Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Lời Mẹ về Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu [:]

[:vi]Ngày 16 tháng 4 năm 2014

Lucia: Lạy Chúa, 12:07 phút ngày Thứ Tư, tháng tư, ngày 16, năm 2014, tại nhà chầu Thánh Thể Emmaus, tại giáo xứ St Theresa. Trực tiếp với Thánh Tượng Chúa Giêsu, với Trái Tim của Ngài, cùng Thánh Tượng Mẹ Fatima.

Lạy Chúa sáu giờ con dâng chuỗi hạt Mân Côi con cầu nguyện với Chúa và xin với Mẹ. Nếu Mẹ muốn xin cho con được đón nhận những lời của Mẹ đến với con hôm nay. Con cũng xin dâng lên Mẹ những lời tâm tình trong trái tim con những ngày vừa qua sau chuyến đi Việt Nam trở về cũng rất ít được đón nhận những lời của Mẹ gởi đến cho chúng con.

Hôm nay con cũng xin với Mẹ nếu Mẹ muốn xin Mẹ cho con những lời mà Mẹ muốn nhắc nhở riêng cho con cũng như tất cả những anh chị em trong thế giới, nếu Mẹ muốn con cho ra một cuốn sách có thể nói về Mẹ trong ngày Mùa Chay Thánh đã đi qua và cũng đặc biệt trong Tuần Thánh này được đón nghe những lời mà Mẹ nhắn gởi qua trang sách để có thể gợi ý lên những sự hiệp nhất, những sự kết hợp Mẹ tỏ cho con được nhận ra tối nay Mẹ muốn cho con cũng như tất cả anh chị em trên toàn thế giới được đón nghe những lời trước ngày Chúa Giêsu bước vào Cuộc Tử Nạn.

Cũng là Tuần Thánh đặc biệt năm nay và đặc biệt là thời gian gần đây nhất của một thế kỷ mà biết bao điều đang xảy ra với chúng con cũng như sự mạc khải vừa được đón nhận cách đây mấy tiếng đồng hồ qua linh ứng của Chúa Thánh Thần nói về trước ngày Chúa Giêsu đi vào Cuộc Tử Nạn. Giây phút này con cũng tiếp tục đón nhận những lời của Mẹ nhắn gởi cho thế giới của chúng con ngày hôm nay.

Lạy Mẹ, con biết trong tuần này Mẹ có nhiều điều Mẹ muốn nhắn gởi với chúng con cũng như mỗi một năm vào những ngày lễ mà Giáo Hội nhắc nhở Mùa Chay Thánh cho đến đi vào Tuần Thánh, có rất nhiều điều ưu tư, có rất nhiều điều Mẹ cũng muốn cho con cái trên trần gian nhắc nhở chính mình mỗi một người Cuộc Tử Nạn mà Chúa Giêsu đem lại ơn cứu chuộc cho chúng con, chung cho cả toàn nhân loại và riêng cho từng cá nhân để mỗi một người chúng con sống cho đúng với đạo làm con, sống cho đúng một người con mang ơn cứu chuộc từ một Đấng Cứu Thế.

Ngài là Đấng vô tội, là Đấng trong sạch, nhưng vì tội lỗi của thế gian, tội lỗi của loài người Ngài chấp nhận đi vào cái chết và Mẹ của Ngài, Mẹ là Người hợp tác cùng với Ngài hoàn tất công cuộc cứu độ đem đến cho loài ngươi, mỗi một chặng đàng của Mẹ đi qua trong cuộc đời để dạy lại cho chúng con những điều mà Mẹ muốn sống động lại để nhắc nhở cho con tim, nhắc nhở cho điều hay lẽ phải, nhắc nhở cho điều chân chính, nhắc nhở cho đúng Tin Mừng cũng như những điều mà Chúa Giêsu đem lại chân lý cho con người.

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ,

Quả thật, hôm nay Mẹ muốn con được đón nghe những lời tâm sự của Mẹ trong Tuần Thánh này, Mẹ có rất nhiều điều muốn nói riêng với con cũng như rất nhiều điều nói chung với tất cả con cái của Mẹ trên toàn thế giới.

Các con thương mến của Mẹ,

Có những điều các con không thể hiểu nổi và thấu suốt được công cuộc Tử Nạn mà Chúa Giêsu đã chịu đựng cho muôn vàn người, cho muôn ngàn người, cho cả toàn nhân loại, có lẽ các con có hiểu đi chăng nữa nó chỉ nằm trong một khía cạnh nhỏ bé với sự hạn hẹp của con người, cho dù chữ nghĩa nào, sách vở nào cũng không thể điễn đạt được hết tất cả mọi điều mà Mẹ muốn nói với từng người một, Mẹ muốn nói với từng đứa con của Mẹ.

L. con nhận trách nhiệm đón nhận những lời mạc khải Chúa ban đến cho thế giới ngày nay, Mẹ cũng qua con để gợi những lời của Mẹ cho những người con cái của Mẹ trên trần thế, cuộc hành trình của Mẹ và của Chúa Giêsu là một sự khởi điểm đầu tiên, tiếp tục cũng như kéo dài cho đến thế hệ ngày hôm nay. Dẫu mọi sự đã được kết thúc trong giai đọan đầu tiên khi Ngài đem đến cho con người thật sự những điều mà Ngài đã đi vào thế giới con người, trong thân xác đón nhận và chịu biết bao cách mà các con đã được thấy trong Cuộc Tử Nạn mà Ngài gánh chịu.

Tất cả những điều mà Mẹ đã làm cũng là những điều cùng với Chúa Giêsu trong những giây phút cực cùng mà Ngài đắng cay để chịu đựng, bởi vì tất cả mọi cái có những việc các con chưa có thể thấu hiểu nổi, những việc mà các con chỉ nghe quen tai và cứ nghe mỗi một năm, cứ tiếp tục lần này đến lần khác qua Giáo Hội nhắc nhở, của Mùa Chay Thánh, của mùa bước vào Mùa Phục Sinh, trong đó có biết bao điều.

