Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Giêsu: “Hôm nay Cha quả thật rất xúc động.”

Ngày 21 Tháng 9 Năm 2013 – 6:35 chiều

Chúa Giêsu:  L. thương mến của Cha,

Hôm nay Cha quả thật rất xúc động. Cha thật buồn. Cha cảm thấy rất cô đơn giữa thế giới bao người con cái của Cha, những điều Cha gởi đến cho những người con được chọn lựa, Cha gởi đến cho những người con cái của Cha để giúp đỡ và chỉ dạy cho họ con đường lành thánh, con đường tốt đẹp, con đường đưa họ tới nơi bình an, hạnh phúc mà họ cảm nghiệm được từ trái tim và từ cõi lòng, từ trong thân xác hiện tại.

L. thương mến của Cha,

Đó là điều Cha luôn luôn nhắc nhở cho những người con cái của Cha. Cha đến thế giới này để đem bình an lại cho các con, để Cha cứu các con và Cha sửa lại những điều thiếu sót, những điều mà các con đã vô tình hay cố ý không biết những điều đó sẽ đem các con ra khỏi tình thương của Cha, sẽ đem các con đi ngược lại luân thường, đạo lý, bởi cái lợi, bởi cái tôi do con người và bản ngã luôn khống chế tinh thần và lý trí của các con.

Các con thương mến của Cha, l

Y chí là một điều các con luôn luôn không thể sợ ai cướp mất. Các con trong tâm tình có thể hiểu được những cái đúng, cái sai và những gì đem lại cho các con sự hạnh phúc, bằng an. Đó là điều quyết định tốt nhất trong tâm hồn mỗi một người đều có tiếng nói lành thánh của Thánh Thần. Điều này có lẽ các con sẽ có những điều ngạc nhiên và suy diễn đến sự thích hợp hay cái lý của con người, điều đó vĩnh viễn và mãi mãi vẫn nằm trong tâm hồn của con người khi được tạo dựng ở thế gian này. Đó là một điều huyền nhiệm Cha ban đến cho thế giới, Cha ban đến cho con người. Không ai có thể giải thích được, không ai có thể chứng nhận được những điều Thiên Chúa làm trên con người của các con.

Các con thương mến của Cha,

Nếu các con hiểu được ý định và những việc làm của Cha để đem các con trở về, đem các con từ nơi bóng tối về với ánh sáng, đem các con từ nơi tội lỗi, để các con nhẹ nhàng trong linh hồn, trong tâm trí và ngay đời sống hiện thực trong thân xác. Đó là một điều không thể giải thích được, con người không có thể hiểu thấu mầu nhiệm và huyền nhiệm Cha ban cho thế giới loài người.

Cha chỉ muốn các con cảm nhận được tình thương Cha dành cho các con vô tận. Một tình thương hoàn toàn vô điều kiện, một tình thương mà Cha đã đi vào cuộc đời này, đã chịu biết bao nhiêu cay đắng, xót xa, và chấp nhận tất cả đi vào cõi chết, đưa các con trở về và cho các con nếm được tình yêu của Cha. Một tình yêu bao la, một tình yêu vô tận ôm ấp các con, ôm ấp cả tội lỗi các con và ôm ấp cả điều thiếu xót trên con người mà Cha tạo dựng nên các con.

Ngày tháng nào các con hiểu được điều này?

Giây phút nào các con thấu hiểu được tâm tình Cha yêu thương các con đến mức độ Cha phải tuôn những giòng lệ?

Cha khao khát để nhìn thấy đời sống và thế hệ các con đang sống trong hiện tại, quá vô tình, quá dửng dưng, và quá cứng đầu. Trong ngoan cố, trong chai lỳ của suy nghĩ của thân xác, của cái hạn hẹp của tâm trí. Các con không nhìn xa, hiểu rộng với những ơn thánh mà Cha đổ tràn cho thế hệ hôm nay.

Các con thương mến của Cha,

Mỗi một ngày các con phải cần nhìn rõ nét những điều gì đang vây quanh và xảy ra. Đó là những cái bắt đầu Cha đã báo trước cho toàn nhân loại. Các con đã được nghe qua Phúc âm, những gì đã được diễn tiến với thời đại các con đang đối diện. Các con có biết tất cả những gì nó đang gần kề và lôi cuốn con người rất mạnh mẽ, bởi những cái tinh vi, xảo quyệt của một thế giới mà các con đón nhận đó là sự văn minh của thời đại. Càng văn minh thì càng che lấp tất cả những gì của sự thật, càng văn minh thì dễ cho con người chìu theo xác thịt, chìu theo bản ngã, cá tánh, chìu theo những gì ưa thích của hiện tại và những nhu cầu mà các con cho đó là điều chính đáng, trên linh hồn và trên tâm trí của các con.

Các con thương mến của Cha,

Những ngày đã qua, Cha nhìn thấy tất cả những quốc gia, những người con mà họ phải đón nhận ngay từ lúc ban đầu, thế kỷ Cha đã đến với con người. Họ phải biết Thiên Chúa từ trời cao đến để mang cho họ những giáo lý, chân lý, tập cho họ nhìn thấy được cái gì là sự thật, cái gì là chân chính, cái gì là lẽ phải ở trong cuộc đời. Họ cũng có quyền quyết định để nhìn thấy tất cả những gì đã đi vào lịch sử, và đang diễn tiến qua mọi thời đại. Một lịch sử mà con người không thể phủ nhận, một lịch sử mà con người không thể từ chối được với những cái đã xảy ra.

