Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 14-4-2015[:]

[:vi]Ngày 14 tháng 4 năm 2015St. John Vianney adoration chapel

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 10 giờ 16 phút ngày Thứ Ba, tháng 4, ngày 14 2015, tại Thánh Đường Gioan Vianney, con đang quỳ trước Nhà Tạm Thánh Thể của Chúa cùng với M. Lạy Chúa, hôm nay con không nghĩ rằng con đến đây, ngoài dự tính, nhưng tất cả mỗi một việc đến với con không ngoài Thánh Ý của Chúa.

Lạy Chúa, cũng ở tại nơi chốn này Chúa đã tỏ cho con nhìn thấy được ánh sáng của Chúa, ánh sáng chiếu dọi một màu vàng tròn rất là đẹp và rất là sáng, nhưng con nghĩ đó là ánh đèn. Ngay từ lần đầu tiên con đến nhà thờ này, cũng là lần đầu tiên con nhìn thấy ánh đèn chiếu dọi khi nhà thờ không còn một ai sau khi tham dự Thánh Lễ cách đây cũng một năm trôi qua. Tất cả những điều đó dường như rất rõ ràng trong con mỗi một khi con có cơ hội đến nhà thờ này; con không biết đó là ánh sáng mà Chúa ban cho con, cuối cùng sau khi con đọc kinh chầu Chúa tại nhà Tạm nơi đây, tuy là một nơi vắng vẻ, cô đơn một mình giữa một căn nhà thờ rộng bao la.

Nhà thờ Thánh Gioan Vianney quả thật rất lớn, tất cả mọi người đã ra về, không còn một ai nhưng con ở đây với một tâm hồn rất bình an, dường như có các thánh, các thiên thần, các linh hồn mà Chúa cho họ đến đây để cùng với con ca ngợi, qua những lời hát và giờ chầu mà con quỳ trước nhà Tạm của Chúa, con thấy những ánh sáng cũng như nghe những tiếng động nhưng con không còn sợ hãi như những ngày đầu tiên. Con không còn nghi ngờ, những người như con nếu có quyền đến ở nơi đây là được Chúa cho phép cho nên con không sợ hãi như những ngày đầu tiên, con cảm nghiệm được các thiên thần, các thánh, tuy con không thấy các Ngài nhưng con tin các Ngài cũng đang thờ lạy Chúa, cũng đang ca ngợi Chúa cùng với con, một cách thiêng liêng.

Chúa à, tất cả mọi việc nếu đến từ Chúa thì Chúa nhất định sẽ cho con được biết, bởi vì con chỉ biết rằng đầu tiên con đến nơi đây con cũng rất bỡ ngỡ, bởi vì con thấy những điều đó cũng như những ánh đèn chiếu dọi trong căn nhà thờ này; cuối cùng Chúa cũng để cho con được thấy ánh đèn đó không phải là ánh đèn của thế gian mà là ánh đèn Chúa cho con được đón nhận, ánh đèn Chúa đã chiếu dọi từ ở bên trong và dọi trên con, Khi con nhận ra được và tìm ra hướng của ánh đèn quả thật không có một cái đèn nào mà người ta có thể để ở trong nhà thờ, từ đó ánh đèn mà con xác tín là ánh sáng của Chúa. Sự gặp gỡ đầu tiên khi Chúa đưa con đến nhà thờ Gioan Vianney để con biết được việc Chúa ban cho con. Ngay từ lúc đó con đã bắt đầu nhận rất nhiều phép lạ qua Thánh Thể của Chúa, qua ánh sáng của Chúa và còn rất nhiều điều Chúa cho con chụp được và thấy được cũng như chứng nhận, đó là sự thật mà Chúa đã ban, Chúa đang ban và tiếp tục cho con được đón nhận như buổi sáng ngày hôm nay.

Lạy Chúa, đã lâu lắm rồi con ít khi có cơ hội ghé đến đây, bởi vì nơi đây cũng hơi xa với căn nhà của con, hôm nay ngủ dậy con đã cùng với M. đến tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Theresa, nhưng có lẽ trễ, trước khi ra đi con cũng đã chụp hình, Chúa xuất hiện ở nơi Bàn Thờ của con, một luồng ánh sáng và rất nhiều bánh thánh; mỗi một lần như thế con cảm nghiệm Chúa muốn con làm gì và Chúa muốn cần con với những gì Chúa muốn nói, cho nên tất cả những gì con đang làm trong lòng con có một điều gì bâng khuâng, không biết đúng là điều Chúa muốn con ở nhà hay con đi đến nơi đây hoặc nơi đâu Chúa muốn? Sau khi tham dự Thánh Lễ xong, tất cả mọi điều đang vây quanh con, như điều Chúa muốn cho con được đến nơi đây, cũng là nơi mà Chúa cho con được gặp gỡ ánh sáng của Chúa, từ đó con đón nhận được rất nhiều điều trong đôi mắt thiêng liêng, ngay cả đôi mắt bình thường con cũng nhìn thấy được mỗi khi Chúa cho phép.

Lạy Chúa, hôm nay là một ngày có lẽ rất nhiều điều Chúa sẽ cho chúng con được đón nhận trong giây phút sắp tới, từ ngày Chúa Phục Sinh cho đến nay con ở những căn nhà thờ gần như Nhà Thờ Thánh Theresa, nhà thờ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể ở nơi chốn gần gũi nơi con. Đây là lần đầu tiên sau khi Chúa Phục Sinh Chúa đưa con đến đây, cũng là nơi gặp gỡ Chúa ban cho con ánh sáng của Ngài, để con cùng với M. trong buổi sáng hôm nay chúng con ở trong nhà thờ không một ai, nhưng chúng con tin rằng chúng con dành giờ riêng này để dâng lên Chúa những lời kinh, những lời nguyện, những lời hát với tâm tình trái tim của con đại diện thay thế cho những người anh chị em trong nhóm của con một cách đặc biệt, đại diện cho tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, và đại diện cho những người tội lỗi để xin Chúa tha thứ, xin Chúa cho chúng con được đón nhận Lòng Thương Xót mà Chúa đã ban đến cho chúng con; kết thúc ngày Lễ lớn và mọi người được đón nhận ơn Đại xá cuối ngày làm Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót.

Hôm nay con và M. đến đây, như buổi họp tối hôm qua Mẹ đã đến để nhắc nhở cho từng mỗi một người anh chị em của chúng con, kêu tên từng người một, chúng con đã được đón nhận biết bao lời, chỉ có Mẹ là người thấy và hiểu được biết bao điều mà chúng con còn những cái lề mề, còn những sự thiếu sót và còn rất nhiều điều mà chúng con hoàn toàn không biết sự giá trị quan trọng mà Chúa ban cho chúng con, cũng như chọn mỗi một người anh chị em chúng con ngày hôm nay là một nhóm có mặt suốt những năm tháng vừa qua. Chúa đã huấn luyện chúng con, Chúa đã dạy chúng con, và Chúa đã gặp gỡ chúng con, Chúa đang chờ đợi lời mời gọi mà Chúa muốn nói với mỗi một người chúng con bằng hành động, bằng việc làm, bằng sự nhân chứng, bằng những gì được thấy, được nghe.

Một tuần qua, các Thánh Tông Đồ đã ghi lại trong sách Phúc Âm, cũng như Bài Đọc Một được đọc trong Thánh Lễ đều nhắc nhở vai trò của chúng con trong hiện tại, những gì được thấy được nghe là sự thật để chứng minh với sự hợp lý mà chúng con không hề đi ngược lại với những điều ở nơi mình, huống chi Chúa đã gặp và ban cho chúng con biết bao điều, nếu Chúa không cho phép thì điều này sẽ không được có ở nơi thế giới của trần gian, nhưng chúng con đã được nghe, đã được thấy và đã được chứng nhận. Đó là điều được lập lại cho mỗi một người chúng con trong vai trò mà chúng con phải cần minh chứng, phải cần đem những gì được biết, được nghe đem đến cho những người anh chị em khác nữa, còn rất là nhiều người họ đang bâng khuâng trăn trở ở trong mọi giới. Mỗi vai trò, mỗi một cá nhân Chúa đều muốn cho chúng con được gặp gỡ Ngài, bởi vì tình thương của Chúa bao la vĩ đại, bởi vì giá Máu của Chúa qua Đức Giêsu mà Ngài đã chết.

Điều đó nhắc nhở cho chúng con Chúa yêu chúng con, Chúa rất yêu thương chúng con và Chúa trân quý chúng con, Chúa trân quý mỗi một linh hồn ở trong thế gian này, rất tội nghiệp, là một điều rất đáng tiếc, bởi vì con người của chúng con có rất nhiều điều chi phối, cứng lòng, dửng dưng và ngoan cố. Đời sống của chúng con hiện tại gặp quá nhiều điều thực tế vốn có ở trong thế giới trần gian – là tội lỗi – nó ở bên cạnh chúng con, cho dù chúng con cố gắng nhưng chúng con cũng không thể nào thoát được những vòng vây với những điều vốn có ở nơi bản ngã, cá tánh mà ngay lúc đầu tiên ông bà nguyên tổ của chúng con đã lỡ lầm và bị con rắn nó đã lừa gạt.

Ngay từ lúc đó dường như đã bị ảnh hưởng rất nhiều ở trong một thế giới mà con người vốn mang tội cho nên tất cả những gì huyền nhiệm và tất cả những gì tốt đẹp mà Chúa ban cho chúng con, nếu chúng con không mạnh mẽ đứng dậy và không mạnh mẽ với một đôi mắt đức tin, với một trái tim thiện chí và biết yêu thì chúng con không thể làm được những điều bình thường, phi thường hay những điều có thể có chiều sâu cho đời sống tâm linh.

