Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy ngày 17-10-2015[:]

[:vi]Ngày 17 tháng 10 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 10 giờ 17 phút, ngày Thứ Bẩy, tháng 10, ngày 17 2015 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước bàn thánh và trước cửa nhà Tạm, hôm nay chúng con đến đây không phải là sự tình cờ, không ngoài sự sắp đặt và an bài của Chúa cho con là L. và TN cơ hội. Chị em chúng con khao khát có ngày cùng nhau xin đón nhận Lời của Chúa dành riêng cho TN. Con không biết rằng con có thể làm được điều đó lúc nào nhưng hôm nay là lúc mà Chúa đã để cho TN. được nhìn thấy, bao ngày TN. cầu nguyện, bao ngày thất vọng, bao ngày hy vọng, bao ngày cảm nhận Chúa mà ngày hôm nay đã được trưởng thành.

Lời của Chúa đến với TN trong giây phút mà chúng con đã từng biết ý nghĩa của Sáu Lạy, ý nghĩa để chúng con trở về, và ý nghĩa để chúng con biết cầu nguyện xin dâng lên Thiên Chúa Cha cùng mỗi một Ngôi Vị với ý nghĩa của Sáu Lạy mà ngày hôm nay chúng con phải có bổn phận trách nhiệm chứng tá cho ý nghĩa của Sáu Lạy; đó là sự mạc khải mà Mẹ giúp cho thế giới loài người của chúng con quay trở về với Thiên Chúa.

Có rất nhiều người họ có thể chưa hiểu và chưa rõ về vấn đề này nhưng đây một điều mới, là những điều cần thiết nhất để tỏ lòng trong thế giới của ngày nay; sự trở về đó như là một sự đánh thức, van nài một cách cấp bách chung cho thế giới ngày nay, riêng cho mỗi một cá nhân và riêng cho mỗi một người vẫn còn cứng lòng ngoan cố, chưa có thể thấu hiểu được tất cả những gì vốn có và đang xảy ra. Rồi đây mỗi một người phải đối diện và chịu trách nhiệm trước tất cả những gì ở trong đời sống của con người với cái sai, với cái lỗi, với tất cả những gì vốn có để tập trên con đường trở về với ý nghĩa của Sáu Lạy.

Hôm nay con xin Chúa cho con cơ hội để cùng với TN., cúi đầu trước bàn thánh của Chúa, cúi đầu trước Thập Tự Giá, cúi đầu trước cửa nhà Tạm, và tin chắc Chúa đang lắng nghe chúng con từng lời, và cảm nhận của chúng con cũng như những lời mà chúng con thay thế cho toàn thế giới, thay thế cho tất cả những người chưa biết chưa tin, thay thế cho những người đang sống trong tội, thay thế cho những người đã được đánh động con tim của chính mình, chúng con dâng lên một lòng thành tâm với ý nghĩa lạy thứ Nhất.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Đức Chúa Cha lạy thứ Nhất con xin dâng lên Ngài. Con cảm tạ ơn tình thương của Chúa đã ban cho chúng con chung trong thế giới, và riêng cho mỗi một người của chúng con, ngày hôm nay chúng con ý thức và nhận ra ý nghĩa của Sáu Lạy mà chúng con dâng lên Cha với cái lạy thứ Nhất. Lạy Cha, tất cả những gì qui tụ ở nơi Cha – từ bắt đầu cho đến cuối cùng – mọi sinh vật loài người và tất cả những gì vốn có trong trần thế là của Cha, hôm nay chúng con có cơ hội nhận ra được những gì chúng con đã nhận từ nơi hồng ân của Cha nhưng chúng con đã quên và không hề nhớ đến, ngày hôm nay với ý nghĩa của cái lạy thứ Nhất trong tâm tình bé nhỏ, trong tâm tình thiếu sót, trong tâm tình tội lỗi con xin cúi đầu thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Danh Thánh của Thiên Chúa của chúng con.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, ngày hôm nay nhờ có Mẹ mà chúng con được biết rằng cái lạy thứ Nhất vô cùng quan trọng mà chúng con cần biết từ lâu, hôm nay mới có cơ hội hiểu và biết được ý nghĩa Chúa sanh chúng con ra trong cuộc đời này để cho chúng con được đón nhận hồng ân Chúa ban, và cho chúng con giáo lý để chúng con được biết sự chân chính lẽ phải và cho chúng con có cơ hội được phủ phục cúi đầu bằng con tim, trong một tâm tình mà chúng con xin dâng lên Thiên Chúa với lòng biết ơn, với lòng cảm tạ, với lòng tôn vinh. Đó là điều cần có với mỗi một con người trong thế gian nhưng họ đã quên lãng cho nên đời sống của chúng con không biết đâu là bến, đâu là bờ, đâu là những điều mà chúng con cần làm, và đâu là điều mà chúng con cần dâng lên một tâm tình không bao giờ quên trong đời sống của con người và kiếp làm người.

Xin Cha thương xót, ngày hôm nay chúng con có cơ hội để được rõ và hiểu thêm ý nghĩa mà chúng con xin cúi đầu dâng lên Cha đây; chúng con xin thay thế những người trong gia đình của chúng con, thay thế cho những người thân nhân chúng con, thay thế những người chưa biết, xin Cha tha thứ cho những lần ở trong cuộc đời mà chúng con không rõ và hiểu được ý nghĩa mà chúng con xin thưa cùng Đức Chúa Cha. Con vô cùng cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa của chúng con.

Lạy thứ Hai, chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu. Lạy Chúa, điều mà chúng con làm đây là sự bắt đầu, có lẽ rất nhiều điều ngượng ngùng với cái nhìn của những người ngoài khi họ chưa tin và chưa hiểu, họ cảm thấy nhiều sự lạ lùng nhưng đây là điều mà Chúa đã ban qua mạc khải của Đức Mẹ dạy cho chúng con ý nghĩa của cái lạy mà đáng lẽ chúng con ngay từ lúc đầu tiên phải phủ phục, thờ lạy từ thân xác, linh hồn, trái tim. Tất cả mọi điều thuộc về Thiên Chúa, bởi vì chúng con sanh ra trong cuộc đời này và còn tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ chính máu của Đức Giêsu đã để lại, chính Ngài đã dùng máu gội rửa thế giới trần gian để ngày hôm nay chúng con có sự sống, có niềm hy vọng và chúng con được biết thêm với tất cả những gì vốn có và cần biết trong một đời sống phủ phục mà chúng con xin dâng lên Thiên Chúa của chúng con – đó là Con Một Thiên Chúa, là Đức Giêsu.

