Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp của Đức Mẹ ngày 2-11-2014

arms_and_serpent_news

 

 

 

 

Lucia: Lạy Chúa, 9:54 phút tối ngày Chủ Nhật, tháng 11, ngày 2 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà con đến đây để được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần và lời của Chúa vừa xong.

Con xin Chúa cho con được gặp Mẹ, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, Chúa dành cho chúng con cơ hội để cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi cũng như cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, trong số đó có những linh hồn quen thuộc của chúng con, ông bà, cha mẹ, anh chị em thân nhân của mỗi một người chúng con có mặt và hiện diện trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay, những người mà chúng con có thể quên, những người mà họ đang cần sự cầu nguyện của chúng con.

Hôm nay mỗi câu chuyện, mỗi một lời mà Chúa nhắn gởi chung trong nhân loại và riêng cho chúng con, mỗi một người có bổn phận trách nhiệm loan truyền những điều được nghe, được biết từ nơi sự mạc khải của Bí Tích Thánh Thể, Chúa đang hiện diện và đem đến cho thế giới ngày nay. Cứ mỗi một lần như vậy chúng con cũng xin Chúa cho chúng con được đón nhận những lời của Mẹ, Mẹ là Người chỉ dẫn và giúp cho chúng con hoàn tất được sứ vụ và những việc cần thiết nhất để chúng con loan báo cho anh em của chúng con trên thế giới, loan báo cho tất cả những việc cần thiết để cứu rỗi linh hồn của những người anh chị em của chúng con và cũng cho chúng con cơ hội nhận ra được sự nhắn gởi của Chúa và nhận ra ân sủng mà Chúa ban cho chúng con trong thế giới ngày nay.

Con đang sẵn sàng để chờ đợi đón nghe những lời của Mẹ gởi đến cho chúng con và cho chúng con được biết chúng con phải cần làm gì và chúng con phải thực hiện những gì theo Thánh ý của Chúa, theo sự sắp đặt của Mẹ cho chúng con, đặc biệt trong tối hôm nay, cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, đặc biệt trong tháng 11 này để nhớ đến những người quá cố, nhớ đến những người đã ra đi, họ đang ở nơi đâu, những lời cầu nguyện của chúng con xin được vang vọng gửi đến Chúa, qua những lời của chúng con gửi đến Mẹ để xin Mẹ giúp lời cầu nguyện cho chúng con, giúp cho những thân nhân của chúng con vẫn còn nơi chốn luyện hình được sự giúp đỡ của Mẹ, được những điều mà Mẹ nhậm lời nơi chúng con để cứu giúp người thân của chúng con được trở về thiên quốc. Giờ đây con xin sẵn sàng chờ đợi, xin Mẹ đến với con trong lúc này.

Đức Mẹ: L., M, MN ba con thương mến của Mẹ,

Hôm nay là một ngày mà Chúa sắp đặt cho các con, những người được có những điều bất ngờ mà các con thực hành cho Chúa ngày hôm nay, những điều mà các con chứng tá được những gì các con có thể làm cho anh em của mình nhận ra được ân sủng của Chúa, nhận ra được sự nhắn gởi của Chúa và nhận ra được những gì mà Ngài ban chung cho thế giới ngày hôm nay và nhắn gởi riêng cho mỗi một cá nhân.

Các con thương mến của Mẹ,

Mẹ biết được, và Mẹ nhận ra những gì mà các con vẫn còn, bởi vì những điều mà các con biết là những điều mới bắt đầu cho thế giới vào những ngày gần nhất mà sự mạc khải mới này được đem đến cho thế gian, Mẹ vẫn thấy được bởi những điều e ngại, những điều các con chưa xác tín rõ để mạnh dạn, vững vàng mỗi một khi các con chia sẻ.

Các con thương mến của Mẹ,

Đừng sợ những lời mà các con đang làm chứng cho Chúa, đừng sợ tất cả những gì các con đang suy nghĩ và đang lắng nghe, tất cả những điều mà các con có thể thực hành được, và các con có thể đón nghe được không đến từ nơi con người, không đến từ những điều mà các con nhận rằng những điều đó đến nơi sự suy diễn của các con.

Các con thương mến của Mẹ,

Sự suy diễn của con người quả thật cũng có rất nhiều điều con người có thể lầm lẫn, nhưng những việc của Thiên Chúa liên quan đến sách sử, liên quan đến những điều được báo trước qua Tin Mừng của Chúa, và liên quan đến những dấu chỉ vĩ đại, không ai có quyền và không ai có thể đón được ngoài sự cho phép của Thiên Chúa, cho nên các con đừng sợ và đừng bỡ ngỡ, hãy học theo tất cả những vị tiên tri đã đi qua trong lịch sử. Những điều mà Thiên Chúa làm nó không căn cứ vào thế giới của con người, những điều hợp theo cái lý của họ đòi hỏi.

