phút cuối cùng để cho chúng con được nên thánh, để chúng con được bước vào một thế giới vĩnh cửu muôn đời chứ Chúa không muốn nhìn con đang sống trong cuộc sống của ngày hôm nay, vướng biết bao tội lỗi bởi vì bản ngã cá tánh, bởi vì lòng tự ái, bởi vì lòng triệt để của con người không nhìn thấy những gì từ sự thật. Chúng con đã không yêu thương nhau, chúng con đã không đoàn kết, cho nên chúng con vẫn sống trong những ngày tháng lầm than, chiến tranh và không có hòa bình.

Hôm nay tiếng nói nào có thể đến ngoài sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ngoài sự cho phép của Thiên Chúa cho nên những việc phi thường lạ thường đã trở nên những việc cần thiết nhất mà chúng con cần đến phủ mình đầu phúc để xin Chúa chấp nhận tha thứ cho chúng con, tha thứ cho các linh hồn, tha thứ cho mọi tầng lớp ngày hôm nay vẫn còn thiển cận, vẫn còn ngoan cố, vẫn còn để những luật lệ theo cái cách từ xưa đến nay để hôm nay chúng con mọi người đi vào cái trận chiến không thể kháng cự nỗi với sự dữ nó đang đè bẹp chúng con trong thế giới của ngày nay.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, xin Ngài hãy lắng nghe lời chúng con cầu xin, xin Ngài hãy nhận thấy chúng con với những gì bình thường tầm thường nhưng bằng trái tim, bằng cõi lòng để xin được Chúa can thiệp cho chúng con, can thiệp mỗi đấng bậc, can thiệp cho tất cả những người Kitô Hữu của chúng con để trên dưới một lòng hiệp nhất mà trở về với Thiên Chúa trong sự phủ phục, trong sự đầu phục, trong sự khẩn khoản nài xin cho những người chưa biết, chưa tin cũng có cơ hội được cùng chúng con trở về với tình yêu và Lòng Thương Xót mà Ngài đang ban và cho chúng con trong những ngày cánh cửa của Năm Thánh đang mở, để chúng con được đón nhận những ân huệ vĩ đại đó, để đời sống của chúng con được thánh hóa và biến đổi trong tình yêu và niềm hy vọng cuối cùng mà chúng con dâng lên Chúa Lòng Thương Xót.

Chúng con cũng xin đáp lại Lòng Thương Xót với biết bao ân huệ mà Chúa dành và ban nhưng loài người của chúng con vẫn còn cứng lòng, ngoan cố chưa về và chưa quay trở lại để nhận ra được thân phận yếu đuối cần ơn thánh để được thánh hóa biến đổi trong đời sống chúng con mỗi ngày. Xin giúp chúng con nhận ra được dấu ấn đó vĩnh viễn vẫn còn, là sự giá trị khi chúng con quay bước trở về, khi chúng con nhận ra một tấm lòng thống hối thật sự để đến với Thiên Chúa, để xin được thánh hóa, xin được biến đổi và xin được hoàn thiện như trong quyền năng mà Chúa có thể ban, Chúa có thể làm, Chúa có thể can thiệp và Chúa có thể cứu chúng con trong mọi hoàn cảnh.

Xin giúp chúng con được bền đổ và trung thành, những gì từ sự thật, những gì từ công chính xin được giữ mãi trong đời sống chúng con, loại bỏ những cá nhân bản ngã, của những ghen tuông, ganh ghét, của những hiềm khích, ganh ty, của những thói quen, của những điều vốn con người bước thêm một bước ở trong sự hiểu biết thì chúng con sống hạnh phúc hơn trong ơn thánh, hồng ân và ân sũng mà Chúa đã dành và cho chúng con trong thế giới chung ngày nay và cho mỗi một cá nhân. Đặc biệt cho những người được sai đi để tiếp tục trong sự bền đổ, trung thành vững vàng, hoàn toàn trên dưới một lòng trong sự hiệp nhất yêu thương để minh chứng cho những gì vốn được nhắc lại cho thế giới của loài người chung, với sự trở về bằng một lòng tôn kính, một lòng tuyên xưng một Đấng duy nhất mà chúng con tôn thờ, từ cõi lòng, từ tâm tư, từ linh hồn, từ thể xác và trọn cả con tim để dâng lên Chúa với cái lạy mà chúng con tiến dâng lên Năm Dấu Thánh.

