Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng – Ngày Lễ Chúa Ba Ngôi    

Ngày 11, tháng 6, năm 2017

 

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần cho chị L. sau ngày Lễ Chúa Ba Ngôi

 

L.: Lạy Chúa, 3 giờ 52 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 6, ngày 11, 2017, tại tư gia. Trước nhất, con xin cám ơn Chúa; những ngày vừa qua Chúa dành cho chúng con đi tham dự đại hội Mình và Máu Chúa tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, đồng thời cũng là một ngày Mẹ Maria Thánh Du đến viếng thăm Đan Viện Thiên Tâm mà chúng con đã được ở nơi đó ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy. Đặc biệt, các linh mục nói về đề tài biệt kính Thánh Tượng Mẹ Thánh Du viếng thăm ngày đại hội mà chúng con vừa tham dự và trở về. Cám ơn Chúa đã dành cho đại hội mọi sự được hoàn tất, tất cả mọi người anh chị em chúng con đều hân hoan đón nhận vui mừng đến với đại hội, ai nấy về nhà trong tâm tình không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra và mọi sự trong sự hòa nhã; chỉ có một điều duy nhất riêng bản thân chị em chúng con vẫn tiếp tục trên bước đường nhân chứng Sáu Lạy anh chị em cũng gặp những sự khó khăn là anh chị em họ không biết, cũng có những người họ cũng cản trở những công việc mà chúng con chuyển đến những cái CD cho những người tại đại hội. Tất cả mỗi một việc con đều dâng lên Chúa cả, vì bước đường nhân chứng của chúng con chắc chắn sẽ có những thử thách, nhưng đâu cũng vào đó và mọi sự được kết quả rất tốt đẹp.

 

Cám ơn Chúa đã cho chúng con trở về nhà được mọi sự bình an, nơi đây là một không khí rất là trong lành thuộc một thế giới mà Chúa dành cho con những tháng ngày vừa qua và cũng dành cho chúng con những giây phút thuộc về Chúa trong sự thinh lặng, tách rời thế giới của nhân loại, tách rời để có những giây phút chúng con cầu nguyện tập trung hơn, yên tĩnh hơn. Chúng con cảm nhận sự mạnh mẽ trong Thần Khí mà Chúa đã dành cho chúng con, Chúa cũng đã viếng thăm chúng con qua Thánh Thể của Ngài đặc biệt đến với con trong những giây phút vừa qua trước khi chúng con bắt đầu dâng kính chuỗi Lòng Thương Xót. Đây là điều chúng con không thể nào từ chối được sự hiện diện trong ơn thánh Chúa dành và ban. Chúa Giêsu Thánh Thể rất gần gũi, Ngài đi tìm con cái của Ngài đã ban đến ánh sáng đó cho những người con Ngài lựa chọn. Ngài đem tiếng nói của Ngài và với sự cho phép để chúng con trở nên dụng cụ bé nhỏ khi Ngài đến viếng thăm để chúng con nói những gì Ngài muốn chúng con nói, làm những gì Ngài muốn chúng con làm và cầu nguyện thay thế cho những người anh chị em với những nhu cầu cần thiết trong đời sống thiêng liêng vốn còn rất thiếu sót chung cho thế giới ngày nay. Chúa hiểu được tâm trạng của chúng con và Chúa biết được những bâng khuâng trăn trở khắc khoải của thế giới loài người chung; đặc biệt những người Kitô hữu, đặc biệt ở nơi những người con của Chúa; đó là những vị linh mục, những vị tu sĩ và còn rất nhiều người mà Chúa đã yêu thương và tìm đủ mọi cách để cho con cái của Chúa đón nhận hồng ân của Chúa, đón nhận những ân sũng của Chúa để tiếp tục trên bước đường có Chúa, với Chúa và luôn được bao bọc bởi tình thương và Lòng Thương Xót của Ngài.

 

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Lễ trọng – Lễ Chúa Ba Ngôi. Quả thật, là một ngày lễ rất long trọng; đặc biệt những ngày vừa qua Phúc Âm cũng đã nhắc nhở, đó chính là thời điểm của Cựu Ước, Bài Đọc Một cũng như Bài Đọc Hai, nói về uy quyền của Đức Chúa Cha. Những ngày vừa qua, kể từ khi chúng con đặt chân đến đại hội và đồng thời hôm nay cũng nhắc lại, đó là Chúa truyền đạt cho ông Môise, ông đã biết rằng thân phận của ông khi đến gặp gỡ Chúa ông đã cúi đầu và ông cũng đã phủ mình thờ lạy Chúa để nói cho hậu bối ngày nay tất cả những điều cần có ở nơi con người của chúng con, ở bên trong tâm hồn của chúng con, cử chỉ hành động cũng là một điều nói lên con người của chúng con thuộc về Chúa với thân phận yếu hèn của chúng con để được Chúa xót thương, để được Chúa nhậm lời và để Chúa nhận ra những gì vốn nơi thân phận, cương vị để chúng con xứng đáng với vai trò mà chúng con được kính cẩn dâng lên Thiên Chúa là Chúa của chúng con. Một Đức Vua của vũ hoàn, một người Cha của nhân loại, đầy quyền bính, con người không thể đi ngược giòng của lịch sử; con người không thể đi ngược lại những gì trong luân lý; con người không thể tiếp tục với cái sai và con người không thể tự mình để quyết định những gì vốn trong ngày hôm nay mà chúng con đã biết, đã thấy và đã nghe để phân biệt một cách thật rõ ràng. Con người đã đến những giây phút cần đứng dậy, chổi dậy và hoàn toàn rủ sạch những gì không thuộc về Chúa, rủ sạch những gì không đi vào đường lối và giáo lý của Chúa. Chúng con hãy nhận ra, quyền bính của Chúa, vinh quang của Chúa và sự oai hùng của một Đấng Thiên Chúa mà những ngày vừa qua được nhắc nhở qua những thánh lễ mà chúng con đã được tham dự, đi vào chủ điểm của ngày lễ đại trào nói về ngày kính sự hiện diện mà Mẹ Fatima viếng thăm, cũng là ngày mà Đan Viện Biển Đức nói về ngày dâng kính Mẹ Fatima, Mẹ Thánh Du viếng thăm vào ngày mà chúng con có mặt tại đại hội. Đây là một chương trình không phải tự nhiên, chúng con nhận thấy được một người Mẹ của chúng con đã đến viếng thăm; Mẹ cả một cuộc đời âm thầm, ngày hôm nay những điều đã liên quan và đang liên quan với ba mệnh lệnh mà Mẹ đến một trăm năm về trước để nhắc nhở cho con cái của mình, và sau một trăm năm bằng hành động, bằng việc làm, bằng thực hành.

 

Tất cả những việc đi vào trong một đời sống, sách sử đều nói lên những gì mà Thiên Chúa Cha đã an bài sắp đặt, sự quyết định của Ngài và thời gian do Ngài định đoạt Đức Giêsu đã đến, đã qua một thời đại; hôm nay những gì được lập lại, đặc biệt ngày cuối cùng, ngày lễ mà hôm nay chúng con được tham dự Thánh Lễ bế mạc và cũng là ngày ngày Lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là một điều để con người được nhận ra không phải là sự tình cờ mà có rất nhiều điều trong sự an bài sắp đặt chương trình trong thời gian, không gian và được định đoạt do Thánh ý của Thiên Chúa, để chúng con thấy rằng gia đình thiên quốc của chúng con có Chúa Cha, có Chúa Giêsu, có Chúa Thánh Thần, có Đức Mẹ và có các thiên thần, các thánh; hàng hàng lớp lớp và còn sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con đến để tham dự ngày lễ, đó là ngày lễ Mình và Máu của Chúa; đồng thời gợi lại cho chúng con lòng tôn kính với sự ở lại mà Đức Giêsu vẫn còn hiện hữu qua Bí tích Thánh Thể. Tiếp tục chương trình, những gì chúng con cần làm, những gì chúng con cần biết, và những điều được nhắc nhở qua món quà Sáu Lạy, dường như một thế giới rất gần mà Chúa đã mở cánh cửa cho chúng con được nhận ra tiếng nói của thượng giới đã vang vọng; Đức Giêsu đích thân đã đem đến bằng thân xác của Ngài; hôm nay trong thiêng liêng được vang vọng, nhắc nhở cho chúng con; chúng con phải nhận ra, phải tin tưởng, phải quy thuận và phải trở về bằng một trái tim – trái tim thống hối, trái tim ăn năn, trái tim nhận ra sự thật lẽ phải và trái tim trở về với Cha của mình.

 

Con người phải trở về với nguồn gốc của mình, con người phải trở về với chân lý sự thật vốn có; chúng ta không thể tiếp tục sai, không thể tiếp tục lầm, không thể tiếp tục đóng cái cánh cửa để cho sự hoạt động giới hạn trong thế giới của loài người chúng ta, đang hoành hành theo cách của nó. Hôm nay chúng ta phải quy thuận để nhận ra Chúa của chúng ta mà hôm nay chúng ta cúi đầu để thờ lạy, để nhận ra được những gì vốn là những việc rất bình thường với lời chúng ta nghe và qua bao thế kỷ nhưng chưa ai tìm được và chưa có ai thấu hiểu được Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ngày hôm nay chúng ta hạnh phúc thêm một năm nữa Giáo Hội nhắc nhở kính ngày lễ trọng hôm nay; chúng ta hướng về trong thiêng liêng với những giây phút tách rời thế giới thuộc về chúng ta trong không gian với những ngày bận rộn, với những ngày chúng ta tất bật, những ngày mà hàng ngày trong cuộc sống chúng ta tìm những gì để cung cấp cho những nhu cầu và thân xác trong đời sống thực tại. Có rất nhiều điều chúng ta phải cần lưu tâm đến, bởi vì chúng ta đã bỏ quên và bỏ sót rất nhiều thời gian cho nên chúng ta không đi vào trọng điểm của cuộc đời, trọng điểm của đời người, trọng điểm của niềm tin, trọng điểm có Chúa, với Chúa và trong Chúa. Ngày hôm nay, nhắc nhở lại cho chúng ta Mầu Nhiệm của Chúa Ba Ngôi mà Ngài muốn chúng ta được biết, nhưng trong sự cho phép của Ngài với một sự giới hạn. Chúng ta đã biết từ tạo thiên lập địa đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời đã trở thành sự thật, và từ đó đã có không gian, có thời gian, có trái đất, có hoàn cầu và có Thiên Chúa. Từ đó chúng ta được biết Chúa là một Đấng Thiên Chúa đã tạo thành trời đất muôn vật, Ngài là một Đấng chủ quyền, Ngài là Chúa, là Cha, là Đấng sáng tạo con người trong nhân loại.

 

Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để được biết rõ ràng những gì mà Ngài ban, bởi vì ngày đầu tiên chúng ta đã bội tín, và trong sự bội tín này Chúa vẫn thương bởi vì Chúa sáng tạo ra chúng ta, Chúa yêu chuộng cái tác phẩm của Ngài và Chúa cưng chìu, dành một Vườn Địa Đàng cho chúng ta. Nhưng rất tiếc, chúng ta bị ảnh hưởng bởi những điều vốn đã xảy ra cho thế giới những ngày chưa có thời gian và chưa định đoạt được ngày giờ của con người; đây là một điểm cần được nhắc nhở cho thế giới loài người chúng ta dẫu có câu chuyện xảy ra; bởi vì có câu chuyện xảy ra để rồi chúng ta có Chúa Cứu Thế, chúng ta có Ngôi Hai đã đích thân đến với thế giới của con người. Ngài đã hoàn toàn biết được thế giới của chúng ta trong tội và cái chết nhưng Ngài vẫn tiếp tục đến vì Ngài yêu chúng ta và qua tình yêu của Chúa Cha để thể hiện những gì Ngài dành và ban cho chính Con Một của Ngài đến để mang cho chúng ta sự sống, giải cứu chúng ta trong hoàn cảnh mà chúng ta đã gặp ngay từ lúc đầu tiên. Đó là một điểm son, một sự đóng dấu để chúng ta thấy được Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa duy nhất nhưng Con của Ngài là Đức Giêsu, từ khi Đức Giêsu đến với thế gian 33 năm, đoạn đường của Ngài đã đi Ngài đã để lại cho một giáo lý mà ngày hôm nay và muôn thế hệ phải nghe, phải biết và phải tin. Chúng ta tin để chúng ta được sống và tin giống như chính Chúa đã nói và Chúa đã an bài: “Ai tin vào Con Một của Ta và ai tin vào Đấng Cứu Thế thì sẽ được sống đời đời và ai tin vào Con Một của Ngài thì sẽ được cứu độ.”

