Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Chúa Giêsu ngày 27-1-2014

Ngày 27 tháng 1 năm 2014

Chúa Giêsu: L. thương mến của Cha,

Hôm nay Cha muốn Thánh Thần thực hiện trong con những điều mà Cha muốn gởi đến cho tất cả những người con cái của Cha trên thế giới. Tất cả mọi việc đều có sự liên đới đang xảy ra cho xã hội ngày hôm nay, lòng tin của thời đại hôm nay đã bắt đầu đi vào một nơi chốn do từ nơi con người quyết định chứ nó không còn gọi là giáo lý, Phúc Âm hay là nền tảng của con người, mà là đang rơi vào tình trạng chung của xã hội, cũng là một thế giới với những điều đã được báo trước qua Phúc Âm thời điểm đã đi qua và thế kỷ trước.

Cũng là một thời điểm mà các con nhìn thấy được những điều kỳ lạ về mặt đời sống của con người ở trong tranh dành, trong gian ác, trong tội lỗi, ngập tràn với những cái đi ngược lại với chân lý, đi ngược lại với lương tâm của con người. Đó là cái nhìn của trần gian có thể khám phá, nhận và nhìn ra, huống chi cả một giáo lý mà Cha để lại cho tất cả các con trên toàn thế giới, từ thời đầu tiên cho đến hôm nay.

Nó đã bắt đầu lệch lạc và đi ra theo cách thức của con người hiện tại, trong một thời điểm mà Cha đã báo trước với tất cả những gì được viết qua sách sử và Phúc Âm, sẽ được chứng thực một cách thật rõ ràng qua thời đại trước ngày mà Cha thanh lọc tất cả thế giới trần gian. Điều này là điều bắt buộc phải đến, và những điều gì nó cũng có thể xảy ra để cho các con được nhìn thấy là một thế giới báo động của những ngày cuối cùng.

Các con thương mến của Cha,

Các con không biết được những gì đang xảy ra, các con cũng không hiểu được những gì các con đang đối diện, bởi vì tầm mắt con người nó chỉ hạn hẹp ở trong những cái khoảnh khắc. Các con chỉ nhìn trong hiện tại, các con không đón nhận Thiên Chúa, không biết được lề luật và không biết được những điều mà các con có quyền sở hữu để có, có quyền có sở hữu để chọn lựa và có quyền để nhận ra với những cách thức mà các con được biết ở trong thế giới ngày nay.

Bởi vì những việc có liên quan được báo trước qua sự mạc khải của những vị thánh qua từng thời đại, nhưng đa số ngày hôm nay đã bị lẫn lộn trong đời sống, các con đã bị lừa gạt bởi những cái văn minh, tinh vi, khéo léo của thời đại, cho nên đa số đã bị rớt vào trong những thảm họa của thế hệ ngày hôm nay, chỉ có một số là những người được biết, họ đang tìm cách để có thể nâng đỡ và xoay vần với những gì mà họ có thể làm được với khả năng của họ.

Cha đã thấy và Cha đã nhìn thấy được những sự cố gắng của những người con cái, họ sống đúng theo chân lý. Những mục tử họ đã tìm ra được sự thật của một thời đại rất cần, họ đã hết mình, hết khả năng với bổn phận trách nhiệm để tìm lại cho giáo dân những cái họ cần được nghe, được biết để thực hành trong đời sống của người Kito Hữu, có một số đông cũng đã đi ra khỏi thời đại hôm nay, đi ngược lại với những cái mà con người tin vào những sự hiện thực, cũng đã lầm lạc biết bao điều trong cách thức.

Họ không nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa, đa số họ theo phong trào và theo cách thức suy nghĩ của con người, trong đó có lẫn lộn với những cái mà con người được biết do hoàn toàn không đến từ Thiên Chúa, nhưng vẫn lầm lạc và đi theo phong trào. Những người đó mang những chức vụ trong người như các con được nhìn thấy, bởi vậy thế hệ hôm nay Cha để cho tất cả mọi điều được xảy ra, những người con cái của Cha khi họ nhận thức được những gì từ nơi Phúc Âm và những gì từ nơi sự thật, thì họ nhất định sẽ biết người mà Cha gởi đến do sự mời gọi của ngày hôm nay, là con người hãy trở về với Thiên Chúa theo cách thức bình thường và tự nhiên của con người, sống với một đời sống trong yêu thương, sống với một đời sống bằng đôi tay, bằng cõi lòng với trái tim chân thành.

