Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Lời Đức Mẹ ngày 19-4-2014[:]

[:vi]Ngày 19-4-2014

Lucia: Lạy Chúa, 5:35 phút buổi sáng ngày Thứ Bảy, tháng 4, ngày 19 năm 2014, cũng là những ngày ở trong Tuần Thánh mà cuộc Tử Nạn của Chúa được diễn ra vào chiều hôm qua. Qua một đêm dài sáng hôm nay, con được trỗi dậy dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót, và cũng dâng những lời kinh lên Đức Mẹ để xin được an ủi Mẹ.

Ngày này năm xưa Mẹ ở với trái tim đau như cắt chứng kiến Cuộc Tử Nạn của Chúa qua cái chết trên Thập Tự Giá, sự đau đớn của Mẹ và sự hợp tác của Mẹ cũng như sự nhẫn nại tiếp tục kiên trì cầu nguyện, thế giới ngày hôm nay của chúng con có một Người Me đồng công với Cuộc Tử Nạn, được đón nhận ơn cứu độ do Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Mẹ vẫn tiếp tục đồng công với Ngài những phút bắt đầu khi đi vào cuộc Tử Nạn trên 2,000 trước, 2,000 năm sau Mẹ vẫn tiếp tục cùng với Ngài ở giữa thế gian này một cách vô hình nhưng hiện hữu, luôn nhắc nhở cho chúng con, giúp cho chúng con được quay bước trở về, dạy cho đời sống của chúng con được đến gần với Chúa, dạy cho chúng con có một đời sống đức tin, chúng con được biết và tiếp tục gởi thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa của chúng con, sự hỗ trợ của Mẹ luôn luôn có bên cạnh để chúng con mạnh mẽ biết con đường của chúng con đang đi và đời sống của chúng con cần tập tành trong thiêng liêng, trong nhân đức để qua lời cầu bầu của Mẹ chúng con được có những ngày tháng được Chúa chúc lành, được Chúa nhậm lời, được Chúa ban cho chúng con những điều mà Mẹ cầu bầu.

Những lời cầu nguyện của Mẹ được Đức Chúa Cha dừng tay chờ đợi và Chúa Giêsu vẫn tiếp tục cho chúng con được đón nghe những lời sống động này, mỗi một điều chúng con đang thực hiện và làm trong một đời sống được mời gọi hay những cái chúng con chưa hiểu biết về những ân sủng của Chúa hay về những điều mà Chúa an bài qua Thánh Ý của Ngài đều qua Mẹ bởi vì Mẹ rất rõ và hiểu được những điều chúng con cần phải có trước mắt Chúa, được đón nghe Thánh Ý của Ngài qua đời sống mà Mẹ đã sống với chúng con những ngày trên trần thế, gương đó vẫn tiếp tục diễn mãi để cho chúng con được học theo Mẹ.

Giờ phút này đây con xin Chúa cho chúng con được đón nghe những lời của Mẹ, dẫu như thế nào ở trong cuộc sống con vẫn tin rằng Mẹ là Người luôn luôn ở bên cạnh của Chúa để giúp đỡ cho loài người của chúng con biết bao điều, bởi vì Mẹ là Người Đức Chúa Cha ban cho thế gian của chúng con, Mẹ là Người thay thế để đứng trước mặt Đức Chúa Cha.

Những việc của Mẹ làm, những sự vâng phục của Mẹ và lòng tín thác của Mẹ vào Chúa, tất cả những việc mà Mẹ đã làm cho loài người chúng con bằng những gương mẫu sáng láng, sự khiêm nhường, sự nhẫn nhục, sự hy sinh, một lòng luôn trông cậy và sự vâng phục đi đâu trong cuộc đời của Mẹ để hôm nay những người con cái của Mẹ có một gương sáng, ngoài Con Một Thiên Chúa chỉ có Mẹ là Người hiểu rõ và thông suốt được những người trong thế gian, những người con cái dẫu trong tội lỗi, dẫu trong những cái bất tuân, những cái sai phạm, chỉ có Mẹ mới là Người đứng ra để có thể giúp cho chúng con quay trở về, chỉ có Mẹ mới là một Người mở lời thì Thiên Chúa dừng cơn thịnh nộ, Con Một của Mẹ cũng bớt đi những điều do con người sống trong tội của thế giới ngày nay, cho họ cơ hội.

Chúa Giêsu đích thân đem những lời cho chúng con được gặp gỡ trong đời sống của những ngày chúng con vừa nghe những lời của Chúa, đó là sự tác động mạnh mẽ bởi những điều Chúa muốn để cho chúng con được biết sự có mặt của Ngài, sự xuất hiện của Ngài và sự chỉ dạy cặn kẽ đó để đời sống của chúng con rõ ràng hơn để đến với Chúa, từ bỏ tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa đem đến cho thế gian loài người với những sự lành thánh và công chính. Hoàn toàn những điều chúng con được hôm nay là nhờ Mẹ trong âm thầm Mẹ vẫn luôn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, tiếp tục chỉ dạy cho chúng con, tiếp tục gặp gỡ chúng con bằng cách này và cách khác, hé mở với tất cả những gì mà chúng con được nghe, được biết từ nơi tình thương mà Mẹ dành cho những người con cái của Mẹ trên toàn thế giới.

Hôm nay con xin Chúa cho con được gặp Mẹ, cứ mỗi lần con được đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng, đến lời của Chúa nhắc nhở cho con được đón nhận, con cũng xin được đón nhận những lời của Mẹ để có những lời mà Mẹ muốn gặp gỡ chúng con, dạy dỗ chúng con, hướng dẫn chúng con và giúp cho chúng con trên con đường trở về với Chúa.

Đức Mẹ: L con thương mến của Mẹ,

Đúng, sáng hôm nay Mẹ muốn nhắc nhở cho con, Mẹ muốn con dậy sớm nhất để có thể dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót, những điều con thực hiện những ngày vừa qua, qua những lời mà Chúa muốn qua con để gởi đến thế giới, con cũng là một người điển hình có thể dậy trong sáng tinh sương để dâng những lời mà con cần dâng lên để xin Lòng Thương Xót của Chúa thay thế cho anh em mình, thay thế cho những người mà họ không nhận ra tình thương mà Chúa dành qua Lòng Thương Xót để đưa họ trở về với điều công chính, đưa họ trở về với một đời sống hạnh phúc muôn đời vĩnh cửu, cũng như cho họ những ngày tháng bình an hạnh phúc trên trần thế.

L con yêu dấu của Mẹ,

Không phải là sự tự nhiên mà toàn là sự sắp xếp trong thiêng liêng, con cũng chưa có thể thấu hiểu hết nổi, dẫu trong đời sống cũng có những cái kinh nghiệm dù ít, dù nhiều của những năm tháng vừa qua mà con đã làm việc, những sự việc mà Chúa chỉ định cho con và ban cho con trong ơn thánh của Ngài, mỗi một ngày đều có mỗi công việc mà con có thể nhận ra từ nơi Thánh Thần ở trong con để hoàn thành những sứ vụ Chúa ban trong vai trò mà Ngài chỉ định con.

