Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1321

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/output.class.php on line 3706
[:vi]Đức Mẹ: “Đức Chúa Cha phải phẫn nộ!”[:] – [:en]NRTTE[:vi]NRTTE[:es]NRTTE[:ph]NRTTE[:fr]NRTTE[:]
Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Đức Mẹ: “Đức Chúa Cha phải phẫn nộ!”[:]

[:vi]Ngày 15 tháng 4 năm 2013

Đức Mẹ:  L thương mến của Mẹ,

Mẹ biết con có những tâm tình không được vui, và đang suy nghĩ về những điều ở nơi đây, cũng như lời nói của tất cả anh chị em trong sự tìm hiểu. Có những lời dị nghị để con cũng mang những tâm tình ưu tư và buồn với những gì được nghe. Trong một tâm tình mà con cũng cố gắng hết sức, để đón nhận và làm những điều Thiên Chúa muốn con và Mẹ hướng dẫn cho con.

Nhưng L. ơi, con thương mến của Mẹ,

Con biết những giòng lệ rơi của Mẹ, là việc mà thế giới hôm nay và tất cả những người anh chị em của con cũng đang còn rất nhiều người chưa tin nhận vào Thiên Chúa, ngay cả những người con của Mẹ, những người con dấu yêu của Mẹ, cũng trong tình trạng họ cũng nhận những điều từ lẽ phải, sự thật. Lòng tin và những điều thiếu sót mà họ, ở thế giới con người hôm nay, bị nhiều lôi cuốn và bị những điều trước mắt đi vào đời sống con người, mê mẫn với những lời khen, với những việc mà họ cho đó là cần thiết, với tiếng tăm mà họ đã phục vụ biết bao năm tháng.

L. à,

Con có biết trong thế giới ngày nay có nhiều điều con mắt người không thể nhìn ra, biến chuyển theo từng thời gian, biến chuyển theo những việc mà họ gặp trong những lúc lên, lúc xuống, lúc bắt đầu cũng như lúc cuối cùng và cần thiết, họ yêu chuộng những sự con người thế gian hôm nay đang vấp và gặp phải – là tiếng tăm, là danh lợi, là quyền lợi riêng tư cá nhân của mình, đã đè nặng và đưa lên cao, không còn nhận ra những lời từ sự thật Thiên Chúa muốn họ thực hiện, muốn họ nói lên, muốn họ đổi những chương trình mà Thiên Chúa muốn cho những anh em và thế giới được biết.

Con thương mến của Mẹ,

Không phải cố tình hay vô ý, nhưng con người đã để cơ hội cho bản ngã, cá tánh len lõi và đi sâu quá nhiều trong đời sống hiện tại và đời sống mà họ đang làm việc.

Họ không còn nhận ra những lời lẽ từ thiêng liêng và Thánh Thần gởi đến nửa.

Họ chỉ biết những gì đã qua và cứ tiếp tới những việc đi sâu trong những câu chuyện và những điều hấp dẫn mà mỗi một người đang chờ đợi lắng nghe.

Họ cứ tiếp tục trong đà đó để tiến xa hơn.

Họ không biết Chúa đã đến và đã có một sự thay đổi mới cho một thế hệ, một xã hội, cho niềm tin của con người được thấy và rõ những sự việc mà Chúa đã can thiệp với một thế giới còn lại hôm nay.

Mẹ biết, những ngày đã qua, có những điều con mắt và tinh thần cũng như những sự cảm nghiệm của những bậc tu sỉ, của những giáo dân và ngay cả những người phục vụ cũng đã có những giai đoạn hoang mang, có những giai đoạn mất niềm tin, có những giai đoạn cảm thấy bất bình, và chán nản trong những hiện tại đã xảy ra vừa qua.

Các con có biết, tất cả mọi điều đều đi đúng vào lịch trình mà Thiên Chúa đã an bài và sắp sẵn?

Thiên Chúa luôn luôn cho con người cơ hội.

Mọi việc đều phải có sự ứng biến, tùy theo hoàn cảnh và những việc xảy ra.

Con người đã đi đến mức mà luật tuần hoàn đã ấn định một cách rõ ràng.

Các con có biết rằng chỉ Thiên Chúa mới có quyền quyết định, chỉ Thiên Chúa mới có quyền ban cho con người sanh và tử, chỉ Thiên Chúa mới đổi lại được tình hình và chỉ Thiên Chúa mới có quyền ban cho con người sự sống, cho con người thấy và trở về với niềm tin.

Chúa đã xuất hiện.

Chúa xuất hiện không phải bằng việc như Ngài đến như năm xưa.

Ngài xuất hiện với thế kỷ hôm nay, bằng cách này và bằng cách khác.

Các con đã được nghe lời của Thiên Chúa.

Các con đã được đón những phép lạ qua Bí Tích Thánh Thể.

Các con đã nhìn thật sự khuôn mặt của Ngài, nhìn được hình dạng của Ngài, nhìn những điều kỳ diệu, mới lạ, vô thường và lạ thường chưa bao giờ có với một thế kỹ còn lại như hôm nay.

Chúa đến.

Chúa đem cho con người những điều mà con người phải nhìn ra, để cũng cố niềm tin của mình, nhận ra những điều sai trái, những điều cần sửa và những điều con người phải cần về với nơi chốn bắt đầu, từ nơi Thiên Chúa ban cho họ, ngay từ lúc ban đầu.

