Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 12-2-2014[:]

[:vi]Ngày 12-2-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 10:06 phút, ngày Thứ Tư, tháng 2, ngày 12 năm 2014, tại tư gia. Hôm nay một buổi sáng Chúa cho con ở nhà để chuẩn bị những cái cần thiết cho cá nhân cho chuyến đi của chúng con. Lạy Chúa, hôm nay qua bài đọc con dâng lên Chúa, buổi sáng hôm nay Bài Đọc I nói về Vua Salomon. Sự khôn ngoan Chúa ban cho vua Salomon đến nỗi Bà Nữ Hoàng đến viếng thăm cũng phải công nhận tất cả những gì mà vua Salomon giãi bày cũng như giải đáp mọi vấn nạn của bà nêu ra, để từng chi tiết một bà Nữ Hoàng đã được nhìn thấy cách thức của vua trong sự khôn ngoan do Thiên Chúa ban cho Ngài.

Chính bà cũng xác nhận từ đời sống của vua, từ cách sắp xếp trong hoàng cung, từ những bộ y phục của những quần thần và tất cả những việc vua cai trị ở trong nước. Lời khen ngợi mà bà cũng cất tiếng mở miệng nói: Thiên Chúa của Salomon là một Thiên Chúa yêu thương, đã đặt Ngài lên ngôi báu.

Đó là một thời điểm đã đi qua trong lịch sử, tất cả những cái được ghi chép mà Bài Đọc Một ngày hôm nay theo cách nghĩ của mỗi một con người khi đón nhận những lời của Chúa, để nhớ rằng lịch sử của chúng ta qua bao ngàn thế hệ trước thời của Tân Ước cũng đã có những điều đã xảy ra do Chúa ban cho con người ở trần thế. Qua những câu chuyện mà Bài Đọc hôm nay chúng ta được nhận thấy sự khôn ngoan không phải do con người mà sự khôn ngoan do Chúa chúc phúc thì muôn vàn, muôn thứ có thể giải quyết trong sự khôn ngoan đó, Chúa cho thấu hiểu tất cả mọi bề, một Nữ Hoàng cũng phải đến để diện kiến, để được xin đón nhận những lời khôn ngoan do Chúa ban cho vua Salomon, là một vị vua sự vâng lời và cách thức của Ngài làm cho người khác đón nhận là do Chúa ban cho Ngài có sự khôn ngoan, từ những vật chất của con người, từ tiền tài và những cái từ nơi xa họ cũng đưa đến để cống hiến. Đó là một điều Chúa đã chúc phúc cho vua Salomon ngay từ thời đầu tiên trong sách sử đã kể chi tiết.

Tất cả những điều vua Salomon thực hiện cho bà được nhìn thấy, trong sự tôn trọng cũng đã cất tiếng nhận xét là một Thiên Chúa tình yêu, đầy tình thương, ban cho Ngài sự cai trị trong sự khôn ngoan, sự sáng suốt, những điều vua Salomon có là sự thông minh, khôn ngoan do Thiên Chúa ban cho vua Salomon.

Hôm nay Bài Đọc Một cho con có cơ hội đón nhận và có thể cảm nghĩ được những điều nhắc nhở trong buổi sáng hôm nay, con có cơ hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho con hiểu và am tường thêm những vị vua được Chúa chúc phúc. Như vua David và vua Salomon là người kế thừa của ngôi cha, nhưng vẫn được sự chúc phúc của Thiên Chúa, đó là sự toàn vẹn trước mặt mà Chúa đã chọn vua David đầu tiên, được xức dầu khi Ngài là một người đang chăn chiên ngoài đồng. Vua Salomon kế thừa là những cái Chúa yêu thương vua David và để lại cho vua Salomon được hưởng những gia sản to lớn, một gia sản từ ơn thiêng Chúa ban, là sự khôn ngoan, sáng suốt,  được đón nhận những cái mà vua Salomon được kế thừa ngôi vị để thống trị đất nước Israel.

Tất cả mọi cái đi từng lịch trình một, từng giai đoạn để cho chúng ta nhìn thấy con người có sự yếu đuối của họ, dẫu họ có hoàn toàn trong đời sống lắng nghe và vâng phục. Nhưng nếu chúng con không tiếp tục với niềm tin đó, không sát cánh mỗi ngày với một đời sống qua những lời cầu nguyện, mà lại tập tành đi theo những điều sa ngã , bởi vì thế giới nó lôi cuốn với nhiều điều mà con người đi vào trong những cái hưởng thụ, đi vào trong những dục vọng, đi vào trong những dục tính, những cái con người có, những cái hưởng thụ theo cách suy nghĩ, không có cách để có thể mạnh dạn trong lý trí để đối diện với tất cả những điều đúng hay tốt mà thực hiện trọn vẹn cả cuộc đời của mình.

Vì tiền của, danh vọng, tài năng, chức quyền làm cho con người quá đầy đủ, quá sung túc, cũng sẽ dễ bị lung lạc và sẽ dễ chiều theo đường hướng của những cái bản ngã, cá tánh. Cho nên cuộc đời của vua Salomon sau này cũng là những cái mà vua đã sai lầm, qua những cái không trọn vẹn lắng nghe lời của Chúa, không trọn vẹn thi hành những giây phút còn lại, cũng sao lãng bởi những người vợ của vua, bởi những người đàn bà bên cạnh của vua. Đó cũng là yếu điểm của những người đàn ông có những chức quyền vào thế kỷ đầu tiên cũng như thế kỷ của những ngày còn lại, vì những việc người đàn ông không mạnh dạn, vững vàng ở trong tâm trí với một lòng đạo đức thì dễ sa ngã bởi những chứng tật của sự dâm ô, của những cái đòi hỏi nơi con người, của những cái quá nhiều theo cách thức con người luôn có, nhất là những người đàn ông ở trong xã hội.

Có những cái hôm nay được thấy, những người đạo đức bề ngoài nhưng họ cũng có những cá tật về cách thức, yếu điểm của họ không vượt khỏi lý trí để đối diện và gặp những cái khống chế to lớn hay quan trọng vì cái đó mà mất chức vụ. Nhiều người ở trong thế hệ của ngày hôm nay tất cả những điều tiếng tăm rất tốt đẹp, cách làm việc cũng rất có nguyên tắc và đường hướng của một đấng bậc có chức quyền để làm việc, nhưng cuối cùng cũng bị gục ngã bởi cái cá tật riêng tư của con người trong cách thức đam mê, người thì đam mê cái này, kẻ thì đam mê cái khác và còn bao yếu điểm mà con người luôn có.

Hôm nay kế tiếp với câu chuyện của Bài Đọc Một được dừng lại nơi đây, Chúa Giêsu cũng đã dạy cho con người tất cả những gì của bề ngoài con người luôn nhìn vào. Có lẽ có những cái không sạch sẽ từ nơi giữ vệ sinh hay từ nơi những cái họ trau chuốt cho vẻ bề ngoài, trên thân hình, qua bộ đồ, qua đôi giày hay qua tất cả những nhu cầu bề ngoài, tóc tai, mặt mày hay ngay cả những cái sửa sắc đẹp. Có lẽ thời đại trước sẽ không có nhiều điều này xuất hiện như thời đại của chúng con đang có, nhưng đi vào thời đại của chúng con hiện tại quả thật những điều này quả là tương tự với những gì đã có.

