Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy ngày 27-11-2015 [:]

[:vi]

Ngày 27 tháng 11 năm 2015

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: 1 giờ, 19 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 11, ngày 27, 2015. Hôm nay chúng con có cơ hội đến đây tham dự Thánh Lễ Misa, và có giờ để suy niệm Năm Sự Thương mà chúng con được Chúa Thánh Thần linh ứng, để cảm nghiệm được sâu hơn mà mỗi một ngày dường như đã quen ít khi có những giây phút để suy niệm những mầu nhiệm tuyệt vời mà Chúa đã dành cho chúng con trong Cuộc Tử Nạn.

Hôm nay là ngày Thứ Sáu – kính nhớ cuộc thương khó của Chúa – chúng con cũng xin dâng lên những ý niệm, thay thế cho tất cả những anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, nhất là những tội nhân, nhất là những người không đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Họ đã từ chối và họ đã dửng dưng, cũng như ngoan cố để cự tuyệt với hồng ân, tình thương, và ân sũng của Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con đã để lại cho muôn người trong thế giới. Hôm nay không còn gì có thể tỏ lòng của chúng con với những gì mà chúng con có thể thực hiện được ngoài tâm tư, trái tim; chúng con xin cúi đầu để phủ phục và dâng lên Thiên Chúa Cha với những gì mà chúng con có thể làm được ngày hôm nay với một tâm tình.

Trước nhất, xin tạ ơn Chúa, đã bao ơn lành Chúa đổ xuống cho chúng con, từng ngày, từng giờ chung cho thế giới, riêng cho mỗi một cá nhân, và chung cho cả tội nhân. Chúng con chưa bao giờ có những giây phút suy niệm để nhìn thấy được một Đấng Thiên Chúa, Vua của vũ hoàn mà Ngài phải đành lòng hy sinh Con Một của Ngài để cho thế giới ngày hôm nay vẫn còn tồn tại, đem đến ơn cứu độ để chuộc tội cho mỗi một người, và khi Con Một của Ngài thi hành những điều đó thì trái tim của Ngài cũng vỡ nát theo những đau khổ cực cùng mà con người đối xử với Con Một của Ngài. Ngài là một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng đối với tình yêu Ngài vẫn là một người bất lực trước tình yêu dành cho nhân loại, cho nhân loại đủ mọi điều để tạo cho nhân loại có cơ hội để quay trở về.

Lạy Chúa, ai có thể suy niệm được điều này nếu không có Chúa Thánh Thần hé mở cho đời sống đức tin và con mắt mà chúng con nhìn, nhìn hẳn ở nơi chiều sâu, chiều rộng với những việc mà Thiên Chúa đã làm và thực hiện cho nhân loại. Chúng con có khi nào có thể ngẫm nghĩ rằng một người Cha tiễn đưa Con của mình đi vào cái chết, đi vào cái chết nhục nhã đau đớn, đi vào cái chết mà con người vẫn là những con người dửng dưng và tiếp tục xúc phạm đến những vết thương lòng của Đức Chúa Cha và xúc phạm đến Đức Giêsu qua cái chết của Ngài. Đã bao thời đại đi qua ở nơi tội và cái chết của con người mà Chúa, trong thượng trí, đã hoàn tất một công việc mà con người ngày hôm nay có một giáo lý, có một lịch sử, và là một chân lý vĩnh viễn với sự thật để đưa con người đến với bến bờ của tình yêu, bến bờ của sự sống của tương lai, sự sống của hiện tại, và sự sống vĩnh cửu của linh hồn.

Sự tuyệt vời đó, lạy Đức Chúa Cha, muôn ngàn lần Ngài đã chấp nhận, vẫn còn chịu đựng biết bao điều; ai có thể thấy và thấu được điều này do một Đấng Thiên Chúa quyền năng đã yêu thương và đã thực hành và cho con người biết bao điều để ngày hôm nay vẫn còn và có, bởi vì Ngài chỉ có một điều duy nhất mà ngày hôm nay chúng con tồn tại, là Thiên Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, cho nên có biết bao cơ hội mà con người đã được quay trở lại và cơ hội để được hiểu rõ hơn. Ngày hôm nay chúng con cúi đầu để xin được Thiên Chúa thứ tha, thay thế cho bao người với một trái tim và một tâm hồn nhỏ bé và những điều không đáng chi để chúng con xin được dâng lên Ngài, để xin Ngài nhìn thấy những gì chúng con có là những thân xác với những yếu đuối, với những thiếu sót nhưng trái tim của chúng con có thể nhìn thấy và cảm nghiệm được sự sâu sắc mà Thiên Chúa dành cho mỗi một người của chúng con, mỗi một linh hồn và cho cả toàn nhân loại.

Hôm nay những gì chúng con có thể làm được cho Chúa, đó là điều mà chúng con xin cúi đầu thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, tôn vinh; những câu nói này rất thường và quen, nhưng những điều này có thể diễn tả được bằng con tim, bằng hàng động, bằng sự phủ phục trong giây phút này, tin tưởng sự hiện diện của Chúa trong trái tim của Chúa Giêsu. Ngài đang hiện diện ở nơi đây – là tình yêu của Đức Chúa Cha, là mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội để có thể nói lên bằng con tim, để xin Chúa thứ tha và thay thế cho bao người, cho những người con cái của Chúa tiếp tục nhận ra những gì mà chúng con cần đến với Chúa để xin được can thiệp, để xin được thứ tha, để xin cho chúng con với những ngày tháng nông nổi, những ngày tháng từ chối, những ngày tháng dửng dưng, những ngày tháng trong tội, và những ngày tháng ngoan cố trong cuộc sống.

Xin Chúa dẫn dắt chúng con về với một bến bờ tình thương mà ngày hôm nay được hé mở qua ý nghĩa mà hôm nay chúng con xin dâng lên với cái lạy thứ Nhất để xin được dâng lên Thiên Chúa của chúng con. Đó là điều mà chúng con xin Chúa để thay thế cho nhiều người, chúng con hôm nay với một tấm lòng tạ tội, xin Chúa chấp nhận và cho chúng con cơ hội để tiếp tục làm chứng, tiếp tục đem những người anh chị em với những gì vốn có để đẩy xa tất cả những hoàn cảnh và những gì đang lôi cuốn trong cuộc sống mà trở về bằng con tim, bằng tâm hồn, bằng thể xác, và lý trí của chúng con; xin Ngài nhận cho với lạy thứ Nhất chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy thứ Hai, chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu. Lạy Chúa, bởi vì Ngài chấp nhận và vâng lời theo Thánh ý của Đức Chúa Cha, dẫu biết đến ở nơi thế giới của loài người mang thân xác của con người phải chấp nhận những đắng cay, chấp nhận những nghèo hèn, chấp nhận biết bao điều mà Chúa vẫn chấp nhận, đi vào cái chết, đi vào sự cùng cực để cứu cho con người ở nơi bóng tối và tội lỗi. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục – vẫn tiếp tục chấp nhận những cay đắng đó, những sỉ nhục đó. Còn biết bao điều, con người vẫn tiếp tục chống đối Chúa ngay từ lúc mà Ngài bắt đầu trưởng thành, đến để đem lời của Chúa cho muôn người.

