Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 2-11-2014 [:]

[:vi]holy_spiritNgày 2 tháng 11 năm 2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 7:38 phút ngày Chủ Nhật, tháng 11, ngày 2, 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà con có cơ hội được đón những lời của Chúa tại nơi đây, cũng như đã bao lần Chúa gặp gỡ anh chị em con, những người mà Chúa muốn gặp gỡ họ và những người con cái trên toàn thế giới.

Hôm nay là một ngày mới, một ngày mà Giáo Hội nhắc nhở cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho những người quá cố, cầu nguyện cho những người bà con, thân nhân và những người thân yêu của chúng con đã ra đi. Chúng con không biết họ đang ở đâu, và cũng có những người anh chị em trên toàn thế giới, họ đang ở một nơi mà nơi chốn đó họ đang nóng nảy, đang khóc lóc chờ đợi ngày trở về.

Lạy Chúa, tình thương bao la của Chúa dành cho nhân loại, dành cho chúng con ngay từ lúc đầu tiên, sự nhắc nhở của Chúa từ khi Chúa đến thế gian để cho chúng con một giáo lý, chúng con nhìn vào nơi Chúa, nhìn vào gương sáng, nhìn vào sự hy sinh, nhìn vào những lời mà Chúa để lại cho nhân loại chúng con được bước lên con đường lành thánh, bởi vì chúng con biết được những gì chúng con cần tập cho đời sống của mình trong thực hành, trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm, luôn luôn Chúa để cho chúng con được nhìn thấy nếu chúng con chọn con đường giáo lý của Chúa đã để cho chúng con thì chắc chắn con đường mà chúng con gặp Chúa quả thật không xa, ngay khi còn ở trên trần thế đã được đón nhận điều đó rồi, không cần phải ra đi hay qua cái chết.

Nhưng lạy Chúa, thế giới chúng con vốn thuộc về thế giới của trần gian, vướng vào tội tổ tông truyền cho nên thế giới đã thuộc về thế giới của con người, thuộc về thế giới tội lỗi, thuộc về thế giới đè nặng của thân xác. Chúng con phải cần có sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa, phải cần sức mạnh của tình thương mà Chúa ban đến cho mỗi một cá nhân, ban đến cho mỗi một linh hồn để chúng con cảm nghiệm những gì cần làm, chúng con cần phải đón nhận Tin Mừng, đón nhận giáo lý, đón nhận điều răn để chúng con thực hành trong đời sống của mình.

Người ra đi và kẻ ở lại biết bao điều đã đến với thế giới, hôm nay là một ngày đặc biệt nhắc nhở chúng con một ngày nào đó cũng sẽ ra đi, bởi vì khi chúng con còn trong hơi thở là chúng con còn chọn lựa, chúng con còn trong hơi thở chúng con có thể nhận ra biết bao điều mà Chúa ban đến cho chúng con được nghe, được thực hành và được cầu nguyện cho những anh chị em khác.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, có lẽ thân nhân của chúng con đang chờ đợi, thân nhân của chúng con đang bị những ngày tháng mà họ cần phải trả, trả với sự công bằng của Thiên Chúa, trả với tình yêu mà Chúa đã đến với họ cũng như đến với chúng con, để họ phục thiện đời sống với tháng ngày phải cần ở nơi đó, để thanh luyện linh hồn của những người đã ra đi.

Hôm nay chúng con có cơ hội cảm nhận những điều không đến bằng sự tình cờ mà chúng con thật sự đã được sắp xếp do nơi Thánh Thần của Thiên Chúa để chúng con có mặt ngày hôm nay, với những lời được đón nhận vào tối hôm qua trong buổi họp, sự nhắc nhở rằng chúng con cần cầu nguyện cho những người thân nhân của chúng con, cũng là những giây phút chúng con cần làm chứng cho Chúa với những điều được biết và được nghe.

Chúng con hãy nhìn và chúng con hãy cảm nhận sự giá trị quan trọng là dấu ấn, dấu ấn để giải thoát những người anh chị em của chúng con đang vướng vào trong thế giới ngày nay, đang ở trong tội và là tội ác, bởi vì những dấu chỉ đó là những dấu chỉ chúng con đã được nghe và đã được biết. Nếu thật sự không trở về, không đón dấu ấn và ăn năn thì con đường của những người anh chị em đó, con đường của những người của thế hệ này tương lai cũng vào chốn luyện ngục, chúng con đang chờ đợi để cầu nguyện đặc biệt cho họ ngày hôm nay.

Cũng có những người nếu thật sự không đón nghe, không ăn năn thống hối trở về, dựa vào lòng nhân từ và tha thứ của Chúa thì những người đó cũng xuống ở một nơi khóc lóc nghiến răng, không có cơ hội nào có thể thoát được dẫu chúng con có cầu nguyện cho họ, cũng không thể được, bởi vì tất cả những điều nó được theo định luật mà Thiên Chúa đã sắp sẵn trong chương trình của Ngài từ muôn thuở. Hôm nay chúng con được nghe và được biết, tất cả những gì chúng con có thể hy sinh thời gian của mình, những giây phút mà chúng con có thể tất bật vui chơi, với cảnh sống gia đình hay những cảnh sống ưa thích riêng tư của những bàn tiệc mà con người thích vui nhộn, hưởng thụ với tất cả những điều của thế gian.

Nhưng chúng con dành thời gian đó để dừng lại ở nơi chốn này, dành thời gian đó để cùng nhau quỳ trước bàn thờ của Chúa, quỳ trước Thập Tự Giá của Chúa dâng lên một tâm tình sốt sắng, qua những lời cầu nguyện để xin Chúa thương xót anh em của chúng con, thương xót những người đang nằm trong luyện tội, thương xót những người mồ côi không ai cầu nguyện cho họ và không ai nhớ đến họ. Nhất là cầu nguyện cho những người thân nhân, những bà con thân thuộc, ngay cả những anh chị em con cháu trong gia đình, đã ra đi cũng như người còn ở lại, nhưng họ sống cũng như đã chết, họ chỉ biết những gì của cuộc sống hiện tại và họ đang làm mất lòng Chúa mỗi một ngày.

Đó là những linh hồn như đang chết và đang ở một nơi chốn mà họ chưa tìm được lối thoát, linh hồn của chúng con là một điều rất giá trị nếu chúng con biết thực hành và có thể cảm nghiệm những gì từ ơn thiêng thì đó mới là sự giá trị quan trọng mà mỗi một người nhận ra được từ điều đúng và điều sai, với tất cả những gì khi còn sống nhưng chúng con không biết lề luật của Thiên Chúa, không biết những gì tốt đẹp để hành động trong đời sống thực hành của mình thì chúng con cũng như đã chết.

Biết bao linh hồn ngày hôm nay đang chết thật sự trong thế giới này, cho nên họ không còn nhìn ra luân lý hay đạo đức của con người, họ vẫn tiếp tục sa đọa và rớt vào cái lưới bẫy mà họ chỉ cho thân xác hưởng thụ, trong những điều thác loạn, những dục vọng, trong tất cả đam mê, thú vui lạc thú của con người. Họ quên đi sự công bằng của Thiên Chúa, họ quên đi con người sống phải biết và phải nhận ra thiện và ác, đúng và sai và những điều cần phải từ bỏ.

Ngày hôm nay chúng con biết được điều này là tình thương của Thiên Chúa vẫn cho chúng con cơ hội, tình thương của Thiên Chúa vẫn nhắc nhở khi con tim của chúng con còn đập, khi đôi mắt có thể nhìn thấy, đôi tai được nghe và trái tim cảm nghiệm, trong lý trí chúng con có thể nhận ra, chúng con đón ân sủng Chúa ban không phải giữ lại cho mình mà chúng con phải có bổn phận trách nhiệm để chứng tá cho Chúa, bổn phận chứng tá cho anh em của mình để họ trở về với Chúa như chúng con.

