Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thánh Gioan 23

Ngày 2, tháng 5 năm 2014

L.:

Lạy Chúa, hôm nay đúng 3:29 phút ngày Thứ Sáu, tháng 5 ngày 2 năm 2014, tại tư gia, hôm nay con không biết những điều mà Chúa làm cho con ngày hôm nay là Ngài thúc đẩy để cho con được đón nhận những lời từ nơi những sự tường thuật do Chúa Thánh Thần linh ứng để con thực hiện được một bài vừa xong với ý nghĩa nhắc nhở con người, với ý nghĩa đem con người từ nơi những điều mà Chúa Giêsu đã làm qua cái chết và Sự Phục Sinh trở lại để nhắc nhở những việc Chúa đang làm qua Giáo Hội để mỗi một người chúng con đứng dậy từ nơi mỗi một khía cạnh, những cái từ tâm hồn thể xác đứng dậy với những điều Chúa nhắc nhở cho chúng con một cách đánh động.

 

Lạy Chúa, hôm nay cũng là một điều không phải tự nơi con mà sự thúc đẩy để cho con với chị KD có cơ hội được đọc chuỗi Lòng Thương Xót vào đúng 3:10 chiều ngày Thứ Sáu, ngày đầu tháng, cũng là tháng của Đức Mẹ, có thể nơi căn nhà này, ở nơi chốn mà con được tự nhiên để có thể nói lên những âm giọng, những điều mà Chúa muốn thực hiện từ nơi con tim, từ nơi cõi lòng khao khát mà con muốn xin Chúa xuống với con hôm nay, con cũng xin Chúa cho con cơ hội được gặp Đức Giáo Hoàng Gioan 23, những ngày vừa qua khi Ngài được đón nhận chức, được phong Thánh tại thế trần và ở thiên quốc, con rất khao khát vào ngày mà Ngài được đón nhận chức Thánh, để con cũng như tất cả anh chị em được đón nghe sự chia sẻ của Ngài, sự hướng dẫn của Ngài để đời sống đức tin của chúng con với những việc làm hiện tại, với những sự việc thiêng liêng chúng con được cảm nhận sự gần gũi và chúng con hoàn toàn tin tưởng vào những sự việc mà Chúa đang hướng dẫn chúng con, Chúa đang dẫn dắt chúng con, mỗi một anh chị em trên con đường chứng nhân cho Đức Giêsu Kitô bằng những lời của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, bằng chứng với các Thánh, với bậc Giáo Hoàng đã được làm Thánh, đã cho chúng con có những lời để cho chúng con có thể đi theo đó mà đi theo từng dấu chỉ ở trong đời sống của các Ngài đã qua, của những ngày còn trên trần thế, các Ngài còn gởi đến những lời cho chúng con trong đời sống thiêng liêng thời điểm mà chúng con có mặt trong hiện tại để chứng tá cho Thiên Chúa của chúng ta, chứng tá cho Thiên Chúa mà chúng con mỗi một người đang mang sứ vụ để hoàn tất với tất cả những gì Chúa muốn, hoàn tất với những điều theo Thánh ý của Thiên Chúa chứ không phải vì sự sợ hãi, ưu tư, hoang mang với những bối cảnh hiện tại, để chúng con mạnh dạn để theo chân của những Đấng bậc mà các Ngài đã một cuộc đời phục vụ cho Tin Mừng, phục vụ cho Giáo Hội, phục vụ cho những điều mà Chúa Giêsu mang đến cho cả thế giới trần gian.

 