 

Đây là những điều chúng ta cần phải suy niệm để chúng ta thấy được rằng chúng ta là con của Chúa, chúng ta có được Ngài. Ngài đến để mang cho chúng ta một cuốn sách và cuốn sách đó dẫn chúng ta đi giữa cuộc đời này; chúng ta biết được sự thật, biết được tình yêu của Thiên Chúa, biết được ngôi vị của Ngài, biết được thân phận của loài người chúng ta và thân phận của mỗi một người chúng ta đối với Chúa. Đồng thời không dừng lại ở điểm đó, bởi vì thân phận của con người lấy gì mà biết, lấy gì mà làm, lấy gì mà hiểu được những gì Chúa dành và ban một cách thượng trí trong tình yêu và đầy Lòng Thương Xót. Chúa đã hoàn tất nhiệm vụ khi Ngài đến với thế gian 33 năm và đó là điều mà Đức Chúa Cha đã hoàn toàn định đoạt cho Đức Giêsu Con Một của Ngài phải về. Tất cả những gì trong huyền nhiệm cao cả vốn Đức Giêsu đã làm và thành lập, nó trở thành sự thật, đúng như những việc mà Đức Giêsu nói với các tông đồ vào một bữa ăn khi Ngài đến một cách bất ngờ. Ngài đã nói với các tông đồ: “Các con đừng rời khỏi Giêrusalem, hãy đợi Đức Chúa Cha hứa ban Thánh Thần xuống” thì lúc đó các Ngài mới có thể rời. Đây là những điều vốn chúng ta bắt đầu đi vào trong những điểm để chúng ta thấy được những việc làm của Chúa có sự trình tụ một cách thật rõ ràng. Từ đó thế giới của loài người của chúng ta có Chúa Thánh Thần, đúng mười ngày sau Chúa Thánh Thần đến với các Thánh tông đồ bằng những ngọn lửa liềm trên đầu của mỗi một người; từ đó các Ngài là những người đánh cá nhưng trở thành những người thông suốt và thấu hiểu được các thứ tiếng, các Ngài rao giảng Tin Mừng và sức mạnh Thiên Chúa bao phủ các Ngài trong Thần Khí của Chúa. Tất cả những việc mà các Ngài làm đã lôi cuốn không biết bao nhiêu người tin Chúa, không biết bao nhiêu người được rửa tội, không biết bao nhiêu người nhận ra Đức Giêsu Kitô. Từ đó chính quyền cũng phải nể mặt, bởi vì những gì của Thiên Chúa trong thiêng liêng hiện hữu trên những người bình thường và tầm thường; từ đó đức tin được gợi dậy cho con người trong trần gian.

 

Đó chính là những điểm đầu tiên mà ngày hôm nay chúng con nhận ra Chúa Ba Ngôi, một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, giàu Lòng Thương Xót, sáng tạo thế giới của loài người và sáng tạo cả loài người chúng con là Đức Chúa Cha. Con người của chúng con đã đi vào với những ngày tháng bởi vì chúng con bất tuân cho nên Ngài đã hy sinh Con Một của Ngài là Đức Giêsu, đã đến và sống giữa thế gian này với chúng con, mang thân phận của một con người nhưng bên trong của Ngài là một Đại Hoàng tử, là một Đấng Thiên Chúa đến để cứu và giải thoát chúng con. Đó chính là Đức Giêsu – Đức Giêsu Kitô mang ơn cứu độ, qua Đức Giêsu Kitô trong tình yêu của Đức Chúa Cha liên hợp với Đức Giêsu để trở thành một Thiên Chúa, đó chính là Ngôi Ba, là Thánh Thần Thiên Chúa. Trong thiêng liêng, Ngài không đến bằng xương bằng thịt, Ngài không đến bằng cách thức như Đức Giêsu nhưng Ngài đến bằng thiêng liêng vì sự thiêng liêng thì cần phải có đôi mắt đức tin, sự thiêng liêng bằng sự cảm nghiệm trong tâm hồn, sự thiêng liêng cần có ở trong con tim mới có thể nhận ra Thiên Chúa đã đến, đang đến và vẫn còn ở với chúng con trong thế gian này. Những gì đẹp nhất, những gì tốt nhất, những gì mà con người không thể giải quyết được với cái nhìn bình thường tầm thường thì Chúa là một Đấng chân thiện mỹ, dẫn chúng con vào với tình yêu của Ngài, vào với sự sống, vào với con đường lẽ phải sự thật mà con người cần phải theo, đó là chính Ngôi Ba đã thực hiện điều đó, từ đó Chúa vẫn còn ở với chúng con cho đến ngày hôm nay.

 

Ngày hôm nay là một ngày mà chúng con kính nhớ ngày lễ Chúa Ba Ngôi; có thể, đây Ba Ngôi Vị một cách thật rõ ràng nhưng hiệp nhất chỉ có Một mà thôi. Ba vai trò quá rõ ràng mà con người đi vào lý luận có thể tìm ra thì đó là một điều vốn được giải thích một cách nôm na; biết rằng Chúa thương và cho chúng con những gì vốn để cứu chúng con qua Ngôi Hai và giúp chúng con trong đời sống thiêng liêng; còn những gì để chiến thắng giữa thiện và ác có Chúa Thánh Thần là một Đấng ủng hộ, và cũng là một Đấng cố vấn thiêng liêng để giúp chúng con trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động, trong quyết định với niềm tin giữa thiện và ác và giúp cho chúng con biết được giáo lý của sự thật; giúp cho chúng con biết được tình yêu muôn thuở của Đức Chúa Cha, trọn tình thương của một Đấng Thiên Chúa không bao giờ rời khỏi và không bao giờ từ bỏ con người. Đồng thời, Đức Giêsu đích thân trở thành một Người dịu dàng và cũng là một người Thầy để kề cận với những ngày nắng mưa trên trần thế để dẫn những người con; thân phận của con người vốn trong giới hạn của hiểu biết, giới hạn trong những việc mà con người vốn chỉ nằm trong giới hạn Chúa cho phép, nhưng phải cần có Chúa Thánh Thần đem đến cho chúng con sự suy nghĩ, đem đến cho chúng con sự quyết định, đem đến cho chúng con lý trí và đem đến cho chúng con hiểu được tình yêu, chân lý, sự thật và công lý. Tất cả những điều này vốn được thực hiện qua Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa chúng con tin nhưng Ba Ngôi thực hiện; giáo lý đó không thể tách rời cho nên con người phải nhận ra và suy niệm; suy niệm để trở nên cảm nghiệm và cảm nghiệm thì hiểu để sống với một đời sống mà ngày hôm nay chúng con đã có và đang có. Cho dù thế giới có xảy ra bất cứ điều gì nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa – một Thiên Chúa trọn tình yêu, một Thiên Chúa trọn tình thương dành cho mỗi một tác phẩm của Ngài và cũng là một Thiên Chúa không bao giờ đến để triệt hạ, dùng chính quyền bính hay dùng quyền năng của Ngài để sửa phạt con người. Ngài đến để mang lại cho chúng ta niềm hy vọng qua Ngôi Hai để sửa lại những gì vốn bị hư mất nơi chúng ta và sự hiểu biết trong giới hạn mà chúng ta chưa biết, chưa hiểu. Chúa đem tình thương để thánh hoá, Chúa đem tình thương để biến đổi, Chúa đem tình thương để chinh phục và Chúa để cho Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế.

Đây là những điều mà vốn chúng ta có Chúa Thánh Thần, chúng ta có Đức Giêsu với lời hứa của Ngài, trong thiêng liêng Ngài ở với chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Ngày hôm nay, có lẽ rằng con người đã được nhắc nhở từ lâu về sự cao cả trong bí tích lớn lao này nhưng chúng ta chỉ giới hạn trong sự hiểu biết và giới hạn để biết những gì vốn đã xảy ra trong giòng của lịch sử với những phép lạ. Nhưng phép lạ đến với thế giới ngày hôm nay thì quả thật giới hạn những người tin, bởi vì họ không tin vào phép lạ, họ chỉ tin những gì của thực tế, họ tin vào những gì của sách vở và họ tin những gì ở nơi cặp mắt thấy, biết, còn ngoài ra họ không để cho những việc hiện hữu thiêng liêng đó vẫn và có đối với Thiên Chúa của chúng ta. Đây là một điều mà chúng ta đã bỏ mất rất nhiều cơ hội, chúng ta đã mất đi nhiều cơ hội để nhìn thấy và biết được Thiên Chúa của chúng ta đầy quyền bính; Ngài đủ mọi cách cho chúng ta. Ngài là một Thiên Chúa mà ngày hôm nay Ba Ngôi nhưng chỉ có một Chúa và một Chúa Ba Ngôi cũng có thể chưa giải thích được qua muôn thế hệ, thì những việc kỳ diệu của Chúa lấy gì mà so, lấy gì mà gì đọ với những luật lệ hay ở nơi những điều vốn trong những ngày bình thường tầm thường mà con người đi tìm lý luận của chính nó?  Ngày hôm nay có những việc giải thích rất rõ, có những vị mục tử cả một cuộc đời của họ đã nghiên cứu và được soi sáng để đi khắp đó đây, đem những lời họ hiểu biết đó trong Tin Mừng, trong Phúc Âm để kéo lôi không biết bao nhiêu người tin vào Chúa, biết Chúa và một đời sống trở lại. Như Thánh Phaolô ngày xưa, Ngài đã hết sức quyết định đi làm những việc mà đôi lúc con người trong thế gian thấy là điên rồ, thấy là những điều không bình thường nhưng Ngài rất bình thường và Ngài rất lôi cuốn, bởi vì Thần Khí trong Ngài với Ngài, sức mạnh của Thần Khí đó bao bọc và Ngài nói những lời không từ con người nói mà chính Thánh Thần nói.

 

Có rất nhiều điều đã đi qua trong giòng của lịch sử, hôm nay Giáo Hội của chúng con vẫn còn những người đó, có thể chưa nghe danh biết tiếng nhưng các Ngài cũng đã tìm hiểu rất nhiều để đem cái giáo lý này đến với thế giới, với con người trần gian để mỗi một người có được niềm tin, có đức tin và có những việc cần làm phù hợp với một Thiên Chúa dành và ban. Ngày hôm nay không phải chỉ là những điều chúng ta nghe, chúng ta thấy trong lý luận của con người mà là Chúa vẫn tiếp tục ở với chúng ta, vẫn tiếp tục hiện diện với chúng ta, vẫn tiếp tục ở cùng với chúng ta, với những ai có đôi mắt đức tin, với những ai có con tim để tìm Ngài, với những ai lắng nghe và hiểu được ý nghĩa của chân lý, của tình yêu, của sự thật mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua Ngôi Hai Thiên Chúa, qua sự hiện diện của Ngôi Ba với tình yêu, với ánh sáng, với niềm hy vọng, với chân thiện mỹ, với những điều tốt đẹp nhất trong Chúa Thánh Thần, với Chúa Thánh Thần ở cùng chúng con, ở với thế giới của loài người và ở với những người con cái tìm đến Ngài, lắng nghe để thực hành trong sự thiện, trong những điều tốt đẹp, trong những điều lành thánh mà hôm nay vẫn còn.

 

Lạy Chúa, chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; như ngày hôm nay Bài Đọc Một đầu tiên đã nói về uy quyền của Đức Chúa Cha và bài Sách Xuất Hành đã nói, “Trong những ngày ấy, từ sáng sớm Môise chổi dậy và lên núi Sinai; như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá, khi Thiên Chúa ngự trên đám mây Môise đứng trước mặt Chúa và kêu cầu Danh Chúa, đoạn ông vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu tôi có ơn nghĩa trước nhan Thánh Chúa, xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng tôi, xin nhận chúng tôi làm cơ nghiệp Chúa.”. Hai bia đá mà ông Môise mang trên tay chắc chắn chúng ta biết – Mười Điều Răn Chúa dạy; vào thời Cựu Ước đã có Mười Điều Răn mà Chúa đã để cho ông Môise mang đến, đó là dân của Ngài khi Ngài cứu họ qua đất của Ai Cập. Trong lúc này, chúng ta đi vào trong Tin Mừng, Phúc Âm và những gì vốn có ở nơi lịch sử; chúng ta cũng được biết, bởi vì con người của chúng ta rất giới hạn, rất nông cạn, những gì đã đón được, những gì đã biết nhưng vẫn là những ngày mà chúng ta dựa vào thực tế, chúng ta dựa vào những gì của sự gần gũi trong những nhu cầu và những điều đòi hỏi ở nơi con người của chúng ta, cho nên chúng ta đi tìm và sai lạc. Khi ông Môise từ trên núi xuống thì đã thấy dân bắt đầu lấy vàng để đúc bò và họ đã bắt đầu có những sự phản nghịch đó, và bắt đầu đã có những giây phút bởi vì chúng ta nằm trong tội, nằm trong những ngày với tội tổ tông cho nên chúng ta giới hạn trong sự hiểu biết. Cuối cùng ông đã giận đến nỗi hai bia đá đó đã bị ông liệng xuống; từ đó có rất nhiều câu chuyện kể tiếp. Hôm nay, vì là ngày Lễ Chúa Ba Ngôi cho nên nói đến uy quyền của Chúa và nói đến người mà Chúa chọn chính ông đích thân lên núi Sinai để đón nhận, đó chính là đón nhận Mười Điều Răn, là một căn bản mà Chúa dành cho con người thế gian.

