Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 27, tháng 1 năm 2015 – SAU CAI BAI LAY

Ngày 27, tháng 1 năm 2015

L.: Lạy Chúa, con tin chắc hôm nay không phải là sự tình cờ mà Chúa để cho con và chị K. hai chị em con được chia sẽ tất cả những việc qua đời sống mà chúng con đem những lời của Chúa chia sẻ cho các linh mục, các tu sĩ và đem lời của Chúa đến cho những người anh chị em chúng con khắp nơi trên toàn thế giới. Tất cả những sự việc ngày hôm nay mà Chúa để cho chúng con nhìn thấy kết quả mỗi một lần chúng con có cơ hội để gặp gỡ những người anh em mà Chúa muốn gặp, Chúa muốn cho họ được đón nhận những lời của Chúa, sự chứng nhận đó mỗi một ngày càng quá rõ qua những lời của Chúa gặp gỡ những người anh em đó. Chúng con là những người mang vai trò Chúa dùng chúng con để qua tiếng nói của Chúa, gặp gỡ những người con cái của Chúa khắp nơi trên toàn thế giới, không phân biệt ở nơi đâu, nếu Chúa muốn thì qua sự cho phép của Chúa mọi việc đối với chúng con ở trong thế gian này là điều phi thường, là điều không bình thường, là điều chúng con cảm thấy có đôi lúc nếu có đôi mắt đức tin thì chúng con tin mọi điều Chúa an bài và Chúa quan phòng, nếu không có đôi mắt đức tin thì chúng con không thể tin, từ chối và cho đó là những điều hoang đường, cho đó là những điều con người không bao giờ chấp nhận và chọn những điều gì Thiên Chúa ban cho qua sức lực vượt bực với những sự việc mà chúng con nhìn vào chỉ có thiêng liêng, chỉ có huyền nhiệm.

Đó là điều mà đa số đông con người hôm nay, dành riêng cho những người yếu đức tin, những người không thừa nhận những việc của Thiên Chúa làm, nhưng dành riêng cho những người có đức tin thì cho dù tất cả những điều gì đến với đôi mắt đức tin họ cũng nhận ra tiếng của Chúa, họ nhận ra sự cho phép của Chúa, họ nhận ra những điều lành thánh, họ nhận ra những điều mời gọi để nhắc nhở cho đời sống đức tin của chúng con đứng dậy và nhắc nhở cho đời sống của chúng con vào những ngày bình thường, với những ngày đời sống đức tin của chúng con trở nên sốt sắng hơn, và còn rất là nhiều điều mà Chúa tỏ cho thế giới ngày hôm nay qua những lời mà Chúa nhắn gởi với Bí Tích Thánh Thể, với những lời Chúa nhắn gởi chung cho thế giới, qua những lời mạc khải mà Chúa đã cho chúng con gặp gỡ Ngài và để cho chúng con được nhìn thấy sự huyền nhiệm đó vẫn có, vẫn đang tiến triển và rất gần gũi với chúng con trong thế hệ ngày hôm nay.

Bên cạnh, chúng con còn Mẹ Maria, Mẹ bên cạnh của Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa Giêsu đi đâu thì Mẹ đi đó, Mẹ luôn ở bên cạnh của Ngài, Mẹ nhìn thấy sự uu tư của Ngài, Mẹ nhìn thấy Cuộc Tử Nạn Mẹ là người chứng kiến, Mẹ là người chứng kiến từ đầu, và Mẹ cũng hợp tác một cách thiêng liêng đối với Chúa Giêsu. Cho nên công Cuộc Tử Nạn mà Chúa Giêsu đã đến với thế gian và đem công Cuộc Tử Nạn đó để cứu con người trong nhân loại thì Mẹ cũng là Người chứng nhận những việc của Thiên Chúa làm, Mẹ cũng chứng nhận rằng đời sống của thế giới con người chúng con nếu không được nhắc đi nhắc lại, nếu không được gợi dậy và nếu không được tỏ thêm cho chúng con thì có lẽ chúng con sẽ theo giòng đời, theo những gì của thế gian, theo tất cả những gì của thực tế và đời sống của đức tin. Nếu không được tiếp tục lắng nghe qua Tin Mừng, nếu không được lắng nghe qua Giáo Hội để nhắc nhở cho đời sống thiêng liêng từng cá nhân, từ những người làm con cái của Chúa qua phép Rửa, từ những người chưa biết Chúa thì điều này nó cũng sẽ trôi qua giòng đời. Cho nên tất cả những điều này Mẹ là Người thấy rất rõ, Mẹ là Người chứng kiến rất rõ những việc của Chúa Giêsu Con của Mẹ, cho nên chúng ta hãy nhìn vào tất cả những điều được ban trao trong thời điểm của ngày hôm nay là một điều rất đặc biệt. Chính Mẹ đã cho chúng ta và hé mở cho chúng ta biết rằng chúng ta phải cần thực hành, phải cần trở về và phải cần có một con tim thuộc về Thiên Chúa, bởi vì ơn cứu độ đã đến gần và điều đó chúng ta không còn cơ hội, có thể hôm nay chúng ta sống và ngày mai chúng ta sẽ ra đi, không ai không qua cái cầu đó, không ai không qua cái con đường và không ai không qua cái nấc thang mà Chúa Giêsu dọn sẵn và muốn gặp chúng ta ở trên thiên quốc.

Chúng ta đã được chính Máu của Ngài gội rửa chúng ta, chúng ta đã được Ngài đã chết đi để lấy tất cả những cái tội lỗi đó dìm sâu nơi cái chết, Ngài đã sống lại, sống lại để đem ánh sáng của Ngài lan tỏa ở nơi bóng tối, ở nơi thế gian, ở nơi những người tội lỗi, ở nơi chính điều bất chánh mà con người vốn có, cho nên Ngài đem lòng yêu thương, đem lòng nhân từ, đem lòng nhẫn nại, đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Đó là ánh sáng mà Chúa Giêsu đã làm và Ngài tiếp tục vẫn đến để đem ánh sáng đó chiếu dọi trên con tim, trên nỗi lòng và trên những điều mà con người đang gặp trong thế giới ngày nay, qua những người bệnh tật, qua những người đau yếu, qua những người đau khổ, qua những người không nhà, không cửa, qua những người ở bên vệ đường. Tất cả những điều đó Chúa Giêsu luôn quan tâm và yêu thương họ một cách đặc biệt, cho nên thế giới ngày hôm nay chúng ta đã có một Đấng bậc Giáo Hoàng mà Chúa Giêsu trong Ngài, qua Ngài, với Ngài để đi tìm những kẻ lạc đó, đi tìm những người con bị cô đơn, bị ruồng bỏ ở xã hội, bị thế giới hôm nay trong một đời sống văn minh, họ chỉ tìm những gì của hưởng thụ, họ chỉ tìm những gì bất chánh, họ tìm những gì của văn minh, mà con người đã chìm đắm trong bóng tối mà hôm nay những người con cái của Chúa cũng đang có những người chờ đợi ánh sáng, cũng đang có những người tìm về, cũng đang có những người khao khát gặp một Đấng thật sự – Đó là Đức Chúa Giêsu. Tình yêu của Ngài, sự cứu rỗi của Ngài được nhắc lại trong trái tim của mỗi một người chúng ta, bằng việc làm, bằng lời nói, bằng hành động và bằng thăm viếng như Đức Giáo Hoàng đã đi khắp nơi, lịch trình của Ngài vẫn tiếp tục để đem đến tình thương, để nối kết, để nhắc nhở rằng Chúa Giêsu vẫn ở giữa chúng ta, Chúa Giêsu vẫn ở với chúng ta, Chúa Giêsu đại diện cho một Giáo Hội, Ngài là một Đức Chúa Giêsu sống động, đến để gặp gỡ chúng ta và đem chúng ta đến gần với Chúa. Đừng ngần ngại chúng ta nghèo nàn, đừng ngần ngại vì chúng ta bệnh tật, chúng ta bị hất hủi, Chúa Giêsu sẽ nâng đỡ chúng ta, Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta niềm hy vọng mới, Chúa Giêsu sẽ đem ánh sáng như Ngài đã chết, và ánh sáng đó được tiếp tục sáng dọi trên tất cả những tâm hồn, vào mỗi một đời sống, vào mỗi một hoàn cảnh, Ngài vẫn gặp, vẫn đến và vẫn xoa dịu vết thương lòng và an ủi chúng ta.