Lạy Chúa, cho nên Chúa dùng rất nhiều cách để gặp gỡ chúng con và Chúa ban cho chúng con không biết bao nhiêu hồng ân, chúng con cứ tưởng điều đó là tự nhiên vốn có, nhưng không phải. Lạy Chúa, nếu chúng con dành một chút thời gian suy niệm, chúng con dành một chút thời gian để cảm nghiệm từng giây, từng phút trong cuộc đời của mỗi một người chúng con trên trần thế này không ngoài ân sủng của Chúa, mỗi một ngày là mỗi một một ân sủng Chúa ban, mỗi một ngày là tình yêu mà Chúa dành cho mỗi một người chúng con.

Cho nên ngày hôm nay Chúa vẫn còn ở đây, Chúa vẫn còn ở nơi này, trong cánh cửa của nhà Tạm Chúa đang nhìn chúng con một cách đắm đuối tha thiết, Chúa yêu thương chúng con vô cùng, chúng con chưa hiểu tình yêu của Chúa, đến nỗi Chúa phải chết, Chúa phải lố diện để cho chúng con được nhìn thấy, để đụng chạm chúng con, đụng chạm chúng con bằng những lời của Ngài, những lời hằng sống qua Tin Mừng và Phúc Âm, những lời chứng tá của các vị Tông Đồ. Ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục đến với chúng con một cách thiêng liêng nhưng vẫn hiện hữu ở giữa thế giới này để chúng con đụng chạm được Tình Yêu đó, chúng con đứng dậy được; bởi vì Chúa yêu chúng con và Chúa muốn chúng con trở thành những người lành thánh, trở thành những người mà Chúa để lại giáo lý của Chúa, không quá khó khi chúng con chấp nhận và vâng theo.

Lạy Chúa, có biết bao điều Chúa muốn nói với chúng con, có biết bao điều Chúa muốn tỏ hiện cho chúng con nhưng chúng con là những người đã bị cái lưới rập của một thế giới hiện đại, cái lưới rập của sự ngoan cố cứng đầu, nó vốn tồn tại và có ở nơi tội con người, cho nên nó đã lấp đi tất cả những ân sủng và những điều tốt đẹp mà chúng con vốn cần phải thực hành, vốn cần có và vốn cần để biết. Cho nên lạy Chúa, Chúa cũng vẫn tiếp tục đến với chúng con bằng cách này cách khác, Chúa vẫn tiếp tục cách này cách khác cho chúng con hiểu được rằng Tình Yêu của Chúa lớn hơn tất cả tội lỗi của chúng con; bởi vì Chúa tạo ra chúng con, Chúa biết sự yếu đuối của chúng con và Chúa cũng muốn để cho chúng con có quyền tự do; bởi vì Chúa đến với chúng con, Chúa không bắt buộc một ai khi Chúa đã ban tặng cho họ linh hồn, thể xác và lý trí.

Cho nên tất cả những gì mà Chúa mong muốn là trái tim, là tình yêu, là lẽ phải, là sự thật và công chính, nhưng chúng con đã có đôi lần và rất nhiều lần trong cuộc đời của chúng con đã quên đi mình có bổn phận và có quyền để chọn lựa giữa sự lành và dữ, giữa đúng và sai, giữa những điều mà tâm hồn của chúng con tìm được bình an, cảm nhận được điều hạnh phúc mà Chúa vốn ban, và đã ban cho mỗi một người chúng con. Hôm nay lập lại với những ân sủng mà Chúa ban, có rất nhiều điều chúng con không thể tưởng tượng rằng thế giới thật sự của loài người, Chúa dùng cách và Chúa ban cho chúng con được nhìn thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trên mỗi một người chúng con, Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho chúng con những lời xúc tích, những lời chạm đến con tim, chạm đến tấm lòng, chạm đến tình yêu để biết Sự Hiện Diện của Chúa cho nên chúng con mới được những ân sủng này, nhưng loài người của chúng con quả thật cứng đầu, chúng con không tin, chúng con có những điều đã không tin mà còn tìm cách nhạo báng, tìm cách phủ nhận, tìm cách chê cười theo cách của con người.

Lạy Chúa, đó có phải là tội nghiệp? Bởi vì chúng con đã sống ở giữa một cái lưới rập luôn có ở bên chúng con, là không muốn chúng con đi vào một đời sống lành thánh, dẫu có những điều mà cặp mắt của người đời nhìn khác biệt, nhưng chỉ trọng điểm là lòng kính sợ Thiên Chúa, trái tim yêu mến Ngài và thực hành tất cả những việc mà chúng con chỉ biết rằng chúng con có thể làm được gì với một Thiên Chúa mà chúng con để Ngài trên hết mọi sự, nếu thật sự chúng con yêu mến Chúa chúng con có thể vượt trên dư luận, vượt trên tất cả lời nói khuyến dụ hay bất cứ điều gì của con người. Chúng con có những hành động quả thật rất khác biệt nhưng những hành động đó đáng mến, đáng yêu và đáng kính, bởi vì chúng con dành những điều đó cho một Thiên Chúa của chúng con, chúng con không phải là những người biệt phái kinh sư của năm xưa – giả hình, đứng trước cổng để làm điều gì.

Không phải, chúng con chỉ biết làm những gì khi chúng con được nghe và được biết với tấm lòng, với trái tim thật sự để bỏ đi chính mình, bỏ đi cái tự ái, bỏ đi sự mắc cở, bỏ đi những điều mà con người vốn quá nhiều suy diễn và suy nghĩ. Chúng con chỉ biết đến một nơi chốn, những lúc thầm lặng, những lúc không có người hay những lúc đông người nếu có chúng con vẫn một lòng ở nơi chốn Chúa cho phép chúng con cúi đầu để thờ lạy Ngài, ở nơi chốn chúng con tâm sự bằng tiếng nói thật sự nơi nhà Tạm mà chúng con tin Chúa Giêsu đang ở đó, chúng con tin Trái Tim của Chúa Giêsu ở cùng với Đức Chúa Cha luôn ở giữa thế giới này, đang quan sát những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới và Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng con, chỉ dạy cho chúng con, hướng dẫn chúng con và đưa chúng con đến để gặp gỡ.

Những điều chúng con đang làm đây không tự nơi chúng con có thể làm được mà Chúa Thánh Thần đang dùng chúng con, hướng dẫn chúng con và cho chúng con cơ hội để biết được tất cả những gì mà Chúa đã làm; nó có những điều phi thường và vô thường, nó không thể giống như những người bình thường, và con mắt quá tầm thường thì làm sao hiểu được những việc Chúa làm? Chúa làm qua những người anh chị em, Chúa làm qua những người đơn mọn, Chúa làm cho những người tội lỗi, bởi vì Chúa là Thiên Chúa, quyền năng của Ngài bất cứ điều gì Chúa muốn thì điều đó sẽ thực hiện được. Chúa chỉ muốn một điều duy nhất, Chúa không hề bắt buộc bất cứ ai, Chúa chỉ muốn nếu chúng ta cảm nghiệm và chúng ta ở trong một đời sống thiện nguyện thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta – từ bên trong cho đến bên ngoài, từ trái tim cho đến ý nghĩ – thuộc về sự lành thánh và thuộc về Thiên Chúa.

Sự bảo đảm của Chúa cho là chúng con sống ở giữa thế gian này, tuy mang thân xác của một con người nhưng chúng con được sự bảo vệ của các thiên thần, các thánh mà Chúa cho phép để chúng con đi giữa cuộc đời này, để chúng con có thể làm chứng và nói lên những điều được thấy được nghe, mắt thấy, tai nghe, trái tim cảm nhận. Đó là điều đưa anh chị em và chứng nhân cho tất cả những sự việc con người cần phải quay trở về, quay trở về với một Đấng tình thương, quay trở về với một chân lý có thật, quay trở về với lời yêu thương mà Ngài đã qua cái chết trên Thập Tự Giá, đem lại dấu ấn đó, vĩnh viễn muôn đời trên linh hồn của mỗi một người trên trần thế, nhận hay không là quyền của chúng con, nhưng điều Chúa đã làm là chúng con có phần ở trong Tình Yêu mà Chúa dành cho linh hồn chúng con ở đó.

Chúng con có quyền tự do để chuẩn bị cho một thế giới thiên quốc vĩnh viễn muôn đời do Chúa Giêsu đã hoàn tất qua cái chết của Ngài; lời hứa hẹn vẫn có và mọi việc vẫn như Ngài đã hứa, nhưng chúng con được bước vào ở nơi chốn xứng đáng với công nghiệp mà Chúa Giêsu chuộc tội cho chúng con không thì ngay ở cuộc đời này những ngày còn nơi lữ thứ trần gian, những ngày mỗi một người còn có lý trí, có lương tâm, có cảm nghiệm để phân biệt tất cả những gì nên, là Giáo lý của Ngài đã chỉ dạy cho chúng con, là một điều mà chúng con đã có kim chỉ nam để dạy cho tất cả mọi việc khi chúng con có những điều chưa hiểu, chưa biết, chúng con có để sẵn sàng gặp gỡ Chúa bất cứ lúc nào qua Lời của Ngài trong Phúc Âm, qua những Lời được để lại qua Tin Mừng.

Ngay cả Giáo Hội của Ngài hoạt động với những điều khi chúng con cần dùng những sự sống động đó, bằng phép Bí Tích Giải Tội khi chúng con có những lúng túng quá sâu trong vòng vây của tội lỗi, nhốt mình trong bóng tối quá lâu năm. Tất cả những điều nó chỉ nằm trong sự giới hạn của sự suy diễn của con người, cho nên Chúa cho chúng con Giáo Hội của Ngài, đã bao năm họ học, bao năm tìm hiểu, bao năm ơn Chúa Thánh Thần tràn đầy để mở rộng cho một Giáo Hội. Giáo Hội có sự hiện diện của Chúa Kitô, Giáo Hội của các Tông Đồ ngày xưa dùng những điều mà các Ngài chứng tá trong đời sống khi Chúa Giêsu còn ở thế gian, được viết lên trên những trang sách đó, những lời đó Chúa đã phán vào những thời điểm của chúng con trước kia, vào thời điểm của thế kỷ đầu tiên, vào tất cả những trình tự Ngài ban và đem đến cho thế giới.

