Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Lắng Nghe. Hãy Trở Về Với Thiên Chúa

DSC00851Hãy Lắng Nghe. Hãy Trở Về Với Thiên Chúa.

Ngày 24 Tháng 8 Năm 2013 – 10:25 Sáng

L.:  Lạy Chúa, xin Chúa cho con được gặp gỡ Mẹ, xin cho con được gặp gỡ Mẹ.

Lạy Mẹ, cứ mỗi một lần con được đón nhận những lời của Chúa, Chúa cũng cho con tường thuật những điều do Thánh Thần linh ứng. Con luôn luôn muốn xin Mẹ đến với con, xin Mẹ đến với tất cả anh chị em con và xin Mẹ đến với tất cả anh chị em trên thế giới.

Chúng con rất cần Mẹ ở trong cuộc đời này, chúng con luôn luôn cần Mẹ. Mẹ là Người đã làm biết bao điều hy sinh, Mẹ là người cho chúng con có được sự gia ân của Thiên Chúa như ngày hôm nay. Mẹ luôn luôn ở bên Chúa để cầu nguyện cho chúng con, ở bên Chúa luôn luôn van nài với Đức Chúa Cha cho chúng con có thời gian để thay đổi, có thời gian để trở về, có thời gian để chúng con nhận ra cái sai.

Mẹ luôn luôn đến với chúng con bằng những giòng nước mắt sống động thật sự.

Mẹ đến với chúng con bằng những giọt Máu từ đôi mắt hiền lành của Mẫu thân.

Mẹ đến chỗ này rồi đến chỗ kia.

Mẹ không ở nơi ngôi vị cao sang của một Nữ Vương Thiên Đàng.

Mẹ luôn tìm đến để gặp gỡ những người con cái của Mẹ trong trần gian này.

Có rất nhiều người minh chứng, có rất nhiều người hôm nay vẫn còn, Mẹ cho chúng con thấy sự yêu thương Mẹ dành cho loài người của chúng con thật sâu đậm lắm.

Ngoài Thiên Chúa ra chỉ có Mẹ.

Chỉ có Mẹ là Người hiểu được chúng con.

Chỉ có Mẹ là Người dạy cho chúng con đến gần Thiên Chúa,

Chỉ có Mẹ là Người mà Chúa ngừng tay lại, nhờ sự van xin của Mẹ chúng con có được ngày hôm nay.

Mẹ ơi, tội lỗi của loài người quả không dễ được tha thứ, chúng con quá gian ác.

Thế giới hôm nay quá dễ sợ, đã giết hại biết bao nhiêu người vô tội, chém giết lẫn nhau, tranh dành quyền lợi, từ gia đình cho đến xã hội và quốc gia cũng thế. Đâu đâu cũng là sự gian ác mà con người vì bản ngã, vì cá tánh, vì lòng ham muốn và mọi sự do lòng con người luôn luôn có chiều hướng chìu theo xác thịt. Họ chỉ muốn những gì là tiền bạc, là lợi lọc của con người, là danh tiếng, là tài năng và còn rất nhiều điều không thể kể xuể

hết được.

Mẹ đã dạy cho chúng con ngay từ lúc ban đầu, nhìn vào Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng. Mẹ không bao giờ dùng quyền lực đó để đối xử với con người, dẫu những người con cái của Mẹ đã làm cho Ngôi Hai Thiên Chúa phải nhỏ lệ, phải đau lòng, phải rướm máu vì con người.

Mẹ âm thầm ở bên cạnh, chấp nhận sự đau khổ mà Chúa Giesu chịu cho loài người của chúng con, để hợp tác và mong loài người trở về, mong loài người nhìn thấy tình thương của Chúa qua sự đau khổ mà Mẹ chấp nhận để cùng với Ngài, để đưa thế giới con người trở về.

Nhưng chúng con không nhận ra.

Trên hai ngàn năm, chúng con vẫn không nhận ra điều đó.

Thế giới vẫn tranh dành, vẫn chia năm sẽ bảy.

Giáo Lý của Chúa chỉ có một.

Công bình lẽ phải sự thật cũng có một.

Chỉ có một Cha trên trời.

Chỉ có một Mẹ mà thôi.

Nhưng chúng con không cùng với nhau để thờ lạy Thiên Chúa, một lòng cảm ơn Mẹ, mà vẫn tiếp tục tranh dành.

Tranh dành cái gì đây?

Tranh dành cái gì của thế giới con người?

Sẽ đưa chúng con vào diệt vong – từ linh hồn cho đến thể xác – Sẽ chìm sâu ở dưới đáy hỏa ngục vì lòng tham của chúng con, vì sự ác tâm của con người, đã để cho ma quỷ lợi dụng, đã để cho ma quỷ hoành hành ở trong tâm trí, để chúng con phạm vào những Giới Luật của Thiên Chúa, để chúng con không còn nghe lời của Mẹ, không nghe lời nhắn gởi của Mẹ.

Ngay cả giòng suối lệ của Mẹ, cũng không đánh động được chúng con, cũng không đánh động được loài người, ngay cả giọt nước mắt bằng Máu rỉ từ Trái Tim của Mẹ cũng không được bao nhiêu người đánh động để nghe, và bây giờ, gần nhất là Máu của Chúa ở nơi Bí Tích Thánh Thể, là Xương, là Thịt của Ngài phải rỉ Máu để đưa con người trở lại, để nhắc nhở cho thế giới là hãy đứng dậy để trở về với Thiên Chúa và Mẹ đi.

