Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1321

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/output.class.php on line 3706
[:vi]Thông điệp ngày 18-11-2015[:] – [:en]NRTTE[:vi]NRTTE[:es]NRTTE[:ph]NRTTE[:fr]NRTTE[:]
Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 18-11-2015[:]

[:vi]

IMG_1495(PDF) Ngày 18 tháng 11 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ 10 phút, ngày Thứ Ba, tháng 11, ngày 18, 2015, tại tư gia, hôm nay là một ngày mà con chuẩn bị để lạy Chúa, một ngày như mọi ngày, sau khi thức dậy con chuẩn bị đi tham dự Thánh Lễ vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúa cho con cơ hội được diện kiến Chúa buổi sáng hôm nay bằng sự hiện diện, Chúa đã đến cho con được cúi đầu và kính chào Thiên Chúa vào buổi sáng – đó là Thánh Thể của Chúa hiện diện tại bàn thờ của chúng con ngày hôm nay.

Bàn thờ mà mỗi một tuần chị em của chúng con vẫn quây quần nơi đây để xin dâng lên lời kinh nguyện thay thế cho những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế cho những người anh chị em âm thầm phục vụ trong những tháng ngày vừa qua, thay thế cho những người nhờ chúng con chuyển lời xin cùng Thiên Chúa cho những nhu cầu mà họ đang xin cùng Ngài.

Nơi đây chúng con cũng đã từng mỗi một Thứ Tư, Thứ Bảy và mỗi một cuộc họp đầu tháng hoặc ngày 13 đều đón nhận Lời của Chúa trực tiếp tại tư gia và Lời của Mẹ đã đến với chúng con mỗi một Thứ Tư, Thứ Bảy và ngày 13. Mỗi một khi chúng con xin với Mẹ, Mẹ luôn hướng dẫn và cho chúng con đón nhận Lời của Mẹ tại nơi đây. Hôm nay không phải là một sự tình cờ mà Chúa muốn cho con ở nhà đón nhận những lời mà Chúa muốn cho con trong sáng hôm nay; hôm nay cũng là một ngày mà con đã nhìn thấy sự hiện diện của Chúa một cách thật nhanh.

Chúa cho con biết rằng ngày hôm nay Chúa muốn con ở nhà để có thể đón nhận một cách mạnh dạn hơn, một cách tự nhiên hơn, chỉ có một mình con để có thể dễ dàng trong việc đón nhận thông điệp mà Chúa dành cho con, cũng như những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng để con được tiếp tục với sứ vụ mà Chúa đã giao cho con những ngày vừa qua, cũng như những điều cần thiết mà Chúa dẫn đưa con đi chỗ này hoặc chỗ kia, Thánh Đường này hoặc Thánh Đường nọ và ngay cả Nhà Tạm mà Chúa dành chỗ để cho con được đón nhận những lời của Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa dành cho con cơ hội được cảm nghiệm sâu với Bài Đọc Một ngày hôm nay, là một bài mà Giáo Hội nhắc nhở Cung hiến Thánh Đường Thánh Phêro và Thánh Đường Thánh Phaolô tại Roma, Thánh Rose Phillippine Duchesne Trinh Nữ, đây là ngày Thứ Tư, ngày 18, tháng 11, 2015, chúng con kính nhớ những điều được nhắc nhở qua Giáo Hội – Cung hiến Thánh Đường. Lạy Chúa, hôm nay Bài Đọc Một nói về bảy anh em bị bắt với người mẹ, thừa lệnh nhà vua người ta dùng gậy và roi gân bò đánh đập họ, bắt buộc họ ăn thịt heo mà luật đã cấm.

Điều đáng ghi nhớ khi con bắt đầu cảm nghiệm và xin Chúa soi sáng cho con hiểu được ý nghĩa của bài này, sự can đảm mà người mẹ nói lên những lời trong sự khôn ngoan mà Chúa ban cho, cộng sự can đảm để đối diện với tất cả những điều mà bà khuyên cùng con cái bà, tất cả những người con của bà đều đã bị chết dưới tay của một vị vua. Đó là những ngày vừa qua mà chúng con được đọc qua những Bài Đọc nói về mầm móng của tội lỗi, đó là những người họ không tin vào Thiên Chúa, bất tuân và đổi ngược lại với tất cả mọi điều, đó là những người có quyền hành trong tay để đem lại cho cá nhân họ, đem lại cho đất nước của họ và đem lại một sự cai trị độc ác, đi ngược lại với giáo lý và phản lại với những luật lệ mà Chúa vốn đã để lại cho con người từ xưa.

Lạy Chúa, cảm tạ ơn tình thương của Chúa, nhìn gương bất khuất của những người xưa trong lịch sử, có những người rất can đảm, có nhiều người mà chúng con ngày hôm nay có thể học hỏi qua sách sử để thấy được lịnh của một Thiên Chúa, luật lệ của một Thiên Chúa qua thời của ông Môise vẫn tồn tại cho dù như thế nào, dù ngay cả tính mạng, dù ngay cả sự chết chóc trước mắt, dù những đau đớn với sự hành hạ mà con người có quyền chức bắt buộc dân chúng, bắt buộc những người dưới quyền hoặc dưới tay. Những người đó họ hoàn toàn không sợ, bởi vì cái đau đó, những sự hành hạ đó có một tinh thần không phải là con người chịu đựng nổi mà những người nào là những người can đảm, những người nhận thấy Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa mà chúng con phải tôn thờ, một  Đấng Thiên Chúa mà ngoài Ngài ra chúng con không ai có thể tôn thờ theo luật của một Đấng Thiên Chúa.

Điều đó là một điều khai mở để cho chúng con nhận ra, chỉ có một mình Thiên Chúa duy nhất để chúng con tôn thờ và theo luật của Ngài; cho dù người đời có như thế nào đi chăng nữa, mọi điều họ chỉ muốn thắng được những gì ở nơi quyền chức mà họ có thể có nhưng họ không thắng được linh hồn, họ không thắng được trái tim, họ không thắng được lòng can đảm và lòng trung thành của những người tôi trung, những người con khi đã nhận ra sự thật và là một giáo lý vĩnh viễn muôn đời trong sự công chính.

Lạy Chúa, Bài Đọc ngày hôm nay, một người mẹ bảy người con trực tiếp và gián tiếp cho con người trong nhân loại ngày nay biết rằng đời sống của chúng con có biết bao điều ở giữa cuộc sống, có những giây phút mà những người đã đi qua trong lịch sử để lại, chúng con cần phải học và noi gương của các Ngài. Các Ngài không sợ chết, các Ngài chịu đau đớn, chịu đánh đập nhưng vẫn hiên ngang bảo vệ luật của Chúa; câu chuyện này là một câu chuyện lịch sử để lại cho thế giới, để lại cho những người hậu bối, để lại cho thế kỷ ngày hôm nay. Đó, luật mà họ bảo vệ, cho dù giây phút cuối cùng vẫn là hy sinh tánh mạng để được chết trọn cả một gia đình để giữ luật lệ của Thiên Chúa; lòng kiên cường, lòng bất khuất, lòng trung thành và lòng can đảm đưa chúng con đến sự sống vĩnh cửu của thiên quốc và bảo vệ một Đấng Thiên Chúa mà từ đời xưa cho tới đời nay vẫn còn và có những người đó trong trần thế.

Điều gì ngày hôm nay Chúa đến một cách đặc biệt để tỏ hiện và cho con nhận ra bài này? Khi con nhận bài này và con đọc bài này, nước mắt lưng tròng, lòng con xao xuyến, trái tim của con cảm thấy rất xúc động bởi vì thế giới loài người, quả thật, có những người xứng đáng để được Chúa yêu thương, xứng đáng để được Chúa thưởng, và xứng đáng được Chúa đưa về thiên quốc. Mỗi một thế hệ tội lỗi nó đã xâm chiếm con người rất nhiều, trong số đó có những người phản bội, có những người non yếu về đức tin, có những người đi ngược lại luân lý, có những người luôn luôn xúc phạm và có những người theo bè theo phái, có những người họ dựa vào quyền lực và những điều vốn có trong thực tế.

Có và có rất nhiều người và luôn luôn có những người bất chính; trái lại, trong mỗi một thế hệ và trong mỗi một thời đại vẫn có những người can trường, những người can đảm, những người trung thành, những người bền đổ và những người kính sợ Chúa trên hết mọi sự, quyết chí dẫu chết để giữ luật của Ngài. Bởi vì lẽ đó mà thế giới còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, bởi vì Chúa là một Đấng Thiên Chúa, không nhìn vào một số đông mà nhìn vào trái tim của con người để có thể nhìn thấy được lòng can đảm đó, lòng trung thành đó, nhất là lòng tôi trung mà luôn luôn giữ luật Chúa thì Ngài bảo vệ một cách đặc biệt dẫu có chuyện xảy ra.

Như ngày hôm nay chúng ta được nghe – một người mẹ có bảy người con – là một dấu chỉ, là một gương sáng mà Chúa để cho con người được học hỏi và noi theo trong đời sống và những gì các Ngài vốn đã gặp, hay vốn các vị đó đã hy sinh, đã chấp nhận cái đau và chấp nhận cái chết, nhưng trong cái đau của các Ngài, cái chết của các Ngài là một gương sáng để lại, và trong những làn roi đó, con tin chắc rằng một Đấng Thiên Chúa không để cho những người đó quá đau đớn khi thân xác họ không chịu đựng nổi.

Chúng ta bề ngoài có thể nhìn thấy rằng những roi đòn của những người bất chánh, của những người quyền chức, của những người không công chính, của những người bắt buộc và độc ác để cưỡng bách người khác đi vào một luật lệ do con người, chứ không phải luật lệ của Thiên Chúa. Quả thật, họ phải chịu thua và cho dù họ là một vị vua, với một quyền chức cao, có thể đánh đập, có thể giết hại và có thể giết họ đi chăng nữa, nhưng con tim của họ, con tim của những người bị hại, con tim của những người can đảm, con tim của những người thuộc về Chúa thì cảm thấy thật xấu hổ cho cách thức của một vị vua của trần thế; nếu không sống trong đường lối của Chúa, nếu sống theo luật của con người, luật của tội lỗi, luật của tham lam ích kỷ, luật mà xúc phạm đến Thiên Chúa thì chuốc lấy sự thất bại não nề khi công kích hay khi gặp người của Thiên Chúa.

Đó là một điều mà tất cả mọi việc chúng ta có thể được nhìn vào trong những khía cạnh để nhìn thấy Thiên Chúa của chúng ta mãi mãi là một Vị thắng trận ở mọi nơi, mọi chỗ, một Thiên Chúa vĩnh viễn muôn đời, là một Thiên Chúa ban đến một luật lệ mà con người sẽ không bao giờ rời khỏi; bởi vì luật lệ của Chúa là một luật lệ công bằng, một luật lệ sự thật, một luật lệ yêu thương, một luật lệ mà con người liên đới và cùng nhau để tiếp tục với một đời sống loại bỏ tội lỗi, loại trừ những tội ác vốn ở nơi tội và cái chết do con người đã bất tín ngay từ lúc ban đầu để kẻ hở đó, cánh cửa đó đã bị loài quỷ dữ nó làm chủ và nó luôn lấn lướt cho đến thế hệ ngày hôm nay.

Dẫu sao đi chăng nữa, sự yếu đuối của con người, sự xúc phạm của con người nhưng tình thương của Chúa đã ban qua ơn cứu độ của Đức Giêsu thì điều đó được lập lại và cho chúng ta cơ hội. Chúng ta có quyền để chọn lựa – chọn lựa mở cánh cửa cho sự công chính, hay chọn lựa mở cánh cửa vốn ở nơi tội và cái chết của con người. Đó là hai con đường duy nhất mà chúng ta có thể chọn và đi giữa cuộc đời này; chúng ta nhìn thấy và quay lại với sự thật mỗi một thời đại và mỗi một giai đoạn và mỗi một thế kỷ đều có những câu chuyện mà chúng ta có thể nhìn thấy được gương cao cả được nêu cao – ai có một tấm lòng yêu mến Chúa, ai có một lòng cương quyết, ai có một tấm lòng trung thực, can đảm hy sinh tất cả mọi điều.