Chúa đã nói cho thế hệ đầu tiên, tất cả những kinh sư biệt phái chỉ nhìn vào các Thánh Tông Đồ, chỉ không rửa tay trong khi dùng bữa thì đã kết án và đã nghĩ xấu cho những việc các Thánh Tông Đồ làm, hay nghĩ xấu cho đối phương khi không làm theo tập tục của con người. Những tập tục của con người là bề ngoài như Chúa Giêsu đã giảng dạy và Chúa Giêsu đã ví vào một câu chuyện cho chúng ta được nhìn thấy, Ngài khẳng định một câu: “Không có gì vào trong con người mà có thể làm ra ô uế, chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai thì hãy lắng nghe”. Lúc người lìa dân chúng về nhà, các môn đệ hỏi người ý nghĩa về dụ ngôn ấy, Ngài bảo các ông: Các con cũng mê muội như thế ư?

Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bề ngoài vào trong con người không làm cho người ta ra ô uế, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”. Đó là Chúa Giêsu ngụ ý là những thức ăn hoặc những cái cần dùng khi con người xử dụng nó, như vậy, Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch, Người lại phán: Những gì ở trong người ta mà ra đó là cái làm cho người ta ô uế, vì từ bên trong tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều từ trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế.

Lạy Chúa, đó là những điều mà Phúc Âm ngày hôm nay theo thánh Mác cô đã ghi chép một cách tận tường. Con người của chúng con luôn có những điều này ở trong tâm trí, nếu chúng con không học giáo lý của Thiên Chúa, nếu chúng con không biết được những gì từ nơi Thiên Chúa dạy cho chúng con, để giữ cho thâm tâm của chúng con được tinh sạch, những điều bình thường nhất khi chúng con đối diện để chúng con được biết và nhận ra tại sao Chúa luôn nhắc qua những câu chuyện. Ngài đã đến, những vị Tông Đồ khác được ghi chép lời Chúa Giêsu thường nói: “Hãy trở nên đơn sơ và khiêm nhường”, đơn sơ như những em bé ở trong đời sống, nó thật đơn sơ.

Khi nó cần cha mẹ, khi nó muốn xin điều gì hoặc khi nó muốn gần gũi, thì tâm hồn nó rất tự nhiên để đối diện với những gì nó muốn và nó thấy. Cho nên tất cả những gì của những đứa trẻ đã trở thành những dụ ngôn mà Chúa Giêsu hay thường dùng để dạy cho các dân thánh của Ngài, dạy cho tất cả những người con cái của Ngài. Những lời đó cũng đã được để lại cho Phúc Âm của ngày hôm nay, Chúa Giêsu luôn nhắc cho chúng ta sự đơn sơ và khiêm nhường trong tâm hồn không như những sự chúng ta được nghe, bởi vì con người nếu không có sự học hỏi và hiểu biết do cái tâm để khử trừ tất cả những gì gian dối, tội lỗi con người luôn có.

Những điều Chúa Giêsu nhấn mạnh cho chúng ta, những của được đưa vào trong miệng để được ăn vào ở trong thân xác, trong con người thì những điều đó không phải là cái dơ, những cái như con người suy nghĩ, nó sẽ thải ra, không có gì giữ lại, không có gì là tội, không có gì là dơ bẩn mà con người thường suy nghĩ bề ngoài qua tập tục của mọi thời đại và mỗi một môi trường đều có, cho nên Chúa nhắc nhở cho chúng ta một điều Chúa đã thấy rõ tất cả những điều trong tâm tư của con người là sự ô uế do bởi những cái từ họ suy nghĩ trong con người xuất phát. Bởi vì không xuất phát từ yêu thương, không xuất phát từ chân lý, từ nơi cõi lòng mà Chúa Giêsu dạy cho giáo lý, nên từ xưa đến nay nó nằm trong tội thì những điều này nó lập đi lập lại từ tâm khảm mỗi một con người đều có.

Lạy Chúa, Chúa đã biết được trong tâm tư của họ, biết trước được ý nghĩ của con người khi bắt đầu xuất phát từ nơi những ngôn ngữ và lời nói qua môi miệng, nếu không có một tâm tình hướng thiện để nhận ra và ý thức được trong cách thức nói chuyện, phán đoán hoặc kết luận thì luôn luôn có những cái mà Chúa Giêsu đã nói trên. Như chúng ta đã thấy, con người luôn luôn nghĩ xấu cho người khác, con người luôn luôn nghĩ đến những cái gì đến với họ là điều tiêu cực và sự suy diễn của họ quả là thật quá đáng cho người đối diện hay cho người anh chị em.

Vì thế gian hôm nay có bao nhiêu người trong đời sống, nếu họ nghĩ về một đời sống lạc quan, trong yêu thương, trong nâng đỡ thì thế gian hôm nay sẽ không có tranh chấp, không có hận thù và không có chiến tranh. Vì con người luôn luôn nghĩ những điều độc ác và luôn luôn tranh dành quyền lợi, danh vọng, cộng theo những đức tánh như Chúa Giêsu đã bảo, đã biết trước được ở trong con người và Ngài đã nói trong Phúc Âm ngày hôm nay. Chúa Giêsu phán cho tất cả chúng ta được nhìn thấy cái gì từ bề ngoài đi vào thân xác nó không là điều xấu, nó không bao giờ là ô uế mà là từ nơi ý nghĩ của con người, từ nơi lời nói, từ nơi hành động, từ nơi việc làm của con người, từ nơi tâm can mà con người đang suy nghĩ thì trở ra ô uế.

Đó là điều mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh ở trong Phúc Âm theo Thánh Mác cô đã viết lại cho chúng ta được nhìn lại chúng ta vào mọi thời đại, vào mọi hoàn cảnh, vào mỗi môi trường hay ngay trong gia đình hiện tại, nếu chúng ta có một đời sống cảm nhận từ ở tất cả những gì với một đời sống lạc quan, có một người để chúng ta học hỏi hoặc biết được với một tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn thì chúng ta không vướng bận với tất cả những gì mà chúng ta đang được nghe bài Chúa Giêsu giảng sáng hôm nay.

Cho nên, con người càng hiểu biết bao nhiêu, càng kiến thức bao nhiêu thì càng có nhiều điều và nhiều lý do, nhiều câu hỏi ở trong tư tưởng, trong sự phán đoán sai lầm của những cách thức mà thường  đem đến những cái từ nơi con người suy nghĩ  xấu cho những người anh em khác. Còn nếu con người đến với nhau bằng tình thương, bằng tình nâng đỡ nhẹ nhàng thì những người đó xuất phát từ trái tim yêu, xuất phát từ đời sống đơn sơ khiêm nhường, xuất phát từ những cái chất phác mà họ vốn là những người xuất phát không từ những cái tiêu cực hay những điều xấu cho những người anh em khác.