Cha vẫn tiếp tục đổ tràn hồng ân và ơn Thánh của Cha giúp đỡ cho những người tìm được chân lý, giúp đỡ cho những người tìm được ánh sáng, để từ ánh sáng những người con của Cha được đốt lên từ nơi tâm hồn, đốt lên từ nơi lương tri, đốt lên từ nơi tâm trí để tiếp tục những ngọn nến khác, được thắp và lan tràn khắp bốn phương, để mời gọi và đem chân lý của Cha đến với tất cả những người con cái. Họ chưa nhận ra. Họ vẫn cứng đầu. Họ vẫn chai lỳ trong một cuộc sống bao năm tháng sống trong hận thù, sống trong ganh ghét, sống trong thác loạn và tiếp tục kiên trì với những cái bất tuân. Họ không nhìn thấy được sự cao cả đem lại hòa bình, đem lại tự do và đem ánh sáng cho toàn nhân loại.

Các con thương mến của Cha,

Quả là một sự đau lòng, qua bao thời đại mà các con chưa nhận và nhìn rõ những điều các con đã có và đang được, có cơ hội chọn lựa cho đời sống linh hồn, cho những điều hiện tại vây quanh để đem đến tình thương và đem đến tình yêu cho muôn người. Đó là một giáo lý bất diệt vô biên chỉ có Cha làm cho con người.

Các con thương mến của Cha,

Tại sao các con cứ vẫn mãi ở trong một khung cảnh của một thế giới mà các con phải sống đau khổ, phải sống chết lặng, phải sống tranh chấp, phải sống hận thù, phải sống chém giết nhau.

Điều đó đem lại lợi gì cho các con?

Điều đó đem lại điều gì cho các con sau khi các con là những người thắng trận trên họ?

Có phải trái tim của con người đã giọt những giòng Máu thắm tươi, nhận thức được trái tim là trọng điểm của con người, và xuất phát từ trái tim là tình yêu, là tình thương và sự yêu mến lan tràn cho đời sống thân thương, cho đời sống trao ban, cho đời sống chân thành, và cho đời sống của lẽ phải sự thật?

Các con đã khép kín tâm hồn, khép kín trái tim, hành động theo sự suy nghĩ của con người, suy nghĩ trong sự hạn hẹp của thân xác. Các con đã chìm sâu vào trong những đạo lý vô thần, đạo lý cuồng tín, những đạo lý do con người suy nghĩ, do con người tôn thờ những điều vô thần, những sự bất nghĩa và những sự thắng lợi dành riêng cho mình, dành riêng cho dân tộc mình. Lần lượt đem thắng lợi, giết hại anh em, tiếp tục trong một đời sống bạo động quá kinh hoàng, ghê tởm. Con người, nếu có lý trí, các con nhìn chung lại để nhìn thấy sự đau khổ của người khác, giết hại và chết chóc hàng loạt, để đem lại những điều đó là sự thắng lợi mà các con ưa chuộng và tìm cho mình sự hạnh phúc hay sao?

Các con thương mến của Cha,

Biết bao điều đã gởi đến cho thế gian này. Giáo lý cũng đã có sẵn, và tất cả những lịch trình cũng đã để lại qua bao thời đại, nhưng sự chìm sâu của con người vẫn chưa nhận ra, vẫn chưa ý thức được là thân xác chỉ xử dụng những gì trên cõi đời này, nó chỉ đối diện với tất cả những gì trong cuộc đời là bản ngả cá tánh, còn linh hồn các con thuộc về một thế giới thiêng liêng, một thế giới vô hình.

Cha đã ban cho các con thân xác, khi các con ra đi rời khỏi cuộc đời này, nơi chốn các con trú ẩn, nơi chốn các con sẽ đến là do linh hồn của các con không bao giờ hư nát, không bao giờ bị tan biến như thân xác mà nó mãi mãi vĩnh viễn. Nó sẽ có câu trả lời khi đời sống thân xác của các con, đời sống tinh thần của các con và đời sống quyết định của các con trong thân xác. Đó là một sự trả giá cho đời sống linh hồn các con đón nhận. Giáo lý đã dạy một cách tận tường, những người con cái ở trong thế giới này, khi các con nhận và biết ơn cứu chuộc Cha mang đến để đem các con trở về, ơn cứu chuộc để cứu lấy tội lỗi của các con, để các con được vào nơi vĩnh cữu và đến nơi ánh sáng do Cha đã thắp ngọn lửa sự sống cho linh hồn của những kẻ đón nhận và tin vào Đức Giesu Kito.

Các con thương mến của Cha,

Không có gì có thể thay đổi và đánh đổi những điều cao trọng, những điều lành thánh đã được giảng dạy và đã được để lại qua từng thời đại. Giáo Hội hôm nay là những người nối kết những sự thật, những lẽ phải do Đức Giesu Kito, qua Phúc Âm, đem đến cho con người. Ai ai cũng có thể đối diện, tìm hiểu và học hỏi. Con người từ nguồn gốc trở về với sự chân chính, trở về với sự thật lẽ phải do chân lý của trời cao đem đến cho các con. Các con thực hành để các con được hiểu đời sống con người, đời sống của sự quyết định trong lý trí, đời sống mà các con phải gặp phải hàng ngày trong đời sống. Có những cái các con phải chọn lựa và tập tành để đi ra từ nơi tội lỗi, đi ra từ nơi sự đen tối của con người, đi ra từ nơi tánh hư tật xấu, đi ra từ nơi sự tìm hiểu và đi ra từ nơi cái tham lam vô tận của đời sống con người luôn có trong thân xác.

Còn rất nhiều điều nữa, Cha nhìn thấy rất đau lòng. Cha rất đau lòng cho thế hệ hôm nay với những gì đang diễn tiến. Cha ban tràn đầy ân sủng cho các con nhìn vào, và nắm lấy cơ hội để các con nhận ra những điều mà các con cần quyết định, thực hành cho đúng giáo lý, thực hành cho đúng những lời Cha muốn gởi đến nhắc nhở cho tất cả các con trong thời đại hôm nay.

