Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chìa Khoá Cuối Cùng

IMG_0902

Ngày 22, tháng 3 năm 2016 – Thứ Ba Tuần Thánh

L.: Lạy Chúa, ngày 22, tháng 3 năm 2016 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa và Thánh Juan Diego mà con được đón nhận những lời Chúa Thánh Thần linh ứng vừa xong và cũng đã hoàn tất một bài; đồng thời sáng nay con cũng được đón nhận bài Sáu Lạy. Có rất nhiều điều quan trọng, với cái nhìn và cảm nhận của con rất là quan trọng mỗi một ngày, nhất là thứ hai của Tuần Thánh; tất cả những lời này được đem đến không phải cá nhân chúng con mà còn liên quan đến những người có chức vụ hay những người ở trong hàng linh mục, tu sĩ. Đây là một điều chung mà chúng con được đón nhận, lắng nghe, cũng là một sự chỉ dạy để dẫn dắt những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới trở về, những người con chiên đi lạc hay những người đang sống trong tội lỗi cũng có cơ hội hiểu và ý thức được sự hiện diện của Chúa không phải chỉ là những ngày ở trong thế gian mà chúng con có thể theo cách thức với những điều được biết, được nghe trong sách vở mà sự hiện diện của Thánh Thể mỗi ngày quá rõ ràng, với tất cả những việc mà chúng con nhận ra đó là quyền năng của Thiên Chúa và chỉ có một mình Chúa mới có thể quyết định và duy nhất ban đến cho thế giới của trần gian.

 

Cho nên, chúng con không còn những giây phút sợ hãi hay không còn tin mà chúng con phải biết rằng chỉ có Chúa mới có thể làm và thực hiện được điều này; cho nên càng ngày thì càng thấy rằng bổn phận trách nhiệm không phải riêng chỉ của chúng con – là những người được nghe, được biết – mà những người có bổn phận trách nhiệm ở trong một đời sống loan Tin Mừng cũng phải để cho giáo dân và cũng phải để cho mọi tầng lớp được thúc đẩy ở nơi trái tim của chính mình về với Thiên Chúa, gặp gỡ Thiên Chúa và hiểu được ý nghĩa của ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã mang đến cho con người trong nhân loại vào thế kỷ đầu tiên, hôm nay được sống động lại trong những ngày tháng gần nhất khi chúng con bắt đầu đi vào ngày thứ hai của Tuần Thánh.

 

Những việc mà chúng con được đón nhận bao nhiêu năm tháng trôi qua với những thói quen – đừng để như chẳng hiểu gì và chẳng có gì mỗi một năm khi chúng con được đón nhận Tuần Thánh. Tuần Thánh của năm nay có rất nhiều ý nghĩa trong thiêng liêng mà Chúa đã dành đặc biệt đem đến những lời qua Chúa Thánh Thần linh ứng; thúc đẩy cho tất cả những sự việc vốn không phải tự nơi con người mà là Thiên Chúa thực hành chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân và riêng cho mỗi một vai trò, những ai có đôi tai để nghe, có đôi mắt để nhìn thấy và có trái tim để tự mình – mỗi một người – gặp gỡ Đức Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể. Tự động chúng ta cầu nguyện và cho chúng ta cơ hội để nhận ra sự chỉ dạy của Mẹ qua ý nghĩa của Sáu Lạy, chúng ta sẽ thấy sự phong phú và sự thiêng liêng (1) đó vốn sẽ có một cách đặc biệt trên chúng ta và trong chúng ta. Chỉ cần chúng ta đến với Ngài bằng tâm tình, bằng trái tim, bằng lý trí, cả linh hồn và thể xác thì chúng ta sẽ được đón nhận một cách đặc biệt, qua ân sũng mà Chúa đã dành cho những ai là những người con của Ngài hay là những người chưa biết, chưa tin nhưng có cơ hội để họ thực hiện điều này rồi họ cũng sẽ thấy những việc của Thiên Chúa làm, họ cũng được đánh động do nơi ơn thánh phong phú thiêng liêng mà Chúa dành và cho chúng ta chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân.

 