Đừng gian ác.

Đừng giết nhau nữa.

Đừng tranh dành nữa.

Thế gian sẽ đến ngày rồi.

Thế gian nhất định phải đến ngày kết thúc!

Chúng con đang điên dại.

Thế giới loài người hôm nay, đang bị ma quỷ lợi dụng, đang bị lưới rập của nó quá ghê sợ, đã dẫn linh hồn thể xác của chúng con đi xuống bẫy địa ngục.

Mẹ thấy được.

Chúa thấy được.

Nhưng quyền tự do Chúa vẫn để cho con người.

Chúng con vẫn như vậy, không trở về.

Tiếp tục chém giết nhau, tiếp tục tranh dành nhau, tiếp tục gây ra giặc giã, tiếp tục giết hại những người vô tội, tiếp tục giết hại những trẻ thơ nhỏ bé, non nớt không hề biết bất cứ điều gì, phải chịu vạ lây với thế giới con người gian ác, trong thù hận, trong tranh đấu.

Quả là dễ sợ lắm!

Quả là dễ sợ lắm!

Nếu chúng con không nhận ra sự nhắn gởi của Mẹ thì linh hồn của chúng con sẽ đi về đâu?

Và cơn thịnh nộ của Chúa sẽ gần đến.

Ngài không thể chờ đợi được lâu nữa.

Mẹ ơi, con cảm nghiệm được điều đó.

Mẹ cũng đang gào thét như chính con gào thét, Mẹ đang gào thét như chính con đang gào thét cho thế giới con người.

Đức Mẹ:  Các con đừng tiếp tục làm những điều gian ác nữa.

Hãy dừng tay lại.

Hãy dừng tay lại.

Mỗi một ngày giết biết bao nhiêu em bé trong bào thai, mỗi một ngày giết biết bao người với vũ khí hạt nhân, với giặc giã, với những điều tranh dành hơn thua từ trong gia đình cho đến xã hội, làm sao Chúa có thể chịu đựng nỗi khi các con như vậy, do Ngài tạo dựng nên.

Tại sao như vậy?

Bao nhiêu lời nhắn gởi Mẹ gởi cho thế gian con người?

Bao nhiêu lời Mẹ đến với tất cả mọi người?

Mẹ mong muốn các con trở về với sự thật, được bao nhiêu người lắng nghe, được bao nhiêu người thi hành điều đó?

Mẹ cứ phải chờ đợi và rơi lệ!

Mẹ ơi, con phải làm sao khi con được nghe và cảm nhận điều này?

Con phải làm sao?

Dù con có gởi đi chăng nữa, những lời của Mẹ ở trên website, cũng như những điều đã gởi ra, nhưng họ không tin và con cũng không biết làm gì hơn. Xin Mẹ hay tiếp tục ban cho con sức mạnh, ban cho con những điều kiện để con có thể tiếp tục để loan truyền những lời này của Mẹ cho thế giới con người.

Xin Mẹ cho chúng con là những người đón nhận và lắng nghe một cách trực tiếp ở nơi Mẹ, với một đời sống nhiệt thành, bỏ bớt tất cả những gì của hiện tại, để một lòng một dạ loan truyền những điều này, khi con được nghe và được cảm nhận, để không phải từ nơi mình có thể nói được điều này, mà là từ nơi Thánh Thần Thiên Chúa, và là từ nơi Mẹ muốn con cái của Mẹ được nhận ra sự xúc động này, sự cảm nhận này để nhắn gởi cho thế giới loài người.

Một phương cách duy nhất, Mẹ luôn luôn cho chúng con được nhận ra là chúng con phải ăn năn hối cải. Tất cả những lỗi lầm, dù thế nào đi chăng nữa, Chúa sẽ tha, với một lòng chúng con trở về, các con bỏ đi tất cả những tội lỗi gian ác của con người, sống theo những lời mà Chúa đã dạy – Yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, trở về với Ngài, với một cõi lòng và với một con tim, đối xử với anh em mình như đời sống ai ai cũng cần sự bằng an, ai ai cũng cần tình yêu, ai ai cũng cần niềm vui ở trong đời sống của mỗi một con người, gia đình, xã hội hay nơi công ăn việc làm, hay nơi chốn mà các con đối diện trong mọi tầng lớp.

Khi các con có cơ hội hãy đối xử công bằng, khi các con làm việc, chấp nhận với đồng lương công sức mà chúng con làm.

Đừng tham lam.

Đừng ganh ghét.

Dùng để cho bản ngã, cá tánh làm chủ đời sống của các con, với những ưa thích, ưa chuộng của con người.

Hãy sống trong những sự thật mà Thiên Chúa ban cho các con, là nền tảng sự thật từ nơi trái tim của mình, nhận ra điều lành, những lẽ phải, những gì của gian ác, của tội lỗi.

Hãy từ bỏ.

Hãy tránh bớt.

