Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Chúa Giêsu ngày 27-6-2014

Ngày 27 tháng 6 năm 2014

Chúa Giêsu: L, V, con thương mến của Cha,

Sáng hôm nay Cha muốn cho con được tự nhiên để được đón nhận theo sự hướng dẫn mà Chúa Thánh Thần giúp cho con hoàn tất được một bài. Bài này Cha cũng muốn cho họ được rõ hơn về ý nghĩa của ngày Lễ Thánh Tâm Cha.

Các con thương mến của Cha,

Những điều đã nói và cần nói Cha đã đem đến cho các con qua Thánh Thần linh ứng của bài tối hôm qua và bài sáng hôm nay, là những điều mà Cha đang nhắc nhở chung cho thế giới loài người và ban riêng cho mỗi một con tim khi họ cảm nhận và họ được rung động để nhận ra sự mời gọi của Cha, nhận ra sự nhắc nhở của Cha, để được đụng chạm với Trái Tim mà họ khao khát để tìm gặp.

Các con thương mến của Cha,

Tất cả nhu cầu được kết thúc là tình yêu, bởi vì chữ Tình Yêu mà Cha vẫn tiếp tục chờ đợi các con, bởi vì tình yêu mà ngày hôm nay Cha vẫn khao khát, Cha vẫn ưu tư và Cha vẫn tiếp tục giang đôi tay để can thiệp.

Các con thương mến của Cha,

Con người đã đi đến một thế giới mà họ bắt đầu phủ nhận tất cả từ nơi thiêng liêng và từ nơi những sự việc đã được ghi chép qua Phúc Âm, được diễn lại với một thế hệ mà con người nhận và nhìn ở trong một đời sống hiện thực của ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

Bởi vì những gì thuộc về một thế giới hiện thực và văn minh thì nó hoàn toàn lọt và đi xa với tất cả những cái mà nó phải cần và tin vào cái gì của thiên nhiên, cái gì của Thượng Đế và cái gì là những món quà ân sủng mà Thiên Chúa ban cho thế giới trần gian, bởi vì bộ óc của con người, bởi vì những gì khám phá của con người trong kiến thức, học thức làm xóa mờ bởi sự kiêu ngạo, nó làm với những cái hiện thực do sách vở và do những cái suy nghĩ từ nơi con người để biện hộ cho những cái từ không và biện hộ cho những cái từ những cái sự thật nó có thể thêu dệt và làm cho nó trở thành những câu chuyện có lý và hợp lý cho thế giới trần gian. Đó là sự hạn hẹp nhỏ bé của một khối óc mà nó chỉ thuộc về thế giới của trần gian, nhưng cái gì của thiêng liêng và những gì của Thiên Chúa thì không ai có thể giải thích được, như những món quà Cha đã ban tặng và Cha để cho thế giới hôm nay nhận ra được với tất cả những kiến thức, học thức.

Nếu không đi trong đường lối của Cha, nếu không đi trong đường lối của những gì đã để lại với sự đạo đức, với lòng tìm hiểu những sự thật thì nó đều bị gẫy đổ bởi những sự kiêu căng, bởi những cái tự phụ, những cái kiêu ngạo của con người, bởi vì thế giới nó vẫn đi vào cái thực tế để nó chọn lựa. Cái gì của con người phù hợp và có lý thì nó trở thành những điều chỉ thuộc về trần gian trong tư lợi, trong tất cả những gì thuộc về tham lam, thuộc về ích kỷ, thuộc về cá nhân và thuộc về sự chiếm đoạt mà con người luôn có trong gian ác để lấn lướt người khác. Những gì của Thiên Chúa người ta phủ nhận để đón lấy những cái gì thuộc về con người, từ lý trí của con người, từ những cái tìm hiểu họ chỉ kết luận với tất cả những gì theo tánh tình của sự tham lam của cá nhân, của những đất nước và thế hệ, các con chỉ nhìn chung trong ngày hôm nay.

Thế giới đang bao quanh của những sự ác để cái gì từ chân lý, cái gì từ sự thật, cái gì từ nơi Phúc Âm hay cái gì từ nơi giới răn mà Cha đã để lại cho trần thế, các con không giữ vững những điều đã có của thế hệ đi qua và giữ vững những gì trong một chân lý có thật, bởi vì cái gì từ sự thật, cái gì từ chân lý thì nó mãi mãi được trường tồn bởi sự bảo vệ của sự thật mà Cha đã phán ngay từ lúc đầu tiên, còn những gì từ nơi bất chánh, từ nơi tham lam, cái gì từ nơi con người, từ nơi sự ích kỷ của bộ óc trong kiêu ngạo để có thể hoành hành trong thế giới của con người ngày nay thì đó là sự trả lời bởi sự tội lỗi, bởi sự gian ác, bởi sự lấn lướt, bởi sự thù hận lẫn nhau.