Chúa chấp nhận tất cả, trong tình thương của một Đấng Thiên Chúa đầy lòng nhẫn nại, đầy lòng nhân từ và hiền lành, chấp nhận đi trên những đoạn đường khi Ngài còn trên trần thế, sanh ra ở nơi một máng cỏ hang lừa, ở một nơi lạnh lẽo của mùa đông giá; tất cả hoàn toàn để nói lên một tình yêu trọn vẹn, đem đến một chân lý sáng ngời cho con người trong trần thế. Từng bước chân đi, biết bao điều hiển hách mà Chúa đã làm, hôm nay có một lịch sử chứng tá, và một giáo lý vĩnh viễn muôn đời đi vào lòng người, là một chân lý giải thoát và giúp chúng con để có được một cái nhìn ở trong niềm hy vọng, chan chứa ân sũng và đầy tình thương của một Đấng Thiên Chúa đưa chúng con với một đời sống mới qua Đức Giêsu đã thực hiện.

Còn biết bao việc mà Ngài đã làm, hôm nay một Đấng Thiên Chúa vẫn còn mãi mãi với chúng con bằng tiếng nói, bằng những lời nhắn gởi, bằng những sự sống động, bằng tất cả sự thiêng liêng vốn có ở nơi niềm tin khi chúng con nhận ra có một Đấng Thiên Chúa đã từng đến, đang sống và ở giữa chúng con trong quyền năng mỗi một khi nghe tên Đức Giêsu. Đức Giêsu đã từng làm biết bao điều hiển hách cho con người, chiến thắng sự chết để trở về trong vinh quang; ngày hôm nay tên Giêsu vẫn là một điều nhắc nhở cho con người trở về những sự lành thánh mà giáo lý Ngài đã đặt để và chính Ngài đã hy sinh để giáo lý đó được vươn cao và để lại cho con người trong trần thế.

Tất cả những điều này chúng con lấy gì để đền đáp tình thương của Chúa, lấy gì để đền đáp sự hy sinh của Đức Giêsu, lấy gì để đền đáp những ngày chúng con bội bạc và trong tội? Ngài vẫn tiếp tục đoái nhìn, vẫn tiếp tục nhẫn nại, vẫn tiếp tục đến để cho chúng con được biết rằng những gì vốn có nơi Chúa ban – là tình thương, lòng tha thứ, và Lòng Thương Xót – để giúp chúng con bước qua những hoàn cảnh của cuộc đời, giúp chúng con đứng dậy, giúp chúng con tự tin, giúp chúng con có một niềm tín thác vào một Đấng Thiên Chúa đầy thành tín, vẫn còn và có, để chúng con được nhận ra, khi chúng con cúi mình ở trong một tâm tình thống hối ăn năn, chúng con đã nhận thấy được sự bao phủ và chúng con cảm nhận đời sống của chúng con không thể dựa vào bất cứ ai ngoài Thiên Chúa khi chúng con cúi mình trong một cách thật khiêm nhường xin Chúa đoái thương nhận cho những ngày chúng con chưa biết và không biết.

Hôm nay chúng con đã chính thức nhận ra một Đấng Thiên Chúa duy nhất, đầy quyền năng, đầy tình thương, đầy Lòng Thương Xót và cho chúng con cơ hội để xin được tha thứ, được thay cho người, thay cho những người chung quanh, thay cho đời, thay cho tất cả những người thân và thay cho tất cả các linh hồn ở nơi chốn luyện ngục, để xin Chúa thứ tha và thánh hóa, để chúng con được sống xứng đáng hơn với những ngày mà chúng con còn có cơ hội để có thể hết con tim, hết cõi lòng xin dâng lên Chúa với cái lạy thứ Hai mà chúng con dâng lên Đức Giêsu Kitô – là Chúa của chúng con.

Lạy thứ Ba, chúng con cảm tạ ơn Ngôi Ba Thiên Chúa. Bởi vì tình yêu, bởi vì mọi việc ở trong thượng trí của Đức Chúa Cha an bài cho tất cả loài người mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội để được biết Ngài, để ở với Ngài và sống trong Ngài; nhưng bao lần trong đời sống chúng con đã không sống như sự hướng dẫn của Ngài, biết bao lần chúng con đã lỗi phạm, chưa hiểu được và chưa nghĩ đến tình yêu là gì. Ngày hôm nay khi chúng con cúi đầu bái gối hoàn toàn dâng lên Thiên Chúa với cái lạy thứ Ba thì tâm trí, trái tim, tư tưởng đều mở ra để đón nhận được thân phận yếu đuối của mình; nếu không có Chúa Thánh Thần thì ngày hôm nay chúng con không có mặt để có thể biết được những sự hạnh phúc bình an vốn có do Chúa ban, những ân sũng tràn đầy tất cả những người anh chị em vốn có trong mỗi một thời đại để dẫn dắt chúng con đi trên con đường công chính.

Ngài vẫn ẩn mình trong chúng con, Ngài vẫn chờ đợi chúng con, Ngài vẫn yêu thương chúng con, Ngài luôn nâng đỡ để dẫn chúng con đến với ánh sáng, đến với chân lý, đến với tình yêu mà vốn mỗi một người rất cần, và đang cần, trong sự bình an mà con người không thể tách rời được ơn thánh của Thiên Chúa, hôm nay Ngài chỉ dạy cặn kẻ cho biết bao điều phi thường, lạ thường chúng con được nghe, chúng con được chiêm ngưỡng, chúng con được cảm nhận, chúng con được chấp nhận với sự bình an có thật, không thể diễn tả được bằng lời. Đây là một sự thiêng liêng cao cả vốn được để dành cho mỗi một người của chúng con trong nhân loại. Ngày hôm nay khi chúng con cúi đầu với một trái tim để đẩy xa tất cả những gì nơi con người vốn có để chúng con thuộc về Chúa, trong một sự tôn vinh, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen một Đấng Thiên Chúa quyền năng, trong Ba Ngôi Thiên Chúa mà hôm nay chúng con được nhận ra một cách thật rõ ràng.

Xin cho tất cả mọi người được nhận ra để đón nhận món quà mà Chúa đặc biệt dành chung cho thế giới ngày nay, và riêng cho mỗi một cá nhân để chúng con đến với Chúa bằng con tim, thật sự hạ mình xuống để phủ phục và nhận ra những gì vốn ở nơi chúng con rất cần được Chúa ban cho. Chúa Thánh Thần dẫn dắt để chúng con sẽ nhìn thấy một bầu trời mới, một đời sống mới, một tình yêu vốn có và vẫn còn lắng sâu trong tâm hồn của chúng con; để đổi lại sự đền đáp, để đổi lại sự trả lời thì mỗi một người chúng con sẽ được trở nên công chính, khi chúng con chấp nhận Ngài, đón nhận Ngài, phủ phục với Ngài và cùng với Ngài để tiếp tục trên những đoạn đường mà chúng con luôn luôn cần có Ngài hướng dẫn, chỉ dạy để sống trong giáo lý, sống trong tình yêu, sống trong những ân sũng vốn có trong Chúa Thánh Thần hướng dẫn và ban cho.

