Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp của Đức Mẹ – Lễ Suy Tôn Thánh Giá

IMG_0542

Thông điệp ngày 14-9-2014

Đức Mẹ: Các con thương mến của Mẹ,

Hôm nay là một ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá mà Giáo Hội nhắc nhở ngày lễ kính nhớ, Chúa đã đem đến cho các con những lời nhắc nhở và những tâm sự mà Ngài gởi đến cho nhân loại ngày hôm nay, cũng là những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng cho L được hoàn tất, những lời mà Ngài chỉ dạy cho các con. Cũng giờ phút này, Suy Tôn Thánh Giá là những điều và những từ ngữ mà con người ghi nhớ và kính nhớ ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá.

Thánh Giá đối với Mẹ là đoạn đường mà Mẹ đã biết được Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, Ngài đã bắt đầu hạ thế trong một cảnh sống đơn nghèo, cuối cùng vẫn là những điều mà Ngài thực hành là từng giai đoạn, từng thời gian, mỗi một việc và mỗi một hành động đều đem lại sự giải thoát và giúp cho con người hiểu được chân lý, chân lý của tình yêu, chân lý của ơn cứu độ và cuối cùng Ngài chọn Thánh Giá, đi vào đoạn đường Thập Tự Giá, những giây phút mà các con nhìn thấy được sự tột cùng của những cái đau khổ mà Ngài gánh chịu, sự tột cùng của những roi đòn mà Ngài chấp nhận cho nhân loại.

Còn biết bao điều không phải dừng lại cho thân xác mà còn nhìn thấy sự phản bội của con người, nhìn thấy sự thờ ơ, nhìn thấy những điều gian dối mà họ đã đối xử với Ngài, biết bao điều mà con người đã làm cho nhau và vẫn tiếp tục làm điều đó cho nhau trong thế kỷ này. Có gì chua xót cho bằng, có gì đau khổ cho bằng đã trên 2,000 năm nhưng con người chưa hiểu được ý nghĩa của Thánh Giá, chưa hiểu ý nghĩa của ơn cứu độ mà Ngài đã chết cho con người trong nhân loại.

Các con thương mến của Mẹ,

ngay từ lúc đầu tiên, khi Mẹ bắt đầu đón nhận hai tiếng xin vâng do thiên thần Gabriel loan báo thì Mẹ đã biết những gì Chúa đã sắp đặt cho cuộc đời của Mẹ, sắp đặt cho từng đoạn đường mà Chúa Giêsu con Mẹ ở trên trần thế phải đi qua và phải đối diện. Có những điều Mẹ có thể nhìn thấy nhưng lòng Mẹ chỉ biết diễn đạt bằng những giây phút âm thầm liên lỉ cầu nguyện, dâng tất cả mọi điều lên Thiên Chúa Cha, chỉ biết liên tục tin tưởng, phó thác cuộc đời của mình cũng như những việc đối diện hằng ngày. Chúa Giêsu mỗi một ngày được lớn lên, mỗi một ngày được lớn lên trong khôn ngoan, mỗi một ngày Ngài tỏ hiện đúng là một Đấng bậc được sai đến trong trần thế, là một Đấng bậc Thiên Chúa cho nên Ngài khác biệt con người.

Từ lúc bé Ngài thì đã có khí khái của Ngài, cho đến lúc bắt đầu lớn và biết, dẫu biết mang thân xác của con người nhưng Ngài vẫn là một Thiên Chúa, bởi vì Ngài mang đặc tính của Thiên Chúa, cho nên khi Ngài hạ thế thì Ngài lại mang thêm một bản tính của nhân tính. Những điều mà Ngài thực hành cũng như thiên tính quả thật là một điều rất rõ mà Mẹ là Người bên cạnh của Ngài, bởi vì trên thực tế con người đi vào sách vở và những điều có thật là Chúa Giêsu đến với một vai trò làm Con của Mẹ.

Công cuộc cứu độ để mang đến cho thế giới trần gian một sự giải thoát, cho nên tất cả mọi điều nó đi vào như một lịch sử để con người có thể ghi chép, có thể hiểu ra và phù hợp với cái lý của trần gian. Trong thiêng liêng Mẹ luôn luôn tôn kính Ngài, bởi vì Ngài là Thiên Chúa chứ không phải là con người trên trần thế bình thường, cho nên điều này chỉ là một điều mà Mẹ chỉ âm thầm có thể hiểu được những ngày mà Mẹ còn ở trên trần thế để phục vụ cho một Đấng Thiên Chúa được sai đến trần gian.

