Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 2, tháng 6 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=426 tpl=simple-mp3 /]

Ngày 2, tháng 6 năm 2014

L.: Lạy Chúa, 11 giờ 59 phút ngày Thứ Hai, tháng 6, ngày 2 năm 2014, trực tiếp với nhà Tạm, trước Thánh Tượng Mẹ Maria, Thánh Tượng Thánh Josemaria Escriva, Thánh Tượng Thánh Giuse, bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức ảnh Chúa Giêsu Lòng Thương Xót, và tại căn nhà thờ mà chúng con được tham dự Thánh Lễ hằng ngày ở tại giáo xứ Thánh Theresa, sáng hôm nay con được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng, và con cũng đón nhận những lời của Chúa gửi đến cho cá nhân cũng như chung cho tất cả con cái của Chúa ở trong toàn nhân loại. Cứ mỗi một lần con được đón nhận những lời của Chúa con cũng xin Chúa cho con được đón nhận những lời của Mẹ, con cũng thấy được khi con cầu nguyện, con cảm nhận được những điều mà Mẹ muốn gặp gỡ con ngày hôm nay cũng như trong giây phút này, có những lời Mẹ cũng muốn nhắn gởi cho con cách riêng cũng như chung cho những người anh chị em đang phục vụ, cho những người con cái trên toàn thế giới. Giờ phút này đây, con xin Chúa cho con được gặp Mẹ, cho con được nói lên những lời dâng lên Mẹ, cảm ơn Mẹ, con cũng xin chờ đợi những lời Mẹ hướng dẫn, chỉ dạy, những lời nhắn gởi cho con cũng như tất cả những người anh chị em trong nhóm, cũng như những người mà Mẹ muốn gởi đến cho họ.

Đức Mẹ: L con thương mến của Mẹ,

Hôm nay, Mẹ muốn nhắn gởi những lời của những sự việc đang xảy ra trong hiện tại mà các con được nghe, được biết, cùng sự vui mừng khi các con đoàn kết, các con lắng nghe sự mời gọi, và các con nhìn thấy được sự giá trị trong những luật lệ, trong giáo lý, và trong huấn lệnh, là điều quan trọng và là một chân lý có thật được thực hiện do bởi Thiên Chúa ban đến cho thế giới loài người để các con giữ những điều đó ở trong đời sống của thế gian trong mọi thế hệ cũng như những thế kỷ đã đi qua, giữ được những lề luật ở nơi Thiên Chúa, giữ được sự tôn kính, giữ được những cái luân thường đạo lý. Sự thật nó vĩnh viễn sẽ là sự thắng lợi, sự thật nó sẽ là những điều mà các con được nhìn thấy với sự kết hợp và sự hiệp nhất trong trái tim cõi lòng, với niềm tin mà các con tin tưởng, cầu nguyện và gởi thác cho Thiên Chúa thì sẽ được thể hiện và bước qua được bao sự hãi hùng, kinh sợ của thế giới con người tạo nên.

L. thương mến của Mẹ,

Có rất nhiều điều Chúa hướng dẫn cho cá nhân, cho tập thể cũng như từng chi tiết một mà Ngài gởi đến qua Thánh Thần, được thực hiện trong con và qua Chúa Giêsu nhắn gởi qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài vẫn tiếp tục đem đến những lời sống động để gặp gỡ những người con cái trên toàn thế giới. Hôm nay Mẹ đến với con, qua con, để nhắn gởi cho những người con cái của Mẹ được nghe và cảm nhận được trong những ngày vừa qua, những lời mà các con cũng thấy được sự cầu nguyện của cá nhân, của từng tập thể. Họ có một tinh thần liên kết và đoàn kết, đẩy đi những cái thực hiện ở trong thế hệ của con người, dẫu nó có sức mạnh, dẫu nó có những cách thức để phá và đạp đổ đi những lề luật, nó đưa những cái văn minh của thời đại, những cái ưa thích, những điều đi ngược lại luân thường đạo lý đều bị sự đè bẹp do quyền năng của Thiên Chúa thực hiện trên tất cả mọi việc. Tất cả mọi việc đều do nơi lòng của con người, Mẹ mong muốn những người con của Mẹ có lòng tin và cầu nguyện, khẩn cầu với Thiên Chúa thì không có việc gì mà Thiên Chúa không can thiệp và cho nó trở thành mỹ mãn trong những cách thức mà con người được ban qua những giai đoạn. Những điều xúc phạm, những điều mà con người chỉ trong hạn hẹp, hợp tác trong sự phá rối của bóng tối tội lỗi, nó đang chiếm lấy những tâm hồn non dại, chiếm lấy những con người nông cạn chỉ sống trong đời sống hiện tại thực tế, đã bị mờ đi đôi mắt đức tin, lương tâm bị che đậy với những việc trong vô tri đang thực hiện và xúc phạm đến Thiên Chúa trong thế giới ngày nay.