Tất cả và tất cả nó đã để cho những gì của thực tế, con người không trông cậy vào Thiên Chúa, không tin tưởng vào Đấng Quyền Năng, không nhận ra tình thương của một Thiên Chúa đã đến thế giới con người, bởi vì bất tuân và không hợp tác thì sự dữ nó bắt đầu ăn mòn các con và đã mở cửa cho một thế giới mà các con đã nhìn thấy được sự dữ nó đang hiển trị, nó bắt đầu đòi cơ hội để nắm lấy những thuận tiện và tiêu diệt tất cả những cái trong thế giới của trần gian mà các con đang có trong hiện thực.

Các con thương mến của Cha,

Thế giới con người mà Cha tạo dựng, tất cả những gì nằm ở trong tầm tay của Cha, chỉ có một điều duy nhất mà Cha mong muốn gặp gỡ là con tim của con người, là trọng điểm nói lên những gì mà con người cần biết sự thật, lẽ phải và chân chính, chỉ có điều đó mới xứng đáng được trở về, xứng đáng để được đón nhận biết bao hồng ân và ân sủng cho thế giới ngày nay. Cha nhìn thấy tội lỗi của con người, Cha nhìn thấy sự bất tuân và gian ác sẽ đem đến cái chết cho toàn nhân loại, nhưng trong nhân loại cũng còn những người công chính, dẫu là một số bé nhỏ nhưng vẫn có, cho nên mọi điều Cha có cách để bảo vệ và tiếp tục cho các con được nhìn thấy những gì của những người công chính được đón nhận, bởi vì họ nhận và nhìn ra được sự thật, họ biết cái gì giá trị cao trọng vĩ đại cho đời sống hiện tại và đời sống tương lai cho linh hồn.

Các con thương mến của Cha,

Thời điểm này là một thời điểm Cha cho các con nhìn chung tất cả mọi cái, trong đó có sự luyện tập, có sự nhắn gởi và cho thời gian để các con có thể biết những gì trong đời sống hiện tại, cho linh hồn hay cho thể xác, gồm có tất cả những điều kiện cho các con cơ hội để được hiểu, để va chạm, để đối diện với lòng tin mà các con có thể nhận ra những ân sủng vĩ đại đó, đưa con người có một đôi mắt nhìn xa hơn cái gì của Thiên Chúa, cái gì của sự công chính, cái gì của sự thật thì sẽ đem lại ích lợi cho linh hồn, ích lợi cho đời sống mà các con có được đích thực là sự bình an của tâm hồn ngay khi còn ở trần thế.

Còn những gì mà dẫu các con sống trong giàu sang, trong tiền bạc, chức vụ hay quyền thế, tất cả những cái chỉ thuộc trong những giây phút khi các con còn trong trần thế, bởi vì không có gì có thể giữ được ngày hôm nay, ngày mai, chỉ có những gì trong hiện tại các con biết được, dự tính những cái gian ác, dự tính để tiêu diệt, dự tính để làm biết bao điều để hại lẫn nhau trong những cái suy nghĩ con người tìm cách cho sự dữ làm việc và khống chế các con.

Cho nên mọi cái các con không biết sự giá trị cao trọng cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một linh hồn, thì các con vẫn tiếp tục chỉ nhìn những ngày tháng trên trần thế nhưng không biết rằng khi đôi mắt nhắm lại và con tim không còn đập thì điều gì đến với mỗi một cá nhân khi các con sống trong gian ác, sống trong tội lỗi, sống trong bất tuân, những điều gì đã có sẵn và ban cho các con thì các con không chấp nhận, từ chối và cứ đi theo những gì của hiện tại, tiền bạc nó sẽ cho các con vĩnh cửu hay không, hay tài năng, sắc đẹp hay kiến thức, trí thức hay tất cả những gì thuộc của con người ưa chuộng của ngày hôm nay nó sẽ đem lại những gì ích lợi khi các con ra khỏi thân xác.