Mỗi một người Chúa đều yêu thương chúng con bình đẳng giống như nhau, không ai hơn ai và không ai thua ai, ngay cả những người tội lỗi Chúa lại càng thương hơn, bởi vì tội lỗi sẽ đưa họ vào cái chết, cái chết của linh hồn, cái chết của thân xác. Bởi vì Chúa đã chết cho nhân loại, Chúa không muốn nhìn bất cứ một người nào rớt vào một nơi chốn khóc lóc nghiến răng, Chúa không muốn nhìn con cái của Chúa rớt vào cái cạm bẫy của thế giới thác loạn. Chúa chỉ muốn đưa họ về, Chúa chỉ muốn đem đến cho họ niềm bình an và hạnh phúc.

Chúng con có con đường chọn lựa, bởi vì thân xác của chúng con, linh hồn của chúng con, lý trí của chúng con nếu chúng con thật sự nhận ra là một giáo lý, giáo lý đem chúng con về một nơi chốn thiên quốc vĩnh viễn muôn đời, qua cái chết và qua ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô thì không ai có thể nhìn và có thể dám làm những điều xúc phạm đến Chúa. Thế giới ngày hôm nay nó đã làm cho chúng con mù quáng từ lý trí, mù quáng đi lương tâm, chúng con sa vào cái lưới của một xã hội văn minh, sa vào cái lưới của những điều tinh vi hiện đại mà họ cho đó là sự hợp lý trong thế giới của trần gian.

Họ quên đi thân xác của chúng con có linh hồn, họ quên đi trái tim chúng con cần bình an, họ quên đi chúng con cần phải sống một đời sống lành thánh, bởi vì Chúa dùng đôi tay của Ngài tạo nên chúng con. Chúa tạo nên chúng con bằng con tim, Chúa tạo và Chúa thổi hơi cho chúng con thở, hơi thở mà chúng con đang có là của Thiên Chúa, là hồng ân, là tình thương, là ân sủng, nhưng chúng con đã quên, bởi vì chúng con đã rớt vào một thế giới đã mang cái tội do ông bà nguyên tổ đã bị rớt đầu tiên trong thế kỷ.

Ngày hôm nay là một lịch sử kéo dài nối tiếp, tất cả những điều lành thánh vẫn tiếp tục đến với thế giới của con người, ngay cả sự nguyên thủy vẫn như là những điều đã được tạo thành do nơi Thiên Chúa, bởi vì Chúa ban cho chúng con quyền tự do, cái quyền mà chúng con có được là con tim sống động, là những gì biết cảm nghĩ, là lương tâm, là lý trí, bởi vì Chúa muốn cho chúng con chọn lựa, chọn lựa Chúa nhưng hãy bằng con tim, chọn lựa Chúa bằng trái tim, trở về với một con người thật sự, thiện nguyện bởi cõi lòng. Chúa không muốn chọn chúng con bằng sự bắt buộc, Chúa không muốn nhận tất cả những điều khi chúng con không muốn, nếu chúng con sợ và trở về thì một ngày nào đó chúng con tiếp tục sa phạm lại với những gì chúng con đã phạm trong cuộc đời.

Cho nên Chúa vẫn để cho chúng con được nhẹ nhàng trong trái tim và cảm nghiệm để chúng con về với Chúa, về với Chúa bằng trái tim, bằng một tấm lòng thống hối ăn năn, về bằng sự thật, những gì mà Chúa muốn trong thâm sâu cõi lòng của chúng con, là điều lành thánh mà chúng con thực hiện, là điều lánh xa tội lỗi, là điều chúng con biết là tội, chúng con sẽ tránh trừ, dẫu chúng con đã vi phạm nhưng chúng con biết thống hối, ăn năn quay trở về. Chúa biết sự yếu đuối của thân xác, Chúa biết sự yếu đuối của mỗi một người chúng con không qua được với tất cả những gì hiện thực ở trong thế giới con người vốn đã có.

Ngay từ lúc đầu tiên tội nó làm cho con người chết, sự chết đó là một điều chúng con có thể nhìn thấy và chúng con có thể thực hành khi chúng con còn trong thân xác, bởi vì những gì mà Chúa đã làm đều cho chúng con cơ hội để chọn lựa, đều cho chúng con cơ hội để nhận và ý thức được trong đời sống được làm con cái Chúa, trong đời sống chọn Chúa là Cha, chọn Chúa là một Đấng Tôn Thờ hay trong đời sống chúng con phủ nhận Ngài, chúng con từ chối Ngài, chúng con làm theo những gì thuộc về thế giới của trần gian.

Tại sao có biết bao linh hồn đang khóc lóc và khắp nơi đang có những điều oán hờn trách móc, có những linh hồn họ khóc trong đêm thâu, có những người họ nghe khóc thảm thiết, khóc thật là thê thảm với điều họ đã phải đi vào một nơi chốn. Khi họ đang sống, họ không biết điều gì là tình yêu, họ không biết cái gì là phải trái, họ cũng không biết con đường nào là con đường đem họ về với Thiên Chúa, cho nên họ sống theo những gì của bản ngã, cá tánh, của thân xác, của tham lam, ích kỷ, của danh lợi và tiền bạc, đem lại cho họ tất cả những cái dục vọng tham lam, cuối cùng họ phải trả một giá khi họ rời khỏi cuộc đời này.

Ngày hôm nay, chúng con nghe được cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Tại sao có các đẳng linh hồn, trong số đó cũng là những người anh chị em của chúng con trên toàn thế giới? Bởi vì họ còn rất nhiều điều không đi vào chương trình của Chúa, hay họ còn rất nhiều điều chưa thực hành hay chưa bao giờ thực hành để hôm nay với sự ra đi bất ngờ, mỗi một người mang một sứ vụ mà họ không tìm ra, là họ đã được Chúa cứu độ, đã được Chúa lấy giá Máu gội rửa cho linh hồn và thân xác của họ. Họ cứ tiếp tục đam mê trong những lạc thú, họ cứ tiếp tục với những gì thuộc thân xác của con người, kết cuộc, sự ra đi của họ phải đến một nơi chốn họ phải cần thanh luyện linh hồn của họ, họ phải cần trà một giá để hoàn tất, trước khi trở về cùng Thiên Chúa trên thiên quốc.

Hôm nay Giáo Hội nhắc nhở cho chúng con cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, bởi vì luật lệ của Thiên Chúa quả thật chúng con nghe thì rất dễ nhưng làm thì quả thật không phải là một điều dễ dàng, khi chúng con không có con tim hướng về Thiên Chúa, chúng con không có cõi lòng thật sự muốn hướng thiện thì không thể dễ dàng để thực hành cho đời sống của mình trở nên trọn vẹn.

Dẫu chúng con thiếu sót nhưng chúng con có trái tim và chúng con luôn luôn có sự thống hối thì Chúa luôn luôn tha thứ, Chúa luôn luôn dẫn dắt và Chúa luôn luôn cho chúng con cơ hội để trở về. Tất cả mọi điều trước mặt Thiên Chúa thì không ai trọn vẹn và không ai toàn vẹn, nhưng với tình thương của Thiên Chúa, với lòng nhân hậu, với ơn cứu độ Chúa tha thứ cho chúng con, bởi vì Chúa tha thứ cho chúng con nên chúng con có cơ hội, có cơ hội được sửa đổi, có cơ hội được trở về với một nơi chốn vĩnh viễn muôn đời trên thiên quốc.

Những gì đã đi qua trong lịch sử, những gì đã đi qua trong quá khứ, là những câu chuyện có thật, để lại trong Tin Mừng của Phúc Âm, để lại qua những câu chuyện của sách sử qua bao thế hệ, chúng con còn được nghe và còn được thực hành. Thế giới hôm nay, thế giới mà chúng con đang nhìn thấy sự hỗn loạn phức tạp, là một điều thác loạn đang vây quanh, là một điều đe dọa cho mỗi một quốc gia, không còn là những ngày thái bình, không còn là những ngày hòa bình như mỗi một người mong muốn trong đất nước của mình, mỗi một cá nhân chúng con đang sống giữa một thế hệ, đang không biết điều gì sẽ đến với mỗi một người bất cứ lúc nào.