Xin cho chúng con thay thế cả toàn nhân loại, thay thế tất cả mỗi một vai trò, thay thế tất cả những người con cái vẫn còn trong thế giới của loài người để được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, để được đón nhận Ngài, để được Ngài hướng dẫn, giúp chúng con đi trong sự thật, đi trong hạnh phúc, đi trong chân lý, và đi trong tình yêu mà Thiên Chúa đã để lại cho chúng con trong thế gian này. Đó là cái lạy thứ Ba chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần, chúng con thay thế cho biết bao nhiêu người chưa bao giờ biết, để rồi họ sẽ được nhận biết qua sự thực hiện mà chúng con được đón món quà ân sũng Sáu lạy mà chúng con được dâng lên Thiên Chúa với tâm tình, với trái tim, và với lòng khiêm nhường mà chúng con phủ phục, bái gối trước Đấng Thiên Chúa của chúng con – Ba Ngôi đầy quyền năng đang sống và ở giữa chúng con; đó là cái lạy thứ Ba chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lạy thứ Tư, chúng con xin dâng lên Mình và Máu của Chúa. Mình và Máu của Chúa nuôi dưỡng linh hồn và thể xác của chúng con, đó là một món ăn thiêng liêng mà chúng con đón nhận ở nơi hồng ân mà Chúa đã dành lại cho con người để nuôi sống linh hồn, để nuôi sống đời sống thiêng liêng, để nuôi sống trái tim, và để nuôi sống sự thật và chân lý. Nhưng đã bao lần chúng con đã hiểu được điều này, đã bao lần chúng con hoàn toàn không thấu, và hiểu được ý nghĩa cực trọng, cao trọng mà Chúa đã để lại chính Mình của Ngài, Máu của Ngài.

Để tiếp tục nuôi dưỡng chúng con, tiếp tục gội rửa cho chúng con bằng chính Máu của Ngài, nhắc nhở Cuộc Tử Nạn là cứu chúng con ra khỏi vòng vây bóng tối của tội lỗi, để chúng con được đời sống ở nơi thân xác đầy ý nghĩa khi chúng con nhận ra Mình và Máu của Chúa là một chân lý vĩnh viễn muôn đời, là ân sũng của Trời cao, là sự thiêng liêng vốn có, đã có và luôn ban cho những người con cái khi họ nhận, hiểu và mở lòng. Cho dù những tháng năm khô khan nguội lạnh, cho dù những tháng năm bất chánh, cho dù những tháng năm chưa hiểu nhưng Chúa trong thiêng liêng vẫn gìn giữ, vẫn che chở; bởi vì Lời Ngài đã hứa: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.; là một Đấng thành tín chẳng bao giờ quên những lời hứa với loài người của chúng con.

Cho nên ngày hôm nay những gì được nghe, được biết với ý nghĩa mà chúng con phủ phục và thờ lạy, đó là những điều mà Chúa đã tỏ hiện – qua sự huyền nhiệm – đã được đem đến cho thế giới ngày nay, cũng là một sự báo trước cho tất cả những sự việc đã đến ngày kết thúc, và còn rất là nhiều điều kỳ diệu mà Chúa đã ban cho con người trong nhân loại để chuẩn bị và cũng cố cho đời sống đức tin cho muôn người. Một Thiên Chúa ẩn mình qua tấm bánh để tiếp tục dẫn dắt, tiếp tục yêu thương, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục ban, giúp và can thiệp cho chúng con – trong mọi trường hợp, trong mọi vai trò, trong mọi tầng lớp.

Xin cho chúng con mạnh mẽ tìm kiếm và đến với một nơi mà chúng con đã biết nhưng ít khi chúng con hiểu rõ về ý nghĩa mà Thiên Chúa dành và ban cho chúng con qua cái lạy thứ Tư mà ngày hôm nay chúng con sấp mình trước Thánh Thể của Thiên Chúa để thay thế cho tất cả muôn người, thay thế cho tất cả những tội nhân, thay thế cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, và nhất là thay thế cho các linh hồn nơi luyện ngục. Đó là những hạnh phúc mà Chúa dành và ban cho chúng con trong thời đại hiện tại hôm nay; có biết bao điều mà con người không thể dửng dưng, không thể từ chối những món quà quá vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho con người.

Đây là những giây phút mà chúng con có thể mở con mắt của đức tin, mở con mắt của chiều sâu, của chiều rộng mà con người cần có và ghi nhận để hiểu ý nghĩa khi chúng con phủ phục và cúi mình; biết bao nhiêu ân sũng Chúa đổ xuống và biết bao nhiêu điều ở trong thượng trí mà Thiên Chúa sắp đặt để giúp và dẫn dắt chúng con bước qua những nơi cạm bẩy của thế hệ hiện tại và những ngày mà con người vẫn khô khan nguội lạnh ở nơi sự chai đá, ở nơi sự ngoan cố và đã từ chối. Mình và Máu của Chúa vẫn tiếp tục nuôi dưỡng linh hồn thể xác của chúng con, và cũng là cái lạy thứ Tư xin tạ tội với tất cả những lần chúng con đã vô tình, cố ý xúc phạm đến Thánh Thể của Chúa. Ngày hôm nay Thánh Thể của Chúa cũng phải chịu đau đớn bởi vì con người đang xúc phạm và vẫn tiếp tục xúc phạm, bởi vì sự bất chính của họ, bởi vì sự vô tình của họ, bởi vì sự bỏ quên và thiếu sự tôn kính của con người trong nhân loại ngày hôm nay.

Tất cả những gì chúng con có được để thay thế cho biết bao nhiêu người, những người mà họ hoàn toàn chưa biết nay chúng con đã cảm nhận được sự mạc khải này một cách thật rõ ràng. Cái lạy thứ Tư mang lại cho chúng con biết bao nhiêu điều để có thể thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa vẫn còn vốn có trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu giữa nhân loại, cùng nhau trở về và cùng nhau hiệp nhất dâng trái tim tâm tình, những nỗi khổ, những nỗi đau, những ưu tư mà chúng con đến để xin được gặp gỡ một Đấng Thiên Chúa ẩn mình trong Thánh Thể, xin dâng lên những điều mà chúng con gặp gỡ; bởi vì chỉ có Ngài, Ngài mới là Đấng can thiệp, Ngài mới có quyền, và Ngài là một Đấng yêu thương trọn vẹn, dẫn dắt và giúp chúng con trong những nỗi cực cùng đau khổ của những bịnh tật tâm hồn và thể xác.