Để phục vụ tất cả những gì có thể làm được với bổn phận trách nhiệm của một người làm Mẹ, bổn phận trách nhiệm với những việc tươm tất mà Mẹ có thể lo cho như một người con trong gia đình. Nhưng sự thật Ngài là một Thiên Chúa, cho nên tất cả mọi điều các con cũng không có thể hiểu được những từ ngữ mà Mẹ luôn luôn tôn trọng trân quý những lời của Chúa, những lời và đời sống thực hành của Ngài ở trên trần thế cũng như đối với Mẹ.

Hoàn toàn là một Thiên Chúa cho nên Ngài có những đặc tính rất là đặc biệt không ai có thể có được, sự hiền lành, nhỏ nhẹ, một sự tôn kính và một lòng yêu thương bất tận, điều đó đã được tỏ hiện trên một Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa. Còn một công cuộc to lớn vĩ đại mà chúng ta là con người và là những người trên trần thế không thể nào quên được Thiên Chúa Cha.

Bởi vì Ngài quá yêu thương con người, Ngài quá yêu thương con người Ngài tìm cách để giải cứu con người bằng cách Ngài phải hy sinh Con Một của Ngài, để cho Con Một của Ngài hạ thế trần gian, Mẹ có cơ hội để hợp tác và đi vào công cuộc cứu độ trần gian, cho nên tất cả những điều liên quan đến Chúa Giêsu, Ngài bắt đầu chấp nhận để đi vào đoạn đường Thập Tự Giá.

Thánh Giá là một nơi rất quen thuộc và gần gũi với Ngôi Hai Thiên Chúa, bởi vì Ngài chọn nó, qua sự chiến thắng nó Ngài đã đem đến sự giải thoát cho thế giới trần gian và cũng chính Mẹ, bởi vì Mẹ đã nhìn thấy một Thiên Chúa đã chấp nhận đi qua Thập Giá, Mẹ luôn luôn tôn kính và trân quý Thập Giá, trân quý Thánh Giá mà Chúa Giêsu đã nằm ở đó, Ngài đã kết thúc cuộc đời trên trần thế cũng ở đó, đoạn đường để mang một công cuộc vĩ đại to lớn cho con người cũng là Thập Giá.

Cho nên ý nghĩa của đoạn đường Thập Giá và ý nghĩa của Cây Thánh Giá được suy tôn ngày hôm nay là một điều rất quan trọng và cao trọng cho đời sống của những người Kitô Hữu, cho đời sống của những người đã được Rửa Tội, đã được đón nhận và được biết Chúa thì các con không thể nào không hiểu được Thánh Giá mang biết bao điều ý nghĩa mà Chúa đã dạy cho các con.

Như bài vừa rồi, Chúa mạc khải cũng như Chúa Thánh Thần linh ứng, dạy cho các con từng chi tiết một do Giáo Hội tìm hiểu và khám phá ra những ý nghĩa để đem lại cho cá nhân và con người, những ý nghĩa sâu xa ngay từ lúc ban đầu ngày mà Mẹ vẫn còn ở trên trần thế, khi Chúa Giêsu về trời thì mỗi một ngày Mẹ vẫn tiếp tục đi những đoạn đường để có thể hiểu được đoạn đường Thánh Giá mà Chúa Giêsu đã đi qua.

Thánh Giá là một điều chúng ta không thể quên được bởi vì Ngài là một Đấng giải thoát cho muôn người trong nhân loại, Ngài là một Đấng đem đến chân lý, sự thật lẽ phải và chính Thánh Giá Ngài đã dùng để cứu độ cho con người trần gian.

Ánh sáng xuất phát từ Thánh Giá đem lại giải phóng cho thế giới của con người, đem lại cho con người một sự đổi mới, nối kết giữa trời và đất mà Mẹ có cơ hội để được đồng hành, Mẹ có cơ hội được cùng hợp tác cùng với Ngài, với tất cả những điều mà Đức Chúa Cha giao phó cho Con Một của Ngài và cũng giao phó cho Mẹ. Vai trò của Mẹ tiếp tục, không dừng lại do quyền năng của Thiên Chúa ban và muốn Mẹ thực hành, hoàn tất mọi việc khi trở về trời.