Những gì cần nói con đã nói, những gì con cần tường thuật thì Chúa Thánh Thần đã linh ứng cho con (2) vừa xong; và cũng đã hoàn tất một bài Chúa Thánh Thần nói về ý nghĩa để thúc đẩy và giúp cho chúng con trong những ngày đi vào Tuần Thánh và năm Lòng Thương Xót, cũng nhắc nhở cho ý nghĩa của Sáu Lạy mà Mẹ Maria chỉ dạy. Giờ phút này đây con xin Chúa đến với con, con biết rằng những ngày này là những ngày mà Chúa hồi tưởng lại đến tất cả những gì mà Chúa đã hoàn thànhtrên 2,000 năm trước; vết đau đó chắc chắn vẫn còn và sự ưu tư của Chúa vẫn còn ở nơi thế giới của con người. Những điều được giữ lại Chúa cũng nhìn thấy được tất cả những gì mà Chúa đã làm cho chúng con suốt bao nhiêu thế kỷ qua từ khi kết thúc Cuộc Tử Nạn. Giáo lý vẫn còn tồn tại và biết bao nhiêu ân sũng Chúa đã đổ xuống nhưng thế giới ngày hôm nay đã được bao nhiêu người hiểu và đón được, biết bao nhiêu người thật sự trở về, biết bao nhiêu người đón được ơn cứu độ, nhận ra và ý thức để thật sự trở thành là những người con của Chúa, và trở thành những người Kitô hữu? Cho nên tiếng nói đó vẫn tiếp tục vọng vang, sự nhắc nhở đó vẫn tiếp tục qua Chúa Thánh Thần (3) linh ứng, những lời được cho phép, một điều kỳ diệu và cũng là những điều phi thường, lạ thường cũng đã đến với thế kỷ ngày hôm nay.

 

Hôm nay con xin Chúa đến với con cũng như với những người anh chị em đón nhận lắng nghe để chúng con biết được những gì chúng con cần làm và còn thiếu sót những gì mà chúng con chưa làm; đồng thời trong những ngày chay thánh này, Chúa muốn chúng con làm gì để an ủi Chúa, để cho Chúa vơi đi bớt nơi trái tim cô đơn, bớt sự ưu tư và bớt sự lạnh nhạt ở nơi con người trong nhân loại ngày nay? Sự phản bội của chúng con và cũng là sự ngoan cố cứng đầu để ngày hôm nay thế giới vẫn sống trong những ngày khốn đốn, những ngày không có hòa bình, những ngày không hạnh phúc, và những ngày ở trong sự đau khổ và cái chết (4). Giờ đây con xin lắng động tâm hồn để được đón nghe tiếng của Chúa đến với con trong giây phút này.

 

Cha: Các con thương mến của Cha,

 

Quả thật, những ngày hôm nay và bắt đầu gần đến với ngày mà Cha chuẩn bị để thiết lập buổi Tiệc Ly đầu tiên trên 2,000 năm trước (5); Trái Tim của Cha thật se thắt, lòng của Cha thật cô đơn và trống vắng. Tất cả những người chung quanh, từ thế kỷ đầu tiên và ngay cả thế hệ hôm nay, họ cũng chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa mà Cha đã đến vì họ và vì các con, để cho các con được đón nhận tình yêu của Cha, sự giải thoát của Cha và đem lại cho các con một giáo lý và một chân lý để bao phủ, để chở che và dẫn dắt các con không bị chiếm lấy bởi nơi sự dữ mà con người lúc đầu tiên đã bị vấp phạm ở nơi tội và cái chết. Cha mong muốn và hy vọng các con biết rằng Tình Yêu của Cha rất lớn lao; tất cả những việc của Cha làm kết thúc một lần duy nhất, điều đó cũng để cho các con nhìn được bề trong của tội mà các con lánh xa và tránh bớt tất cả những điều vốn đã qua mà Cha đã chấp nhận để lãnh nhận điều đó cho các con. Cha đã đem đến cho các con một sự đổi mới bằng một trái tim giữa người và người; Cha cũng đã hy sinh tánh mạng và bản thân của Cha để là dấu chỉ, là một sự hiến mình hoàn toàn để đưa các con từ nơi bóng tối trở về, và cũng là dấu chỉ này để ánh sáng đó được lan tỏa trong những cái đẹp, trong những cái tốt, trong những sự hoàn mỹ, trong những điều mà con người có quyền lựa chọn và có quyền thực hành nó.

 

Các con thương mến của Cha, những gì ngày hôm nay chưa biết cũng đã được phơi bày; những gì mà thế kỷ ngày hôm nay là một sự trả lời cho các con, giữa con người và con người cũng đã trả lời; tất cả những gì vốn đến từ giáo lý của Cha là một tình yêu tuyệt đối không bao giờ đổi dời cũng trả lời cho các con ngày hôm nay. Tất cả những gì Cha làm Cha cũng đã làm, những gì có thể thực hiện Cha đã tìm đủ mọi cách để cứu các con ra khỏi vòng vây của bóng tối tội lỗi, Cha cũng dùng đủ mọi cách để gặp gỡ các con, đi tìm các con và đưa các con trở về. Nhưng chỉ còn một số người, một số người họ vẫn còn là những người con ở trong hàng ngũ mà Cha chọn lựa, đó là những người có chức vụ, là những người cũng đã được biết Cha, phụng sự Cha nhưng đời sống của họ vẫn giữ lấy. Họ yêu mến Cha, họ phụng sự Cha, họ làm tất cả những việc tốt đẹp ở trong đời sống được biết qua giáo lý, nhưng còn một điều duy nhất họ không làm được là họ không tha thứ cho anh em của mình, họ không cùng nhau hiệp nhất với một sự liên kết để các con có một số người rất là đông và hiệp nhất, và là một số người mà các con có thể đứng đầu trong thế giới. Đó là một đạo chính thức mà Cha đã đem đến bằng Mình và Máu của Cha để minh chứng cho một Thiên Chúa có thật, một Thiên Chúa đang sống, đã sống, và một Thiên Chúa đầy quyền năng để cứu giúp các con trở thành dân riêng của Cha, nhưng ngày hôm nay có biết bao nhiêu người hiểu điều này, có biết bao nhiêu người sống trong điều này, và có biết bao nhiêu người nhận ra điều này ở nơi Cha?