Tất cả mọi sự đều bị đình trệ, tất cả mọi điều như là một sự báo trước những việc đã có trong lịch sử, huống gì chúng con là những người con cái của Chúa, những người con của Giáo Hội, những người đã được đọc Tin Mừng, những người đã được đọc Phúc Âm thì những gì của Phúc Âm ghi chép chúng con đã được biết. Hôm nay đi rõ vào đời sống mà chúng con được nghe một cách rõ ràng, những gì được báo trước qua Sách Khải Huyền, do Thánh Gioan được mạc khải vào ngày hôm qua, sáng Thứ Bảy, tháng 11, ngày 1, 2014.

Cả một cuộc đời của chúng con đang sống trong trần thế đã bao lần cảm nghiệm được Phúc Âm đánh động trong tư tưởng và tâm tư để chúng con cảm nghiệm lời của Chúa ban, lời của Chúa đã nhắn gởi cho thế giới, lời của Chúa đi sâu vào trong con tim, khi chúng con cảm nghiệm Tin Mừng và lời của Chúa qua Phúc Âm, gợi lại tất cả những gì được ghi chép từng chữ, từng câu, từng chấm, từng dấu phết nó cũng sẽ không qua đi như lời Chúa Giêsu để lại qua Tin Mừng của Ngài.

Hôm nay, chúng con có cơ hội được đón nghe chính Thánh Gioan đã mạc khải vào thời đại của Ngài, những gì sẽ xảy ra trong những ngày còn lại, có những tương tự mà chúng con là những người được đón nhận sự mạc khải mới trong thế giới ngày hôm nay, với những điều liên quan và tương tự của những Phúc Âm mà chúng con đã được chính Thánh Gioan ghi chép.

Hôm nay, chúng con là những người hậu bối, hoàn toàn không biết và cũng chưa đọc rõ để hiểu được Phúc Âm là gì, có những lời thật sự là những lời của Chúa nhắn gởi cho toàn nhân loại, nhắn gởi cho từng cá nhân, nhắn gởi cho mỗi một linh hồn của chúng con trong thời điểm ngày hôm nay, cộng thêm với tất cả những gì được thấy, được nghe, đang xảy ra vây quanh trên thế giới. Đó là một điều cảnh báo cho chúng con, nhắc nhở những ngày còn lại, chúng con phải làm gì cho Chúa, chúng con có thể nhân chứng gì cho anh em của chúng con được biết Chúa, chúng con có thể làm gì hơn với những gì chúng con được biết và được nghe?

Mỗi một người hãy đứng dậy, mỗi một người hãy cảm nhận, bởi vì chúng con đã được nhiều điều Chúa ban cho, tràn đầy hồng ân, được biết, được nghe và được thực hành, nhưng chúng con đã làm đủ những gì chúng con phải làm cho anh em của mình chưa? Nước thiên quốc mà Chúa đang chờ đợi không phải chỉ là một mình chúng con, không phải chỉ là những người thân nhân của chúng con, không phải chỉ là một số nhỏ bé ở nơi giáo xứ hay những nơi được ban ơn, mà là cả thế giới.

Chúa đang cho họ cơ hội, chính những người tội lỗi Chúa lại muốn chúng con là những người con cái được nghe, được biết, những việc chúng con cần thực hành trong đời sống của mình, đem những gì được biết, được nghe đem cho anh em mình cũng được hưởng những hồng ân như mình đang hưởng. Tất cả mọi điều ngày hôm nay đều có những lý do chúng con có thể nhận ra hồng ân của Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần một cách rất đặc biệt.

Một sự vô tình, đó là đối với chúng con, những sự sắp xếp của Chúa từng giờ, từng phút, trái tim của chúng con có cảm nghiệm được những gì Chúa sắp đặt cho chúng con và thi hành nhiệm vụ mà chúng con có thể làm được cho chúng con trước mặt Thiên Chúa hay không? Đây cũng là một cơ hội để chúng con có thể tạo nên cho mình những sự đền đáp và tình thương mà Chúa dành cách riêng cho chúng con và dành chung cho những anh chị em trong toàn nhân loại.

Lạy Chúa, quả thật những điều mới mẻ làm cho chúng con rất ngại ngùng, và cũng cảm thấy không tự nhiên với những điều mà chúng con đang làm, những điều chúng con đang nghe, chúng con hãy cho chúng con một cơ hội như Chúa đang nhắc nhở cho chúng con. Nếu chúng con không phải là những người được nghe tận tường, hay chúng con được nghe qua Phúc Âm, các bậc Tông Đồ đã ghi chép được thì điều này làm cho chúng con cảm thấy thật hoang mang sợ hãi, không cứng rắn, vững vàng để làm chứng cho những sự việc được biết và được nghe, nhưng đây chúng con đã được nghe, được biết.

Sự ghi dấu đó như các Tông Đồ năm xưa, hôm nay lập lại cho thế kỷ còn lại cho những người hậu bối nhỏ bé như chúng con, là một điều mà Chúa xác tín cho chúng con đi vào đường lối của Chúa, những điều được nghe, được biết nó có thể không giống trăm phần trăm như các Ngài vào thời đại trước, nhưng thời đại hôm nay những gì được kết hợp nó có những cái rất quan trọng, mật thiết và kết hợp một cách thật chặt chẽ.

Bởi vì những gì Chúa đã báo trước và điều đó chưa thực hiện trong mỗi một thế kỷ nhưng hôm nay thật sự đã thực hiện trong thế kỷ chúng con có mặt. Điều này là một sức mạnh do chúng con không phải tự mình mà do Chúa Thánh Thần linh ứng, nhắc nhở và Chúa Thánh Thần sắp đặt cho chúng con, để chúng con phải thân hành và thực hành những điều cần làm.

Thứ nhất, chúng con phải nói với trái tim của mình và xác tín những điều chúng con được nghe, được thấy, chúng con thân hành thật sự thực hành những điều cần làm, là chúng con bỏ đi chính mình, bỏ đi tự ái, bỏ đi cái suy nghĩ của con người vốn có, bỏ đi những cái nghi kỵ, nghi ngờ, bỏ đi những điều chúng con luôn nghi ngờ chúng con trong những ơn Thánh Chúa ban. Chúng con hãy từ bỏ tất cả những cái suy nghĩ, những điều làm cho chúng con tiêu cực, những điều làm chúng con có những điều đặt nhiều nghi vấn đối với Chúa.

Đối với Chúa, chúng con chỉ biết rằng những gì chúng con làm với một tâm tình, trái tim bình an, với tất cả lòng thiện nguyện của chúng con, với tất cả những điều chúng con nghĩ rằng đó là những việc nên làm, bởi vì liên quan đến mạng sống của anh em chúng con trong đời sống của thân xác. Linh hồn anh em của chúng con là một điều rất quan trọng để giúp họ trở về với Chúa, giúp họ nhận ra Chúa, giúp họ thống hối và ăn năn trong đời sống mà không ai không có tội, không ai không vướng vào hoàn cảnh của thế giới mà con người đang vướng mang trong ngày hôm nay.

Tất cả những điều đó đều là những điều có thật trong thế giới của ngày hôm nay, quy lại chúng con cảm tạ ơn Chúa, bởi vì thế giới này mà Chúa đã tiếp tục cho chúng con cơ hội, nếu chúng con đã đi trước thời gian hay nếu chúng con là những linh hồn như họ, đang chờ đợi được cầu nguyện như ngày hôm nay thì điều gì chúng con có thể làm được hay điều gì chúng con có thể thực hành khi chúng con cũng giống như họ đã ra đi trước những năm tháng vừa qua?

