Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Biến Cố Dâng Mình Trong Đền Thánh Của Mẹ

[wpfilebase tag=file id=268 tpl=simple-pdf /]

[wpfilebase tag=file id=257 tpl=simple-mp3 /]

Presentation of Mary

Ngày 21, tháng 11 năm 2013 – 6:37 chiều

Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ,

Hôm nay là một ngày quả thật Mẹ nhớ lại tất cả những gì của hồi thơ bé, và Mẹ thật cảm ơn con đã nhớ đến ngày này. Mẹ cũng thấy cõi lòng của con thôi thúc và con cũng rất muốn để xin với Chúa đón nhận những lời Mẹ muốn nói với con vào buổi chiều hôm nay, cũng như ngày Lễ đặc biệt mà Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ, những ngày tháng Mẹ vẫn còn mang thân xác của con người và trong một lứa tuổi còn rất thơ bé.

L. thương mến của Mẹ,

Nói đến đây Mẹ nhớ lại, Mẹ vào lứa tuổi lên ba, thì Thánh Anna và Thánh Gioan Kim, là song thân của Mẹ đã ước nguyện ngay từ lúc Mẹ con ở trong bào thai. Khi vừa lứa tuổi quả thật đối với thế giới của các con hôm nay là một lứa tuổi còn quá bé, một lứa tuổi rất cần vòng tay của cha, của mẹ bên cạnh và được nâng niu chìu chuộng mỗi một ngày, những cái những đứa bé rất cần. Vào thời của Mẹ là một thời phong kiến, là một thời kỹ luật, là một thời những điều mà niềm tin của con người phải tuyệt đối đi vào luật lệ của một xã hội vào thời đó, quả thật, đối với đôi mắt bề ngoài thì các con nhìn Mẹ trong lịch sử để lại, là một người còn rất bé và quá nhỏ để có thể dâng vào đền thờ với lứa tuổi đó. Những điều Thánh Anna đã được báo trước, do nơi Thiên Chúa ban cho Mẹ của Mẹ, và Thánh Gioan Kim cũng là người được hợp tác và đã biết khi Thánh Anna mang thai Mẹ ở trong cung lòng thì mọi sự Chúa đã sắp đặt và đã an bài, những dấu lạ mà Thiên Chúa ban cho gia đình của Mẹ cách riêng và ban cho Mẹ.

Cho nên, trong lứa tuổi mà các con nhìn của thời đại hôm nay còn rất bé bỏng, nhưng quả thật, thân xác thì bé bỏng, tất cả những điều Mẹ cũng cần thiết như những người khác rất cần sự chăm sóc của cha mẹ và những điều cần thiết mà những người con cái được nhờ và cần sự giúp đỡ cũng như chăm sóc của cha mẹ của mình. Mẹ được sự bảo vệ bởi nơi Thánh Thần Thiên Chúa, Mẹ cũng được sự hướng dẫn bởi nơi Thánh Thần, để vào lứa tuổi đó song thân của Mẹ rất mạnh dạn để dâng Mẹ trong Đền Thánh, gởi Mẹ cho đấng bậc, là người thầy dạy dỗ cho Mẹ với đời sống đức tin, với đời sống được học hỏi lề luật của Thiên Chúa, với những cái phải cần phải có một gia đình thật sự thấu rõ và tin tưởng hoàn toàn những luật lệ để có thể thân hành, và đích thân dâng tất cả những gì của những cái dù là con cái cũng phải theo lề luật để dâng hiến cho Thiên Chúa. Mẹ cũng là một trong những người ở trong một đời sống song thân của Mẹ, phải cần có một gia đình thật sự thấu rõ, tin tưởng và hiểu hoàn toàn những luật lệ để có thể dâng hiến cho Thiên Chúa.

