Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp của Chúa Giêsu ngày 19-4-2016

 

IMG_3563

Ngày 19 tháng 4 năm 2016

 

Lucia:  Lạy Chúa, 1 giờ 38 phút, ngày Thứ Ba, tháng 4, ngày 19, 2016 tại tư gia. Hôm nay đã ba lần, chúng con được đón nhận sự linh ứng của Chúa Thánh Thần; giây phút này con xin Chúa cho con cơ hội được đón nhận những lời của Chúa để Chúa dạy dỗ chúng con. Còn rất nhiều điều mà chúng con chưa biết, chúng con chưa có thực hành được và vẫn còn rất nhiều thiếu sót đối với Chúa; tuy đã tất bật nhưng chúng con chưa có một chương trình sắp đặt một cách thật rõ ràng theo Thánh ý của Chúa để chúng con không bị rơi vào những ngày tháng đã qua. Tất cả mọi điều đều được sự an bài, quan phòng của Thiên Chúa.

 

Chúa Giêsu: L., con thương mến của Cha,

 

Giờ này, tinh thần thì sáng suốt nhưng thân xác cũng mệt mỏi theo sự yếu đuối của con người thì cũng đã đến giờ mà các con bắt đầu đi vào giấc ngủ.

 

Các con thương mến của Cha, đời sống khi còn mang thân xác thì đó là những điều thực tế nhất   với những giờ giấc và sự thực hiện để đời sống được bình hòa giữa sức khỏe, và một đời sống có thêm sự hiểu biết khi họ đầy đủ từ giấc ngủ, và có những giây phút hợp lý với con người khi còn trong thân xác; nó có rất là nhiều điều mà các con  đang được và đang thực hành trong thế giới của thực tại mà các con  đang sống, nhưng đối với thiêng liêng và một điều gì đó cao quý ở trong tâm hồn và linh hồn thì không thể tự động các con hiểu và có được mà các con phải tin và nhận ra những gì vốn ở trong một đời sống không tự mà có nhưng có một Đấng bậc – đó là sự an bài và quan phòng của Đức Chúa Cha trên mỗi một người con của Ngài ở trong trần thế.

Không cần biết họ bất xứng, bất toàn, vô tình hay cố ý nhưng trong đời sống nếu các con chỉ nhìn vào thực tế thì không thể so sánh được với tất cả những gì của thiên quốc, và cũng không so sánh được Tình Yêu bao la mà Cha dành cho các con chung trong thế giới và dành riêng cho mỗi một cá nhân và nhất là những người âm thầm những ngày vừa qua, với những sự việc quan trọng và là tối hậu mà Cha đã dành và cho con người trong nhân loại – để nhắn gởi, để qui tụ. Cha cũng để cho tất cả những việc kỳ diệu đó cho các con được chiêm ngưỡng trong thế giới của thiên quốc, Sự Hiện Diện của Cha cũng mang lại một sự đánh thức cho những ai vẫn còn khô khan nguội lạnh, vẫn còn là những ngày sống trong đời sống và mỗi một tội nhân, mỗi một linh hồn họ cần biết phải làm gì để đền đáp lại với Lòng Thương Xót và Tình Yêu bao la mà Chúa đã dành và ban đến chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một người của các con .

Các con thương mến của Cha, ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều mà Cha đã gởi để các con được đến với bất cứ nơi đâu khi các con có cơ hội – để học hỏi thêm, để hiểu rõ tình hình của ngày hôm nay, và cũng hiểu rõ hơn trong đời sống của mỗi một cá nhân, bằng sự trở lại, bằng một con tim biết yêu, bằng một đời sống mà các con cần giúp đỡ cho nhau trong mọi lãnh vực, mọi vai trò.

 

Các con thương mến của Cha, đừng theo cái nhìn của con người, và cũng đừng theo tất cả những gì vốn đó là những thực tế ở trong một đời sống, với những ngày đối diện; tất cả mọi việc đều cần phải có một lý trí bình tĩnh để có thể loại bỏ tất cả những sự bất chính và tội ác vốn đang, và vẫn còn để thực hành với những ngày mà các con phải biết nhận ra những gì từ Thiên Chúa, và những việc được báo trước cho nhân loại của thế kỷ đã đi qua, qua những lời được ghi chép qua các vị tông đồ, đều được để lại và xác tín với những gì đã có, đang có và tiếp tục minh chứng cho sự thật này. Tất cả những gì Chúa dành và ban, đó là cho các con có một trái tim, có một sự quyết định và cũng có những điều được chọn lựa trong một đời sống giữa thiện và ác và chọn cho các con một sự gởi thác mà chính Cha đã mở Trái Tim của Cha, mở Lòng Thương Xót để quy tụ, và đưa các con trở về.

