Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Trao Thông Điệp Này Cho Tất Cả Các Con Của Cha

1Hãy Trao Thông Điệp Này Cho Tất Cả Các Con Của Cha

[wpfilebase tag=file id=213 tpl=simple-pdf /]

[wpfilebase tag=file id=170 tpl=simple-mp3 /]

Ngày 15 Tháng 11 Năm 2013

Cha: L. thương mến của Cha,

Hôm nay, Cha để cho Thánh Thần hoạt động trong con để những lời của Cha nhắn gởi cho tất cả những người con cái của Cha, nhắn gởi cho tất cả mọi người trong mọi tầng lớp, nhắn gởi cho mỗi một thời gian, mỗi một thời điểm các con đang có trong hiện tại, khi còn trong thân xác, để các con được nhận ra sự nhắn gởi sống động Cha đang qua Bí Tích Thánh Thể để gặp tất cả các con qua sự nhắn gởi này, Cha không muốn nhìn những người con cái của Cha cả một cuộc đời trong sự nhận thức sai lầm, tôn thờ những đấng bậc mà đó chỉ là những thần minh mà họ lầm lạc trong cuộc sống. Cha mong tất cả con cái của Cha đều được đón nhận ơn cứu độ Cha đem đến cho loài người. Cha mong muốn tất cả những người con cái của Cha được gặp gỡ Cha qua bàn tiệc Thánh, mà Cha đã để sẵn chiếc ghế cho mỗi một người con cái của Cha.

Các con thương mến của Cha,

Thế gian và tội lỗi đã đưa các con đi ra khỏi vòng tay yêu thương của Cha, đã làm cho các con chìm sâu bởi những cái các con đang quanh quẩn trong một thế giới của con người, bị lôi kéo, bị chèn ép, bị lường gạt, bị đe dọa bởi những lưới rập của loài quỹ dữ và thế giới ngày nay, trong những cái mà các con đã ưa chuộng nó. Các con hợp tác và đi theo những cái mà con người ưa chuộng, từ nơi cái tham lam, từ nơi tiền bạc danh vọng, từ nơi cái khát vọng, từ nơi bản ngã cá tánh, từ nơi cái ích kỷ. Những Giáo lý, những Lề luật, những Điều răn và những việc qua Phúc âm mà Cha đã để lại, của những lịch sử, của những sự chỉ dạy và còn biết bao điều đưa chân lý đến cho tất cả các con trong thế giới, nhưng những điều đó đã bị đóng kín và nằm yên trong những cuốn sách không được lật ra, bởi do những người con cái trong thế giới ngày nay.

Họ không tìm ra cái gì là sự thật, cái gì là chân lý và cái gì là Đấng Bậc Tôn Thờ mà các con cần phải rõ, và biết được Đấng Bậc nào các con được nhìn ra trong vũ trụ bao la, được nhìn ra qua bài đọc buổi sáng* mà các con được nhận thức, để sự khôn ngoan nhìn ra nơi con người và sự quyết định của mình. Đừng lầm lẫn bởi những cái được tạo thành qua những điều mà con người cho đó là thần linh, là sự tôn thờ để các con bị lầm lạc với những cái trong hiện thực mà các con không biết những việc quan trọng, ảnh hưởng và gây đến thế hệ con cái, gia đình, ngay cả những điều được nối kết từ thế hệ này sang thế hệ kia. Đạo đức là một điều rất tốt, là những hạnh kiểm tốt đẹp Cha mong muốn con người trong thế gian này thực hiện, nhưng sự hạnh kiểm tốt lành trong đạo đức cũng phải bắt nguồn từ nơi Đấng Bậc đáng kính và tôn thờ, Người ** đó là một Người có quyền, là một Người đủ sức lực mọi mặt để đem một chân lý vĩ đại đến thay thế cả một cuộc diện của thế giới con người, chứ không phải từng giai đoạn, từng cá nhân hay những nơi, những chỗ do con người có trong xã hội, nơi gia đình, nơi hội nhóm, nơi cộng đoàn, nơi quốc gia hay còn biết bao nơi chốn mà con người có trong hạn hẹp.