Chúng con thờ lạy, chúng con chúc tụng, chúng con tôn vinh, cảm tạ ơn Chúa và chúng con cũng xin tạ tội với những thiếu sót, với những bất cẩn, những điều thiển cận mà chúng con chưa có thể hoàn toàn trở về với Ngài. Xin giúp chúng con mở mắt chúng con, mở tai chúng con, mở lòng để chúng con cùng nhau hiểu được những gì cần thiết nhất trong sự thiết tha để xin Chúa can thiệp và cứu giúp anh em chúng con, cứu giúp thế giới loài người và cứu giúp mọi tầng lớp mà chúng con xin thay thế họ đặc biệt qua mỗi một cái lạy mà chúng con dâng lên Chúa đây. Amen.

Chúng con xin dâng lên lạy thứ Sáu. Lạy Đức Chúa Cha, thêm một lần nữa chúng con xin cảm tạ ơn Cha, biết bao việc Cha làm và biết bao điều Cha chọn lựa cho thế giới loài người của chúng con. Hôm nay những gì chúng con đang làm, sẽ làm và là một sự minh chứng không phải tự động chúng con biết mà là một Người đã dạy cho chúng con biết, đó là một Người mà ngày hôm nay chúng con xin Đức Chúa Cha cho chúng con dâng lên cái lạy thứ Sáu, dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria – Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của loài người, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con và Mẹ của mỗi một tội nhân. Tước hiệu đó, danh hiệu đó không bao giờ từ chối được; ngày hôm nay Mẹ đã giúp cho chúng con được biết những gì cần thiết nhất ở trong đời sống, cần để van nài, để xin đáp lại và xin trở về trong sự đầu phục, để xin Chúa ra tay can thiệp và dẫn dắt chúng con trở về với một con đường – một con đường công chính, một con đường chánh lộ, một con đường sự thật, một con đường chân lý mà Chúa đã dọn sẵn chúng con.

Những năm tháng khô khan nguội lạnh cho nên Mẹ đã đến, Mẹ đã nhắc nhở và những giòng nước mắt, những giòng huyết lệ tuôn rơi vì loài người, vì thấy sự khô khan nguội lạnh, vì thấy sự từ chối, vì thấy những điều mà con người xúc phạm đến Chúa cho nên Mẹ đến, Mẹ đã nhắc nhở: Các con hãy cải thiện đời sống. Các con hãy trở về với Thiên Chúa.” Chính Mẹ đã dạy cho chúng con lần hạt Mân Côi, chính Mẹ đã dạy cho chúng con đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa; ngày hôm nay tiếng nói đó đã tiếp tục nhắc nhở chúng con, chỉ có một điều duy nhất và ngày cũng đã đến, giờ cũng đã sắp hết, mọi sự sẽ đến giờ kết thúc. Cho nên chỉ có điều duy nhất nữa mà Mẹ mong muốn đó là những việc mà các con đã làm nhưng chưa đích thân thật sự từ con tim, từ cõi lòng, từ thân xác thuộc về Thiên Chúa, và cũng là sự cấp bách trong thế giới ngày nay, nhiều người chưa biết, nhiều người chưa biết làm và họ cũng đã biết đã làm nhưng trong những việc giới hạn.