Các con nhìn thấy được mọi mặt, thứ nhất, thế giới của con người đã đi đến một mức độ bạo động, phản nghịch và xúc phạm đến Thiên Chúa, qua Mình Thánh của Ngài. Các con được nghe một số người, dẫu là một số nhỏ trong nhân loại nhưng khắp nơi nó cũng có những cách thức do sự mua chuộc của loài quỷ dữ bọc xác con người, đi tìm gặp những linh hồn non nớt trẻ dại, nó đã thực hành trong sự vô tri đó, trong cuồng loạn đó, trong sự xúc phạm đó. Các con nhìn thấy được sự đau đớn, sự chịu đựng và tình thương mà Chúa Giêsu chấp nhận chịu những sự hành hạ, bởi vì con người của các con, trong đó có những người tội lỗi, trong đó có những người nhân đức, có những người thánh thiện, có những người con cái mà Ngài thật yêu thương, nhưng họ đã đi sai con đường và con đường đó dẫn họ đến sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Khi xúc phạm đến Thiên Chúa, nếu Ngài không vì tình thương, không vì Ngài đã chết cho nhân loại, Ngài không vì lời hứa mà Ngài, qua Lòng Thương Xót, để đưa các con trở về thì hôm nay sẽ không có những dấu chỉ thắng lợi cho các con được nhìn thấy rằng Chúa ở giữa các con. Ngài vẫn bênh vực các con, Ngài vẫn cho các con được nhìn thấy rằng sự can thiệp của Ngài do những sự yêu cầu, những lời cầu nguyện, những lời thì thầm, những sự hiệp nhất mà các con đến với Bí Tích Thánh Thể, các con tin tưởng vào Ngài. Qua Bí Tích Thánh Thể, các con đón nhận Thiên Chúa thật sự, Bí Tích Thánh Thể đang làm việc, quyền năng của Ngài đang thực hiện, con người không thể thực hiện được, chỉ có cậy vào quyền năng của Thiên Chúa mới ngừng lại với tất cả những sự dữ, ngừng lại sự gian ác của con người, và ngừng lại với những con người non dại, khờ khạo đã bị quỷ dữ bọc xác con người, mua lấy tâm linh và mua lấy tất cả những gì nó đang thực hiện trong thế giới ngày hôm nay, làm tay sai và thực hiện những điều xúc phạm đến Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Nói chung, biết bao điều đã xảy ra và vẫn còn tiếp tục xảy ra mỗi ngày từ nơi những chỗ nhỏ bé, các con không thấy nhưng nó vẫn có những cách thức để làm những điều đó, trêu chọc và xúc phạm đến Thiên Chúa. Mẹ rất đau lòng, Mẹ rất ngậm ngùi nhìn thấy những sự sai trái đó, do sự phản bội của con người, do tội lỗi đã ăn sâu, lừa gạt bởi đời sống mà họ chính thức là những người đón nhận những điều mà họ đã giả dối suốt cả một cuộc đời để tìm đến mục đích. Đó là tay sai cho ma quỷ, tay sai cho bóng tối và tội ác.

Các con thương mến của Mẹ,

Những điều của Thiên Chúa làm, những việc của Ngài thực hiện và thời gian mà Ngài cho phép thì Ngài vẫn lắng động chờ đợi những người con cái đến với Ngài bằng con tim hay sự tin nhận một cách thật sự ở trong thâm sâu của cõi lòng, cùng sự xác tín và đời sống mà họ chọn lựa để đi theo Ngài. Cũng có rất nhiều người trong một đời sống họ thật sự chọn lựa đời sống tu hành, nhưng nó có nhiều cái vẫn nằm ở trong sự điều khiển của một chương trình đã được sắp đặt, của những cái mua chuộc, những cái gian ác tội lỗi của con người và cái tôi, nó đã hoành hành khắp nơi trong mọi vai trò và trong mọi thời điểm để pha lẫn giữa điều lành và điều ác. Cỏ lùng và lúa đã mọc chung trong thế giới ngày hôm nay, Chúa cũng để cho nó tự nhiên được lớn lên, để cho nó tự nhiên, mọi việc nó sẽ đến ngày kết thúc, đến mùa thì Chúa sẽ sai Thánh Thần gặt hái lúa và đem cỏ lùng đốt đi như Phúc Âm đã để lại cho các con, được đọc qua những Thánh Lễ Misa mà các con tham dự. Ý nghĩa này gợi lên, Phúc Âm đã có, hôm nay vẫn thế, tại sao những người gian ác vẫn tiếp tục hoành hành và có những cử chỉ hành động qua sự thực hành khi họ mang những chức vụ ở trên vai?