Con người phải nhận ra luật của Thiên Chúa, nhận ra sự tôn thờ Thiên Chúa, nhận ra sự cương quyết với một đường lối của Chúa sẽ giữ mãi được linh hồn, họ sẽ được hạnh phúc và hưởng phước vĩnh cửu Thiên Đàng, cho dù thân xác mà con người nhìn bằng đôi mắt ngày hôm nay là sự thất bại, là cái chết não nề nhưng qua cái chết đó họ thật là vinh quang, họ thật là hạnh phúc, họ thật là an nhàn, họ thật bình an trong giấc ngủ ngàn thu và linh hồn ở với Thiên Chúa mãi mãi muôn đời.

Ngày hôm nay Bài Đọc Một nhắc nhở đặc biệt cho chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay, mọi thành phần, mọi vai trò, mỗi một ngôn sứ và mỗi một người con của Chúa, vai trò của tiên tri, vai trò của những người mang Tin Mừng của Chúa, vai trò của những người có bổn phận trách nhiệm trong hàng ngũ của mục tử, đó là những điều mà chúng ta hãy nêu gương của các người đi qua trong lịch sử, mỗi một thời đại đã thay đổi để phù hợp trong mỗi một thời đại, nhất là thời đại văn minh trong thế kỷ ngày hôm nay; có đủ mọi cách điêu luyện, tinh vi và khéo léo, luồn lách để cho những máy móc và còn rất là nhiều điều đã trở thành những điều kiện mà con người cần để cho những nhu cầu của họ luôn luôn đi đầu, ảnh hưởng chung cho biết bao điều mà Chúa đã ban và nhắc nhở cho con người, nhưng thực tại, Thiên Chúa của chúng ta Ngài yêu thương và Ngài cho chúng ta cơ hội và mọi mặt uyển chuyển, chỉ một điều duy nhất – luật không thay đổi.

Một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng tâm tư, sống trong sự công chính, sống trong lẽ phải như giáo lý được để lại, điều duy nhất được nhắc đi và nhắc lại để chúng ta phải biết. Nếu chúng ta biết Thiên Chúa, chúng ta nhận ra Ngài, chúng ta tôn thờ Ngài thì chúng ta phải thi hành những điều của Ngài muốn chúng ta: đó là điều yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, hết sức, hết cả trái tim và yêu thương anh em mình.

Đó là điều mà Chúa đòi hỏi mỗi một cá nhân, đòi hỏi mỗi một gia đình, đòi hỏi mỗi một tập thể, đòi hỏi mỗi một vai trò, đòi hỏi mọi tầng lớp và đòi hỏi cả thế giới; đó là những điều khi chúng ta nhận ra Thiên Chúa, và từ những điều đó sẽ còn có rất nhiều điều mà Chúa ban và soi sáng qua Chúa Thánh Thần trong sự khôn ngoan để chúng ta có thể biết điều khiển và có thể sống, xử lý cũng như đối diện, đủ mọi cách ở trong một đời sống giữa con người và con người, giữa mọi điều chúng ta sống và giữa mọi nơi mọi chỗ ở trong một đời sống phù hợp với con người trong thế giới của trần gian.

Thế giới chúng ta cần có những giây phút để có thể đối diện trong công việc, chúng ta có thể phân biệt với tất cả những việc cần làm và đang làm hay đối diện với những khó khăn trước mắt, đoạn đường trong đó gồm có cả Thập Giá, gồm có cả Thánh Giá của đời người, Thánh Giá của đời mình, mọi nhu cầu giữa con người và con người đều bắt nguồn từ sự yêu thương và lòng kính sợ Thiên Chúa. Lòng kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự, yêu thương anh em của mình là một nền tảng mà Chúa đã lấy ra trong Mười Điều Răn, lấy ra trong các giáo lý để dạy dỗ cho con người, là những điều ngắn gọn nhất và dễ hiểu nhất, bắt nguồn từ một giáo lý đó, là một giáo lý đem đến cho con người trần thế. Chúa ban cho họ sự khôn ngoan để có thể nhận ra Chúa Thánh Thần ở trong họ mỗi một người, để họ tìm ra những luật lệ kèm theo để sống cho đúng và dể dàng thực hành trong đời sống; đặc biệt những người Kitô Hữu, những người con chiên dân Chúa và tràn khắp ở nơi những người dân ngoại.

Cho nên, thời điểm của Thánh Phêro, Thánh Phaolô mà ngày hôm nay chúng ta được Giáo Hội nhắc nhở là Cung hiến Đền Thờ Thánh Phêro và Thánh Đường Thánh Phaolô tại Roma. Đó là những điều mà chúng ta được Giáo Hội nhắc nhở, các Ngài đã đi qua những đoạn đường trong cuộc đời để nhân chứng cho một Đấng Thiên Chúa mà các Ngài đã chứng thực bằng đôi mắt, đã từng đi với Chúa Giêsu, đã từng sống với Ngài và chứng kiến Cuộc Tử Nạn mà Đức Giêsu đã chết cho con người trong nhân loại, mang ơn cứu độ.

Tin Mừng đó phải đến với tất cả mỗi một người, đến với tất cả mỗi một linh hồn, nếu chúng ta mở lòng để nghe, để biết rằng những việc của các thánh đi qua trong thời đại của trước kia, đã chịu biết bao nhiêu gian nan, đau khổ, bắt bớ, bách hại, tù tội nhưng các Ngài vẫn hiên ngang, hạnh phúc trên một bước đường nhân chứng, bởi vì những gì mà các Ngài khám phá được không còn là những ngày của thế trần; những ngày thế trần là những ngày hy sinh, những ngày sống cho phù hợp và giữ luật lệ của Thiên Chúa và ca ngợi để đem tất cả những gì vốn thấy, vốn nghe cho con người trong nhân loại nhận ra tình yêu của một Thiên Chúa vĩnh viễn muôn đời, và chỉ có một mình Thiên Chúa đem cho chúng ta sự sống của hiện tại và sự sống của linh hồn mai sau của mỗi một cá nhân, của mỗi một vai trò và của mỗi một tầng lớp trong đời sống.

Chúng ta có những Thánh Đường được cung hiến một cách cung kính, lộng lẫy nguy nga, đó là những gì từ sự thật, sau những năm tháng mà các Ngài đã hoàn toàn chiến thắng, với tất cả những gì vốn đã được để lại với một nền tảng – đó là Thánh Phêro đã trở thành một vị Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử, kế tiếp là những người kề cận bên Ngài, Thánh Phaolô là một người hoàn toàn chúng ta biết được lịch sử, là một người bắt đạo ngay từ lúc đầu tiên, cũng là những người thuộc hàng ngũ là những người cương quyết để đi tìm những gì của sự thật và năng nổ để tìm với một luật mà Ngài đã học được trong đời sống vào thời điểm đó. Quả thật, sự học của Ngài, những sự nhận thức của Ngài, những sự cương quyết và lòng hăng say của Ngài cũng có một giai đoạn hoàn toàn chưa biết Chúa, cho nên, tất cả những việc mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy trong hàng ngũ của các tông đồ, không phải ai cũng là người thập toàn, thập mỹ.

Chúng ta có thể nhìn thấy được Thánh Phêro là một người chài lưới ở bên bờ hồ Galilêa và các tông đồ đi theo cũng là những người chài lưới và một số ít là người như Thánh Matthêo – là một người thu thuế. Quả thật, lịch sử của mỗi một tông đồ đều là mỗi một lịch sử mà chúng ta có thể được nhìn thấy, trong số đó là những người mà chúng ta nhìn thấy là bình thường và tầm thường ở trong thế giới vào thời đó; cũng có những người kiến thức và học thức. Hôm nay lại có Thánh Phaolô là một vị thủ lãnh trong một thời điểm tại Roma, đã từng bắt đạo, nhưng cuối cùng chỉ có lòng mà Ngài hăng say đó, nhưng hăng say với những gì trong sự thật, với những việc mà Ngài biết, những gì khi Ngài học. Ngài không biết rằng một Đức Giêsu đã sống, qua các Thánh Tông đồ đã đem biết bao nhiêu lời cho dân mà Ngài đã không biết và vì luật mà Ngài thi hành cho đúng luật, cuối cùng Chúa đã đưa Thánh Phaolô trở về.

Đó, một lần té ngựa mà vĩnh viễn muôn đời đem một vị dũng sĩ đã trở về với Thiên Chúa và vị dũng sĩ đó đã quay ngược lại với những gì của sự thật mà Ngài đã được đón nhận từ nơi Thiên Chúa. Trong những ngày đôi mắt không nhìn thấy và thân xác không có một miếng để ăn hoặc uống, những ngày đó là những ngày mà Chúa thanh lọc, những ngày mà Chúa gội rửa, những ngày mà Chúa đổ ra hết tất cả những cái vốn Thánh Phaolô hoàn toàn không biết trong đời sống khi Ngài đã trở thành những vị để làm việc cho thời đại. Thánh Phaolô là một người làm việc cho một thời đại ở tại Roma, đó là những vị tướng, những vị lính có chức vụ để có quyền đi bắt và làm rất là nhiều điều, nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, bởi vì Thiên Chúa của chúng ta, Ngài không phân biệt bất cứ ai, Ngài đi tìm và Ngài cho mọi người cơ hội.

Một Đấng bậc vô cùng cương quyết nhưng cuối cùng đã té ngựa, gục ngã và đôi mắt đã không còn nhìn thấy; sau khi mở mắt thì Ngài hoàn toàn trở về với Thiên Chúa, âm thầm, và đã đi bất cứ nơi đâu, xa thật là xa, những vùng mà con người không hề biết Thiên Chúa là ai. Ngài đã đến với dân ngoại và đoạn đường Ngài đi biết bao gian nan khổ ải nhưng cuối cùng với một lòng trung thành, một lòng bền đổ, với một lòng tin tưởng Ngài trở thành là một vị chiến thắng, hôm nay danh hiệu của Ngài là Thánh Phaolô và đã có Thánh Đường được cung hiến mang tên Thánh Phêro và Thánh Phaolô tại Roma.

Đây là những việc mà mỗi một người ở trong đời sống khi còn hơi thở đã đi qua những đoạn đường của quá khứ; trong tâm tình đó chúng ta mang những nỗi, đó là nỗi chứng thực ở nơi lòng của mình, những gì vốn do Thiên Chúa ban trong ơn thánh Ngài chọn chúng ta, mỗi một người một vai trò. Đó là những việc mà các Thánh Tông đồ đã hoàn tất của thế kỷ đi qua, hôm nay chúng ta cũng trở lại trong những năm tháng mà chúng ta được nhìn thấy, có biết bao điều nó có những tương tự; dẫu sao đi chăng nữa, thời đại hôm nay nó có rất nhiều điều tiện lợi hơn.

Nó có những điều phong phú hơn và nó có rất nhiều điều mới lạ và tiện nghi hơn; vì những sự tiện nghi đó, vì những sự mới lạ đó, vì những sự phong phú đó, vì những sự tốt đẹp tinh vi đó nếu chúng ta không dựa vào giáo lý của Chúa, không dựa vào Lời của Ngài và không dựa vào con tim chân thành, chân thật để thực hiện giáo lý và giữ luật của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ bị chao đảo, sẽ bị lừa gạt và sẽ bị rớt vào tình trạng phục vụ cho những gì hiện thực, phục vụ cho thân xác, và chúng ta sẽ bị lay chuyển bởi những nhu cầu và những điều vốn có ở nơi sự yếu đuối mà con người luôn có để có thể đi ngược lại với những điều Chúa ban, đi ngược lại với luật của Ngài và chìu theo tất cả những gì vốn ở trong một đời sống, trong mọi vai trò hay trong mọi tầng lớp.