Cho nên tất cả mọi thời điểm được ghi chép một cách rõ ràng và được chứng thực do lời của Đức Giêsu Kitô, những người kinh sư, biệt phái và những người đã từng học nhưng họ quả thật đã giữ chặt tất cả những gì mà họ học hỏi, không diễn đạt đến mức độ và cảm nghiệm sự nhẹ nhàng ở trong tình thương, trong sự hoà giải, trong mọi hoàn cảnh bình đẳng để có thể có một đời sống như Chúa Giêsu mời gọi. Ngài đã thấy được tất cả những người con cái bị thiệt thòi, những người thật sự chất phác hiền lành thì lại luôn luôn bị chèn ép bởi những khống chế của người khác. Những người  có tài năng bởi những điều họ học hỏi, nhưng lại tư lợi cho mình, không cống hiến cho những sự thật, mà lại cống hiến cho những sự gian dối, dâm đãng và còn biết bao những cái mà họ vấp phạm, là sự ganh ghét, ganh tị, khống chế, lừa gạt, xảo trá và còn biết bao điều làm bộ bề ngoài qua những chức vụ, qua hình thức bên ngoài của sự giàu sang hay phú quý.

Đó là những cái được nhắc nhở qua bao thời đại, hôm nay cũng thế không có gì khác biệt, con người vẫn tiếp tục bao nhiêu năm tháng giáo lý của Chúa đã đưa ra, Ngài cũng cho chúng ta được nhìn thấy tất cả những cực hình do tội lỗi để tố cáo những tội lỗi mà chúng ta đã bị nặng nề qua bao năm tháng, không thấy được ánh sáng và vẫn chìm ngập trong tội lỗi với hận thù, ganh ghét, ghen tuông. Tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu chấp nhận, vì Ngài không là Đấng có tội, Ngài không phải là Đấng đến đây để đem những câu chuyện huyền thoại cho chúng ta được nghe mà Ngài đem giáo lý của trời cao để nhắc nhở mọi tâm hồn, nhắc nhở mỗi con người, nhắc nhở mỗi một con tim. Đó là một giáo lý vĩnh viễn muôn đời.

Vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài ban ơn cứu độ cho con người, Ngài thực hiện tất cả những gì qua chính Ngài, là cái chết để tập cho chúng ta biết hy sinh, biết yêu thương, biết tha thứ, biết nhìn vào gương sáng của Đức Giêsu Kitô. Đó là một chân lý vĩnh viễn muôn đời, là một bài học vĩnh cửu cho chúng ta mãi mãi cho đến ngày chúng ta trở về với Chúa trên Thiên Quốc hay cho đến ngày chúng ta từ giã cuộc đời này. Đó là một chân lý đã có để chúng ta quyết định đi theo hay chúng ta hợp tác hoặc chúng ta thực hành. Đó là điều Chúa để cho chúng ta tự do để có thể chọn lựa giữa cái đúng và cái sai, giữa cái thiện và cái ác, giữa những cái tốt lành và giữa những cái chúng ta cần từ bỏ với những gian ác tội lỗi.

Tất cả mọi điều Chúa đã ban cho chúng ta thời đại đầu tiên, những ông bà, những vua chúa, những tiền bối đã đi qua trong lịch sử, cũng tiếp diễn qua Phúc Âm qua mọi thời đại với những đấng bậc được chọn lựa lãnh đạo, còn rất nhiều người chúng ta đã được nhìn thấy có những đời sống chúng ta biết được rằng họ là những người chứng tá cho Chúa, không ít thì nhiều chúng ta nhìn thấy qua lịch sử, những người đó đem lại cho chúng ta những nguồn mà họ đã được học và cảm nghiệm từ nơi Thiên Chúa do họ quyết định đi theo chân lý của Ngài, là những điều tốt đẹp cho thế giới và hậu bối ngày sau như chúng ta được nghe, được biết.

Thời đại hôm nay cũng thế, tất cả chúng ta đều có thể trở thành những người Kitô Hữu sống trong đời sống do giới luật, giáo lý của Chúa. Phúc Âm của Ngài vẫn mãi tiếp tục đi sâu vào lòng người, đi sâu vào mỗi cá nhân để thực hành, để minh chứng và tỏ hiện đời sống mình là con cái của Thiên Chúa, cũng là một đời sống chúng ta chọn lựa để đi vào những cái tăm tối, ưu tư của con người theo cách nhìn của con người, cách phán đoán và đoán xét của con người. Con người luôn trở thành những sự ô uế do tâm trí đoán xét, có những cách thức để tìm cách sát hại anh em của mình, bằng cách này và cách khác, nói xấu, ganh ghét, ghen tuông, hận thù, biết bao điều con người vẫn gây cho nhau không có sự hòa bình, gây cho nhau sự bất an, không có tình liên đới yêu thương.

Bởi vì đó thế gian vẫn tiếp tục những ngày sống trong biến loạn, từ gia đình, từ xã hội cho đến quốc gia, tiếp tục không có sự thông cảm, không có sự chịu đựng, không có sự lắng nghe, tiếp tục sống trong đau khổ vì mỗi một người tiếp tục dành quyền cá nhân riêng của mình, theo những cái bản ngã, cá tánh trong tư lợi, trong cách thức ưa chuộng trong thân xác, của những cái thích, của những cái vui cho riêng bản thân, không nghĩ đến người khác. Đời sống của họ quả thật đã trở thành thói quen, không còn nhận ra ánh sáng, không còn nhận ra chân lý, không còn nhận ra giới răn và những điều luật mà mình cần giữ cho đúng nguyên tắc của một con người.

Lạy Chúa, đó là điều mà Chúa nhắc nhở mãi cho chúng con hôm nay. Chúa đến để cho chúng con được nhìn thấy và lập lại những gì Chúa đã làm qua Phúc Âm, lặp lại những điều Chúa đã hy sinh trên Thập Tự Giá và nhắc nhở cho con người là tình thương, là sự kiên nhẫn, là sự chờ đợi mà Đức Giêsu Kitô đã chờ đợi trên 2, 000 năm. Ngài là một Đấng Quyền Năng, Ngài có thể đến bất cứ lúc nào, Ngài có thể gặp gỡ bất cứ người nào trong thế giới ngày hôm nay, điều đó vẫn có thể có và vẫn tiếp tục trường tồn từ ngày đầu tiên cho đến thế hệ hôm nay, vẫn có những ngôn sứ, vẫn có những tiên tri, vẫn có những lời được sống động để nhắc nhở cho Phúc Âm của Ngài đã được để lại trong thế giới trần gian.