Cha biết, thế hệ này qua thế hệ khác, có lẽ các con cứ bước đường đó mà đi. Cha vẫn để cho sự tự do con người để những điều lành thánh sẽ tập và mang cho các con trong cuộc sống, để biết những gì cần, những gì nên, những gì từ chối và những gì triệt để để từ bỏ nó. Chỉ có một Giáo lý duy nhất mà Cha đã đến với thế giới con người, và Cha mong tất cả các con cũng được chìm sâu vào những cái mà Cha đã gánh vác cho tội lỗi thế trần, để các con được hưởng những ngày hạnh phúc hoan lạc trên cuộc đời này khi các con nhận ra chân lý của Cha, chân lý để đem các con đến gần với Cha, qua tình yêu thương mà Cha muốn con người trong nhân loại cũng xử dụng với nhau qua tình thương, qua đức ái, để các con nhận thức và nhìn ra đời sống các con thực hành qua cách sống không trụy lạc, không đam mê, không tranh dành, không hận thù, không ganh ghét và không ghen tuông. Còn những việc khác mà con người có trong đời sống nó được cân bằng bởi xuất phát từ nội tâm, do tình yêu mà các con cảm nghiệm được từ nơi Thiên Chúa hướng dẫn và ban đến cho con người, trong sự tương trợ, trong sự thông cảm. Còn rất nhiều điều ở trong chân lý mà Cha muốn dạy cho con người ngay từ lúc ban đầu, nhưng qua bao thế hệ, qua bao đời sống trong tội, con người không nhận ra và cũng không đến gần với những gì đã được mang đến cho thế giới là chân lý, sự thật và lẽ phải, là một điều cần có trong mọi phương diện, để đời sống của các con không rớt sâu vào trong những cái do bản ngã, cá tánh hay cái tôi đã bắt đầu hoành hành. Những cái đó đã làm chủ các con, kèm theo những cái làm chủ đó, nó gồm có những cái ở trong cuộc sống mà con người ưa chuộng trong thế gian này, là sự đam mê, lạc thú, tiền bạc và danh vọng, lại còn ích kỷ, còn ở trong những cái tranh dành quyền lợi riêng tư, để cho tư lợi và bản ngã của các con đi đầu. Không nhìn thấy những nhu cầu hay sự đau khổ của những người anh em khác trong tình bác ái, trong tình yêu thương, để chia sẻ cho nhau trong những lúc khó khăn, trong những nơi chốn mà các con đã được nhìn thấy sự tàn phá, tranh dành trong lợi ích, để giết hại lẫn nhau, để diệt trừ lẫn nhau. Còn tiếp tục từ gian ác này đến gian ác khác, từ cái lấn lướt này đến lấn lướt kia, không công bằng, không chân lý, không lẽ phải, cứ tiếp tục xô bồ trong đời sống thế gian con người. Cứ mãi dành giựt, tranh đấu, mặc kệ cho điều gì đến với mình, dù là đúng hay sai, dù là phải hay trái, nhưng vẫn cương quyết để tranh phần lợi ích trước cho mình, hay những điều do từ nơi ngông cuồng tự ái, và ngay từ nơi sự kiêu ngạo đã làm chủ trong đời sống của con người.

Tất cả mọi điều từ cái hay, từ cái tốt, từ cái thiếu sót và khiếm khuyết cũng cần bổ túc, cũng cần giúp cho nhau, cũng cần cân bằng để những điều các con cần hoạt động dẫu có tội lỗi đến đâu, dẫu có không hiểu biết đến đâu, nhưng khi các con được nghe từ sự thật, được biết từ chân lý, các con được biết đó là mục đích cho đời sống của các con hiện tại trong bình an hạnh phúc, và đời sống mai sau là một chiếc ghế vĩnh cửu mà Cha dọn sẵn ở trên nước trời để chờ đợi ngày mà các con thật sự về đến, khi các con về đến, để xứng đáng được ngồi chiếc ghế mà Cha đã dọn sẵn, thì các con cần phải quyết định từ nơi đời sống trong thân xác hiện tại, của những cái các con đã làm cho các con đau khổ, của những cái mà các con có thể đối diện được trong lạc quan, để trong ơn thánh, với lòng tin mà các con tìm về với Cha thì đoạn đường của những ngày ở trên thế giới này là những đoạn đường tập tành cho những kinh nghiệm để các con cởi bớt được cái gánh nặng của những năm tháng mà các con sai lầm, để qua những cái gánh nặng trong hiện tại đối diện dẫu khó khăn nặng nhọc, nhưng đem lại sự chiến thắng và lợi ích cho đời sống thiêng liêng và đời sống linh hồn của các con trong tương lai. Qua đau khổ thì các con lại tìm lại những thành công do các con nhận ra được nơi mỗi một con người đều có những sự sắp đặt sẵn, không thay thế được với những cái do các con quyết định trong kiên trì, trong nhẫn nại, trong chấp nhận và trong lòng tin tưởng thì đó là những cái đưa các con bước sang một đoạn đường mới của cuộc đời. Một đoạn đường thành công từ nơi bản ngã, cá tánh, một đoạn đường để giúp cho đời sống hiện tại và tương lai có một kinh nghiệm phong phú trong đời mà mỗi một người cần có kiên nhẫn, cần chấp nhận sự thật, và cần phải trải qua những cay đắng, những bệnh tật hay đau khổ trong cuộc sống.

