Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 26, tháng 5 năm 2014

WP_052028Cha: L con yêu mến của Cha,

Hôm nay là một ngày lễ, tất cả mọi người được có cơ hội nghĩ ngơi, dành riêng cho những người con cái Công Giáo cũng như những người họ cảm nhận đời sống thiêng liêng, dành những giây phút này cầu nguyện cho những người chiến sĩ, cầu nguyện cho những anh em đã ra đi, họ cũng rất cần sự cầu nguyện của các con, hôm nay con cũng như những người anh em khác dành thời gian đến đây để được đón nhận và xin những lời của Cha.

L thương mến,

Tất cả những gì Chúa Thánh Thần linh ứng trong con là những điều Cha muốn nhắc nhở, Cha muốn nhắn gởi, đối diện với những người con cái của Cha trong thế hệ của ngày hôm nay, cứ mỗi một lần như thế Cha cũng vẫn tiếp tục chỉ dẫn cho những người con cái của Cha ở trong thế giới trần gian, bởi vì có rất nhiều điều và cũng mọi tầng lớp để con cái của Cha khi họ nhận, họ mở lòng thì họ có thể hiểu và nhận ra mọi điều có thể làm, họ có thể chọn lựa, cũng như họ có thể nhận ra tiếng nói mà Cha muốn gặp gỡ và Cha muốn tìm đến những người con cái của Cha trong thế hệ ngày hôm nay, bởi vì mọi việc các con không thể biết được những gì đã xảy, đang xảy ra và sẽ xảy ra, có cơ hội hay không, những người đó họ có thể cảm nghiệm hoặc hiểu được ý nghĩa hay không, cho nên tất cả mọi cái đều có những ý nghĩa rất sâu xa và tốt đẹp ở trong ân sũng, trong phong phú mà Cha ban đến cho các con, điều đó để nhắc nhở cho mọi giới, nhắc nhở cho mọi tầng lớp, mọi vai trò vẫn là tình thương, vẫn là tình yêu mà Cha để cho các con có rất nhiều cơ hội để trở về, quay bước nhận thức được những gì mà các con sống có ý nghĩa ở trong trần gian, sống có ý nghĩa một kiếp con người hạnh phúc mà các con đã bỏ quên trong cuộc đời

Các con thương mến của Cha,

Tất cả những gì của thế giới trần gian vẫn có đường lối sắp xếp những ngày lễ, những ngày mà họ cần ghi ơn, ghi công chiến sĩ huống gì những điều mà Cha để lại cho một lịch sử thì đến hôm nay vẫn còn tiếp diễn, những gì của thế giới trần gian mà các con còn tôn trọng và trân quý huống gì tất cả những gì của một thế giới Thiên Quốc, của một thế giới thiêng liêng, của một thế giới mà Cha ban tặng cho linh hồn, cho thể xác. Tất cả những gì các con sống ở trên cuộc đời này đều có ý nghĩa để mang lại những sự lợi ích cho các con trong hiện tại, cho đời sống đức tin, cho đời sống thiêng liêng và ngay cả linh hồn.

Các con thương mến của Cha,

Có rất nhiều điều Cha gởi đến cho các con, như những lời được sống động lại của những tháng năm đầu tiên đi vào thế kỷ, Cha cũng đã từng ở nơi chốn này, đã từng ở giữa thế gian, từng đối diện với tất cả những hoàn cảnh, đối diện với tất cả những điều mà con người luôn gặp và đối diện với những sự thật, những sự đau khổ, những cái trăn trở, những cái bâng khuâng, những cái con người không tiếp nhận hoặc phủ nhận. Cũng có những người họ đã tiếp nhận, đời sống của họ là một chân lý, chân lý mà họ theo đuổi, đó là sự thật, đó là chân chính mà họ được lưu trữ và tiếp diễn cho dòng họ, cho anh em, cho những người thân yêu, họ là những người sống trong công chính.