Còn những cái Ngài vẫn lập đi lập lại cho chúng ta được nhìn thấy là tình yêu của Ngài dẫn đưa chúng ta về một nơi chốn khi chúng ta cảm nghiệm được là sự bình an của tâm hồn, là niềm vui trong cuộc sống, là sự phấn khởi của mỗi bước đường mà chúng ta đang đi ở giữa thế giới này. Có lẽ chúng ta phải qua những giai đoạn để tập tành, qua những giai đoạn để tự mình thách đố qua những cái khó khăn, những cái thử thách mà chúng ta mỗi một người đều gặp qua Thập Tự Giá của đời người, để bước qua những giai đoạn chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Chúa ở bên chúng ta, Chúa ban cho chúng ta, Chúa đã dạy cho chúng ta, dạy cho thế giới, dạy cho mỗi cá nhân, và dạy cho mỗi linh hồn khi tìm đến với Ngài.

Đó là điều được đáp trả do quyền năng của Thiên Chúa ban đến cho mỗi một người của chúng ta, chúng ta có được ngày hôm nay qua sự sống động, qua những lời Chúa phán và đem lại để nhắc nhở mọi người.

Con người sống trong những cái vây quanh qua Bài Đọc Một sáng hôm nay, con người ở trong tội lỗi, vây quanh bởi những cái nhìn, bởi những cái sai, bởi những cái ô uế do sự phán đoán và do sự thực hành của con người. Chúa dạy cho chúng ta tất cả cái gì từ bên trong hay từ bên ngoài nó đều có những cái lý do để chúng ta có thể quyết định từ chối nó, chúng ta có thể tập tành để trở thành những người công chính, trở thành những người Chúa mời gọi, để chúng ta trở về với Ngài, để chúng ta học được giaó lý của Ngài. Sự hiện diện của Ngài đang giúp cho chúng ta qua những sự sống động để nhắc nhở trong thế hệ của ngày hôm nay.

Chúng ta nhất định có cơ hội để tập tành cho mình không lọt vào cái lưới bẫy trong tâm trí mà con người luôn có, mỗi vai trò, mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp trong xã hội. Chúng ta có thể tập cho mình là sự đơn sơ, là sự khiêm nhường để chúng ta đến với Thiên Chúa bằng một cõi lòng, bằng một trái tim, tập yêu thương, tập thực hành, tập theo giáo lý của Chúa, vì chúng ta là những người con cái được tạo dựng nên, do Chúa tạo nên chúng ta và chúng ta có cơ hội. Chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta phải lắng nghe lời Ngài, chúng ta phải đi vào giáo lý của Ngài, dẫu cuộc đời của chúng ta đã hoen ố những năm tháng vừa qua. Tất cả những gì vì chúng ta chưa nghe, chúng ta chưa học và chúng ta chưa thử, nên khi chúng ta được nghe, được biết, được học và được nhận ra cái sai của mình thì hãy lập tức trở về.

Hãy trở về để quy phục trước Lòng Thương Xót của Chúa, quy phục với tình thương mà chúng ta cảm nghiệm được vì chúng ta đang sống là hơi thở của Thiên Chúa, vì chúng ta đang có một mái nhà, những gì chúng ta có thể có được là ân sủng mà Ngài ban cho. Chúng ta đừng bao giờ vong ân, chúng ta đừng bao giờ bội nghĩa, chúng ta vẫn tiếp tục phản bội Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ có sự trả giá bởi vì chúng ta đã chọn lựa nó. Chúng ta đã chọn lựa tội thì cái tội sẽ đem cho chúng ta cái chết và cái chết là đau khổ, phải làm cho chúng ta gặp phải những sự đau khổ ngay từ ở thân xác, ở tinh thần và ở linh hồn mai sau. Đây là một cơ hội rất to lớn mà thế giới loài người hôm nay được đón nghe những điều mà Chúa mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể cho những hậu bối, cho những người con cái trên trần thế được đón nhận một cách trực tiếp. Những điều giản dị nhất, những điều đơn thuần nhất là sự đơn sơ, khiêm nhường.

Hãy quay trở về ăn năn thống hối, đến với Lòng Thương Xót với một trái tim, với một cõi lòng, xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta được nhận ra cái sai của mình, chọn con đường của những ngày còn lại, đi vào sự mời gọi của Thiên Chúa để Ngài gội rửa chúng ta, thanh tẩy chúng ta, ban cho chúng ta một lý trí, một tâm trí, một tâm hồn mới để chúng ta cải thiện đời sống, đổi mới con người, để chúng ta sẵn sàng chờ đợi ngày mỗi một người chúng ta phải đối diện với Thiên Chúa của chúng ta, đối diện với một vị Thẩm Phán. Chúng ta không thể tránh khỏi được trong những ngày còn ở trên cuộc đời này, những ngày mà chúng ta phải cần có những cái tích trữ lại cho một món quà thiêng liêng, món quà mà chúng ta bước qua đau khổ, bước qua trái ý, bước qua những gian nan thử thách, bước qua những bệnh hoạn.

Đó là những món quà đặc biệt mà chúng ta được có trên trần thế này để chúng ta chấp nhận đi theo Ngài và phó thác cuộc đời của chúng ta những ngày còn lại. Dẫu chúng ta còn sống hay chúng ta ra đi đều xin Thiên Chúa an bài và quan phòng cho những điều mà chúng ta đang đối diện và gặp phải trong cuộc đời, để bước qua cái giai đoạn đau khổ này, một ngày nào đó sự vinh quang khải hoàn nếu chúng ta nhận ra tiếng mời gọi của Thiên Chúa, trong đời sống ăn năn hối cải, trở lại là một người tốt để chúng ta được đón nhận ân sủng và ơn tha thứ qua Lòng Thương Xót mà Chúa đã hứa cho thế hệ của ngày hôm nay.

Bí Tích Thánh Thể đã tiếp tục sống động với những lời mà chúng ta được nghe, có lẽ có những cái họ dành quá nhiều trong thế giới của ngày hôm nay, qua học thức, kiến thức, dùng cách thức của mình, dùng những tài năng theo cách của những ngôn ngữ để thu phục và đi sâu vào những người ưa chuộng, đón nhận và lắng nghe. Những điều đó Chúa Giêsu đã biết và đã qua những vị kinh sư, qua những biệt phái, một thời đã học cả một đời nhưng quả thật những việc làm của họ hoàn toàn không đúng vào giáo lý của Thiên Chúa, hoàn toàn có những cái đi ngược, ngay cả Chúa xuất hiện họ cũng không biết rằng chính Chúa.

Bởi vì cái tôi đi đầu, bởi những cái học thức, kiến thức đã làm cho họ mờ đi với tất cả những gì cần thiết, với những cái hợp lý, có lý theo cách thức của con người, không nhận ra những điều mà chúng ta phải biết rằng Thiên Chúa là một Đấng Quyền Năng, Ngài có uy quyền, Ngài có cách thức ở trong phép lạ, trong huyền nhiệm Ngài có thể ban bất cứ điều gì cho thế gian con người. Chúng ta có đôi tai để nghe, đôi mắt để thấy, trái tim để cảm nhận, lý trí để phán đoán giữa cái đúng và cái sai.