Các con thương mến của Cha, tuy Cha tạo dựng nên vũ trụ, tạo dựng nên loài người để cho các con là những người con cái của Cha được thừa hưởng phần gia nghiệp, mà các con được đón nhận trong hạnh phúc, trong những điều tốt đẹp nhất, các con biết xử dụng nó, các con biết đối diện với sự tự nhiên mà Cha ban trong tình thương, trong lòng nhân ái, do các con biết dùng những cái mà mình có được để cho những người anh em khác, vì tình yêu các con không thể xử dụng một mình, và là tình yêu thì các con cần phải chia sẻ, cần phải đối diện và cần tiếp tục loan rộng cho thế giới mà Cha đang mong muốn và khắc khoải cho tất cả các con được quy tụ, được trở về và được hiệp nhất trong tình yêu. Cha muốn mỗi một cá nhân của các con, mỗi một người của các con là những bộ phận của cơ thể, mà Cha ban đến cho thế giới loài người. Ai ai cũng là những người con cái cần phải tập tành, cần phải thánh hoá và biến đổi, những người con cái được lắng nghe, được thực hành thì những người đó lại tiếp tục giúp cho những người con khác cũng có thể học theo đời sống công chính, học theo những cái do những người con cái đang biết được từ nơi Thiên Chúa, qua ơn cứu độ của Ngài, tiếp tục từ thời đại này qua thời đại khác, tiếp tục đến những người con cái này đến những người con cái khác, trong mọi giai đoạn, trong mọi tầng lớp, trong mọi thời gian, liên kết và nối tiếp cho những sự thật, cho những công bằng, cho những lẽ phải và công chính, để ơn cứu độ mang đến cho tất cả mọi người trong nhân loại, không trừ một ai, chỉ trừ những người con cái họ từ chối, họ không đón nhận tình thương Cha dành để mang ơn cứu độ cho họ, mang ơn tha thứ cho họ.

Các con phải biết sự nhắc nhở của ngày hôm nay, qua những bài sống động Cha luôn đi vào chi tiết cho Thánh Thần linh ứng, cho các con trong mọi tầng lớp, ai cũng có thể nhận ra, ai cũng có thể hiểu được và ai cũng có thể biết những gì chính nhất trong cuộc sống, đem lại cho các con những gì cần mà các con có. Thứ nhất, là bằng an của tâm hồn, các con được đón nhận tình thương, tình yêu mà các con cảm nhận được trong thế giới hiện tại. Tình yêu sẽ tiếp tục dẫn dắt và tình yêu sẽ là chiến thắng của giây phút cuối cùng mà các con đi qua những đau khổ trong cuộc đời, đi qua những khó khăn, đi qua những bệnh tật mà các con đang đối đầu và đương đầu trong cuộc sống.

Đời sống đức tin luôn nhắc nhở các con phải tin nhận, các con xác tín và các con phải sống trong một tinh thần phó thác, trông cậy. Mọi điều các con không từ nơi sức lực của mình mà các con phải cần nhờ tới ơn thiêng, qua điều mà các con tin và qua tình yêu của Cha ở trong thế giới, qua Giáo Hội của Cha, qua Thánh Thần của Cha, qua những lời nhắc nhở mà các con nghe được từ nơi những vị ngôn sứ, nghe được từ nơi những vị tiên tri, nghe được từ nơi những người chứng nhân để cho các con được biết sự sống động của Cha ở trong mọi tầng lớp, sự sống động của Cha trong mọi thời đại. Mục đích đem các con trở về, mục đích để đem tình thương hoá giải tất cả mọi điều mà con người vấp phải trong mọi thời đại, để tình yêu của Cha chinh phục và chiến thắng trong tất cả mọi hoàn cảnh. Vì chỉ có tình yêu mới là một điều vững vàng, kiên trì, có thể để lại cho mỗi một người và mỗi một hoàn cảnh, để bám víu vào tình yêu của những đời sống các con cho nhau, các con dùng để đối xử với nhau.