Mẹ cũng là một người được mời gọi cho nên Mẹ cũng đã đến Đền Thánh vào tuổi còn rất bé, đời sống được dâng mình trong đền thờ có những cái phải cần tập luyện như là một nữ tu, như những người tu hành, nơi chốn mà Mẹ được gởi đến ở trong thời đó là một nơi chốn quý phái, là một nơi chốn đào tạo những nữ quý tộc, những người mà họ có một đời sống giàu có và sang giàu của thế hệ vào thời đó, để có thể luyện tập những cách thức nhân đức, đạo đức, ngay đời sống thực hành qua tánh tình, qua hành động và sự cao sang của những đấng bậc bá tước, của những đấng bậc là con cái của giới thượng lưu, để có thể tập cho đời sống của mình ở trong đạo đức để biết Lề Luật của Thiên Chúa, để biết lề luật và cũng tập cho đời sống thực tại con người đi vào những nơi chốn quý phái, có thể chọn lựa cho những người có mặt và những người được vào trong đền thờ, được dâng mình trong đền thờ với những sự tập luyện, học hành cho đời sống của con người, nhưng riêng về Mẹ, Chúa gìn giữ và ban cho Mẹ rất nhiều điều ngay thời còn thơ bé, Mẹ thật sự trưởng thành, không như những người bình thường với những người lứa tuổi của Mẹ. Mẹ rất can đảm, kiên trì và Mẹ có cái nhìn với tất cả những hoàn cảnh đối diện, hay bất cứ điều gì dường như có một Đấng Thánh Thần ở bên Mẹ sắp đặt hướng dẫn. Sự quyết định của Mẹ đều rất rõ ràng và vững vàng với lứa tuổi Mẹ có trong hiện tại, được luyện tập trong sự thinh lặng, trong đời sống chiêm niệm, trong đời sống học hỏi, Mẹ rất chu toàn bổn phận của một người được giao phó, dù là những công việc nhỏ, dù là còn nhỏ tuổi nhưng giờ giấc và lịch trình đều đi đúng nguyên tắc, được sắp xếp một cách rất trình tự và rõ ràng vào thời đó, rất khó khăn, và tập luyện rất nhiều trong đời sống nhân đức, đời sống của tập luyện của thân xác, hay đời sống thiêng liêng của con người.

Các con thương mến của Mẹ,

Nói đến đây, có rất nhiều chi tiết, Mẹ đã sống trong đền thờ suốt bao nhiêu năm ở trong cuộc đời, những ngày tháng Mẹ cũng lớn lên như những anh chị em khác, lên cũng được lớn lên như những người anh chị em khác cùng lứa tuổi trang lứa giống như Mẹ, nhưng không phải ai cũng giống như mình, không phải ai cũng có những điều giống như mình để tập luyện, để có cảm nghiệm, vì đời sống đức tin của mỗi một con người đều do Chúa ban cho sự cảm nghiệm, lòng tin và sự đạo đức thì xuất phát từ trái tim, xuất phát từ cõi lòng, ngay cả hành động, việc làm đều có những nhân đức và đều có những thánh thiện và những cách thức do sự hướng dẫn trong ơn thiêng, mà Mẹ nhận ra cũng như tất cả những người anh chị em khác.

Các con thương mến của Mẹ,

Vào thời của Mẹ, khi tuổi vừa lớn lên, bảy, mười, hay đi vào những tuổi có thể hiểu biết được, cũng có thể chững chạc để hiểu đời sống ở trong Đền Thánh mình cần phải làm những gì và bổn phận của mình ra sao, cũng như tất cả đời sống tập thể đều có sự nhường nhịn, đều có sự kiên trì, nhất là đời sống khiêm nhường. Tuy với lứa tuổi đó, Mẹ cũng hiểu những gì mà Mẹ cần làm, và những gì Mẹ cần phải giúp đỡ cho những người anh chị em, Mẹ luôn luôn có những cách thức vì điều đó Chúa đã cho Mẹ, Chúa đã muốn Mẹ và Chúa đã chỉ dạy cho Mẹ, qua Chúa Thánh Thần, có một tấm lòng quan tâm đến những người anh chị em khác. Trong cách phục vụ rất âm thầm, chỉ biết những cái thực hiện bằng công việc chứ không bằng lời nói, chứ không bằng những cái mà như con người hôm nay luôn có những việc phô trương, luôn luôn khoe mình và luôn luôn kiêu ngạo.

