Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Mẹ Maria: “Hôm nay, Chúa xúc động và Mẹ cũng xúc động.”[:]

[:vi]Ngày 11 Tháng 6 Năm 2013

Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ,

Hôm nay là ngày Chúa cho con được tường thuật, cũng như đón nhận những lời của Chúa với những giòng lệ tuôn rơi do con xúc động, cảm giác. Chúa cũng xúc động, và Mẹ cũng xúc động.  với những lời mà con tường thuật, với những lời mà con cảm nghiệm được từ trong trái tim của mình những điều mà Chúa muốn nói và nhắn gởi cho thế giới con người trần gian.

L thương mến của Mẹ,

Không có gì là không có lý do mà con được đón nhận những lời của Chúa trong sáng hôm nay, và những sự việc con thực hành được, ngay cả những điều Mẹ đă thấy những ngày qua, con cũng như tất cả anh chị em một lòng sốt sắng đi dâng lễ, cũng như đi chầu Thánh Thể và cầu nguyện cách đặc biệt cho T*.

Vì những anh chị em của con đã lên tiếng và cũng đã cầu xin với Chúa một cách sốt sắng. Các con là những người cầu nguyện cho anh em mình, để vì những việc mà các con làm cho anh em làm Chúa xúc động. Mẹ cũng cảm thấy những người con cái của Mẹ, Mẹ cũng xúc động qua những việc làm của chúng con. Hôm nay, Mẹ cũng đến và cho chúng con những lời này, Chúa cũng cho chúng con đón được người anh em trở về với Chúa, sau bốn mươi năm trời xa cách.

Các con thương mến của Mẹ,

Quả là một điều rất vui mừng cho Chúa, một điều vui mừng cho Mẹ, và một điều vui mừng cho cả thiên đàng, đón chào một người con của Chúa, đã lánh mặt Chúa suốt bốn mươi năm trời, sống trong tội.

Các con thương mến của Mẹ,

Không có gì bằng sự ăn năn thống hối của con người, của lòng họ thật sự xin lỗi Chúa và trở về với Ngài, với một lòng thống hối ăn năn.

Các con thương mến,

Những ngày tháng Chúa chờ đợi trên cây Thập Tự Giá, Ngài đã hứa tất cả những điều mà Ngài làm cho các con, qua Cuộc Tử Nạn của Ngài, dấu chỉ tình yêu mà Ngài mãi mãi để lại cho loài người chúng con qua Cây Thập Tự. Ngài đã đánh dấu vĩnh viễn và mãi mãi, không bao giờ thay đổi, hoặc xa rời các con, dù những người con trong thế giới hôm nay lạnh nhạt, ơ thờ, bỏ quên Chúa không đón nhận Chúa, phủ nhận Ngài, phản bội Ngài, lại còn lộng ngôn, và phạm những điều để cho Trái Tim Ngài phải rỉ máu và phải nhỏ những giọt lệ.
Chúa vẫn một mực yêu thương con người, chờ đợi những người con của Ngài, hôm nay đã thật sự trở về, với một lòng ăn năn, thống hối. Không có sự vui mừng khôn tả nào bằng những người tội lỗi, ăn năn hối cải và trở về với Thiên Chúa.

Phúc Âm cũng để lại, “100 người con, 1 người ăn năn thống hối, trong sự hối hận, họ tìm về với Thiên Chúa, quý hơn 99 người kia, đạo đức, nhưng họ không có lòng thống hối ăn
năn.” Đó ví như một sự quan trọng, và là một điều vui mừng Chúa dành cho những người con cái của Ngài biết lắng nghe và trở về với Ngài, bằng hình thức này hay hình thức khác, mà họ được gặp gỡ Chúa trong cuộc đời của họ.

L. thương mến của Mẹ,

Một điều rất đau lòng, một điều Mẹ rất quan tâm cho những người con cái của Mẹ, với một thế giới còn lại hôm nay, là một sự rõ rệt mà ngay con mắt của trần gian các con cũng có thể cảm nhận được, và không thể chấp nhận với những sự thật này.

Các con thương mến của Mẹ,

Trong những ngày vừa qua, Mẹ cũng đã đặc biệt gởi đến những người con của Mẹ, đang sống trong tình trạng này, là những người tự quyết định để đám cưới với nhau, trong một phái tánh, một điều vô cùng xúc phạm, một điều đi ngược với luân thường, đạo lý.