Ngày hôm nay, có biết bao nhiêu điều mà Cha đang chua xót và ngậm ngùi khi thấy những người con cái của Cha từ bỏ, và chối bỏ Lòng Thương Xót; họ cứ tiếp tục sống trong một sự đam mê lạc thú, ngập tràn với tất cả những việc mà con người đã chọn lựa, đi trong tự do và chọn những thần bụt là chúa của họ. Họ quên đi những dấu chỉ mà Cha đã đến, và Cha đã đem những giọt Máu của Cha trong thân xác và hơi thở, bằng một sự đau đớn tột cùng của con người khi mang thân xác – cũng biết đau, cũng biết nhục nhã, cũng biết tất cả những gì chung quanh.

Đó là những điều còn ở trong một thế giới của con người, nhưng đây cũng là một dấu chỉ rất quan trọng để đem đến cho toàn thế giới, nhắc nhở và là một sự nối kết vĩnh viễn muôn đời bằng Tình Yêu, ơn cứu độ và hôm nay các con được đón nhận Lòng Thương Xót; mãi mãi vẫn là Tình Yêu, mãi mãi vẫn là một Người luôn yêu thương, chờ đợi, nhẫn nại và chờ các con cho đến ngày hôm nay. Cha đi tìm mỗi một linh hồn trở về, Cha đi tìm mỗi một trái tim đón nhận, và ý thức để các con hiểu được những gì mà ngày hôm nay được biết và được đón nhận qua Lòng Thương Xót của Cha. Các con đừng sợ hãi, các con cũng đừng từ chối, bởi vì chỉ có Tình Yêu mới cứu các con trong hoàn cảnh của ngày nay; chỉ có Tình Yêu mới có thể đem các con từ một vực sâu của tối tăm để trở về với ánh sáng; chỉ có Lòng Thương Xót xoa dịu và dẫn dắt các con trong đêm đen của bóng tối, và chỉ có Lòng Thương Xót mới cảm nhận Tình Yêu của Cha yêu thương các con, và nhẫn nại cho đến giây phút cuối cùng.

Đồng thời, có rất nhiều điều các con không thể tiếp tục để cho thời gian qua đi, không thể tiếp tục những ngày tháng từ chối; mọi việc sẽ đến với một ngày – đó là một ngày mà mỗi một người các con không ai có thể tránh khỏi, là một ngày mà mọi người cũng đang chờ đợi và khao khát, cũng là một ngày ánh sáng của sự thật và những gì thuộc về sự thật, và những gì thuộc về sự chọn lựa trong quyền tự do của con người để kết thúc tất cả những gì vốn nó không đi vào trong một định hướng và sự an bài của Đức Chúa Cha.

 

Cha không nói đến tất cả những gì đã xảy ra và đang xảy ra cho nhân loại của ngày nay, Cha chỉ muốn đưa các con về để nhận chìm trong Tình Yêu mà Cha dành cho các con qua Công Cuộc Cứu Độ, từ Công Cuộc Cứu Độ đó để các con hiểu rằng Tình Yêu của Cha không phai nhạt trên mỗi một linh hồn, không bao giờ từ chối các con; vẫn tiếp tục chờ đợi và mong muốn các con hãy nhận ra và ý thức – để giúp các con sống với một cuộc đời vĩnh viễn muôn đời ở thiên quốc, và đầy ý nghĩa của con người khi còn thân xác. Chỉ cần một điều duy nhất là các con hãy trở về và loại bỏ tất cả những gì vốn ở trong một đời sống mà các con đang đối diện hôm nay bằng sự thực hành, bằng tất cả những gì vốn ở trong vai trò của những người con của Cha, những con chiên và cũng là những người ở trong một hàng ngũ, là những người được đón nhận phép Rửa Tội, được hội nhập vào trong Giáo Hội, chính thức là những người đón nhận vào một gia đình, với những người con cái mà Cha đã để cho các con được cùng nhau hiệp nhất, và đón nhận tất cả quyền lợi mà Cha dành cho các con.