Hãy tin vào Đức Giêsu của chúng ta, hãy tin vào Tình Yêu của Đức Giêsu, hãy tin vào những điều đang sống động hiện tại chỉ có Chúa mới thực hành được, chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta, chỉ có Chúa là nguồn ánh sáng đích thực. Hãy trở về, hãy nhận ra và hãy tìm ra cho mình một cách mà Mẹ mạc khải cho chúng ta để gặp gỡ Thiên Chúa bất cứ lúc nào, gặp gỡ Thiên Chúa khi chúng ta kêu cầu danh Ngài và chúng ta xác tín đời sống của chúng ta thuộc về Ngài để chúng ta luôn luôn có sự bảo vệ trong thiêng liêng, trong ơn thánh, trong hạnh phúc mà Chúa đã ban cho mỗi một người chúng ta qua dấu ấn tình yêu mà hôm nay chúng ta được nhắc nhở một cách sống động.

Những người không có cơ hội để gặp gỡ vị linh mục hay gặp gỡ giờ sau hết của cuộc đời, cần những ơn sũng của Chúa ban xuống, cần những điều mà chúng ta đã có qua Giáo Hội, dành riêng cho những người họ không có cơ hội và họ bị chết một cách bất đắc kỳ tử. Sáu Lạy nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta phủ phục Thiên Chúa bằng tâm tình, bằng trái tim, với một tâm tình nói với Đức Chúa Cha: “Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã sanh ra con trong cuộc đời này, con biết bầu trời này, vùng đất này, thân xác này, tâm trí này, linh hồn này thuộc về Cha và Cha là Đấng sáng tạo ra con, con không thể nào quên được ân tình này dẫu con biết Cha muộn màng, dẫu con chưa bao giờ dành giờ cho Cha, dẫu con chưa bao giờ biết Cha, nhưng hôm nay giờ đã đến, giờ đã đến trong sự nguy ngập, giờ đã đến con không thể nào còn giây phút nào nữa, con chỉ biết cúi đầu con xin Cha nhận con, xin Cha nhận con trở về, xin Cha cho con cơ hội, xin Cha cho con xin lỗi Cha với giờ cuối cùng của cuộc đời.” Người đó không làm được, chúng ta là người đã được nhìn thấy và có cơ hội Chúa dẫn đến, chúng ta hãy làm điều đó một cách chân thành và hỏi bệnh nhân đó, hỏi người bắt trắc đó họ thật sự muốn gặp gỡ Chúa lần cuối cùng hay không. Hãy hỏi họ có lòng xác tín, họ muốn bằng con tim, họ thống hối cũng phải bằng cõi lòng, bởi vì Thiên Chúa biết tất cả những gì trong tâm tư của họ và trong giờ sau cùng của họ. Đó là một điều để giúp cho thế gian ngày hôm nay có những biến cố xảy đến bất ngờ, chúng ta hãy nhìn vào Sáu Lạy quan trọng này mà Mẹ mạc khải, nó có rất nhiều điều giúp cho chúng ta trở về với Chúa, đến gần với Thiên Chúa, qua ơn thiêng khi chúng ta kêu cầu Danh Ngài chúng ta sẽ thấy được trợ giúp của Thánh Thần trong thiêng liêng, đặc biệt cho linh hồn đó, đặc biệt cho tập thể đó, đặc biệt cho những người rớt vào tình trạng đó.

Cái lạy Thứ Hai, vẫn tiếp tục lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian này, Chúa đã đến thế gian này mục đích để cứu chúng con, Chúa gội rửa tội lỗi chúng con, Chúa đến để thay thế cho chúng con, chịu chết cho chúng con, cái bản án đó, cái án tử hình đó là của chúng con chứ không phải của Chúa, nhưng bởi vì chúng con không thể làm được, chúng con là sức con người, chúng con không thể nào thấy được những cái sai, những cái mà chúng con đã làm cho Chúa. Nhưng Chúa không màng, Chúa không trách tội, Chúa yêu thương chúng con, Chúa chết cho chúng con, và sự quyết định do Chúa bỏ ngai vị của một vị vua để đến thế gian này, cùng chung sống với chúng con, cùng hòa đồng với chúng con, đem những lời cho chúng con được nghe và đón nhận những phép lạ đã có ngay thời của Chúa Giêsu, đã từng chữa lành cho những người bệnh tật, chữa lành cho linh hồn, chữa lành cho thể xác và một giáo lý để dạy cho chúng con sự hòa bình, giáo lý dạy cho chúng con biết yêu thương, giáo lý dạy cho chúng con biết thờ phượng, giáo lý dạy cho chúng con trở về nguồn. Đó là điều chúng con không thể quên được Đức Chúa Giêsu đã làm, dấu chỉ đó vẫn còn ngày hôm nay qua Giáo Hội, dấu chỉ đó vẫn tiếp tục nhắc nhở cho chúng con mỗi cá nhân, bằng những việc làm đơn sơ mà chúng con được gặp qua cái lạy Thứ Hai mà ngày hôm nay chúng con dành riêng cho Đức Chúa Giêsu, Chúa của chúng con.

Cái lạy Thứ Ba, chúng con dâng lên Đức Chúa Thánh Thần, bởi vì trong thế gian này nếu không có Chúa Thánh Thần hoạt động, nếu không có ngôi vị của Chúa Thánh Thần thì chúng con không nghe được rõ, chúng con không biết rõ về tất cả những gì của thiêng liêng, của sự mạc khải, của những việc mà Thiên Chúa làm trong thiêng liêng, bởi vì trong thiêng liêng có cách của thiêng liêng mà Thiên Chúa Cha trong thượng trí Ngài an bài. Ngôi vị của Ngài là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu, Ngài cũng là Đức Chúa Thánh Thần, cho nên Ba Ngôi là một Mầu Nhiệm và một Mầu Nhiệm cũng là Ba Ngôi. Cho nên đó là một điều không thể giải thích, không thể hiểu được, nhưng Thiên Chúa có cách của Ngài, chúng ta là những người con được đón nhận, lắng nghe, được mạc khải, chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, không bao giờ tách rời được Ba Ngôi vị đó. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Giêsu là nhìn thấy Đức Chúa Cha trong Ngài, nhìn thấy Đức Chúa Cha là nhìn thấy Đức Chúa Giêsu trong Ngài, nhìn thấy Đức Chúa Thánh Thần là nhìn thấy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu trong Đức Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi vị này là một và mãi mãi muôn đời, nếu Chúa không cho phép chúng ta cũng không thể giải thích được và biết.

Thiên Chúa là một Đấng quyền năng, là một Đấng vô thường, là một Đấng thượng trí không ai có thể giải thích được, chúng ta được nghe, được biết, qua Ba Ngôi vị này, qua quyền năng này chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta thật là những người được bảo vệ bởi thiêng liêng do Thiên Chúa ban cho. Những việc mà chúng ta có thể hiểu được trong trình tụ mà chúng ta nhìn thấy Giáo Hội được sắp xếp theo hàng ngũ, nhưng phạm vi, chức vị của các Ngài để giúp đỡ đời sống thiêng liêng của chúng ta và loan rộng khắp nơi, những người con, là những người đặc biệt, những người đã được đón nhận phép Rửa, là những người con cái sống trong âm thầm nhưng vẫn nhân chứng cho Chúa, những người sống trong âm thầm nhưng vẫn tiếp tục thờ lạy, tôn kính, những người âm thầm nhưng vẫn tiếp tục trong đời sống vì lòng tin. Tất cả mọi điều nó đều nằm trong một lịch trình của Thiên Chúa, không thể giải thích được, trong thiêng liêng chúng ta không thể phủ nhận tất cả những điều hy vọng mà chúng ta chỉ có lòng tin mới có thể giải thích được, chỉ có lòng tin thì chúng ta mới thấy được tất cả những việc của Thiên Chúa đã làm, đang làm, Ngài vẫn tiếp tục ở với chúng ta và vẫn tiếp tục sống động với chúng ta như ngày hôm nay.