Chúa chỉ muốn đem đến cho các con bởi vì Ngài mới có quyền, Ngài mới có quyền cho phép, Ngài mới có quyền xử lý, Ngài mới có quyền cho các con những ân sủng vô cùng phi thường, và cao trọng, để các con biết được những việc mà Ngài ban đến để các con được nhận ra, trở về với những điều lành thánh mà Ngài cho phép các con, cho phép các con được đón nhận ơn tha thứ, cho phép các con được đón nhận ân sủng trong những ngày mà các con thật rất cần, những ngày cấp bách trong thế hệ ngày hôm nay. Còn biết bao biến cố vẫn tiếp tục dồn dập đến chung cho thế gian, đến chung cho những quốc gia và đến riêng cho mỗi một gia đình.

Các con thương mến của Mẹ,

Hôm nay là một ngày mà các con dành thời gian để cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho những người ân nhân, thân nhân của các con, các con có biết rằng họ đang chờ đợi các con từng giây, từng phút, bởi vì những thế kỷ đã đi qua, những người mà họ không chuẩn bị trước cho đời sống thiêng liêng, không tin vào Chúa, họ cũng vấp phải những điều trong cuộc sống đi lại với những điều họ không thực hành như giáo lý của Chúa.

Họ cũng thống hối nhưng thống hối một thời điểm chưa hoàn tất để trọn vẹn trở về nơi thiên quốc, cho nên nơi chốn họ phải đi qua là sự công bằng của Thiên Chúa ở nơi mỗi một người khi các con thật sự gội rửa sạch hoàn toàn những tội vết và những tỳ vết ở nơi tâm hồn, ở nơi linh hồn, để các con xứng đáng được vào nơi thiên quốc mà Ngài đã dọn sẵn cho các con.

Không phải vì những cái tội lỗi mà Thiên Chúa trừng trị hoặc xử phạt họ, nhưng bởi vì sự công bằng, bởi vì sự công bằng, và sự trong sáng tinh sạch khi những linh hồn đó họ nhận ra lòng nhân từ của Thiên Chúa, họ nhận ra sự công bằng, họ nhận ra những điều mà họ cảm thấy xấu hổ, họ cảm thấy không xứng đáng, họ cảm thấy họ phải cần đến một nơi chốn để gội rửa tinh thần, gội rửa những điều mà họ cần phải thống hối ở nơi chốn đó, họ vẫn khao khát chờ đợi ngày được trở về nhưng tất cả mọi việc đều đến từ những luật lệ, đến từ những điều được sắp xếp trình tự qua những việc của thiên quốc.

Các con chỉ là những người hậu bối, có thể biết được những gì các con cầu nguyện cho linh hồn, cầu nguyện cho thân nhân, cầu nguyện cho những người mà các con biết họ rất cần sự cầu nguyện của các con.

Các con không thấy được những sự nóng nảy, những sự đau khổ, những điều mà họ phải chịu cho hết tất cả những việc họ vi phạm trên trần thế. Chúa không bắt tội, Chúa không bao giờ nhìn vào tội của con người, nhưng tất cả mọi việc khi các con được đón nghe, trừ khử nó bằng sự cố gắng, bằng một niềm tin mà các con thật sự thực hiện với sự chỉ dạy của Chúa, qua Phúc Âm, qua giáo lý và qua điều răn thì điều đó mới thật sự thực hành được trên thân xác khi chúng con còn hơi thở.

Có những người con cái họ biết, họ cố gắng nhưng họ không trọn vẹn hoàn tất được những điều để chuẩn bị cho đời sống của linh hồn thì họ cũng phải đến một nơi chốn đề cần gội rửa, cần tẩy sạch tất cả những gì họ đang vướng bận ở trong linh hồn rồi mới được đến nơi chốn tùy theo ngày tháng mà Thiên Chúa định đoạt và ban cho họ.

Các con hãy nhớ, đối với Thiên Chúa là không có không gian và thời gian, nhưng linh hồn và tất cả những nơi chốn thuộc về Chúa tạo nên thì các con chờ đợi từng giây, từng phút, ngày tháng như chiếc kim đồng hồ đang xoay quanh mỗi một ngày ở trong thế giới mà các con liên li để có từng giờ từng phút được đi qua, còn biết bao điều nữa mà con người chưa có thể thấu hiểu và biết được những điều quan trọng này.