Ngày hôm nay điều cấp bách nhất là hãy trở về với Thiên Chúa, cấp bách nhất là hãy phủ phục, đầu phục để xin Thiên Chúa nhìn đến chúng con và cứu giúp chúng con trong sự khủng hoảng của ngày nay, những gì vốn ở trong một thế giới thực tại trong sự tự do, để chúng con loại bỏ đi những gì vốn Chúa dành và ban. Ngày hôm nay câu trả lời là đang sống không có hòa bình, gia đình thì bắt đầu hoàn toàn tan vỡ, từ nơi những gia đình bình thường nhất, cho đến một xã hội ngày hôm nay không còn tình yêu và đang sống trong một đời sống biến loạn, xúc phạm mặt này và mặt khác về luật lệ của Thiên Chúa; ngay cả sự sáng tạo cũng do nơi loài người ngày hôm nay tự động để quyết định, đi vào một thế giới văn minh.

Chúng con đã bị kẻ dữ, thần dữ nó dùng cách tinh vi của nó đã làm cho chúng con băng hoại giữa một thế giới không đạo đức, không nhân đức và cũng không có một đời sống lương tâm và lương tri. Tất cả những điều này vốn cần có một tiếng nói, nhưng con người làm sao có thể thấu suốt hết được để hiểu được những tiếng nói sự thật từ đáy lòng, chỉ còn Mẹ là Người quá rõ, quá biết, và hiểu được thân phận của con người, sự yếu đuối của con người. Cho nên Mẹ mong muốn chúng ta hãy kêu cầu danh Chúa bằng cả việc làm, bằng cả linh hồn, bằng cả thể xác, bằng cả sự phủ phục và đầu phục để xin Chúa giúp, mở mắt, mở tai và cứu giúp con người trong nhân loại.

Những người đáng được đón nhận điều đó, người thánh thiện cũng còn và người tội lỗi quá nhiều nhưng người nhân đức không thể thiếu, cho nên Mẹ nhất định cứu chúng con, qua những người được nghe, được biết, được tin để chúng con hiệp nhất một lòng trở về với tình yêu của Thiên Chúa, khẩn khoản nài xin cho mọi người mở lòng, mở mắt, mở tai để hiệp nhất trong một tấm lòng để về với Mẹ và Mẹ dẫn chúng con đến với Thiên Chúa. Mẹ giúp chúng con đến gần với Ngài, giúp chúng con hiểu biết thêm, giúp chúng con biết yêu thương, giúp chúng con biết hy sinh, giúp chúng con biết khiêm nhường và giúp chúng con học như Mẹ.

Mẹ là một Người hoàn thiện, toàn diện trước Thiên Chúa, chúng con nhờ vào những việc của Mẹ làm; Mẹ đại diện cho thế giới của loài người và Mẹ cũng đại diện cho thiên quốc mang đến tình thương và sự giúp đỡ một cách cần nhất, gần gũi nhất, để cho chúng con được biết con đường cần làm, cần đi và cần tiến bước, từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc lớn nhất.

Ngày hôm nay là sự bắt đầu của sự cúi mình, của sự phủ phục, của sự đầu phục và xin ơn của Chúa thánh hoá biến đổi chúng con mỗi một người, từng mỗi một người, để nhìn được tình hình chung ngày hôm nay để trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được gặp gỡ Ngài, để xin đón nhận ơn của Ngài. Qua sự nhắc nhở của Mẹ Maria để chúng con mạnh dạn trên dưới hiệp nhất một lòng đi đến bất cứ nơi đâu, những người còn khô khan nguội lạnh, những nơi những chỗ vẫn để Chúa Giêsu lạnh lẽo, không có một người viếng thăm, vẫn là những ngày tháng họ tất bật hưởng thụ; những nơi chỗ mà chúng con đã được đến, những nơi chỗ ăn chơi, những nơi chỗ của thế giới con người bình thường thì quá tất bật, quá đông đúc nhưng ở những nơi để viếng thăm và những nơi đến để thờ phương thì không có một bóng người.