Thiên Chúa là một người thấu rõ tất cả, từ trái tim đến cõi lòng, là một Thiên Chúa công bằng, cũng là một Thiên Chúa tình thương cho nên ngay cả những người sống tội lỗi đó, những người bất chính đó, những người phản bội đó cũng được sự mời gọi của Thiên Chúa, qua lòng nhân từ của Ngài. Bởi vì thế giới đầu tiên đã mất đi một Giuđa mà Chúa đã ân cần yêu thương nhắn gởi, thế giới hôm nay cũng có rất nhiều Giuđa ở trong thế hệ của hiện tại, và còn những điều tinh vi khéo léo mà con người không thể nhìn thấy được của những vai trò đi qua trong lịch sử. Thiên Chúa là một Thiên Chúa, Ngài thông suốt và hiểu rõ tất cả mọi việc, là một Thiên Chúa, Ngài có thể lấy đi tất cả những điều mà họ hoạt động ở trong thế giới, ở trong bóng tối ngày nay, mặc qua những cái lốt đáng sợ mà con người khám phá ra được sự thật của những sự việc đang diễn tiến và xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, của những Thánh Lễ mà các con đã được nhìn thấy, người ta thường gọi đó là những “Thánh Lễ Đen” mà nó gọi là Thánh Lễ. Những Thánh Lễ đã được pha trộn với tất cả những cái hung tàn, đáng sợ, ghê tởm của loài quỷ dữ, để khiêu khích tình thương của Thiên Chúa, đã dùng những người non dại, đã dùng những người bán linh hồn cho sự dữ để thực hành những cách thức mà các con thấy, đáng tội nghiệp cho những linh hồn đó, đáng tội nghiệp cho sự chọn lựa của họ, rồi linh hồn sẽ đi đâu khi họ đối chọi với Thiên Chúa, họ xúc phạm đến Thiên Chúa, và họ tiếp tục với một đời sống trong thế gian cũng không được hạnh phúc trong những thác loạn, trong những dục vọng, trong những cái gian ác, trong những điều đáng sợ ghê tởm của con mắt bình thường, huống gì linh hồn của họ càng đáng sợ bao nhiêu. Tất cả những điều đó, khi các con vẫn nằm trong con người, và vẫn là con người thì tất cả những việc của Thiên Chúa làm và thực hiện nếu Ngài muốn có thể đổi lại cho các con tất cả những điều khi các con thấy đó là tội lỗi, là cạm bẫy, là bóng tối. Tình thương của Thiên Chúa, sự hợp tác của con người sẽ biến đổi những điều đó trở thành trở về với Thiên Chúa, và đầu phục Ngài một cách mà con người không thể diễn đạt được với những từ ngữ hay lời nói, chỉ biết tin vào Thiên Chúa, chỉ biết tất cả những việc mà con người đều lệ thuộc quyền năng và lòng nhân ái của Thiên Chúa. Ngài không dùng cách thức theo con người, không dùng cách thức tầm thường hạn hẹp của thế giới trần gian, của những sự dữ mà loài quỷ dữ luôn dùng và sử dụng với con người, dùng con người để làm những cách thức tồi tệ đó, kiếm cách xúc phạm và làm cho những linh hồn khác phải sa ngã và rơi vào lưới bẫy của chúng nó trong hiện tại.

Các con thương mến của Mẹ,

Vì lẽ đó, Mẹ càng đau lòng hơn với giới trẻ thời nay, với những bạo động, với những cái văn minh, nó không có căn bản để hiểu biết, sử dụng tất cả những hoàn cảnh, những máy móc, những cái thuận tiện cho một thế giới hiện đại, chìm ngập với tất cả những điều thuận theo với cái lưới bẫy khéo léo tinh vi mà chúng nó đã rớt vào, giới trẻ đã sa vào những cái lưới bẫy của xã hội ngày hôm nay. Mẹ rất đau lòng và chua xót cho những người con cái đó, cho nên Mẹ tiếp tục đem đến những lời cho những người ở trong thế giới, là những người đạo đức, là những người công chính, là những người biết được lề luật của Thiên Chúa và là những người mà họ đã được ban ơn bởi nơi Thiên Chúa để đi tìm, để kiếm và để tiếp tục loan truyền giảng dạy, đưa những linh hồn non nớt và những em bé đó quay trở về với Thiên Chúa khi lứa tuổi của nó còn thành niên. Giới trẻ cũng như thiếu niên, nam cũng như nữ, có rất nhiều, xảy ra trong thế hệ của ngày hôm nay bởi vì họ không có căn bản đạo đức, không có nền tảng của gia đình, hạnh phúc yêu thương cho nên đã làm cho những đứa trẻ đó đã đi vào những sự bạo động, trong tội ác, trong tội lỗi, chúng nó đã trở thành thói quen, không nhận ra đó là tội, rồi lớn dần, cũng là dịp cho thế giới hôm nay đang bẫy rập những tâm hồn đó. Mẹ thấy được, bắt nguồn từ những điều mà các con không chấp nhận hy sinh từ gia đình, người làm cha, người làm mẹ liên đới với tất cả những nơi giảng dạy để có một tinh thần trong Đức Kitô, tinh thần của Tin Mừng, và tinh thần hăng say nhiệt tình để lôi cuốn và đem đến những điều mà con người cần hợp tác và đón nghe để lôi cuốn những người con cái đó được bước ra nơi bóng tối và trở về cùng Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Đó là điều Mẹ thấy được trong thế hệ của ngày hôm nay, cũng để cho các con nhìn thấy được Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể đã chịu con người hành hạ trong thế hệ này, cách thức xúc phạm của chúng nó, trong vô tri, trong cách thức mà những người con cái của Chúa đã phản bội Ngài, đã làm những điều mà thế giới đen tối nó đang điều khiển. Các con mất bình tĩnh, vô tri, thác loạn, ở trong cuồng loạn, trong dục tính, còn biết bao điều xúc phạm đến Thiên Chúa.