 

Còn tiếp tục nữa, chúng con được biết rằng Đức Chúa Cha đã ban cho ông Môise đón nhận Mười Điều Răn, và còn rất nhiều điều qua các tiên tri và ngôn sứ khác nhưng Đức Giêsu chỉ dạy cho chúng ta, thế giới loài người Tám Mối Phúc Thật, nó đều phù hợp những điều cần thiết mà Chúa đã đích thân dạy cho các môn đệ và đồng thời dạy cho chúng ta – Kinh Lạy Cha. Đây là những điều vốn mà chúng ta được đón nhận từ nơi Thiên Chúa dành và ban và còn những điều khẳng định, nhưng việc thực hiện để thấy được sự hoạt động của Thiên Chúa trong thiêng liêng và trong thượng trí của Ngài, qua Ngôi Cha và Ngôi Con. Tiếp tục, sau ngày Đức Giêsu hoàn tất về trời sau ba mươi ba năm; mười ngày sau thì Chúa Thánh Thần đã đến, Chúa Thánh Thần đã hoạt động và Ngài vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Những việc của Chúa Thánh Thần làm là hoàn mỹ, là tốt đẹp, là những việc lành thánh, bình an, hạnh phúc trong một đời sống của tiết độ và còn rất nhiều đi kèm với những ân sũng lớn lao mà Chúa đã dành cho Ngôi Ba thực hiện. Hôm nay chúng con được lập lại thêm một lần nữa ba cương vị – một cương vị uy quyền vinh quang và một cương vị đầy cả quyền năng mà con người phải theo và vâng phục; qua sự can thiệp thì sẽ thành công như chính Chúa can thiệp dân Israel năm xưa. Đức Giêsu đến với một thân phận của một người khiêm nhường, của một người khiêm tốn, của một con người bình thường mang thân xác và ở gần với con người, để yêu thương dẫn dắt và đưa giáo lý của thượng giới đến. Từ đó con người nghe và biết, từ đó có một giáo lý, có một chân lý và đồng thời có một giới răn để thay đổi con người của trần thế, với cái nhìn trong hoạt cảnh, với cái đau khổ cực cùng khi con người mang tội với sự chết; Tám Mối Phúc Thật đã dẫn con người nhận ra được bởi vì Chúa đồng hành và nhìn để ban cho họ sự công bằng với nguồn an ủi có Chúa, với Chúa, và điều lịnh đó từ nơi Chúa. Từ đó, Chúa còn dạy cho chúng con mỗi khi những gì chúng con cần để được đến với Chúa và đời sống chúng con cần để được thưa với Chúa qua Kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha có thể dẫn chúng con rõ ràng từng nét một, với thân phận của con người thưa với Cha mỗi ngày, để đời sống chúng con được kết hợp với Cha, và được nhận ra Cha.

 

Đời sống của chúng con, trong thân phận của con người, là phải cầu nguyện và sống theo giáo lý thì có lẽ rất hạnh phúc và không có điều gì xảy ra, cũng không có điều gì đáng thương, đáng tiếc. Hôm nay chúng con đã nhìn thấy sự hoạt động của Chúa Thánh Thần bắt đầu từ khi Đức Giêsu về trời, sau mười ngày thì các tông đồ là một bằng chứng để hôm nay chúng con có cuốn sách lịch sử, cuốn sách của Tin Mừng, cuốn sách như cẩm nang để dẫn dắt con người về với Chúa, gặp gỡ Chúa, đón nhận Chúa và đón nhận những ơn nằm trong Tin Mừng đó để cuộc sống của chúng con vững, không bị lay chuyển, không bị đánh phá. Nhưng rất tiếc, tội thay cho chúng con, chúng con có thể nghe nhưng chúng con không làm; chúng con biết nhưng chúng con thiếu học hỏi và chúng con có đọc nhưng chúng con vẫn dửng dưng và thờ ơ. Đây là điều cần mà con người thiếu hiểu biết, và còn rất nhiều điều trầm trọng trong đời sống mà chúng con không biết gì là đức tin, không biết gì là món quà Chúa cho và không biết gì nơi Chúa Thánh Thần hoạt động và dành cho chúng con tràn đầy những ân sũng. Hôm nay chúng con quyết định nhận ra đúng là ngày Lễ Chúa Ba Ngôi rất quan trọng để chúng con được biết rằng quả thật chúng con đã bỏ quên, đã bỏ qua và đã bỏ rơi rất nhiều điều. Chúa là một Thiên Chúa đã dành và ban, Ngài vẫn tiếp tục đổ và ban, Ngài vẫn tiếp tục ở cùng và lịch sử đó, giáo lý đó vẫn tiếp tục hoạt động khi chúng con sống lại với tâm hồn của mình, sống lại với chân lý sự thật vốn ban và cho, và sống lại với những gì vốn con người dùng trái tim của mình, dùng lý trí trong sự lành thánh và quyết định giữa đúng và sai và chọn con đường thiện, chọn con đường tốt đẹp. Chúa Thánh Thần không bao giờ từ chối với những ai khao khát, Ngài không bao giờ từ chối những ai sống trong sự thật, thực hành trong sự thật vì đây là sự thật sẽ được bảo vệ ở nơi ơn thánh của Chúa.

 

Lạy Chúa, quá kỳ diệu! Quá kỳ diệu! Chỉ có Chúa mới có thể thực hành điều đó cho chúng con và chính chúng con; chúng con không phải là những người hiểu biết, chẳng đọc, chẳng biết, nhưng khi chúng con suy niệm thì đó chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã dành cho chúng con khi chúng con thật sự khao khát, khao khát được biết, khao khát được sống, khao khát được gần gũi để hiểu rằng Chúa quá yêu thương chúng con nhưng chúng con không biết làm gì để bắt nguồn, những gì để gần gũi, để thân mật, để tiếp nhận những món quà đã có và đang có. Ngày hôm nay, thêm một năm nữa trong cuộc đời, thêm một năm nữa cho nhân loại được biết mừng ngày Lễ Chúa Ba Ngôi; hôm nay chúng ta bước thêm một bước nữa tìm ra những gì Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa là một Thiên Chúa thượng trí, chỉ có một mình Ngài mới có thể cho chúng ta và cung cấp để cứu chúng ta trong những đoạn đường của trần thế; Ngài luôn luôn tôn trọng chúng ta và cho chúng ta quyền tự do bởi vì Ngài biết rằng trong đời sống chúng ta cần phải có những giây phút thách đố, cần phải có những giây phút thách thức, nhất là đời sống của đức tin. Nếu chúng ta không qua những thử thách, không qua những thách đố, không qua những đoạn đường mà chúng ta bước vào với những ngày mà con người phải đi vào những sự thử thách trong cuộc sống chúng ta mới có thể biết rằng chúng ta có trung thành với Chúa hay không, chúng ta đã biết Chúa hay không và chúng ta có tin vào Chúa hay không. Những gì Chúa dành và ban có, ân sũng đó, ơn sũng đó, ơn thánh đó, những việc vốn là một lịch sử nơi cuốn cẩm nang đã dành và cho, nhưng chúng ta biết sử dụng nó hay không. Chúng ta biết sự sống động đó khi chúng ta tin Chúa, và điều đó sẽ được đáp lại với những gì vốn nằm ở trong khuôn khổ của sự thật, nằm trong chân lý lẽ phải, nằm trong tình thương, nằm trong tình yêu và nằm trong những điều đẹp nhất, tốt nhất mà Chúa đã dành cho chúng ta. Nếu chúng ta bị thế giới của loài người chê bai, họ không hiểu, họ không thấy nhưng chúng ta có Tám Mối Phúc Thật Đức Giêsu dạy cho chúng ta. Ai sống trong đau khổ thì Chúa cũng sẽ bù lấp cho chúng ta qua Tám Mối Phúc Thật đó, đồng thời Mười Điều Răn là cốt lũy đầu tiên để con người tránh tội, trừ tội và bớt tội. Đây là những việc mà Chúa đã dành cho chúng ta; khi chúng ta dành những giây phút suy niệm Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta nói lên những điều này.

 

Quả thật, rất thực tế, không có gì khó nhưng cần là trái tim chúng ta phải tin vào Chúa, vì niềm tin là sự bắt đầu và lòng tin cũng là sự bắt đầu và khi chúng ta tin thì chúng ta cương quyết và mạnh, chỉ thấy và nghe thì chúng ta thực hành bởi vì đây có sự chứng minh bằng giáo lý nhưng nếu niềm tin không có, đức tin không có lấy đâu có việc làm? Vì lẽ đó, chúng ta sai trái qua sự suy diễn, qua sự đoán xét, qua cái tầm mắt giới hạn thiển cận vốn có đã có từ xưa đến nay và hôm nay vẫn vậy; cho nên, chúng ta sai lại càng sai hơn và còn rất nhiều điều cần phải tiếp nhận thì chúng ta đẩy xa và chúng ta tiếp nhận với những gì vốn nằm trong giới hạn của hữu hạn mà chúng ta đã có và đang có. Thiên Chúa thì đưa chúng ta lên, nâng chúng ta lên, những ai khiêm nhường, những ai đi trong đường lối của Chúa và những ai biết được sự thật vì Chúa muốn chúng ta sống trong khiêm nhường, Chúa muốn chúng ta trở nên bé nhỏ, Chúa muốn chúng ta sống trong đơn sơ thì Ngài dạy chúng ta những gì cần thiết nhất và những gì theo ý của Ngài, vì trở nên bé nhỏ thì không biết cãi Cha của mình, trở nên đơn sơ thì đời sống nghe sao thì làm vậy và đời sống của khiêm nhường thì không dựa vào những gì thế lực của con người, không dựa vào chức vụ, tiền bạc, danh lợi mà sống bé nhỏ, đơn sơ như Đức Giêsu đã hạ mình một cách đơn sơ để được sanh ra nơi hang lừa máng cỏ; Chúa Giêsu thinh lặng trong sự khiêm nhường đối diện với Philato với những gì vốn mà Ngài quyết định để chết thay cho con của Ngài, thay cho thế giới và thay cho những người vào thời đó với những điều mà họ đã sai lầm; thay đổi một thế giới trở nên mới cho nên Ngài hy sinh cả chính mình, lặng thinh, nhưng sự khiêm nhường đó rất lôi cuốn và sự khiêm nhường đó đặt để cả một lịch sử mà ngày hôm nay liên quan đến một Người Phụ Nữ đầu tiên. Khi điều đó chưa xuất hiện thì Đức Chúa Cha đã chọn và đã chỉ định rồi đây sẽ có một miêu duệ, và Người Phụ Nữ đó sau khi con rắn nó đã làm cho bà nguyên tổ của chúng ta vấp phải; đó là một khế ước đã bị hủy ngay từ lúc đầu tiên, nhưng Chúa lại đáp lại, bởi vì Chúa thấy Chúa biết và Chúa chọn một người, đó là một Người Phụ Nữ khiêm nhường, mang lại sự chiến thắng mà ngày hôm nay chúng ta đón được để dẫn thế giới về với những gì vốn nơi thân phận của con người chúng ta đến với Chúa, về với Chúa. Vì sự khiêm nhường có thì chúng ta có được tất cả trong niềm tin, trong những việc Chúa dành và ban, nếu chúng ta thiếu điều này, nếu chúng ta thiếu những cái căn bản và còn rất nhiều điều trong đời sống của những người con của Chúa, của những người Kitô hữu, của những người khi chúng ta biết chúng ta là những người con được rửa tội nhưng chúng ta vẫn mang cái tâm tình nghĩ ngợi, mang cái tâm tình hỏi, mang cái tâm tình so đọ, mang cái tâm tình trong sự lý luận và những gì vốn có trong kiến thức, học thức thì chúng ta chỉ nằm trong giới hạn dẫu rất hay; dẫu rằng thuyết phục rất hay rất tốt nhưng vẫn nằm ở trong giới hạn Chúa dành và ban, nhưng khi chúng ta tin thì Chúa Thánh Thần hoạt động; khi Chúa dùng đến và khi chúng ta được nói lên những điều của Chúa không từ con người nơi mà chúng ta chỉ là một cái xác để Chúa dùng đến và khi nói là những lời của Chúa Thánh Thần nói. Không ai ngoài Chúa Thánh Thần chính xác nhất, đúng nhất và hoàn toàn thuộc về chân thiện mỹ mà con người ngày hôm nay phải theo, để loại bỏ đi những bất chính vốn có; loại đi cái hàng rào của ranh giới học thức, kiến thức; loại bỏ đi những kiêu căng, tự ái; loại bỏ đi với một cặp mắt mà con người khinh khi người khác.