Hãy nghe cho hết những lời mà Chúa Giêsu Kitô ban qua Bí Tích Thánh Thể và hãy đón nhận cho kỹ tất cả những lời lẽ mà Ngài muốn nhắn nhủ cho toàn thể nhân loại hôm nay để quy tụ về với một tình thương, quy tụ về với một lòng tha thứ, quy tụ về với Lòng Thương Xót mà Chúa đang ban cho thế hệ của ngày hôm nay, để chúng ta đừng sai lầm trên con đường bề ngoài của những tiên tri giả, của những lời thâu phục, của những cái bùi tai, của những cái kiến thức, trí thức, của những cái dẫn con người đi sâu vào những gì hoàn toàn không đúng trong sự thật. Tất cả những gì mà Chúa muốn nói và đưa con người trở về là một trọng điểm từ trái tim. Hãy xuất phát từ cõi lòng, hãy xuất phát từ trái tim, hãy đến với Chúa với một lòng ăn năn thống hối, phủ phục trước mặt của Ngài, phủ phục trước Lòng Thương Xót, giữa chúng ta và Thiên Chúa để xin Ngài tha thứ. Mỗi một tâm hồn hãy tìm gặp gỡ Đức Giêsu Kitô trong một thời đại còn lại, Ngài muốn gặp gỡ riêng mỗi một người chúng ta.

Hãy tìm đến với Bí Tích Thánh Thể, trong một lòng tin tưởng, ăn năn thống hối Chúa nhất định, trong huyền nhiệm, do quyền năng của Ngài sẽ cho chúng ta được gặp gỡ, sẽ cho chúng ta được cảm nghiệm và cho chúng ta được biết Thiên Chúa đang xuất hiện và Ngài đang ở giữa thế giới này, đang đi tìm những con cái của Ngài bị thất lạc khắp bốn phương mỗi một thời điểm, không phân biệt giai cấp, không phân biệt môi trường cũng không phân biệt bất cứ điều gì do nơi con người suy nghĩ. Chúa chỉ muốn đổ tình thương cho nhân loại, Chúa muốn nhắn gởi tất cả mọi người trên toàn thế giới hãy trở nên đơn sơ, khiêm nhường để được đến với Ngài, để được nghe những lời của Ngài nhắc nhở, để được ấp ủ yêu thương qua Lòng Thương Xót, Ngài sẽ ban một cách thiêng liêng cho mỗi một người chúng ta.

Đây là một cơ hội vào đúng thế kỷ chúng ta được đón nhận tất cả những ơn thiêng và hồng ân, qua ân sủng mà Ngài ban đến cho chúng ta, đừng cứng lòng, hãy mở cõi lòng ra để đi đón nhận tất cả những gì được nghe, được biết. Hãy thử một lần cho chính mình, hãy trực tiếp với Bí Tích Thánh Thể, dành thời gian riêng của mình, đến với Ngài với một tâm tình thống hối, đến với Ngài với một tâm tình chúng ta thấy chỉ có một mình Thiên Chúa mới là Đấng cứu chúng ta, chỉ có một mình Thiên Chúa mới là Đấng giải thoát chúng ta, chỉ có một mình Thiên Chúa mới đem cho chúng ta sự bình an của tâm hồn, niềm vui cho cuộc sống, niềm hy vọng mỗi một ngày.

Những điều chúng ta đang có trong hiện tại là Thiên Chúa thúc đẩy và cho chúng ta cơ hội, đừng khờ dại bỏ quên và đừng biện luận cho mình giữa cái đúng và cái sai, luôn luôn tìm đến những cái có lý hay hợp lý và luôn luôn cho những cái mà con người đòi hỏi, là những cái hiện thực, những cái hợp lý, những cái mà con người đi vào cái lý luận của con người thì đó là những cách thức chúng ta đóng lại cánh cửa lòng, đóng lại những cơ hội mà chúng ta có thể gặp gỡ Đức Giêsu Kitô. Ngài đã đến với tất cả con cái của Ngài, giáo dân, linh mục, tu sĩ hay trong Giáo Hội, hay bất cứ môi trường nào, vì là đời sống còn lại của những ngày cuối thế kỷ, cho nên Ngài đã mạc khải đến những người con cái bé nhỏ ở trong những đất nước, ở nơi những quốc gia. Ngài đang đi tìm tất cả những người con cái để trở về với sự thật, trở về với công chính, trở về với tình thương mà Ngài nhắn gởi tất cả các con cái Ngài trên toàn thế giới.

Đó là một điều hạnh phúc nhất mà chúng ta có vào giữa thế gian này, một điều hạnh phúc chúng ta có vào thời điểm này, một điều hạnh phúc mà chúng ta được nghe những sự sống động, Ngài trực tiếp cho chúng ta được nhìn vào tình thương của Ngài, liên đới với tất cả ơn thiêng mà Ngài đã qua trong thế kỷ chúng ta đang sống. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là giây phút còn lại chúng ta đến để phủ phục, để nhờ Lòng Thương Xót và để chúng ta được đón nhận lòng tha thứ và ơn cứu rỗi của những ngày còn lại mà chúng ta đang sống trong hiện tại, qua đó chúng ta bỏ đi tất cả cái bản ngã cá tánh, bỏ đi tất cả những cái xấu xa xuất hiện từ tâm trí, từ nơi việc làm, từ nơi hành động để chúng ta trở về với một trái tim đơn sơ khiêm nhường như Ngài đã muốn gặp gỡ con tim của chúng ta.

Ngài muốn gặp gỡ con tim mà Ngài đã ban cho chúng ta ơn tha thứ ngay từ lúc Ngài chấp nhận đi vào cái chết để lấy hết tất cả tội lỗi của con người, đem đi những cái xấu xa mà con người đối với nhau trong gian ác, để thay vào cho chúng ta những điều mà Ngài muốn nhắc nhở cho chúng ta hãy yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hãy yêu mến anh em của mình, thực hành trong một đời sống đơn sơ khiêm nhường để được gặp gỡ Thiên Chúa theo cách riêng của mỗi một ngườI, để cảm nhận tình thương của Chúa dành cho mọi một người chúng ta. Đó là một quyền lợi mà ai ai cũng có, đừng tội dại gì nhốt mình ở trong tội lỗi quá lâu ở trong đời sống, nó sẽ làm cho chúng ta sự chết của thân xác và chết luôn cả linh hồn không có nơi gởi thác, đó là điều chúng ta bị vấp phạm ở trong thế giới của ngày hôm nay, đã bị ma quỷ khống chế bởi cái ác của nó, đã làm cho chúng ta mù quáng, đã sống trong tội lỗi và cứ tiếp tục đi trên con đường mà chúng ta chỉ nhìn trong con mắt hạn hẹp của thế giới trần gian.

Chúng ta phải cần ơn thánh của Thiên Chúa, chúng ta phải cần quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta phải cần những phép lạ xảy ra để chúng ta được nhìn thấy rằng Chúa đang hiện diện, Ngài đưa đôi tay để cứu vớt những linh hồn đang rớt vào những thảm họa tội lỗi của thế giới trần gian hôm nay vì những cái đam mê tội lỗi của họ, vì những cái xấu xa, họ vẫn tiếp tục mờ đi con mắt đức tin, mờ đi cõi lòng, họ tiếp tục làm mồi cho sự ác mà nó đang lừa gạt những linh hồn đó. Bởi vì do Chúa Giêsu yêu thương con người, vì Ngài đã chết cho con người, Ngài cứu con người, cho nên Ngài không nỡ để chúng ta rớt vào những thảm họa xã hội hôm nay.