Lạy Chúa, hôm nay nhắc nhở cho chúng con điều gì? Một người mẹ bảy người con đã ra đi và chết một cách hiển hách, với cái nhìn đau đớn quằn quại, với những điều mà họ phải chịu đựng. Quả thật, điều này đối với con người thời đại này thật là một điều mà ít có ai có thể chấp nhận, bởi vì họ sợ, họ sợ những roi đòn, họ sợ tất cả những gì mà con người khống chế, cách thức đã được nói trên qua Bài Đọc Một ngày hôm nay. Vào thời đó thì họ dùng gân bò, dây roi gân bò, họ dùng những thủ đoạn ác theo luật của thời trước để bắt buộc người khác, có lẽ rất đau đớn như chính Chúa Giêsu đã chịu đoạn đường bị đánh đập, bị hành hạ, bị đóng đinh và còn bị rất nhiều điều sỉ nhục trong đoạn đường mà Ngài đã chịu.

Chúng ta không có ai có thể đi qua nỗi những đoạn đường đó, không có ai có thể chịu đựng nỗi những vết đòn như Đức Giêsu Ngài đã chịu, bởi vì tất cả những gì ở trong thế giới của con người dẫu độc ác đến đâu hay thủ đoạn đến đâu, hay dẫu con người có dùng đủ mọi cách để hành hạ đến đâu nhưng chỉ có một mức độ, bởi vì con người không có sức để tiếp tục chịu đựng, quá sức lực thì họ cũng phải ra đi và tắt thở.

Cho nên, những gì mà chúng ta được đỡ hoàn toàn không như những ngày của trước kia là nhờ Đức Giêsu, Ngài đã chịu cho chúng ta. Những roi đòn khi Ngài chịu, Ngài không phải chịu cho mình vì Ngài không có lý do gì để chịu những roi đòn đó nhưng bởi vì lòng yêu chúng ta, mỗi một roi đòn là mỗi một linh hồn, mỗi một roi đòn là hàng vạn linh hồn, hàng vạn con người Ngài chịu đựng cái tội cho họ, cái tội cho chúng con hiện tại, cái tội cho thời đó, cái tội cho mỗi một thế hệ và cái tội cho ngày cuối cùng của thế kỷ.

Cho nên, những vết roi của Ngài, Ngài im lặng để chịu đựng, Ngài ôm lấy những cái đau đó ở trong sự quằn quại với những vết máu, với những điều mà con người vô cùng tàn nhẫn; cái tàn nhẫn, cái đau mà Ngài chịu đựng nó còn đỡ hơn cái đau mà con người vẫn còn ngoảnh mặt làm ngơ, cái đau mà con người ngoan cố, cái đau mà không nhận ra những gì ở nơi tội mà trở về, cái đau của Ngài vẫn tiếp tục và triền miên cho đến ngày hôm nay. Đó là cái đau mà Ngài vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi, dẫu đau nhưng vẫn kiên trì, dẫu đau nhưng chịu đựng, dẫu đau nhưng vẫn tiếp tục thổn thức và ưu tư; đó là điều mà con người của chúng ta – dẫu ít hay nhiều, dẫu thật tâm hay chúng ta vô tình cố ý – vẫn là những điều làm cho roi đòn đó thêm bầm dập, thêm tan nát và thêm đau xót từ bên trong cho đến bên ngoài.

Cho nên, những gì được mang đến cho thế giới của chúng ta không phải là một điều có thể nghe rồi có thể qua đi nhưng nhắc nhở cho chúng ta những gì còn tồn tại ngày hôm nay, tiếng nói của Ngài vẫn tiếp tục nhắc nhở và vang vọng cho thế giới của loài người chúng ta. Những gì vốn có theo luật sẽ không bao giờ phai mờ, bởi vì đó là luật của một Đấng Thiên Chúa, một Đấng Thiên Chúa toàn năng, một Đấng Thiên Chúa công bình và một Thiên Chúa ban cho con người sự sống của hiện tại và sự sống của linh hồn mai sau. Tất cả những gì ở nơi con người mà chúng ta có thể thực hành, hãy quyết tâm để sống và can đảm để đối diện, bởi vì chúng ta biết đó là sự công chính thật sự từ một Thiên Chúa; chúng ta đừng vì thời thế, chúng ta đừng vì sự văn minh tinh vi và khéo léo, chúng ta đừng vì lý do gì ở trong một thời đại nó thuộc về con người; dẫu nó có văn minh bao nhiêu, dẫu nó là những điều mà chúng ta có thể tiện nghi ở trong đời sống.

Còn có rất nhiều điều, vốn nó có những điều mà chúng ta phải luôn luôn giữ, đó là con tim chân chính, con tim sự thật và là sự quyết định mà chúng ta không thể hợp tác, dẫu đó là những nhu cầu ở trong đời sống nhưng luật của Thiên Chúa vốn cho chúng ta sử dụng nó, vốn cho chúng ta được đón nhận trong một thế hệ văn minh nhưng chúng ta phải sống với một cách thức, nền tảng của đạo đức con người, nền tảng của những việc cần thiết mà chúng ta biết đừng gây ra tội và đừng thêm tội, những giây phút mà chúng ta để cho thân xác và sự dễ dàng ở trong tâm trí đối diện, dẫu chúng ta một mình, dẫu chúng ta không mạnh dạn bằng những điều ở bề ngoài, sát hại anh em của mình hay làm những điều xấu xa tội lỗi, nhưng trong tâm trí của chúng ta đã vi phạm và xúc phạm luật của Chúa, đó cũng là một điều mà chúng ta phải đối diện với Ngài.

Thời thế của văn minh nó có rất nhiều điều, nó không quyến rũ chúng ta bằng cách của bề ngoài, bởi vì nó biết rằng có rất nhiều điều ở trong luật của Chúa và cũng có rất nhiều người cương quyết và rất nhiều người can đảm, rất là nhiều người họ vẫn giữ và họ yêu mến Chúa tuyệt đối, nó không cách nào có thể làm cho lòng dạ của con người mềm ra để theo một chính sách không phải từ Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta được nghe đó là sự can đảm của một bà mẹ bảy người con, dẫu chết cũng không lùi bước, dẫu bị đau đớn thân xác nhưng vẫn tiếp tục khuyên nhắc con và kết thúc là cái chết, chiến thắng sự chết, chiến thắng với một lề luật được đặt để trên những người ra đi để chứng nhân cho sự công chính của Thiên Chúa để lại cho con người luật lệ của Ngài.

Đó là một điều cương quyết của những người bình thường, tầm thường của những người thường dân nhưng họ có một tấm lòng thật can đảm, hiên ngang và một tấm lòng đáng học, để lại cho thế hệ của hiện tại, thế hệ của mai sau và thế hệ mà hôm nay chúng ta đang nhìn vào những gương sáng này để đi theo, một lòng cương quyết, một lòng can đảm nhân chứng cho Thiên Chúa, giữ luật của Ngài, và giữ đời sống mà chúng ta được làm con cái của Chúa.

Trong thế hệ hôm nay, cũng có rất nhiều người can đảm, như người mẹ và bảy người con đặc biệt nói về Bài Đọc Một, bài trích Sách Marcabe, quyển thứ Hai. Có rất nhiều và đang có những người này, vẫn còn và tồn tại trong thế kỹ hiện tại, đó là những hàng linh mục được chọn lựa trong đời sống mà các Ngài đã bỏ cả một cuộc đời để phục vụ cho một Đấng Thiên Chúa và phục vụ cho tha nhân. Có những ngài đem hết tinh thần thể xác, âm thầm mỗi một ngày trong lời kinh, trong lời cầu nguyện để thay thế cho biết bao nhiêu người, âm thầm hy sinh để thuộc về Thiên Chúa, và có biết bao nhiêu người đang can đảm lãnh trách nhiệm, dẫu có những điều mà con người ngày hôm nay bác bỏ và từ chối, họ dùng cách quyền lực của một thế giới thực tế để đẩy xa đi những vị mục tử, những vị giám mục, những người can đảm đứng lên nói bằng lời sự thật, nói bằng luật lệ của một Đấng Thiên Chúa và bảo vệ cho luật lệ của Ngài.

Có rất nhiều những linh mục, họ là những người âm thầm và đơn sơ, những việc của họ thật là đáng tôn kính, những việc của họ thực hiện một cách âm thầm nhưng quả thật mà một gương sáng để chúng ta học hỏi; hy sinh cả một cuộc đời, tài năng, chữ nghĩa phục vụ cho một Thiên Chúa và phục vụ cho anh em mình, phục vụ cho những người bịnh tật, phục vụ cho những chứng bịnh nan y không còn thuốc chữa, ngay cả cuộc đời của họ qua những năm tháng phục vụ đó và đã mang bịnh như những người bịnh và đã ra đi.

Nhưng lòng của họ thật hạnh phúc, lòng của họ vẫn hăng say và trái tim của họ vẫn luôn luôn hướng về Thiên Chúa với một tình yêu, tình yêu đó là một tình yêu dành cho mỗi một người của chúng ta và qua chúng ta dành cho những người chung quanh. Đó là những người phục vụ, phục vụ trong sự mời gọi mà Đức Giêsu mong muốn trên mỗi một người chúng ta và tinh thần của họ đã đáp lại.

Điều đó vẫn có trong mỗi một thế kỷ, mỗi một quốc gia và mỗi một thời đại; đặc biệt ngày hôm nay vẫn còn có những người họ nhận ra luật của Chúa không thể thay đổi, họ vẫn tiếp tục hiên ngang và đối đầu với tất cả những sự khó khăn trước mặt với một xã hội văn minh, với những điều kiện mà con người đòi quyền tự do, đủ mọi cách để phá hủy và đủ mọi cách để làm cho sự việc ngày hôm nay đã có biết bao nhiêu điều.

Điển hình như những sự việc đã qua – là những điều ngày hôm nay với một tình trạng mà con người đã đến với một mức độ không còn là một luật lệ để giữ quyền cá nhân, hay giữ lại cho con người cần có mạng sống, cần có sự sống. Đó là những bào thai và những thai nhi, tiếp tục ở trong một luật cho phép họ, mỗi một ngày không biết bao nhiêu thai nhi bị giết, mỗi một ngày không biết bao nhiêu bà mẹ cũng vì phá thai, vì giết con của mình cũng phải hy sinh và ra đi một cách bất ngờ. Tội ác đó vẫn tiếp tục và còn tiếp tục không ngừng lại với một thời điểm ngày hôm nay, đó là thực tế nhất mà con người ai ai cũng biết; hôm nay lại càng thêm nữa là một điều mà luật lệ của Chúa có thật rõ ràng – đồng tính tự do kết hôn, đồng tính tiếp tục làm những điều đồi bại.

Những việc đó là những việc không thể chấp nhận được ở nơi con người và con người, không thể một người đàn ông và một người đàn ông cùng nhau để có thể sinh sống hay có thể như một gia đình để trở thành một gia đình mà Chúa đã tạo dựng nên, tạo dựng nên ông Adong và bà Eva; cuối cùng những gì mà con người ngày hôm nay đã đảo ngược lại, và đã xúc phạm đó không phải là luật hay sao?