Thời của Mẹ, Mẹ đã được những cái do Thiên Thần và Thánh Thần ban cho, Thiên Chúa ban cho qua Thánh Thần Mẹ thực hiện được, nhưng cũng có những anh chị em trong lứa tuổi không phải ai ai cũng học được, hiểu được và cảm nghiệm được, cho nên đời sống của Mẹ cũng không khác biệt gì các con ở trong trần thế. Có những giây phút bị những người khác ganh tị, ganh ghét vu oan và sỉ nhục, Mẹ chỉ biết âm thầm và những điều Chúa đã cho Mẹ đức tánh nhường nhịn, Mẹ phải nhịn nhục, nhường nhịn và luôn quan tâm để cầu nguyện, nhất là luôn luôn có một tấm lòng vị tha, để sống cho những người khác và phục vụ một cách tận tình, với trái tim của Mẹ. Vào thời đó, tất cả mọi người ai cũng có ý tưởng Chúa Giesu sẽ giáng thế hoặc Thiên Chúa sẽ giáng thế, bất cứ một người phụ nữ nào được sanh thì họ cũng có thể đón nhận những điều Chúa xuống trên những người họ được nghe vào thời đó. Tất cả những việc đều đã được sự sắp xếp theo lịch trình mà Thiên Chúa ban, những con người vào thời đó, họ chỉ hiểu trong những cái hạn hẹp của con người, Mẹ chỉ muốn tường thuật nói lại những điều xảy ra vào thời đó.

Trong tấm lòng quả thật Mẹ không bao giờ nghĩ rằng Mẹ sẽ là Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ sẽ là người được tuyển chọn, Mẹ chỉ mong muốn để Mẹ xin vào những nơi chốn để phục vụ cho Đền Thánh, cho Đền Thờ, Mẹ muốn tận hiến cuộc đời của Mẹ cho Thiên Chúa trong đời sống tu hành, không nghĩ để lập gia đình và quen một người nam nào khác, trong đời sống của Mẹ, Mẹ chỉ muốn sống trong đời sống phục vụ, trong âm thầm, trong tận hiến cho Thiên Chúa. Đời sống của Mẹ đã được bao lần gặp được Thiên Chúa, Thiên Chúa ban cho Mẹ trong những thị kiến mà Mẹ đã được gặp và được nhìn thấy, những lời của Đức Chúa Cha đến với Mẹ. Ngài ban cho Mẹ, Ngài dặn Mẹ và đưa Mẹ đến những nơi chốn mà Đức Chúa Cha cho Mẹ được nhìn thấy thị kiến của thiên đàng vào thời còn thơ bé. Những lịch trình mà Thiên Chúa ban cho Mẹ và giúp cho Mẹ qua những đoạn đường của cuộc đời, qua những giây phút mà Mẹ phải cần qua những thử thách, còn tất cả mọi điều thì Mẹ có thể cảm nghiệm được những gì Thiên Chúa ban cho Mẹ là từ trong tâm hồn của Mẹ, là sự âm thầm, là điều kín đáo, điều đó không được bộc lộ, và cũng không nói cho bất cứ ai, chỉ biết những điều Mẹ cảm nghiệm ở trong lòng.

Với những thời gian Mẹ sống ở trong Đền Thờ cũng có những người anh chị em, những người trang lứa tuổi trong đời sống của thế gian, họ cũng tìm cách này, cách khác, cũng có những cái hơn thua, ganh ghét khi Mẹ chỉ biết phục vụ với đời sống chuyên cần với những bổn phận trách nhiệm của mình, nhưng có những người khác họ nhìn thấy, họ cũng ganh ghét bởi những cái Mẹ không giống như người khác, khi Mẹ chỉ muốn âm thầm phục vụ, nhưng những điều đó con người cũng không vừa ý. Mọi hoàn cảnh, mọi thời đại và mọi tầng lớp các con cũng đã được biết, đã là con người thì phải trải qua biết bao nhiêu thử thách, trải qua biết bao nhiêu gian nan, nhưng mỗi một người có một đời sống riêng mà mình cần đối diện. Người tu hành cũng gặp những cái khó khăn của người tu hành, người tận hiến cũng gặp cái khó khăn của người tận hiến và trong mọi hoàn cảnh của gia đình, xã hội đều gặp cả, nhưng mỗi một người đều có những ơn riêng mà Thiên Chúa ban cho.