Cha biết trong thân xác ngày hôm nay có những điều kiện họ làm để hưởng thụ những gì mà họ có, là một điều công bình không có gì để trách cứ, nhưng có một điều cần nhất là con tim, là cõi lòng, là tình thương, và là sự nhân ái của mỗi một con người cần có cho nhau trong đời sống mà con người cần có nhau, chứ không phải có thể sống một mình ở giữa thế giới, cho dù các con có giàu sang, có quyền chức, có đầy đủ vật chất, có tài giỏi hay học thức, kiến thức nhưng vẫn là một thế giới phải sống trong lề luật, phải sống trong chân lý, phải sống để nhận được và biết một Đấng Thượng Đế, một Đấng Tạo Thành trời đất, một Đấng Tạo Thành nên mỗi một người của các con, bởi vì điều đó là một điều thiêng liêng thì các con cần học, cần biết và cần nhận nhìn ra tất cả những cái đã có cơ hội, đã có sự hiểu biết, đã có những điều từ nơi những Bí Tích mà Cha đã để lại qua Giáo Hội.

Giáo Hội là người nhắc nhở, Giáo Hội đem Tin Mừng, đem những điều có thật nhắn gởi cho tất cả những người con cái trong thế gian để họ được biết con đường chân thật, con đường tìm về với chân lý, con đường sự thật, lẽ phải nó luôn luôn có một sự trả giá cho mỗi một cá nhân khi họ thật sự bước vào con đường đó, dẫu có hy sinh, dẫu có gặp khó khăn trong hiện tại nhưng cuối đời và tương lai của đời sau họ vẫn ở một nơi chốn được cất giữ một cách rõ ràng cho những linh hồn đó xứng đáng đón nhận những hồng phúc mà Cha ban cho những người con cái sống trong công chính, những người họ cả một cuộc đời phục vụ, những người mà họ vẫn tiếp tục loan truyền Tin Mừng được biết, được nghe.

Còn rất nhiều và rất nhiều trong thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò Cha cũng muốn họ cảm nghiệm những điều không phải xa lạ như họ đang suy nghĩ, cũng không phải quá gần khi con người không nhận ra cái gì từ nơi con tim, từ nơi xuất phát của tâm hồn, bằng chính tình yêu mà họ đối xử với nhau, tình yêu họ trao cho nhau trong gia đình, trong anh em, trong những người thân yêu. Đó là xuất phát bằng tình yêu, là một sự nhen nhóm bởi ngọn lửa yêu thương mà các con cần cho nhau, đó là sự nhắc nhở của thế giới ngày hôm nay. Cha không muốn nhìn thấy nhân loại phải bước vào vực sâu của tội lỗi, với những cái thù hận, ganh ghét, tiếp tục với những mưu đồ để tiêu diệt lẫn nhau khi các con còn có cơ hội, còn có cơ hội để trở về, còn có cơ hội để nhận ra được cái gì cao trọng, và còn có cơ hội để được sự can thiệp do các con hợp tác để thay đổi một thế giới gian ác tội lỗi ngày hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

Có biết bao điều đã được hé mở do sự mạc khải Mẹ gởi đến cho các con, Cha cũng nhắn gởi cho tất cả toàn thế giới được nhìn vào trọng điểm của những ngày còn lại, Cha cho các con cơ hội để được đón nhận hồng ân và ân sủng những ngày cuối thế kỷ là Lòng Thương Xót của Cha sẽ thanh tẩy, gội rửa mỗi một linh hồn khi họ nhận thức và tìm về với một trái tim khao khát, với một trái tim từ bỏ để trở về với một con tim thật sự đón nhận tất cả những điều mà Cha đổ xuống cho thế giới ngày hôm nay, từ bỏ tất cả những điều mà họ đang đi trong sự bất chính, đang đi trong gian ác, đang sống trong tội lỗi. Ngay cả từng cá nhân dẫu không có những điều to lớn nhưng cá nhân cũng phải tập, tập làm sao biết yêu thương, tập làm sao biết nhẫn nại, tập làm sao biết hy sinh và còn những việc hữu ích hơn nữa là bác ái để đem lại chung cho những người anh chị em.

Đời sống của mỗi một con người cần có để đi qua tất cả những cái mà con người gặp để được tương trợ lẫn nhau, để được hiệp nhất, được kết hợp bằng một niềm tin, bằng sự trở về, bằng một cái nhìn trong đức tin mà con người nhận ra sự can thiệp của Thiên Chúa. Còn biết bao điều phong phú mà Cha ban đến cho thế hệ ngày hôm nay qua lời nói của Cha, qua sự gặp gỡ mà Cha đã ban xuống cho những người con cái để được đón nhận những ơn thánh qua huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể, còn biết bao điều nữa mà Cha giúp cho các con có được đôi mắt đức tin, không phải quá khó khi các con đang nhìn chung trong thế giới của bản ngã, cá tánh ngày hôm nay.