Hôm nay là một cơ hội con không biết sao lại rất hối thúc, mong muốn để gặp để xin những lời của Đức Giáo Hoàng Gioan 23, Đức Giáo Hoàng này đối với con thật là một sự rất lạ lùng, con hoàn toàn không biết về Ngài, trước kia cũng vậy và bây giờ cũng thế, chỉ biết được Ngài cũng được phong thánh với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thì con rất gần gũi, từ lúc Ngài mất đi cho đến những ngày tháng mỗi một ngày con đi xem lễ hay mỗi một ngày con có cơ hội bước về nhà con vẫn với một lời xin, và những lời chào với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, dù con không xin những con vẫn chào, đó là điều đã quen thuộc trong đời sống mỗi khi con cầu nguyện, nhưng với Đức Giáo Hoàng Gioan 23 là một người rất mới, con hoàn toàn không biết về Ngài nhưng con cũng cảm nhận có một cái gì đó thao thức để xin được đón nhận những lời của Ngài. Đây là một cơ hội xin Chúa cho con được đón nhận những lời của bậc Giáo Hoàng đã đi qua trong lịch sử, và cũng là một Đấng Thánh. Toàn thế giới hôm nay công nhận Hai vị Thánh chính thức được tôn lên bậc Thánh, ngày mà ở thiên quốc và ở trần thế đều có sự đặc biệt, Hai Ngài hiện diện ở trong ngày Lễ Lòng Thương Xót, ngày mà Chúa chúc lành cho toàn nhân loại với hồng phúc và ban ơn đại xá cho những ai đi theo luật của Giáo Hội, cho những ai đi theo những ngày mà luật Giáo Hội mong muốn mỗi một người hãy giữ 9 ngày của Tuần Cửu Nhật. Tất cả những điều đó đã được sự chúc phúc của Thiên Chúa và có sự hiện diện của Hai Đấng Bậc Giáo Hoàng được làm Thánh, các Ngài cầu bầu cho nhân loại, cầu bầu cho thế giới và nhất là cầu bầu cho những ai mang tinh thần đem Tin Mừng trong sứ vụ mà Ngài đang sử dụng chúng con là dụng cụ của Ngài, trong sứ vụ mà chúng con cần hoàn tất với những điều mà Chúa Giêsu mong muốn mỗi một người của chúng con tích cực, đem tinh thần, trái tim, cõi lòng để phục vụ cho Tin Mừng, đem đến để cứu giúp anh chị em của chúng con đang hoạn nạn với tội lỗi trong thế hệ của ngày hôm nay, bao điều đó là sự đem lại ích lợi cho đời sống thiêng liêng mà Chúa Giêsu muốn cho anh chị em của chúng con được nhận ra và được biết những dấu chỉ này là từ ở thiên quốc, những dấu chỉ này là từ ở thiên đàng, những dấu chỉ này là chỉ do thiêng liêng nếu được cho phép mới có thể thực hiện được còn nếu không có sự cho phép của Thiên Chúa thì không có gì con người có thể làm được, đó là điều mà con tin chắc để xin Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trong giờ phút này.

 

Giờ đây, con xin Chúa cho con được đón nhận tất cả những lời mà Đức Giáo Hoàng 23 đến với con cũng như chị KD trong giây phút này, cũng giờ phút này con hoàn toàn dâng linh hồn, thể xác và tâm trí của con thuộc về Chúa, thuộc về Thánh Thần của Chúa, thuộc về Thần Khí của Chúa, với những lời được đón nghe, với những lời mà Chúa cho con được nghe từ bậc Giáo Hoàng đã trở nên vị Thánh ngay từ lúc ban đầu và sự chấp nhận trong hiện tại của thế trần là một bậc Thánh để cho chúng con được có lời chuyển cầu và cầu xin cùng các Ngài. Các Ngài cầu nguyện cho chúng con, cầu nguyện đặc biệt cho thế giới, cầu nguyện cho Giáo Hội, cầu nguyện đặc biệt cho những người mang Tin Mừng mà họ đang sống trong một đời sống và một vai trò để xứng đáng là một người đem Tin Mừng của Chúa đến với tất cả những người anh chị em con trong thế giới ngày nay. Dẫu hoàn cảnh nào, dẫu cấp bậc nào hay chúng con âm thầm lặng lẽ nhưng vẫn đem Tin Mừng với những điều chúng con được nghe, được biết từ sự thật, từ nơi Tin Mừng do những Đấng bậc Thánh đã ra đi nhưng họ vẫn có những lời nhắn gởi cho thế giới trần gian, nhắn gởi cho những người còn ở trong trần thế để bùng dậy với một thời đại tràn đầy ân sủng, tràn đầy tình thương, tràn đầy hồng ân để được đón nhận, mục đích để đem con người quay trở về, mục đích để nhắc nhở cho con người đứng dậy từ nơi tội lỗi tối tăm, đứng dậy với một lòng tin tuyệt đối vào sự thiêng liêng của Thiên Chúa, vào quyền năng của Thiên Chúa, vào phép lạ mà Chúa đang đem đến và ban cho thế giới con người của chúng con.

 

Giờ này là 3:38 phút ngày Thứ Sáu, tháng 5, ngày 12 cũng là ngày mà chúng con được đón nhận tháng nói về Đức Mẹ và Tháng Năm là Tháng Mân Côi. Tất cả những Đấng Bậc Giáo Hoàng Mẹ luôn luôn phù trợ cho các Ngài, hôm nay con có cơ hội trước thánh Tượng Fatima, truớc Thánh Tượng Đức Chúa Cha, Thánh Tượng của Chúa Giêsu Trái Tim, Thánh Tượng của Thánh Giuse và ngay có những bức hình của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 xin được đón nhận những lời mà Ngài muốn nói với chúng con qua sự cho phép của Thiên Chúa.