Cho nên, mỗi một người hãy cần nhìn lại với tất cả những gì mà chúng ta đã xúc phạm, bởi vì chuyện này cũng như tất cả những vấn đề khác, nó liên quan, nó liên đới từ những điều không công chính và từ những điều bất chính, từ từ hủy hoại không biết bao nhiêu điều mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa đã để luật lệ với những sự liên đới, những cái đẹp, những điều mà chúng ta cần phải cùng nhau trong một đời sống loại bỏ tội lỗi, loại bỏ tất cả những gì ở nơi sự dữ; nó dùng mọi sự trong tinh vi, khéo léo, nó đi tìm và nó phủ cái lưới để cho lương tâm chúng ta trở thành mù quáng, trở thành khờ dại ngu ngơ. Đời sống chúng ta chỉ biết thực tế thân xác, để cái tôi, dục vọng, tham lam, ích kỷ, tư lợi đặt để ở nơi những gì mà con người chỉ có bề ngoài, tiền bạc, danh vọng, đã làm cho con người mù quáng tất cả, mọi thủ đoạn cũng vẫn chấp nhận, đem lại cho thế giới ngày hôm nay một điều mà chúng ta có thể nhìn thật rõ không còn hòa bình, và sự bất an đó dường như bắt đầu bành trướng khắp nơi trên toàn thế giới.

Chúng ta thấy được sự văn minh của nó, chúng ta thấy được sự tinh vi của nó, chúng ta thấy những vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài của nó, chúng ta thấy được sự giàu sang, trù phú và tất cả những gì vốn cung cấp cho thân xác nhưng nó có thật sự bền đổ hay không, nó có thật sự ở mãi với chúng ta hay không và nó có thật sự cho chúng ta bình an và hạnh phúc mà mỗi một trái tim, mỗi một con người cần có và dường như đang trắc ẩn để đi tìm nó và đang thổn thức mà chúng ta chưa hiểu và rõ điều đó đến từ đâu, từ đâu có điều đó, ai là người có thể cho chúng ta điều đó, luật lệ nào có thể đem chúng ta được giải thoát từ thể xác cho đến linh hồn, và ai có thể chỉ dạy cho chúng ta một đời sống để mang lại hòa bình trong nhân loại mà chúng ta rất cần?

Chúng ta đang thiếu điều gì? Chúng ta đang làm những gì và chúng ta đang xúc phạm đến mức độ nào để ngày hôm nay dường như đang mất tất cả những gì vốn chúng ta cần có, vốn Thiên Chúa đã ban và vốn chúng ta đã loại bỏ đi những cái cao quý nhất ở trong cuộc đời mà chúng ta được đón nhận từ nơi Thiên Chúa. Sự khống chế của quyền lực, khống chế của chức vụ đã làm cho biết bao nhiêu điều, con người ngày hôm nay không quang minh chính đại; sự lừa gạt, sự lừa dối vẫn mãi mãi có ở trong vẻ bề mặt của bề ngoài – nhìn rất là khéo léo, nhìn rất là có một trái tim nâng đỡ, nhìn rất là có sự sắp xếp với những cái đẹp, với những cái hay, với những gì vốn có tổ chức ở trong đời sống của xã hội hôm nay để đi tìm những người nghèo, đi giúp những người cần giúp. Có và có, có những trái tim thật sự đã làm điều đó và cũng có những trái tim lợi dụng những điều đó để khuếch trương cho chính mình, lợi dụng những điều đó để cho mình cần cái tiếng và cần những việc tư lợi, vốn được sắp đặt, bề ngoài chỉ che lấp cho những điều là giúp đỡ nhưng thật bên trong đang dự tính và chuẩn bị cho điều gì đó xa hơn, sâu hơn và thuộc về lợi ích hơn ở trong đời sống mà con người chỉ nhắm vào tư lợi ngày hôm nay.

Lạy Chúa, quả thật rất tội nghiệp, biết bao nhiêu điều đã xảy ra và đang xảy ra, chúng ta thấy được kết quả điều gì là có thể tồn tại và vĩnh viễn, điều gì có thể tiếp tục và có thể mãi mãi để nhìn ra sự kiên trì hay sự trung thành ở trong mọi lãnh vực mà họ đã thực hành. Lạy Chúa, cho nên Chúa đã biết trước điều này, con người của chúng con dễ chán nản, con người của chúng con vốn phản bội, con người của chúng con dễ quên và luôn luôn để cho những điều của thực tế là điều cần nhất để thân xác không mệt nhọc, thân xác chỉ muốn hưởng thụ, thân xác chỉ luôn luôn chiếm lấy tất cả những gì vốn có ở trong đời sống: là tiền bạc, là danh lợi, là những điều riêng của cá nhân được thỏa mãn với những gì vốn có ở nơi con người; nhưng những điều đó là những điều vốn đem chúng con từ ở nơi những chỗ công chính, từ ở nơi những chỗ vốn có do Thiên Chúa ban, vì không thực hành, vì chối bỏ, vì chúng con cứ dựa vào một thời đại mà chúng con với tài năng của mình, với tiền bạc của mình, với quyền lợi của chính mình, với sự vui và với sự hưởng thụ đã làm cho chúng con trở thành một thế giới như ngày hôm nay.

Quả thật, một số người quá đông họ đã rớt vào như một vũng bùn và sa vào cái lưới bẫy vô vàn, họ đã bị rớt vào trong một đời sống không còn là hy vọng, không còn là những ngày nếu không có Chúa, nếu không có Lòng Thương Xót của Ngài, nếu không có sự nhắc nhở, và nếu giáo lý không được tiếp tục mạnh mẻ để chứng nhân cho những điều vốn có và đã có. Nếu thế giới hôm nay không nhận ra những hậu quả của nó thì con người vẫn chìm ngập trong bóng tối, chìm ngập trong tội lỗi, cứ tiếp tục như những tháng ngày như những thế hệ như trước kia: cứ tiếp tục ăn chơi, cứ tiếp tục chè chén, cứ tiếp tục dựng vợ gả chồng, cứ tiếp tục làm theo những gì mình thích và theo ý nghĩa của đời sống thực tại, còn linh hồn thì khô héo, chẳng thờ phượng, chẳng tin và cũng chẳng làm những gì theo lề luật và giáo luật, cũng chẳng đoái hoài đến những gì vốn có và đã xảy ra và cũng chẳng tương trợ yêu thương.

Điều gì sẽ đến? Đó là việc trong lịch sử đã đi qua, đó là thời của ông Nô-ê, khi mọi việc Chúa đã ban và cho con người cơ hội, nhưng quả thật không có một người nào nghe, không có người nào tin và không người nào muốn loại bỏ và cuối cùng thế hệ đó, cuối cùng chỉ có một mình gia đình của ông Nô-ê còn sống sót trong thế giới của loài người, mọi người đều phải chết và đều bị cơn lụt, hoàn toàn không còn một bóng nào ở trong thế giới của trần gian, ngay cả loài vật, chỉ còn một gia đình duy nhất, từ mầm mống gia đình đó lịch sử đã đi qua trong thế kỷ. Những gì mà Chúa đã làm, những điều đã có, chúng ta thấy được quyền năng của Ngài, quyền lực của Ngài và chủ quyền của Ngài không ai có thể thay thế được, không ai có thể làm được và không ai có bản năng để ra lịnh và thu hồi.

Cho nên, chúng ta nghe ở trong lịch sử mỗi một thời đại, nhưng chúng ta cũng được nghe qua lịch sử của một Đấng Thiên Chúa, Thiên Chúa đã chỉ định cho ông Môisê đem dân của Ngài ra khỏi vòng vây của nô lệ, Ngài đã che chở, bảo vệ và đưa dân của Ngài vào miền đất hứa, biển cũng phải xé làm hai để cho dân Ngài được đi vào giữa lòng biển. Những phép lạ vĩ đại đó, những uy quyền cao cả đó và là một Thiên Chúa đầy tình thương đó chúng ta có thể nhìn thấy được rằng chỉ có một Thiên Chúa vào thời đại đầu tiên, vào thời đại mở đầu, vào thời đại của những năm tháng đi qua của mỗi một thế kỷ, và vào thời đại hôm nay Ngài vẫn là một Thiên Chúa duy nhất mà chúng ta được biết và chúng ta tôn thờ.

Qua những câu chuyện của những người qua mỗi một thế hệ, sự can đảm của bảy mẹ con mà hôm nay chúng ta được đọc, ngày hôm nay lại một lần nữa nhắc nhở cho thế hệ của chúng ta, bởi vì giờ cũng đã đến và ngày cũng đã sắp sửa cạn, không còn thời gian để chúng ta có thể do dự theo cách của những ngày đã qua hay theo cách trong mỗi một lịch sử chúng ta được biết; bởi vì những việc của Thiên Chúa là những việc cao siêu, là những việc huyền nhiệm, đã đến và xuất hiện với chúng ta trong thế hệ của ngày hôm nay, xuất hiện với chúng ta giữa ban ngày, xuất hiện với chúng ta giữa ban đêm, xuất hiện với chúng ta với bất cứ giờ nào Ngài muốn qua Thánh Thể và ánh sáng chói lòi đó, ánh sáng bừng sáng đó để nói gì, và nhắn gì với con người trong nhân loại?

Hôm nay Ngài chỉ muốn nhắc cho chúng ta được biết, những người được chọn, những người được hiểu, những người được biết và đã từng học giáo lý, đã từng nghe và đang trong một đời sống mà họ chưa thật sự mạnh dạn để bước vào những gì cần thiết trong một thế giới ngày hôm nay. Chúng ta cần có một lòng can đảm để biết rằng luật lệ của Thiên Chúa sẽ không sửa đổi và những gì của Thiên Chúa nhất định chúng ta cần phải làm chứng, chúng ta cần phải nói lên một Đấng Thiên Chúa đang cho chúng ta niềm hạnh phúc và dẫn chúng ta ra khỏi vòng vây của bóng tối và sự dữ; nó đang bành trướng và nó đang đủ mọi cách tinh vi khéo léo bọc xác của thời đại, nó đã ăn dần mòn với những thực tế mà chúng ta đang đeo đuổi và chúng ta đang đi theo nó. Những gì mà Chúa muốn chúng ta ngày hôm nay không quá khó nhưng cũng không quá dể khi chúng ta không thật sự hết lòng để trở về, và tìm ra sự thật mà Chúa nhắn gởi cho chúng ta trong thế giới của ngày nay.

Cho nên, những gì đã qua trong lịch sử là những điều chúng ta cần học, là những người nhân chứng cho Tin Mừng của Thiên Chúa, những người mang trách nhiệm bổn phận để tiếp tục loan truyền Tin Mừng của Ngài, tiếp tục nhân chứng cho sự thật, tiếp tục nhân chứng cho một Đấng Thiên Chúa mà con người cần biết và nhận ra ơn cứu độ mà Ngài cứu chúng ta, cứu linh hồn cũng như cứu thể xác và phải tiếp tục ở trong một đời sống – sống như Ngài muốn chúng ta. Giáo lý đã để sẵn, con người cần phải học – học công chính, học công bằng, học yêu thương, học liên đới, học tha thứ, học quảng đại, học nhẫn nại, và học hy sinh.

Hãy để tâm tình của chúng ta không một mình có thể làm được điều này mà hãy tin vào Thiên Chúa để ơn của Ngài đổ xuống trên mỗi một cá nhân, đổ xuống trên mỗi một vai trò, đổ xuống trên mỗi một thành phần để chúng ta có thể thực hiện được và nếu ngày mà chúng ta có thể đối diện, chúng ta vẫn như những người mà chúng ta được học – qua gương sáng của những vị tử đạo, của những vị thánh, của những người bất khuất – đã đi qua trong lịch sử, can đảm giữ lấy luật của Thiên Chúa, can đảm tuyên xưng Thiên Chúa và can đảm chết cho sự công chính, và luật lệ của một Đấng Thiên Chúa sẽ mãi mãi được tồn tại và lưu giữ đời này sang đời kia.