Hãy tập tành để trở nên những người công chính, trở nên những người xứng đáng là những người con mà Máu Thiên Chúa đã đỗ để cứu rỗi các con, để gội rữa các con, gội sạch linh hồn thể xác, để các con được về nơi chốn Ngài đã dọn sẵn, nơi chốn vĩnh cửu, không ai không thể ước mơ đến đó.

Mẹ đã ở đó, Mẹ đã thấy và biết được – Rất tuyệt vời, rất cao cả và nhìn thấy tình thương của Chúa dành cho con người thế gian, không gì diễn tả được bằng lời lẽ của thế gian con người.

Mẹ thấy những điều đó.

Mẹ muốn cho từng linh hồn của con cái của Mẹ được về ở nơi chốn đó với Mẹ.

Mẹ không muốn nhìn thấy con cái của Mẹ rớt vào vực sâu của tội lỗi, càng ngày càng không nhận ra và càng ngày càng đi vào gian ác, tệ hại.

Các con từ bỏ Thiên Chúa.

Các con từ chối Thiên Chúa.

Các con không nhận Ngài.

Cho nên các con sống trong gian ác, đang trong lầm than, bởi ma quỷ hoành hành ở trong tâm trí con người, với sự ác tâm để nó thâu lượm linh hồn các con, để nó thâu lượm những gì mà các con không nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa, không lắng nghe những lời mà Mẹ nhắn gởi cho thế giới hôm nay.

Những gì L. cảm nhận, những gì L. đang xúc động là Mẹ, là chính Mẹ đến với các con, chính Mẹ nói những lời này và khẩn khoản những lời này đến với thế giới, đến với những người con cái của Mẹ.

Các con đã không chung một Giáo Hội như ngày đầu tiên.

Khi Mẹ rời khỏi thế giới con người, Mẹ đã để lại các Vị Tông Đồ, kéo dài đến xã hội hôm nay. Mẹ muốn các con hãy cùng hợp nhau, trong yêu thương, trong bình đẳng, để các con đem chỉ một chân lý của Thiên Chúa gởi đến cho toàn nhân loại.

Vì bản ngã, vì cá tánh, vì con người các con đã chia năm sẻ bảy Giáo Hội của Thiên Chúa, chia năm sẻ bảy Giáo Hội Thiên Chúa ban cho các con, để bây giờ biết bao nhiều Giáo Điều, biết bao nhiêu Hội Thánh, biết bao điều con người lập nên, có những sai trái, của những cái đi ngược lại những điều Thiên Chúa muốn con người ngay từ lúc ban đầu, các con phá hủy những điều đó là từ nơi con người.

Vì sự tự do của con người đã làm cho sự sai trái mỗi ngày mỗi tăng cao, trong mọi tầng lớp, trong mọi thời đại của xã hội, để sai tiếp tục sai, không nhận ra chân lý lẽ phải và sự thật, để hôm nay có những kết quả vô cùng ghê sợ và đi đến mức độ cuối cùng.

Thiên Chúa đã nhận và đã nhìn thấy được điều đó, nếu các con không dừng tay lại thì cơn thịnh nộ của Ngài đã đến gần bên tai, và những điều sẽ được kết thúc bởi luật tuần hoàn.

Các con phải chấp nhận sự thật này.

Cho nên, thời điểm cuối cùng này có những điều xảy ra mà các con không tưởng tượng được, vì là một thời điểm tranh đấu của những giây phút còn lại, của sự dữ và sự ác được phơi bày. Vì những điều đó, Chúa cũng để quyền tự do cho con người, tự do cho những điều cần thiết, để kết thúc một thế giới còn lại.

Bởi vì lẽ đó, có những điều xảy ra mà các con đã đón nhận những ngày vừa qua, cũng như những gì đang hoành hành ở mỗi quốc gia mà các con được nghe, chém giết nhau mỗi ngày, tìm cho nhau sự đau khổ mỗi ngày và gieo họa cho nhau biết bao điều, từ đói khát, giặc giã.

Đó là những điều do con người làm ra.

Thiên Chúa chưa xuống tay thì các con đã tự giết hại lẫn nhau, tự đi tìm cái chết, để những điều đó là do các con đi vào một thế giới chọn lựa, là sự làm chủ của ma quỷ, nó đang hoành hành trên mỗi một con người, không nhận ra cái gì là sự thật, cái gì là chân lý, cái gì là lẽ phải mà Thiên Chúa đem đến để cứu rỗi con người.

Các con quên đi ngày đầu tiên.

Các con quên đi những điều mà Thiên Chúa đã đến trên hai ngàn năm, các con cũng tìm để giết Ngài. Bởi những tội lỗi của các con Ngài chấp nhận đi vào cái chết, lấy Máu của Ngài gội rửa cho thế gian. Suốt hai ngàn năm nay các con cũng không nhận ra điều đó, các con vẫn tiếp tục sai trái, vẫn tiếp tục đi theo thế giới con người, các con vẫn tranh dành danh lợi, dẫu là những người tu hành nhưng vẫn còn những điều đó.

Các con được gì khi thân xác phải ra đi, khi thân xác phải đối diện trước tòa của Thiên Chúa?

Các con đi về đâu khi các con vẫn sống trong tội lỗi như thế này?

Các con vẫn làm cho nhau đau khổ?