Tất cả những điều mà Mẹ đang nhìn thấy được sự ưu tư lo lắng của Ngôi Hai Thiên Chúa vẫn còn, Mình và Máu của Ngài vẫn còn ở trên trần thế, bởi vì lời hứa của năm xưa Ngài đã thực hiện mỗi ngày qua những Thánh Lễ mà các mục tử cử hành. Cho nên điều đó là một điều Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để chiêm ngắm Thánh Giá, Mẹ luôn hiểu ý nghĩa của Thánh Giá là sự giải thoát cho con người, là điều mà Chúa Giêsu khao khát và yêu nhân loại. Còn biết bao huyền nhiệm mà các con được nhận thấy qua Thánh Giá của Thiên Chúa để giải thoát, để cứu độ, để chữa lành và ban đến cho con người một ánh sáng mới.

Còn biết bao điều nữa, con người không thể bỏ quên, không thể không nhận ra và từ chối, ngày nào các con chưa hiểu được ý nghĩa của Thánh Giá, ngày nào các con chưa cảm nghiệm được tình yêu của Thánh Giá thì các con có những dấu ấn đặc biệt do Chúa đã ban cho các con, ban cho những người con cái trên trần thế là ngày các con đón nhận Chúa qua phép Rửa. Còn biết bao điều trong thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho Giáo Hội cách đặc biệt qua những nghi thức của những Bí Tích rất quan trọng, tiếp tục nối kết với tất cả những điều liên quan đến Thánh Giá mà các con nhắc nhở ngày hôm nay.

Bởi vì qua Thánh Giá thì các con liên tưởng đến Thập Tự Giá mà Chúa Giêsu đi từng đoạn đường, những ngày tháng còn trên trần thế Mẹ luôn suy gẫm những chặng đàng Thánh Giá mà Chúa Giêsu đã đi qua, đổi lấy lại những gì cho con người. Tiếp tục những ngày tháng mà Mẹ muốn con người trên trần thế đừng tiếp tục trong sự khờ dại, đừng tiếp tục trong một thời điểm mà các con chỉ biết sống với thân xác, chỉ biết sống với những gì của hiện tại.

Các con không nghĩ đến linh hồn, các con không nghĩ đến những điều phải trả một giá khi các con không đi vào giáo lý và hiểu được ơn cứu độ qua Thánh Giá mà Chúa Giêsu chọn để cho các con được giải thoát, giải thoát khỏi tội lỗi, đưa các con đến với một thế giới mỗi khi các con nhận và cảm nghiệm để lánh xa tội lỗi, lánh xa những điều thuộc về một thế giới mới mà nó đã có những ngày tháng trong tội ác và vẫn còn tiếp tục với những tháng ngày khi các con không nhận ra giáo lý và chân lý của Ngài.

Các con thương mến của Mẹ,

Ngày này cũng là một ngày mà Mẹ luôn luôn cảm nghiệm âm thầm, Mẹ luôn luôn ôm lấy Thánh Giá của Chúa Giêsu để tiếp tục suy niệm, tiếp tục cầu nguyện. Cầu nguyện cho tất cả những người trong nhân thế, cầu nguyện cho tất cả loài người các con và luôn luôn hy vọng các con hiểu được cây Thánh Giá là sự giải thoát cho mỗi một linh hồn, giải thoát cho mỗi một cá nhân, giải thoát cho cả một tập thể, giải thoát cho cả một thế giới trần gian, được tiếp tục nhắc nhở và liên đới.

Các con đừng bao giờ rời khỏi và đừng bao giờ từ chối Thánh Giá mà Chúa Giêsu mang lại cho các con và giúp các con trên con đường mà các con phải cần hiểu được ý nghĩa của Thánh Giá đời mình, hiểu được ý nghĩa khi các con nhận ra được những giây phút đau khổ, những giây phút triền miên của một thế giới con người để các con hiểu ý nghĩa sự đau khổ đó mang lại những công nghiệp mà mỗi một con người cần có, mỗi một công nghiệp, mỗi một công trình mà các con cần dâng lên cho Thiên Chúa bằng sự hy sinh của mình.

Đời sống nó có những nghịch cảnh đau khổ, có những bệnh tật, có những đau ốm, có những thử thách, có những biến cố không ai có thể tránh được, nhưng các con hãy tin vào Thiên Chúa, tin vào ơn cứu độ của Ngài, tin vào Thập Giá được nhắc nhở ngày hôm nay, có thể hiểu được ý nghĩa của cây Thánh Giá mà mỗi một con người đều mang và vác trên đôi vai của mình khi các con nhận ra nó, những đau khổ, những cực nhọc từ linh hồn đến thể xác.