Tuần Thánh là một tuần rất quan trọng, ghi lại lịch sử Chúa Giêsu đã đi qua, Mẹ cũng là Người chứng kiến và cũng là Người cùng có mặt vào thời điểm đó, mỗi một năm quay ngược trở lại với tất cả những gì bắt đầu, trong ký ức của Mẹ không bao giờ quên những ngày tháng mà Mẹ đã từng hợp cùng với Con của Mẹ đón chịu biết bao nhiêu điều trong Cuộc Tử Nạn do Chúa Giêsu chấp nhận, cúi đầu và chịu đón nhận cái chết.

Các con thương mến của Mẹ,

Các con có biết những gì các con chỉ được nghe và được hiểu trong khía cạnh của con người là những cái tìm hiểu những sự thật qua sách vở, qua những người được ghi chép lại do các Thánh Tông Đồ, nhưng có những cái thật sự, những cái trong thiêng liêng qua những việc trong ơn thiêng Mẹ đã đón nhận theo sự sắp đặt của Đức Chúa Cha và còn biết bao nhiêu thị kiến mà Mẹ được nhìn thấy trước Cuộc Tử Nạn mà Chúa Giêsu đi vào, từng giây từng phút đi đến chấp nhận rồi Ngài kết thúc mạng sống.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả mọi cái đều là luật định, trong luật định bởi vì Tình Yêu, Tình Yêu đã tạo cho những điều mà Chúa Giêsu đã làm và Mẹ đã làm để đem lại những kết quả đau khổ, nhưng chính sự đau khổ đó đem lại cho các con đích thực tình yêu. Tình yêu mang đến một chân lý và tình yêu đó cứu sống tất cả các con, những người con cái sống trong tội và tất cả những người con cái chưa bao giờ nhận ra ánh sáng chân lý và chưa bao giờ nhận ra Thiên Chúa là Cha của muôn loài.

Các con thương mến của Mẹ,

Chúa là một Đấng bậc mà các con gọi Ngài là Chúa, là Vua, tất cả mọi điều Ngài chịu hy sinh và chấp nhận như một con người bình thường. Nếu Ngài không đi qua đọan đường đó và trong Ngài không chứa ẩn những Thiên Tính, nếu Ngài không phải là Thiên Chúa thì những đoạn đường đó không được kết thúc như một lịch sử mà các con được nghe và được biết.

Quay lại với Tuần Thánh này, Mẹ biết những lời Mẹ gởi đến cho các con hôm nay là những lời từ trong trái tim của Mẹ, những giây phút mà Mẹ nhìn lại trên 2,000 năm trước, nó như đang diễn ra với Mẹ từng giây từng phút trong hiện tại. Bởi vì những việc Chúa làm và những ngày tháng Mẹ đang ở trên trần thế cùng với Ngài cũng như với tất cả các con nó luôn như từng nhịp đập trong tim của Mẹ, từng hơi thở mà Mẹ đang thoi thóp cũng như đang thở trong hiện tại.

Các con thương mến,

Tại sao Mẹ nói đến điều này? Bởi vì những điều đã đi qua trong lịch sử có thể con người mau quên, chóng quên hay họ có thể từ chối hoặc không nhận ra tất cả những gì từ lúc bắt đầu, ngày tháng sẽ làm cho họ quên dần và phôi pha với tất cả những việc mà con người luôn cần phải nhận và ý thức được đời sống trong hiện tại, đời sống được làm con cái của Chúa, đời sống được đón nhận ơn cứu độ, đời sống của những người đã đi qua, trở thành lịch sử, đã đem đến bao điều mà họ phải cắn răng chịu đựng, phải nhìn những sự dẫu là bất nhân.

Dẫu là con người quá sức đối với Thiên Chúa một cách tàn tệ kinh khủng. Nhưng tất cả mọi cái nếu không trọng điểm với một dấu chỉ yêu thương và cứu độ thì mọi việc nó sẽ không thành sự thật như ngày hôm nay, để các con có thể được sống một đời sống bình thường như thế sao trong thế hệ này hay qua mọi thế hệ khác và những sự việc gì sẽ xảy ra cho thế giới giữa những cái ác, giữa những cái tội, giữa những cái tồi tàn mà con người đang vấp phải?

Các con thương mến của Mẹ,

Sự đau khổ nào cũng được kết thúc nhưng những sự đau khổ mà Chúa Giêsu đem đến cho loài người là Ngài chấp nhận, Mẹ cũng đồng hành với Ngài để hiệp thông với tất cả những việc mà Ngài đã làm cho các con, Ngài vẫn tiếp tục đang làm và tiếp tục sẽ làm để hoàn thành tất cả những điều mà Ngài trao trót tình thương, tình yêu cho muôn người, cho nhân loại.

Các con thương mến của Mẹ,

Quay lại với những lúc bắt đầu, vào một buổi Chiều Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã biết được từng giây, từng phút Ngài cùng với các Thánh Tông Đồ dự một buổi tiệc cuối cùng, cũng là một buổi tiệc trăn trối biết bao điều cho các Thánh Tông Đồ cách riêng và cho nhân loại nói chung. Những điều đó Mẹ đều ghi khắc ở trong lòng, bởi vì Mẹ đã được đón nhận thị kiến tất cả những sự việc bắt đầu từ Cuộc Tử Nạn cho đến cái chết cuối cùng Mẹ đều được nhận trong thị kiến mà Mẹ được nhận do Đức Chúa Cha ban cách riêng cho Mẹ, cho nên từng đoạn đường dẫu Mẹ chưa tiếp tục cùng với các Thánh Tông Đồ cùng với Chúa Giêsu hiện diện và có mặt, nhưng mỗi cái trong con mắt Mẹ được nhìn thấy đều rất gần gủi và kề cận bên Mẹ.