Có những việc bình thường nhất, không phải cao siêu như các con dàn dựng, không phải học thức, kiến thức sâu rộng như các con đang ở trong một đời sống không đi sâu vào những cái gì thực tế, Cha chỉ muốn tất cả các con hãy nhìn vào những việc làm trong hiện tại, hãy giúp anh em của mình. Hãy yêu thương họ và hãy làm những việc mà xưa nay các con chưa làm với chức vụ của mình, các con chỉ nói mà các con không thực hành, các con không đoàn kết, các con không yêu thương, nâng đỡ lẫn nhau cho những chương trình thật sự mà giáo dân cần, những người Kito Hữu cần.

Gợi dậy với tất cả những điều mà Cha đặt để trong thế hệ ngày hôm nay, qua ân sủng và Tin Mừng, mời tất cả những người con cái của Cha trong những lãnh vực của những người có chức vụ, hay những giáo dân, những người Kito Hữu, ngay cả những người chưa bao giờ biết đạo giáo họ cũng có thể được nghe và được nhận ra Lòng Thương Xót và ơn cứu độ đã đỗ tràn cho thế hệ của ngày hôm nay, là một cánh cửa mở rộng cho các con tìm về, và từ chối với tất cả sự ác của thế giới mà các con đang gặp phải và đang xử dụng nó.

Các con hãy dành thời gian cho mình, dành thời gian cho những cái mà trái tim, cõi lòng khắc khoải và mong muốn. Đã là một con người thì đều phải có những trắc ẩn, đã là con người thật sự thì phải biết nhận ra cái đúng và cái sai, nhận ra giữa cái thiện và cái ác để các con đi theo chân lý sự thật, đi theo những điều Cha đã để lại trong Phúc Âm. Các con phải thực hành qua đời sống yêu thương, qua đời sống mà các con phải cần có nhau trong hiệp nhất, qua đời sống mà các con sống thật bằng con tim, dâng tất cả những gì mà các con có trong hiện tại, chấp nhận với tất cả những gì các con có trong đời sống để chấp nhận tất cả những gì trong cuộc đời, để tất cả những điều đó không phải là một sự tuyệt vọng mà là niềm hy vọng các con đang có và đã có.

Cho nên giáo lý và chân lý gởi đến cho tất cả các con là mục đích cuối cùng mà các con được và các con sẽ được đón nhận, là các con phải trải qua đời sống hiện tại, với những cái các con gặp phải hàng ngày trong đời sống, với những cái mà các con đang sống không đúng sự thật, không đúng trong Tin Mừng, không đúng trong những điều mà con người cần có với nhau, là lẽ phải, chân chính, công bằng và thật sự có một trái tim yêu thương, tha thứ.

Các con phải sống bác ái để các con nhận ra được những người anh em mình, gia đình của mình và những người chung quanh là những điều mà các con cần thực hành, bỏ đi bớt cái tôi và cái bản ngã của con người, bỏ đi bớt tất cả những nhu cầu cần thiết mà con người đòi hỏi cho cái tôi của mình. Con người cần phải có khiêm nhường để lắng nghe và đón nhận tất cả mọi điều, các con cần nhường nhịn nhau, giúp đỡ cho nhau, lắng nghe nhau.

Hội đoàn hay là tập thể cũng phải có những sự liên kết trong tình anh em huynh đệ thật sự, các con ngồi lại với nhau để nhận ra cái gì đúng, cái gì sai, để giúp đỡ lẫn nhau trong những việc tốt mà các con cần có, để các con cũng hy sinh qua những điều mà các con có khả năng để nhìn ra những người anh em cần giúp đỡ, và trong một thời điểm các con phải cần bỏ đi những cái ích kỷ của cá nhân mình vì cái điều ích kỷ là một cái điều ngăn cản những gì các con có thể có và làm được cho nhau.

Đó cũng là một điểm nó bắt nguồn từ cái tôi của mình, bắt nguồn từ cái tham lam khát vọng của mình, bắt nguồn từ những cái thực tế hiện tại, bắt nguồn từ nơi những cái mà các con vẫn xử dụng với cách thức để chọn với nhu cầu thực tế của thế giới trần gian, chọn những gì mà các con phải đi qua, bán rẻ lương tâm của mình, bán rẻ những sự việc các con nhìn đó không thể được những vẫn làm để lừa gạt người khác, tiếp tục với đời sống mà các con sống trong gian ác tội lỗi, chấp nhận với tất cả những gì mà con người phải có một lương tâm, phải có một chân lý rõ ràng và có thật, được học hỏi qua những việc mà các con đã học và được biết qua giáo lý, được biết qua những điều mà Cha để lại qua Phúc Âm.