Cho nên tất cả mọi việc gì chúng ta muốn và chúng ta cần thực hành chúng ta hãy mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Hãy lắng nghe, đẩy bỏ tất cả những điều không thuộc về sự mời gọi của Chúa để chúng ta nhạy bén hơn, để biết việc Chúa Thánh Thần Ngài đang ở cùng chúng ta để dạy cho chúng ta những điều lành thánh, để chỉ cho chúng ta những điều với sức con người không thể hiểu thấu được và với sức con người không thể sắp xếp được, cho nên tất cả mọi điều đều thuộc Chúa Thánh Thần. Như Chúa Giêsu đã nói cùng các môn đệ, “Các con hãy ở lại để cho Đức Chúa Cha hứa ban Chúa Thánh Thần cho các con” , từ đó các Ngài mới đi giảng dạy. Hôm nay cũng vậy, nhắc nhở cho chúng ta, chúng ta đã được Chúa Thánh Thần ở với chúng ta và Ngài đã chìm lắng sâu trong tâm hồn của chúng ta. Hãy để cho chúng ta được gợi dậy trong ơn Chúa Thánh Thần, Ngài đang gợi dậy cho chúng ta, Ngài chờ đợi tiếng nói lành thánh để thực hiện trên chúng ta, để chúng ta từ bỏ tất cả những điều gian dối tội lỗi, những điều con người vốn thuộc thế gian, luôn mắc phải trong đời sống. Chúng ta hãy tập cho mình những giây phút mà chúng ta phải có những giây phút lành thánh ở trong cái suy nghĩ, tập cho đời sống của chúng ta phải có một chút xíu đạo đức, với những điều Chúa dạy cho chúng ta qua giáo lý và cho chúng ta có cơ hội để gặp gỡ Ngài, cho chúng ta có cơ hội để suy niệm và có Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta và dạy cho chúng ta.

Còn rất nhiều điều huyền nhiệm và còn rất nhiều điều phong phú trong ơn thánh của Chúa, cho nên trong thế gian này còn có rất nhiều người anh chị em rất bình thường và tầm thường như chúng ta nhưng tại sao họ lại có những điều đó, bởi vì tâm hồn của họ cũng như chúng ta, họ lắng động, họ lắng nghe, họ cầu xin và Chúa đã tỏ cho họ, chúng ta cũng là người như chính anh chị em đó, chúng ta hãy chìm sâu trong Chúa, hãy đi tìm Ngài, hãy thực hành những điều của Ngài dạy, hãy dành thời gian lắng động để đón nghe lời mà Ngài muốn trong chúng ta. Ai cũng có những nỗi niềm ưu tư, ai cũng có những cái đau khổ, ai cũng có những vật vã trong cuộc sống, nhưng chúng ta hãy tin rằng tất cả những gì đến trong cuộc đời của chúng ta là sự quan phòng của Thiên Chúa, bởi vì trời đất muôn vật này, bởi vì những cái đẹp của vũ trụ, những cái bao la cũng do Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta là con người có linh hồn, linh hồn là do Đức Chúa Cha ban tặng và đặt nó ở trong người của chúng ta, đặt nó ở trong tâm trí của chúng ta, đặt nó ở trong trái tim của chúng ta, đó là điều Chúa luôn bảo vệ một cách thiêng liêng. Chúng ta hãy nhớ và biết rằng điều này là một điều cần thiết, chúng ta hãy để cho linh hồn của chúng ta gặp gỡ Chúa, phải tập luyện cho linh hồn của chúng ta có những điều tốt đẹp và lành thánh. Nó gồm có dấu ấn ở nơi trái tim và cõi lòng của chúng ta, cho nên Chúa luôn luôn nhắc nhở chúng ta hãy yên lặng, sâu lặng để lắng động và nghe tiếng của Chúa, nghe những lời lành thánh được Đức Chúa Thánh Thần nhắc nhở cho mỗi một người chúng ta, dành riêng cho những người đã đón nhận phép Rửa tội và cũng dành chung cho nhân loại. Nếu chúng ta tin, nếu chúng ta tìm và biết nguồn gốc của chúng ta từ nơi Thiên Chúa và chúng ta biết rằng chỉ có một Đấng Thiên Chúa, Ngài là vua và Ngài có quyền trên tất cả nhân loại, Ngài đang sống và quyền năng của Ngài có thể làm được tất cả từ không gian, thời gian, không có một cái gì có thể lắng động với tình yêu, với điều gì trong sâu lặng của tâm hồn để đi tìm chân thật, đi tìm sự thật, đi tìm sự lành thánh, và đi tìm ở nơi chân lý mà Thiên Chúa đã dành cho con người trong trần thế.

Lạy Chúa, huống gì chúng con đang được đối diện là cái lạy Thứ Tư, cái lạy Thứ Tư nói lên Mình và Máu của Chúa, chính Đức Giêsu Kitô, Ngài đã thiết lập vào một buổi chiều để lại cho các Thánh tông đồ, những lời của Ngài nhắn gởi, những lời yêu thương mà Ngài muốn con người phải cùng nhau hiệp nhất, tha thứ, yêu thương. Hành động mà một Thiên Chúa đi rửa chân cho môn đệ, rửa chân cho con người là nói lên bậc cao của một Đấng Thiên Chúa mà Ngài hạ mình khiêm nhường chỉ vì yêu, bởi vì chỉ yêu mới làm tất cả mọi cái cho nhau, yêu mới có thể không sợ và cũng không từ chối bất cứ điều gì khi điều đó đem đến và gợi lên tình yêu cho nhau. Cho nên dấu chỉ của Ngài rửa chân, dấu chỉ mà Chúa dạy cho các môn đệ hãy nối kết yêu thương, hãy yêu thương nhau bằng hành động, bằng những điều mà chúng ta có thể đem lại những sự tốt lành để chúng ta bênh vực, che chở và chúng ta yêu thương nhau. Từ cái yêu thương đó chúng ta sẽ nhìn thấy được Chúa hiện diện, bởi vì bài hát cũng đã được đặt và tất cả những người khác cũng biết được rằng: “Đâu có tình yêu thương, thì ở đó có Đức Chúa Trời, đâu có tình bác ái thì Ngài chúc lành cho.” Đó là điều vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Như Chúa Giêsu đã nói – Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Điều là sự thật mãi mãi vẫn là sự thật, là sự thật thì ở trong Chúa, bởi vì đây là công bình mà Chúa bênh vực cho lẽ phải, sự thật và chân chính, cho nên nó bắt nguồn từ muôn thuở cho đến hôm nay. Ngày mà Chúa Giêsu hạ thế đem sự chứng minh rõ ràng cho chúng ta thừa hưởng những sự thiêng liêng cao cả qua Mình và Máu của Chúa. Chúa vẫn ở với chúng ta, Ngài nói cho chúng ta biết rằng: “Thầy sẽ ở lại với các con cho đến ngày tận thế.” Máu và Thịt của Ngài ai ăn, ai đón nhận thì sẽ sống muôn đời, đó là nói lên cho linh hồn của chúng ta, nói lên cho đời sống mà chúng ta được Thiên Chúa cho phép.

Cho nên điều này chúng ta để một chút suy niệm với cái lạy Thứ Tư sẽ thấy tràn đầy ý nghĩa khi chúng ta thật sự phủ phục và cúi đầu thờ lạy Chúa ở nơi chốn mà Chúa cho phép – Đó là Thánh Thể của Ngài, ở tại bàn Thánh, và ở tại dưới chân Thập Tự Giá. Những điều mà Chúa muốn nói đây không phải chúng ta phô trương làm những điều khi chúng ta không đến từ con tim mà Chúa nói cho chúng ta được biết để nhận ra sự phủ phục, chúng ta không còn gì để dựa vào cuộc đời, dựa vào con người, nhất là vào thời điểm mà hôm nay chúng ta đã được nhìn thấy. Tất cả mọi việc nó sẽ qua đi, nếu chúng ta sống không được Chúa chấp nhận và cho chúng ta được tham dự vào bàn tiệc Thánh thì cuộc đời của chúng ta quá oan uổng khi linh hồn của chúng ta đã được do giá Máu của Đức Giêsu gội rửa. Cho nên dấu tích để lại cho chúng ta luôn nhắc nhở đặc biệt cho những người Kitô Hữu, những người Công Giáo và còn để lại cho những ai tìm hiểu và biết được lịch sử của Đức Giêsu, Mình và Máu của Ngài là sự liên kết, là sự gặp gỡ, là sự thiêng liêng vẫn còn và có tại thế giới của trần gian. Không có gì mà từ chối bởi vì sự hiện hữu đó, sự thiêng liêng đó, sự huyền nhiệm đó vẫn có do Chúa hứa với chúng ta, cho nên tất cả những gì xuất phát từ sự nhắc lại, xuất phát từ ý nghĩa của những cái lạy, xuất phát từ sự cho phép của Thiên Chúa, bởi vì thế giới hôm nay đã có rất nhiều và rất nhiều nơi những quốc gia, nơi những cho rừng sâu nước độc, họ cũng được đón nhận Chúa, những người thiểu số cũng đã được biết Chúa. Chúng ta nhìn thấy thế giới hôm nay vẫn tiếp tục phát triển những người tu đức, phát triển thêm những tu sỉ, phát triển cho tất cả những điều không bị chi phối, và nằm trong lề luật của Thiên Chúa thì có thể được cung cấp những nhu cầu cần thiết cho đời sống thiêng liêng khắp nơi trên toàn thế giới.