Các con thương mến của Mẹ,

Quả là điều rất đau lòng mà Mẹ nói lên những điều này, Mẹ không thể nhìn thấy sự đau khổ này. Con người vẫn tiếp tục trong sự chìm sâu do bởi nơi các con đã bị lưới rập của ma quỷ, nhưng giây phút gần kề, Mẹ cũng khẩn khoản xin cùng Đức Chúa Cha ban cho các con thêm thời gian, ban thêm ân phúc để các con có thể nghe những lời này – Nghe những mạc khải mới của một thời đại còn lại, nghe những sự nhắn gởi do Mẹ và Chúa Giesu đã đến với các con, cho các con nhìn thấy những phép lạ vô thường, lạ thường, phi thường.

Con người không thể không tin và đã làm biết bao nhiêu điều để cũng cố đời sống đức tin cho các con, để đưa các con trở về, trở về với con đường mà các con được cứu rỗi, trở về với con đường do Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ngài hứa sẽ giúp cho các con và đưa các con về đến nơi cuối cùng, mà mỗi một con người phải cần Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, để được thanh tẩy chính mình, để được thánh hoá và biến đổi mới được xứng đáng lảnh nhận ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho loài người của các con.

Các con thương mến của Mẹ,

Với thời điểm còn lại, Chúa đã gia ân, ban thêm hồng ân của Ngài và ban thêm ân phúc của Ngài trên toàn nhân loại, qua một Vị lãnh đạo chọn lựa cho các con, để nhìn những điều mà Ngài đang hoạt động, đang hướng dẫn, là tinh thần của Đức Giesu Kito, tinh thần của Chúa Giesu mong muốn ngay từ lúc ban đầu, để con người trở lại với những thế kỷ mà các con đã bỏ quên trong cuộc đời.

Vì những cái tự nhiên đó, vì những cái khiêm nhường đó, vì những cái mà loài người thế giới hôm nay rất cần, để đưa các con đến gần với Thiên Chúa. Các con không bị ngăn cách bởi những cái học thức, trí thức, bởi những cái cao siêu, qua những lời nói không việc làm, qua những hành động, những ham muốn tham lam từ ở bên trong, không gợi lên và không đem niềm tin lại cho con người.

Trái lại, họ lại từ bỏ Thiên Chúa, họ lại tránh xa, vì những điều các con đã đi sai luật lệ của Giáo Hội, những điều mà Thiên Chúa mong muốn cho thế giới con người phải nhận ra những ngày còn lại, để các con gạt bỏ đi cái tôi của mình, quyền lợi của mình, để các con thật sự đến với Thiên Chúa, với những điều Thiên Chúa ban cho các con.

Ngài là một Người có quyền năng.

Tất cả những gì Chúa có thể làm, nhưng Ngài không xuống tay. Khi con người vẫn còn ở trong vũng lầy của tội lỗi, Ngài vẫn chờ đợi để đem tình thương để chinh phục các con, đem tình thương qua Thập Tự Giá để đến gần với các con, đem Giáo Lý từ trời cao để đến với các con.

Mẹ cũng cùng với Ngài trên đoạn đường để dẫn đưa các con, làm gương cho các con và chịu hy sinh những điều đó trong thầm lặng, mong muốn một ngày nào đó các con được nhận và nhìn ra sự thật này, cũng là năm tháng còn lại, các con không còn thời gian để có thể tiếp tục với những cái sai lầm của mình nữa. Các con phải đứng dậy với những hoàn cảnh xảy ra chung quanh của thế giới ngày nay và sự mời gọi của Thiên Chúa qua những phép lạ để đến gần với thế gian con người.

Mẹ đã tỏ hiện cho các con rất nhiều lần, rất nhiều điều qua sự nhắn gởi của Mẹ, Mẹ mong muốn các con trở về với Thiên Chúa, bằng sự thiện nguyện ở trong trái tim và đáy lòng của mình. Vì Thiên Chúa chấp nhận những gì từ nơi trái tim, từ nơi sự thiện nguyện của con người trở về, không phải vì sợ hay không phải bất cứ điều gì ràng buộc, mà là trở về với sự thật, trong sự ăn năn hối cải và trong sự tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ yêu thương.

Đó là điều các con được gặp gỡ Ngài, là điều Ngài tỏ phép lạ cho các con được nghe, được thấy, đó là điều để cho các con được biết Thiên Chúa đang can thiệp. Ngài đang ở giữa thế gian này, qua Bí Tích Thánh Thể, mỗi ngày Ngài chờ đợi các con, cho các con cơ hội đến để Ngài chữa lành từ linh hồn đến thể xác và cũng cố đời sống đức tin cho con người. Đó là điều cần nhất mà Mẹ nhắn gởi cho các con.

Mẹ đã đến chỗ này, đến cho kia để tỏ cho các con được nhìn và nhận ra.

Mẹ đã chữa lành biết bao nhiêu bệnh tật ở trên thế giới.

Mẹ đang hiện diện để gặp gỡ từng người con của Mẹ.