Tất cả những điều đã được ghi chép và dạy cho chúng con đời sống khi chúng con thật sự trước khi chưa nhận được giáo lý của Chúa và sau khi nhận được giáo lý do Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đến với trần gian. Ngài là một Đấng Thiên Chúa mặc lấy thân con người để hòa mình với cuộc sống thế gian, dạy cho chúng con biết bao điều và để lại cho chúng con rất là nhiều điều phi thường, lạ thường, để con người tầm thường nhỏ bé hèn mọn này được nghe và được biết giáo lý của Chúa.

Cho nên ai tin thì sẽ được thấy, ai tìm thì sẽ được và ai gõ thì sẽ mở. Đó là sự cho phép của Chúa ban đến cho thế giới trần gian của chúng con, sự hứa hẹn qua cái chết của Đức Giêsu là một dấu chấm để cho con người lưu ý và nhận ra; cũng là một dấu ngoặc của lương tâm của mỗi một trái tim để cho chúng con được cảm nghiệm cái dấu ấn Tình Yêu đó thật sự rất vĩ đại trong đời sống của chúng con, không phải chỉ là thân xác mà là linh hồn của chúng con – bây giờ và mai sau. Cho nên những đặc điểm này cần thiết cho mỗi một người chúng con cần lưu ý, bởi vì sách vở chúng con đọc, những điều chúng con nghe có lẽ chỉ là thoáng chốc mây bay trong cuộc đời vì đó là những cái thực tế mà con người chỉ đi tìm những điều hàng ngày trong đời sống với những vất vả, những đau khổ và những bệnh tật.

Đó là điều vốn đời sống của con người vốn phải mang lấy; bởi vì chúng con sống ở trong một thế giới đầy tội lỗi, bởi vì tội nó đã làm cho chúng con héo hắt, nó đã làm cho chúng con tăng thêm phần nặng nề, nó đã làm cho chúng con trở thành những người tham lam ích kỷ với dục vọng vốn có. Còn biết bao điều thê thảm và gian ác, bởi vì chúng con đã để cái cánh cửa của sự thật mà chúng con không tìm ở nơi Chúa mà chúng con tìm vốn ở nơi tội, vốn ở thế giới trần gian, là một cái lưới bẫy vô cùng tinh vi của loài quỷ dữ, nó luôn luôn tìm cách đưa chúng con ra khỏi tầm tay của Chúa, đưa chúng con ra khỏi Tình Yêu của Chúa và dẫn chúng con xa ra khỏi ơn cứu độ của Ngài.

Chúa biết tất cả, Chúa hiểu được tất cả sự yếu đuối đó, Chúa dùng cách của Chúa, cho nên dù điều gì xảy ra nhưng chúng con hãy nhớ một điều, Thiên Chúa là một Đấng quyền năng, là một Đấng quân tử, là một Đấng mà Ngài không dùng cách của thế giới trần gian, tầm thường và quá hạ cấp như loài quỷ dữ, Ngài chỉ dùng phong cách của một Thiên Chúa, sự hiền lành đó và những điều mà Ngài làm đó không ai có thể làm được để chứng minh Tình Yêu.

Chỉ có một Thiên Chúa mới có thể cứu được nhân loại, và chỉ có một Thiên Chúa mới có quyền năng trên tất cả quyền năng con người có ở trên thế giới trần gian; loài ma quỷ và các thần dữ cũng như phù thủy nó cũng có mọi điều nhưng nó không thể nào như Đức Giêsu, nó không thể nào như một Đấng Thiên Chúa tình thương tỏ lòng cho nhân loại. Đây là một giáo lý vĩnh viễn muôn đời cho mỗi một người chúng con trong nhân loại, cho nên khi chạm đến Tình Yêu không ai có thể nói rằng không đến từ Thiên Chúa, cho nên chúng con phân biệt rất rõ ràng giữa Tình Yêu, giữa những điều xấu xa, giữa những điều tội lỗi chúng con thấy được Tình Yêu luôn luôn cao thượng, Tình Yêu luôn đem đến cho chúng con hạnh phúc, Tình Yêu luôn có bình an, Tình Yêu làm cho chúng con tin tưởng mãi mãi.

Đó là một điều đáng tôn thờ, tôn kính do Thiên Chúa của chúng con trong thượng trí Ngài ban cho chúng con, là những điều duy nhất mà chúng con phải cần biết và phải cần học. Thời đại của Ngài kèm theo tất cả những cái lý luận, lý lẽ mà con người cần có để tập, cho nên Chúa chỉ tóm tắt lại Mười Điều Răn – Hãy yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em mình như chính mình vậy. Đó là điều duy nhất mà Chúa muốn nhìn và tập cho thế giới trần gian, tóm tắt lại chỉ có hai điều nhưng biết bao nhiêu thế kỷ, biết bao nhiêu ngàn năm con người chưa học hết, chưa làm được và chưa hiểu được đó là những điều mà Chúa chỉ tóm tắt ngắn gọn cho thế giới của trần gian.

Lạy Chúa, Chúa biết sự yếu đuối của chúng con, Chúa biết những điều mà chúng con không qua khỏi con người của mình khi còn những điều chúng con không thật sự biết cầu nguyện, không thật sự biết tìm đến gặp gỡ Chúa, không thật sự tin vào những điều của Chúa thì chúng con chỉ nằm với những trang sách mới bắt đầu lật để đọc i tờ mà thôi. Cho nên điều này là một điều dẫu có học thức, kiến thức bao nhiêu đi chăng nữa, bởi vì tất cả những gì Chúa đã để lại là gia tài, là những điều ở trong Phúc Âm, là những lời và Cuộc Tử Nạn mà Ngài được ghi chép một cách rõ ràng, tận tường mà chúng ta hiểu vì Tình Yêu mà Ngài chết để cứu con người tội lỗi.

Chỉ có một Đức Giêsu mới có thể cứu toàn bộ nhân loại qua cái chết của Ngài, cái chết của Ngài đem lại cho chúng ta sự hứa hẹn vĩnh cửu của linh hồn ở thiên quốc và ngay sự phong phú hạnh phúc bình an ở thế gian. Đó là điều đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất nhưng ít ai có thể đụng chạm được, ít ai có thể cảm nghiệm bởi vì họ quá nhiều, người thì học thức, kiến thức, quả thật có một tấm lòng đạo đức, tràn đầy Chúa Thánh Thần mới có thể biết được, nhưng vẫn có sự pha lẫn, bởi vì người đời luôn luôn có những điều quá thực tế, bởi vì khi quá hiểu biết, khi quá kiến thức thì họ sống trong một vai trò quá thực tế. Tất cả những gì trong sách vở là một điều rất đúng không sai, chúng ta hãy nhìn, bởi vì Thiên Chúa chúng ta là một Đấng sống động; Lời của Ngài không phải chỉ là một cái gì nằm đó không biết nhúc nhích, Lời của Ngài hằng sống, nuôi dưỡng nếu chúng ta thực hành trong đời sống nó sẽ trở thành sống động.

Tất cả những việc mà Thiên Chúa ban Ngài có quyền vẫn sống động vào thời điểm của Ngài, thời điểm hôm nay hay mỗi một thế hệ đều có thể được đón nhận sự sống động đó. Chúng ta bởi vì trong sự hiểu biết hạn hẹp và nó nằm trong giới hạn, cho nên có những điều chúng ta luôn luôn có những chiều hướng suy diễn, chúng ta chưa tìm được thì chúng ta phản ánh, có những điều chúng ta nhận đó là sự thật nhưng chúng ta vẫn ngoan cố từ chối, cho nên chúng ta cũng không khác biệt gì dân Pharisiêu và biệt phái năm xưa. Bởi vì Chúa Giêsu đã đến, ơn cứu độ do Ngài mang đến là Chúa đã chữa lành cho những người bệnh tật; những việc của Chúa làm phi thường, chỉ có những việc từ thượng giới mới có thể làm những điều đó thôi, nhưng họ vẫn từ chối, họ vẫn đem Chúa đi giết, họ vẫn để cho Chúa gặp những điều oan ức.

Đó là điều mà con người vốn đã có sẵn ở trong thế giới của trần gian, huống gì bao nhiêu ngàn năm đã đi qua trong lịch sử và sách có để lại mỗi một ngày được nhắc nhở, nhưng con người kiếm ra bao nhiêu để hiểu được những gì Chúa muốn ở nơi con người của chúng ta? Nhưng Tình Thương của Chúa, bởi vì Chúa rất nhẫn nại, ngàn năm như một ngày và một ngày như một giờ của Thiên Chúa cho nên đối với Chúa thời gian và không gian nó sẽ không là gì trong thế giới của trần gian, nhưng chúng con là những người phải chịu ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian lâu hay mau ở nơi thế giới của trần gian.

Cho nên chúng con đừng nên cứng lòng, và cũng đừng nên ngoan cố để sự đau khổ đó kéo dài trên đời sống của thân xác con người, và ngay cả linh hồn của chúng con phải chịu đựng mà thôi. Những ai đã hiểu và đã biết, lịch sử đã có, mọi việc đã được ghi chép, sự sống động mạnh mẽ của Thiên Chúa vẫn tiếp tục đem đến cho thế giới trần gian, bởi vì Tình Yêu của Ngài không ngừng lại trên 2,000 năm trước hay Tình Yêu của Ngài hoàn tất giờ Chúa Giêsu về trời mà Tình Yêu của Ngài vẫn còn đó, bởi vì lời hứa của Ngài năm xưa: “Mình và Máu của Thầy ở lại với các con.” Đó là Thánh Thể của Đức Giêsu, Thánh Thể của một Đấng Thiên Chúa có thật, điều đó là sự thiêng liêng cao cả và hợp lý trong thế giới trần gian, cho nên chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều, hay đừng ngoan cố với tất cả mọi việc dẫu biết đó là những điều cần phải có để kèm theo trong hoạt động của thế giới trần gian.

