Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1321

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/output.class.php on line 3706
[:vi]Suy Niệm Năm Sự Thương ngày 13-1-2015[:] – [:en]NRTTE[:vi]NRTTE[:es]NRTTE[:ph]NRTTE[:fr]NRTTE[:]
Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Suy Niệm Năm Sự Thương ngày 13-1-2015[:]

[:vi]Ngày 13 tháng 1 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

holy_spiritLucia: Lạy Chúa, hôm nay là ngày 13, giờ này con xin dâng lên những lời kinh của Chuỗi hạt Mân Côi lên Đức Mẹ thay thế các anh chị em. Mỗi một tháng ngày 1 và ngày 13 con ở trọn ngày trong nhà thờ sau khi tham dự Thánh Lễ xong, con dâng tất cả những lời nguyện cũng như tất cả anh chị em, chúng con chuẩn bị cho cuộc họp buổi tối ngày hôm nay, xin được gặp Chúa và Mẹ.

Con thay thế những anh chị em con dâng lên Chúa với một tấm lòng sốt sắng Chuỗi hạt Mân Côi dâng anh chị em chúng con lên để đêm nay trong cuộc họp chúng con mỗi một người mỗi một ngày được mở rộng sự hiểu biết hơn. Những bước đường Chúa dạy cho chúng con là những điều mà chúng con cần làm, cần phục vụ, tiến triển hơn trong đời sống, chúng con cần có nhau, giúp đỡ cho nhau, yêu thương, hiệp nhất theo Thánh ý Chúa để chúng con hoàn thành sứ vụ Chúa muốn chúng con, cũng như sự trợ giúp của Mẹ luôn luôn hướng dẫn chúng con để chúng con làm theo Thánh ý của Chúa. Còn biết bao điều thiếu sót, biết bao điều chúng con chưa hiểu, bao điều anh chị em con chưa cùng nhau một chí hướng để chúng con có thể tiếp tay với những công việc rất quan trọng mà Chúa muốn chúng con, qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể và qua những lời nhắn gởi chung cho thế giới, và riêng cho mỗi một người.

Hôm nay con đặc biệt dâng lên Mẹ Chuỗi hạt Mân Côi, xin Mẹ giúp cho những người anh chị em của chúng con nữa để cùng với chúng con mở lòng, mở trái tim, có cái nhìn mới trong những việc cần thiết, những việc mà chúng con làm đem lại rất nhiều lợi ích cho đời sống linh hồn mà anh chị em chúng con rất cần, cũng như Chúa rất muốn chúng con tiếp tục với vai trò trong sứ vụ thiêng liêng, đem tất cả những gì Chúa ban để chúng con có thể cống hiến tất cả những việc quan trọng đem những người anh chị em chúng con trở về, đem những linh hồn tội lỗi nhận ra được tiếng mời gọi của Chúa, nhận ra được Lòng Thương Xót của Chúa và Sự Hiện Diện mà Chúa đang can thiệp cho những người con cái của Chúa đang trên đường trở về, những người đang đi tìm và những người đang sống trong tội lỗi họ cũng có cơ hội được mời gọi trong đời sống.

Thế giới ngày nay Chúa ban cho chúng con biết bao ơn lành, Chúa ban cho chúng con biết bao ân sũng trong thời điểm được mời gọi để chúng con tiếp tục với những điều được biết được nghe, hăng say tích cực, cùng chung góp sức với những công việc quan trọng. Xin Chúa mở lòng anh chị em, mở trái tim, mở tâm tư và mở sự hiểu biết để chúng con tiếp tục với những gì có thể làm được với những tài năng mà Chúa ban cho chúng con, những sở trường mà Chúa đã tạo cho chúng con cơ hội, xin Chúa cho chúng con được tiếp tục có thể làm được những gì cho Chúa vào những ngày chúng con còn trong thân xác.

Giờ đây con xin cảm tạ tình thương của Chúa dành cho con trong những giây phút vừa rồi được dâng lời cảm tạ, ca ngợi và mượn Thánh Vịnh của vua David để dâng lên Chúa. Hôm nay con cũng xin dâng lên Mẹ, tuy đã qua giờ Kinh Truyền Tin nhưng đây cũng là một ngày đặc biệt con dâng lên lời cầu nguyện của con thay thế anh chị em của chúng con, để chúng con cùng nhau hướng về Mẹ, đặc biệt vào ngày 13. Xin Mẹ tha thứ cho lỗi lầm của chúng con, đã vô tình hay cố ý trong gia đình hay những lúc phục vụ, những lúc chúng con thực hiện có những điều không suy nghĩ, có những điều làm cho Mẹ buồn.

Xin Mẹ tha thứ cho con cũng như cho anh chị em con, để chúng con có cơ hội được tiếp tục được học hỏi, nhận ra những cái đúng, cái sai để chúng con cố gắng hơn trong đời sống nhân đức, trong đời sống thánh thiện và trong đời sống mà Mẹ mời gọi chúng con tập khiêm nhường, tập nhẫn nại, tập quảng đại, nhất là luôn dành đời sống mà chúng con cần phải có một đời sống nội tâm, luôn luôn cầu nguyện, gặp gỡ Chúa và dành thời gian cho Chúa, để chúng con được hiểu biết, cho chúng con cảm nghiệm sâu những điều Chúa dạy cho chúng con và những điều Mẹ hướng dẫn chúng con. Xin giúp cho chúng con bình tĩnh, giúp cho chúng con sáng suốt đón nghe những lời của Chúa Thánh Thần dạy để chúng con trong những việc lành thánh tốt đẹp mà anh chị em của chúng con đang cần giúp sức, cần giúp một bàn tay cho công việc của Chúa được sớm tiến triển, đem đến cho những anh chị em và những linh hồn đang cần trên thế giới.

Con xin dâng lên chuỗi hạt Mân Côi bây giờ, bởi vì nhạc ở trong nhà thờ quá lớn con không tiếp tục thâu những lời được đọc qua Sách Nhật Tụng, kinh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Thai, con chỉ biết dâng lên Chuỗi hạt Mân Côi giờ phút này xin Mẹ đón nhận Chuỗi hạt Mân Côi của con thay thế cho anh chị em của con và dâng lời Kinh Truyền Tin tuy trễ nhưng chúng con hướng về Mẹ với công cuộc mà Chúa Giêsu đã đặt để trên vai của Mẹ, đã đưa Chúa Giêsu đến trong cung lòng của Mẹ, cũng là sự bắt đầu cho thế gian của chúng con có sự đổi mới, bắt đầu cho một niên kỷ, cho một thế giới hy vọng tràn đầy tình thương trong ánh sáng của Chúa, qua Mẹ và từ Mẹ đưa Chúa Giêsu vào thế giới này, hợp lý với tất cả những điều mà chúng con học hỏi qua giáo lý, qua Phúc Âm và qua trình tự với những giai đoạn mà chúng con có được, hiểu và được như ngày hôm nay hoàn toàn do Thánh ý của Chúa an bài sắp đặt cho chúng con và sự giúp đỡ của Mẹ, chúng con còn có được hôm nay.

Xin cho chúng con tiếp tục trân quý, và luôn giữ mãi tình thương Thiên Chúa dành cho chúng con, nhất là tình yêu mà Chúa đã chết vì nhân loại chung cho những người anh em chúng con, nhất là lòng ưu ái yêu thương một cách đặc biệt của Mẹ dành cho con cũng như những anh chị em trong nhóm của con, cho chúng con được gặp gỡ và hợp với Chúa và Mẹ mỗi một tháng, được nghe những lời của Chúa và Mẹ dạy dỗ chúng con trong vai trò được đón nhận. Có lẽ chúng con trong đôi mắt của con người trần thế còn biết bao điều chỉ với thực tế và còn non nớt trong cuộc sống đức tin cho nên chúng con chưa biết giá trị, chưa cảm nghiệm cái gì sâu, cái gì rộng của ơn thánh Chúa ban, xin Chúa mở lòng cho anh chị em con, mở lòng cho những người chị em của chúng con.

Còn có rất nhiều điều mà họ chưa có thể thấu hiểu hết cả những điều Chúa ban, những điều Chúa ban có rất nhiều điều quan trọng mà chúng con cần lưu tâm, cần để ý, bởi vì sự vâng lời là trên hết mọi sự, xin Mẹ giúp cho chúng con nhìn được một cách khôn ngoan, đến với cách phục vụ để những việc của Chúa sớm được loan đi khắp nơi và việc của Chúa được thực hiện trên chúng con, và sự hướng dẫn của Mẹ rõ ràng mỗi ngày trên chúng con và trên mỗi một người anh chị em chúng con. Con xin cảm tạ ơn Chúa và cảm tạ ơn Mẹ, con xin dâng giờ phút này lên cho Mẹ.

Giờ phút này, đúng 12:37 phút ngày Thứ Ba, tháng 1, ngày 13, 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Têrêsa, Thánh Juan Diego mà L. có cơ hội tiếp tục với những ngày mà L. lâu lắm mới đến đây để được dâng lên lời Thánh Vịnh lên cho Chúa sáng hôm nay, cũng xin dành giờ phút này lên cho Mẹ. Con xin đọc Kinh Truyền Tin.

Hôm nay là ngày Thứ Ba, con xin dâng lên Mẹ Chuỗi hạt Mân Côi Năm Sự Thương. Đã lâu lắm, dường như cả một cuộc đời của con ít khi có những giây phút suy niệm sâu vào những mầu nhiệm của Chúa, hôm nay con xin Mẹ, cũng là ngày 13, ngày mà mỗi một tháng chúng con kính nhớ đến Mẹ, xin Mẹ cho con dâng lên Chuỗi hạt Mân Côi này với một cách suy niệm thâm sâu vào Cuộc Tử Nạn của Chúa mà Giáo Hội đã đặt để mỗi một khi lần hạt Mân Côi chúng con suy niệm phải chiêm ngắm tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã làm chung cho nhân loại và cho mỗi một người chúng con trong tội lỗi của mình, xin Mẹ ở cùng chúng con. Con dâng lên chuỗi hạt này cho Mẹ nhờ Mẹ chuyển đến Thiên Chúa, và dâng chúng con lên cho Thiên Chúa.

Xin Chúa tha thứ lỗi lầm chúng con, xin cho chúng con được an ủi Chúa với những chặng đường Chúa đi năm xưa, vì tội lỗi chúng con mà Chúa chịu, Chúa chấp nhận, và chịu đựng tất cả để hôm nay chúng con được đón nhận biết bao hạnh phúc, biết bao niềm vui, biết bao bình an, biết bao ân sủng. Hôm nay biết bao năm tháng trong cuộc đời để những người giống như chúng con, những người đã đón biết bao hồng ân, nhưng ít khi suy niệm, và còn bao nhiêu người trong thế giới ngày nay họ cũng chưa cảm nghiệm được chiều sâu, những điều Chúa muốn gặp gỡ họ là trái tim, là tâm hồn, là hành động, là cử chỉ, là việc làm mà chúng con hướng về Chúa, hướng về Mẹ của chúng con. Con dâng giờ phút này cho Mẹ, con xin cùng với Mẹ dâng lên sự chiêm ngắm Năm Sự Thương.

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Lạy Chúa, vì chúng con mà Chúa phải quỳ trước tảng đá trước giờ quân dữ đến bắt Chúa. Mang thân xác của con người thì cũng có những cảm giác giống con người, ngoại trừ tội lỗi, Chúa không hề phạm một lỗi gì, những cái sợ, cái lo lắng, cái bồn chồn của giờ chết đến, không phải vì sợ đau đớn thân xác mà nhìn tội lỗi của thế gian quá ngập tràn, quá ê chề. Chúa đến, chịu chấp nhận tất cả, hy sinh tất cả mong loài người thấy, hiểu và ăn năn thống hối, nhưng cũng vẫn nhìn thấy sự dửng dưng, sự từ chối, sự phản bội của người đời.