Các con hãy dành một chút thời gian cho linh hồn sự bình an thì các con chỉ có đến để nương tựa vào tình yêu và Lòng Thương Xót mà Cha đang ban đến cho thế hệ của các con hiện tại. Những điều mà các con được đón nghe là sự khơi dậy của Tin Mừng, khơi dậy của những cái mà các con dễ dàng thực hiện, dễ dàng để nhận và từ bỏ tất cả những gì của con người trong tội lỗi, và hãy trở về, tập nên công chính, tập nên công chính để được sự công chính bảo vệ, đưa các con ra khỏi cái ách của thế giới ngày hôm nay. Các con đang tự hủy diệt lẫn nhau, đang tìm cách triệt hại lẫn nhau, đang thù hận để kiếm cách trong sự vô tri của con người, từ đó gây đến hoạn nạn đau khổ cho cả toàn nhân loại, từ đó gây đến những bệnh tật bởi con người trong tội lỗi gây nên.

Còn và còn rất nhiều điều mà thế gian mỗi một ngày thể hiện và nhìn ra sự dữ đang bao quanh, nếu các con không thật sự hợp tác và trở về để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, nhận ra sự thanh tẩy, biến đổi cho thế giới ngày hôm nay, trở về với những ngày tháng mà con người cần phải nhận ra ân sủng của Thiên Chúa, cần phải có sự can thiệp của một Thiên Chúa, trong thiêng liêng nhưng vẫn hiện hữu trong thế giới trần gian, cần mỗi một tâm hồn, cần mỗi một người phủ phục và đầu phục với tất cả mọi điều để nhờ Ngài can thiệp cho tất cả mọi việc mà các con được thực hiện trong thế giới ngày hôm nay.

Tiếp tục những lời Cha ban đến chung cho thế giới và cũng đã ban riêng cho từng người. Cha kêu gọi mỗi con người ăn năn thống hối, Cha chờ đợi mỗi một con tim sống thật với lương tri, lương tâm, từ bỏ những sự gian ác của từng cá nhân để trở về với một lòng thống hối ăn năn, trong sự phủ phục, nhận ra Thiên Chúa để lời cầu nguyện của các con và những thực hành của các con trong sự phủ phục và những điều quyết tâm thì nhất định thế giới sẽ được sự đổi mới do nơi con người.

Nhất định phải trở về và nhất định phải thống hối, nhất định phải ăn năn và phải làm theo những điều mà con người cần phải phục vụ từ xưa đến nay, cần phải nhận ra từ trước đến nay. Hôm nay cũng không quá muộn, hôm nay cũng là những giây phút còn lại, nếu các con không nghe, không đón nhận để trở về với một chân lý có thật, với điều răn Cha để lại, với sự nhắn gởi, các con cần đến với một Thiên Chúa Tình Yêu để sử dụng tình yêu mà các con cảm nhận được, trao cho nhau, giúp cho nhau và nâng đỡ cho nhau, để yêu thương tôn thờ một Đấng duy nhất là Thiên Chúa, là Người Cha nhân từ, là người Cha nhân hậu từ bi ban đến cho thế giới của con người Con Một của Ngài, cho sự thay đổi mới và cho niềm hy vọng mà các con đã có và đang có.

Đừng để quá trễ thì mọi việc sẽ được hoàn tất khi con người đang nằm trong một tình trạng mà sự hấp hối giữa sự ác nó đang đè nèn tất cả những cái mà các con không kịp để nắm lấy cơ hội trong ân sủng và ân thánh của Cha thì không còn kịp để có thể đứng dậy và trở mình với tất cả sự dữ nó đang đè nén, nó đang bao quanh những linh hồn non nớt đã khờ dại và đã từ chối tất cả những điều mà Cha ban chung cho nhân loại và ban riêng cho từng người với ơn cứu độ Cha đổ xuống cho thế giới trần gian, được nhắc nhở qua Lòng Thương Xót, được nhắc nhở sự gặp gỡ qua Bí Tích Thánh Thể, nhắc nhở con người phải làm hòa với Thiên Chúa, trở về với Bí Tích Giải Tội, trở về với Giáo Hội, trở về để xứng đáng trong sạch đón nhận Thánh Lễ Misa, qua Mình và Máu của Cha để nuôi dưỡng linh hồn, nuôi dưỡng thể xác trong thiêng liêng mà các con tin thì các con sẽ được nhìn thấy sự cao trọng vĩnh viễn đó là điều mà Cha ban cho thế giới loài người của các con.