Thời đại nào cũng vậy, có rất nhiều người sống trong một đời sống họ không hề nhận biết đức tin là gì nhưng cũng có những người trong mọi thế hệ vẫn có là những người nhận ra, những người tin, là những người đang sống cho công chính, sống cho sự thật, sống cho lẽ phải và biết tôn thờ Thiên Chúa. Cho nên trong mọi thời đại đều có những người công chính ở trong thế gian, vì lẽ đó Cha vẫn tiếp tục không nở tay với tất cả những sự việc mà con người đã đến hoàn cảnh ngày hôm nay và thế kỷ này đã đi vào mức độ để các con được nhìn thấy những điều mà họ không còn nhận ra Cha và cũng không tin vào những gì của Thiên Chúa hay của sự thật, những điều che mờ đôi mắt là họ đã đi ra trong một thế giới của thực tế, của những việc mà họ đang sử dụng ngày hôm nay qua văn minh của thời đại, khéo léo, tinh vi nhưng đã nằm trong sự điều khiển của một sự ác mà nó đang ăn sâu để cho các con không còn rõ và nhận ra những gì là hiện tại mà các con cần phải có những giây phút cho tâm hồn, cho trái tim, những giây phút mà các con cần phải lắng đọng tâm hồn để nhận xét và nhìn ra những điều đem lại lợi ích hay những điều tự nó đã phá hủy từ linh hồn cho đến thể xác. Điều này Cha đã nhắc đi, nhắc lại nhiều lần và cũng để lại cho những sự việc mà Mẹ đã đến với các con, Mẹ đã thông báo và Mẹ đã đem đến biết bao điều cho các con được nhận, được nghe rõ ràng hơn trong mọi vấn đề, hôm nay vẫn tiếp tục những lời nhắn gởi này, những lời tiếp tục.

Cha chỉ muốn cho các con được nhận ra tình thương của Cha, nhận ra sự chờ đợi của Cha, nhận ra sự nhẫn nại của Cha và nhận ra những điều mà các con có cơ hội để đừng uổng đi cho một linh hồn, uổng cho giá Máu mà Cha đã trả cho các con, uổng cho cái chết mà Cha đã cho các con được phục sinh ở trong một sự sống vĩnh cửu, phục sinh trong một đời sống mới mà các con được đón nhận tại thế giới này, tại trần gian này khi còn trong thân xác. Còn những điều tốt đẹp hơn nữa mà Cha đã gởi đến và nhắc nhở cho các con để đừng bị sự lừa gạt của ma quỷ ở trong một thế giới văn minh ngày hôm nay, đừng bị lừa gạt bởi những sự gian ác mà nó đã dùng cách khéo léo tinh vi để mua chuộc linh hồn, mua chuộc thể xác mà các con không hề hay biết để đi theo những cái hiện tại, những cái chỉ cho thân xác của ngày hôm nay, cho những ngày phù du ở trong cuộc đời không đem lại những điều lợi ích cho linh hồn, trái lại bán lấy linh hồn của mình để được tận hưởng với tất cả những lạc thú của thế giới trần gian thì điều đó là một điều oan uổng cho những linh hồn mà Cha đã trả về bằng giá Máu.