Để mời gọi con tim của con người, mời gọi con người có một cõi lòng thật sự để nhận ra những điều mà chúng ta có quyền quyết định nó, chúng ta có quyền từ chối nó và chúng ta có quyền lánh xa nó, để trở về với một đời sống thật sự được mời gọi của ngày hôm nay, là những điều chúng ta chưa bao giờ làm, chúng ta sẽ thực hành trên thân xác của con người với cách thức yêu thương, tha thứ, giúp đỡ với cách thức cho những người anh em họ chưa bao giờ biết chân lý, họ chưa bao giờ biết Phúc âm, họ chưa bao giờ biết được giáo lý, ơn cứu độ.

Cho nên những cái các con loan truyền thêm cho họ biết nền tảng đạo đức, họ được biết thêm kiến thức của vấn đề đạo đức, học hỏi thêm căn bản của con người, biết nâng đỡ, tương trợ và thay thế vào những cái mà con người đang đam mê ở trong những cái hoàn cảnh của thế giới hiện tại, trong tư lợi, trong tiền bạc, trong danh vọng. Còn biết bao điều mà con người chỉ chuộng theo xác thịt của con người, không nghĩ đến vấn đề của tương lai, không nghĩ đến vấn đề của thiêng liêng và không nghĩ đến vấn đề của linh hồn của các con.

Bởi vì lẽ đó, các con đã thật sự đi vào một thế giới hoà nhập với tất cả những gì của hiện tại, văn minh, các con đã quên đi những điều cao trọng mà các con cần có mỗi ngày, những điều các con cần có là sự bình an của tâm hồn, là sự bình tĩnh và yên tĩnh của những giây phút mà các con đối diện hàng ngày trong cuộc sống, tất bật biết bao vai trò để thực hiện, tất bật biết bao điều để giải quyết cho những việc làm, cho những việc mục vụ, cho những phục vụ, hay còn biết bao điều nói chung cho từng gia đình, cho tập thể, cho xã hội hay ngay cả Giáo Hội, biết bao điều cần làm và cần có một trái tim, một tinh thần.

Các con tin vào Thiên Chúa thì mọi việc, mọi điều các con sẽ có một căn bản thật sự, bắt nguồn từ nơi niềm tin đó, bắt nguồn từ nơi sự cầu nguyện đó, bắt nguồn từ những cái mà các con tin vào để loan truyền và làm những điều lành thánh cho thế giới, làm những điều trong bác ái, trong yêu thương và trong nhẫn nại, còn tập tành biết bao sự liên kết của thế giới.

Các con cần có những người anh chị em cùng với nhau hợp tác, cùng với nhau trong mỗi một chương trình, cùng với nhau rất nhiều điều mà con người cần lưu tâm đến ngày hôm nay. Từ gia đình hãy sống một đời sống thật sự có tình thương, có tình yêu để lo cho con cái của mình, người chồng yêu vợ, và người vợ biết bổn phận trách nhiệm của mình.

Từ đó mỗi gia đình có con cái trong sự lo lắng chăm sóc của người cha và người mẹ, nhìn vào những điều học thức mà các con kiếm được qua giáo lý hay kiến thức là những điều giúp cho các con phụ cận ở trong đời sống của thân xác, nhưng đời sống của thiêng liêng thật sự hãy tìm kiếm chân lý, hãy tìm kiếm lời Chúa, hãy tìm kiếm Phúc Âm và hãy tìm kiếm những gì thật sự từ nơi trái tim, để nuôi dưỡng đời sống của mình trong hạnh phúc bình an.

Có biết bao điều mà các con cần có những việc cần hòa hợp với nhau trong sự thúc đẩy mà các con được biết và tin nhận. Đó là điều căn bản cho đời sống của gia đình, có nền tảng trong đạo đức, sống với một đời sống thực hiện đạo đức, thực hiện với một đời sống được học, được biết, qua giáo lý và qua điều răn, từ bỏ tất cả những gì mà các con đi với một thế giới hiện tại trong văn minh.

Các con thực hành với nhau qua những cái tự nhiên mà con người có được, đến với nhau bằng con tim, yêu thương nâng đỡ nhau, từ đó kéo đến xã hội, kéo đến tập thể, những việc các con có thể thực hành và những việc mà các con tin có những cái đi ngoài sức lực của mình, và có những cái vẫn thuộc về là một thế giới ở trong tội lỗi.