 

Có rất nhiều điều mà ngày hôm nay Chúa muốn để cho chúng ta; Chúa đã từng nói: “Cha không mạc khải cho những người hiền triết, nhưng Cha mạc khải cho những kẻ bé mọn.” Đây là những việc mà Chúa Giêsu lập lại và làm lại những gì vốn có, cho nên cũng đừng thấy ngạc nhiên và cũng đừng thấy những gì đang xuất hiện đã xuất hiện với những điều lạ. Đồng thời, chúng ta luôn tuyên bố và luôn phán xét là ma quỉ, ma quỉ nó có thể làm được những gì nó muốn, nó hiểu biết và tinh vi nhưng nó không thể nào dạy cho con người về phủ phục Thiên Chúa; nó không thể nào dạy cho con người yêu thương và liên đới, nó không thể nào dạy cho con người tìm ra những gì tốt đẹp nhất mà về với Thiên Chúa để được cùng nhau hiệp nhất, xin Chúa can thiệp cho thế giới với điều ác ngày nay và còn rất nhiều điều nữa. Cho nên, chúng ta đừng giới hạn những gì vốn Chúa dành và cho, cần nhất là thân phận của chúng ta, những người có quyền chức, những người có chức vụ và là những gì vốn tốt đẹp mà Thiên Chúa không phải chỉ giữ trong trang sách sử mà Ngài luôn luôn phong phú trong những ơn thánh được đổ tràn để giúp cho chúng ta và cho cả nhân loại. Chúng ta biết rõ ràng tất cả những gì vốn dành hoàn toàn, có những câu chuyện của lịch sử nhưng vẫn còn xảy ra cho thế giới của chúng ta ngày nay, nó không quá xa, nó rất gần, bởi vì thời gian đối với Thiên Chúa không là bao và rất là giới hạn, bởi vì Ngài nhìn thấy và thấu suốt tất cả, từ trong lòng của chúng ta, từ sợi tóc ở trên đầu bao nhiêu sợi thì không có gì Ngài không biết, cho nên chúng ta phải cần nhất là dựa vào chính Lời của Ngài, sống Lời của Ngài và thực hành Lời của Ngài. Quả thật, là một điều mà trong thế giới ngày hôm nay không phải dễ dàng, vì con người đã trở thành thói quen qua bao thế kỷ, chúng ta cũng đã có những người đã đi qua trong giòng lịch sử, chúng ta đã phán đoán sai, chúng ta đã xét xử sai và chúng ta đã nhìn sai khi chúng ta không dựa vào sự thiêng liêng cao cả mà Chúa dành cho chúng ta trong niềm tin, và đời sống chúng ta tin tưởng có Chúa Thánh Thần và chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ có nhiều phương cách để giúp cho chúng ta đi đúng con đường, bởi vì thế giới nói thì nhiều về đời sống của cầu nguyện nhưng mấy ai cầu nguyện nhiều, mấy ai biết cầu nguyện như thế nào và mấy ai có thể gặp gỡ Chúa qua sự cầu nguyện?

 

Ngày hôm nay, quả thật là vì chúng ta đã có rất nhiều cái yếu điểm không có thể học hỏi, hiểu rõ những gì vốn trong sự quyết định mà Chúa đã dành cho chúng ta, Chúa đã để cho chúng ta và Chúa tỏ cho chúng ta qua Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba cương vị thật rõ ràng, đồng thời cương vị mà chúng ta tôn thờ để chúng ta biết Thiên Chúa duy nhất với quyền năng và cương vị để tin vào Đấng Cứu Độ, vì con người chúng ta sống trong tội và sanh ra trong tội cho nên cần Đấng Cứu Độ để rửa tội, gội tội và cho chúng ta trở thành con của Ngài với niềm tin, để chúng ta chính thực đón nhận giáo lý và chân lý của Ngài qua Chúa Thánh Thần, để chúng ta thấy được tình yêu của Chúa Ba Ngôi dành cho nhân loại và còn những việc phi thường lạ thường hơn nữa không thể diễn tả nhưng đó là một dấu mốc để chúng ta hiểu được những gì Chúa dành và cho, với những điều tốt đẹp nhất, những điều thiện mỹ nhất và là một chân lý chúng ta tiếp tục đi tìm – tìm ra đó chính là những viên ngọc quý vẫn ẩn tiềm trong những việc tốt đẹp nhất trong đời sống khi chúng ta tin, khi chúng ta hoàn toàn hiểu được Thiên Chúa dành cho chúng ta rất nhiều điều cao cả. Chúng ta đừng dùng theo cái cách nhìn của con người: tư lợi, tiền bạc, danh lợi; Chúa luôn phù hợp bởi vì Chúa đến để mang thập giá, mang thập giá để cứu con người; Chúa đến để hạ mình trong hang đá lạnh lẽo kia; ở nơi đó con người không nằm nhưng Chúa nằm, bởi vì Chúa muốn cho con người của chúng ta hãy nhìn vào những gì mà Chúa đã thực hành trong một đời sống hạ mình khiêm tốn, để dạy cho chúng ta giáo lý này, để dẫn chúng ta đi giữa cuộc sống có những khó khăn, có những điều nó phải trở thành định luật. Chúng ta không thể trở lại ngược giòng nước mà chúng ta phải xuôi theo giòng nước, nhưng có giáo lý của Chúa đi kèm, có một Đấng lãnh tụ mang đến cho chúng ta niềm tin và chúng ta hiểu rõ tất cả những gì thuộc theo giòng đời, nhưng chúng ta có Chúa bên trong và chúng ta sẽ vững vàng đi với mỗi một Ngôi Vị vốn đã được an bài và quan phòng nơi Thiên Chúa của chúng ta – Ngôi Cha.

 

Đồng thời, chúng ta biết rằng chúng ta đi kèm với giáo lý của Đức Giêsu và tin vào Ngài qua những đoạn đường đau khổ, những đoạn đường nghiệt ngã, những đoạn đường như chính Đức Giêsu đã đi. Chính Chúa đã chọn con đường nghiệt ngã đó, con đường mà ngày hôm nay vì tội của loài người để chúng ta tránh đi tất cả những gì vốn mà chúng ta biết đó là đau khổ, là tội lỗi nhưng chính Chúa đã gánh để cho chúng ta được giải thoát và nhìn thấy được cái tội đó mà lánh xa nó, từ chối nó và phải luôn luôn cách ly với nó. Nếu thật sự điều này được thực hiện thì thế giới ngày nay không có chiến tranh, thế giới không có tranh giành, thế giới không có Lênin, thế giới không có cộng sản, thế giới không có những tranh giành. Bởi vì chúng ta không biết cho nên chúng ta đã để cho sự hiện diện đó, là bởi vì chúng ta tuyệt đối dành cho Chúa một góc nhỏ, có thể ở trong con tim nhưng chỉ là một góc nhỏ; nhưng Chúa mới là trọng điểm, Chúa là một trọng điểm và phải đứng trong trung tâm điểm của con tim chúng ta, đứng trong trung tâm điểm của linh hồn, của thể xác và trung tâm điểm của lý trí, bởi vì chỉ có Ngài mới có thể ban lại cho chúng ta sung túc giàu có và chỉ có Ngài ban cho chúng ta tất cả mọi điều – từ sức khỏe, từ tài năng và hoàn tất những gì vốn tốt đẹp mà chúng ta mang thân xác của một con người, là kiện tác mà Chúa đã làm nên chúng ta. Bởi vì chúng ta quên một Đấng phải đứng trung tâm điểm nhưng chúng ta gạt bỏ đi vì sự lừa gạt vẫn ảnh hưởng trong đời sống của chúng ta ngay từ lúc ban đầu; Chúa Giêsu đến để gần gũi, mang chúng ta đến gần để thấy rằng Chúa yêu chúng ta và muốn phục hồi bằng tình yêu chứ không phải phục hồi bằng chiến tranh, không phải phục hồi bằng tranh giành hay bằng kình địch với học thức kiến thức. Còn rất nhiều, bởi vì chúng ta mang thân phận của tội, khi chúng ta không tiếp nhận Ngài, khi chúng ta không tin vào Ngài, Chúa cũng phải đau khổ rồi lặng lẽ và Ngài đã chịu chết trên đồi Canvê vì số người mà Ngài đã thấy trước, vì chúng ta mang thân xác của một con người, đó là chúng ta rất dễ phản bội, chúng ta chìu theo những gì của thế gian, còn những gì của chân lý sự thật thì dường như nó có một cái bức màn nào đó, nếu chúng ta không thể bước vào thì chúng ta không thấy, chúng ta không đụng được và chúng ta không hiểu được. Chúa là một Đấng cao siêu, là một Đấng huyền nhiệm, là một Đấng trọn tình thương và giàu Lòng Thương Xót, không thể so với những gì thấp hèn, không thể so với những cái giới hạn, thiển cận, không thể so với những việc bình thường, tầm thường mà con người dùng cách với sự bất chính, để chúng ta sai lại càng sai hơn là bởi vì chúng ta đã hoàn toàn không rõ thân phận của mình được làm con của Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô Ngôi Hai qua cái chết, phục sinh để dẫn chúng ta về nguồn ân sũng và mãi mãi muôn đời với một nơi mà Ngài dọn sẵn cho chúng ta trên bàn tiệc thánh.

 

Lạy Chúa, đã bao thế hệ vẫn nằm trong sự cột nhốt bởi vì chúng con chưa tin, chúng con chưa hiểu và chúng con chưa làm, cho nên đây là giai đoạn mà chúng con cứ phải mãi gặp; những lúc chúng con rất hăng say, những lúc chúng con thật là tin vào Chúa và hăng say nhưng hăng say đó chỉ có vài ngày, hăng say đó chỉ có vài năm, hăng say đó chỉ tùy thuộc theo hứng chí và ý thích của chúng con, của con người cho nên, điều đó cũng chưa được thực hiện. Chúa mong muốn ở nơi chúng ta và Chúa đòi hỏi đó là niềm tin tuyệt đối; khi chúng ta tuyệt đối tin vào Chúa; lúc chúng ta thành công Chúa vẫn ở với chúng ta, lúc chúng ta thất bại Ngài vẫn ở với chúng ta; lúc chúng ta bịnh tật nằm trên giường là một phế nhân nhưng Chúa vẫn thương chúng ta. Chúa không phải dùng phương pháp như con người trần thế hay những vị Vua tầm thường và bình thường qua bao thế hệ, và qua bao thế kỷ. Chúa là một vị Vua của tình yêu, một vị Vua mà Ngài luôn nghĩ đến chúng ta, dịu dàng nhất và dạy cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất trong chân thiện mỹ và hoàn mỹ nhất mà con người cần có, cần biết và cần nếm, để chúng ta mới có thể hiểu rằng lòng tin và đức tin tuyệt đối xin thuộc về Ngài, chúng ta mới thấy được những việc của Chúa làm, sự tỉ mỉ của một người Cha yêu thương, nâng đỡ và kề cận bên con của mình. Cho nên, cho dù xảy ra đa số trong thế giới, nhưng chúng ta phải biết rằng cũng có rất nhiều người cuộc đời của họ thuộc về Chúa, cho nên sự chúc phúc đó vẫn có trên những người con, đó là những người con tìm ra được sự thật, đón nhận sự thật, sống trong sự thật và họ đã được chúc phúc từ đời cha, đời con cho đến đời ông, đời cháu và còn có rất nhiều người trong sự công chính của sự thật.

 

Cho nên, chúng ta không bao giờ từ chối; có rất nhiều điều đã có trong giòng của lịch sử, vì chính những người mà những vị Vua ép ăn thịt, họ không ăn, vì họ giữ luật Chúa, họ không thể theo cách thức bước qua Thập Tự Giá cho nên cuối cùng họ bị chết vì những người mà họ đã sống trong sự sai lầm, thách đố của thời đại. Những thời đại đi qua trong giòng lịch sử có nhiều câu chuyện, chúng ta thấy được, bảy anh em và người mẹ và những người con cùng tử đạo vì họ cương quyết tin vào Chúa; bà cũng nhắc nhở cho con của bà tiếp tục hy sinh, chết như thế nào, đau đớn ra sao nhưng vẫn hiên ngang để chứng minh cho đời sống đức tin. Đó là những người mà họ đã tìm ra sự thật, chân lý, công lý và giáo lý của tình thương, tình yêu mà Chúa đã dành cho họ. Ai nói trong thế giới không có? Có, có từ thời đại đã đi qua và còn có những thời đại đang và còn. Cho nên, chúng ta vẫn còn có những người nhân đức, những người thánh thiện, những người sống công chính mà Chúa không bao giờ bỏ quên, hoặc bỏ rơi chúng ta. Chúa vẫn một mực cứu và giúp chúng ta, Chúa vẫn một mực đã phán cùng với loài người chúng ta. Vào thời Cựu Ước Đức Chúa Cha đã nói: “Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết, Ta muốn nó thống hối và được sống”. Đây là điều mà Chúa đã tha cho chúng ta trước khi chúng ta trở về; chỉ cần chúng ta hợp tác, chỉ cần chúng ta quay bước trở về, chỉ cần chúng ta nhận ra những cái lầm lỗi đó mà sống trong sự trưởng thành, để tốt cho chúng ta, hạnh phúc cho chúng ta và lãnh được đời sau khi chúng ta thật sự quay trở về để được nhận ra Thiên Chúa là Cha, để sống trong giáo lý của Ngài, để trở nên cải thiện. Từ khi chúng ta nếm được là chúng ta biết Chúa, không còn là những ngày sống trong tội, không còn những điều, thậm chí chúng ta sẽ được thay đổi rất nhiều trong cuộc sống.