Chúng ta nhìn chung có biết bao nhiêu điều con người phản loạn và đã xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn tiếp tục mời gọi, Ngài vẫn tiếp tục tha thứ và Ngài vẫn tiếp tục đưa chúng ta nhìn thấy được ánh sáng, qua những lời nói sống động và sự gặp gỡ mỗi một linh hồn mà Ngài cho phép chúng ta. Đó là một cơ hội to lớn của một thế kỷ còn lại, đó là một cơ hội Chúa Giêsu ban đến cho thế giới loài người qua những người thấp bé nhất, qua những người hèn mọn nhất, qua những người Ngài dùng trong thế hệ hôm nay để nói lên tiếng nói của Ngài, nói lên những sự thật và minh chứng những gì từ đơn sơ khiêm nhường.

Chúa muốn mỗi một người chúng ta được gặp gỡ Ngài, trở về với Lòng Thương Xót trong thống hối ăn năn. Lập đi và lập lại cũng là mời gọi con người từ bỏ tất cả những gì ở nơi con người, trong suy nghĩ, nơi xấu xa của tội lỗi. Nó đã vương vấn, đã làm nhốt kín cuộc đời của chúng ta, không gặp được tình thương của Chúa, không đụng chạm được nguồn an ủi Chúa dành cho mỗi một người chúng ta, và quyền lợi chúng ta có là Chúa đã lấy đi tội lỗi của chúng ta. Chúa chỉ muốn chúng ta hợp tác, quay trở về để được đón nhận tình thương, là một món quà ân sủng vĩnh viễn muôn đời Ngài tặng cho chúng ta. Bằng đời sống hiện tại chúng ta tập hy sinh, chúng ta tập đời sống biết yêu thương, chúng ta tập biết bổn phận trách nhiệm, chúng ta hãy sống trong vai trò của mình, trong chấp nhận, trong tha thứ, trong quảng đại, quay về với với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Chúng ta khẩn cầu, chúng ta tiếp tục thờ lạy Ngài với một con tim chân thật, với một giáo lý có thật mà chúng ta sẽ được vĩnh viễn muôn đời khi chúng ta thi hành những điều Chúa dạy qua điều răn, qua những điều chúng ta học hỏi và qua những điều Chúa nhắn gởi cho thế hệ của chúng ta để chúng ta vững tiến một niềm tin, tin vào Con Một Thiên Chúa, tin vào Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa tình thương, là một Thiên Chúa nhân từ và tin vào ơn cứu độ do Ngôi Hai Thiên Chúa mang đến cho chúng ta là ơn cứu rỗi vĩnh viễn muôn đời. Chúng ta tin vào Giáo Hội của Ngài đang đặt để, giúp chúng ta mỗi ngày trong đời sống để gần gũi với Ngài, thực hành những việc nhỏ nhặt nhất từ nơi cá nhân, từ nơi gia đình, từ nơi xã hội, tập nhẫn nại, tập những điểm mà chúng ta thấy được những đường hướng tốt ở trong tâm hồn.

Chúng ta hãy dành thời gian để thờ phượng Thiên Chúa của chúng ta, bằng cách phụng sự, vì chúng ta là con của Ngài, thì chúng ta phải biết cách để phụng sự Ngài qua đời sống thiêng liêng, chúng ta cần từ bỏ cho đời sống đức tin của mình, là những điều Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta trong thế hệ hôm nay, không quá khó mỗi một người. Chúa muốn chúng ta hãy dành thời gian mỗi ngày để chúng ta đến gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, để chúng ta khẩn cầu với Ngài trong những lúc yên tĩnh đó chúng ta nói chuyện với Ngài, chúng ta tâm sự với Ngài, chúng ta thưa chuyện với Ngài, với những cái đau khổ của cuộc đời, với những cái chúng ta cần xin Ngài qua ơn thánh, để chúng ta có thể đứng dậy, là một con người có sức mạnh, có sức mạnh của tâm linh, có sức mạnh của tâm hồn do Thiên Chúa ban trong huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể, để chúng ta được tin vào Thiên Chúa của chúng ta, để chúng ta thực hành những điều từ xưa đến nay chúng ta chưa bao giờ thực hành, để chúng ta thật sự trở về và lắng nghe tiếng của Ngài trong chúng ta.

Đó là điều Chúa Giêsu cho thế hệ của ngày hôm nay được nhận ra những điều này. Chúa Giêsu tiếp tục cho chúng ta đến với Lòng Thương Xót để chúng ta đọc những lời mà Chúa Giêsu mạc khải qua Thánh Faustina dạy cho chúng ta mỗi một ngày. Chúng ta đang gặp phải trong thế giới ngày hôm nay những điều mà chúng ta suy niệm từng chữ, từng câu Ngài ban cho chúng ta để tập cho chúng ta biết những điều Chúa đã tha thứ cho chúng ta, Chúa thánh hoá chúng ta và Chúa sẽ ban cho chúng ta một cuộc đời mỗi khi chúng ta tin Ngài và chúng ta đón nhận quyền năng của Ngài. Điều đó sẽ là phép lạ mà chúng ta được nhận mỗi một người, mỗi một cá nhân trong thế hệ của ngày hôm nay.

Đó là điều mà L được đọc trong Bài Đọc Một của ngày hôm nay, qua vị vua Salomon và Nữ Hoàng Sara đã đến và cũng đã gặp gỡ một đức vua mà Thiên Chúa đã ban sự khôn ngoan sáng suốt cho Ngài. Không có sự thông minh nào bằng sự thông minh do Thiên Chúa ban, đó là thời trước Tân Ước, sau thời Chúa Giêsu đến qua bài giảng và bài Phúc Âm của sáng hôm nay, Chúa nhắc nhở con người từ bên trong và từ bên ngoài. Kinh sư, biệt phái, những người học thức là những điển hình đã quá nhiều nếu không đi đúng chân lý của Chúa, sẽ bị đưa ra ngoài những cái mà con người chỉ bề ngoài, chỉ thực hành của thế giới trần gian, luật lệ của con người chứ không phải là luật lệ của Thiên Chúa.

Tất cả chúng ta có cơ hội để nhìn rõ vào mỗi một thời đại đều có mặt trái của nó, bề ngoài chúng ta đừng nghiêng về tiền tài danh vọng, những cái cấp bậc và đừng nghiêng về tất cả những gì của bề ngoài quá nhiều, hãy đi sâu vào tâm hồn với cách thức mà chúng ta sống thật với con tim, để đi đến bất cứ nơi đâu hay đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta sống thật với Thiên Chúa dạy cho chúng ta, là điều thật ở trong tâm hồn, là những cái chúng ta cần phải thực hành, cần tập và cần phải từ bỏ đi những cái tôi để chúng ta thật sự là những người con cái của Thiên Chúa. Bắt đầu từ sự thật thì chúng ta không còn sợ hãi, chúng ta hiên ngang và chúng ta đứng dậy để nói lên sự thật và chứng minh cho những sự thật, chúng ta không có gì phải sợ hãi với tất cả những gì khi con tim của chúng ta thật sự sống thật với Thiên Chúa, sống thật với tất cả mọi người, sống thật với tất cả những gì từ trong suy nghĩ của chúng ta. Đó là một điều hẳn nhiên mà Thiên Chúa ban cho con người có được.