Các con có quyền quyết định trong thiêng liêng là cái tâm của các con, là đời sống tâm linh, là đời sống linh hồn, và đời sống thiêng liêng các con biết gởi thác, các con biết cầu nguyện, các con biết tin tưởng. Còn biết bao nhu cầu khác mà các con thấy được những việc các con cần làm, không phải chỉ một mình mà là những anh em trong thế giới các con có thể gặp họ, trong đạo đức.

Những người mà họ được loan truyền Tin Mừng của Cha, tiếp tục với những cái được nhắc nhở cho thế hệ ngày hôm nay, sống động qua những lời mà Cha gởi đến, qua những ngôn sứ, qua những tiên tri, cũng để cho tất cả các con thế hệ ngày hôm nay nó có những cái thật sự đang xảy ra, đã xảy ra và tiếp tục xảy ra. Những cái đi ngược lại với luân thường đạo lý, những cái đi ngược lại do con người trong tội đã làm ra và chọn lựa, cũng là một thế giới giữa cái ác và thiện nó đang tranh dành với nhau, để đến một ngày được kết thúc, cho nên mọi việc nó đã xảy ra như đã được an bài và sắp đặt, là luật định.

Thế kỷ này là một thế kỷ các con đón nhận biết bao điều với đôi mắt cũng cảm thấy đáng sợ, đôi mắt nhìn thấy cũng cảm thấy chưa bao giờ có những chuyện mà con người thác loạn như xã hội ngày hôm nay, với biết bao gian ác, tội lỗi, với biết bao điều mà con người không nhận ra đó là tội ác.

Họ cho đó là văn minh, họ cho đó là những cái cần xử dụng, họ cho đó là những cái cứ tiếp tục bị chìm sâu do cái lưới hiện tại do thế giới hôm nay đã đưa chúng con vào những cái mà các con đang vấp phải và vi phạm mỗi ngày, không còn nhìn ra lương tri của mình, không còn nhận ra đó là những tội ác, một cách trực tiếp hay gián tiếp, qua những cái mà các con phá hủy cuộc sống gia đình, thiếu bổn phận người làm cha và làm mẹ, từ chối và bất chính trong những cuộc hôn nhân.

Tiếp tục còn có những cái các con đã tự đôi tay của mình và tự quyết định của mình đem con của mình đi giết. Còn những cái cách thức mà lương tâm của mình không cho phép nhưng vẫn làm, còn nhiều điều những người anh em cùng với nhau trong một môi trường loan truyền những điều cần làm cho thế giới được biết thì lại chống đối lẫn nhau, hơn thua tranh dành trong quyền lợi cá nhân, còn những cái ích kỷ tư lợi riêng, và còn những cái anh em sát hại lẫn nhau, qua cách thức bôi nhọ.

Còn biết bao điều Cha thấy được trong thế hệ hôm nay, quả là một thế hệ đáng sợ, là một thế hệ lên tiếng cho các con được nhìn thấy những ngày còn lại nó đã xảy ra cực cùng, các con phải cần bước qua, nắm vững, và hiểu rõ ràng để đời sống đức tin các con phải gởi thác vào Cha.

Hãy tin tưởng những gì mà Cha qua giáo lý của Cha để lại cho tất cả các con những điều có thật, mang đến cho các con sự bằng an, hạnh phúc, là sự yêu thương mà các con cần xử dụng với nhau, cần nhẫn nại và cần phải sống trên những cái mà các con đang gặp trong hiện tại, là sự kiên nhẫn, trì chí, chỉ một mực là các con tin tưởng và cầu nguyện thì mọi điều nó sẽ có sự đổi thay tùy theo mỗi cá nhân.

Trong thời điểm biết bao điều lôi cuốn trong hiện thực, biết bao nhiêu người sa ngã và bắt đầu chìm sâu, không còn đón nhận Thiên Chúa là ai, giáo lý cũng đã quên đi, họ phản bội lại với tất cả những điều họ đã có trong cuộc đời, đi theo những thần bụt, tiếp tục đối diện với cách thức mà con người đã sai lầm một cách trầm trọng trong thế hệ của ngày hôm nay. Con người quá tự do, quá tự nhiên đi theo những cái mình thờ cách cho mình, thờ cái cá nhân của mình, thờ bản ngã của mình và thờ tất cả cái khát vọng ham muốn trong dục vọng tội lỗi.

Đồng tiền nó sẽ làm cho các con, khi không biết xử dụng, và có lòng đạo đức thì nó sẽ làm cho các con càng ngập tràn những tội lỗi do đồng tiền và cách thức mà các con không nhận ra giáo lý và chân lý, những cái các con có thể đem đến cho những lợi ích đời sống thiêng liêng của các con hay những người anh em.