Thật là ê chề, chán chê! Chúa đau lòng đến nỗi mồ hôi máu phải đổ ra, tất cả những gì trong thân thể của Chúa được tiết ra nơi những làn da, Ngài cảm thấy khiếp sợ tội lỗi con người, nhưng Ngài vẫn chấp nhận chịu những cái đau đớn đó, chịu những cái sỉ nhục tột cùng đó để cứu chúng con, qua những dấu tích nhắc nhở cho loài người mỗi ngày, qua tràng hạt Mân Côi, hiệp ý cùng Mẹ Maria một Người thay thế cho loài người, không nhiễm tội nhân thế, để dâng lên cho Đức Chúa Cha cho chúng con, cho tội lỗi của chúng con. Con xin cảm nghiệm từng chữ, từng câu để dâng lên Mẹ, nhờ Mẹ chuyển cầu lên Thiên Chúa cho chúng con, nhất là an ủi Chúa Giêsu, Ngài vẫn chờ đợi, vẫn cô đơn ở nơi Thánh Thể của Ngài. Ngài vẫn cô đơn, Sự Hiện Diện của Ngài vẫn chưa ai biết, cũng chưa ai tin và cũng chưa ai đón nhận.

Mẹ à, con không làm gì được với cá nhân con, con không có khả năng làm gì được ngoài ân sủng của Chúa, xin Mẹ giúp con trong vai trò mà Chúa đã cho con nhìn thấy quá nhiều, nhìn thấy Sự Hiện Diện của Chúa có thật. Con tin, con biết và con nhìn thấy nhưng không ai nhìn thấy, cho dù họ nhìn thấy họ cũng không tin con, con có thể làm gì được cho Chúa đây Mẹ? Xin Mẹ giúp con nghe Mẹ, con dâng giờ này cho Mẹ, Mẹ tha thứ lỗi lầm cho con, có những lần con thiếu sót, có những lần con vô ý hoặc cố tình, con xin Mẹ thương xót con, xin Mẹ nhận lời con cầu xin.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Lạy Chúa, ngắm Thứ Hai của Năm Sự Thương, Giáo Hội để cho giáo dân chúng con đọc và tưởng niệm những tràng hạt Mân Côi, những bước đường mà Chúa Giêsu đã đi mà chúng con được ngắm để chúng con nhận ra được những lỗi lầm của chúng con mà Chúa Giêsu phải chịu những roi đòn thấm thịt, thấu da. Ngài phải bị những sự đau đớn ở trên thân xác của Ngài bằng những vết roi đòn do tội lỗi của chúng con, không phải vết roi do những lý hình mà Chúa đau, nhưng vết roi của tâm hồn do chúng con đã phạm tội, đã cố tình, đã bất tuân.

Đó là những roi đòn đáng nhắc, đáng nhớ do tội của loài người chúng con mà Chúa phải chịu và Chúa phải chấp nhận đề vác lấy Thập Giá, vác lấy những roi đòn để cho chúng con được nhẹ nhàng, những điều mà chúng con đã vô tình hay cố ý trong đời sống của mình. Những sự đau khổ đó để bù lấp cho chúng con những lỗi bất tuân, những tội lỗi xúc phạm đến Chúa, những tội lỗi làm cho chúng con quên đi những ngày chúng con sống trong lầm than, khổ ải, bởi vì chính những cái đam mê, những cái dục vọng, những điều thuộc về thế giới trần gian để chúng con quên đi những vết roi đòn mà Chúa đã chịu vì nhân loại, đã chịu vì mỗi một người chúng con. Chúa chấp nhận không một lời than trách những roi đòn đó để cho chúng con được suy niệm, cho chúng con thấm vào những điều chúng con được hưởng thụ hạnh phúc.

Bởi vì những hạnh phúc hưởng thụ đó mà chúng con không nghĩ đến Chúa, chúng con vô tình cố ý với những cái bất tuân, những cái xúc phạm, những cái gian ác, tội lỗi, những cái roi đó đáng lẽ chúng con phải nhận lãnh phần phạt ở nơi mình, nhưng Chúa không để phần phạt đó ở trên chúng con mà Chúa chấp nhận với những roi đòn thấm thía và đau đớn đó trên thân xác để cho linh hồn của chúng con phục hồi, cho linh hồn của chúng con bớt đi những cơn đau đớn, bớt đi những điều mà chúng con phải chịu trách nhiệm với những tội lỗi vô tình hay cố ý của chúng con, để chúng con nhìn thấy được cái gương sáng cao cả: tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại, tình yêu mà Chúa cứu nhân loại, tình yêu mà Chúa giải thoát con người ở nơi biển lửa của tội lỗi, sự ích kỷ và những cá nhân, cá tật của con người đã vô tình, cố ý.

Đó là những roi đòn mà chúng con cần nhớ, phải nhớ là Chúa đã chịu và Chúa đã chuộc cho chúng con, để chúng con ghi nhớ trong cuộc đời của mình có một Đấng nào đó, là một Đấng mà mình phải vĩnh viễn muôn đời không bao giờ quên được những việc của Ngài làm vì chúng con, vì tội chúng con, vì tội nặng của chúng con, vì tội nhẹ của chúng con, vì những cái ương ngạnh, vì những cái ích kỷ, những cái xấu xa của bản ngã con người, để nhớ lại Chúa đã vì chúng con mà bớt đi những điều tham lam ích kỷ, bớt đi những cái tội lỗi mà con người vốn có, để chúng con tập dần trở nên người lương thiện, trở nên người thánh thiện, trở nên người nhân đức như sự mời gọi và sự chuộc lỗi mà Chúa đã vì chúng con mà chịu tất cả ở nơi chặng đàng Thứ Hai mà chúng con được chiêm ngắm.

Xin cho chúng con được hiệp cùng với Đức Mẹ, Mẹ là một Người đã đưa Chúa Giêsu vào cuộc đời này, chúng con nhìn thấy trái tim nào có thể chấp nhận được, trái tim nào có thể nhìn ngắm được Con của mình đã chịu biết bao nhiêu roi đòn, đã chịu trên thân thể của Con Mẹ. Con của Mẹ được sanh ra, là một Người vô cùng trọn vẹn từ linh hồn cho đến thể xác, từ sự sáng láng, khôi ngô của một khuôn mặt mà Mẹ đã sanh ra.

Cuối cùng đã bị loài người tội lỗi đã làm cho Chúa Giêsu tan nát từ thân thể cho đến khuôn mặt không ra một hình dáng khi bị lý hình hành hạ tàn nhẫn thân xác của Chúa Giêsu. Xin cho chúng con hiệp cùng trái tim của Mẹ Maria với sự yên lặng đó, với sự hiệp thông đó, với sự đau lòng mà Mẹ không hề một chút than vãn, không hề một chút hở môi, chỉ biết câm lặng, im lặng ôm lấy sự đau khổ đó, hy sinh cùng với Chúa Giêsu để chuộc tội cho nhân loại. Chúng ta không thể quên Mẹ, qua những Chặng Đàng Thánh Giá mà Chúa Giêsu đi, bởi vì Mẹ là Người đồng hành và hợp tác với Ngài ở giữa thế giới do Đức Chúa Cha sắp đặt và an bài.

Chúng ta hãy dâng lên, không có điều gì bằng chúng ta dâng lên Chuỗi hạt Mân Côi để xin cùng với Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa, xin Ngài chấp nhận tha thứ cho chúng ta, để chúng ta có cơ hội để giúp đỡ cho anh chị em của chúng ta, con cái của chúng ta, những người thân nhân chưa biết và chưa ý thức được điều này khi lần hạt Mân Côi, xin Mẹ dạy cho chúng ta sốt sắng hơn mỗi một khi lần hạt Mân Côi, trong suy niệm, bình tĩnh, cảm nhận để thống hối tội lỗi của mình, mỗi khi có cơ hội được dâng kinh Chuỗi hạt Mân Côi nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, tha thứ cho thế giới, tha thứ cho những người chúng ta cầu nguyện, tha thứ cho các tội nhân, và tha thứ cho các đẳng linh hồn ở nơi chốn luyện ngục, nhất là các linh hồn mồ côi.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhìn ngắm Chúa Giêsu phải chịu đội mão gai, đó là điều mà chúng ta không phải chỉ nhìn qua cái mão gai mà chúng ta hãy nhìn vào sự chịu đựng của Chúa, bởi vì con người của chúng ta có đời sống của nội tâm, có đời sống của tâm linh, có đời sống của lý trí, có đời sống của phán đoán. Tất cả nó nằm ở nơi bộ óc, nó nằm ở nơi cái đầu, nó nằm ở nơi đôi mắt để chúng ta có thể nhìn thấy được những sự lành thánh tốt đẹp mà Chúa Giêsu đến với thế gian. Chúa Giêsu chịu chấp nhận để dạy cho chúng ta từng chi tiết một khi đi vào Cuộc Tử Nạn, khi đi vào những chặng đường mà chúng ta được nhìn ngắm và được đọc Năm Sự Thương để nói lên những dấu tích mà chúng ta cần phải lưu ý đến.

Bởi vì trí óc của chúng ta nếu chúng ta thật sự nhận ra Chúa, chúng ta tin vào Ngài, chúng ta biết cảm nghiệm đời sống của con người, nhìn vào nguồn gốc thì chúng ta thấy được ý nghĩa mà Chúa Giêsu chịu cho chúng ta, bởi vì đời sống của bên trong, của những cái suy nghĩ, những cái tốt đẹp nó cũng nằm ở trong trí óc của chúng ta, những cái suy diễn, những cái cạm bẫy và những cái ghê tởm của con người trong tội lỗi nó cũng nằm ở ngay chính trên đầu và bộ não của chúng ta. Nếu chúng ta không để cho sự thiêng liêng mà chúng ta biết cảm nghiệm, chúng ta biết cầu nguyện, chúng ta biết nhận ra Chúa, chúng ta hiểu được những điều tốt, những điều lành thì đầu óc của chúng ta có thể thấy được những gì Chúa chịu? Bởi vì loài người của chúng ta ích kỷ, những cái suy nghĩ xấu xa, những cái dục vọng đáng sợ, những con mắt ghê tởm nhìn vào những điều đáng sợ và ghê gớm.

Tất cả mọi điều nó xuất phát từ những cái suy nghĩ, từ những điều trong tâm hồn của chúng ta nếu không đi vào sự lành thánh, nếu không nhận ra tất cả mọi điều. Cuộc sống của chúng ta là do nơi Thiên Chúa, chúng ta không nhận ra nguồn gốc, chúng ta không nhận những gì của một bầu trời nắng đẹp, của tất cả những điều đầy đủ trong cuộc sống, của vai trò, bổn phận, trách nhiệm, chúng ta chỉ biết những gì chúng ta thích, chúng ta hưởng thụ, những cái tư lợi, những cái dục vọng đáng sợ, những cái cạm bẫy, chúng ta biết nhưng chúng ta vẫn thực hành, chúng ta biết đó là lỗi mà chúng ta vẫn không từ chối nó.

Chúng ta còn rất nhiều điều do nơi thiêng liêng mà Thiên Chúa ban, là lý trí, là tâm hồn, là cảm nghiệm, là lựa chọn, chúng ta đã không để cho sự tốt đẹp đó như chúng ta đã rời khỏi giáo lý của Ngài, chúng ta cứ đi vào trong con đường của tội lỗi, của cạm bẫy, của sa ngã, của dục vọng, của tư lợi. Còn biết bao điều trốn tránh trách nhiệm, loại bỏ đi tất cả những gì thuộc của con người đang có và phải có trong đời sống của mình, đời sống của gia đình, đời sống của bổn phận, đời sống của những trách nhiệm, những vai trò được lựa chọn, được chứng nhận qua những chức vụ.