Khi nghe hai chữ Giêsu chúng con liền biết rằng Ngài đã đến với thế giới, mang thân xác của một con người đi vào đời sống con người của chúng con, dạy cho chúng con một giáo lý mới, và ban đến cho chúng con sự sống mới qua cái chết của chính Ngài. Tất cả những gì tốt đẹp được hiểu biết ở trong một đường lối công chính sự thật là nhờ Đức Giêsu – Con Một của Thiên Chúa, những điều này chúng con xin dâng và cảm tạ bởi vì còn Ngài, có Ngài điều đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và mãi mãi muôn đời.

Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa Giêsu, bởi vì có Chúa ngày hôm nay chúng con mới có cơ hội được nghe một cách sống động, được biết ý nghĩa khi chúng con cúi đầu phủ phục, chúng con dâng lên toàn bộ thân xác linh hồn và tất cả những gì thuộc về chúng con cho Thiên Chúa, bởi vì thân xác yếu đuối này không làm được gì ngoài sức lực của con người. Những điều mà chúng con làm là ưu tư, lo lắng, phiền muộn, đau khổ, chúng con không hiểu ý nghĩa Chúa đến để làm gì; Chúa đến cứu chúng con ra khỏi vòng vây của bóng tối tội lỗi, Chúa đến để cứu chúng con mọi mặt khi chúng con tin và hiểu được ý nghĩa Chúa Giêsu đang sống và đang ở giữa chúng con.

Ngài yêu thương chúng con, Ngài đã chết cho chúng con để cho chúng con được sống thì tất cả sự sung mãn đó, tất cả những điều tốt đẹp đó ở nơi những ơn thánh Chúa vốn ban và đã ban cho mỗi một người, nhưng chúng con có nhận thức ra hay không, cảm nghiệm hay không thì tùy theo mỗi một cá nhân tin vào Thiên Chúa, cho nên đây là một điều nhắc rõ cái lạy thứ Hai mà chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, chúng con chưa biết Ngài trong cuộc đời nhưng khi chúng con đã biết thì dường như tâm trí của chúng con và trái tim của chúng con luôn luôn có một điều gì đó hối thúc, luôn luôn có một điều gì đó nó nằm trong sự trắc ẩn với tình yêu, với sự sống và niềm hy vọng. Xin Chúa giúp chúng con trưởng thành để hiểu được khi chúng con cúi đầu để dâng cái lạy thứ Hai, chẳng những cho chúng con mà cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế cho họ với những lời mà chúng con xin cùng Ngài; những ngày tháng mà chúng con bội bạc và quên đi chúng con là con của Thiên Chúa, con của Đức Chúa Cha và nhờ máu của Chúa Giêsu mà chúng con tồn tại và có được ngày hôm nay.

Đã bao năm tháng sống trong lỗi lầm, đã bao năm tháng quên bỏ, đã bao năm tháng trong cuộc đời không hề sống để hiểu được ý nghĩa của Tin Mừng, hiểu được ý nghĩa của Phúc Âm, hiểu được ý nghĩa của giới răn nhưng ngày hôm nay vẫn được Chúa thứ tha, vẫn được Chúa cho cảm nghiệm để chúng con nhận ra cái lạy thứ Hai rất quan trọng để xin dâng lên Đức Giêsu Kitô – Chúa của chúng con – và xin Ngài đến với chúng con, chữa lành chúng con, và cho chúng con được đổi mới trong máu của Ngài. Còn biết bao điều chúng con chưa hiểu, chúng con tiếp tục với những ý nghĩa của những cái lạy kế tiếp để được hiểu rõ hơn vai trò được làm con của Chúa, được sống hạnh phúc giữa thế giới này nhưng đã bao lần quên và không hiểu được ý nghĩa được làm con và được sống trong những năm tháng mà chúng con được nghe sự mạc khải vĩ đại vào những ngày còn lại.

Lạy thứ Ba, chúng con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, chúng con được nghe và được biết Ngài nhưng chúng con chưa hề hiểu được ý nghĩa khi chúng con gọi Ngài là Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, trong đời sống chúng con là những người Kitô Hữu, là những người con chiên của Chúa, là những người không ít thì nhiều chúng con cũng được nghe và được biết các linh mục có thể giảng dạy cho chúng con qua những Thánh Lễ về Chúa Thánh Thần; mỗi một người của chúng con có thể có những người nghe, có những người hiểu nhưng cũng có rất nhiều người đa số biết nhưng không hiểu Chúa Thánh Thần, chỉ biết kêu Ngài nhưng không hiểu được ý nghĩa của Chúa Thánh Thần đến với chúng con.

Tình thương của Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Giêsu và trở thành Chúa Thánh Thần đang ở trong chúng con và lắng sâu trong tâm hồn của mỗi một người khi Ngài tạo thành ra chúng con trong thế giới của loài người bởi vì trái tim biểu hiện tình yêu. Tất cả những điều Chúa đã ban ngay từ lúc ban đầu thì chúng con đã được đón nhận Chúa Thánh Thần, chúng con chính thức bước vào Giáo Hội qua Phép Rửa Tội thì điều đó lại càng dồi dào hơn trong ân sũng, đến với chúng con một cách nhạy bén khi chúng con chính thức là những người con được gia nhập vào Giáo Hội, chính thức được đón nhận phép Rửa của Chúa Thánh Thần trong ngày Rửa Tội mà chúng con được lãnh nhận Bí tích này.

Lạy Chúa, vô cùng cao quý, con người của chúng con đã bỏ quên, chưa hiểu được ý nghĩa trong thiêng liêng do nơi Thiên Chúa ban cho ngay từ lúc đầu tiên; trong đời sống của chúng con đã bao lần lắng nghe những sự lành thánh nhưng chúng con không làm, chúng con quyết định đi theo những điều gì thuộc về chúng con – với bản ngã và cá tánh – đã làm cho chúng con bao lần đau khổ, đã làm cho chúng con đi những con đường sai trái, đã làm cho chúng con biết bao lần hối hận trong cuộc đời.

Ngày hôm nay lạy thứ Ba nhắc nhở cho chúng con Chúa Thánh Thần là ân sũng, là tình yêu, là nguồn sống, là niềm hy vọng; sự bao phủ của Ngài dẫn chúng con trên con đường công chính, đưa chúng con ra từ nơi bóng tối tội lỗi để trở về cùng Thiên Chúa bằng lời, bằng cõi lòng, bằng tâm tư, bằng sự quyết định trong Chúa Thánh Thần. Ngài giúp cho chúng con thưa chuyện cùng Đức Chúa Cha, Ngài giúp cho chúng con thưa những điều chúng con cần với Chúa Giêsu, Ngài giúp cho chúng con toàn bộ trong đời sống thiêng liêng để được gặp gỡ Thiên Chúa của chúng con.

