Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Bí Tích Thánh Thể là Một Tia Sáng Cuối Cùng trong Ơn Cứu Độ

Bí Tích Thánh Thể là Một Tia Sáng

Cuối Cùng trong Ơn Cứu Độ

Thông Điệp ngày 19-10-2014

 

Lucia: Lạy Chúa, 9 giờ 03 phút, Chúa Nhật, tháng 10, ngày 19, năm 2014, tại Thập Tự Giá, chúng con đang quỳ trước bàn thánh. Hôm nay chúng con quay trở về sau khi chúng con đi dùng bữa tối xong; cũng như mọi khi chúng con chỉ đến cầu nguyện rồi chúng con ra về, nhưng hôm nay Chúa để cho chúng con được đến đây. Mọi sự sẵn sàng, nhà thờ đã tắt đèn, con chỉ đến chào Chúa; không ngờ hôm nay Chúa để cho con được tận tường chụp thẳng vào bàn thánh và Thập Tự Giá của Chúa thì đúng là Bánh Thánh xuất hiện.

 

Chưa bao giờ con có thể chụp hình một cách rõ ràng, là một điều kỳ diệu như ngày hôm nay, hình Bánh Thánh bao phủ cả Thập Tự Giá, bao phủ cả bàn thánh. Một hình trắng toát như những điều mà Chúa đã ban và Chúa đã cho con được biết những ngày vừa qua Chúa sẽ cho con được nhìn thấy rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra ở nơi chốn này.

 

Nơi chốn này Chúa như đã nói, “Tất cả mọi người trên thế giới sẽ tới, họ không tin cũng phải tin, họ không nhận cũng phải nhận vì đây là sự thật.” Chúa muốn để cho con người phải mở con mắt đức tin thì mới có thể thấy được sự kỳ diệu mà Chúa đã ban, đang ban cho những người đặc biệt ở nơi đây. Nơi đây cũng là một nơi chốn mà Chúa muốn gặp tất cả những người con cái trên toàn thế giới.

 

Lạy Chúa, việc của Chúa làm không ai có thể biết được và không ai có thể hiểu thấu nổi. Chúng con chỉ là những người được đón nhận những lời của Chúa nhắn gởi những ngày vừa qua, những gì đang trực tiếp hiện thực chúng con chỉ biết làm theo những gì mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Hôm nay không phải là một sự tình cờ; tối qua Chúa đã đến nhà của con buổi sáng sớm, lúc năm giờ sáng. Con đã được đón nhận thông điệp của Chúa, con đã cầu nguyện.

 

Con cảm thấy mỗi lần Chúa đến con rất thổn thức, bởi vì con chưa hoàn tất những điều Chúa muốn con làm, nhất là ở nơi đây người quản lý cũng như Cha quản nhiệm nhất định phải biết điều này. Nhưng bởi vì con vẫn còn do dự, con vẫn còn sợ, bởi vì con chưa thấy ngài sẵn sàng, con thấy ngài chưa có tỏ vẻ thiện chí cho nên con chưa dám trực tiếp gặp gỡ ngài. Bởi vì con người khi không tin thì tất cả mọi điều ở trước mắt họ cũng không tin thì điều mà con đưa, điều mà con chứng thực cũng là điều con rất do dự bởi vì sợ trở về tay không như bao nhiêu lần khác.

 

Hôm nay con chỉ xin Chúa, tất cả những gì Chúa muốn nơi con xin Chúa thể hiện cho con được biết với những lời của Chúa để con có thể làm theo thánh ý của Chúa. Bởi vì con biết Chúa đã đích thân đến nhà của con, Chúa muốn gặp gỡ con lúc mấy giờ sáng với những lời Chúa muốn nhắn gởi chung cho thế giới và riêng cho cá nhân trong chương trình mà chúng con đã được Chúa chỉ định.

 

Cho nên hôm nay là điều mà Chúa muốn con phải mạnh dạn để có thể trực tiếp đón nhận tất cả những gì mà Chúa muốn cho thế giới con người trần gian được nhận ra sự hiện diện của Chúa. ồng thời ở nơi đây cha xứ cũng như tất cả những người giáo dân họ có bổn phận trách nhiệm để nhận ra tất cả những việc của Thiên Chúa làm; bởi vì Chúa đã đến để cứu chúng con trong thời điểm này, ngoài Chúa ra không ai có thể cứu được chúng con trong tình thế ngày hôm nay.

 

Tất cả các quốc gia khác cũng như tất cả những điều đang đe dọa, những dịch bịnh đang lan tràn khắp nơi và nó sẽ đến đây rất nhanh. Bởi vì Chúa đã cho chúng con được biết rất nhiều điều mạc khải trong thế giới ngày nay, và là sự gần gũi nhất mà Chúa đã tỏ hiện qua Bí Tích Thánh Thể, bằng chính Thánh Thể của Chúa để gặp gỡ con người trong trần thế.

 

Lạy Chúa, hôm nay con cảm nghiệm rất mạnh mẽ rằng hôm nay sẽ có một điều gì rất kỳ diệu mà Chúa cho con được biết. Bởi vì cuộc gặp gỡ ngày hôm qua con cũng đã cầu xin, lòng con cũng cảm thấy rất bâng khuâng vì con chưa làm gì cho Chúa, và con muốn thực hiện một điều gì đó. Xin Chúa giúp con, có lẽ đây cũng là một sự hối thúc mạnh mẽ những gì Chúa muốn. Những điều con xin Chúa đều trả lời và Chúa đều ban cho con đầy đủ để cung cấp những tài liệu, để tất cả những việc cần thiết phải thực hiện theo chương trình Chúa đã sắp đặt những năm tháng vừa qua.

 

Lạy Chúa, hôm nay con trở về nhà thờ, và thiệt, tại cung thánh của Chúa, Chúa đã cho con nhìn thấy Thánh Thể của Chúa sáng rực. Màu sắc này chưa bao giờ con có thể chụp được suốt mấy năm vừa qua, dẫu có nhưng không thể một cách rõ ràng như con khao khát. Con đang cầu xin, nếu Chúa muốn xin Chúa cho con một tấm hình thật là rõ và sáng ở giữa Thánh Giá của Chúa để con có thể có bằng chứng một cách rõ ràng để trình bày với vị linh mục tại nơi đây, cũng như trình bày những sự việc có thật mà Chúa qua Bí tích Thánh Thể, cũng như sự hiện diện của Chúa để chúng con có thể chứng nhận được với tất cả những sự việc trong suốt những năm vừa qua.

 

Hôm nay, Chúa cũng thực hiện cho tất cả những người con cái của Chúa được biết những điều mà Chúa đã làm, đang làm; phép lạ ở nơi đây thật sự đã đến với thế giới của chúng con. Nhưng điều cần thiết nhất mà chúng con cần có là chúng con phải tin và chúng con phải mở lòng để đón nhận những điều mà Chúa muốn chúng con để chúng con quay về với Chúa bằng con tim, bằng sự thật, bằng sự phủ phục, bằng sự thống hối ăn năn.

 

Bí tích Thánh Thể sẽ là một nơi chốn Chúa cho chúng con gởi thác tâm hồn, gởi thác tất cả những điều bâng khuâng trăn trở, với những biến cố trong thế giới ngày nay, biết bao điều đang đe dọa và vây quanh chúng con. Bí tích Thánh Thể là Sự Hiện Diện của Đức Giêsu Kitô trên 2,000 năm trước, Ngài thật sự đã đến bằng xương, bằng thịt. Ngày hôm nay Ngài trở lại với thế giới của chúng ta bằng Thánh Thể của Ngài, Ngài đã hứa vào buổi chiều Tiệc Ly, “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến ngày tận thế.

 

Sự xuất hiện này chưa bao giờ có trong những thế kỷ vừa qua; đây là thế kỷ còn lại, là một điều mà Chúa ban cho chúng con trong hồng ân và ân sủng của những ngày còn lại để cứu rỗi linh hồn, cứu rỗi tất cả những người con cái trong mọi vai trò, trong mọi tầng lớp được trở về với Chúa. Qua sự hiện diện thật sự, Chúa muốn đưa con cái của Chúa trở về, với sự chữa lành cho linh hồn thể xác.

 

Lòng Thương Xót của Chúa sẽ biến đổi chúng con, những ai tin, những ai thật sự trở về, những ai khẩn cầu trong những điều Chúa mạc khải, và ban đến cho chúng con, là sự phủ phục, là sự thống hối, là sự ăn năn thật sự. Trở về để được đóng dấu ấn qua Thập Tự Giá, chúng con phủ phục để xin thống hối, ăn năn và trở về. Chúng con thật sự thống hối để được gặp gỡ Bí Tích Thánh Thể chúng con đang có được, những ngày còn có thể được. Chúng con chạy về sớm để có thể đến xin Chúa can thiệp, xin Chúa thánh hoá, biến đổi và chuẩn bị cho đức tin của chúng con, với những điều được thấy, được nghe, và chúng con thật sự trở về bằng con tim của mình như Chúa mong muốn gặp gỡ chúng con.