Những Lời của Ngài nói đó là điều mà hôm nay chúng con được diễn lại với cái lạy thứ Tư, khi chúng con tin thì chúng con sẽ được nhìn thấy những điều huyền nhiệm vốn có và rất gần chúng con; khi chúng con tìm thì Ngài nhất định sẽ trả lời và giúp cho chúng con khi chúng con tuyệt đối tìm đến Ngài; khi chúng con gõ cửa thì Ngài nhất định sẽ mở cho những ai họ khao khát, và mở được cánh cửa để nhìn thấy được tình yêu của Thiên Chúa, nhìn thấy sự chờ đợi của một Đức Giêsu, nhìn thấy một Đức Giêsu đang ẩn mình qua tấm bánh để nhìn thấy và gặp gỡ những người con cái khi tìm đến với Ngài, Ngài không bao giờ để chúng con trở về tay không.

Hãy đến với cái lạy thứ Tư, dành riêng cho Thánh Thể của Đức Giêsu mà ngày hôm nay chúng con đã thay thế cho nhiều người, muôn người, thay thế cho tội nhân, và thay thế cho tất cả những người đang sống trong tội – mọi tầng lớp – để xin dâng lên Chúa một cái lạy tôn kính, thay thế cho bao lần bất kính, bao lần thiếu tôn trọng, bao lần dửng dưng, và đã làm cho Thánh Thể của Chúa phải phiền muộn trong trái tim khi chúng con đón rước Ngài vào lòng nhưng chúng con dửng dưng không một lời thưa hỏi, cũng không một lời tâm sự, cũng chẳng có một lời nào để nói với một Đấng Thiên Chúa đầy tình thương, và sự chờ đợi để đem đến cho con người hy vọng và mãi mãi là những điều hạnh phúc mà Chúa dành cho linh hồn cũng như thể xác của chúng con – qua cái lạy thứ Tư mà chúng con dâng lên Thiên Chúa.

Lạy thứ Năm, chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa, chính bởi vì Năm Dấu Thánh này mà ngày hôm nay chúng con vẫn còn tồn tại cho đến thế kỷ chúng con đang có mặt trong hiện tại. Đã biết bao năm tháng, đã biết bao thế kỷ đi qua những bậc tiền bối, những bậc cha ông của chúng con đã đi vào lịch sử cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã dành qua Năm Dấu Thánh để cho chúng con được sống và các Ngài cũng đã có mặt cả thiên quốc – đó là các vị thánh, các tiên tri, các ngôn sứ đã loan báo cho Cuộc Tử Nạn của Đức Giêsu trên bao thế kỷ trước kia, lưu lại với những thời đại đã đi qua.

Hôm nay Năm Dấu Thánh được giương cao, nhắc nhở cho mỗi một người của chúng con, tánh mạng của chúng con, đời sống của linh hồn chúng con và thân xác hiện tại là do chính Đức Giêsu đổi về; ngày hôm nay chúng con không thể nào từ chối được những việc của Thiên Chúa đã làm, đang làm, chúng con không thể nào từ chối một giáo lý vốn có, và là một chân lý vĩnh cửu muôn đời do chính Đức Giêsu đổi về bằng cái chết, đổi về bằng giá máu, đổi về bằng Năm Dấu Thánh – trong đó có biết bao nhiêu điều sâu thẳm để đem đến và cứu thoát con người.

Có rất nhiều điều không thể diễn tả được bằng lời, chỉ có thể nói rằng sự phong phú của một Đấng Thiên Chúa ở trong một đời sống mà Ngài đã từng đến thế giới, Ngài đã từng sống và Ngài đã từng gần kề với loài người chúng con, những bước đường của Ngài đi và tất cả những việc của Ngài làm đều đem lại ý nghĩa với sự ngược lại với con người trong đời sống của gian ác và tội lỗi; một lịch sử không thể từ chối được nơi một Đấng Thiên Chúa đang còn và vẫn ở với chúng con, cho dù mọi sự đã đi vào lịch sử nhưng chỉ có một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, qua cái chết, để ở lại với con người qua Mình và Máu. Hôm nay mỗi một khi chúng con chiêm ngắm Thập Tự Giá thì chúng con thấy rằng tình yêu được chứng tỏ bằng cái chết, tình yêu được chứng tỏ bằng sự vinh quang qua sự Phục Sinh, tình yêu được chứng tỏ rằng một Đấng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và cho con người – cho con người biết bao cơ hội, cho con người được gặp gỡ Ngài và cho con người hiểu được đến giai đoạn cuối cùng trên Thập Tự Giá có ý nghĩa gì cho con người trong nhân loại.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng chúng con vẫn sống miệt mài với những sự thấp kém yếu đuối trong tội, không hiểu được ý nghĩa của Thập Giá, cũng không hiểu được tình thương và không hiểu được giá máu và ơn cứu độ. Ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục nhắc nhở, vẫn tiếp tục cho chúng con cơ hội, chúng con hãy nhìn vào Năm Dấu Thánh này, Năm Dấu Thánh được đổi về cho chúng con một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời – đó là dấu ấn cho linh hồn, cho thể xác và sự sống vĩnh cữu của thiên đàng, bởi vì cái chết của một Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa đem lại sự sống vĩnh cữu cho con người trần thế và cứu cả toàn nhân loại ở nơi hố sâu của tội lỗi, và bóng tối của cái chết.

Ngày hôm nay tất cả mỗi một việc mà chúng con đã làm, đời sống chúng con vẫn tiếp tục trong tội và vi phạm nhưng hãy nhìn vào Thập Giá thì thấy được tất cả niềm hy vọng vốn có khi chúng con chấp nhận thống hối và trở về, khi chúng con chấp nhận thân phận một con người yếu đuối nhưng nhờ vào sức mạnh của một Đấng Cứu Chuộc, nhờ vào tình thương và năm dấu ấn vẫn còn có được và vốn ở trong chúng con, lắng sâu trong tâm hồn nhưng vẫn còn hiệu nghiệm khi chúng con thật lòng để nhìn ra chân lý và trở về với một Đấng Thiên Chúa, thì điều đó là ngày hôm nay chúng con được hé mở và biết rằng đây là một chìa khoá cuối cùng – sự nối kết giữa con người và Thiên Chúa.

Và cũng là một điều duy nhất nhắc nhở cho mỗi một người của chúng con hãy đẩy bỏ và lánh xa đi sự kiêu ngạo của chính mình, bỏ đi tất cả những cá tật bản ngã trong tội; hãy nhìn vào Thập Tự Giá qua Năm Dấu Thánh đã được trao đổi bằng chính dấu ấn của Thiên Chúa trong chúng con và với chúng con, để chúng con trở về bằng con tim, dẫu là con tim không còn nguyên vẹn, dẫu là tháng ngày mà chúng con đã sống trong tội lỗi và đã xúc phạm nhưng bởi vì dấu ấn đó sẽ là một điều mà Chúa nhìn thấy những gì mà Chúa đã làm cho con người trong nhân loại – đó là cái chết, đó là sự đau khổ cực cùng, đó là sự hy sinh mà con người được sống thì Chúa sẽ cho chúng con cơ hội để hiểu được ý nghĩa cái lạy thứ Năm mà chúng con thay thế cho biết bao nhiêu người – những người vẫn còn trên con đường trở về, những người chưa tin, những người đang tìm về chân lý, và những người đang sống ở trong sự thật.