Có những việc mà con người không thể nhìn ra, nhưng phải tin vào những điều lẽ phải, sự thật và chân chính đang xuất hiện, đang đối diện cũng như đang diễn tiến của những ngày vừa qua, sắp đến cũng như tương lai. Tất cả những việc gì mà con người đã gây ra và đã làm nên, thì mỗi một việc ở trong luật định đều phải trả cho những sự việc mà họ đã vi phạm và làm nên, ảnh hưởng rất nhiều từ tai tiếng cho đến những anh em bị hại.

Các con ơi, các con có biết vì những người đó, vì những tội lỗi của con người đè nặng và đeo mang trong mọi thời đại, sự cứng đầu, cứng cổ và sự từ chối dửng dưng của những người đó. Họ cứ tiếp tục vi phạm và xúc phạm hết việc này đến việc khác, ngay cả những lúc mà họ đã vi phạm, làm cho Đức Chúa Cha phải phẫn nộ, những sự việc thách thức qua tội họ đang vi phạm mà họ không hề biết bất cứ điều gì, cứ thế tiếp tục.

Cho nên, mọi việc đã có những điều không thể tha thứ được.

Các con có biết rằng thế giới còn lại nếu Thiên Chúa đến với cách thức của luật tuần hoàn thì tất cả mọi người trong thế giới hôm nay có được bao nhiêu người đón được ánh sáng từ nơi thiên đàng?

Có được bao nhiêu người đón được hạnh phúc Chúa đến để đưa họ trở về?

Đa số và quá nhiều trong xã hội hôm nay, lẫn lộn với những đấng bậc, Chúa đau lòng cho một thế hệ còn lại, đã đi ngược đường và đã xúc phạm quá nhiều điều.

Con người phải nhìn và thấy được những bối cảnh hiện tại và xã hội hôm nay. Có những sự réo gọi, và réo rắt của linh hồn những người công chính đang thấy những cảnh đó, họ tiếp tục thay thế nhưng anh em mình, khẩn nguyện với Thiên Chúa – bằng cách này và cách khác – trong sự hy sinh, trong sự hãm mình và còn làm bội phần để thay thế cho những anh em khác. Tuy một số rất nhỏ ở thế giới hôm nay, nhưng Chúa cũng đã nhìn thấy, ngay cả các con, là những người được chọn.

Có rất nhiều người trong những ngày vừa qua, họ đã biến đổi, đã trở về và cũng đã đến cầu xin cùng Thiên Chúa, với những cách thức dù chưa có những điểm xứng đáng, dù chưa hoàn toàn thật sự trở về với Thiên Chúa, nhưng họ cũng đã cố gắng và cũng đã quỳ gối xin Chúa tha thứ.

Họ cũng đã chạy đến với Lòng Thương Xót của Chúa, nhờ sự can thiệp bằng cách này hay cách khác.

Các con có thấy những nỗi lòng như thế không?

Làm sao Chúa có thể quay lưng ngoảnh mặt được?

Làm sao Chúa có thể xuống tay mạnh được để nhìn những người con cái của Chúa?

Dầu vẫn biết thế giới hôm nay quá tràn ngập tội lỗi, có quá nhiều người đang sống trong bê tha, đang sống trong sự lầm lạc và gian ác, nhưng cũng có một số người họ đang sống trong sự khẩn cầu, họ đang sống trong sự chờ đợi, họ đang sống trong sự hy vọng và họ đang sống trong sự cậy nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Cho nên, mọi việc đến giờ cuối cùng, những người con đó đánh động và đã làm cho Chúa đổi ý.

Mẹ không biết thời gian là bao lâu, và sự biến chuyển này sẽ đi đến mức độ nào.

Mẹ chỉ biết Chúa rất ưu tư chờ đợi con cái của Ngài.

Những sự việc đã xảy ra, vì những người công chính, vì giòng nước mắt của những người con biết vâng lời, những người con biết hy sinh, Chúa đã dừng tay lại để cho Giáo Hội một cơ hội. Ngài đã cho hồng ân tràn đầy trên Giáo Hội ngày nay, để đưa bàn tay nối kết tất cả những anh em đã lầm lẫn, tất cả những điều mà họ đã vi phạm – dù vô tình hay cố ý – trong những tháng năm vừa qua.

Cũng có những điều, những sự việc mà thế giới đang âm mưu để lật đỗ và tìm cách đi vào Giáo Hội, làm những việc phá rối, gây thương tích và làm hại những anh em, mang tai tiếng và mang cho Giáo Hội những điều đau đớn, không phải là từ nơi những người con của Thiên Chúa. Những người giả tạo, đã nằm vùng từ lâu, đợi cơ hội nội ứng, ngoài hợp, làm những điều bất chính, gây rối và làm cho thương tích cho Giáo Hội trong những ngày vừa qua.

Con người chỉ có giới hạn của con người.

Thiên Chúa Ngài đã thấy người nào là thật, người nào là giả, người nào là gian dối và người nào công chính.

Ngài để cho tự nhiên và để cho con người được tự do chọn lựa.

Mọi việc cuối cùng Ngài phải quyết định.

Hôm nay, mỗi một việc đều quá rõ ràng để con mắt các con có thể nhìn thấy sự thật.

Không có gì mà Thiên Chúa không làm được.

Con người có tin hay không, là quyền của mỗi một cá nhân để nhận xét và chọn lựa.

Thiên Chúa, ngay từ lúc bắt đầu, như Mẹ cũng đã cho các con được biết, có từng giai đoạn mọi việc có sự biến chuyển từ nơi Giáo Hội, biến chuyển từ nơi xã hội, biến chuyển từ nơi gia đình và trong mọi hoàn cảnh, chúng con thấy những điều đã xuất hiện.

