Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Cha Muốn Mời Gọi Tất Cả Các Con Của Cha Trên Toàn Thế Giới

DSC00851

Ngày 24, tháng 1 năm 2014 – 8:59 sáng

[wpfilebase tag=file id=275 tpl=simple-pdf /]

 

Cha: L. thương mến của Cha,

Cha muốn con đón nhận tất cả những điều do Thánh Thần linh ứng, không phải từ nơi con. Ngay từ lúc bắt đầu, con cũng đã được biết những điều Cha chọn con để đón nhận những lời mà Cha muốn qua con và Thánh Thần hướng dẫn con để đưa những lời của Cha nhắc nhở cho tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới. Điều này vẫn lập đi, lập lại trong con. Con đừng sợ hoặc đừng lo lắng trước khi con biết đề tài gì hay không biết đề tài gì. Con hãy nhớ, sứ vụ của con là những khi con cần phải đến nơi chốn mà con gặp Cha*, khi con cầu nguyện và cất tiếng cầu nguyện thì Thánh Thần Ngài giúp cho con và hướng dẫn cho con để đón nhận những lời mà Cha muốn nhắn gởi cho con cách riêng và cho những người anh chị em được chọn phục vụ trong chương trình, qua Bí Tích Thánh Thể, lời nói sống động của Cha gởi đến cho tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới.

L. thương mến của Cha,

Con biết được những điều Cha muốn nhắc nhở cho con người ngày hôm nay quay về với tất cả những gì họ đã được biết, đã được nghe qua giáo lý, Phúc Âm, nhưng sự thực hành và những việc mà họ đã quen đi trong đời sống đức tin, bởi vì thời thế hôm nay đã có biết bao điều lôi cuốn, trong cách thức mà họ đang xử dụng trong thế hệ của ngày hôm nay, đã có rất nhiều vai trò làm cho con người không nhận ra những việc mà họ cần phải đề phòng. Đây là một sự lôi cuốn trong tinh vi hiện đại của thế giới ngày nay, trong phim ảnh, trong tất cả những cái họ tiếp xúc, qua hộp đen đã được giải thích của những sự việc mà các con đã được đón nhận những ngày vừa qua, bởi vì những sự thuận tiện trong hiện tại nó có những cái rất tốt đẹp nếu con người biết sử dụng nó, biết cái gì nên làm, cái gì các con nên cần từ bỏ.

Có những cái các con cứ nghĩ rằng tất cả những gì của thời đại là văn minh cho nên các con không chừa lại những cái mà các con biết các con không thể thực hành, những cái mà các con xúc phạm đến luật lệ, khi các con đã hấp thụ quá nhiều những gì của hiện tại thì đời sống thiêng liêng và đời sống thực tế của một con người ở trong thiên nhiên nó sẽ không còn hoạt động một cách mạnh mẽ, nó chỉ thay thế bởi những máy móc. Khi các con không có đạo đức và biết xử lý qua những máy móc đó thì nó trở thành những cái hoàn toàn lệ thuộc vào đời sống của các con, không còn nhận ra và không có thời gian để có thể trau dồi cho đời sống thiêng liêng của mình, không có thời gian để nhận ra, không có thời gian để học và biết được chân lý con người.

Những điều mà Cha muốn hôm nay, bởi vì họ sa phạm quá nhiều, tất cả những điều đang lôi cuốn trong hiện thực đã nằm vào trong những cái đã trở thành thói quen của con người. Con đã thấy được tất cả những gì mà Cha ban đến cho thế hệ ngày hôm nay, là một điều mời gọi con người phải trở về với sự thật. Họ phải nhận ra tình thương của Thiên Chúa, nhận ra ơn cứu độ Cha mang đến cho loài người và nhận ra đời sống mà họ phải cần thương yêu nhau, tha thứ, nâng đỡ cho nhau, cần phải sống một đời sống bác ái, sống một đời sống liên kết trong hiệp nhất, bởi vì các con không hiệp nhất, cho nên các con để kẻ hở cho bóng tối đang làm việc.