Đối với Mẹ, thì như Mẹ đã cho các con được cảm nhận, là Mẹ mọi sự Chúa đều sắp đặt và an bài. Mẹ cũng không biết những gì ngoài những điều Thiên Chúa gởi đến cho Mẹ, của mỗi một giai đoạn, của mỗi một thời đại, mỗi một hoàn cảnh, khi Mẹ bước đi trong những chặng đường chập chững thì Chúa ban cho Mẹ vững vàng, qua Thánh Thần, để hướng dẫn Mẹ trong những lúc khó khăn, trong những lúc Mẹ phục vụ, có những điều không thể làm được những Thánh Thần đã giúp cho Mẹ. Những điều đó Mẹ đã cảm nghiệm được Thiên Chúa ngay từ lúc còn bé, Mẹ cũng cảm nghiệm được những điều tuyệt đối là Thiên Chúa ở trong Mẹ, Thiên Chúa ở trong thế giới con người, Thiên Chúa ở trong Mẹ, Thiên Chúa ở trong tất cả những người anh chị em, Thiên Chúa ở trong thế giới của loài người. Mẹ cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa, Mẹ cảm nghiệm được tâm sự của Thiên Chúa đối với Mẹ, bởi vì đó Mẹ ôm ấp tình thương của Thiên Chúa, Mẹ luôn tôn kính Ngài, Mẹ luôn luôn tôn kính trong yêu thương, trong tôn trọng và luôn luôn trân quý tất cả những gì trong cuộc đời của Mẹ cảm nghiệm được từ nơi Thiên Chúa ban, ngay cả Thánh Thần, Ngài ở bên Mẹ, dẫn dắt Mẹ, hướng dẫn Mẹ như một Người luôn bên cạnh. Điều đó là điều Mẹ cảm nhận và có được trong thế giới, những ngày Mẹ con trên trần gian, dù là tuổi còn bé thơ, Mẹ thấy được những người anh chị em khác Mẹ rất thương họ, Mẹ rất hết lòng để giúp đỡ cho họ. Mẹ rất muốn chỉ cho anh chị em đó cảm nghiệm Thiên Chúa, hiểu được luật lệ của mình và phải tập tành cho những người ở trong thế gian này cần phải qua sự khó khăn, cần phải qua sự đau khổ, cần phải qua để tập cho đời sống của con người đối diện mọi hoàn cảnh, dù khó khăn hay gặp bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Hãy tin và hãy chinh phục nó, với tất cả những gì mà Thiên Chúa ban cho mình sự kiên nhẫn, sự chịu đựng và làm chủ trong những công việc đối diện với mình, dù là việc nhỏ hay việc lớn, dù thành công hay thất bại, dù người khác yêu thương hay người khác ganh ghét, hoặc chê bỏ, nhưng trong đời sống chỉ có tin một điều là Thiên Chúa luôn luôn có cách để đem đến cho loài người và ban đến cho mỗi một cá nhân đều không quá sức lực nặng quá khi đôi vai không vác nổi. Cho nên, tất cả mọi điều nó đều có những luật định mà Thiên Chúa ban cho con người và ban cho tất cả mỗi một người trong thế gian, nhưng mỗi một người có một cách khác nhau để có thể hiểu được tình thương của Chúa dành cho tất cả mọi người trong thế gian. Mẹ chỉ muốn nói lên đây để có thể chia sẻ cho tất cả các con, Chúa yêu thương mỗi một người trong nhân loại, tình thương đó Chúa không phân biệt một ai, và tình yêu đó Chúa không phân biệt một ai. Chúa cho các con quyền để nắm vững, để có thế đối diện, cũng như chịu đựng nỗi, cũng như là nhận biết nó như là những sự tập luyện cho mình, tập luyện trong nhân đức, tập luyện trong thánh thiện, tập luyện trong kiên trì và tập luyện trong khiêm nhường, là điều cần thiết nhất của đời sống, nhất là phụ nữ cần phải có những cái phải cần tập luyện nhiều hơn, sâu hơn và hiểu xa hơn, trong đời sống của hiện thực, tâm lý để đối diện trong mọi hoàn cảnh.