L thương mến của Mẹ,

Có đôi lúc Mẹ cũng nhìn thấy con, những cái mà con được chọn là bởi vì những cái đơn sơ, những cái mà Thiên Chúa thấy được trong trái tim và cõi lòng, điều đó con hãy giữ mãi với sự đơn sơ, khiêm nhường, khiêm nhường trong lòng, khiêm nhường với tất cả những sự việc mà con đang làm cho Thiên Chúa, bởi vì sự khiêm nhường sẽ giúp cho các con được lâu bền nói chung và giúp cho cá nhân nhận thức được tất cả những gì cũng cần phải đến với Chúa, bởi vì các con làm việc cho Chúa thì hãy học gương của Ngài, phải khiêm nhường từ trong lòng cho đến bề ngoài để được lâu bền và tiếp tục học hỏi mỗi ngày với những điều lành thánh qua sách vở, qua Phúc Âm, qua những điều mà Chúa muốn con cũng như nhắc nhở cho con.

L thương mến của Mẹ,

Mỗi một ngày con có thể được biết càng ngày càng rõ tất cả những cái không thuộc về con và không thuộc về thế giới con người, chỉ có Thánh Thần, chỉ có Thiên Chúa, chỉ có ơn thiêng mới hoạt động tiếp tục với những cái được lâu bền, được vô biên bất tận. Như Chúa đã nói những gì từ Thiên Chúa, những gì từ nơi Chúa gởi đến và Thánh Thần làm việc nó sẽ không bao giờ ngừng lại và vẫn tiếp tục với vai trò mà Ngài chọn lựa và ban cho con.

L thương mến của Mẹ,

Mẹ biết những ngày vừa qua cũng là những ngày Mẹ muốn con càng ngày càng hiểu rõ và càng ngày càng sống trong một đời sống nhân đức và tốt đẹp hơn, bởi vì chính sự nhân đức, sự kiên nhẫn, sự cố gắng nó sẽ có biết bao thành quả do những sự việc của Chúa thực hành và muốn con tiếp tục sống cho đúng sự mời gọi mà Ngài muốn con. Sự bảo vệ đó, sự che chở đó có Mẹ bên con, nhưng mỗi cái con hãy nhớ sự mời gọi ở nơi Thiên Chúa đều cần phải có sự cố gắng, cần phải có kiên nhẫn và cần vượt ra nơi thân xác của mình những cái trong bản ngã và cá tánh.

Mẹ biết, con người vẫn còn yếu đuối, còn những cái ràng buộc nếu không mạnh mẽ đi trong đức tin, không mạnh mẽ một lòng nhìn thấy những sự thật mà con không cần có những giây phút sợ hãi, hoang mang hoặc không tự tin. Hãy mạnh mẽ để làm minh chứng cho Chúa, hãy mạnh mẽ để đón nhận những gì mà Chúa muốn con cũng như đưa con đến một nơi chốn mà Ngài đã sắp đặt như con đã biết.

L thương mến của Mẹ,

Có những điều trước khi Mẹ muốn nhắn gởi chung cho những người con cái của Mẹ trên thế giới, Mẹ cũng muốn để cho con nhận ra những gì mà Mẹ chỉ dạy cho con một cách rõ ràng từ những câu chuyện bắt đầu, Mẹ qua con cũng như dùng con với tiếng nói mà Chúa chọn trong một thời điểm sự mạc khải mới được mở ra trong những ngày còn lại. Những gì mà Chúa Giêsu tâm sự qua Bí Tích Thánh Thể, cũng là những lời Chúa nhắn gởi cho toàn nhân loại là những người con cái của Ngài.

Nhất là những ngày trong Tuần Thánh này, có những sự diễn lại của trên 2,000 năm trước. 2, 000 trước và 2,000 sau nó cũng như những cái khác biệt trong thực tế, nhưng trong thiêng liêng, sự xảy ra của nhân loại ngày nay càng tồi tệ và càng hiểm nghèo hơn của một thời đại bắt đầu, bởi vì những điều văn minh là điều rất tốt đẹp mà con người khám phá được những việc tốt đẹp và lành thánh thì là một điều Mẹ không bao giờ cản trở hoặc không bao giờ có những điều để cho các con phải suy nghĩ trong những việc làm và sử dụng nó.

Con có biết rằng ở trong một thế giới hiện đại, đầy văn minh, nếu không có luân lý và đạo đức thì nó sẽ trở thành đồi bại và tệ hại hơn mọi thế kỷ khác, bởi vì khi quá văn minh, quá kiến thức trong cái tìm hiểu của những cái trong thế giới trần gian thì những lúc đó là những lúc con người kiêu ngạo, loại bỏ tất cả những gì từ sự thật và từ Thiên Chúa ban cho họ để có một bộ óc khám phá, là một bộ máy tinh vi hơn tất cả những bộ máy mà thế giới hiện đại ngày nay đang tập trung và đang cho đó là những cái khám phá mới ở trong thời đại.

Chính cái khám phá mới đó mà các con không có một đời sống đạo đức, hay không có một đời sống mà các con biết điều dữ hay điều lành, đem lại lợi ích cho linh hồn hay thể xác mà các con cứ sống trong cái văn minh, sống trong những cái thực tại đem đến cho chúng con, bán đi cả linh hồn, không giữ lại cho mình cái gì là đạo đức, cái gì là nền tảng cần thực hành hay có những cái các con cần từ chối.

Các con thương mến của Mẹ,

Tại sao ngày hôm nay Mẹ nói lên điều này, bởi vì tất cả những cái Chúa Giêsu nhắn gởi qua Cuộc Tử Nạn của Ngài trên 2,000 năm trước được diễn lại sự đau khổ của những đôi tay, diễn lại những cái cực hình bởi do con người và một thời đại bắt đầu kia, hôm nay lại là một thời đại nó không sử dụng cái man rợ đáng sợ nhưng nó lại sử dụng bằng những bộ máy, bởi vì nó không có linh hồn, nó không có tâm linh, nó còn tàn nhẫn và ác hơn những thời đại đã đi qua trong lịch sử.

Cho nên có những cái tinh vi đáng ghê sợ của một thế giới đen tối và sự ác đang làm chủ giữa thế gian này, nếu các con không kịp đến với Thiên Chúa, các con không dựa vào tình thương mà Ngài đã qua Cuộc Tử Nạn để đem đến ơn cứu độ, bởi vì tất cả mỗi một người trong thế gian nếu không nhận ra ơn cứu độ từ nơi Con của Mẹ thì là một điều sẽ không được cứu rỗi linh hồn. Đó là một điều đã đem đến cho thế gian qua những lời mà Con Mẹ đã để lại trong Phúc Âm, do các Thánh Tông Đồ được ghi chép.