Các con hãy nhớ, một thời đại mà Chúa đổ tràn đầy ân sủng, một thời đại mà Chúa ban ơn thánh cho tất cả các con được ở vào trong một thời hiện tại, đó là những điều đang xảy ra, đã xảy ra và vẫn xảy ra, khi đến một thời điểm mà Chúa bắt đầu ra tay thì tất cả mọi điều đó không thể thực hiện trong thế giới của con người. Tất cả những điều đó sẽ bị sự trừng phạt, bởi sự xúc phạm mà con người không biết được sự tối cao vĩ đại, đã cố tình thực hiện và thực hành theo cách thức của con người, do sự xúi dục và sự dữ đang ăn sâu bởi những điều mà con người để cơ hội cho sự dữ làm việc. Thiên Chúa, Ngài không ra tay trong thế hệ của hiện tại, bởi vì là những giây phút mà Chúa muốn kêu mời tất cả những người gian ác đó cũng có cơ hội trở về với Lòng Thương Xót của Chúa, cũng là có cơ hội để cho những người đã bị khống chế bởi những sự dữ khi họ chấp nhận và tìm đến, của những giây phút thiếu suy nghĩ, những giây phút nông nổi, những giây phút khờ dại để cuộc đời đã bị chìm sâu, bởi sự dữ nó đang khống chế và nó đang tìm cách để thâu thập tất cả những nguồn lợi vẫn còn nơi thân xác, tiếp tục thực hành và làm những việc gian ác tội lỗi, phục vụ cho một giáo đạo mà các con thấy được những sự việc của những con người mà các con nhìn thấy được trong thế hệ ngày hôm nay, phản đối với tất cả những việc đi ngược lại luân thường giáo lý. Họ cho đó là những điều họ cần phải có tự do theo ý muốn, họ cần những sự việc ở trong một đời sống nghịch lại với luân thường, phát triển và phù hợp như bao việc trên trần thế, còn biết bao điều mà con người sống trong tội lỗi. Đó là những ngu xuẩn của một thời đại mà các con không biết rằng điều đó có thể tồn tại được sao?

Là một Thiên Chúa, Ngài tràn đầy quyền năng, Ngài có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào qua mạng sống và đời sống của những cái mà các con đang đối diện. Tất cả mọi điều đều phải đúng thời gian, và đều có những giây phút để con người được ăn năn thống hối, ngay cả những sự dữ của những người đã bị lôi cuốn qua hoàn cảnh hay những lúc họ không bình tĩnh cũng được sự chờ đợi. Chúa Giêsu nhắn gởi cho thế hệ ngày hôm nay để cho họ cơ hội được trở về, bởi vì giá Máu của Thiên Chúa là trên hết mọi sự, giá Máu của Thiên Chúa là giá trị vĩ đại cao trọng hơn tất cả những sự việc của con người đang làm và thực hiện, dẫu trong xúc phạm. Khi đến thời điểm Thiên Chúa kết thúc với những ngày còn lại thì các con sẽ thấy và nhìn rõ những hành động, những điều mà các con cứng lỳ ngoan cố để đi theo những điều mà các con thấy rằng đó là sự gian ác tội lỗi và là xúc phạm đến Thiên Chúa thì là sự quyết định mà các con đã được khi các con còn những ngày tháng có thể chọn lựa với sự thay đổi, chọn lựa để nhờ vào ơn thánh của Chúa để giúp cho các con bước ra ở nơi vòng vây của tội lỗi đó. Chúa là một Đấng quyền năng, Ngài có cách để giúp cho con người quay trở về, giúp cho những con tim ăn năn thống hối, giúp cho những người chạy đến Lòng Thương Xót với một cõi lòng van xin, và một cõi lòng thiện nguyện trở về cùng Ngài, bởi vì những người con cái tội lỗi đó cần sự giúp đỡ và cần ơn của Chúa để họ có thể sớm được nương tựa và trở về một cách mạnh dạn.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả mọi thời đại và mọi thời gian đều có sự dữ, đều có điều lành, đều có mọi cách thức để các con có thể đối diện, các con thực hành, các con từ bỏ, hay cương quyết để đi ra, để không thực hành những điều gian ác tội lỗi đó, cũng có những sự lôi cuốn bởi sức mạnh của những bóng đen, sức mạnh của tội lỗi do nơi con người, bởi vì nó đi vào trong những ý thích, nó đi vào trong cái hợp lý, nó đi vào trong sự văn minh và kiến thức cũng như hợp lý của thời đại. Nó có nhiều cách thức, nó đã ăn sâu và ăn mòn những cõi lòng và tâm tư, trở nên sắt đá, trở nên cứng rắn, trở nên chai lì, trở nên ngoan cố, không nhận ra cái gì từ sự thật, cái gì từ lẽ phải, coi thường tội lỗi của mình, coi thường tất cả và không còn cảm giác là tội, cứ tiếp tục sống trong một đời sống mà linh hồn hoàn toàn bị đông cứng.