Từ đó có những quy luật để con người phải tuân theo. Nhưng còn những điều mà Chúa ban cho chúng ta là những giờ phút quy tụ lại, giờ phút mà chúng ta phải tôn vinh, chúng ta hết tất cả mọi người phải quy phục lại với một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta nhận diện ra đó là Sự Hiện Diện của Bí Tích Thánh Thể, một Vị Tối Cao qua chính Mình của Ngài. Ngài không đi vào với thân xác như những ngày đầu tiên nữa mà Ngài qua Thánh Thể của Ngài, Thánh Thể của Ngài đi vào trong con tim của chúng ta; với sự khiêm hạ đó Ngài đi tìm từng linh hồn một, Ngài đi tìm những tội nhân, Ngài đi tìm tất cả những con tim mà chúng ta chỉ nằm trong giới hạn, bị khống chế của tội lỗi để Ngài cứu chúng ta, Ngài giúp chúng ta.

Ngài cũng qua Giáo Hội của Ngài, những anh em linh mục tu sĩ, cũng là những người mà Chúa tạo, những người mà Chúa chọn đó, cả cuộc đời của họ đã tìm được chân lý, và kiến thức, học thức do Chúa Thánh Thần ban cho. Không có điều gì không qua sự cho phép của Chúa – là Sự Hiện Diện có thật – và những điều được gặp gỡ trong thiêng liêng, hay có thật trong thế giới của trần gian, miễn là huyền nhiệm, mầu nhiệm hay phép lạ phải qua Thánh Thể của Đức Giêsu, Ngài đang hiện diện, hôm nay có biết bao điều phi thường lạ thường đã đến và đang đến mà chúng ta đang gặp trong thế giới ngày nay.

Điều gì mà Chúa muốn nói? Bởi vì nhân loại đã khép kín con tim và tấm lòng đã trở nên chai đá, bởi vì chai đá với tất cả những tiền tài danh vọng, chai đá với tất cả những việc mà con người đi vào trong một thế giới quá thực tế, đã bị cái lưới rập mà chúng ta đã bị đè lên trên cái lưới rập đó, là thế giới của ma quỷ, là thế giới đen tối, là thế giới mà nó đi vào đời sống của văn minh, nó lừa gạt con người nơi sự hưởng thụ, nó lừa gạt con người tất bật với công ăn việc làm, nó lừa gạt con người với tiền tài danh vọng, nó làm cho lương tâm trở thành mù quáng, mơ hồ và chỉ đón nhận tất cả những điều thực tế.

Còn đời sống của linh hồn, đời sống của những việc lành thánh quả thật rất ít để sử dụng trong thế giới ngày nay. Ngay cả những người con cái mà Chúa hằng ban và tỏ cho họ cũng khó để qua những cái giai đoạn trong cuộc sống với cái tôi của mình, nhưng điều đó Chúa không bỏ rơi chúng ta, bởi vì Chúa là một Thiên Chúa tình thương, là một Đấng nhân hậu, là một Đấng đem lại cho con người niềm hy vọng, bởi vì chỉ có Chúa mới cho con người niềm hy vọng và ánh sáng chiếu dọi qua Đêm Phục Sinh mà Ngài đã mang đến cho thế giới của trần gian.

Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với những điều được nghe trong thiêng liêng nhưng chứng thực trong thế giới ngày hôm nay là Lòng Thương Xót của Chúa – Lòng Thương Xót của Chúa đến với nhân loại, Lòng Thương Xót của Chúa để nhìn thấy những sự yếu đuối, Ngài dùng những giọt nước còn lại cuối cùng để gội rửa cho một thế giới tội lỗi trần gian, Máu của Ngài đã gội rửa cho tội lỗi khi Ngài bắt đầu đến với thế giới trần gian trên 2,000 năm, kết thúc trên Thập Tự Giá, dấu ấn tình thương đó mãi mãi muôn đời ở nơi chúng ta, Lòng Thương Xót ngày hôm nay được nhắc nhở là dòng nước cuối cùng để gội rửa cho chúng ta. Mỗi một con người tự do thiện nguyện tìm đến, tìm đến để xin được ăn năn thống hối, tìm đến để xin được cảm tạ tình thương của Chúa, tìm đến một Đấng mà chúng ta phải đón nhận đó là một giáo lý vĩnh viễn muôn đời trong tình thương và ơn tha thứ cho mọi con người trong nhân loại.

Tất cả mọi thành phần, tất cả mọi vai trò Chúa đều ban cho chúng ta một Tình Yêu bằng nhau, bởi vì Chúa yêu con người và Chúa trân quý linh hồn của chúng ta nhưng mỗi một người cảm nghiệm được hay không thì tùy nơi niềm tin của chúng ta tìm gặp gỡ Ngài, tìm đến với Ngài và lòng của chúng ta là điều cần thiết để gặp gỡ Đức Giêsu như Ngài đang muốn gặp chúng ta. Ngài muốn gặp con tim của chúng ta, Ngài muốn gặp trọng điểm trong đời sống của chúng ta bằng lý trí, bằng việc làm, bằng hành động với sự lành thánh. Đó là điều đơn giản nhất mà mỗi một người có thể làm và quyết định được cho mình nếu chúng ta muốn tập để gặp gỡ Ngài.

Muốn tập trở nên một người lành thánh chúng ta phải nhất định phải có những giây phút yên lặng trong cuộc đời của mình, có những giây phút yên tĩnh để gặp Đức Giêsu Kitô, gặp một Đức Giêsu mà giáo lý của Ngài đang dạy và đang sống động để gặp gỡ chúng ta bằng những lời thật sự này để chúng ta không quá khổ vì mỗi một ngày chúng ta có tới 24 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể vật vả với tất cả những việc làm nhưng chúng ta hãy nhớ một điều sức con người không thể làm gì được ngoài những điều mà Thiên Chúa ban cho, chỉ có những điều Chúa ban cho thì mới trở thành vô thường, phi thường nhưng chúng ta làm được. Đó là điều nhất định phải tin, nhất định tìm tới, đó là những điều luôn luôn Chúa ban ở trong thiêng liêng nhưng nó thực tế với mỗi một con người khi chúng ta tìm đến và tin vào Thiên Chúa.

Thiên Chúa là một người Cha nhân từ, Ngài đầy quyền năng, cho nên không có gì là quá khó, không có gì là quá dễ khi chúng ta không thật sự chạm đến con tim và lòng quyết định thật sự ở nơi lý trí và cảm nhận của mình. Chúa ban cho chúng ta mỗi một người có một sự suy nghĩ, mỗi một người có một cảm nhận nhưng chung quy biết được tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều do Chúa tạo thành, tất cả chúng ta được ơn do Ngài ban là sự gội rửa tội lỗi của chúng ta qua cái chết của Đức Giêsu mà chúng ta được hưởng nhờ cho đến ngày hôm nay.

Cho nên đối với mọi vai trò ở trong mọi tầng lớp hay mọi vai trò mỗi một người đều có bổn phận để chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình trong vai trò ở thế giới, trong vai trò ở chức vụ, trong vai trò ở gia đình hay vai trò ở tập thể, hay cá nhân đều có một vai trò dành riêng. Tất cả những điều mà Chúa ban cho chúng ta là từ nơi sở trường, từ nơi những điều vốn có mà Ngài đã tạo nên cho chúng ta ngay từ thuở ban đầu, ngay từ lúc trong bụng mẹ, thời gian đã đi qua thì chúng ta biết được chúng ta lớn lên trong vai trò đó, chúng ta lớn lên trong hoàn cảnh đó, chúng ta lớn lên trong tâm trạng với những điều mà chúng ta vốn có trong trần gian.

Chúa không bao giờ làm những điều ngược lại khi chúng ta làm không được, có những việc mà Chúa muốn chúng ta là khi chúng ta chấp nhận, khi chúng ta nhận ra Ngài, khi chúng ta đón được và hiểu được chân lý, hiểu được tình thương, hiểu được chúng ta là con cái của Chúa thì hoàn toàn đời sống của chúng ta có niềm tin, chúng ta tin Chúa, có những việc chúng ta không thấy nhưng chúng ta nhận được là ở nơi sự thiêng liêng, không thể giải thích được. Đó là những điều mà những người con cái của Chúa, ngay cả hàng Giáo Hội đã bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ vẫn đi tìm một chữ Mầu Nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi cho đến ngày hôm nay không có sự giải thích và và cũng không có thể nào trả lời được tại sao có Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Cho nên những việc của Thiên Chúa làm không thể giải thích cho con người bình thường và đơn giản trên thế gian được biết dẫu Ngài cho phép, trừ trường hợp chúng ta chỉ biết tin và tìm đến với Chúa trong sự lành thánh mà chúng ta thấy được trong đời sống phải thực hành, trong đời sống phải tìm đến với sự cung kính thờ lạy và trong sự tuyệt đối chúng ta tin tưởng và tìm đến Chúa. Chúng ta sẽ nhận ra Thánh ý của Chúa nơi chúng ta, sự sắp đặt của Ngài và sự quan phòng của Ngài trên mỗi một người chúng ta và ngay cả linh hồn trong thiêng liêng mà Ngài chọn chúng ta.