 

Lạy Chúa, điều này là điều có thật mà ngày hôm nay những con người, và số người biết được điều này thì quá giới hạn, quá giới hạn trong thế giới. Chúa ơi, xin Chúa thương xót chúng con; xin Chúa thương xót nhân loại. Bởi vậy cho nên Chúa đã đến và để cho Giáo Hội được nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa đang, đã và còn để giúp chúng ta trong thời điểm của ngày hôm nay và cũng giúp cho chúng ta trong sự hiểu biết được bắt đầu qua lịch sử, được tiếp tục và nối kết cho đến giây phút còn và cuối khi chúng ta đang có và hiện diện. Không có điều gì tình cờ cả đối với Thiên Chúa mà sự sắp đặt của Ngài rất trình tụ để mang chúng ta về, đưa chúng ta về và cho chúng ta được vào ở nơi Trái Tim và Lòng Thương Xót mà Ngài ôm ấp cả nhân loại. Chúng ta đừng sợ vì chúng ta đã quá lỗi phạm với Chúa; chúng ta đừng sợ những gì vốn mà Chúa không thể tha cho chúng ta, bởi vì Chúa quyết định đến để chết cho ta, chết cho tội của ta và chết cho cả toàn nhân loại; chúng ta đã có chính những điều mà Chúa đã dành cái phần đó cho mọi người vì chúng ta là mỗi một tội nhân. Đã đến giây phút mà chúng ta cần được biết, phải cần tôn vinh và phải cần biết rằng niềm tin sẽ đem cho chúng ta nhìn thấy rất sâu, rất rộng. Còn rất nhiều điều phong phú trong ơn thánh được đổ xuống và ban cho chúng ta trong đoạn cuối mà hôm nay chúng ta được đón nhận.

 

Ngày lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay không phải là sự tự nhiên mà Chúa nhắc nhở, đây những điều cần biết để chúng ta trở nên những người cải thiện, những người mà chúng ta thấy được trong mọi hoàn cảnh, trong mọi vai trò. Trong mọi điều xảy ra Chúa đều can thiệp và có cách dẫn chúng ta về trong sự lành thiện, chỉ cần chúng ta tin, chỉ cần chúng ta sống để nói thẳng, dựa vào Mười Điều Răn, hay dựa vào Tám Mối Phúc Thật và còn dựa vào căn bản của cuộc sống mà chúng ta đã có và chúng ta chọn điều lành, tránh điều dữ, đẩy xa đi những gì của thực tế, thấp hèn của con người vốn có trong tham lam, trong ích kỷ, trong hận thù, trong ganh ghét và còn rất nhiều tư lợi, tiền bạc, danh lợi, quyền lợi và chức vụ đã làm lương tâm và lương tri bị mờ và dường như bán đi để lấy lại những gì trong nhu cầu mà con người cần trong sự thấp hèn đó. Chúa là một Thiên Chúa, Ngài không thể nhìn thấy vị sự thấp hèn mà chúng ta phải đi vào cái chết, cho nên Ngài vẫn tiếp tục lên tiếng nói, Ngài vẫn tiếp tục tạo cơ hội, Ngài vẫn tiếp tục cho chúng ta được nhận ra Ngài vẫn yêu chúng ta và tình yêu đó sắt son đối với những tác phẩm mà Ngài đã tạo dựng nên. Chúng ta, tùy thuộc, để có thể nhận ra mình, nhận ra phẩm giá của mình, nhận ra địa vị của mình, nhận ra vai trò của mình và nhận ra mình là con của Chúa; đừng để mình là con của Cha mình nhưng không về với Cha mà chọn tà ma ngoại đạo, chọn những Thiên Chúa giả để thờ cho nên chúng ta lạc đường lạc lối, chúng ta trở nên những điều không thể chấp nhận được vì chúng ta không chọn Cha mà chọn giặc làm Cha, cho nên chúng ta đã đi sai và hoàn toàn sống trong những ngày tháng của khủng bố, sống trong những ngày tháng ngược lại với luân lý, ngược lại với giòng lịch sử và ngược lại với sự tự do, và chúng ta đã để kẻ hở cho thần dữ nó đã hoàn toàn thâu phục chúng ta.

Một thời điểm chúng ta cần phải biết chỉ có Chúa mới có thể hiển trị và Chúa chủ quyền nhưng Chúa rất nhân từ và Chúa dành cho chúng ta bởi vì Chúa chọn chúng ta, cho chúng ta và đưa chúng ta đến với thế gian này, nhưng thần dữ nó cũng biết cách, những gì vốn nơi con người và nó biết được Chúa quá yêu loài người cho nên nó dùng chúng ta để phản nghịch lại Chúa và nó dùng chúng ta để cho chúng ta rớt vào lưới bẫy của chính nó, để nó ngạo nghễ và nó có thể tranh đấu với sự thắng của đoạn cuối lịch sử.

 

Quả thật, nó có quyền làm tất cả những gì nó muốn khi Chúa đã hoàn toàn cho nó nằm trong thời gian giới hạn, đây cũng là một cuộc thách đố giữa chúng ta và đức tin để chúng ta biết rằng những gì vốn chúng ta đã gặp nhưng chúng ta không đón nhận; chúng ta trở về với Chúa, chúng ta đón nhận giáo lý của Chúa, là nền tảng trong chúng ta. Đây cũng là một công nghiệp lớn lao mà những người thuộc về Chúa và những người mà Chúa muốn, đó là những người trung thành, những người bền đỗ, những người hiểu giáo lý, những người sống trong giáo lý mà Chúa muốn để Chúa thành lập thế giới mới mà ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào đoạn cuối còn những ngày nữa, Chúa sẽ tỏ hiện. Chúa không dừng lại với một điểm, hôm nay chúng ta đã đối diện với sự thật, đối diện với sự thật của ngày hôm nay với thực tế thì một trào lưu của một đời sống bọc xác của văn minh và trong sự tinh vi khéo léo che đậy, làm chúng ta ngã gục toàn bộ đa số trong thế giới của nhân loại. Nhưng vẫn còn một phần ba, một phần ba đó sẽ trở nên những ngày mà chúng ta phải cần cố gắng hơn nữa để đem Đức Giêsu, đem một niềm tin và đem đến ơn cứu độ mà chúng ta đã biết Ngài, chúng ta đã nghe Ngài và chúng ta đã sống trong giáo lý của Ngài để giựt những người anh em của mình trở về từ ở nơi cái bàn tay vô hình; nó đang thu phục anh em chúng ta bằng những của cải tiền bạc, bằng những danh vọng, bằng chức vụ và bằng tất cả những điều nó chỉ mua lấy những ngày trên thế trần, nhưng linh hồn thì phải bị cột nhốt vĩnh viễn muôn đời nơi bóng tối, khóc lóc và nghiến răng.

 

Sự ác đã tràn lan và sự ác sẽ có một kết quả tối tăm, chúng ta là những người con của Chúa, là những người con của ánh sáng, những người con của sự thật, những người con phải sống trong sự thật, minh chứng sự thật và đời sống của chúng ta thuộc về Chúa trong ánh sáng của Tin Mừng. Có rất nhiều điều ngày hôm nay chúng ta không thể nhưng Chúa Thánh Thần sẽ là Người có thể, Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt chúng ta, sẽ giúp chúng ta và sẽ can thiệp cho chúng ta khi chúng ta luôn luôn đến xin Ngài; chúng ta sẽ có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt khi Chúa đã dành cho chúng ta những ơn huệ được gần gũi Ngài, được gặp gỡ Ngài, đồng thời chúng ta đã có trọng điểm vào những ngày cuối cùng mà chúng ta cần biết nhất. Thập Tự Giá – Năm Dấu Thánh chứng minh cho tình yêu của Đức Chúa Cha, Ngài vẫn còn, đó chính là sự tồn tại của Lòng Thương Xót mà chúng ta đã được nhận ra. Dấu Thánh thứ hai chính là Đức Giêsu qua ơn cứu độ của Ngài, nhắc nhở cho chúng ta được cứu bởi giá Máu của Đức Giêsu với tình yêu, với chân lý, với giáo lý và sự thật. Chúng ta không thể đi một mình khi những việc mà chúng ta thấy có sự liên kết qua Dấu Thánh thứ nhất và Dấu Thánh thứ hai. Dấu Thánh thứ ba là sự in sâu trong tình yêu với sự tốt đẹp chân thiện mỹ mà Chúa Thánh Thần sẽ mang lại sự chiến thắng cho nhân loại, Ngài là một Đấng thông suốt, Ngài là một Đấng gần gũi và tất vả mọi sự trong điều thiện và mọi sự trong tốt lành và chân thiện mỹ thuộc về Ngài là một Đấng đảm trách. Hôm nay chúng ta có thể thấy và nghe để biết quyền năng của Chúa Thánh Thể, Ngài không lặng thinh như những ngày vừa qua; Ngài không lặng thinh như năm tháng âm thầm; Ngài không lặng thinh để chúng ta tự quyền tự do để quyết định mà Ngài đã bắt đầu tỏ hiện cho chúng ta được nhận ra sự hiện diện của Ngài, để nhắc rằng tình yêu đó sẽ không phải mờ trên mỗi một tội nhân. Tình yêu đó nhất định sẽ không để cho chúng ta lầm lạc và tình yêu đó phải để cho chúng ta mở hẳn đôi mắt của đức tin. Ngài đang đi tìm và Ngài để ánh sáng của Ngài chiếu dọi trên linh hồn của chúng ta, chiếu dọi trên mỗi một cá nhân chúng ta, chiếu dọi trên những người con của Ngài và chiếu dọi trên mỗi một tội nhân, mỗi một vai trò để chúng ta biết rằng đây là một sự nhắc nhở lớn lao để đánh động tâm hồn và cũng cố cho đời sống của đức tin, của việc làm mà chúng ta đã được Chúa can thiệp.

 

Đây là những dấu chỉ không thể từ chối điều gì đã xảy ra và đang xảy ra qua ánh sáng của Thánh Thể, đã bao trùm cả nhân loại và bao trùm những người con của Ngài để được trở nên ánh sang; nếu muốn trở nên ánh sáng thì chúng ta hãy loại bỏ đi tối tăm ở trong tư tưởng, loại bỏ đi sự bất chính chúng ta vốn đã và đang thực hành trong những ngày tháng không đi đúng giáo lý, không đi đúng chân lý và cũng không sống với những ngày tháng mà chúng ta đã không hoàn toàn; đời sống của chúng ta cần phải có ánh sáng để chúng ta loại bỏ đi sự thấp hèn mà chúng ta vốn đã và đang bị ảnh hưởng chung với những điều mà chỉ có dùng ở nơi những ngày trần thế. Chúng ta có một tương lai sâu thẳm và hoàn toàn đời đời để được sống với những ngày hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Tại sao chúng ta không tìm kiếm sự thật đó? Chúng ta đã bỏ quên, đã bỏ rơi và không biết, cho nên chúng ta chỉ sống những ngày ngắn hạn trong thân xác này, chúng ta đã để cho thân xác chúng ta trở nên thấp hèn và sử dụng những điều vốn không trong giáo lý, không trong chân lý. Đã đến ngày mở mắt, đã đến ngày chúng ta thấy được tội ác đã trầm trọng khắp nơi; nếu chúng ta không thật sự trở về thì chúng ta phải lãnh trách nhiệm bởi vì chúng ta chọn những gì chúng ta thích, chọn những gì trong thế giới của con người bình thường và tầm thường, còn những điều cao siêu huyền nhiệm mà chúng ta sẽ được mãi mãi muôn đời đó chúng ta không biết, chúng ta chưa biết, chúng ta đã bị thời gian, đã bị thế giới, đã bị hoàn cảnh hiện tại làm mờ đi đôi mắt của đức tin. Cho dù chúng ta có mờ đi nhưng Chúa vẫn có cách cứu chúng ta, Chúa vẫn có cách đưa chúng ta trở về, chỉ cần chúng ta hợp tác và chỉ cần chúng ta nhìn vào cương vị của mỗi một người, nhìn vào chức vụ của mỗi một người, nhìn vào vai trò của mỗi một người; chúng ta hãy dựa vào giáo lý của Chúa, dựa vào tình thương, dựa vào sự thật, dựa vào công lý, công bình và dựa vào một đời sống căn bản để chúng ta đừng rớt phải nơi chính cái tư tưởng của tội lỗi, tư tưởng của bóng tối, tư tưởng độc ác, tư tưởng thiển cận và tư tưởng với những điều mà chúng ta đã vấp ngã từ xưa đến nay.