Đừng suy nghĩ quá phức tạp, đừng tìm cho mình những gì hạn hẹp do tâm trí con người, luôn luôn tìm cho mình điều thắng, tìm cho mình điều lợi. Các con chỉ biết đời sống các con cần tin vào một Đấng Tối Cao. Ngài đã từng đến nơi chốn này, Ngài đã ở giữa thế giới loài người các con. Ngài đã chết trên Thập Tự Giá để mang các con trở về nơi nước Ngài đã dọn sẵn, những tội lỗi Ngài đã vác trên vai cho loài người thế gian. Ngài đã mở được cánh cửa tình yêu để các con được nương náu trong Trái Tim của Ngài.

Những gì các con cần làm là một sự hợp tác, các con hãy nhìn giáo lý đã để sẵn. Các con phải đón nhận giáo lý, Phúc Âm, các con phải đón nhận Người Cha nhân lành, các con phải đón nhận Đấng Bậc Thượng Đế mà các con phải tôn thờ. Không còn con đường nào có thể khác con đường này, vì chỉ con đường này mới được sự che chở bao phủ bởi Máu của Cha đổi cho các con trở về. Các con hãy đối diện với nhau trong tình yêu thương liên đới. Các con hãy tha thứ cho nhau, thông cảm cho nhau, và dắt nhau trên con đường mà các con cùng chung một số phận, cùng chung một thế giới loài người.

Hãy thương yêu nhau. Hãy nương tựa lẫn nhau. Hãy giúp đỡ lẫn nhau.

Để tình yêu đó được lớn lên, để tình yêu đó Cha phủ đầy chân lý, phủ đầy ân sủng, để các con tiến bước trên con đường lữ thứ của những ngày ở trần gian. Nhất là một thế giới mà các con đang sống giữa muôn người biết bao việc vây quanh, lôi cuốn tinh thần, lôi cuốn thể xác và lôi cuốn những điều lệch lạc để các con nhận ra giáolý các con phải theo, giáo lý mà các con chỉ một lòng tuân theo để con đường đó đem các con đến sự sống vĩnh cửu, sự sống mà chỉ có một Đấng Tối Cao là Người Cha nhân lành đã đem Con Một của Ngài đến thế gian này, hy sinh Con Một của Ngài cho các con được sống, nhờ Máu của Con Một Ngài gội rửa và thanh tẩy tất cả tội lỗi của thế giới con người của các con ngay từ lúc ban đầu và ngày kết thúc, và những giây phút khi các con còn trong thân xác của thế hệ này, của thế kỷ này.

Các con hãy nhìn lại tất cả những gì trong quá khứ của bao thời đại đi qua. Những người lành thánh đã về nơi vĩnh phúc, những người gian ác tội lỗi đã có kết thúc. Các con đã được nhìn thấy những sự bất tuân và sự quyết định của họ, trong chai lỳ, trong cứng đầu, ngoan cố, đem lại những gì cho những người đó mà các con đã được biết, đã được nghe trong lịch sử, qua bao thời đại của vua chúa trần gian?

Hôm nay các con được biết những gì là lịch sử, là sự chứng thực qua Phúc Âm, những điều đó có thật, qua bao thời đại. Thời đại các con đang sống trong hiện tại, Cha biết được sự yếu đuối của thân xác, sự vây quanh của những thực tại ở trong thế giới mà các con ưa chuộng. Nó có những cái làm chủ do các con không dùng lý trí để đối diện với nó, các con chìu theo tất cả những gì của thân xác con người, sự suy nghĩ nông cạn hạn hẹp của con người.

Các con vẫn tiếp tục háo thắng với những cái bất tuân, mà các con cho đó là điều đúng do nơi con người các con đã thờ phượng một cách sai lầm. Các con không nhận những gì từ trời cao mang xuống. Các con không nhận tình yêu Cha để cho các con được chiêm ngắm qua Thập Tự Giá. Các con không nhìn thấy những điều Cha ban cho các con vô thường, lạ thường trong thế giới con người. Các con đi tìm những gì có lý của trần gian, các con đi tìm cái gì hạn hẹp do trí óc con người là một khối óc dưới sự điều khiển của thân xác. Các con không thấy được sự thiêng liêng cao trọng. Các con không thấy được sự vô biên huyền nhiệm, không thấy được sự mầu nhiệm.

Cha đã đến thế gian con người của các con, các con chìm đắm và hăng say trong bạo động. Tin những gì hạn hẹp, tin những gì bị nhồi sọ, tin những gì con người tập tành, chỉ biết con đường mà các con đã đi sai lầm, quá xa và quá sâu, trong sự cuồng tín nổi dậy qua bao quốc gia, bởi các con không nhận ra sự thật và lẽ phải đã bắt nguồn từ ban đầu. Các con không đi vào giáo lý, các con chỉ đi vào những cái gì hợp lý của con người. Thời đại hôm nay vẫn kéo dài, tiến triển với những điều khát máu do con người và con người làm cho nhau.

Các con có biết cứ tiếp tục thì chính các con giết hại lẫn nhau, các con làm khổ cho nhau và các con đã vô tình hay cố ý gây những tội ác do mỗi một cá nhân, do linh hồn của các con phải bị những vết dơ bởi những tội lỗi do sự bạo động, do sự cuồng tín đã làm gây hại cho thế hệ hôm nay. Từ từ các con sẽ thấy sự triển nở ghê tởm của sự ác, các con không nhận ra những điều lành thánh, không nhận ra từ nơi sự thương yêu, từ nơi sự tha thứ, từ nơi sự hoà giải thì các con vẫn tiếp tục nằm ở dưới bóng tối.