Hôm nay chúng ta nhìn thấy, rất tiếc, bởi vì đời sống của con người chúng ta đã bị chi phối bởi tất cả những điều trong hoàn cảnh văn minh, trong những cái tinh vi hiện đại mà con người chúng ta có quyền để lựa chọn. Nếu chúng ta không đi sâu và lắng động trong tình yêu thương mà Chúa dành cho nhân loại qua Mình và Máu của Ngài, chúng ta không tin vào sự thiêng liêng hiện hữu đó, chúng ta không thấy được Sự Sống Động mà Ngài gặp gỡ và ban cho chúng ta đó thì chúng ta chỉ để cho những cái chức vụ của chúng ta, chỉ để cho những cái vai trò của chúng ta để phục vụ thế giới thực tại. Chúng ta chỉ biết nhìn những cái ngắn nhất của thời điểm mà chúng ta đang có mặt, chúng ta không để tâm hồn lắng động thì làm sao có thể đi sâu vào đời sống thiêng liêng, làm sao thấy được điều vĩ đại cao trọng mà trong thiêng liêng Chúa hiện hữu và ở cùng chúng ta, và ban đến cho chúng ta biết bao điều trong sự chở che của chính Ngài. Từng giáo dân, đặc biệt những linh mục, đặc biệt của những người Ngài chọn ở trong hàng Giáo Hội, Ngài yêu thương một cách đặc biệt và Ngài chọn người đó để thay thế Ngài trong thế gian này, đem Mình và Máu của Ngài để loan tin, là sự yêu thương và giữ lại trong tâm hồn của những giáo dân, giữ lại trong những người con cái của Chúa một điều gì đó thật sự thiêng liêng mà Ngài qua Mình và Máu của Ngài.

Những người ở trong thời đại hôm nay có thể đa số đã trở thành thói quen, nhưng không thiếu những người đạo đức, không thiếu những người có những cảm nghiệm sâu lặng nơi Mình và Máu của Chúa, cho nên điều này vẫn được nhắc nhở cho những ai có thể thói quen chưa đi vào sự suy niệm hoặc lắng sâu vào Mình và Máu của Ngài. Chúng ta hãy nhớ cái lạy Thứ Tư là một cái lạy phủ phục để xin lỗi những điều đã qua trong đời sống mà chúng ta vô tình hay cố ý, những điều mà chúng ta chưa đủ sốt sắng, chưa đủ cung kính, chưa đủ cách để thờ lạy một Đấng Thiên Chúa có thật, qua Mình và Máu của Ngài, được thực hiện qua Thánh Lễ Misa, nhắc nhở có cả linh mục, cả giáo dân, nhắc nhở cho những người thật sự phục vụ trong đời sống mà họ biết Chúa và nhận ra Chúa. Đó chính là sự thiêng liêng cao cả mà chúng ta không thể nào không cúi đầu, không thờ lạy và không bái tạ một Đấng Thiên Chúa thiêng liêng, hiện diện trong hình bánh, ở cùng chúng ta, với chúng ta khi chúng ta kêu cầu Danh Ngài. Đó là cái lạy Thứ Tư để cho chúng ta nhận thấy Sự Hiện Diện cao cả tuyệt vời đó trong thiêng liêng vẫn hiện hữu và điều đó vẫn cho chúng ta rất nhiều nhu cầu, qua Sự Sống Động mà Ngài nhắn gởi qua Mình và Máu của Ngài hôm nay, cũng là sự giải thích một cách rõ ràng những điều được để lại.

Con người trong trần thế cần có mắt để thấy, có tai để nghe và cần được đụng chạm. Đó là sự giải thích một cách rõ ràng và sự liên đới của ngày đầu tiên mà Chúa Giêsu vào buổi Tiệc Ly trao lại cho môn đệ và trao lại cho chúng ta trong thế giới của con người hiện tại. Hôm nay con được sự chứng nhận rằng Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Ngài hiện diện qua Thánh Thể, mỗi một khi Ngài cho chúng ta cơ hội và chúng ta cầu nguyện, được sự chấp nhận thì Ngài sẽ hiện diện cho chúng ta được nhìn thấy Thánh Thể của Ngài, được nhìn thấy Thánh Thể của Ngài hiện diện và đến với chúng ta bất cứ lúc nào, đến với chúng ta bất cứ nơi đâu, điều đó vẫn còn mãi mãi trong thế giới của ngày hôm nay bắt đầu từ khi Ngài cho phép. Cho nên điều này có thật chúng ta đừng từ chối và nhìn theo con mắt của thế giới trần gian, với những điều mà chúng ta từ chối đi tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa đã ban và cho chúng ta, càng ngày càng được rõ ràng. Đây là cũng cố đức tin cho con người, cũng cố cho mọi vai trò để biết Mình và Máu của Chúa, vĩnh viễn muôn đời Ngài ban cho chúng ta trong thiêng liêng hiện hữu, đem lại cho chúng ta biết bao điều mà chúng ta chưa biết đó là một hồng ân bao la để gần gũi và cứu con người trong thế giới ngày hôm nay.

Qua ơn cứu độ, chúng ta nhìn vào Thập Tự Giá, chúng ta nhìn vào Cuộc Tử Nạn, chúng ta nhìn vào Tin Mừng, chúng ta nhìn vào những gì Đức Chúa Giêsu để lại hôm nay trong thiêng liêng và hiện hữu. Chúa Giêsu đến với chúng ta để chúng ta được nhìn thấy Thánh Thể của Ngài, được nhìn thấy Sự Sống Động hiện diện đó, được nhìn thấy trong đời sống cũng cố của Đức Tin, được nhìn thấy sự chữa lành cho thân xác và linh hồn thì chúng ta nhận ra Sự Hiện Diện có thật mà Chúa Giêsu gặp chúng ta vào thời điểm của ngày hôm nay như chính lời Ngài đã nói: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.” Chúa Giêsu trên 2,000 năm trước Ngài đến với chúng ta bằng xương, bằng thịt, Ngài đến với chúng ta để được đụng chạm, để được nhìn thấy tất cả những việc của Ngài làm. Thời điểm của ngày hôm nay, như lời Ngài đã thực hiện, như lời Ngài đã hứa, “Thầy ở lại với các con.” Đó là Thánh Thể của Đức Giêsu, đó là Mình và Máu của Ngài. Hôm nay Ngài đã đến và đi thăm tất cả những người con cái khi họ chạy đến để kêu cầu Danh Ngài, đến để phủ phục và đến để xin Lòng Thương Xót qua Sự Hiện Diện mà Chúa Giêsu tỏ hiện cho chúng ta được nhìn thấy Thánh Thể của Đức Giêsu Kitô.

Cái lạy Thứ Năm là một cái lạy mà chúng ta không bao giờ quên được ở trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta, không ai có thể từ chối rằng chúng ta không biết Thập Tự Giá, Thánh Giá hay là một Người ở trên Thánh Giá đó. Thập Tự Giá mỗi một ngày chúng ta nhìn, chúng ta đeo vào trong người, có thể chúng ta khi vào trong các nhà thờ, chúng ta nhìn thấy sự biểu tượng Cây Thập Giá đó vĩnh viễn nhắc rằng đây là một món nợ mà chúng ta nợ Thiên Chúa, đây là một món nợ mà vĩnh viễn muôn đời con người sẽ không bao giờ rời khỏi cái món nợ này, nếu chúng ta rời khỏi cái món nợ này chúng ta sẽ không được hưởng Thánh Nhan Chúa ở thiên quốc. Cho nên, dẫu con người có tội lỗi, có sa đọa như thế nào đi chăng nữa, tình thương của Chúa đã đóng dấu ấn qua Thập Tự Giá, đóng dấu ấn mãi mãi vĩnh viễn muôn đời, vì Ngài là một Đấng Thành Tín, vì Ngài là một Đấng Quyền Năng, vì Ngài là một Đấng trên mọi sự, không ai có thể so sánh bằng, cho nên Thập Giá để nhắc cho chúng ta món nợ vĩnh viễn đó chúng ta phải tri ân, cảm tạ và tri ân cùng một Đấng Thiên Chúa, dù chúng ta không biết Ngài, và chúng ta chưa biết Ngài, nhưng chúng ta từ chối lịch sử Thập Tự Giá và điều gì xảy ra cho cây Thập Tự Giá mà Chúa Giêsu chọn để cứu muôn người trong nhân loại?