 

Đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét; đừng từ chối anh em khi họ đến tìm, và hãy để cho chúng ta có một trái tim có tình thương, có bác ái và có rất nhiều điều để cần học, để cần biết, để cần nghe và chúng ta sẽ lựa chọn được giữa thiện và ác. Bởi vì mang thân xác của một con người, chúng ta đã sống trong bóng tối và quá nhiều tội ác cho nên chúng ta đẩy xa đi những gì của ánh sáng, chúng ta đẩy xa đi những gì của lương tâm và lương tri, chúng ta đẩy xa đi tất cả những gì tội ác nhưng chúng ta cho đó là văn minh thời đại chúng ta chấp nhận; nhưng chúng ta đã quá lầm, bởi vì chúng ta cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ sống trong chiến tranh, sống trong đau khổ, sống trong sự khủng khiếp của gia đình, của xã hội, của quốc gia và còn ảnh hưởng chung trên toàn thế giới. Đã đến giờ, chúng ta không còn cương quyết theo cách thức đó nữa, vì chúng ta biết chắc rằng cuộc chiến sẽ đến nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa, là một Thiên Chúa mang lại binh quyền và cũng là một Thiên Chúa sẽ chiến thắng và chúng ta sẽ hoàn toàn bại trận nếu chúng ta không về với Chúa. Cách thức của Ngài, nếu đúng trong quyền năng thì chúng ta hoàn toàn không thể còn trên thế giới này; bởi vì chúng ta chỉ nhờ vào Lòng Thương Xót, chỉ nhờ vào tình yêu, nhờ vào sự kiên nhẫn, và nhờ rằng Chúa đã quá yêu tác phẩm của Ngài. Chúa không muốn mất bất cứ ai cho nên Chúa chọn và Chúa tìm đủ mọi cách dẫu chúng ta không hiểu nhưng Ngài vẫn làm; một mặt để cứu chúng ta và cứu linh hồn chúng ta để chúng ta đi sâu vào. Ngày hôm nay bí nhiệm được bộc lộ; đó chính là Dấu Thánh thứ năm. Dấu Thánh thứ năm rất quan trọng, ngày hôm nay chúng ta vẫn còn cơ hội, đó chính là trở lại thì sẽ được Chúa tha thứ và ban; bởi vì cái khế ước khi Đức Giêsu đến với thế gian thì Đức Chúa Cha đã hoàn toàn thực hiện điều này, Ngài đã hoàn toàn dành cho chúng ta trên mỗi một tội nhân, đó chính là dấu ấn được ấn vào linh hồn của chúng ta, ấn vào con tim của chúng ta để trở nên ánh sáng vào những ngày còn lại và cuối cùng. Ngày hôm nay chúng ta biết được rằng Chúa thương chúng ta, Chúa chiều chuộng chúng ta và Chúa dành cho chúng ta cơ hội những phải triệt để loại đi bỏ đi tội ác, loại bỏ đi những gì vốn không trung thành với Chúa, loại bỏ đi những gì không thể tiếp tục với những tháng ngày mà chúng ta đang sống trong sự ác mà đòi được về với ánh sáng, điều đó không thể trong thế giới của loài người chúng ta.

 

Cho nên, đây là đến giờ Chúa không nhìn đến mỗi một cá nhân mà Chúa chỉ kêu mời tất cả mọi người hãy nhìn vào ánh sáng của Thánh Thể, vì trong chúng ta có dấu ấn vẫn còn ánh sáng, những cái ánh sáng đó phải cần lan tỏa để khi ánh sáng đến thì chúng ta trở nên ánh sáng sẽ hoà nhập và được đi với Chúa, được trở thành những người mà Chúa bảo vệ và được hoàn toàn đến với một nơi mà chúng ta đừng quên rằng thế giới đã có những ngày mà Chúa đã để cho ông Môise loan báo những người có vết máu trên những căn nhà đó thì những căn nhà đó sẽ không bị tiêu diệt và những người đó còn sống. Hôm nay cũng vậy, dấu ấn đã được ban và đã có trong một lịch trình mà Ngài đã dành cho chúng ta vào thời của Đức Giêsu, cái chết của Ngài không thể oan uổng, cái chết của Ngài không phải trở về tay không mà là một dấu ấn của Thiên Chúa dành cho con người trong tội với cái chết mà Ngài đã hoàn toàn cứu qua Máu của Đức Giêsu; Đức Giêsu đã trở thành một con chiên bị đem đi giết để chúng ta có sự sống của ngày hôm nay. Cho nên, chúng ta đừng sợ, thế giới xảy ra bất cứ điều gì, nhưng ngày Chúa đến thì chúng ta sẽ được phân tách một cách rõ ràng. Đó là những việc mà hôm nay trong thời gian chuẩn bị ngày Chúa đến, chuẩn bị mà thế giới sẽ xảy ra những cuộc chiến rất lớn lao; chúng ta thấy được những gì chúng ta chọn trong đời sống của con người ngày nay là chúng ta đang hủy hoại lẫn nhau, chúng ta đang hủy hoại thế giới và chúng ta đã bị thần dữ nó khuyến dụ để chúng ta sáng tạo những cái trái bom nguyên tử và khi chúng ta bắt đầu để những trái bom đó được nổ ra thì thế giới này không còn bất cứ một ai, nếu còn đi chăng nữa là những người dị tật, là những người bịnh tật, là những người trở thành không phải là một con người.

 

Chúa không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra, Chúa cũng không muốn nhìn thấy những cái tác phẩm đẹp và yêu kiều đó trở thành những dị tật mà hôm nay chúng ta đã tạo nên cho nhau. Đã bao nhiêu lần – thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai và thế chiến thứ ba sẽ chuẩn bị nếu chúng ta không đứng dậy và tỉnh thức trong mọi tầng lớp, mọi vai trò; đây không phải là giây phút giành giựt bởi ở nơi quyền lợi riêng tư hay tiếng tăm, hay giành giựt ở nơi những điều vốn ở nơi kiến thức, học thức, ở nơi văn minh thời đại mà sự quyết định cuối cùng là Thiên Chúa sẽ can thiệp cho những ai lắng nghe và họ trở nên ánh sáng. Ngày hôm nay Chúa để cho tất cả mọi người trong mọi tầng lớp để chúng ta có cơ hội; hãy trở về với Chúa bằng con tim, trở về với Chúa những gì mình cần nhất trong cuộc sống; hãy trở về bởi vì chính chúng ta đã đi quá xa, đã đi quá sai và chúng ta đã bị thần dữ nó dùng đủ mưu mô xảo quyệt, nó làm cho chúng ta bị điên đảo, nó làm cho chúng ta đảo lộn, nó làm cho chúng ta mất đi lý trí và mất đi quyền lợi để chúng ta trở nên ánh sáng. Đừng để cho sự tối tăm này khống chế chúng ta trong mọi tầng lớp, mọi vai trò; chúng ta chỉ cần giàu, chúng ta chỉ cần hưởng thụ, vì sự hưởng thụ giàu sang đó mà chúng ta đã trở thành những người bán linh hồn cho loài quỷ dữ. Đã biết bao nhiêu người nổi tiếng, đã biết bao quốc gia những người nắm quyền nhưng họ đã bị thao túng bởi sự dữ mà họ không thể thoát ra được.

 

Hởi những người con trong thế giới của trần gian, giờ cũng đã đến và mọi sự đã xuất hiện. Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế; ngày tận thế sẽ đến và điều đó sẽ có, cho nên chúng ta hãy nghe để biết, nếu không đến từ Thiên Chúa, không đến từ Thần Khí của Ngài thì không ai biết được bí nhiệm sẽ đến với thế gian. Ngày hôm nay chúng ta không dựa vào những ngày kình địch, những ngày tranh giành; cuộc sống vẫn trôi qua mỗi ngày nhưng hãy giữ lấy cho chính mình, đó là những điều cần nhất để chúng ta hiểu được như thế nào là sự thật, như thế nào là giáo lý của Chúa, như thế nào là cuộc sống vốn chúng ta không thể nào hoàn toàn có thể ở mãi trên thế gian này để hưởng thụ những gì chúng ta có mà chúng ta sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Giờ ra đi đó là Chúa quyết định cho chúng ta, cho dù chúng ta đứng ở đỉnh cao của tổng thống, đỉnh cao sự huy hoàng của con người nhưng phải đi qua cái chết. Chúng ta phải dành cho chúng ta những giây phút cuối cùng, được gì khi chúng ta là những người trên trần thế, chúng ta thành công tất cả, chúng ta có danh dự, chúng ta có địa vị, chúng ta có tài năng, có tiền bạc tất cả nhưng cuối cùng chúng ta ra đi sẽ về đâu? Chúng ta có tiền nhưng chúng ta không mua được chiếc ghế của thiên đàng; chúng ta có tiền, chúng ta cũng không mua được những gì vốn ở trong nhân đức mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta; chúng ta có tài năng, chúng ta có đầy đủ tất cả, nhưng chúng ta không thể dùng điều đó để mua. Điều mà chúng ta cần mua là nơi con tim trở lại, nơi con tim sống lại, nơi con tim quyết định đi trong sự thật, trở về với sự thật, và chúng ta cần phải có trái tim trong thống hối và ăn năn. Chúng ta thấy rằng Chúa thương chúng ta và cần mua bằng bên trong tâm hồn, mua bằng trái tim mà Ngài đóng con dấu đó, còn có giá trị để mang đến cho chúng ta ngày hôm nay.

 

Còn rất nhiều điều kỳ diệu nữa để chúng ta được thấy, được nghe, đừng để những gì vốn cột chắc chúng ta, ôm lấy những gì ở nơi thiển cận, ôm lấy những gì quá bình thường tầm thường; tất cả sẽ trở thành tro bụi, nếu chúng ta không để cho linh hồn của chúng ta trở về với Chúa và cho linh hồn chúng ta một cơ hội để gặp gỡ. Chúa đang nói gì, Chúa đang nhắc gì và điều gì được ban cho chúng ta qua Bí tích Thánh Thể, qua Mình và Máu mà ngày hôm nay khẳng định rằng chúng ta đã nhận được ánh sáng qua sự nhắc nhở của Ngài, và nếu muốn trở nên ánh sáng để hội nhập vào ánh sáng bất cứ lúc nào chúng ta ra đi thì điều đó sẽ được do nơi Chúa dành và ban. Hãy trở về, hãy trở nên cải thiện, hãy trở nên những gì vốn mà ngày hôm nay đã quá lâu chúng ta không để cho tâm hồn và trái tim tách rời với sự bận rộn hàng ngày, để chúng ta về với con tim của chúng ta, về với sự thật, về với sự thật ở trong tâm hồn chính là Thánh Thần của Thiên Chúa vốn có, để dẫn chúng ta vào một giáo lý mà chúng ta luôn luôn có sự trắc ẩn khi chúng ta không thuộc về Chúa, để chúng ta có sự bình an và có niềm vui thật sự ở nơi bên trong cho đến bên ngoài. Ngày hôm nay có rất nhiều điều cần dẫn dắt chúng ta; Giáo Hội sẽ dạy cho chúng ta từng chi tiết, để làm những gì cần làm, nhưng Chúa với những việc cần thiết để ban cho chúng ta điều cấp bách nhất, điều cần nhất để chúng ta được phù hợp và phối hợp với Giáo Hội chúng ta qua sự chỉ dạy, để chúng ta bắt đầu từng bước một đến và trở thành những người con của Chúa, những người xứng đáng và là những người chuẩn bị cho mình ánh sáng của chính mình; ánh sáng mà chúng ta cần phải có việc làm, ánh sáng mà chúng ta cần quyết tâm trong niềm tin, ánh sáng mà chúng ta sống trong đức tin và ánh sáng chúng ta sẽ thấy được sự thiêng liêng cao cả huyền nhiệm được ban cho chúng ta trong thế giới của nhân loại.