Tất cả và tất cả, cái gai nhọn đó với sự đâm thủng cho chúng ta được sự biến đổi, để chúng ta nhìn thấy được cái đau Chúa Giêsu chịu để chúng ta bớt đi tất cả những điều mà con người vốn có ở trong tư tưởng, những điều đáng sợ. Vì sự bất tuân mà chúng ta đã đi vào cái tội của ông bà nguyên tổ của chúng ta đã vấp phải năm xưa là tội không vâng lời, là tội mà chúng ta có những cái suy nghĩ, bị những cái khuyên dụ của những người khác. Chúng ta có lý trí, có con tim để cảm nhận, để nhận ra cái đúng, cái sai, cái thật và cái giả để chúng ta đừng chìm sâu trong tội lỗi của những tội ác, những việc tìm cách giết hại người khác, tìm cách để phá hủy tất cả những điều tốt đẹp, tìm cách làm theo ý riêng của mình, hủy hoại những người anh em khác, ảnh hưởng tất cả những vai trò mà chúng ta đón nhận từ nơi Chúa.

Còn biết bao điều đáng sợ ở nơi bộ óc con người, nơi cái suy diễn, nơi những điều xuất phát bằng con mắt rồi đi vào não bộ, đi vào con tim. Nếu chúng ta không hướng thượng, nếu chúng ta không nhìn thấy những điều tốt đẹp cao cả, chúng ta không nhìn thấy những điều mà chúng ta cần thực hành để đem lại sự bình an và sự thánh thiện nơi con người thì chúng ta đã bị những điều mà Chúa Giêsu chịu bởi vì sự đâm thủng đó, bởi loài người của chúng ta phản nghịch, loài người của chúng ta không có con mắt để nhìn thấy được những điều Thiên Chúa làm, chúng ta không chấp nhận, chúng ta bướng, chúng ta cứ đi theo ý riêng. Từ đó chính những cái gai nhọn đó đâm thâu cho chúng ta tỉnh thức, cho chúng ta thấy những tội của chúng ta phạm đối với Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu phải chịu. Chúa Giêsu phải chịu những sự đau đớn đó, thấm ở óc, ở tủy, ở nơi trên đỉnh đầu của Ngài, biết bao điều để nhắc nhở cho con người vì tội của chúng ta Chúa Giêsu phải chấp nhận.

Những điều đó nói lên với chúng ta mỗi một người, mỗi một người cảm nghiệm hay chưa cũng hãy nhìn thấy tại sao có những điều mà chúng ta phải cần lưu ý đến, để cho chúng ta bớt đi những điều u tối ở nơi những điều mà chúng ta đam mê, những điều thuộc theo cá nhân, những điều đi theo những cái quyền chức, đi theo tư lợi, đi theo tất cả. Bổn phận của chúng ta cần phải lấy lòng thiện, lấy trái tim, lấy cảm nhận với giáo lý của Chúa để hoàn tất với sứ vụ thiêng liêng của mình, những người làm cha, làm mẹ phải có bổn phận trách nhiệm dùng con mắt của mình, dùng những cái suy nghĩ của mình để tận tụy lo lắng cho bổn phận, trách nhiệm. Tất cả mọi điều hãy giữ những sự quân bình, đừng để thái quá với tất cả những điều mà chúng ta cần phải học, chạy đến với Chúa, học giáo lý của Ngài.

Còn biết bao điều cao đẹp mà vốn trần gian cũng để qua những sách sử, tất cả những điều mà Chúa Giêsu chịu đựng đó là vì loài người của chúng ta, vì mỗi một người chúng ta đều có những cái xấu của bản ngã cá tánh vốn có, bởi vì cá nhân, bởi vì quyền lợi của mình, bởi vì tự ái, bởi vì nông nổi, bởi vì tất cả những điều đều có và luôn phạm ở trong đời sống hàng ngày. Chúng ta hãy hiểu ý nghĩa của những gai nhọn đâm thâu, đâm thâu đỉnh đầu, đâm thâu đến óc não, đâm thâu đến tất cả những cái cơ trung bình để chúng ta nhìn thấy tất cả mọi điều Chúa cho bằng mắt, bằng miệng, bằng tai, cảm nhận được là sự chứng thực rõ ràng Chúa đều đi vào giáo lý, Chúa đều đi vào Cuộc Tử Nạn để nhắc nhở cho chúng ta đứng dậy để nhận ra tất cả những điều đó, tuy là những điều đã trở thành vô hình nhưng nó thật sự luôn ở với con người, là lý trí, là lương tâm, là cảm nhận, là suy nghĩ.

Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ mão gai mà Chúa Giêsu chịu cho loài người của chúng ta để chúng ta bớt đi tất cả những điều không tốt đẹp ở nơi trí óc, bớt đi tất cả những điều mà con mắt nhìn ở trong cách thèm thuồng dục vọng, trong những cách thức đáng sợ và ghê tởm do loài quỷ dữ nó đã đem đến cho một trái cấm mà Đức Chúa Cha đã dặn dò ông bà nguyên tổ của chúng ta, bởi vì cái bề ngoài của vẻ đẹp của trái táo, bề ngoài của những điều thế gian hôm nay đang đi vào, một thế giới chỉ nhìn vào những điều thực tế là tiền bạc, là danh lợi, là ưa chuộng, là hưởng thụ, cho nên cũng như bị vấp phạm trái táo của năm xưa, hôm nay nó trở thành những kỹ thuật, mỹ thuật, những điều nó tạo cho con người ngày hôm nay, với những cái thuận lợi, những cái tiện nghi, nhưng nó đưa vào những cái tội cho chúng ta hàng ngày vấp phạm, từ cái nhẹ cho đến cái nặng là kỹ thuật khoa học hôm nay, là cái hộp đen được nhắc nhở, bởi vì tất cả những điều chúng ta cần suy niệm để được biết rõ trong thế giới ngày nay.

Loài người đã bị khuyên nhắc, khuyên nhủ bởi sự hấp thụ do nơi hộp đen mà chúng ta đang sử dụng, nếu chúng ta đi vào chân lý, chúng ta biết được những điều Chúa dặn, chúng ta biết được những gì cần để có thể sử dụng nó với những việc tốt lành, nhưng nếu chúng ta không biết, chúng ta yếu kém trong đời sống đức tin thì chúng ta sẽ bị vấp ngã bởi những cái hộp đen hôm nay được nhắc nhở. Bởi vì trong tâm trí của chúng ta, trong cái khả năng có thể làm được và khả năng có thể ngưng lại được, khả năng có thể hành động hay khả năng có thể từ chối là bộ óc của chúng ta, cái não bộ của chúng ta, cái đầu của chúng ta và đôi mắt của chúng ta.

Đó là điều mà Chúa Giêsu trên 2,000 năm đã biết trước tất cả những gì đi vào một thế kỷ, Ngài đã chấp nhận để chịu tất cả những tội chúng ta đã phạm, đang phạm và sẽ phạm ở nơi những điều quan trọng. Chúng ta đi vào những mầu nhiệm của Năm Sự Thương để hiểu rõ những điều Chúa chỉ dạy, để chúng ta tránh trừ và bớt đi tất cả những cái mà Chúa đã chấp nhận để chịu đựng cho chúng ta, chúng ta đừng vì những cái thuận tiện mà chúng ta rơi vào lưới bẫy của xã hội hôm nay nói riêng và chung của thế hệ đã đi qua trước. Chúng ta hãy dùng tâm trí của chúng ta, chúng ta hãy trở nên như Chúa Giêsu nhắc nhở, trở nên nhỏ bé, trở nên đơn sơ thì chúng ta mới được bước vào cửa của thiên đàng.

Đó là điều mà Ngài luôn nhắc nhở con người hãy nhẹ nhàng, đừng dùng những điều đen tối hấp thụ của thế gian làm cho đầu óc của chúng ta vướng vào những tội lỗi, vướng vào những điều chỉ đem đến những điều không tốt đẹp cho cá nhân, cho thể xác và ngay cả linh hồn. Chúa Giêsu đã chịu đựng cho chúng ta, với những cái đâm thủng đó, với những cái ngăn chặn đó, của những sự nhắc nhở đó mà Chúa nhắc cho chúng ta thế hệ đầu tiên, thế hệ qua đi và thế hệ đang hiện tại để ý nghĩa của Năm Sự Thương mà chúng ta đi vào sự ngắm Thứ Ba để hiểu rõ những điều chúng ta cần sửa, chúng ta bớt đi tất cả những điều ở nơi con mắt mà chúng ta đã nhìn thấy, làm cho chúng ta có những dịp tội.

Chúng ta có những suy nghĩ tính toán ngoài bổn phận, trách nhiệm và dùng đủ mọi cách trong cách thức lừa gạt, từ chối đi tất cả những điều cao đẹp mà Thiên Chúa ban cho để đón nhận tất cả những điều tầm thường, bình thường mà con người luôn chiếm lấy để hưởng thụ trong thân xác, cung cấp cho những nhu cầu mà con người chỉ nghĩ trong đời sống hiện tại và thân xác, còn linh hồn rất là cao cả, rất là quý giá, và còn rất nhiều điều mà chúng ta thật sự nhận ra Chúa thì chúng ta hiểu được ý nghĩa, những điều mà chúng ta dùng lý trí để có thể phán đoán, dùng lý trí để ngăn chặn, dùng lý trí để làm những điều tốt lành và từ chối với tất cả mọi điều. Chúa mời gọi chúng ta hãy trở nên lành thánh, hãy trở nên một đời sống nhân đức và hãy trở nên những việc làm tốt đẹp, thánh thiện cũng như sự thật ở nơi tâm hồn, nơi lý trí, và con tim của con người chúng ta.

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vác Thánh Giá cho chúng con, Thánh Giá biểu tượng là sự nặng nề, là những sự kết thúc của một thời điểm mà chúng con đã biết trong lịch sử. Thánh Giá dành riêng cho những tội nhân, cho những người bị tử hình, cho những người phải chết, nhưng Chúa chấp nhận với tất cả mọi điều, Chúa đón nhận Thập Giá. Trong đó có nhục nhã, có vu khống, có biết bao điều mà con người đã làm cho họ với những cái vi phạm, những cái xúc phạm mà họ thường đối xử với nhau, bởi vì con người nếu Chúa không đến để cho chúng con giáo lý của Chúa, chúng con vẫn tiếp tục tranh đấu lẫn nhau, chúng con luôn luôn có những điều nơi con người, là luôn luôn giữ lấy cho mình cái tôi, giữ lấy cho mình tự ái, giữ lấy cho mình tất cả những điều không ai có thể xúc phạm đến qua những lời nói hay tất cả những điều đều là tốt, dẫu là những việc làm chúng con thấy đó là không đúng nhưng vẫn bảo vệ cho cái tôi của mình.

Tất cả những điều từ hàng vua chúa cho đến tất cả mọi thời đại đã đi qua trong lịch sử, dùng quyền hành để áp lực người khác, dù sự công bằng không có, dẫu người đó là người có chức vụ, cho nên Chúa Giêsu đã chịu chấp nhận và nhìn thấy rằng chính vua chúa vào thời đó họ xử lý vụ án của Đức Chúa Giêsu nhưng họ cũng không có sự công bằng, họ chỉ sợ những quyền thế, họ chỉ sợ bị bạc đãi, họ biết đó là những điều không đúng nhưng họ chỉ giữ lấy quyền chức, họ chỉ giữ lấy những cái tư lợi sợ mất mát trong đời sống của họ.

Tất cả đều phục vụ cho những điều không đến từ sự thật, phục vụ cho những điều không như Chúa mời gọi con người, là sự công bằng. Cho nên vào thời nào cũng có những bậc cai quản xã hội và thế giới, nhưng quả thật chúng ta đã nhìn thấy được họ tham lam, họ ích kỷ và họ dành tất cả mọi điều dẫu là những người được chọn, nhưng người do người dân chọn nhưng cuối cùng họ cũng đi vào những điều giữ cho mình những tư lợi, giữ lại cho mình những quyền lợi, đôi lúc bất chấp thủ đoạn để có những điều bên trong, những điều mà con người vẫn tiếp tục xúc phạm.