Hôm nay, chúng con được biết thế giới này vẫn còn có cơ hội như những người con của Chúa đang ở trong thế kỷ này, đang hiện diện tại nơi đây và đang được đón nhận những điều do Chúa Thánh Thần hoạt động qua môi miệng của những người nhỏ bé, môi miệng của người hèn mọn nhỏ bé này, có thể nói lên những điều mà Chúa muốn nói. Chúa muốn nói với từng cá nhân, Chúa muốn nói với mỗi một người phục vụ và Chúa muốn nói với mỗi một linh hồn của chúng con Chúa yêu thương chúng con và Chúa tạo cho chúng con rất nhiều cơ hội.

Những người đã ra đi những ngày vừa qua, những người đã ra đi ở thế kỷ trước, những gì chúng con đang có và đang tiếp tục, xin cho chúng con hãy nhận ra điều gì có thể cho chúng con sự bình an ở trong tâm hồn, điều gì có thể giải thoát chúng con trong thế hệ để chúng con không rớt vào những cái gian ác tội lỗi mà đa số những anh chị em chúng con và những người thân nhân của chúng con đang sống trong tình trạng ngày hôm nay.

Họ từ chối Chúa, họ không biết Chúa là ai, họ thờ phượng bụt thần, và họ tiếp tục với những đời sống chỉ có thân xác, họ chỉ biết đi tìm những lợi lộc trong hiện tại, họ quên đi linh hồn của họ đang đói khát, linh hồn của họ đang bị băng hoại, linh hồn của họ đang bị đau khổ, bị tàn phá bởi những cá tật, bởi những cái bản ngã, bởi những cái tham lam ích kỷ, bởi những cái tội mà mỗi con người đều có, nếu chúng con không đi trong giáo lý của Ngài, chúng con rớt vào những vực sâu, vực thẳm mà hoàn toàn không biết.

Hôm nay những gì nhắc lại cho mỗi một linh hồn của chúng con, những gì nhắc lại cho mỗi một con tim của chúng con là Tình Yêu của Thiên Chúa vẫn chờ đợi, Tình Yêu của Thiên Chúa vẫn cho chúng con cơ hội, Tình Yêu của Thiên Chúa mời gọi chúng con trở về. Đây là điều chúng con không thể từ chối được, bởi vì Thập Tự Giá kia, trên mỗi một nhà thờ nhắc nhở chúng con khi bước vào nhà thờ thì chúng con nhìn được ngay một Đấng đã chết, đã chết trên Thập Tự Giá, một Đấng đem tình thương và đem ơn cứu độ cho nhân loại.

Có lẽ qua bao thế hệ qua, có lẽ trong đời sống của chúng con mỗi một ngày, hay là một đời sống mà chúng con trở thành thói quen, chúng con không có cảm nghiệm gì khi chúng con nhìn Thập Tự Giá của Chúa, chúng con không có cảm nghiệm gì khi chúng con được bước vào một nơi chốn tôn nghiêm, nhắc nhở đời sống của chúng con được nuôi bởi một Đấng đã chết trên Thập Tự Giá kia. Ngài để lại cái gì cho con người trên trần thế?

Ngài để lại Mình và Máu của Ngài khi chúng con bước vào để tham dự Thánh Lễ Misa, là một điều nối kết, nhắc nhở cả một lịch sử vĩ đại cao trọng thiêng liêng, huyền nhiệm mà chúng con đang có trong mỗi một thế hệ, đặc biệt trong thế giới ngày nay, để nhắc lại những gì mà chúng con đã trở thành thói quen mà chúng con không biết, chúng con từ chối. Dẫu chúng con biết nhưng chúng con không khai mở ở trong đầu của chúng con, hay khai mở con tim để dành cho mình một chút nào đó nghĩ về Đấng đã chết cho chúng con, đã chết cho linh hồn chúng con, đã chết cho thân xác chúng con và đã chết cho một giáo lý vĩnh viễn muôn đời là Tình Yêu.

Ngày hôm nay biết bao điều đến với chúng con, dẫn đưa chúng con trở về, nhắc nhở chúng con thống hối ăn năn, đem lại cho chúng con biết bao điều hy vọng mà con người chúng con cần phải cho chúng con một cơ hội, bởi vì khi chúng con hợp tác, khi chúng con nhận ra đó là điều chúng con cần phải làm, đó là điều chúng con cần phải trở về. Đó là điều cần thiết nhất mà mỗi một người chúng con cần ý thức trong đời sống được làm con cái của Chúa, chúng con nhất định, được làm con cái của Ngài thì phải lắng nghe lời của Ngài.

Căn nhà mà Ngài tạo và xây dựng cho linh hồn của chúng con sẵn sàng để đưa và đón chúng con trở về với Ngài, khi chúng con bước đến ngôi nhà đó thì phải bước qua giai đoạn của những ngày lữ thứ trần gian, những ngày mà chúng con phải đối diện với thử thách, những ngày mà cuộc sống con người phải đối diện và có trên trần thế, vốn phải đi qua những điều tội lỗi, vốn phải có lý trí để phân biệt những điều chúng con đang gặp trong thế hệ hiện tại. Chúng con đừng mờ đi đôi mắt đức tin, chúng con đừng quên đi lương tâm của mình, chúng con đừng quên đi lý trí của chúng con, nhận ra những gì là điều lành thánh, những gì là thiện, những gì là ác, những gì cần từ bỏ.

Chúng con cần phải có một Đấng mà chúng con tôn thờ, một Đấng mà chúng con không thể nào quên được trong đời sống của mỗi một người chúng con, bắt nguồn từ những điều mà Chúa tạo dựng nên chúng con, tạo dựng nên muôn loài muôn vật, tạo dựng nên vũ trụ bao la. Ngày hôm nay lịch sử của Ngài được nhắc nhở, có thật và hiện diện trong thế giới, dù 2,000 năm nhưng vẫn được lập lại trong mọi thế kỷ, trường tồn cho đến thế hệ ngày hôm nay.

Chúng con đừng mở miệng từ chối, không biết Đức Giêsu là ai, không biết một Đấng Thiên Chúa tạo thành là ai, không biết những gì chúng con đang có được do nơi quyền năng của Thiên Chúa ban cho. Cho nên điều này là một điều mà mỗi một người cần đứng dậy trong thế kỷ hiện tại, mỗi một người cần phải xác tín mạnh mẽ trong đời sống đức tin. Những gì đang xảy ra và đang đối diện trong thế giới hiện tại, là một điều băng hoại bởi những điều mà chúng con đã sa vào cái lưới của sự dữ.

Chúng con chỉ biết những gì của hiện tại, chúng con dùng tất cả những điều không đạo đức, không luân lý, chấp nhận tất cả những việc điển hình như chúng con đã thấy được hôm nay, con người dễ dàng lấy đi sinh mạng người khác, họ có cách để tiêu diệt khi con người có quyền để sống. Đó là một đạo giáo không thể làm những điều mà các con chấp nhận được, là chấp nhận đồng tình luyến ái, chấp nhận những cái ngược lại luân thường đạo lý, và còn có rất nhiều điều đang âm mưu hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp ở trong thế giới siêu nhiên và thiên nhiên mà Chúa ban tặng cho thế giới của con người.

Điều này nhắc nhở cho mỗi một người chúng con, đã đủ, trên 2,000 năm biết bao điều Chúa đã chờ đợi, biết bao điều Chúa đã làm, biết bao điều Chúa đã cho chúng con được nghe sự sống động từ các tiên tri, các ngôn sứ cũng tiếp tục nhắc nhở điều gì cho chúng con trong thế hệ ngày hôm nay? Tin Mừng của Chúa vẫn tiếp tục qua Giáo Hội, tiếp tục đến với những lời giảng dạy, tiếp tục đi sâu vào mỗi một Thánh Lễ, đi sâu vào mỗi một bài giảng, đi sâu vào những nơi chốn mà chúng con có thể học hỏi giáo lý của Thiên Chúa, điều thực hành cũng vẫn thuộc về nơi mỗi một cá nhân của chúng con chọn lựa cho mình.