Cho nên chúng ta phải cần biết và đi sâu vào Cây Thập Tự Giá này. Năm Dấu Thánh mà Chúa đã đóng đinh với tất cả những tội lỗi, đóng đinh với cái đau khổ của con người, đóng đinh với tất cả những sự phản bội của con người, đóng đinh với tất cả những điều mà Ngài chịu đựng để đem lại cho chúng ta sự chiến thắng, đem lại cho chúng ta sự sống còn, đem lại cho chúng ta ánh sáng của thiên quốc, đem lại cho chúng ta niềm thắng lợi khi chúng ta thắng được lý trí, những điều ở trong tội lỗi. Con người có chiều hướng ở thế gian, nhưng Chúa Giêsu đã cất cao và bước cao lên Thánh Giá để những điều mà Ngài làm là những điều cao hơn tất cả, những điều mà chúng ta hướng về Thiên Chúa bằng thiêng liêng, hướng về Thiên Chúa trong niềm tin, hướng về Thiên Chúa trong những cách mà chúng ta tin nhất định chúng ta sẽ được cất cao như Ngài đã cất cao và cứu chúng ta trong nhân loại. Cho nên Năm Dấu Thánh này vĩnh viễn muôn đời ban tặng cho con người trong nhân loại, mỗi một khi chúng ta nhìn thấy Thập Tự Giá chúng ta không thể không quên được Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu đã chuộc cho chúng ta – Chuộc cho chúng ta sự sống muôn đời vĩnh cửu, chuộc cho chúng ta những ngày tháng khi chúng ta tin vào Ngài, cho chúng ta được nhẹ nhàng, bởi vì Thánh Giá Chúa đã vác đi những phần đau khổ trong con người thế gian, để lại cho chúng ta sự nhẹ nhàng là chúng ta tin, chúng ta tìm đến, chúng ta thực hành giáo lý mà Ngài trối trăn lại cho chúng ta qua Phúc Âm.

Đây là những điều mà Ngài đã sắp đặt một chương trình, chúng ta hãy mở lòng, mở trí, mở con tim để hiểu sâu vào Năm Dấu Thánh mà Đức Chúa Giêsu luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài phải chết, Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài phải hy sinh, Ngài yêu chúng ta cho nên Ngài vẫn còn và vẫn ở giữa chúng ta cho đến ngày hôm nay. Cho nên điều mà chúng ta phải phủ phục là một điều dĩ nhiên, là một điều phải làm, một điều đáng phải cúi, một điều phải phủ phục toàn bộ với một Người đã cứu cả linh hồn, thể xác của chúng ta, cho nên chúng ta không thể từ chối được với những điều mà chúng ta vẫn qua bao năm tháng, qua bao thế kỷ, quá theo chiều của thế gian, nó đã trở thành quá tự do, quá tự nhiên và đã trở thành những điều mà con người không còn sự tôn kính, không còn cách đặc biệt để đối với Thiên Chúa. Chúng ta không còn một điều gì để nói lên lòng cảm tạ tri ân đối với một Thiên Chúa có thật, đang hiện diện ở giữa thế gian này, đã cùng với chúng ta, trong tâm tư của chúng ta, trong cõi lòng và trong trái tim của chúng ta khi chúng ta đón nhận Mình và Máu của Ngài. Đó, cái lạy Thứ Năm dành riêng cho mỗi cá nhân có những giây phút lắng động, suy niệm và đi sâu vào Năm Dấu Thánh này, chúng ta không thể nào từ chối, không thể quên được, vì món nợ này chúng ta nhất định phải để một chút tâm tình để tri ân, để cảm tạ Năm Dấu Thánh đã đổi cho cuộc đời của chúng ta từ thân xác, từ linh hồn, đổi cho chúng ta một giáo lý mới và đổi cho chúng ta một nơi chốn vĩnh viễn muôn đời là thiên quốc, là bàn tiệc Thánh mà Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta mỗi ngày.

Cái lạy Thứ Sáu, chúng ta không thể nào quên được Thập Tự Giá của Chúa Giêsu qua Năm Dấu Thánh, chúng ta không thể không nhìn thấy được một Người cùng đồng hành với Chúa ngay từ lúc đầu tiên khi Ngài hạ thế trần gian. Người đó là một Người mà chúng ta được nương nhờ ngày hôm nay qua nhân đức của Người đó – là Mẹ Maria. Mẹ Maria là Người được chọn là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và là Người thay thế tất cả những người con cái trong nhân loại, với một đời sống vâng phục, với một đời sống tin tưởng vào Thiên Chúa, với một đời sống mà Mẹ trong âm thầm với tất cả những đức hạnh, những nhân đức và tuyệt đối trái tim thuộc về Thiên Chúa, thay thế cho chúng ta là một thế giới mới kể từ lúc Chúa Giêsu và Mẹ Maria thực hiện một chương trình vĩ đại của Thiên Chúa để thay thế cho một Adong mới, để thay thế cho một Eva mới trong thế hệ vào những ngày mà chúng ta đang có mặt. Kể từ ngày mà Đức Chúa Cha đã đưa Con Một của Ngài vào thế giới của con người thì chúng ta không thể nào quên và nhớ đến một Vị thay thế cho cả chúng ta trong thế giới loài người, dâng với Thiên Chúa bằng lời: “Xin Vâng.” Đó là lời mà Thiên Thần Gabriel đã truyền tin, ngay lúc đó Đức Mẹ không một chút nghĩ ngợi, không một chút do dự và chỉ nói một tiếng “Xin Vâng” Từ đó, tiếng Xin Vâng Đức Mẹ đã trải qua bao gian nan, đau khổ và biết bao nhiêu điều đến với Mẹ, bởi vì đây là một chương trình của Đức Chúa Cha trong sự thượng trí của Ngài. Tất cả những việc của Mẹ làm từ khi Đức Chúa Giêsu chưa ra đời thì những điều đó đã đi vào những sự đau khổ, đi vào sự chuộc tội cho con người qua một Người Mẹ đã thay thế cho nhân loại để chấp nhận nhưng cái lỗi lầm, những cái bóng tối, những cái đau khổ của con người vốn có vào thời điểm của Adong và Eva.

Cho nên tất cả những gì thay đổi vào cuộc đời Đức Mẹ với hai tiếng “Xin Vâng”, từ đó cho đến cuộc đời khi Mẹ sanh Chúa Giêsu thì chúng ta đã được nhìn thấy ở trong lịch sử, đã có Giáo Hội nhắc nhở và có nhiều cuốn sách được sự mạc khải Đức Chúa Cha cho phép được nói rất nhiều về từng chi tiết của Người Mẹ hôm nay chúng ta được nhắc đến. Mẹ không bao giờ để cho những việc của Mẹ làm được sáng tỏ hay cho những người khác được biết, cuộc đời của Mẹ sự khiêm nhường đó vẫn mãi mãi thầm lặng, ở trong yên tĩnh, chỉ thực hành chứ không tỏ hiện bằng đời sống của con người trên trần thế. Cho nên bởi chính những điều âm thầm đó, bởi vì những sự vâng phục đó, những sự nhân đức đó cho nên Đức Chúa Cha không để Mẹ lắng động ở nơi sự im lặng đó. Những điều được biết ngày hôm nay Đức Chúa Cha đã phong cho Mẹ danh hiệu là Nữ Vương của Thiên Quốc, Người mà Đức Chúa Cha chọn là Mẹ của Thiên Chúa, là Nữ Hoàng ở trời lẫn đất và cũng là Mẹ của nhân loại chúng ta, cho nên Người mà chúng ta cầu xin để nhờ sự chuyển cầu và được chấp nhận nhiều nhất là Mẹ Maria của chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào thiếu vắng Mẹ ở trong cuộc đời, không thể thiếu vắng Mẹ ở trong thế gian này, không thể thiếu vắng Mẹ khi Mẹ chuyển lời cho chúng ta.