Vào thời đó cho đến hôm nay vẫn thế, Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta Thập Giá đó là loài người, Thập Giá đó là những tội lỗi, Thập Giá đó là con người luôn vấp phạm, luôn giữ lại tất cả những điều mà họ không hề biết giá trị của nó vô cùng nặng nề, giá trị của nó chúng ta nhận thấy nó trở thành Thập Giá quá lớn, ảnh hưởng đến dân chúng, ảnh hưởng đến những người khác, nhất là dành riêng cho những người có quyền lực. Còn biết bao điều nữa mà Chúa chấp nhận đón lấy tất cả tội lỗi, tất cả muôn người trong nhân loại, đón lấy tất cả những tội lỗi, từ những tội nhẹ cho đến tội nặng và ngay tội lỗi ở bên trong của trí óc Ngài đều chấp nhận để đón lấy. Thập Giá là biểu tượng cho tất cả những điều phải gánh vác trên đôi vai, trong đó có chiều sâu của tâm hồn, trong đó có những cái ẩn ý của những cái xấu xa tội lỗi mà con người vốn có.

Tất cả mọi điều từ bên ngoài đi vào thì không xấu, nhưng từ bên trong đi ra đó mới là những điều đã được nói qua Phúc Âm mà Ngài dạy cho các tông đồ, cho nên những cái tội không ai có thể thấy được ở nơi chính mình chỉ có cá nhân đó biết nhưng Chúa thấu suốt. Chúa thấu suốt, Chúa biết rõ và tất cả những điều đó đều được chuộc qua cây Thập Giá, Chúa muốn nhắc nhở cho loài người chúng con sự nặng nề do dẫu không vác nổi nhưng Ngài vẫn tiếp tục kiên cường để dạy cho loài người của chúng con nhìn thấy vì tội lỗi của chúng con mà Ngài chấp nhận. Sự chấp nhận đó dạy cho con người sự kiên trì và dạy cho con người sự bền đỗ, trong sự bền đỗ đó có sự chấp nhận và tha thứ tất cả, chịu vác tất cả mọi điều nặng nề tội lỗi của thế giới trần gian.

Cứ tiếp tục, Ngài té lên, té xuống bao đoạn đường khi Ngài đến đồi Gôn gô tha, nhắc nhở gọn gàng qua những câu tóm tắt để chúng ta có thể đọc mỗi ngày, để nhắc nhở loài người những điều Chúa Giêsu chịu quả thật rất sâu thẳm ẩn ý. Chúng ta hãy cần tìm hiểu, ai cũng có những điều mà chúng ta đã để cho Thập Tự Giá mà Chúa Giêsu vác cho chúng ta. Ngài rất mong muốn và Ngài hy vọng khi Ngài vác Thập Tự Giá này, khi Ngài vác Thập Giá này không phải của Ngài, mà Ngài vác cho nhân loại, Ngài vác cho mỗi một người chúng ta, về mặt tốt để chúng ta nhận ra được sự nhẫn nại mà chúng ta cần phải có trong đời sống của mình, những cái đau khổ vất vả mà con người vốn có qua tội lỗi cũng ở nơi cây Thập Giá. Thập Giá có rất nhiều biểu tượng và có rất nhiều ý nghĩa, bởi vì Thập Giá mà Chúa Giêsu dùng Thập Giá để chuộc tội cho nhân loại, Thập Giá cũng là sự khải hoàn vinh quang của những sự chịu đựng, của những sự kiên nhẫn, của những sự kiên cường của cuộc sống quảng đại, tha thứ, tất cả đều nằm trên Thập Tự Giá.

Chúng ta hãy nhớ và lưu ý, bởi vì tội của chúng ta mà Ngài phải vác Thập Tự Giá, bởi vì tội chúng ta mà Ngài phải đi qua từng đoạn đường, bởi vì cái ích kỷ, bởi vì cái tham lam, bởi vì con người không yêu thương, con người đang sống không chấp nhận, không chấp nhận những gì của hiện tại, luôn luôn tìm cách để bác bỏ, để từ chối, không nhận ra đời sống của chúng ta Chúa đã ban và giúp cho chúng ta sự kiên nhẫn, bởi vì Ngài là một Đấng Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng phải đi qua đoạn đường của Thập Tự Giá, Ngài chấp nhận, kiên nhẫn cố vác hết đoạn đường dẫu Ngài đã không còn sức lực, cuối cùng tất cả mọi điều đều được hoàn tất, chúng ta được nhìn ngắm nhìn Thập Giá cho đến thế kỷ ngày hôm nay.

Tất cả những điều có ý nghĩa chúng ta hãy để tâm hồn lắng đọng để nhìn thấy Chúa Giêsu vác Thập Tự Giá, không chỉ là vác một cây Thập Giá bình thường mà con người nhìn, nhưng vác tội của chúng ta, vác những điều suy nghĩ, những điều không chấp nhận, những điều mà chúng ta không theo những sự chỉ dạy của giáo lý. Chúng ta không biết kiên nhẫn, chúng ta không biết khiêm nhường, chúng ta không nhận ra những lỗi lầm thì chúng ta đúng là phải nhìn vào Thập Tự Giá. Chúng ta hãy nhìn thấy một Đấng Thiên Chúa, một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, một Đấng Thiên Chúa vô cùng, những điều mà Ngài đã thực hiện và làm cho nhân loại, là một sự thượng trí mà con người cần học và cần biết. Hôm nay vẫn tiếp tục nhắc nhở, còn biết bao hàng vạn, hàng vạn ý nghĩa của Thập Tự Giá mà Ngài dạy cho chúng ta, đó là chiều hướng của con người để nhìn thấy được những điều mà chúng ta thường được khuyên hãy vác Thập Tự Giá, hãy chấp nhận để đi theo dấu chân của Đức Giêsu.

Dấu chân của Đức Giêsu đã vác tất cả những phần nặng nề cho thân xác con người, của những ý nghĩ, của những tội lỗi, của những hành động và những người mà họ cũng đang chịu, bởi vì trong cảnh sống có biết bao điều đã được quan phòng sắp đặt, những người sanh ra đã bị bệnh tật, của những người sanh ra đã bị những tật nguyền, những bệnh không thể chữa được. Còn có rất nhiều điều, những điều đó do nơi những tội mà con người đã phải chịu. Chúa dạy cho chúng ta, Chúa không bao giờ trách tội mình, Chúa không bao giờ trách tội loài người, bởi vì Chúa đã gánh vác và chấp nhận tất cả những tội đó, chỉ mong chúng ta hãy nhìn thấy gương của Chúa Giêsu: Ngài là một Đấng Thiên Chúa, nhưng Ngài chấp nhận để vác Thập Tự Giá trong đó có tội lỗi chúng ta, thì chúng ta là chi, chúng ta là gì mà có thể từ chối, chúng ta có thể dùng những lời nói xúc phạm đến Thiên Chúa với những điều chúng ta gặp ở trong cuộc đời?

Chúng ta phải dừng lại những giây phút để nhìn vào những gương tốt đẹp này, những lời nhắc nhở sâu xa này cho mọi vai trò, cho mọi hoàn cảnh. Chúng ta nhìn thấy sự hạnh phúc mà Thiên Chúa chấp nhận cùng với chúng ta, như cây Thập Tự Giá có một bề dọc và bề ngang, bởi vì bề dọc là của chúng ta, và bề ngang là Chúa, Chúa đến để cùng với chúng ta đồng hành, ngang hàng cùng với Thập Tự Giá để chịu chấp nhận vì Ngài gánh đi phần nặng để cho chúng ta phần nhẹ, dẫu có những đau khổ của cuộc đời của chúng ta mỗi một người được quan phòng, chúng ta thấy được sự hiện diện của Chúa, chúng ta thấy được những điều đã được dạy qua Phúc Âm được dạy qua giới răn, được dạy qua giới luật thì chúng ta cảm thấy được nguồn an ủi, cảm nhận được rằng tình thương của Chúa vô biên đã ban cho con người, cho con người nhận ra được Ngài cũng đồng hành cùng chúng ta trong mọi nẻo đường đời, trong cuộc sống, trong đau khổ, thành công hay thất bại.

Để chúng ta có những ý nghĩ tốt đẹp hướng về Thiên Chúa của chúng ta, là một giáo lý vĩnh viễn muôn đời trường tồn để cho chúng ta thấy Thập Tự Giá có hai ý nghĩa: Một ý nghĩa là tội lỗi của nhân loại và một ý nghĩa để cho chúng ta nhận thấy được khi chấp nhận nó, khi cùng nó và chúng ta không phải là chỉ chấp nhận nó mà chúng ta chấp nhận Thiên Chúa của chúng ta đã từng vác Thập Tự Giá, đã từng vì chúng ta mà Ngài phải chịu chết trên Thập Tự Giá. Thập Tự Giá có ý nghĩa cứu độ nhân loại, Thập Tự Giá có ý nghĩa dạy cho con người trong cuộc sống, nhìn Thập Tự Giá để chúng ta phải tập mỗi ngày trong sự sửa phạt để trở thành những người nhân đức, những người thánh thiện như Chúa muốn.

Đó là về mặt của Đức Chúa Giêsu, chúng ta hãy nhìn thấy Mẹ Maria, Mẹ mỗi lần thấy Chúa vác Thập Tự Giá nặng làm sao cõi lòng Mẹ không đau đớn, làm sao không ngừng những dòng lệ tuôn rơi? Những vết thương của Chúa Giêsu là vết thương của Trái Tim Mẹ, mỗi một khi Chúa Giêsu vấp ngã trên những đoạn đường gập ghềnh đó thì Mẹ cũng như Chúa Giêsu té cùng với Ngài, bởi vì tội lỗi của nhân loại, bởi vì tất cả những việc mà Con Mẹ phải làm cho nhân loại, điều này Mẹ đã được biết và Mẹ chấp nhận để cùng với Ngài trong âm thầm để đi sau Thánh Giá đó để lau những vệt máu cho Chúa Giêsu trên đoạn đường. Còn biết bao điều nữa chúng ta hãy nhìn Mẹ Maria yêu dấu của chúng ta, Mẹ là Người thay thế cho cả nhân loại, Mẹ là do Chúa Cha chọn lựa để cho chúng ta

đồng hành cùng với Mẹ của chúng ta, để xin được Chúa tha thứ lỗi lầm cho chúng ta qua lời cầu bầu của Mẹ, qua Trái Tim của Mẹ bị đâm thâu nhưng chấp nhận. Hãy coi cái nhìn của Mẹ nát lòng, dẫu đau nhưng Mẹ vẫn một lòng hy sinh để hiệp nhất trong tâm hồn của Mẹ, đó là điều mà hôm nay chúng ta xin dâng Chuỗi hạt Mân Côi cho Mẹ, chúng ta dâng hết tâm hồn, trái tim của chúng ta cho Mẹ để nhờ Mẹ chuyển giao những lời của chúng ta, để chúng ta thống hối ăn năn, để chúng ta tưởng nhớ đến tội của chúng ta mà xin lỗi cùng Thiên Chúa, để có ý nghĩa tôn trọng, trân quý những Chuỗi hạt Mân Côi.