Những việc của Chúa nói, những điều của Ngài làm đều bất di, bất dịch, nhưng trong một thời đại mà con người bắt đầu đi vào hố sâu của tội lỗi, hố sâu đó là một bức màn đen che kín, không nhận ra được ân sủng tình thương và tình yêu của Chúa, cho nên nếu Chúa không dùng hết tất cả những gì có thể được ban trao và cho con người cơ hội thì các con không thấy được những cái sai của mình trong thế giới ngày nay, cứ tiếp tục lầm lẫn ở trong những cái văn minh trong thời đại làm cho các con sử dụng, làm cho các con những điều xao lãng về đời sống đức tin, lòng tin cậy từ từ và lòng mòn mỏi trong cách thức.

Thay thế cho những điều ở trong hiện tại, là những cái vui nhộn ở trong cuộc sống, những cái văn minh thay thế cho những thời giờ các con tìm đến những giây phút yên tĩnh, bình tĩnh trong tâm hồn để đón nhận những gì trong thiêng liêng, những gì mà thể xác con người rất cần ân sủng và ơn thánh của Thiên Chúa thì các con lại dùng lại trong những bộ máy, dùng thời gian và ban thời gian của mình cho những bộ máy vô tri đó con người sử dụng để liên lạc và cũng dùng cách thức tội ở trong đó.

Biết bao điều xảy ra cho con người ngày hôm nay trong đó có biết bao điều tham lam về tiền bạc, danh vọng, dục vọng và còn biết bao những điều đi ngược lại luân thường đạo lý mà hôm nay người ta dùng bằng máy móc để liên hệ với nhau. Tội lỗi đó càng ngày càng tăng trưởng ở thế giới mà các con đang sống, biết bao điều được nhắc đi và nhắc lại, nếu con người không dùng những gì từ sự thật mà Thiên Chúa ban cho nơi trái tim, lòng chân thành và cõi lòng ở trong những lãnh vực mà con người biết phân biệt để học được lý lẽ của một đời sống mà con người cần có nhân đức, cần có lương tâm, cần phải có sự thánh thiện để có thể vượt bực cao hơn những cái gì trong hiện tại đang ràng buộc trong thế giới mà các con đang xử dụng giữa văn minh.

Giữa những cái mà con người chung vào sự đua đòi và trong những cái hưởng thụ do cách thức mà họ chỉ biết sống trong thân xác. Càng ngày càng lan rộng khắp nơi với những tội ác, từ văn minh, từ hiện đại, sống trong kiêu ngạo, sống trong những cách thức để tự biết những gì của hiện tại, không nhìn đến tương lai, không nhìn đến linh hồn, không nhìn đến những cái cần thiết mà con người cần tập, cần phải đi sâu hơn và cần phải có những khái niệm để biết được tình yêu, tình thương và sự hòa bình đem lại cho gia đình, cho cá nhân cũng như tập thể, ngay cả toàn nhân loại.

Tình yêu của Chúa vẫn tiếp tục nhắn gởi, vẫn tiếp tục đến với những người con cái nếu họ thật sự sống trong công chính thì những sự việc họ đang sử dụng những cái cần thiết ở trong đời sống văn minh là những điều lành thánh, sử dụng cách nó ở trong nhân đức thì đem lại biết bao điều lợi ích cho những anh chị em khác, cho những người con cái của Chúa trên toàn thế giới, nhưng nếu các con lệch lạc với những cái mà các con không đi vào sự hiểu biết ở trong tầm mức, dùng thời gian với những cái trong tương xứng của mỗi một công việc để thực hiện với sứ vụ của mình.

Thực hiện với một đời sống trong hoàn cảnh, trong việc làm để phù hợp với tất cả những sự việc trong thâm tâm có một chân lý mà các con có thể khám phá và nhận thức được các con là những người con cái của Chúa, là những người con của Giáo Hội, là những người được đón những Bí Tích mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các con, đã được Rửa Tội, đã được hội nhập vào Giáo Hội, đã được đón biết bao nhiêu sự chỉ dạy qua giáo lý, được đón biết bao nhiêu sự hướng dẫn qua Giáo Hội nhắc nhở Tin Mừng của Ngài đến với con người, đến với cõi lòng.

Sự đánh động đó sẽ để cho các con có một cái nhìn khác, một cặp mắt khác trong đời sống đức tin, trong đời sống hiện tại và đời sống thực hành của mỗi một người Kitô Hữu, biết giá trị cao trọng vĩ đại là cái chết của Con của Mẹ. Mẹ cũng có mặt hiện diện để cùng đồng công vào một công cuộc vĩ đại đem đến cho loài người là ơn cứu độ, cứu độ cho linh hồn của các con, cứu độ thân xác khi chúng con còn ở thế giới trần gian để biết được những giáo lý, biết được những điều lành thánh, biết được những gì là gian ác, là tội lỗi để tránh trừ, chọn lựa cho mình một con đường.

Các con cần phải có một niềm tin vào Thiên Chúa, từ niềm tin đó sẽ dạy cho các con biết bao điều để đáp lại tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho nhân loại, để sống cho xứng đáng với ơn cứu độ mà Ngài đã đi vào cái chết để chấp nhận gánh tội lỗi cho thế trần, cho các con được sự hợp tác và đến một nơi chốn mà Ngài đã dọn sẵn muôn đời trên thiên quốc, là sự hạnh phúc mà không ai diễn đạt được bằng lời.

Các con không thấy được những điều cao trọng mà Đức Chúa Cha ban cho những người con cái được trở về thiên quốc, Mẹ thấy chung trong xã hội ngày hôm nay bởi vì cái tôi nó đã làm cho chúng con không còn thấy cái gì là sự cao cả tốt đẹp cho linh hồn hay lòng đạo đức và sự thiêng liêng ở trong tâm hồn của những con người mà họ có thể nhận ra giữa những việc làm, giữa những hành động, giữa những điều được biết và được học.

Các con bắt đầu quên lãng, từ từ dựa vào những cái đang có trong hiện tại, những cái tham lam, ích kỷ, những cái tư lợi riêng tư, những cái kiêu ngạo, những cái ỷ tài năng và có thể tiếp tục đi trong cái sai, còn đòi hỏi với tất cả những gì của một thời đại văn minh trong thế hệ này, quên đi luân thường đạo lý, quên đi những cái mà con người cần phải tập đạo đức, nhân đức mới có thể xứng đáng đón được những điều mà Con của Mẹ đã gánh vác cho tội lỗi trần gian, trong đó để đem các con về với thiên quốc, về với Chúa và về với Mẹ.