Nếu các con thật sự mở lòng để tin nhận, và các con lần chuỗi hạt Mân Côi với một lòng mà các con muốn Mẹ giúp đỡ, Mẹ hoàn toàn đáp ứng những điều mà các con thấy được ở trong cuộc đời của mình, không ai không nhận được những điều đó. Đó là ân phúc mà Chúa ban cho các con, ân phúc mà Chúa gởi đến cho các con và là thời đại mà các con đang sống trong hiện tại, có rất nhiều điều các con không thể nào không tin.

Mẹ đã báo trước – Đó là sự giặc giã con người đã nỗi lên bởi chính con người và con người, còn những điều mà các con phải đối diện là những thiên tai, là những kinh hoàng sợ hãi của những ngày còn lại, để thanh lọc người dữ và người lành.

Đó là những điều mà các con không thể không đối diện.

Cho nên, Mẹ nhắc nhở với một thế kỷ cuối hôm nay, có rất nhiều điều gian ác, tội lỗi xảy ra, có rất nhiều điều lôi cuốn con người, thế giới còn lại Mẹ cũng đã báo cho các con được biết. Vì là thế giới cuối cùng, nên Thiên Chúa cũng đã ban cho các con rất nhiều điều đi ra ngoài Phúc Âm. Ngài đã báo trước tất cả những gì sẽ thực hiện giống như Phúc Âm và còn những điều thêm ở ngoài Phúc Âm cho con người được nhận và nhìn ra.

Sự mời gọi của Thiên Chúa qua những phép lạ của Ngài, những phép lạ các con không dùng đôi mắt để nhìn thấy được mà là trái tim, mà là cõi lòng để các con nhận ra ý chỉ của Thiên Chúa, qua mọi thời đại, để nhắn gởi con người quy tụ lại với nhau, hiệp nhất một lòng. Khi các con chia rẽ thì các con sẽ bị đánh phá, khi các con chia rẽ thì các con sẽ bị thất bại, bởi những đối phương, bởi những điều mà các con để cơ hội cho ma quỷ làm chủ, cho ma quỷ hoành hành trong thế giới ngày nay, để thâu lượm những linh hồn.

Những ngày còn lại là sự kết thúc mà Thiên Chúa muốn cho các con được về với Ngài, được đứng ở giữa sự công chính, được đến với sự thiện và điều ác mà các con được nhìn và nhận ra của một chuỗi ngày mà các con đang sống trong hiện tại. Đó là sự thật, đó là lẽ phải mà các con không thể nào không tin, bởi những điều chưa bao giờ xảy ra cho thế giới.

Chúa Giesu qua Bí Tích Thánh Thể để chọn ngôn sứ, để trực tiếp và đối diện qua những lá thơ, qua những sự gặp gỡ, qua những điều nhắn gởi cho thế hệ hôm nay, và những điều mà các con được nhận ra không thể con người làm được và không thể con người có khả năng để làm những điều mà Mẹ ở giữa, giúp đỡ cho những điều đó.

Các con đừng cứng lòng tin. Hãy mở cõi lòng để tìm hiểu coi, mở cõi lòng để nhận ra, để đón nhận món quà ân sũng mà Chúa chọn, đặc biệt ở nơi chốn này. Chúa đang gặp gỡ những người con cái của Ngài, Chúa đang quy tụ từ bốn phương đến nơi đây, để nhận ra ân sũng mà Chúa đang sống động qua Bí Tích Thánh Thể, để gởi đến những lời khuyên nhắc cho thế giới con người.

Mẹ cũng ban cho các con những mạc khải và nhắn gởi những điều này, qua những thông điệp, để cho những người con cái của Mẹ được nhận thức, được nhìn ra tình yêu của Mẹ luôn bên cạnh các con, luôn giúp đỡ cho các con và luôn chỉ dạy cho các con những điều cần thiết. Những ngày còn lại, các con không thể nào rời khỏi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được, các con phải bám vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Hãy bỏ tất cả những gì của hiện tại mà các con đang có, với một đời sống mà các con tập sửa sai trong những bản ngã cá tánh của mình, ngay cả những người có chức vụ trong tay hãy nhìn chung cho đời sống thiêng liêng của mỗi một linh hồn mà Chúa đang mời gọi, để đưa những người anh em đó trở về trong công chính, trong Tin Mừng mà Chúa nhắn gởi, qua mỗi cấp bậc mà Chúa cho và ban cho thế giới và Giáo Hội ngày nay. Các con hãy nhận ra những gì phải cần sửa đổi, những gì phải cần quy tụ, phải cần trở về để các con hiệp nhất với một Giáo Hội.

Thiên Chúa luôn luôn bảo vệ Giáo Hội của Ngài.

Mẹ luôn luôn bên cạnh để nâng đỡ Giáo Hội của Mẹ, Giáo Hội của các con, là những điều các con phải cần quy tụ lại, để các con được sự bảo vệ từ nơi Thiên Chúa, để các con được sự can thiệp của Mẹ, thì các con sẽ được những ngày còn lại, khi Thiên Chúa giá lâm trần gian, và các con cũng không bị đánh phá bởi thế giới bên ngoài đang hoành hành, công kích, còn rất nhiều điều.