Mẹ muốn loài người năng lần hạt Mân Côi, để thay đổi cho cuộc sống, thay đổi cho cả thế giới, thay đổi cho những người tham lam ích kỷ trong hàng ngũ của chức vụ, và còn rất nhiều điều ý nghĩa. Chuỗi hạt Mân Côi cũng là những hạt cườm mà chúng ta kết thành triều thiên ngày chúng ta trở về với Chúa, được Mẹ đội lên đầu của chúng ta, cũng là những Chuỗi hạt Mân Côi chúng ta xin dâng lên Mẹ để kết từng hạt cườm trên viền áo của Mẹ. Những ngày mà Mẹ cùng với thế giới loài người, Mẹ dạy cho chúng con rất nhiều điều, Mẹ chỉ cho chúng con rất nhiều điều để chúng con đến gần với Chúa, và được Chúa thứ tha. Xin cho chúng con hiểu được ý nghĩa của Chuỗi hạt Mân Côi, mỗi một lần sốt sắng, thông hối, tôn kính dâng lên Chuỗi hạt Mân Côi nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa tha thứ cho cá nhân con, tha thứ cho những người anh chị em trong nhóm, tha thứ cho giáo xứ, tha thứ cho Giáo Hội, tha thứ cho những bậc linh mục tu sĩ còn thiếu bổn phận trách nhiệm của mình. Đây là điều mà con xin dâng lên Mẹ ngày hôm nay.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên Cây Thánh Giá, ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Sự ngắm Thứ Năm nói đến Đức Chúa Giêsu chết trên Thập Tự Giá, trước giây phút Ngài chịu chết chúng ta hãy nhìn thấy quân lính kéo dãn tay của Chúa Giêsu, kéo dãn tất cả các cơ bắp trong người của Ngài, là sự đau đớn tột cùng để những dấu đinh đóng sâu vào cánh tay của Ngài, cánh tay phải rồi đến cánh tay trái, vào đến chân nó không để như bình thường, nó kéo và co dãn để hợp với những lỗ đinh mà nó đã khoan sẵn trước. Đó là tất cả những điều mà đời sống của chúng ta phải cần có những giây phút có thể tự ở bên trong của tâm hồn, những sự cố gắng, những sự chịu đựng, những sự xót xa do chúng ta đã làm cho Trái Tim của Đức Chúa Cha phiền muộn và đau lòng, bởi vì tất cả những gì Ngài ban, Ngài cho, Ngài ban cả vũ trụ bao la, Ngài tạo nên trời đất muôn vật, Ngài cho chúng ta quyền sở hữu để cai trị nó, để được hoàn tất.

Loài người chúng ta, dẫu là những con vật to lớn, dẫu là tất cả cái vũ trụ bao la này nhưng nó không ngoài quyền Thiên Chúa ban và cho chúng ta ngay từ lúc đầu tiên, ông bà của chúng ta đã vi phạm bất tuân, là điều mà chúng ta không còn được gặp gỡ và nhìn thấy Thiên Chúa một cách gần gũi như thời đầu tiên khi Ngài sáng tạo nên con người, nhưng những điều đó Chúa không lấy lại quyền cai trị của con người trong nhân loại, Chúa không lấy lại quyền cai trị tất cả những loài vật hay những thụ tạo mà Chúa tạo cho con người trên trần thế. Đó là những điều cao cả, những điều quý trọng, những điều bên trong mà nếu chúng ta để một chút thời gian, để tâm tình, để trái tim, để linh hồn thì chúng ta sẽ nhìn thấy những sự vĩ đại cao trọng to lớn mà chúng ta chưa có thể thấu hiểu nổi.

Lạy Chúa, tất cả những điều này nếu Chúa không cho phép và nếu không được Chúa linh ứng qua Chúa Thánh Thần thì ai có thể hiểu thấu được? Có những điều chúng ta chưa hiểu, chúng ta chưa biết những sự vĩ đại cao trọng to lớn cho nên chúng ta đã vấp phạm, vi phạm và chúng ta cứ tiếp tục lầm lỗi này đến lầm lỗi khác, chúng ta không thấy được tình yêu của Thiên Chúa cao trọng và chúng ta không thấy được ơn cứu độ mà Ngài qua Con Một của Ngài để cho chúng ta được đón nhận ơn cứu độ. Những vết đau ở trong gân cốt, trong những điều mà loài người của chúng ta dùng cách đó để sử dụng trên thân thể của Con Một của Ngài là Đức Giêsu, có những vết đau bình thường đã chịu đựng mà còn phải cố gắng từ ở bên trong, ở trong thớ thịt, trong những sợi gân, trong những làn máu tuôn đổ và ở trong trái tim của Ngài cũng bị như quân dữ là chúng ta.

Tội lỗi đã làm cho chúng ta đáng sợ và ghê tởm đến mức độ nào, nhưng Chúa chịu đựng tất cả, Chúa chịu đựng tất cả để lấy đi hết tất cả tội lỗi con người vốn có trong tội lỗi, đừng chìm sâu ở nơi những điều mà chúng ta đã bị do loại rắn đầu tiên đã làm cho con người trở nên đáng sợ và quá ghê tởm. Nếu chúng ta không nhờ vào giáo lý của Ngài, chúng ta không nhìn vào những cái đau đớn của Đức Chúa Giêsu, chúng ta không nhìn vào những cái những cái đau đớn của Đức Chúa Giêsu, chúng ta không nhìn vào những cái quằn quại của những ý nghĩa bên trong và bên ngoài của Đức Chúa Giêsu, chúng ta không thể thấu hiểu được tất cả những việc của Thiên Chúa làm cho loài người của chúng ta qua giáo lý mà Ngài đã dạy.

Giáo Hội muốn tóm tắt lại để nhắc nhở cho chúng ta những điều mỗi ngày chúng ta được đọc, quả thật, không đơn giản như những từ ngữ mà chúng ta được nghe qua, mà chúng ta phải dùng để suy niệm: Tại sao lại có những trang sách, có những lịch sử của những vị thánh được mạc khải, được nói tiên tri, được là ngôn sứ? Để nhắc nhở chiều sâu của những chử nghĩa được diễn đạt, không thể diễn đạt hết tình thương của Thiên Chúa, không thể diễn tả được những ý nghĩa của Chúa Giêsu chịu đựng, không thể diễn tả được hết tất cả những điều của bên trong tâm hồn, của nội tâm của con tim để có thể thấu hiểu được những việc của Chúa Giêsu đã làm cho nhân loại.

Hôm nay Ngài vẫn tiếp tục những điều mà Ngài đã làm năm xưa qua Thập Tự Giá, điều đó mãi mãi vẫn nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay trong thiêng liêng, nhắc nhở cho mỗi một thế kỷ, nhắc nhở cho mỗi một thời đại, nhắc nhở qua mỗi một mạc khải, tiên tri và ngôn sứ cho chúng ta để chúng ta có cơ hội được hiểu thêm những điều mà chúng ta chỉ nhìn thấy bằng mắt nhưng không cảm nghiệm bằng linh hồn, không cảm nghiệm bằng con tim, không dùng lý trí với sự khôn ngoan do Chúa Thánh Thần ban cho. Chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải xin, chúng ta phải cảm nhận thì điều đó mới có thực hiện, và hiểu được một phần nào nếu chúng ta có một chút thiện chí.

Còn và còn rất nhiều điều, chúng ta thấy trước khi Ngài chịu chết, trước khi hoàn tất trên Thập Tự Giá thì sự đau đớn tột cùng đến mức độ nào để những lời gợi lại cho nhân loại là tình thương của Chúa chấp nhận tất cả, tình thương của Chúa hiểu được tất cả những tội hạnh của con người, tình thương của Chúa đi vào tất cả những điều nhỏ nhặt ở trong tâm hồn, trong những suy nghĩ, những cái gian ác của con người, những bất tuân, những cái xúc phạm. Hãy để cho Thiên Chúa, Ngài đã chấp nhận làm cho loài người của chúng ta, bắt đầu từ giây phút đó, bắt đầu từ những điều mà Ngài chịu đựng đó để kết thúc tất cả những cái gian ác tội lỗi của con người vốn có mà không để cho nội tâm suy nghĩ, không để cho sự cảm nghiệm bằng con tim, không để cho những điều thiêng liêng mà Chúa đặt để và ban cho lý trí và linh hồn của chúng ta.

Chúng ta hãy dùng những điều đã có và đang có do Thiên Chúa ban, chúng ta đừng làm theo cách của con người, là thói quen, là những cái bề ngoài, là những cái thủ tục bên ngoài, là những điều mà chúng ta chỉ đi vào những điều Chúa cần là trái tim, Chúa cần là linh hồn, Chúa cần là sự cảm nghiệm của chiều sâu, Chúa cần là những giây phút thinh lặng để suy niệm, Chúa cần là tất cả những điều mà Ngài đã ban và đang ban cho chúng ta để chúng ta hiểu từng ý nghĩa của những đoạn đường mà Ngài dạy cho chúng ta trước khi hoàn tất ở trên Thập Tự Giá, nhắc nhở cho những người có vai trò, nhắc nhở cho những người mà Ngài tin tưởng để lại Giáo Hội của Ngài, để lại những con chiên của Ngài, để lại những người con giáo dân.

Những người đó lãnh bổn phận trách nhiệm để giúp cho họ, để dạy cho họ và đem giáo lý có thật ở bên trong tâm hồn, của trái tim, của sự nô nức mà Đức Chúa Cha để lại cho Đức Chúa Giêsu và chính Ngài thực hiện trên nhân loại. Chúng ta nhìn vào Đức Giêsu là Con Một của Thiên Chúa, nhưng những việc của Chúa Giêsu làm là Đức Chúa Cha đồng hành và đang làm cùng với Con Một của Ngài. Bởi vì Ngài yêu, bởi vì Ngài thương, bởi vì Ngài không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi con người ở trong những cái thiếu hiểu biết, thiếu chiều sâu, thiếu cảm nhận của linh hồn, chưa biết vận dụng tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa đã ban và đã cho con người trong nhân loại. Ngài qua Con Một của Ngài, từ Con Một của Ngài Chúa Thánh Thần được hoạt động trong thế giới của trần gian.

Còn biết bao điều chúng ta chưa có thể nhắc hết được trong những điều vào sáng hôm nay qua chặng Thứ Năm của Năm Sự Thương, chúng ta biết được rằng những gì được nhắc nhở là bên trong con người của chúng ta, bên trong của sự suy nghĩ, bên trong như những sợi gân, như những sớ thịt bọc ở trong thân xác, bọc trong da của con người. Trong đó Chúa đòi hỏi những điều thiêng liêng cao cả là nội tâm, là tâm hồn, là trái tim, là thiêng liêng cao cả vốn đã được ban tặng cho loài người, chúng ta vận dụng những điều mà chúng ta có thể nhận và quyết định trong niềm tin, chúng ta có thể thấy được giữa tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta thấy được sự dữ, chúng ta thấy được những điều đang làm cho chúng ta như những cái lưới bẫy.

Đó là những điều thoáng qua trong đời sống thực tế của con người, thoáng qua trong thân xác với những đam mê, dục vọng, thoáng qua với tất cả những điều tham lam, ích kỷ mà con người vốn có trong tội, nhưng chúng ta có khả năng để quyết định, khả năng để từ chối nó, khả năng dùng sức mạnh bởi con tim, bởi sự chuộc tội của Chúa Giêsu, chúng ta cùng với Ngài, xin ơn của Ngài, thắng được tất cả những sự dữ, thắng được tất cả những sự lôi cuốn trong trần thế, thắng được tất cả. Những vai trò mà chúng ta phải đảm nhận trách nhiệm để vinh danh Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta đảm nhận trách nhiệm để loan truyền Tin Mừng sự thật mà Chúa Giêsu muốn ở nơi con người trong thế gian là bằng trái tim, là bằng linh hồn, là bằng lý trí đề cương quyết rằng lương tâm của chúng ta chỉ sống như một người Chúa muốn chúng ta.

Đây là điều chúng ta nhìn vào là những điều mà quân dữ nó đã dùng cách đó, nhưng đó là cách để Chúa tỏ bày cho nhân loại được nhìn thấy không phải chỉ là bên ngoài mà là bên trong, là những điều cần phải có những giây phút bình tĩnh suy niệm, có những lúc quyết định, lý trí thật rõ ràng để làm những việc mà chúng ta được nơi giáo lý của Thiên Chúa dạy cho chúng ta, thực tế bằng việc làm, và hành động mà Chúa Giêsu đã kết thúc với những điều mà Ngài muốn cho nhân loại được biết. Cuối cùng trên Thập Tự Giá, mọi việc dường như đã gần hoàn tất, như chúng ta thấy và được nghe, hoàn toàn Chúa không một lời than trách, hoàn toàn không vì cái đau đó mà Ngài có những giây phút khiển trách hay nhìn lại những điều đau khổ.