 

Thánh Gioan 23: Chào chị L., chị KD thân mến,Đây là một điều rất lạ thường nếu chúng ta không tin tưởng và biết được những việc phi thường mà Chúa đang làm trên anh chị thì điều này không thể thể hiện và xuất hiện được, giữa một thế giới thiêng liêng và một thế giới thật sự đang ở trên trần thế được có cơ hội chia sẻ và gặp gỡ.

 

Chào hai chị thân mến,

 

Trước nhất, tôi chỉ muốn nói những lời với chị L. cảm ơn chị đã có những thao thức, đã có những khao khát và mong muốn để xin Chúa được gặp tôi, tôi cũng có những khao khát đó để gặp những người ở trên trần thế, bởi vì tất cả những gì từ nơi Thiên Chúa ban cho, từ nơi những người ở trần thể có những khao khát, có những ước muốn và được sự cho phép thì chúng tôi mới có thể đưa tiếng nói thật sự vào thế giới của con người.

Chị L, với tất cả những việc của chị làm, với tất cả những điều mà chị đã được gặp các vị Thánh qua sự cho phép của Thiên Chúa đó là một sự thật, tôi cũng như tất cả những người anh chị em khác nhắc nhở điều này đối với chị, bởi vì tôi biết chị là một người rất có trách nhiệm, chị cũng là một người Chúa chọn trong sự đơn sơ khiêm nhường và đơn giản của chị để được đón nhận những gì từ nơi những người mà Chúa cho phép được gặp gỡ. Tôi cũng thấy được, bởi vì chị vẫn còn có những sợ hãi, vẫn còn những cái hoang mang, vẫn còn những cái mà đời sống của con người cần phải loại bỏ đi với tất cả những gì của sự sợ hãi. Hãy đến mạnh cùng với Thiên Chúa, hãy mạnh mẽ trong Chúa Thánh Thần đang làm việc, đang ở trong chị và giúp cho chị những điều mà chị đang minh chứng cho sự thật, minh chứng cho những điều được nghe, được biết từ nơi Chúa ban đến cho chị qua Bí Tích Thánh Thể, chị L. Hôm nay tôi chỉ có những lời để có thể chia sẻ với tất cả các anh chị.

 

Chào hai chị thân mến,

 

Tôi là một Đức Giáo Hoàng đã đi qua trong lịch sử, không ít thì nhiều chị cũng được nghe và được biết lịch sử của cuộc đời làm Giáo Hoàng của tôi, tôi chỉ là một người bình thường như mọi người bình thường, nhưng mỗi một việc và từng bước chân của tôi đi hoàn toàn là Chúa sắp xếp cho tôi, và dẫn dắt tôi, cho đến ngày tôi nhận chức Giáo Hoàng cũng hoàn toàn theo Thánh ý của Thiên Chúa.

 

Tôi cảm nhận, với đời sống ở hoàn cảnh nào, với vai trò nào tôi vẫn là con người, vẫn còn những thiếu sót, vẫn còn những yếu đuối, vẫn còn những cái từ nơi con người, cho nên vào hoàn cảnh tôi chọn lựa để đi vào một đời sống chân tu, tôi hoàn toàn đi theo những điều mà tôi chỉ cảm nhận được từ nơi tôi là Chúa soi sáng, hướng dẫn tôi đi đường nào thì tôi sẽ đi đường đó, bởi vì tôi cảm nhận và tôi nhận ra, tôi không giống như những người khác có những cái đặc biệt để có thể chinh phục, để đem tất cả những tài năng của tôi làm những điều mà tôi muốn. Tôi chỉ muốn lắng nghe, lắng đọng tâm hồn để được đón nghe những sự chỉ dạy của những đấng bậc cao hơn tôi, tôi chỉ muốn lắng nghe và đi vào trong một lịch trình, đi vào trong một đời sống chân tu thật sự trong đời sống tận hiến, tôi chỉ im lặng chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, bởi vì tôi muốn không gian của chúng tôi là hãy yên lặng, bình tĩnh để đón nghe tất cả những gì từ nơi Chúa, là sự bình an của tâm hồn luôn bên cạnh của tôi và tôi rất mong muốn, lúc nào dường như cũng có sự khao khát đó, là một điều mà tôi được lớn lên trong vai trò mà Chúa chọn tôi.