Các con thương mến của Mẹ,

Những ngày còn trên trần thế, những ngày còn mang thân xác, những ngày các con được nghe và có cơ hội đó là hạnh phúc của thiên đàng mà các con đang có trên trần thế. Các con hãy trân quý và tôn trọng tất cả những giây phút các con còn trong hơi thở, bởi vì khi các con còn hơi thở, các con có thể làm được những điều mà các con có thể làm, bởi vì khi các con lỗi phạm, các con có cơ hội để thống hối, ăn năn, tìm những việc lành thánh để bù lắp với những gì khi các con còn những ngày trong thân xác.

Các con thương mến của Mẹ,

Dấu chỉ mà Chúa tạo nên con người, Chúa cho họ được sống trên trần gian, Chúa đổ xuống những ân sủng cho họ phục vụ, cho họ thực hành, cho họ chọn lựa giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, giữa những điều từ bỏ, giữa những điều hy sinh, giữa những điều họ chọn trong đời sống với một lý tưởng tìm Chúa, biết Chúa, tin Chúa, cũng cho những giây phút mà họ từ chối Chúa, họ không sống một đời sống đức tin, họ sống trong một đời sống thờ thần bụt, tất cả đều phải có một giá để có thể trả với tất cả những việc và hành động khi các con còn trong thân xác.

Thiên Chúa là một Đấng nhân từ, là một Đấng yêu thương, Thiên Chúa luôn tạo cơ hội cho tất cả mọi người còn sống trên trần thế có thể được nghe và biết được những dấu chỉ, Ngài đã chết cho nhân loại, Ngài đã làm và cho các con rất nhiều cơ hội để hiểu được ý nghĩa được làm con cái của Chúa, hiểu được ý nghĩa gia nhập Giáo Hội, hiểu được ý nghĩa và vai trò mỗi một người Chúa quan phòng cho các con trong sự sống giữa trần thế.

Chúa rất công bằng, công bằng với mỗi một linh hồn, công bằng với mỗi một cá nhân khi các con thật sự đã hoàn tất những ngày trên trần thế, các con bước vào một thế giới chỉ có linh hồn. Đó là sự công bằng. Ngài là một quan toà, một quan tòa xử lý một cách công bằng và minh bạch theo đời sống của họ khi còn trên trần thế, tất cả những gì lành thánh được ghi chép, tất cả những gì các con thực hiện trong nhân đức thánh thiện cũng sẽ được ghi chép, tùy theo công trạng để được đón nhận những gì Chúa ban cho.

Chúa ban cho các con xứng đáng được hưởng những công nghiệp các con tạo khi còn ở trên trần thế, khi còn thân xác. Còn khi các con trở về với đời sống chỉ có linh hồn, mọi sự kết thúc thì khi các con không làm gì được cho mình nữa, các con không thể làm gì được cho người khác khi các con vẫn còn những ngày tháng đền bù tội lỗi của các con, cho nên Mẹ chỉ muốn để cho các con được biết những người anh chị em của các con, những người quen biết, những người thân nhân mà các con hứa cầu nguyện cho họ.

Các con hãy luôn nhớ cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho các linh hồn trong số đó có những người thân của các con, những người bè bạn của các con, những người mồ côi không ai cầu nguyện, họ rất cần sự cầu nguyện của các con. Mỗi một ngày, mỗi một giờ mà các con nghĩ đến các linh hồn đó cũng là một điều Chúa rất vui lòng, bởi vì Chúa muốn các con còn cơ hội có thể làm được những gì trên trần thế, và cũng làm được những gì cho anh em của các con nơi chốn luyện hình, bởi vì người còn sống trên trần thế họ có rất nhiều điều để tạo nên công nghiệp cho họ và cho người đã ra đi.

Sự cầu nguyện là một điều liên kết yêu thương giữa những kẻ còn sống hay đã chết, điều này là điều giáo lý mà con người cần phải biết và cần phải học thêm để có thể hiểu được những dấu chỉ của Thiên Chúa ban cho con người trong trần thế quả thật rất phong phú. Những lời cầu nguyện của các con quả thật đem lại rất nhiều điều khi Thiên Chúa chấp nhận, bằng đời sống hy sinh của các con, bằng đời sống mà các con thật sự cầu nguyện cho anh em mình, cầu nguyện cho những người đã chết, cầu nguyện cho những người không quen biết, những người mồ côi, linh hồn của họ rất cần sự cầu nguyện của những người anh chị em trên trần thế.

Các con cũng hãy dành thời gian, có thể liên kết trong những lời cầu nguyện mà Chúa muốn các con thực hành, lời mà Chúa muốn nghe, lời mà Chúa ban đổ đầy cho những linh hồn là những lời cầu xin của các con: “ Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.” Lập đi và lập lại. Đó là ơn cứu độ mà Chúa ban cho các linh hồn ở nơi luyện tội, những lời mà Chúa thích nghe và Chúa muốn nghe những người con cái khi còn trong thân xác, dùng lời nói đó để cầu nguyện cùng Thiên Chúa, và chính lời nói đó Chúa sẽ ban cho biết bao linh hồn được trở về với Ngài, được hưởng ánh sáng và được ra khỏi nơi đau khổ nóng nảy.