Đó là trong khung cảnh còn ở trong Đền Thờ, những điều đó Mẹ đã cảm nghiệm được, Mẹ đã thấy được, cũng như Mẹ cũng phải bước qua những sự khó khăn của những người anh chị em đối diện đối xử với với Mẹ cũng oan ức, cũng vu khống, cũng gây lên những điều đau khổ cho Mẹ, cũng tìm cách để có thể dùng những cái làm cho Mẹ đau lòng. Có đôi lúc nhìn thấy sự bạo động của họ, Mẹ tuôn giòng nước mắt, chỉ biết những điều mà những người anh chị em chưa cảm nghiệm được Thiên Chúa, chưa hiểu được đời sống của những ngày được dâng mình vào Đền Thờ, của bổn phận trách nhiệm và sự tập tành của những người con của Thiên Chúa. Họ chỉ đến để tập luyện để trở thành những người quý phái, và tập luyện để biết những gì của bề ngoài để cho đời để làm những việc của thế gian con người, còn đời sống thiêng liêng thì quả là một số ít được cảm nghiệm, cho nên những điều đó cũng là một điều của thế gian con người. Mẹ chỉ tin một điều và Mẹ không bao giờ nghĩ xấu cho anh chị em, dẫu họ khó khăn với Mẹ và họ cũng làm cho Mẹ đau lòng. Mẹ chỉ biết mỗi một việc mà Thiên Chúa gởi đến cho Mẹ là những thử thách mà Mẹ cần phải khắc phục, Mẹ cần phải đi qua, Mẹ cần phải đối diện để tập tành cho Mẹ những ngày được ở trong Đền Thờ. Những ngày tháng đúng vào thời điểm Chúa thấy được sự khó khăn của những cái vây quanh, Chúa đã bảo vệ Mẹ, chính thời điểm đó Mẹ cũng được rước về nhà với lứa tuổi Mẹ được ở cùng thánh Anna và Thánh Gioan Kim, là song thân của Mẹ.

Những điều mà Mẹ mạc khải cho cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm, rất rõ ràng và kỹ càng từng chi tiết một, Thiên Chúa Cha cho một vị nử tu được chép qua cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm. Các con muốn đi sâu vào vấn đề, muốn biết rõ về đời sống của Mẹ, biết rõ về đời sống khi Mẹ bắt đầu trưởng thành và lớn lên, đón nhận hai tiếng xin vâng, để lịch trình của thế giới được có một cách rõ ràng, qua Đức Chúa Giesu Kito xuống thế làm người, có rất nhiều điều các con có thể đọc cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm. Thế giới hôm nay đã có nhiều lần những người anh chị em đã từ chối và không nhận cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm là sự thật, nhưng cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm nói về đời sống của Mẹ rất nhiều, ngay từ lúc còn bé cũng như lúc trưởng thành. Ngài sống ở thế giới trần gian, trong những ngày tháng mà Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn và cái chết, để lại biết bao điều cho thế kỷ và một lịch sử được để lại qua Phúc âm, những điều được nối kết vào thời đại đó, cho đến thời đại hôm nay.

Hôm nay cũng là vừa đúng giờ, Mẹ muốn L. cùng với tất cả anh chị em có những giờ ca ngợi Chúa vào mỗi ngày Thứ Năm, con mỗi một tuần Thứ Năm phải đến với tất cả anh chị em để cùng với những giờ giấc đó ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa. Đây cũng là đến giờ Mẹ muốn cho con đón nhận ngày mà Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ để nhớ lại những gì Mẹ tâm sự với các con, Mẹ mạc khải cho các con. Mẹ muốn nhắn gởi cho các con là đời sống của mỗi một con người, lúc nào cũng phải có sự kiên nhẫn, khi các con thờ phượng Thiên Chúa thì các con phải lắng nghe tiếng nói của Ngài, các con phải chấp nhận xin vâng và luôn luôn vâng phục với một tâm tình tuyệt đối phó thác, trông cậy thì đời sống của các con phải bước qua những cái thử thách của cuộc đời, bước qua những cái khó khăn, nhưng trong sự bước qua đó không phải các con có thể làm được, mà là ơn thánh của Thiên Chúa, để dạy cho các con sự khiêm nhường, dạy cho các con sự yên tĩnh, dạy cho các con sự bình tĩnh và dạy cho các con nhiều điều hữu ích, đem lại cho đời sống từ tâm hồn, thể xác và tâm trí có một niềm tin vững vàng và một đời sống không ai có thể lấy mất được, chỉ lòng tin của các con đối với Thiên Chúa, tình yêu của các con đối với Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa thấm nhuần trên trái tim của những người biết lắng nghe và vâng phục theo thánh ý của Thiên Chúa.