Hôm nay được nghe những lời này, được đón nhận đó cũng là thiêng liêng thật sự đã hiện hữu trong thế giới của con người do Cha ban qua hồng ân và ân sủng của những ngày còn lại cho con người bám víu vào những sự thật đã được xuất hiện, để con người đứng dậy với lòng tin, để củng cố cho nhân loại với tất cả những cái mà Cha đổ xuống cho thế giới trần gian sự can thiệp để họ nhận ra được ngọn đuốc của ánh sáng, ngọn đuốc của Đức Giêsu Kitô đã chết và đã đem lại cho thế giới trần gian. Cái chết của Ngài đem lại thắng lợi vinh quang, cần sự hợp tác của con người thì đó là sự đổi mới để thay thế cho những điều đang khống chế qua tội ác mà các con đang gặp trong thế giới của ngày hôm nay.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng các con có thể hiểu và nhận ra những gì được nhắc nhở mà Cha qua Bí Tích Thánh Thể để ban đến cho các con và gặp gỡ các con. Mỗi một người đều có bổn phận loan truyền và nói đến những gì mà con người đang vấp phải trong xã hội ngày hôm nay, đem anh em của mình trở về và làm chứng tá những sự thật. Mọi việc Thiên Chúa sẽ có cách phù trợ và giúp cho những ai vững vàng để đứng lên xác tín và chứng thực cho những điều cần có, đem đến cho những người anh em đời sống thiêng liêng của họ, cho đời sống con người trở về để được đón nhận tình thương, lòng tha thứ và ơn cứu độ của những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia: Lạy Cha con xin cảm tạ ơn Cha, tất cả những lời Cha nhắn gởi cho chúng con cũng qua Thánh Thần linh ứng buổi sáng hôm nay đều có những lý do chính đáng, con người cũng đang rớt sâu vào vực thẳm của tội lỗi ngày hôm nay rất nghiêm trọng, nếu không có sự can thiệp của Cha, nếu không có sự nhắn gởi để con người đứng dậy vững vàng để bước ra từ nơi tội lỗi, bước ra từ nơi những bệnh tật mà con người tạo ra, bởi vì họ đang sống trong sự hưởng thụ của một thế giới trần gian, đi ngược lại luân lý, đi ngược lại giáo lý mà Cha đã để lại cho trần gian.

Cho nên đây là một sự trả giá cho sự bất tuân, là một sự trả giá cho con người đã đi vượt qua giáo luật của Chúa, và đây cũng là một giá trả cho tham lam, tham vọng của con người bước vào vực sâu của những ngày hấp hối mà nhân loại hôm nay đang bị đe dọa bởi cái chết, đe dọa bởi những bệnh tật, đe dọa bởi những thù hằn từ quốc gia này đến quốc gia khác làm cho nhau, ngay cả những cái bị phá vỡ từ nơi luân lý đạo thường từ nơi mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân đều gặp phải trong cuộc sống.

Xin Cha cho họ được đón nghe và cho họ nhận ra quyền năng của Cha đang đổ xuống và làm việc trong mỗi vai trò mà họ được gặp gỡ với những lời mà Cha nhắn gởi qua sự mạc khải mới, và cho mọi tầng lớp cũng có thể cảm nghiệm, thực hiện và đi theo tiếng mời gọi qua những sự thật, chân lý mà Cha đổ xuống cho thế giới trần gian. Trong đời sống chúng con còn có những cái thực tế của con người, nếu chúng con tin vào Thiên Chúa thì mọi cách đều có sự an bài và quan phòng của Thiên Chúa ban đến cho chúng con, bởi vì có những cái con người chỉ nhìn vào thực tế, nhưng thực tế nó chỉ hạn hẹp với một thời gian ngắn nhất để giải quyết vấn đề khi họ gặp phải, nhưng thiêng liêng là một điều vĩnh viễn, cao trọng mãi mãi, bởi vì khi chúng con tin thì chúng con để cơ hội để xin Chúa làm việc, xin Chúa Thánh Thần thánh hoá, xin Chúa Thánh Thần dẫn chúng con đi, bởi vì Ngài là tình thương, Ngài là ngọn đuốc soi sáng, Ngài là sự thật và chân lý đã ở cận kề chúng con và đã ở trong thâm sâu của cõi lòng.