Cho nên, đã bao lần Ngài muốn nhắc nhở chúng ta, đã bao lần Ngài để cho chúng ta tự do để quyết định, chúng ta hãy nhớ tất cả những gì đến ngày hôm nay, tất cả những điều mà chúng ta chưa bao giờ nhận được thế kỷ vừa qua; thế kỷ hôm nay chúng ta đã được nhìn thấy và đã được đụng chạm bằng Lời Sống Động. Chúa Giêsu đang cho chúng ta cơ hội, đang cho chúng ta cơ hội được gặp gỡ Ngài, đang cho chúng ta cơ hội được đụng chạm bằng những lời mà Ngài không khác gì năm xưa. Năm xưa Ngài đến bằng thân xác, con người vẫn tiếp tục từ chối, có số người tin và có số người từ chối, ngay cả những người có kiến thức, học thức, ngay cả những người vua chúa; đáng lẽ kiến thức của họ cao hơn, hiểu rộng hơn và biết hơn thì những người đó dùng quyền hành của mình để đạp đổ đi những sự thật, những người đó lại sai lầm nhiều hơn những người bình thường và tầm thường.

Cho nên, mỗi một thời đại chúng ta hãy nhìn thấy tất cả những điều không xuất phát từ nơi quyền lực, không xuất phát từ nơi kiến thức học thức mà hãy xuất phát từ nơi trái tim và đáy lòng của mình bằng sự thực hành, bằng Tình Yêu, bằng đời sống nhân đức, bằng những điều mà chúng ta có thể nhìn được và không thể nào lầm sai khi chúng ta nhận định được một người mà trái tim của họ thuộc về Thiên Chúa, thuộc về những điều lành thánh, thuộc về những điều gian tà, hay thuộc về những điều gian ác. Con người vốn tinh vi khéo léo nhưng không che dấu được với tất cả những điều mà Chúa đã đặt để, duy nhất có một điều là yêu thương, là nâng đỡ, là đoàn kết, là một lòng tôn kính và tôn thờ Thiên Chúa đặc biệt.

Cho nên dẫu con người có nói như thế nào, dẫu biến cố có xảy ra bao nhiêu hay dẫu con người có những điều khuyến dụ, hay nói những điều làm cho lung lạc, nhưng điều duy nhất mà chúng ta được nhìn thấy điển hình với thế giới ngày nay, điển hình với tất cả những sự việc bắt đầu khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đón nhận và lãnh trách nhiệm là Đức Giáo Hoàng. Thời kỳ của Ngài bắt đầu thì đã có biết bao nhiêu lời, ngay cả hàng linh mục tu sĩ đã công khai phản đối và còn có biết bao điều, có những lời đi khác biệt với sự suy nghĩ mà Đức Giáo Hoàng thực hành, nhưng thời gian đã trải qua bao năm tháng, không ít thì nhiều chúng ta nhìn rõ bởi vì con người xuất phát từ con tim, xuất phát từ sự lành thánh và xuất phát từ Tình Yêu mà Chúa đã đặt để thì điều đó con người sẽ không bị sai lầm.

Những việc của Ngài làm, những lời của Ngài nói, và hành động của Ngài dẫu đơn sơ, dẫu những việc nó không đi vào trong chương trình từ xưa đến nay với sự kiên cố nhất định của những người ở trong Giáo Hội. Tất cả những việc của Ngài làm bắt đầu từ ngày Ngài nhậm chức cho đến ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được sự đơn sơ đó, trái tim đó, lòng nhiệt thành đó, với những lời thẳng thắn đó, với tất cả những gì Ngài muốn nói đó, đó là sự thật, là sự công chính đưa con người gặp gỡ Đức Giêsu, đưa con người trở về với Thiên Chúa và đưa lại những điều thói quen đã trở thành tục lệ của con người, đã trở thành sống động bằng những điều mà con tim của chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa bằng việc làm.

Phải bỏ đi tất cả những điều thuộc về thế giới trần gian trong sự tham lam, ước muốn, những tư lợi mà mỗi một người vốn có và nằm trong sự tự ái, kiêu căng. Tất cả những sự hiểu biết thấu suốt đó quả thật là cả một cuộc đời để tìm thấy, nhưng còn những điều Chúa muốn là Chúa muốn con người phải sống khiêm nhường, phải trở thành có một trái tim yêu thật sự, sống có một sự đoàn kết với việc làm. Tất cả những gì mà Ngài tạo thành để cho chúng ta một điều kiện để phục vụ cho một Đấng Thiên Chúa, Ngài qua Giáo Hội để đem những người con chiên của Ngài trở về với Ngài, đem những con chiên đi lạc trở về và nhận được sự an ủi.

Đó là điểm quan trọng nhất mà Chúa muốn những người con cái của Chúa, những người lãnh trách nhiệm bổn phận đem đoàn chiên đi lạc trở về, và mở rộng cho chúng ta nhìn thấy được Trái Tim của Chúa bằng việc làm của những người được chọn lựa đó chứ không phải đóng kín cửa với tất cả những lề luật mà con người vốn có, đó là điều người biệt phái Pharisieu của năm xưa đã vấp phải trong đời sống đó. Tất cả những gì đến với thế gian không phải con người làm được, chỉ do nơi Chúa Thánh Thần ban cho, những sự suy nghĩ sai lạc của chúng ta là sự suy nghĩ của con người, nó có những điều chỉ ngoan cố trong đời sống và chức vụ luôn luôn nhìn bề ngoài, còn thật sự trái tim và những gì Chúa cần thì dường như bị lãng quên; những điều mà họ cho là không thực tế.

Cho nên con người đã lỡ lầm rớt vào những hoàn cảnh nổi tiếng, lỡ lầm rớt vào trong những nơi chốn cuối cùng chỉ phục vụ ở nơi thân xác, còn những điều cần thiết mà Chúa muốn đem lại cho con người, và những người con cái của Chúa ở khắp nơi thì là những điều chính nhất, là Tình Yêu mà con người cần phải tập ở nơi đời sống của mỗi một cá nhân, để biết đời sống của gia đình, để biết từ bỏ tất cả những điều vốn có ở nơi cá nhân chúng ta, để bớt đi quyền tự do, bớt đi bản ngã cá tánh, bớt đi cá nhân và hãy dẹp bớt sự tự ái, kiêu căng mỗi con người vốn có.

Chúng ta đã nhìn thấy, chính ma quỷ vì kiêu ngạo mà ngày hôm nay chúng ta phải khổ sở bởi vì nó, đã làm cho chúng ta biết bao điều để chúng ta rớt vào tình trạng thảm hại trong tội lỗi, cho nên kiêu ngạo đã là sự bắt đầu, điều đó không thể chấp nhận được với lề luật của Thiên Chúa, cho nên ngày hôm nay biết bao nhiêu người đã rớt vào tình trạng kiêu ngạo – cho dù trực tiếp hay gián tiếp – những điều mà họ không hề biết nhưng cách làm của họ đã tẩy xóa và trừ khử đi bớt biết bao điều. Chúa Giêsu đến để đi tìm, đi tìm những kẻ lạc đường, đi tìm những người nằm bên vệ đường, đi tìm những ai mà Ngài thấy khả năng họ không có, họ hoàn toàn không biết, để chữa lành cho họ, để yêu thương họ, để đưa họ trở về, với những phép lạ chứng tá Ngài là một Đấng Thiên Chúa tình thương, một Đấng Thiên Chúa thông cảm, một Đấng Thiên Chúa hòa bình, một Đấng Thiên Chúa đem bình an cho tất cả mỗi một người trên trần thế, không chừa bất cứ một ai.

Nhưng chúng ta đã ngăn cản lại bằng cách này cách khác, chúng ta cũng đã dễ bị sự khuyến dụ mà con người chúng ta vốn có, thiếu đoàn kết, thiếu yêu thương, thiếu nâng đỡ; chúng ta tách rời để làm theo những gì thỏa mãn với bản ngã, cá tánh, Giáo Hội của Ngài bị chia năm sẻ bảy cho đến ngày hôm nay cũng chưa đoàn kết cùng một lòng. Chúa chỉ mong muốn chúng ta hiệp nhất với nhau trong một, chỉ có một Chúa, không thể nào chia năm sẻ bảy như những nơi những chỗ, khắp nơi bị như ngày hôm nay. Kết thúc, những người anh em của chúng ta đang bị những thần bụt khống chế, bởi vì chúng ta đã mở cửa cho nó làm thì điều đó nó sẽ trở thành sự thật, giống như chúng ta đã trồng một cái cây, uốn nắn nó thì nó sẽ trở thành những cây tươi tốt đẹp theo cách sống của chúng ta và theo cách chăm sóc của chúng ta.

Đối với Tình Yêu của Thiên Chúa cũng vậy, chúng ta để cho Chúa làm việc trong chúng ta và đón nhận Ngài thì Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta như một cái cây được xanh tươi và sanh hoa kết trái. Có rất nhiều sự tuyệt vời ở trong thiên nhiên mà Chúa ban cho cái cây đó được lớn lên trong sự lành thánh, trong trái tim yêu, ở nơi hoạt động mà chúng ta cố tình để đi vào trong đời sống đó; còn nếu chúng ta cố tình sai và lỗi lầm thì chúng ta cứ tiếp tục lớn lên ở trong cái sai lầm đó, chúng ta cứ tiếp tục, vì khi sai thì nó sẽ sai và sẽ tiếp tục sai, cho nên nó trở thành cứng lỳ, nó trở thành chai đá, nó trở thành ngoan cố. Ngày hôm nay ngoài những điều của Thiên Chúa ra có giáo lý nào đem lại cho chúng ta sự hòa bình, có giáo lý nào đem lại cho chúng ta sự bình an, có giáo lý nào cho chúng ta niềm hy vọng và có giáo lý nào dám hứa hẹn cho chúng ta được đến ở nơi thiên quốc vĩnh viễn muôn đời?

