[:vi]Thông điệp ngày 19 tháng 6 năm 2013[:]

Facebook
Twitter

[:vi]Ngày 19 tháng 6 năm 2013 – 6:04 tối

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, con xin tường thuật vừa rồi. Cũng là những vấn đề vừa mới xảy ra. Con cũng đã cùng với những người chị em nói lên những tâm tình và sự chứng minh mà con cảm nhận được để dâng lên Chúa những người anh chị em. Họ đang trong bối cảnh bệnh tật và cũng cần sự nâng đỡ trong đời sống tinh thần.

Nếu chúng con không mạnh mẽ để bước ra từ nơi sự chìm đắm, suy diễn trong sự suy nghĩ của mình thì chúng con cứ loanh quanh lẩn quẩn với một đời sống ưu tư, lo lắng, sợ hãi. Không biết cách mà Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con là phải biết trấn an từ nơi chính mình với những điều Chúa cho, với những điều thực tế trong lý lẽ thật sự mà con người tìm ra sự bằng an do Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Lạy Chúa, bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được điều đó. Ngài chỉ cần hé mở cho chúng con một chút đức tin mà chúng con đang sống trong hiện tại thì rõ ràng đã đem lại cho chúng con sự bằng an và đem lại cho chúng con sự trấn tĩnh một cách mạnh dạn. Dù là trong bệnh tật, dù là trong yếu đuối, dù là trong suy diễn và dù là trong mỏi mệt với những bệnh tật đang dày vò thân xác của những anh chị em đang bị bệnh.

Lạy Chúa, hôm nay T. cũng là một điển hình mà con vô tình, cũng như là sự gặp gỡ do H. đến đây để nói lên sự việc này, lúc con cầu nguyện xong thì H. có chia sẻ là T. đã khám phá và biết thêm là không phải chỉ là bệnh ung thư phổi không, mà là ung thư màng óc. Bởi vì lẽ đó rất quan trọng, làm cho T. rất sợ hãi và xao động trong lúc này, vừa khóc, vừa mệt và vừa lo lắng. Con nghe như thế cũng không biết phải nói làm sao và làm gì với con người của chúng con nếu không có Thánh Thần hướng dẫn, cho nên con tin chắc rằng Chúa Thánh Thần cũng đang nghe con cầu nguyện. Ngài hướng dẫn cho con, Ngài tập cho con nói cho T. những lời cần nói. Thứ nhất để chỉnh đốn tư tưởng đang sợ hãi, ngay những lúc yếu đuối nhất là những lúc con người không thể kiểm soát được những sự việc hiện tại mà T. đang gặp phải, chúng con chỉ có một tinh thần tương trợ là cầu nguyện, xin Chúa làm việc trên T., anh cũng là người phải quyết định, vì anh là một tác giả thật sự ở trong câu chuyện này.

Suốt 40 năm sống không biết Chúa, suốt 40 năm dài không nhận ra tình yêu của Chúa nơi mỗi ngày mà T. có, đến lúc thật sự đã trở thành một người bệnh tật, không còn gì ngoài Thiên Chúa ra, không ai có thể chữa nổi, cho dù bệnh thêm nữa hay thuyên giảm, hay bất cứ điều gì xảy ra cũng đều nằm trong chương trình mà T. đang gặp trong lúc này. Với một người không có niềm tin, không có hy vọng họ chỉ biết ngồi đó để than vãn và chờ chết, họ cũng không cảm nghĩ được những điều Thiên Chúa cho họ cơ hội, T. thì lại khác, cũng đã đến giờ mà ân phúc mà Chúa dành cho H. nói riêng và cho T. là người được nhận qua sự cầu nguyện của người chị của T., để được đón nhận lời của Chúa, được biết những lời mà Chúa chỉ cho, trong cả cuộc đời lãng quên Ngài, nhưng tình yêu thương đến giờ cận cùng nhất mà Chúa cũng không bỏ và cho cơ hội.

Đó là điều con người phải nhìn thấy. Nếu T. không đón nhận những lời của Chúa và được gặp gỡ Ngài qua thông điệp, cũng như những gì mà T. cảm nhận được thì không có cơ hội để có thể đi xưng tội và cũng không biết cách làm sao để đi xưng tội, suốt 40 năm trời sống trong tội, chỉ cần những giây phút còn lại, với một tấm lòng thống hối đến với Chúa cũng có sự cảm nhận là được bằng an, là muốn về thiên đàng. Đó là một triệu chứng tột độ linh hồn được chữa, bởi vì con người họ không bao giờ nhìn rõ vị trí của mình, những điều họ có được không phải dễ dàng như sự suy nghĩ của con người.