Những người như chúng ta hãy can đảm, những ai mang trách nhiệm biết tất cả những gì Chúa muốn nhắn gởi cho con người trong nhân loại và những người trong vai trò tiếp tục mà Chúa đã chọn họ mỗi một người trong mỗi một vai trò. Chúa đã chọn họ trong những ơn thánh do Chúa Thánh Thần ban để chúng ta tiếp tục hăng say trong một đời sống, là chúng ta cần sự bền đổ và cần sự trung thành; còn tất cả những việc chúng ta làm được hay không không phải nơi chúng ta quyết định mà do nơi Thánh Thần và Thần Khí đã chọn và cho chúng ta cơ hội để làm tròn bổn phận với chức vụ, tròn bổn phận với khả năng mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta, để Lời của Chúa được tiếp tục tồn tại và đời sống nhân chứng với những việc cần thiết cho một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta đã được đón nhận nơi Ngài, nhắc nhở cho con tim của họ, nhắc nhở cho lòng tin của họ, nhắc nhở cho những điều mà vốn chúng ta cần phải khơi dậy.

Để chúng ta làm nóng lại với đời sống của đức tin vốn có ở trong tâm hồn, ở nơi trái tim để chúng ta trở về trong sự hiệp nhất, trở về trong tình yêu thương, trở về trong sự phủ phục, trở về trong ân tình mà Thiên Chúa dành và cho chúng ta cơ hội. Đó là cơ hội của những ngày còn lại, cơ hội mà chúng ta được nhận ra Thiên Chúa và nói lên những lời đích thân của mỗi một Ngôi Vị ở trong ý nghĩa của Sáu Lạy mà thời điểm ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để được đón nhận thêm ân sũng của Thiên Chúa, thêm hồng ân của Thiên Chúa, thêm sự can thiệp.

Ngày hôm nay chúng ta có Mẹ ở bên cạnh để giúp chúng ta điều này, chúng ta cần phải trở về trong một tinh thần, trong một trái tim để phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa của chúng ta và tuyên xưng chỉ có Ngài là một Đấng chúng ta tôn thờ, chỉ có Ngài là một Đấng mà cả con tim, cả cõi lòng, cả lý trí, cả tâm hồn, cả thể xác phủ phục để xin được Ngài đoái thương dẫn dắt chúng ta về, cũng là một điều duy nhất cho tất cả những người chưa tuân phục, chưa trở về họ cũng có thể nhìn thấy đó để nhận ra được Thiên Chúa mãi mãi là một Thiên Chúa duy nhất mà chúng ta tôn thờ, phải tôn thờ, được tôn thờ và tôn thờ bằng cả tâm hồn, bằng cả lý trí, bằng cả con tim và bằng cả hành động – từ bên trong cho đến bên ngoài. Đó là điều cuối cùng mang rất là nhiều người con cái của Chúa khi họ nhìn ra và cảm nghiệm được tâm niệm mà chúng ta quyết định để xin Chúa – xin Chúa thứ tha.

Những việc của chúng ta làm đó không phải là những điều bình thường tầm thường như con mắt được nhìn, nhưng những điều chúng ta làm sẽ được Chúa ban một cách đặc biệt bởi vì đó là một sự liên đới ở trong tâm hồn; dấu ấn đó nó vẫn còn và có mãi mãi trong chúng ta khi chúng ta cùng nhau hiệp nhất và khi chúng ta là những người con trở về; lúc đó chúng ta sẽ thấy được những việc cần thiết mà ngày hôm nay chúng ta cần phải làm, cần phải trở về, cần phải phủ phục bởi vì liên quan đến những ngày còn lại, liên quan đến ánh sáng, liên quan đến sự liên đới mà các thiên thần, các thánh đang chuẩn bị để giúp những người con cái của Ngài bất cứ lúc nào.

Khi chúng ta ở trong đạo binh và khi chúng ta được hội nhập để ánh sáng mà Chúa cho phép đó nó nằm vào cái lạy thứ Năm mà Đức Giêsu qua Năm Dấu Thánh đổi về dấu ấn của tình yêu, dấu ấn của linh hồn, dấu ấn cho chúng ta được vào một nơi vĩnh viễn muôn đời. Dẫu chúng ta như thế nào nhưng chúng ta đã cúi đầu, chúng ta đã phủ phục, chúng ta đã trở về và chúng ta hết sức, hết lòng để xin Thiên Chúa – mỗi một Ngôi Vị – mà chúng ta dâng lên lòng cảm tạ tri ân, xin Chúa thứ tha, thánh hoá, biến đổi thì nó trở thánh ánh sáng ở nơi Năm Dấu Thánh Chúa đổi về cho chúng ta.

Đó là một sự giao ước cuối cùng của mỗi một linh hồn mà Chúa ban tặng cho con người, chỉ có thời đại ngày hôm nay mới được hé mở cho chúng ta được biết, chỉ có thời đại cuối cùng này chúng ta mới biết sự giá trị vốn có mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn của chúng ta, bởi vì Đức Giêsu Ngài vẫn còn ở đây, giá máu của Ngài đã đổ để cứu cho con người trong nhân loại và giá máu đó vẫn còn để cho chúng ta cơ hội của những ngày cuối cùng và kết thúc để bước sang với một thế giới mới.

Cho nên, tất cả những gì cần có ngày hôm nay Bài Đọc nhắc nhở cho chúng ta sự can đảm của con người; đừng sợ hãi, đừng ngại ngùng và đừng mắc cỡ với tất cả những gì vốn có trong đời sống của hiện tại. Chúng ta đã nhìn thấy được ngoài những điều này mà chúng ta làm, trở về và khẳng định một luật lệ của Thiên Chúa thì không còn cái gì để có thể được chứng minh thêm; bởi vì thời đại văn minh, chúng ta không thể đối chọi với súng ống, chúng ta không thể đối chọi với tất cả những sự dữ nó đang tìm cách đủ mọi mặt để có thể làm cho thế giới không bình an.

Nó có thể đưa chúng ta đi bất cứ lúc nào, bởi vì nó không phải là một con người có tình yêu, nó không phải là một đạo giáo từ nơi Thiên Chúa, nó không phải là những sự công chính vốn thực hành trong sự quang minh chính đại mà nó là xuất phát từ thần dữ, nó xuất phát từ kẻ dữ, nó xuất phát từ những điều mà chúng ta đã hợp tác và đi vào để cuối cùng đời sống của chúng ta đã được nhìn thấy –đó là những thành phần, là những con người bất lương, là những con người mà nó chỉ biết diệt trừ thân xác nhưng linh hồn nó chẳng làm gì được chúng ta, cho nên đây cũng là một cách gián tiếp trực tiếp trong cách thức của tử đạo mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa chúng ta.

Tình hình ngày hôm nay những quốc gia khác cho dù họ có súng ống, cho dù được sáng tạo với cách thức của khoa học kỹ thuật với bom nguyên tử hay tất cả mọi điều, tìm và sáng tạo để sát hại lẫn nhau, đó là một điều đã không đúng vào luật của Thiên Chúa, từ đó tìm những cái tư lợi qua những cách thức mà con người gian dối, có rất nhiều điều của bên trong, chỉ là bề ngoài trong cách thức là nhân đạo nhưng bên trong nó tìm cách để hủy hoại và giết chúng ta một cách thê thảm theo đời sống của văn minh, và tinh vi của thời đại. Chúng ta chỉ nhìn thấy những gì của bề ngoài nhưng chúng ta không biết được những gì của bên trong, bởi vì nó là một đấng luôn luôn dối trá, lừa gạt, hôm nay chúng ta đã được nhìn thấy sự ló dạng đó càng ngày càng rõ ràng, chỉ có một Đấng Thiên Chúa là một Đấng Thành Tín, là một Đấng Thiên Chúa giữ lời hứa và là một Đấng Thiên Chúa yêu thương con người thật sự, bởi vì chính tay Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, chính tay Ngài đã đặt trái tim, đặt linh hồn trong thân xác của chúng ta.

Cho nên điều mà Ngài cho Ngài giữ lời, cũng như trọn trách nhiệm của một Người sáng tạo – sáng tạo nên loài người, sáng tạo nên linh hồn, sáng tạo nên trái tim và sáng tạo nên thân xác, nhưng Ngài để cho chúng ta có lý trí, Ngài để cho chúng ta tự nhiên trong cuộc sống của thân xác, và có quyền để hợp lý những gì của thân xác, đó là sự tự do để chọn lựa, chọn lựa Thiên Chúa hay chọn lựa thần bụt, hay chọn lựa sự ác ngày hôm nay mà chúng ta thấy. Đó là những điều không xa lạ ở nơi thân xác của chúng ta luôn có những sự đòi hỏi riêng của mình, luôn có những sự thực tế, luôn đòi và làm tất cả những gì theo ý nghĩ riêng của mình; đó là những việc nó lôi chúng ta ra từ nơi tình yêu của Chúa và nó đã làm cho chúng ta bị mù quáng khi chúng ta vấp phạm và vi phạm vào dục vọng, vào tham lam, vào khát vọng và còn những điều bất chính vốn có và vẫn có ở nơi thân xác yếu đuối của tội và cái chết mà chúng ta đã bội tín và đã vấp phải ngay từ lúc đầu tiên.

Cho dù mỗi một thế hệ đã đi qua, tất cả những gì đã được để lại và ban lại cho chúng ta là ngày Đức Giêsu Ngài đã chết, Ngài đã mang Thập Tự Giá, Ngài đã chuộc chúng ta bằng giá máu. Ngài đã chết cho tội lỗi loài người và Ngài đã mang chúng ta chìm sâu trong những tội ác mà con người giữa con người đối với nhau để đi qua cái chết và qua cái chết một mình Ngài là người duy nhất được sống lại, phục sinh trong vinh quang khải hoàn, để đem chúng ta từ bóng tối trở về ánh sáng, và con đường Ngài đã dẫn và cho chúng ta như là một chiếc cầu để được vào thiên quốc do Đức Chúa Cha – qua Ngài – cho chúng ta được gọi Đức Chúa Cha là Cha, được hội nhập vào đời sống của thiên quốc và nhận ra được một giáo lý mà chúng ta được giữ thì chúng ta đã được trọn lành và đã được chúc phúc ngay từ ở đời này khi còn thân xác, chưa nói đến đời sau. Nếu chúng ta giữ luật Thiên Chúa để lại và giáo lý của Ngài.

Nhất là Đức Giêsu Kitô, chúng ta tin vào Ngài, chúng ta tin vào ơn cứu độ của Ngài, chúng ta thực hiện những điều của Ngài dạy và chúng ta tiếp tục với một đời sống xứng đáng như Ngài đã chỉ dạy và mong muốn trên mỗi một linh hồn của chúng ta thì không ai phải chết, cho dù chết thân xác này nhưng chúng ta vẫn mãi mãi là người được sống ở trong tình thương của Chúa, sống trong giáo lý của Ngài, sống một đời sống vĩnh cửu của thiên quốc. Đó là những vị thánh đã đi qua trong lịch sử, và ngay cả những người ở thế gian này vẫn tiếp tục giữ luật của Ngài, sống với một đời sống bề ngoài thì phải có những thử thách. Tình thương của Chúa ban cho chúng ta tràn đầy, cho nên chúng ta không còn điều gì để có thể giữ lấy nơi những ngày ở thế trần, chúng ta đối diện với tất cả những khó khăn, không có điều gì có thể làm hại được con tim hay gián đoạn với những gì chúng ta vốn tin, chúng ta biết và gởi thác cho Thiên Chúa.