Sự điều khiển của ma quỷ càng ngày càng bành trướng, lấn lướt ở trong tâm trí và nó bọc xác qua những con người cầm quyền, bọc xác qua những con người ngoan cố, bọc xác qua những con người vô thần, bọc xác qua những thờ phượng điên rồ mà con người đang đối diện để tiếp tục dẫn dắt không biết bao nhiêu người lầm lẫn và sa vào lưới sâu do ma quỹ đang bẫy rập các con trong thời đại hôm nay, là một sự kịch liệt chúng nó đã biết những gì sẽ đến với loài người và những gì sẽ được kết thúc.

Trong thời điểm này có bao điều chúng nó khéo léo tinh vi, biết bao hoàn cảnh vượt khỏi thời gian, vượt khỏi những điều bình thường. Con người phải cần có đôi tay, có trí óc mềm mại, trong nhẹ nhàng, trong yêu thương để làm ra những cái xử dụng, những vật dụng để con người không có những cái lợi hại, không có những cái gây đến sức khỏe, gây đến tánh mạng thiệt hại do bởi những cái nó chỉ biết lợi ích cá nhân, nó chỉ biết những gì cần thiết có thể xử dụng cho cái ham muốn của con người, và xử dụng những gì để đem lại cho những người trong thế giới.

Các con cùng nhau, cũng là con người nhưng linh hồn thì các con đã chọn quá sâu vào trong sự gian ác, tội lỗi, tiếp tục hoành hành với cái suy nghĩ hạn hẹp nông cạn của thân xác. Tiếp tục không cho thế giới các con đang có những giây phút yên lặng, những giây phút các con cần tìm về, những giây phút các con cần bỏ tất cả những gì quá khứ ở trong tội lỗi, trong tham lam, trong khát vọng đem lại cái chết cho bao nhiêu người, đem lại sự đau đớn thân xác bệnh tật cho bao thế hệ qua.

Các con vẫn chưa tỉnh giấc, vẫn chai lỳ cứng đầu trong những điểm hôm nay, là sự mời gọi lan rộng khắp đó đây. Các con đang bị đe dọa bởi sự bạo động do con người đang bị lý trí điên cuồng trong những luật lệ thờ phượng một cách cuồng tín. Các con tự giết hại lẫn nhau và tự tiêu diệt lẫn nhau, để không yên và cũng không bình an, đằm thắm cho một đời sống mang đến tình thương, một đời sống được dạy đem chân lý tình yêu đến với muôn người.

Các con đã quay mặt làm ngơ trước tình yêu của Cha, các con đã quay mặt làm ngơ trước Thập Tự Giá của Cha, các con đã không nhận món quà ân sũng Cha đã ban cho thế giới loài người. Các con vẫn tiếp tục đi theo những gì ham muốn và bản ngã, cá tánh, trong lý thú, trong thích thú của những cái mà các con cho đó là lời hay ý đẹp, là thu hút bởi những việc làm. Các con không nhìn ra những sự tác hại cho biết bao linh hồn, biết bao anh em, với những sự sai trái, lầm lạc của con người, để các con vẫn tiếp tục theo dõi những điều không đến từ nơi Cha.

Cha đã đến với các con. Cha đã cho các con nhận thức và nhìn được tất cả những gì Cha ban đến cho thế giới hôm nay. Một thế giới mà các con phải nhận ra sự gần nhất, Cha qua Bí Tích Thánh Thể, nhắc nhở cho tất cả các con cái của Cha những gì sự thật, những gì đang bị sự giả dối lừa gạt của thế giới ngày nay, qua những điều đang xảy ra, với những người mang trọng trách mà các con cho đó là ngôn sứ, là tiên tri.

Các con có biết thế hệ hôm nay có biết bao điều giả dối đã đến với thế giới này? Nó cũng làm như những người thật sự đến từ nơi Thiên Chúa, nhưng những giáo lý của chúng nó đem lại cho con người sự thù hận, đem lại cho con người sự hoang mang, đem lại cho con người sự tranh chấp, để đập phá, đánh đổ những sự thật, để lôi cuốn tất cả những người con cái của Cha đang trong Giáo Hội, đang trong một con đường hiệp nhất mà Cha, đã qua hồng ân, Cha ban cho một Đấng Bậc đã được chọn lựa ở giữa thế giới mà các con đang sống giữa cảnh mà các con được biết những ngày vừa qua. Đã có bao lần trong thế kỷ mà các con có thể đối diện được những gì xảy ra cho thế giới, cho những đấng bậc được chọn lựa trong hàng linh mục, tu sĩ hay Giáo Hội?

Tất cả những gì mà các con đã được nhìn thấy trong thế kỷ này, là một thế kỷ nhắc nhở cho các con được biết rất tỏ tường Cha đã đến và cho các con những giây phút còn lại để các con quyết định đi theo cái gì của chân lý. Cha muốn sự hiệp nhất trong toàn nhân loại, phải kết thúc với một sự yêu thương, một sự bình đẳng, để các con được cứu cho đời sống tâm linh với thân xác và lý trí. Nếu các con vẫn ngủ mê và nằm mãi trong những sự sai lầm, tiếp tục với những bạo động, tiếp tục nghe những gì không đến từ sự thật, nhưng các con không nhận ra, tiếp tục chống đối với tất cả những gì của sự thật. Sự thật thì các con chống đối, các con đem những lời cho những người anh em khác hoang mang.

Những gì của lời hay ý đẹp, của những sự bạo động, của những cái mà Cha không bao giờ đem đến cho con người, là sự khiêu khích, là sự hoang mang, là sự tranh đấu, là sự hiềm khích để đi vào Giáo Hội, đi vào những nơi chốn. Đó là sự ảnh hưởng chung cho tất cả giáo dân, ảnh hưởng chung cho con chiên dân Chúa của một thời đại.