Các con thương mến của Mẹ,

Đó là những người đang sa vào trong thế giới của ngày hôm nay, đó là những người với những sự quyết định ngoan cố và chai lì, không biết thống hối và ăn năn với những điều đã qua trong lịch sử. Có những người mà các con đã nhìn thấy được, Chúa rất công bằng, Chúa không sửa phạt, họ đã chọn con đường đi và sự kết thúc cuối cùng, con đường mà họ đến là ở một nơi chỗ tối tăm, cột nhốt bởi những sợi dây xích, bởi những sự nóng nảy, bởi những sự khóc lóc và nghiến răng đã được nói qua Phúc Âm. Đó là điều có thật, là điều đang diễn tiến và vẫn có trong thế hệ của ngày hôm nay.

Tất cả những điều quan trọng mà Chúa Giêsu nhắn gởi là giá Máu của Ngài ban đến cho thế giới trần gian, giá Máu của Ngài gội rửa tất cả những tội lỗi cho các con nhưng cần có tâm hồn và cần có lý trí, cần quyết định để trở về với Ngài, từ bỏ và buông tha tất cả những gì gian dối tội lỗi mà con người vướng bận và xúc phạm đến Thiên Chúa, để quyền năng của Ngài bênh vực, quyền năng của Ngài đưa các con trở về và đón nhận tình thương qua Lòng Thương Xót Ngài giải cứu thế gian, Ngài giải cứu cá nhân, Ngài giải cứu tập thể, Ngài giải cứu những người con cái trong tinh thần, dẫu họ đang bị cột nhốt bởi những việc trong hiện tại mà họ đang bị sự dữ khống chế và sự dữ đang làm việc trên họ. Quyền năng của Chúa thật sự cao cả, Ngài là một Đấng thấu suốt và có thể cứu được tất cả những người con cái đó, nhưng họ phải quay trở về, họ phải có lòng tin, họ phải thật sự tìm đến với Ngài, với những lời mà con người cần nói với Thiên Chúa, cần xin lỗi và cần xin giúp đỡ, Chúa nhất định sẽ có cách đưa họ trở về, có cách để dẫn những người con cái sai lạc đó trở về với bến tình thương mà Ngài đang chờ đợi, cũng là những thời gian ân sủng và ơn phúc trước khi tất cả mọi điều được báo trước cho luật định sẽ đến với thế giới trần gian.

Việc gì cũng sẽ đến trong thế giới ngày hôm nay, giữa thiện và ác, những điều đáng sợ, những điều mà chưa bao giờ xảy ra trong thế giới vẫn có ở trong thế hệ này, cũng có những điều mà Thiên Chúa ban cho thế hệ với những năm tháng đã đi qua trong những thế kỷ trước kia, hôm nay cũng đã trở lại, những ân sủng chưa bao giờ có cũng vẫn xuất hiện cho thế hệ ngày hôm nay, qua những ơn thánh của Ngài, mục đích đem con người trở về với sự nhắn gởi trong những ơn thật phong phú chung cho thế giới ngày hôm nay, cũng tách rời những sự dữ mà các con đang bị lầm lẫn và lỗi phạm ở trong thế hệ. Các con phải nhận ra cái gì từ sự thật, cái gì từ nơi Thiên Chúa, cái gì từ nơi giả dối của loài quỷ dữ, và cái gì từ nơi lòng tự ái, lòng kiêu căng tự đại và kiêu ngạo đã làm cho những sự giả dối đó đã trở thành những cái quy mô do chính sự điều khiển của bóng tối tội lỗi. Không có gì mà không được đưa ra ánh sáng nếu không bởi từ sự lành thiện, nếu không bởi từ nơi Thiên Chúa, không bởi từ nơi Thánh Thần thì tất cả mọi việc sẽ bị lột mặt trước tất cả sự lành thánh và sự công bằng trước mặt Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Mọi điều mà các con được nghe trong những ngày vừa qua là những sự việc Chúa muốn để cho thế giới ngày hôm nay được thấy sức mạnh của những lời khẩn cầu qua Bí Tích Thánh Thể và sự gặp gỡ của Bí Tích Thánh Thể mỗi một ngày lan rộng và lớn lên để mỗi trái tim, mỗi tâm hồn khi họ chạy đến để cầu xin, Bí Tích Thánh Thể thay đổi cả một thế giới, thay đổi cả một thời đại và thay đổi cho mỗi một con tim khi họ nhận ra và lắng nghe dấu chỉ của sự nhắn gởi của Thiên Chúa. Tất cả những việc đến là một chương trình được sắp đặt, tất cả những điều được nghe cũng là những dấu chỉ của một thời đại được báo hiệu để cứu giúp những linh hồn quay trở về, cứu giúp những người con lạc bước nhận ra ánh sáng và quay về với một đời sống đức tin hướng về Thiên Chúa, hướng về giáo lý của Ngài. Tất cả và tất cả là sự nhắn gởi, Mẹ muốn tất cả các con đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Các con nhìn thấy được, Chúa đã ra tay can thiệp cho tất cả mọi điều các con được gặp gỡ trong thế hệ của ngày hôm nay, những lời cầu nguyện mà các con tin vào Bí Tích Thánh Thể sẽ là sự chữa lành cho những vết thương mà nhân loại đang bị lỡ loét trong thế kỷ của hiện tại. Các con hãy tin tất cả những sự việc Chúa đã làm, đang làm sẽ đem con người trở về với công chính và đem con người trở về với ơn cứu độ mà Chúa ban qua Lòng Thương Xót để gặp gỡ mọi người trong nhân loại. Quyền năng của phép lạ làm những việc phi thường, quyền năng của phép lạ đã chữa lành biết bao người dẫu bệnh tật tâm hồn, thể xác hay ngay cả đời sống tâm linh cũng được Chúa chữa lành, nếu các con tin, các con dành thời gian và các con lắng nghe những điều mà Ngài ban đến, muốn tất cả mọi giới, là những người con cái của Chúa, là những người Kitô hữu, là những người ở trong Giáo Hội, là những người linh mục tu sĩ ai có lòng yêu mến Chúa, và dành thời gian để gặp gỡ Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể thì người đó cũng được ơn biến đổi, người đó cũng được ơn Chúa can thiệp, dẫu cuộc đời của họ gặp những khó khăn hay gặp những xúc phạm, dẫu vô tình hay cố ý, Chúa cũng tha thứ và cho họ được cảm nghiệm rằng quyền năng của Bí Tích Thánh Thể sẽ thay đổi tất cả. Tất cả những điều không đến từ sự thật, Chúa nhất định sẽ có cách giúp cho các con được trở về với công chính, trở về với lẽ phải và trở về với tình thương và Lòng Thương Xót mà Ngài củng cố cho thế giới của ngày hôm nay.