Tình yêu sẽ đem lại hòa bình cho nhân loại, tình yêu sẽ không còn tranh chấp và tình yêu sẽ mang lại cho các con sự hiệp nhất, ngồi lại bên nhau để đến một thế giới mà Cha luôn luôn mong ước những người con trong thế gian được đón nhận sự hạnh phúc. Cha muốn con người không còn oán thù, không còn ganh ghét, không còn tranh dành và không còn những tội ác mà con người luôn làm cho nhau, một thế giới Cha chỉ nhìn thấy con người và con người, sự tương trợ, sự thông cảm và những cái cho đi bởi nơi những trái tim được nhận ra và chọn Thiên Chúa đi cùng với họ, chọn Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của họ, chọn Thiên Chúa qua những công việc mà họ đang đối diện trong bác ái, trong tình thương và trong nhẫn nại.

Điều đó không ngừng lại một điểm, mà còn rất nhiều phong phú khi các con cảm nghiệm được tình yêu thì các con đã được yêu, bởi vì khi các con phục vụ trong mỗi anh em của các con, các con được nhìn thấy tình yêu của Cha cũng ở trong những người đó, tình yêu của người đó cũng như các con được gặp gỡ nhau, tạo cho đời sống của các con được nhìn thấy sự hiện diện của Cha, nhìn thấy sự hoạt động của Cha và nhìn thấy được phép lạ mà Cha ban đến cho những người con cái của Cha trong thế giới này. Cha ban đến để cho các con được gặp gỡ, và được nhìn ra sự sống động mà Cha luôn quan tâm trong mọi tầng lớp và trong mọi xã hội. Mục đích đem các con trở về, mục đích để các con cảm nghiệm được tình yêu, để các con cương quyết trong đời sống mà các con chỉ quyết định chọn lấy với lẽ phải, với sự thật, với chân lý, cộng với tình yêu thương. Cha muốn mỗi một người đều học và đối xử với nhau trong công việc làm trong đời sống của xã hội, hiện tại hay bất cứ ở nơi chốn nào. Nếu các con vững vàng tín thác và có một tình yêu thật sự do nơi Thiên Chúa ban cho các con thì mọi việc trên cuộc đời này cách ứng phó và đối diện là một điều rất dể thông cảm, dể bỏ qua và giúp cho nhau.

Trong cái chính, các con cần có thông cảm, cần có nhẫn nại, cần có kiên trì, để mỗi một người trong những công việc của họ cũng được sự trả lời một cách giá trị và cũng được một sự trả lời trong sự tốt đẹp mà con người làm cho nhau, và con người quyết định trong đời sống mà các con nhìn vào thế hệ ngày nay trong sự tôn thờ. Một điều tuyệt đối để các con được đón nhận những ơn thiêng qua sự chữa lành, qua sự thánh hoá, qua sự thay đổi và qua niềm hạnh phúc bình an mà các con chọn đúng con đường, chọn với mọi đời sống đáng tôn thờ và chọn một Đấng Bậcmà các con nhận ra đó là một Đấng Bậc chủ quyền, từ vũ trụ cho đến tận cùng trái đất, là một vị Chúa của vũ hoàn, là một vị Vua trên trời cũng như dưới đất, là một Người có quyết định giữa cuộc sống con người, giữa sanh và tử, cũng là Người có quyết định trong mọi loài.