Những điều đó các con không học sâu hiểu rộng, không hiểu và xử dụng cách thức sai, theo cách mà các con muốn tìm kiếm để tự lợi về đồng tiền, các con tìm kiếm để lấy lời. Các con thấy trong đôi mắt của con người, không thấy sự tác hại của những cái mà các con đang làm, không thấy tác hại của những cái mà các con đang giúp tay cho những người mà họ đang có những mưu đồ bất chánh cho thế hệ ngày hôm nay. Những cái các con không thấy được là những con người bọc xác là một con người, nhưng trong tâm trí của họ là những điều gian ác tội lỗi, đem đến sự nguy hại, gây trầm trọng đến cho thế giới và xã hội ngày hôm nay, với những luật lệ mà các con nhìn thấy sai trái và ngược với lương tâm của mình.

Còn rất nhiều điều nữa, mỗi một ngày các con sẽ được nhận ra, cho nên thế giới hôm nay nếu các con không nhận ra được những điều được nhắn gởi một cách sống động. Cha đổ tràn đầy ân sũng cho thế hệ ngày hôm nay, Cha cũng mời gọi những vị lãnh đạo, mời gọi các con bằng tiếng nói thật sự để trở về với sự công chính, trở về với những điều mà con người đã bỏ quên, trở về với Giáo Hội mà những người con của Giáo Hội đã bỏ và đã đi lạc.

Cha mong muốn quy tụ, kéo lại tất cả những người anh em của các con, đưa họ trở về, nhận ra tình thương, trở về với một lòng ăn năn thống hối. Cha qua Lòng Thương Xót để nhắn gởi tất cả các con, từ ở trên trời cao, hay ở ngay giữa trần thế, ngay chốn luyện ngục cũng đang chờ đợi tất cả sự hiệp nhất.

Các con trở về cùng với nhau trong chuỗi hạt Lòng Thương Xót, trong chuỗi Lòng Thương Xót mà các con cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho anh em một cách liên đới. Còn biết bao điều sống động Cha nhắn gởi trước cho các con, nhưng thời điểm của con người và con người đã có những cái các con từ chối và các con không hoạt động những điều đó.

Cho nên thời điểm xảy ra, các con gặp là những điều gian ác nổi dậy, và những điều mà các con đang đối diện hiện tại, là một cái lưới đen do ma quỹ nó đang dàn trận để cho các con sa vào những cái lưới tội lỗi của xã hội ngày hôm nay. Còn biết bao điều gian ác mà các con đối diện với nó nhưng các con không thấy đó là điều tội lỗi, các con không thấy đó là điều gian ác, các con không còn thật sự sống là một con người có con tim tình yêu, các con không còn sống với lòng bác ái được kêu mời, các con không còn biết thờ phượng một Đấng mà các con cần phải thờ phượng.

Các con không nhận ra ơn cứu độ mà Cha đã ban đến cho các con trên 2,000 năm, nó vẫn tồn tại mãi qua mọi thời đại, nó vẫn sống động để gặp gỡ tất cả các con, kêu mời các con và mong muốn các con đứng dậy với một niềm tin tuyệt đối vào Cha, để đời sống của đức tin của các con được vững vàng khi các con đối diện mọi hoàn cảnh trong thế giới hôm nay, biết bao biến loạn, biết bao điều xảy ra cho từng cá nhân, từng hội đoàn, hay từng tập thể và tất cả xã hội.

Để các con có một nền tảng là các con tin vào sự can thiệp của Cha, tin vào ơn thánh của Cha đổ đầy cho thế hệ hôm nay để cứu các con ra từ nơi những bệnh tật, cứu các con ra khỏi những nơi bị sa đọa ở trong một cái lưới bẫy, cứu các con từ nơi tội lỗi để các con trở về, và cứu các con ở trong mọi hoàn cảnh khi các con kêu cầu và kêu cứu Cha. Cha đã hứa là Cha ban cho các con, qua Lòng Thương Xót, để giúp cho các con trong một thời đại còn lại, để các con được bám víu và trở về cùng Cha, qua ơn tha thứ, thánh hoá và biến đổi.

