Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Lời Mẹ về Celphone – Ngày 13-1-2014[:]

[:vi]Ngày 13-1-2014

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ,

Sáng nay có bao điều Chúa nhắn gởi cho con cũng như mọi ngày của Thứ Hai mỗi tuần, cũng là ngày bắt đầu của Năm Thường Niên. Những việc mà các con đã nhìn thấy hang đá đã được cất lại, những thánh tượng mà con hay cầu nguyện, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng mà con có cơ hội đón nhận những lời của Chúa tại nơi đây. Công việc trở lại bình thường, công việc trở lại những ngày bắt đầu của những sự việc trong năm mới mà Chúa ban gởi đến cho tất cả các con, cũng bắt đầu năm mới của Mùa Thường Niên, Giáo Hội cũng đang nhắc nhở con người với những ngày chúng con bắt đầu bước vào những điều, dù là ít hay nhiều, cũng có sự đổi mới trong năm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Thời gian đã qua các con cũng đã có cơ hội được nghe những điều và được đón nhận những lời mà Chúa Giesu, qua Bí Tích Thánh Thể, gởi đến cho tất cả các con trên toàn thế giới. Mẹ cũng nhắn gởi với các con biết bao điều qua những bài được đón nhận của năm vừa rồi, là điều gần nhất, những sự việc nó sẽ không còn như những ngày tháng trước kia, các con chỉ qua loa hay có thể trở thành thói quen với những cái các con đã được nghe và được biết, năm nay cũng có những cái mà thế giới chưa bao giờ xảy ra nó đã bắt đầu đến những giây phút cấp bách. Các con đã thấy được con người đã đi đến mức trong những cái xúc phạm và những cái phản loạn từ trong đời sống của con người qua đức tin, họ đã làm cho Trái Tim của Chúa tiếp tục rỉ máu mỗi ngày, qua cách thức và đời sống trong gian ác của tội lỗi mà con người đã bắt đầu tràn ngập trong thế hệ ngày hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Các con đã bị thời đại lôi cuốn, đã bị hiện thực của cái tôi và bản ngã con người, trong sự quá tự do, các con bắt đầu xem thường mọi vấn đề khi các con hiểu và biết được những những gì đã đánh động một cách mạnh mẽ, làm cho các con bị tách rời và hành động với những cách thức các con đã xúc phạm đến lòng yêu thương của Thiên Chúa ban cho các con, vào những ngày được gia ân như thế hệ mà các con đang sống.

Các con thương mến của Mẹ,

Các con không biết những điều đang bao quanh và vây kín với những ân sũng mà Chúa đã đổ xuống trên các con đã bị những hoàn cảnh do những sự việc con người đang hợp tác, không đón nhận, không thực hành cũng không lắng nghe với những ơn thiêng mà Chúa ban đến cho thế giới trần gian, qua sự cứng đầu, cứng lỳ, chai đá, qua những người thiếu trách nhiệm trong cách thức mà Chúa ban đến những ân sũng mà con người đón nhận của thế hệ ngày hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Những sự quan trọng mà con người cần có cái nhìn, phải tránh xa những sự việc đang đến và nó sẽ xảy ra, con người đang nghe và tiếp nhận những cái chưa bao giờ có thể xảy ra, nhưng nó đã xảy ra và đang xảy ra trong thế hệ này. Con người, quả thật, họ đã không còn nhận ra chân lý và cũng không biết đời sống đức tin là gì, họ chỉ quả quyết những gì trong hiện tại là thuộc của họ, và đời sống mà họ đang sống là cần phải hưởng thụ, cần phải tranh đấu quyền tự do, cần phải có những hưởng thụ của đời sống con người đòi hỏi và còn tất cả những gì mà họ đang nhận là điều họ phủ nhận là từ nơi Chúa ban cho đời sống của con người, hay những việc mà Thiên Chúa đang hiện diện ở thế giới mà các con đang sống. Mẹ rất đau lòng khi thấy những cảnh con người đối xử với Chúa, phạm thượng, xúc phạm với những cách thức quá trầm trọng và tồi tệ của thế hệ và thế giới ngày nay.

Các con ơi,

Các con có hiểu những sự cố tình đó sẽ đưa đến cho các con những hình phạt đáng kể mà các con đang bị lầm lạc trong sự lôi cuốn của thời đại hôm nay, các con đã không rõ sự giá trị cao trọng mà Chúa yêu thương các con đến mức độ nào. Ngài đã chấp nhận và chịu tất cả mọi điều để có thể ở lại với các con, để can thiệp cho các con và đem lại cho các con sự hy vọng trong niềm tin, để các con có thể tiếp tục với những ngày sống còn, tiếp tục với những thời điểm mà các con lắng nghe và trở về.

Nhưng chỉ có một số con cái đã lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa, thực hành theo giáo lý mà Ngài đã để lại và tiếp tục những điều mà Mẹ vẫn gởi đến cho các con trong mọi thế hệ, những số sai trái, và những điều đi lạc giáo lý của Chúa lại càng sai hơn trong những cái suy nghĩ mà con người đang dành quyền tự do từ nơi cá nhân, tự do từ nơi những điều mà họ đang tiếp tục với cái suy nghĩ trong đòi hỏi của cá nhân, ở nơi bản ngã, những cái họ thật sự đã cùng nhau liên kết để tách rời với giáo lý của Chúa, đi ngược lại với tất cả những gì đang được giảng dạy, đang muốn cho con người được nhận và trở về. Có một số người họ đã được biết và trên đường trở về, nhưng cũng có một số người vẫn kiên trì, đang nằm trong tội, sống trong tội, và tiếp nhận tất cả những gì của tội, họ cho đó là những cái hiện thực mà họ cần có ở trong thế hệ của con người hiện tại.