 

Cho nên Cha vẫn còn tiếp tục chờ đợi các con, Cha vẫn tiếp tục bâng khuâng trăn trở. Thời gian là một thời gian đối với Cha, tất cả mọi điều trong sự nhẫn nại để chờ đợi và mãi chờ đợi; đó là những việc của Cha dành và vẫn còn ở với các con qua Bí Tích Thánh Thể. Nhưng các con quên rằng quyền quyết định cuối cùng là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Cha Ngài đã an bài và sắp đặt từ muôn thuở. Tình Yêu của Ngài không bao giờ dừng lại trên con người trong nhân loại; tất cả mỗi một việc của Ngài làm đều mang đến ý nghĩa và hoàn toàn giúp và cứu các con, nhưng Ngài cũng là một Thiên Chúa đầy quyền năng và là một Thiên Chúa có quyền quyết định mọi sự ở trong cách thức của một Thiên Chúa đã biết điều gì sẽ đến và điều gì sẽ đến ngày cần phải thu hồi, cho nên các con không thể nào qua khỏi được tất cả những gì mà Thiên Chúa Cha đã ban và mọi sự ở trong Ngài.

 

Ngày hôm nay Cha còn ở trong trần thế cũng là những ngày tháng mà Cha không muốn để loài người một mình cô đơn, Cha không muốn tất cả những việc mà các con ở nơi sức con người không làm được – chỉ nhờ vào sự ở lại của Cha, chỉ nhờ vào lời cầu bầu của Mẹ Maria để thế giới được còn và kéo dài ngày hôm nay. Tất cả mọi sự trong sự ấn định và luật định của Thiên Chúa cho nên các con đã được biết – bắt đầu và cũng là sự kết thúc. Trong những ngày kết thúc các con cũng đã thấy điềm thiêng dấu lạ đã đến và đang đến; mọi sự xảy ra và xuất hiện để các con được biết rằng chưa bao giờ có nhưng hôm nay Cha đã để cho các con được thấy, các con được nhìn và các con được nhận ra đó là sự báo trước cho những việc sẽ đến vào những ngày còn lại mà các con không thể qua khỏi. Ngày đó là ngày mà Đức Chúa Cha đã an bài và định đoạt cho nhân loại, đó cũng là ngày Omega mà mọi người đang sống trong tình trạng ngày hôm nay, và ngày của Omega đã được cứu cánh bởi Thiên Chúa dành và cho các con với những khoảnh khắc còn lại, đó là những điều đã được nhìn thấy, được nhắc nhở và được cho phép. Hôm nay các con nhìn thấy những gì từ nơi sự xấu xa nó cũng đã xuất hiện, những gì từ sự bất tuân của con người nó cũng đã xuất hiện, và những gì từ nơi Thiên Chúa với những ơn lành từ trời cao chưa bao giờ có cũng đổ xuống cho nhân loại ngày nay; những việc mà các con thấy không thể thấy được ở trong tầm mắt của con người cũng đã được xuất hiện và tỏ hiện cho loài người ngày nay.

 

Cho nên, những gì mà các con đang được đón nhận, một thế kỷ mà các con được nhìn thấy sự kết thúc khi các con hoàn toàn không phải ở trong một giáo lý của Cha, các con không tin nhận Cha, các con tin nhận thần bụt hay các con đã tin nhận một đạo giáo khác thì nó cũng là sự trả lời mà ngày hôm nay – thế giới không có hòa bình, không có bình an. Đó là những sự việc quá rõ ràng để các con biết là từ Thiên Chúa hay tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa để các con được biết, tự nhận ra những gì không thuộc về Thiên Chúa thì các con cũng đã biết, tự nhận ra và ý thức ở nơi mình. Những gì không thuộc về Thiên Chúa thì các con cũng biết không thể tiếp tục được tồn tại, những gì thuộc về Thiên Chúa, những gì được trở về và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa thì sẽ được bảo vệ, che chở và các con sẽ có một nơi – đó là thế giới mới mà Đức Chúa Cha đã an bài và khao khát từ bao giờ để cho nhân loại có những ngày tháng hòa bình, hạnh phúc và có sự hiện diện của Thiên Chúa ở cùng với các con.