 

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa. Có rất nhiều người anh chị em của chúng con và còn rất nhiều người trong thế giới, ai là người điển hình, và ai là người sẽ chỉ dạy? Giáo lý của Chúa chỉ dạy, chân lý của Chúa chỉ dạy và niềm tin đặt vào Đức Giêsu Kitô sẽ được chỉ dạy; đồng thời, chúng ta còn có Giáo Hội, Giáo Hội sống động bằng lời, Giáo Hội vẫn tiếp tục chứng minh cho Tin Mừng Phúc Âm, Giáo Hội vẫn tiếp tục tìm kiếm những gì tốt đẹp để ban đến cho những người con chiên và đem đến cho những ai tìm hiểu để tin vào Đức Giêsu Kitô, tin vào Thiên Chúa của chúng ta. Điều đó đã có và đang có, và còn những điều phụ trội cho thêm để chúng ta biết được rằng Chúa rất phong phú, không phải dừng lại trên trang sách sử mà Ngài vẫn tiếp tục đổ tràn ơn của Chúa xuống để nhắc nhở cho chúng ta, để chúng ta cũng cố đời sống đức tin một cách mạnh mẽ, phối hợp qua sự chỉ dạy của Giáo Hội, sự cảm nghiệm để chúng ta sống và quyết định một cách thật rõ ràng để chúng ta trở nên ánh sáng. Quá tuyệt vời, ngày hôm nay được hạnh phúc khi chúng ta phủ phục trước Chúa, sự phủ phục đó phải có một lý do; sự phủ phục đó đã có một sự điển hình lớn lao mà chúng ta không bao giờ có thể từ chối được một Người Phụ Nữ mà Đức Chúa Cha đã hứa với chúng ta ngay từ lúc đầu tiên, khi ông bà của chúng ta đã bắt đầu bội tín thì Chúa đã hứa với chúng ta, người Phụ Nữ đó đã có và được hứa ngay từ xưa.

 

Ngày hôm nay Người Phụ Nữ đó đã xuất hiện và đã dạy cho chúng ta những điều không quá khó nhưng cũng không quá dễ, chỉ cần con tim, chỉ cần tấm lòng, nhìn gương sáng, đó chính là Mẹ Maria. Mẹ Maria là một Nữ Vương của thiên quốc; Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ, Đức Chúa Cha đã ban, và phong Mẹ trở thành một Nữ Vương. Mẹ đã đội triều thiên của thiên quốc để đi tìm con, đi nhắc nhở cho con và đi khắp nơi cứu con, để dẫn con về, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, một Đấng quyền năng đang còn ở đây, một Đấng quyền năng mà tất cả mọi ân huệ ở nơi Ngài và tất cả những điều vốn mà Ngài sẽ can thiệp, và Lời của Ngài sẽ trở nên sự thật mà chính Đức Chúa Cha đã ban điều đó cho thế giới của loài người chúng ta. Chúng ta đừng quên những gì vốn là một điều đang có đã có, không phải tự nhiên mà Chúa Giêsu Thánh Thể phải được tôn kính trong thời đại ngày hôm nay. Nhất định chúng ta phải quay trở về để sống với những ngày mà chúng ta đền bù lại với những sự xúc phạm, đền bù lại với những điều dửng dưng, đền bù lại với những ngày xem thường, coi thường, vốn đã và đang. Ngày hôm nay Mẹ đã lên tiếng, chúng ta phải nhất định; chúng ta nhất định phải thực hành, chúng ta nhất định phải hợp tác, chúng ta nhất định phải đón lấy, đó là một ân huệ lớn lao qua ánh sáng của Thánh Thể để chúng ta được vào ánh sáng của Thánh Thể, và chúng ta được sự cứu giúp của các thiên thần các thánh bằng ánh sáng như đã được hứa và được viết trong Phúc Âm và Tin Mừng. Ngày hôm nay không quá khó, chúng ta hãy lắng nghe Mẹ; hãy sống và nhìn nơi Mẹ là một gương sáng, Mẹ cả một cuộc đời trên trần thế với biết bao nhiêu đau khổ, nhất là lúc mà Đức Giêsu đi vào Cuộc Tử Nạn. Một người Mẹ nhìn thấy con tan nát, bị đánh đập, hành hạ; Mẹ đau lòng và nát cả trái tim nhưng Mẹ không một lời nào vì Mẹ biết Thánh ý của Đức Chúa Cha, vì Mẹ biết Đức Giêsu phải hy sinh để cho nhân loại được sống và Đức Giêsu phải hy sinh để sự hiện diện trong thiêng liêng đang hiện hữu vẫn còn cho đến thế hệ ngày hôm nay, đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Quả thật, là những việc rất kỳ diệu mà hôm nay được nhắc nhở lại cho chúng ta, là những người bình thường tầm thường nhưng được biết và được nghe, cho nên chúng ta hãy sống trong tâm trạng đơn sơ, hãy sống khiêm nhường; hãy trở nên bé nhỏ thì chúng ta sẽ tin và sẽ biết rất rõ những gì Chúa dành và ban, để tiếng nói sống động này được đến với những người anh chị em chúng ta và được sự giúp đỡ liên lỉ của Mẹ. Chúng ta biết rằng những gì thuộc về Mẹ, sự bênh vực của Mẹ và những việc mà trong quyền năng, chúng ta sẽ thấy được, bởi vì Mẹ rất yêu thương chúng ta, Mẹ rất dịu dàng nhưng Mẹ rất cứng rắn, bởi vì những gì thuộc về Thiên Chúa thì Mẹ chỉ biết một điều duy nhất – tất cả những người con về với Mẹ, cùng với Mẹ để Mẹ sẽ dâng chúng ta lên Thiên Chúa, nhất định Chúa sẽ can thiệp. Nếu chúng ta sống với những ngày tiếp tục có tai không nghe, có mắt không thấy, có trái tim không cảm nhận thì chúng ta sẽ lãnh lấy hậu quả, dẫu Mẹ đã khóc và huyết lệ đã trào dâng. Đây là một cơ hội, vì đây là đoạn cuối Mẹ đến để nhắn gởi, Mẹ đến để cho những mệnh lệnh mà chúng ta được nghe qua một trăm năm về trước; hôm nay Mẹ lại đến một lần nữa trong thiêng liêng, để nhắc nhở chúng ta phối hợp ba mệnh lệnh đó, bằng việc làm, bằng sự quyết định, bằng sự đầu phục phủ phục mà mỗi một con người ngày hôm nay cần phải thực hành, để chúng ta đền bù lại những gì vốn đã xúc phạm đến Chúa và đang xúc phạm đến Chúa và còn xúc phạm đến Chúa. Ngày hôm nay đây là một phương pháp và là một quyết định cuối cùng để chúng ta thấy được những gì vốn mà chúng ta cần để lên tiếng cho anh em của mình, lên tiếng cho thế giới, lên tiếng cho những người đang đi trong bước đường sai trái và đang đi trong bước đường thiển cận và cũng lên tiếng để xin cho các linh hồn được về với Chúa.

 

Có rất nhiều điều hôm nay trong sự kỳ diệu do Mẹ dạy cho chúng ta, Mẹ cố vấn cho chúng ta và Mẹ giúp cho chúng ta để có ngày hôm nay, để có những lời bí nhiệm được thực hiện và có những lời bí nhiệm được bộc lộ và còn có rất nhiều phương pháp mà hôm nay chúng ta đã thực hành; không dừng lại tại hôm nay mà sẽ còn rất nhiều điều kỳ diệu được biết thêm. Chúng ta phải luôn luôn biết rằng một Thiên Chúa chúng ta tôn thờ, một Thiên Chúa chúng ta tôn vinh, một Thiên Chúa chúng ta không bao giờ dừng lại với những ngày tháng tạ ơn, biết ơn và tri ơn. Đồng thời, mỗi một ngày trong đời sống muốn được bảo vệ và nhắc nhở chính mình thì hãy nhìn nơi Mẹ; sự chỉ dạy của Mẹ bằng phương cách mà hôm nay chúng ta thực hành bằng mỗi một cái lạy mà chúng ta thiết tha kêu xin với Ngài thì chúng ta sẽ nhận ra đời sống với sự tạ tội mỗi ngày. Nhất định Chúa đau lòng khi con người ngoảnh mặt làm ngơ, Chúa đau lòng khi con người phạm tội, Chúa đau lòng khi con người đang xúc phạm đến Chúa nhưng khi chúng ta thống hối và ăn năn thì Chúa vui và Chúa sẽ hoàn toàn tha thứ cho chúng ta. Chúng ta đã có Mẹ dắt dìu và có Mẹ chỉ dạy vì đây là một con đường cuối cùng mà chúng ta không còn con đường để chọn lựa thứ hai; về với Chúa hay chúng ta giữ lại những gì vốn có trong thân phận của con người ở trong bóng tối, ở trong sự bất chính và ở trong hưởng thụ của thế giới trần gian. Ngày Chúa đã gần đến, chúng ta phải cần chuẩn bị để chúng ta trở nên ánh sáng, đừng để dấu ấn đó trở nên vô ích, vô nghĩa khi chúng ta đã có cái khế ước mà Chúa đã dành và ban, nhưng không sử dụng nó và không trở về thì làm sao trở thành ánh sáng.

 

Đã đến giờ, Chúa không dùng theo cách của con người suy nghĩ, con người đang suy diễn và con người được biết nhưng Chúa đến bằng ánh sáng, những ai thuộc về ánh sáng thì được hội nhập vào ánh sáng; ánh sáng đó sẽ thuộc về người đó và được bảo vệ trong ánh sáng của Thiên Chúa; còn nếu chúng ta không trở nên ánh sáng thì chúng ta trở nên những người tối tăm thì khi ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị tiêu dẹp, trong bóng tối đó chúng ta còn có linh hồn không bao giờ chết và linh hồn đó sẽ đi tới một nơi vĩnh viễn muôn đời không còn ánh sáng; từ đó, tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu sẽ không còn ai lắng nghe và không còn ai cầu nguyện. Đây là những điều cần thiết nhất của đoạn cuối lịch sử mà con người cần phải nghe; Mẹ đi khắp đó đây để nhắn gởi cho chúng ta, giòng nước mắt của Mẹ vẫn tuôn chảy, huyết lệ vẫn tiếp tục trào dâng với đoạn cuối. Ngày hôm nay Mẹ mong muốn chúng ta chấp nhận điều này, thực hành điều này, hợp tác điều này để Mẹ dẫn chúng ta về với một đoạn cuối mà thế giới mới đang chờ đợi chúng ta, chỉ có một mình Mẹ là Người sẽ dẫn chúng ta về với thế giới mới, về với một Vườn Địa Đàng đang mở cửa. Chúng ta nếu thật sự xứng đáng thì hãy cải thiện đời sống, hãy lần hạt Mân Côi, hãy cầu nguyện thiết tha trong đời sống, trở lại bằng niềm tin, bằng đức tin với việc làm và bằng đời sống. Chúng ta xin hiệp nhất với Mẹ và xin Mẹ giúp chúng ta bằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ thắng được sự ác của ngày nay. Trái tim Mẹ sẽ thắng và con thuyền của lịch sử, con thuyền của Giáo Hội được sự che chở bảo vệ mà ngày hôm nay Mẹ không dời gót, vẫn tiếp tục để nâng đỡ những mục tử của Mẹ và cũng nhắn gởi cho những ai đang đi sai, những ai không đi trong đường lối của Chúa và những ai vẫn nằm trong những ngày tháng nuôi tội và đã bị khuyến dụ bởi tất cả trong thế giới văn minh và tinh vi ngày nay.

 

Đây là những điều nói chung cũng như nói riêng mỗi một cá nhân, mỗi một vai trò, đừng để cho sự kiêu ngạo, đừng để cho những sự thiếu trách nhiệm với thiện chí đi tìm ra sự thật và đừng để cho những việc mà vốn hôm nay nếu không có sự cho phép, nếu không có sự nhắn gởi, không ai có quyền được đem đến điều này và không ai có quyền nói về những gì đã xảy ra, đang xảy ra một cách quyết định. Hôm nay Mẹ muốn tất cả mọi người chúng ta hãy đón nhận, chúng ta hãy để cho tâm trí chúng ta tìm về với sự thật và chúng ta bắt đầu một đời sống thật sự cần phải cải thiện sớm và cần phải thiết tha cầu nguyện và cần phải thực hành để chuỗi Mân Côi mà Mẹ luôn luôn muốn chúng ta cùng nhau hiệp nhất trong sự đoàn kết và chuỗi Mân Côi đó trở thành những hạt trân châu với ánh sáng để lan tỏa, ánh sáng của Thánh Thể, ánh sáng của chuỗi hạt Mân Côi, ánh sáng của tình yêu. Lòng Thương Xót của Mẹ Maria đến với thế giới của loài người để dẫn dắt chúng ta về cùng với Giáo Hội; chúng ta hiệp nhất về với Mẹ, về với Miền Đất Hứa, về với Vườn Địa Đàng mà chúng ta được Mẹ đưa chúng ta trở về để được sống với những ngày mà Chúa muốn nhìn và Chúa muốn những người thuộc về Ngài và Chúa muốn những người thuộc về dân riêng của Ngài.