Các con thương mến của Mẹ,

Những tâm hồn đó đã bắt đầu lạc bước, càng ngày càng bước sâu hơn một cách trầm trọng, có những cử chỉ hành động trong những cái lộng ngôn tự xưng mình là Chúa. Không có gì xúc phạm bằng những điều mà họ đã tự hủy mình trong cái chết, do con người đã tự kết án, với những cái mà họ đã bắt đầu đi vào trong sự ngược lại với giáo lý của Chúa, đi ngược lại với tất cả những điều Chúa muốn đem đến cho thế giới con người hôm nay những hồng ân và ân sũng, để cứu những người tội lỗi, cứu những người con cái của Ngài. Họ vẫn bị lầm lạc trong cách thức của cái nhìn, của những cái hợp tác với những cái sai trái, cho quyền tự do, con người đã bắt đầu đã đứng lên của những cái hạn hẹp trong sự suy nghĩ ích kỷ, trong tư lợi và trong những cái hoạt động do bản ngã cá tánh.

Họ cho đó là điều cần thiết, là điều cần trong cuộc sống, là điều cần phải có tự do để làm theo những cái của con người, làm theo những cái bất nhẫn và những cái không đúng với căn bản của một con người có đạo đức. Còn biết bao điều cũng đã có những tiếng nói, lên tiếng qua những việc họ cũng hợp nhau để tranh đấu cho những sự việc vô cùng phi lý, cho những cái đúng chạm đến luân lý, đạo đức của con người.

Các con thương mến của Mẹ,

Dẫu là một số người không lớn, nhưng nó vẫn xảy ra và thế hệ nay nó đã bắt đầu nổi dậy với những cái cuồng loạn đáng sợ, ghê tởm cho đến mức độ các con đang đối diện, đó cũng là những điều đã xuất hiện mà Mẹ đã báo trước cho các con, những việc chưa bao giờ xảy ra nó sẽ xảy ra ở thế kỷ này và nó sẽ xảy ra trong những ngày gần nhất mà các con sẽ gặp.

Con người nếu thật sự không chọn Chúa là đời sống chính của lương tâm, linh hồn thì sự gian ác nó sẽ lấn lướt và nó sẽ làm chủ, tự do các con sẽ nhìn thấy những cái kinh hoàng, sợ hãi trong con người sẽ bộc lộ những cái không thuộc về Thiên Chúa mà thuộc về của một thế giới ma quỷ, một thế giới đang sống trong gian ác tội lỗi, một thế giới nó đang tiếp tục hoành hành để chiếm lấy linh hồn của con người, chiếm lấy những linh hồn mà họ để cơ hội cho sự dữ làm việc trong lương tri, trong lương tâm và trong cái nhìn của họ.

Các con thương mến của Mẹ,

Những điều mà Chúa Giesu muốn nhắn gởi cho các con trong thế hệ ngày hôm nay là những lời do Thánh Thần linh ứng, Ngài cũng tiếp tục can thiệp để giúp cho các con trong đời sống đức tin hiện tại, cố gắng để có thể giữ lấy căn bản những điều được nghe, được biết. Các con hãy nhớ, luôn tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, đừng bao giờ lay chuyển với bất cứ hoàn cảnh nào khi bị ép buộc vào những nơi chốn mà con người cần phải đi ngược lại hoặc vi phạm tới những luật lệ do họ can thiệp cho những việc cần thiết ở trong xã hội tiến triển của những ngày mà các con đang sống.

Thời điểm nó phải đến những giây phút gay cấn đó, vì tất cả những việc được báo trước, trước khi Chúa Giêsu đến và thế giới này sự thanh lọc phải đến. Con người thế gian đang sống ở thế kỷ này phải trải qua những sự thử thách, trải qua những cái khó khăn, trải qua những cái chưa bao giờ xảy ra, nhưng nó vẫn đến trong sự dữ của thế hệ ngày hôm nay và cũng là những ngày còn lại.

Cho nên Chúa để sự tự do cho con người thêm một lần nữa, cho các con tự nguyện nhận ra tiếng nói mời gọi của Chúa, tự nguyện để được đón Lòng Thương Xót Chúa ban cho các con trong thế kỷ này, và hồng ân, ân sũng mà Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể, cũng đem đến cho các con trong thế hệ của ngày hôm nay, để những ai có trái tim khi họ nhận ra tiếng nói và sự can thiệp của Chúa, các con chạy đến để nương nhờ vào Lòng Thương Xót của Ngài, cho các con có cơ hội được gặp gỡ với Bí Tích Thánh Thể, để cũng cố lòng tin của mỗi một người các con.