Chúng ta không một ai xứng đáng, không một ai có thể toàn vẹn trước mặt Thiên Chúa Cha, không một ai có thể được tuyển chọn, nhưng bởi vì tình thương của Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu trong ơn cứu độ và Người thay thế cho nhân loại chúng ta là Mẹ Maria, cho nên tất cả những điều mà Mẹ làm và tất cả những biến chuyển mà chúng ta được nghe và được biết đó là những điều có được ngày hôm nay, qua những nơi chốn mà Mẹ đã hiện diện, qua những nơi chốn mà Mẹ đã nhắc nhở, qua những lời của Mẹ ở thế gian. Mẹ đã từng biết con người, Mẹ đã nhìn thấy sự yếu đuối của con người, Mẹ đã nhìn thấy sự lầm than đau khổ bởi tội lỗi, Mẹ đã nhìn thấy tất cả những người không có một đôi mắt đức tin, không tin vào Thiên Chúa. Mẹ ưu tư, và Mẹ thương chúng ta vô tận. Nếu chúng ta chỉ biết rằng công cuộc của Thiên Chúa, chỉ biết rằng sự quan phòng của Thiên Chúa, nếu chúng ta chấp nhận, chúng ta lắng nghe, chúng ta vâng phục thì cuộc đời của chúng ta không đi một mình giữa cuộc đời này khi còn trong thân xác, chúng ta không phải chịu đựng một mình mà chúng ta sẽ có sự phù trợ một cách đặc biệt trong thiêng liêng như Mẹ đã có năm xưa. Cho nên tình thương của Mẹ mà chúng ta được đón, người mẹ của thế gian còn tìm cách này cách khác yêu thương con cái của mình bằng những gì họ có thể có được với sự hy sinh. Huống gì Mẹ của chúng ta, Mẹ chúng ta là Mẹ đại diện cho cả một thế giới của con người, Mẹ chúng ta đã từng là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, đời sống nhân đức, đời sống thánh thiện, đời sống của những chi tiết mà Mẹ đã đi qua trong cuộc đời phục vụ âm thầm của Mẹ chúng ta không thể nào quên, chúng ta không thể nào không biết, chúng ta không thể nào chạy đến nhờ Mẹ giúp cho chúng ta. Mẹ là một Người đã được đón nhận biết bao ân sũng mà Thiên Chúa qua Mẹ, cho Mẹ, Mẹ đem những ân sũng đó, đem những món quà Mẹ có đó để ban lại cho chúng ta trong nhân loại.

Cho nên, ngày hôm nay những điều được gợi lên là cõi lòng, tất cả những gì có thể làm được trong những ngày mà chúng ta đang thấy biến cố xảy ra, của những nơi chốn, những quốc gia, của những cái nổi loạn, những cái thác loạn. Thế giới này không phải là một thế giới như ngày đầu tiên, không phải là một thế giới biết ăn năn thống hối, không phải là một thế giới nhận ra và thực hành những điều của Thiên Chúa mà chúng ta đang bị lung lạc bởi tất cả những cái thực tế của con người, ở nơi tiền bạc, ở nơi danh lợi và đã để cho sự dữ nó làm chủ trong thế hệ của ngày hôm nay.

Chúa cả là Đấng tôn trọng mỗi một cá nhân, mỗi một linh hồn, Ngài đã ở lại với chúng ta nhưng Ngài không hề bắt buộc chúng ta phải đi theo đường lối của Ngài, Ngài vẫn muốn chúng ta là những người con cái nhìn thấy tất cả những gì mà chúng ta sống trong sự bình an hạnh phúc, Ngài muốn đem những điều đó cho chúng ta và đem đến cho những người anh chị em chúng ta nữa. Mẹ đã thấy được điều này, Mẹ là Người đóng một vai trò là Mẹ chúng ta, Mẹ thấy được sự nóng ruột đó, Mẹ không muốn ai lọt vào một thế giới không thuộc về Thiên Chúa, cho nên Mẹ chỉ muốn chúng ta nhận ra một điều mà Đức Chúa Cha đã ban cho Mẹ ngay từ lúc đầu tiên, “Rồi đây sẽ có một Người Phụ Nữ và Miêu Duệ người đó sẽ đập đầu con rắn.” Chúng ta hãy nhớ điều này. Chúa đã hoàn tất công việc của Ngài qua ơn cứu độ và đã về thiên quốc, Ngài hiện hữu và Ngài còn ở lại với chúng ta trong thiêng liêng qua Hình và Máu của Ngài, nhưng những điều mà Chúa để lại cho Đức Mẹ và ban quyền cho Đức Mẹ, quả thật Mẹ đã đến thế gian này, Mẹ đã chữa lành và Mẹ đã cho chúng ta nhận thấy phép lạ rất nhiều qua mọi thế kỷ, nhưng sự thực hiện cuối cùng là sự đập đầu con rắn vẫn chưa thực hiện trong thế giới của trần gian, cho nên giờ cuối cùng mà chúng ta có thể được sự can thiệp và được sự chấp nhận chúng ta đang chờ đợi là thời điểm của ngày hôm nay, thời điểm của Omega, mà tất cả mọi người phải đón lấy, bởi vì Chúa đã đặt để thời điểm của Alpha và Omega, thời điểm của Alpha đã có và đã qua, thời điểm của Omega thì chúng ta đang chờ đợi, và thời điểm đó sẽ đến.

Có đến thì sẽ có đi, có sự tạo thành, thì cũng sẽ có ngày kết thúc, đó là luật định, cho nên chúng ta hãy nghe những lời của Mẹ nhắc nhở cho chúng ta, bởi vì chỉ có một phương cách nhanh nhất, và là một phương cách hoàn toàn để chúng ta có thể hết trái tim thống hối ăn năn và hết trái tim phủ phục, để nhờ quyền năng của Thiên Chúa, xin Lòng Thương Xót từ bi của Ngài tha thứ những lỗi lầm mà chúng ta đã bao năm tháng đã từ bỏ, đã từ chối và đã có những điều xúc phạm đến luật định của Thiên Chúa, xúc phạm đến giới răn của Thiên Chúa. Biết bao nhiêu người hôm nay đã bị khuyến dụ bởi cái lưới của cái bẫy tội lỗi, bóng tối là ma quỷ nó đã bọc xác của con người, nó đã hoành hành trong những việc tàn nhẫn, hoành hành trong những việc vô cùng kinh hoàng sợ hãi, xúc phạm đến Thiên Chúa của chúng ta, cho nên điều này nếu chúng ta không thống hối ăn năn, điều này nếu chúng ta vẫn tiếp tục để cho những người anh chị em của chúng ta bởi vì yếu đức tin, bởi vì không nhận ra Thiên Chúa, bởi vì không trở về với tình thương mà chúng ta có cơ hội để nhân chứng cho những người anh em đó thì họ cũng sẽ chìm sâu với cái ngọn lửa đang đốt từ thể xác và linh hồn của họ trong thế giới của ngày hôm nay.

Cho nên điều duy nhất mà Mẹ muốn nó có rất nhiều chiều sâu ở trong đời sống mà chúng ta phủ phục Sáu Lạy với Chúa trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta nhất định phải biết ý nghĩa mà Mẹ muốn. Hãy làm những điều chúng ta cần phải làm với Đức Chúa Cha. Chúng ta hãy tỏ hiện hết trái tim và cõi lòng với Đức Chúa Giêsu, chúng ta đã nhìn thấy những điều của Ngài đã làm mà chúng ta cần phải thống hối ăn năn. Đối với Chúa Thánh Thần, chúng ta nhất định phải nhờ ơn của Đức Chúa Thánh Thần trong thiêng liêng để phù trợ và giúp cho chúng ta vượt khỏi và làm được những điều có thể làm trong thế giới hiện thực của con người. Chính sự nhắc nhở trong thiêng liêng mà lời này được đem đến và Sự Sống Động trong thiêng liêng đem đến cho thế giới này, cộng cả sự mạc khải, cộng cả những điều mà chúng ta được nhìn thấy với những sự việc sẽ đến cho thế giới, với Sự Sống Động cho phép qua Mình và Máu của Ngài.