Các con được nhìn thấy, hãy tiếp tục với những người công chính, hãy tiếp tục với những người có lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể, tiếp tục với những phép lạ mà Chúa đã ban qua Bí Tích Thánh Thể, các con tiếp tục với sự chân thành cầu nguyện cho anh em, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho Giáo Hội, cầu nguyện cho những vị linh mục tu sĩ ở trong thời đại hôm nay, có biết bao điều mà họ cũng vì hoàn cảnh đã bị rớt vào cái lưới bẫy của xã hội ngày hôm nay. Còn biết bao điều mà Mẹ đau lòng cho những sứ vụ mà những người con cái của Mẹ đáng lẽ hoàn thành được nhưng họ đã bị lôi cuốn bởi tiền bạc, danh lợi và dục tính đã làm cho họ mất đi lương tri và lương tâm, thực hiện những điều của thế giới trần gian trong văn minh, trong hiện đại, đã làm sai đi luật lệ của Thiên Chúa, làm cho những luật lệ bị những con người mà họ đã có một đầu óc sai trái với những việc của Thiên Chúa trong thời đại hôm nay.

Bí Tích Thánh Thể nói lên, đưa họ trở về và giúp cho họ với sự công chính để bỏ đi tự ái, bỏ đi kiêu ngạo, bỏ đi cái tôi mà họ đã thực hiện trong cuộc đời. Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn chờ đợi và cho họ cơ hội để được gặp gỡ Chúa, qua Lòng Thương Xót, với một tấm lòng quay trở về và với cõi lòng thống hối, Chúa nhất định sẽ thay đổi và biến đổi họ trở thành những người con cái được đến gần với Chúa, được ơn tha thứ mà Ngài ban cho những tâm hồn đó, những người đó cũng là người được đón nhận từ nơi Thiên Chúa, họ sẽ thực hiện những dấu chỉ, họ được đón nhận sự chữa lành và sự tha thứ mà Chúa ban cho những người con cái đó. Còn biết bao điều, các con hãy mạnh dạn trở về, đừng sợ, với tất cả những tội lỗi mà các con không dám quay trở về hay không dám gặp gỡ Chúa, các con hãy bỏ đi tất cả những việc đang đối diện, hãy chạy về ở trong một tâm tình bái lạy, trong một tâm tình xin Chúa thương xót tha thứ và trong một tâm tình thống hối ăn năn thì mọi việc Mẹ sẽ có cách để giúp cho các con, Mẹ sẽ có cách đưa các con nhận ra được tình thương của Chúa, bởi chỉ có tình thương của Chúa mới đem các con đến hạnh phúc, đến bình an và đến ý nghĩa của đời sống con người trong vai trò được chọn lựa, cũng để cho các con được sống những ngày mà các con cần phải thống hối ăn năn trước những sự việc sẽ đến trong thế giới, sẽ xảy ra trong thế giới, cũng là những điều được báo trước từ nơi luật định. Con người sẽ gặp biến cố, sẽ gặp tai ương, sẽ gặp thử thách, sẽ gặp bão tố phong ba, sẽ gặp chiến tranh, và sẽ gặp những điều cuồng loạn của một thế giới còn lại. Nếu các con không trở về, không tin tưởng gởi thác và không vững mạnh với những ngày tháng các con được đón nhận hồng ân và ân sủng thì không còn cơ hội để có thể quay trở về để xin được gặp gỡ Thiên Chúa, những điều mà các con cần trong thế hệ của ngày hôm nay.