Mẹ cũng nhắc nhở các con hãy kết chặt và liên kết với nhau trong đời sống mà các con được Giáo Hội hướng dẫn, qua Tin Mừng mà Chúa Giesu đã để lại, để đem các con trong sự giảng dạy. Các con cần phải liên kết trong yêu thương, trong tha thứ, trong nhẫn nại và thực thi bác ái, các con giúp đỡ lẫn nhau trên con đường đang bị sự tranh dành, đánh phá, có những kịch liệt từ bên trong cho đến bên ngoài, đang là một mối đe dọa cho biết bao linh hồn đang trong tình trạng chao đảo của thế hệ ngày hôm nay, giữa những cái gian ác tội lỗi, giữa những cái tự do nơi những luật pháp đưa ra và giữa những cái đời sống đức tin mà các con đang sống giữa thế hệ ngày hôm nay.

Biết bao điều đối mặt nó đang hoành hành, để có thể chiếm lấy với tất cả những gì mà các con trong đời sống linh hồn hay ngay cả đời sống thiêng liêng. Nó tạo biết bao điều ngụy biện qua bộ mặt của bề ngoài, để có thể đem đến những cái khéo léo tinh vi trong thời đại, trong văn minh nhưng trong đó nó đang bẫy rập các con, nó đang bẫy rập từng linh hồn một với những cái mà các con hội nhập và đối diện với những cái các con cho đó là văn minh để xử dựng và chấp nhận, qua những luật lệ của quốc gia mà họ có thể thi hành theo những cách thức của thời đại hôm nay, trong cách gián tiếp và trực tiếp, vi phạm đến luật lệ của Chúa, vi phạm đến giới răn mà Chúa can thiệp và Chúa để lại cho thế giới trần gian.

Các con thương mến của Mẹ,

Quả là một điều rất khó khăn cho những người dân sống trong những quốc gia mà họ có những luật lệ đi ngược lại với giáo lý, chân lý, đụng chạm đến sự thờ phượng của những luật lệ của người khác. Thế giới hôm nay là một thế giới nó đang khiêu khích Chúa, nó đang qua những luật lệ do ma quỹ đang bọc xác của con người hoành hành trên con người cầm quyền, có thể ra những lệnh và làm những điều mà các con đã được thấy trong những cái ngược lại với luật của tự nhiên, ngược lại với luân thường đạo lý, ngược lại với tất cả.

Con người có lương tâm, lương tri thì phải giữ những thuần phong mỹ tục, phải giữ tư cách và phải giữ cách sống của con người, nhưng những điều luật đó nó đã đi ngược lại với giáo lý, nó đã đi ngược lại tất cả những cái không hợp lý cho con người có thể nhìn bằng đôi mắt hay ngược lại với những điều Thiên Chúa để lại, đó là những điều đã được báo trước. Mẹ cũng muốn nhắc nhở cho các con tất cả những gì đã được thể hiện những ngày còn lại hôm nay, các con cũng được chứng kiến và nhìn thấy những sự thật đó.

Thế giới hôm nay đang lan tràn và ngập tràn những tội ác, nó đang tìm cách để đánh phá bằng cách này, cách khác, qua mọi trường hợp, để lôi cuốn con người và bẫy rập tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, cho nên ỷ vì sức lực của con người các con không thể chống chọi nỗi, cũng không qua được hay thắng được tất cả những gì nó đang bao quanh và nó đang lôi cuốn một cách mạnh mẽ trong thế hệ ngày hôm nay.

Chỉ có một điều duy nhất, các con đang rớt vào trong những thảm hoạ này, đang vào những tình cảnh này thì những ân sủng của Chúa cũng đem đến cho các con trong thế hệ này và những hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa muốn cứu các con cũng trong thế hệ này một cách đặc biệt, bởi vậy các con mới đón được những điều vô thường, lạ thường, phi thường qua phép lạ mà Chúa đang làm việc qua Bí Tích Thánh Thể một cách rất mạnh mẽ, một cách rất rõ ràng và một cách giản tiện để có thể giúp cho những người con cái của Chúa, là những người Kitô Hữu, là những người có một đời sống chứng minh bằng sự thật là họ đang sống, tin vào Thiên Chúa.

Những sự việc mà các con đang đón nhận trong sự diễn tiến có thật ở giữa thế giới này thì các con cần phải tiếp tục tin, cần phải tiếp tục trau dồi và sống đời sống mà các con cũng là những người mạnh mẽ đứng lên để trong đời sống thực hành, có tiếng nói minh chứng cho sự thật Chúa đem đến và ban đến cho những người anh chị em, trong sự can thiệp của Ngài, qua những lời sống động, qua những sự nhắc nhở, qua những phép lạ, qua những quyền năng huyền nhiệm mà Ngài gặp gỡ, để cứu rỗi những linh hồn bệnh tật từ thể xác, hay những linh hồn họ tìm và trở về với Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những gì bao quanh cuộc sống ngày hôm nay quả là một điều rất đáng sợ, nếu các con không vững lòng tin, nếu các con không tín thác và tin tưởng vào Thiên Chúa thì các con không dễ dàng thoát khỏi và cũng bị lệch lạc vào thế giới văn minh của ngày hôm nay. Nó có rất nhiều điều đưa vào những lý lẽ trong thời đai hiện tại, nó có những cái tinh vi để làm cho con người không thấy đó là tội, không thấy đó là những điều con người cần tránh để tiếp xúc va chạm, thực hành theo những cái mà giới luật của Thiên Chúa không cho phép và không muốn con người đi vào tội lỗi đó.