 

Các con thương mến của Cha, đây là những lời từ sự thật mà Cha đem đến cho con người trong nhân loại ngày nay, các con cũng hãy dựa vào Phúc Âm đã được để lại những gì vốn đã được nói vào thế kỷ trước kia, hôm nay được lập lại và tiếp tục tiến bước với những sự cho phép mà Đức Chúa Cha đã qua các con, được đón nhận một cách trực tiếp. Sự huyền nhiệm đó trong thiêng liêng cũng đã đến với thế giới của con người, và là một sự vĩ đại cao trọng để nhắc nhở loài người của các con hãy dựa vào Lòng Thương Xót để tiến bước và còn lại với những ngày cuối cùng; đồng thời những người nghe, những người đón nhận, những người thực hiện cũng sẽ được cứu vớt để đến với một thế giới mới. Tất cả những điều này là một sự thật mà Cha mong muốn và khao khát, đừng để thói quen của con người biết bao nhiêu thế kỷ qua, mỗi một Mùa Phục Sinh đến, mỗi một Tuần Thánh đến, mỗi một Mùa Chay đến và cũng là một thời điểm mà các con hãy nhận ra đó là Lòng Thương Xót của Cha đã trùng hợp và đến với một thế kỷ, mang đến cho những dấu lạ và điềm thiêng được xuất hiện, và những lời mà Cha nhắn gởi, những lời được đem đến cho toàn thế giới với một chìa khóa cuối cùng mà Mẹ Maria đã xin cùng với Đức Chúa Cha để được thực hiện cho thế giới con người ngày nay (6). Điều này là một bằng chứng thật rõ ràng, và cũng là tiếp tục với những ngôn sứ và tiên tri đem đến cho thế giới để chứng minh cho sự thật đang được sự cho phép; Thánh Thần và Thần Khí hoạt động trong thế giới với những lời đem đến một cách sống động cho toàn nhân loại, như là một sự nhắn gởi đi kèm với Phúc Âm, đi kèm với Tin Mừng, cũng là lập lại và kết thúc với những việc vốn có, và đang thực hiện qua thiêng liêng nhưng đang hiện hữu qua Bí tích Thánh Thể.

 

Đây cũng là một lời nhắn gởi chung cho mọi tầng lớp, nhất là những người con cái đã được chọn lựa trong hàng của Giáo Hội, những người mang thiên chức của linh mục cũng phải nhận ra bởi vì tất cả những gì đến gần – đó là Bí tích Thánh Thể – mà Cha đã ẩn mình qua những đôi tay của các linh mục, mỗi một ngày thực hiện và dâng Thánh Lễ Misa, cũng như một Thánh Lễ mà Cha đã thiết lập đầu tiên, và hôm nay là ngày thứ hai Tuần Thánh cũng tiếp đến ngày đầu tiên mà Cha đã thiết lập vào buổi tối Thứ Năm – buổi tối Tiệc Ly. Buổi Tiệc Ly đó là buổi Tiệc Ly cuối cùng – cũng là buổi Tiệc Ly đầu tiên và cũng sẽ là những buổi Tiệc Ly mà mỗi một người các con trong nhân loại được kéo dài qua Giáo Hội để các con biết được sự ẩn mình của Cha, sự ở lại của Cha và điều gì để thúc đẩy, điều gì để chở che và bao phủ các con, để can thiệp cho các con, để ở cùng với các con khi các con đang gặp những cảnh hoạn nạn với sự yếu đuối của con người, trong những ngày mà các con hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của tình yêu mà Cha dành qua Bí tích Thánh Thể, qua sự gặp gỡ và còn ở lại để Đức Chúa Cha nương tay cho thế giới của loài người.

 

Tất cả mọi điều đã đến mức độ quy định trong thời gian của Ngài, điều này sẽ không còn tiếp tục kéo dài lâu hơn nữa, và không thể tiếp tục để cho con người theo cách xử lý của con người; họ vẫn tiếp tục từ chối Cha, họ vẫn tiếp tục xúc phạm đến Cha, họ vẫn tiếp tục thách đố Chúa, và họ vẫn tiếp tục thách đố theo cách sống mà ngày hôm nay các con đã bị sự dữ nó đã làm chủ đa số trong nhân loại. Các con không nhận ra những gì từ nơi sự thật của một Thiên Chúa đầy quyền năng ban và cho mà các con cứ dựa vào thực tế, dựa vào sự tinh vi, khéo léo của nó, dựa vào những điều mà nó đem đến cho các con trong sự mê hoặc để tất cả mọi giới, mọi vai trò đều rớt vào cái lưới bẫy của nó. Đây là một câu trả lời khi con người hoàn toàn không sống ở trong giáo lý, không sống trong đức tin, loại bỏ tất cả những gì vốn có và gần ở trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu giữa nhân loại, chỉ có lòng tin mới có thể giải thích được và lòng tin thì các con mới thấy những việc của Cha làm.