Các con đã được nghe qua Giới Luật của Ngài, được nghe trong Điều Răn của Ngài và được nghe những điều mà Ngài ban đến trong cuộc đời của mỗi một người các con, cho nên, trong ơn kêu gọi mỗi một người đều có những cái rất tốt đẹp trong đời sống mà các con cần khai phá, để các con chinh phục được tất cả những gì khó khăn trong cuộc đời. Không có gì các con không làm được, bởi vì các con làm cá nhân thì các con không thể làm được và cũng không thể qua được những cái khó khăn đó, nhưng các con làm với niềm tin gởi thác cho Thiên Chúa, làm với sự cầu nguyện liên lỉ, làm với trái tim kết hợp với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho các con, Thiên Chúa dành cho nhân loại, và Thiên Chúa dành cho tất cả những người anh em mà các con có cơ hội để được gặp họ ở giữa thế giới này.

Hãy yêu thương họ, hãy nhẫn nhịn và hãy trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa, hãy liên lỉ cầu nguyện, xin ơn thánh của Thiên Chúa ở trong trái tim của các con, ở trong cõi lòng của các con và ở với các con trong mọi hoàn cảnh, trong mọi giai đoạn và trong mọi tầng lớp mà các con gặp ở trong cuộc đời, để có Chúa mới là người hướng dẫn cho các con và Tình Yêu của Chúa sẽ là điều giải quyết vấn đề cho mỗi một việc khó khăn và đau khổ đến với các con. Sau khi qua những giai đoạn đó, sau khi qua những cái mà các con cảm nghiệm được, đó là sự chiến thắng của thế giới trần gian mà con cũng như tất cả anh chị em chỉ một mục đích trong tình yêu tin tưởng thì các con sẽ bước qua những đoạn đường mới mẻ trong cuộc đời.

Thiên Chúa dẫn từng bước một cho các con được đi và Thánh Thần của Ngài hướng dẫn cho những người con cái được sống trong sự thật, sống theo lẽ phải, theo đúng chân lý mà Thiên Chúa ban đến cho thế giới con người mà các con được đón nhận. Thế giới của Mẹ ngay từ lúc ban đầu cũng thế, cũng được những điều mà Thiên Chúa ban cho để vì chính sự quyết định của con người, lòng kiên trì và lòng tin nhất định sẽ khống chế tất cả hoàn cảnh mà các con gặp trong hiện tại, để với một lòng yêu mến Chúa, một lòng thờ phượng Chúa, một lòng tín thác trông cậy thì mọi việc sẽ trở thành âm thầm, nhưng là một sức mạnh lôi cuốn và thắng được tất cả những gì đối diện vây quanh trong hoàn cảnh hiện tại. Hãy nhớ yên lặng cầu nguyện trong khiêm nhường, đón nhận tất cả những gì đến với mình, dù vui hay buồn, dù thất bại hay thành công, đau khổ hay bệnh tật, thì mọi việc đó là một sự chiến thắng cho tâm hồn của các con. Sự cảm nhận ơn thiêng từ nơi Thiên Chúa, sẽ giúp các con vượt qua tất cả mọi nẻo đường, vượt qua sự khó khăn, qua những sự khó khăn đó, các con sẽ thấy được tình yêu lớn mạnh như những nấc thang mà các con gặp gỡ được trong đời sống thiêng liêng và gặp gỡ những ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho tất cả con cái của Chúa trong thế giới này.

Mẹ chỉ là người ở bên cạnh để cầu nguyện cho các con, Mẹ cảm nghiệm được điều đó, Mẹ có kinh nghiệm đó và Mẹ được ơn Chúa ban cho điều đó. Mẹ chỉ cho các con trong đời sống hôm nay cũng vậy, và đời sống các con được kêu mời trong phục vụ. Hãy lắng nghe và vâng theo thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, yên lặng, bình tĩnh cầu nguyện và lắng nghe những gì của sự thật, lắng nghe những gì đối diện. Các con hãy dâng và tin tưởng vào Thiên Chúa trong mỗi một việc nhỏ, hay mỗi một việc lớn hay tất cả những điều các con hoang mang sợ hãi, hãy dâng hết lên cho Thiên Chúa thì điều đó các con sẽ được nghe từ nơi cõi lòng, và trái tim những sự thật mà Thiên Chúa luôn ban Thánh Thần hướng dẫn các con trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi và mọi lúc.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, bằng an của Thiên Chúa và Mẹ xin Thiên Chúa luôn che chở, bảo vệ cho con và bằng an Mẹ gởi đến cho con đặc biệt trong ngày hôm nay. Mẹ luôn cầu xin với Thiên Chúa luôn đổ đầy bằng an của Ngài trên con, trong con, để con tiếp tục là một sứ giả nhỏ bé, là một ngôn sứ, mà Chúa qua con, để gởi những lời của Chúa đến cho thế giới, Mẹ qua con để nhắn gởi những lời tâm sự với những con cái của Mẹ trong thế giới này và sự chia sẽ để những người con cái của Mẹ được tìm về và cảm nghiệm sự sống động thật sự qua Bí Tích Thánh Thể, mà Chúa đang làm việc ngày hôm nay.