Cách riêng với những người được chính thức gia nhập và đón nhận Phép Rửa. Cha cũng dành chung cho những ai chưa biết, chưa tin và họ trở về cũng được hội nhập vào chung với những người con mà Cha đặc biệt ban đến cho các con, đó là Tình Thương, đó là những gì các con được đón nhận qua Phép Rửa của Chúa Thánh Thần để các con chính thức là những người con được hội nhập vào Giáo Hội – một Giáo Hội đương thời, một Giáo Hội chuyển tiếp và một Giáo Hội kéo dài, để biết rằng tất cả những gì vốn đã được đón nhận từ lúc ban đầu – qua Phép Rửa Tội.

Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ giúp các con trở nên công chính, Chúa Thánh Thần là một Người âm thầm, nhưng là một sức mạnh rất là vĩ đại để dẫn dắt các con qua những lúc ngặt nghèo, qua những lúc khó khăn, qua những lúc mà các con kêu cầu để nhờ Ngài chuyển tiếp bằng sống động để dẫn dắt các con được đón nhận của những điều vĩ đại cao trọng mà Cha đã dành cho các con; Ngài sẽ giúp các con hiểu được tình yêu, hiểu được chân lý, hiểu được sự thật và cũng hiểu được những việc cần để lựa chọn trong những sự thiện hay loại trừ tội ác, hay loại trừ đi những điều ác vốn có ở nơi tội – để các con chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những hồng ân, ân sủng mà Cha đã dành và ban đến cho thế giới, để các con hiểu được ý nghĩa của những người được làm con cái, được hội nhập trong Giáo Hội, những người chưa về, chưa tin và những người trên con đường mà họ đang tìm hiểu để trở thành những người con chính thức vào Giáo Hội.

Tất cả những việc ở thế gian còn có luật lệ, huống gì là thiên quốc nó đều có những sự trình tụ sắp xếp một cách thật rõ ràng; cũng đã đến lúc các con cần trưởng thành để hiểu biết những gì cần làm, những gì cần đối diện và những gì mà các con  đang được đón nhận trong một thời đại, đang được kêu mời, để các con mắt thấy, tai nghe và lòng cảm nhận, để cương quyết trở về; đồng thời hiểu rõ vai trò không phải chỉ trở về hay chỉ là những ngày nơi cá nhân, với những việc mà các con có thể chinh phục được, các con làm được; nhưng các con cũng phải sống bác ái và hy sinh tiếp tục cho những người anh chị em kế tiếp; những người đang cùng với các con nhưng họ không hiểu, họ không biết, họ không tin, họ cự tuyệt thì đó là một điều mà ngày hôm nay để các con hiểu rõ vai trò của những người được đón Phép Rửa Tội, những người chính thức là những người Kitô Hữu, là những người con của Thiên Chúa thì đặc biệt trong một đời sống mà các con được biết, và đón nhận, để các con hiểu vai trò của mình cần phải làm gì và cần phải như thế nào, để các con cùng nhau hiệp nhất mà trở về với Thiên Chúa của các con.

 

Đó là điều mà ngày hôm nay có rất nhiều điều phi thường lạ thường đã xảy ra và đang xảy ra – để cũng cố cho một đời sống đức tin. Con người trong nhân loại ngày hôm nay vẫn tiếp tục với một đôi mắt mà họ chỉ nhận ra bằng những sự lý luận mà con người đòi hỏi; đồng thời cùng với những điều thực tế, mắt thấy tai nghe, qua những sự huyền nhiệm cao cả đó vốn đã có và ban, nhưng với những ai có thể có một cặp mắt mà Thiên Chúa cho họ thì họ mới thấy được sự vĩ đại cao trọng mà Chúa dành cho cá nhân cũng như tập thể; còn những ai họ có thể thấy nhưng họ hoàn toàn không biết, cũng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Điều này cũng là một điều mà con người cũng phải nhận thấy những điều đã trở thành bình thường và tầm thường, qua cái nhìn và thực hành, các con hiểu chỉ là qua loa của bề ngoài, và các con hiểu chỉ là những ngày trở thành thói quen, là một tục lệ ở nơi con người và ở trong giòng tộc cũng như gia đình.