Các con đang trong tình trạng bị chia năm, sẽ bảy bởi niềm tin không tuyệt đối vào Thiên Chúa, đã bị sự lừa bịp của những kẻ gian dối, bị sự lừa bịp của những ngôn sứ giả, bị sự lừa bịp của ma quỷ đang hoành hành, dùng những lời hay ý đẹp để thâu phục những linh hồn non nớt, để thâu phục nhưng linh hồn đam mê, với những điều họ ưa thích từ nơi thế giới con người.

Thiên Chúa mãi mãi vẫn là một Người Cha yêu thương, là một Người Cha luôn dùng những lời lẽ đó đến với con cái của mình, bằng những sự tự nhiên, bằng những sự nhắc nhở trong mọi tầng lớp được nghe, được biết và được cảm nhận. Đó là điều mà thế giới hôm nay Chúa muốn cho con người trở về với ngày đầu tiên, trở về với sự thật, trở về với sự khiêm nhường, trở về với những gì con người có được, để đối diện với nhau và để đối xử với nhau, không dùng những khoa học, không dùng những điều gian ác, không dùng những máy móc mà làm cho các con không biết điều khiển nó sẽ đi sai lạc.

Chúng nó đã đưa các con đi ra khỏi Thiên Chúa, chúng nó làm cho các con mê mẫn không còn biết ngày và đêm, chìm sâu vào trong những tội lỗi, đam mê những cái thích thú mà con người đang ưa chuộng của xã hội ngày nay, trong văn minh, trong đầy đủ, trong những điều kiện mà các con đang có được, để chìu theo những gì ưa thích và chìu theo những cái gì thế gian con người ưa chuộng, trong những lãnh vực cần thiết mà các con đang có.

Mẹ nói đến điều này không phải để các con không xử dụng những điều thế giới các con đang có, nhưng Mẹ muốn nói đến đời sống tâm linh của con người, đời sống tinh thần của con người, phải có những lý trí rõ rệt để các con phân định cái gì sai, cái gì đúng, cái gì cần thiết cho đời sống, và cái gì nên từ bỏ vì nó là những cái làm cho các con sao lãng, làm cho chúng con vô tình hay cố ý, đã bị đam mê, mê hoặc bởi những cái ưa thích của con người, không phải từ nơi Thiên Chúa.

Các con đừng lầm lẫn những điều đó, dẫu là những người làm việc cho Thiên Chúa, dẫu là những người tin nhận, nhưng họ vẫn còn những cái do con người đam mê, bị lệ thuộc bởi những cái tối tân, bởi những cái ưa thích, để từ từ họ không còn nhận ra cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì từ nơi họ và cái gì từ nơi Thiên Chúa.

Quả là một điều rất dễ sợ, con người luôn luôn phải có lý trí, để có thể phân định một cách rõ ràng, nếu biết lý trí thì các con phải đến với Thiên Chúa và biết Thiên Chúa muốn gì, và đời sống của các con đã thực hành đúng Giáo Lý của Thiên Chúa hay chưa?

Các con đã bỏ quên mình chưa?

Các con đã lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa hay chưa?

Các con đã sống thật sự yêu thương anh em mình hay chưa, để vì tình yêu thương đó lôi kéo những sai lầm của những anh em khác trở về với Thiên Chúa. Tha thứ cho họ, giúp đỡ cho họ, sống một đời sống quảng đại, để đưa anh em mình về, trong mọi hoàn cảnh, đưa anh em mình về với những cái mình phải tha thứ, mình phải chịu đựng, mình phải sống thực hành những điều do mình đón nhận được tình yêu từ nơi Thiên Chúa, để thể hiện tình yêu với tất cả mọi người, thể hiện tình yêu với đối phương, thể hiện tình yêu và lòng nhân đạo, để đem nhưng anh em đó trở về.

Lòng tín thác, lòng trông cậy phải luôn luôn có với con người. Luôn luôn cầu nguyện, bất cứ điều gì các con phải cầu nguyện. Các con phải cần thỉnh cầu ơn của Thiên Chúa, phải cầu nguyện với Thiên Chúa. Mẹ luôn ở bên cạnh để hướng dẫn và giúp đỡ cho các con khi các con mở miệng để cầu xin, Mẹ không bao giờ từ chối những người con cái của Mẹ đến với Mẹ, với sự hợp lý của nó.

Các con không biết được thời điểm.

Các con không biết được thời gian.

Chúa là thời gian và Chúa là thời điểm.

Đó là sự phù hợp mà Chúa sẽ ban cho các con và Mẹ cũng đến với các con.

Đó là điều Mẹ nhắn gởi cho thế giới hôm nay, những điều Mẹ đang đau lòng với những quốc gia đang giết hại những người Kito Hữu, những quốc gia đang giết hại những nữ tu, những tu sĩ, những linh mục. Giáo Hội hôm nay có những con người sát hại những anh em đó, do con người cũng từ nơi họ không tin nhận Thiên Chúa, họ đi sai lạc với đạo lý sai lầm của họ, họ hoành hành trong những điều gian ác tội lời, diệt trừ những gì sự thật và lẽ phải.

Không phải Chúa không thấy.

Không phải Chúa không can thiệp.

Không phải Chúa ngoảnh mặt làm ngơ để điều đó xảy ra.

Nhưng Chúa muốn để cho con người được tự do và nhìn thấy sự gian ác của con người đến mức độ nào. Giờ cuối cùng thì các con được thấy những lý do thật sự mà Mẹ đã nhắn gởi và Thiên Chúa đã nhắn gởi cho tất cả mọi người trong thế giới.