Mẹ biết, họ mang một chứng bệnh với đời sống con người trần gian, với một thế hệ còn lại. Nó đã nhiễm vào sự lợi hại và độc địa của ma quỷ, nó đã làm và gieo vào đời sống con người những bệnh tật, và những bệnh hoạn đó. Nó muốn giựt lấy linh hồn của những người mà Chúa chúc lành, và ban những ơn Thánh cho họ, trên thế gian này, nó đã làm cho thế giới, và những người con của Ngài có những suy nghĩ lệch lạc, có những tâm tánh đi ngược lại với luân thường, đạo lý.

Mẹ nói đây chỉ là một số, không phải toàn bộ, nhưng cũng đã xảy ra trong mọi thời đại, nhất là thời đại gần đây nhất, là một phong trào. Họ không bị bệnh, nhưng cũng liên hệ, họ tiếp xúc với những sự việc hiện tại, trong đời sống mà họ cho đó là những phong trào, để họ tiện và gần gũi trong đời sống bất chính, do đồng tính mà họ lấy nhau.

Các con thương mến của Mẹ,

Mẹ hiểu, và biết được đây là những chứng bệnh cực cùng của một thế giới tội lỗi mà con người đang sống những ngày còn lại, còn quá nhiều đi quá mức với những sự kêu gọi của những năm tháng vừa qua.

Càng thấy như vậy Mẹ càng đau lòng, càng nuốt lệ để tìm cách này, cách kia giải thoát, và cứu tất cả các con của Mẹ, nhưng họ có lắng nghe hay không? Họ có chấp nhận hay không khi đời sống của họ chỉ biết được những ngày tháng ở trần gian, họ không biết được sự quan hệ, quan trọng của linh hồn, ngay cả thể xác và tâm trí trong hiện tại.
Các con thương mến của Mẹ ơi,

Tất cả là trong số phận của loài người.

Tại sao Chúa lại không thương?

Tại sao Mẹ lại không quan tâm?

Chúng con được sanh ra và chúng con được chính Giá Máu của Thiên Chúa đổi về để lấy lại linh hồn của các con trong tội lỗi, dầu các con có bê tha tội lỗi sa ngã bất cứ điều gì đi nữa, nhưng tình yêu của Chúa vẫn lớn hơn và cao cả hơn tất cả những điều chúng con đang bị của thế giới con người lôi cuốn với những cá tật, theo thời đại, đã bị vướng mắc với những chứng bịnh do chúng con về tâm lý rất sâu và nặng trong đời sống.

Vì lẽ đó, chúng con không đi qua khỏi những việc đó. Chúng con hãy nhìn lại sự sắp đặt của Thiên Chúa ngay từ lúc đầu, đã có trong luật định tuần hoàn của nó – Người đàn ông và người đàn bà, một cách rõ ràng, không thể sống với nhau trong những trường hợp mà các con đang sống trong thế giới, quá nhiều với một tình trạng không phải trong luân thường đạo lý, không phải trong giới luật.

Đó là những điều không thể tha thứ được trước mặt Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Thời gian gần đây là những sự kêu mời.

Mẹ đã thấy, nếu thật sự Mẹ không lên tiếng và nói đến điều này cho tất cả các con, thì những người đó, đang rơi vào trong tâm trạng đó sẽ không có một người nào có thể được cứu thoát ra khỏi cảnh sống mà các con đi ngược lại Giáo Lý của Thiên Chúa, đi ngược lại luân thường đạo lý, và đi ngược lại sự tạo dựng của Thiên Chúa phán cho loài người trần gian, ngay từ lúc ban đầu.

Các con thương mến của Mẹ ơi,

Các con là những người con Mẹ thấy được những hậu qủa tối quan trọng mà các con đang vấp phạm trong đời sống, vì những lý lẽ mà các con sống ở đời sống bản ngã và hưởng thụ những điều do thể xác, các con làm những việc bất chánh trên thân xác mà các con được tạo dựng nên bởi Thiên Chúa.

Linh hồn của các con là nơi chốn Ngài ngự trị, để ban cho các con những điều mà chúng con phải hợp lý, hợp tình, trong luật tuần hoàn Thiên Chúa dựng nên, các con không thể đi ngược lại những điều do Giáo Lý của Thiên Chúa gởi đến cho loài người và sự tạo dựng của Ngài ban đến cho con người – Là người Nam và người Nữ.

Hai người có quyền lập gia đình, sống với nhau cho đến suốt đời, để sanh con và nối dòng, người Nam và người Nam không thể sống với nhau trong những tình trạng mà các con sống, với cảnh đi ngược lại những điều giáo lý, đi ngược lại những đạo đức căn bản của một con người. Quả là một điều ghê sợ, là một điều kinh khủng do loài ma quỷ đã ươm và cho chúng con những điều ở trong tâm tư và tư tưởng.