Những điều mà ngày hôm nay Cha khao khát muốn gặp gỡ các con, để các con  được sống động trong một đời sống và từ nơi sự sinh động của các con đó sẽ đem lại cho các con sự bình an, và đem lại cho các con một niềm vững chắc khi hiểu được điều thiện, và điều dữ, để các con chọn lựa trong mọi vai trò, để các con sống với một Tình Yêu mà vốn các con không bị ràng buộc với tất cả những điều ở trong thế giới của thực tế. Bởi vì sự chủ quyền của ngày hôm nay, đó là danh lợi, đó là tiền bạc, đó là dục vọng, đó là tham lam và đó cũng là tham vọng mà ngày nay con người đã rời bỏ, không giữ giáo lý cho mình, là một căn bản để các con không gặp những sự khó khăn và đau khổ giữa con người và con người.

Mọi việc cũng phải sống với một đời sống và một tinh thần, đó là bác ái, đó là hy sinh; nhận của người khác thì chính mình cũng phải hy sinh để cho những người anh em của mình tiếp nhận với tất cả những gì vốn cao quí tốt đẹp mà chúng ta được hưởng đời này – đó là sự bình an, niềm hạnh phúc và đời sau cũng tràn đầy ý nghĩa trọn vẹn khi chúng ta tin vào Thiên Chúa, khi chúng ta thực hành những điều của Chúa dạy, khi chúng ta thật sự biết được ý nghĩa mà Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta lại càng sống xứng đáng hơn khi Chúa dành và cho con người trong nhân loại.

Cho nên, Cha muốn để cho các con tự do để hiểu rằng tất cả vai trò của các con được đối diện với những sự thật, và các con cũng được biết vai trò của chính mình để đối đáp và cũng nhận ra những Sự Hiện Diện mà Cha muốn để cho các con được biết rằng tất cả những gì các con được nghe, được biết nhưng chung quy là những việc cần nhất đó là đời sống thực hành; đời sống thực hành dẫu trong âm thầm nhưng vẫn thực hành với tất cả những điều để tỏ hiện tình bác ái, tỏ hiện sự hy sinh, tỏ hiện sự nhẫn nại và đồng thời tỏ hiện được những người con thuộc về Thiên Chúa, thuộc về những người Kitô Hữu, thuộc về một Thiên Chúa đã đến, đã chết.

Đồng thời vẫn tiếp tục – trong thiêng liêng – ẩn mình qua Bí Tích Thánh Thể và vẫn tiếp tục đem tiếng nói sống động, qua những điều được nhắc nhở. Sự Hiện Diện đó chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để tất cả mọi người đều quy tụ và được ơn tha thứ với những ngày đã biết hay chưa biết, hay có những việc đã bất kính, nhưng đối với Thiên Chúa, vẫn là những người Chúa chờ đợi – để họ cảm nghiệm được Tình Yêu của Chúa, họ cảm nghiệm được Sự Hiện Diện của Chúa và họ nhận ra những gì vốn rất gần gũi qua một thế giới của thiên quốc, một thế giới thiêng liêng nhưng đang hiện hữu, để cho đời sống đức tin của những người con cái khắp nơi được trỗi dậy và đứng dậy; tìm gặp tất cả những gì từ sự thật là sự chứng minh bằng con tim, chứng minh tất cả bằng gì tốt đẹp nhất, có quyền chọn lựa để trở về với sự công chính, trở về với sự thật và trở về với nguồn nước tái sinh để được thanh tẩy gội rửa trong Tình Yêu và Lòng Thương Xót, hay tự do để chọn lựa, tự do để theo những việc của thế giới thực tế của con người.

Tất cả những điều đó là những điều vốn con người đòi hỏi và theo ý riêng, nhưng tất cả mọi điều khi các con nhận định được sự bình an của tâm hồn vốn cần có những gì mà các con phải tẩy sạch đi cho nó trọn vẹn trong một đời sống xứng đáng, không phải dừng lại với những gì đã có và đang có nhưng còn nhận những điều gấp bội, gấp trăm, với những sự việc khi các con ý thức để thực hành với tất cả những việc tốt đẹp trong giáo lý mà Cha đã để lại, và sự duy trì đó để tiếp tục cho những người khác cũng có cơ hội như các con.

Hôm nay cũng đã khuya – L., con hãy nghĩ ngơi, tiếp tục ngày mai trong sự tỉnh táo, để tham dự Thánh Lễ Misa và sau đó dành thời gian để được đón nhận những lời cần phải đón nhận, với những sự việc cấp bách mà Cha cũng muốn nhắn gởi chung cho nhân loại, riêng cho những người phục vụ, và cũng cho những người con cái của Cha khắp nơi; đồng thời cũng hãy để cho mình có một sự tỉnh táo thật sự thì con mới biết rằng tất cả những gì vốn không dừng lại ở nơi đây mà còn rất là nhiều điều nữa mà Cha cũng dùng con như lời Cha đã nói.