Sự kêu gọi hôm nay là một sự kêu gọi để cho các con được nhận và nhìn ra giây phút còn lại Cha đến để đem tình thương cho muôn người. Cha đến để cứu các con. Cha không đến để gây tranh chấp, Cha không đến để sửa phạt các con, Cha không đến để phán xét và trị những tội lỗi mà các con đang có qua bao thời đại. Nếu Cha đi vào trong đời sống đó thì các con đã bị sửa phạt qua bao thế hệ, không ai có thể còn sống sót trên trái đất này. Cha không đến để sửa trị, mà Cha đang chờ đợi và Cha đang kêu gọi để các con nhận ra những gì là chân lý sự thật, những gì mà các con phải cần tìm trở về để các con được bằng an, hạnh phúc trong thân xác, linh hồn và lý trí. Đó là điều mà Cha đến để nhắc đi, nhắc lại cho các con.

Cha đem tình thương của Cha đưa các con trở về, Cha đem tình thương của Cha để thay đổi thế giới này. Cha đem tình thương của Cha để nâng đỡ những người con cái chưa hiểu biết và chưa nhận ra để biết tình yêu của Cha đang chờ đợi và ban cho các con sức mạnh để các con nhận ra chân lý mà trở về với Cha, cũng là những năm tháng còn lại, và sự kết thúc tất cả mọi việc mà thế giới hôm nay các con đang đối diện, của những đau thương, những giặc giã, những chém giết, những tranh dành, đem lại tất cả sự đau thương cho con người, ngay cả bệnh tật. Đó là điều các con đã nhìn và nhận qua bao thời đại, hôm nay cũng là một thời đại còn lại các con cũng nhận thấy những điều đó.

Những giờ phút sau cùng, Cha muốn các con hãy nhìn vào tình yêu Cha qua Thập Tự Giá đến với các con ngay từ buổi ban đầu. Cha đến với hang đá Belem, với tất cả những điều Cha làm cho các con là sự hy sinh, là một sự bắt đầu bằng sự tự nhiên của con người. Cha đem tất cả những gì chân lý và sự thật từ Trời cao dạy dỗ cho các con, hy sinh trên thân xác của Cha, chịu tất cả những điều qua những chặng Đàng Thánh Giá mà các con đã được đón nhận. Đó là một sự chứng thực rõ ràng bằng những hành động thật sự, không phải trên môi miệng hay không phải bằng lời nói, nhưng đó là những điều có thật và đi vào thế giới.

Cha đã qua Thập Tự để chờ đợi những người con cái của Cha trong toàn nhân loại nhìn xa và sâu hơn suốt trên hai ngàn năm. Các con có thể hiểu được những gì mà Cha đã qua Thập Tự để đem các con trở về, các con đã hiểu sâu thẳm giá trị Thập Tự Giá Cha mang các con đến gần với Trái Tim của Cha. Cha đã để lại Thân Mình của Cha, Máu của Cha qua Bí Tích Thánh Thể, để các con được đón nhận và hiểu thấu được những gì Cha đã làm cho con người bao nhiêu năm tháng qua, bao thời đại qua cho đến những giây phút còn lại.

Cha đã đến qua Bí Tích Thánh Thể để gởi đến tất cả những lời của Cha cho thế giới con người. Những gì mà các con đã bỏ quên, những gì mà các con đã vô tình hay cố ý xúc phạm và cũng là những giây phút Cha đổ tràn đầy ân sũng để ban thêm cho các con sự tha thứ, để cho các con sự sống còn theo sự quyết định của mình, đi ra từ nơi cái ác của mình, đi ra từ nơi bản ngã, cá tánh, đi ra từ nơi cái lưới rập của thế gian nó đang bao phủ các con, bởi những cái tâm tánh, bởi những cá tật, bởi những cái các con cho đó là hợp lý, hợp tình của thế giới trần gian. Những điều mà các con cần minh chứng, cần sống để đối diện với sự thật, chỉ có một điều Cha muốn yêu cầu tất cả con cái của Cha trong thời đại là các con phải tìm về với Cha và nhận ra những điều Cha làm cho loài người, là đem các con trở về sống trong tình yêu, đem các con được nương náu trong Trái Tim của Cha.

Cha là Người mới có quyền cho các con sự sống còn ở trong thế giới, chỉ có Cha mới có quyền thay đổi được những gì của thế hệ mà các con đang sống. Cha không bắt buộc mỗi một cá nhân, Cha chỉ muốn tâm hồn và trái tim các con thật sự nhận ra và trở về. Đó là một ý nghĩa Cha đã chờ đợi suốt bao năm tháng, để các con nhận ra cái gì là chân lý, cái gì là sự thật, và cái gì là đem các con đến nơi vĩnh cửu, để các con không bị những sự lôi cuốn của thân xác, những sự lôi cuốn của những đam mê lạc thú, những sự tham lam tiền bạc danh vọng. Tiếp tục và tiếp tục chìm sâu trong bóng tối tội lỗi, tiếp tục xúc phạm và đối với nhau trong sự gian ác bạo động, vẫn tiếp tục xử dụng những cách đó, các con đã chọn nơi chốn các con đi.

Cha không bao giờ muốn nhìn những người con cái của Cha đi đến một thế giới mà không phải Cha ban cho con người, là một thế giới tội lỗi trong gian ác, một thế giới con người đã chấp nhận, lắng nghe những sự điều khiển của loài quỷ dữ. Nó không có yêu thương, nó không có bằng an. Nó chỉ chiếm lấy tất cả những gì ich kỷ cho bản ngã, cá tánh, nó đòi phần thắng và nó luôn luôn đem cho con người sự chết chóc, đau thương do sự tham lam của nó, nó tiếp tục hoành hành cho những sự gian ác, đi ngược lại luân thường đạo lý, đi ngược lại giáo lý của Cha. Các con phải nhận và nhìn ra những gì các con sống trong gian ác tội lỗi, bị che mờ bởi bóng đêm. Cho nên các con không còn những cảm giác thật sự của con người, các con không biết những điều hạnh phúc mà các con có được là sự bằng an, là sự hạnh phúc, là sự an lành mà thế giới con người rất cần trong cuộc sống.