Thân xác của Ngài không còn là một con người, thân thể không còn một chỗ nào không có những vết máu và roi đòn, cuối cùng loài người cũng chưa thỏa mãn, cuối cùng phải đâm lưỡi đòng cạnh sườn của Chúa Giêsu để nước đổ ra, ý nghĩa rửa tội lỗi loài người bằng máu, nhưng chỉ còn những giọt nước cuối cùng Ngài cũng muốn đổ để lau sạch cho nhân loại toàn vẹn những tội lỗi do vết máu loan rộng khắp nơi cho linh hồn và thể xác của chúng ta được rửa, cộng nước của Ngài để gội tẩy xứng đáng trong sạch để đón nhận những món quà mà Chúa Giêsu hoàn tất một chương trình cứu độ, hoàn toàn tuyệt đối lấy đi tất cả những tội lỗi, đem ơn cứu độ để cứu sống con người trần gian.

Từ đó ánh sáng của những dòng nước mà Chúa Giêsu đã gội rửa, từ đó Ngài đã kết thúc Cuộc Tử Nạn trên Thập Tự Giá, cuối cùng còn dạy cho chúng ta nhìn thấy được tất cả những vẻ đẹp cao cả. Chúa chinh phục loài người, Chúa ban cho loài người, Chúa cho loài người. Chúa chinh phục loài người, Chúa cai trị loài người bằng tình yêu, bằng yêu thương, bằng tha thứ, bằng dung thứ và bằng tất cả những gì kết thúc là hy sinh, là nhẫn nại, là nhường nhịn, là quảng đạI, cuối cùng vẫn là sự nhắn gởi: “Xin Cha hãy tha cho họ, tha cho chúng vì chúng không biết việc của chúng làm.”

Đây là một điều dứt khoát được tha thứ bởi tội do Chúa Giêsu kết thúc mọi tội lỗi trên thế giới trần gian. Con người của chúng ta ngay từ lúc đó bắt đầu được cánh cửa của thiên đàng hé mở, từ đó Đức Chúa Cha đã nhìn vào Con Một của Ngài hoàn toàn và tha hết tội lỗi cho nhân loại, chấp nhận con người là con cái của Ngài. Đó là chúng ta đã nhờ Đức Giêsu là anh của chúng ta, đã hy sinh chính Ngài để chúng ta được hưởng phần gia nhập và là con cái của Thiên Chúa qua Máu và Nước của Chúa Giêsu gội sạch cho tội lỗi của nhân thế, và một giáo lý đã bắt đầu được loan rộng khắp nơi trên toàn thế giới. Đó là một công cuộc vĩ đại bao la, là một sự thắng trận vinh quang khải hoàn, không phải thắng bằng chiến mã ở sa trường, không phải thắng bằng binh giáo như đời đời con người sử dụng mà Thiên Chúa thắng được tình yêu của Ngài, thắng một cách bất diệt, bởi vì không ai có thể làm như Ngài, không ai có thể chịu đựng như Ngài, không ai có thể chinh phục như Ngài và không ai có tình yêu như Ngài.

Cho nên đây là một điều mà chúng ta hãy cúi đầu thờ lạy và bái phục Thiên Chúa, mãi mãi muôn đời Chúa vẫn là tình thương, điều đó vẫn được nhắc đi nhắc lại qua Phúc Âm và qua mỗi một thời đại đều được sự tha thứ của Chúa, cho nên tội nhân trở thành thánh nhân nếu họ biết thống hối ăn năn trở về. Những người sống trong sa đọa tội lỗi như thế nào đi chăng nữa, đối với tình thương của Thiên Chúa mời gọi nếu họ lắng nghe, họ từ bỏ và trở về với Thiên Chúa, với trái tim, với cõi lòng thì cũng sẽ được Chúa thứ tha, bởi vì đây là điều mà Chúa Giêsu đã làm cho nhân loại, những điều đã làm, đang làm và mãi mãi làm cho chúng ta, cho chúng ta có cơ hội được đón nhận sự tha thứ đó.

Hôm nay không phải là một điều lạ để đem đến cho thế giới mà đây là một sự mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài vẫn tiếp tục sống giữa loài người của chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục đem đến những lời để dạy dỗ cho con người trong nhân loại, Ngài vẫn tiếp tục củng cố đời sống đức tin. Chúng ta cần phải tin vào Thiên Chúa, phải tin vào những điều mà Ngài đã làm trên 2,000 năm trước, phải tin vào Phúc Âm, phải tin vào Tin Mừng, thực hành đời sống của chúng ta với giáo lý của Ngài thì không ai không được cứu, không ai không được tha thứ và không ai không được Chúa đoái nhìn và ban đến cho chúng ta.

Cho nên mỗi một người của chúng ta đều có cơ hội cầu xin cùng Thiên Chúa, mỗi một người chúng ta đều có cơ hội gặp gỡ Ngài, chỉ có lòng tin, chúng ta tuyệt đối hãy làm những gì chúng ta có thể làm là hãy hết trái tim của mình đi tìm những điều mà Chúa ban. Chúa sẵn ban cho tất cả những người con cái của Chúa, Chúa chờ đợi nhân loại, Chúa chờ đợi con người, tình thương đã có và những ơn phong phú vẫn có. Tất cả mọi điều vẫn dành cho con người trong nhân loại với hồng ân và ân sủng, nhất là thế hệ ngày hôm nay Chúa đã ban đến rất nhiều điều kỳ diệu cho những người con cái bình thường trong thế giới, có rất nhiều điều Ngài đã làm trên họ và dùng họ đi giữa thế giới này.

Hôm nay cũng thế, chúng ta đã được gặp và chúng ta đã được đón nghe, chúng ta đã được nhận mọi việc do Chúa Thánh Thần linh ứng mọi việc. Tất cả những lời mà Ngài muốn nhắn gởi cho nhân loại vào ngày 13, là ngày mà Mẹ đã đến với một xứ sở và Mẹ đã đến với ba chị em Lucia. Đó là điều mà lịch sử đã để lại với những Chuỗi hạt Mân Côi, Mẹ đã nhắc nhở chị Lucia, và hai người em: “Lần hạt Mân Côi sẽ thay đổi thế giới.” Lần hạt Mân Côi là điều mà Mẹ dạy cho chúng ta, có những ý nghĩa suy niệm về Thiên Chúa và tìm ra rất nhiều cách trong đời sống mà con người hợp lý để có thể tìm ra, dẫu là những điều cảm nghiệm mà chúng ta chỉ được hé mở ở nơi những điều mà chúng ta suy niệm thì lập tức trong ân sủng đó, lập tức trong huyền nhiệm đó Mẹ nhất định đem đến cho chúng ta, Mẹ nhất định nhậm lời chúng ta, Mẹ nhất định muốn chúng ta suy niệm mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Mẹ rất muốn chúng ta cận kề những ý nghĩa của Chuỗi hạt Mân Côi. Chuỗi hạt Mân Côi có rất nhiều điều mà chúng ta nhờ vào đó để được cứu thoát khỏi những điều đau khổ. Tất cả mọi giới có thể dùng Chuỗi hạt Mân Côi bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào, nằm hay đứng hay ngồi, tất cả mọi hoàn cảnh đều sử dụng được Chuỗi hạt Mân Côi với một tâm tình liên kết để nhờ Mẹ chuyển cầu với tất cả những ý nghĩa sâu xa được trình bày qua những chặng đàng mà chúng ta được đọc qua những mầu nhiệm.

Còn rất nhiều điều kỳ diệu hơn nữa để chúng ta có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Mẹ trong thế giới ngày nay, giúp cho chúng ta được biết và nhận ra ý nghĩa của Chuỗi hạt Mân Côi, nhắc nhở ý nghĩa chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cảm nhận và nhìn ra điều suy niệm. Khi chúng ta lần hạt chúng ta có thể xin Chúa cho chúng ta có những giây phút tập trung thật sự, dùng thời giờ ít ỏi đó có thể suy niệm được những điều chúng ta xúc phạm đến Chúa, những điều chúng ta vốn luôn luôn không hề biết trong cuộc đời.

Đây là một sự hé mở để cho nhân loại ngày hôm nay nhận ra được ý nghĩa, mỗi khi có cơ hội lần hạt Mân Côi, hãy dùng tâm tình và trái tim để suy niệm từng Chuỗi hạt Mân Côi như những viên ngọc dâng lên cho Mẹ và Mẹ chuyển giao cho Thiên Chúa để chờ đợi ngày mà mỗi một người chúng ta ai cũng phải về với Thiên Chúa. Chính cái triều thiên đó, cái áo lộng lẫy khi chúng ta được bước vào cửa thiên đàng, trang phục của chúng ta trở thành là những điều mà chúng ta thực hiện được trong thế gian này, với những ý nghĩa sâu xa, với sự tôn kính, với sự kính thờ được hiện diện bằng những điều mà chúng ta tập luyện cho chúng ta hôm nay qua Chuỗi hạt Mân Côi.

Chúng ta càng nhìn thấy biết bao điều vĩ đại nó tìm ẩn trong những chặng đàng mà Chúa Giêsu đã đi, được kết thúc ngắn gọn trong Chuỗi Hạt Mân Côi của Bốn Mầu Nhiệm: Năm sự Vui, Năm sự Mừng, Năm Sự Thương và Năm sự Sáng đều có ý nghĩa rất quan trọng và to lớn. Chúng ta đi từng sự ngắm đó để cảm nghiệm tình thương mà Chúa dành cho chúng ta, chúng ta cho chúng ta một chút thời gian để hiểu thêm. Chúa Giêsu kết thúc trên Thập Tự Giá và Thập Tự Giá đã hoàn tất mọi việc nơi công trình của Đức Chúa Cha sáng lập cho loài người của chúng ta qua Con Một của Ngài.

Ngài ở trong Chúa Giêsu, Ngài yêu nhân loại đến nỗi Ngài sống ở trong Mình của Con Một của Ngài và Ngài vẫn tiếp tục yêu thương nhân loại qua Chúa Thánh Thần, cho nên chúng ta đã có mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, Một Chúa nhưng Ba Ngôi và Ba Ngôi chỉ có Một Chúa. Điều này chưa ai tìm hiểu hết được Mầu Nhiệm của Một Chúa Ba Ngôi nhưng chúng ta đã được biết qua sự trình bày, dẫu ít hay nhiều, trong những cái cảm nhận để có thể thấy được tình thương của Chúa là tình yêu muôn thuở, tình yêu bất diệt chinh phục tất cả mọi điều do nơi tấm lòng nhân từ của Ngài và do nơi tình yêu mà Ngài dành cho nhân loại, do nơi tác phẩm không đáng chi trên trần thế.

Đối với Thiên Chúa linh hồn của chúng ta là một sự trang bị của một Đấng Thiên Chúa đã thỏa mãn với tác phẩm là loài người chúng ta, cho nên Ngài yêu chúng ta vô hạn, Ngài yêu chúng ta không thể diễn tả được bằng lời, Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài để Con Một của Ngài và chính Ngài ở trong trái tim Con Một của Ngài để chết cho con người nhân loại. Hôm nay được nhắc nhở, chúng ta nhất định phải đứng dậy, phải từ bỏ, phải lánh xa những cạm bẫy tội lỗi mà loài quỷ dữ, loài quỷ dữ nó đã nhìn thấy điều này, nó đã được biết tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã thực hành trên trần thế.

Chúa Cha quá yêu nhân loại, cho nên vì lẽ đó nó tìm đủ mọi cách để đánh phá loài người, nó tìm đủ mọi cách để dành đi tất cả những gì mà Chúa Cha yêu quý và Chúa Giêsu dành cho con người trên trần thế. Chúng ta đang rớt vào hoàn cảnh của thế giới ngày nay có biết bao điều trái ngược với luân thường đạo lý, có biết bao điều do nơi nó kế hoạch ngay từ lúc ban đầu, những ngày nó đang quằn quại giữa sự dữ và thiện. Bởi vì Chúa là Người biết trước, mọi điều Chúa vẫn để cho mọi sự hoàn tất, Ngài có cách của Ngài và nó biết chắc chắn là Thiên Chúa sẽ thắng, nó biết chắc những người theo Chúa, những người tin Chúa và những người thực hành những điều của Chúa nhất định sẽ được Chúa đưa về thiên quốc, cho nên nó dùng cách này để phá hủy con người trên trần thế, nó tìm cách đi vào ngóc ngách của những điều đang xảy ra chung cho thế giới ngày nay.