Tình thương của Chúa vẫn tiếp tục bao phủ trên nhân loại, tình thương của Chúa vẫn tiếp tục cho chúng con những điều lành thánh, mỗi một người của chúng con có quyền nhận hay có quyền từ chối, có quyền thực hành hay có quyền bác bỏ. Chúa không bắt buộc chúng con, những gì mà Chúa ban đến là Chúa muốn cho chúng con có cơ hội, cơ hội để được trở về với Chúa, cơ hội để được đón nhận dấu ấn mà Chúa sẽ giải thoát chúng con trong những giây phút lầm than, trong những giây phút của những biến cố trong những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Tất cả những điều này được lập đi lập lại, tất cả những điều này cũng được ghi chép qua Tin Mừng và Phúc Âm để lại cho thế kỷ trước kia cũng như thế kỷ hiện tại. Mọi việc có bắt đầu sẽ có kết thúc, bởi vì tất cả mọi việc mà Chúa ban cho thế giới của con người để chúng con được thấy. Mỗi một việc mà chúng con đang thực hành ngày hôm nay, mỗi một việc đang xảy ra chung cho thế giới chúng con nhìn được và cảm nghiệm được điều gì đem lại cho chúng con sự bình an, điều gì đem lại cho chúng con hạnh phúc, điều gì đem lại cho chúng con hòa bình?

Hiện tại mà chúng con đang sống không hoà bình, con người đang sống giữa những điều mà con người không có sự bình an, con người đang đi vào một nơi chốn mà họ chỉ cho đó là văn minh của thời đại, họ chỉ đón nhận những cái tư lợi riêng tư, bất chấp thủ đoạn. Họ dùng phương cách của một thế giới mà chúng con thấy được là tàn ác, gian ác, giết người không gớm tay, hủy hoại lẫn nhau và còn biết bao điều đáng sợ ghê tởm cho một thế giới thác loạn như ngày hôm nay, đủ mọi thành phần xảy ra, đủ mọi điều vây quanh đã làm cho chúng con không bao giờ được hòa bình khi chúng con không nhận ra trong đời sống có một chân lý, một chân lý tình thương mà con người loại bỏ trong thế giới ngày hôm nay, một chân lý đem lại hòa bình cho tâm hồn mỗi một người chúng con khi còn trong thân xác.

Bởi vì chúng con không tin vào Thiên Chúa, chúng con không để cho đức tin của chúng con nhận ra những chuyện mà Chúa đang làm và ban cho chúng con trong thế giới, là một điều siêu nhiên nhưng nó vẫn hiện diện trong thế giới của con người bằng một sự tự nhiên mà Chúa tạo dựng nên cho con người. Chúng con quên đi những điều chúng con cần làm, chúng con quên đi những giá trị lành thánh mà mỗi một con người cần cho nhau và với nhau.

Chúng con quên đi tình thương Chúa dành cho nhân loại và chúng con quên đi tình thương chúng con dành cho nhau. Đời sống của chúng con chỉ tranh dành, luôn luôn tìm đến những tư lợi, luôn luôn sống trong kiêu ngạo, luôn luôn đi ngược lại với tất cả những điều mà chúng con chỉ sống và chu cấp cho thân xác, chu cấp cho bản ngã, cá tánh và chúng con chỉ đạt đến những gì thuộc về thế giới của trần gian.

Lạy Chúa, điều này là một điều mà thế giới hôm nay đã bị lọt hẳn vào một thế giới của tội ác, đang lên tiếng, đang mở miệng để có thể thấy được mà chúng con đối với lương tâm của một con người cũng không có thể chấp nhận được, huống gì là một Thiên Chúa nhân lành, một Thiên Chúa mà Ngài đã chết cho nhân loại, một Thiên Chúa mà Ngài đem ơn cứu độ để cứu con người ra khỏi vòng vây của tội lỗi đó, nhưng con người vẫn không thấy, vẫn không nghe, vẫn không chấp nhận và vẫn không đón lấy thì tất cả mọi điều nó sẽ đến một giai đoạn kết thúc.

Bởi vì Thiên Chúa là một Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài có thể chọn cho Ngài một thế giới, những gì Ngài tạo ra thuộc về Ngài, thuộc về một giáo lý tình yêu mà Ngài đã bắt đầu tạo nên con người ngay từ thuở ban đầu, một giáo lý mà Ngài muốn cho con người phục thiện và trở về, nhận ra lòng từ bi nhân hậu của một Đấng Thiên Chúa. Chúng con có quyền, có quyền chấp nhận và có quyền từ chối, rồi chúng con cũng như những anh chị em khác, nếu chúng con không khai mở sớm, không thực hành sớm và không sớm đi ra khỏi cái vòng vây khi chúng con được nghe và nhắn gởi thì chúng con cũng như những linh hồn mà ngày hôm nay chúng con đặc biệt cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho họ ở những nơi mà họ còn có cơ hội được trở về với thiên quốc.

Không biết bao nhiêu ngàn năm, không biết bao nhiêu thời gian mà họ vẫn còn ở nơi đó, một nơi không phải là một nơi dễ dàng mà chúng con có thể cảm nghiệm được, là một nơi rất là nóng nảy, một nơi mà chúng con rất đáng sợ, bởi vì đã có những người mà Chúa đã ban cho họ được xuống ở nơi đó được trở về, họ đã tường thuật những điều có thật này, là một điều đáng sợ khi chúng con còn ở nơi chốn luyện hình. Đó là những nơi mà chúng con có cơ hội được trở về sau khi hoàn tất với những việc đền tội mà chúng con cần phải trả trước sự công bằng của Thiên Chúa, huống chi một nơi mà không bao giờ có cơ hội được trở về thiên quốc, một nơi mà vĩnh viễn muôn đời thì là một điều đáng sợ và còn ghê rợn gấp tỷ lần chúng con được nghe ngày hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở về với những giây phút yên lặng của tâm hồn, nghiệm ra những gì trong cuộc sống mà chúng con phải biết sợ, phải biết tránh xa và phải biết thực hành khi thân xác chúng con còn hơi thở, đừng bị muộn màng rồi chúng con không còn cơ hội ở nơi đáy vực sâu, khóc lóc nghiến răng, lửa nó thiêu đốt từng ngày từng giờ, lúc đó tiếng khóc hay rên la, những lời than vãn cũng không còn có ai nghe được và cầu nguyện cho những linh hồn đó, dẫu có cầu nguyện đi chăng nữa cũng không còn có cơ hội nữa.

Lạy Chúa, đó là tội ác của thế giới ngày hôm nay, hãy nhìn vào những giây phút đó mà hãy ăn năn, thống hối và trở về với Thiên Chúa của chúng ta, nhất định phải trở về. Chúng ta đừng bị như những người đã đi qua trong lịch sử, đang sống ở một nơi chốn khóc lóc nghiến răng. Chúa không muốn nhìn chúng ta vào đó, Chúa không muốn để cho chúng ta rớt vào đó cho nên Ngài đã đến, Ngài đã đến đem giáo lý của Ngài để cứu sống linh hồn và thể xác của chúng ta. Đây là một cơ hội, chúng ta hãy thống hối thật sự, trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Lòng Thương Xót của Chúa đến với chúng ta một thời gian rất là ngắn, trong những ngày đã đi qua trong thế kỷ hiện tại.

Quả thật, Lòng Thương Xót đến bởi sự mạc khải, tất cả những gì đã được ghi chép trong lịch sử qua cái chết của Đức Giêsu Kitô, qua những điều mà Ngài đã hoàn tất và Ngài đã về thiên quốc, nhưng sự thiêng liêng, huyền nhiệm Ngài vẫn ở thế giới này, không ai có thể thấy được ngoài con mắt đức tin. Nếu chúng ta có con mắt đức tin thì chúng ta có thể thấy được bao điều huyền nhiệm Chúa đang thực hành và gần gũi chúng ta, để chúng ta đón nghe được sự thật này, để chúng ta đón nghe những lời nhắn gởi, những câu chuyện kéo dài mà chúng ta được nghe. Những gì chúng ta có thể thực hành, chúng ta cần biết, những gì chúng ta cần tránh xa, là những câu chuyện bình thường mà mỗi một giới chúng ta có thể biết và đón nghe được.