Các con thương mến của Mẹ, lịch trình của Chúa đều có sự trình tự để ban đến cho thế giới, nhưng những điều vượt trội và nhanh lẹ để có thể được đón nhận là sự hy sinh của các con để cầu nguyện cho các linh hồn, hy sinh của các con với những lời mà Ngài rất muốn nghe nơi miệng lưỡi của những người còn sống, còn hơi thở, hướng về với một tâm tình sốt sắng dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho những người anh em của các con nơi chốn luyện hình, và cũng cầu cho những người thống hối ăn năn ở trên trần thế.

Các con thương mến của Mẹ, đây là một điều mà các con cần thực hiện bác ái, bác ái với những người trên trần gian, các con cần cầu nguyện cho họ để họ nhận ra Chúa, được biết Chúa và trở về với Chúa. Những điều cần thiết nữa là bác ái mà các con sử dụng là cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện bằng những việc làm, bằng những sự hy sinh, bằng những sự ăn chay, hãm mình, bằng tất cả những việc mà các con phối hợp, với sự tin tưởng, trông cậy mà các con cầu nguyện thì điều đó những người thân của các con, các linh hồn họ đang chờ đợi cũng được Chúa ban, qua lời cầu nguyện của các con họ được sớm trở về thiên quốc.

Các con thương mến của Mẹ,

Những chuỗi hạt Mân Côi mà các con cầu nguyện, mà các con luôn hướng về đích thân cầu nguyện cho một linh hồn nào đó, đích thân cầu nguyện cho một số linh hồn mồ côi nào đó Mẹ nhất định, qua những chuỗi kinh Mân Côi Mẹ sẽ luôn đem đến cho những linh hồn đó sự mát mẻ, dẫu họ chưa đến ngày trở về với Thiên Chúa qua sự sắp đặt và là luật định của thiên quốc, nhưng những lời cầu nguyện đó cũng là những lời làm cho họ được sự sưởi mát những ngày nóng nảy mà họ phải chịu đựng để bước qua những cuộc thử thách, thanh luyện rồi mới xứng đáng được trở về, được đón chào ở thiên quốc, với tình thương mà Chúa dành cho những người con cái đó.

Chúa không phải là không có thể giúp hay làm cho tất cả mọi người khi họ có lòng thống hối ăn năn, nhưng tất cả những gì được là con người vốn ở trong đời sống trần thế, với tội lỗi, với những điều vô tình hay cố ý đều phải qua ngọn lửa thanh luyện, đều phải qua những ngọn lửa, ít hay nhiều thì tùy nơi mỗi một người trong đời sống của họ.

Điều này phải cần thanh luyện cho linh hồn của các con xứng đáng vào nơi sáng láng, xứng đáng vào ở nơi chốn Chúa đang hiện diện, bởi vì ánh sáng của Chúa là một ánh sáng thiêu hủy tất cả những gì, dẫu con người như thế nào, sống với tình trạng như thế nào cũng phải cần tinh sạch và cần toàn bộ được gội sạch nơi những việc Chúa ban cho nhân loại trên thế gian, ban cho những linh hồn và ban cho những con cái khi còn sống trên trần thế.

Cho nên điều này rất quan trọng ít ai để ý đến, ít ai biết và ít ai có thể thấu hiểu được tất cả những gì mà họ đang thực hành trong thế giới của trần gian, dẫu là những người nhân đức thánh thiện, nhưng tất cả các con không phải hoàn toàn chết là được về chốn thiên quốc thẳng như các con đang suy nghĩ, tùy theo sự chấp nhận của Thiên Chúa. Tất cả mọi việc đều đến để ban cho thế gian sự sắp đặt của Thiên Chúa qua ơn thiêng của Ngài, những gì được nghe, được biết cũng tùy theo mỗi một cá nhân được phép của Thiên Chúa.

Phần đông tất cả những người trên trần thế dẫu sao các con cũng phải cần nếu các con biết được những ngày trên trần thế là những ngày các con có cơ hội để thực hiện những gì có thể thực hiện thì khi các con thật sự được trở về, khi các con ra khỏi cuộc đời này được sự cho phép, Chúa sẽ đón các con thẳng về thiên quốc. Còn nếu trong thế giới này vẫn còn những điều chưa hoàn tất, vẫn còn những điều dẫu trở về những vẫn còn những điều phải trả với sự công bằng mỗi một người các con đứng trước tòa phán xét ngày các con ra khỏi thân xác, cho nên hãy luôn luôn hiểu và biết ý nghĩa.