Những điều mà Chúa đã làm không phải chỉ là một giáo lý ở trên môi miệng không, mà Đức Giêsu đã đến với chúng ta trên 2,000 năm, những điều Ngài dạy và những điều Ngài thực hành trong đời sống của chúng ta, đây là những chứng tá thật sự của sự sống bằng những người có mặt tại thời điểm của Ngài. Đó là những điều mà chúng ta đã hợp lý với sự tìm hiểu trong thế giới của trần gian, huống gì mỗi một thế hệ, mỗi một thế kỷ Ngài luôn luôn có tiếng nói, có tiếng nói qua các ngôn sứ, có tiếng nói qua các tiên tri, có tiếng nói phù hợp với những gì đã có và đang có để chúng ta càng biết thêm, để chúng ta càng nhận định thêm, để chúng ta càng tin thêm, bởi vì Thiên Chúa là một Đấng có thật, Ngài luôn quan tâm ở thế giới trần gian, Ngài luôn yêu thương và Ngài luôn cho chúng ta cơ hội.

Hôm nay cũng vậy, không khác biệt, có lẽ có những người họ sẽ từ chối, tuyệt đối từ chối, cũng như là thời điểm trước kia, bởi vì Thiên Chúa đến thế gian mà người ta còn không biết không nhận thì huống gì những ngôn sứ, những tiên tri không phải dễ dàng được nhận trong thế giới bình thường và tầm thường mà con người vốn có điều ác luôn luôn ở bên cạnh. Cho nên những điều dường như con người luôn luôn phải suy đoán hoặc cản trở, nhưng những gì đến từ sự dữ thì họ lại chụm lại tìm cách để coi, để nhìn, để thấy, bởi vì sự dữ nó không đem lại bình an và nó cũng chẳng giữ lâu nơi con người mà chúng ta dễ bị hấp thụ với cái nhìn đó. Còn những gì tốt đẹp là Chúa muốn chúng ta hãy cho chúng ta một đời sống mà chúng ta cần phải có trong sự lành thánh để chúng ta có những giây phút yên tĩnh trong cuộc sống của mình, chúng ta có những lời dâng lên Thiên Chúa.

Dẫu chúng ta có tin hay không tin, nhưng chúng ta tìm hiểu sự thiêng liêng này vốn có. Đó là sự nguyên thủy mà Chúa đã ban cho chúng ta, cho chính linh hồn của chúng ta, chúng ta làm sao có thể biết được chúng ta có linh hồn, chúng ta làm sao thấy được linh hồn của chúng ta, chúng ta vốn có ở trong con người nhưng linh hồn chúng ta chưa gặp gỡ, bởi vì khi thân xác của chúng ta còn hoạt động, khi chúng ta nhắm mắt thì điều đó chúng ta sẽ nhìn thấy rõ và biết rất rõ linh hồn.

Tại sao nói đến điều này? Bởi vì những trang sách sử luôn luôn nói về đời sống mà chúng ta cần ở nơi lữ thứ trần gian, bởi vì nếu chúng ta sống trong gian ác tội lỗi kết quả chúng ta đã nhìn thấy được những điều chúng ta làm ác thì chúng ta phải trả một giá như chúng ta đã biết qua mọi thế hệ. Ngay cả Mười Hai vị Tông Đồ, đấng bậc mà chúng ta nhìn thấy được là Giuda, chính Ngài là Chúa Giêsu đã yêu thương và chọn lựa, chọn luôn cả những người tội lỗi. Chúa Giêsu biết trước nhưng Ngài vẫn chọn, là vì sao, là Ngài muốn để cho vị môn đệ đó được gần gũi Ngài. Ngài yêu thương họ, Ngài dạy dỗ họ, Ngài lấy tình thương, sự hiền hòa đó để chinh phục họ, để giúp cho họ con đường hạnh phúc, con đường bình an, con đường công chính.

Nhưng chúng ta vốn có quyền, có quyền tự do để chọn lựa, bởi vì khi chúng ta ngã về những điều bất chánh, ngã về những điều ác thì quả thật rất khó nếu chúng ta thật sự không cho chúng ta cơ hội để trở về, trở về để chạm được và cảm nhận được. Chúa ban cho chúng ta có sự gặp gỡ hoặc tùy theo mỗi một điều kiện mà chúng ta gặp gỡ, nhưng trong những giây phút cuối cùng Ngài vẫn là tiếng nói, tiếng nói nhắc nhở yêu thương; bởi vì Ngài vốn đã tạo ra linh hồn của chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta và Ngài yêu thương linh hồn của chúng ta hơn tất cả những gì khác hơn nữa, cho nên sự quý giá đó Ngài trân quý như một viên ngọc mà chúng ta hoàn toàn không hiểu; những việc đó nó có quy luật của Thiên Chúa.

Cho nên giờ cuối cùng Ngài vẫn lên tiếng nói, Ngài vẫn có những lời để có thể nhắc nhở, Ngài cũng không vạch rõ tội ác của con người; nếu giờ phút cuối cùng mà Giuda quỳ xuống: “Thầy ơi, xin Thầy tha thứ cho con, con đã lỡ lầm.” Nếu mình có cái cảm nhận đó, tôi tin chắc rằng Chúa Giêsu sẽ tha và cục diện sẽ thay đổi.

Như chúng ta đã thấy điển hình, con người vẫn ngoan cố, sai thì lại càng sai thêm, khi chúng ta đã để cho những sự dữ nó làm chủ, chúng ta quả thật trở thành một người ác mà chúng ta không biết. Chúng ta là gì mà chúng ta không biết điều đó là ác, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là đời sống thực tế của con người, đó là cái sai lầm ở trong thế giới trần gian này, biết bao nhiêu người đang vấp phải và đang có trong hiện tại. Chúa Giêsu đau lòng biết chừng nào, bởi vì chúng ta có cơ hội, có cơ hội để bước ra khỏi vòng vây đó, có cơ hội để gặp gỡ Tình Yêu của Ngài thật sự, có cơ hội để nhận thức được rằng thế giới này có rất nhiều ý nghĩa, ở trong cách thức mà chúng ta có cái nhìn trong yêu thương, chúng ta còn có rất nhiều điều để đưa chúng ta ra khỏi vòng vây của sự dữ.

Cuối cùng vẫn là ở nơi con tim của chúng ta quyết định – chúng ta yêu hay không yêu, chúng ta cho chúng ta cơ hội để quyết định, và cho chúng ta được gần để hiểu chúng ta cần yêu chúng ta, chưa nói đến yêu tha nhân, khi chúng ta yêu thì chúng ta bảo vệ không để cho sự dữ mà chúng ta phải chịu trách nhiệm với điều ác đó, nhưng chúng ta chưa hiểu rằng chúng ta phải cần yêu như thế nào thì làm sao hiểu được yêu tha nhân?

Đó là một điều Chúa đã thấy được yếu điểm của con người, cho nên Chúa đến bằng giáo lý của Ngài, Chúa đến bằng hành động của Ngài, Chúa đến bằng đời sống thực tế mà Ngài điển hình trong đời sống, Ngài đi vào với những ngày mà chúng ta nhìn thấy được, cuộc đời của Ngài vỏn vẹn chỉ ba mươi ba năm, nhưng chỉ ba năm Ngài đã làm biết bao điều phi thường, lạ thường, trong đó cả một giáo lý vĩnh viễn muôn đời để chúng ta nhận thấy Đức Giêsu Ngài đã đến – Ngài là Thiên Chúa, Ngài là hoàng tử của thiên quốc.

Ngài đã đến thế gian này, đã có những người như chúng ta đã được đụng chạm, đã được nhìn thấy, cùng một buổi tiệc ăn uống mỗi ngày với Đức Giêsu, với các Thánh Tông Đồ, cho nên điều đó chúng ta có cơ hội như là một chiếc cầu mà Chúa Cha trong thượng trí đã ban cho chúng ta được thấy, được nghe và được đụng chạm. Ngày hôm nay điều đó vẫn còn nhưng không còn như ngày đầu tiên bằng thân xác, mà ngày hôm nay bằng thiêng liêng, bằng những sự gặp gỡ, bằng những sự chỉ dạy, những ngày tháng mà chúng ta phải nhận ra bởi vì tất cả mọi điều đến từ sự bắt đầu thì sẽ có sự kết thúc, và sự nhắc nhở trong đêm Phục Sinh – Alpha và Omega.

Tất cả những điều mà chúng ta nhìn thấy được trong thế giới ngày nay, những điều đem đến một thế giới hỗn loạn, đem đến cho chúng ta sự không hoà bình, đem lại ở nơi từng quốc gia, từng nơi mỗi một gia đình và cá nhân đã có rất nhiều điều mà chúng ta nhìn thấy không ổn định được ở trong đời sống với sự lành thánh, với trái tim yêu, với sự đoàn kết. Đó là một sự nhắc nhở trước cho thế giới tội lỗi phải cần kết thúc qua quyền năng của Thiên Chúa sẽ đến với con người, nhưng trước giờ kết thúc thì đã có được bao nhiêu người vào mỗi một thời điểm?

Chúng ta hãy nhớ lại tất cả những việc mà Cựu Ước đã ghi chép, chỉ cần có một người hay năm người ở trong thành như tổ phụ Abraham đã thưa cùng Thiên Chúa thì Chúa đã bớt đi và cho chúng ta được cơ hội thống hối ăn năn, không bị thiêu đốt hay không bị tàn phá trong cái làng đó hay trong quốc gia đó; bởi vì những điều Chúa đã làm năm xưa thì thời điểm này vẫn là những điều đó. Chúng ta hãy nhớ, chúng ta đã ở lâu với tất cả những gì mà Chúa đã nói ngay từ lúc ban đầu, những điều Chúa ban Chúa nhất định sẽ làm đúng như lời của Ngài đã nói. Ngài là một Đấng Thành Tín, bởi vì con người trong nhân thế này có rất nhiều người đạo đức, có rất nhiều người sống trong lề luật của Thiên Chúa, có rất nhiều người biết yêu như Chúa đã dạy cho nên thế giới này vẫn còn tồn tại, những người đó là những ngọn đuốc để thắp sáng, những người đó lên tiếng nói cho mọi điều dẫu biết rằng ngày tháng sẽ đến giờ kết thúc.