Mẹ cũng nhắn gởi cho tất cả các con hãy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đến viếng thăm Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Các con hãy làm hòa với Thiên Chúa trong thế hệ ngày nay để được đón nhận Thánh Lễ Misa xứng đáng, qua sự trong sạch mà mỗi một con người rất cần trong cuộc sống. Mẹ cũng mong muốn tất cả các con hãy lần chuỗi hạt Mân Côi, để chuỗi hạt Mân Côi là sự bảo vệ thiêng liêng cho đời sống của mỗi một con người, và là áo giáp các con mặc mỗi ngày để đừng bị đánh phá, bởi những cái thế giới mà các con đang gặp, của những cái mà chuỗi hạt Mân Côi sẽ là sự bảo vệ và vũ khí mà Mẹ gởi đến và ban đến cho tất cả loài người của các con trong thế giới. Hãy tin tưởng, đừng nản lòng, tất cả những gì đến với các con hãy khẩn thiết trong sự cầu nguyện sốt sắng, lần chuỗi hạt Mân Côi. Mẹ nhất định không để cho các con phải gặp khó khăn, đau khổ và những điều gởi đến Mẹ sẽ nâng đỡ và dẫn dắt từng bước, có Mẹ ở bên cạnh để dắt dìu các con từng bước, có Mẹ các con không sợ và có Mẹ các con sẽ không trở về tay không khi những điều các con cầu xin và đến với Mẹ.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, Mẹ chúc L. con phải tiếp tục lớn lên và vững vàng lên, để những cái mà Mẹ chỉ cho con của những ngày vừa qua, hôm nay Mẹ tiếp tục chỉ dẫn tiếp cho con và chỉ kinh nghiệm cho đời sống mà con cần tập, để mỗi một ngày mạnh mẽ, trưởng thành và lớn lên trong tình thương mà Chúa dành cho con và trong điều Chúa chọn con để đi giữa thế giới và còn những việc cần thiết nhất, mà Chúa muốn qua con, để nhắn gởi cho cho tất cả những người anh chị em khác.

Hãy tin tưởng, hãy nhiệt tình, hãy trông cậy, và hãy yêu mến Chúa trong đời sống, của mỗi một việc làm mà con được hoàn thành. Hãy yêu anh em của mình, hãy giúp đỡ họ bằng trái tim mà Chúa Giesu yêu mến con, Chúa Giesu Thánh Thể dành cho con thì con hãy dành cho anh em, và dành cho những người tìm gặp con, để được đón nhận những lời của Thiên Chúa. Những gì mà con chưa tự tin, chưa cảm nhận, con đừng sợ, hãy tập và hãy phó thác hoàn toàn từ những việc nhỏ cho đến việc lớn. Những người được đón nhận những ơn thánh Chúa ban thì luôn luôn có Thánh Thần hướng dẫn và chỉ cách cho những việc làm cho các con, dù vô tình hay cố ý, nhưng hoàn toàn nằm trong chương trình và nằm trong sự điều khiển của đường lối mà Thiên Chúa ban đến cho những người con cái của Ngài, trong những ơn họ được đón nhận, ơn tiên tri, ơn mạc khải và là sứ giả đem Tin Mừng và những lời nhắn gởi cho toàn thế giới.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, một lần nữa bằng an của Mẹ đến với tất cả con cái của Mẹ trên toàn thế giới.

Mẹ thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Nhận xong 7:14 chiều

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!