 

Lạy Chúa, đây là tất cả những sự việc mà Chúa muốn nhắn gởi cho tất cả những người con cái trên toàn thế giới hôm nay với những tấm hình mà con vừa chụp. Con biết Chúa đang xuất hiện, Chúa đang ở đây với con, với những lời Chúa nhắn gởi cho con cũng như nhắn gởi cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới. Xin Chúa đến với con trong giờ phút này, Chúa muốn chúng con làm gì và chúng con có thể thực hiện điều gì cho Chúa trong giờ phút này?

 

Lạy Chúa, hôm nay là ngày Chúa Nhật, tất cả mọi người con cái của Chúa đến để tham dự Thánh Lễ Misa như mỗi một tuần chúng con tham dự. Hôm nay đáng lẽ là ngày Chúa nghỉ ngơi nhưng có rất nhiều điều và việc Chúa muốn cho con có cơ hội đến đây để được ở lại với Chúa; con đã đón được những tấm hình vô cùng đặc biệt mà Chúa tỏ hiện qua Thánh Thể để giúp cho con, cũng là sự trả lời của Chúa cho sự khao khát của con để con mạnh dạn làm chứng cho Chúa.

 

Lạy Chúa, con không thể còn do dự, cũng không còn sợ hãi để biết sự thật, là những chuyện có thật; con phải nhất định đích thân trình bày với vị mục tử mà từ lâu Chúa đã muốn cho Ngài được biết.

 

Lạy Chúa, tất cả những việc mà Chúa làm trên mỗi một người chúng con hay những phép lạ mà Chúa đã tỏ hiện qua mỗi một thời đại đều có những cách thức mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thể hiện được những chuyện phi thường đó. Cặp mắt của thế giới con người nếu không có đức tin thì cho dù bất cứ điều gì đến với họ họ cũng không tin. Nhưng khi con người có đức tin thì là một dấu, một vết, những cử chỉ dẫu bình thường hay không chúng con cũng có một cặp mắt rất sâu để có thể nhìn ra phép lạ của Chúa và những điều mà Chúa tỏ hiện cho chúng con một cách đặc biệt, cho chúng con được biết dấu chỉ Chúa muốn chúng con, và quyết định cho chúng con mạnh mẽ và tin vào những sự thật này.

 

Đêm nay, con xin Chúa đến với con, xin Chúa Thánh Thần bao phủ con, xin tâm trí con thuộc về Chúa Thánh Thần. Thân xác con xin dâng lên cho Chúa, xin Chúa sử dụng tùy theo Chúa Thánh Thần Ngài làm việc trên con. Con chỉ muốn yên lặng, bình tĩnh để có thể đón nhận một cách rõ ràng những lời của Chúa đến với con trong đêm nay. Chúa muốn con làm gì và con phải như thế nào để làm theo thánh ý của Chúa trong đời sống mà chúng con đang mang vai trò đem những điều mạc khải, qua huyền nhiệm của Bí tích Thánh Thể để loan rộng khắp nơi, cũng là một sự chứng tá một cách rõ ràng những sự việc của thiên quốc để cho những con người trên trần thế nhận ra được Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu qua Thánh Thể của Ngài.

 

Chúa Giêsu: Lucia, Maria Nhung, hai con thương mến của Cha,

 

Không có gì là sự tình cờ, đây là câu trả lời Cha để cho Lucia nhận ra được Sự Hiện Diện và Cha để cho con càng ngày càng thấy tất cả những việc phi thường mà Cha đem đến cho thế giới của con người, qua sự huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể.

 

Tất cả những việc Cha muốn con đón nhận để con có thể cùng với những anh chị em biết những sự việc quan trọng đang gần kề bên tay của các con, đang gần kề bên mỗi một người của các con. Những điều này là những điều quan trọng mà các con cần loan báo, cần tích cực loan rộng khắp nơi để những người anh chị em cũng như những người có bổn phận trách nhiệm được biết Sự Hiện Diện mà Cha tỏ xuống cho thế giới chung ngày hôm nay, riêng cho những nơi chốn Cha chọn lựa có sự xuất hiện của Cha và riêng cho mỗi một người có bổn phận trách nhiệm trong sứ vụ đem những điều Cha mạc khải cho thế giới hiện tại.

 

Các con thương mến của Cha, đừng lo lắng và đừng có nhiều suy nghĩ hoặc suy diễn; chỉ biết các con đang đi trong một chương trình của Cha, một chương trình mà Cha đã báo cho các con biết ngay từ lúc ban đầu, là những sự việc cần thiết nhất. Các con cần phải nhận lấy tất cả những tài liệu quan trọng mà Cha đã tỏ cho các con những ngày tháng đã qua, qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Hôm nay Cha đưa các con đến một nơi chốn mà Cha sẽ xuất hiện qua phép lạ để cứu giúp con người trong thế giới ngày hôm nay, với những tai ương, với những dịch bịnh, với những lũ lụt, với những biến cố, mà chỉ có một nơi chốn mà Cha muốn tỏ hiện cho các con được trú ngụ và đón nhận những hồng ân còn lại mà Cha ban đến cho những người trong thế giới – những ai tin, những ai trở về, những ai thật sự biết được sự giá trị vĩ đại cao trọng mà Cha, qua Bí Tích Thánh Thể, để gặp gỡ các con trong thế giới hôm nay.

 

Các con thương mến của Cha, đừng có quá nhiều do dự cũng đừng để cái nhìn của con người bình thường trong cái lý cũng giống như bao nhiều người khác trong hiện tại. Vì sao Cha muốn đến gần với các con, Cha muốn tỏ cho các con và Cha chọn các con để đón lấy sứ vụ quan trọng này? Bởi vì các con không phải là những người như những người khác: hiểu biết, học vấn hay có quá nhiều điều có thể thấu hiểu được những việc từ xưa cho đến nay qua Phúc Âm.

 

Cha chỉ muốn chọn những tâm hồn nhỏ bé, những tâm hồn đơn sơ, những người bình thường nhất, để các con nhận và biết rằng đây là những điều không đến từ con người, cũng không có kiến thức, trí thức để có thể thêu dệt hay có thể biện hộ cho những điều từ nơi khoa học, kỹ thuật, hay bất cứ những điều mà các con đang có trong thế giới văn minh. Bởi vì những người chất phát như các con mới có thể thấy được tất cả những sự thật từ nơi Thiên Chúa làm; những việc phi thường mà con người không thể qua cặp mắt, hay với tất cả những điều mà các con cho đó là sự tự nhiên hay là ở nơi máy móc mà các con đang sử dụng.

 

Các con thương mến của Cha, Cha chỉ muốn cho các con được nhìn thấy, ai có con mắt đức tin, ai có lòng tin, ai có sự nhẫn nại kiên trì đi tìm và tin với một tấm lòng thật sự yêu thương, một tấm lòng thật sự đi tìm Cha, một tấm lòng thật sự yêu mến Cha, để được đón nhận biết bao điều mà Cha tỏ và ban chung cho thế giới và chọn các con là những người đi đầu, là những người tiên phong, là những người mà Cha chọn để loan tin những sự kỳ diệu mà Cha ban xuống cho thế giới ngày nay qua hồng ân và ân sủng để củng cố cho tất cả những người con cái trên toàn thế giới.

 

Các con thương mến của Cha, tình trạng của ngày hôm nay có biết bao điều các con thấy được chung trong thế giới. Những người họ hoàn toàn phục vụ và đi trong chương trình và giáo lý của Cha, quả thật, là một điều rất ít trong thế giới ngày nay; đã pha lẫn rất nhiều với những điều hợp lý của một thế giới trong những luật. Họ đã đi kèm với tất cả những điều thuận tiện ở trong một thế giới thuận theo cái lý lẽ của con người và thuận theo xác thịt ở trong đời sống thực tế.

 

Những điều thiêng liêng con người bắt đầu đã dẹp trừ và đã từ bỏ rất nhiều, cho nên họ không thấy những gì từ phép lạ, họ không thấy những gì từ thiêng liêng mà Cha gởi và ban đến chung cho thế giới. Tất cả những điều đó các con đã nhìn thấy, bởi vì sự thiêng liêng các con không đón nhận, các con cứ làm theo luật của con người, làm theo những sự phù hợp, thích hợp trong thế giới chung trong xã hội ngày nay. Từ đó, các con đã không nhận ra điều gì từ nơi sự giúp đỡ và can thiệp của Thiên Chúa và của thiêng liêng, cho nên các con đã bị rơi vào tình trạng như xã hội ngày hôm nay.

 

Những quốc gia, những nơi chốn đã từ nơi con người, và từ nơi con người thì có thể làm được gì, từ nơi con người thì làm sao có được những việc mà các con đang thấy, đang gặp, và là phép lạ từ nơi thiêng liêng mà Cha ban đến cho con người với lòng tin, với lòng nhiệt thành, với một trái tim thật sự để họ có thể nhận ra giáo lý của Cha, thực hành giáo lý của Cha, thực hành với những điều đón nghe từ Tin Mừng mà Cha để lại cho các con, để các con đón nhận được những điều mà Cha đã ban ngay từ đầu, ngày hôm nay các con vẫn tiếp tục hưởng dùng, và đón nhận.