Các con thương mến của Mẹ,

Có gì chua xót cho bằng Mẹ cảm nghiệm và thấu hiểu được Con của Mẹ lần lượt bước vào cơn khủng hoảng đáng sợ, nhục nhã, bị loại bỏ, cô đơn, sợ hãi và cũng mang cho mình những điều đang sống ở giữa một thế giới con người. Cũng có những lúc cũng cảm thấy thật đáng sợ, không có gì đáng sợ bằng những sự sỉ nhục, những vu oan, những lời chửi mắng và còn biết bao điều mà họ hành hạ trên thân xác của Người.

Các con thương mến của Mẹ,

Có sự đau khổ nào có thể chứng kiến Con của mình từng bước, từng bước, những việc làm của Ngài, từng lời nói của Ngài, từng hành động của Ngài đã khắc sâu trong lòng của Mẹ, những giây phút Ngài sắp rời khỏi và chia tay những Tông Đồ mà Ngài yêu thương nhất, Trái Tim Mẹ như tan nát. Từng bước, từng bước Ngài ngồi bên các Thánh Tông Đồ truyền lại những nghi thức và Bí Tích cao trọng.

Ngài chấp nhận thu mình vào trong tấm bánh nhỏ, để biến rượu nho thành ra những giọt Máu của Ngài, trọn cả tình thương, trọn vẹn cả tình yêu để tận hiến cho một Cuộc Tử Nạn, đem cho con người một chỗ nương tựa, hy vọng trong thiêng liêng. Đó chính là quyền năng mà Ngài đã ban trao ngay từ lúc đầu, qua Mình và Máu của Ngài, được thực hiện vào một buổi chiều Tiệc Ly. Vào một buổi chiều chia tay cùng với các Thánh Tông Đồ, cũng là buổi chiều trăn trối để nói lên biết bao điều cho thế hệ trần gian, trao ban hoàn toàn Mình của Ngài, Máu của Ngài và tiếp tục đi vào đoạn đường Thập Tự Giá.

Các con thương mến của Mẹ,

Ngậm ngùi từng giây, Mẹ biết được Con của Mẹ nhất định phải đi qua đoạn đường này, đoạn đường này rất khó khăn, rất đau khổ, rất nhiều sỉ nhục, rất nhiều uẩn khuất mà con người đối xử với Ngài, những người bè bạn, những người thân, những Tông Đồ mà Ngài yêu thương cũng rời bỏ Ngài giây phút cuối cùng khi Ngài đối diện với những lời mà họ muốn đem Ngài đi giết. Mẹ thấy được chỉ có một mình Ngài trơ trọi, đối diện với bao nhiêu người, người thì ném đá, người thì đánh đập, người thì hành hạ, người thì chửi mắng, biết bao điều, biết bao điều các con.

Mẹ ngoài ra chỉ biết lặng thinh để hiệp thông với con đường Chúa Giêsu đi từng bước, Mẹ rất đau lòng bởi vì Con của Mẹ hằng ngày đối diện với những người mà Ngài chỉ đem đến những lời chân lý, đem đến biết bao chuyện phi thường, trong sự chữa lành, chữa lành người bệnh tật, chữa lành người đau yếu, chữa lành tất cả mọi bệnh tật, từ linh hồn cho đến thể xác, Ngài chỉ đem đến chân lý yêu thương, hòa bình, dạy cho con người biết bao điều để đón nhận và sửa trị cách thức của con người và con người đối xử với nhau.

Cuối cùng không một ai bên cạnh để đỡ nâng và bênh vực cho Ngài trước quan tòa Philatô, Mẹ cũng chứng kiến Ngài bị xếp vào hạng ngang hàng với Baraba, là người trộm cướp, sự chua xót nào cho bằng Mẹ nhìn thấy Con của Mẹ cay đắng ngập lòng, lắng nghe những tiếng hoan hô, “Hãy đem Nó đi đóng đinh”

Các con ơi, các con có biết rằng đâm thâu lòng Mẹ, Chúa Giêsu ngậm ngùi không một câu trả lời, máu me đầm đìa trên thân xác, Mẹ như bị đóng đinh với Chúa, như bị những roi đòn đánh vào Mẹ, chỉ thấy một mình Ngài cô đơn chấp nhận và nhìn thấy sự từ chối của những người chung quanh, không một người nào bênh vực, đỡ nâng cho Ngài, ngay cả các Thánh Tông Đồ cũng phản bội, cũng từ chối, tất cả và tất cả Chúa Giêsu ngậm ngùi cô đơn đón nhận.

Các con ơi, các con có hiểu được những điều này không? Còn nữa, mỗi một mũi gai đâm thâu tủy xương trên đầu của Ngài và những roi đòn tiếp tục hành hạ đánh đập, Con Người nhìn không còn thân thể như là một con người nữa. Cứ thế, nó cứ tiếp tục hành hạ, với những bàn tay quân dữ, với những gì ác nhất và kinh tởm nhất nó muốn xả trên thân xác Con của Mẹ. Khi Con của Mẹ không còn hơi thở nữa, không còn hơi sức để gượng dậy thì nó lại lôi kéo như một con vật, toàn thân thể máu me đầm đìa. Những giọt Máu Thánh của Ngài loan trải khắp nơi, vãi ở trên sàn, kéo dài đến nơi mà nó dựng Ngài đứng dậy.

Các con ơi, Máu Thánh đó, những giọt Máu Thánh vương vãi khắp nơi, là Máu Thánh mà Ngài cố tình chịu đựng. Những giọt Máu đó mang lại cho các con ơn cứu độ, mang lại cho các con những tội lỗi mà các con nếu không có Ngài thay thế thì các con phải chịu đựng cảnh lầm than, cảnh trừng phạt do con người gây nên cho các con và các con gây nên cho Ngài.