 

Những gì ngày hôm nay Cha muốn tiếp tục để cho các con được gặp gỡ bằng những lời sống động, bằng những cách thức đầu tiên như Cha đã đến; Cha không dùng theo cách khoa học, kỹ thuật, Cha không dựa vào những tinh vi khéo léo mà các con đã đi sai, Cha chỉ muốn thuần túy một trái tim và một tấm lòng. Tất cả những gì tốt đẹp hơn Cha có thể ban cho các con còn hơn những gì mà các con đang đón nhận ở thế giới này, nhưng bởi vì các con đã khép chặt để cho thân xác và những gì thực tế đã trở thành làm chủ trong đời sống các con, cho nên các con không thấy những gì thuộc về Cha và các con không thấy những gì ở trong chiều sâu của đức tin, của con tim và tình yêu cho nên vẫn tiếp tục với một đời sống mà ngày hôm nay các con đã thấy được sự trả giá của chính nó. Cha không sửa phạt các con, bởi vì còn rất nhiều điều còn non dại, còn khờ dại và còn rất yếu đuối ở nơi thân xác cho nên các con đã bị sự dữ nó đã lừa gạt và đem các con đến mức độ ngày hôm nay, Cha chỉ muốn đến để cứu các con và giúp các con. Các con phải nhớ và biết rằng chính Cha đã ra tay, Cha đã hy sinh và chính Cha đã lấy những gì có thể còn và cho các con là giá máu của Cha trên đồi Canvê, cái chết cuối cùng vẫn là yêu thương, vẫn tha thứ.

 

Ngày hôm nay Cha ẩn mình qua Bí tích Thánh Thể dùng đủ mọi cách trong thiêng liêng để gặp gỡ các con và cho các con cơ hội để nhận ra được những ân sũng vĩ đại khi các con được đụng chạm. Còn rất là nhiều điều phi thường, lạ thường mà các con được thấy, được nghe; khi các con mở lòng thì điều đó nhất định sẽ được gặp gỡ với ơn thánh Cha dành và ban. Cho nên chỉ có một điều duy nhất là tất cả mọi người hôm nay phải trổi dậy với vai trò của mình, trổi dậy để nhận thấy được những linh hồn họ đang quằn quại, họ cần có một đời sống để trở về với Thiên Chúa, họ cần có sự giúp đỡ của các con, họ cần có những người công chính để minh chứng cho sự thật này và họ đang cần các con giúp để đưa họ đến gặp gỡ Cha và trở về với Cha.

 

Có rất nhiều điều mà ngày hôm nay các con đã nghe và được biết là sự thật; tiếng nói của Cha để nhắc nhở cho thế giới của loài người, nhắc nhở cho lòng tin của họ, và nhắc nhở cho sự trở về và ngày tháng đó sẽ không là bao nhiêu nữa; mọi sự đã được an bài theo sự ấn định của Đức Chúa Cha đã đem đến cho thế giới của con người và là những ngày cấp bách nhất mà các con đã được biết, được nghe sự đánh động. Những lúc các con đang gặp những đau khổ, đang gặp những biến loạn và đang gặp trong tình hình của ngày hôm nay thì ân sũng của Cha cũng đổ xuống cho thế giới ngày hôm nay chung, Lòng Thương Xót của Cha cũng đến gần để cứu giúp các con trong hoàn cảnh của hiện tại. Tình yêu của Cha vẫn tiếp tục cho các con cơ hội nhưng các con phải dốc lòng để trở về, các con phải hiệp nhất trong tình yêu, các con phải nhận ra những gì vốn cần sự tương trợ lẫn nhau để trở về với Cha, với ngày mà Cha đã chờ đợi các con, ngày đó là những ngày rất gần trong thế giới của ngày nay.

 