Con hãy cố gắng siêng năng hơn, cố gắng loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực ở trong tư tưởng mà hãy can đảm tin tưởng vào Cha, tín thác vào Cha và nhờ Tình Yêu mà con đã được đón nhận, với một sự gần gũi mà con đã chứng kiến, qua những việc mà Cha đã làm và đang làm, được thực hiện và được hoàn tất, qua một chương trình mà các con  được nghe và được biết những lời nhắn gởi mà Cha gởi đến chung cho thế giới, riêng cho mỗi một cá nhân và cho tất cả những gì vốn sẽ đến và đang đến.

Những việc mà Cha mong muốn là các con hãy quay trở về sớm trước khi mọi việc sẽ đến, Cha cũng mong muốn các con trưởng thành để hiểu được ý nghĩa khi các con có một cặp mắt của đức tin thì những gì đang mời gọi, những gì đang cần các con hãy đáp ứng với tất cả những gì vốn ở trong khả năng của mình, để đời sống của các con đầy ý nghĩa khi các con hiểu được bác ái hy sinh. Khi các con hiểu được Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho các con và các con dành cho nhau. Mỗi một việc các con trong một đời sống và trong niềm tin để các con sống xứng đáng với vai trò, và sống xứng đáng là mỗi một người mà Cha luôn luôn quan tâm, yêu thương nhắc nhở và đi gần linh hồn của các con.

Hôm nay, Cha chỉ nói đến đây để các con có thể hiểu thấu hơn với tất cả những gì vốn Cha chỉ mong muốn trái tim của các con ý thức được những gì các con đã làm, và đang làm – để các con sống xứng đáng hơn với những ngày tháng mà các con cần có sự bình tĩnh. Các con không thể rời được với Tình Yêu của Cha để giữ được sự bình an trong tâm hồn, sử dụng với một lòng tín thác trông cậy thì các con sẽ không thất bại, không đau khổ và cũng không biến loạn như tất cả sự cấp bách đảo lộn trong thế giới của ngày nay.

Hãy giữ lấy những điều này, và hãy tiếp tục sống với một đời sống lạc quan, phó thác thì mọi điều các con sẽ được nhìn thấy sự nhẹ nhàng của các con đó sẽ giải thoát được rất là nhiều cho các con trong đời sống của nội tâm, những bất trắc và những điều đối diện trong sự thật. Hãy quên tất cả những gì của quá khứ, của những ngày đau khổ, của những sự suy nghĩ lo âu; hãy tập trung cho giây phút hiện tại và tập trung cho những giây phút của một ngày mới, cũng là những điều được đem đến cho những sự mới mẻ, dẫn dắt cho tất cả những người con chính thức được đón nhận Tình Thương, Lòng Thương Xót.

Ơn cứu độ được lập lại như là một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời của Thiên Chúa dành cho thế giới loài người của các con và mỗi một cá nhân, đó là dấu ấn mà Đức Giêsu đã đổi bằng Năm Dấu Thánh cho sự tự do của con người, cho sự chọn lựa ngày hôm nay và cho các con được gặp gỡ để thấy được tất cả mỗi một việc trong sự quan phòng và Tình Yêu của Thiên Chúa; để tin mà thực hành, để tin mà sống xứng đáng, để tin mà hoàn tất những gì vốn được nghe, được biết và đón nhận.

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Bình an của Cha đến với L. Cám ơn con đã tiếp tục cho dù biết rằng đã muộn màng nhưng vẫn tiếp tục cố gắng để đón nhận những điều mà Cha muốn con, cũng như tất cả những gì đến với sự tự nhiên ngày hôm nay không phải ở nơi con mà là một sự sắp đặt để được tiếp tục với những điều mà các con cũng phải tập sự nhạy bén với bất cứ giây phút nào, bất cứ giai đoạn nào khi có sự cấp bách nhắc nhở thì các con phải biết các con cần làm gì, các con phải như thế nào bằng đời sống cầu nguyện, để xin Thiên Chúa che chở bảo vệ cho những người mà các con cầu xin.