Chúa không chấp, Chúa không trách, Chúa chỉ để cho con người với sự tự nhiên suy nghĩ của họ, con người phải biết những gì mình đã có, những gì mình đã gặp ở trong cuộc đời để nhận ra 40 năm sống trong tội, 40 năm mới biết Chúa, bây giờ mới trở về với Ngài mới trong hai tuần lễ, thì mình cũng phải có sự sắp đặt và biết vị trí của mình để mình phải cầu xin, cầu nguyện với một lòng thống hối ăn năn tiếp tục. Dẫu biết Chúa tha thứ, Chúa thương yêu nhưng con người vẫn còn những dấu vết mà mình chưa xứng đáng để có thể đảm nhận hồng ân vĩ đại mà Chúa dành cho mình.

Nếu con người thật sự cảm nhận được điều đó thì phải biết những gì xảy đến cho mình hôm nay, ngày mai hay tương lai đều cảm tạ ơn Thiên Chúa, đều chấp nhận để rồi lạy Chúa con cảm tạ ơn Chúa, vì suốt bao nhiêu năm tháng con không cảm nhận được tình yêu của Chúa, con đã lỗi phạm để làm cho Chúa đau buồn và ngày hôm nay là giây phút mà thân xác con không còn khỏe mạnh nữa để có thể bình thường với những điều con có thể làm cho Chúa, nhưng Chúa cũng không chê bỏ con, Chúa cũng vẫn thương yêu con và Chúa cho con cơ hội, thí dụ hôm nay ung thư phổi, ung thư màng óc, ung thư xương hay ung thư toàn thân đi chăng nữa, con cũng còn niềm hy vọng là linh hồn của con đã được đến với Chúa qua Bí Tích Giải Tội, linh hồn của con đã có niềm hy vọng, dẫu thân xác này có chết đi qua bệnh tật.

Nhưng con vẫn còn giây phút hy vọng cuối cùng là xin Chúa tha thứ cho con để con có cơ hội được trở về với Thiên Chúa, còn nếu Chúa muốn thì xin Chúa hãy chữa lành cho con để con có cơ hội để làm chứng cho Chúa, có cơ hội để đền đáp và tri ân một chút gì đó, để dâng lên cho Chúa với những ngày tháng tội lỗi mà con cũng đuợc tràn đầy ân phúc, và được cứu sống từ linh hồn đến thể xác của con do Chúa ban cho. Giờ đây con không cần đòi hỏi bất cứ điều gì mà con chỉ cần nói với Chúa, con xin vâng, con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin vâng lời Chúa, dẫu thân xác này có bệnh tật, đau yếu hoặc qua đi đi chăng nữa.

Xin Chúa hãy thương xót linh hồn của con, xin Chúa hãy cho con cơ hội được gặp gỡ Chúa ở nơi chốn nào tuỳ Chúa quyết định, con biết tội của con, dẫu biết con đã đi xin, dẫu biết con đã đến nhưng con cũng chưa xứng đáng, con còn bất xứng chưa đền bù được bất cứ điều gì dù thời gian con có muốn còn lâu đi chăng nữa, nhưng nay bệnh tật của con, con chỉ xin dâng lên Chúa để hiệp thông sự đau khổ này để bước qua chặng đàng Thập Tự Giá mà Chúa đã chịu năm xưa vì tội lỗi của con. Con đã vô tình, con đã ơ thờ, con đã từ chối Chúa và con đã làm cho Chúa đau lòng, thì ngày hôm nay với thân xác này, dù có tiều tụy, dù có bệnh tật mà Chúa cũng đã chữa lành cho linh hồn của con, đó là một ân phúc cao trọng mà Chúa dành cho con trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Giờ phút này đây, con xin Chúa hãy theo định liệu của Chúa, xin Chúa hãy làm theo những điều mà Chúa muốn làm trên con. Con chỉ muốn dâng tất cả cuộc đời của con còn lại cho Chúa, nếu còn sống sót trên cuộc đời này xin Chúa dùng con như dụng cụ của Ngài để con là người làm minh chứng cho Chúa, là người làm chứng cho Chúa và là người đem Tin Mừng là Chúa đã chữa lành cho con từ thân xác đến linh hồn để cho tất cả những người anh chị em của chúng con trong tâm trạng này trên thế giới không rớt phải