Đó là sự báo trước cho những ngày còn lại.

Luật tuần hoàn phải đến giây phút cuối cùng.

Mọi việc các con đã nhìn qua và đã trải qua trong quá khứ và hiện tại.

Tất cả mọi sự đều có những người công chính có thể nói lên, cầu xin và khẩn nguyện cùng Thiên Chúa.

Thiên Chúa nhìn thấy những người đó.

Thiên Chúa nhìn thấy những người công chính, những người biết sống trong giới luật, biết sống lắng nghe, biết sống sửa đổi và biết trở về.

Vì những người đó, Chúa đã ban thêm hồng ân cho các con trên thế giới.

Vì những người đó Chúa đã ban cho Giáo Hội của Ngài những ân phúc mà các con đang đối diện, có những cái, tuy các con chưa thấy rõ bộ mặt thật, nhưng Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Ngài.

Không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được.

Dù con người có mưu mô hay có tài giỏi bất cứ điều gì nó cũng thuộc loại của thế giới trần gian, của thế giới ma quái, của thế giới con người sống trong bản ngã, cá tánh, độc quyền, độc đoán, muốn làm chủ tất cả hoàn cầu, làm những việc mà ma quỷ và một thế giới đen tối đang rình rập, kéo theo những linh hồn yếu đuối, những linh hồn sa ngã, những linh hồn không vững niềm tin, những linh hồn dễ bị sai trái với đời sống của họ đang phục vụ, đang đối diện. Cho nên, có nhiều việc xảy ra trong những ngày vừa qua, cũng nhiều việc đang diễn tiến, trong những tháng ngày sắp tới.

Một điều các con cần bám víu và trông cậy với một lòng tin tưởng vào Giáo Hội của Thiên Chúa. Những điều các con thấy được, là sự dèm pha, là những điều mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội của Ngài những hồng ân cao cả, của những ngày còn lại. Ngài đã chọn lựa bậc mà Chúa đưa đến, cho con người nhận ra và thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi Đấng bậc Giáo Hoàng mà Ngài chọn lựa.

Ngày đầu tiên, Chúa tạo dựng nên thế giới con người, cũng là những ngày đầu tiên Chúa đến với Thân xác con người, là những ngày mà Chúa đã cùng sống trong một thế giới con người. Từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và những sự phục vụ của Thiên Chúa đã có những tương tự để cho con người được nhận ra là Thiên Chúa đang nhắn gởi thế giới còn lại hôm nay phải đi về với những giây phút bắt đầu. Chính những giây phút bắt đầu đó các con mới cảm nghiệm và thấy được, Chúa Giesu đang hiện diện và làm việc với thế hệ hôm nay – bằng cách này hay cách khác – ngay cả những lời được mạc khải mới nhất Ngài cũng đã gởi cho thế giới nhận và biết rõ sự thật này.

Các con đừng rớt vào trong những trường hợp, các con đừng rớt vào những lưới bẫy của xã hội hôm nay, nhìn thấy những sự biến chuyển thật sự từ Thiên Chúa thì nó bắt đầu bẻ cong ngược lại, để tuyên truyền những lời không thật, làm cho những anh em cũng sống trong đời sống đạo đức cũng lung lay đức tin, và có những biến cố làm cho các con đi ngược lại với sự việc.

Thiên Chúa không mong muốn các con rơi vào những thảm kịch này.

Các con đừng nghĩ những việc mà các con theo dõi từ xưa đến nay, những người đó là những người được đón nhận những lời mà Thiên Chúa gởi đến cho họ. Mỗi một thời đại và mỗi một phong trào nếu thật sự sống một đời sống tận hiến cho Thiên Chúa, sống một đời sống đơn sơ khiêm nhường, bất kể và bất cần những lợi ích của bên ngoài, bất cần tiếng tăm và cũng chẳng cần gì với thế giới hôm nay, thì cũng quả là hiếm hoi trong xã hội ngày nay.

Dù họ làm bất cứ điều gì, cũng có những sự việc họ cũng đi vào trong bản ngã, họ cũng ưa thích những điều ưa chuộng của trần gian, những điều tiếng tăm và những điều lôi cuốn của xã hội. Họ mong muốn sự khen ngợi của những người chung quanh ủng hộ để họ tiếp tục với những gì mà họ đang làm, dẫu biết là những sự thật, nhưng họ không còn nghe, không còn rõ những biến chuyển mà Chúa thay đổi thế giới còn lại.

Chúa thay đổi để đem ân phúc cho con người.

Chúa thay đổi để chờ đợi con cái của Ngài trở về.

Chúa thay đổi để cho con người có cơ hội để học hỏi, và biết được những gì Chúa đã ban, và tha cho con người của những ngày còn lại.

Con người cứ tiếp tục và cứ mải mê trong những vấn đề mà họ được nhận, được nghe, để đi ngược lại, có những lời dèm pha và cũng tụ tập để chống đối với những sự thật đang đối diện.

Các con thương mến của Mẹ,

Giáo Hội của Mẹ, Giáo Hội của Chúa, Giáo Hội của các con, đã được hình thành ngay từ lúc ban đầu mà Chúa đến với thế giới con người. Ngài đã đặt để thánh Phêrô cai quản Giáo Hội của Ngài.

Ngài đã phán ” Phêrô con là Đá, trên viên Đá này sẽ không bao giờ, cho dù có mưa sa, bão táp, dù có biến cố hay cho dù satan có làm gì đi nữa thì Giáo Hội này sẽ vĩnh viễn và muôn đời bền vững cho đến ngày tái thế giới mới”

Các con hãy nhớ những điều này!