Các con thương mến của Cha,

Các con đừng lầm lẫn. Hãy sáng suốt để nhận thức và nhìn ra tất cả những gì đang diễn biến của thế hệ ngày nay, những lời lẽ Cha gởi đến qua những vị ngôn sứ, qua những tiên tri và sự nhắc nhở phù hợp với Thánh Kinh đã có sẵn. Các con phải bật dậy, đi theo con đường Cha nhắc nhở gần gũi nhất để các con đến với Cha, để các con được gội rửa trong Lòng Thương Xót mà Cha đã mở rộng để đón chào tất cả mọi người trong nhân loại của một thế hệ còn lại.

Cha nâng đỡ để các con được thấy những điều đang được chỉnh đốn qua Giáo Hội, có những giây phút lầm lẫn, có những giây phút mà những bậc được chọn lựa, đón nhận những Bí Tích họ phải loan truyền và sống đúng chân lý sự thật. Nhưng ở trong một thời đại các con bị lôi cuốn bởi những niềm tin không vững vàng, niềm tin mà các con thật sự vẫn để cho bản ngã, cá tánh đi đầu, quyền lợi trong ích kỷ, kiêu ngạo, kiêu căng làm cho các con sai lệch và đi sai hoàn toàn giáo lý của Cha gởi cho thế giới con người, để có những bạo động, có những điều phi lý, vô lý mà các con đã chấp nhận.

Thế hệ hôm nay có những linh mục tu sĩ vẫn chấp nhận, và đồng ý với những cái đi ngược lại luân thường, đạo lý. Họ đồng ý và chấp nhận đi ngược lại với chân lý, sự thật do con người dùng đầu óc, dùng suy nghĩ cũng không thể chấp nhận được, huống gì là sự biện hộ của một thế giới văn minh mà các con đang sống. Các con chấp nhận tất cả những gì không đúng sự thật, làm cho thế giới hôm nay đã quá nhiều hoen ố, đã quá nhiều đường để kẽ hở cho cái bẩy của ma quỷ đang bành trướng và hoành hành giữa thế giới này.

Các con thương mến của Cha, Cha muốn các con được nhận thức và điều duy nhất mà Cha muốn các con được nhận và nhìn ra được sự thật này. Cha đến để mang các con trở về, Cha đến để cứu các con từng linh hồn một, Cha đến để các con nhìn thấy cái gì từ nơi Thiên Chúa, cái gì từ nơi con người và cái gì đang bị ma quỷ điều khiển. Đến với Cha các con sẽ thấy sự hạnh phúc, và ơn cứu rỗi luôn luôn cho các con được nương tựa, cho các con mạnh mẽ và cho các con giải thoát.

Những gì đang lôi cuốn của thế hệ hôm nay là sự tranh dành, là điều bất an do những hoang mang do tin tức những người đã đón nhận từ ơn thánh nhưng họ đã đi sâu và lệch lạc những cái sai quá trầm trọng mà các con tiếp tục phổ biến, tiếp tục đi theo con đường sai trái đó, kéo theo biết bao anh em. Các con đã vô tình, cố ý, vì cái đam mê của mình, vì những cái mà các con cho đó là đúng lý, với lời hay ý đẹp, với sự khuyến dụ bởi những cái mà họ đã đi sai con đường của Cha, đi sai con đường chân lý, đi sai sự mời gọi để trở về với Cha, trở về với tình yêu, với sự thật, đem lại công bằng cho tất cả mọi người.

Cha không đến để đem cho con người sự mâu thuẫn, Cha không đến để gây hiềm thù và Cha không đến để làm náo động Giáo Hội, Cha không đến để làm những điều kết án anh em, Cha không đến để đem lại biết bao điều cho con người phải quay ngược lại đối với nhau trong sự khiển trách, dẫu là những cá nhân. Đó là điều các con thấy được là sự bất hòa, không đem lại niềm hòa bình, không đem lại niềm hạnh phúc, thì không thể từ nơi Thiên Chúa mà từ nơi con người và từ nơi ma quỹ đã lợi dụng sự yếu đuối của con người để luồn theo cái cách mà nó đang xử dụng các con, ngay những người đó vẫn chưa nhận ra và nhìn ra, vẫn tiếp tục đi theo những con đường loạn lạc này.

Đó là sự đau khổ Cha đau lòng và ưu tư cho một thế giới mà những người con cái của Cha, những người đã được chọn lựa, những người công chính cũng bị rớt vào trong hoàn cảnh này rất đông. Ngay cả những linh mục, tu sĩ của Cha, đã thiếu sự nhận thức, đi theo một con đường hoàn toàn không phải từ nơi sự mời gọi của Cha trong thế hệ này, là một thế hệ Cha cho các con được thấy tình thương của Cha qua những ngày còn lại, để lôi cuốn các con trở về trong bằng an, trong hạnh phúc. Những điều đó để cứu lấy các con, để tha thứ cho các con và ban cho các con sự thay đổi của một đời sống thiêng liêng, của linh hồn mà các con cần có sự bằng an, cần có một điều rõ ràng, không đem lại hận thù, không đem lại tranh chấp, không đem lại mâu thuẫn.

Cha chỉ muốn cho các con tự do chọn lựa, tự do trở về với Cha, tự do để đón nhận Lòng Thương Xót của Cha, một lòng thiện nguyện và một trái tim thật sự dành cho Cha. Cha đã dành tình yêu và trái tim của Cha cho các con, để cứu sống các con, đưa các con trở về, tha thứ, cứu rỗi đời sống linh hồn của những người con cái của Cha. Dẫu đã đi lạc, dẫu đã sa phạm lỗi lầm và dẫu đã sống trong tội lỗi nhưng các con đã được nhận thức và đã biết những gì mà Cha đã đến và mời gọi thế giới con người hôm nay.