 

Tôi cũng là một người bình thường đối với trước những cảnh khó khăn, với những ngày tháng tôi nhận được chức Giáo Hoàng, tôi có biết bao điều cả thế giới vây quanh, những điều vào thời điểm mà tôi nhận chức, quả thật có rất nhiều điều xảy ra vào thế kỷ đó, tôi không biết làm sao để xử lý và tôi không biết làm sao để đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh trong khi tôi là một người lãnh đạo cả một Giáo Hội ở trên đôi vai của tôi. Tôi cũng là một người bình thường như tất cả những anh chị em khác, chỉ có một điều duy nhất là đời sống mà tôi vào môi trường để có một ngày tôi trở thành một Giáo Hoàng thì hoàn toàn điều đó Chúa dẫn tôi đi, và Chúa Thánh Thần hướng dẫn tôi từng bước một. Đời sống của tôi thuộc về Thiên Chúa, cho nên những điều mà tôi nhận ra và làm đúng Thánh ý của Ngài thì chỉ có một điều tôi nhận ra nơi mình là từ bỏ tất cả những gì từ nơi con người, từ bỏ tất cả những gì thuộc về đời sống của cá nhân để tôi thuộc về Thiên Chúa với một sự vâng phục, với một sự vâng lời để đi theo những người anh em đi trước, đó là sự bình an của tâm hồn, không trách nhiệm từ nơi tôi nhưng luôn luôn tôi trông cậy vào Chúa, tôi chỉ muốn để tâm hồn lắng nghe một cách đặc biệt khi Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đưa tất cả cơ hội cho tôi có thể nói lên tiếng nói, cho tôi có thể làm minh chứng của một đấng mà Chúa chọn để bênh vực cho lẽ phải và nhất là đem tình thương đến cho những người anh em đồng loại.

 

Tất cả anh chị em thân mến,

 

Mỗi một Đấng bậc Giáo Hoàng Chúa đều đặt để cho mỗi một vai trò không ai giống ai, nhưng mỗi một người có một cách khác nhau để trọn vẹn vai trò mà Chúa muốn cho mỗi một người đem Tin Mừng thật sự của Đức Giêsu Kitô đến giữa muôn người. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa tình yêu, là một Thiên Chúa tình thương, là một Thiên Chúa tha thứ và mang ơn cứu độ, cho nên tất cả mỗi một điều mà Chúa hướng dẫn và những điều mà con người có thể làm được hay không là sự quyết định mà Ngài nhìn thấy được vai trò của mỗi một con người thích hợp vào mỗi một thời đại, thích hợp vào mỗi một môi trường, thích hợp vào mỗi một hoàn cảnh

 

Anh chị cũng đã được biết, tất cả những điều mà tôi có thể làm được vào thời điểm mà tôi có thể nói lên cho những sự thay đổi của một cuộc chiến, của những cái tang tóc đau thương mà người ta chuẩn bị để tiêu diệt lẫn nhau trong một thời đại xâm chiếm. Đó là một lịch sử vô cùng đáng sợ ở dưới trần gian, cũng là một lịch sử đem lại cho biết bao nhiêu người nếu họ không nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, nếu họ không được đánh thúc vào trong một thời điểm cần thiết nhất thì thế hệ tạo cho nhau sự chiến tranh, tạo cho nhau những điều mà con người luôn đem đến sự tang tóc, đem đến cho nhau sự hận thù, đem đến cho nhau những điều mà không ai muốn nhìn sự đau khổ của thế giới bùng nổ, của những ngày họ có chiến tranh. Đó là một thời đại mà tôi có mặt ở trong thế giới, đó là những ngày tháng Chúa cho tôi cơ hội và sử dụng tôi để có thể nói lên tiếng nói tình thương, nói lên tiếng nói tình thương của Thiên Chúa, nói lên tiếng nói tình thương của Đức Giêsu Kitô qua ơn cứu độ của Ngài và đó là sự thật với những cái từ trong đáy lòng, từ nơi trái tim tôi do Chúa Thánh Thần hướng dẫn để cho tôi nói lên những lời mà tôi có thể đánh động thế giới, đánh động những quốc gia, họ đang sống trong một đời sống tìm cách hủy diệt con người, tìm cách để có chiến tranh, để lấn lướt cho đời sống của thế giới trần gian, không có gì có thể làm được, tôi cũng không có tài năng nào để có thể thay đổi được những cục diện đáng sợ.