 

Những điều mà các con đã được đón nhận vào những tháng năm đã qua các con có thể thấy được những gì của Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa. Những gì của thế giới con người thì có sự trả lời cho thế giới của con người, cho nên những điều tốt nhất mà các con nhìn thấy được là sự can thiệp cho những điều với luân thường, với đạo lý, với lương tâm, với đạo đức thì là một điều còn sinh tồn. Còn những gì đi ngược lại theo cái lý của thế giới con người trần gian đã cảm thấy có rất nhiều điều ngu xuẩn ở trong luật mà các con đang đối diện và các con đang thực hành. Điều này đã để cho tất cả mọi sự việc lấn lướt từ sự dữ và còn rất nhiều điều bất chính nó đã tràn lan khắp nơi trên toàn thế giới. Điều gì mà các con có thể dừng lại được khi các con không nhận ra tất cả những sự thật và có quyết tâm để thực hiện tất cả những sự thật từ nơi những điều mà Cha để lại cho thế giới con người trần gian?

 

Tất cả mọi điều đã đi qua trong mỗi một thời đại, nó đã áp dụng trong mỗi một thời điểm mà các con sử dụng, từ luật cho đến tất cả những điều phù hợp nơi con người. Hôm nay các con đã nhìn thấy, bởi vì mọi việc con người xử lý giải quyết về mặt của xã hội, về mặt với lý lẽ của con người vào mỗi một thời đại văn minh thì hoàn toàn dẹp bớt đi với đời sống mà Cha mong muốn trên mỗi một người các con, là con người phải sống bằng lương tâm, bằng trái tim, bằng lý trí, bằng sự chân thành và bằng sự thật. Nó đã được kèm theo bởi tất cả những điều mà con người đi theo trong xã hội ngày hôm nay, bởi những tài năng, bởi những tư lợi, bởi những thuận tiện văn minh, bởi tất cả những người con cái đều đi theo với tất cả những điều thuộc về thế giới của con người nhiều hơn là quyết định với những luật định mà Cha đã để lại qua Phúc Âm.

 

Các con thương mến của Cha, Cha không bắt buộc với tất cả những điều khi các con không thể làm, nhưng những việc của Thiên Chúa là một điều bất di và bất dịch. Tất cả mọi điều phải đến bằng con tim và bằng sự thật, bằng trái tim, lương tâm, và tất cả mọi việc phục vụ đều đi kèm một chân lý có thật, cho nên tất cả điều này nó không thể từ nơi con người và dẹp bớt với tất cả những điều thuận theo thế giới của trần gian. Bởi vì lẽ đó đã nằm trong tình trạng như những năm tháng đã qua, nhưng Cha vẫn để cho các con giải quyết, Cha vẫn để cho các con tự động có thể nhìn thấy điều gì tốt đẹp để đem những người anh em trở về, đem những người tội lỗi trở về, đem những người Kitô Hữu trở về, nhận ra lòng nhân hậu và tình yêu mà Cha dành qua Lòng Thương Xót để đưa các con trở về.

 

Mọi việc đã gần kết thúc, bởi vì thời gian đã định, cho nên mọi việc chỉ chung quy và cuối cùng kết thúc với tất cả những việc đang có thật, là những điều mà Cha mong muốn tất cả các con cái trên toàn thế giới hiệp cùng với nhau trong một đời sống mà các con chỉ biết cần sự hợp tác, cần sự hiệp nhất, cần sự hòa bình, cần sự yêu thương, mới có thể đích thực với một thế giới hoà bình, chân chính và bình an của mỗi một cá nhân, lan tỏa khắp cả thế giới trong sự hòa bình, để các con có thể sống những ngày tháng bình thường, hạnh phúc trong ân sủng.

 

Các con đã nhìn thấy được sự đổi ngược đã hoàn toàn không như giáo lý mà Cha đã đem tới cho con người, bởi vì các con xen lẫn vào những cái tội mà mỗi một người đều có: tham lam, ích kỷ, tư lợi, bản ngã, tiền bạc, danh vọng, dục vọng, dối trá, hận thù, và còn rất nhiều điều tội lỗi không thể kể xiết với những điều gian ác mà con người vốn có. Cho nên nếu các con cứ tiếp tục sử dụng cách đó trong mỗi một vai trò thì ngày hôm nay các con đã nhìn thấy được sự kết thúc và là sự đe dọa rộng lớn như các con đã nhận thấy.

 

Tất cả những gì các con có thể thực hành với những gì theo ý thích, ý riêng, với lương tâm hay từ nơi bản ngã, cá tánh con người, những cái lưới mà các con không thoát khỏi và không qua khỏi. Đó là sự công bằng lẽ phải với tất cả những điều mà Cha ban cho con người trong trần thế, cũng là những sự nhắc nhở còn lại cho những ai đang sống trong một đời sống bất chính hãy quay trở về với tiếng gọi mà Cha đang nhắc nhở cho các con, với những điều phi thường, lạ thường qua phép lạ.

 

Cha muốn các con phải trỗi dậy, phải tỉnh thức, phải rõ đời sống mà các con chọn lựa. Đây là những ngày không còn bao nhiêu ngày tháng để các con có thể tự nơi mình, ỷ vào những gì của một thế giới thực tế để các con sống trong gian ác, các con sống trong tham lam, sống trong tư lợi và sống trong bất chánh. Hành động các con làm cũng như lời nói, và tất cả những việc mà các con thực hành hoàn toàn đi sai lệch với tất cả những điều mà Cha muốn các con, những người có vai trò trách nhiệm để loan tin.

 

Có những người con cái trong giáo dân, những người con cái đến ngày hôm nay, đến thời điểm này cũng chưa biết Đức Kitô là ai, họ cũng hoàn toàn không hiểu Thánh Giá mà Cha đã chết cho nhân loại; họ không hiểu và không biết ơn cứu độ là gì. Còn rất nhiều nơi, nhiều chỗ mà con người hoàn toàn chưa biết cho nên họ vẫn sống với một thế giới không luật lệ, cũng không theo như lương tâm và những điều tốt đẹp mà con người cần có trong một đời sống lành thánh.

 

Các con thương mến của Cha, cho nên các con đã để cho tất cả những sự việc dễ dàng đó, sự luôn tuồn đó, với những suy nghĩ do bản ngã cá tánh con người, từ cá nhân cho đến tập thể, để dễ dàng thực hiện và theo những điều ý thích riêng của con người vốn có. Hôm nay các con thấy – từ gia đình cho đến xã hội – tất cả đã đánh động bởi các con đã từ bỏ và đã để cho những sự việc mà các con cho đó là văn minh, là kiến thức, là khoa học kỹ thuật đạt đến những gì khi đôi tay các con làm được, khi những điều các con nhận được đó là của các con.

 

Các con từ chối Thiên Chúa, các con bỏ đi những luật mà các con cần phải học trong đời sống của mình. Phải thực hành theo cách thức đó để các con không rớt vào cái lưới bẫy; từ đó các con không biết đức tin là gì, và không nhận biết Thiên Chúa là ai. Những việc mà các con đang phục vụ, đang đối diện, đang hành động là tư lợi riêng, là cá nhân, là những gì trong tham lam, khát vọng và ham muốn, để nuôi những cái khát vọng to lớn cho đời sống cá nhân hay tất cả những người có quyền lực. Cho nên từ đó xã hội, gia đình đã đi vào một đời sống như các con thấy được ngày hôm nay – không còn đạo đức, không còn luân lý, không còn đức tin. Điều này có thể tồn tại với tất cả những điều mà các con nhìn thấy được là tội ác, là một điều đáng sợ, là một điều xúc phạm đến Thiên Chúa qua hành động? Có biết bao điều gian ác mà con người vẫn tiếp tục cho đó là những điều quyết định do từ nơi xã hội để có thể ủng hộ tất cả những điều bất chánh đó.

 

Cho nên, mọi việc hôm nay các con nhìn thấy được bởi vì các con không thật tâm hoàn toàn với vai trò trách nhiệm của các con, loan truyền và sống cho đúng với Tin Mừng, sống cho đúng với những sự đạo đức xuất phát từ nơi lương tâm và trái tim con người, đã đi ngược lại với luân lý, đã tách rời đạo đức và tách rời luân lý. Cho nên đời sống đã trả giá bằng những cái kẽ hở cho ma quỷ và thần dữ nó đã khống chế và đi vào trong đời sống non nớt của các con, trong đời sống loại trừ, không nhận ra đức tin là gì và cũng không nhận ra Thiên Chúa là ai. Nó đã làm chủ các con trong tiền bạc, làm chủ các con trong danh lợi, làm chủ các con trong những khát vọng, dục vọng.

 

Còn biết bao điều mà các con đang gặp trong thế giới ngày hôm nay, bất kể những người chung quanh, chỉ biết những gì có thể chiếm được tư lợi cho mình. Có những điều rất gian ác, tội lỗi trong thủ đoạn tìm cách cho mình từ nơi cá nhân, mặc kệ cho thời gian, mặc kệ cho những người anh em, mặc kệ cho những người cùng mang thân phận con người như các con phải chịu đau khổ, phải chịu bệnh tật, phải chịu đau đớn bởi vì sự tham lam, ích kỷ của những người như những người có vai trò, có trách nhiệm trong hàng ngũ lãnh đạo, hay trong hàng ngũ có chức vụ trong mọi tầng lớp; không phải riêng biệt của xã hội không mà còn biết bao điều chung trong thế giới ngày hôm nay – từ gia đình cho đến xã hội.