Các con thương mến của Mẹ,

Mỗi một năm, mỗi một hạn kỳ, nhắc nhớ lại những ngày đi vào Tuần Thánh, Mẹ thật sự không thể nào vơi đi những giọt nước mắt, dẫu hôm nay Mẹ đã ở cùng với Chúa trên thiên quốc, nhưng những chuỗi ngày này là những chuỗi ngày cả thiên đàng hướng về Cuộc Tử Nạn mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã chịu chấp nhận đi vào cuộc đời con người, những dấu vết này vẫn tiếp tục là một sự tôn trọng đáng quý của những bậc Thánh, triều thần thánh Thiên Quốc bái phục và tôn thờ.

Những giây phút này Trái Tim của Đức Chúa Cha chỉ biết ngậm ngùi nhìn Con của Ngài, nhìn thế hệ và thế giới những năm tháng đi qua và thế hệ trong hiện tại. Điều này là một điều các con cần phải quan tâm và nhận ra, bởi vì tất cả mọi cái nó không phải như lịch sử mọi năm mà nó sẽ được kết thúc với định luật, những gì mà Con Mẹ đã làm, những điều mà Mẹ cũng cùng với Con Mẹ chấp nhận tất cả để ban đến cho thế giới con người một Thế Giới Mới, ban đến cho con người trần gian đầy hy vọng, ban đến cho con người một cái nhìn mới trong đức tin.

Tất cả những cái mà Con Mẹ chấp nhận hy sinh chịu đựng, cùng với Mẹ một lòng hợp tác, dẫu trong sự đau đớn cực cùng trái tim vỡ nát nhưng Mẹ cũng không một lời than trách, không một lời phiền lòng mà cứ im lặng, thinh lặng hợp cùng sự đau khổ của Đức Chúa Giêsu dâng lên Đức Chúa Cha. Xin Ngài tha thứ cho thế giới loài người, tha thứ cho những con người mà Con Mẹ phải chấp nhận cứu lấy họ trong tội lỗi.

Các con thương mến của Mẹ,

Đâu thể nào kể xiết hết được tất cả những việc mà Chúa Giêsu đã làm, Mẹ cũng đã chịu và chấp nhận, tất cả mọi cái Mẹ chỉ muốn nhắc nhở cho mỗi một người chúng con trong thế giới ngày hôm nay, được đón nhận Tuần Thánh như mỗi một năm trong cuộc đời mà các con hãy nhận ra những việc Thiên Chúa làm. Những điều mà Mẹ nhắc nhở và nhắn gởi hôm nay gợi lại cho các con những điều mà các con cần phải nhìn thấy sự giá trị vĩnh cữu của Thiên Đàng mà Chúa Giêsu đã qua cái chết dọn con đường đó cho mỗi một người con cái trên trần thế.

Các con đừng nhẫn tâm quay bước, các con đừng dững dưng với sự đau khổ mà Con Mẹ chịu vì các con. Các con đừng cứng lòng, đừng chai lỳ và đừng ngoan cố trong tội lỗi để công cuộc Tử Nạn của Con Mẹ không trở nên vô ích cho đời sống linh hồn và đời sống thiêng liêng của các con trong hiện tại. Có rất nhiều điều mà Mẹ chưa có thể nói hết được với các con. Mẹ chỉ quan tâm trong thế hệ ngày hôm nay con người cứ tiếp tục sống trong tội lỗi, tiếp tục khước quyền của Thiên Chúa, tiếp tục sống trong sự hưởng thụ bất tuân, và đi ngược lại giáo lý, luân thường, đạo nghĩa mà con người cần giữ giáo lý mà Ngài để lại cho thế gian.

Tất cả những điều mà các con đã làm tiếp tục sẽ không còn thời gian được trì hoãn nữa đâu mà chỉ là một thời gian ngắn nhất, bởi vì thế giới ngày hôm nay đa số đã đi vào ở trong loạn lạc, trong tội lỗi, trong bất tuân, đã chìm sâu trong một thế giới đáng sợ kinh hoàng của xã hội và thế giới ngày nay. Điều gì có thể nhắc nhở và làm cho các con phải xoay bước trở về?

Chính ơn thiêng và sự cho phép của Thiên Chúa, qua Cuộc Tử Nạn của Đức Giêsu Kitô, Con Mẹ, Mẹ vẫn tiếp tục nài xin, Mẹ vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các con được nhận ra những ngày cuối cùng còn lại của thế kỷ, ăn năn thống hối, nhận ra những ơn thánh của Thiên Chúa và hồng ân của Ngài tràn lan khắp đó đây trong xã hội và thế giới hiện tại, để nhận ra ơn thánh của Ngài, để đánh động, để tác động qua Chúa Thánh Thần đang tìm kiếm và làm việc trên mỗi một người con cái của Mẹ.

Để cho các con nhìn thấy được sự sống động hiện diện qua những lời mà Mẹ nhắn gởi hôm nay, cũng như nhắn gởi những lời mà các con được nghe, qua sự mạc khải đã qua bao thế hệ, qua sự mạc khải của những năm tháng gần nhất và qua sự mạc khải của thế hệ ngày hôm nay, bằng những lời sống động, bằng những sự cũng cố, bằng lời của Đức Giêsu Kitô nhắn gởi, những lời của Mẹ đem đến cho các con, những lời của những vị Thánh ở trên trời cao.