Nhưng các con không đi một mình, bởi vì cây Thánh Giá đó xuất phát từ một Đấng Thiên Chúa, Ngài đã chấp nhận vác lấy nó thì các con không thể nào mà không chấp nhận nó, bởi vì các con không thể nào tránh khỏi được tất cả những gì trên trần thế. Con người mang thân xác tội lỗi, mang những cái gì thuộc thế giới trần gian nó đều nằm trong Thánh Giá mà mọi người đều có và phải chấp nhận nó, khi các con chấp nhận vác nó trên vai thì điều đó trở thành sự nhẹ nhàng, bởi vì sự nhẹ nhàng đó các con cảm nghiệm được thì có sự bình an của tâm hồn và xác định được Thiên Chúa đang cùng đi với các con.

Thiên Chúa là Đức Giêsu, Ngài đã từ Thập Tự Giá để cứu độ cho muôn người, Thánh Giá để nhắc nhở và giúp cho con người, khi các con chấp nhận nó thì nhất định Chúa sẽ cùng với các con, vì Thánh Giá mà Chúa đón các con đưa các con ra khỏi vòng vây của tội lỗi, thì khi các con chấp nhận nó thì Chúa nhất định sẽ cùng các con, tiếp tục giúp cho các con bước qua những đoạn đường Thập Tự Giá mà ai ai cũng đi qua. Hiểu được ý nghĩa của Thánh Giá mà các con mang ở trên người để nhắc nhở chính mình các con là con của Thiên Chúa, các con đã được Ngôi Hai Thiên Chúa mang các con trở về bằng sự chiến thắng qua cái chết của Ngài.

Cây Thập Giá vẫn bất khuất, kiên cường, vẫn chờ đợi những người con xa chưa trở về, những người tội lỗi được thống hối ăn năn, quy phục trước Thánh Giá, quy phục một cách tôn thờ và nhận ra chỉ có một mình Thiên Chúa đi qua cái chết, hy sinh để đem lại cho các con được sống, sống từ linh hồn, sống trong thể xác, sống trong đời sống hiện tại khi lý trí của các con nhận ra những điều đúng, những điều sai, những điều từ nơi giáo lý, những điều từ nơi sự thật, lẽ phải, giúp cho đời sống thiêng liêng, giúp cho đời sống quyết định của nhân đức được trọn vẹn hơn khi các con được mời gọi, và khi các con nhận ra được Thiên Chúa là Cha và nhận ra một Đấng chủ quyền.

Ngài đã ban cho các con từ sinh mạng và ban cho các con những nhu cầu hàng ngày, ban cho các con hơi thở, những cái khó khăn, biến cố cũng không ngoài sự quan phòng và sắp đặt của một Thiên Chúa, một Đấng Ngôi Hai đã chết cho nhân loại và cứu rỗi cho muôn người thì các con không còn nặng và đau khổ với những điều gặp ở trong cuộc sống của đời mình.

Một điều duy nhất mà Mẹ mong muốn qua những cái đau khổ, qua những cái biến cố, qua những cái thử thách thì đó là Thánh Giá mà mỗi một người đều có, khi các con cảm nghiệm thì các con đã được giải thoát, bởi vì Mẹ, Mẹ cũng phải chấp nhận, vẫn biết những điều Mẹ thấy được quả thật là một điều đau lòng cho Mẹ khi nhìn thấy Chúa Giêsu phải chịu chấp nhận oan ức, với những cái chế diễu, với những sự phản bội, với những điều đối xử với Con Người, quá tàn nhẫn, gian ác.

Vì tội lỗi mà họ đã giết chết đi một Thiên Chúa, những công trình của Thiên Chúa thì là một chương trình đã được sắp đặt, Ngài phải chết để cứu con mình, bởi vì chỗ đó cho nên dù Chúa Giêsu có như thế nào đi chăng nữa, những giây phút mà các con được nghe qua sự trăn trối của Ngài, những giây phút cực cùng Ngài đã phải kêu lên với Đức Chúa Cha rằng: “Sao Cha lại bỏ con”, nhưng cuối cùng sự vâng phục vẫn là đi đầu, vẫn là chịu chấp nhận chết, bởi vì chỉ có chết mới đem lại sự giải thoát cho các con.

Cho nên một điều quan trọng giá trị là Thánh Giá mà Chúa Giêsu chịu chấp nhận đó các con không thể bỏ qua cơ hội để mình được đến với Ngài, được vào nơi chốn thiên quốc, được sống một đời sống lành thánh, được sống một đời sống hiểu chân lý, giáo lý và hiểu được ý nghĩa của một đời sống được làm con cái của Thiên Chúa. Bởi vì linh hồn rất quan trọng và giá trị, bởi vì Giá Máu mà Chúa Giêsu phải đổi về bằng sự chấp nhận trong cái chết để đi qua Thánh Giá để các con được biết và suy tôn ngày hôm nay.