L: Chúng ta phải tôn thờ cho đúng Đấng Bậc, hay Thiên Chúa nhắc nhở con người phải tìm về với một Giáo lý. Chúa đã đến thế gian cho chúng con những ngày tháng nhìn vào để có thể học hỏi từ gương sáng, nhìn vào để nhận ra sự kiên trì nhẫn nại, trong chấp nhận trên thân xác của Ngài, dẫu Ngài không làm gì có tội, nhưng vì chúng ta, vì mạng sống và linh hồn của chúng ta Ngài phải hy sinh, và Ngài tiếp tục hy sinh để cho chúng ta được sống, được biết và được mở rộng đôi mắt, của một thế giới mà chúng ta rất gần Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Thể, qua những lời Ngài mạc khải, qua những lời Ngài nhắn gởi cho thế giới được biết tình yêu của Thiên Chúa mãi mãi không bao giờ xa rời chúng ta, mãi mãi sẽ là một chân lý. Chỉ tình yêu mới đem con người gần với nhau, tình yêu mới chinh phục tất cả mọi điều và tình yêu cho con người được biết bổn phận cũng như trách nhiệm, để trong tình yêu chúng con tôn trọng lẫn nhau, trong tình yêu chúng con tương trợ lẫn nhau, để mỗi một việc làm đều có ý nghĩa, mỗi một việc làm đều lớn lên, rộng ra với cái nhìn phong phú hơn.

Thiên Chúa: Cha còn ban cho thế hệ mà các con đang có mặt hôm nay rất nhiều điều tốt đẹp, Cha tiếp tục đổ tràn đầy ân sũng của Cha xuống thế hệ ngày nay, mong các con nhận ra những ân sũng và hồng phúc mà Cha ưu tiên cho thế hệ của các con trong hiện tại, để những người tội lỗi, những người chưa đón nhận cũng phải mạnh mẽ bước về, nhận ra sự thật, chân lý tình thương mà Cha dành cho toàn nhân loại.

Cũng là một điều gợi dậy để các con đừng bỏ quên trong một thế giới các con cần phải có sự liên kết, cần phải nhìn ra nơi nhau những ân sũng mà Cha ban cho thế giới loài người, bất kể ai, dù ai là người được đón nhận, dù ai là người được biết và hiểu được những ơn thánh từ trời cao Cha ban cho thế giới của thời đại này. Mục đích làm chứng cho các con để các con được nhìn vào đó và trở về với Cha, nhìn vào những cái trong hiện tại nếu các con đơn độc một mình, các con sao xuyến, chao đảo và hoang mang, thì các con rớt vào những cái lưới vây, bao trùm bởi những yếu điểm mà các con sẽ bị đánh phá. Bởi vì lẽ đó, Cha chỉ muốn các con có một tình yêu thật sự, để các con luôn có những người anh chị em khác, trong sự hiệp nhất yêu thương, có Cha chọn lựa. Người phục vụ điều này, kẻ phục vụ điều khác, nhưng các con luôn luôn yểm trợ và giúp đỡ cho nhau trong mọi hoàn cảnh, còn rất nhiều điều tiếp tục nữa Cha đổ xuống cho thế hệ của ngày hôm nay. Các con hãy nhận ra và sớm trở về để sống với một đời sống hợp lý, trong những cách thức mà các con cảm nghiệm được, còn về đời sống thiêng liêng thì Cha muốn các con nhận ra những sự đánh động mạnh mẽ của thế hệ mà Chúa Thánh Thần đang làm việc một cách mạnh mẽ trong thế giới ngày nay, những việc các con chỉ tin vào đó là chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới làm được, chỉ có quyền năng trong thiêng liêng Cha ban cho từng cá nhân.

Cha gặp gỡ những người con cái của Cha trong thế giới, Cha tiếp tục cho họ có những cảm nhận đó, Cha tiếp tục đổ tràn ân sũng của Cha qua những nơi chốn mà Cha xuất hiện để đưa họ đến gần và đưa họ cảm nghiệm tình yêu mà họ có thể thấy bằng đôi mắt, cảm nghiệm bằng con tim hay ngay cả những việc làm, để các con không đi ra ngoài những giới răn, không xuất phát và cũng không tìm về với những con đường không đem lại cho đời sống linh hồn của mình sự vĩnh cửu mà sự sai lầm đã đem các con ra khỏi tình yêu của Cha, đem các con ra khỏi những ngày chờ đợi khao khát. Cha mong muốn các con hiệp nhất và trở về trong yêu thương, cũng là sự chờ đợi Cha muốn những người con cái của Cha được nhận thức, luôn luôn trong tích cực, luôn luôn trong một niềm tin tuyệt đối, trong kiên trì, trong nhẫn nại, trong hy sinh và trong khiêm nhường. Cha muốn mỗi một người con cái của Cha trong thế giới được biết và nhìn ra sự thật Cha đang nhắn gởi, Cha đang muốn những người con của Cha tiếp tục trở về với Cha, những người con của Cha được xứng đáng đón nhận những món quà ân sũng mà Cha ban cho ở đời này và đời sau.