 

Cho nên, điều đó đã làm cho thế giới các con là một thế giới đang vây quanh bởi tất cả sự dữ, một thế giới đang vây quanh bởi tất cả những điều thuận tiện trong tinh vi khéo léo đã làm chết linh hồn của các con, đã làm cho linh hồn của các con lạc bước ở giữa một thế giới, mà nếu các con không dừng lại tất cả những biến cố để có thể thay đổi tất cả mọi điều để cứu linh hồn của các con và cho các con cơ hội thì không ai có thể còn sống sót, và không ai có thể còn tồn lại cho một thế giới sắp tới.

 

Cha rất mong muốn nhìn những người con cái nhận ra, ý thức, trở về bằng con tim, bằng cõi lòng, để các con được đón nhận một thế giới mà Cha chỉ muốn các con được hưởng thụ với hạnh phúc, bình an, hòa bình và tình thương, chứ không phải một thế giới như hiện tại. Các con đang tranh chấp lẫn nhau, các con đang tìm cách triệt hạ lẫn nhau, đang thử với cách thức này và cách thức khác để chiếm phần thắng cho mình; không giữ vai trò của những người có bổn phận trách nhiệm. Ngay cả những vai trò của những người con đã chọn lựa trong đời sống tu đức cũng bị lẫn lộn với một cuộc sống hiện tại bởi vì tiền bạc, bởi vì danh vọng và cả dục vọng.

 

Cho nên điều này là một điều cấp báo, loan rộng khắp nơi, ngay cả những người dân vì quá tự do, bởi vì không chứng minh đủ với tất cả những điều mà các con cần đón nhận, những phép lạ, những huyền nhiệm mà Cha ban đến cho thế giới mỗi một thời đại, để loan truyền những lời được nghe, loan truyền những điều được biết trong đời sống đức tin và đạo đức, đã dẹp bớt tất cả những nơi chốn mà thiên quốc đã tỏ hiện cho các con Sự Hiện Diện và sự xuất hiện với những điều lành thánh, với những điều để củng cố đức tin, bằng những phép lạ mà các con được đón nhận trong mỗi một thời đại.

 

Từ đó, các con đã chia năm sẻ bảy với tất cả những điều thuận theo ý thích riêng của mình trong sự thờ lạy. Ngày hôm nay các con đã nhìn thấy kết quả đáng sợ và là một điều ghê rợn bởi vì thần dữ nó đã chiếm đóng; nó đã hoàn toàn huấn luyện đầu óc, tư tưởng và việc làm của các con trở thành khát máu như những quốc gia đang có trong hiện tại, con người và con người không còn tôn trọng lẫn nhau, cứ giết hại lẫn nhau. Các con nhìn thấy sự đàn áp, những điều mà các con chỉ nhìn thấy họ chỉ dùng vũ lực, họ chỉ dùng tất cả những điều không thật sự từ nơi sự đạo đức mà chỉ theo những cái áp lực, những quyền lực do nơi con người hôm nay, dùng những vũ khí để đàn áp những người dân lành, dùng vũ khí tàn bạo để giết chết những người công chính.

 

Các con thương mến của Cha, đây là một sự khởi đầu của những ngày còn lại, với những biến cố mà con người không thể qua khỏi được, với những cơn lầm than đổ xuống qua sự chọn lựa mà thế giới của các con đang sống trong tình trạng lâm nguy.

 

Các con thương mến của Cha, biết bao quốc gia đang sống trong cảnh lầm than, đói khát, biết bao quốc gia đã hoàn toàn cậy nhờ vào những điều mà họ tin là khoa học kỹ thuật, là con người tự có thể làm được những gì họ thích. Họ từ chối Cha, họ từ bỏ đi tất cả những gì của thiên nhiên, họ từ bỏ tất cả những điều mà Cha tạo dựng nên cho các con; các con cũng là những tác phẩm mà Cha tạo dựng nên, các con không thấy những gì từ nơi Thiên Chúa, các con không biết ơn, các con không nhận ơn, và các con sống một cách dửng dưng, từ chối, ngoan cố và xúc phạm.

 

Điều này có thể được bền lâu hay kéo dài với những điều trong sự suy nghĩ của con người? Cho nên hôm nay Cha chỉ muốn các con nhìn lại tất cả những gì đang có và xảy ra; ngày tháng chưa đến gần nhưng mọi việc nó nhất định sẽ là một ngày rất gần đây, không xa. Các con phải nhìn thấy được tất cả những sự việc mà các con cần phải củng cố niềm tin, cần phải đón nghe, cần phải tin nhận tất cả những sự thật này. Những gì mà Cha tỏ hiện cho các con trong thế giới ngày hôm nay, bằng mọi phương thức, qua lời nói, qua sự sống động, qua những tiên tri, qua những mạc khải.

 

Đây là phép lạ cuối cùng của những ngày còn lại cuối thế kỷ, trong hồng ân và ân sủng. Cha hiện diện và Cha xuất hiện để cho các con nhận ra được những điều mà các con được trở về với trên 2,000 năm trước – qua sự xuất hiện của Cha bằng xương bằng thịt. Điều mà Cha để lại cho thế giới là Thánh Thể của Cha, những điều Cha ban lại cho Giáo Hội. Giáo Hội vẫn tiếp tục loan Tin Mừng, tiếp tục cử hành những nghi thức mà các con được đón nhận từ nơi thiêng liêng – qua Mình và Máu của Cha – và sự nhắc nhở liên kết bằng Thánh Thể của Cha vẫn ở giữa thế giới này cho các con đón nhận được những ân sủng thiêng liêng.

 

Cha vẫn ở giữa các con, dẫu vô hình nhưng vẫn hiện hữu trong thế giới con người. Cha vẫn âm thầm trong những năm tháng vừa qua, âm thầm trong những thế kỷ qua, âm thầm trong những thời gian qua cho các con nhận ra được giáo lý của Cha vẫn tiếp tục âm thầm ban xuống những ơn lành cho các con, những ai tìm tòi, những ai để thời gian và các con thật sự hiểu và nhận ra những ân sủng đó. Cha vẫn tiếp tục chữa lành linh hồn, thể xác cho những ai tin, những ai trở về bằng con tim, bằng cõi lòng thì được đón nhận những hồng ân đó.

 

Một số người – quả thật không nhiều – có thể hiểu để đón được điều này, bởi vì các con vẫn giữ lấy nơi mình một đôi mắt hạn hẹp của thế giới trần gian, chỉ nhận được với một đôi mắt bình thường không đức tin, chỉ đến để tìm những gì mà các con có thể gặp, đến gặp gỡ Cha để xin những gì các con muốn. Còn ngoài ra đời sống của các con vẫn như trong hiện tại, không hề một chút sửa đổi cũng chẳng có một chút gì có thể dành cho một thế giới thiêng liêng riêng cho linh hồn; từ đó có biết bao điều mà Cha đã ban và đang ban nhưng các con không nhận được.

 

Hôm nay, Cha muốn để cho các con được nhìn thấy tất cả những sự có thật và hiện diện một cách mạnh mẽ bằng đôi mắt, bằng những việc phi thường, bằng những sự chữa lành, bằng những lời sống động được kèm theo một lượt trong thế giới ngày hôm nay. Chưa có bao giờ mà các con có thể đón nhận từ Bí tích Thánh Thể của Cha biết bao ân sủng mà Cha để lại cho các con trong thế giới hiện tại, cho nên đây là một điều chứng minh thật sự hồng ân và ân sủng của những ngày còn lại cuối thế kỷ, các con có thể chứng kiến chưa có thể kỷ nào các con được đón nhận biết bao điều xảy ra trong thế giới ngày hôm nay.

 

Các con đã nhìn thấy và chứng kiến được hai Đức Giáo Hoàng trong một thời điểm, tuy có biết bao điều xảy ra, Cha muốn dành riêng cho những người con cái của Giáo Hội, những người Kitô Hữu hãy đón nhận lắng nghe. Đây là một ân sủng mà Cha đổ xuống cho các con; tất cả những sự dữ đang bao quanh, nó chiếm lấy tất cả phần thắng nhưng nó không thể nào qua được Thánh Thần Thiên Chúa đang làm việc trong Giáo Hội, vẫn âm thầm, nhưng vẫn để cho các con có sự lựa chọn. Bởi vì Cha muốn để cho ngay cả người gian ác tội lỗi, ngay cả những người không công chính họ cũng đón được lòng nhân từ khoan hậu mà Cha ban cho, những người đó cũng được mời gọi trở về.