Chúa cho họ đến đây, qua những người anh em này, qua những người chị em khác để nhắc nhở, chung quy chỉ một điều cho con người biết trở về với Thiên Chúa, biết ăn năn thống hối, biết nhận ra Thánh Giá của cuộc đời, Thánh Giá của từng đoạn đường mà con người nhận ra từ nơi Thiên Chúa. Ngài đi trước, vác sự nặng nề để cho các con tiếp tục nối gót theo sau với sự đau khổ, với sự chịu đựng, với sự nhẫn nại luôn có Chúa bên cạnh, qua sự đau khổ các con mới thấy được tình yêu, qua tình yêu các con thấy được công nghiệp, qua công nghiệp các con biến hóa trở thành những món quà mà Chúa Giêsu tập và chỉ cho các con.

Đó là những điều Mẹ muốn nhắn gởi cho thế hệ ngày hôm nay, nhất là Mùa Chay Thánh, các con cảm nghiệm được những gì, các con đã ăn năn với những điều mà chúng con cần phải đối diện với Thiên Chúa, với công cuộc Tử Nạn mà Ngài đã làm cho trần thế, Ngài đã cứu sống mỗi một người các con.

Tiếp tục với Tuần Thánh này, Mẹ mong muốn các con hãy dùng trái tim của mình trong những giây phút thinh lặng, nhìn thấy công cuộc mà Chúa Giêsu đã hy sinh. Mẹ cũng đồng hành với Ngài, muốn dẫn dắt các con của Mẹ được nhìn thấy ơn cứu độ một cách thật rõ ràng trong đời sống của hiện tại, để đem các con gần với Thiên Chúa. Đem các con gần với Mẹ, trong thống hối, ăn năn, trong cách thức mà các con nhìn và tri ân ơn Tử Nạn mà Chúa Giêsu đã chịu cho muôn người, cứu chúng con trong một thế giới bao quanh những sự ác, những điều mà họ đang tranh dành giữa thiện và ác trong thế hệ và thế kỷ của loài người.

Các con hãy quyết định đưa đôi tay cho Mẹ, mở trái tim để đón nhận ân sủng của Chúa Giêsu qua Lòng Thương Xót, Ngài nhắc nhở từng người, Ngài đang chờ đợi từng trái tim, từng cõi lòng, từng những lời mà các con cầu xin trong thống hối, ăn năn để được gặp gỡ Thiên Chúa, mỗi một cách thức mà Ngài ban cho thế giới ngay hôm nay qua sự nhắn gởi.

Chúa đến với chúng con qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ riêng các con, ban đến cho các con những ơn thánh mà Ngài cho các con trong thế hệ này, mục đích kéo các con trở về, mục đích đưa các con nhận thức được những gì đang bao quanh là sự dữ. Hãy từ bỏ nó, hãy từ chối nó, hãy lánh xa nó và hãy đến với Thiên Chúa, một lòng chân thành, thống hối, ăn năn, hãy sửa đổi tất cả đời sống hiện tại của tánh hư, nết xấu, của cá tất, của bản ngã cá tánh, bởi những tham lam, những ích kỷ, những tội lỗi, những cái khát vọng trong dục tính và còn biết bao điều mà tâm trí con người đang xoay vần như một bộ máy, không đúng lương tâm, không đúng lương tri và không đúng trái tim để đối diện và nhận thức.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những điều mà Mẹ đã nhắn gởi, Mẹ cũng cho tất cả các con được biết là sự bạo động của những ngày còn lại, cũng là tình thương mà sự nhắn gởi Mẹ gởi đến cho tất cả các con trong toàn nhân loại, cũng là Tuần Thánh này nhắc nhở cho mỗi một người. Hãy quay về với Thiên Chúa, hãy quay về với Ngài bằng một con tim mà các con cảm nghiệm và các con cũng thấy được sự cảm động ở trong cõi lòng, bởi vì Ngài đã chết cho tình yêu, đã chết cho chúng con, đã chết cho tội lỗi của các con.

Ngài đi sâu vào trong trái tim để gặp gỡ từng người, cho họ cơ hội để gặp gỡ Ngài. Các con hãy đứng dậy để nhận ra ân sủng của Thiên Chúa, nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, nhận ra sự nhắn gởi của Ngài, nhận ra những lời mạc khải mà Ngài đã nhắn gởi cho thế hệ của chúng con một cách sống động, để tìm gặp từng cá nhân, đem tình thương và đem đến lòng nhân hậu cho các con trên bước đường trở về, dẫu các con có tội lỗi, dẫu các con có bất xứng, dẫu các con có sa đọa, dẫu các con đang sống trong sự gian ác tội lỗi, nhưng sự mời gọi của Mẹ vẫn giúp cho các con là những dấu chỉ.

Các con hãy quay hướng trở về, đến với Lòng Thương Xót của Chúa, với sự khẩn cầu, Tuần Thánh này là một tuần nhắc nhở cho các con chuẩn bị đi sâu vào Lòng Thương Xót mà các con chuẩn bị đón nhận những ngày sắp tới. Xin Lòng Thương Xót của Chúa thánh hóa các con, biến đổi các con, thánh hóa cả nhân loại, biến đổi cả những cá nhân, biến đổi những ai thật sự tìm kiếm Ngài, để Ngài thay đổi bộ mặt thế giới. Mỗi một con người cần hiệp nhất, cần nhận ra trong yêu thương, nhận ra những điều Mẹ hướng dẫn và chỉ dạy để các con được đón nhận ơn tha thứ và là ơn cứu độ cho đời sống hiện tại của mỗi một con người khi còn trong thân xác, và mỗi một linh hồn chuẩn bị cho sự ra đi của mỗi một người bất cứ lúc nào.

Các con thương mến của Mẹ,

Thời gian đã không còn kịp nữa, hãy quay bước trở về bởi những biến cố sẽ đến, những gì sẽ xảy ra cho thế giới, xảy ra cho từng người, xảy ra cho từng tập thể, xảy ra cho từng đất nước, cho từng quốc gia, nó sẽ lấn lướt, các con được nhìn thấy những năm vừa qua, điều đó vẫn tiếp tục và tiếp diễn càng ghê sợ, càng kinh khủng và càng khiếp sợ, biết bao nhiêu điều con người phải đối diện và chứng kiến.