Bóng tối của xã hội ngày hôm nay là những người có chức quyền, những người mang một tâm trạng họ không sống trong một đời sống đạo đức, họ chỉ sống trong những cái tư lợi riêng tư của mình. Họ sống trong những chức quyền, tiền bạc, họ chỉ làm tất cả những điều gì không xuất phát từ cõi lòng, không xuất phát từ lương tâm hay lương tri của một con người, họ chỉ sử dụng những gì của hiện đại, trong thực tế, ở trong tư lợi.

Con thấy được thế hệ của ngày hôm nay biết bao điều đang mời gọi, để nhìn thấy được con người rớt vào những vũng sâu của tội lỗi càng ngày càng trầm trọng. Từ giới trẻ, cho đến trung niên, cho đến tuổi già, nó không còn nằm trong những nề nếp thật sự của chân lý nữa, nó thật sự phá vỡ tất cả trong hoàn cảnh trong thế hệ của ngày hôm nay.

Những người con cái trẻ tuổi của ngày hôm nay con thấy được giới trẻ nó không còn biết Cha, giới trẻ nó không còn đi đến nhà thờ, giới trẻ nó không được biết những gì giáo lý, chân lý, nó chỉ đi theo những gì của chúng nó trong hiện tại, bởi vì thời đại đưa đẩy, bởi

vì gia đình cũng có những cái mà con người thực hiện hôm nay, bởi vì cá nhân bản ngã,  nó đã trở thành nắm vững ở trong đời sống, nó không còn chân lý, nó không còn đạo đức và nó không còn những điều cần biết và cần học. Đó là một điều đáng sợ trong thế giới của ngày hôm nay cho nên tất cả những điều Cha qua Thánh Thần để có thể diễn đạt một cách rõ ràng cho con người thấu hiểu được những trình tụ mà con người cần biết và cần thực hành, để các con không rớt sâu vào trong hoàn cảnh xã hội hôm nay.

Cha muốn những lời của Cha được linh động để mời gọi tất cả các con, Cha muốn các con hãy quay về với tình yêu của Cha, là Lòng Thương Xót của Cha, để cứu vớt tất cả những linh hồn đang đi lạc, những linh hồn đang chìm sâu trong tội lỗi, những linh hồn đã là những người con cái của Cha, nhưng phản bội, đã đi theo những điều mà họ đang ưa thích và ưa chuộng trong một thế giới lôi cuốn tội lỗi ngày hôm nay.

Đó là những điều Cha muốn tỏ cho các con được nhìn thấy, là sự huyền nhiệm ở trong phép lạ, là một sự mạc khải gần nhất, để kêu mời thế giới, kêu mời những người con cái của Cha trở về với sự thật, trở về với một niềm tin và trở về với một chân lý mà họ đã quên ở trong cuộc đời.

Sự Sống Động này được nhắc nhở, Cha chỉ muốn đem những lời này cứu được linh hồn nào thì hay linh hồn đó, bởi vì chỉ có Cha mới là người đem họ trở về. Chỉ có Cha là người bao bọc và che chở cho họ với những ngày tháng mà họ phải đối diện với sự thật, của những thiên tai, của những lũ lụt, của những bảo tố, còn biết bao điều mà các con gặp ở trong thế giới hôm nay và còn tiếp tục những điều kinh hoàng sợ hãi, sức lực của con người nếu không tin vào Cha, nếu không sống trong đời sống đức tin thì các con sẽ gục ngã ở giữa thế giới ngày hôm nay, vì đó là sự ràng buộc của những sự dữ mà nó tranh đấu giữa thiện và ác.

L. thương mến của Cha, bổn phận của con là những điều con đã nghe, đã biết, thì con hãy thực hành. Tất cả những bài khi con được đón nhận, con hãy đưa cho những người anh chị em để tiếp tục đem ra cho tất cả những anh chị em trên toàn thế giới, để những người con cái của Cha họ có thể đọc, hiểu và đón nhận, còn những điều họ thực hành hay không, họ đón nghe hay không thì đó là những điều để Cha có cách. Cha có cách để làm cho những người con cái của Cha có những thôi thúc để ăn năn và thống hối, còn quyền tự do Cha vẫn để cho mỗi một người có quyền để quyết định, thực hành hay họ theo cái quyết định của họ.

Tình Yêu của Cha vẫn luôn mời gọi và cho họ cơ hội, Lòng Thương Xót của Cha muốn tất cả các con quay trở về, dâng trọn tất cả những gì đang sống trong hiện tại, đau khổ hay gặp thử thách.