 

Hãy nhớ, chúng ta chỉ là những con người được Chúa sử dụng, chúng ta chỉ là những con người hãy để yên lặng cho Ngài dùng chúng ta trong quyền năng của Ngài, Ngài có thể làm được tất cả những điều mà Ngài muốn, nhưng Ngài cần sự hợp tác của chúng ta với một lòng trao trọn cho Ngài, với con tim hướng về Ngài để Chúa Thánh Thần hoạt động một cách mạnh mẽ, chúng ta chỉ là những người làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đó là điều tôi đã được những ngày tháng ngồi trên chiếc ghế để lãnh đạo Giáo Hội, để tất cả những người anh em tôi, những người đang sống trong thời đại của tôi sẽ có một bước đường mới ở trong Giáo Hội. Đó là những sự rõ ràng mà những ngày đã qua và sự chứng thực do thế giới đã cho tôi là một người mang lại tình thương của Thiên Chúa đến trong một cục diện chiến tranh đáng sợ nhưng đã được ngừng lại bởi vì tình thương của Thiên Chúa đem đến cho nhân loại, tình thương của Thiên Chúa đem đến cách riêng cho Giáo Hội, tình thương của Thiên Chúa đem đến tất cả cho toàn thế giới, tình thương của Thiên Chúa đang đến gặp gỡ từng người một. Tất cả phận sự và những điều mà tôi đã hoàn tất thì Chúa cũng đã đưa và cất tôi trở về với Ngài qua chứng bệnh mà tất cả anh chị em được nghe trong lịch sử. Tôi rất tiếc và tôi cũng mong muốn và khao khát để có thể sống thêm một chút thời gian nữa để có thể hoạt động và làm những điều theo ý Chúa muốn, nhưng tất cả mọi cái nó đều nằm trong một lịch trình của Thiên Chúa, nó đều nằm trong một sự sắp xếp của Thiên Chúa, cho nên chúng ta hãy nhớ từng bước mà chúng ta làm, những điều chúng ta đang suy nghĩ với tất cả những việc mà chúng ta đang làm, đến để đem Tin Mừng, đến để đem những việc vĩ đại, cao trọng chỉ có Chúa Thánh Thần mới hoạt động trên mỗi một người, hoạt động trong chúng ta, còn ngoài ra không ai có thể làm được điều gì, không ai có tài cán nào có thể đem lại những điều đem lại sự hiển hách và đem lại những sự thành công cho thế giới hay cho từng cá nhân, cho gia đình hay tự ở nơi chốn mà anh chị đang phục vụ trong hiện tại.

 

Chị L, chị KD thân mến,

Tôi muốn chia sẻ lên điều này để nói về cái quá khứ mà tôi đã đi qua, hôm nay tất cả các anh chị được sống trong một thời đại mà Thiên Chúa đổ tràn đầy hồng ân và ân sủng, cũng có những giây phút anh chị cũng phải vững mạnh nhìn vào tất cả những gì mà anh chị đang làm, tất cả những gì anh chị đang được. Tất cả những hồng phúc mà anh chị đang được đón nhận với một thế giới thiêng liêng, đang tiếp xúc với anh chị bằng những lời nói, bằng một tiếng nói thật sự không phải từ nơi sự tự nhiên mà đó là một sự cho phép, là một hồng ân cao cả Chúa dành riêng cho các anh chị và Chúa ban chung cho tất cả nhân loại.

 

Anh chị hãy tiếp tục với sứ vụ của mình, hãy tin tưởng vào Ngài, hãy sống tích cực thêm và làm những điều mà anh chị không phải làm từ nơi chính anh chị mà hãy cần sự hợp tác của anh chị. Hãy cần lắng nghe, hãy làm theo Thánh ý thì mọi việc anh chị đã làm, đang làm, sẽ làm, sẽ được hoàn tất như Chúa Thánh Thần thực hiện trên mỗi một anh chị, đừng sợ hãi, đừng lo lắng và đừng hoang mang với tất cả những gì ở giữa cuộc đời này. Hãy nhớ, đừng tìm cho mình những bối rối, ưu tư và lo sợ, nếu những gì không đến từ sự thật, không đến từ những sự tốt đẹp thì anh chị sẽ không có những giây phút này và không có những cơ hội để có thể được nghe rõ ràng những tiếng nói mà Chúa cho phép những người đã ra đi như chúng tôi được nhắn gởi qua anh chị, được nhắn gởi những tin tức mà chúng tôi chia sẻ. Đó là bước đường mà chúng tôi đã đi, anh chị là những người được chọn lựa kế tiếp bước đường đi sau, dẫu ở hoàn cảnh nào, hay vai trò nào nhưng chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa, chúng ta chỉ sống trong tình yêu của Ngài, chúng ta chỉ sống trong Tin Mừng của Ngài, chúng ta chỉ làm những điều Ngài muốn và chúng ta chỉ muốn thực hiện những điều do Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong tâm trí. Anh chị với một lòng tin, tín thác tất cả mọi điều cho Ngài trong một đời sống cầu nguyện, tẩy bỏ đi tất cả những thói quen, những cái gì của bản ngã của con người mà hãy để cho Thánh Thần làm việc trong sự vâng phục thì mọi điều sẽ được thực hiện theo Thánh ý Chúa, dẫu ở thế kỷ của tôi, dẫu thế kỷ đã đi qua hay thế kỷ hiện tại của anh chị vẫn là một thời gian, vẫn là một không gian của Thiên Chúa. Cho nên đừng bao giờ chùn bước với tất cả những khó khăn trước mắt, hãy dâng toàn bộ cho Chúa Thánh Thần, hãy tin tưởng tuyệt đối, nếu sống một đời sống đó hãy tự tập và từ bỏ bớt tất cả những gì thuộc về thế giới của con người, hãy hoàn toàn giao phó cho Thiên Chúa, hoàn toàn tin tưởng vào Ngài. Hãy đi trong Ngài, hãy dùng một đời sống tập tành trong nhân đức, đạo đức để có thể lắng nghe rõ ràng hơn với Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho anh chị trong một sứ vụ mang Tin Mừng những ngày còn lại. Giây phút kế tiếp anh chị cũng sẽ có những điều rất khó khăn ở trong đời sống nhân chứng, bởi vì thế hệ hôm nay không như những thế hệ của chúng tôi đã đi qua mà là một thế hệ cuối cùng tràn đầy hồng ân, tràn đầy ân sủng và tràn đầy những điều phi thường lạ thường nhưng cũng có những điều khó khăn mà anh chị sẽ gặp, bởi vì một thế giới sự ác nó đang làm chủ, nó đang hoành hành khắp nơi để tìm cách tiêu diệt những gì là ánh sáng của Thiên Chúa, cho nên tất cả những việc chưa đến giây phút cuối cùng thì anh chị vẫn còn rất nhiều sự thử thách.