Điều này Chúa có thể tiếp tục để chờ đợi nhân loại chúng ta với sự thiển cận và sai trái hay sao, điều này chúng ta vẫn tiếp tục ngoan cố hay sao? Đã đến giờ, chúng ta không còn thời gian để có thể tiếp tục những gì vốn của những người thiển cận, những người không tin hay những người theo thần bụt; chúng ta là những người Kitô Hữu nhất định phải trở về, phải hiệp nhất, phải làm một điều gì đó thật sự ở nơi sự chỉ dạy của Mẹ Maria.

Tôi không thể chứng minh được mọi điều nhưng tôi biết rằng những ngày ở trong thế giới của loài người tôi cũng là những người như bao nhiêu người khác, không hề biết và chẳng hề biết điều gì, nhưng ngày hôm nay từ ở nơi không biết đó mà Chúa thương xót cho tôi cơ hội và cho tất cả những người anh chị em tôi cơ hội; ngày hôm nay được sai đi để được làm những gì vốn để gợi lên cho con người ngày hôm nay với một lòng tôn kính, một lòng trở về; từ đó Chúa sẽ có những cách thức trong thượng trí của Ngài ban cho mỗi một cá nhân với lòng tin của chính họ; nhưng trước nhất chúng ta phải loại bỏ những gì với cái nhìn bình thường và tầm thường của thân xác mà trở về với một trái tim và lòng khiêm nhường đối với Thiên Chúa.

Từ đó Chúa sẽ có cách, mỗi một người qua cách thức mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Mẹ Maria là một Người ủng hộ, là một Người luôn ở bên cạnh, là một Người chở che, bảo vệ, là một Người dâng tiếng nói dùm cho chúng ta; bởi vì Mẹ đại diện cho thế giới của loài người, Mẹ không muốn chúng ta rớt vào hoàn cảnh của ngày hôm nay trong tội và cái chết. Mẹ vẫn tiếp tục xin cùng Thiên Chúa và cứu giúp chúng ta mặt này và mặt khác, nhưng Mẹ chỉ là một Người đại diện ở nơi đời sống thiêng liêng, bằng niềm tin, bằng sự trở lại, không che được tất cả những cái ý riêng mà trở thành những việc của Thiên Chúa và ý của Thiên Chúa được thực hiện trong Mẹ, trên Mẹ thì ngày hôm nay Mẹ cũng dùng điều đó để dạy lại cho chúng ta.

Có những điều chúng ta không làm được, nhưng chúng ta hãy nhìn vào Mẹ, nhất định Mẹ sẽ giúp cho chúng ta làm được. Thứ nhất là khiêm nhường, thứ hai là một đời sống tin tưởng vào Thiên Chúa, thứ ba là phải sống tập trở thành nhân đức thánh thiện và chúng ta hãy sống hy sinh hơn, ít nói, chúng ta hãy sống nhẫn nại, chúng ta biết nâng đỡ và giúp đỡ và chúng ta hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa thì tất cả những điều này vốn sẽ là những điều bé nhỏ nhất, nhưng tập từ từ nhất định sẽ được; bởi vì có Mẹ, nhất định Mẹ sẽ giúp cho chúng ta trở nên hoàn thiện, trở nên thánh thiện và trở nên nhân đức để xin được Chúa nhậm lời chúng ta cầu xin.

Chúng ta cũng xin đại diện cho tất cả những nơi, những chỗ chưa biết, chưa tin và ngay cả những người ngoại giáo, những người chưa biết và chưa bao giờ đón nhận để hiểu được ơn cứu độ của Đức Giêsu và không hiểu được sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn còn và đang. Hôm nay điều này sẽ đến với thế giới qua những việc của chúng ta làm, bằng tiếng nói, bằng việc làm để xin Chúa xót thương trong quyền năng của Chúa nhất định sẽ có một câu trả lời cho thế giới nhân loại ngày nay, trong niềm hy vọng và trong tình thương mà Chúa không bao giờ loại bỏ lời của chúng ta van xin một cách khẩn cấp qua sự chỉ dạy của Mẹ.