Đó là một điều mà các con cần gội rửa một cách thật sạch sẽ trong thế giới ngày hôm nay, những điều mà các con đã quá mức trong những tình trạng quá tồi tệ của xã hội và thế giới, lẫn lộn của nhiều vai trò, họ đã thực hiện những điều mà cả một cuộc đời đã sống trong tận hiến hay cả một cuộc đời mà họ tìm ra từ nơi những lý lẽ của Phúc Âm, nhưng hôm nay những sự được thay thế cho những cái mà con người bắt đầu sai lạc bởi cái văn minh, bởi những cái hiện đại trong hiện tại, tiếp xúc quá nhiều với những cái mà họ chỉ lo cho danh tiếng, chỉ lo cho những tư lợi riêng, chỉ lo cho tất cả những gì mà phép công bằng không được thực hiện với tất cả những cá nhân đó, nhưng vẫn tiếp tục, chỉ có một người, hai người nhưng làm cho cả một tập thể phải mang danh tiếng, làm cho một tập thể phải đau lòng với những cách thức mà con người đã có một sự lệch lạc suy nghĩ trong sai trái, mất sự công bằng.

Còn biết bao điều mà Mẹ quan tâm, Mẹ không đi rõ vào vấn đề nhưng Mẹ chỉ muốn nói và nhắc nhở chung cho toàn mọi tầng lớp, mọi vai trò trong xã hội hôm nay đều có và đang xảy ra. Mẹ chỉ muốn kêu gọi tất cả các con bởi vì mức độ Mẹ thấy chung của thế giới ngày hôm nay, nếu Chúa không can thiệp và nếu Chúa không tỏ rõ cho các con bằng những lời của Chúa, cũng như những lời của Mẹ, của những cái lịch sử được diễn lại những ngày đầu tiên qua những lời được viết, như hôm nay là sự mạc khải để Mẹ có thể nhắc nhở tiếp tục cho những người con cái của Mẹ để đón nghe những điều sống động, những điều mà Chúa đã chọn cho các con được gặp gỡ Ngài, thấy được bao việc phi thường, lạ thường qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể đến gần với thế giới trần gian.

Thay thế những điều mà Ngài đã phán năm xưa, bằng xương bằng thịt mà Ngài đã sống trên trần gian 33 năm. Hôm nay Ngài vẫn sống trong thế giới con người, không bằng xương bằng thịt, nhưng bằng thiêng liêng, qua Mình và Máu của Ngài là Bí Tích Thánh Thể, hiện diện trong thế giới của ngày hôm nay để gặp gỡ các con, để đem các con quay trở về, những lời mà Ngài gởi đến một cách phong phú trong một thế giới tràn đầy ân sủng và ân phúc, còn biết bao điều nữa mà Mẹ để cho các con được nhìn thấy để có thể tin vào những sự thật này, lời khuyên nhắc của Mẹ.

Cũng có rất nhiều người con cái đang sống trong một đời sống hững hờ, đã bỏ qua biết bao cơ hội được nhắn gởi nhưng họ không tin, cứ làm theo ý riêng của họ, là những người đã được đào tạo, là những người đã được đón nhận Bí Tích cao trọng, bổn phận, trách nhiệm của họ phải hoàn thành sứ vụ Tin Mừng đem đến cho thế giới. Vẫn còn những người con cái ở trong một đầu óc cuối cùng chỉ thu gọn trong sự ích kỷ, cuối cùng thu gọn với tất cả những gì trong bản ngã, cá tánh, cái tôi nó đã làm chủ, sự kiêu ngạo đã lấn lướt, từ bỏ đi chức vụ của mình, sống trong một đời sống mà họ chỉ biết cho họ, họ chỉ biết những gì của thế giới trần gian, qua thực tế, chỉ cần đời sống với những cái mà họ không để ý hoặc không sợ hãi với tất cả những gì của tương lai hay linh hồn. Những việc làm của họ, đã trở thành chai lỳ, đã trở thành dửng dưng và đã trở thành đóng kín với tất cả những cái lợi lộc hoặc tải năng mà họ có được ngày hôm nay, tự biện hộ cho mình với những cái hợp lý của thế giới trần gian.

Các con thương mến của Mẹ,

Dẫu các con có sai trái cỡ nào, dẫu các con có lìa xa luật lệ của Thiên Chúa hay từ bỏ đi những vai trò của mình được chọn lựa, Mẹ cũng mong muốn rằng thời gian nó đã đủ để làm cho các con được nhìn chung trong thế giới ngày nay, sự mời gọi của Chúa càng ngày càng rõ ràng, càng đến gần với các con bằng những sự việc phong phú và sống động.Các con không thế nào không tin những việc vĩ đại này, các con không thế nào không nhận thức được những điều quan trọng cho đời sống của linh hồn trong hiện tại, các con hãy đứng dậy trở về, nhận ra những gì được đến trong thế hệ ngày hôm nay là những phép lạ phi thường, vô thường, từ chữa lành bệnh tật, từ chữa lành linh hồn, từ củng cố niềm tin qua những điềm lạ, qua những sự xuất hiện mà nếu Thiên Chúa không cho phép thì điều này sẽ không có và không hoàn thành như những sự việc mà các con được nhìn bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai, và cảm nhận bằng con tim.

Đây là một thế giới biết bao nhiêu tội lỗi nếu các con không quay trở về với sự công chính do Lòng Thương Xót mà Chúa đem đến cho các con, cũng là một thế giới tràn đầy hồng ân và ân sủng để Chúa cứu rỗi linh hồn những người con cái thất lạc và sống trong tội, cũng là những giây phút còn lại của cuối thế kỷ. Nếu các con không bám vào cơ hội cuối cùng này để trở về thật sự với Lòng Thương Xót và những điều mà Chúa Giêsu nhắn gởi qua Bí Tích Thánh Thể, cũng như những lời mà Mẹ muốn đem đến cho các con để giúp cho các con quay trở về với Thiên Chúa. Sự chai lỳ đó, sự ngoan cố đó nó sẽ thay thế cho tất cả các con sự trừng phạt đáng ghê sợ, bởi vì đã được báo trước biết bao lần Mẹ đã nhắn gởi cho thế giới trần gian.

Hãy chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của mình, bằng cách củng cố niềm tin để các con quay bước trở về với Chúa bằng giáo lý của Ngài bằng những sự việc các con cần hành động, là chân chính, lẽ phải, sự thật, tập cho mình sự công chính để tin tưởng vào Chúa, gởi thác cuộc đời của mình cho Chúa và hãy củng cố đời sống đức tin mỗi một ngày được lớn lên bằng sự thờ phượng, bằng sự tôn kính, bằng sự phục vụ mà các con mỗi một cá nhân đều có khả năng riêng để làm những việc cần thiết.