Cho nên, tất cả những gì cần xảy ra phải xảy ra để các con thấy được những người thuộc về Thiên Chúa, những người họ vẫn ngoan cố cứng lòng, những người họ vẫn tiếp tục loại bỏ ơn thánh của Thiên Chúa, những người họ vẫn tiếp tục sống trong một đời sống từ chối ơn cứu độ và từ chối tình yêu của Cha thì đó là sự quyết định riêng tư của mỗi một cá nhân. Cha chỉ mong muốn rằng Cha đã đến vì các con, chết cho các con, đem ánh sáng cho các con, đem Tin Mừng và đem niềm hy vọng cho các con. Cha không mong muốn đến giờ cận cùng lại còn biết bao nhiêu người vẫn sống trong tội lỗi, vẫn sống trong sự bất chánh, vẫn sống trong những việc mà họ đã chuốc lấy ở nơi những điều bình thường và tầm thường của con người, còn những gì cao đẹp và cao quý thì họ bỏ mất đi; đã đến giờ mời gọi mọi người hãy loại bỏ đi những gì bất chánh tội lỗi trong tư tưởng, trong việc làm và trong hành động. Hãy trở về bằng con tim, hãy trở về bằng sự phủ phục và hãy trở về bằng sự giúp đỡ của Mẹ Maria để giúp cho các con; ơn thiêng sẽ đổ xuống, các con sẽ được nhận ra và cảm nghiệm qua Lòng Thương Xót, qua sự biến đổi và thánh hoá của Thiên Chúa dành cho những ai tin vào Ngài, cho những ai thực hiện những điều của Mẹ dạy, cho những ai được đón nhận, lắng nghe, và cho những ai sống trong sự thật, đem đến những điều mà các con được biết, được nghe đó để minh chứng cho tất cả những người anh chị em khi họ vẫn nằm trên một con đường – đó là một con đường chưa chọn lựa một lối thật sự để đi và là một con đường mà họ đang sống giữa những cạm bẫy của tội và những điều trong thực tế của đời sống.

 

Ngày hôm nay cũng là một ngày thứ hai của Tuần Thánh; Cha cảm ơn tất cả các con (7) đã dành thời gian ở lại với Cha; các con đã an ủi Cha qua những công việc mà mọi người ngày hôm nay đang trong giấc ngủ ngon; các con ở lại để cùng với Cha để đón nghe những lời của Cha nói và đón nghe lời linh ứng của Chúa Thánh Thần để giúp cho Năm Thánh của năm nay, giúp cho sự sống động bằng lời nói của Cha được tiếp tục chứng minh cho một lịch sử đang còn và ở giữa thế giới của con người, và cũng đã đến ngày đi vào sự kết thúc của trang sách sử cuối cùng của Bí Tích Thánh Thể và những lời sống động mà Cha gởi đến cho toàn nhân loại (8).

 

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây; hy vọng những người con cái của Cha nghe, hiểu, thực hành và chấp nhận để làm tròn bổn phận của mình khi các con được biết, Cha cũng mong muốn và hy vọng các con biết được sự thật, đón nghe sự thật. Các con đừng dừng lại với sự ích kỷ ở riêng mình mà hãy loan báo, hãy nhân chứng và hãy tiếp tục đi tìm những người anh em để cho họ có cơ hội được nghe, tìm những người chị em được biết, được thực hành; tìm những người mà họ đang sống công chính thì hãy trở nên một đời sống hy sinh thêm; kiếm thêm những người chưa biết, đang sống trong tội có cơ hội để trở về và những người tội lỗi họ cũng có cơ hội được nghe, một cơ hội được trở về để được nhận chìm trong Lòng Thương Xót của Cha với một sự nhắn gởi, cũng là một sự mạc khải rất gần để dạy dỗ trên con đường mà họ được tiếp nhận và trở về với Cha, để loại bỏ tất cả những gì ở trong cuộc sống vốn quen mà họ đã sống trong những ngày tháng đau khổ triền miên ở giữa thế giới bởi sự cột nhốt bởi sự dữ, và cột nhốt bởi thần dữ mà con người không có cách để đi ra những sự đè nặng mà các con đang bị bởi tiền bạc, danh lợi, tư lợi, dục vọng, tham vọng và còn rất nhiều điều vốn nó vẫn nằm ở trong tội và cái chết.

 

Hãy để cho tâm hồn của các con nhận ra và ý thức những điều cao đẹp hơn và còn rất nhiều điều cần có để cho trái tim của các con hiểu rằng những gì là hy sinh, những gì là chấp nhận, những gì là đường lối của Thiên Chúa, những gì là giáo lý và chân lý mà các con cần phải để cho tâm hồn, cần phải để cho trái tim được mạnh dạn tiến bước trên bước đường mà các con được nghe, được biết và minh chứng cho sự thật với ơn thánh mà Cha dành và ban cho các con, giúp các con qua ơn thánh của Chúa để các con được thánh hoá và biến đổi với những việc mà ơn Chúa giúp cho các con có thể. Các con tin thì các con sẽ làm được tất cả khi các con ý thức và trở về với sự hoàn mỹ mà Cha dành và ban đến cho các con trong nhân loại ngày hôm nay để chuẩn bị cho mình, cũng cố một đời sống mạnh mẽ trong đức tin để các con đối diện cho dù những biến cố cũng vẫn vững lòng để chờ đợi giây phút cuối cùng – trong sự bền đổ và trong sự trung thành – thì người đó sẽ được đến với một thế giới mới và người đó sẽ được tuyển chọn trong một thế giới mà nhất định Đức Chúa Cha đã an bài và quan phòng cho mỗi một người các con.