Vì những cái họ đang suy tính trong hiện tại cho những cái lợi ích, cho những cái vật chất của thế hệ ngày hôm nay, hay cho những cái lợi trong quyền tự do của cá nhân bản ngã, còn giải quyết biết bao điều không thuộc vào thuần phong mỹ tục hay không thuộc vào lương tâm, lương tri mà con người cần có trong đời sống con người, cần phải có đạo đức, cần phải có lương tâm, cần phải có những cái nhận định giữa cái đúng, cái sai, giữa những cái làm đúng, giữa những cái tham lam, ích kỷ, giữa những cái cho cái tôi và cái thân xác đi đầu, chiếm lấy tất cả những cái mà con người cần phải phục tùng, cần phải có giáo lý, cần phải có sự tôn trọng trong cách thức đã là con người phải có nhân bản, phải có sự tôn trọng, phải có sự tôn thờ, phải có sự yêu thương trong liên đới và nâng đỡ cho nhau trong tình yêu thương, trong tình tha thứ và trong tình hiệp nhất.

Các con thương mến của Mẹ,

Thời đại hôm nay nó đang đi vào và dẫn dạy cho các con, ngay cả con cái các con, và ngay cả thế hệ đang còn nhỏ dại, nhỏ bé trong thế hệ này, nó bắt đầu tập, nó gieo vào trong quyền tự do của cá nhân, gieo vào những cái ích kỷ của con người, gieo vào những cái con người luôn chiếm lấy quyền tự do và chiếm lấy những cá nhân mà họ ưa thích ở trong con người. Họ không biết nhận ra những cái hy sinh, nhận ra những cái đạo đức mà con người cần có, họ không nhận ra những cái bác ái mà con người cần phải xử dụng trong mọi thời đại, để còn có bạn, còn có anh em, còn có người thân, và còn có những người mà con người cần có lòng quan tâm, yêu thương và giúp đỡ.

Các con thương mến của Mẹ,

Mọi điều đã được báo như Phúc Âm đã để lại, thời đại mà những ngày còn lại trong những biến cố đáng sợ, từ ở nơi sự đánh phá gia đình, xã hội, ngay cả những quốc gia đang cũng bị sự khống chế của sự dữ, cho nên có những luật lệ đi ngược lại giáo lý của Chúa, những luật lệ đó đã đàn ép biết bao người để có thể từ chối và có thể đi ra khỏi những giới luật mà con người cần phải có. Nếu thật sự là người Kitô Hữu, là người đón nghe và hiểu được giá trị của luật lệ, giáo lý của Chúa, là đem lại cho họ sự hạnh phúc của một đời sống được bình an, được hòa bình, hay đúng với cách thức theo lương tri, lương tâm trong tình yêu thương nhân đạo của một con người.

Còn đúng theo luật lệ của những cá nhân bản ngã, thì nó chỉ ích kỷ, nó chỉ đi vào những trọng điểm của cá nhân, với những hưởng thụ theo những cá tánh riêng tư, của quyền tự do trong cá nhân bản ngã của con người. Tiếp tục và tiếp tục lấn lướt từ trong gia đình cho đến ra ngoài xã hội, sự lắng nghe sẽ không còn những ngày tháng tuân phục, hay sẽ không còn những ngày tháng êm đềm, trong sự nâng đỡ yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống của hiện thực, đời sống của đức tin hay đời sống họ đang được học hỏi qua những mỗi trường.

Các con thương mến của Mẹ,

Quả là một điều cấp báo trong thế hệ ngày hôm nay trong đủ mọi mặt, đủ mọi vai trò và mọi thành phần ở trong xã hội, cũng như mọi tầng lớp mà các con đang sống, nếu giáo lý của Chúa không được thực hành qua những người công chính. Những người công chính có bổn phận trách nhiệm để loan truyền và duy trì tiếp tục Tin Mừng mà Chúa đem đến cho thế giới trần gian thì sự dữ nó có thể chiếm lấy, bởi vì nó đang thuộc về một thế giới mà nó đang tranh đấu giữa thiện và ác, điều ác và những điều tội lỗi, nó đang hoành hành rất mạnh trong thế giới hôm nay.

Con người đã bắt đầu đi ra khỏi những giới luật và đã bước qua những cái lề luật để chọn lấy sự tự do, chọn lấy văn minh, chọn lấy thời đại và chọn lấy những sự tinh vi khéo léo đáng sợ, họ không thấy được sự nguy hại của những cái mà họ cho đó là điều cần thiết, xử dụng nó và đang tranh đấu cho chính nó, là sở hữu và quyền tự do trong hiện tại của thời đại.

Các con thương mến của Mẹ,

Mẹ chỉ muốn nói lên những tâm tình của ngày hôm nay, qua sự hướng dẫn mà Chúa đã vạch rõ cho những lời mà Thánh Thần linh ứng, từ nguyên gốc đầu tiên cho đến những điều mà Chúa ban đến cho con người. Tình yêu của Ngài sống động và vẫn tiếp tục trao ban, Mẹ cũng tiếp tục nhắn gởi cho các con, nếu ngày nào các con còn trong hơi thở, các con hãy nhớ đừng bao giờ rời khỏi những điều các con được nghe, được biết, xuất phát từ sự hướng dẫn của Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, bằng mọi cách. Các con hãy nhớ dù hoàn cảnh nào, rớt vào trong những trọng điểm ra sao của sự lôi cuốn của thời đại, các con hãy quyết tâm để có thể trở về với Chúa, nhờ sự giúp đỡ của Chúa, qua sự liên lỉ cầu nguyện mỗi ngày của các con.