Đó là Sáu Lạy mà ngày hôm nay chúng ta đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ còn tiếp tục thực hiện, xin mọi người đón nhận, hiệp nhất trong tình yêu thương để dâng lên Thiên Chúa của chúng ta một lòng tôn kính, một lòng thờ lạy, một lòng vững vàng để tuyên xưng đức tin bằng việc làm, bằng hành động, bằng ơn thánh để được trở về, xin Chúa cứu giúp chúng ta để trở thành những người mà Chúa sẽ cứu giúp chúng ta những lúc biến loạn, những lúc tai nạn, những lúc hoạn nạn và còn những lúc biến cố mà chúng ta không thể tránh khỏi trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta.

Đó là điều mà hôm nay chúng ta không thể nào không nói lên lời cảm tạ ơn Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ ơn Mẹ, tất cả những gì ngày hôm nay chúng con có thể làm được chúng con có thể mạnh mẽ được nhờ Mẹ; ngày hôm nay cho dù vẫn còn là những ngày âm thầm, những ngày từ cá nhân nhưng đã đánh động được và chúng con đã cảm nghiệm được những gì vốn chúng con đang có, là một sức mạnh để đi giữa muôn người, dẫu đời sống anh em của chúng con hay những người cùng với chúng con họ có thể nhìn chúng con bằng một cặp mắt khác, không tin hay từ chối nhưng những gì từ sự thật nhất định sẽ một ngày nào đó đến với tất cả mọi người, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Chỉ có một con đường duy nhất là hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, trở về với Thiên Chúa, đầu phục Thiên Chúa hoàn toàn bằng một con tim thì chúng ta mới nhận được sự bình an, hạnh phúc và hòa bình chung trong nhân loại và riêng cho những điều mà chúng ta cầu xin với Ngài. Đó là điều mà hôm nay chúng con xin cảm ơn Mẹ đã dạy cho chúng con và quyền năng của Mẹ cũng đã bắt đầu ra tay để nâng đỡ và giúp đỡ những người trong thời điểm của ngày hôm nay.

Con xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt chúng con, chỉ dạy cho chúng con được thuộc về Thiên Chúa và được thuộc vào trong hàng đạo binh của Đức Mẹ, để cầm lá cờ, đó là lá cờ chiến thắng, hòa bình do Mẹ là một Nữ Vương dẫn dắt loài người trong nhân loại ngày nay quay trở về với Thiên Chúa. Đó là điều cần thiết nhất mà mỗi một người chúng con có tai thì nghe, có mắt thì thấy và trái tim để cảm nhận, và những điều để được xác định hãy đến với Bí Tích Thánh Thể, hãy có một tấm lòng thiết tha tin tưởng Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ ban và có câu trả lời cho mỗi một cá nhân với những việc đang có, và đang được sự hiện diện mà Chúa đã ban cho chúng ta, và cho chúng ta bằng chính những điều mà hôm nay đích thân được thưa lên mỗi một ý nghĩa của Sáu Lạy.

Ngày hôm nay chính Mẹ đã mạc khải cho nhân loại và cho những người bé nhỏ được tiếp tục là những người tiên phong đầu tiên và sẽ còn có những người họ sẽ nhận ra sự thật mà tiến bước trên con đường trở về, đầu phục và tuyên xưng Thiên Chúa của chúng ta bằng tâm hồn, bằng trái tim, bằng việc làm và bằng một đời sống can đảm, để những việc tầm thường bình thường trở thành những việc phi thường lạ thường. Nếu không có bàn tay của Chúa, nếu không có sự cho phép thì làm sao có thể có những điều cần thiết nhất mà con người cảm thấy bình an, cảm thấy an lòng, cảm thấy gần gũi và cảm thấy được đến gần với Thiên Chúa, qua những điều mà ngày hôm nay chúng con tiên phong và thực hành.