 

Giờ phút này Cha chỉ nói đến đây; hy vọng các con hiểu và biết được lời tâm sự mà Cha gởi đến cho các con, cũng là một lời nhắn gởi chung cho những người con cái khắp nơi, mọi vai trò, ở trong thế hệ của hiện tại để biết rằng Năm Thánh của năm nay và cũng là Tuần Thánh vào ngày thứ hai của giây phút này Cha gởi đến những lời này một cách sống động cho toàn nhân loại, mọi vai trò và mọi tầng lớp, để các con chia sẻ với nhau, để các con làm chứng với những sự việc được nghe, được biết, để các con tự ở nơi mình chọn lựa một lối đi, một đường đi và là một trái tim trong sự quyết định bằng việc làm, bằng hành động với những sự tốt đẹp, dành riêng sự cũng cố trong đời sống đức tin mà các con được nghe, được làm và bằng sự trở về để được đón nhận những ơn thiêng mà Chúa đã dành trong những ân sũng đặc biệt cho các con qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria với ý nghĩa mà các con đã thực hành qua ý nghĩa của Sáu Lạy. Hãy mở miệng để nói lên những gì mà các con cần nói (9) và hãy gặp gỡ với một đời sống mạnh mẽ trong một niềm tin tưởng và một trái tim mà các con thật sự với một tâm tình để xin cùng Đức Chúa Cha và trở về; điều đó sẽ được trở thành những điều huyền nhiệm mà Chúa sẽ ban một cách đặc biệt để các con trở thành dân riêng của Ngài. Các con từ bỏ tất cả những gì vốn ở trong tội sẽ được ơn thánh của Chúa giúp đỡ, Lòng Thương Xót của Cha sẽ thánh hoá cho con người trong nhân loại, cho những ai thực hành, cho những ai có tai thì nghe, có mắt thì nhìn thấy và có trái tim cảm nhận, và có sự quyết định để đi trong sự lành thánh.

 

Ngày hôm nay Cha gởi đến điều này cho các con; tình yêu của Cha sẽ không bao giờ thay đổi, giá Máu đó vẫn có giá trị khi các con hiểu được những lời mà các con thưa cùng Thiên Chúa, mỗi một Ngôi Vị, mà các con cần được Chúa Thánh Thần giúp cho các con để thưa với Thiên Chúa, với thân phận của con người và với tình yêu mà Đức Chúa Cha đã dành cho mỗi một linh hồn, mỗi một trái tim và mỗi một người các con khi còn trong hơi thở.

 

Hãy làm những gì cần phải làm, đừng để mất cơ hội, và cũng đừng để những điều mà các con suy diễn theo cách của con người; có biết bao nhiêu hồng ân và ân sũng mà Thiên Chúa dành đặc biệt cho các con vào những ngày cận cùng, với những ngày cấp tốc mà các con hãy đón nhận để hiểu được ý nghĩa mà Thiên Chúa đã an bài và sắp đặt, đồng thời cũng cũng cố cho các con và cũng cho các con một nơi gởi thác không ai có thể cho các con được ngoài Thiên Chúa ra và không có một nơi nào gởi thác bằng lòng tin, các con thực hành thì các con sẽ thấy được một sự bảo vệ, một sự che chở trong thiêng liêng Thiên Chúa dành và ban đến cho các con. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

L.: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con cũng như tất cả anh chị em có mặt tối nay để được đón nghe những lời của Chúa; con nghĩ rằng từ nay cho đến ngày Thứ Sáu Tuần Thánh con sẽ không được gặp gỡ Chúa, cho nên con cứ tiếp tục đón nghe những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng, nhưng hôm nay, cũng là những giây phút cuối cùng khi chúng con chờ đợi thì Chúa cũng đã gặp gỡ và cho chúng con cơ hội nghe tiếng của Chúa, nghe sự chỉ dạy của Chúa, cũng là một bài đem đến cho biết bao nhiêu tầng lớp và biết bao nhiêu người có trong vai trò để họ hiểu ý nghĩa mà Chúa thương xót con người. Chúa nhắc nhở con người và Chúa ở lại với con người và tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể không bao giờ từ chối mỗi một người chúng con trong nhân loại. Xin Chúa giúp cho chúng con mở trái tim, mở cõi lòng để được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa, để đón nhận sự nhắn gởi của Chúa và hiểu được ý nghĩa của công cuộc Tử Nạn mà Chúa đã chết trên Thập Tự Giá, và cũng là Tuần Thánh sắp tới để nhắc nhở cho mọi người chúng con bởi vì Chúa đưa chúng con về bằng giá Máu, Chúa đưa chúng con về vì những vết thương, những roi đòn mà Chúa phải chịu để cho con được sự sống ngày hôm nay; xin cho chúng con hãy nhìn vào điều này mà tự hối cải, tự ăn năn và tự quyết định để trở về với sự công chính mà Chúa đang chờ đợi chúng con.