Cũng còn những người đang sống trong tội lỗi và những tội nhân họ hoàn toàn chưa hiểu và chưa biết tình yêu và cái dấu ấn vốn có ở trong lòng của họ, để được sự hối thúc và trở về với chân lý, trở về với sự thật, trở về với giáo lý mà Chúa đã dành và ban cho chúng con qua cái chết, cho chúng con sự hạnh phúc của cuộc đời mà chúng con sống trong trần thế và được vĩnh cửu thiên đàng, qua sự hứa hẹn vốn có qua Năm Dấu Thánh mà Chúa đã để lại cho con người trần gian. Xin cho chúng con được đụng chạm bởi những gì có được trong một thế kỷ mà ngày hôm nay nghe được rõ một cách tỏ tường, đó là sự linh ứng của Chúa Thánh Thần dạy và chỉ cho chúng con khi Sáu Lạy được đem đến cho thế giới, là hồng ân, là ân sủng.

Lạy thứ Năm để giúp cho chúng con đứng dậy, giúp cho chúng con hy vọng, giúp cho chúng con đừng sợ, và giúp cho chúng con hãy trở về và mạnh dạn đối với những việc mà chúng con cần quyết định, là hãy bỏ và đẩy xa tất cả những gì vốn có nơi con người, mà trở về với Chúa một lòng thành tâm, một lòng phủ phục, và với một tấm lòng thống hối ăn năn, để nhìn thấy được tình thương của Chúa bao phủ và ban đến cho chúng con sự sống ý nghĩa đời này và còn đời sau, cũng chỉ dạy cho chúng con con đường Thập Tự Giá mà Chúa đã đi, chỉ cho chúng con những gian nan thử thách của cuộc đời, là những đau khổ vốn có mà đời sống con người phải đi qua những đoạn đường, bởi vì mang thân xác của tội lỗi và cái chết vốn có ngay từ lúc ban đầu.

Con đường mà chúng con cần đi thì hãy ôm lấy Thập Giá của chính mình, từng bước chân theo Đức Giêsu, theo và được Phục Sinh với Ngài, trong Ngài để ý nghĩa của đời sống mà chúng con có để có thể trở về và được đón nhận – đón nhận sự sống của hiện tại, đón nhận sự sống của tương lai, đón nhận một bầu trời đầy tình thương và Lòng Thương Xót vẫn tiếp tục tuôn trào và nhỏ từng giọt nước để gội rửa linh hồn, gội rửa thể xác; những giọt máu để tẩy xóa đi tất cả những tội lỗi vốn có trong tư tưởng, trong tâm tư và sự gian ác của con người. Giá máu đó sẽ gội rửa hoàn toàn ở trong ân sũng, tình thương, Lòng Thương Xót và ơn cứu độ mà Ngài nhắc nhở và đem đến cho con người trong nhân loại ngày nay.

Cho nên ai tin vào Đức Giêsu thì sẽ được sống đời đời, ai trở về với Ngài thì Ngài sẽ thánh hóa biến đổi để trở nên xứng đáng món quà mà Ngài đã đi vào sự Phục Sinh để trở về vinh quang, đứng trước mặt Đức Chúa Cha. Hôm nay chúng ta được chính Đức Giêsu dẫn chúng ta vào trong dấu ấn vốn có và còn ở nơi con người để xin Đức Chúa Cha tha thứ, can thiệp và cho chúng ta về với một nơi vĩnh cữu của thiên quốc. Chúng ta có cơ hội để trở mình, có cơ hội để trở về, cơ hội để phủ phục, cơ hội xin được lòng Chúa thứ tha bằng đời sống, bằng hàng động, bằng việc làm, bằng đẩy xa những tự ái, bằng đẩy xa những ngại ngùng, bằng đẩy xa những điều mà chúng con cứ để sự thực tế trong đời sống.

Có gì để dâng Chúa đây, và có gì để chúng con hết lòng có thể dâng lên Thiên Chúa? Tất cả những gì vốn Thiên Chúa là Người cứu sống chúng con, là Người can thiệp, là Người có quyền ban cho chúng con và là Người có quyền tha thứ để dẫn dắt chúng con đến với một ánh sáng mới. Tất cả những gì ở trong thời cuộc của hôm nay và những gì đang bao quanh nếu chúng con không nhận Ngài, nếu chúng con không tìm đến hạnh phúc vào những ngày còn lại và nếu chúng con không hành động để tìm lấy cho mình những gì vốn có do Chúa ban thì đó là sự quyết định của mỗi một cá nhân.

Tình yêu, Lòng Thương Xót và ân sũng vẫn còn cho chúng ta có cơ hội. Chúng ta hãy cùng nhau hiệp nhất trong tâm tình để phủ phục trước Thập Tự Giá của Thiên Chúa, phủ phục trước bàn thánh mà chúng ta mỗi một ngày được đón nhận Thánh Lễ Misa và chúng ta được ăn món ăn tinh thần của linh hồn, do Mình và Máu của Ngài được thực hiện trên bàn thánh. Đó là những nơi chốn chúng ta có thể tỏ hết tấm lòng của mình đối với Thiên Chúa, gạt bỏ những gì của con người mà cùng nhau hiệp nhất trong sự phủ phục và trở về với Thiên Chúa của chúng ta – với dấu ấn của tình yêu và Năm Dấu Thánh ân sủng.

Mà Ngài đổ xuống cho con người trong nhân loại để nhắc nhở chúng ta là Ngài đã chết cho chúng ta, chết thay cho linh hồn mỗi một người, để xin cho chúng ta cơ hội được trở về bằng một tấm lòng hãm mình, bằng một tấm lòng hy sinh, và bằng một tấm lòng cương quyết trong sự phủ phục thờ lạy mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa với một lòng tôn kính, và để tuyên xưng là chúng ta chỉ thờ lạy một Đấng Thiên Chúa duy nhất – là Cha và Con và Chúa Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi muôn đời. Amen.

Lạy thứ Sáu, chúng con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha đã chọn trong thế giới loài người của chúng con một Người để thay thế cho muôn người và cả thế giới, trọn vẹn với những ân sũng Cha ban, với những điều mà con người cần phải có trước một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, một Đấng Thiên Chúa thượng trí và một Đấng Thiên Chúa đầy vẻ đẹp và trọn lành.

Cho nên tất cả mỗi một việc được thực hành và được tiếp tục để chuyển tiếp, được sự chăm sóc cũng như can thiệp trong thế giới ngày hôm nay đó chính là một Người đã cùng với Đức Giêsu và chính Người đó mà hôm nay chúng con không thể nào không xin cùng với Đức Chúa Cha để nói lên lòng tôn kính, lòng tri ân, lòng cảm tạ, tôn vinh một Nữ Vương mà Cha đã chọn được trong thế giới loài người, Ngài đã có một trái tim mà hôm nay chúng con xin dâng lên với một lòng tôn kính, đó là Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, mà hôm nay chúng con xin được đón nhận với những tước hiệu mà hôm nay và những ngày trong thế giới hiện tại, những ngày đi vào lịch sử đã có biết bao nhiêu câu chuyện, đã có biết bao nhiêu bằng chứng, đã có biết bao nhiêu hiện thực mà Mẹ đã làm.