 

Hãy nhớ luôn luôn gắn chặt lẫn nhau, luôn luôn yêu thương như Chúa muốn và hãy giao toàn bộ trong sự vâng phục, vâng lời để Chúa Thánh Thần làm việc trên anh chị, mọi điều được thực hành đều do Chúa đang hướng dẫn và giúp cho anh chị trên con đường nhân chứng cho Ngài. Tôi chỉ được nhìn thấy và cảm nhận được những gì Chúa cho tôi được chia sẻ và nói lên tiếng nói hôm nay để giúp cho anh chị đời sống đức tin được đứng dậy và biết ý nghĩa của những lời mà Chúa gởi qua Bí Tích Thánh Thể, là một dấu chỉ vĩ đại to lớn cho một thế kỷ còn lại được lắng nghe và nhắc lại Tin Mừng của Ngài. Đó là điều hạnh phúc nhất mà anh chị được đảm trách trong đời sống loan Tin Mừng cho thế giới, anh chị đừng nghĩ rằng vai trò của mình là những người giáo dân bình thường, là những người đơn sơ, là những người bình thường, chính những điều mà anh chị làm, những điều bình thường nhất nhưng là những điều phi thường nhất mà Chúa đang dùng anh chị ở giữa thế giới ngày nay để tác động mọi tầng lớp, tác động mọi vai trò như tất cả những anh chị em được đón nghe, được đánh động, bởi họ tin thì mọi điều sẽ được thực hiện một cách rất mạnh mẽ và đánh động lương tâm con người, đánh động con người quay trở về với Thiên Chúa trong một thời đại còn lại mà Lòng Thương Xót của Chúa đã đến và Bí Tích Thánh Thể của Chúa đã lên tiếng thật sự qua anh chị để đem những lời chứng tá này đến cho giữa thế giới trần gian mà anh chị có cơ hội để phục vụ cho Thiên Chúa, phục vụ cho Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể, để minh chứng cho những sự thật, minh chứng cho Tin Mừng mà Giáo Hội đang trên một đời sống tiếp tục. Anh chị cũng là những người giáo dân có bổn phận trách nhiệm cũng tiếp tục đem đến cho nhân loại và những người anh chị em trong một thời đại hỗn loạn này được trở về với tình yêu của Thiên Chúa, được trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, được gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Đó là những lời mà Chúa cho tôi được chia sẻ với anh chị ngày hôm nay, đó là lời mà tôi thật cảm ơn chị L. đã khao khát để xin với Chúa và muốn gặp gỡ tôi trong lúc này. Đây là những điều mà tôi có thể chia sẻ, nếu anh chị muốn hãy tiếp tục cầu xin cùng Thiên Chúa chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho anh chị bất cứ lúc nào khi anh chị cần. Tôi chỉ biết trong giây phút này cầu nguyện cho Giáo Hội của chúng tôi, cầu nguyện cho anh em của tôi trong hàng Giáo Hội. Hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho người anh em của tôi là Đức Giáo Hoàng Francis đương kim, Ngài đang ở một thế giới có rất nhiều điều mà đời sống của Ngài đã được Chúa thực hiện trong những ngày còn lại, với những cái bình thường nhất, những cái đơn giản nhất, những cái thực hành được trong mọi giới là tất cả mọi người có thể đến với Ngài, và gặp gỡ Chúa Kitô qua Ngài, nhưng chính vì đời sống đơn giản đó, vì những cái từ nơi Thiên Chúa muốn của sự thật đó cũng lại có những điều rất khó khăn ở trong Giáo Hội của ngày hôm nay và có rất nhiều điều họ đang tìm cách để chống phá, nhưng tất cả anh chị là những người mang Tin Mừng và những người chứng thật cho những sự thật mà Chúa đang làm việc trong thế giới ngày hôm nay.