Các con cần giúp một tay cho Giáo Hội, giúp một tay cho những nơi chốn mà các con cư ngụ, như giáo xứ hoặc tập thể, có cơ hội tiếp tục với vai trò loan Tin Mừng cho những người con cái trên toàn thế giới. Một số đông trong nhân loại ngày hôm nay chưa nhận ra Thiên Chúa, họ đã sống một đời sống tôn thờ những cái không thuộc về giáo lý của Chúa, đã sai lạc, đã bạo động và làm biết bao điều gian ác, chết chóc gây cho nhau, giết hại những người con cái của Chúa, giết hại những người Kitô Hữu, giết hại những linh mục tu sĩ mà họ cả một cuộc đời tận hiến để đem Tin Mừng đến ở nơi chốn mà họ rao giảng. Mẹ rất đau lòng thấy con người sống trong sự gian ác, vẫn sống trong hận thù, vẫn đi theo những cái sai lạc của những đạo giáo không có thật, những chân lý sai lầm đó vẫn tiếp tục bành trướng trong xã hội ngày hôm nay.

Đó là những cái sơ hở, những cái mà các con đã mở cửa và đón những tội ác vào trong thế giới con người, cho nên những điều đó hoành hành trên những con người, hoành hành trên những tâm hồn và những con tim, họ không nhận thức rõ cái gì là tình yêu, cái gì là sự dữ, cái gì đang từ bỏ và phải từ chối, cứ tiếp tục chung trong ngày hôm nay cũng như xã hội chung được thấy những việc. Chúa muốn các con hãy quay bước trở về với Ngài, nhìn thấy Cuộc Tử Nạn của ngày vừa qua, những cái đau đớn mà Chúa Giêsu chịu, những làn roi, những vết đòn đó là những tội ác mà con người đang vi phạm trong những tháng năm đã qua, hôm nay càng ghê rợn gấp trăm lần cái gian ác đó nữa, Chúa đã đến để cứu các con thì hôm nay lời đó vẫn giữ cho đến ngày còn lại của một thế giới.

Những điều mà Ngài đã hứa là Mình và Máu của Ngài, những điều mà Mẹ cũng cùng hợp tác với Ngài do Đức Chúa Cha chọn lựa trong thiêng liêng, bây giờ Mẹ vẫn tiếp tục với vai trò đó, hợp tác cùng với Ngài trong thiêng liêng để mang đến cho các con ở chỗ này chỗ khác với những điều có thật để giúp cho các con niềm tin được trở lại, đứng vững trong đời sống đức tin. Các con là con cái của Thiên Chúa, sự giúp đỡ đó Mẹ có thể làm được những gì cho các con, nếu các con thật sự hợp tác thì mọi điều đó sẽ được thể hiện với những việc các con đang làm.

Các con cầu xin, còn các con không hợp tác, các con vẫn ngoan cố kiên trì với những điều các con đang cho những sự văn minh hiện đại, đang đi sai lầm rất xa, cứ tiếp tục phản nghịch với những cái khước quyền Thiên Chúa, tiếp tục giết hàng loạt người mỗi ngày trong hận thù, trong ghen ghét, tìm cách đem đến biết bao điều cho nhau trong sự gian ác và tính toán của con người, tiếp tục diệt trừ lẫn nhau bằng những cách thức. Các con đã đem đến những chất độc, đem đến những điều mà con người bệnh tật lan rộng khắp nơi bởi nơi sự gian ác ở nơi tâm tư của con người để độc quyền bá chủ nhân loại, các con không biết những gì các con đang suy nghĩ, đang suy tính, đang làm chỉ là giới hạn của con người trong những cái tài năng nhỏ bé hạn hẹp.

Các con không biết rằng tất cả mọi cái từ nơi đời sống hiện tại hay tương lai đều do Chúa quyết định và định đoạt cho mỗi một người hay cả toàn thế giới hay sao mà cứ tiếp tụcở trong sự phản nghịch đó, cứ tiếp tục với những tội lỗi, cứ tiếp tục những cái mà các con hợp tác với nhau, với những cái các con còn binh vực cho nhau, những cái mà các con cho mình là một con người tự do có thể làm tất cả những việc gì mà con người muốn, ngay cũng cho mình là Chúa, cho mình là một người có thể dùng cách thức suy nghĩ của những cái tội lỗi ma quái trong một thế giới, đụng đến và chạm đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua sự công bằng.

Con người cứ suy nghĩ của những cái tàn nhẫn, gian ác đối với nhau qua những cách thức, đó là những điều mà sự ác đang lấn lướt trong trí óc, lấn lướt trong những việc làm mà các con chọn nó, cuối cùng kết thúc với những sự việc đáng sợ cũng đang có và xảy ra trong thế giới ngày hôm nay với sự suy nghĩ sai lạc của con người. Cho nên Mẹ muốn giúp cho các con và nhắc nhở chỉ có mình Chúa Giêsu là đem chân lý đến cho tất cả loài người của các con, qua Giáo Hội, qua các Thánh Tông Đồ được ghi chép.

Còn những sự việc được khai phá và tìm được ở nơi chính con người nhưng không đi đúng tình thương, không đi đúng chân lý là những điều sai trái ở trong sự ác mà nó đang nằm trong thân xác của con người hôm nay, có những cái ngược lại với cái nhìn, ngược lại với luân thường đạo lý và ngược lại với tất cả những cái trong thế hệ đã xảy ra và vẫn còn tiếp tục.

Đó là những điều cảnh báo trước cho tất cả những sự việc sẽ sắp xảy ra cho những ngày còn lại của thế giới cuối cùng, của thế kỷ cuối cùng và cũng là một thế giới đầy đủ mọi điều mà các con chứng thực được là những lời mà Chúa đã qua Sách Khải Huyền đã được mạc khải cho sự xảy đến cho mỗi một giai đoạn, mỗi một thời đại, cũng là ngày còn lại cuối thế kỷ. Năm nay là một năm Thánh cũng là một năm nhắc nhở cho con người được quay về với Lòng Thương Xót của Chúa, cũng nhắc nhở những điều mà các con cần phải có sự thay đổi trong đời sống hiện tại.

Hãy quay về với Thiên Chúa, hãy nhận ra một đời sống đức tin ở trong sự thật, trong lẽ phải và công bằng, trong một đường hướng mà các con nhận ra sự yêu thương bao phủ của Chúa ngay từ 2,000 trước qua Cuộc Tử Nạn, 2,000 năm sau Ngài vẫn chịu đựng kiên nhẫn để chờ đợi các con trở về, với những lời nhắn gởi mà ai ai cũng có thể thực hiện và mọi tầng lớp có thể đón nghe, mọi vai trò để có thể sửa sai cho đời sống của mình, tiếp tục làm tốt trong sứ vụ được mời gọi từng cá nhân, cùng với nhau trong sự hòa bình, vâng phục, lắng nghe những sự việc mà Giáo Hội liên tục qua Đức Giáo Hoàng nhắc nhở cho từng vai trò, từng cá nhân để các con được đoàn kết trong yêu thương, tha thứ, hướng về Lòng Thương Xót.