Cha hứa, điều này Cha sẽ thực hiện; bởi vì Cha cho các con được biết rõ ai là những người nhận ra và hiểu rõ tất cả những gì vốn mới bắt đầu. Đây cũng là một sự huyền nhiệm cao cả không ai có thể chứng minh được, chỉ có những việc của Thiên Chúa mới có thể cho con người nhìn thấy được những sự kỳ diệu vĩ đại mà họ chưa hiểu đó là điều gì – đó là một điều nhắc nhở cho toàn thế giới ngày hôm nay, đó là một điều để cho loài người được chỉnh đốn lại tâm hồn của mình, và đó cũng là những việc mà con người chọn lựa cho đời sống chính mình, chọn lựa cho đời sống của tương lai, chọn lựa giữa thiện và ác, và chọn lựa những sự tốt đẹp nhất mà các con đã dành cho nhau. Các con phải thêm một bước nữa, đó là yêu thương nâng đỡ và còn thêm một bước nữa để hoàn toàn với tất cả những gì được cho đi và được sắp đặt ở trong một Thiên Chúa vẫn thì thầm, vẫn chờ đợi, vẫn có những giây phút ưu tư, vẫn khắc khoải và mong chờ từng đứa con xa quay trở về…

L: Những con chiên lạc mà Chúa đã đến để ẵm bồng, và đưa nó trở về để băng bó vết thương lòng cho nó thì hôm nay Chúa vẫn vậy, Chúa vẫn tiếp tục đến với chúng ta, băng bó vết thương lòng cho chúng ta, và Chúa cũng chờ đợi chúng ta như những lời vừa đã được nói qua. Đồng thời cũng là sự kết thúc mà chúng con xin vô vàn lời cảm tạ và chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa của chúng con là Ngôi Hai Thiên Chúa mà chúng con đã dâng với Lạy Thứ Hai và Tên của Ngài vẫn gắn liền ở trong cuộc sống của loài người chúng con; những ai tin, những ai biết và những ai đón nhận giáo lý.

Chúng con không có hành động hay cử chỉ nào có thể loại bỏ đi những điều tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa dành cho chúng con và cũng là những điều tốt đẹp nhất cần học cần biết để hiểu được những ý nghĩa của Lòng Thương Xót mà Chúa mời gọi trong nhân loại ngày hôm nay; và Chúa cũng ban đến cho chúng con một tia sáng và niềm hy vọng cuối cùng – đó là Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Xin cho mọi người được nhận chìm trong Lòng Thương Xót của Chúa bằng sự trở về trong thiện nguyện mới có ý nghĩa khi họ hiểu được Tình Yêu của Chúa, họ hiểu được sự chờ đợi của Chúa, và  họ hiểu được những việc họ cần làm và ý thức trong đời sống của hiện tại.

Con xin cảm tạ ơn tình thương của Chúa dành cho chúng con trong giây phút này để được đón nghe những lời của Chúa; dẫu là đêm khuya, dẫu là thân xác mệt mỏi, nhưng cũng là những giây phút hạnh phúc nhất để chúng con được gặp gỡ Chúa, và được đón nhận lời của Chúa dạy dỗ chúng con; xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con và xin tiếp tục nâng đỡ chúng con để chúng con thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi muôn đời. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần và con xin cảm ơn Mẹ. Con tin chắc Mẹ luôn hiện diện ở nơi đây với chúng con, Mẹ luôn luôn chỉ dạy cho chúng con; vẫn còn rất nhiều điều thiếu sót. Xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt chúng con và tha thứ cho chúng con để chúng con xứng đáng hơn mỗi một ngày để được đi theo dấu chỉ của Tin Mừng; đồng thời cũng có cơ hội minh chứng Tin Mừng mà Chúa đã dành và ban cho nhân loại chung và riêng cho mỗi một cá nhân. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

L. kết thúc thông điệp của Chúa vừa xong, lập lại thêm một lần nữa, đó là 2 giờ 09 phút, ngày Thứ Ba, tháng 4, ngày 19, 2016, tại tư gia. Con xin phép Chúa cho con đi nghĩ; con xin phép Chúa Thánh Thần cho con đi nghĩ; con xin phép Mẹ cho con đi ngủ; ngày mai con sẽ tiếp tục với công việc của mình, và đồng thời xin gọi con dậy để con được đi tham dự Thánh Lễ buổi sáng, để chúng con có thêm giờ và có nhiều giờ để tiếp tục đón nhận những lời của Chúa dạy, với sự chỉ dạy và những lời đặc biệt của Chúa dành chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân như chúng con. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.  Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

 

error: Content is protected !!