Chúa Thánh Thần là một niềm ân sũng phong phú mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con, xin cho chúng con được nhận ra Ngài, xin cho chúng con được biết Ngài, xin cho chúng con được mở lòng, mở tim, mở miệng và mở môi để được xin cùng với Chúa: “Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến với con, xin Ngài hiển trị và hiện diện trong con, xin Ngài dẫn chúng con đi trên bước đường lữ thứ trần gian, những ngày thử thách, những ngày đau khổ, những ngày mà chúng con đang vấp ngã ở trong cuộc đời, không có ánh sáng; xin Ngài dẫn chúng con, cho chúng con biết được đâu là phải, đâu là trái, đâu là công chính, đâu là sự thật, đâu là thiện, và đâu là ác.”

Chúng con xin mãi mãi thuộc về Chúa và chúng con không muốn bất cứ điều gì đến với chúng con như thời điểm đã đi qua của ông bà cha mẹ, của những trưởng bối đã đi qua trong đời sống; họ đã sống và vấp ngã, và có nhiều câu chuyện được để lại cho lịch sử. Cho nên sự công chính của Chúa mãi mãi vẫn là một nơi mà con người cần biết, phải biết và thực hành để trở nên những người con của Chúa, xứng đáng để được vào một nơi chốn mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn, hạnh phúc và bình an ở giữa cuộc đời này.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con để chúng con hiểu rõ được ý nghĩa mà chúng con có Chúa Thánh Thần, để lắng nghe Ngài tập cho chúng con cầu nguyện, tập cho chúng con hiểu biết trong đời sống xử sự, tập cho chúng con đối diện và chấp nhận tất cả những gì vốn ở trong thân phận của con người tội lỗi và cái chết để dạy cho chúng con những sự lành thánh tốt đẹp vốn chúng con đã có nhưng chúng con hoàn toàn không biết.

Hôm nay lạy thứ Ba dạy thêm rất nhiều điều và còn rất nhiều điều phong phú nếu chúng con cúi đầu chấp nhận, cảm nghiệm chiều sâu, chiều rộng của những ơn thánh Chúa đã ban và đang ban để chúng con thực hành. Những khi chúng con âm thầm, những khi chúng con đau khổ, những khi chúng con không biết con đường nào để chọn lựa, và ngay cả những lúc chúng con học hành, không thể nhận ra những gì cần thiết, và cũng không thể làm được những gì khi lòng mình mong muốn; xin cho chúng con thả lỏng tinh thần bởi vì Chúa Thánh Thần là Thần Khí, là tất cả, là Tình Yêu, là niềm hy vọng, là tất cả những sự quyết định khôn ngoan và sáng suốt do Thiên Chúa Cha ban cho loài người của chúng con.

Cho nên khi chúng con biết Ngài và nhận ra Ngài, không có gì mà chúng con không làm được, nếu chúng con không làm được với những điều đến với chúng con, đó là những điều cảm thấy sợ hãi hoặc là những điều mà chúng con vẫn tiếp tục trách cứ lẫn mình, chúng con không đủ sáng suốt đễ hiểu được những việc mà Chúa sắp đặt cho chúng con, trong cái họa nó cũng có rất nhiều điều tốt đẹp để đánh thức chúng con, trong cái may cũng làm cho chúng con biết và nhận ra hồng ân của Thiên Chúa.

Đó là cái nhìn của con người đều có những cái cảm nhận như vậy, huống gì là của Thiên Chúa thì lại càng phong phú hơn, lại càng vĩ đại hơn. Cho nên lạy Chúa, chúng con cần Ngài, xin Ngài đến với chúng con, ở cùng chúng con, dạy cho chúng con và giúp cho chúng con trở nên người công chính, trở nên những người thuộc về Chúa, trở nên những người hữu dụng để được sống sáng danh Chúa và sống để vinh danh Chúa ở giữa cuộc đời này.

Lạy Chúa, lạy thứ Tư con xin dâng lên Chúa, chúng con cảm tạ ơn Thánh Thể của Chúa, Thánh Thể của Chúa mà chúng con đón rước Ngài trong Thánh Lễ Misa vào sáng hôm nay, và trong những lần mà chúng con được đón nhận nhưng có lẽ rằng cũng trở thành thói quen trong cuộc sống, chúng con chỉ biết đón rước Ngài, chúng con không biết ý nghĩa của sự cao trọng; ngày hôm nay chúng con cúi đầu để xin dâng lên lạy thứ Tư, đó là một cái lạy mà con người đã từng quên trong cuộc sống bởi vì Đức Giêsu đã về trời và hoàn tất mọi việc qua công cuộc cứu độ nhưng Ngài để lại cho chúng con sự thiêng liêng đang hiện hữu qua tấm bánh – đó là Thánh Thể của Đức Giêsu.

Sự hiện diện có thật này, là một điều linh thiêng, là một điều thiêng liêng vốn dành trong mỗi một con tim, mỗi một cá nhân khi chúng con đón rước Ngài vào lòng; sự giá trị cao trọng và một nguồn ân sũng vô cùng dồi dào, dạt dào trên mỗi một linh hồn, trên mỗi một cá nhân khi chúng con cảm nghiệm và gặp gỡ Ngài.

Cho nên Thánh Thể của Chúa mà ngày hôm nay thế giới có cơ hội để được nghe những lời sống động một cách thật sự, bởi vì Thánh Thể của Chúa mà hôm nay đã có biết bao phép lạ đổ xuống và ban cho con người – từ những người bịnh tật tâm hồn, những người bịnh tật thể xác, và từ những lòng tin cứng cỏi – cũng được trở về với sự hiện diện mà Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể để ban cho họ, để gặp gỡ họ, và đổ tràn đầy ân sũng trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu.

Tất cả điều này rất vĩ đại và cao trọng mà chúng con hoàn toàn chưa biết và chưa được mở đôi mắt để hiểu thấu những ý nghĩa; đã bao lần là những người Kitô Hữu, bao lần là những người con chiên của Chúa, bao lần là những người Công Giáo nhưng quả thật về đời sống thiêng liêng khi được đón rước Chúa chúng con hoàn toàn thiếu sót rất nhiều trong đời sống, chúng con không hiểu được ý nghĩa cao cả mà Chúa đã yêu thương, dùng cách này đến với chúng con; đến để đi tìm mỗi một người, gặp gỡ mỗi một người, ban ân sũng cho họ.