 

Cho nên, mọi việc không phải là một điều không ai biết, không phải là một điều Thiên Chúa sẽ chịu thua với tất cả những gì của thế giới của con người hay của thần dữ. Bởi vì thời gian chưa đến, bởi vì tất cả những gì đều được sắp đặt trong định luật, cho nên những người trong vai trò đảm nhận trách nhiệm các con có thể thấy được những gì cần thiết để mời gọi đời sống của những vai trò mà các con lãnh nhận để mang Tin Mừng.

 

Những vai trò các con mang Tin Mừng đó cũng đem lại cho giáo dân một sự củng cố mạnh mẽ trong đời sống đức tin bằng hiện thực, bằng sự thực hành của những mục tử, của những người được đón nhận một Bí Tích cao trọng – là Bí tích Truyền Chức Thánh – để trở thành những người mục tử của Cha, trở thành những người trong Giáo Hội, là những người loan Tin Mừng, những người đem giáo dân trở về, những người đại diện cho Cha trong hàng ngũ, thay thế Cha cử hành những luật đem con người đến gần với đức tin, đem con người thể hiện đức tin, đem con người nhận ra sự nhân lành, hiền từ và khoan hậu của một Đấng Thiên Chúa.

 

Tất cả mọi điều các con cũng có thể nhận được, bởi vì sự hiền lành, nhân hậu, tình thương nhưng rất công bằng trong mỗi một việc, công bằng trong tất cả mọi điều. Các con thật sự phải nhận ra là công lý, lẽ phải, sự thật, còn tất cả những điều từ bất chánh, tất cả những điều không đến từ sự thật, luồn theo tham lam, ích kỷ, danh lợi, tư lợi, dục vọng thì đều phải trả giá; mỗi một vai trò phải trả giá với tất cả những gì đang có và thể hiện trong ngày hôm nay.

 

Các con thương mến của Cha, tất cả những điều này đến chung trên toàn nhân loại, các con là những người công chính thì các con hãy nhận ra tất cả những điều từ công chính đang thực hiện trong một thế giới còn lại, để các con nhận ra được tiếng nói của Cha qua Đấng Bậc Giáo Hoàng mời gọi những người con cái của Cha thống hối, ăn năn trở về. Thiên Chúa là một Thiên Chúa công bằng, một Thiên Chúa giàu tình thương không kết án, không kết thúc với những người khi họ còn có cơ hội để nhận ra và trở về với lương tâm, lương tri, với những sự việc chân thật, chân thành mà họ cần phải nhận ra để trở về với sự thật.

 

Tất cả các con thương mến của Cha, giờ cũng đã đến, mọi việc dường như gần hoàn tất, cho nên các con đã được nhìn thấy chưa bao giờ có sự xảy ra biến loạn một cách to lớn như thế giới ngày hôm nay; những quốc gia dùng cách thức để đàn áp dân chúng, giết hại họ đến nỗi hàng loạt, hàng triệu người phải trong cảnh lầm than, trong cảnh chết chóc, trong cảnh đói khát. Đây là những người anh chị em của các con, đây là những quốc gia đã sử dụng sự tàn bạo, gian ác của loài quỷ dữ, đi theo với một đạo giáo mà các con nhìn thấy không phải từ nơi Thiên Chúa, đã bị quá lầm lẫn và đã rớt vào sự bạo động quá mạnh với tất cả những điều thúc đẩy từ những sự dữ mà con người trở nên có những biến cố như ngày hôm nay.

 

Điều này không dừng lại mà là một biến cố gợi dậy cho con người phải quay về với sự thật và công chính. Điều gì để cho các con được nhận ra chỉ có Thiên Chúa mới là một Thiên Chúa duy nhất, chỉ có Thiên Chúa mới là một Thiên Chúa ban đến cho các con sự bình an, và là một Thiên Chúa can thiệp cho những điều lành thánh mà các con có thể nương tựa và gởi thác từ linh hồn cho đến thể xác? Cho nên, những gì không thuộc về Thiên Chúa thì các con thấy được sự lâm nguy, sự đe dọa, và gặp với tất cả những điều tội lỗi gian ác, bất chánh sẽ xảy đến cho tất cả những sự việc ngoài Thiên Chúa ra.

 

Các con thương mến của Cha, bởi vì con người chỉ sống trong giới hạn và sự hiểu biết hạn hẹp của con người cho nên các con chỉ hiểu được những gì của thực tế nhưng các con không hiểu được điều gì của thiêng liêng, điều gì của lương tâm, và điều gì của linh hồn các con hiện tại và tương lai. Các con đã quên tất cả những dấu chỉ mà Cha đã ban và đã làm cho con người. Tội lỗi thì Đức Giêsu đã đến với thế gian để chuộc tội cho các con, Ngài đã chịu đi vào cái chết để gội rửa tội lỗi cho thế gian, cứu các con từ nơi bóng tối tội lỗi trở về với ánh sáng, với Tin Mừng để tràn đầy niềm hy vọng, để các con có cơ hội sửa đổi chính mình, các con có cơ hội để bước lên con đường công chính, bước lên con đường sự thật lẽ phải, có giáo lý, có chân lý và có Tin Mừng.

 

Điều đó không dừng lại nhưng vẫn tiếp tục, có cả Giáo Hội được để lại trên trần thế, để nhắc đi nhắc lại con người phải về với sự công chính, phải xử lý với sự công bằng, phải sống với tất cả những điều mà các con có được, là sự công bằng do lương tâm của mình và cho những người anh em khác trong thế giới hay là những người đồng loại mà các con đối diện. Còn rất nhiều điều chỉ dạy cho các con một con đường đạo đức, một con đường đức tin mà các con nhận ra chỉ có Thiên Chúa mới là một Thiên Chúa ban đến cho các con tất cả những điều có thể.

 

Từ nơi tội lỗi Ngài cũng cứu các con trở ra, và từ nơi tội lỗi tối tăm cũng được ra từ nơi ánh sáng qua cái chết của Đức Giêsu Kitô, qua sự Phục Sinh của Đức Kitô, mọi người được đổi mới trong tình thương và ân sủng của Ngài. Nhưng các con đã tự quyết định, đã từ chối, và đã sống một đời sống thuận theo ý riêng của xác thịt, ý riêng của sự yếu đuối, ý riêng của những dục vọng đam mê, tội ác, tiền bạc và danh vọng, bất tuân, và còn những điều trái lại với giáo lý mà các con đã được học, được biết và được nghe.

 

Cho nên mọi việc nó không thể tồn tại được với những điều mà các con đã đi đến một mức độ cấp báo, các con đã bị rớt vào cái lưới bẫy của sự dữ trong hiện tại ngày hôm nay. Bởi vì các con đã quá sử dụng và đã đi theo tất cả những gì hiện thực của thân xác con người, linh hồn thì khô héo, tiếp tục sai lỗi, tiếp tục xúc phạm và tiếp tục sẽ là những kết thúc trong sự chết mà các con đang đối diện hiện tại.

 

Các con thương mến của Cha, tất cả mọi điều đã trở thành luật định mà Đức Chúa Cha đã an bài. Bởi vì vào ngày tháng đó, vào năm đó thì mọi việc sẽ được kết thúc hoàn toàn theo những việc mà Đức Chúa Cha đã thấy được từ nơi con người. Những gì còn tồn tại và các con tiếp tục có ngày hôm nay để có thể đón những ân sủng, có thể đón được nhiều điều kỳ diệu và phép lạ mà Cha ban cho thế giới, là những người công chính vẫn còn tồn tại trong thế giới của chúng con, những người công chính vẫn tiếp tục miệt mài hy sinh cả cuộc đời của họ; họ dấn thân, một đời hy sinh nhẫn nại để giúp cho những người anh em khác.

 

Tuy số người này rất ít, nhưng họ cũng là những người mà Thiên Chúa quan tâm, bởi vì họ mà Chúa đã đến, vì họ mà Cha đến để can thiệp cho tất cả những sự việc trong thế giới ngày hôm nay. Từ nơi những người đó và từ nơi sự hy sinh của những người đó sẽ giúp thêm cho những người anh chị em sống trong tội lỗi biết quay bước trở về, sống trong tội lỗi biết nhận ra lòng nhân hậu và đời sống bác ái của những người anh chị em với một đời sống hy sinh để họ có thể đưa dẫn những người đi lạc trở về với Thiên Chúa. Số người đang sống trong tội ác, đang sống trong lầm than với cảnh sống của một thế giới trần tục, nếu họ thật sự mở trái tim, mở lòng ra với Sự Hiện Diện có thật của Thiên Chúa họ cũng đã đứng dậy và họ đã trở về.

 

Đây là một cơ hội để các con có thể nhận thấy được Lòng Thương Xót Chúa chờ đợi các con đến thế kỷ ngày hôm nay. Sự nhẫn nại đó cũng đã đến giờ kết thúc; tất cả mọi điều sẽ được hoàn tất theo luật định qua Sách Khải Huyền được loan báo cho thế giới trần gian. Cho nên mọi việc nó không phải là những ngày tươi đẹp như các con nhìn thấy, không phải là những ngày như mọi ngày mà các con đang đối diện; các con phải chuẩn bị linh hồn, chuẩn bị thể xác, nhất là chuẩn bị đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin.