Các con có biết rằng vì linh hồn của các con mà Cha đã trân quý, yêu thương, Cha đã chờ đợi và Cha đã bỏ tất cả để cho các con được niềm hy vọng, nhắn gởi cho các con qua mọi thời đại, tìm cách cho các con gặp gỡ, tìm cách sống động trong một Giáo Hội được tiếp tục tiếp diễn để nâng đỡ, để can thiệp cho tất cả mọi vấn đề mà con người đi theo cái lý của thế giới trần gian, những điều mà họ cần nhất ở trong đời sống của thiêng liêng và linh hồn thì đã bỏ quên, hoàn toàn sống theo thân xác cho cái văn minh của những cái mà họ cần ở trong thế hệ này, ngược lại với luân thường đạo lý và tiếp tục với những lỗi phạm trầm trọng, càng ngày càng lan rộng hơn. Điều gì sẽ đến với các con khi thật sự nó không còn chân chính, nó không còn sự thật, nó không còn lẽ phải thì ai có thể tin ai được và ai có thể thực hành bằng con tim được và ai có thể thể hiện bằng chân lý được? Chỉ có giáo lý của Cha, chỉ có những điều sự thật, chỉ có những điều công bằng lẽ phải, chỉ có những điều công chính mới có thể đem lại cho con người từ thân xác, linh hồn hay ngay cả thiêng liêng trong hiện tại mới có được những điều mà Cha ban cho các con không thể giải thích được, bởi vì đó là những cái thiêng liêng qua quyền năng mà Cha ban đến cho thế giới trần gian để một lòng cho các con nhìn thấy những việc phi thường, lạ thường đó để nhìn thấy sự can thiệp mà Cha muốn các con được cũng cố đời sống đức tin của mình, cũng cố đời sống của những hoàn cảnh mà các con cần thoát ra cái lưới vây của hiện tại để trở về với công chính, sự thật và tin nhận một Đấng đã đem đến ơn cứu độ, giải thoát các con ở trong vòng vây của tội lỗi, giải thoát các con ở trong lưới vây của tội lỗi nó đang chìm ngập và lôi kéo các con từ ở dưới vực sâu, nếu các con không nhận ra ánh sáng, không nhận ra Sự Phục Sinh của Cha, không nhận ra Sự Sống Động thì các con vẫn chìm sâu ở trong thế giới này càng ngày lại càng tệ hại hơn.

Các con thương mến của Cha,

Nếu những giây phút này Cha không can thiệp và Cha không để cho các con thấy sự mạnh mẽ và các con không thấy Sự Sống Động của những cái đụng chạm, của những cái bình thường mà mọi tầng lớp ai cũng có thể cảm nghiệm, hiểu và thực hành để đụng chạm, gặp gỡ và tin tưởng thì ai có thể là người giải thoát cho các con trong những lúc lâm nguy nhất? Những cái mà các con đã cột nhốt linh hồn của mình với tất cả những cái trong hiện tại thực tế, không sống cho đức tin, không sống cho linh hồn, không làm những điều mà các con cần phải phục hồi cho một đời sống mà các con đã được giá Máu của Cha đổi lấy cho các con, còn biết bao điều nữa mà Cha tiếp tục đổ những ơn thánh để cho các con được nhìn thấy những điều mà Cha không đến bằng con người, bằng hình dạng của trên 2,000 năm nhưng Cha đã hiện hữu khắp nơi, nhất là nơi chốn mà Cha đã ban cho các con và cho các con sự gặp gỡ là nơi Bí Tích Thánh Thể, nơi Lòng Thương Xót để đem các con và gặp gỡ các con trong mọi tầng lớp, để được nhận ra những ân sũng Cha ban, dẫn dắt các con để trở về với Cha, đi trong ân sũng của Cha, nhận ra chân lý, nhận ra lẽ phải, nhận ra sự thật mà các con được đón nhận trong thế hệ ngày hôm nay.

Còn biết bao hồng ân nửa, Cha chỉ muốn các con hãy ăn năn thống hối trở về, từ bỏ tất cả những gian ác, tội lỗi, từ bỏ tất cả những gì đang có trong thế hệ hiện tại ngày hôm nay để trở về với sự lành thánh, trở về với thánh thiện, trở về với nhân đức, trở về với công chính, sự thật lẽ phải, bởi vì những món quà của Thiên Quốc, món quà của những ngày còn lại, món quà vĩnh viễn muôn đời dành cho những linh hồn công chính, dành cho những linh hồn tội lỗi biết ăn năn thống hối, dành cho những con người biết rời xa và từ bỏ tội lỗi và trở về với Lòng Thương Xót của Cha, Cha sẽ gội rửa, Cha sẽ thanh tẩy, Cha sẽ thánh hoá và biến đổi cho các con xứng đáng trở về với Bàn Tiệc Thánh mà Cha đang chờ đợi mỗi một người của các con trong thế hệ ngày hôm nay.