Khi chúng con đón rước Ngài trái tim của chúng con có đôi lúc và đã bao lần bất xứng đối với Chúa, Chúa cũng im lặng ngậm ngùi để ở cùng chúng con, để ban thêm sức cho chúng con, che chở và bảo vệ chúng con trong thiêng liêng dẫu chúng con biết hay không. Bởi vì Chúa đã hứa: “Thầy ở lại với các con mỗi ngày cho đến ngày tận thế”, điều này Ngài vẫn giữ cho đến giây phút ngày hôm nay.

Lạy thứ Tư hôm nay được mở ra để cho chúng con được nhìn thấy bao năm tháng bao ân sũng, bao hồng ân, và sự thiêng liêng được đổ tràn cho mỗi một cá nhân, mỗi một người Kitô Hữu – qua Giáo Hội của Ngài – để gợi dậy trên con tim của mỗi một người khi chúng con đón nhận Mình và Máu của Chúa, khi chúng con hiểu được Thánh Thể, chúng con dành thời gian để suy niệm cảm nghiệm với những gì vốn có, đã có do Chúa ban, tràn đầy ân sũng để mở đôi mắt đức tin của con người ngày nay, để mở cõi lòng cứng cỏi mà chúng con vốn chưa hiểu và chưa thấu được những ý niệm sâu xa.

Đó là hồng ân vĩ đại và sự ở lại của Đức Giêsu, ở lại qua Thánh Thể để ở với chúng con, an ủi chúng con và cho chúng con biết bao điều; ngày hôm nay với sự chữa lành từ linh hồn thể xác và là một khám phá mới, do chìa khóa mà chúng được mở để hiểu rõ với cái lạy thứ Tư mà Mẹ nhắn gởi và mạc khải cho toàn thế giới.

Lạy Chúa, sự vĩ đại cao trọng đó vốn còn và không ngừng lại với một điểm phong phú qua ơn thánh, xin Chúa giúp chúng con ngay từ bây giờ mỗi một khi chúng con cúi đầu để dâng lên cái lạy thứ Tư, để chúng con hiểu rằng Chúa đang sống trong chúng con, Chúa đang ở trong trái tim. Chúa đến để yêu thương, nâng đỡ và ban cho chúng con những gì tốt đẹp nhất vốn chúng con đã quên và đã trở thành thói quen, làm sao tập cho mình mỗi một khi đón rước Chúa, là một điều phải chuẩn bị trước, là một điều phải coi lại những thiếu sót ở trong đời sống của mình – mỗi một giờ, mỗi một ngày – để xin Chúa tha thứ, để được đón rước Ngài.

Chúng con hãy để cho Chúa Giêsu hiện diện trong con tim bằng lời nói, bằng sự sống động mà chúng con thưa cùng Ngài, “Lạy Chúa xin Chúa đến với con, xin Chúa ở cùng con, và xin Chúa cho con được yêu Chúa, cho con nhận ra được những điều trong những năm tháng ơ thờ lãnh đạm, khô khan nguội lạnh và xúc phạm đến Chúa quá nhiều. Hôm nay con thay thế những người anh chị em khác, thay thế cho những người khô khan nguội lạnh và còn ngoan cố sống trong tội đó, xin cho con được an ủi Chúa, và xin Chúa an ủi con.”

Những điều mà Chúa không cần chúng con phải nói rất nhiều điều văn hoa hoặc những điều ở nơi con người, Chúa chỉ muốn trái tim thành thật, trái tim biết yêu, trái tim thống hối, và trái tim trở về để xin thưa trong những giây phút yên lặng, khi đón Mình và Máu của Chúa và khi đến nhà Tạm cũng như khi diện kiến Thánh Thể. Đó là điều mà con người cần để ý và quan tâm hơn với những điều vốn có, đã có để chỉ dạy cho chúng ta qua lạy thứ Tư.

Lạy thứ Năm, con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa. Tại sao chúng con biết được Năm Dấu Thánh của Chúa? Bởi vì khi chúng con chiêm ngưỡng Thập Tự Giá chúng con chỉ nhìn thấy Thập Tự Giá nhưng bên trong của Thập Tự Giá có ý nghĩa gì, bên trong Thập Tự Giá nói gì với chúng con? Và đôi tay của Đức Giêsu giăng thẳng ra, những dấu đinh mà chúng con nhìn đó biểu tượng cho một Thập Giá vinh quang khải hoàn, nhưng vinh quang khải hoàn đó đổi lấy con người ngày hôm nay bằng giá Máu.

Sự sống còn của con người nhân loại ngày hôm nay, và cả đời sống ở bên trong nội tâm, đời sống của đức tin, đời sống của mai sau cho linh hồn và đời sống trong hiện tại đều qua Thập Tự Giá để ngày hôm nay chúng ta được hạnh phúc bình an với những ngày tiếp tục được đón nhận và hưởng nhờ những công nghiệp mà Đức Giêsu đã làm qua Cuộc Tử Nạn cho thế giới của loài người chung và riêng mỗi một cái nhân. Sự vĩ đại cao trọng đó mấy ai có thể thấu hiểu được, mấy ai có thể hiểu được và kết luận ngày hôm nay tóm tắt rằng chúng ta được nhờ chính Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu qua ơn cứu độ để mỗi một người ngày hôm nay có cơ hội được trở về, có cơ hội được nhận thức ý thức và đến với ý nghĩa Năm Dấu Thánh.

Chúng con hết lòng cúi đầu phủ phục và cảm tạ tình thương của Chúa qua Năm Dấu Thánh; đã bao năm tháng chúng con đã bỏ qua, đã bỏ quên và không hiểu được ý nghĩa, khi chúng con chiêm ngưỡng hoặc nhìn vào Thánh Giá. Thập Giá cho chúng con được thấy bởi vì tội của loài người, bởi vì bóng tối tội lỗi đã làm cho chúng con không đến gần Chúa, đã làm cho chúng con sa ngã biết bao lần, đã làm cho chúng con sống với một cuộc đời từ chối Chúa, sống với một cuộc đời tội lỗi, sống với một cuộc đời đã bao lần ngoan cố đẩy xa và không tin vào Thiên Chúa.

Ngày hôm nay chúng con cúi đầu để xin Chúa tha thứ cho những lần mà chúng con đã sai lầm, những lần mà chúng con đã cố tình, hay vô ý, và những lần chúng con ngoan cố để đi theo cái bản ngã cá tánh riêng của mình. Tội chúng con do chính Chúa đổi về bằng giá máu, do chính Chúa đến để lấy đi tội lỗi để cho chúng con được sống những ngày hy vọng, bình an, hạnh phúc, và sung mãn nhưng chúng con không hiểu ý nghĩa đó, vẫn tiếp tục phạm tội, vẫn tiếp tục làm cho trái tim của Chúa héo hắt mỗi ngày.