Hãy đón nghe những lời của Mẹ, bởi vì thời gian nó không còn bao nhiêu lâu nữa. Các con hãy thống hối ăn năn, quay về với Lòng Thương Xót của Chúa trong sự công chính, xin Ngài nâng đỡ và củng cố cho các con để vững mạnh khi các con gặp biến cố trong cuộc đời, gặp đau khổ và gặp những điều bất ngờ đưa đến. Các con cũng hãy giữ niềm tin để Thiên Chúa có cách cứu giúp các con và ban cho các con những ơn để các con kiên trì cho đến những giây phút còn lại với những thử thách sẽ đến, sẽ đến chung cho nhân loại, những ngày được báo trước qua Sách Khải Huyền.

Mọi việc sẽ được thực hành, những điều đó cũng không là bao xa nữa, cho nên hãy vui mừng với tất cả những việc mà Chúa để cho các con được nhìn thấy sự can thiệp của Ngài, sự thắng lợi mà con người làm được là do sự hợp tác và lòng cầu nguyện của mỗi một con tim trong hòa bình và hiệp nhất. Các con cũng nhìn thấy sự sợ hãi của những ngày biến cố đang đe dọa bởi những sự dữ, bởi những cái cuồng loạn đang ở khắp nơi, những điều đó gây cho giới trẻ, gây cho những người mà họ đã bị mua chuộc bởi những sự dữ, bởi những tham lam, bởi những cái lợi ích cho thân xác và hưởng thụ, cũng bị mua chuộc bởi sự dữ của ngày hôm nay, đem đến cho xã hội những điều bạo động đáng sợ ghê tởm cho một thế giới được nhắn gởi. Mẹ vẫn tiếp tục cho các con được nhìn thấy một số người họ đã đi trong sự tham lam ích kỷ tư lợi cũng như chìu theo một thời đại văn minh của những sự thờ lạy, những điều từ chối, những điều sống trong tội lỗi và tội ác, đã khá nhiều ở trong thế hệ ngày hôm nay.

Số người được mời gọi trở về cũng rất khá, cũng được gọi là trên mọi thời đại, họ nghe được tiếng của Chúa nhắn gởi, tin nhận vào quyền năng, tin vào phép lạ, tin vào Lòng Thương Xót và tin vào những sự việc mà Chúa đang can thiệp qua Giáo Hội, qua đấng bậc Giáo Hoàng của ngày hôm nay, đưa được những người anh em trở về trong hiệp nhất và nhận ra Chúa Giêsu qua Ngài. Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đang sống động trong những người Kitô hữu, những người thực hiện giáo lý, thực hiện giới luật của Thiên Chúa, cũng đem được rất nhiều những người anh em trên toàn thế giới quay trở về với Chúa trong những thời điểm hiện tại, những ngày vừa qua và hôm nay vẫn thế. Còn tiếp tục nữa những người con cái đang trên con đường trở về, cho nên tất cả những người con cái được chọn lựa mang Tin Mừng, sứ vụ mà các con được đón nhận qua mạc khải của Chúa, mạc khải của Bí Tích Thánh Thể và những lời nhắn gởi của Mẹ. Hãy tiếp tục sớm loan rộng trên thế giới, tiếp tục đem đến những lời này cho những người con cái được đón nhận lắng nghe, các con cũng tiếp tục cầu nguyện cho những người anh em đó, cầu nguyện cho những sự việc đang xảy ra trong thế giới, và cầu nguyện đặc biệt cho những người đang sa ngã trong thế hệ của ngày hôm nay, trên vai của họ, những việc họ đối diện là trọng trách mà cần phải có bổn phận trách nhiệm để đem con chiên trở về. Tất cả mọi việc các con hãy cầu nguyện, hãy làm trong một đời sống thực hành, trong yêu thương, dành thời gian liên kết và tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa, đến với Bí Tích Thánh Thể, liên lỉ cầu nguyện cho sự thay đổi tốt đẹp cho thế giới trong những ngày còn lại. Chính những điều mà Chúa Giêsu nhìn thấy sự trở về của con người thì thế giới sẽ có sự đổi mới, và thế giới sẽ có những ngày hạnh phúc mà Chúa tỏ hiện cho con người được nhận thấy là ân sủng, là hồng ân và sự bình an mà Ngài ban cho toàn nhân loại của thế giới ngày hôm nay mà Mẹ nhắn gởi cho các con.