Hãy cầu nguyện bằng con tim, hãy cầu nguyện bằng những hành động mà các con nhìn thấy đó là những việc cần thiết để thực hành cho đời sống đức tin của mình mỗi một ngày được lớn và phát triển trong đời sống. Các con tin vào Thiên Chúa thì tất cả những việc diễn tiến dẫu gặp khó khăn, đau khổ bệnh tật, nhưng lòng tin thì Chúa mở hé cho các con được thấy rằng sự mời gọi của mỗi một người trong thế gian này, nhưng sự gặp gỡ trong đời sống của họ là điều chính nhất.

Các con hãy tin tưởng Chúa, gởi thác cho Ngài, hãy phó thác, trông cậy hoàn toàn thì Chúa nhất định sẽ can thiệp, Chúa nhất định sẽ giúp cho các con có đôi mắt nhìn lạc quan và chấp nhận trong mọi vấn đề, để từ những vấn đề đó các con có thời gian, có cơ hội để cầu nguyện, nhận thức và ý thức được đời sống của những người làm con cái của Chúa, đời sống của những người Kito Hữu, và đời sống của những người được mời gọi trong phục vụ hay đời sống của những giáo dân, của những người con chiên dân Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Đủ mọi mặt có thể nhìn vào trong những gốc cạnh của thời đại hiện tại mà mỗi một người đang đối diện và ứng phó, mỗi một người đều có quyền tự do để nhận ra và đón nhận hồng ân của Thiên Chúa. Ngài đổ tràn đầy xuống cho thế giới, với những ai mở đôi tay để đón nhận, mở đôi tai để nghe, mở trái tim để thấu hiểu, mở miệng để cảm tạ và chúc tụng cũng như loan tin mừng qua những cái mình được đón nhận, cũng gián tiếp và trực tiếp theo cách thức mà mỗi một người Kitô Hữu đều phải có bổn phận trách nhiệm để nói lên Tin Mừng của Chúa.

Nói lên sự thật và nói lên những cái mà Chúa gặp gỡ cuộc đời của cá nhân đó, gặp gỡ cuộc đời của mỗi một người các con. Ngài thay đổi hay Ngài dùng các con để đi giữa thế giới này, để nói với lương tâm của mình, nói với những cái tốt đẹp cho anh chị em được nhận và nhìn ra chỉ có Chúa mới là Người cứu các con, chỉ có Chúa là Người can thiệp, yêu thương và giúp đỡ cho các con trong đời sống của hiện tại, đời sống tâm linh và đời sống của linh hồn mai sau.

Các con thương mến của Mẹ,

Đời sống đức tin cần phải có trong mỗi một người Kito Hữu, không phải chỉ tin bằng môi miệng hãy tin bằng con mắt hay tin bề ngoài, mà hãy tin bằng con tim, hãy tin vào những việc Thiên Chúa đã làm, hãy tin vào những điều mà Ngài đã hứa qua Phúc Âm, và những gì diễn tiến qua bao thời đại. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương các con, Ngài vẫn tiếp tục hiện diện ở giữa thế giới con người để can thiệp cho các con, Ngài vẫn tiếp tục sống ở giữa các con và ở xã hội ngày hôm nay.

Tùy con mắt của các con không thấy, nhưng trong đời sống đức tin Chúa hé mở cho các con được cảm nhận, biết sự hiện hữu của Chúa trong tâm hồn của mỗi một người, mỗi một người thực hành để biết được giáo lý của Chúa, thực hành trong tình yêu, trong tha thứ, trong nhẫn nại. Có biết bao điều Chúa ban đến cho tất cả mọi người các con trong thế hệ của ngày hôm nay, điều đó mãi mãi vẫn tiếp tục, sẽ không ngừng lại với những con tim thực hành theo giáo lý, thực hành qua tình yêu mà Ngài để lại cho các con những điều cần thiết nhất.

Các con được hiểu ý nghĩa trong đời sống của người Kitô Hữu là cảm nhận tình thương Chúa gặp gỡ các con qua Thánh Lễ Misa. Ngài giải thoát các con qua Bí Tích Giải Tội. Ngài tha thứ và ban ơn cho các con qua Lòng Thương Xót với thế hệ ngày hôm nay. Ngài mời gọi và Ngài cũng muốn gặp gỡ các con trong thiêng liêng, qua huyền nhiệm quyền năng của Bí Tích Thánh Thể, Ngài đang sống động và muốn gặp các con, những con tim, cõi lòng đang gặp khó khăn, đang gặp những lôi cuốn hay đang sống ở trong thế giới mà các con đang vấp phạm và vi phạm những tội trầm trọng mà các con không dám đứng dậy để đến với Thiên Chúa.