Con xin cảm tạ ơn Mẹ đã dành cho chúng con lạy thứ Sáu để được nói lên tâm tư của chúng con; còn rất nhiều điều mà Mẹ đã dặn dò qua những thông điệp vừa qua. Có lẽ ngày hôm nay có rất nhiều điều giữa giả, và thật cho nên đã làm cho con người dị nghị và đã làm cho những người loại bỏ đi những gì vốn từ sự thật. Ngày hôm nay con tin tưởng rằng những gì từ sự thật sẽ vẫn là sự thật, sẽ bền đỗ, và sẽ vô biên bất tận như Chúa đã nói. Ngày hôm nay không phải tự động chúng con có thể làm được mà chính Chúa Giêsu Thánh Thể cho chúng con sức mạnh và Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện để ở cùng chúng con, thúc đẩy chúng con và cho chúng con cơ hội để được nhận diện với ý nghĩa của Sáu Lạy.

Ngày hôm nay chúng con không thể từ chối được và không thể làm ngơ được và không thể im lặng với những gì đang có, đã đến, một hồng ân quá lớn và vĩ đại để giúp cho anh em chúng con, giúp cho thế giới loài người hôm nay và giúp cho đời sống đức tin được sống lại, được đứng dậy và đối với Thiên Chúa bằng một tấm lòng tôn kính mà chúng con rất cần để chuẩn bị cho ngày mà mỗi một người đối với Thiên Chúa, đối với trước tòa Thiên Chúa và cả toàn thế giới cũng phải cần chuẩn bị ngày Chúa Giêsu sẽ giá lâm lần thứ hai trong thế giới của loài người.

Hôm nay những gì được nói con xin cảm tạ ơn Chúa cho phép con được tường thuật tất cả những gì vốn cần trong Sáu Lạy ngày hôm nay, cũng là một sự đặc biệt được biết thêm những gì vốn đã xảy ra, đang xảy ra và cũng đang có rất là nhiều điều mà chúng con cũng nằm trong sự bâng khuâng trăn trở vì sự từ chối của những người chung quanh, cũng vì sự thiếu thiện chí đã đem đến cho chúng con những lời quả thật rất đau long. Chúng con cảm thấy buồn, bởi vì cả con tim và ngày hôm nay kinh nghiệm không phải ở nơi đâu mà kinh nghiệm ở trong lòng chúng con, từ những người tội lỗi, những người ngu khờ, những người không biết nhưng hôm nay lại có thể bỏ được mọi việc để đi làm những việc không có một lợi ích nào trong những gì của thực tế mà chúng con vẫn hân hoan, hạnh phúc để đi làm; vừa tiền của, vừa sức lực, vừa ngày tháng nhưng vẫn vui bởi vì có Chúa đi cùng, bởi vì nhận ra những gì của phù du và phù vân trong trần thế nhưng không mua được linh hồn, không mua được niềm vui, không mua được bình an và hạnh phúc cho nên chúng con hoàn toàn loại bỏ tất cả để đi nhân chứng cho Tin Mừng thật sự này.