Xin Ngài gội rửa cho tội lỗi và những cái vi phạm trọng tội ác hiện tại của thế giới. Mẹ bên cạnh cũng luôn luôn ủng hộ và cầu nguyện cho các con, Mẹ luôn khuyên nhắc tất cả những người con cái của Mẹ hãy dành tất cả những giây phút mà các con có thể có được để có thể làm những điều mà Chúa mong muốn các con, là hãy tìm hiểu và cảm nhận được tình thương Chúa dành cho các con qua Lòng Thương Xót, đến để gặp gỡ Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể. Mẹ muốn tất cả mọi người nhận ra Bí Tích Thánh Thể rất cao trọng, là sự gặp gỡ của Thiên Chúa một cách thiêng liêng ở trong huyền nhiệm, là phép lạ mà Ngài gặp thế giới ngày hôm nay và những người con cái của Mẹ ở trong những điều mà các con được mạc khải trong thế giới và xã hội ngày nay.

Sự nhắc nhở của Lòng Thương Xót vẫn tiếp tục sống động để ơn thiêng Chúa qua Lòng Thương Xót để chữa lành cho vết thương lòng của các con, chữa lành cho những bệnh tật, chữa lành cho những đau khổ, chữa lành cho những tội lỗi mà các con cần phải đến Lòng Thương Xót để xin nhờ sự thánh hoá và biến đổi và những chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ muốn tập và dạy cho các con trong đời sống, dạy cho các con sự thiêng liêng. Các con cần phải có những giây phút suy gẫm và có những giây phút nhìn lại với tất cả những điều mà các con cần tập trung trong cầu nguyện.

Chuỗi Mân Côi là sự bảo vệ cho các con, chuỗi Mân Côi là sự bảo đảm, cái áo giáp thiêng liêng, Mẹ qua chuỗi Mân Côi giúp cho đời sống các con và giúp cho mỗi người con cái của Mẹ được sự bình an và an toàn, khi các con gặp những khó khăn ở trong cuộc đời và gặp những biến cố hãy tin vào Thiên Chúa, hãy đến với Mẹ. Mọi sự các con hãy cố gắng để bước qua những đoạn đường, bởi vì các con không đi một mình mà các con đang đi với Mẹ, các con đi cùng với Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chấp nhận vác Thập Tự Giá cho các con, vác tội lỗi cho các con thì đời sống của con người cũng phải cần bước qua những giai đoạn.

Có sự đau khổ thì các con mới nhận ra tình yêu, khi các con nhận ra tình yêu thì các con mới nhận ra Thiên Chúa yêu thương các con đến mức độ nào, đó là một chân lý được nối kết. Thập Giá sẽ dạy cho các con được trưởng thành, Thập Giá dạy cho các con những kinh nghiệm trong đời sống để các con biết chịu đựng, biết kiên nhẫn, biết vâng phục, biết cầu nguyện và biết tin vào Thiên Chúa, đó là một điều tốt đẹp cho đời sống của con người, các con hãy nhớ tất cả mọi cái không quá nặng nề khi Chúa quan phòng và sắp đặt cho mỗi một người các con trên thế giới.

Hãy sống với một niềm tin, hãy lắng nghe những lời của Mẹ, quay bước trở về, ăn năn thống hối với những ngày còn lại, sự mời gọi của Mẹ để cho các con được nhận ra và chuẩn bị sẵn cho đời sống đức tin của mình, để được ổn định với tất cả những gì mà các con tin vào Chúa, để có những biến cố bất ngờ xảy ra, những lụt lội, những bịnh tật, những chủng dịch mà thế giới không tránh khỏi, những chất độc và những điều mà con người tìm cách để diệt hại lẫn nhau bằng cách này và cách khác.

Còn biết bao điều thiên tai, hạn hán, lũ lụt, còn biết bao điều giặc giã và còn những cái xảy đến một cách bất ngờ qua động đất, còn và còn rất nhiều sẽ từng chi tiết một diễn ra cho thế giới ngày hôm nay, bởi vì tất cả mọi cái nó đã trong định luật được sắp xếp, các con sẽ không tránh khỏi những điều đó, cho nên sự nhắc nhở Mẹ muốn các con hãy quay trở về để linh hồn của các con được cứu thoát do Lòng Thương Xót mà Chúa gởi đến cho các con ngày hôm nay.

Cuộc Tử Nạn của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi với tình yêu và lòng nhân hậu mà Ngài dành cho tất cả các con trên toàn thế giới, dẫu tội lỗi, dẫu sa đọa và ngay cả những người công chính lại luôn luôn được sự quan tâm và chú ý của Chúa, ngay cả Mẹ ở bên cạnh để cứu giúp những người con cái của Mẹ, cứu giúp những người công chính, họ cả một đời xả thân cho những sự việc cao trọng, đem Tin Mừng của Chúa lan rộng khắp đó đây. Bởi vì những người con cái đó Mẹ vẫn tiếp tục ở với thế giới này để bênh vực cho những người con cái đó, bênh vực cho những điều mà Mẹ cũng muốn tiếp tục cứu giúp những người tội lỗi, cứu giúp những người sống chưa được biết Chúa, cứu giúp cho những người họ sống trong tội được quay bước trở về, sống để cứu giúp những người phản bội, từ chối dửng dưng cũng được đứng dậy nhìn vào những ngày cuối thế kỷ.

Họ nhất định phải trở về với Chúa, nhận biết Chúa, tôn thờ Chúa cũng như phụng sự Ngài thì đời sống của các con mới được bênh vực, đời sống của các con mới có một nơi chốn do Máu của Đức Giêsu đổi về cho linh hồn của các con được hưởng ở nơi chốn thiên quốc mà Ngài đang dọn sẵn. Các con đừng khờ dại, đừng bao giờ từ chối với những sự việc mà các con cần hợp tác trong việc làm, trong tư tưởng và trong hành động của mình, trong bác ái, yêu thương, tha thứ và tôn thờ Thiên Chúa của các con, trở về với tình thương mà Mẹ dành và nâng đỡ các con trong đời sống của những cái đã qua, hiện tại và sắp tới.