Cho nên tước hiệu của Mẹ mà hôm nay chúng con xin cùng với Đức Chúa Cha để dâng lên cái Lạy dành riêng một cách tôn kính dâng lên Mẹ: Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của nhân loại, Mẹ của Giáo Hội, và Mẹ của mỗi một người chúng con. Đặc biệt, năm nay là một Năm Thánh, tước hiệu của linh tượng Mẹ Hằng Cứu Giúp, biết bao nhiêu điều Mẹ đã làm và thực hiện, ban đến cho loài người của chúng con, chúng con xin cùng với Đức Chúa Cha với tâm tình, với trái tim để chúng con xin Mẹ: Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin cứu giúp con, xin cứu giúp nhân loại, và xin cứu giúp toàn thế giới.

Tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng con được biết và được đón nhận trong sự phủ phục bằng con tim, bằng cõi lòng, đó chính là Nữ Vương Thiên Quốc đã thay thế chúng con phủ phục trước Thiên Chúa, chính Mẹ đã dạy cho chúng con làm điều này, chúng con cùng với Mẹ, hiệp nhất tất cả những người con cái khắp nơi, hiệp nhất từ những người cao nhất cho đến những người thấp nhất, tất cả những người con khắp nơi, dẫu họ biết Chúa hay chưa biết Chúa đây là một điều để trở về và tỏ một tấm lòng tôn kính, trở về và tin nhận vào Thiên Chúa. Đó là sự phủ phục của ý nghĩa Sáu Lạy mà ngày hôm nay được đem đến cho thế giới. Đây là một sự chứng thực của một Nữ Vương Thiên Quốc, Mẹ đã tỏ hiện cho loài người ngày hôm nay; chỉ còn một điều duy nhất là con người chỉ có phủ phục và bái gối để trở về chuẩn bị cho ngày sắp tới mà chúng con không có sức lực gì để có thể cưỡng lại với tất cả những gì vốn có ở trong thế giới vào những ngày còn lại.

Sự kinh hoàng sợ hãi của sự dữ và còn biết bao điều trong tội lỗi vốn con người đã không nhận và không sống theo giáo lý và không sống trong lề luật. Ngày hôm nay những việc mà chúng con phải chịu trách nhiệm đó bởi vì sự yếu đuối của con người đã mở cánh cửa, và sự dữ nó đang tiếp tục tràn vào, nó dùng qua cách tinh vi khéo léo để đem chúng con ra khỏi đời sống của đức tin, đem chúng con từ bỏ và từ chối Thiên Chúa, đem chúng con biết bao điều để không nhận và ý thức được đời sống của tương lai, đời sống của linh hồn mà chúng con chỉ biết trong đời sống của thực tại và thực tế ở nơi bản ngã cá tánh, ở nơi thân xác yếu đuối, ở nơi những gì mà chúng con chất chứa – đó là quyền tự do của con người, đó là quyền đòi hỏi của cá nhân, và còn biết bao cá tật vốn có, đã có, vẫn là những người mang tội và cái chết nó đã vốn có từ lúc ban đầu.

Sự yếu đuối đó nó đã tràn ngập, bởi vì sự tinh vi khéo léo mà chúng con đã không cẩn thận, đã không kết hợp bằng một đời sống như giáo lý Chúa dạy, chúng con hoàn toàn buông thả cho thân xác, cho ý nghĩ của dục vọng, của tham lam, của ích kỷ, của tội ác, và tất cả những gì vốn có ở nơi tiền bạc danh lợi; con người đã sa đọa ở trong một thế kỷ mà chúng con được thấy thật rõ ở nơi quyền cá nhân đi đầu. Còn biết bao điều mà chúng con đã thật rõ ràng để nhìn thấy được sự xúc phạm đến Thiên Chúa, sự thách đố với Thiên Chúa, là một sự chống đối thật rõ ràng, đi ngược với giáo lý, đi ngược lại sự sáng tạo, đi ngược với một chân lý vốn đã có mà Thiên Chúa đã đặt để và ban cho con người để cứu sống họ ở trong tội và cái chết.

Còn có những người anh em của chúng con đang sống trong tình trạng này, Mẹ không muốn nhìn thấy nhân loại đi vào cái chết vào những ngày cực cùng, những ngày kinh hoàng, những ngày sợ hãi vốn đã được báo trước qua Sách Khải Huyền, và đã được đón nghe ở Phúc Âm. Những điều này sẽ có và đến; cho nên chỉ còn một điều duy nhất mà Mẹ muốn chỉ dạy cho chúng con là chỉ có một điều là chúng con cùng nhau hiệp nhất trở về bằng một tâm tình và trái tim, phủ phục và quỳ để xin Thiên Chúa – xin Thiên Chúa khoan hồng thứ tha, xin Thiên Chúa can thiệp, xin Thiên Chúa giúp cho những người công chính, những người đang sống trong lẽ phải, những người đã sống Lời của Chúa và những người đang sống trong Tin Mừng, tiếp tục với đời sống hàng ngày mà họ vẫn là những người âm thầm ở những nơi chốn.

Mẹ không muốn nhìn thấy tất cả nhân loại sẽ bị cùng chung một số phận, bởi vì ngày đã đến và mọi sự sẽ được hoàn tất, cho nên những giây phút này là những giây phút mà chúng con hãy nhìn lại những gì mình có thể làm được; chỉ ngoài cái lạy này ra, chỉ ngoài sự trở về với cách này, vì chỉ có những sự hiệp nhất hàng loạt trên toàn thế giới, phủ phục và đẩy xa đi những gì vốn có ở nơi thân phận, ở nơi quyền lực, ở nơi tiền tài, ở nơi danh vọng mà hãy cúi xuống để thờ lạy và tôn kính một Đấng Thiên Chúa mà chúng con phải tuyên xưng – đó là phải xưng tụng một Đấng Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ, phải là một điều duy nhất để chúng con tỏ mình với những gì có thể làm được ở nơi thân xác vốn có và đã quen với những gì tự do từ bao giờ trong những ý riêng của mình.

Ngày hôm nay là những giây phút cuối cùng, chỉ có những lời mà chúng con thật sự hết mình để xin thống hối ăn năn, để xin thưa cùng Thiên Chúa với lời nói, với việc làm, với ý chí, với thân xác và cả con tim để xin dâng lên Chúa với một lòng xin thứ tha, xin giúp đỡ can thiệp cho chúng con, chúng con được cùng với Mẹ và chính Mẹ sẽ dẫn dắt, sẽ can thiệp, và Mẹ sẽ giúp chúng con trong những đoạn đường còn lại, và những đoạn đường sắp tới, những đoạn đường mà chúng con không thể chịu đựng những điều sẽ đến với ngày thanh lọc, sẽ đến với ngày mà con người, giữa thiện và ác, sẽ có một cuộc rất là lớn ở giữa thế giới trần gian, phân tách giữa người lành và kẻ dữ và rồi được đến với một thế giới mới hay phải ra đi bất cứ lúc nào, hay phải ra đi trong những lúc cuồng phong bảo táp, phải ra đi trong những cơn động đất hay là những cơn biến cố mà con người không thể chống chọi được.