vực sâu hố thẳm do chúng con không biết được và chúng con đã làm cho Chúa đau lòng, những người anh chị em cũng đã rớt chìm ở trong hố sâu tội lỗi mà chúng con không được đón nhận từ nơi Thiên Chúa với ân phúc cuối cùng của cuộc đời.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy tiếp tục thương xót những người tội lỗi như chúng con, xin Chúa hãy cho chúng con cơ hội, những người anh em đồng tính giống như chúng con trong hiện tại còn có quá nhiều trên thế giới, nếu chúng con không được biết Chúa thì chúng con không có được ơn cứu rỗi và cũng không có ơn tha thứ để cứu thoát cho đời sống linh hồn. Vì lòng nhân từ của Chúa, vì tình yêu bao la của Chúa dành cho mỗi một trong những người chúng con và chúng con cũng là những người do Máu của Chúa đổi về, do Máu của Chúa chuộc tôi cho chúng con, xin cho chúng con cơ hội để con là người làm chứng cho thế giới, làm chứng cho những người anh em cũng đồng tính như chúng con được nhận ra Chúa, được biết Chúa, được trở về với chân lý sự thật, với luân thường đạo lý.

Xin Chúa lấy đi những cái gì khác thường trong con người của chúng con, lấy đi những cái ý tưởng xấu xa tội lỗi để chúng con thật sự là những người con của Chúa, những người con trở về với Chúa để cõi lòng của chúng con được Chúa chữa lành, được Chúa ngự trị và được Chúa đồng hành trong cuộc đời còn lại của mỗi một người của chúng con để tất cả chúng con được gặp nhau ở nơi cõi vĩnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban qua Cuộc Tử Nạn và qua cái chết của Chúa để cho chúng con có niềm hy vọng, có đời sống tương lai, có đời sống mai sau của cõi linh hồn và chúng con được gặp Chúa ở nơi nước vĩnh cửu mà Chúa ban cho chúng con.

Lạy Chúa, con xin thay thế T. để dâng lên những lời này với Thiên Chúa, con cũng là người đang cầu nguyện cho T. và tất cả anh chị em của chúng con trong nhóm cũng đang dâng T. lên cho Chúa một cách đặc biệt. Xin Chúa hãy chữa lành cho T. bằng cách này hay cách khác theo Thánh ý của Chúa, chúng con không cầu nguyện theo ý của chúng con đâu, chúng con chỉ cầu nguyện theo Thánh ý của Chúa mà thôi, vì Chúa thấy, Chúa biết và Chúa rõ mỗi một người mà Chúa tạo dựng nên chúng con, cái gì hay, cái gì tốt và cái gì vững bền Chúa đều biết cả, xin Chúa hãy làm theo ý Chúa. Chúng con trong tình anh em huynh đệ được cảm nhận từ nơi Chúa thì chúng con chỉ biết cầu nguyện, dâng T. lên cho Chúa và xin Chúa chữa lành theo cách của Chúa, chữa lành phần hồn hay phần xác theo cách của Chúa để tốt cho T. giữa cuộc đời này.

Những lịch trình của Chúa cũng đã được ở giữa thế giới theo Thánh Ý của Chúa an bài, chúng con là dụng cụ của Chúa, xin Chúa hãy dùng chúng con đi vào trong cuộc đời là dụng cụ của Chúa, là những điều mà Chúa muốn cho chúng con có cơ hội đem lời của Chúa đến cho tất cả anh chị em, đem lời của Chúa đến cho thế giới và đem sự minh chứng là Chúa đang hiện diện, Chúa đang có mặt và Chúa đang binh vực cho tất cả mọi người chúng con trên thế gian này. Nếu chúng con thật sự trở về với Chúa và chúng con để cơ hội cho mình được gặp gỡ Chúa qua đời sống hiện tại, thì chúng con nhất định sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho chúng con.

Không riêng cho bất cứ ai mà cho cả những người con cái của Ngài, dẫu trong tội lỗi cũng được ân phúc này, cũng được ân thánh này, cũng được Lòng Thương Xót và ơn tha thứ trong những ngày mà Chúa mời gọi toàn nhân loại hãy trở về với Trái Tim Tình Yêu qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài đang chờ đợi để nói chuyện với mỗi một người con cái của Ngài, Ngài cũng đã cho con người có cơ hội để được thanh tẩy qua Lòng Thương Xót, được biến đổi, gội rửa, được Ngài chữa lành qua Lòng Thương Xót để cho chúng con được sống đời sống tâm linh, được sống đời sống thiêng liêng, đời sống thân xác và tâm hồn mà chúng con đang sống trong hiện tại.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa những gì Chúa đã làm và ban cho con, và giờ phút này con xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen. Amen

L. tường thuật xong là đúng 6:04 phút, ngày thứ Tư, tháng 6, ngày 19, năm 2013 tại ngôi nhà chầu Thánh Thể. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima mà L hay đến đây để đón nhận thông điệp của Ngài.

 

Ghi chú: T. và H. trong bài này đã được đổi lại để tôn trọng danh tánh của những người liên quan. Qua sự linh ứng của Đức Chúa Thánh Thần.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!