Dù đã trải qua bao nhiêu biến cố ở trong Giáo Hội, những ngày đã qua, có những lúc các con thấy và lịch sử cũng đã để lại, nhưng con người vẫn là con người, dù có cao tới đâu đi chăng nữa, con người vẫn có sự yếu đuối của nó. Con người vẫn còn những điều vi phạm và vấp phải. Ngay cả các con cũng vậy, và ngay cả thế giới còn lại hôm nay cũng vậy.

Chúa không bao giờ nhìn những sự vi phạm hay xúc phạm của con người.

Chúa nhìn những sự sửa đổi của con người.

Chúa nhìn lại những sự ăn năn hối lỗi của con người để Chúa cho những điều mà Chúa thay đổi những giờ sau cùng, để cho các con có những biến chuyển của những ngày hôm nay.

Mẹ cũng nhắc lại, thời gian không biết bao lâu.

Các con biết thời điểm này là thời điểm Chúa cho hồng ân.

Chúa cho ân phúc để các con có thể nối kết với những gì đã mất.

Các con biết, những điều rạn nứt này được nối lại, cùng với anh em và cùng với tất cả những gì mà con người chưa tìm ra lẽ thật và chân lý của nó. Thời gian cũng đã làm cho con người, sống trong những hoàn cảnh hiện tại, đã mù mờ, tham lam và đam mê, với những tiếng tăm, danh vọng, tiền bạc và những điều cá nhân đi đầu, sẽ đem lại những ích lợi gì cho phần hồn các con, đem lại những điều gì hữu ích cho đời sống hiện tại, tương lai và mai sau?

Cho nên, có những người từ trong biến cố đó, kèm theo những sự xảy ra cho Giáo Hội, những ngày vừa qua, họ cũng đã tỉnh thức, họ cũng đã đứng dậy, những anh em đó cũng biết điều sai trai của mình, đã trở về, đã nối kết dù đã có một phần nào đó.

Đây là sự chờ đợi thêm mà Chúa ban cho con người.

Các con hãy lắng nghe.

Hãy trở về với sự mời gọi của Thiên Chúa.

Mẹ ở bên cạnh để giúp đỡ cho các con bằng cách này hay bằng cách khác.

Mẹ không bao giờ rời khỏi Giáo Hội của Mẹ.

Mẹ không bao giờ rời khỏi những mục tử yêu thương của Mẹ suốt bao nhiêu năm tháng, ngay từ lúc ban đầu.

Mẹ cũng đã ở bên trong âm thầm giúp đỡ cho các con.

Mẹ âm thầm để bảo vệ cho các con.

Mẹ âm thầm chờ đợi những cõi long.

Chúa mong muốn là các con phải tự nguyện và mong muốn các con, với đời sống phục vụ, với đời sống trách nhiệm và đời sống các con đang đối diện với những hiện tại thực tế mà con người đang rơi vào trong thảm cảnh của ngày hôm nay.

Có đôi lúc, Chúa cũng để cho con người được tự nhiên và tìm về với những gì mà họ tự quyết định. Con người phải có sự quyết định từ chính mình, nhìn ra từ cái sai lầm hay nhìn ra được là chân lý, là hạnh phúc, là những điều mà Thiên Chúa đã đặt để và ban cho con người từ muôn thuở.

Mẹ hy vọng, Mẹ chờ đợi để có giây phút hôm nay.

Đó là những điều Mẹ đã cầu xin mỗi ngày cho Giáo Hội của Mẹ.

Mẹ khẩn khoản cầu xin với Đức Chúa Cha cho những người người con mục tử của Mẹ, những người nam nữ tu sĩ, những người con chiên dân Chúa và ngay cả thế giới hôm nay.

Mẹ thấy những điều cần thiết. Con người quên đi và bỏ những điều cần thiết nhất trong đời sống. Họ phải biết ngay từ lúc đầu, là phải tin nhận Thiên Chúa, phải biết đời sống của mình từ đâu đến và mình sẽ về đâu khi con tim ngừng đập.

Mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi và mọi thời đại, các con phải biết điều này.

Những gì Chúa đã làm cho thế giới con người, Chúa đã ban cho con người, từ lúc ban đầu, với sự Hiến Tế của Mình.

Ngài phải treo trên Thập giá, những chuỗi ngày Ngài đi vào Sự Thương Khó mà các con đón nhận trong những ngày vừa qua, lập đi và lập lại rất nhiều lần. Mỗi một năm, Giáo Hội nhắc nhở, để những gì xảy ra, cận kề với những tháng năm còn lại, cũng đi vào trong mùa Chay Thánh, cũng đã xảy ra những điều biến loạn mà con người phải nhìn và thấy được.

Tất cả mọi điều, Đức Chúa Cha nhìn Con Một của Ngài, đã có một lịch sử vĩnh viễn, và đã có một dấu ấn mà Con Một của Ngài đã để lại trần gian. Đó là tình yêu thương Đức Chúa Cha cho con người ngay từ lúc đầu, gợi dậy cho Ngài là Con Một của Ngài hy sinh vì nhân loại, hy sinh vì con người, hy sinh cho đến giây phút cuối cùng. Ngày hôm nay vẫn tiếp tục hy sinh, cho nên, Ngài không nở lòng nào để kết thúc, khi quá đông người đang rơi vào vực thẳm trầm trọng của một thế giới còn lại như hôm nay.