Cha ban cho các con là ân sũng của những ngày còn lại, để các con nhận ra tình thương mà Cha mời gọi và cho các con cơ hội để đừng sa phạm vào cái lưới mà các con đang bị che phủ bởi một bóng tối tràn đầy, không còn thấy ánh sáng hy vọng, ngập lụt trong tội lỗi mà các con không nhận ra đó là tội. Các con thiếu bác ái, thiếu yêu thuơng, thiếu nâng đỡ, còn tiếp tục xử dụng những điều gian ác do thời đại, do văn minh dàn trận, từ những đứa bé đến những người lớn và cho đến những hoàn cảnh trong thế hệ ngày hôm nay.

Không còn là một sự trung thành giữa cảnh sống gia đình vợ chồng, không còn là sự liên kết yêu thương một cách thật lòng, qua những người anh chị em ở trong tập thể, hay ở nơi chốn mà các con học hỏi cùng với nhau, còn rất nhiều điều Cha muốn gởi đến và quan tâm cho tất cả mọi giới ở trong xã hội.

Cha muốn kết hợp với các con, hãy trở về với những gì có thật mà Cha ban đến cho thế hệ ngày hôm nay, để cũng cố đời sống đức tin. Cha gởi đến những lời này qua Bí Tích Thánh Thể, Cha muốn gặp gỡ các con. Cha chữa lành cho các con từ bệnh tật, chữa lành cho các con từ linh hồn, chữa lành cho các con thể xác và chữa lành cho những nhu cầu các con cần có trong hiện tại, tập cho các con sự kiên trì bước qua những cái khó khăn.

Những điều mà các con đối diện là sự tập tành cho những sự việc mà các con cần phải nung nấu đời sống đức tin, nung đúc cho nó vững vàng, cứng rắn để biết mọi sự ở trong cuộc đời đến với các con Cha đều quan phòng và sắp đặt.

Cha ở bên cạnh nâng đỡ mỗi khi các con cầu xin, với một trái tim và cõi lòng, Cha muốn gặp gỡ các con bằng con tim của mình, bằng sự quyết định của mình, bằng sự ăn năn thống hối của mình. Các con sẽ được đón nhận sự bình an của tâm hồn, niềm hạnh phúc và có niềm vui mỗi một ngày để các con tiến bước trong đời sống hiện tại, được nhận ra và có một chiều sâu do đời sống đức tin mà các con có được.

Đó là điều Cha cũng cố cho các con, các con cũng được đón những điều các con được giữ lấy trong giáo lý và giữ lấy những lời mà Cha đem đến cho thế giới loài người cho đến giây phút cuối cùng, cho đến giây phút còn lại thì những người đó là những người được đón nhận thật sự những ơn thánh Cha cứu rỗi cho linh hồn của họ, cứu rỗi thể xác của họ và cứu rỗi đời sống hiện thực khi họ vẫn còn trong thân xác, để trở về với chân lý, trở về với sự thật và trở về với sự công bằng mà mỗi một con người cần có ở trong đời sống là một người con cái của Cha, là một người Kitô Hữu của Giáo Hội, là một người mà các con cần phải thực hành để yêu thương, nâng đỡ, đoàn kết, để hiệp nhất.

Các con nương tựa lẫn nhau để dẫn dắt nhau, để giúp nhau, để đối diện với tất cả những gì từ gian ác, các con tách rời nó, các con có quyền chọn lựa những việc mà các con đối diện để thực hành, với một đời sống là một người đem lại hạnh phúc cho nhau, đem lại cho nhau những cái mà các con được đón nhận từ nơi Cha, là sự bằng an của tâm hồn, là một niềm hy vọng mà mỗi một người rất cần ở trong cuộc sống. Các con không đi lẻ loi ở trong cuộc đời này, các con đã có một Đấng Tối Cao, là một Người Cha nhân lành, ban cho các con tình thương, ban cho các con niềm hy vọng, ban cho các con tràn đầy ân sũng, qua quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.

Cha gặp gỡ các con trong thế hệ ngày hôm nay, ban cho các con những lời nhắn gởi để các con đến với Cha, gần gũi Cha, được đón nhận những điều từ nơi Cha, là do nơi phép lạ, do nơi huyền nhiệm mà Cha gặp gỡ và ban cho các con, để có sức mạnh, để có ơn thánh, để các con bước qua những giai đoạn khó khăn của cuộc đời, có những sự kiên trì để các con được nhận và tin vào Cha. Điều đó sẽ đem đến cho các con phần lợi ích của đời sống thiêng liêng và ngay cả những người anh chị em cũng cần các con chia sẽ cho nhau, giúp đở cho nhau trong đời sống mà các con cần trở về và tìm được Lòng Thương Xót mà Cha ban cho tất cả các con trong thế giới ngày hôm nay.