Hôm nay ý nghĩa của Năm Dấu Thánh không phải chỉ là dửng dưng như chúng con được nhìn thấy, mà ý nghĩa của Năm Dấu Thánh đó đã đổi thành dấu ấn Tình Yêu vĩnh viễn muôn đời trong linh hồn của mỗi một người của chúng con và mỗi một cá nhân. Chúa đến để cứu cả toàn nhân loại chứ không phải riêng mỗi một cá nhân, cho nên mỗi một người của chúng ta dẫu biết Ngài hay không điều đó vẫn có để có thể nhận ra rằng dấu ấn ở trong chúng ta, nằm lắng sâu ở nơi tâm hồn và con tim, được nhắc nhở gợi lại qua cái lạy thứ Năm đặc biệt ngày hôm nay, để chúng con hiểu rõ hơn ý nghĩa lạy thứ Năm, chúng con đã biết những chưa hề có những điều được thấy, được nhìn thấu rõ những ý nghĩa mà cái dấu ấn đó ngày hôm nay bắt đầu được khai mở trong thế giới của hiện tại.

Ơn cứu độ Ngài đem đến nhưng Ngài để sự tự do cho con người, ai tin thì sẽ được cứu và ai thực hiện thì điều đó sẽ là một dấu chỉ mang chúng con từ nơi bóng tối trở về ánh sáng, sống trong niềm hy vọng khi chúng con tin và hiểu được Chúa yêu chúng con, Chúa chết cho chúng con, và Chúa cứu chúng con bằng Thập Tự Giá. Ngày mà chúng con không còn bao nhiêu ngày trên cuộc đời này, ngày mà mỗi một người phải đối diện với sự công bằng lẽ phải và sự thanh lọc trước mặt Thiên Chúa, đó là điều mà chúng con đang cần được đón nhận và chuẩn bị.

Đó là sự mạc khải mới mà Mẹ Maria đã để lại cho thế giới loài người ngày hôm nay rõ và hiểu những gì vốn có do Chúa ban, cũng là giây phút còn lại cuối cùng của cuối thế kỷ chúng con đã có dấu ấn vĩnh viễn muôn đời do cái chết của Đức Giêsu bằng giá máu được trả và đem chúng con từ nơi tội lỗi trở về, đem chúng con từ nơi bóng tối trở về. Dấu ấn đó ở nơi chúng con để chúng con có thể quay về với Chúa bằng sự phủ phục, quay về với Chúa bằng một lòng thống hối, bằng phủ phục, bằng thờ lạy, bằng con tim, bằng cõi lòng và bằng cả thân xác để xin cùng Thiên Chúa, xin cùng Đức Chúa Cha nới tay cho chúng con cơ hội.

Cái dấu ấn đó vẫn còn, ngày hôm nay chúng con thưa bằng lời, cúi đầu và phủ phục cả thân xác, xin Chúa chiếu cố và giúp đỡ chúng con trong thế giới ngày nay, trong những sự loạn lạc mà chúng con không biết rằng chúng con đang đi về hướng nào, chúng con đã bị lệch lạc rất nhiều điều trong đời sống của đức tin, đời sống được làm con cái của Chúa. Xin dấu ấn của Chúa giúp cho chúng con mỗi ngày âm thầm tập tành để biết thờ lạy, biết cầu nguyện, biết dâng lên những sự đau khổ để được hiệp cùng với Thập Tự Giá mà Đức Giêsu đã đi qua Thập Tự Giá để ngày hôm nay chúng con có cơ hội nhờ Thập Tự Giá đó để được hưởng vĩnh phúc muôn đời ở giữa thế gian với những ngày tràn đầy ý nghĩa.

Cho nên lạy thứ Năm rất là nhiều điều được mở ra cho thế giới chung loài người – mọi tầng lớp, mọi vai trò – khi chúng con dành cảm nghiệm để suy niệm với cái lạy thứ Năm mà Chúa Giêsu đã để lại cho cả thế giới loài người với lời nhắn gởi là chính Năm Dấu Thánh của Ngài được đổi lại dấu ấn cho chúng con để ngày hôm nay chúng con có cơ hội thưa cùng Ngài, có cơ hội được đón nhận những ân sũng đó. Đó là điều mà ngày hôm nay chúng con xin thay thế tất cả những người anh chị em chưa biết, những người đã biết nhưng chưa tin, những người đã từ chối, và những người hoàn toàn đang sống trong tội lỗi, những người đang sống trong xúc phạm và còn tiếp tục thách đố Thiên Chúa.

Xin giúp chúng con để chúng con thay thế họ làm điều này, dâng lên trái tim của chúng con và những điều vốn có nơi họ và nơi chúng con để họ cũng được ánh sáng, cũng được cứu giúp như chúng con vào những ngày còn lại, những ngày bất ngờ mà chúng con không biết rằng Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào. Xin cứu anh em chúng con, xin cứu thế giới chúng con, xin cứu rất nhiều người được trở về và nhận ra ý nghĩa của cái lạy thứ Năm mà chúng con tiến dâng lên Chúa để giúp chúng con trong giờ sau cùng của cuộc đời chúng con; trong số đó có gia đình chúng con, người thân chúng con, cha mẹ anh em và những người mà chúng con cầu nguyện cho họ.

Lạy thứ Sáu, chúng con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Cha. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ – một người Mẹ mà ngày hôm nay chúng con xin dâng cái lạy đặc biệt lên Mẹ, dâng lên Mẹ với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Tình Yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của loài người chúng con, và Mẹ Hằng Cứu Giúp xin cứu giúp con. Lạy Nữ Vương Thiên Quốc xin can thiệp cho chúng con trong thế giới ngày nay, bởi vì tất cả những gì mà Mẹ đã thực hiện trong cuộc đời của Mẹ, và đời sống xin vâng của Mẹ để ngày hôm nay chúng con được hưởng nhờ trong thế giới của loài người.

Chỉ có một mình Mẹ là trọn vẹn và toàn vẹn trước mặt Đức Chúa Cha, bao nhiêu ân sũng mà Đức Chúa Cha đã ban cho Mẹ Mẹ đã đem những ân sũng đó ban đến cho thế giới loài người của chúng con; chỉ có Mẹ và lời cầu nguyện của Mẹ mới xin được Thiên Chúa dừng lại để cho chúng con kịp thời gian trở về. Với tất cả những gì chúng con được biết và được nghe hiểu được ý nghĩa của Sáu Lạy cấp bách trong một thời đại ngày hôm nay như là một ân sũng được đem đến cứu những người tội lỗi, cứu những người chưa về, và cứu những người đang sống trong một đời sống thách thức, và trong một đời sống hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa làm con cái của Thiên Chúa; chính Mẹ là người đem đến cho chúng con, gợi dậy và tập cho chúng con nhận ra được thân phận yếu đuối của con người phải trở về và van xin Chúa cứu giúp cho chúng con vào những ngày còn lại mà chúng con không thể nào tránh khỏi được sự công bằng trước mặt Thiên Chúa.