Các con hãy nhớ, Lòng Thương Xót của Chúa đến với các con trong thế hệ này để giúp cho các con và để đón nhận các con nếu các con thực tâm, các con ăn năn trở về, thực tâm quay về với Chúa, đến để cần sự giúp đỡ của Ngài. Ngài nhất định không từ chối các con, Ngài nhất định can thiệp cho các con, giải thoát các con để có sự củng cố mỗi ngày được gặp gỡ Chúa qua thiêng liêng, được sống động trong tình thương, nuôi dưỡng các con, để các con được tin và trông cậy vào những cái có thực trong hiện tại, là Bí Tích Thánh Thể.

Chúa đã ban biết bao phép lạ để cũng cố đời sống đức tin cho con người và cũng cố cho đời sống mà các con đang chìm ngập với đôi mắt, các con không thấy sự hạnh phúc Ngài hứa ban và Ngài đang ban cho những người con cái của Ngài khi thực hành, khi tin và dành thời gian cho đời sống thiêng liêng mà các con cần có.

Gặp gỡ Ngài qua Thánh Lễ Misa, đến với Ngài qua cõi lòng, đón nhận Mình và Máu của Ngài, để đón những hạnh phúc Chúa ban cho con người, để qua những ân phúc đó, Ngài giúp cho các con đứng dậy, Ngài nâng đỡ các con và Ngài tỏ cho các con được thấy. Các con tin vào Thiên Chúa, các con thực hành những điều Chúa dạy, các con đón nhận bổn phận phục vụ trong lòng cảm tạ, tri ân và phục vụ thì Chúa sẽ có cách ban cho các con những điều mà các con sẽ nhìn thấy được bằng đôi mắt, cũng cảm nhận được bằng đức tin và cũng thấy được sự hiện diện đụng chạm mà Chúa ban cho các con, mỗi một cá nhân.

Các con thương mến của Mẹ,

Một thời đại chưa bao giờ có được sự gần gũi những ơn thánh mà Chúa ban tràn đầy cho những người con cái của Ngài trong thế hệ hôm nay, để tỏ cho các con là tình thương của Chúa, để mang các con trở về và cứu các con qua những đoạn đường mà các con đang gặp, để giúp cho các con đứng dậy và mạnh mẽ trong đức tin, để các con phải bước ra từ nơi tội lỗi, từ nơi những cái bóng tối lôi cuốn, từ nơi những sợi dây xích vô hình. Nó đang xích các con và nó đang lôi cuốn các con rớt xuống dưới những vực sâu thẳm của bóng tối tội lỗi, của thời đại văn minh, của hiện đại trong tinh vi khéo léo đã dẫn đưa các con xa tình yêu của Chúa, đi ngược lại với giáo lý của Ngài, các con hãy trở về, đón nhận những điều Mẹ nhắn gởi cho các con.

Sáng hôm nay Chúa Thánh Thần đã nhắc nhở, các con đang rớt vào thế giới hộp đen mà các con đang xử dụng mỗi ngày, vẫn biết văn minh của thời đại, nhưng những cái Chúa ban thì con người mới có. Hay sử dụng nó trong khôn ngoan do Chúa Thánh Thần hướng dẫn, hãy xử dụng nó mỗi khi các con cầu nguyện, để biết cái gì cần và cái gì để các con bình quân ở trong đời sống của con người và đời sống của máy móc. Có nhiều người họ đã bán linh hồn của họ cho chiếc máy, họ đã bán tất cả thân xác, bất cứ điều gì cũng ở trong chiếc máy, họ cũng đã xử đúng chiếc máy để làm nên tội họ đang đối diện hàng ngày, với con mắt, tư tưởng và tâm hồn đã trở thành những cái đáng sợ và ghê tởm khi các con đã sa vào thế giới của sự báo trước.

Do thời điểm của thế giới, hộp đen nó đang hoành hành, nó đang làm chủ và nó đang chiếm lấy tất cả những linh hồn, dù là bé nhỏ, tuổi già hay trung niên đều bị rớt vào những hoàn cảnh của một thế giới; dẫu máy móc nhưng vẫn thi hành tội lỗi, dẫu máy móc nhưng vẫn thi hành những cái bất chính ở trong trí óc và con người của các con. Đã trở thành sự phản bội đối với Thiên Chúa, thực hành những điều xúc phạm với những luật lệ do các con đang xử dụng trong thế hệ ngày hôm nay.

Hãy biết tránh xa và trừ khử tất cả những gì nếu con hiểu biết và đi sâu vào trong một đời sống mà Mẹ nhắn gởi cho các con trong hiện tại, tách rời và dùng thời gian có ý nghĩa hơn trong việc làm các con cần có, để phục vụ và giúp đỡ những bàn tay để lôi cuốn những người anh em được trở về, ngay cả những người con bé nhỏ cũng phải giúp cho nó, dùng để nó rớt vào trong những máy móc mỗi một ngày, để trở thành thói quen, tánh tình của nó cũng trở thành bạo động. Có những cái nó đam mê đến mức độ đầu óc và trí óc của nó không còn hiểu những gì của lời nói, chỉ hiểu và lắng nghe máy móc, máy móc sẽ dẫn nó đi sai và nó sẽ lớn lên trong những cái nó chỉ biết nhận ở nơi bản ngã và chủ nghĩa cá nhân, đòi hỏi tất cả quyền tự do, nó vô tình trong những cái vi phạm mà nó không hề hay biết.