Nó biến đổi, và nó lấy đi linh hồn của các con mỗi một ngày càng xa Chúa.

Các con sống trong tội, các con không hề biết đó là tội.

Các con cứ ngập chìm trong đức tính, trong những điều mà các con làm.

Quá dễ sợ và kinh khủng!

Không thể chấp nhận được với thế giới.

Không thể chấp nhận được, trước mặt Thiên Chúa!

Các con thương mến của Mẹ,

Tại sao các con không quý hóa tấm thân của các con?

Tại sao các con không tôn trọng bản thân, và linh hồn của các con?

Các con làm những điều ô uế, và những điều tội lỗi ghê tởm đến mức độ các con không thể đối diện được với Thiên Chúa.

Đây là những sự việc mà các con phải trả lẽ một cách rõ ràng, trước sự công bằng, lẽ phải và trong những Giới Răn Chúa đã định cho một thế giới con người. Các con không thể nào thoát khỏi những vòng vây mà các con đang bị vây hãm, trong những tội lỗi mà các con cột kín, trong một sợi dây vô hình, đã cột chặt linh hồn, và thể xác các con, đang sống trong những tình trạng ngập tràn tội lỗi.

Các con đang vi phạm tột cùng của một thế giới còn lại.

Tất cả những điều mà các con thi hành, những điều mà các con sống hàng ngày trong đời sống, với sự chấp nhận của phái tánh, các con đi ngược lại với những luật lệ, với những giáo lý và sự đạo đức của công tâm con người.

Các con làm ô uế tâm hồn.

Đền thờ trong lòng các con phải để cho Chúa ngự trị.

Vì lẽ đó, các con không đón được những gì từ nơi Thiên Chúa, các con không thể thi hành những điều mà các con có được.

Các con thương mến của Mẹ,

Bất cứ một lãnh vực nào, bất cứ điều gì xảy ra ở trong thế giới, luôn có sự quan tâm, dầu không ra một sự rõ ràng để chúng con cảm nhận, nhưng Ngài cũng quan tâm, ban cho các con với những hoàn cảnh hiện tại, để chúng con có cơm ăn áo mặc, để các con có những hoàn cảnh, các con có những tài năng đặc biệt chính Thiên Chúa ban cho các con.

Trong đời sống nếu các con không nhận được ơn Thánh của Ngài, các con làm sao có thể tồn tại và sống được với một xã hội, khi những đôi mắt chung quanh nhìn các con không đúng trong sự thật, nhìn các con với những điều mà họ phải tránh xa. Cho nên, tất cả mọi điều đi ngược lại với những điều bình thường ở trong xã hội, và đi ngược lại Giáo lý đều phải có một giá, phải có những điều mà mình phải trả, với những việc quyết định mà mình đang sống và đeo mang trong cuộc đời.

Các con thương mến của Mẹ,

Sự chờ đợi của Thiên Chúa và sự nhắn gởi của Mẹ cũng đã rất lâu cho thế giới con người, cũng là năm tháng mà thời gian không còn bao lâu nữa, sẽ có những xuất hiện từ nơi những biến cố, và những điều báo trước, qua những mạc khải, mà Mẹ đã báo trước, qua những lá thơ trước cho các con được rõ và nhận ra.

Các con không thể thoát được cái lưới mà các con đang bị bao trùm, bởi những tội lỗi vây quanh, bởi những điều do ma quỷ đang tìm cách để có những điều các con phải sập vào cái lưới của chúng nó, từ nơi tinh thần và ngay cả thể chất.

Các con tưởng những cảm giác đó là các con bị bệnh, là các con sanh ra từ nơi một con người phái tánh, hay là con người không đúng như bản tánh của chính mình?

Hoàn toàn không phải.

Hoàn toàn không phải những điều do nơi Thiên Chúa dựng nên.

Các con nên nhớ một điều – Tất cả những gì mà các con bị của một thế giới đang có trong hiện tại, và có những ngày tháng đã qua, là do con ngườI, những điều họ đi ngược lại và xúc phạm đến Thiên Chúa, vì những tội lỗi họ đã gây ra làm cho họ có những tai hoạ và những bệnh tật để lại cho thế giới và con người.

Đó là từ nơi con người.

Là do tội ác và tội lỗi con người làm nên.

Thiên Chúa không bao giờ dựng nên con người bệnh tật hoặc dị tật.