Thế giới ngày hôm nay biết bao điều chúng con nhìn thấy chung và riêng cả cá nhân, con người không còn yêu thương nhau, không còn nhẫn nại, và không còn bổn phận trách nhiệm từ trong cá nhân, từ gia đình cho đến xã hội, ai cũng rớt vào, khá đông trong nhân loại ngày nay; cho nên chiến tranh, biết bao điều hận thù, biết bao điều đã làm cho thế giới hỗn loạn, sự dữ nó đang bành trướng và nó làm chủ. Tất cả những việc gian ác mỗi ngày, biết bao nhiêu bào thai bị con người hủy diệt và giết nó; tiếng rên xiết của nó, tiếng van xin của nó ở trong không gian và bầu trời cho nên Mẹ không thể chịu đựng nổi, giúp chúng con để cho chúng con biết những người như chúng con thay thế cầu nguyện cho những người đang sống trong tội ác, đang sống trong lầm lỡ mà họ hoàn toàn không hề biết, họ vẫn sống một đời sống gian ác, họ vẫn tiếp tục thách thức Chúa và họ đã đi đến một mức độ mà ngày hôm nay đã đi ngược giáo lý luân thường và sự sáng tạo của một Đấng Thiên Chúa.

Chúng con có đôi mắt để nhìn, thế giới hôm nay không có hòa bình, thế giới hôm nay đang thách thức Thiên Chúa bằng một đời sống tội lỗi và gian ác, và còn tiếp tục tranh dành lẫn nhau, đem đến cho thế giới ngày hôm nay không có hòa bình; còn tiếp tục sống trong cách thức không yêu thương nhau, trở thành hận thù, những quốc gia đã tranh dành, đã trở thành giặc giã, đã trở thành dịch bịnh, đã trở thành những điều mà con người tạo cho nhau với những tham lam khát vọng của họ, với những tư lợi riêng của họ – bất chấp thủ đoạn.

Hôm nay thế giới chung tất cả mọi người nhìn được trong một thời đại hiện tại, chúng con đã nhìn thấy được những gì đã được báo qua sách Khải Huyền mà Mẹ gần gũi để chỉ cho chúng con được nhìn thấy, những gì vốn được ghi chép trong sách sử, vốn được ghi chép trong Khải Huyền, vốn được ghi chép trong Phúc Âm đều thực hiện vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Chúng con đang nằm trong một thế kỷ còn lại, tất cả mọi điều này đã nhìn thấy một cách rõ nét ở trong đời sống hằng ngày, trong gia đình không còn thông cảm, yêu thương, cho nên những người con mất cha, mất mẹ, những người vợ mất chồng, những người chồng mất vợ bởi vì ích kỷ, bởi vì cá nhân, bởi vì quyền lợi riêng tư đã làm cho tình yêu không còn được tồn tại ở nơi con người, để giáo lý của Chúa được tiếp tục thấm nhuần ở nơi con tim mà con người cần biết, cần có để giữ vững và hành động, để thế giới không bị sự đánh phá của loài quỷ dữ.

Hôm nay có rất nhiều điều chúng con đã mở cửa cho chúng nó vào, đã trở thành một vấn nạn đau khổ trong một thế giới loài người chung, và riêng cho mỗi một cá nhân; trong đó có những người hiền lành bị hại, trong đó cũng có những người mở cửa cho nó vào bởi vì đã để cho tính xác thịt yếu đuối, đã để cho cái tôi đi đầu, đã để cho tất cả những việc vốn có phải ở nơi mình, đã trở thành những biến chứng đáng sợ, gây tai hại và tác hại cho tất cả những cá nhân nơi tình thương gia đình, tình thương của vợ chồng.

Còn biết bao điều, sự trung thành của những người có bổn phận trách nhiệm ở trong hàng Giáo Hội, hàng của linh mục, hàng của những người có bổn phận mang Tin Mừng đều có những cái tư lợi riêng, sống theo bản ngã quá nhiều. Cho nên đã đến giờ cần phải biết, đã đến giờ cần phải quay trở về, và đã đến giờ chúng ta không còn điều gì hơn nữa ngoài sự phủ phục cúi đầu để xin Thiên Chúa tha thứ chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một người của chúng ta đã bao lần và đang tiếp tục vấp phạm; sự cúi đầu này, sự phủ phục này dâng tất cả những sự yếu đuối, không còn cơ hội chỉ ngoài Thiên Chúa cứu giúp và can thiệp.

Cho nên Mẹ là một người rõ ràng nhất, Mẹ thay thế cả thế giới loài người, Mẹ biết được tất cả những gì mà chúng ta vẫn ngoan cố và tình trạng ngày hôm nay không một ai còn có thể tiếp tục sống, không còn ai có thể đợi đến ngày mà Chúa đến, cho nên những giây phút mà chúng ta chuẩn bị, chuẩn bị cho ngày thanh lọc, chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai bằng đời sống trở về – trở về bằng phủ phục, trở về bằng con tim, trở về bằng thân xác, và nỗi lòng; khi chúng ta cúi đầu thì đó chúng ta đã tỏ hiện sự khiêm nhường mà chúng ta không thể làm gì được ngoài những giây phút xin cậy nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa, xin cậy nhờ vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ để được tiếng nói mà Chúa Cha nhậm lời ban thêm cho nhân loại những người công chính. Những người công chính tiếp tục làm những việc mà họ hy sinh thêm để giúp cho những người anh em khác, và những người tội lỗi cũng nhìn thấy những cái điều trăn trở đó mà họ sẽ trở về vào một ngày sớm hơn.

Tất cả những người trong thế giới này Chúa yêu thương họ, Chúa yêu thương người công chính, Chúa yêu thương người tội lỗi, và Chúa yêu thương tất cả những người con khi Ngài tạo thành, nhưng vì chúng ta từ chối, chúng ta không tin, chúng ta sống theo cách ngoan cố của mình, để cho thân xác, để cho có những yếu đuối. Ngày hôm nay sự dữ nó đã tấn công một cách mạnh mẽ trong sự tinh vi khéo léo cho nên chúng ta bị ngã gục toàn bộ với một số người quá lớn trong nhân loại ngày nay, cho nên điều khẩn cấp nhất mà chúng ta được biết, được nghe là sự mạc khải của chính Mẹ đã chỉ cho chúng ta tất cả dấu chỉ ý nghĩa quan trọng mỗi ngày chúng ta có thể tiếp xúc, khi chúng ta dành riêng thời gian với Chúa, khi chúng ta thay thế anh em của mình khi chúng ta có thời gian, khi chúng ta có cơ hội tỏ lòng tôn kính, tỏ lòng trở về.