Sự mời gọi sống động nhắn gởi qua Bí Tích Thánh Thể ban cho thế kỷ mà các con đang sống, hãy lắng nghe và đón nhận, đối diện với tất cả khó khăn ở trong thế hệ mà các con đang gặp, với một niềm tin gởi thác, từ bỏ tất cả những gian ác tội lỗi mà các con gặp mỗi ngày. Các con hãy liên kết trong yêu thương, bởi vì đâu có yêu thương thì ở đó sẽ có sự che chở, can thiệp mà Cha ban cho con; là vũ khí Cha ban cho các con để đem đến cho tất cả những anh chị em khác, để họ cũng được nhận ra Cha qua đời sống của các con. Họ cũng được đón nhận những ân sũng cuối cùng mà Cha ban cho những người con cái của Cha được nhận thức, được nhận và nhìn ra những điều Cha gởi đến cho các con, những lời sống động qua Phúc Âm đã được để lại và qua những lời thấm vào trái tim và cõi lòng.

Cha muốn gặp gỡ con tim của các con, Cha muốn gặp gỡ cõi lòng thống hối của các con, Cha muốn gặp những điều mà các con trở về để tìm gặp Cha. Cha nhất định can thiệp cho các con trong thời đại hôm nay. Có biết bao điều mà các con cần lưu ý và cần để ý đến những sự hiện thực để đừng rớt vào cái lưới bẫy của hiện tại, đừng rớt vào cái lưới bẫy của xã hội ngày hôm nay, các con lệch lạc, không còn niềm tin. Các con bắt đầu đi sai luân thường đạo lý, đi sai giáo lý của Cha thì đời sống của các con sẽ gặp đau khổ, đời sống các con sẽ gặp những khó khăn khi các con phải thật sự cần trở về. Phải có một sự bình tĩnh thật sự từ nơi cõi lòng, và bình tĩnh thật sự từ nơi trái tim của mình, để nhận thức tất cả những gì đến với mình, đón nhận tất cả những người đến với mình.

Các con không phải đi một mình mà các con hãy gởi thác nơi Cha, hãy cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho anh em mình, cầu nguyện cho thế giới và cầu nguyện cho tất cả những việc đang xảy ra trong xã hội của ngày hôm nay, do những người anh em bị non nớt, bị lừa gạt vào nơi những cái họ không ý thức đời sống đức tin, ý thức đời sống mà họ là những người Kitô Hữu đã đi theo những tà giáo, đi theo những thần bụt không đem đến chân lý, không đem đến cho con người sự thật, để mang đến cho họ một đời sống mà họ cần phải có sự bình an, cần sự hy vọng và là ơn cứu độ do Cha ban đến cho thế giới loài người của các con.

Hãy đón nhận Cha, qua Cuộc Tử Nạn, đem các con từ nơi tội lỗi trở về, đem các con từ nơi tội lỗi để được đón nhận ánh sáng của thiên đàng. Các con cần phải hợp tác, cần phải cùng với nhau, một trái tim, cõi lòng để nhìn vào những việc Cha đang can thiệp và ban cho các con, nhắn gởi cho các con trong thế hệ của ngày hôm nay.

Đó là điều mà Cha muốn tiếp tục để nhắn gởi, qua những lời của Thánh Thần linh ứng trong con. Những lời này con tiếp tục cùng với những anh chị em gởi đến cho tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới, những người đang bị lầm lạc, đang bị mua chuộc bởi những thần bụt, mua chuộc bởi những giáo phái mà họ đang lầm lạc ở trong thế hệ của ngày hôm nay, đang đi sai đường, đang tiếp tục vấp phạm và vi phạm một cách báo động.

Đời sống của họ đang bị hoàn toàn sai và lệch lạc theo cách thức mà họ đã từ chối giáo lý của Cha, họ đã từ chối sự mời gọi của Cha và họ đang đi theo một đường hướng đem đến những sự nguy hại cho linh hồn của họ, đem đến cho họ những điều mà họ phải cần nhận và biết để trở về kịp với thời điểm.

Cha ban đến Lòng Thương Xót cho các con để được nương tựa, để được trở về, là điều chuẩn ở trong thế hệ hôm nay, để các con nhận ra được tình thương của Cha, nhận ra sự can thiệp của Cha, nhận ra tình yêu và lòng tha thứ mà Cha ban cho các con những ngày còn lại, cũng là một thời điểm biến loạn biết bao điều cho đời sống đức tin của con người, cũng là một thời đại mà các con đang bị đánh phá một cách khủng hoảng, theo cách thức của con người đang nổi loạn của thời điểm hôm nay.