Đây là một ân sũng mà Mẹ chỉ dạy cho chúng con, đây là một sự cấp bách để thưa cùng Thiên Chúa và đây cũng là cấp bách mỗi một linh hồn giữ lấy với cái cảm nghiệm, với tâm niệm mà khi chúng con đang nằm trong những hoàn cảnh không thể có cơ hội để có người giúp đỡ, và không có cơ hội được sực nhớ những gì cần có trong đời sống thiêng liêng; đây là một điều mở rộng như là một chìa khóa để giúp chúng con trong đời sống vào những ngày còn lại.

Đó, chỉ là một Nữ Vương Thiên Quốc mới có thể xin cùng Thiên Chúa để ban cho chúng con điều này, chỉ có Mẹ, với Mẹ mới hiểu được điều này thế giới của loài người cần và rất cần trong những ngày còn lại, cần hàng ngày trong đời sống, và cần để trở về bằng hành động, bằng việc làm, bằng ý nghĩ, bằng tâm tư, bằng cả con tim – từ bên trong cho đến bên ngoài – để được xin Chúa xót thương. Đó là những điều mà chúng con không thể quên được những sự chỉ dạy của Mẹ, không thể quên được những lời mà Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để có giai đoạn này. Chúng con không thể chống trả được với tất cả những gì vốn có trong hiện tại nhưng chúng con chỉ biết rằng những gì mà mỗi một cá nhân có thể làm được – từ trẻ nhỏ cho đến người già cho đến những người trung niên – chỉ có một cách duy nhất này để chúng con thầm thì phủ mình để được xin Thiên Chúa thứ tha.

Cũng trong thời điểm ngày hôm nay loài thần dữ nó cũng dùng cách trong tinh vi khéo léo để mua chuộc thể xác và linh hồn cũng bằng cách nó thuyết phục tất cả, từ những em bé cho đến những tuổi trưởng thành cho đến trung niên và tuổi già, để có thể sa vào lưới bẫy của nó trong sự dữ, để con người không nhìn thấy linh hồn hay những luật lệ mà Thiên Chúa ban và cho con người để có sự sống hạnh phúc của đời này, bình an của đời này và sự sống vĩnh cữu đời sau. Hồng ân của Sáu Lạy này cũng là để giúp chúng con, giúp cho những người bé nhỏ, giúp cho những người trưởng thành, giúp cho những người tuổi già, giúp cho những người đơn côi, giúp cho tội nhân, giúp cho những người lớn nhất hay có quyền chức hay giúp cho những người ở nơi luyện tội, giúp cho những người để thay thế cho những người anh em không thể làm được. Đó là hồng ân vĩ đại mà Mẹ đã xin cùng Thiên Chúa cho con người vào những giây phút và giai đoạn cuối cùng của thế kỷ.

Đây là một điều được đem đến, là một món quà vô cùng to lớn dành cho mỗi một linh hồn, mỗi một cá nhân. Chúng ta hãy thực hiện yêu thương, bác ái như giáo lý của Chúa dạy, cùng nhau hiệp nhất để cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho tội nhân, cầu nguyện cho những người chưa tin, những người chưa biết, cầu nguyện cho những người trên đường trở về, và cầu nguyện cho sự hiệp nhất mà tất cả những người con cái của Chúa khắp nơi vẫn còn phân tán và chia năm xẻ bảy. Chính cái dấu hiệu mà chúng con hoàn toàn phủ phục này nói lên một niềm tin, nói lên một Đấng Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ, để xin được Ngài xót thương, và xin được Ngài can thiệp. Chỉ có Ngài mới cho chúng con sự sống, chỉ có Ngài mới ban cho chúng con những ngày mà chúng con còn lại với một thế giới mới hay ra đi trong ân sũng và được về một nơi vĩnh cửu do Đức Chúa Giêsu, Ngài đã chết thay và đã mở cửa để chờ đợi chúng con trên bàn tiệc thánh.

Chúng con đừng sợ và ngần ngại, hãy trở về hết lòng, hết trái tim xin Chúa thứ tha để xứng đáng là những người con của Chúa; những giây phút còn lại Mẹ là Người can thiệp, Mẹ là Người đứng để giúp chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến gần với Thiên Chúa, và giúp chúng ta với những ngày còn lại để đối diện với sự công bằng lẽ phải trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta rất cần hiệp ý và luôn luôn chạy đến với Mẹ để xin Mẹ tiếp tục chỉ dạy, dẫn dắt để chúng ta trở về với Thiên Chúa sớm hơn, trong những ngày mà mọi sự sẽ đến như một sự định đoạt cho con người trong trần thế vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ, và cũng là để cho cả các thiên thần, các thánh mà ngày hôm nay được hé mở cho chúng ta nhìn thấy.

Tất cả những điều này đều cùng nhau ba thế hệ đã được sự mạc khải qua những lời mà Mẹ đã nhắn gởi cho chúng ta của những ngày vừa qua – đó là thế hệ của triều thần thánh thiên quốc, thế hệ của thế trần hôm nay, và thế hệ của những người nơi luyện ngục, cùng phủ phục để chờ đợi ngày Đức Giêsu giá lâm lần thứ hai, đem đến sự công bằng lẽ phải cho mỗi một linh hồn và mỗi một người khi chúng con đón nhận những điều được biết, được nghe trong tâm tình tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa của chúng con.

Con xin vô vàn cảm tạ ơn Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt chúng con, xin tiếp tục cho chúng con được sự chỉ dạy của Mẹ mỗi ngày mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, nhạy bén hơn để giúp những người anh chị em chúng con. Ai tin và thực hành thì họ sẽ tự đón nhận những ân sũng Chúa đã ban, đang cho và sự giúp đỡ của Mẹ sẽ cho mỗi một linh hồn đó – là những người chứng tá, là những người mạnh mẽ, là những người vững vàng để tiếp tục, tiếp tục tiên phong, tiếp tục giúp cho những người anh chị em được nhận ra món quà ân sũng mà Chúa dành cho nhân loại ngày nay, qua sự giúp đỡ của chính Mẹ Maria mạc khải qua Bí tích Thánh Thể.

Ngày hôm nay chúng con được đón nhận và thực hành để thay thế cho muôn người, thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi, thay thế cho mọi vai trò, thay thế cho mọi tầng lớp, thay thế cho tội nhân, thay thế cho những người nơi luyện ngục, để xin được Chúa thứ tha và xin Chúa cho chúng con cơ hội để được đón ngày hạnh phúc bình an khi Chúa đến – ngày mà mỗi một người đối diện với sự công bằng lẽ phải và sự công chính để chúng con được đến với một thế giới mà chúng con đang khao khát thật sự giữa nhân loại. Đó là thế giới hoà bình, là một thế giới hiệp nhất, là một thế giới trọn tình thương mà Thiên Chúa dành cho con người trong nhân loại. Trong Danh Thánh của ức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

Và lạy Chúa, còn sự phong phú tiếp tục mà chúng con không thể không lên tiếng đó là chúng con đã được có Chúa, đã có Mầu Nhiệm của Chúa Ba Ngôi; chúng con có Mẹ được chọn trong thế giới loài người, và chúng con còn có những vị thánh mà Chúa đã chọn trong thế giới loài người của chúng con để giúp chúng con qua lời cầu bầu, luôn luôn thay thế loài người của chúng con ở thiên quốc để cầu bầu cho những linh hồn, cho những người con cái chưa biết. Những ngày cuối cùng này các thánh luôn luôn hiện diện, tiếp tục cùng với chúng con để xin cho thế giới loài người được sớm thống hối ăn năn và trở về.