Các con hãy đến với Mẹ, đừng từ chối với những điều khi Mẹ nhắn gởi cho các con, bởi vì Mẹ muốn các con được hưởng ân sủng cao cả và tình thương bao la qua cái chết của Con Mẹ để được cứu sống linh hồn của mỗi một con người, dẫu các con có như thế nào đi chăng nữa nhưng tình thương của Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi của các con. Hãy nhớ một điều duy nhất, đừng sa ngã, hãy hy vọng, trở về, linh hồn của các con là ơn cứu độ mà Ngài ban đến, đừng bán linh hồn cho kẻ dữ là tội lỗi hiện tại và đừng bán linh hồn cho sự dữ, các con sẽ bị nó níu kéo ở một nơi chốn khóc lóc nghiến răng không ai có thể giải thoát được, bởi vì các con đã chọn lựa nó ở trong đời sống và chọn lựa nó qua những việc gian ác tội lỗi.

Hãy ngừng lại với tất cả điều đó và hãy đến với Chúa trong một năm Thánh được nhắc nhở như những lời sống động này, cũng là những ngày ở trong Tuần Thánh này, đặc biệt Chúa đến với các con để các con được đến với Lòng Thương Xót của Ngài, xin được đón nhận ơn tha thứ và đón nhận hồng ân mà Chúa ban cho thế hệ ngày hôm nay, qua ơn Thánh cao trọng mà Giáo Hội đã đem đến cho thế hệ các con đang sống, những ngày tháng bắt đầu vào Lòng Thương Xót, để kết thúc những ngày mà các con đến với Ngài một cách chân thành, hết lòng, hết trái tim để được đón nhận ơn Đại Xá mà Giáo Hội sẽ ban cho các con với những ngày kết thúc sau 9 ngày Cửu Nhật.

Để không phải sau 9 ngày Cửu Nhật đó kết thúc mà là tiếp tục với những ngày tháng mà các con cần đến với Lòng Thương Xót xin Chúa thánh hoá, biến đổi để tiếp tục mãi mãi được đón nhận những ân sủng và ơn tha thứ của Thiên Chúa đến với các con, xứng đáng là những người con cái mà Ngài trả bằng giá Máu, qua cái chết cũng như sự hiệp thông của Mẹ, nhận ra sự đau khổ của Mẹ, những sự nhẫn nhịn của Mẹ, những cái thinh lặng chịu đựng để hợp tác cho những công việc to lớn cao trọng là cứu linh hồn của tất cả các con ở trong thế giới hiện tại.

Mẹ mong muốn các con, là những người con của Mẹ được về ở thiên quốc do Con của Mẹ đã qua cái chết để đem các con trở về với Ngài, đừng để cho Ngài thất vọng, đừng để mất cơ hội cho những người con cái được đón nghe và nhận ra tiếng nói của Mẹ, qua sự mạc khải mới của Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu ban cho các con trong thời đại này, ban cho tất cả các con trên toàn thế giới với những lời nhắn gởi sống động. Mẹ muốn các con thực hành và tin vào những sự thật, đến để gặp gỡ Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể với trái tim, với cõi lòng, với sự cầu xin khẩn nguyện, với một trái tim chân thành. Chúa nhất định sẽ ban cho các con những điều các con cần ở trong cuộc đời, những việc mà Ngài an bài cho các con những điều tốt nhất.

Hãy tin vào Thiên Chúa, hãy tin vào Đức Giêsu Kitô Con của Mẹ và hãy tin vào những điều mà Mẹ gởi đến cho các con trong thế giới ngày nay, chỉ có những điều lập đi và lập lại, Chúa cũng nhắc đến điều đó, Mẹ cũng nhắc đến điều đó và Thánh Thần linh ứng cũng nhắc đến điều đó, là điều các con ăn năn thống hối trở về, và nhắc một điều các con hãy sống và biết Thiên Chúa là ai. Đấng đó là một người Cha nhân từ yêu thương, luôn tha thứ tất cả tội lỗi cho các con và chờ đợi các con ở nơi chốn Thiên quốc mà Ngài đã dọn sẵn Bàn Tiệc Thánh.

Mẹ cũng mong muốn những người con cái tội lỗi như thế nào nhưng các con hãy quay bước trở về, lắng nghe thì điều đó sẽ được sự giúp đỡ, Mẹ sẽ bênh vực và giúp cho các con được đến gần với Chúa, có một đời sống mới, có một đức tin mạnh mẽ ở nơi Chúa, các con sẽ được thay đổi, có một đời sống hạnh phúc trong bình an, trong niềm vui tràn đầy hy vọng khi các con vẫn còn trong thân xác, rồi các con cũng được về nơi chốn Thiên quốc khi các con thực hành, làm theo sự chỉ dạy của giáo lý, của Phúc Âm, làm theo điều răn mà Chúa muốn mỗi một người trong chân chính, sự thật và lẽ phải.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Chào các con.

Lucia: Lạy Mẹ dấu yêu của con, tất cả những gì những ngày vừa qua, nhất là trong Tuần Thánh này, những lời con được nhận, những sự nhắn gởi nó đều tương tự giống như nhau, mục đích chính Mẹ chỉ muốn chúng con quay bước trở về, ăn năn thống hối để chuẩn bị cho những chuyện gì sẽ xảy ra cho thế giới, cũng là sự hoang mang sợ hãi và suy đoán của thế giới ngày hôm nay là tận thế nó sẽ đến không biết bất cứ lúc nào.

Những điều này không biết ai có thể rõ và khẳng định được chỉ ngoài Thiên Chúa, cũng như những lời của Mẹ, những lời của Chúa Giêsu gởi đến qua Thánh Thần linh ứng cũng nhắc cho loài người chúng con biết bao điều để chuẩn bị cho đời sống đức tin, đời sống của linh hồn, nhưng chúng con, con người vẫn còn yếu kém, vẫn còn những cái chai lỳ, cứng đầu, có thể dửng dưng mọi công việc. Con chỉ biết xin ơn thiêng của Thiên Chúa và tình thương của Mẹ dành cho loài người, nhất là những người công chính để họ tiếp tục hăng say thêm, loan rộng tiếp tục những lời mà Chúa nhắn gởi cho loài người của chúng con.

Những cái được nghe, được biết, những cái được cảm nhận từ con tim, những cái đang xảy ra chung cho thế hệ ngày hôm nay đều là những sự thật, để chúng con từ những giới bình thường nhất, từ những giới kiến thức, trí thức hay ngay cả những hàng linh mục tu sĩ họ cũng có thể mở lòng để đón nhận những sự kỳ diệu mới là này qua ân sủng của những việc phi thường, lạ thường Chúa làm qua Bí Tích Thánh Thể, không phân biệt giữa linh mục, giám mục hay những người dân, đều là những người con cái của Chúa, Chúa có cách làm việc của Ngài, xin cho các Ngài cũng có bổn phận trách nhiệm để nhận ra những lời của Thiên Chúa, tiếp tục với sứ vụ của mình, loan truyền cho những người dân, những người Kitô Hữu được nhận ra và trở về với Chúa.