 

Hãy tiếp tục hăng say, hãy tiếp tục cầu nguyện cho Ngài, hãy tiếp tục ủng hộ Ngài bằng cách thức trong âm thầm mà anh chị đã làm, đang làm, đó là điều tôi mong muốn anh chị hãy tiếp tay với Tin Mừng, hãy tiếp tay với những điều anh chị có thể làm theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, cho dù Giáo Hội chưa có ngày thật sự chấp nhận hay đón nhận những việc anh chị làm nhưng anh chị hãy làm theo Thần Khí của Thiên Chúa, anh chị hãy làm theo Thánh Thần. Tất cả mọi cái từ nơi Thiên Chúa thì sẽ có được mọi sự con người không chấp nhận cũng sẽ chấp nhận, vì đó là sự thật, vì đó là Thiên Chúa đã chọn. Một ngày mọi điều sẽ đến và đúng ngày mọi việc sẽ được sáng ra như anh chị mong muốn và khao khát để Tin Mừng của Chúa được tiếp tục lan rộng khắp đó đây, phép lạ và những sự chứng thực để đem con người quay trở về và đứng dậy với một lòng tin mà Chúa đang qua các anh chị, qua những phép lạ phi thường, lạ thường và qua sự gặp gỡ mà các anh chị đang phục vụ trong sự mời gọi của Thiên Chúa.
Tôi cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban bình an cho các anh chị và ban thêm sức mạnh, ban thêm đức tin, cho sứ vụ mà anh chị đang phục vụ cho Ngài trong thiêng liêng, âm thầm để giúp đỡ những người anh chị em, dẫn đưa họ đến gần với Lòng Thương Xót, dẫn đưa họ gặp gỡ Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, tiếp tục minh chứng cho những phép lạ phi thường, lạ thường này đến với thế giới trần gian trong một thế kỷ mà anh chị đang có cơ hội được phục vụ cho Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể. Đó là điều mà tôi chia sẻ với anh chị và cái nhìn của tôi đối với anh chị trong một thế giới hiện tại.

Tôi tiếp tục cầu nguyện cho anh chị, cầu xin Thiên Chúa đổ tràn đầy ân sủng và ban bình an cho mỗi một tâm hồn để nhận ra được sứ vụ mà Chúa mời gọi ở trong đời sống minh chứng, đem Tin Mừng, sự thật qua Bí Tích Thánh Thế đến với tất cả muôn người trong thế hệ mà anh chị đang phục vụ.

Chào chị L, chào chị KD.