Nếu các con bỏ qua để sống trong một đời sống tiếp tục với bản ngã, cá tánh, với những tội ác, với những tội lỗi nó khống chế thì linh hồn các con đi về đâu khi thân xác các con phải chịu đựng trong những ngày trên trần thế, bằng những hình phạt mà con người phải đối diện với những điều mà các con trong gian ác tội lỗi không biết và cứ đi theo con đường tội lỗi đó thì linh hồn sẽ bị một giá trả bởi vì tội ác đó.

Vì Thiên Chúa Ngài yêu thương con người, Ngài không muốn nhìn bất cứ một người nào lọt vào tay của sự dữ và sự ác, bởi vì các con còn con đường để chọn lựa, còn con đường để nhận thức và còn con đường để quyết định cho tương lai của mình. Các con không thể nằm ở trong một đời sống bị sự khống chế của sự dữ, các con dửng dưng, các con ơ thờ, các con cứ tiếp tục trong một đời sống ngoan cố thì các con làm sao có thể đón nhận được những ân sủng mà Chúa Giêsu đã qua Thánh Giá để Ngài chịu đón lấy cho các con?

Cho nên những điều mà Mẹ nhìn thấy vẫn tiếp tục ở cùng các con trên trần thế là Mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu ưu tư qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài lúc nào cũng đem con tim của mình, muốn cho nhân loại được nhận ra và trở về với một đời sống mà họ nhận ra tình yêu, trở về với một con tim thiện nguyện mới biết được ý nghĩa của đời sống của thân xác.

Những điều cần nhất mà Mẹ mời gọi là con người phải thống hối ăn năn, từ bỏ những điều gian ác tội lỗi, biết đến với Lòng Thương Xót. Chúa Giêsu muốn gặp gỡ con người trên trần thế, những lời nói sống động mà Ngài đã gặp, đang gặp những người con cái khắp nơi được nghe tiếng nói sống động của Ngài.

Đó là một ân sủng vĩ đại của một thời điểm còn lại, các con không thấy được sự quan trọng giá trị được nhắc nhở cho các con bằng Thập Tự Giá, bằng cây Thánh Giá đặc biệt mà các con suy tôn kính nhớ ngày hôm nay, nhắc nhở rằng các con không thể rời khỏi được từ ở nơi thân xác và ngay cả linh hồn cũng phải tiếp tục tín thác và trông cậy để nhìn thấy được Tình Yêu mà Chúa Giêsu thể hiện qua Thập Tự Giá, Tình Yêu mà dấu ấn được đóng ở trên con tim của mỗi một con người.

Ngài đang chờ đợi sự đền đáp bằng con tim, bằng hiện thực mà con người đáp lại bằng việc làm, bằng đời sống vâng phục, bằng một đời sống hiểu ý nghĩa của Thập Giá mà Ngài đã đi qua để đổi lấy cho con người một ánh sáng tràn đầy hy vọng, với sự giải thoát từ linh hồn đến thể xác và các con được hy vọng trong trần thế, với những ngày ý nghĩa mà các con được đón nhận trên trần gian.

Khi các con còn có hơi thở, còn có những thành công, thất bại, còn có những nụ cười, con tim còn đập để thực hành giáo lý, để hiểu được ý nghĩa của Tình Yêu mà Ngài muốn mỗi một người các con tiếp tục loan rộng những điều mà các con có thể cảm nghiệm được từ nơi Ngài, từ nơi giáo lý của Ngài, từ nơi thực hành trong những điều tốt đẹp nhất mà Chúa Giêsu mong muốn mỗi một người trên trần thế, để giúp đỡ cho anh em mình, để giúp đỡ cho những người chưa biết Chúa, giúp đỡ cho những người đã từ chối Chúa, giúp đỡ cho những người đang sống trong tội lỗi.

Mẹ cũng kêu mời những người công chính, bởi vì họ đã hiểu và họ đã nhận ra thì hãy tiếp tục hy sinh thêm, tiếp tục giúp cho những anh chị em được sớm đón nhận ân sủng của Chúa, hiểu được Thánh Giá để họ tin tưởng hơn và sự hứa hẹn mà Chúa Giêsu qua Thánh Giá để đem các con về ở một nơi chốn thiên quốc vĩnh cửu muôn đời.