Cho nên, thế giới tuy đông người, nhưng vẫn còn có những người công chính, những người thuộc về Thiên Chúa, những người can đảm, những người chịu đựng, những người hy sinh, những người mà Chúa đang dùng họ để tiếp tục nói lên tiếng nói của Ngài. Giáo lý của Ngài tiếp tục nhắc nhở cho những con tim để họ trở về, tiếp tục những điều huyền nhiệm và những điều tốt đẹp đó vẫn cho chúng ta cơ hội; những người con cái đó tiếp tục những bước chân làm chứng, tiếp tục với những ngày mà con người có thể chưa nhận ra, nhưng những việc kiên định đó, những việc bền đỗ đó, những việc khơi lại đó và những sự chúc phúc đó không thể từ chối được Thiên Chúa không có trong họ, không thể từ chối được những việc Thiên Chúa làm trên họ, không thể từ chối được những việc phi thường, lạ thường mà Thiên Chúa đã ban cho con người trong nhân loại.

Chúng ta thật hạnh phúc, bởi vì Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa quyền năng, một Đấng Thiên Chúa giàu tình thương, một Đấng Thiên Chúa quan tâm, một Đấng Thiên Chúa luôn thương yêu và chiếu cố con người, những ai đến với Ngài, những ai tin vào Ngài, những ai xứng đáng để được đón nhận với ơn thánh mà Chúa vẫn ban và tiếp tục ban. Đặc biệt, Chúa lại đi tìm những người tội lỗi, bởi vì họ chưa biết, họ chưa tin, họ chưa thấy, cho nên họ đã lầm lỡ, Chúa vẫn tha cho họ, bởi vì giá máu Chúa đổ xuống để chuộc tội cho con người tội lỗi, chuộc tội cho những điều mà con người cần phải chuộc tội.

Còn có rất nhiều điều mà con người đã hoàn toàn không biết, hoàn toàn chưa tin, hoàn toàn phủ nhận, nhưng một ngày nào đó, sự thật vẫn là sự thật, tình yêu vẫn tiếp tục sáng để đẩy xa tất cả bóng tối khi con tim của mỗi một con người được nhận thức và ý thức trở về cùng Thiên Chúa và nhận ra những điều cần làm, phải làm và những lời cần nói, phải nói và tâm tình phải để cho một Đấng Thiên Chúa nhìn rằng chúng ta thật sự đã trở về bằng trái tim, bằng cõi lòng, bằng sự thống hối, bằng những lời thiết tha van nài để được Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Ngài, cho chúng ta những năm tháng rời xa Ngài, cho chúng ta những điều vô tri mà chúng ta đã vô tình, cố ý, xúc phạm đến Ngài bằng cách này và cách khác – gián tiếp hay trực tiếp – qua những người anh em.

Hôm nay chúng ta nhìn thấy đó là những điều mà chúng ta bị che mất bởi sự dữ, chúng ta đã đi vào với một thế giới văn minh tinh vi, chúng ta đã hoàn toàn hợp tác, hoàn toàn vô tri, hoàn toàn không hiểu nhưng đã làm. Hôm nay ánh sáng của Đức Kitô đã chiếu dọi qua lời sống động của Ngài, qua những sự huyền nhiệm cao cả mà Ngài đã tỏ hiện cho con người trong nhân loại, qua sự đánh động và cũng cố cho một đời sống đức tin mà ngày hôm nay chúng ta có tai thì nghe, có mắt để nhìn thấy, có trái tim để cảm nghiệm và có sự quyết định ở lý trí. Ngài ban cho chúng ta hồng ân và ân sũng của Sáu Lạy, đặc biệt Mẹ Maria là một người nâng đỡ, là một người nhân chứng và cũng là một người chỉ dạy cho chúng ta trong ý nghĩa để trở về với Thiên Chúa, bằng tâm tình, bằng trái tim, bằng lý trí, bằng cảm nhận, bằng tâm hồn, từ bên trong cho đến bên ngoài và cả thể xác để chúng ta làm điều này.

Điều này sẽ là một điều mà chúng ta trực tiếp xin dâng lên Chúa mỗi một Ngôi Vị, trực tiếp xin dâng lên Đức Chúa Cha, trực tiếp nói những lời mà chúng ta đã quên và chưa bao giờ nói với Đức Giêsu và chúng ta lại quên hơn nữa với một người mà Ngôi Vị đó luôn ở trong chúng ta, với chúng ta để dẫn dắt chúng ta đi trong sự lành thánh và chỉ dạy cho chúng ta những điều mà chúng ta cần trong cuộc sống của đời người, để chúng ta phân biệt giữa dữ và lành, chúng ta phân biệt được thiện và ác, chúng ta phân biệt được đúng và sai và chúng ta biết trái tim tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi một người của chúng ta.

Những điều được biết hơn nữa là sự sáng suốt khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần luôn có và ban cho chúng ta – qua Bảy Nguồn Ân Sũng – để chúng ta có những lời để thưa với Ngài và cảm tạ ơn Ngài, biết bao lần trong cuộc đời lầm lỡ mà chúng ta chưa hề biết Ngài vẫn tiếp tục nâng đỡ chúng ta, vẫn tiếp tục đến với chúng ta để Ngài sẽ tỏ hiện những ánh sáng, dù là những ánh sáng vẫn còn là những ánh sáng chưa hoàn toàn rực sáng trong con tim của chúng ta, bởi vì chúng ta đã đè nặng bởi thực tại và còn rất nhiều điều ở nơi con người. Ngài không bắt buộc chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta và Ngài luôn luôn giúp chúng ta trở về với sự công chính.

Ngày hôm nay chúng ta phải mở miệng để nói lên những điều mà chúng ta cần phải nói và đó là một Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa mà chúng ta không thể từ chối được trong đời sống thờ phượng Thiên Chúa của chúng ta và chúng ta nhận biết một cách thật rõ ràng trong quyền năng Một Chúa nhưng Ba Ngôi. Đó là điều cần thiết nhất mà mỗi một người bắt đầu mở đôi tai, mở trí và cảm nhận để chúng ta có thể tỏ những lời bằng linh hồn, bằng thể xác để xin cùng Thiên Chúa cho chúng ta, cho những người mà chúng ta cầu xin cho họ, cho thế giới chung mà chúng ta quan tâm và cho những người đã ra đi không còn cơ hội, chúng ta cũng có quyền thế họ với những ý nghĩa và những lời mà chúng ta đích thân thưa cùng Thiên Chúa của chúng ta trong Mầu Nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa và Một Chúa Ba Ngôi để được rõ ràng hơn.

Chúng ta không thể quên được những gì mà chúng ta đang được đón nhận để chúng ta được hạnh phúc giữa cuộc đời này, được che chở, bảo vệ và được nâng đỡ khi chúng ta cảm nghiệm rằng sự liên đới của thiên quốc vẫn còn và có ở giữa chúng ta. Đó chính là Mình và Máu của Đức Giêsu và sự nhắc nhở cho con người quay trở về và nhận ra điều gì cao quí nhất mà chúng ta được kết hợp và được trọn vẹn đón nhận Thiên Chúa, đó là Thánh Lễ Misa mà ngày hôm nay Giáo Hội vẫn tiếp tục. Ngày nào Giáo Hội còn thì ngày đó Thánh Lễ vẫn tiếp tục khắp nơi trên toàn thế giới để đem đến tất cả những gì cần thiết cho đời sống đức tin, đời sống linh hồn và sự bảo vệ thiêng liêng vốn có do Chúa ban.

Đó là Thánh Thể của Đức Giêsu mà chúng ta không thể nào không cúi đầu để phủ phục và cảm tạ ơn một Đấng Thiên Chúa vô hình nhưng đang hiện hữu trong thiêng liêng, và ở cùng chúng ta trên khắp mọi nơi khi chúng ta đến với Ngài qua Thánh Lễ Misa. Khi chúng ta nhận ra những gì yếu đuối trong đời sống chúng ta đến để được xin Ngài thứ tha, với một tấm lòng nhận thức hoàn toàn. Chúng ta đến với Tòa Giải Tội, xin Chúa tha thứ để chúng ta tiếp tục đứng dậy, bỏ đi tất cả những gì vốn chúng ta đã thưa và xưng cùng Thiên Chúa. Đó là điều nhắc nhở và mãi mãi có, là một điều rất là tuyệt vời dành riêng cho những người con cái của Thiên Chúa, dành riêng cho những người Kitô Hữu, dành riêng cho những Bí Tích đặc biệt, chỉ là những người thuần túy Công Giáo mới có thể được đón nhận đặc biệt những Bí Tích này.

Chúng ta không phủ nhận được chỉ có người Công Giáo mới có một Đấng bậc mà ngày hôm nay thay thế Chúa để tiếp tục – tiếp tục nhắn gởi, tiếp tục hiệp nhất, tiếp tục nói lên những lời đoàn kết, tiếp tục nhân chứng cho một Tin Mừng mà vốn Đức Giêsu qua người cao nhất đó, qua người lãnh đạo đó để nhắc nhở cho chúng ta đoàn kết, yêu thương, trong sự vâng phục, trong sự vâng lời để tiếp tục ở trong một thế giới mà Ngài đã qua sự thiêng liêng cao cả vốn có trong Mình và Máu tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta – từ đời sống của linh hồn cho đến đời sống của thể xác. Chúng ta không thể quên và không thể không có một thái độ để có thể tỏ ra lòng tri ơn và biết ơn một Đấng Thiên Chúa vẫn còn, vẫn ở giữa chúng ta, trong thiêng liêng qua Giáo Hội.

Chúng ta không thể từ bỏ và chúng ta không thể nào không liên kết với Giáo Hội của chúng ta, chúng ta không thể nào không lắng nghe một Đấng bậc mà Thiên Chúa đã chọn lựa cho loài người của chúng ta để cùng hiệp nhất, cùng tiếp tục liên kết ở trong tình thương và đem Lời của Chúa đến, đem đến món quà đặc biệt mà Chúa để lại, đó là Mình và Máu của Ngài tiếp tục nâng đỡ, dạy dỗ, một giáo lý vĩnh cửu muôn đời, một giáo lý tình thương, một giáo lý chân thành, một giáo lý chân thật, một giáo lý đoàn kết, một giáo lý hòa bình mà muôn người trong nhân loại rất cần và đang chờ đợi. Đó là những điều mà chúng ta không thể quên được, chúng ta đừng hỏi tại sao chúng ta làm điều này hay đừng để cho cái lý của con người có thể so sánh từ những việc này đến việc khác mà chúng ta phải để cho linh hồn của chúng ta, tâm hồn của chúng ta thuộc về Thiên Chúa với những giây phút thoát tục, những giây phút dành riêng chỉ một mình Ngài, dành riêng cho lòng thống hối, dành riêng cho trái tim ăn năn, dành riêng cho lòng biết ơn, dành riêng cho lòng tri ân mà chúng ta thưa cùng Thiên Chúa – mỗi một Ngôi Vị.

Chúng ta nhìn vào Thập Giá, chúng ta nhận ra những gì của những năm tháng vừa qua trong sự khô khan, nguội lạnh, cứng cỏi, cho dù những đấng bậc đã từng học, đã từng đón nhận những Bí Tích cao trọng để trở thành những mục tử, được đứng trên bục giảng, mỗi một ngày được dâng Mình và Máu của Chúa và Lời đó sẽ trở thành Thịt của Đức Giêsu và Máu của Ngài nhưng vẫn chưa cảm nghiệm, nhưng vẫn chưa được đánh động, vẫn còn những suy nghĩ, vẫn còn những hoang mang, vẫn còn những nghi ngờ; hôm nay có cơ hội để được nhận ra chính Ngài, với Ngài và trong Ngài và giá máu của Ngài để ngày hôm nay chúng ta đón nhận với những gì vốn có đặc biệt ở nơi linh hồn, là dấu ấn do Năm Dấu Thánh đổi lại, dấu ấn ở trong chúng ta vẫn còn tồn tại để nhắc nhở.