Ngay cả Giáo Hội, ngay cả tất cả những người theo Chúa, ngay cả những người chấp nhận một đời tu hành và ngay tất cả mọi giới đều bị công kích và phá hủy bởi tất cả những điều mà nó đưa vào một thế giới văn minh, nó đưa vào những điều tinh vi khéo léo để khuyên nhắc con người, cuối cùng đó là những điều mà con người đã đón và chấp nhận nó như những dịp tội mà con người rất gần trong thế giới ngày nay.

Chúng ta hãy mở đôi mắt thật lớn, hãy tin vào tất cả những gì đã có và đang có, qua những sự mạc khải và những lời được các ngôn sứ ghi chép qua sách sử, hôm nay được nhắc lại tất cả những gì đang có và hiện thực ở nơi Bí Tích Thánh Thể. Sự Hiện Diện xuất hiện của Thánh Thể Chúa Giêsu muốn cho con người được dừng lại để thấy tất cả sự thiêng liêng Chúa đã tỏ hiện và củng cố thêm cho con người trong thời đại ngày hôm nay. Đây là một điều có thật, con người nhất định phải tỉnh thức, phải trở về và phải đón nhận tất cả mọi điều, trở về với một thế giới mà chúng ta không cần phải đòi hỏi một cái kiến thức, trí thức. Chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những gì mà Chúa ban, Chúa muốn nói chúng ta là trái tim của con người, Chúa muốn nhìn vào trái tim với sự thống hối ăn năn.

Chúa muốn nhìn con người trở nên lành thánh và sống trong sự thật, Chúa muốn con người hãy nhận ra yêu thương, hãy nhận ra sự nâng đỡ, hãy nhận ra bổn phận với tình yêu mà Ngài muốn con người nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau đưa nhau trở về. Chúa nhất định sẽ đưa đôi tay để đón lấy chúng ta, Chúa sẽ có cách để cho chúng ta bằng cách này, cách khác giúp cho chúng ta trên con đường lành thánh, bởi vì chỉ có Chúa mới là một Đấng Quyền Năng, Ngài có thể làm được tất cả mọi điều vào thời đại đầu tiên và thời đại cuối cùng để chúng ta được nằm trong ân sủng của Chúa trong thời đại hôm nay.

Có rất nhiều điều đang xảy ra không phải là Chúa không biết, không phải là Chúa không can thiệp, không phải là Chúa ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng thời đại cuối cùng, thời đại giữa thiện và ác, thời đại mà con người nhất định phải nhận ra những gì mình đang có và đã có, để sống cho đúng với những điều mà chúng ta có cơ hội được trở về thiên quốc, có cơ hội để đón nhận được hạnh phúc khi chúng ta ở thế gian này. Đó là lòng tin, lòng tin của chúng ta với Thiên Chúa, những điều thực hiện của chúng ta đối với Thiên Chúa, giáo lý của Ngài được thực hiện trên những người tin và trên những người con cái trở về sau khi họ tội lỗi.Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn tiếp tục tha thứ, Chúa vẫn tiếp tục mở vòng tay để đón chào con người nhân loại hôm nay.

Chúng ta có như thế nào đi chăng nữa chúng ta nhất định phải trở về với Ngài bằng trái tim, bằng sự phủ phục, bằng cõi lòng để xin Ngài tha thứ cho chúng ta thì điều đó sẽ được ban cho chúng ta trong nhân loại ngày hôm nay. Chúng ta nhất định phải từ chối tất cả những điều mà chúng ta đã phạm và vi phạm ở nơi tội lỗi, bởi vì bóng tối và ánh sáng sẽ không hoà nhập được, ánh sáng sẽ chiếu soi và bóng tối sẽ tan biến.

Thiên Chúa đến để giải thoát chúng ta và Thiên Chúa đến để củng cố niềm tin cho nhân loại, Thiên Chúa cho phép để các thiên thần và các thánh vẫn hiện diện trong thế giới ngày nay, với ai có đôi mắt đức tin, có trái tim để tiếp nhận, thực hành những dấu chỉ Ngài ban và Ngài cho con người trong nhân loại, với những ơn phong phú hiện tại mà Ngài đổ xuống cho thế giới trần gian. Không ai mà không nhận được nếu chúng ta thật lòng mở cõi lòng, mở trái tim, chúng ta tin và chúng ta tìm đến Chúa nhất định sẽ cho chúng ta gặp gỡ Ngài bằng cách này và cách khác.

Đừng để cho những cái kiến thức, trí thức, đừng để cho những điều mà chúng ta chìm sâu trong sách vở mà hãy sống động như Ngài đang sống động. Hãy sống động bằng lời, hãy sống động bằng sự nhiệt tình, hãy sống động bằng thiện chí, hãy sống động bằng tìm đến sự thật, và hãy sống động tiếp nhận tất cả những việc mà Chúa đã ban và đang ban. Chúa đang cho chúng ta nhìn thấy những sự huyền nhiệm đã đến với con người chúng ta bằng Sự Hiện Diện của Ngài, bằng Thánh Thể của Ngài, bằng những tia sáng qua Thánh Thể, bằng những điều Ngài đã cho chúng ta nhìn thấy được thế giới của thiên đàng.

Như chúng ta đã chụp và thấy được hiện diện trên trần thế với những làn gió vô cùng kịch liệt, những ánh sáng vô cùng chói lòa, với những tỏ hiện mà Chúa cho phép xuất hiện trong thế giới ngày nay để nhắc nhở con người, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế hệ, ngày mà chúng ta nhận ra tất cả sự thật mà Chúa nhắc nhở đã gần đến. Mọi việc cũng như Chúa đã an bài và sắp đặt cho chúng ta: Alpha và Omega. Thời điểm của Omega đã đến, chúng ta nhất định phải tỉnh thức, phải quay về và phải thống hối ăn năn để được đón nhận dấu ấn mà Chúa ban cho chúng ta để các thiên thần, các thánh trợ giúp và đưa chúng ta ra khỏi những cái lâm nguy của những biến cố mà loài người nhất định sẽ đến ngày Omega mà mọi người phải đón nhận.

Tất cả những điều được ghi chép và mong muốn cho thế giới loài người chúng ta là phải thống hối, là phải ăn năn, phải trở về, đi đúng đường lối của Chúa, đi đúng giáo lý mà Ngài ban cho nhân loại. Chúng ta nhất định đừng từ bỏ và đừng từ chối cơ hội lớn lao này. Xin Chúa cho chúng ta cảm nhận Ngài, cho chúng ta tin vào những dấu chỉ của những ngôn sứ loan báo, của những tiên tri, chúng ta phải tin vào Thánh Thể của Ngài cho chúng ta được nhìn thấy. Thánh Thể của Ngài xuất hiện cho chúng ta cảm nhận, những việc kỳ diệu chưa bao giờ xảy đến cho những thế kỷ, hôm nay lại được nhìn thấy và được đón nhận. Đây là điều mà Chúa cho L được tường thuật và thánh thần linh ứng những điều cần thiết mà Chúa ban cho thế giới hôm nay được đón nhận, lắng nghe trong ngày L. dâng lên Chúa Chuỗi hạt Mân Côi nhờ Mẹ chuyển cầu, cũng là điều mà Mẹ luôn nhắc nhở nhân loại: “Các con phải trở về. Phải thống hối và ăn năn. Phải lần hạt Mân Côi để các con được thay đổi, để thế giới được thay đổi, để tội nhân được trở về với Thiên Chúa.” Trong số đó có chúng ta, cho nên những lời Mẹ ban cho chúng ta, đặc biệt ngày 13 này.

Ý nghĩa của Chuỗi hạt Mân Côi rất quan trọng, chúng ta hãy trở về theo cách của mỗi một con người hãy tự đứng dậy nơi mình. Chúng ta hãy coi lại mình đã tin Chúa được bao nhiêu, đời sống của chúng ta đã thực hành giáo lý của Chúa được bao nhiêu, và chúng ta sống như những gì mà Ngài mời gọi chúng ta hay chưa? Có nhiều điều chúng ta chưa khám phá được, nhiều cái cảm nghĩ mà Chúa đã cho và vốn có để chúng ta sử dụng nó một cách mạnh dạn hơn, để xác tín hơn và để chúng ta tin thì mọi việc sẽ được thực hiện với chúng ta trong thế kỷ mà chúng ta đang có.

Đối với loài người và đối với Thiên Chúa thì tất cả mọi điều Ngài có thể ban cho chúng ta, bởi vì lòng tin và sức mạnh thì có thể nhìn thấy được những điều huyền nhiệm mà Chúa đã ban và đang ban, với lòng tin thật sự đó chúng ta sẽ thấy trở thành thực tế, là những sự thật do nơi Thiên Chúa an bài và sắp đặt cho những sự việc phi thường, lạ thường con người không có thể làm được. Sức lực con người không thể, nhưng đối với Thiên Chúa không có gì là không thể, Thiên Chúa chúng ta là một người Cha nhân từ, có một lòng từ bi nhân hậu, yêu thương tha thứ, chúng ta hãy sống cho đúng những điều mà Ngài mời gọi, chúng ta sẽ được sự tha thứ của Thiên Chúa để được đón nhận khi chúng ta còn ở cuộc đời này, là hạnh phúc, là bình an, là niềm vui và niềm hy vọng mãi mãi trong cuộc đời của chúng ta cho đến ngày cuối cùng.

Xin cho chúng ta được vững mạnh, tiếp tục tin tưởng vào Chúa, trung thành với Chúa, chấp nhận vượt qua tất cả những sự khó khăn này. Không phải là chỉ chúng ta chịu mà Chúa đang cùng với chúng ta, chấp nhận với chúng ta qua những đoạn đường mỗi một cá nhân đang gặp và phải gặp – là Thánh Giá của cuộc đời. Thánh Giá mà mỗi một người đều phải mang bởi vì đó là tội của con người trong nhân thế, qua Thập Tự Giá được gội sạch, Chúa Giêsu cũng qua Thập Tự Giá, dùng Thánh Giá để chuộc tội cho nhân loại chúng ta thì chúng ta không thể nào thoát khỏi và không thể trốn khỏi Thập Tự Giá mà mỗi một con người đều có, để chúng ta chấp nhận, chúng ta nhận ra đó là con đường mà chúng ta gặp gỡ Chúa, là con đường mà chúng ta đã được biết Chúa và con đường mà chúng ta đã tin vào những điều được đem đến cho thế giới qua sự mạc khải và được nhắc nhở cho mỗi một cá nhân.

Chúng ta trong vai trò trách nhiệm, trong vai trò mà chúng ta ý thức được những điều chúng ta được đón nhận từ nơi Giáo Hội, nơi những vị đã chính thức đón được những Bí Tích cao cả, đem Tin Mừng của Chúa, đem những lời của Chúa, đem đời sống phục vụ của mình làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, làm chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa, sống một cuộc đời chân chính ngay thẳng, sẽ được tưởng thưởng giữa cuộc đời này, còn biết bao điều kỳ diệu mà Chúa đang ban, đã ban và tiếp tục đổ xuống cho con người nhân loại, nhất là những ngày còn lại và những ngày kết thúc của cuối thế kỷ.

Hôm nay con xin cảm tạ ơn tình thương của Chúa, Chúa ban cho con cơ hội để được dâng lên Chúa những lời được dâng lên Mẹ Maria, chính Mẹ dạy cho chúng con. Hôm nay là ngày 13 với những điều đặc biệt mà Mẹ đã ban đến từ những thế kỷ trước kia, qua Mẹ đã xảy ra bao phép lạ mà Mẹ ban cho nhân loại sự chữa lành linh hồn, chữa lành thân xác. Hôm nay là một ngày đặc biệt Mẹ dùng những lời này để dạy dỗ cho chúng con, sự linh ứng đó cũng qua Thánh ý của Chúa. Ngày này là ngày chúng con dâng lên Mẹ, ngày mà chúng con khao khát chờ đợi mỗi một tháng được gặp gỡ Mẹ, ngày mà chúng con lần đầu tiên thay thế những anh chị em trong nhóm dâng lên Mẹ Chuỗi hạt Mân Côi một cách sốt sắng và có ý nghĩa.