Những ngày tháng Mẹ còn ở bên cạnh của Ngài trên trần thế, cũng như sau khi Ngài trở về, Mẹ vẫn tiếp tục suy niệm, suy niệm đoạn đường Chúa Giêsu đi, tiếp tục là những đoạn đường mà con người ngày hôm nay và thế giới phải cần suy niệm để có thể hiểu ý nghĩa của cái chết mà Ngài đã giải phóng cho các con. Ngài đã cứu các con và tập cho mỗi một người các con hiểu được từng đoạn đường Thánh Giá mà các con phải đối diện với cuộc đời của mình, đối diện với những thực tại, hiện tại mà con người đối diện trong thân xác ở trên trần thế.

Chỉ có hy sinh, chỉ có hiệp nhất ở trong tình yêu thương, chỉ có thể nâng đỡ và hy vọng gởi thác và hãy tin vào Chúa thì mới có thể sống một đời sống hạnh phúc, có ý nghĩa trên trần gian, thực hành được những điều mà Chúa mong muốn và khao khát mỗi một người trên trần thế.

Hãy trở về với Chúa bằng một lòng tin tưởng, tôn thờ, tôn kính, hãy sống bằng con tim như Chúa mong muốn mỗi một người yêu thương, tha thứ và tiếp tục với những điều mà Giáo Hội đem lại và giảng dạy mỗi một ngày qua Thánh Lễ Misa, là Lời Hằng Sống của Ngài đến với mỗi một người của các con trong con tim để thực hành giáo lý của Ngài, tiếp tục duy trì và đem thêm đến cho những người anh chị em khác họ chưa hiểu, chưa nghe, họ đang sống với một đời sống tội lỗi được quay bước trở về, nhận ra được tình thương của Chúa, nhận ra ơn cứu độ và ý nghĩa của Thánh Giá mà ngày hôm nay Giáo Hội nhắc họ trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, cũng là những lời Chúa Giêsu đã đến với các con, những lời tâm sự mà Ngài nhắc nhở, chung quy lại là ý nghĩa của mỗi một Thánh Lễ mà Giáo Hội nhắc nhở. Nhắc nhở lại cho con người được đón nghe Sự Sống Động của hiện tại mà Thiên Chúa ban cho chúng con được đón nghe trực tiếp những lời của Ngài, được nghe những lời mà Mẹ mạc khải cho các con trong thế hệ của ngày hôm nay.

Chung quy nhắc đi, nhắc lại cho con người của chúng con hãy đến gần với Lòng Thương Xót của Chúa, hãy từ bỏ tất cả những điều tội lỗi, gian ác, hãy đến phủ phục trước Lòng Thương Xót của Chúa, hãy đến phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể, hãy đến với một tấm lòng chân thành hối lỗi, xin ơn tha thứ, Ngài nhất định sẽ ban đến cho các con bằng đời sống mà các con nhanh nhất có thể cảm nghiệm để phủ phục trong một tâm tình xin lỗi thật sự, trở về trong sự hoán cải.

Các con cần phủ phục trước Thập Tự Giá, phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể, phủ phục ở nơi tôn kính mà các con đối diện, hàng loạt biết bao nhiêu người anh em hãy hiểu được ý nghĩa của sự phủ phục đó mà Mẹ đã đem đến cho thế giới của trần gian để các con được nhận ra Thánh Giá là điều giải thoát các con.

Năm Dấu Thánh cũng là một điều mà các con phải cần ghi nhớ và ghi khắc trong đời sống mà các con phải tri ân và cảm tạ Thiên Chúa bằng sự bái phục, bằng sự phủ phục tôn kính mà Mẹ chỉ dạy cho các con từng người một hiểu ý nghĩa của Sáu Lạy, nó gồm có những điều giải thoát cho các con trong một thế giới hiện tại ngày hôm nay.

Đó là một cơ hội mà các con kêu cầu Danh Chúa để thế giới của thiên quốc sẽ giúp đỡ cho các con trong hiện tại, Mẹ cũng là Người đợi sự hợp tác đó để giúp cho các con, giải thoát cho các con trong những ngày khi thế giới biết thống hối ăn năn, khi thế giới biết phủ phục, phủ phục trước Thiên Chúa qua Thập Tự Giá, qua Bí Tích Thánh Thể, qua Bàn Thánh mà Ngài hiện diện ở những nơi tôn kính mà các con đang thờ phượng và phụng sự trong một thế giới hiện tại.