Một thời đại mà chúng con được đón nhận biết bao hồng ân qua Bí Tích Thánh Thể, và biết bao điều chữa lành, củng cố đức tin từ đời sống của tu sĩ, cho đến đời sống của giáo dân đều đứng dậy với những việc kỳ diệu qua Bí Tích Thánh Thể để mạc khải cho thế giới loài người, qua những sự việc mà chúng con không thể tưởng tượng được nếu Chúa không cho phép, xin cho các Ngài cũng hợp tác và các Ngài cũng tìm hiểu và đón nhận với những gì của sự thật trong vai trò để tiếp tục loan truyền những gì sống động có thật mà Chúa Giêsu nhắc nhở qua Bí Tích Thánh Thể.

Cũng là một thời đại mà Chúa muốn con người dành thời gian để đến với Bí Tích Thánh Thể, trau dồi đời sống thiêng liêng của mình trong đạo đức, nhân đức và cũng dành thời gian để cho mình có những giây phút ở trong suy niệm và cho sự nghỉ ngơi của linh hồn và bình tĩnh của thân xác để phân biệt được tất cả những điều lành hay điều dữ, những điều cần từ bỏ và những điều cần tiếp tục và cố gắng hơn để đem lại sự ích lợi cho đời sống thiêng liêng cho linh hồn của mình, cho người anh em và cho những sứ vụ được mời gọi, ngay cả giáo dân cũng vậy, cũng hợp tác trong tình liên kết, loan truyền Tin Mừng của Chúa đến với tất cả mọi người nếu có cơ hội gặp gỡ.

Đó là điều mà con cầu xin với Mẹ cho chúng con cũng ý thức được những việc chúng con làm, những người được đón nghe cũng được lãnh nhận, ý thức được những việc mà Chúa Giêsu ban chung cho toàn nhân loại và ban riêng cho cá nhân để chúng con được liên kết trong tình yêu thương, biết được Thánh Ý của Thiên Chúa chung cho tất cả chúng con, củng cố đời sống đức tin, gởi thác trông cậy, trở về với Lòng Thương Xót, ăn năn thống hối và tôn thờ một Chúa là Cha nhân từ.

Tin tưởng tuyệt đối để chúng con có thể thực hành những điều mà chúng con có thể làm cho anh em của mình, với những cách thức vô vị lợi để chúng con được thực hiện qua ân sủng mà Chúa ban cho mỗi một người chúng con, để tiếng nói của Chúa, sự nhắn gởi của Chúa và sự hướng dẫn của Mẹ được lan tràn khắp đó đây trên toàn thế giới, trong mọi vai trò, trong mọi tầng lớp để ai cũng có thể trở về, thực hành, ai cũng có thể đón nghe, cũng có thể hiểu và đón nghe trong sự hạn hẹp của mỗi một vai trò trong cuộc sống, của mỗi một tầng lớp.

Các con chỉ biết trở về trong hướng thượng để được đón nhận ơn cứu rỗi và ơn tha thứ của Chúa những ngày còn lại, chúng con cũng cậy nhờ vào Lòng Thương Xót để được biến đổi, được thánh hoá và được xứng đáng hơn trong đời sống mà chúng con được làm con cái của Mẹ, để nhờ chuỗi hạt Mân Côi che chở dẫn dắt, giúp chúng con sống trong đời sống phó thác, lành mạnh hơn mỗi ngày, xin Mẹ che chở và giúp chúng con qua những sự thử thách của cuộc đời của mỗi một người.

Giờ phút này đây ngoài những lời con thay thế anh em của chúng con, thay thế tất cả những người con cái trên toàn thế giới trong danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen. Amen. Con xin đặc biệt cảm tạ ơn Mẹ những lời mà Mẹ gởi đến cho chúng con trong ngày thứ Bảy sáng sớm hôm nay, đó là điều hạnh phúc nhất mà chúng con được đón nhận những lời của Mẹ, như là những cuốn sách được ghi chép lại trong lịch sử, như là những lời sống động nhắn gởi cho chúng con khi chúng con mở lòng để đón nghe và tiếp tục nhận ra những cái gì mà chúng con được có là sự hạnh phúc và là ân sủng qua những món quà đặc biệt từ trời cao Chúa ban cho chúng con trong thế giới này.

Và Mẹ ban đến cho chúng con qua sự mạc khải để chúng con được đón nhận và thực hành theo những điều mà Mẹ hướng dẫn cho chúng con để được sống đẹp lòng Chúa, sống xứng đáng là những người con mà Ngài mang ơn cứu độ, mang chúng con từ nơi tội lỗi, qua cái chết của Ngài được trở về với vinh quang khải hoàn mà ở nơi chốn vĩnh cửu Ngài chờ đợi và dọn sẵn cho chúng con, chỉ hợp tác, chỉ vâng phục, đón nghe và thực hành thì mọi điều chúng con không sợ ngày chúng con trở về thiên quốc để được gặp Chúa và Mẹ đón chúng con về với Đức Chúa Cha.

Đó là điều hạnh phúc nhất mà chúng con không quên cảm ơn Đức Chúa Thánh Thần Ngài luôn ở bên cạnh dạy dỗ cho chúng con, xin Ngài tiếp tục dạy cho chúng con, tiếp tục hướng dẫn chúng con, tiếp tục đưa dẫn chúng con vào con đường công chính, như Chúa Giêsu muốn giúp cho loài người của chúng con để hiểu được giá trị của Lòng Thương Xót, chúng con nhất định bám víu vào Lòng Thương Xót để được nhờ ơn cứu rỗi và sự tha thứ tội lỗi của những ngày tháng chúng con vô tình hay cố ý. Đây là một cơ hội vĩ đại cao trọng để chúng con được nhờ hồng ân và ân sủng của những ngày còn lại để được xin ơn tha thứ của những ngày còn lại trong cuộc đời của chúng con.

Con xin một lần nữa trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và con xin cảm tạ ơn Mẹ, con xin tôn vinh Mẹ, tri ân Mẹ với những điều Mẹ làm cho thế hệ ngày hôm nay.

Giờ phút này L cũng vừa xong những lời mà Mẹ gởi đến chung cho tất cả mọi người trong nhân loại và gởi riêng cho những người con cái trong bổn phận trách nhiệm loan truyền với sứ vụ mà Mẹ muốn chúng con thực hiện.

L hoàn thành xong thông điệp mà Mẹ gởi đến cho chúng con trong tuần Thánh này, đó là điều chúng con được đón nhận trong sáng hôm nay, cũng là một lần nữa con lập lại 7:40 phút ngày thứ Bảy, tháng 4, ngày 19, năm 2014, trong một buổi sáng tinh sương sau giờ Lòng Thương Xót, tại tư gia mà L được đón nhận những lời này từ nơi Mẹ gởi đến cho chúng con. Amen. Amen. Amen.

Con xin cảm ơn Chúa. Con xin cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!