Trước khi bước vào sự kết thúc, sẽ xảy ra những điều mà thế giới không thể tránh được.

Đó là những điều do con người chỉ có niềm tin và đức tin để gởi thác vào Thiên Chúa, trong mỗi trường hợp, chấp nhận những hoàn cảnh. Chúa sẽ ban cho mỗi một người cách riêng khi lòng tin của họ vào Ngài.

Chúa sẽ có cách để cứu họ cách riêng.

Chúa chỉ muốn con người với đời sống hiện tại, nhìn những sự tang tóc bởi tội lỗi con người làm nên, nhìn những điều gian ác do con người làm nên, nhìn thấy đó để các con biết cuộc đời các con đi về đâu?

Các con sẽ đón nhận những gì sau khi ra khỏi cuộc đời này, với những hành vi tội ác đó?

Tất cả mọi người trong thế giới, Mẹ kêu mời hãy dừng tay lại!

Những người có những tâm tình không nhận ra Thiên Chúa, đang sống trong gian ác, đang dùng quyền hành để bá chủ hoàn cầu, đang dùng quyền hành để đè nén những người vô tội, đè nén những người mà họ có quyền sống như các con.

Các con không dùng tình thương để đối xử với nhau.

Các con cứ tiếp tục diệt trừ, và cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục cho đến bao giờ các con dừng tay lại?

Các con quên rằng Thiên Chúa Ngài có quyền năng.

Các con quên rằng đời sống của các con ở trong tầm tay của Thiên Chúa.

Các con không biết giờ phút nào các con phải đi ra khỏi cuộc đời này?

Đó là điều mà các con phải cần suy nghĩ, mỗi một con người trong thế giới, dù là bậc tổng thống hay dù quyền hành đi chăng nữa, các con không thể sống trong sự gian ác quá lâu khi không biết sự thật để trở về, thì các con cũng sống chung số phận với sự gian ác mà các con thấy được thế giới hôm nay đang xảy ra.

Mẹ chỉ muốn nói điều này cho tất cả các con, để nhận ra những gì sai trái, để đừng giết hại những người vô tội. Những việc làm của các con sẽ có sự trả giá cho mỗi một sự quyết định ở trong cá nhân, tập thể hay quốc gia, những sự gian ác đó khi các con làm thì những sự gian ác đó sẽ trả lại cho các con với những điều còn hơn những điều các con đối xử với anh em khác.

Đó là luật tuần hoàn.

Đó là luật điều mà do con người không tin vào Thiên Chúa.

Sự gian ác sẽ đến với các con cũng là gian ác.

Nhưng, khi các con từ bỏ gian ác, các con tìm đến với Thiên Chúa để thống hối ăn năn, để xin tha thứ thì trái lại các con lại được sự thánh hoá từ nơi Thiên Chúa, sự tha thứ từ nơi Thiên Chúa, vì Lòng Thương Xót của Ngài đã đến và đang hoạt động trong thế giới hôm nay, để cho con người cơ hội, để bước lên một đời sống mà con người phải tìm về Lòng Thương Xót của Ngài mới được ơn thánh hoá và cứu rỗi, để được ơn tha thứ, để xứng đáng với món quà mà Chúa đã để sẵn cho con người, nơi đời sống vĩnh cửu mà Mẹ luôn luôn mong muốn cho con người được nhận ra.

Những người con của Mẹ hãy lắng nghe Mẹ, trở về với Thiên Chúa.

Các con đã được dọn sẵn một bàn tiệc, chờ đợi ngày các con trở về.

Hãy nhận ra đời sống hiện tại, đến với Thiên Chúa, nài nỉ Lòng Thương Xót của Ngài, xin Ngài tha thứ, gội rữa, để các con được xứng đáng lãnh nhận ơn Thánh mà thế kỷ còn lại Chúa ban cho các con ơn cứu rỗi, của những ngày mà Mẹ đang mời gọi trên toàn thế giới, để cũng cố cho đời sống đức tin.

Chúa đến với các con, để các con được nhận và nhìn ra những dấu chỉ mà Thiên Chúa đang sống thật, qua những Giọt Máu đào, luôn luôn loang chảy để chứng minh sự thật. Thiên Chúa đem chúng con về bởi tình yêu, về bởi chính Giá Máu mà Ngài chuộc tội cho nhân loại, từng linh hồn một.

Hãy lắng nghe.

Hãy trở về.

Hãy gặp gỡ Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể.

Với lòng tin tưởng các con sẽ được nhận những ân sũng đó, nhận những điều mà Chúa ban cho một thời đại còn lại hôm nay.

Các con đang sống trong tội lỗi, hãy làm hòa với Bí Tích Giải Tội, làm hòa với Thiên Chúa, để các con nhận ra sự xứng đáng của mình, nhận ra ơn tha thứ của Thiên Chúa, để các con được đón Mình và Máu của Ngài, để nuôi dưỡng linh hồn, nuôi dưỡng thể xác, nuôi dưỡng tâm trí trong điều lành thánh, để được sự can thiệp và bảo vệ của Thiên Chúa, cho mỗi một người nhận thức được ý nghĩa mà Chúa cho các con được đón nhận Mình và Máu của Ngài, sự tôn trọng, sự trân quý, sự huyền nhiệm mà Chúa làm việc với một thế hệ còn lại hôm nay.