Omega tiếp tục được nhắc nhở cho chúng ta, tất cả những điều chung quanh của thế giới ngày nay và sự báo trước trang sách Khải Huyền đã được ghi chép, điều đó nhất định sẽ xuất hiện với thế kỷ mà chúng ta đang có mặt. Đây là những điều chưa bao giờ được nghe, chưa bao giờ được biết nhưng vẫn xuất hiện trong thế giới của trần gian; chúng ta nhìn thấy được tất cả những người mà chúng ta nghĩ rằng họ không làm được những điều đó nhưng với Thánh Thần của Thiên Chúa đã làm việc năm xưa trên các Tông Đồ thì Thánh Thần của Ngài vẫn làm việc năm nay và thế kỷ này trên các Tông Đồ của Ngài, trên những ngôn sứ của Ngài và trên những người lành thánh mà Chúa chọn để đem ra những lời minh chứng cho những sự thật mà Chúa Giêsu muốn gặp gỡ và nhắc nhở nhân loại ngày nay.

Cho nên, tất cả những gì mà chúng ta cần tìm hiểu chúng ta hãy để một chút với những sự lưu tâm đến những hoàn cảnh mà chúng ta đối diện hàng ngày. Chúa vẫn ở cùng chúng ta, Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta và Chúa luôn lắng nghe chúng ta, chúng ta phải sống một đời sống làm sao xứng đáng một chút, làm sao có thể nói lên, tách rời được sự dữ ở nơi con người của mình thì mới có thể nhận được sự thiêng liêng đó, nhận được những điều mà Chúa Giêsu nhắc nhở để chúng ta bước ra từ nơi bóng tối, bước ra từ nơi những điều nó đang lôi cuốn chúng ta và Chúa sẽ đón nhận chúng ta bằng Lòng Thương Xót của Ngài.

Cho nên những gì được nghe, được biết trong bài này, những gì được nghe được biết trong những bài đã có suốt bao nhiêu năm nay, qua Bí Tích Thánh Thể Chúa đã làm biết bao điều huyền nhiệm, Chúa đã làm biết bao điều mà con người phải nhân chứng đó là chỉ có Chúa mới có thể thực hiện được. Chúng ta đừng nhìn khi chúng ta đến với Ngài chỉ một căn nhà Tạm vắng lặng không một tiếng nói, nhưng trong thiêng liêng chúng ta được gặp gỡ Chúa qua lời cầu nguyện, chúng ta gặp gỡ Chúa bằng trái tim thành tâm, chúng ta gặp gỡ Chúa bằng trái tim thống hối Chúa nhất định sẽ không để cho chúng ta với những điều mà chúng ta đang đến để tìm Ngài, Chúa nhất định sẽ trả lời, Chúa nhất định sẽ ban và cho chúng ta gặp gỡ Ngài bằng cách này, cách khác.

Hãy tin những điều đang có, hãy tìm hiểu thật rõ với cơ hội chúng ta có, tìm đến thống hối ăn năn, sám hối, đến để tìm lại những sự thật vốn có mà Chúa ban cho chúng ta, xin được gặp gỡ Đức Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, dành thời gian quỳ dưới chân Bí Tích Thánh Thể ngắm nhìn sự cao cả thiêng liêng mà Chúa yêu thương và chờ đợi. Lòng từ bi Ngài vẫn còn và có cho mỗi một người chúng ta trong nhân loại, nơi chốn tôn kính, nơi chốn tôn nghiêm, những nơi chốn mà chúng ta dành thời gian, có những giây phút yên tĩnh một mình tâm sự với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta cần cùng với những anh chị em ở trong hàng Giáo Hội, cùng với các linh mục tu sĩ dâng lời cảm tạ, chúc tụng, xin đón nhận Mình và Máu của Chúa ở trong lòng chúng ta, nhưng phải xứng đáng, dẫu chúng ta có tội lỗi nhưng chúng ta phải cúi đầu để nhận lỗi và xin Ngài tha thứ.

Bởi vì Chúa cho phép, Chúa không phân biệt chúng ta, Chúa chỉ muốn nhìn trái tim của chúng ta thì chúng ta nhất định sẽ đụng chạm được nơi ơn thiêng và gặp gỡ Ngài; khi chúng ta gặp gỡ Ngài nhất định chúng ta sẽ tránh được những điều gian ác vốn có và trở thành thói quen, ngay cả những tội mỗi ngày chúng ta cũng cảm thấy xem thường và không biết đó là tội. Điều đáng sợ là con người có tội nhưng không biết mình đang mang tội, đó là một điều mà ma quỷ ngày hôm nay nó ở trong cái khuyến dụ khéo léo tinh vi của nó, bọc theo thời đại văn minh, bọc theo quyền cá nhân chủ nghĩa của con người cho nên đã đi quá xa và quá sai rất nhiều về luật lệ của Thiên Chúa, về giới răn của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cần nhìn lại, Chúa để cho chúng ta có cơ hội nhưng chúng ta lại không đón nhận, Chúa tìm đủ mọi cách để tạo nên những điều mà chúng ta cần nhìn lại chính mình, cần phải có những giây phút phải yên lặng để nhìn những điều này đúng hay sai, chúng ta đang rớt vào hoàn cảnh nào, chúng ta đang nằm trong tâm trạng nào với một thế kỷ tràn đầy ân sủng, hồng ân mà Chúa nhắn gởi cho thế giới ngày nay qua các ngôn sứ, qua các tiên tri. Dẫu có giả rất nhiều nhưng sự thật vẫn nhiều hơn, bởi vì Chúa yêu, Chúa yêu chúng ta trong thời điểm hôm nay, trong một thời điểm thác loạn đang có; Chúa yêu chúng ta bởi vì chúng ta đang nằm trong một vòng vây của sự dữ, nó đang bao quanh thật kỹ nơi con người – từ nơi cá nhân cho đến tập thể.

Cho nên Chúa dùng cách của Ngài trong thiêng liêng và Chúa dùng cách của Ngài để cho chúng ta nhận ra được Chúa luôn luôn mở cửa để cho chúng ta có cơ hội thoát khỏi vòng vây mà chúng ta vốn có ở nơi sự chọn lựa do lý trí và tâm hồn của chúng ta. Chỉ có Chúa mới có cách đó để cứu chúng ta, Chúa có cách để cho chúng ta được nhìn thấy, bởi vì tình yêu là trọng điểm và đưa con người về điều lành thánh chỉ có mình Chúa mà thôi. Còn những gì mà chúng ta nhìn thấy là tiên tri, là ngôn sứ chúng ta lầm lỗi không biết, nhưng tất cả những gì đến từ sự giả dối, đến từ mọi điều thì chúng ta sẽ biết rằng ai tách rời tình yêu, ai không đến bằng đoàn kết, ai chỉ nói về cá nhân, ai chỉ nói quyền lợi riêng tư đó không phải từ nơi Thiên Chúa.

Chỉ có một mình Thiên Chúa đưa chúng ta vào những nơi đoàn kết, yêu thương, nâng đỡ, tha thứ và đưa chúng ta đến một thế giới hòa bình chính là Thiên Chúa, chính là Đức Giêsu Kitô, là tiếng nói của Ngài, là sự vang vọng khắp nơi mà mọi người phải cần nhân chứng. Chúng ta tiếp nối lời nói của Ngài đem đến những nơi chốn mà họ không biết, hãy tha thứ cho họ, hãy dẫn dắt họ, hãy quảng đại với tất cả những người chung quanh, hãy sống bác ái, hãy sống hy sinh, trọn trách nhiệm của mỗi một vai trò, để chúng ta thật sự mới là tiên tri của Chúa, mới là ngôn sứ của Chúa, là những lời mà Ngài qua những ngôn sứ tiên tri để đưa tất cả những người con cái nhận ra được ánh sáng và trở về với sự sống động bằng tiếng nói mà Ngài đem đến giữa thế giới ngày nay.

Chúng ta đừng vì ở nơi chức vụ, đừng vì ở nơi cá nhân, đừng vì ở nơi học lực, đừng vì quyền lợi và đừng vì những điều mà chúng ta dùng những lời lẽ khéo léo, tinh vi; nếu chúng ta chỉ đề cao quyền cá nhân, chúng ta chỉ bảo vệ cho những chức vụ, chúng ta chỉ bảo vệ cho những tiếng tăm mà chúng ta vốn có ở nơi thế giới của trần gian. Đó là những sự phù du mà mỗi một thời đại đều rớt vào những hoàn cảnh đó; cho nên chúng ta hãy nhớ rằng thời của Chúa đã đến với chúng ta rất gần, những lời nói vang vọng khắp nơi, nếu không có Chúa cho phép thì không ai có thể nhận được và không ai có thể không thấy được những chuyện huyền nhiệm cao cả mà Chúa ban đến cho thế giới. Cho nên đây là một sự nhắn gởi cho toàn nhân loại, tất cả những người con cái hãy đứng dậy – hàng linh mục, tu sĩ hay hàng giáo dân hãy có một đời sống đặc biệt tôn thờ và tôn kính Thánh Thể của Đức Chúa Giêsu.