Chúng ta hãy gợi lại cho con tim của chúng ta cái ân tình mà chúng ta không thể thiếu được và không thể không phủ phục, xin thống hối ăn năn qua sự chuộc tội mà Chúa Giêsu đã chuộc tội cho chúng ta, chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ, chúng ta không thể từ chối tình yêu đó. Chúng ta đã là con người, đã là con người có một linh hồn, đã là con người có trái tim, đã có sự thâm sâu trong lòng, có Thiên Chúa, có sự lành thánh, có sự tốt đẹp để chúng ta chọn lựa. Mẹ sẽ nhắc cho chúng ta để cái lạy Thứ Sáu này, để sự khẩn cầu này cùng với sự hứa hẹn của Đức Chúa Cha ban cho Mẹ và Mẹ dùng điều mà Đức Chúa Cha ban đó để cứu chúng ta trong thời điểm vào những ngày cuối cùng. Cho nên cái lạy Thứ Sáu chúng ta hãy dành riêng cho Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta. Cái lạy này là một cái lạy thật sự nhiều người ngày hôm nay nói đến tại sao lạy Chúa, tại sao lạy Mẹ, họ có những cái nghi vấn, họ có những cái theo chiều hướng của họ. Chúng ta hãy biết rằng Mẹ không bao giờ muốn chúng ta lạy Mẹ đâu, Mẹ muốn chúng ta hãy hướng về Thiên Chúa, nhưng trong tâm tình của ơn cứu độ mà Chúa Cha đã qua Chúa Giêsu, Người duy nhất để cứu chúng ta trong thời loạn lạc của ngày hôm nay, Người mà Đức Chúa Cha đã ban quyền và điều đó chưa được thực hiện trong thế giới mà chúng ta đang có mặt, điều này là một điều liên hệ đến sự cao trọng vô cùng của những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Chúng ta hãy nhìn, không phải là chúng ta có nhiều suy nghĩ trong cái lạy mà cái lạy này chúng ta phải lạy, và phải đem hết trái tim và cõi lòng, nhờ sự cuối cùng, qua sự trợ giúp một cách mãnh liệt mà Đức Chúa Cha đã để cho vai trò của Mẹ giúp đỡ cho chúng ta, cũng là một người thay thế cho cả nhân loại, loài người của chúng ta ứng chiến với những ngày còn lại cuối thế kỷ. Cho nên cái lạy này là một cái lạy chúng ta phải đặc biệt dành riêng cho Đức Mẹ và xin với Đức Mẹ, chúng ta phải luôn luôn có một tâm tình tạ ơn Đức Mẹ, chúng ta phải luôn có một tâm tình tri ân, bởi vì điều này là điều mà Mẹ đã chỉ dạy cho chúng ta. Mẹ muốn chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa tuyệt đối và phải phủ phục, trong đó có những cái sâu lặng, chúng ta phải cần thống hối, ăn năn, phải cần bằng con tim, bằng những điều chúng ta đón nhận Thiên Chúa hết cả lòng, hết cả con tim và phủ phục trước Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta phải cần làm và nhất định phải liên kết với nhau trong thời đại cuối cùng này.

Có những biến cố xảy đến chúng ta không còn kịp có những điều được thực hiện qua Giáo Hội, cho nên đây là một điều cần nhất ở trong đời sống của con người, chúng ta cần tập tành trước ngay từ bây giờ là sự phủ phục và sự xác tín rằng chúng ta trở về với Thiên Chúa, chúng ta phủ phục Ngài, và chúng ta thuộc về Ngài. Điều đó không phải là một điều bình thường ở nơi chúng ta với cái nhìn nhưng đem lại cho chúng ta là dấu ấn thiêng liêng vào những ngày còn lại, dấu ấn đặc biệt mà Ngài ban cho chúng ta để gìn giữ chúng ta từ linh hồn đến thể xác, để những biến cố mà chúng ta gặp với những cái khó khăn trong cuộc đời chúng ta nhất định sẽ được sự trợ giúp của thiên quốc do Đức Chúa Cha ban cho sự can thiệp của Mẹ để chúng ta được sự trợ lực của các thiên thần, các thánh ở thiên quốc giúp cho chúng ta những ngày còn lại, của những biến cố kết thúc một thế kỷ mà chúng ta còn có mặt ở thế gian này.

Thế giới mới sẽ dành riêng cho những người mà Chúa chọn đóng dấu ấn, là sự phủ phục, là tình thương mà chúng ta thực hành trong ơn cứu độ và sự tha thứ được lập lại qua Đức Chúa Giêsu. Đời sống của chúng ta khi chúng ta phủ phục với Thiên Chúa, khi chúng ta trở về với Ngài, chúng ta phải tách rời tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải cố gắng trở nên một người nhân đức, chúng ta phải đẩy xa với tất cả những cái ác ý trong tâm trí, với tất cả những cái tội lỗi vốn có. Chúng ta có thể tập được, chúng ta làm được bởi vì chúng ta làm ở nơi quyền năng của Chúa Thánh Thần khi chúng ta tin. Không có gì mà chúng ta không làm được, bởi vì chúng ta quên, chúng ta không thực hành, chúng ta không hợp tác, thì chúng ta không thấy và không làm được, nhưng khi chúng ta hợp tác chúng ta thấy rằng những điều cần kíp đó phải nhất định thực hành và nhất định từ bỏ, Chúa sẽ phù trợ và giúp cho chúng ta thực hiện được điều này.

Sáu Lạy này có ý nghĩa mang lại cho chúng ta sự hòa bình và mang lại cho chúng ta một niềm tin xác tín nơi Thiên Chúa vào những ngày mà chúng ta kêu cầu Danh Ngài, những lúc chúng ta gặp đau khổ, những lúc mà chúng ta đang gặp trong hiện tại. Sáu Lạy này cũng có một cách để thay đổi rất lớn cho chúng ta trong thế giới của sự dữ, nó đang dùng cách để khống chế, khống chế thể xác của chúng ta, khống chế tinh thần của chúng ta trong những điều mà chúng ta đang gặp. Còn rất nhiều điều mà chúng ta đang bị sự khống chế đó, cho nên tất cả mọi mặt chúng ta hãy tin rằng cho dù con người có giỏi bao nhiêu và thần dữ nó có đủ mọi cách để có thể chinh phục với những điều non nớt của con người trần gian, nhưng Thiên Chúa là một Đấng Sáng Tạo, Thiên Chúa là một Đấng Quyền Năng, Thiên Chúa là một Người Cha nhân từ, Thiên Chúa là một Đấng đem cả một lịch sử để lại cho cả thế giới, những điều có ở trong thế giới này do bàn tay của Ngài tạo dựng nên, Ngài không bao giờ để cho chúng ta rớt vào những vực thẳm, những tác phẩm mà Ngài quả thật yêu thương và còn cho chúng ta tồn tại ngày hôm nay, cho nên chúng ta chỉ cần một điều duy nhất là phải lắng nghe, phải vâng phục đi theo cái đường hướng cuối cùng đó, sẽ được cứu từ linh hồn đến thể xác.

Đó là điều chúng ta cần loan rộng ngày hôm nay, tất cả mọi người với ý nghĩa những cái lạy mà chúng ta hãy tập mỗi một lần đến Thánh Đường của Thiên Chúa, sau khi Thánh Lễ xong, mỗi một người có một cảm nghiệm riêng, dùng cách ở trong trái tim chứ không phải là bề ngoài, không phải là bề ngoài như Mẹ nhắc nhở cho chúng ta cúi lạy bề ngoài nhưng không phải từ trong tâm hồn, điều đó chúng ta không được đón nhận, điều đó Chúa sẽ biết được trong lòng của chúng ta và biết được trái tim của chúng ta. Cái lạy là chính cái lạy ở trong tâm hồn và cả thể xác để chúng ta uyển chuyển cùng với sự xác tín là chúng ta thật sự chỉ chọn Chúa, về với Chúa, xin Ngài tha thứ, đáp lại tất cả những điều mà Thiên Chúa đã làm và ban cho con người, cuối cùng vẫn còn cho con người cơ hội được cứu sống từ linh hồn cho đến thể xác thì chúng ta sẽ được nhìn thấy những sự huyền nhiệm nhưng rất là gần gũi, và là thực tế trong đời sống của hiện tại. Chúng ta cho chúng ta có một chút thời gian, chúng ta có thể nhận ra khi chúng ta bái lạy Thiên Chúa bằng trái tim, bằng cõi lòng thì ngay đó đã được chính tâm hồn của chúng ta có một điều gì đó thật sự nó nằm ở trong trái tim để nói lên Sự Hiện Diện của Chúa và sự tha thứ của Ngài.

Còn rất nhiều điều nữa, chúng ta hãy đi sát vào những sự mạc khải vào những ngày mà Chúa đã ban đến cho thế giới hôm nay, qua Sáu Lạy, và qua những lời khuyên nhắc mà Ngài đem đến cho mỗi một vai trò, đem đến cho mọi tầng lớp, đem đến cho mọi người chúng ta trong nhân loại để quy phục và trở về với Thiên Chúa như thế giới đầu tiên. Chúng ta hãy nhớ rằng ngày đầu tiên khi Chúa đến với thế giới, ngày đầu tiên Chúa chọn và đã cho ông Moise được nhìn thấy Ngài, ở trong bụi gai có lửa. Chúa đã nói, “Moise hãy cửi dép ra và hãy quỳ xuống.” Đó là điều phủ phục mà Chúa đã nói với ông Moise ngay từ lúc đầu tiên, cho nên qua bao thế hệ sự bái lạy phủ phục dường như đã có ngay từ lúc ban đầu. Thời gian qua đi, tất cả mọi điều trong thế gian đã có rất nhiều thay đổi, bởi vì Chúa cho phép để chúng ta có thể làm theo những điều để phù hợp và chúng ta có cơ hội để được đến với Thiên Chúa là trái tim và cõi lòng, nhưng thời điểm đã đến ngày còn lại, thời điểm đã đến ngày kết thúc. Thời điểm Omega được nhắc nhở qua Phúc Âm đã được thực hiện trong thế giới ngày hôm nay, những gì của ban đầu sẽ được trở lại vào giờ cuối cùng, cho nên chúng ta được gặp những ơn thánh chưa bao giờ có được trong thế giới của trần gian qua bao thế kỷ khác và những sự huyền nhiệm cao cả chưa bao giờ tỏ hiện cho chúng ta trong thế giới hôm nay lại được đón nhận điều đó. Cho nên thời điểm bắt đầu và thời điểm cuối cùng sẽ hoàn toàn một ngày không xa sẽ kết thúc, những việc này có liên quan với sự thiêng liêng cao cả trong sự huyền nhiệm mà Thiên Chúa ban đến cho chúng ta.