 

Giờ đây con không biết nói gì hơn để thay thế tất cả những anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, mọi vai trò, mọi tầng lớp trong một tâm tình cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tri ân và xin tạ tội cùng Thiên Chúa của chúng con. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, L. kết thúc bài này – thông điệp của Chúa Giêsu vào đêm nay – đó là 11 giờ 25 phút, ngày Thứ Ba, tháng 3, ngày 22, 2016 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, Thánh Juan Diego mà L. có cơ hội được đón nhận thông điệp của Chúa vào đêm nay. Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Con xin cám ơn Chúa Thánh Thần và cám ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

(1) Ngay cả khi một thông điệp vềSáu Bái Lạy đến từ Đức Chúa Cha hay từ Chúa Giêsu hay là một “thông điệp được linh ứng” từChúa Thánh Thần, sự hiện diện củaĐức Mẹ vẫn ở trong thông điệp vì Sáu Bái Lạy đã được mạc khải qua Mẹ và theo thiết kế của Thiên Chúa, là củaMẹ. “phong phú và thiên tính” đề cập đến Sáu Bái Lạy.

 

(2) Trong tất cả các phầncủa những thông điệp, khi có từ ngữ “L.:” , thì phần đó là một “thông điệp được linh ứng” (có nghĩa là Chúa Thánh Thần nói qua L.) – cho dù toàn bộ thông điệp là một thông điệp được linh ứng, hoặc nếu Chúa, Đức Mẹ, một vị thánh hay một thiên thần nói giữa các đoạn đó .

 

(3) Câu này dường như nói chung rằng những thông điệp nhận được bằng cách phát biểu nội tâmbao gồm mạc khải tư này là nhờ vào sự thổ lộ của Chúa Thánh Thần.

 

(4) “Cái chết” ở đây đề cập đến cái chết vềtinh thần, không phải cái chết do hậu quả của tội nguyên tổ, mà đã bị mang qua tội lỗi của Adam và Evà.

 

(5) Đó là Bữa Tiệc Ly bây giờ được gọi là “Bữa Tiệc Cuối Cùng” – Chúa Giêsu đang nói về Bữa Tiệc Ly đầu tiên này, khi Thánh Thể xuất hiện đầu tiên trên trái đất trong tay của Ngài.

 

(6) Sáu Bái Lạy là chìa khóa cuối cùng cho cánh cửa của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Đó là chìa khóa cuối cùng vì sau khi những cánh cửa của Lòng Thương Xót đóng lại vào ngày 20 tháng 11, với sự kết thúc của Năm Thánh của Lòng Thương Xót, con người sẽ vẫn cần đến sự đến gần đặc biệtcủa Lòng Thương Xót, vì chúng ta đang sống trong thời kỳ của sự dữ. Sau năm Lòng Thương Xót này, sẽ có thêm hai chìa khóa còn lại cho nhân loại. Đầu tiên sẽ là sự “Rọi Sáng của Lương Tri,” cho toàn thế giới, được tiết lộ cho Thánh Faustina, Thánh Edmund Campion, Chân Phước Anna Maria Taigi và những người khác, và đó sẽ là cực điểm của Kỷ Nguyên của Lòng Thương Xót , khi Chúa sẽ đồng thời tiết lộ cho mỗi người trên trái đất trạng thái của tâm hồn mình và nơi họ sẽ đi đến nếu họ chết ngay lúc đó. Sẽ có sự hoán cải hàng loạt sau sự kiện này, đến nỗi sẽ không có đủ linh mục để có thể phục vụ cho tất cả các Bí Tích Giải Tội, không đề cập đến hàng loạt những người không phải là người Công giáo sẽ chuyển đổi từ quá khứ của họ. Vì vậy, chìa khóa cuối cùng của Sáu Bái Lạy này không phải là dùng để thay thế cho các Bí Tích Giải Tội, nhưng là một điều cần thiết trong tương lai. Mọi người nên bắt đầu sử dụng chìa khóa này bây giờ (ngoài sự xưng tội nếu họ là người Công giáo), vì Sáu Bái Lạy được ban cho cả hai là sự hoán cải ban đầu và sự hoán cải liên tục hàng ngày. Như vậy, rõ ràng là sự tiếp cận của Sáu Bái Lạy là cả thế giới, chứ không phải chỉ là người Công giáo thực hành.

 

(7) L. và một vài bạn đồng hành.

 

(8) Mạc khải tư này, tập trung một cách chính về Thánh Thể, sẽ sắp được hoàn thành. Ít nhất một cuốn sách sẽ sắp được in ra, với những thông điệp về Thánh Thể.
(9) Đây đề cập đến những lời cầu nguyện cá nhân của mình trong khi thực hành mỗi lạy của Sáu Bái Lạy. Mục tiêu ở đây là để tâm sự hết nỗi lòng của mình lên với Thiên Chúa, và Đức Mẹ.

 

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 

www.nrtte.net

 

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!