 

Phải cần trở về, phải cần thống hối, phải cần ăn năn, cầu nguyện, và phải cần lấy hết tất cả những thời điểm mà các con có thể có được để giúp đỡ cho những anh chị em khác, để đưa tiếng nói sự thật đem đến cho những người mà họ đã thất lạc, họ đang rời xa giáo lý của Cha, rời xa một đời sống mà con người không thể tách rời lòng đạo đức, không thể tách rời sự công chính, không thể tách rời sự thật từ nơi lương tâm, lương tri để có thể được tiếp tục sống còn với thân xác, cũng như sống còn với một thế giới còn lại, vào những ngày mà các con có thể nhận ra người lành, kẻ dữ sẽ được vào những nơi chốn xứng hợp mà họ đã biết và thực hành trong đời sống khi hơi thở đang còn.

 

Các con thương mến của Cha, hôm nay những gì được nghe được biết cũng là những điều được lập đi, lập lại cho thể xác và linh hồn của các con có cơ hội; có cơ hội được nhận ra tiếng mời gọi của Cha, nhận ra những điều mà các con chưa bao giờ làm. Hãy cho mình một cơ hội để trở về với Lòng Thương Xót của Cha, trở về với tình thương bao la mà Cha dành cho các con trong những ngày còn lại của cuối thế kỷ trước những biến cố mà các con sẽ đối diện.

 

Bởi vì khi biến cố đến các con còn có thể có cơ hội để sống còn hay không thì tuỳ nơi mỗi một người, tuỳ nơi đức tin mỗi một người, tuỳ nơi lòng thống hối của mỗi một người, tuỳ nơi lòng ăn năn trở lại của mỗi một người các con. Không còn ai có thể giúp cho ai, không còn ai có thể dựa vào ai, mà mỗi một cá nhân phải tự tìm cho đời sống thiêng liêng của mình với những điều Cha ban cho các con, để các con thực hành một giáo lý mà các con đã bỏ quên trong cuộc đời.

 

Đây là cơ hội để sống lại những ngày tháng nhận biết Thiên Chúa để trở về với một lòng thống hối, ăn năn, từ bỏ tất cả những cá tật, bản ngã, cá tánh, từ nơi những điều riêng tư, tư lợi. Hãy về với một đời sống tập thể để có thể nhìn thấy sự khó nghèo, nâng đỡ, sống một đời sống biết chia sẻ, biết yêu thương, biết nâng đỡ, biết hiệp nhất, giúp cho nhau và cùng nhau đến được một nơi chốn mà các con nhận ra được nơi giáo lý của Cha. Một điều duy nhất mà Cha mong muốn là Cha mong muốn các con hãy trở về, tin vào tình thương của Cha, tin vào ơn cứu độ của Cha, và tin vào một Thiên Chúa đang sống thật sự và đang can thiệp cho các con trong thế giới ngày hôm nay.

 

Các con đừng lạc bước, các con dừng lại những tội ác, dừng lại những xúc phạm, dừng lại những điều mà các con đã vi phạm và đã đi quá với tất cả những điều mà các con đã xúc phạm những ngày vừa qua. Các con đã để cho sự dữ làm việc, các con đã để cho loài quỷ dữ nó đã đi vào thân thể, đi vào tâm trí, các con sử dụng những điều mà con người đối xử với nhau bằng những điều gian ác, tàn nhẫn.

 

Các con đang đối diện với sự thật, những quốc gia đang dùng những điều tàn nhẫn nhất, không phải là loài người, chỉ có loài quỷ dữ nó mới vô tri vô giác để có thể thực hiện những điều mà chúng nó đang tiêu diệt lẫn nhau. Đây cũng là những điều mà các con cần thiết nhất có thể biết và trở về với Cha. Mọi việc Cha vẫn tiếp tục nhắc nhở nhưng các con hãy nhớ thời gian sẽ không còn bao lâu, không còn cho phép các con do dự, không còn cho phép các con chần chờ, các con hãy đón nhận những điều sẽ xảy đến.

 

Đây là điều báo trước cho một chứng bịnh sẽ lan tràn khắp nơi trên toàn các quốc gia, ai có thể sống sót được, ai có thể qua được những biến cố ụp xuống trong thế giới của con người? Đây là một đại chiến cuối cùng cho thế giới loài người, cũng là ngày tận thế mà các con sẽ được nhìn thấy tang tóc, đau khổ của những người con cái khi họ thật sự phải rơi vào tình trạng của ngày hôm nay, những điều không còn chọn lựa.

 

Mỗi một cá nhân phải biết rằng những gì các con được nghe, được biết qua huyền nhiệm của phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, là một tia sáng cuối cùng trong ơn cứu độ, mà Cha tiếp tục tiếp diễn trên 2,000 năm trước, xuất hiện như một ngọn lửa để cứu sống linh hồn và thể xác của con người trên trần thế. Những ai quay đầu trở về, những ai thống hối ăn năn, những ai phủ phục và trở về thật sự bằng con tim, bằng cõi lòng, với Lòng Thương Xót mà Cha đang ban đến cho các con một cơ hội, các con được nhìn thấy tận tường bằng đôi mắt.

 

Phép lạ và Sự Hiện Diện của Cha qua Bí Tích Thánh Thể để cứu giúp các con và ban cho các con những ân sủng như Cha đã hứa trong những ngày còn lại. Nhưng với những ai có một trái tim thật sự trở về, với những ai có một lòng thống hối ăn năn thật sự mới có thể được đón nhận dấu ấn mà Cha ban cho các con. Các con nhất định đừng quên những ân sủng quan trọng mà Cha đổ xuống cho thế giới ngày hôm nay, để các con nhận ra được những điều mà Cha can thiệp một cách đặc biệt cho các con là các con phải nhận ra sự mạc khải mới loan báo cho các con hiểu được ý nghĩa của Sáu Lạy.

 

Con người cần phải trở về và phủ phục với Thiên Chúa của các con để được đón nhận những dấu ấn mà Cha ban một cách thiêng liêng, để đời sống của các con thoát khỏi với những cảnh khi các con gặp những biến cố, gặp những dịch bịnh, gặp những đau khổ mà con người không thể qua được. Với đức tin và lòng tin các con giữ lấy những dấu ấn đó, giữ lấy những điều mà các con thật sự chấp nhận phủ phục. Vì những sự phủ phục đó, vì những điều quan trọng liên quan đến để thay đổi cho cục diện cho đời sống hiện tại cho đời sống cá nhân, để được nhận ra ân sủng mà Cha ban đến cho các con trong thế giới ngày hôm nay.

 

Không phải đây là những điều kiện mà Thiên Chúa cần nơi con người, nhưng đây là những giây phút còn lại mà con người cần phải hết lòng, hết lý trí, hết con tim để có thể thể hiện bằng những việc làm. Những điều đó là sự nhắc nhở cho loài người của các con phải trở về với vị trí của mình, phủ phục trước mặt Thiên Chúa để các con nhận ra và biết được thân phận của con người là do từ nơi Thiên Chúa tạo nên. Trở về với Ngài thì các con cũng phải phủ phục để nhận ra, bởi vì sự tha thứ và ơn cứu độ mà các con đã quên ở trong đời sống, trong những năm tháng tội lỗi, trong những năm tháng đã xúc phạm biết bao điều đã làm cho Trái tim của Đức Chúa Cha không ngừng lại cơn thịnh nộ của những ngày còn lại.

 

Cho nên, còn gì để có thể thực hiện bằng sự phủ phục trước mặt Thiên Chúa, bằng những điều được mạc khải một cách rõ ràng để thay đổi cho đời sống của các con, thay đổi cho sự ngạo nghễ, thay đổi cho những điều mà con người đã đi vào một đời sống văn minh, quên đi những gì là thờ phượng, quên đi những gì tôn trọng, quên đi những điều cần thiết nhất mà các con cần có. Tất cả những điều này cần phải thực hành trong đời sống những người khi họ đón nghe, và tìm để nhận ra điều mà các con không làm, điều mà các con không nhận thức, điều mà các con không chấp nhận, là bởi vì các con không nhận ra thân phận của một con người, phải trở về với tất cả những gì mà các con vốn đã được tạo nên do bàn tay của Đức Chúa Cha nắn nót các con nên người.

 

Cho nên, thân phận của con người hãy trở về với vị trí mà các con phải nhận ra Thiên Chúa, phải biết tạ ơn, phải biết phủ phục, phải biết nhận ra những lỗi lầm của các con. Phải thống hối để thật sự đón được dấu ấn mà Cha ấn dấu cho những người con cái của Cha, xứng đáng đón nhận ân sủng mà Cha để cho họ có thể còn sống sót, với sự che chở của Cha, để các con có thể tồn tại lại và bước qua một thế giới mới.

 

Biến cố sẽ xảy đến, sẽ không ngừng lại; những người còn sót lại là những người con thống hối ăn năn, đón nhận dấu ấn thiêng liêng mà Cha ban cho họ khi họ chấp nhận trở về bằng sự phủ phục, bằng hết trái tim, bằng hết cõi lòng để được đón nhận ơn tha thứ mà Thiên Chúa ban cho con người trong trần thế. Họ phải thực hành với những ngày tháng còn ở trong thân xác, trở về với sự công chính, trở về với lẽ phải, trở về với sự thật, để thực hành những điều cần thiết mà mỗi một con người phải thực hành trong giáo lý và thực hành trong giới răn mà Cha để lại cho con người trên trần thế.