Chúng ta hãy thực hành, những ai có đôi tai để nghe, có đôi mắt để nhìn thấy, có trái tim để cảm nhận và có lòng thống hối ở nơi chúng ta để chúng ta được nhận ra sự gặp gỡ mà Thiên Chúa cho phép. Sự phủ phục mà Ngài ban cho chúng ta để cho chúng ta nhẹ nhàng ở trong đời sống của linh hồn, nhẹ nhàng với con tim đối với Thiên Chúa và trong cảm nhận không thể nói bằng lời nhưng trong thiêng liêng chúng ta biết đó là Sự Hiện Diện của Thiên Chúa ban và có thật để Ngài nâng đỡ chúng ta trong những lúc đau khổ, trong những lúc chúng ta đang gặp những biến cố trong thế giới mà mỗi một con người đều có qua Thập Giá của đời sống của mình. Chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện, chúng ta gởi thác và chúng ta tin rằng Sự Hiện Diện của Chúa luôn có khi chúng ta kêu cầu đến Danh Ngài. Đó là điều mà chúng ta gặp gỡ Chúa, để phủ phục và để xin tất cả những điều khi chúng ta khẩn cầu, tin tưởng vào Ngài, đó là điều mà trái tim chúng ta được mạnh mẽ hơn, cảm nhận hơn, chúng ta không bao giờ quên rằng đó là điều mà Mẹ Maria Mẹ đã biết và Mẹ cũng đã xin cùng Thiên Chúa cho chúng ta được hé mở với những giây phút còn lại, với những điều mà chúng ta được thực hiện trong thế giới ngày nay.

Cho nên chúng ta không thể thiếu Mẹ trong cuộc đời, chúng ta không thể không chạy đến để nhờ Mẹ chuyển lời cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta, tiếp tục giúp chúng ta để chúng ta trở nên những người lành thánh, trở nên những người đạo đức, trở nên những người thánh thiện. Không thể nào không nhìn vào gương của Đức Mẹ để đời sống của chúng ta được Chúa chấp nhận, được Chúa tha thứ và được Chúa thương ban cho chúng ta thế giới của thiên quốc mà Ngài đang chờ đợi chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ. Đó là điều mà con người trong thế gian hôm nay có cơ hội được đón nhận lắng nghe sự thật mà chúng ta được mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể của ngày hôm nay. Chúng ta còn có cơ hội nữa là chúng ta còn có tất cả các vị Thánh, chúng ta nhìn vào gương của các Ngài để chúng ta xin các Ngài phù trợ, qua lời cầu nguyện, bằng những lời xin các Ngài giúp lời cầu nguyện cho chúng ta, giúp lời cầu nguyện cho gia đình chúng ta, giúp lời cầu nguyện cho thế giới, giúp lời cầu nguyện cho cả thế gian hôm nay để tất cả mọi người nhận ra Chúa, biết Chúa, trở về với Chúa và quy phục Chúa bằng con tim, bằng chính thân xác, bằng chính tâm trí với những cái lạy mà chúng ta bắt đầu tập tành, trở về với sự phủ phục, và toàn bộ tận hiến cho Thiên Chúa của chúng ta.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã cho con cơ hội để cùng với chị K. được nói lên được điều này, là một điều chúng con hoàn toàn không dự tính trước, hoàn toàn không có cơ hội để cúi đầu thờ lạy Chúa hôm nay, cho nên sáng hôm nay Chúa đã để cho con được dừng lại với những cái lạy mỗi một khi con ngồi dậy cúi đầu lạy Chúa, nhưng Chúa để cho sự chờ đợi này là vì chị K., chị đã từng hoạt động với tất cả những lời của Chúa, chị đã ngày đêm khi chị đón nghe chị đã hết lòng để phục vụ Chúa, điều này Chúa muốn để cho chị K. nghe trực tiếp một cách mạnh mẽ Sáu cái Bái Lạy. Chị cũng là người làm chứng cho Chúa kể từ lúc sự mạc khải Sáu Lạy này được đem đến, cho nên đặc biệt hơn nữa Chúa cho chị K. và con được lắng nghe sâu hơn những cái lạy, nó có rất nhiều điều trong cảm nghiệm mà chúng con mỗi một người, mỗi một cá nhân cũng có quyền tự do để cảm nghiệm trong Sáu Lạy đó, để nói cùng Thiên Chúa của chúng con trong thiêng liêng, trong con tim, trong sự thống hối, trong sự thực hành và trong những điều mà chúng con đang hướng về Thiên Chúa. Ngài sẽ có cách ban cho chúng con trong thiêng liêng với một thời đại Chúa đã nói tràn đầy ân sũng và hồng ân để chờ đợi con người trong nhân loại ngày nay. Đây là những điều mà càng ngày chúng con càng được Chúa tỏ hiện và cho chúng con được rõ vai trò và sứ vụ của mình để tiếp tục làm chứng, tiếp tục loan tin, tiếp tục thực hành những điều Chúa dạy. Con, chị K. và tất cả những anh chị trong nhóm, với những ngày âm thầm nhưng vẫn tiếp tục, càng ngày càng được sự chứng nhận trong đời sống thiêng liêng Chúa vẫn hiện diện để huấn luyện chúng con và dẫn dắt chúng con để là nhân chứng cho những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới trong những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Trong ơn thánh này chúng con không biết làm sao để nói lên lòng tri ân cảm tạ, chúng con chỉ biết thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, những người đón nhận lắng nghe, những người họ chưa biết chúng con cũng cầu nguyện cho họ để xin Chúa mở lòng, xin Chúa mở cho họ đôi tai để họ đón nghe và họ đón nhận. Họ đón nhận với một đôi mắt mà họ được nhìn ở trong đời sống đức tin thì tràn đầy phong phú, tràn đầy cơ hội để trở về tiếp nhận ơn thánh của Chúa trong những ngày đang sống và những ngày còn lại của cuộc đời của mỗi một người của chúng con. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, L. được cùng với chị K. được dâng lên Chúa Sáu Lạy, với những ý nghĩa mà Chúa Thánh Thần linh ứng hướng dẫn thêm cho chúng con để có cảm nghiệm sâu về Sáu Lạy. Chúng con kết thúc vào đúng 1 giờ 13 phút ngày Thứ Ba, tháng 1 ngày 27 2015 tại tư gia, con và chị Theresa K. hoàn tất được Sáu Lạy, được đi sâu hơn với những lời mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn rõ hơn ý nghĩa mà chúng con mỗi một ngày có cơ hội được quỳ trước bàn Thánh phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa của chúng con. Những người chưa biết, những người bệnh tật, những người đau yếu nếu họ đồng ý và nếu họ thật sự tin vào những điều có thật này chúng con cũng là những người thay thế cho họ để làm điều này cho họ và giúp cho những người anh em của chúng con để họ nhận ra Chúa, được Chúa can thiệp và trở về với Chúa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Con không bao giờ quên cảm ơn sự hiện diện của Mẹ, con biết tất cả những việc của con làm và những điều chúng con thực hiện cũng luôn luôn được sự hỗ trợ và sự cầu bầu của Mẹ cho con, cho chị em chúng con. Con xin cảm ơn Mẹ, và con không thể quên được Chúa Thánh Thần giúp cho con hoàn tất từng chữ, từng câu, từng lời để chúng con được trong sứ vụ mà Chúa giao cho con, xin Ngài tiếp tục dẫn dắt con, xin Ngài tiếp tục hướng dẫn chị em con, xin Ngài tiếp tục cho chị em chúng con sức mạnh từ tinh thần đến thể xác để chúng con tiếp tục trong vai trò mà chúng con chứng nhận cho Chúa Giêsu đang qua Bí Tích Thánh Thể với những mạc khải mà hôm nay Mẹ nhắn gởi cho thế giới con người của chúng con. Một lần nữa, trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!