 

Cho nên, đã đến giờ Chúa đang can thiệp chúng ta và lời yêu cầu, lời tha thiết cầu xin của những người mà Chúa cho họ để giữ vững những điều vốn chúng ta chỉ nhìn những gì của thế giới, lệ thuộc vào những cái luật lệ bình thường và tầm thường của con người, nhưng chúng ta quên đi khi chúng ta đến với Chúa chúng ta phải trở nên bé nhỏ, phải trở nên khiêm nhường. Chúa nhìn nơi trái tim của chúng ta, chớ không phải địa vị của chúng ta, không phải tiền bạc, danh lợi, không phải tất cả những gì của thế trần mà Chúa dựa vào con tim chân chính, con tim sự thật, con tim lãnh ngộ, con tim trở về và con tim biết thống hối ăn năn để chúng ta phù hợp với những điều Mẹ dạy trong sự đầu phục phủ phục thì Chúa Thánh Thần sẽ bao phủ và chúng ta sẽ hiểu những gì chúng ta làm, chúng ta biết những gì cần làm và chúng ta phân biệt giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, để sống với những ngày tháng xứng đáng mà Chúa đã dành và ban cho chúng ta, để phù hợp với ngày hôm nay mà chúng ta mừng lễ, đó chính là mừng Lễ Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời, là ánh sáng lan tỏa và mang con người vào sự sống của vĩnh cữu và ban đến cho con người chân thiện mỹ với sự tốt đẹp. Ngày hôm nay con người cần trở về với ánh sáng của Tin Mừng, ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của sự sống hiện tại và tương lai, bên cạnh chúng ta có một người Mẹ tỏa hiện cho chúng ta được nhận ra sự cầu nguyện liên lỉ để giúp cho những người đã ra đi và còn nơi chốn luyện hình được phục hồi trở về và cũng cầu nguyện cho những người đang sống, chưa nghe, chưa hiểu và chưa tin cũng có cơ hội được tin, được hiểu và trở nên ánh sáng; những chuỗi hạt Mân Côi đó trở thành ánh sáng bao phủ họ và Thánh Thể đến thì bóng tối sẽ tiêu tan và bị tiêu tan đó chính là những người con chưa lãnh ngộ, chưa đón nhận và chưa thực hành.

 

Quả thật, không quá khó nhưng cũng không dễ nếu chúng ta không quyết tâm để trở về, lắng nghe những lời của Mẹ nhắn gởi và ban đến cho chúng ta món quà Sáu Lạy để chúng ta bắt đầu từ bây giờ; hãy đến với chúa Giêsu Thánh Thể, hãy tập trung cho những gì cần thiết nhất mỗi một ngày trong đời sống, để gợi lên. Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta được biết những gì cần làm và những ngày cần sống, để chúng ta bắt đầu nuôi dưỡng cái ánh sáng vốn có và đang được tỏa hiện nơi chúng ta. Khi có những biến cố đến, chúng ta đừng sợ vì có Mẹ, chúng ta tin vào Mẹ và chính Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa, Mẹ dẫn chúng ta về với Ngài, dẫn chúng ta gặp gỡ Ngài và dẫn chúng ta lên con thuyền của đoạn cuối mà chúng ta có cả Giáo Hội trong sự hiệp nhất; những ai nghe, những ai trọn vẹn với những lời Mẹ nhắn gởi thì tất cả được về Miền Đất Hứa mà hôm nay đó là những gì chúng ta khao khát. Trận chiến của thế gian đang và đã, nếu chúng ta không lắng nghe điều này, nếu chúng ta không cầu xin thiết tha và nếu chúng ta không có sự can thiệp của Chúa, chúng ta sẽ sống trong cảnh lầm than đau khổ của binh khói và còn đoạn cuối chúng ta liệu còn để sống sót trong thế giới của loài người? Cho nên, xin Chúa hãy đến với chúng con và cất đi tất cả những điều đáng sợ và nguy hại do thần dữ nó đã qua những người anh chị em của chúng con trong sự non dại thiển cận, đã bị cầm buộc bởi sự dữ từ xưa đến nay. Xin giúp chúng con; xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ làm cho thần dữ lui bước và nó phải sợ hãi, bởi vì ánh sáng đó sẽ tỏ hiện và Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ dẫn dắt con người trở nên ánh sáng vào những ngày còn và cuối cùng; Chúa muốn nhìn thế giới đẩy xa đi hoàn toàn bóng tối biến mất và chỉ còn ánh sáng trên thế giới, trên trần gian với những ngày quyết định đi vào thế giới mới. Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, trái tim cảm nhận để hiểu được ngày lễ mừng, đó là ngày Lễ Chúa Ba Ngôi mà hôm nay được tỏ hiện cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần để nhấn mạnh những gì đã làm, đang làm, những gì được biết, cần biết trong sự bí nhiệm mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để quyết định cho mình, cho linh hồn của mình và cho niềm tin. Nhất định phải có những ngày tháng để nuôi niềm tin đó bằng đời sống cầu nguyện, bằng đời sống mà chúng ta đến với Thánh Lễ Misa, bằng đời sống mà chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Thể, bằng đời sống chúng ta nuôi dưỡng với những sự tốt đẹp lành thánh mà Chúa Thánh Thần đã dành và cho chúng ta trong thế kỷ của ngày nay.

 

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con những giây phút vừa qua, được đón nghe những lời mà Chúa Thánh Thần đã an bài, qua sự bí nhiệm được bộc lộ thêm cho chúng con được biết. Chúng con chỉ biết đối với Chúa chúng con tin, chúng con làm; đối với Chúa chúng con chỉ biết phủ phục và cúi đầu; đối với Chúa chúng con chỉ biết rằng tất cả mọi sự xin tín thác, phó thác. Chúng con cần nhất là phải sửa đổi đời sống, chúng con cần nhất là đời sống của chúng con cần cải thiện, cần trở lại với những ngày lành thiện mà chúng con cần phải dẹp bỏ đi những cái tư tưởng trong bóng tối, những cái đam mê của những cái khao khát tầm thường và giới hạn trong sự thấp hèn của con người mà về với Chúa bằng sự cải thiện, bằng sự hoàn thiện và bằng những bước chân mà hôm nay chúng con đã xin được cũng cố trong đời sống của đức tin, để tiếp tục thực hành giáo lý của Chúa dạy, thực hành chân lý vốn có mà chúng con chưa được đụng chạm và thực hành với sự chỉ dạy của Mẹ, để chúng con trở nên những người xứng đáng trong lành thiện, được Chúa cứu, được Chúa thương và được nhận chìm trong Lòng Thương Xót, để đón nhận giòng nước tái sanh, để chúng con trở nên là những người được biến hoá, được thánh hoá, được biến đổi, để chúng con xứng đáng là những người trở nên hoàn thiện, cải thiện để được sống và được cứu giúp qua lời nhắn gởi của Mẹ Maria – một người Mẹ gần gũi, một người Mẹ vẫn hiện diện trong thiêng liêng, một người Mẹ vẫn quan tâm can thiệp cho những người con quay bước trở về, để không rớt vào lưới bẫy của sự dữ, không rớt vào hoàn cảnh của sự nghiệt ngã ngày hôm nay và không rớt vào cạm bẫy của thần dữ. Nếu chúng con không biết và nếu chúng con không dựa vào Chúa và nếu chúng con không nghe Mẹ thì không thể dễ dàng để tránh khỏi những sự ràng buộc mà chúng con đang vấp phải và đang bị sự tấn công qua những điều lôi cuốn chúng con bằng đời sống của tự do luyến ái, tự do bằng đời sống của khoa học kỹ thuật, tự do bằng những điều mà chúng con để cho thực tế làm chủ và chúng con không dành những giây phút thiêng liêng cho linh hồn và chúng con để cho sự tự do đó hoành hành bằng những việc bất chính mà chúng con đã mất biết bao thời gian trong cuộc sống và cuối cùng chúng con phải lãnh bản án, đó là bản án tử hình của linh hồn đời đời kiếp kiếp.

 

Hãy nhớ để chổi dậy vì tất cả những gì ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta đứng dậy để nhìn ra chúng ta là con của Chúa, con của chân lý sự thật, con của một Đấng Thiên Chúa chết đi cho chúng ta được sống và con của một Đức Trinh Nữ Maria; Mẹ đã tiếp tục ở bên cạnh nhắc nhở bằng những lời cải thiện, cầu nguyện và trở nên những người gần gũi với Trái Tim của Mẹ, để Trái Tim của Mẹ sẽ mang lại sự thắng lợi mà những người con của Mẹ được hưởng nhờ qua ánh sáng mà ngày hôm nay được mạc khải và thúc đẩy qua ánh sáng của Đức Giêsu qua Thánh Thể. Một lần nữa, những ai nghe họ cần tìm hiểu để thực hành, những ai nghe để biết thân phận của chúng ta là con của Chúa, chúng ta phải trở về với Chúa bằng đời sống của ngày hôm nay, càng sớm càng tốt, không để quá trể và không để quá muộn. Hãy thiết tha cầu nguyện để chúng ta được đổi mới qua sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ngày hôm nay Ba Ngôi Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là một Thiên Chúa chủ quyền, là một Đấng Thiên Chúa yêu thương và Lòng Thương Xót vẫn còn cho chúng ta ngày hôm nay và ơn cứu độ sẽ không bao giờ bị phai nhòa trong đời sống của thế trần khi chúng ta là mỗi một tội nhân, cần nghe, cần tin và cần phục thiện qua giáo lý của Ngài. Chúng ta được sự hướng dẫn, bao phủ bởi ơn thánh của Chúa Thánh Thần, chúng ta nhất định sẽ được cứu với những ngày đoạn cuối; bên cạnh chúng ta có Mẹ Maria, trong sự dịu dàng nâng đỡ để chở che chúng ta bằng tà áo mà ngày hôm nay Mẹ dành cho cả toàn thế giới.

 

L. xin được kết thúc những lời được dâng lên Chúa qua ngày Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay trong tâm tình cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con và giúp cho con được kết thúc bài mà hôm nay qua sự gián tiếp mà Chúa Thánh Thần nói về Chúa Ba Ngôi; đồng thời quyền năng đó vẫn tiếp tục có một tâm tư và có tất cả sự kết hợp để cứu chúng ta, giúp chúng ta và cho chúng ta được nhận ra sự gần gũi yêu thương của Ngài. Ngài đến để kiện tác, đến để ban đến cho chúng ta sự sống, đến để cứu chúng ta bằng ánh sáng của Ngài. L. xin được kết thúc lúc 5 giờ 27 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 6, ngày 11, năm 2017, tại tư gia và cũng là ngày lễ mà chúng con được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần chỉ dạy để chúng con đi sâu hơn với những việc đã làm, đang làm trong đời sống của nhân chứng.

 

Con xin một lần nữa thay thế những người anh chị em khắp nơi và trong tất cả những người, nhất là những tội nhân của ngày nay, trong số đó có những thân nhân của chúng con; xin Chúa thương xót, tha thứ, cho họ được nghe, được biết và loại bỏ đi sự ác trong hiện tại với những ngày đang và đã để chuẩn bị cho mình vì Chúa rất yêu thương và linh hồn của chúng con rất quý trọng, đừng để mất đi và trở nên vô nghĩa khi chúng con là những ngày còn và cuối cùng của cuối thế kỷ. Những điều được nghe không đến từ con người mà phải tin đến từ Thiên Chúa và đến từ Thần Khí của Ngài, để chúng con rõ ràng hơn và quyết định một cách rõ ràng trong sự thách thức chính mình để những người được nghe, những người được biết chuẩn bị về với Chúa, chuẩn bị cho chính mình có ánh sáng, để khi ánh sáng đến thì sẽ được hội nhập vào ánh sáng; còn chúng con vẫn là những ngày lề mề, những ngày mà chúng con không hiểu không biết thì chúng con sẽ sống trong trầm luân, đau khổ và ánh sáng tới thì bóng tối sẽ tan biến; sự tan biến đó sẽ không còn cơ hội được gặp gỡ ánh sáng và sẽ mất mãi mãi và chịu với một nơi mà chúng con đã chọn sự tối tăm. Ngày hôm nay thêm một lần nữa, cảm ơn Chúa đã dành cho chúng con, nhắc nhở cho chúng con ánh sáng Chúa luôn ban và cho, nhưng chúng con nhận được hay không thì tuỳ thuộc mỗi một cá nhân, tuỳ thuộc sự lựa chọn của mình và tuỳ thuộc sự quyết định của mình trong đời sống với việc làm, bằng cải thiện, bằng thánh thiện và hoàn toàn để được trở nên những người hoàn thiện mà chúng con được đón nhận, lắng nghe.

 

L. xin được kết thúc, đúng 5 giờ 29 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 6, ngày 11, năm 2017, tại tư gia và được hoàn tất vào buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ. Chúng con xin được kính dâng ngày Lễ Chúa Ba Ngôi trong tâm tình xin tôn vinh Cha là Cha của chúng con và là Vua của nhân loại, Vua của vũ hoàn mà chúng con cần phải phủ phục, thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh mãi mãi cho đến muôn đời một Thiên Chúa chúng con tôn thờ: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa thương và chúc lành cho gia đình chúng con, cho anh chị em trong nhóm của chúng con và cho chính bản thân con để mỗi một người biết bổn phận trách nhiệm những gì cần nói, những gì qua sự điều khiển của Chúa Thánh Thần để thực hiện những việc mà Chúa muốn chúng con và mỗi một người của chúng con. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có th chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (đ biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

 

 

error: Content is protected !!