L.: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho Đức Giáo Hoàng mà con không thể tưởng tượng được gặp gỡ Ngài, dẫu con chưa bao giờ biết về Ngài, đây cũng là giây phút mà con cũng khao khát để được xin những lời do những Đấng bậc Giáo Hoàng, mỗi một Đức Giáo Hoàng có một danh hiệu quả thật là Chúa ban tặng cho thế giới trần gian, xin cho mọi người được có một đôi mắt đức tin, được nhìn lại những gì của những bậc Giáo Hoàng họ đã sống trong phong cách mà Chúa chọn lựa, nhận ra tình yêu của Chúa, nhận ra mỗi một Giáo Hoàng đều mang một sứ vụ có ý nghĩa đem đến cho thế giới trần gian, đem đến sự dạy dỗ cho con người với một đời sống chân chính, một đời sống đức tin mà chúng con được tin vào Chúa, qua mỗi một việc của Ngài làm trong cách thượng trí mà Ngài sắp xếp cho mỗi một Giáo Hoàng. Đó là một điều tuyệt vời cao đẹp, là một điều không thể diễn tả được, là một điều mà chúng con không thể nào có kiến thức, tri thức để có thể nói lên những lời từ nơi con người mà chỉ biết cúi đầu cảm tạ, cúi đầu vâng phục, chỉ biết khép mình để thờ lạy và tôn kính một Đấng Tối Cao, bởi vì tình thương của Ngài quá lai láng, tình thương của Ngài quá bao la, tình thương của Ngài quá gần sát với Giáo Hội của Ngài, gần sát với những người con của Ngài, cũng đúng như lời Chúa đã hứa với Thánh Phêrô, “Này con là Đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội cho đến vĩnh viễn muôn đời, dẫu satan có đánh phá cũng không bao giờ vỡ nát”. Đúng là Giáo Hội của Đức Giêsu Kitô, một Giáo Hội tình thương, một Giáo Hội đem lại ân sủng, một Giáo Hội cho tất cả mọi người được quay về với một Thiên Chúa đã mang ơn cứu độ, ngoài Ngài ra không ai có thể thay thế được và đổi đi cho một thế giới biết ăn năn, thống hối và từ bỏ tất cả những gian ác mà trở về với Thiên Chúa của chúng ta, qua Giáo Hội mà Chúa đặt để bậc Giáo Hoàng đem lại tình thương, đem lại Lòng Thương Xót, đem lại Tin Mừng và đem lại sự khó nghèo, đúng chứng thực qua Phúc Âm đã được để lại, của những vị Thánh đã được ghi chép mỗi một ngày một rõ ràng hơn trong đời sống. Những con người đòi chứng thực, đòi có những lý lẽ của trần gian và đòi những cái thực tế để có thể được nhìn, được nghe và cảm nhận, đó là sự chứng thực một cách rõ ràng trong cao siêu, huyền nhiệm mà Chúa đã đặt để cho con người được nhìn thấy trên mỗi một Đấng Bậc Giáo Hoàng và cho chúng con trong thế hệ ngày hôm nay được nhận ra cái gì là từ nơi phép lạ, cái gì là từ nơi thiêng liêng và cái gì là từ nơi quyền năng của Thiên Chúa đang làm việc và đến gần với con người, với tất cả mọi sự củng cố trong đời sống đức tin để chúng con vững mạnh trở về với Chúa, đi trên con đường của Chúa và lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa.
Xin các Ngài tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, xin các Ngài tiếp tục ủng hộ chúng con và xin Chúa cho phép chúng con mở rộng trí óc, mở rộng lòng tin và cảm nhận trong sự can trường để đảm trách với một sứ vụ được giao phó, trong âm thầm nhưng đem lại bao nhiêu điều hiển hách, đưa đến mục đích cho những người anh chị em được nghe tiếng nói của Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, được đón nghe sự nhắc nhở của Ngài, đón nghe sự hướng dẫn và sự chia sẻ của những bậc Thánh đã đi qua trong lịch sử.

Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, con và chị KD xin cảm tạ ơn Chúa và thay thế tất cả những người anh chị em trong nhóm đón nhận những lời do Đức Giáo Hoàng Gioan 23 gởi đến để nhắc nhở cho chúng con, là một kinh nghiệm mà chúng con đang đi và sẽ đi trên con đường còn lại của cuộc đời. Một lần nữa trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, nếu tất cả những gì không đến từ Thiên Chúa thì chúng con không có cách nào có thể nhận và biết được những điều do Chúa cho phép, còn nếu Chúa đã cho phép thì mọi việc sẽ được thực hành, mọi việc sẽ được sáng lên và được lớn lên trong tình thương mà Chúa ban cách riêng cho những người phục vụ và ban chung cho những người con cái của Ngài bằng những tiếng nói của những vị đã đi qua trong lịch sử, những vị Thánh đã chia sẻ những lời này cho chúng con. Amen. Amen. Amen.

Lucia hoàn tất được thông điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 vừa xong là đúng 4:05 phút ngày Thứ Sáu, ngày 2, tháng 5 năm 2014, tại tư gia, khi L và KD được đón nhận những lời của Ngài. Đó là chứng nhận tất cả những gì hoàn tất vào buổi chiều hôm nay qua thông điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 gởi đến cho riêng những người anh chị em phục vụ và chung cho những người nếu họ có cơ hội nếu Chúa Thánh Thần soi sáng họ sẽ được nghe và biết được sự thật này.

Con xin cúi đầu cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa, trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Tạ ơn Thiên Chúa. Con xin một lần nữa cảm ơn Đức Giáo Hoàng Gioan 23, những lời của Ngài đã nhắc nhở chị em chúng con trong hiện tại, cũng là những ngày đôi lúc chúng con sợ hãi hoang mang. Xin Đức Giáo Hoàng tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em của chúng con được mạnh mẽ hơn và xứng đáng hơn để lãnh trách nhiệm loan truyền sứ vụ mà Chúa giao cho chúng con trong thế hệ này. Amen. Amen. Amen

 

 

error: Content is protected !!