Các con cũng còn cơ hội thực hiện bác ái, để các con cầu nguyện cho những người đã ra đi, những người còn nơi luyện tội, những người thân nhân, và những người bè bạn, những người mà họ rất cần các con cầu nguyện, có những người không ai nhớ đến họ, là những người mồ côi họ cũng ở nơi chốn đó khi các con không nhớ đến để cầu nguyện cho họ, bởi vì sự công bằng của Chúa luôn luôn cho người sống cũng như kẻ chết đều phải có sự công bằng cho tất cả những việc họ làm và những điều họ thực hiện khi họ còn sống hay khi họ ra đi, với một tấm lòng thật sự trở về, hoàn toàn với tất cả những điều xứng đáng để được bước vào chốn thiên quốc.

Các con thương mến của Mẹ,

Giáo Hội nhắc nhở tháng này là một tháng đặc biệt, các con hãy dành thời gian đi viếng những nơi chốn và cầu nguyện cho những linh hồn đó, rất nhiều và rất nhiều linh hồn đang ở nơi chốn luyện ngục, có rất nhiều linh hồn họ cũng đang lang thang khắp nơi, bởi vì không có một nơi chốn để họ tá túc.

Các con thương mến của Mẹ,

những gì các con biết chỉ là một phần nào ở trong thế giới của con người, qua sự mạc khải và sự cho phép của Chúa. Còn rất nhiều điều Mẹ cũng mong muốn thế hệ của các con còn lại như hôm nay có thể thấu suốt được tất cả những gì mà các con cần phục vụ và cần làm cho anh em của mình, cần làm cho các linh hồn mồ côi, cần làm cho những người ân nhân, thân nhân mà họ ra đi trước các con.

Tất cả mọi việc trong sự lành thánh thêm một giây phút để cầu nguyện cho những người đó, thêm những chuỗi hạt Mân Côi, những giờ giấc các con có thể, thêm những điều các con xin lễ cho những vị đó, xin lễ cho những người mà họ rất cần sự tưới mát cho linh hồn của họ khi họ đang chờ đợi và đang thanh luyện ở nơi chốn luyện hình.

Các con chưa biết sức nóng của những người đang chịu đựng, các con không biết những gì họ đang chịu đựng quả thật rất đau khổ và rất là nóng nảy. Cho nên các con hãy nhớ làm những việc lành thánh, làm những việc hy sinh, bằng những sự thành tâm, bằng những điều các con có thể được để xin cho các linh hồn có những giây phút mát mẻ qua những Thánh Lễ Misa mà các con xin cho họ, qua những lời cầu nguyện chân thành, và những chuỗi hạt Mân Côi mà các con hướng về để cầu nguyện cho các linh hồn.

Hôm nay có rất nhiều điều Mẹ tỏ hiện cho thế giới hôm nay chung và cho các con là những người có bổn phận trách nhiệm để có thể làm những gì có thể làm được cho đời sống bác ái, đời sống bác ái cho những anh chị em còn sống trên trần thế và đời sống bác ái cho những người đã ra đi trong đó có thân nhân, những người bè bạn, những người mà họ rất cần các con.

Hãy tiếp tục hy sinh cầu nguyện cho họ, hãy tiếp tục nhớ đến họ bằng những lời kinh nguyện mà Chúa rất mong muốn và rất thích nghe để Chúa ban cho những linh hồn mà các con cầu nguyện được sớm trở về thiên quốc, khi các linh hồn trở về thiên quốc họ luôn nhớ và cầu nguyện cho các con. Đây là điều mà các con làm cho các linh hồn sẽ được sự đáp lại bằng lời cầu nguyện khi họ trở về thiên quốc, Mẹ cũng mong muốn các con đã được nghe giáo lý của Chúa, đã được nghe những điều có thể làm cho những người trên trần thế, các con có cơ hội khi còn trong thân xác để làm cho những người đã chết.

Các con thương mến của Mẹ, ngày hôm nay Chúa đang chờ đợi con người trở về, Chúa đang chờ đợi nhân loại quay hướng trở về, Chúa đang chờ đợi những con chiên lạc phải trở về, bởi vì thời gian không còn kịp nữa, nếu chúng con không dành thêm thời gian tích cực với những điều được biết, được nghe, bằng lời cầu nguyện, bằng sự thống hối, bằng sự hy sinh thì những người anh em của các con, những người nơi luyện tội họ rất chờ đợi và mong mỏi. Hãy lấy tình thương chia sẻ những gì các con có thể làm được với thời gian của mình, với lời cầu nguyện của mình, với lòng thành tâm các con có thể làm được xin lễ cho những người đó.