Nó không còn nhận ra Thượng Đế, nó không còn nhận ra chân lý, nó đang sống cho một đời sống bị lôi cuốn của xã hội, đang lôi cuốn bởi sự ác và đang tiếp tay với những cái mà các con đã thấy được của những ngày vừa qua, là những cái đánh phá mà nó đã cùng với một số người, đi vào trong những đạo lý không mang từ nơi Phúc Âm, nó bắt đầu hoành hành để lôi cuốn tất cả những người anh chị em, những người non dại trong đời sống đức tin cũng bị ngã gục với những trường hợp mà các con đã được nghe những ngày vừa qua.

Đây là những việc được báo trước cho tất cả những sự việc từ Sách Khải Huyền sẽ được thực hiện trong thế hệ hôm nay, các con hãy vững lòng tin, thấy những biến cố đó thì các con hãy cầu nguyện để giúp đỡ cho những điều mà các con có thể có khả năng để đưa anh em của các con nhận ra Tin Mừng của Phúc Âm mà Cha để lại, đem đến cho họ Lòng Thương Xót mà Cha đang chờ đợi họ, nói cho họ biết là Cha cho họ cơ hội để được gặp gỡ Cha, qua Bí Tích Thánh Thể.

Sự Sống Động qua tiếng nói của ngày hôm nay là Cha, qua Bí Tích Thánh Thể, để gặp gỡ tất cả các con, nhắn gởi cho các con, cho các con được bám víu vào của những ngày còn lại và những ngày kinh hoàng sợ hãi của một thế kỷ mà các con phải đi qua, theo lịch sử đã ghi chép và Sách Khải Huyền đã được để lại qua Phúc Âm.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, Cha hy vọng tất cả các con đón nhận, lắng nghe và hiểu được ý nghĩa, những điều các con cần thực hành và các con cần trở về, còn những việc mà các con tự quyết định, đó là điều các con có quyền tự do quyết định cho mình. Cha vẫn yêu thương các con cho đến ngày còn lại, Cha cũng có quyền ban cho các con những điều mà các con cầu xin.

Nhưng Cha cũng có quyền quyết định giữa công bằng, sự thật và lẽ phải và Cha cũng quyết định cho tất cả những người đang ngoan cố, đang trong tình trạng đi vào cái sai trái mà còn đem biết bao nhiêu người đi ra từ nơi Giáo Hội, hay đi ra từ nơi cái sai đã lan đến cho tất cả những anh chị em khác trong đời sống non dại, không đủ đức tin, dễ bị lệch lạc ở trong thế hệ của ngày hôm nay.

Cha mời gọi tất cả các con hãy trở về với những điều Cha ban đến sự mạc khải mới nhất của Bí Tích Thánh Thể. Cha cũng ban đến cho các con sự gặp gỡ để các con được nhìn thấy những điều phép lạ đang diễn tiến ở Bí Tích Thánh Thể của ngày hôm nay, qua huyền nhiệm mà Cha ban đến những lời này, để nhắc nhở những sự việc đang diễn tiến, và có thật, là những điều Cha mời gọi các con trở về với Cha, nhận ra Cha và nhìn ra những gì đang có thật ở trong thế hệ hôm nay để cứu giúp các con, đưa các con trở về với một đời sống đức tin và mời gọi các con nhận thức được là đời sống của các con đang rơi vào tình trạng cần nhận thức được giữa cái đúng và cái sai, để trở về cho đúng những điều mà Cha nhắn gởi cho các con.

Hãy trở về với Đức Giesu Kito, qua Cuộc Tử Nạn, đem các con từ nơi tội lỗi trở về. Đức Giesu của 2,000 năm trước đã để lại cho các con một nghi thức là các con được đón nhận Mình và Máu của Cha. Đức Giesu Kito của 2,000 năm trước đó, chính Cha hôm nay là Đức Giesu Kito, qua Bí Tích Thánh Thể, để gặp gỡ và nhắn gởi cho tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới.

Hãy đến với Bí Tích Thánh Thể, và hãy đến với Lòng Thương Xót, là những cơ hội mà Cha ban ân sũng và tràn đầy hồng ân cho các con trong thời đại hôm nay. Thánh Thần Thiên Chúa của Cha đang hoạt động ở trong thế giới để đưa các con được nhận và nhìn về với những sự thật công bằng và những điều mà Cha đang ban đến phép lạ của ngày hôm nay.

Bình an của Cha đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Nhận xong 2:21 chiều.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!