Hãy tập những gì mà Thiên Chúa cho chúng ta được nghe Bài Đọc ngày hôm nay để trừ khử những gì xấu xa tội lỗi trong tâm trí và lý trí, đi con đường lành thánh mà Đức Giêsu Kitô nhắn gởi và ban cho chúng ta, đó là điều chúng ta cần học và cần biết mỗi ngày, đó là điều Chúa dạy qua Phúc Âm và Giáo Hội của Ngài được lập đi lập lại qua mỗi một Thánh Lễ Misa, không phải chỉ truyền giảng mà chúng ta cần thực hành, cần có những khái niệm, cần có những suy nghĩ riêng tư cho mọi người, dẫu là một câu nói ở trong Phúc Âm để giữ lại một chữ, hai chữ cho tâm hồn để thực hành trong đời sống hiện tại thì chúng ta trở thành những người công chính, những người lành thánh, những người Chúa Giêsu mời gọi, Chúa Giêsu muốn gặp gỡ chúng ta vào mỗi một thời đại.

Thời đại hôm nay vẫn còn những người đó, vì những người đó Chúa đã ban đến biết bao hồng ân, biết bao ân sủng để cứu vớt những người chung quanh. Chúng ta thật sự là những người con cái mà Máu của Đức Giêsu Kitô đã đổi lấy chúng ta bằng linh hồn để cho chúng ta được trở về. Đó là một cơ hội còn lại, là một cơ hội cuối cùng của thế kỷ mà chúng ta được nghe sống động để thực hành những lời Chúa dạy, thực hành những lời sống động cho mỗi một người chúng ta, áp dụng trong đời sống, để chúng ta có cơ hội gặp gỡ Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta có cơ hội gặp Đức Giêsu Kitô qua Lòng Thương Xót.

Chúng ta có cơ hội đem cả trái tim và cõi lòng của mình sống thật để có thể trở về với sự đơn sơ khiêm nhường mà Chúa mời gọi toàn nhân loại của ngày hôm nay, đợi một ngày mà chúng ta thật sự có một thế giới mới, có một thế giới mỗi ngày tại trong tâm hồn của chúng ta, có một thế giới mới do quyền năng Chúa ban cho chúng ta qua phép lạ của Ngài. Mỗi một người, mỗi một cá nhân đều có nếu lòng tin của chúng ta tin vào Ngài, đến với Ngài và thực hành những điều của Ngài dạy cho chúng ta thì nhất định chúng ta sẽ là những người con cái được đón nhận những ân phúc mà Ngài gặp riêng từng người và Ngài ban cho những ơn thánh riêng đó mỗi một người mà Chúa chọn.

Đó là điều mà Lucia được tường thuật vào buổi sáng hôm nay, qua những giờ giấc Chúa cho L. đọc bài Bài Đọc Một và đọc Phúc Âm, được cảm nghiệm do Thánh Thần linh ứng, để L. được hoàn thành bài hôm nay, cũng là một bài không từ nơi mình mà là nơi Thánh Thần muốn nhắc nhở qua môi miệng, là dụng cụ của Chúa, để gởi cho những anh chị em bình thường nhất trong cuộc sống. Chúng ta nhất định hãy đứng dậy để đi tìm một chân lý có thật.

Ngài đang nói chuyện với chúng ta, Ngài đang tâm sự với chúng ta, Ngài đang cho chúng ta cơ hội để được gặp gỡ Ngài, từ cá nhân có thể tìm kiếm gặp gỡ Ngài để chúng ta tiếp tục trau dồi đời sống qua Phúc Âm, trau dồi đời sống của mỗi Thánh Lễ Misa mà chúng ta được nghe sự giảng dạy. Mỗi một bài đều có ý nghĩa dạy cho con người, mỗi một bài đều đem chân lý cho con người, mỗi một bài đều có cơ hội để được gần gũi Ngài, được thấy tình thương của Ngài, chỉ có Chúa là vĩnh viễn muôn đời đem đến cho chúng ta sự hạnh phúc. Đó là điều mà chúng ta phải gởi thác những ngày còn lại của thế kỷ.

Hãy trở về với Đức Giêsu Ki tô, Con Một của Thiên Chúa, đã đem thân xác của Ngài đem đến cho chúng ta sự đổi mới của tâm hồn. Ngài đã tập cho chúng ta biết yêu thương và tập cho trái tim của mình biết đón nhận và mở rộng để yêu thương những người anh em như Ngài đã dạy cho chúng ta, và bên cạnh của Ngài, Mẹ Maria đã xuất hiện từ nơi đây và nơi đó, Mẹ Maria đã trong quyền năng phép lạ Mẹ đã đến gặp gỡ con người trong trần thế. Tất cả những điều mà Mẹ đã làm đều nhắc nhở cho chúng ta hãy quay trở về với Thiên Chúa, nhắc nhở cho mỗi một cá nhân đến với Thiên Chúa với một cõi lòng, với một con tim.

Mẹ nhắc nhở cho loài người của chúng ta tiếp tục với chuỗi hạt Mân Côi từ muôn thuở mà Mẹ đã nhắc nhở, vì chuỗi hạt Mân Côi là áo giáp cho cuộc đời chúng ta, áo giáp để giúp cho chúng ta mỗi ngày qua những sự đau khổ trong cuộc đời bằng chuỗi hạt Mân Côi, để Mẹ nâng đỡ chúng ta, Mẹ cầu nguyện cho chúng ta, Mẹ bênh vực cho chúng ta để chúng ta có cơ hội để gặp gỡ Chúa những ngày sau hết trong cuộc đời, là những điều chúng ta được Mẹ cho chúng ta cơ hội.

Hãy chạy đến với Mẹ, nhờ Mẹ giúp chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta. Hãy đến với Mẹ xin Mẹ chữa lành cho bệnh tật của chúng ta đang trong hiện tại và bệnh tật của tâm hồn, Mẹ là Người hiểu được Thánh Ý của Thiên Chúa, Mẹ nhất định sẽ đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa. Mẹ nhất định sẽ tập tành cho chúng ta mỗi một người trong ơn thiêng và thiêng liêng chúng ta sẽ được gặp phép lạ do chúng ta tin vào những điều mà chúng ta được nghe và được cảm nghiệm trong thời điểm còn lại hôm nay.