Các con thương mến của Mẹ, tất cả những điều các con cầu xin, các con gởi thác, đúng vào thời điểm, hoàn tất được những việc do Thiên Chúa định đoạt Mẹ sẽ đến đưa linh hồn đó, Mẹ sẽ đến đưa linh hồn của thân nhân của các con, thân nhân mà các con xin và kêu tên Mẹ nhất định sẽ giúp và đưa họ trở về với Thiên Chúa.

Đây là điều Mẹ muốn nhắn gởi cho các con được nghe, bổn phận trách nhiệm của những người được mạc khải trong thế giới ngày hôm nay bao gồm những điều có thể làm được cho những người đã ra đi và làm được cho những người còn lại trong thế kỷ của các con, nhân chứng cho Chúa và xác tín với những điều được biết, được nghe. Hãy lấy một tâm tình để cầu nguyện bằng đời sống mà các con nhất định xứng đáng để được Chúa nhậm lời và ban cho thân nhân và cho những người đã quá cố được trở về cùng Chúa trên thiên đàng.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, Mẹ mong muốn các con hiểu được những giây phút ở nơi luyện ngục là những giây phút đau khổ và quằn quại, cho nên các con hãy nhớ những gì các con có thể làm được những việc bé nhỏ nhất để giúp cho những linh hồn ở trong đó, rất là nhiều, họ đang chờ đợi và mong mỏi các con. Tháng này là tháng Giáo Hội nhắc nhở cho mọi người cầu nguyện cho những linh hồn mồ côi, những linh hồn ở nơi luyện tội, các con hãy nhớ đến một cách đặc biệt ở trong tháng này.

Hãy dùng thời gian của mình, dùng những sự hãm mình, dùng những việc lành thánh để hướng về cầu nguyện cho các linh hồn như Chúa mong muốn mỗi một người các con chứng tá cho thế giới đang sống trong hiện tại và cũng là những việc hữu ích mà các con có thể làm được cho anh em mình, những người đã ra đi.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng những lời này các con cảm nghiệm được, ý thức hơn và có cơ hội để có thể làm thêm những gì có thể được để giúp cho các linh hồn được sớm trở về với Chúa ở thiên quốc, cũng được xứng đáng bước vào nơi chốn sau khi họ hoàn toàn, được thanh luyện với những thời điểm mà Chúa ban cho họ qua lời cầu nguyện của các con được sớm trở về, sớm được ơn tha thứ và sớm được thanh tẩy để trở về cùng Thiên Chúa trên thiên quốc.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Mẹ mong muốn cho các con hiểu được, và cảm nghiệm những gì mà Mẹ muốn nhắc nhở cho các con. Hãy thương anh em mình, dẫu họ đã ra đi hay vẫn còn trong thân xác với những điều mà các con thấy được họ đang vi phạm, xúc phạm và đang sống trong tội, đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn đã ra đi để họ có cơ hội qua lời cầu nguyện và sự hy sinh của các con.

Một lần nữa Mẹ cảm ơn các con rất nhiều, các con đã có thể thực hiện những gì các con được nghe được biết từ nơi Chúa. Hãy hăng say trong tinh thần nhân chứng cho Chúa, hãy hăng say và loan báo những gì được biết, được nghe, đừng để quá muộn và đừng để đình trệ những việc các con đã biết và đã thực hành, những điều đó đem lại cho anh chị em của các con dấu ấn để cứu thoát những lúc biến loạn, dấu ấn được Chúa cho phép qua các thiên thần trợ giúp cho những người anh chị em đó.

Đó là điều Chúa mời gọi con người quay trở về với thế giới ngày nay với lòng thống hối ăn năn, quay trở về với sự phủ phục để được đón nhận dấu ấn mà Chúa giải thoát họ trong thế hệ mà các con đang có mặt, với hồng ân, với ân sủng Chúa ban và nhắn gởi cho thế giới ngày hôm nay.

Hãy tích cực hơn, hãy dùng tình thương để làm những việc hữu ích cho các con, cho linh hồn của những người đã ra đi và cho những người anh em đang còn trên trần thế. Hãy để cho những việc của Thiên Chúa thực hiện trên các con, hãy sống ý thức, làm sao có thể lập công nghiệp qua đời sống thực hành nhân chứng của các con, cũng là vai trò để làm sáng danh Chúa, làm vinh danh Chúa qua đời sống khi các con được nghe, được biết và thực hành với những điều Chúa muốn các con loan truyền khắp thế giới, với những điều mà các con được đón nghe sự mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể và sự hiện diện của những điều huyền nhiệm mà Chúa ban đến cho thế giới ngày hôm nay.