Có những giây phút mà các con phải cần dừng lại bên cuộc đời của chính mình, từng người, để nhận ra ý thức hàng ngày trong đời sống. Đời sống đức tin là đời sống cần thiết để nuôi linh hồn của con người, nuôi ngay cả thể xác và tâm trí của những sự việc mà các con đang sống và đang đối diện, với một thế hệ hôm nay.

Hồng ân thì Chúa đã ban.

Ân phúc thì Chúa cũng đã gởi đến.

Những điều chung quanh thì nó vẫn tiếp diễn và tiếp tục những việc đang xảy ra. Cho nên, điều gì là điều chính, điều gì là điều cần thiết để các con phải bám víu vào trong đời sống thiêng liêng mà các con cần có, và việc gì các con cần phải quyết định để đi ra khỏi bóng tối tội lỗi, đang vây quanh, cột chặt linh hồn, thể xác và tâm trí của các con – điểm chính từ nơi gia đình, từ nơi công sở, việc làm, từ nơi giáo xứ, từ nơi xã hội, từ nơi Giáo Hội và khắp mọi nơi trên thế giới, các con chung quy vào những điểm gì?

Các con biết đời sống hiện tại của các con ra sao?

Cuộc sống tương lai của linh hồn như thế nào?

Các con phải cần nhìn lại, mỗi một người, chính mình, với những bổn phận trách nhiệm đang đối diện và những biến cố xảy ra của một xã hội và thế giới hôm nay.

Có quá nhiều điều con người tự quyết định, đã làm lợi và tiếp tục lỗi phải thêm cho đời sống của họ trở thành hoen ố, càng nặng nề và nặng thêm những hành động tội ác mà chính họ đang âm mưu và làm những điều đen tối đó.

Đã có quá nhiều bài Chúa đã ban cho các con, những sự mặc khải mới, để các con được đón nhận lắng nghe, và chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của chính mình, đời sống hiện tại của thân xác và tinh thần, ngay cả những bài Mẹ cũng tiếp tục và lần lượt gởi đến cho các con để các con nhận ra và biết được sự thật này.

Các con đã đón nhận chưa?

Các con đã tin chưa?

Các con đã tìm về thật sự chua?

Các con đã cởi bỏ những gì của tội lỗi, những gì đeo mang trong hiện tại mà các con đeo mạng và vương vấn của cuộc đời này chưa?

Tất cả những gì đã có sẵn, mà Thiên Chúa đã ban cho.

Thời gian sẽ có hạn định và không phải như các con suy nghĩ.

Các con đừng lấy con mắt nhìn bằng tinh thần và thể xác.

Các con phải nhận ra với con mắt đức tin, con mắt nhìn vào những sự việc đang biến chuyển của thế giới hôm nay.

Các con phải biết nhận ra điều gì phải, điều gì trái, điều gì các con cần đối diện, điều gì các con cần hợp tác, điều gì các con cần từ bỏ và điều gì các con cần phải quyết định xa lánh nó.

Đó là những sự việc mà những người con cái yêu thương của Mẹ ở trong thời điểm này đang bị lẫn lộn, pha trộn với lẽ thật, những điều mà họ không nhận ra từ nơi Thiên Chúa, hay nhận ra từ nơi con người thêu dệt, đã làm nên những việc làm cho đầu óc và tâm trí bị xáo động.

Nhất là những sự kêu mời của những ngày cuối cùng.

Họ không biết những điều cần phải làm và cần phải tích cực hơn để có thể nói lên và minh chứng sự thật này cho một thế giới mà Chúa đang kêu mời.

Chúa đang mời gọi hợp tác với Giáo Hội của Ngài và nhìn những sự thật, những lẽ phải công chính của những người đang thực hành để kêu mời anh em và kêu mời thế giới đón nhận những ân phúc Chúa ban, cho những ngày mà các con đang đối diện.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những việc gì nếu các con muốn đi sâu để hiểu và có câu trả lời thật sự cho niềm tin của chính mình, thì các con phải cho một chút thời gian để nhìn thấy sự thật này, càng ngày càng rõ ràng, không thể có sự bưng bít không phải từ nơi lẽ phải. Những gì không phải tự nơi sự thật và lẽ phải thì các con sẽ được thấy và trưng bày một cách rõ ràng với những hành động, lời nói, cử chỉ của những Bậc mà Chúa đã chọn lựa cho thế gian con người, nhưng những gì từ sự thật thì các con phải nhận ra và biết nó có từ gốc cho đến ngọn, có từ đầu cho đến kết thúc.

Có trong chương trình mà Chúa đã sắp đặt tự biết bao nhiêu năm tháng qua trong cuộc đời, có những tương tự và có những đối chiếu các con đã thấy được, ngay Phúc Âm cũng đã nói. Cho nên, mỗi một việc nếu các con thắc mắc, các con không có câu trả lời thì phải tìm hiểu cho rõ, cũng phải cho mình một cơ hội để đón lấy sự thật này, trong sự cầu nguyện, trong sự tìm hiểu, thì các con nhận ra đâu là lẽ phải, đâu là sự thật và đâu là điều Chúa đang mời gọi và ban hồng ân cho những ngày còn lại.

Những người con yêu thương của Mẹ, đây là tiếng nói mà Mẹ gởi đến và mời gọi tất cả các con.

Những gì đã xảy ra, các con được nghe, được thấy và đã trở thành quá khứ, thì hãy nhìn những gì của hiện tại, quá khứ hãy để cho nó chôn chặt với những gì đã qua.

Các con hãy trở về với hiện tại.