Chúa đang hiện diện qua hình bánh bằng chính Thịt của Ngài, qua rượu là Máu của Ngài được cử hành hàng ngày qua mỗi một Thánh Lễ do các tay của linh mục dâng lễ, lời nguyện của các Ngài đã trở thành sự thật trong thiêng liêng huyền nhiệm mà các con được đón nghe qua Bí Tích Thánh Thể được sống động như ngày hôm nay, là sự quan trọng vĩ đại, cũng là một ơn thiêng không thể diễn tả được bằng lời, là một huyền nhiệm của thiên quốc đã đến với thế giới trần gian để cho các con được nhìn thấy bằng mắt, nghe bằng tai và cảm nghiệm bằng những lời nhắc nhở mà các con được đón nhận qua huyền nhiệm, phép lạ của Bí Tích Thánh Thể đến với ân sủng trong thế giới ngày hôm nay.

Mẹ hy vọng đó là niềm hy vọng thật sự mà các con có thể nhận ra tiếng nói của Mẹ, quay bước trở về, hết lòng thống hối ăn năn để được đón nhận ơn tha thứ và cứu rỗi của những ngày còn lại mà Mẹ nhắc nhở tất cả những người con trên toàn thế giới.

Hãy trở về với Chúa bằng sự phủ phục, hãy tôn kính Ngài trên hết mọi sự, hãy yêu thương anh em của mình, dẫn dắt anh em của mình, quảng đại cũng như kiên trì, hy sinh và phải biết một đời sống trong vâng phục. Đừng để cho những cái chế ngự là cái tôi, là bản ngã ở trong kiêu ngạo, trong tự ái, tách rời lẫn nhau, trong những điều mà con người luôn có kẽ hở để cho sự dữ nó sẽ lấn lướt, nó sẽ tìm cách làm cho các con có những giây phút không hoàn toàn thuộc về Chúa, đi theo những bản ngã, cá tánh, tự quyết định, tự suy nghĩ và còn biết bao tật xấu của cá tật mà con người luôn có.

Hãy nhớ cẩn thận, và hãy đề phòng nó. Đâu có tình yêu thương thì ở đó có Thiên Chúa hiện diện, đâu có sự hiệp nhất thì Chúa sẽ chúc lành, đâu các con kêu cầu và lần chuỗi hạt Mân Côi Mẹ sẽ ở đó can thiệp cho các con. Thời điểm này Chúa cũng nhắc nhở các con dâng lên chuỗi Lòng Thương Xót để thay đổi cho cả một thế giới khi các con biết nhận ra và phủ phục trước Bí Tích Thánh Thể, phủ phục trước Thập Tự Giá, phủ phục trước bàn thánh ở nơi chốn mà các con tôn kính với nghi thức Thánh Lễ Misa mà Giáo Hội được duy trì và mãi mãi để lại cho các con trong thế giới ngày hôm nay.

Là Bí Tích tình thương, là Bí Tích đến gần với con người trong con tim, có thể ban đến cho những ơn thiêng, tràn đầy ân sủng mà Chúa nhắc nhở và ban đến cho các con trong thế hệ của ngày hôm nay. Mẹ hy vọng những lời này sẽ giúp ích và đem đến cho mỗi một tâm hồn được sống động, được đứng dậy, nhận ra được sự nhắn gởi và là những lời mà Chúa đem đến cho các con trong thế hệ ngày hôm nay.

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho hai con, L và MN và tất cả các con cái của Mẹ trên toàn thế giới khi các con được đón nghe và nhận ra lời nhắn gởi mà Mẹ qua ngày Suy Tôn Thánh Giá đem đến cho tất cả các con trong nhân loại.

Hãy chuẩn bị cho mình, bởi vì những tháng ngày các con đối diện, các con đã nhìn thấy, các con cần phải tập tành, tập tành trong hiện tại và chuẩn bị cho những biến cố mà đời sống của con người luôn gặp mỗi một cá nhân, gia đình hay tập thể. Huống chi biến cố mà mỗi một người phải nhận ra bởi vì tất cả những ngày còn lại đều đến với những điều bất ngờ, cũng là những sự kinh hoàng sợ hãi do sự ác nó đang hoành hành trong thế giới ngày hôm nay.

Chuẩn bị cho một đời sống đức tin, chuẩn bị cho những điều mà Chúa đã để cho các con nhìn thấy Sự Xuất Hiện của Ngài, các con hãy tìm đến những nơi chốn đó trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống mà các con tin và tín thác, để các con tập làm những điều lành thánh. Trở về với Thiên Chúa bằng con tim sự thật để Lòng Thương Xót của Ngài sẽ cứu giúp các con.