Chúng con là những người điển hình, là những người con đã được biết và cảm nhận điều này cho nên chúng con không thể không quên cảm ơn các vị thánh; nhất là Thánh Giuse, là một đấng bậc mà Ngài luôn âm thầm nhưng Ngài đã ban biết bao điều qua lời cầu bầu mà Chúa đã ban cho thế giới loài người của chúng con. Chúng con không thể từ chối được là Giáo Hội chọn Ngài là một đấng bậc quan thầy và mỗi một gia đình trong thế giới loài người của chúng con cũng chọn Ngài là một đấng bậc trưởng gia, xin Ngài tiếp tục chiếu cố quan tâm mỗi một người trưởng gia trong thế giới của loài người, mỗi một người đấng bậc mà họ đứng vai trò sống với một đời sống trung thực, sống một đời sống có trách nhiệm như Thánh Giuse đã đi qua trong đời sống của Ngài khi còn trên trần thế.

Đó là những điều cần để xin cảm tạ ơn những vị thánh, để xin các thiên thần các thánh và nhất là ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael. Chúng con được biết các Tổng Lãnh Thiên Thần vẫn tiếp tục với những ngày tháng bảo vệ Giáo Hội của chúng con, bảo vệ những người công chính, bảo vệ những người con khi kêu cầu với các Ngài. Xin các ngài tiếp tục quan tâm chiếu cố đến loài người chúng con để bớt đi sự dữ, bớt đi thần dữ, nó tiếp tục hoành hành và nó đã làm cho biết bao linh hồn đã bị sa ngã, xin các ngài nhớ đến chúng con và xin các ngài giúp cho những người anh em đó sớm trở về cùng Chúa.

Chúng con không quên cảm ơn các Thiên Thần Bản Mệnh đó là chính Chúa đã ban và cho chúng con một thế giới đầy phong phú mà Chúa đã dành cho con người trong nhân loại mà ít ai biết, ít ai nhớ và ít ai hiểu được điều này. Hôm nay trong ý nghĩa của Sáu Lạy cho chúng con mở thêm với những điều do nơi ơn thánh của Chúa ban và do ở nơi sự huyền nhiệm cao cả đó mà Chúa đã mạc khải và tỏ cho con người nhân loại ngày hôm nay. Chúng con không quên các đấng bậc, các Thiên Thần Bản Mệnh; xin các ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con, tiếp tục đưa chúng con trở về với công chính, tiếp tục nhắc nhở chúng con để chúng con nhận ra các ngài và tạ ơn Thiên Chúa. Xin các ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con vào những giây phút hoạn nạn cuối cùng của cuộc đời, những giây phút mà chúng con không thể thiếu Chúa được, với giây phút cuối cùng khi chúng con ra khỏi thế giới của con người.

Xin cho chúng con tiếp tục đến với Thiên Chúa với một tấm lòng phủ phục, với tấm lòng tôn thờ, với tấm lòng tạ ơn, với một tấm lòng tuyên xưng, với tấm lòng tri ơn và cảm ơn các vị thánh đã giúp đỡ và luôn luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Xin các ngài tiếp tục hỗ trợ chúng con bằng lời cầu nguyện, xin được theo gương của các ngài vào giây phút cuối cùng, can đảm tuyên xưng và cho dù như thế nào chúng con cũng phải sống trong Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con; cuối đời của chúng con cũng vẫn xin được chết trong Đức Giêsu Kitô của chúng con và theo gương của các vị thánh.

Đó là điều mà hôm nay chúng con dâng lên Chúa với Sáu Lạy, với tất cả những tâm tình dâng lên ngày hôm nay; đặc biệt chúng con không thể không nói lên tiếng cảm ơn Chúa Thánh Thần đã giúp đỡ cho những người bé nhỏ của chúng con và đã cho thế giới hôm nay được biết thêm biết bao điều mà chúng con được do nơi sự linh ứng của Chúa Thánh Thần chỉ dạy và hướng dẫn. Xin cho chúng con thực hành được, xin cho chúng con lắng nghe và trân quý những món quà đặc biệt trong một thời đại mà Chúa đã tỏ qua Bí Tích Thánh Thể để ban, dạy dỗ và đem đến gần với con người để được gặp gỡ Chúa, được đến gần Chúa qua sự nhân từ, yêu thương, trọn tình thương mà Đức Chúa Cha dành cho nhân loại để biết bao vị thánh đang giúp cho chúng con, biết bao lời cầu bầu của Mẹ Maria và sự hiện diện của Chúa Giêsu vẫn còn và ở giữa chúng con, và Chúa Thánh Thần đang ở trong trái tim, lắng sâu trong mỗi một linh hồn.

Xin cho chúng con nhìn ra được những điều thiện mà chúng con cần thực hành, đẩy xa và từ bỏ những điều đang ràng buộc ở nơi tội, ở nơi tinh vi khéo léo và nơi bản ngã cá tánh mà con người vốn có trong tội và cái chết; xin cứu chúng con vào những ngày còn lại. Đó là điều mà hôm nay chúng con thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, trong tâm tình tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Amen. Amen.

L. và PV., IQ. đang có mặt ở trước nhà Tạm, ở trước bàn thánh và Thập Tự Giá của Chúa để xin thay thế cho tất cả những người anh chị em trong nhóm đang âm thầm phục vụ, và thay thế cho những giáo xứ, những nơi chúng con đến và chúng con cũng thay thế cho tất cả những người đang sống trong tội, những người đang trở về, những người đã tin, những người chưa tin để họ mạnh dạn để biết rằng ân sũng dành riêng cho những ngày còn lại của Sáu Lạy mà chúng con tiếp tục cùng với nhau – trong sự tiên phong và thực hành – để còn nhân chứng cho biết bao nhiêu người anh chị em của chúng con được trở về để cùng nhau hàng loạt phủ phục, thờ lạy, tôn kính và tuyên xưng Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến giây phút cuối đời của mỗi một người và mãi mãi muôn đời chúng con tôn thờ một Đấng Thiên Chúa duy nhất. Một lần nữa, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Amen. Amen.

L. kết thúc bài này vừa đúng 2 giờ 16 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 11, ngày 27, 2015 tại Thánh Đường Thánh Lawrence mà L., cùng với PV., IQ. được hoàn tất Sáu Lạy để thay thế cho tất cả những người con cái của Chúa, thay thế cho tất cả những người anh chị em của chúng con khắp nơi trên toàn thế giới. Amen. Amen. Amen.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/[:]

error: Content is protected !!