 

Các con thương mến của Cha, điều này là một điều có thật. Các con hãy nhớ những nơi chốn mà Cha muốn cho các con được gặp gỡ là những sự việc thiêng liêng trong hiện tại Cha ban, là phép lạ của Bí tích Thánh Thể, là Sự Hiện Diện có thật của Bí tích Thánh Thể đang ở giữa thế giới này, đang cho các con cơ hội để được chữa lành linh hồn, thể xác, và cho các con cơ hội để đón nhận những hồng ân còn lại của những ngày cuối thế kỷ.

 

Hãy tin và trở về, hãy thực hành bằng con tim, bằng cõi lòng thống hối ăn năn, đến với Lòng Thương Xót của Cha, đến phủ phục trước Thánh Thể của Cha, để Cha nhìn thấy các con phủ phục và thống hối trước ơn cứu độ do Thập Tự Giá mà Cha đã để lại cho con người ở những nơi chốn mà các con thờ lạy mỗi một ngày, đón nhận Mình và Máu của Cha để nuôi dưỡng linh hồn và thể xác của các con.

 

Hãy ý thức trong đời sống với những lời mà các con được nghe, các con đón nhận sự thiêng liêng Cha ban cho các con bằng tấm bánh, bằng rượu, bằng Máu, bằng Thịt của Cha thấm ở trong trái tim. Các con phải tin, phải sửa đổi, phải sống một đời sống như sự mời gọi trong thế giới ngày nay, phải đoàn kết, phải tôn trọng, phải phủ phục, phải yêu thương, phải nhẫn nại, tha thứ, và phải quảng đại.

 

Còn biết bao điều mà con người cần phải chỉnh đốn lại từng cá nhân để trọng điểm của lương tâm, trọng điểm của một con người có chân lý, có tình yêu và có giới răn, để các con không rớt vào tất cả những điều đang vây quanh trong sự dữ, không rớt vào cá nhân, không rớt vào những điều ở trong bản ngã, cá tánh mà con người trong tự ái, kiêu ngạo đã làm cho các con bị sự dữ nó quản lý, bị những điều bất chánh do nơi lòng tin mà các con không có.

 

Ngay cả những người có bổn phận trách nhiệm cũng thiếu đi lòng tin, thiếu đi đức tin, cho nên các con đã bị biết bao điều lẫn lộn bởi những sự hoang mang, bởi những điều chọn lựa, những việc mà các con chỉ sống với một đời sống bề ngoài, chỉ sống với những thực tế, trở thành thói quen trong vai trò của mình. Các con không thật sự nhận ra điều gì từ thiêng liêng, nhận ra điều gì từ huyền nhiệm, nhận ra những điều gì từ nơi Thiên Chúa qua phép lạ mà Cha đã ban, đang ban cho những người con cái của Cha.

 

Cho nên đây là sự xuất hiện để chứng minh cho tất cả sự thật mà các con được biết, được nghe; đây là sự khởi đầu của một thế kỷ mà các con được nhận ra Sự Hiện Diện của Bí Tích Thánh Thể, Sự Hiện Diện và chữa lành cho linh hồn và thể xác mà Cha đã tỏ cho thế gian được nhìn thấy, được diện kiến và được đón nhận sự huyền nhiệm đó. Tất cả những điều từ nơi quyền năng các con không thể thấu hết được và cũng không thể nhìn thấu suốt.

 

Đây là những điều mà Cha ban và củng cố cho những ai có con tim quay trở về, có con mắt đức tin để nhìn thấy, có đôi tai để nghe và có sự chọn lựa trong một niềm tin để trở về; hết lòng, hết sức, hết trái tim để thật sự được đón nhận ơn tha thứ qua dấu ấn mà Cha ban cho các con, và Cha cũng cho những người đó được còn tồn lại trong một thế giới mới.

 

Ngay cả chứng bịnh đang bao quanh trong thế giới ngày hôm nay các con phải chuẩn bị cho mình; đây là một điều nhắc nhở cho đời sống linh hồn của các con không còn nơi gởi thác, chỉ còn một con đường duy nhất là trở về với Thiên Chúa, hết lòng hết trái tim, từ bỏ tất cả những gian ác tội lỗi, tách rời đi tất cả những gì đang vi phạm trong hiện tại; những người con cái đó mới xứng đáng được đón nhận ân sủng của những ngày còn lại mà các con phải thực hành với những dấu chỉ Cha ban.

 

Đây là những điều Cha nhắn gởi cho các con để lòng tin của các con đứng dậy, ngay cả những mục tử tu sĩ nhận ra những điều có thiệt, phi thường, lạ thường mà Cha để cho những vị mục tử đó phải có một tinh thần mãnh liệt trong đời sống đức tin, và vai trò của họ khi họ cử hành Thánh Lễ Misa, khi họ dâng Thánh Lễ lời truyền sẽ được trở thành Mình và Máu của Cha. Phải có một trái tim thật sự hướng về thiêng liêng.

 

Cha đang muốn tỏ cho các con nhận thấy được tình thương của Cha, nhận thấy sự công bằng của Cha, và nhìn thấy quyền năng mà Cha tỏ hiện cho tất cả mọi người con cái trên toàn thế giới, mọi vai trò, mọi tầng lớp trong xã hội – để nhận ra sự trở về của các con là điều mà các con cần phủ phục, thống hối, ăn năn thì các con sẽ còn cơ hội vào những ngày còn lại; còn nếu các con không tin và coi thường mọi sự thì các con sẽ đón lấy những hậu quả mà các con đã được nhìn thấy.

 

Đây không phải là một chuyện bình thường, không phải là một sự hăm dọa mà các con đang gặp, mà đây là một biến cố khắp nơi trên toàn thế giới, kêu gọi con người trở về với một đời sống thống hối ăn năn. Ai có đôi tai để nghe, có đôi mắt để nhìn thấy, có trái tim để cảm nhận, có lý trí để quyết định. Mỗi một cá nhân đều phải đối diện với tất cả những điều mà mình đã làm và thực hành trong những điều lành thánh hay những điều gian ác thì sẽ trả giá với những điều mà họ chuốc lấy trong những ngày cuối cùng của cuối thế kỷ.

 

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng những gì các con thấy, các con biết người có bổn phận trách nhiệm hãy loan tin những điều mà Cha muốn các con và tạo cơ hội. Nhất định phải loan báo cho các vị mục tử tu sĩ có bổn phận trách nhiệm biết được Sự Hiện Diện có thật này, để loan truyền khắp nơi cho những người con cái giáo dân khắp nơi, để họ có thể ý thức những nơi chốn họ để Bí tích Thánh Thể để Cha ở giữa các con, để các con trở về bằng những lời của các mục tử tu sĩ nhắc nhở giáo dân, khuyến khích họ có những nơi chốn mà họ cần phải có sự yên tĩnh, để họ trở về với tình thương và lòng nhân hậu, qua Lòng Thương Xót và qua Bí tích Thánh Thể.

 

Cha sẽ ban cho những ai khi họ thật sự nhận ra, phủ phục hết trái tim, để trở về bằng đời sống, và hãy từ bỏ gian ác, tội lỗi, trở về với công chính, họ sẽ đón nhận dấu ấn khi họ phủ phục, khi họ thống hối ăn năn, khi họ thật sự trở về với con đường công chính, trở về với đời sống như các con đã được thực hành bằng yêu thương, nhẫn nại, hiệp nhất, sống trong công chính để được đón nhận ơn tha thứ của những ngày còn lại cuối thế kỷ.

 

Các con không còn thời gian để có thể chọn lựa. Mọi việc sẽ ụp đến một cách bất ngờ. Người đi kẻ ở, nhưng hãy giữ vững lòng tin, vì đây là cơ hội còn lại cuối cùng trước khi mọi việc đổ xuống cho thế giới, đổ xuống cho thế gian ở tất cả các nơi.

 

Các con thương mến của Cha, đây không phải là một câu chuyện bình thường theo thói quen như những câu chuyện hàng năm hay như con người đang ỷ vào khoa học kỹ thuật những điều làm được và thực hiện được là do nơi con người chứ không phải từ nơi Thiên Chúa; đây là câu trả lời với những sự ngạo nghễ, trả lời với những sự kiêu ngạo của con người – từ chối Thiên Chúa.

 

Các con sẽ thấy được những việc của Thiên Chúa làm, thấy được sự suy nghĩ và việc làm của con người; những sự non nớt đó, những sự suy nghĩ nông cạn đó đã do loài quỷ dữ nó đã nắm. Nó khéo léo tinh vi và nó đang điều khiển và đưa các con đi vào cái chết, từ linh hồn đến thể xác. Chỉ có Cha mới là Đấng có thể thấy được, và chỉ có Cha mới là Đấng cứu các con ra khỏi vòng vây của nó, bằng cách các con hãy từ bỏ tất cả những gì thuộc về sự mời gọi của con người: tham lam, ích kỷ, tư lợi, dục vọng, tiền bạc và kiêu ngạo. Nó sẽ không đem lại lợi ích cho đời sống của các con hiện tại, mà nó sẽ giết chết linh hồn, thể xác và lương tâm của các con, giết chết cả một đời sống tương lai ở nơi chốn vĩnh cửu.