Từ lúc này cho đến mãi về sau cuộc đời của chúng con là biểu tượng mỗi một lần lần hạt Mân Côi là mỗi một lần gặp gỡ Mẹ, mỗi một lần dâng những Chuỗi hạt Mân Côi là kết như những hạt cườm sáng tỏ để chúng con kết lên chiếc áo mà Mẹ đang mặc, những hạt cườm đó Mẹ sẽ cất giữ cho chúng con, ngày mà chúng con có cơ hội được trở về thiên quốc thì đó là triều thiên mà Mẹ sẽ đội lên đầu của chúng con qua những Chuỗi hạt Mân Côi mà chúng con cảm nghiệm, chúng con tôn kính và chúng con trân quý những lời Mẹ dạy cho chúng con, đặc biệt ngay giây phút này.

Con xin Mẹ tiếp tục đến với chúng con và dạy cho chúng con, còn rất nhiều điều mà chúng con chưa hiểu, những điều chúng con thiếu sót, còn rất nhiều điều chúng con chưa cảm nghiệm được. Xin Mẹ cho chúng con mở được đôi mắt đức tin, cảm nghiệm sâu được những lời Mẹ dạy, xin Mẹ chỉ cho chúng con để chúng con tiếp tục sống theo Thánh ý của Chúa, sống đúng theo bổn phận và cương vị của mình hằng ngày trong đời sống, toàn bộ với trách nhiệm, luôn luôn sống phó thác, luôn luôn biết cầu nguyện, luôn luôn biết trông cậy để đời sống của chúng con được đổi mới trong tình thương của Chúa, đổi mới với sự bình an trong tâm hồn, với niềm vui và niềm hy vọng mỗi ngày.

Chúng con xin dâng lên Mẹ Chuỗi hạt Mân Côi hôm nay thay thế cho tất cả anh chị em trong nhóm của chúng con, hy vọng anh chị em của chúng con được nhận ra, được nghe. Đây là lần đầu tiên con cảm thấy rất hạnh phúc, với những dòng nước mắt tuôn rơi với những cảm nhận từ trong trái tim của con, sự xúc động đó tuôn trào bằng những giọt nước mắt mà con xin dâng lên Mẹ, xin Mẹ tha thứ và gội rửa cho con bằng những dòng nước mắt, có đôi lúc vô tình hay cố ý con đã không sốt sắng lần Chuỗi hạt Mân Côi, con đã không sốt sắng với những lời con cầu nguyện và con đã không sốt sắng với những việc mà con phải phục vụ, những việc thiêng liêng mà Chúa ban cho con, cũng như mỗi một người anh chị em chúng con.

Xin cho chúng con qua lần này hiểu được trách nhiệm của mình, qua lần này cảm nghiệm sâu tình yêu thương của Mẹ dành chung cho chúng con trong nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân để chúng con tỉnh thức và hiểu được ý nghĩa những Chuỗi hạt Mân Côi sẽ trở thành những hạt cườm kết trên áo của Mẹ và cũng trở thành những hạt cườm chúng con kết sẵn triều thiên ngày chúng con trở về với Chúa và Mẹ. Những Chuỗi hạt Mân Côi cũng trở thành những viên đạn đâm thủng vào những kẻ thù mà nó luôn dẫn dắt chúng con ra ngoài ý nghĩ mỗi khi lần hạt Mân Côi. Những Chuỗi hạt Mân Côi khi chúng con sốt sắng cũng là sức mạnh đẩy tan sự đánh phá của bóng tối.

Nó luôn bao trùm và nó luôn theo đuổi chúng con khi chúng con yếu đuối, khi chúng con để cơ hội, khi chúng con vấp phải và khi chúng con vướng vào tội lỗi. Xin Mẹ giúp cho chúng con qua những Chuỗi hạt Mân Côi thắng được tất cả những gì của thế giới trần gian, điều đó là điều nhanh nhất, dễ nhất, mạnh nhất, có Mẹ cùng chúng con qua chiếc áo Mẹ để bao phủ chúng con, Chuỗi hạt Mân Côi là vũ khí tối cao để chúng con chống đối với tất cả những sự dữ và những hoàn cảnh mà con người đang gặp và đối diện ngày hôm nay.

Con xin cảm tạ ơn tình thương Mẹ dành cho chúng con hôm nay và cúi đầu cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa của chúng con. Chúng con tiếp tục Chuỗi hạt Mân Côi, và bây giờ chúng con tiếp tục đón nhận những điều mà Mẹ nhắc nhở là Sáu Lạy mà chúng con có cơ hội quỳ trước Thánh Thể của Chúa, được quỳ trước bàn Thánh của Chúa, được quỳ trước Thập Tự Giá của Chúa, được quỳ trước Lòng Thương Xót của Chúa xin cúi đầu thờ lạy, cảm tạ. Xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con, vô tình hay cố ý hay chưa biết bây giờ đã được đón nhận và được biết, xin cho chúng con hết lòng hết sức với sự quay trở về, với sự nhận thức của chiều sâu mà Chúa chịu cho chúng con qua những chặng đàng Thánh Giá để chúng con có những cử chỉ hành động hơn nữa, để chúng con có thể phủ phục mãi mãi.

Xin Chúa tha thứ, xin Chúa cho chúng con niềm hy vọng qua dấu ấn mà Ngài cho chúng con được gia nhập vào hàng ngũ trong những ngày còn trong thế gian mà vẫn đón nhận được những ân phúc từ thiên đàng Chúa ban đến cho chúng con, cũng là sự tỉnh thức cho chúng con liên kết, hiệp nhất trong yêu thương, tiếp tục sống vinh danh và sống sáng danh Thiên Chúa của chúng con, xin Mẹ dẫn dắt cho chúng con hoàn tất được những điều được đón nghe qua Chúa Thánh Thần linh ứng trong sáng ngày hôm nay.

Con cảm ơn Mẹ đã cho con những giây phút được ở bên Mẹ dâng lên Chuỗi hạt Mân Côi mà cả cuộc đời của con hôm nay mới có cơ hội được dâng lên những lời thiết tha, những lời con cầu xin. Xin Mẹ tập cho con làm sao để biết yêu mến Chúa, xin Mẹ tập cho con làm sao lắng nghe một cách nhạy bén những lời của Chúa, làm sao lắng nghe sự chỉ dạy với những ý nghĩa của Chuỗi hạt Mân Côi, cho dù con đã được đón nhận rất nhiều lần, được dạy dỗ ở nơi Mẹ, cho dù con được đón nhận rất nhiều điều học hỏi được, nhưng con có đôi lúc vô tình hay cố ý con không cảm nghiệm sâu, cũng không dành giờ để dâng lên Chuỗi hạt Mân Côi một cách sốt sắng, hôm nay Mẹ cho con cơ hội được dâng lên Mẹ những lời kinh Mân, với những ý nghĩa của mầu nhiệm Năm Sự Thương.

Con cảm tạ tình thương Mẹ dành cho con, con cảm tạ tình thương mà hôm nay Mẹ chọn con và cho con cơ hội được đón nghe những lời linh ứng của Chúa Thánh Thần, được đón nghe sự mạc khải mà Mẹ mỗi ngày cho con cơ hội được đón nhận lời của Mẹ dạy dỗ. Xin Mẹ tiếp tục hướng dẫn con, xin Mẹ tiếp tục hướng dẫn anh chị em trong nhóm của con, xin Mẹ tiếp tục hướng dẫn gia đình của con, xin Mẹ tiếp tục hướng dẫn những người mà con dâng lên Mẹ và những người nhờ con cầu nguyện để cho họ được đến gặp gỡ Chúa, họ đến gần Mẹ để nhờ Mẹ chuyển cầu, qua lời cầu bầu của Mẹ Chúa nhất định sẽ nhậm lời chúng con.

Xin Mẹ chúc lành cho chúng con, xin Mẹ tiếp tục cho chúng con được nhờ nơi Mẹ và xin Mẹ dẫn dắt mỗi ngày để chúng con được sống xứng đáng hơn, sốt sắng hơn, biết cách sống để cầu nguyện, sống để sử xự trong đời sống. Chúng con cần phải bỏ bớt đi nhưng cá tật riêng, bỏ đi những điều mà con người vốn có ở trong tội, chúng con bỏ đi tất cả những điều mà chúng con luôn vấp phạm trong đời sống, xin Mẹ thay thế cho những điều tốt đẹp, thay thế cho những Chuỗi kinh Mân Côi, thay thế cho những ý nghĩa mà chúng con cảm nghiệm từ nơi Chúa do Mẹ chỉ dạy cho chúng con.

Con không biết nói gì hơn ngoài những lời con xin dâng lên lời cảm tạ của ngày 13 mà Mẹ đã cho con được gần gũi Mẹ, chị Lucia cũng được đón nhận những lời của Mẹ trong những ngày 13 mà Mẹ dạy cho chị, dạy chung cho toàn nhân loại, cũng như dạy riêng đặc biệt cho Giáo Hội. Hôm nay con cũng có cơ hội được theo dấu chân của chị Lucia để được xin đón nhận những lời của Mẹ, lời của sự dạy dỗ mà Mẹ cho thế giới ngày nay, cho chúng con và cho những người anh chị em đang có tâm hồn trở về. Có những người đang đi tìm và đang có những người con cái đang sống trong tội lỗi được nhờ những lời này, được nhờ những lời mạc khải, được nhờ những lời Mẹ dạy mà họ tỉnh thức và trở về.

Qua những Chuỗi hạt Mân Côi Mẹ luôn nhắc nhở và Mẹ luôn muốn chúng con liên lỉ để cầu nguyện, liên lỉ suy niệm, liên lỉ học tập để đời sống của chúng con trở nên nhân đức, trở nên thánh thiện và trở nên tốt đẹp trong đời sống mà chúng con vốn có, đã có. Đừng để nó chìm sâu trong tội lỗi, đừng để nó chìm sâu trong sự biếng nhác, đừng để nó chìm sâu trong những điều mà chúng con thiếu cố gắng để chúng con được đón nhận sự hạnh phúc, bình an sau khi chúng con dâng lên Chuỗi hạt Mân Côi với tâm tình, với trái tim, với sự cảm nghiệm như ngày hôm nay.

Con thật hạnh phúc và sung sướng được đón nhận tất cả những điều được cảm nhận như ngày hôm nay, sự bình an của tâm hồn, niềm vui và có biết bao điều con không thể diễn tả được ở trong tâm trí của mình, con chỉ cảm nghiệm được niềm vui tràn đầy nơi con tim do Chúa cho và Mẹ ban cho chúng con. Con xin cảm ơn Chúa, con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn con, con xin cảm ơn Mẹ và tất cả các Thánh có mặt ở nơi đây cùng với con, cho con cơ hội được cảm nghiệm sâu về tình yêu của Chúa với Chuỗi hạt Mân Côi, xin các Ngài cầu bầu cùng Chúa cho con, con cũng đã đến giờ để trở về nhà Tạm để dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót trong giây phút này. Con xin chào Mẹ, con sẽ trở lại với Mẹ ngày mai.

Con xin chào Chúa, con xin chào Chị Thánh Têrêsa và chào tất cả các Thánh. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con cảm ơn Mẹ. L. hoàn tất Chuỗi hạt Mân Côi và lời mạc khải Chúa và Mẹ cho L. hoàn tất được những lời vừa xong do Chúa Thánh Thần linh ứng. L. hoàn tất đúng 2:51 phút ngày Thứ Ba, tháng 1 ngày 13, 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. L hoàn tất được thông điệp vào giây phút này, với sự linh ứng của Chúa Thánh Thần và cũng là lần đầu tiên trong sự cảm nghiệm về Chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ dạy cho L. Con xin cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 [:]

error: Content is protected !!