Các con hãy nhớ trên con đường các con còn sống, những ngày lữ thứ trần gian đều phải đi qua những giai đoạn trong cuộc đời, đi qua những Thập Tự Giá mà các con mỗi một người phải gánh vác trên đôi vai của mình, dù nặng hay nhẹ. Thập Tự Giá sẽ tập cho đời sống của các con biết dừng lại, tập cho các con được biết ý nghĩa của đời sống khi các con gặp Thập Giá thì các con mới trở về và tìm đến với Cha, dù sớm hay muộn, Cha vẫn đón các con, cho các con một nguồn sống mới, nếu các con thật sự tin nhận và trở về với Lòng Thương Xót của Cha.

Thời điểm này là một thời điểm Cha đổ tràn đầy ân sũng qua Lòng Thương Xót, để cứu vớt tất cả những người con cái của Cha trên toàn nhân loại. Nếu họ thật sự thành tâm ăn năn thống hối, Cha nhất định sẽ biến đổi họ và cho họ một cuộc đời mới, để họ chuẩn bị cho những ngày đối diện với những sự thật** sẽ xảy đến cho thế giới của các con đang sống.

Cha cũng muốn gặp tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới, những người đã tin, đang tin, họ cùng với các con chia sẽ tất cả những gì được nghe được biết, họ cũng là người được mời gọi chứng minh cho những sự thật đang diễn tiến của ngày hôm nay.  Cha cũng muốn kêu mời tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới, mỗi một người một vai trò giúp nhau trong đời sống chứng tá các con có thể thực hiện qua đời sống của mình để đem anh em trở về, vì chỉ có những người hiểu được, tin được và cảm nhận thì các con hãy thực hành những điều Cha muốn, đem cho những người con cái của Cha được nhận ra Tình Yêu của Cha, là ơn cứu độ cuối cùng, qua sự tha thứ mà Lòng Thương Xót của Cha gởi đến cho tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới.

Cha muốn gặp những người con cái của Cha, qua Bí Tích Thánh Thể, để họ có những giây phút bình tĩnh lại, họ có những giây phút bình tĩnh để nhìn lại những cái sai, những cái cần quyết định cho đời sống thiêng liêng, nhất là đời sống linh hồn của mình, trong kiên trì, nhẫn nại, trong ăn năn và thống hối, để được tha thứ, để được biến đổi, những ngày các con cần tập cho mình hy sinh và nhẫn nại.

Tình Yêu của Cha vẫn tiếp tục mời gọi và chờ đợi từng linh hồn một. Hãy đến với Cha, các con tin thì nhất định Cha sẽ gặp gỡ các con trong huyền nhiệm quyền năng của Bí Tích Thánh Thể mà Cha ban cho tất cả các con trong thế giới ngày nay. Cha đang chữa lành cho mỗi một linh hồn nếu họ tìm về, Cha chữa cho linh hồn của họ, Cha chữa cho thể xác của họ và Cha chữa cho bệnh tật của họ. Hãy tin với tất cả những gì đang có và được ban cho thế hệ của các con đang sống trong hiện tại. Đó là hồng ân và ân sũng.

Đây là những lời mà Cha mời gọi tất cả những người con cái của Cha trên trần thế, các con hãy quay trở về với những ngày tháng mà các con còn có thể. Đừng để quá muộn khi mọi việc được đối diện và trở thành sự thật thì điều đó các con phải đối diện với sự công bằng, lẽ phải mà Cha nhất định sẽ gặp mỗi một người các con.

Hy vọng những lời này là sự hối thúc, đánh động cho những trái tim đang tìm về và những trái tim cảm nghiệm và thực hành với những điều mà họ đang chờ đợi và khao khát.

Bình an của Cha đến với tất cả các con.

Cha muốn, những người được mời gọi, hãy tiếp tục hăng say. Các con là những chứng tá, các con là những người đem anh em của các con về qua đời sống của các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Nhận xong 9:14 sáng

* Trong giờ chầu Thánh Thể

** Đó là, các sự kiện đã được báo trước trong các tài liệu thuộc về sách khải huyền trong Kinh Thánh, lời cảm hứng của Thiên Chúa; và như vậy, các sự kiện này đã được tiền định.

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!