Cha đã cho các con nhìn thấy những sự thật qua Bí Tích Thánh Thể, và những lời nhắn gởi này là những lời nhắn gởi gần nhất cho thế hệ mà các con đối diện. Đó là những điều bình thường nhất, những lời nói giản dị nhất và sự mời gọi không trau chuốt bởi những lời văn hay ý thơ, nhưng những lời sự thật từ một Người Cha gởi đến cho con cái mà thế hệ các con đang sống, trong mọi tầng lớp, trong mọi quốc gia, trong mọi hoàn cảnh, và trong mọi môi trường đều có thể cảm nhận, đều có thể dễ hiểu và biết được ý định do các con nghe bằng tai, thấy bằng mắt và trái tim cũng được đánh động, không cầu kỳ, không phải sự lôi cuốn.

Cha chỉ muốn các con hãy trở về, Cha đã chờ đợi, cho các con cơ hội để qua ân sũng Cha nhắn gởi cho thế giới còn lại, qua Giáo Hội, mời gọi các con trở về hiệp nhất để các con biết các con chỉ có một chân lý, một Cha trên trời, một đức tin và một phép Rửa. Đó là điều Cha mong tất cả các con trong thế hệ này trở về với Cha, để được thanh tẩy, gội rửa qua Lòng Thương Xót, và được ơn thánh hoá biến đổi để các con nhận thức thêm, để các con hiểu rõ thêm, để các con được đón nhận, do trái tim của các con thật sự mong muốn, khao khát. Đó là sự tự do chọn lựa Cha ban cho con người của thế hệ này.

Cha không đem đến sự khiêu khích, Cha không bắt buộc tất cả các con của Cha. Cha chỉ nhắc nhở và cho các con cơ hội để các con đến. Cha biết sự yếu đuối của con người, nếu Cha không ban thêm sức cho các con, nếu Cha không ban thêm ơn Thánh cho các con thì không ai có thể dễ dàng nhận ra và tìm về một cách rõ ràng để khống chế từ nơi thân xác, khống chế từ nơi cái ham muốn, cái tư lợi, không dễ dàng tránh khỏi cái thân xác đã chìu chuộng nó và đã luôn theo suốt bao năm tháng trong cuộc đời.

Chân lý chỉ có một. Các con hãy đứng dậy và hãy nắm lấy tình thương của những ngày còn lại Cha mời gọi. Các con hãy đến với Lòng Thương Xót một cách chân thành. Các con tìm về với một trái tim do các con quyết định ở trong thiện nguyện thì tình yêu và tình yêu sẽ gặp nhau, trái tim và trái tim sẽ cảm nghiệm được, để các con nhận ra từ đâu là ở nơi Cha và từ đâu ở nơi con người. Nếu là con người các con sẽ cảm thấy hoang mang và tiếp tục tranh đấu với những gì do mình muốn thắng, còn tình yêu thì đem lại cho các con sự bằng an, không có tranh chấp, không có chiến thắng và không có lợi ích riêng tư cho cá nhân hay con người.

Cho nên điều đó các con phải biết là sự thật chỉ có Cha mời ban cho các con khi các con thật sự mở rộng, trở về với Cha qua tình yêu và trái tim, để các con được đụng chạm, do quyền năng Cha ban cho các con qua sự gặp gỡ mà Cha đã củng cố trên toàn nhân loại. Cha đã qua Bí Tích Thánh Thể, Cha đang hiện diện để cho các con được biết Cha đang can thiệp cho thế hệ ngày nay. Cha đang mời gọi và lôi cuốn các con trở về với Cha qua Lòng Thương Xót, để Cha ôm ấp các con, Cha thanh tẩy các con, Cha biến đổi các con, để các con được đi vào tình thương mà Cha dành cho các con qua bao thế hệ, là một thế hệ còn lại mà các con phải đối diện với tất cả những hoàn cảnh các con không thể từ chối được.

Vì ngày cũng đã đến, và những việc cũng đã được báo trước. Có bắt đầu thì có kết thúc. Đó là điều con người phải đối diện không thay đổi, những điều đó nếu Cha không ban thêm ân sũng thì các con không thể nhận, không thể từ nơi thân xác có thể đón nhận và cảm nghiệm được những điều Cha đang gởi đến cho thế hệ ngày nay. Cho nên, những điều cần nhất mà các con cần biết là một lý lẽ bình thường trong mọi giới đều có thể hiểu được, trong nhẹ nhàng.

Đừng ỷ vào học thức, kiến thức của mình để dựa theo trong những sự lý lẽ, dựa theo cái lý của con người, để mất biết bao nhiêu thời gian mời gọi những người con cái của Cha, những người họ được nghe và cảm nhận trong một tâm tình khiêm nhường, đơn sơ thì họ sẽ nhận được những gì từ nơi Cha gởi đến cho họ. Còn các con quá suy diễn, quá suy nghĩ, và các con cứ đi vào những lý lẽ của đời sống con người thì các con càng chậm trễ và không nhận ra những gì thật từ nơi Thiên Chúa.

Cha là một người Cha chỉ đem đến cho các con những gì cần nhất trong xã hội ngày nay. Những việc của Cha không ai có thể đối chiếu được, không thể dùng văn tự hay cái lý của con người mà cho những điều đó đúng hoặc sai. Các con chỉ biết sự mời gọi mà Cha gởi đến cho thế giới ngày nay là Lòng Thương Xót. Cha muốn gặp gỡ tất cả các con cái của Cha, trở về với một lòng ăn năn hối cải, với một lòng thiện nguyện, trở về với tình yêu của Cha, chuẩn bị cho những ngày các con đối diện trong hoàn cảnh để cũng cố đời sống đức tin mà Cha cho phép các con thăm viếng Cha qua Bí Tích Thánh Thể.