Tất cả mọi việc Chúa tạo cơ hội cho tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, mọi vai trò có thể nghe và thực hành, chỉ có một điều duy nhất là chúng ta hãy đón nhận, bởi vì chỉ có Chúa mới là Đấng giải thoát chúng ta, chỉ có Chúa mới là Đấng yêu chúng ta đến nỗi Ngài chết cho chúng ta. Ngài đã phục sinh và trở về thiên quốc. Sự Phục Sinh đó cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta cơ hội đầy hy vọng, được trở về với Ngài. Những ngày còn trong trần thế là những ngày thử thách đời sống chúng ta cần phải trải qua, cần phải thanh luyện cho thân xác của chúng ta được tinh sạch, mới xứng đáng với những gì mà Chúa đã làm cho nhân loại, qua cái chết và ơn cứu độ của Ngài.

Hôm nay chúng ta được đón nghe Lòng Thương Xót của Chúa đã đến bằng sự mạc khải, nhắc nhở cho thế giới loài người chúng ta, với lòng nhân hậu, với Trái Tim Tình Yêu, với Lòng Thương Xót dành cho nhân loại, ban cho nhân loại và cho nhân loại cơ hội, trong số đó có chúng ta, có mỗi một người chúng ta, có những anh chị em, những người lành thánh cũng như người tội lỗi, những người chưa biết và những người không biết cũng được có cơ hội đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong thế hệ ngày hôm nay.

Bao năm tháng loài người đã trở về được bao nhiêu, và con người đã cảm nghiệm được bao nhiêu nơi Lòng Thương Xót của Chúa? Đây cũng là những cơ hội mà chúng con được tiếp tục đón, thời gian sẽ không còn kịp và sẽ không còn bao lâu nữa, mọi việc sẽ được hoàn tất như Sách Khải Huyền đã báo trước cho con người trong thế giới trần gian, những điều bế tắc ở trong cuộc sống, những điều hỗn loạn, những điều đáng sợ ghê tởm đã xuất hiện trong thế kỷ mà chúng con đang có mặt.

Đây là điều báo cho những sự việc sắp tới, có sự bắt đầu thì sẽ có sự kết thúc, huống chi chúng ta hãy nhìn lại với cái lý của con người cũng có thể nhận ra. Thiên Chúa là một Thiên Chúa, Ngài đầy quyền năng, Ngài không thể để cho thế giới vẫn tiếp tục trong sự phản nghịch, Ngài không thể để cho thế giới tiếp tục sống với một đời sống mà Ngài chỉ tạo nên những điều tươi đẹp, tạo nên những hạnh phúc, tạo nên những người con xứng đáng sống trên thế giới mà Ngài ngắm nhìn, ngắm nhìn bởi vì những tuyệt tác đó là con người.

Ngài có quyền năng để tiêu diệt tất cả những gì không thuộc sự mời gọi của Ngài và Ngài để cho một thế giới hạnh phúc, bình an mà Ngài mong muốn từ lâu, bởi vì con người tội lỗi, Ngài không nỡ giết đi, Ngài không nỡ dùng quyền năng của Ngài tiêu diệt nó, bởi vì những gì Chúa muốn nhất định sẽ thực hiện được, những điều mà Ngài đã ban hành nhất định sẽ hoàn toàn như Ngài muốn. Nhưng bởi vì tình thương, bởi vì lòng nhân hậu, tình thương mà chỉ có một Thiên Chúa mới làm cho chúng ta, mới ban cho chúng ta và chỉ có một Thiên Chúa mới có tình thương đó.

Ngày hôm nay thế hệ đi qua biết bao nhiêu ngàn năm, chúng ta vẫn còn cứng đầu, chúng ta vẫn còn chai lỳ, chúng ta vẫn còn sống ở nơi bản ngã cá tánh, từ cái cá tánh đó chúng ta không nhận ra Ngài, lại không đi vào giáo lý của Chúa, cho nên chúng ta cứ tiếp tục làm tay sai cho loài quỷ dữ, làm tay sai cho thần dữ, nó muốn chiếm linh hồn thể xác của chúng ta. Chúng ta, vô tình hay cố ý, phản nghịch lại Tình Yêu của Thiên Chúa, phản nghịch lại giới luật của Chúa, phản nghịch lại những điều răn mà Chúa dạy cho chúng ta lành thánh. Chúa chỉ muốn chúng ta sống trong sự lành thánh, Chúa chỉ muốn chúng ta sống trong sự chân thành, chân thật và sống trong sự công chính, nhưng thế gian đã lầm, bao nhiêu người sống trong sự công chính đó?

Chúng ta thấy được một Thiên Chúa, Ngài nhất định sẽ đến, bởi vì thế giới này thuộc của Ngài, tất cả chúng ta thuộc về Ngài, nếu chúng ta không sống trong đường lối của Chúa thì nhất định chúng ta phải đón lấy hậu quả, những gì đã được nghe, được biết. Chúa cho quyền tự do để chọn lựa. Chúa sẽ đến, chúng ta được biết trước như Sách Khải Huyền đã loan báo, chúng ta sẽ có một ngày cuối cùng, Ngài thanh lọc toàn bộ từ linh hồn cho đến thể xác, người lành được về nơi chốn mà Ngài đã tạo và ban cho họ, còn kẻ dữ thì nhất định phải bị trừng phạt với cái tội mà họ đã phạm và cứ tiếp tục trong đời sống ngoan cố cứng lỳ.

Lạy Chúa, có biết bao điều Chúa vẫn tiếp tục nhắn gởi cho chúng con, bởi vì thương cho nên Chúa vẫn tiếp tục gởi đến những ngôn sứ, bởi vì thương cho nên Chúa vẫn tiếp tục nhắn gởi điều này đến điều kia để cứu con người. Hôm nay chúng con cũng không ngoại lệ, tình thương của Chúa qua Lòng Thương Xót được gợi lại cho thế kỷ ngày hôm nay, Bí Tích Thánh Thể được nối kết vào một buổi Chiều Tiệc Ly mà Ngài đã hứa cho con người trong nhân loại, là Mình và Máu của Ngài nuôi dưỡng chúng con, Giáo Hội của Ngài thực hiện tất cả những điều trong thiêng liêng nhưng hiện hữu trên trần thế.

Hôm nay cũng là những điều được xuất phát từ nơi thiêng liêng, huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể nhắc nhở cho chúng con, để chúng con quay trở về. Sự cho phép của Thiên Chúa nhắn gởi cho chúng con những đặc ân cuối cùng của những ngày còn lại của cuối thế kỷ, chúng con còn một phương cách nhẹ nhàng, nhanh chóng, là một điều dễ dàng nhất, mọi thành phần, mọi giai cấp, mỗi một người chúng con có thể nhận ra những điều cấp bách nhất, những điều xảy đến bất ngờ.

Chúng con chỉ có một điều duy nhất, Chúa muốn nhìn linh hồn của chúng con bằng sự trở về, trở về bằng sự phủ phục, trở về bằng con tim, trở về bằng sự nhận thức mà chúng con nhận ra Thiên Chúa, cúi đầu trong cách thức chúng con phủ phục trước Thánh Thể của Thiên Chúa, phủ phục trước Thánh Thể của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã mang dấu ấn, mang dấu ấn cho nhân loại và Ngài đã cho chúng con cơ hội này.