Giờ phút này đây, Mẹ hy vọng các con sẽ hiểu và nhận ra lời nhắn gởi của Mẹ trong những ngày gần nhất, là sự mạc khải được đem đến qua Bí Tích Thánh Thể cho các con được những lời này. Hy vọng những người con cái của Mẹ hiểu thêm, có những tài liệu thật sự rõ ràng để biết rằng thế giới hôm nay đã được có những ân sủng do lời cầu nguyện của các con đánh động tới Lòng Thương Xót của Chúa và sự sống động mà Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể, cho các con được nhìn thấy sự xuất hiện và sự can thiệp mà các con hợp tác và trở về với Ngài.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để tiếp tục cầu nguyện cho các con, cầu nguyện cho thế giới và cầu nguyện cho những người con cái của Mẹ trong đời sống mang Tin Mừng cho thế hệ, nhất là Giáo Hội của Mẹ. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho những đấng linh mục tu sĩ, hãy nâng đỡ họ trong đời sống tinh thần khi các con nhận biết họ, luôn luôn cầu nguyện để xin Chúa cứu giúp họ. Mẹ ở bên cạnh, tiếp tục phù trợ những ơn thánh được đem đến cho những vị mục tử, những vị linh mục có thẩm quyền, có chức quyền, để có thể tiếp tục đưa những con chiên trở về, đưa những người con cái trở về trong Tin Mừng với đời sống chân thật, chân lý mà Chúa đã để lại cho thế giới của trần gian được thực hiện trong thế kỷ hôm nay.

L, tất cả mọi việc trong buổi sáng hôm nay không phải là sự tình cờ, mà là Chúa dành một nơi chốn để cho con được tự nhiên đón nhận những lời của Chúa, bởi vì những ngày qua có những việc mà con đang e ngại, sợ hãi, với lòng lo lắng cho nên con không thấu hiểu được những việc của Chúa đang làm. Hãy tự nhiên, đừng sợ, hãy luôn luôn cầu nguyện và hãy luôn luôn phó thác với những việc con gặp trong đời sống khi con thi hành những điều mà Chúa muốn con làm, mọi việc con hãy phó thác, hãy trông cậy thì những điều đó sẽ được thực hiện trong con qua Chúa Thánh Thần, đừng để những sự ưu tư lo lắng hoặc suy diễn làm cho con không nhận ra sự nhạy bén càng ngày càng mạnh mẽ hơn trong Chúa Thánh Thần, nhắc nhở và Chúa dùng con để qua con, Ngài còn làm biết bao điều để nhắn gởi cho thế giới ngày hôm nay.

Bình an của Mẹ đến với con. Thương con thật nhiều. Chào con L.

L: Con xin cảm tạ ơn Mẹ, những lời mà Mẹ đã nhắn gởi cho con và Mẹ cho con được gặp gỡ trong sáng hôm nay quả thật là những việc bất ngờ, con tin chắc tất cả những gì đến với con không ngoài sự sắp đặt của Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Mẹ để con mãi mãi thuộc về những việc mà con chỉ muốn phục vụ cho Chúa, con chỉ muốn làm theo những sự chỉ dạy của Mẹ, để không đi sai con đường Chúa hướng dẫn, và cũng không tự mình có thể làm được điều gì, bởi vì con không hề biết bất cứ điều gì mỗi khi con được đón nhận những lời của Chúa và những lời của Mẹ, con cũng xin dâng tất cả, linh hồn, tâm trí, thể xác, lý trí, lời nói và hành động, mọi việc của con thuộc về Mẹ, để Mẹ mãi mãi là Người quản lý con mỗi khi con được phục vụ cho Chúa, là dụng cụ mà Ngài cho con cơ hội được phục vụ Ngài. Xin Mẹ giúp và che chở cho mọi việc con làm, mọi điều con được đón nhận nơi Chúa để được thực hành theo Thánh ý Chúa và theo sự hướng dẫn của Mẹ. Con không biết nói gì hơn, xin thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, thay thế tất cả những người con cái đón nhận những lời nhắn gởi của Chúa và sự hướng dẫn của Mẹ trong tình tri ân. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa.

Con xin cảm tạ ơn Mẹ những điều mà Mẹ nhắn gởi, quan tâm và lưu ý đến con cũng như những người anh chị em ở trong nhóm để thực hiện được những lời Chúa hướng dẫn và thực hiện với những việc mà Mẹ sắp đặt cho chúng con trong Thánh ý và sự an bài của Mẹ, bây giờ cũng như những ngày sắp tới, mãi mãi luôn được sự chiếu cố, hướng dẫn và sắp đặt của Mẹ trong con, trên con và tất cả những người anh chị em phục vụ, dẫu trong âm thầm nhưng chúng con vẫn tiếp tục làm theo Thánh ý Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự giúp đỡ do Mẹ ban cho chúng con và giúp cho chúng con. Con xin một lần nữa trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Con xin cảm tạ ơn Mẹ, con xin tôn vinh Mẹ.

L. hoàn tất được thông điệp của Mẹ vừa xong là 12 giờ 45 phút, tại Thánh Tượng của Mẹ, tại bàn thờ mà L được tham dự Thánh Lễ mỗi ngày nơi nhà thờ này, tại giáo xứ Thánh Theresa mà L được hoàn tất với những lời Chúa ban cho L sáng hôm nay, do Thánh Thần linh ứng. Bài của Mẹ cũng vừa kết thúc, con xin một lần nữa cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ, cảm ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Amen.

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net

Cảm ơn bạn đã chia sẻ
error: Content is protected !!