Trở về với những điều có thật, đang diễn tiến một cách tốt đẹp, do sự hướng dẫn của Thánh Thần và do sự bênh vực của Thiên Chúa đã xuất hiện thì các con phải cùng nhau để hợp tác, cùng nhau để bồi đắp và cùng nhau để đón lấy những ân phúc và chân lý mà Chúa mời gọi và nhắc nhở của những ngày còn lại, để các con có sức mạnh với nhau, các con cùng nhau nối kết vòng tay, để các con có ứng biến với những sự việc xảy ra bất ngờ, hay những sự việc nó sẽ đến với những hoàn cảnh của thế giới con người.

Nhất định phải có những giai đoạn thăng và trầm, có những giai đoạn cao và thấp, có những giai đoạn biến cố hay có những giai đoạn bình đẳng, để tất cả mọi việc đi vào trong lịch trình và đi vào những sự kết thúc cuối cùng, của những câu chuyện có thật ở trên trần thế, mà mỗi thời đại đều có và xảy ra.

Cho nên, tất cả mọi một điều các con đang đối diện, hãy lấy tinh thần chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của mình là điều cần thiết nhất. Các con phải từ bỏ và lánh xa những điều đam mê và những gì đang thuận theo những ý thích và thuận theo những ý nghĩ của con người.

Hãy tìm Thánh ý của Thiên Chúa, nơi những sự việc mà con mắt có thể nhìn, bằng đời sống đức tin.

Các con phải có sự cầu nguyện và liên lỉ hy sinh, để những giây phút mà các con giữ thinh lặng trong đời sống, tìm về những nơi chỗ và những lúc mà các con phải cần nhìn ra.

Thánh Thần đang làm việc,

Thánh Thần đang ngự trị.

Thánh Thần đang đến với mỗi một người trong các con.

Nếu các con thật sự mở lòng để đón nhận, mở lòng để nhận ra và mở lòng tìm hiểu những sự thật đang xảy ra, đang đối diện và đang diễn tiến.

Tất cả mọi việc cũng như những điều đã được báo trước, ngay các con cũng phải chuẩn bị đời sống thiêng liêng mà các con phải cần có, ngay cả đời sống hiện tại, tinh thần và thể xác cũng cần tập cho mình với những điều quen thuộc, với những điều bình thường, bình đẳng. Đừng đòi hỏi quá nhiều và cũng đừng quá nhu cầu cần thiết rồi lãng quên những cần thiết nhất của một xã hội hôm nay.

Các con tập tành qua những biến cố, qua những khó khăn, qua những hiện thực, để các con làm quen với những điều bình thường, để khi các con có những việc xảy ra trong cuộc đời, xảy ra trong đời sống, xảy ra cho xã hội và xảy ra chung cho tất cả mọi người, thì các con cũng đã quen thuộc, cũng đã được báo trước và cũng đã được biết những điều cần làm và chuẩn bị cho những việc cần có.

Còn về đời sống thiêng liêng, thì phải tuyệt đối cũng cố cho nó, vì đời sống thiêng liêng các con có một căn bản, tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, thì đó là những điều các con có thể chịu đựng, có thể chấp nhận để bước qua những ngày tháng mà các con phải đương đầu và gặp phải của những thế kỹ còn lại.

Cho nên, tất cả mọi việc đều có những việc các con phải tìm ra trong lẽ phải, tìm ra trong những việc mà các con đối diện, tập tành cho mình trong đời sống hiện tại, từ những bệnh hoạn, từ những lao nhọc, từ những khó khăn, từ những thiếu thốn và từ những biến cố xảy ra bất ngờ hay các con đã sống trong tâm trạng đó từ bao nhiêu năm tháng.

Mẹ muốn nhắn gởi – những ngày còn lại các con phải sống trong niềm hy vọng, phải sống trong niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Các con tin tưởng vào những điều mà Chúa đã đến và gặp gỡ các con, bằng cách này hay cách khác. Mắt các con đã thấy những điều phép lạ, những điều vô thường, lạ thường và phi thường. Chỉ có Thiên Chúa mới ban cho các con điều đó, chỉ có quyền năng Thiên Chúa mới làm cho các con điều đó. Cho nên, các con phải tìm về, phải cùng với anh chị em đón lấy những sự thật này.

Đừng quá suy diễn, đừng quá nghi ngờ và cũng đừng quá bối rối khi các con chưa nhận định ra đâu là phải, đâu là trái, các con đã nghi ngờ, các con đã từ chối, các con đã ngoảnh mặt làm ngơ với những sự thật đã gởi đến và ban cho các con, cách đặc biệt, trong những ngày còn lại.

Các con phải dùng thời gian, có một tinh thần bình tĩnh cầu nguyện, sự cầu nguyện và niềm tin sẽ là sự trả lời do Thánh Thần Thiên Chúa sẽ ứng biến cho các con với những điều các con tìm về và các con muốn đón nhận đâu là sự thật, đâu là lẽ phải và đâu là những điều Thánh ý muốn trên mỗi một người các con.

Có nhiều cách để cho các con gặp gỡ Chúa.

Có nhiều cách để các con đón nhận Chúa.

Chúa đã chờ đợi và mời gọi các con, bằng cách này hay cách khác.

Thế giới hôm nay, muốn trở về và muốn thật sự đi vào Giáo Hội, đi vào chương trình Thiên Chúa đã ban cho con cái của Ngài, với những Giáo Lý và những huấn lệnh của Ngài đã để lại, ngay cả những việc Ngài đã ban cho những sự nhắn gởi qua mạc khải và những điều cần thiết. Chúa nhắc nhở cho con người nhìn nhận và tìm ra những sự thật để gặp gỡ Ngài, bằng cách này hay bằng cách khác.