Đó là những điều đã được báo trước qua Sách Khải Huyền, bất di và bất dịch, cho nên các con hãy quay bước trở về, phải ăn năn thống hối, xin Lòng Thương Xót của Chúa, khẩn cầu cùng Lòng Thương Xót mà Chúa Giêsu Con của Mẹ xin cùng Đức Chúa Cha, xin Ngài bớt cơn thịnh nộ, thuyên giảm cho thế gian loài người phần xử phạt do con người đã xúc phạm, gây cho linh hồn của mỗi một người, gây cho trái tim của Ngài tan nát bởi vì thế hệ con người đã bất tuân, đã bất phục, đã làm biết bao điều tội lỗi.

Làm cho Trái Tim của Chúa Giêsu đau lòng và Đức Chúa Cha phải phẫn nộ trước cảnh con người đang sống trong bê tha, tội lỗi, đang còn chìm ngập bởi những hoàn cảnh của mỗi một vai trò được chọn lựa trong thế giới. Biết bao người đã phản bội với lời hứa mà các ngài đã được đón nhận qua những Bí Tích trọng đại mà Giáo Hội để lại, tiếp tục tiếp diễn cho mọi thế hệ.

Sự kêu mời những người con cái đã được đón nhận chức Thánh hãy quay bước trở về với cách thức mà trong thế hệ hôm nay có rất nhiều biến loạn do những điều mà các con đã hợp tác cùng những điều không đúng trong luân thường đạo lý, không đúng vào giáo lý của Chúa. Các con đã xúc phạm biết bao điều khi các con đã đi sai đường, đi ngược lại sự hướng dẫn của Giáo Hội và những lời các con khẩn nguyện tuyên hứa cùng Thiên Chúa.

Vai trò của các con đang đứng giữa sự dữ, đang ngập chìm với tất cả những gì mà các con không thể để cho những người chung quanh nhìn thấy. Trái Tim và cõi lòng Mẹ đã nhìn thấy. Mẹ rất đau lòng và muốn các con quay bước trở về. Hãy sống thật bằng con tim, hãy làm những điều mà Chúa muốn các con, hãy sống cho đúng vai trò bổn phận, hãy ăn năn thống hối, hết lòng hết sức quay trở về với Lòng Thương Xót để được nhờ ơn tha thứ, cứu độ những ngày còn lại.

Mẹ mời gọi cả toàn nhân loại, Mẹ mời gọi mọi tầng lớp, Mẹ mời gọi mọi vai trò được chọn lựa trong Giáo Hội. Vai trò chọn lựa trong tất cả những nơi chốn mà các con đem Tin Mừng đến với tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới. Những vai trò được chọn là ngôn sứ, những vai trò được chọn là tiên tri, những vai trò đem những lời của Thiên Chúa hàng ngày đến với tất cả những người con cái trên trần thế.

Hãy nhớ, tất cả những điều mà Thiên Chúa muốn thì các con thực hành và làm theo, còn những gì đi ra và không phải những điều từ nơi Thiên Chúa qua Phúc Âm, qua lề luật, qua Giáo Hội thì các con hãy dừng chân lại. Hãy vững bước, không được tiếp tục với những cái các con cho sự văn minh của thời đại, cho những cái trong hiện tại làm lu mờ đi đời sống đức tin, chi phối với những người con cái một lòng sống trong đời sống mà họ tìm đến chân lý sự thật, lẽ phải và tình yêu mà họ đón nhận từ nơi Thiên Chúa.

Hãy nhớ, nỗi đau có yêu thương, có tha thứ, có hiệp nhất thì nỗi đó mới là Chúa Giêsu và Mẹ đang đồng hành với các con, bất cứ quốc gia nào, mọi tầng lớp nào, mọi vai trò nào nhìn thấy sự yêu thương, sự nâng đỡ, sự liên kết trong một đức tin; nhận biết ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô và nhận ra là những người con cái của Chúa thì mọi điều Chúa sẽ có cách để giúp cho các con.

Các con được sống trong ân nghĩa của Chúa, dùng những ân nghĩa Ngài ban và những ơn thánh được đón nhận loan truyền những lời của Chúa, tiếp tục trong sứ vụ được mời gọi, tiếp tục đem những người con cái của Ngài trong thế hệ này, trong thế kỷ này sớm trở về trước ngày mà các con đón chịu tất cả những cái ở trong luật định đã an bài sẵn sàng cho tất cả mọi việc, đúng thời điểm mọi việc các con sẽ được nhìn thấy những sự kinh hoàng sợ hãi được báo trước qua Sách Khải Huyền.

Mẹ chỉ muốn con cái của Mẹ hãy sớm quay trở về, hãy sớm cũng cố đời sống đức tin bằng sự sống động mà Mẹ nhắn gởi cho các con, nhắn gởi rất nhiều và rất nhiều. Hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục lập lại những lời đó, các con hãy quay bước trở về, tin vào ơn cứu độ do Con của Mẹ đem đến cho thế giới trần gian, hãy sống trong hy sinh, trong nhẫn nại. Hãy sống trong vâng phục để có thể tiếp tục xin những điều mà các con cầu xin cùng với Thiên Chúa qua sự đồng hành với Ngài trong đời sống của các con.

Củng cố vững mạnh đức tin để những ngày biến cố, những ngày kinh hoàng, những việc xảy ra các con không bị sợ hãi, không bị hoang mang với tất cả những cái dễ dọa ở trong cuộc sống để các con vững mạnh tuyên xưng Thiên Chúa. Các con vững mạnh được Ngài bảo vệ một cách thiêng liêng, để các con dẫu các con có tử nạn, dẫu có hy sinh cũng hy sinh cho Đức Giêsu Kitô.