Cha đang đến với Bí Tích Thánh Thể, Cha đang chờ đợi từng linh hồn. Khi trái tim của các con mở rộng, trái tim của các con chấp nhận thì trái tim và trái tim sẽ có những cảm nhận do quyền năng của Cha ban cho những người con cái đó. Các con phải nhận ra sự bằng an, hạnh phúc ở giữa cuộc đời này trong thân xác để củng cố vững đời sống đức tin, dẫu có gặp khó khăn, dẫu có gặp những biến cố hay gặp những điều các con đối diện trong hoàn cảnh, các con cũng không lung lạc bởi niềm tin mà các con được đánh động, bởi trái tim mà Cha đã thánh hóa và biến đổi các con. Đó là điều vững vàng nhất để đi giữa thế giới ngày nay, vững vàng nhất để các con được nhìn thấy và lôi cuốn những người anh em mà các con có cơ hội đến với họ.

Tình yêu của Cha đem lại sự sống cho con người, tình yêu của Cha sẽ biến đổi tất cả những gì mà các con đeo mang trong cuộc sống với sự nặng nề. Nếu các con có thời gian, và các con chấp nhận trong thiện nguyện, mở rộng trái tim của mình để lắng nghe sự thật và tin vào những gì đang diễn biến của thế giới ngày nay, thì các con sẽ nhận và nhìn ra những gì từ nơi Cha, những gì từ nơi con người, những gì từ nơi bạo động, những gì từ nơi tranh chấp, tranh dành thì các con biết được tâm hồn của mình sẽ được trả lời, lương tâm, trái tim, lương tri sẽ có sự phối hợp trong thiêng liêng, mà các con đối diện. Đó là điều các con nhận thức đúng hoặc sai.

Các con đừng bị lưới rập của thế hệ hôm nay, lưới rập bởi những cái lời hay ý đẹp, bởi những cái do con người trong lợi ích riêng để họ có thể làm những việc họ cần thiết, họ cũng bị rớt vào lưới rập do ma quỹ đang bẫy rập của thế hệ ngày hôm nay để lôi cuốn biết bao linh hồn, lôi cuốn biết bao người con cái của Cha trong công chính bị sai lầm. Cha chỉ muốn cho các con được đón nghe những lời này để tất cả những gì xảy đến cho thế giới hôm nay, các con sẽ dùng những lời này để đo lại tất cả những gì đã qua trong những năm vừa qua mà Cha đem đến cho con người với sự mạc khải mới. Đó là sự xuất phát từ nơi Bí Tích Thánh Thể. Cha đang sống động để ban cho thế giới loài người của các con ân sũng mà các con đang đón nhận.

Những điều các con được nhìn thấy, trong sự hợp lý, Cha ban cho Giáo Hội ngày nay một Đấng bậc Giáo Hoàng Cha chọn lựa, bậc lãnh đạo đó đang mời gọi và bậc lãnh đạo đó đã làm những điều các con nhìn thấy được, là sự kết hợp, là sự hiệp nhất, đem con người trở về với những cái bắt đầu, không cần dựa vào hoàn cảnh hiện tại, không cần dựa vào những tài năng mà chỉ dựa vào trái tim, dựa vào tình yêu, dựa vào sự thật, lẽ phải do Đức Giesu Kito đã đến thế gian ngay từ lúc ban đầu.

Đó là một giáo lý mà Cha đã đem đến cho thế giới, là một giáo lý Cha muốn tái diễn lại cho thế kỷ còn lại hôm nay, là một tình yêu vô biên bất tận, đem các con đến gần với Cha, đem các con có một đời sống bình an trong hiện tại, có một đời sống thực hành qua những việc làm có ý nghĩa, không phải chỉ trau chuốt qua những lời nói, không phải trau chuốt trên môi miệng, mà là thực hành, là đem tình yêu thương thật sự, là sống thật đem chân lý, lẽ phải, sự thật, đem tất cả mọi người trong nhân loại được trở về và hiệp nhất trong một tình yêu Cha đang chờ đợi để ban cho các con những ngày còn lại, những ngày mà các con phải đối diện với tất cả những hoàn cảnh sẽ xảy đến, từng giai đoạn một, để những điều các con sẽ được biết và được thấy trong những thời gian sắp tới. Cha chỉ muốn nói những ai lầm lạc, các con nghe để tỉnh thức những điều mà Cha nhắn gởi các con qua sự nhắn gởi này.

Bình an của Cha đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

Hãy nhận và nhìn ra để so sánh những gì hiện tại. Các con phải cần một đời sống bình yên hạnh phúc để nhận ra sự thật. Các con đến gặp gỡ Cha qua Bí Tích Thánh Thể. Cha khuyên nhắc cả toàn nhân loại hôm nay, Cha đã đến gặp gỡ những cá nhân và cho các con được cảm nhận. Với lòng tin, với sự mở rộng con tim thì tình yêu và trái tim sẽ được gặp gỡ Cha qua huyền nhiệm Cha ban cho thế hệ mà các con đang có. Đó là điều Cha nhắc nhở để các con đến với Lòng Thương Xót của Cha một cách chân thành, chấp nhận những điều mà các con từ bỏ tất cả những gì của tội lỗi xấu xa, từ bỏ tất cả những gì gian ác của con người.

Cha nhất định thánh hoá.

Cha nhất định biến đổi để cho các con được xứng đáng đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu rỗi mà Cha nhắn gởi cho các con trong thế hệ này.

Bình an của Cha đến với tất cả các con .

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Tường thuật xong lúc 7:41 tối

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!