 

Cho nên, đây là những giây phút Cha mời gọi các con hãy tỉnh thức, mọi vai trò; nhất là những người có bổn phận trách nhiệm loan Tin Mừng hãy tỉnh thức sớm để đem giáo dân, đem con chiên sớm trở về qua sự mạc khải mà Cha ban đến một cách cấp bách để cứu linh hồn thể xác của các con bằng Sự Hiện Diện mà Cha tỏ hiện qua huyền nhiệm phép lạ của Bí tích Thánh Thể. Chỉ có quyền năng của Cha mới có thể cứu sống các con, chỉ có tình thương của Cha mới cho các con cơ hội ngày hôm nay.

 

Hôm nay Cha nói đến đây, hy vọng các con hiểu, các con nhận ra, và ý thức được đời sống của những người được chọn lựa trong vai trò loan Tin Mừng. Hãy tích cực hơn, hãy cố gắng hơn, để loan tin với tất cả những điều được biết, được nghe, qua những sự việc mới nhất mà Cha tỏ hiện qua Bí Tích Thánh Thể để giúp cho anh em mình; đừng để quá muộn khi mọi việc mà các con biết được thì đã quá muộn màng để cứu anh em của các con.

 

Những giáo dân khi được nghe, được biết, những con cái chưa biết nhưng tìm trở về đây là ân sủng mà Cha ban – qua Lòng Thương Xót của Cha – để cứu giúp các con. Những ai phủ phục, những ai thống hối ăn năn trong sự trở về bằng con tim, những ai thật sự giữ được những giới răn đem đến, từ bỏ những điều gian ác tội lỗi các con sẽ được đón dấu ấn khi các con phủ phục trước Thập Tự Giá, phủ phục trước Thánh Thể của Cha, phủ phục trước Lòng Thương Xót, phủ phục trước bàn thánh – nơi mà các con đón nhận được nghi thức Cha hiện diện mỗi ngày để ban xuống cho các con sự bình an của tâm hồn, ban đến cho các con niềm hy vọng, niềm vui khi các con thực hành với Tin Mừng, giáo lý mà các con được đón nghe qua mỗi một Thánh Lễ Misa, đón nghe những lời nhắc nhở của Cha được tiếp tục đem đến cho các con trong thế giới ngày hôm nay.

 

Đây là những điều hy vọng còn lại cuối thế kỷ mà các con có thể bám vào đó để sống, với một đời sống đức tin và thật sự thống hối ăn năn trở về. Dẫu các con có tội lỗi hay có sa ngã bất cứ điều gì Cha không kết án các con. Cha muốn các con thấy được lòng nhân từ, trở về với sự phủ phục, để đón được dấu ấn mà mỗi một người các con có cơ hội được đến với một thế giới mới khi các con thật sự đã bước qua được những giai đoạn biến cố chung trong nhân loại, sẽ gặp trong thời điểm ngày hôm nay và những ngày sắp tới.

 

Chuẩn bị cho mình là sự trở về, từ bỏ đi những gian ác tội lỗi, ăn năn. Các con cần dành thời gian cầu nguyện, cần phải gặp gỡ Thiên Chúa, cần phải củng cố đời sống đức tin bằng việc làm của các con, từ bỏ bớt tất cả những gì thuộc về thế gian của con người. Hãy cho linh hồn các con những giây phút nghỉ ngơi, yên tĩnh, quyết định để đón nhận hồng ân mà Cha ban qua những dấu ấn khi các con phủ phục, khi các con nhận ra và thực hành trong đời sống của mình. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

Lucia, những gì con được nghe, được biết ngày hôm nay để củng cố thêm cho vai trò của con, cũng như những người anh chị em được mời gọi ở trong chương trình chứng tá cho Cha, với những sự thật mà Cha xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể. Đây là những điều mà con được nhìn thấy, được đón nhận, vì đây là những nơi chỗ mà Cha đã tỏ hiện, rất quan trọng để sớm cho những người anh chị em trên toàn thế giới để họ sớm trở về đón nhận sự chữa lành.

 

Những người con cái của Cha khi đón nhận trách nhiệm thì các con đã được nghe những điều đặc biệt như những ngày vừa qua Cha đã chọn vai trò của các con. Hãy nhớ những điều Cha dặn;  Cha sẽ cho các con được biết những sự việc sắp tới mà Cha chỉ định cho từng người trong vai trò để cứu giúp anh em của các con trong những cơn dịch bịnh sắp tới.

 

Lucia, con hãy tỉnh thức với tất cả giờ giấc mà Cha đang tập cho con, bởi vì Cha đến bất ngờ để thăm viếng con nhưng Cha cũng muốn con hãy chuẩn bị với một tư thế nhạy bén, sẵn sàng để đón bất cứ điều gì khi Cha loan báo, để con kịp cấp báo cho những người anh chị em trong vai trò loan tin, để cho những người anh chị em khác được đón nhận lắng nghe những tin tức mới mà Cha đem đến cho các con trong thế giới ngày hôm nay.

 

Đừng sợ hãi! Đừng lo lắng! Hãy tỉnh thức một cách bình tĩnh để có thể biết được những gì cần làm, những gì cần loan báo, để những người anh chị em có bổn phận trách nhiệm tiếp tục với sứ vụ và tiếp tục với vai trò của mình. Trong lúc này các con nếu những ai yếu đuối, những ai có những điều chưa thông suốt được vai trò của họ cũng sẽ bị đánh phá trong thời điểm này, rất căng thẳng.

 

Cho nên, các con hãy dùng tình thương để nâng đỡ lẫn nhau, các con hãy sáng suốt bình tĩnh để có thể phân biệt giữa những điều đúng và điều sai, đừng bị lẫn lộn hoặc đừng bị một người nào đó, đừng vì một thành viên nào đó, hay đừng vì một cá nhân nào đó ảnh hưởng việc chung mà các con đang phục vụ. Hãy tích cực hơn và hãy cầu nguyện cho nhau, và hãy yêu thương nhau, đưa nhau trở về để những sự việc cần thiết cấp báo cho những sự việc mà Cha ban đến cho các con bằng những phép lạ của Cha.

 

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, những điều rất quan trọng tối hôm nay chúng con được đón nhận vừa hình, vừa những lời nói mà Cha gởi đến, để củng cố cho đời sống của con cũng như của những người anh chị em có trách nhiệm bổn phận để loan truyền với những điều được thấy bằng mắt, nghe bằng tai.

 

Đây là những điều huyền nhiệm; chúng con tin thì chúng con mới có thể làm được, đây là những điều mà chúng con nhạy bén, tích cực thì chúng con mới phục vụ được cho Cha. Bởi vì khi chúng con làm là chúng con tin, khi chúng con nhẫn nại, chúng con tích cực hy sinh vì lòng bác ái, vì tình thương yêu mà Cha muốn chúng con phải thực hiện, sống trong giáo lý và sự chỉ dạy của Cha, để đem anh em chúng con trở về, và loan tin với những điều cần thiết nhất để cứu những anh em của con trong toàn nhân loại những ngày gần đây nhất, cũng là chuẩn bị cho những biến cố sắp đến.

 

Con không biết nói gì hơn ngoài những lời con xin cảm tạ Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Đây là những điều mà con cảm nhận được sự gần gũi và sự bao phủ của Cha trong đêm nay khi con được nhìn thấy Thánh Thể của Cha xuất hiện bằng màu Trắng, với tất cả mọi điều được thực hiện một cách bất ngờ như tối hôm nay; chỉ thoáng khoảng chừng mấy phút Cha xuất hiện, và Cha đã trở lại với tất cả những vị trí bình thường mà con vẫn được đón nhận.

 

Hôm nay đây là những điều được thấy, được nghe, sẽ là chứng tá cho Giáo Hội, chứng tá cho toàn thế giới, chứng tá cho những người có bổn phận trách nhiệm để loan tin về sự huyền nhiệm mà Bí tích Thánh Thể xuất hiện ngay tại giáo xứ này, ngay thánh đường mà Cha chọn để gặp gỡ những người con cái trên toàn thế giới để chữa lành cho thân xác, chữa lành cho bệnh tật, chữa lành cho linh hồn tất cả mọi vai trò và tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Hôm nay con xin cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Lucia hoàn tất thông điệp của Cha vừa xong là đúng 1 giờ 30 phút ngày Chúa Nhật, tháng 10, ngày 19, 2014, tại thánh đường Thánh Têrêsa, thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, thánh tượng Thánh Juan Diego, mà L. sau khi được đón nhận hình Thánh Thể của Cha bằng phép lạ của Bí tích Thánh Thể, và hoàn tất được thông điệp này với những lời mà Cha nhắn gởi vừa xong. Một lần nữa, con xin thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, trong danh thánh của Chúa Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

error: Content is protected !!