Bởi vì Ngài đã hy sinh cho thế giới loài người thì một ngày nào đó các con cũng có những giây phút có thể đền đáp và trả ơn bằng một đời sống đức tin mãnh liệt, bằng sự hy sinh của mình trong thân xác, hy sinh những hiện tại mà các con đối diện mỗi hoàn cảnh. Đó là bước đường mà Mẹ nhắn gởi cho các con để giây phút cuối cùng con lại cũng được đến với Chúa, nơi chốn mà Ngài đang chờ đợi các con. Mẹ cũng đưa đôi tay để dẫn dắt các con và giúp các con để được bước vào nơi chốn vĩnh phúc mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn Bàn Tiệc Thánh để chờ đợi từng người.

Các con hãy hợp tác, hãy đón nghe và sống xứng đáng với những điều mà các con được học qua Phúc Âm, được hiểu qua Giáo Hội giảng dạy cho các con qua Thánh Lễ Misa mỗi ngày, chính thức là những người Kitô Hữu, những người con cái của Chúa, những người con cái của Mẹ ở trong trần thế, xứng đáng đón nhận được biết bao điều Mẹ nhắn gởi và Chúa Giêsu mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể.

Các con không lẽ loi ở cuộc đời này một mình, trong ơn thiêng, trong niềm tin các con vẫn được đón và cảm nhận được sự bình an của tâm hồn do các con tìm đến với Ngài trong một niềm tin tuyệt đối gởi thác, tiếp tục là những người con sống trong phụng sự và tôn thờ một Đấng, Ngài đem lại cho các con là ơn cứu độ cho thân xác và ơn cứu độ cho linh hồn thiêng liêng mà các con đang có trong hiện tại.

Đó là điều mà Mẹ nhắn gởi cho tất cả các con trong thế giới ngày hôm nay, cũng là Tuần Thánh mà Mẹ muốn cho các con được nhận rõ ràng hơn và hiểu kỹ hơn trong đời sống mà Mẹ mời gọi mỗi một người để có ý nghĩa, sống biết ơn những việc mà Chúa Giêsu đã làm cho các con.

Đừng chai lỳ, đừng cứng lòng, đừng dững dưng với tất cả những điều, các con nhất định phải nhìn thấy sự dững dưng đó sẽ phải trả một giá đáng sợ cho mỗi một con người khi họ làm ngơ trước những điều mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã chết vì họ, chết vì từng cá nhân và chết cho nhân loại.

Đó là điều Mẹ muốn báo trước cho tất cả các con để các con chuẩn bị đời sống thiêng liêng của mình, cho linh hồn một chỗ gởi thác trong thống hối, ăn năn, quay bước trở về, làm theo những điều mà Chúa Giêsu hướng dẫn, giáo lý của Ngài đã có sẵn, những lời mà Mẹ nhắn gởi và giúp cho các con trong yêu thương, trong tha thứ, tiếp tục sống. Mỗi một người đều có một sứ vụ riêng và sự kêu mời của Chúa quan phòng cho từng người.

Hãy chấp nhận hoàn cảnh, hãy chấp nhận tất cả những gì đang đối diện trong cuộc sống. Đó cũng là những món quà, phần thưởng mà các con cần có công nghiệp trước mặt Thiên Chúa những ngày còn lại khi Ngài mời gọi mỗi một linh hồn trở về.

Ngài cũng mời gọi từng cá nhân, tất cả mọi người hãy quay bước trở về, tiếp tục với đời sống mà các con cần hợp tác với Giáo Hội, hợp tác với tất cả những việc lành thánh, những việc mà con cái của Mẹ đã được đón nhận những ân sủng đặc biệt của thế hệ ngày hôm nay để rao truyền những lời của Chúa, tiếp tục trong một sứ vụ loan Tin Mừng sống động và có thật đem đến cho con người trỗi dậy với đời sống đức tin, nhận ra Thiên Chúa đang sống động muốn gặp gỡ tất cả các con ở nơi Lòng Thương Xót.

Ngài chờ đợi, giúp cho các con được ơn thánh hóa và biến đổi, sống xứng đáng là những người con được đón nhận ơn cứu chuộc. Ngài cũng muốn gặp tất cả các con nơi Bí Tích Thánh Thể, Ngài mời gọi con người trong thế hệ hôm nay, tất cả mọi vai trò, tất cả mọi tầng lớp hãy dừng lại những giây phút yên tĩnh trong bản thân và trong cuộc đời của mỗi một người, nhìn lại, cho mình những giây phút nghỉ ngơi trong tâm hồn.

Mẹ cũng muốn nhắc nhở các con hãy tiếp tục dâng những chuỗi hạt Mân Côi như Mẹ đã hướng dẫn các con ngay thế kỷ đầu tiên, những chuỗi hạt Mân Côi là sự bảo vệ che chở, là những chuỗi hạt, là áo giáp mà Mẹ ban đến cho thế giới ngày nay. Các con hãy liên lỉ cầu nguyện với chuỗi hạt Mân Côi sốt sắng, hiểu được ý nghĩa của Mầu nhiệm Mân Côi.

Đó là điều dẫn đưa các con qua những sự khó khăn, ban đến cho các con những ơn cần thiết mà các con cầu xin. Mẹ tiếp tục ủng hộ và hộ trì cho những người con cái siêng năng lần hạt Mân Côi, và tiếp tục những lời được nhắn gởi mà Mẹ gởi đến cho các con với Lòng Thương Xót, với Bí Tích Thánh Thể mà mỗi một ngày các con dành giờ cho Thiên Chúa, tiép tục hợp tác với Giáo Hội qua những điều mà các con sống như một người Kitô Hữu trước kia.