Đó cũng là điều mà chúng ta cần hy sinh thêm trong đời sống cho anh em của mình, cho người thân của mình trong đời sống biết cầu nguyện. Đây là những điều vĩ đại cao trọng mà chúng ta nhờ nơi Mẹ, xin Mẹ tiếp tục giúp chúng ta. Cái lạy thứ Sáu dâng lên cho Mẹ với một lòng tôn kính, tri ân và cảm tạ, xin Mẹ giúp chúng con, xin Nữ Vương Thiên Quốc hãy can thiệp cho chúng con trong thế giới ngày nay, hãy giúp chúng con để ánh sáng của dấu ấn đó được sáng lên và ngày Chúa đến chúng con có cơ hội được sống còn, được sinh tồn, và còn có cơ hội trở về với Thiên Chúa trên thiên quốc vĩnh viễn muôn đời.

Đó là hôm nay con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen với ý nghĩa của Sáu Lạy mà mỗi một ngày chúng con khám phá ra, chúng con cảm nghiệm sâu khi chúng con dành thời gian để dâng lên Thiên Chúa; những đau khổ, những vất vả và những điều trong cuộc đời này nó chỉ thoáng chốc khi chúng con hiểu được những việc quan trọng đã đến và đang đến, xin cho chúng con được hy sinh, xin cho chúng con được kiên nhẫn, xin cho chúng con dành tất cả mọi việc cho Thiên Chúa – trên hết mọi sự. Xin Chúa đi cùng chúng con, ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con và Thần Khí bao phủ để chỉ dạy cho chúng con sống trong một đời sống chấp nhận, quảng đại và tha thứ để chúng con được sống trong hạnh phúc để đền bù những tháng ngày lầm lỗi và đền bù cho mình, cho gia đình của mình, cho những người chưa biết, những người chưa tin, và những người đang sống trong tội lỗi.

Đó là ý nghĩa mà ngày hôm nay Sáu Lạy được tiến dâng lên Thiên Chúa để xin Ngài nhậm lời chấp nhận chung cho chúng con và riêng cho mỗi một cá nhân; trong số đó có người thân của chúng con, những người mà chúng con yêu thương, trong số đó có những người mà chúng con nhìn thấy họ đang sống trong tội nhưng không cách nào có thể giúp và có thể nói lên những gì để họ tin ở nơi chúng con. Chúng con chỉ biết âm thầm qua những điều này dâng lên Thiên Chúa để nhờ chính ơn của Ngài được sự thánh hóa qua Sáu Lạy để giúp cho những người thân yêu của chúng con quay trở về thống hối và ăn năn.

Đó là điều chúng con cảm tạ vô vàn ơn tình thương của Mẹ, xin cho chúng con được tiếp tục học nơi Mẹ sự khiêm nhường, học nơi Mẹ sự vâng lời, học nơi Mẹ xin vâng, học nơi Mẹ tất cả những gì được biết được nghe trong âm thầm để tiếp tục với những tháng ngày. Xin Mẹ dẫn dắt che chở và giúp chúng con bước qua những sự khó khăn của hiện tại, những điều đối diện hàng ngày để tiến bước trên con đường Thập Giá, nhưng Thập Giá có Mẹ, Thập Giá có Chúa Giêsu và chúng con không đi một mình giữa cuộc đời này, để ngày mà chúng con chịu đựng đó cuối cùng là sự hy sinh để đem lại kết quả cho đời sống thiêng liêng của chúng con và gia đình chúng con, những người thân yêu và cả toàn thế giới.

Ai ai cũng có tâm tình này thì chắc có lẽ rằng thế giới sẽ được cứu, nhất định Chúa sẽ thương xót và cứu giúp những người công chính để cho những người tội lỗi, và những người trở về được hưởng nhờ với những điều mà chúng con hy sinh cho anh em của mình. Lạy Chúa, trong tâm tình con không biết nói gì hơn, con chỉ biết cảm tạ hồng ân; những gì con nói không phải con nói mà Thánh Thần đang nói trong con và Thần Khí muốn thế giới được biết, còn nhiều người cần nghe và cần rõ ý nghĩa của Sáu Lạy mà chúng con đang tiên phong và là những người đang nhân chứng cho những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục cho con có cơ hội, và chúng con không bao giờ quên Thánh Cả Giuse, là một Đấng mà Chúa đã chọn lựa là cha nuôi của Chúa Giêsu khi còn trần thế, Ngài vẫn tiếp tục là cha nuôi của những gia đình và mỗi một người khi đến với Ngài, xin Ngài tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho thế giới loài người của chúng con, cho những người cha trong gia đình biết bổn phận, và biết sống một cách công chính như Ngài, và một đời sống phục vụ Thiên Chúa để thế giới bớt đi những sự gian ác, bớt đi những người đàn ông dùng quyền lực để hành hạ với chức vụ của họ và người đàn ông dùng cách sống với một đời sống liêm chính để đối diện với tất cả mọi người và yêu thương vợ con như giáo lý mà Chúa đã dạy.

Đó là một gương sáng mà Thánh Giuse Ngài luôn luôn giúp đỡ cho những ai chạy đến với Ngài. Trong tâm tình ngày hôm nay con dâng tất cả toàn thế giới, con dâng tất cả mỗi một gia đình cho Thánh Cả Giuse, xin Ngài quan phòng đưa những người cha mất con trở về, đưa những người mẹ lạc lõng trở về, và còn biết bao gia đình đang sống trong tình trạng ngày hôm nay rối rắm trong đời sống, xin Thánh Giuse cầu bầu cho thế giới được nhận ra và sống với một đời sống trở về cùng Thiên Chúa để nhận ra bổn phận trách nhiệm, và chu toàn trước mặt Thiên Chúa để chờ đợi ngày Chúa Giêsu giá lâm, cũng là ngày thanh lọc trước khi chúng con được bước vào nơi chúng con xứng đáng với những ngày thực hành trong thế giới.