Bí Tích Thánh Thể sẽ chữa lành cho các con và chuỗi hạt Mân Côi sẽ dạy cho các con, đưa các con được nối kết, dẫn dắt và giúp các con, mở cho những điều mà các con vẫn còn vướng bận trong thân xác của thế giới trần gian. Đây là điều mà Mẹ nhắn gởi cho các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con. Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

Hãy nhớ, Mẹ luôn luôn phù trì và giúp cho những người con cái khi họ đến với Mẹ bằng những chuỗi hạt Mân Côi, trong sự sốt sắng để khấn nguyện những lời mà các con muốn xin với Mẹ, Mẹ sẽ chuyển cầu và dâng lên Đức Chúa Cha. Ngài sẽ ban đến cho các con những điều thích hợp nhất mà Ngài thấy tốt đẹp nhất cho những người con của Ngài, cũng là những người con mà Mẹ rất khao khát mong muốn.

Các con hãy tin. Các con hãy để cho Mẹ giúp cho các con, chuyển giao những điều các con khao khát lên Thiên Chúa. Xin Ngài can thiệp và giúp cho đời sống các con ngay thân xác và cả linh hồn của các con.

Chào các con.

Lucia: Lạy Mẹ, con xin cảm tạ ơn tình thương của Mẹ đến với chúng con cũng là những điều mà con nghĩ rằng tối nay con có cơ hội được đón nhận những lời của Mẹ chỉ dạy, cũng như những lời mà Chúa Giêsu đem đến cho chúng con trước giờ phút này. Đây cũng là một ngày mà con khao khát mong mỏi hoàn tất những lời mà con được đón nhận của Chúa cũng như lời Mẹ, con cũng xin Mẹ cho con được gặp buổi tối ngày hôm nay để chị em của chúng con có những giây phút hiểu nhau hơn, thương nhau hơn và thấy chúng con cần nhau, để chúng con biết rằng con đường chúng con đi không phải một mình, có những cái chướng ngại vật từ nơi bản tính và bản ngã của con người.

Nhưng xin cho chúng con hiểu nhau, để Chúa trên hết mọi sự, để Mẹ hướng dẫn thì chúng con luôn bình an, hạnh phúc với những ngày đã qua, hôm nay cũng như những ngày sắp tới. Xin cho chúng con biết nhận ra và ý thức, tha thứ cho nhau, quảng đại và giúp đỡ cho nhau trên con đường nhân chứng cho Chúa, để Chúa lớn lên trong chúng con, để chúng con từ bỏ tất cả những điều cần phải từ bỏ trong đời sống của bản chất và bản ngã của mình, để được sống thánh thiện đạo đức mà Chúa mong muốn và khao khát ở nơi chúng con.

Cũng như Mẹ mong muốn chúng con phải đạt được những đạo đức, nhân đức mà Mẹ muốn mỗi một người chúng con làm chứng cho Chúa trong ân sủng của Ngài thì phải hoàn toàn thay đổi mới và từ bỏ những điều không thuộc về Thiên Chúa để chúng con càng ngày càng lớn lên, được đón nhận những ân sủng sâu hơn để tiếp tục với những sứ vụ mà Chúa giao cho chúng con mỗi một người. Và giờ đây con xin thay thế tất cả những anh chị em trên toàn thế giới, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và con xin cảm tạ ơn Mẹ.

L. hoàn tất thông điệp của Mẹ vừa xong là đúng 11:27 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 9, ngày 14, 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà L hoàn tất được những lời của Mẹ vừa xong. Con cảm ơn Mẹ.

Ngày hôm nay là ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá con hoàn tất được những điều Chúa muốn là ba bài, của Chúa Thánh Thần, của Chúa Giêsu và bài của Mẹ được kết thúc vào 11:27 phút đêm nay. Con xin cảm ơn Mẹ và sự huyền nhiệm của đêm nay con được nhìn thấy những bánh Thánh xuất hiện tràn ngập nhà thờ cũng như Bàn thánh, con nhìn thấy được luồng ánh sáng như Chúa Thánh Thần đang hiện diện.

Cả một thế giới thiên quốc đang bao trùm khi chúng con có cơ hội để được chụp và được đến đây với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, được đón nhận những hạnh phúc mà chúng con đón được bằng đôi mắt khi chúng con vẫn còn trong thân xác nhưng thấy được những điều huyền nhiệm do phép lạ mà Chúa ban cho chúng con và Mẹ luôn luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, không còn những gì để nói hơn ngoài những lời cảm tạ Mẹ.

Chúng con tiếp tục xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được sống trên con đường nhân đức thánh thiện để được như ý Chúa muốn và được như chính Mẹ sắp đặt và dẫn dắt chúng con đi từng ngày một để sống trọn vẹn hơn và xứng đáng hơn khi đón nhận những ân sủng này trên trần thế. Con xin cảm tạ ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

error: Content is protected !!