Các con gián tiếp giúp cho những người anh chị em của mình bằng sự thống hối, bằng sự ăn năn khi họ nhận ra Sự Xuất Hiện của Chúa một cách thiêng liêng nhưng hiện hữu trong thế giới, là phép lạ, là huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể đổ tràn đầy ân sủng cho thế giới ngày hôm nay. Chúa Giêsu thánh hoá và Chúa ban đến cho họ sự gặp gỡ để đánh động con tim, gặp gỡ để thống hối ăn năn, họ được đón nhận sự biến đổi và họ đón nhận được hồng ân do Chúa ban cho những tâm hồn tin, cho những tâm hồn thực hành, cho những tâm hồn thống hối thật sự trở về cùng Thiên Chúa.

Các con hãy tiếp tục với dấu chỉ này, hãy tiếp tục với sự mạnh dạn mà các con đã cùng với nhau hiệp nhất, vinh danh Thiên Chúa qua những việc làm của các con, làm chứng cho những việc mà anh chị em của các con đang cần để họ trở về, đang cần để họ nhận ra tình thương của Chúa và nhận ân sủng còn lại trong những ngày cuối thế kỷ.

Chào các con. Thương các con thật nhiều.

Lucia: Lạy Mẹ, quả thật, chưa bao giờ chúng con được nghe và đón nhận những lời mà chúng con được đón nghe như ngày hôm nay do Mẹ ban cho chúng con. Chúng con không hiểu và không biết những gì của thế giới bên kia, hay những gì nơi chốn luyện ngục, chúng con chỉ biết cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, luôn được nhắc nhở và chỉ hiểu những gì đã có và trở thành thói quen những ngày vừa qua.

Hôm nay chúng con nhận thức và chúng con thấy được giá trị cao trọng Mẹ nhắn gởi cho chúng con, nhắn gởi chung cho những anh chị em và nhắn gởi cho những người có bổn phận trách nhiệm để có thể cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho những người đang sống trong một đời sống cần phải thống hối ăn năn trở về, cũng cầu nguyện cho chính mình, nhìn thấy được để cho chúng con tránh bớt được những điều chúng con vấp phải hàng ngày trong đời sống.

Vào nơi chốn luyện hình, cũng là nơi chốn nóng nảy cực kỳ, nếu chúng con không được những lời cầu nguyện của những người anh chị em khác, hay được sự cầu nguyện của những người quen biết hoặc là những người thân nhân thì chúng con cũng phải đền bù không biết bao nhiêu lâu và nóng nảy cở nào khi chúng con có thể làm được khi thân xác chúng con còn trong hơi thở.

Xin Mẹ giúp cho chúng con biết được những gì chúng con cần tránh ngay bây giờ và chúng con cần phục vụ những gì Mẹ muốn chúng con để chúng con thêm một chút thời gian, thêm một chút hy sinh và thêm những lời để chúng con cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những linh hồn mồ côi, những người thân, những người ân nhân, những người đã ra đi trước chúng con.

Con xin Mẹ thương xót những người thân nhân của chúng con, thương xót những người anh chị em của chúng con đã ra đi, không có ai cầu nguyện, xin cho chúng con ý thức, chúng con nhớ để cầu nguyện cho họ và xin cho họ những Thánh Lễ mà họ cần có những Thánh Lễ để được thanh tẩy sớm, gội rửa sớm để được xứng đáng trở về với Thiên Chúa ở thiên quốc.

Mẹ ơi, có biết bao điều, chúng con thật sự rất cần Mẹ trong cuộc đời, chúng con rất cần Mẹ trong những ngày còn ở trong trần thế mang thân xác yếu đuối. Chúng con tuy là được nghe, được biết nhưng chúng con vẫn còn rất nhiều yếu đuối, vẫn còn nhiều điều thiếu sót, còn rất nhiều điều không biết, cũng chưa tin chắc với những gì chúng con đang được đón hay đang được đón nhận với những điều để thực hành.

Con xin Mẹ tha thứ, bởi vì thân xác của con người nó luôn có những suy nghĩ riêng của từng cá nhân, xin giúp cho chúng con, xin cho chúng con được lớn lên trong vai trò của mình, xin cho chúng con nhận thức được với một tâm tình, với một chiều sâu trong sự cầu nguyện, và những sự nhắn gởi do Mẹ ban cho chúng con để thực hành và theo sự sắp xếp của Mẹ, được phục vụ cho Chúa, qua sự chỉ dạy mà Mẹ ban.

Mẹ hướng dẫn và giúp cho chúng con, để mỗi một ngày chúng con được lớn lên trong tình thương của Chúa, biết những dấu chỉ cần phục vụ trong đời sống khi chúng con được nghe, và được đón nhận những lời sống động, cũng nhìn thấy được những sự huyền nhiệm cao cả mà Chúa dành cho chúng con chung trong nhân loại và dành riêng cho cá nhân.