Đó chính là sự kết hợp mà Đức Giêsu đã chết cho linh hồn của chúng ta, đã chết cho thân xác của chúng ta, đã chết cho mỗi một con người của chúng ta khi chúng ta nhận ra Ngài. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta nhận ra những năm tháng lỗi lầm kia, những năm tháng mà chúng ta không nhận ra kia, những năm tháng chúng ta xúc phạm vô tình hay cố ý, để chúng ta xin tha thứ, tạ ơn và tri ân, bởi Chúa đã chết để cho chúng ta được sống, Ngài chết mà Ngài còn để lại cho chúng ta dấu ấn – đó là cái dấu của những người con chiên dân Chúa đặc biệt được chọn lựa khi chúng ta trở về bằng sự đáp ứng, bằng một trái tim, bằng tấm lòng như được nói trên của mỗi một lạy, đó là điều chúng ta sẽ được cứu sống vào những ngày còn lại của cá nhân chúng ta, vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ, những ngày còn lại khi thế giới đến ngày giờ thanh lọc.

Đó là sự nhắc nhở của hiện tượng ngày hôm nay để chúng ta không quên tại sao chúng ta biết điều này, tại sao chúng ta hiểu và có thể nhận ra để chúng ta còn lưỡng lự, chúng ta đã thực hành, hay chúng ta vốn đẩy xa tất cả những suy nghĩ riêng của con người, và những điều cần thiết phải nhớ, cần thiết phải tạ ơn, cần thiết phải tri ân thì chúng ta phải vội vàng để tiếp nhận, vội vàng để thực hành sớm, vội vàng để phổ biến, vội vàng để loan rộng khắp nơi; bởi vì điều này rất cần cho mỗi một linh hồn, mỗi một cá nhân, mỗi một con tim bởi vì trong đời sống hiện nay nó không còn là những ngày bình an mà là những ngày bất ổn – bất ổn từ xã hội này, bất ổn từ xã hội kia, bất ổn từ đất nước này và bất ổn khắp nơi trên toàn thế giới. Bởi vì chúng ta đã để lỡ cơ hội và đã để cho sự dữ bành trướng khắp nơi, bởi vì chúng ta không hiệp nhất trong một tâm tình để thờ phượng Thiên Chúa là một Đấng quyền năng, chỉ có Ngài mới có thể thay đổi tình hình, chỉ có Ngài mới có thể can thiệp và chỉ có Ngài qua quyền năng mới cứu chúng ta trong thế giới của ngày nay.

Còn gì để chần chờ và còn gì nữa mà chúng ta do dự? Cho nên điều này là một điều duy nhất mà chúng ta không thể quên được một Nữ Vương mà Nữ Vương đó là Nữ Vương Thiên Quốc, là một Nữ Vương mà Chúa đã chọn lựa trong số loài người để thay thế cho loài người. Mọi sự toàn diện của Mẹ ngày hôm nay đã được Chúa nhậm lời, bởi vì những giòng nước mắt của Mẹ, những giòng huyết lệ của Mẹ, Mẹ vẫn tiếp tục thay thế chúng ta và yêu thương chúng ta và vẫn ở lại với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể để nhìn thấy được nhân loại ngày hôm nay với sự xúc phạm của chúng ta, với những điều ngược lại luân thường đạo lý của chúng ta, với những điều nghịch lại với giáo lý, nghịch lại với sự sáng tạo của Thiên Chúa, và còn tồi tệ hơn là sự giết hại lẫn nhau, khước quyền của Ngài, tiếp tục thách thức và còn rất nhiều điều xúc phạm đến Thiên Chúa.

Điều này là một điều chúng ta không thể nào không chịu trách nhiệm và không thể nào không đón những hình phạt khi chúng ta đã cố tình hay đã vô tri và hiệp nhất ở trong một thế giới mà chúng ta đang còn hợp tác với sự dữ mà chúng ta hoàn toàn không biết, và chúng ta tưởng đó là những điều mà chúng ta chỉ biết ở trong thế giới của trần gian, không để cho linh hồn của mình và không để cho mình có cơ hội để hiểu rằng bên trong mỗi một người là linh hồn, là do giá máu của Đức Giêsu đổi về, và Năm Dấu Thánh đó đã được in bằng một dấu ấn ở nơi chúng ta, để chúng ta quay trở về với chính dấu ấn này để được xin Chúa thứ tha, để được Chúa Cha nhìn và tha thứ cho chúng ta và cho chúng ta cơ hội cuối cùng.

Cho nên điều này Mẹ kề bên Thánh Giá giây phút cuối cùng và ngày hôm nay vẫn ở bên Chúa, ở nơi Bí Tích Thánh Thể, đang âm thầm ở trong thiêng liêng nhưng đang ở giữa thế trần này; nước mắt vẫn tuôn rơi mỗi ngày; những lời của Mẹ vẫn van xin với Thiên Chúa mỗi ngày, mỗi một ngày qua đi là mỗi một ngày Mẹ cảm tạ để xin cho loài người sự trở về và sự thống hối ăn năn để chúng ta không ngần ngại với những điều được biết ngày hôm nay. Chính là Mẹ Maria – Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của toàn thế giới, Mẹ của mỗi một người của chúng ta. Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cứu giúp con. Lạy Nữ Vương Thiên Quốc, xin can thiệp cho chúng con, ngày hôm nay đã có những người con âm thầm và đã có những người con luôn luôn xin được thay thế làm điều này cho anh em của mình, làm điều này cho con người trong nhân loại, xin Mẹ thiết tha và Mẹ đã tìm cách giúp cho thế giới loài người, dạy cho chúng ta với ý nghĩa của Sáu Lạy, Mẹ đã đích thân cùng với chúng ta, Mẹ vẫn tiếp tục phủ phục Thiên Chúa và Mẹ vẫn tiếp tục thờ phượng Thiên Chúa.

Ngày hôm nay vẫn vậy, đó là một đức khiêm nhường, một đức khiêm nhường từ bao giờ, Mẹ đã hoàn tất trong một đời sống nhân đức trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa và Mẹ đã thay thế điều này cho loài người của chúng ta; cũng đã đến giờ chúng ta cần biết, phải biết, đã đến giờ chúng ta phải hành động và phải trở về bằng con tim, bằng cõi lòng để chúng ta hiểu được cái lạy thứ Sáu. Chúng ta không thể tự động mình mà chúng ta xin cùng Thiên Chúa Cha, xin được dâng cái lạy lên Mẹ với một lòng tôn kính dành cho một Nữ Vương Thiên Quốc mà Mẹ đã dạy và chỉ chúng ta, dẫn dắt chúng ta và can thiệp cho chúng ta với một hàng ngũ mà chúng ta cần phải gia nhập vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Đó là đạo binh Đức Mẹ, đạo binh Đức Mẹ sẽ toàn thắng thế giới của trần gian, cho nên chúng ta không còn gì để không lắng nghe Mẹ, không còn gì để mà không đón ân huệ của những ngày còn lại và không còn gì để không nói lên những lời mà chúng ta thưa với ý nghĩa Sáu Lạy mà mỗi một người chúng ta cần biết, cần nghe, và hợp lý với những sự việc cần thiết mà con người đã bỏ quên, đã bỏ qua; hôm nay được gợi lại với sự nhắc nhở của Mẹ; huống gì những việc của chúng ta làm có một sự liên quan rất chặt chẻ với thế giới thiên quốc và cùng với các triều thần thánh thiên quốc.

Cho nên đến giờ thì chúng ta được biết những gì cần làm, phải làm, còn những việc chúng ta sẽ được biết tiếp tục với những sự hé mở mà mỗi một ngày chúng ta lạy, mỗi một ngày chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, mỗi một lần chúng ta cảm nghiệm, chúng ta sẽ thấy được những điều do nơi Thiên Chúa ban một cách đặc biệt cho những ai trở về bằng cách thức này trong đời sống. Chúng ta không còn gì để có thể do dự mà hãy thiết tha với một tấm lòng để xin dâng lên Chúa mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, hay mỗi buổi chiều tối khi chúng ta bắt đầu đi vào giấc ngủ, để những việc mà chúng ta thống hối đó, những việc chúng ta làm cho mình, làm cho người và thay cho thế giới, thay cho các linh hồn ở nơi luyện ngục, thay cho những người đã ra đi một cách bất ngờ. Đây là một ân huệ cuối cùng rất vĩ đại và to lớn mà Mẹ đã xin cùng Thiên Chúa để loài người chúng ta đón được ân huệ này.

Chúng ta có Mẹ, với Mẹ, xin Mẹ can thiệp và Mẹ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn để chúng ta hoàn toàn phủ phục và hoàn toàn liên kết toàn thế giới; liên kết từ những người cao nhất cho đến những người thấp nhất, liên kết mỗi một đạo giáo khi họ biết và nhận ra chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng chủ quyền và chỉ có một mình Thiên Chúa mới cứu con người trong nhân loại ngày hôm nay qua những lúc loạn ly. Con người đang sống trong sự bất ổn và không còn hòa bình như ngày hôm nay, chỉ có Thiên Chúa mới trừng trị những kẻ ác, chỉ có quyền năng của Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa mới có thể đem cho chúng ta sự hạnh phúc bình an và thái bình cho nhân loại con người, cũng là ngày mà chúng ta phải đối diện với sự công bằng lẽ phải và ngày đó cũng là ngày thanh lọc của mỗi một người chúng ta – theo ý của Ngài. Chúng ta có thể còn để đến với một thế giới mới hay chúng ta có ra đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã được đón nhận và chúng ta thực hành những gì vốn có ở trong hồng ân và ân sũng để xin được Chúa tha thứ và cho chúng ta về thiên quốc, về với một nơi mà Chúa đã định liệu và ban cho mỗi một linh hồn của chúng ta xứng đáng để bước vào ở nơi đó.

Cho nên, điều này vẫn tiếp tục và tiếp tục, mỗi một ngày như mọi ngày đều có những điều đặc biệt được hé mở trong Sáu Lạy mà Chúa Thánh Thần linh ứng cho L. được hoàn tất trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng là sự chứng thực mà Chúa đã đến sáng hôm nay bằng Thánh Thể để nhắc nhở và cho L. có cơ hội để được đón nhận tất cả những gì cần được tường thuật một cách rõ ràng và cần được hoàn tất trong những ngày vừa qua, hôm nay cũng như những ngày sắp tới, trong tâm tình của ý nghĩa Sáu Lạy vẫn tiếp tục để cho con người được nhận ra đây là những gì từ Thiên Chúa ban cho, và điều mà chúng ta được sự giúp đỡ, điều mà chúng ta được nhắn gởi đó là Mẹ Maria dấu yêu của chúng ta, là một Nữ Vương Thiên Quốc đang hiện diện và đã can thiệp một cách thật mạnh mẽ trong thế giới của ngày nay; ngoài Mẹ ra không ai là người để Chúa có thể nhìn để tha thứ cho con người trong thời điểm của hiện tại, Mẹ là một Người đã trọn vẹn trước mặt Thiên Chúa với một đời sống lãnh trách nhiệm thay thế cho toàn nhân loại.

Thiên Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, cho nên đây là một cơ hội khi chúng ta trở về để chúng ta xin với Ngài với một tấm lòng, với một con tim thiết tha, khẩn nguyện, cùng nhau hiệp nhất mọi vai trò, mọi thành phần và tất cả mọi người trong thế giới để chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng cứu giúp chúng ta, can thiệp cho chúng ta trong thế giới của ngày nay. Ngay cả thế giới của luyện ngục, thế giới luyện ngục cũng dựa vào cơ hội này, chúng ta thay thế cho họ, xin cho họ. Ngày thanh lọc tất cả mọi người đều được sự quyết định công bằng mà Thiên Chúa Cha sẽ là người ban cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một linh hồn, và quan tòa đó chúng ta sẽ đối diện – sẽ đối diện sự công bằng, lẽ phải.