Đời sống hiện tại, các con cần phải có căn bản trong đời sống đức tin, cần phải đón nhận Thiên Chúa, cần phải gia nhập vào Giáo Hội của Ngài, để nhận ra những điều Ngài truyền dạy và ban cho các con, qua Phúc Âm.

Các con cần phải làm hòa với Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, để được thanh tẩy, để được gội rửa những điều mà các con vướng mắc trong cuộc đời, những điều mà các con vi phạm, cố tình hay cố ý trong cuộc đời của các con, để các con được giải gỡ những sự ưu tư, những điều đè nặng mà các con không có lối thoát.

Các con phải cần tìm về để các con đón nhận ơn giải tội, để được ơn tha thứ, các con phải chuẩn bị xứng đáng cho đời sống thể xác và tinh thần của mình, để xứng đáng đón nhận Mình và Máu của Chúa, qua Thánh lễ Misa, để được Chúa đến với các con, để được Chúa ở với các con, được Chúa ban cho các con sự cảm nghiệm, để nhận ra Ngài, biết Ngài, nhất là đón nhận tình yêu thương mà Ngài đã chờ đợi và mong muốn các con đến gần với Ngài, nhờ tình thương đó biến hoá đời sống của các con.

Ngài cũng đã đến với Lòng Thương Xót để cho các con có hội đến đó xin Ngài tha thứ, xin Ngài gội rửa và thanh tẩy các con qua Lòng Thương Xót của Ngài, và để biến đổi cuộc đời của các con.

Ngài cũng muốn gặp gỡ các con qua Bí Tích Thánh Thể.

Ngài đang hiện diện.

Ngài đang mời gọi.

Ngài ban cho thế giới còn lại những mạc khải mới.

Ngài qua Bí Tích Thánh Thể để đến với thế giới con người.

Đó là một sức mạnh mà Ngài ban cho con người để cũng cố niềm tin của họ, từ bên trong cho đến bên ngoài, để các con thấy được những điều Chúa đã ban cho thế giới còn lại biết bao nhiêu hồng ân, biết bao nhiêu ân phúc, biết bao nhiêu điều kiện để con người có thể biết và nhận ra sự thật này.

Đó là những điều kiện dễ dàng nhất và gần gũi nhất với các con, để các con tìm về với Thiên Chúa, tìm về với những điều công chính mà các con đã bỏ quên suốt cả cuộc đời, các con đã vi phạm những luật định, các con không nhận và tìm ra những điều này.

Chúa không nhìn vào những sự vi phạm và tội lỗi của con người.

Chúa chỉ đem ân phúc và đem hồng ân để cho con người bám víu những ngày còn lại, cho con người nhận ra và trở về cùng với Thiên Chúa để Ngài thanh tẩy, để Ngài gội rửa và để Ngài thánh hoá cho các con, để các con xứng đáng được đón nhận những món quà ân phúc mà Ngài để dành và ban sẵn cho các con.

Khi các con quyết định từ nơi mình trở về, từ con người của mình phải có sự quyết định một cách mạnh mẽ, đi ra cái tôi, đi ra cái bản ngã và đi ra những điều đang cột chặt vây kín trong tội lỗi hôm nay, các con mới nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, các con mới nhận ra Lòng Thương Xót của Ngài, các con mới nhận ra tình thương mà Ngài dành cho mọi người và dành cho thế giới còn lại hôm nay.

Mẹ cũng mong muốn các con, những người đã được biết, những người được gọi là công chính, là những người đã sống cho anh em mình – Hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi để đến với Mẹ, nhờ những tràng hạt Mân Côi nối kết tất cả các con lại, cùng một đường hướng, tiếp tục dùng những tràng hạt Mân Côi để cầu nguyện cho những anh chị em lạc bước, cho những người sa ngã, cho những người lỗi phạm, cho những người chưa đón nhận Thiên Chúa, chưa bao giờ biết Chúa trong cuộc đời của họ.

Hãy tiếp tục nối kết để những tràng hạt Mân Côi, là những sự nối kết, tiếp diễn để đưa anh em của chúng con trở về, cho anh em của các con một cơ hội nhận ra những ân phúc mà Chúa ban cho một thời đại, Chúa ban điều này, cho những sự việc mà các con đã đón nhận.

Tràng hạt Mân Côi cũng cho Mẹ có cơ hội để giúp đỡ cho các con, để Mẹ cho các con những điều cần thiết mà các con cần phải có để chuẩn bị cho những ngày sắp tới, chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng, chuẩn bị cho thân xác cần có quyết định, cần có lý trí và ý nghĩ, bước ra những điều sai lầm, bước ra những điều bất chánh, bước ra những điều mà con người đã vấp phạm để trở về với Thiên Chúa trong lẽ phải, chân thật, công bình để các con có thể đón được những ân phúc và những điều mà các con cần có của những ngày còn lại.

Các con thương mến của Mẹ,

Đây là những điều mà Mẹ đã cho các con được biết thêm những gì đang xảy ra, đang diễn tiến, Mẹ mong muốn các con nhận và trở về với những điều mà Mẹ nhắn gởi cho các con, qua những sự việc Chúa mở cho các con được thấy hồng phúc, ân phúc và những điều đặc biệt mà Chúa ban cho các con trong những tháng ngày qua, bây giờ cũng như những ngày sắp tới.