Tất cả mọi điều được đóng dấu ấn qua dấu ấn Tình Yêu, đặc biệt sự phủ phục mà chúng ta trở về vào những ngày còn lại, và ý nghĩa sâu xa hơn chúng ta mỗi một người cảm nghiệm và cầu nguyện. Đến với Bí Tích Thánh Thể để biết Sự Hiện Diện có thật trong thiêng liêng Chúa ban một cách dồi dào đầy ơn phúc vào những năm mà chúng ta đang có mặt; qua sự hiện diện của Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta tìm đến để tin, tìm đến để gặp và tìm đến để khao khát xin những lời của Chúa ban cho chúng ta. Những ai có những mưu đồ bất chánh, những ai có những điều mà họ có những cách thức để phá rối bởi vì họ chưa nhận ra những ý nghĩa của tình thương mà Ngài ở lại với chiếc bánh vào buổi chiều của buổi Tiệc Ly trao lại cho các môn đệ, chính rượu mà Ngài ở cùng chúng ta, giòng Máu đó vẫn tiếp tục giúp đỡ gội rửa trong thiêng liêng bảo vệ chúng ta.

Cho nên hãy nhớ tất cả những sự phá rối của con người, tất cả những việc không tin và tất cả những điều mà chúng ta đi ngược lại, Thiên Chúa Ngài là Đấng Quyền Năng, với thời gian đã đến và đang đến chúng ta không thể nào qua khỏi được cái lưới mà nếu chúng ta không cần đến sự giúp đỡ của Chúa. Cho nên đây là một thời điểm mà Chúa đổ tràn ân sủng và hồng ân, chúng ta hãy đón lấy để giữ vững lập trường trong niềm tin và sự cậy trông vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ có một cách đặc biệt do Thiên Chúa ban. Đó là một chuyện rất là phi thường, đó là một chuyện rất huyền nhiệm đã đến và ban đến cho chúng ta trong cảm nghiệm thật sự trở về với Ngài, chúng ta thật sự đã được gặp gỡ Ngài thì đừng sợ hãi, hãy minh chứng những điều được thấy, được nghe, và được biết, những điều được thấy, được nghe đó là sự thật, chúng ta hãy giúp đỡ cho những người chung quanh với khả năng do Chúa ban cho chúng ta, để nói lên Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, là Thiên Chúa cứu giúp con người ở nơi hoạn nạn, đau khổ tội lỗi.

Hãy trở về dẫu đời sống của chúng ta ở trong biến loạn, trong đau khổ, lầm than, bệnh tật hay còn biết bao điều nhưng chúng ta hãy nhớ, chúng ta hãy hy vọng vào Chúa; sức lực của mỗi một con người do Chúa ban, không thể nào đi quá mức, bởi vì Chúa đã biết và cho chúng ta cơ hội gánh lấy trách nhiệm, gánh những sự đau khổ đó là do sự quan phòng của Chúa, nhưng kết thúc là linh hồn, kết thúc là sự gặp gỡ Chúa khi chúng ta nhận ra được; bởi vì Chúa đã đến, Ngài cũng phải vác Thập Giá để đưa chúng ta ra khỏi vòng vây của tội lỗi thì mỗi một người trong trần thế của chúng ta không thể nào tránh khỏi được Thập Giá mà chúng ta phải mang và đang mang, và chúng ta phải chấp nhận mang nó. Với niềm tin Chúa sẽ giải thoát chúng ta – bằng cách này, cách khác – với niềm tin chúng ta sẽ chấp nhận một đời sống mà chúng ta cùng với Chúa Giêsu, cùng với Ngài, tin vào Ngài để chúng ta thoát khỏi cái biển lửa do chúng ta đang gặp trong thế hệ ngày nay.

Nó không thiêu đốt chúng ta bằng đôi mắt chúng ta được nhìn thấy, nó đang thiêu đốt bằng sự tinh vi, nó thiêu đốt bằng nơi chúng ta đã trở thành thói quen trong cuộc sống với những điều bình thường và tầm thường, không có một chút gì để chúng ta tỏ hiện sự tôn thờ của chúng ta đối với Thiên Chúa, tỏ hiện với những giáo lý của Ngài thực hiện nơi chúng ta. Chúng ta vẫn sống như sự cầu an mỗi một ngày, nhưng còn rất nhiều điều chúng ta cần làm, phải làm và thực hành trong đời sống đức tin, còn rất nhiều điều mà những người anh chị em chúng ta chung quanh đang chờ đợi chúng ta, đang cần chúng ta nhân chứng, cần chúng ta góp một bàn tay với những việc âm thầm hay những việc chúng ta đem Chúa đến cho những người anh chị em đó được gặp gỡ Ngài; bổn phận của chúng ta chỉ biết nói những gì được nghe và loan truyền những gì được thấy, còn tất cả mọi việc thì hãy cầu nguyện với Chúa để Chúa có cách làm của Chúa và có cách Chúa ban cho những người con cái mà Chúa gởi chúng ta đến để gặp gỡ họ.

Hãy lãnh trách nhiệm với những gì mình có thể làm, như Giáo Hội ngày nay Đức Giáo Hoàng cũng đã khuyên nhắc chúng ta nhất định phải đi ra ngoài, đi ra ngoài với đời sống chúng ta thực hành, với đời sống đức tin chúng ta minh chứng, thà chúng ta đi ra ngoài lầm còn hơn ở lại không làm gì hết. Đó là điều Đức Giáo Hoàng đã nhắn với tất cả những sự khuyên nhắc cho những người giáo dân và những người con cái của Chúa, huống gì chúng ta là những người con cái của Chúa, là những người ở trong hàng Giáo Hội, là những người có bổn phận trách nhiệm; vai trò của chúng ta phải thực hành những điều đem lại sự thiết thực có để đem Tình Yêu của Chúa đến với những người chúng ta gặp ở trong cuộc đời; đời sống và hành động của chúng ta cũng phải cần dẹp bỏ đi ý riêng và những điều đòi hỏi mà con người vốn có.

Hãy để cho chúng ta thấy được rằng những điều mà chúng ta làm do ở nơi Chúa ban và chúng ta cũng hãy nhìn vào những điều Chúa nhắc để chúng ta sửa đổi đời sống xứng đáng hơn với vai trò mà Chúa chọn chúng ta. Hãy nhớ một điều duy nhất, chúng ta làm những việc công chính hay bất chính Chúa đều thấy cả, khi chúng ta làm trong âm thầm Chúa vẫn thấy và trả công bội hậu cho những điều đó, bất chính thì chúng ta phải trả giá với những sự bất chính, với sự công bằng trước mặt Thiên Chúa mà không ai có thể tránh khỏi.

Đó là điều chúng ta được nghe qua Sự Sống Động của Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho L. hoàn tất được bài buổi sáng ngày hôm nay, đó là điều buổi sáng hôm nay Chúa cho L. đến tại nhà thờ Thánh Gioan Vianney cùng với M., quỳ trước nhà Tạm để được đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng cho thế giới chung và cho mỗi một cá nhân, những ai đón nhận, lắng nghe và thực hành. Đó là điều hôm nay vai trò của mỗi một người chúng con đều phải đón nhận trách nhiệm của mình, đều phải lắng nghe.

Xin Chúa đến để giúp chúng con, để giúp chúng con cải thiện đời sống, giúp chúng con trở nên sự thánh hoá mà Chúa đã chết cho chúng con để chúng con nhận ra lời của Chúa dạy những việc ở trong những thiếu sót, còn rất nhiều điều mà chúng con chưa biết để làm, xin cho chúng con một đời sống nhận ra Chúa, tin vào Chúa, tín thác vào Chúa, còn có rất nhiều điều để chúng con có thể cùng với anh chị em của chúng con trong sự thờ lạy, trong sự tôn kính và trong sự trở về để xin Lòng Thương Xót của Chúa gội rửa và thánh hoá chúng con để trong thế giới này chúng con có những ngày hạnh phúc, chúng con có những ngày hòa bình, thế giới này chúng con biết yêu thương, thế giới này biết hy sinh và còn nhiều việc hơn nữa với những việc lành thánh.

Đừng để sự dữ nó đang hăm dọa chúng con, nó đã làm cho chúng con đi ngược lại với những điều sai trái, nó đang bắt buộc chúng con nghe bởi vì chúng con đã sai lầm, tin theo thần bụt, tin theo những điều giáo lý không phải từ nơi Thiên Chúa cho nên phải trả giá bằng những điều đáng sợ như những quốc gia đã bị, giết hại anh em mình bằng một cách man rợ ghê tởm. Đó là điều không thể chấp nhận được, và không thể công nhận được ở nơi con người huống gì Thiên Chúa.

Cho nên giờ cũng đã đến, mọi việc đã đến, chúng con không thể nào không tin, xin cho chúng con trở về với sự lành thánh, chúng con trở về, và cho trái tim của chúng con được gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể để củng cố đức tin trong hiện tại. Chúng con cần có những điều thực hành trong đời sống để chứng tỏ, để đem lại những điều mà chúng con được nghe Sự Sống Động, được gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể qua Thánh Thần linh ứng rõ ràng từng chữ, từng câu, những điều thực tế nhất không ai không thể làm được, không ai không thể phủ nhận.

Đó là điều hôm nay Chúa cho chúng con được đón nhận bài này, con không biết nói gì hơn ngoài những lời con xin cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa tiếp tục chỉ dạy chúng con để chúng con biết những gì chúng con cần làm và tiếp tục với sứ vụ mỗi một người là dụng cụ mà Chúa đã sử dụng chúng con và cho chúng con tiếp tục hoàn thành sứ vụ ở trong giới hạn nhỏ bé mà Chúa cho phép chúng con. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, L. kết thúc bài của Chúa Thánh Thần linh ứng vừa xong là 11 giờ 25 phút ngày thứ Ba, tháng 4 ngày 14 2015 tại Thánh Đường Thánh Gioan Vianney, trước nhà Tạm mà L. có cơ hội cùng với M. được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần trong sáng hôm nay. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 [:]

error: Content is protected !!