Khi chúng ta còn hơi thở thì hãy lắng nghe những gì được đón nhận do nơi sự mạc khải mà Mẹ đã gởi đến cho loài người của chúng ta, liên quan đến Thánh Thể của Đức Giêsu đang hiện diện và đang cũng cố đời sống đức tin cho muôn người trong nhân loại ngày hôm nay một cách mạnh mẽ. Chúng ta hãy tin với một lòng thiện chí để nhận ra tất cả những gì vốn từ sự thật, một hồng ân phong phú vĩ đại đổ xuống cho nhân loại con người ngày hôm nay. Hôm nay nhân loại đã sống trong một đời sống tội lỗi, sống trong một đời sống thác loạn, sống trong một đời sống bất ổn và sống trong một đời sống không hoà bình. Trái lại, thế giới hôm nay lại có những ân sũng mà Chúa đã đổ xuống một cách vĩ đại và cao trọng để cứu con người trong nhân loại, đó cũng là điều mà hôm nay chúng ta được đón nhận.

Hôm nay là những giây phút còn lại, chúng ta không thể bỏ lỡ, chúng ta không thể từ chối và chúng ta không thể không đáp lại lời mà Mẹ nhắn gởi cho chúng ta. Cho nên chỉ có Mẹ là người dẫn dắt và giúp chúng ta, nhất định cuộc chiến này sẽ là một cuộc chiến cuối cùng và cũng là một cuộc chiến nhất định sẽ được thắng lợi nếu chúng ta hiệp nhất tất cả mọi người ở trong đời sống khi chúng ta biết Chúa, nhận ra Chúa. Những người chưa biết, những người chưa tin, họ có cơ hội được nhận, được tin, được biết qua quyền năng của Ngài để được Mẹ dẫn chúng ta toàn bộ trở về với Thiên Chúa, để cuộc chiến này sẽ có ngày sớm được thái bình, sớm được hòa bình, sớm được thanh lọc để được đến một nơi trọn vẹn mà Chúa cho chúng ta là thế giới mới, là một thế giới trọn vẹn chỉ có tình thương, trọn vẹn với những ân sũng mà Chúa đổ xuống và ban cho con người để chuẩn bị mỗi một người, mỗi một đầu gối chuẩn bị để đón Đức Giêsu giá lâm lần thứ hai.

Đó là điều mà hôm nay Chúa Thánh Thần đã linh ứng cho L. được đón nhận bài này và cũng đã kết thúc trong giây phút vừa xong là 1 giờ 38 phút, ngày Thứ Ba, tháng 11, ngày 17, 2015 tại tư gia. Sáng hôm nay con cũng đã được đón nhận sự hiện diện của Chúa qua Thánh Thể thúc đẩy và cho con giây phút riêng tư này để được đón nhận những lời mà Chúa ban cho con qua Thánh Thần và Thần Khí của Chúa, được trọn vẹn thêm một bài nữa về những điều mà Chúa đã ban qua những ngày vừa qua và tiếp tục với những lời được biết thêm để rõ hơn, cũng dựa vào chính Bài Đọc Một ngày hôm nay để nói lên lòng can đảm, kiên trì của những người được biết, những người được nghe, những người nhân chứng.

Hãy mạnh dạn để tiếp tục làm bổn phận trách nhiệm khi Chúa giao phó, Mẹ luôn nâng đỡ để giúp chúng con hoàn tất với nhiệm vụ, với những ngày mà chúng con không biết ngày mai sẽ ra sao. Đã có biết bao anh em đã ra đi, có biết bao linh hồn đã bất ngờ ra đi qua những điều mà con người ngày hôm nay đã tự giết hại lẫn nhau, và đó là những điều mà hôm nay là sự việc không còn bình an, không còn hòa bình qua những nơi những chỗ mà hôm nay tiếng nói chung của những người ở trong mầm móng của tội lỗi – đó chính là khủng bố, là sự chết, là thần bụt, hôm nay trở thành những điều mà chúng con đã được nhìn thấy.

Đó là những việc xin Chúa giúp chúng con, tha thứ cho chúng con, xin Mẹ cứu chúng con và tiếp tục nâng đỡ cho chúng con, giúp chúng con làm gì và phải như thế nào để chuẩn bị, bởi vì chúng con không có vũ khí, cũng chẳng có gì có thể cản lại được và cũng không biết điều gì sẽ đến với chúng con bất cứ lúc nào, chỉ biết rằng những gì Mẹ cho chúng con. Vũ khí ngày hôm nay là vũ khí của linh hồn, là điều mà chúng con phủ phục, chúng con trở về và chúng con chuẩn bị cho một niềm tin thuộc về Thiên Chúa, lỡ có xảy ra điều gì đi chăng nữa thì xin Chúa đoái thương theo ý của Chúa để cứu chúng con theo cách của Ngài, và nếu chúng con có ra đi, xin nhớ đến chúng con và cho chúng con được trở về với một nơi theo Thánh ý Chúa an bài và định đoạt cho đời sống linh hồn của chúng con.

Những điều mà chúng con thực hành xin Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để tiếp tục giúp chúng con can đảm, kiên cường, mỗi một ngày nhận ra những điều mà chúng con cần phải sửa đổi, cần phải hiệp nhất, cần phải sống đúng như giáo lý của Chúa dạy và cần phải nhân chứng để tiếp tục đem đến sự nhắn gởi chung cho toàn nhân loại với món quà vĩ đại cao trọng mà Mẹ đã nhắc nhở cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một linh hồn để chúng con can đảm thêm, để chúng con cố gắng hơn, để chúng con có thể thay thế cho những người anh chị em khác và để chúng con có thể xin Chúa thương cho họ được mở mắt, mở tai, mở con tim, mở lòng tin của họ để trở về bằng sự phủ phục, gạt bỏ đi những gì vốn ở nơi con người – là tự ái, là kiêu ngạo, là những điều mà con người chỉ ỷ vào tiền bạc, chức quyền, hay ỷ vào tài năng và còn những điều khác ở nơi con người vốn luôn có xin Mẹ giúp cho họ gạt bỏ được những điều đó để nhìn thấy những điều gì đang cần và nhìn thấy những điều đang đe dọa như là một điều mà con người phải cần để giữ lấy cho đời sống linh hồn của chúng con trước khi mọi việc xảy ra.

Không biết ai là người sẽ được an toàn và không biết thế giới nào hay quốc gia nào sẽ được an toàn như mình mong muốn, bởi vì đây là ngày cuối cùng, là ngày mà Chúa để cho mọi sự vì tự do của con người thì sẽ chuốc lấy và nhận lấy những gì vốn đi ra ngoài luật lệ của Chúa, vốn đã loại bỏ Thiên Chúa, vốn đã loại bỏ tình thương và ơn cứu độ mà con người không tin, con người không chấp nhận và con người đang xúc phạm, con người đã để cho kẻ dữ ngày hôm nay.

Đây là một tai họa vô cùng vĩ đại mà chúng ta chịu trách nhiệm, cho nên chỉ có một điều duy nhất cho dù chúng ta có xấu thế nào, chúng ta có vấp phạm ra sao và chúng ta có như thế nào đi chăng nữa,  tình thương của Chúa lớn hơn những tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Chúng ta có cơ hội và điều này là một điều duy nhất mà Mẹ biết và chỉ dạy cho chúng ta, chỉ có một điều phủ phục, chỉ có một điều trở về, chỉ có một điều đầu hàng Thiên Chúa thì chúng ta sẽ được sự bảo vệ và che chở linh hồn cũng như thể xác theo Thánh Ý của Ngài.

Còn mỗi một việc khác, chúng ta đừng quá suy nghĩ nhiều và đừng để cho những điều mà chúng ta có thể tính toán được, chúng ta không làm gì được, bởi vì mọi việc đã trở thành như ngày đã được báo trước cho chúng ta – đó là ngày Alpha và ngày Omega – đã được đến trong thế giới bằng đủ mọi cách và phù hợp trong đời sống mà chúng ta cho đó là văn minh thì những việc của Thiên Chúa cũng để cho chúng ta được nhìn thấy tất cả những gì phù hợp chúng ta, vẫn là những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Đó là ngày Omega mà chúng ta đang sống và trong một tình trạng nếu chúng ta cũng cố sớm thì chúng ta bình an hơn, bình tĩnh hơn, còn nếu chúng ta sợ hãi, chúng ta lay động và chúng ta cứ tiếp tục ở nơi cái sai thì lại càng chìm ngập ở trong bóng tối và đau khổ. Điều đó sẽ đến một cách bất ngờ thì linh hồn của chúng ta sẽ chịu trách nhiệm khi những lời được nghe, được biết và loan báo chúng ta không thi hành, chúng ta không tin, chúng ta loại bỏ, đó là tùy thuộc mỗi một cá nhân, mỗi một linh hồn.

Ngày hôm nay Chúa nhắn gởi và đem đến cho chúng ta qua sự linh ứng của Chúa Thánh Thần; sự giúp đỡ của Mẹ vẫn tiếp tục giúp cho chúng ta và mong chúng ta hiểu đây là món quà cuối cùng để chúng ta tranh thủ cho linh hồn chúng ta. Chúng ta cho chúng ta cơ hội để được đến một nơi vốn có mà Chúa đã dọn sẵn, chờ đợi chúng ta để chúng ta quyết định giờ sau cùng để trở về với con tim, với cõi lòng, và những điều thực hiện nơi trái tim chúng ta đối với Thiên Chúa. Xin Chúa thứ tha cho những người con cái của Chúa, đang nông nổi và đang trễ mới về; nhưng dẫu sao đi chăng nữa, dẫu trễ nhưng chúng con đã về và dẫu trễ nhưng chúng con vẫn tin.

Xin Chúa thứ tha những tháng ngày mà chúng con đã quên, đã xúc phạm và làm cho trái tim Chúa đau lòng, xin Chúa thương xót và cho chúng con hiệp cùng với tất cả những người anh chị em, những người công chính, những người đạo đức hay là những người ở trong một đời sống cần nhau, hiệp nhất với một tình thương để xin Chúa xót thương, tha thứ và cho chúng con được sự bảo vệ như dân riêng của Ngài, như những người được đón nhận dấu ấn mà hôm nay được gợi dậy. Khi chúng con bắt đầu thực hành, bắt đầu trở về, dấu ấn đó sẽ được sự bảo vệ của Thiên Chúa và sẽ được các thiên thần, các thánh giúp chúng con những giây phút lâm nguy, những giây phút hoạn nạn, những giây phút biến cố mà chúng con không biết làm sao, chỉ biết cầu khẩn và xin theo quyền năng của Chúa, theo tình thương của Chúa và sự giúp đỡ của Mẹ trong đời sống chúng con mỗi ngày. Amen. Amen. Amen.

Kết thúc bài này là đúng 1 giờ 45 phút, ngày Thứ Ba, tháng 11, ngày 17, 2015, tại tư gia mà L. được đón nhận và kết thúc bài này vào buổi sáng ngày hôm nay, đó là điều mà Chúa đã cho L. được trực tiếp chiêm ngưỡng Thánh Thể của Chúa, Ngài đã viếng thăm sáng hôm nay và nhắc nhở cho L. được hoàn tất, nhắn thêm những lời cần nữa để cũng cố cho đời sống đức tin, cũng cố cho sự nhân chứng Sáu Lạy, cũng cố cho những điều Mẹ nhắn gởi cho toàn thế giới. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con xin cám ơn Chúa, con xin cám ơn Chúa Thánh Thần và con xin cám ơn Đức Mẹ. Amen. Amen. Amen.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

 [:]

error: Content is protected !!