Chúa cũng cho các con nhìn ra Bậc lãnh đạo của Giáo Hội, Ngài đang hiện diện cho các con nhìn thấy được những gương sáng, những gương mẫu, những lúc bắt đầu mà Thiên Chúa mời gọi và tập tành cho con người ngay từ lúc bắt đầu, để các con nhận diện một cách rõ ràng và đời sống các con nhận ra nhẹ nhàng hơn, các con trở về với giây phút ban đầu, như Chúa mong muốn và đến gần với các con. Qua những sự việc đó, các con dễ hội nhập và các con dễ hoà cùng với tất cả anh chị em trong mọi thời đại, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi môi trường – dù biến cố, dù khó khăn hay dù những điều xảy ra bất ngờ hay đã được định trước từ lâu.

Tất cả mỗi một điều, các con cần phải đối diện, ứng phó, và có kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng, trong đời sống tập tành trong sự khó nghèo, trong sự nhẫn nại, trong sự chấp nhận để mỗi một gian đoạn trong cuộc đời, mỗi một môi trường các con có thể để hoà nhập và hướng lên một điểm, là các con hãy tập trung cho cho đời sống thiêng liêng của mình, là sự cần thiết để cứu rỗi linh hồn, sự cần thiết để cứu rỗi thân xác, sự cần thiết để cứu rỗi tâm trí của mình.

Có những môi trường những người có khả năng để phục vụ cũng hãy tìm về với những điểm chính nhất, là các con hãy sống thật sự trong tình liên đới, trong tình yêu thương, trong tình tha thứ, trong tình thông cảm để các con dễ hội nhập và để các con cho anh em những cơ hội khi họ vấp phải.

Hãy tha thứ cho họ.

Hãy hướng dẫn họ.

Hãy giúp đỡ họ bằng tình yêu mà chúng con cảm nhận được từ nơi Thiên Chúa.

Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa đến với các con, thấm nhập trong trái tim của các con và hòa với các con.

Đó là những điều căn bản để các con phục vụ trong mọi trường hợp, phục vụ trong mọi môi trường và phục vụ những gì mà các con cần thiết cho xã hội hôm nay.

Hãy đem những lời của Chúa, đem những sự mời gọi mà Chúa nhắn gởi cho một thế giới còn lại, đưa ra và loan rộng khắp đó đây cho mọi người trên thế giới được biết, được nhận ra và rõ những điều mạc khải mới, để đánh thức anh em, để mời gọi anh em và để họ biết những dấu chỉ Thiên Chúa ban cho họ, của những giây phút còn lại.

Mẹ cũng nhắn gởi những lời hôm nay cho những người con cái của Mẹ, trong thế giới, mà con người phải đương đầu, những ngày sắp tới và cũng là những ngày còn lại, để được thanh tẩy, để được gội rửa, để xứng đáng đối diện trước mặt Thiên Chúa, đối diện với công bình, chân lý, sự thật trước mặt Ngài, để các con được đón nhận những điều các con đã làm, các con chấp nhận làm, các con trở về để được xứng đáng đón nhận hồng ân và ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho các con vào những ngày còn lại của thế kỷ.

Đó là những lời Mẹ gởi đến cho các con hôm nay.

Mẹ hy vọng những lời này sẽ đánh thức, sẽ nhắc nhở, sẽ cho những người con cái của Mẹ nhận ra được những sự thật, trở về cũng như làm những điều họ cần làm của những tháng ngày qua, đúng trong sự thật, đúng trong lý lẽ và đúng trong chân lý mà Chúa mời gọi mỗi một người.

Đừng đi sai, đừng đi lại với những phong trào, với những sự đang biến chuyển mà con người đang lung lạc đức tin, phá rối trật tự và làm những điều gây tai tiếng cho Giáo Hội của Thiên Chúa.

Mẹ đang ở bên cạnh để giúp đỡ cho Giáo Hội của Mẹ.

Chúa Giesu đang hiện diện giữa Giáo Hội của Ngài.

Ngài bênh vực.

Ngài điều khiển những sự việc đang tiến và đang sắp đến của một thế giới hôm nay.

Nếu muốn được Chúa bênh vực, nếu muốn Chúa can thiệp thì các con phải sống với một lòng tin và sửa đổi tất cả những điều sai trái con người đã vi phạm và vấp phạm, phải sống làm sao xứng đáng để trở về với tình thương Chúa dành cho nhân loại, trong những ngày còn lại, xứng đáng đón nhận những ân phúc và hồng phúc Thiên Chúa ban cho con người.

Không biết thời gian bao lâu, ngắn hay dài, tùy nơi con người quyết định, của mỗi cá nhân, để mới đón nhận được những hạnh phúc, bằng an mà mình đón nhận từ nơi tinh thần, thân xác mà mình đang đối diện, trong hoàn cảnh và một thế giới hiện tại.

Đó là những lời Mẹ gởi đến cho tất cả các con, và cho tất cả những người con của Mẹ ở trên thế giới này.

Mẹ hy vọng những lời này sẽ đánh động tâm hồn của những người đón nhận, mở lòng và đón nghe sự thật đang đối diện và đang diễn tiến, trong những ngày mà các con sẽ thấy được trong nay mai.

Đó là những gì mà Mẹ nhắn gởi.

Chúc bằng an của Mẹ đến với tất các các con.

Thương các con thật nhiều.

Mẹ đang chờ đợi sự trở về và Mẹ đang chờ đợi sự hợp tác của tất cả những người con cái của Mẹ, để tìm về với những sự nhắn gởi của Thiên Chúa với những ngày mà các con đang đối diện.

Chào các con.

Mẹ

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!