Để củng cố cho đức tin mỗi một người, củng cố cho toàn nhân loại, những người còn trong hơi thở. Những người đã ra đi với lời cầu nguyện xin Mẹ nhậm lời, xin Mẹ nhận những lời cầu nguyện đó để cứu giúp những linh hồn thân nhân, bà con, bè bạn mà họ đã qua đời, đang nằm trong chốn luyện hình, đặc biệt mà Giáo Hội nhắc nhở và kính nhớ ngày hôm nay.

Xin Mẹ giúp chúng con, xin Mẹ dẫn đưa thân nhân của chúng con sớm trở về nơi thiên quốc, con cũng xin Mẹ nhắc nhở chúng con mỗi một người mỗi một ngày dành riêng thời gian để cầu nguyện cho những linh hồn ở nơi chốn luyện hình và cầu nguyện cho thế giới trong tình trạng với những ngày mà họ không biết Chúa, họ không biết những ân sủng cao cả này để họ có thể thực hành, và đón được trong thế giới khi chúng con còn hơi thở của thế giới trần gian.

Đừng để quá muộn và đừng để những điều mà chúng con có quyền lợi được đón nhận trong thế hệ ngày hôm nay do ân sủng của Thiên Chúa, để chúng con tìm ra những gì từ nơi đạo đức, những gì từ nơi lành thánh, những gì có thể thực hiện được trong thân xác, bằng những hy sinh để có thể xứng đáng được đón nhận những điều Chúa ban. Mẹ luôn ở bên cạnh cầu bầu và giúp chúng con, ngay cả những linh hồn đã ra đi, ngay cả những người còn trong thân xác, trong những sự phục vụ. Con không biết nói gì hơn ngoài những lời thay thế những anh chị em, thay thế các linh hồn và thay thế những người có mặt đêm nay dâng lên lời cảm tạ Mẹ và tôn vinh Mẹ.

Xin Mẹ tiếp tục hướng dẫn chúng con, tiếp tục giúp đỡ chúng con và tiếp tục cho chúng con hoàn tất sứ vụ thiêng liêng mà chúng con được đón nhận nơi Chúa. Đừng bao giờ lơ là và phải tích cực thêm trong đời sống của mình để xứng đáng đón nhận những lời của Chúa, và món quà ân sủng mà Chúa dành cho con cách riêng, dành chung cho những anh chị em phục vụ và dành chung cho cả toàn thế giới, qua những lời mà Chúa nhắn gởi ngày hôm nay. Đặc biệt là điều mà Chúa tỏ hiện qua Thánh Thể của Ngài, hiện diện để củng cố cho đời sống đức tin cá nhân và toàn cả nhân loại được quy tụ và trở về với một tình yêu duy nhất của Đức Giêsu Kitô đã chết cho chúng con, Lòng Thương Xót của Ngài đem đến cho chúng con những cơ hội được gặp gỡ, được chữa lành từ thân xác cho đến linh hồn và tâm trí của chúng con.

Con không biết nói gì hơn ngoài những lời thay thế cho những anh chị em trên toàn thế giới, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin cảm tạ ơn Mẹ đã cho chúng con được gặp gỡ Mẹ và được đón nhận những lời Mẹ chỉ dạy và mạc khải cho chúng con được biết biết bao điều kỳ diệu mà chúng con được đón nghe vào tối hôm nay, để chúng con biết cách hơn để cầu nguyện cho anh em mình, dẫu người đã chết hay kẻ còn sống. Con xin cảm ơn Chúa, con xin cảm ơn Mẹ. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, L. hoàn tất thông điệp xong là đúng 10:34 phút tối, tại Thánh Đường Thánh Therese mà L được hoàn tất những lời của Chúa ban cho L, M và MN với những lời nhắn gởi của Mẹ.

Con xin cảm ơn Mẹ một cách đặc biệt. Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong đêm nay. Con xin Chúa cho con hoàn tất, chính Thánh Thần của Chúa đã nhắc nhở cho chúng con từng chữ từng câu để hoàn tất được bài này. Con xin cảm ơn Chúa, con xin cảm ơn Thánh Thần Thiên Chúa, con xin cảm ơn Mẹ và cảm ơn các Thánh đang có mặt và hiện diện ở nơi đây, nhất là Thánh Theresa Hài Đồng Giêsu và Thánh Juan Diego, con tin hai ngài đang cầu nguyện cho con một cách đặc biệt mỗi một khi con đến đây để được đón nhận những lời của Chúa, lời của Mẹ và đón nhận lời của các Ngài. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

error: Content is protected !!