Các con thương mến của Cha, những điều mà Cha muốn nói, Cha đã để Thánh Thần linh ứng những cái mà Cha cũng đang gởi đến sự sống động này cho các con mỗi một người mạnh dạn để sống trong sự loan truyền làm chứng cho Đấng bậc mà con gặp Ngài. Còn tất cả những điều tốt đẹp hơn nữa Cha mong muốn các con được đón nhận, để biết trong những ơn thánh Cha chọn mỗi một người đều có một công tác riêng của mình, để hiệp nhất trong tình yêu thương, hiệp nhất trong tình anh em huynh đệ một nhà, giúp nhau trong những giây phút khó khăn mà thế giới sẽ đương đầu và gặp phải trong những ngày vừa qua, cũng như những ngày sắp tới và tương lai, mãi mãi kiên trì, nhẫn nại và chấp nhận để những đoạn đường của cuộc đời, qua Thập Giá của Đức Giesu Kito trăn trối cho loài người để các con sống có ý nghĩa hơn, sống tốt đẹp hơn và sống được đi trong đường hướng của Thiên Chúa hơn. Mọi việc, Cha chỉ muốn con được nghe và đem những lời của Cha cho những người anh chị em họ có thời gian để có thể đọc, những lời sống động mà Cha gởi đến cho tất cả mọi người trong nhân loại. Cha chúc bằng an cho tất cả những người con cái của Cha trong thế giới này, để được nghe tiếng của Cha, trở về với Cha trong sự quyết định mạnh mẽ, xứng đáng đón nhận món quà mà Cha đã để sẵn cho linh hồn của các con, Cha đã để sẵn cho tâm tư mà các con đang chờ đợi. Các con cũng phải tiếp tục loan truyền với tất cả những người con cái bị thất lạc và đang sống trong thế hệ ngày nay. Hãy đến với Lòng Thương Xót của Cha, hãy đến nương nhờ, Cha sẽ gội rửa cho các con, đưa các con trở về qua ơn biến đổi, thánh hoá, để các con xứng đáng đón nhận tình yêu, qua ơn tha thứ, Cha dành cho mỗi một người con cái của Cha trong sự làm hòa với Cha qua Bí Tích Giải Tội, để đời sống của các con được xứng đáng đón nhận Mình và Máu của Cha mỗi ngày, để nâng đỡ từ tinh thần, nâng đỡ thể xác và nâng đỡ cho các con tìm ra sự thật, lẽ phải và chân lý trong tình yêu duy nhất, được phối hợp và loan truyền cho tất cả mọi người anh chị em trong thế giới được biết sự gặp gỡ của Cha, sự sống động của Cha đến với tất cả những người con cái của Cha trong thế giới này.

Cha cũng mong muốn khi các con được đón nhận, lắng nghe thì hãy tin vào những cái các con được nhận ra sự mời gọi bởi tình yêu của Cha, sự mời gọi trong sự hiệp nhất yêu thương, để các con cũng là những người tiếp tay, các con cũng có trách nhiệm để cùng loan truyền sự nhắn gởi mà Cha gởi đến cho thế giới ngày nay, để các con cũng được nhận ra Thánh Thần đang làm việc trên những người con cái của Cha trong thế giới này, từ nơi sự thật, từ nơi lẽ phải và từ nơi sự công bằng Cha dành cho thế hệ và muôn người trong thế hệ ngày hôm nay, để các con được đón nhận ơn cứu độ của những ngày còn lại.

Cha muốn mỗi một người của các con đều chọn lựa cho mình, ý thức được những việc làm các con đang làm và đối diện. Tất cả mọi điều được nhắn gởi có sự liên kết và tiếp tục ngày này đến ngày khác, từ năm này đến năm kia, vẫn chỉ có một duy nhất là Cha muốn con người quay trở lại trong tình yêu thương, trong tha thứ, trong Đấng Bậc Tôn Thờ đúng theo một Đấng Quyền Năng mà các con không thể từ chối và không thể phủ nhận, để đi chọn một đấng thần linh mà không tìm ra sự thật của những cái mà các con chọn, là một Đấng yêu thương thế giới trần gian, là một Đấng tràn đầy quyền bính và quyền năng có thể làm được bất cứ điều gì khi Ngài có quyền quyết định.