Đó là L. được thực hiện trong buổi sáng hôm nay do Thánh Thần linh ứng. Bài này được hoàn thành tại tư gia, cũng hoàn thành đúng 10:52 sáng, ngày thứ Tư, tháng 2, ngày 12 năm 2014 mà L. có cơ hội được tường thuật cũng như mọi ngày được tường thuật và được trực tiếp đón nhận thông điệp từ nơi Bí Tích Thánh Thể, ở nơi nhà thờ hay nơi nhà chầu Thánh Thể. L. vẫn tiếp tục mỗi một ngày được đón nhận những điều mà Chúa muốn cho L. tường thuật, do Thánh Thần linh ứng để được trọn vẹn với những sứ vụ Ngài giao cho L. có cơ hội làm việc trong thế kỷ mà L. còn sống ở trên cuộc đời này.

Đó là điều mà con xin thay thế tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới dâng lời cảm tạ Cha, chúc tụng Cha, ngợi khen Cha với những lời mà Cha ban đến cho chúng con, với những lời do Thánh Thần linh ứng, để nhắc nhở cho mỗi một người chúng con ai ai cũng có thể thực hành, ai ai cũng có thể thực hiện được, với những dấu chỉ còn lại để không bị sai lầm ở trên đường hướng thờ phượng, không bị sai lầm với những cách thức mà con người hôm nay ở trong kiến thức và trong những lời mà họ có thể đem đến cho những người bùi tai hoặc đi sâu vào những cái gì ưa thích hợp lý của thế giới trần gian, để không bị sai lạc với những cách thức.

Chúng con cũng đi tìm Chúa, chúng con đến với chân lý nhưng chúng con bị sai lạc bởi những tiên tri giả, bởi những người đang giả mạo trong thế hệ ngày hôm nay, họ đã đưa đi lầm lạc một số anh chị em rất đông trên toàn thế giới. Con xin Chúa soi sáng cho họ được quay trở về vì chỉ có Chúa mới là Đấng đánh động được con tim của người khác, chỉ có Chúa mới có quyền năng nhìn thấy được giữa con người đang đi sai và đúng.

Xin Chúa hãy soi sáng cho họ tìm về, được trực tiếp gặp Chúa qua Lòng Thương Xót. Trái tim con người phải phủ phục trước Lòng Thương Xót, để xin Chúa tha thứ, vì do chính quyền năng Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta, chúng ta có cơ hội để gặp Bí Tích Thánh Thể. Tất cả những điều Chúa đang làm cho chúng ta là chúng ta được nhìn thấy đối mặt sự hiện diện của Ngài, bằng những cái xuất hiện trong Bí Tích Thánh Thể, trong ơn thiêng mà Chúa đã chữa lành cho những bệnh tật, Chúa đã chữa lành biết bao nhiêu người trong thế gian và trong quyền năng của Bí Tích Thánh Thể chúng ta được nghe biết bao nhiêu điều mà Ngài nhắn gởi một cách sống động như ngày hôm nay.

Mẹ Maria cũng đã gởi biết bao thông điệp cho tất cả con cái Mẹ để nhắc nhở và ban đến những điều chúng ta phải chuẩn bị cho một thế giới mà chúng ta đang đón nhận.  Đó là điều từ nơi Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu đang thực hiện và Mẹ Maria nhắn gởi bao lời cho tất cả những người con cái của Ngài trong thế kỷ của ngày hôm nay, mà L. được thực hiện những ngày vừa qua, hôm nay cũng như trong những ngày sắp tới.

Xin Chúa luôn đồng hành với con, xin Chúa ở trong con và Thánh Thần hướng dẫn, để thực hiện những điều mà Chúa muốn con là tôi tớ, là dụng cụ để con có thể có cơ hội để hoàn thành những cái mà Chúa muốn con. Xin Mẹ Maria, Mẹ luôn ở bên cạnh con để che chở, dẫn dắt con từng bước một để con hoàn thành những điều mà con có cơ hội là dụng cụ của Chúa, dụng cụ của Mẹ, để thực hiện được những lời mà Mẹ xuống trong con hay Chúa xuống trong con, và Thánh Thần linh ứng để con hoàn thành với những lời gởi đến tất cả anh chị em của con trên toàn thế giới.

Một lần nữa, con xin thay thể tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới, cảm tạ ơn Chúa. Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Con xin cảm ơn sự hiện diện của Mẹ hôm nay, cũng như Thánh Giuse và tất cả các Thánh, trong ngôi nhà mà con dâng lên lời cầu nguyện buổi sáng. Con dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Mẹ.

L. hoàn tất 10:56 phút ngày Thứ Tư, tháng 2, ngày 12, 2014, tại nhà nơi L. đang cư ngụ, dưới Thánh Tượng Trái Tim Chúa, tại Thánh Tượng Đức Chúa Cha đang ôm quả địa cầu, tại Thánh Tượng Mẹ Ban Bình An, Mẹ Fatima và Chúa Giêsu Lòng Thương Xót, Thánh Tượng Thánh Giuse, cũng như Chúa Giêsu Hài Đồng, cùng tất cả những Thánh Tượng của những vị Thánh mà con luôn luôn cầu nguyện và có cơ hội để được đón nhận trước những Thánh tượng mà con đang được đón nhận như buổi sáng hôm nay.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin cảm tạ ơn Mẹ và con xin các Thánh tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho con, nhất là thiên thần bản mệnh của con, Thiên Thần Daniel của con, Ngài luôn giúp con hoàn thành những thông điệp, hoàn thành những bài tường thuật, hoàn thành những điều mà Ngài linh ứng trong con để thực hiện được những lời mà Chúa muốn con thể hiện, với những việc mà con đang phục vụ những ngày hôm nay.

Con một lần nữa xin các Ngài tiếp tục cầu bầu cho con, giúp cho con, hướng dẫn con với những cách thức trong ơn thiêng tất cả các Ngài cầu bầu cùng Chúa cho con để con mãi mãi trung thành, mãi mãi bền đỗ, mãi mãi kiên trì và mãi mãi là chứng tá của Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể, trong huyền nhiệm phép lạ mà Ngài ban cho thế hệ của ngày hôm nay, ban cách riêng cho con cũng như tất cả những anh chị em trong nhóm phục vụ và tất cả những người khác cũng đã từng được đón nhận những ơn thánh mà Chúa đang xử dụng những người con cái đó để minh chứng những sự thật đang có.

Ngài đang quy tụ con cái của Ngài trở về với Lòng Thương Xót, đến với Bí Tích Thánh Thể để chúng ta được đón nhận những ơn thiêng qua huyền nhiệm, phép lạ mà Chúa ban đến cho tất cả mọi người của chúng con. Ai có lòng tin, ai có lòng ăn năn thống hối, ai có lòng khao khát, ai có lòng đi tìm thì mọi điều Chúa sẽ gặp riêng cho từng cá nhân. Đây là một thời đại mà Chúa đổ tràn đầy ân sủng và tràn đầy hồng phúc qua phép lạ của Ngài, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội để tìm về với Thiên Chúa của chúng ta, ăn năn thống hối để chúng ta được đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi mà những ngày còn lại mà chúng ta cần phải đối diện với Thiên Chúa qua công bằng, lẽ phải và sự thật.

Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Mẹ và cảm tạ ơn Thánh Thần đã hướng dẫn cho con. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!