Đây là cơ hội còn lại của những ngày cuối thế kỷ, cho nên tất cả chúng con trong nhân loại ngày hôm nay có lẽ có rất nhiều điều mà chúng con chưa hợp cùng một ý, mọi vai trò, ngay cả những người được chọn lựa loan Tin Mừng, cũng sống trong một đời sống bởi sự văn minh nó đã làm cho con người có rất nhiều lý do, không cùng hiệp nhất với nhau, có những cái tư lợi trong tinh vi, khéo léo của một xã hội văn minh, con người không thật sự sống đúng như giáo lý của Chúa.

Có rất nhiều điều làm cho sự hiệp nhất không có, có rất nhiều điều con người không từ lương tâm thực hiện những gì họ cần phải làm cho anh em của mình, họ cần phải làm cho một giáo lý của Thiên Chúa thật sự. Cho nên Chúa là Đấng thấy được, Ngài biết những gì đã đến và đang đến, Chúa muốn cho tất cả những người trên trần thế ngày hôm nay với những điều mà ai cũng có thể thực hành được và ai cũng có thể đến với Chúa được, bởi vì Chúa là Đấng thông suốt được trong con tim, tư tưởng và trong tâm hồn của chúng con, Chúa chỉ muốn những gì ban đến cho chúng con là sự nhắn gởi cho thế giới này.

Chúng con phải hết lòng, hết con tim trở về bằng sự phủ phục, bằng những điều mà chúng con đón nghe qua sự mạc khải, qua những lời mà Mẹ nhắn gởi cho chúng con, chúng con hãy làm theo những gì mà chúng con được nghe, chúng con cần nhất là Chúa nhìn đến và tha thứ cho chúng con. Chúng con phải trở về bằng con tim, trở về bằng tâm tình, trở về bằng sự thống hối thật sự, chúng con phủ phục trước Thánh Thể của Thiên Chúa, chúng con phủ phục trước Lòng Thương Xót, chúng con phủ phục trước Thập Tự Giá của Thiên Chúa, chúng con phủ phục trước bàn Thánh mà nuôi dưỡng chúng con mỗi một ngày qua Thánh Lễ Misa.

Sự hiện diện của Chúa củng cố mỗi ngày cho nhân loại ngày hôm nay là Sự Hiện Diện của Thánh Thể, là Sự Xuất Hiện của Thánh Thể, để củng cố đời sống đức tin cho toàn nhân loại. Chúng con kết hợp với những điều xứng đáng để đón nhận Thánh Thể của Chúa, chúng con tin vào Ngài, chúng con trở về với Ngài, và chúng con thống hối ăn năn thì chúng con sẽ được tha thứ qua dấu ấn. Ngài muốn cho tất cả mọi người trong thế giới ngày nay, tất cả những người có những vai trò họ cũng phải mở đôi mắt để nhìn thấy, mở đôi tai để nghe và cảm nhận sự thật. Chúa chỉ muốn tâm hồn mỗi một người chúng con là con tim, con tim phải trở về, hãy thay đổi đời sống của chúng con bằng những sự lành thánh.

Hãy trở về bằng việc làm, như chúng con đã được học giáo lý của Chúa, là hãy thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng hết sức hết trái tim, yêu thương anh em của mình. Chỉ yêu thương mới có thể cho thế giới hoà bình, tha thứ để cho anh em của chúng con còn có cơ hội. Những điều thực hành ngày hôm nay là phải công lý, phải công chính trong sự thật, và Chúa ban đến cho chúng con sức mạnh của thiêng liêng, Chúa sẽ ban đến một thời điểm mà chúng con đón nhận ân sủng và hồng ân.

Có những điều chưa bao giờ xảy ra nhưng xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, có những việc không có thể ngờ được nhưng vẫn xuất hiện trong thế kỷ hiện tại, những gì còn trong thế giới ngày hôm nay là những điều phi thường, lạ thường mà Chúa đã mang đến cho thế giới của chúng con ngay từ lúc ban đầu được ghi chép. Những ngày còn lại như Chúa đã để cho chúng con được đón nghe là những người bô lão họ cũng có thể nằm mơ và được nhìn thấy những chuyện huyền nhiệm của thiên quốc và tất cả những người con cái có thể trở thành những người tiên tri và những người ngôn sứ, tất cả những gì được xuất hiện trong thế giới ngày hôm nay biết bao điều đã báo trước cho chúng con.

Chỉ có một điều duy nhất là chúng con trở về, chúng con tin vào Thiên Chúa, tin vào sự thật, tin vào Thánh Thể của Ngài, tin vào những lời mạc khải qua Thánh Thể, tin vào dấu ấn, phủ phục trước Thập Tự Giá, phủ phục trước Lòng Thương Xót của Chúa, phủ phục trước Thánh Thể của Ngài, xin ơn tha thứ. Chúng con chỉ có một điều duy nhất xin Chúa can thiệp và xin Chúa ban cho chúng con dấu ấn, dấu ấn để giúp cho chúng con giải thoát tất cả những điều thuộc về thế giới đang trong tội lỗi, chúng con phải quyết tâm để từ bỏ những điều xấu xa, những tội ác để xứng đáng đón dấu ấn, dấu ấn mà Chúa ban cho chúng con để giải thoát cho chúng con những ngày biến loạn đang sẵn sàng đến bất cứ lúc nào trong thế giới ngày hôm nay.

Biết bao điều sẽ đến, lũ lụt, mưa đá, biết bao cuồng phong sẽ xảy đến và còn biết bao điều tai ương, dịch bịnh và biết bao điều mà con người đang dùng cách thức để họ có thể có những điều mà chúng con nhận thấy, Chúa chưa đến nhưng con người và con người đã tự hủy diệt lẫn nhau. Thế giới hôm nay đang tranh đấu giữa thiện và ác, thế giới hôm nay đã để cho sự ác xâm nhập một cách mạnh mẽ, để nhận điều thiệt thì chúng con quá chậm trễ, những điều thiệt thì chúng con không đi theo mà chúng con cứ đi theo những gì của thân xác, của bản ngã.

Cho nên điều này là một điều cấp báo cho thế giới ngày hôm nay, nếu chúng con không nhờ vào sự can thiệp của Chúa, chúng con không đón nghe những điều mà Chúa thấy được chúng con rất cần để cứu chúng con qua ơn thiêng của Ngài thì không ai có thể còn sống sót cho một thế giới mới.

Cho nên những gì được nghe, những gì được biết là điều có thật đang xảy ra cho thế giới ngày hôm nay, đang được nghe, được biết, Thánh Thể của Chúa Giêsu hiện diện, cho chúng ta bằng chứng với những điều chúng ta được biết cho thế hệ hiện tại. Chúng ta một lòng hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương trở về với Thiên Chúa bằng sự phủ phục, bằng con tim, bằng tấm lòng thống hối ăn năn, bằng sự phủ phục, tin tưởng vào Thiên Chúa, qua Lòng Thương Xót của Ngài, qua Thánh Thể của Ngài hiện diện và qua Thập Tự Giá mà Ngài đã cứu độ cho nhân loại.

Những giây phút còn lại chúng ta nhất định hiệp nhất, yêu thương, trở về, xin Thiên Chúa đóng những dấu ấn cho chúng ta còn tiếp tục với thế giới nếu Chúa cho phép chúng ta còn tiếp tục, thế giới mà trong đó chỉ có yêu thương, chỉ có hòa bình, một thế giới mà Chúa quyết định cho những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Còn biết bao điều nữa chúng ta có thể tìm hiểu và chúng ta có thể đón nhận những sự mạc khải đã ghi chép trước những ngày vừa qua. Không phải chỉ là một tiên trí mà có rất nhiều tiên tri Chúa gởi đến trong thế giới ngày hôm nay, có thật, có giả, chúng ta hãy dùng một đời sống cầu nguyện, ăn chay, chúng ta đến với Bí Tích Thánh Thể để chúng ta biết cái gì đến từ sự thật, cái gì từ nơi giả dối chúng ta biết và nhận ra những gì cần làm và thực hành trong thế giới những ngày còn lại của cuối thế kỷ hôm nay.