Mẹ mong muốn những linh mục, những tu sĩ của Mẹ hãy dành thời gian và luôn luôn phải để cơ hội cho những giáo dân, cho những người đang sống trong tội lỗi được đón nhận Bí Tích Giải Tội. Các con cũng phải dùng những lời do các con học hỏi được từ nơi Giáo Hội, từ nơi Phúc Âm, từ nơi cõi lòng, từ nơi trái tim và từ nơi tình thương, để đối diện với mỗi một tội nhân, đối diện với một người khi họ thật tâm đến để xin đón nhận ơn giải tội, ơn làm hòa với Thiên Chúa – Rất quan trọng cho thế giới con người hôm nay, để phù trợ cho ơn trở lại một cách mạnh mẽ.

Vì lẽ đó, các linh mục của Mẹ hãy lắng nghe những lời này.

Hãy siêng năng.

Hãy dùng thời gian có được để ngồi tòa, để chờ đợi những người con cái của Thiên Chúa trở về.

Hãy dùng những lời do các con cảm nhận từ trái tim và Chúa ở trong các con để ban phép tha tội cho những người con cái thất lạc khắp bốn phương trở về, đưa họ về làm hòa với Thiên Chúa, với những ngày còn lại. Qua Bí Tích Giải Tội, họ sẽ được nhẹ nhàng trong tâm trí, họ sẽ mạnh dạn đến gần với Thiên Chúa hơn.

Đó là điều Mẹ nhắn gởi chung cho cả toàn nhân loại, ngay cả những linh mục, tu sĩ, hãy lắng nghe những lời này của Mẹ.

Đó là điều mà Mẹ khẩn khoản đến với tất cả các con.

Thời gian cũng không còn bao lâu nữa.

Các con đã thấy những hiện tượng giặc giã, các con đã thấy được những hiện tượng xử dụng những vũ khí hạt nhân. Các con cảm nghĩ một ngày nào đó, nếu thật sự các con vẫn còn trong tình trạng này, vẫn còn những hiềm khích này, vẫn còn những hơn thua tranh dành, vẫn còn những quyền bá chủ. Các con không tin nhận Thiên Chúa, các con không nhờ sự can thiệp của Ngài thì ai có thể còn sống sót với vũ khí hạt nhân, với những bệnh tật các con có thể tránh được hay sao?

Các con thương mến của Mẹ,

Lời cầu nguyện là điều cần thiết nhất với thế giới con người hôm nay, những người công chính hãy cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi, hãy thay thế họ làm những điều cần thiết nhất mà Chúa mời gọi.

Mẹ mong muốn các con hãy lần chuỗi Mân Côi liên tục, để cầu nguyện cho thế giới đang trong tình trạng hôm nay, đang có những biến cố giặc giã, bắt đầu lan rộng khắp đó đây. Sự giết người hàng loạt và những điều họ đang thi hành những điều quả là đáng sợ và ghê tởm.

Thiên Chúa chưa đến thì họ đã hoành hành, và đã giết hại nhau.

Thế giới còn lại hôm nay, nếu các con không nhờ vào sự can thiệp của Thiên Chúa, các con không cầu nguyện, các con không làm những việc đó cho anh em, thì làm sao các con đón được những điều Thiên Chúa ban cho các con. Ngài là Người có quyền năng để can thiệp những điều xảy đến với các con.

Đó là điều Mẹ nhắn gởi và mời gọi cho thế giới còn lại hôm nay, là những điều L. được đón nhận trong buổi trưa hôm nay.

Bài này Mẹ muốn con gởi gấp cho những người anh em trong thế giới được đón nhận và lắng nghe, để những sự thật này càng ngày càng loan rộng đó đây, là những lời mà Mẹ nhắc nhở cho những người con cái của Mẹ.

Mẹ hy vọng những đôi tai được nghe, những con mắt được đọc và nhìn thấy, trái tim được cảm nghiệm, để nhìn thấy sự việc chung quanh đang xảy ra. Những lời Mẹ nhắn gởi để các con tập tành cho bản thân mình, với bản ngã, cá tánh, với những việc cần thiết mà các con cần loan rộng cho những người anh em khác, cũng là người mang sự vụ Tin Mừng mà Chúa chọn lựa, hết lòng trong đời sống phục vụ, loan rộng tin tức này đến với tất cả những người anh em trong thế giới, có sự ảnh hưởng lôi cuốn linh hồn của họ trở về trong sự nhắn gởi của Thiên Chúa và lời mời gọi của Mẹ trong thế giới.

Đó là điều Mẹ mong muốn L. hoàn thành sứ vụ này, của những ngày còn lại, mà Mẹ nhắn gởi những lời này cho những người con cái của Me.

Con đừng sợ.

Tất cả những gì đã được làm trong thời gian qua, những ngày kế tiếp còn nhiều hơn nữa. Cho nên con hãy mạnh mẽ để làm những điều Chúa chọn con, do Mẹ muốn con để đến với thế giới.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Mẹ

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!