Kitô Hữu mà Mẹ mời gọi là trái tim, là cõi lòng hướng về tất cả những gì chân thật, chân chính, các con cần làm hòa với Thiên Chúa để đón Ngài trong Tuần Thánh này, xứng đáng trong sạch để được đón nhận ơn cứu độ mà Ngài đã chết vì mỗi một cá nhân, vì mỗi một người ở trong nhân loại và nhất là linh hồn của các con, giá trị cho hiện tại và giá trị cho đời sống mai sau.

Đó là những lời Mẹ hy vọng mỗi một người khi nhận và đón nghe những lời này thực thi và cảm nghiệm sự sống động Mẹ nhắn gởi từng người một để các con quay bước trở về, để các con nhìn lại những gì thiếu sót, nhất là nhìn lại những cái mà các con đang sống trong tội. Hãy thống hối ăn năn, Mẹ sẽ đưa các con và giúp các con qua những giây phút mà các con đang bị ở trong một thế giới khống chế bởi những sự dữ. Hãy tin tưởng trở về, hãy lần chuỗi hạt Mân Côi, hãy tìm đến với Mẹ, Mẹ nhất định sẽ không để cho các con trở về tay không.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia: Lạy Mẹ con xin cảm tạ ơn Mẹ, những lời Mẹ nhắn gởi cho con trong Tuần Thánh hôm nay, cũng là nhắn chung cho cả toàn nhân loại, những lời của những ngày trong Mùa Chay Thánh, con cũng như tất cả anh chị em cũng chưa đón được những lời của Mẹ gởi đến cho chúng con, hôm nay là những lời chúng con chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, sự nhắc nhở mỗi một người chúng con tỉnh thức qua những lời mà Mẹ gởi đến một cách sống động.

Mỗi một người đừng bỏ qua cơ hội này, mỗi một người trong những giây phút này, chúng con quay hướng trở về cảm nghiệm Trái Tim, tình yêu mà Mẹ dành cho nhân loại. Mẹ cũng dẫn dắt và giúp cho chúng con trên con đường trở về với Thiên Chúa, Mẹ cũng giúp chuẩn bị cho chúng con trong đời sống đức tin, đời sống hiện tại, dẫu những ngày biến cố, những ngày kinh hoàng sợ hãi từ cá nhân cho đến tập thể cũng luôn luôn bền đỗ trong ơn thánh Chúa ban, luôn luôn trung thành, luôn luôn biết cầu xin khẩn nguyện, luôn luôn dành thời gian cho Thiên Chúa của chúng con, dành thời gian xin thống hối ăn năn qua Lòng Thương Xót.

Những chuỗi hạt Mân Côi tiếp tục dâng xin Mẹ bảo trợ, che chở, hướng dẫn cho đời sống của chúng con được sống trong công chính, sống trong lẽ phải, sống trong sự mời gọi do Chúa Giêsu mang đến cho thế giới trần gian, để chúng con sống cho được một phần nào đó bù đắp tội lỗi, dẫu không xứng đáng nhưng chúng con cố gắng để có thể đáp lại sự mời gọi mà Mẹ nhắn gởi cho mỗi một người chúng con, trong thế hệ hiện tại và cũng là những ngày còn lại của thế giới.

Con xin thay thế tất cả những người anh chị em trên thế giới, thay thế tất cả những người đón nhận lắng nghe với một niềm tin tuyệt đối vào những sự việc đang xảy ra và diễn tiến của sự mạc khải mới vào thời đại ngày hôm nay để chúng con được nhận và ý thức được những điều Mẹ hướng dẫn chúng con, chúng con cũng hành động và thực hành trong sự thống hối ăn năn. Triệt để từ bỏ từ trong cái tôi của con người, từ bỏ những cái tự ái kiêu ngạo, từ bỏ những cái ích kỷ, từ bỏ những cái chúng con tham vọng ở giữa cuộc sống.

Trong đời sống có những điều đang lôi cuốn đi ra khỏi giới luật, qua những việc mà chúng con đang làm, trong đó có những tội ác đã giết chết hàng loạt em bé mỗi một ngày, đang sống trong một đời sống đi ngược lại luân thường đạo lý do sự chỉ dạy của Thiên Chúa và còn biết bao điều tàn ác kinh khủng mà chúng con không thể diễn tả được.

Con xin Mẹ đây là cơ hội, cũng là những ngày còn lại, những người gian ác đó cũng được mời gọi qua tình thương và ơn cứu độ của Chúa Giêsu, xin cho họ nghĩ đến, nhận ra đời sống thiêng liêng là một đời sống cao trọng vĩ đại do Máu của Chúa Giêsu đã đổi lại cho linh hồn của mỗi một người trong thế gian, để chúng con buông tha tất cả những gì của thế gian, quay bước trở về để nhờ sự can thiệp của Mẹ, và nhờ Máu của Chúa thay đổi bộ mặt của thế giới để chúng con có có hội quay bước trở về, mọi thành phần, mọi giai cấp, mọi vai trò chung trong thế hệ hôm nay được đón nghe và lãnh nhận.

Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Con xin cảm tạ ơn Mẹ những lời mà Mẹ nhắn gởi cho chúng con hôm nay.

L tường thuật xong vừa đúng 1:08 buổi sáng sớm ngày thứ Tư, ngày 16, tháng 4, năm 2014, trực tiếp với Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima, tại nhà chầu Emmaus, nơi Bí Tích Thánh Thể mà mọi người đều có cơ hội quỳ trước Bí Tích Thánh Thể mỗi ngày.

Nơi đây được mở 24/24, nhất là ở giáo xứ Thánh Theresa được đón nhận những điều kỳ diệu này, những lời sống động mà Chúa đã gởi đến cho thế giới cũng như Mẹ đã gởi đến cho thế giới những năm vừa qua, năm nay vẫn tiếp tục gởi những lời sống động này đến cho mọi người và nhất là trong Tuần Thánh mà chúng con được chuẩn bị đón nhận.

Con xin một lần nữa trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Cảm tạ ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể
http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!