Tất cả mọi điều đó không đến từ con người mà đến từ Thánh Thần Thiên Chúa linh ứng cho L. tường thuật bài này, vào ngày Giáo Hội nhắc nhở cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn. Hôm nay là một bài nhắc nhở cho những người vẫn còn trên trần thế với hơi thở, với những điều có thể làm được, cũng là một dấu ấn để cho chúng con nhận thấy gương của những anh chị em đã ra đi trước, những linh hồn vẫn chờ đợi chúng con ở nơi chốn luyện hình, qua lời cầu nguyện của chúng con cho họ, qua những lời liên kết mà chúng con hiểu được những cái nóng nảy, đau khổ của những người thân đang ở nơi chốn luyện hình, để chúng con cầu nguyện cho họ, để cho thế giới của chúng con tránh đi những giây phút đau khổ mà chúng con được biết.

Chúng con xin Chúa cho chúng con thay đổi đời sống hiện tại, nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, nhờ sự phủ phục ăn năn, chúng con nhất định sẽ được những điều mà chúng con thực hành, xin Chúa cho chúng con cơ hội để không rớt vào những ngày tháng mà chúng con cần sự cầu nguyện. Ngày hôm nay đặc biệt nhắc nhở cầu cho linh hồn của những người quá cố đã ra đi và ngay cả linh hồn của chúng con còn sống, làm sao để chúng con không phải rơi vào những nơi chốn nóng nảy, khóc lóc. Mỗi một người chúng con cũng cần đến nơi thanh luyện, nhưng thanh luyện đó không phải là những ngày trầm luân mãi mãi, mà là những giây phút ngắn hạn để chúng con sớm được về với Chúa trên thiên quốc.

Đây là những điều mà chúng con cảm nghiệm, cảm tạ ơn tình thương của Thiên Chúa đã nhắn gởi cho chúng con những lời này. Chúng con mỗi một người hãy thống hối và ăn năn, hãy trở về để được biết một Thiên Chúa của chúng con, để được biết một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu, một Thiên Chúa tha thứ và chỉ có một Thiên Chúa mới là Đấng chủ quyền cho chúng con được sống và cho chúng con ra đi bất cứ lúc nào trong đời sống hiện tại.

Hãy trở về bằng trái tim chân thành và hãy trở về với sự phủ phục hết sức của con tim mình, bằng sự khiêm nhường thật sự, xin Chúa đón nhận và tha thứ, cho chúng con cơ hội, cơ hội được trở về với Chúa, cơ hội được nhận ra hạnh phúc của thiên quốc, hạnh phúc của một thế giới mà chúng con có trong hiện tại để chúng con sống bình an, sống yêu thương, sống phục vụ và sống trong những môi trường thích hợp với những điều lành thánh mà chúng con thực hành cho đời sống của chúng con với những ngày còn trên trần thế.

Xin cho chúng con luôn luôn thờ phượng Chúa bằng lòng yêu mến, bằng con tim, bằng thực hành qua những việc làm mà Chúa dạy chúng con, để chúng con là muối, là men và là những người anh chị em tiếp tục nhân chứng, đem những điều được biết, được nghe làm nhân chứng cho thế giới của chúng con đang có trong hiện tại.

Để những người anh chị em của chúng con cũng được trở về, để những người anh chị em chúng con cũng được biết Chúa, để những người anh chị em chúng con cũng được Chúa tha thứ, để chúng con cùng hiệp nhau, cùng một tình yêu và một dấu ấn Chúa đặt trên trán của mỗi một người chúng con, để những ngày biến loạn, những ngày lâm nguy, những ngày mà mặt trời sẽ vắng lặng suốt ba ngày như đã được báo trước, những ngày với một mùa Đông lạnh lẽo chưa bao giờ có thể có cái lạnh như phải chết đi con người của chúng con và còn biết bao điều sợ hãi đáng sợ, ngày đó sẽ thực hiện trong thế giới còn lại của thế kỷ chúng con đang có trong thế giới hiện tại.

Hãy chuẩn bị trước cho linh hồn của chúng con, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, hãy phó thác và trông cậy, hãy để cho Thiên Chúa đóng dấu ấn khi chúng con xứng đáng để được đón nhận dấu ấn mà Thiên Chúa ban cho chúng con trong thế giới hôm nay.

Chúng con đừng xem thường, đừng cứng lỳ và đừng bao giờ dửng dưng khi mọi việc đã đến cận kề bên chúng con, là sự cảnh báo của những ngày còn lại của cuối thế kỷ, tình thương của Chúa ban cho nhân loại, nhưng Ngài rất công bằng với mỗi một cá nhân khi chúng con phải đối diện với quan toà công bằng trước mặt Thiên Chúa trong đời sống những ngày còn trên trần thế và những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con xin cảm tạ ơn tình thương của Chúa ban cho chúng con ngày hôm nay với những lời được nhắn gởi chung cho toàn thế giới và riêng cho mỗi một người chúng con, đặc biệt là những người anh chị em phục vụ trong âm thầm những ngày vừa qua, đời sống của chúng con tiếp tục thực hành và là nhân chứng cho Chúa bằng những việc của chúng con đang làm, những điều mà chúng con thực hành là những điều tiên phong đi đầu của những sự việc được mạc khải mới trong thế giới ngày hôm nay.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng Chúa, và con ngợi khen Chúa, những lời mà Chúa ban cho con được thực hành và tường thuật trong buổi tối hôm nay do Chúa Thánh Thần linh ứng cho con, được hoàn tất đúng 8:38 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 11, ngày 2, 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa mà L cũng như tất cả anh chị em có mặt để được đón nhận những lời mà Chúa đem đến qua Thánh Thần, được tường thuật hôm nay.

Có biết bao điều mà Chúa nhắn gởi một cách đặc biệt kể từ khi Chúa ban đến chung cho thế giới và ban cách riêng cho giáo xứ Thánh Theresa sự mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể. Hôm nay Thánh Thể của Chúa hiện diện, hôm nay có những việc kỳ diệu, những việc phi thường mà Chúa đang thực hiện cho thế giới ngày hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

Con xin cảm tạ ơn Mẹ đã ban đến cho chúng con lời cầu nguyện, con tin chắc Mẹ đang ở bên cạnh chúng con, cũng như các Thánh. Hôm nay con đặc biệt xin dâng lên tâm tình và những điều chúng con thực hiện được ngày hôm nay, xin Mẹ giúp cho những người mà chúng con cầu nguyện cho họ, nhất là Giáo Hội đặc biệt nhắc nhở để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn ngày hôm nay để họ có cơ hội trở về với Chúa.

Xin các Thánh cầu nguyện cho các linh hồn, chúng con dâng lên các Ngài để xin các Ngài cầu nguyện cho các linh hồn mà họ trên con đường được Chúa cho phép trở về, rồi các linh hồn đó cũng là những vị Thánh tương lai, những vị Thánh khi họ được đặt chân vào thiên quốc để gia đình của thiên quốc càng ngày càng nhiều hơn, gia đình của một thiên quốc mà Chúa muốn nhìn tất cả những người con cái trong tình hiệp nhất, yêu thương và liên đới trong sự cầu nguyện cho nhau để mỗi một người đều được trở về với quê thật của mình ở nơi chốn vĩnh cửu muôn đời mà Chúa đã dọn sẵn bàn tiệc để ban đến cho mỗi một người chúng con.

Giờ đây con không biết nói gì hơn ngoài những lời con chỉ biết cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa cho các linh hồn được đón trở về cùng Chúa, cũng cho những anh chị em trên con đường trở về họ nhận ra, thực hành với những điều mà Chúa mạc khải cho thế giới ngày nay. Chúng con là những người anh chị em, những người con cái của Chúa được sự can thiệp và được dấu ấn mà chúng con được cứu thoát những ngày biến loạn, những ngày mà chúng con đối diện với những ngày kết thúc, những ngày cuối thế kỷ. Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 [:]

error: Content is protected !!