L: Cho nên tất cả mọi điều mà chúng ta cảm tạ, chúc tụng ngày hôm nay, cảm ơn tình thương Chúa dành cho mỗi một người trong nhân loại, và thay thế tất cả mọi người cảm tạ những lời mà Chúa nhắn gởi, qua những vị được gởi những lời này đến,qua những ngôn sứ. Đó là điều mà mỗi một người cần quan tâm, cần để ý, cần cảm nhận để được sửa sai mỗi một ngày trong đời sống, để xứng đáng với niềm vui, hạnh phúc do chúng con đón nhận được từ bình an và tình thương mà Cha dành cho tất cả mọi người của chúng con trong mọi tầng lớp, trong mọi xã hội, và trong mọi thời đại, để xứng đáng là những người con cái của Chúa, để được đón nghe những lời yêu thương và sự chỉ dạy của Mẹ trong hạnh phúc, trong bằng an và nhẫn nại của mỗi một người con cái của Ngài trong thế giới này.

Thiên Chúa: Giờ phút này đây, Cha hy vọng những lời này sẽ là những lời gần nhất trong sự loan truyền tình yêu qua Bí Tích Thánh Thể. Cha muốn gặp gỡ tất cả các con và Cha cũng muốn ban cho các con những phép lạ mà các con đón được, nhìn được bằng đôi mắt, nghe được bằng đôi tai và cảm nghiệm bằng trái tim. Cha đang chữa lành cho tất cả những người con cái bệnh tật trong thế giới này, và Cha cũng đang chữa lành cho những người con có học thức, có kiến thức và cũng chữa lành cho mọi tầng lớp mà ngày hôm nay đang rớt vào trong những lưới sâu của những ích kỷ, rớt vào trong những lưới sâu của những người vô trách nhiệm, và rớt vào trong tâm tình mà họ vẫn còn trong bản ngã cá tánh, để không nhận ra cái đầu tiên mà Thiên Chúa ban, cũng không nhận ra cái hạnh phúc mà Chúa thưởng cho thế giới con người mà các con đang có trong hiện tại, để cùng nhau hiệp nhất, cùng nhau tôn trọng trong tình yêu thương mà Thiên Chúa nhắc nhở mỗi một người các con trong nhân loại ngày nay.

Giờ phút này đây, bình an của Cha đến với tất cả các con. Hãy đem những lời này để gởi đến cho tất cả những người con cái của Cha trong thế giới để họ có thể hiểu tình yêu của Cha đang mời gọi, chờ đợi và mong muốn họ quyết định để đi đúng con đường. Cha mang ơn cứu độ để cứu rỗi cho từng cá nhân, cứu rỗi cho những người con của Cha, cứu rỗi cho những người chưa bao giờ được biết Cha, để hôm nay họ được biết Cha và tin nhận Cha, qua Chuỗi Lòng Thương Xót. Cha nhất định sẽ có cách gặp gỡ những người con cái của Cha và Cha sẽ chữa lành cho linh hồn, thể xác hay bệnh tật để những người con cái đó loan truyền và trở về với sự thật mà Thiên Chúa đang chờ đợi mỗi một người của chúng ta trong thế giới này.

L.: Giờ phút này đây, trong Danh Thánh của Chúa Giesu Kito con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha.

Nhận xong 9:39 sáng

* Bài đọc I trong Thánh Lễ ngày hôm đó là bài trích từ sách Khôn Ngoan 13:1-9, và xác đáng cho đoạn văn này.

** Người được Chúa Giêsu đề cập đến ở đây là Đức Chúa Thánh Thần, Đấng có quyền năng “để thay đổi hoàn toàn bộ mặt của toàn thế giới.” Điều này lặp lại một phần của một lời cầu nguyện truyền thống và phổ quát của Giáo Hội, “Veni, Sancte Spiritus” (“Hãy đến, hỡi Đức Chúa Thánh Thần”), trong lời cầu nguyện ngắn này là những lời sau: “Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.”(x. Giáo lý Giáo hội Công giáo, 2671).

*** Có vẻ như Đấng Đức Chúa Giêsu đề cập đến là Đức Chúa Cha.

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!