Cho nên, tất cả những cái cần để ý trong thế hệ ngày hôm nay Mẹ nhắc nhở mọi cái đều rớt trong một thế giới mà các con đang bị sự điều khiển tinh vi kheo léo của hộp đen. Các con đang bị nó chiếm đa số thời giờ trong đời sống mỗi một ngày của các con. Các con trở nên chai đá, trở nên cứng lỳ, trở nên ngoan cố và vi phạm với những tội lỗi mà các con đang vấp ở trong thế hệ ngày nay. Tiếng nói của Mẹ nhắn gởi cho các con, mong các con hãy nhận thức, sớm khám phá ra những cái nó đang khống chế các con trong cách tinh vi của hiện tại, ngay cả thời thế văn minh đã làm cho các con mờ đi đời sống đức tin và lương tâm của con người.

Hãy trở về trong mọi hình thức mà các con thấy được, trong những sự nhắc nhở, để các con sống đúng với sự thật, đúng với lương tâm, đúng với lời mời gọi mà Thiên Chúa nhắn gởi cho thế hệ ngày hôm nay, là hãy đến với Chúa, hãy đón nhận giáo lý và thực hành những điều Chúa dạy. Đời sống của các con phải cần tin tưởng, phó thác, trông cậy, các con hãy sống để thực hành qua giáo lý và sự chỉ dạy của Thiên Chúa ngay từ lúc bây giờ, cũng như những ngày còn lại, là sống biết thờ phượng và đón nhận ơn cứu độ của Chúa, qua Đức Giêsu Kitô.

Các con thực hành trong yêu thương, tha thứ, nhẫn nại và lắng nghe sự chỉ dạy, có những điều cần thiết nhất từng chi tiết. Các con hãy học giáo lý, qua những sự hướng dẫn và giúp đỡ của Giáo Hội, để cho những anh chị em và những người con cái được sống trong một mái nhà, theo sự nhắc nhở, để trở về với một đời sống yêu thương, nhẫn nại, tha thứ, nâng đỡ và liên kết. Các con tiếp tục có những vài trò cần làm và phục vụ hơn nữa cho tha nhân, cho những anh chị em đang cần và cho những người chưa biết Chúa được nhận ra Chúa, và những người cả cuộc đời của họ đang sống trong tội lỗi cũng được trở về với những ơn thánh mà Chúa đổ đầy và ban cho thế hệ của các con trong thời đại hôm nay một cách rất rõ ràng.

Hãy tin tưởng vào những gì Mẹ gởi đến cho các con, hãy thực hành và trở về để tìm gặp Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót, đến gặp gỡ riêng tư với Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài cũng muốn các con được từ bỏ với tất cả những điều mà các con quyết tâm để đến với Ngài, qua Bí Tích Giải Tội, để các con cũng được đón nhận Mình và Máu của Chúa một cách xứng đáng, qua Bí Tích mà Ngài ban qua mầu nhiệm, đưa con người gần với Thiên Chúa, gặp gỡ Thiên Chúa trong niềm tin, để các con cảm nhận được sự chúc lành của Thiên Chúa trong đời sống của các con, thiêng liêng cũng như trong thân xác và ngay cả linh hồn, luyện tập cho con người phải sống có một đời sống nhân đức, phải sống thật với con tim, sống thật với lẽ phải.

Hãy yêu thương, là đời sống mà các con cần có ở giữa thế giới ngày hôm nay. Tin tưởng vào Chúa, phó thác và trông cậy vào Chúa trong một thế hệ mà Ngài đổ đầy và ban đến cho các con nhiều cơ hội để có thể thay đổi, nhiều cơ hội để có thể gặp gỡ Thiên Chúa, nhiều cơ hội để biến đổi, được thánh hoá qua tình thương và Lòng Thương Xót mà Ngài ban đến cho thế hệ của ngày hôm nay.

Tất cả những gì mà Mẹ muốn nhắn gởi, cũng như những lời Mẹ muốn cho các con được nhận thức thêm, để có thể hiểu rõ tình hình của ngày hôm nay của những người bị sa ngã, rớt vào những cái lôi cuốn của xã hội để họ mạnh dạn đứng lên và chạy về với Chúa. Sự can thiệp của Chúa sẽ giúp cho linh hồn của họ, sẽ giúp cho đời sống của họ được đổi mới, giúp cho những người con cái phục vụ được mạnh mẽ và biết giá trị trong đời sống mà các con đem những linh hồn về với Chúa, qua ơn phục vụ, của những cái mà các con đang làm và đang thực hiện trong mỗi một vài trò do Chúa Thánh Thần hướng dẫn và ban cho các con.

Giờ phút này đây, Mẹ hy vọng những lời này sẽ giúp cho những người con cái của Mẹ trong mọi tầng lớp, giúp cho những người con cái của Mẹ trong trần thế được đón nhận, lắng nghe và quyết định. Trong năm mới này các con phải có sự thay đổi mạnh mẽ để đến gần với Thiên Chúa, cũng có đời sống bằng đời sống mà các con quyết tâm để tìm gặp Chúa.