Chúng con không quên cảm ơn Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael, trong âm thầm chúng con tin các Ngài đang bảo vệ Giáo Hội của chúng con, bảo vệ mỗi một người của chúng con khi chúng con xin với các Ngài. Xin các Ngài tiếp tục giúp chúng con đẩy xa đi tất cả những điều nó đang ở chung quanh chúng con như là một sự quyến rũ, thân xác yếu đuối này không thể dễ có thể tránh được với tất cả những điều vốn gặp, đã gặp và tiếp tục gặp; xin giúp chúng con phân biệt được giữa dữ và lành để đẩy xa tất cả những đam mê xác thịt yếu đuối, đam mê với những nghiện ngập, đam mê với những tham lam ích kỷ mà mỗi con người vốn có. Xin Ba Tổng Lãnh Thiên Thần giúp chúng con, bởi vì điều gì từ nơi thần dữ các Ngài đều rõ và rành nhất, xin đẩy xa những điều đó ở nơi chúng con để chúng con nhận thức những gì cần phải có trong đời sống để trở về với Thiên Chúa, qua sự giúp đỡ của các Ngài.

Con tin tưởng tất cả triều thần thánh thiên quốc ở tại nơi đây và tin Bốn Phẩm Thiên Thần và các thiên thần nhỏ mà chính đôi mắt của con đã được nhìn thấy diện kiến tại căn giáo đường này; biết bao phép lạ đã xảy ra và Thánh Thể của Chúa đang hiện diện bằng tia sáng. Tất cả những điều vốn có đó là sự thật tại nơi đây, cho nên hôm nay chúng con không còn sợ những đôi mắt dị nghị của bên ngoài, chúng con chỉ biết nhân chứng những gì được thấy, được nghe, và được biết.

Chúng con tiếp tục là những người nhân chứng cho Thiên Chúa, và giúp đỡ anh em của chúng con quay trở về, và gợi dậy cho họ một lòng tôn kính Chúa, bằng một cách tôn kính thật sự ở nơi trái tim, ở nơi cõi lòng, ở nơi tâm trí và cả thân xác để cho họ lưu ý đến một đời sống khi họ diện kiến Chúa; khi đối diện chúng con phải dùng cách thức phủ phục và thờ lạy, đó là điều cần thiết nhất mỗi một con người cần làm, phải làm. Đó là những sự biểu tượng đã có trong một đời sống mà chúng con hiệp cùng triều thần thánh thiên quốc, Chín Phẩm Thiên Thần và tất cả các thiên thần và các thánh đều phủ phục trước Thánh Nhan Chúa mỗi một ngày.

Trong đời sống chúng con không biết ở thế giới trần gian nhưng ở trên thiên quốc dường như lúc nào cũng ca ngợi chúc tụng, chúng con phải dùng cách để học theo các Ngài; xin giúp chúng con để chúng con cũng tập ngay từ bây giờ, tập ngay từ đời này, từ trong trái tim trước, lòng cảm nghiệm để chúng con hướng về Thiên Chúa, chuẩn bị mỗi một ngày mà chúng con không biết giờ phút nào sẽ gặp gỡ Chúa trước giờ ấn định, chúng con không biết ngày giờ nào Chúa sẽ mời chúng con trở về, làm sao trả lời trước sự công bằng lẽ phải trước tòa Thiên Chúa.

Xin các triều thần thánh giúp đỡ cho chúng con và nhất là các Thiên Thần Bản Mệnh đã từng dạy và giúp cho chúng con bao lần để hôm nay chúng con có khái niệm nhiều hơn, rõ hơn; xin giúp chúng con trong đời sống mà chúng con cần biết, cần làm, cần phục vụ để xứng đáng là những người con cái của Chúa, và được hiệp cùng với triều thần thánh thiên quốc ca ngợi, chúc tụng mỗi khi chúng con tham dự Thánh Lễ Misa, mỗi một việc làm nhỏ bé được tiến dâng để nhờ Mẹ giúp chúng con và cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con.

Đặc biệt tại nơi giáo xứ Thánh Têrêsa này, sự mạc khải cũng đến từ ở nơi giáo xứ này, sự gặp gỡ với tất cả những điều chứng kiến phép lạ cũng tại thánh đường này, và nhất là ở nơi Thánh Thể, ở tại nhà Tạm mang tên Emmaus mà suốt năm năm nay đã biết bao điều phép lạ đến; ngày hôm nay không còn là những điều giữ kín cho cá nhân, giữ kín cho một hội đoàn, hay giữ kín cho những người được mời gọi mà là cần sự phổ biến khắp nơi trên toàn thế giới, bởi vì giờ của Chúa đã đến và mọi việc đến từ sự thật và đến từ cho phép của một Đấng Thiên Chúa, trong đó chính là điều mà chúng con nói lên từ sự thật. Ngày hôm nay mỗi một người ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim để cảm nhận, và có sự quyết định trong lý trí để làm những gì cần làm, bởi vì đây là ân sũng của những ngày còn lại mà Mẹ Maria đã mạc khải cho chúng con tại thánh đường này.

Đó là điều mà hôm nay con có cơ hội để được cùng với người chị em, chúng con được hiểu rõ hơn với ý nghĩa của Sáu Lạy, và tiếp tục với một đời sống mà chúng con xin dâng lên Chúa để Chúa giúp cho chúng con đi ở nơi đâu và làm bất cứ điều gì – trong Thánh Thần và Thần Khí – để chúng con có thể đưa anh em của chúng con người nào về được hay người đó, để họ được ơn cứu rỗi và được đón nhận tình thương, ơn tha thứ và sự can thiệp của Chúa – qua ý nghĩa của Sáu Lạy – mà thế giới ngày hôm nay cần biết, phải biết trong tâm tình hiệp nhất, trong tâm tình phổ biến, và trong tâm tình để loan báo với những ơn thánh đặc biệt mà chúng con được đón nhận qua ý nghĩa của Sáu Lạy mà con người cần làm và thực hành. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

Kết thúc bài này là vừa đúng 11 giờ 03 phút ngày Thứ Bảy tháng 10, ngày 17 2015 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại bàn thánh, tại Thập Tự Giá và nơi trước nhà Tạm mà chúng con cúi đầu phủ phục để thay thế những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, đặc biệt là giáo xứ Thánh Têrêsa – nơi được mạc khải – mà Mẹ đã nhắn gởi những điều này chung cho thế giới, và riêng cho mỗi một cá nhân. Xin cho chúng con được tiếp tục giữ vững lập trường với những gì được nghe, được biết, loan báo, thực hành và tiên phong cho những ý nghĩa này. Cho dù con người chưa tin, chưa biết nhưng rồi đây là những khái niệm để cho họ được trở về với Chúa, những gì từ sự thật nhất định sẽ được phổ biến, và loan rộng khắp nơi, và đó cũng là sự chính thức mà Giáo Hội sẽ được biết trong nay mai. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, một lần nữa con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

 [:]

error: Content is protected !!