Đó là những điều vốn con người không nhìn, chỉ nhìn vào những gì của luật lệ để có những tiếng nói làm cho chúng con thật là băng giá, thật là đau lòng nhưng chúng con không bỏ cuộc bởi vì chúng con biết Chúa sẽ thấy và hiểu được tất cả. Xin Chúa thánh hoá những đấng bậc đó, những người có quyền đó, những con tim và những trái tim mà họ chưa cảm nghiệm đó để rồi một ngày nào đó họ cũng như chúng con trở về với Chúa, hiệp nhất trong sự phủ phục, thêm một người về thiên quốc còn hơn thiếu một người khi họ sa đọa trong tội lỗi. Đó là điều mà ngày hôm nay chúng con vô vàn lời để cảm tạ chúc tụng, và xin Chúa giúp cho chúng con tiếp tục với một sức mạnh này, kiên nhẫn này và tiếp tục can đảm để nói lên sự thật mà Chúa đã dành và ban cho chúng con qua Bí Tích Thánh Thể, và được những lời của Đức Mẹ nhắc nhở cho chúng con cũng qua Bí Tích Thánh Thể. Hôm nay không còn gì để từ chối mà phải minh chứng bằng sự thật với sự hiện diện của Thiên Chúa, sự giúp đỡ của Mẹ Maria và sự bao phủ của Thần Khí của Chúa, để tiếp tục tiến bước trên con đường nhân chứng.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, L. cùng với tất cả những người anh chị em được kết thúc Sáu Lạy vào sáng ngày hôm nay đúng 10 giờ 33 phút ngày Thứ Năm, tháng 7, ngày 28, 2016, tại thánh đường Thánh Têrêsa, tại Thập Tự Giá, tại nhà tạm, tại thánh tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu, và tại linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, cũng là thánh đường mà Giáo Hội chọn cánh cửa Năm Thánh mà chúng con mỗi một ngày đến để xin đón nhận ơn đại xá để xin chuyển giao cho các linh hồn mồ côi, các linh hồn ông bà cha mẹ và xin chuyển giao theo Thánh ý của Chúa để ban cho thế giới của con người sớm được nhận và trở về với Lòng Thương Xót, và tình yêu của Thiên Chúa trong những năm còn những ngày được mở cửa Năm Thánh sẽ dồi dào hơn, mạnh mẽ hơn và tràn đầy ơn thánh hơn.

Cho nên đặc biệt mà chúng con đang thực hiện và đặc biệt chúng con có cơ hội được đại diện thay thế cho tất cả mọi người anh chị em khắp nơi trên thế giới, và đại diện mỗi một tội nhân, đại diện mỗi một người Kitô Hữu để xin Chúa thương xót tha thứ. Bản thân chúng con không đáng giá và chẳng có gì có thể xứng đáng để đại diện cho cả toàn nhân loại, những vì chính sự chỉ dạy của Mẹ, vì những lời thiêng liêng, vì sự gặp gỡ của Đức Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể đang hiện diện tại thánh đường này, và chính Ngài đã tỏ hiện bằng ánh sáng, cho nên vì đó mà chúng con nhất định xứng đáng để làm, nhất định phải làm và nhất định phải minh chứng sự thật do Chúa đã tỏ hiện và chính Mẹ Maria đã chỉ dạy. Cho nên chúng con không còn sợ hãi với những cái nhìn của con người, không còn sợ những lời tiếng tăm, không còn sợ sự đàn áp của những người có quyền chức mà chúng con phải nói lên sự thật, cần nhất là sự trở về mà mọi người đều phải phủ phục, đều phải đầu phục, đều phải thờ lạy, đều phải chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và tạ tội với Thiên Chúa qua Sáu Lạy mà ngày hôm nay bằng linh hồn, thể xác, lý trí và trọn cả con tim để xin Chúa thứ tha và cứu thoát chúng con trong cảnh lầm than, trong cảnh đau khổ và không hòa bình trong thế giới của ngày nay. Amen.

Một lần nữa, chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cảm tạ ơn Đức Mẹ và L. xin được kết thúc cùng với những người anh chị em vào buổi sáng ngày hôm nay, 10 giờ 35 phút ngày Thứ Năm, tháng 7, ngày 28, 2016. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

* Sgivô danh, L., là mt người nhp cư Mt Vit Nam. L. có mt đời sng cu nguyn rt st sng tp trung vào s tham dcác Thánh Lvà chu Bí tích Thánh Th. L. nhn được các thông đip bng cách phát biu ni tâm và nhìn thy được các phép lca Thánh Th, và có ththâu vào được qua đin thoi di đng. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông đip, là như thmt người Cha nhân từ đi vi  con ca mình.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!