Đừng bỏ lỡ cơ hội, đừng dừng bước khi các con được nghe, được biết, hãy mở cõi lòng và cho mình cơ hội để tìm hiểu những sự thật với những lời nhắn gởi, Cha muốn gặp gỡ các con qua Lòng Thương Xót của Cha, Cha muốn thanh tẩy các con qua Lòng Thương Xót của Cha, Cha muốn tâm sự và Cha muốn lắng nghe từng linh hồn một qua Bí Tích Thánh Thể, với lòng tin, một lòng tìm đến, một lòng chân thành các con sẽ đón nhận được sự đổi mới, các con sẽ được đón nhận sự trả lời, các con sẽ được đón nhận những điều các con cầu xin và các con cũng có thể lãnh ngộ được đời sống con người để các con không đau khổ một mình khi biến cố hay Thập Tự Giá mà mỗi một người các con đều có. Các con cùng Cha, với Cha đi qua những đoạn đường còn lại, để ý nghĩa đời sống mà các con chuẩn bị đến và sẽ đến, trong sự công bằng, lẽ phải nhất định sẽ có những ngày tháng mà các con sẽ được đối diện hạnh phúc của Thiên Đàng, nước vĩnh cửu mà Cha ban và chờ đợi từng linh hồn các con. Hãy trở về với tình thương của Cha, trở về với lòng tha thứ của Cha, trở về với Trái Tim Tình Yêu, trở về với sự chờ đợi của Thập Tự Giá mà Cha ban đến cho các con, những giây phút mà các con cần tỉnh thức, cần từ bỏ, cần quay trở về, cần thống hối ăn năn để đừng đắm chìm ở trong bóng tối tội lỗi, đừng bị lừa gạt bởi những cái văn minh, những cái tỉ mỉ, những cái khéo léo của thời đại, đã làm cho các con mất đi linh hồn, mất đi lòng tin, mất đi lý trí, và mất đi cơ hội để được đón nhận những điều hạnh phúc của thế giới trần gian trong bình an. Còn biết bao điều hạnh phúc nữa mà các con phủ nhận để sự chờ đợi đó cũng đã đến ngày gần kết thúc, đã đến ngày phải kết thúc và đến ngày mà các con đi qua những hồng ân, đi qua những ân sũng thì các con không còn những cơ hội và cũng không còn những ngày tháng như các con được như ngày hôm nay, được nghe, được biết sự hướng dẫn.

Tất cả những gì tốt đẹp, tất cả những gì trở thành những món quà thì nó cũng có thời hạn và thời gian, tất cả những gì sẽ đi vào quy luật của nó, đó là điều mà các con cần đối diện với tất cả những sự thật. Đừng để lỡ cơ hội để các con tiếp nhận những hạnh phúc mà Cha ban cho các con trong thế hệ này, trong thời đại này, cũng là một thời đại mà các con được đón nhận tràn đầy ân sũng Lòng Thương Xót và ơn tha thứ mà Cha ban đến cho cả toàn nhân loại và từng cá nhân.

L: Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Sứ giả vô danh, L., nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. L. cũng nhìn thấy được các phép lạ Thánh Thể và có thể chụp ảnh và ghi lại. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ cho người con của mình (tư cách làm cha có đức tính thiêng liêng này của Chúa Giesu đã được đọc thấy trong phúc âm của Thánh Gioan 13:33, Thánh Matthew 23:37 và Thánh Lu-ca 13:34. Có vẻ như là thiên đàng muốn nhấn mạnh về học thuyết của thời thơ ấu thiêng liêng được giảng dạy bởi Thánh Têrêxa thành Lisieux, một Tiến Sĩ của Hội Thánh.)

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

error: Content is protected !!