Xin cho chúng con khơi dậy cái gì đó của sự thật, khơi dậy chân lý để nhờ Ngài xin sự thiêng liêng đó phù trợ giúp chúng con trên con đường còn lại của cuối cuộc đời mỗi một người, xin cho chúng con làm sao được đứng dậy để nghe những lời của Chúa Giêsu nhắc nhở, nghe những điều đang xảy đến cho thế giới ngày hôm nay qua những biến cố đáng sợ, hãi hùng của sự dữ để chúng con được trông cậy. Chỉ có một mình Chúa mới là Đấng giải quyết và giúp đỡ cho chúng con, chỉ có một mình Chúa mới là Đấng cứu độ và đem đến cho chúng con trong những ngày tháng bi đát đáng sợ trong thế kỷ ngày hôm nay, chỉ có một mình Chúa mới có thể can thiệp được tất cả những sự biến chuyển ở trong sự dữ đang lấn lướt và đang tìm cách tiêu diệt chúng con trong xã hội ngày nay.

Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin Chúa nâng đỡ chúng con, những con tim trở về, những người thống hối ăn năn với tất cả cõi lòng tâm tư mà chúng con trở về với Chúa để đầu phục hoàn toàn tất cả những cái có thể làm được, nhất định phải hợp tác trong tâm tình để xin Chúa xót thương, tha thứ cho nhân loại, xót thương tha thứ không phải chỉ một số người, mà tha thứ cho những người tìm về, tha thứ cho những người thật sự đầu phục, tha thứ cho những người bỏ đi sự cứng lòng, quy phục trước tình thương qua Lòng Thương Xót và trước Bí Tích Thánh Thể mà Ngài đang hiện diện trong thiêng liêng mà chúng con dùng cách thức tôn thờ, tôn kính, ghi ơn, cảm tạ, chúc tụng, để xin Chúa can thiệp, dẫn dắt, thay đổi cho bộ mặt thế giới, thay đổi cho sự ác để chúng con còn những ngày thống hối ăn năn thật sự để chuẩn bị với một thế giới mà Chúa cho chúng con được đến với Ngài, trở về với Ngài hay theo cách mà Chúa ban đến cho thế giới trần gian của những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Giờ đây L xin được hoàn tất những lời của Chúa gởi đến chung cho tất cả những người anh chị em trên toàn nhân loại và riêng cho những người có bổn phận trách nhiệm để loan truyền sứ vụ được nghe, được biết với những lời Chúa nhắn gởi cho chúng con. L hoàn tất là đúng 11:06 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 6 ngày 27, năm 2014 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Têrêsa, Thánh Tượng Juan Diego mà L được đón nhận những lời vừa xong, cũng là những lời mới nhất mà Chúa ban cho chúng con trong ngày Lễ Thánh Tâm Chúa, để được đón nhận những hồng ân mà Chúa tiếp tục đổ xuống cho thế giới trần gian.

Xin cho chúng con được hợp tác, xin cho chúng con trở về và xin cho chúng con một cõi lòng ăn năn thống hối thật sự để xin Chúa thứ tha, thánh hoá và tập cho chúng con một đời sống nhân đức như sự mời gọi mà Chúa muốn mỗi một người chúng con được nếm tình yêu của Chúa, được cảm nhận sự gần gũi mà chúng con tin vào Ngài, đến tìm Ngài và thực hành những điều Ngài dạy qua giáo lý, qua giới luật và qua những điều đối diện ở trong luân thường, đạo lý, sống thực hành xứng đáng để được đón nhận ơn cứu độ và lòng tha thứ qua Lòng Thương Xót mà Chúa ban đến chung cho thế giới ngày hôm nay, cho chúng con được gặp gỡ Ngài, củng cố đời sống đức tin cho từng người và cho chúng con cơ hội được gặp gỡ Ngài riêng qua Bí Tích Thánh Thể mỗi một cá nhân.

Đó là những lời từ nơi Bí Tích Thánh Thể ban đến chung cho thế giới ngày hôm nay và sự mạc khải mới nhất mà Ngài ban chung cho toàn nhân loại. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin thay thế tất cả mọi người đón nhận lắng nghe trong sự chúc tụng, thờ phượng, cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa với những lời mà Ngài ban cho chúng con trong buổi sáng hôm nay, ngày Lễ Thánh Tâm Chúa.

Con xin cảm tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!