Hãy đến gần Ngài qua Thánh Lễ Misa, có thể tập cho đời sống thiêng liêng của mình, dành những giây phút để chầu Thánh Thể, để đời sống của các con được nung nấu bởi những sự luyện tập qua những cái cảm nghiệm trong đời sống đức tin, cũng luyện tập căn bản cho nhân đức của mình qua đời sống. Các con cần phải vững vàng và tin tưởng vào Chúa, qua những lời mà các con được nghe, được thấy, được cảm nghiệm trong trái tim của mình, cũng là điều mạnh mẽ đứng dậy, đối diện và thực hành với những điều mà các con có cơ hội để phục vụ và thực hành qua những lời mà Chúa muốn mỗi một người hay sự mời gọi của mỗi một người, được Thánh Thần linh ứng trong các con.

Một thời đại không còn ngồi yên chỉ cho cá nhân mình, mà là một thời đại cũng thấy được những điều mà các con thấy sự liên hệ, qua những cách thức mà con người sẽ đi xa Chúa hoặc lầm lạc thì hãy đứng dậy để có thể nói lên những lời giúp cho họ, đưa họ trở về với Chúa, cũng giúp cho họ bằng trái tim, bằng tinh thần thật sự của người Kito Hữu, để đưa anh em trở về, cũng có cơ hội được làm vinh danh Chúa, sáng danh Chúa trong đời sống của mỗi một người các con, cũng là sự hy sinh, dẫu âm thầm hay những điều thực hành đem lại lợi ích đời sống thiêng liêng cho những người anh em.

Mẹ muốn nhắn gởi cho họ được biết những hồng ân cao cả Chúa ban và tha thứ cho những người tội lỗi được trở về, cho những người chưa biết Chúa cũng được đón nhận Chúa trong thời điểm này, và cho tất cả những người công chính họ cũng tiếp tục hăng say, tiếp tục hy sinh với những cái cho những người anh em khác trên con đường trở về, và những người đã trở về được tiếp tục sống mãi trong tình yêu thương, được lớn lên trong Chúa, qua đời sống chấp nhận và bổn phận của người Kito Hữu mà các con thực hành để giáo lý là nền tảng cho đời sống của các con. Phúc Âm sẽ dẫn dắt các con sống trong sự thật, đón nhận tình thương của Chúa qua những việc mà các con ý thức.

Hãy thực hành trong đời sống của mình là người Kito Hữu, là người con cái của Chúa, xứng đáng là những người con được đón nhận sự khoan hồng, tha thứ của Đức Giesu Kito, qua Lòng Thương Xót, gặp gỡ và ban đến cho các con. Nhất là Sự Sống Động Chúa Giesu, qua Bí Tích Thánh Thể, cho các con được đón nhận những lời này từ nơi Ngài, Mẹ cũng ở bên Ngài để có thể giúp và ban đến cho các con những lời khuyên nhắc.

Mẹ cũng muốn các con hãy tiếp tục liên lỉ với chuỗi hạt Mân Côi mỗi khi các con đến với Bí Tích Thánh Thể, các con dùng chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ ban cho các con, là sự che chở bảo vệ trong áo giáp thiêng liêng mà các con cần mặc ở trong người, để sự đánh phá không dễ dàng vì có sự bảo vệ của Mẹ khi các con ý thức được chuỗi hạt Mân Côi và lần hạt Mân Côi mỗi ngày để cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho anh em, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho Giáo Hội, và cầu nguyện cho những việc đang xảy ra trong cuộc đời của mỗi một người hay đang xảy ra trong đời sống mà các con đang gặp.

Để các con cảm nghiệm và hiểu được sự huyền nhiệm mà Mẹ muốn các con được nhận ra nơi chuỗi hạt Mân Côi, để mỗi một ngày được tu luyện và tập luyện cho mình trong nhân đức, để được gặp gỡ trong ơn thiêng mà Mẹ ban cho những người con cái của Mẹ khi họ ý thức lần chuỗi hạt Mân Côi, khi họ cảm nghiệm được tình thương Chúa dành qua những chuỗi hạt Mân côi để giúp cho họ.

Mẹ cũng qua chuỗi hạt Mân Côi để cầu bầu cùng Chúa cho các con và giúp cho các con nhiều hơn nữa, dù ở thiêng liêng, dù âm thầm, nhưng mọi việc sẽ được sự chúc lành theo cách thức của Chúa. Chúng ta là con cái của Ngài, hãy tin vào Ngài hãy đón nhận tất cả những gì đến, dù vui hay buồn, hay những điều thuận lợi, hay những điều mà con người luôn luôn trong khát vọng, ham muốn. Đối với Thiên Chúa là một chương trình nếu các con nhận thì đó là những điều tốt đẹp mà Chúa gởi đến co các con, còn nếu các con không thì Chúa cũng không trách, Chúa cũng không buồn, Chúa chỉ muốn cho các con được hiểu rõ và rất tiếc cho những trái tim vẫn còn đóng kín. Các con hãy mở rộng để đón nhận những ân sũng của Chúa ngày hôm nay, ngày mai và những ngày sau cùng, những điều Chúa cho đi thì Chúa không bao giờ lấy lại.

Hãy nhớ một điều luôn trông cậy, tin tưởng, phó thác và cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, trong đời sống của mỗi một người các con.

Nhận xong lúc 2:16 phút chiều.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!