Con người thật sự không trở nên như những phái tánh mà họ đang được dựng nên bởi Thiên Chúa. Cho nên đã bị ảnh hưởng về tâm lý rất nhiều, vì sự yếu đuối mà các con đang đối diện với hoàn cảnh và thời đại.

Vì lẽ đó các con bị xâm nhập với những điều mà thế giới hôm nay, đang qua những người do ma quỷ bọc xác con người, đến và gặp gỡ các con trong mọi tầng lớp, trong mọi xã hội, để các con đối diện, để các con tưởng các con bị bệnh và các con không đi ra khỏi phái tánh của mình, để các con tưởng các con phải sống trong những hiện thực, mà các con đã được xảy ra từ nơi bào thai, hay từ nơi được dựng nên, hoàn toàn không được dựng nên từ những điều mà do Thiên Chúa ban.

Mỗi một bào thai được sinh ra trong cuộc đời này, được đến với cuộc đời này đều có sự sắp xếp của Thiên Chúa. Dẫu có những bệnh tật, nhưng họ không thể nào đi ngược lại với giáo lý mà Thiên Chúa đã ban, và truyền lại cho thế hệ. Tất cả những sự thật đều có ảnh hưởng từ nơi thế giới con người, ảnh hưởng từ nơi sự suy nghĩ của con người, từ nơi sự suy thoái của những điều mà họ gặp phải trong cuộc đời, qua mọi thời đại, gieo đến những ý tưởng, tư tưởng, rồi họ sống trong sự luồn theo với xác thịt con người, với những dục tính đòi hỏi, họ chìm đắm trong những điều đi ngược lại với luân thường, ngược lại với Giáo Lý của Thiên Chúa.

Tất cả mọi điều các con phải cần nhận thức cho rõ, nhìn ra những điều đang gặp bệnh hoạn của một thế giới mà các con đang sống trong tội.

Các con thương mến của Mẹ,

Những người đang sống, các con được những gì khi đời sống hiện tại, không đúng với luân thường đạo lý? Các con đã bị người đời nhìn các con bằng một cặp mắt khác, đã bị sự khen chê, hay những lời chỉ trích, cũng như có những lời vô tiếng ra, từ nơi con người cũng cảm nhận được những điều đáng buồn, những điều đáng thương, huống gì các con được chấp nhận?

Một thế giới ngay cả chính quyền cũng chấp nhận cho tất cả những sự việc đang xảy ra, đi ngược với luân thường, đạo lý được hành hình như ngày hôm nay, là một điều vô cùng trái ngược những sự việc mà các con được thấy, với một thế giới còn lại hôm nay, bao quát và bao gồm tất cả những chính quyền, có quyền lợi trong tay. Họ cũng đang bị bịnh hoạn, tật nguyền một cách nặng nề, do ma quỷ gieo đến trong tư tưởng và tâm hồn của họ, để họ chấp nhận những điều lạ thường, là những điều ngược lại những lý lẽ đạo đức của con ngườI, những việc luân thường, đạo lý không thể chấp nhận được, với hoàn cảnh con người đang phạm với một thế giới ngày nay.

Tuy là một số ít trong nhân loại, nhưng càng ngày càng tiến triển và càng ngày càng nhiều, nếu các con không đón nhận những lời do Mẹ gởi đến, hay đón nhận những lời từ nơi sự cảnh cáo, thì các con cứ tiếp tục chìm sâu và nằm vào trong những đường lối này.

Các con thương mến của Mẹ,

Thiên Chúa, Ngài luôn luôn mở cho các con những con đường, để các con có thể trở về và nhận ra tình thương của Ngài dành cho nhân loại. Có những sự việc các con không thể nào đi ngược lại những điều mà Thiên Chúa phán, Thiên Chúa tạo thành và ban cho con người, những sáng tạo mà Chúa đã để cho người Nam làm theo những việc của người Nam, và người Nữ có bổn phận và trách nhiệm của người Nữ.

Các con không thể phối hợp để trở thành những gia đình được hình thành, như những sự việc mà các con được chấp nhận, với xã hội và thế giới ngày nay, làm sao các con được lâu dài và bền vững ở trong cuộc sống? Các con tiếp tục đi ngược lại, thì những bệnh hoạn được gây nên trên những con người đó, những gì các con đeo mang trong những bệnh tật sẽ không có thuốc chữa.

Đó là những điều các con làm tội, và đón gánh những tội lỗi trên con người của mình.

Đó là sự trả giá cho những việc mà các con quyết định ở trong tội lỗi.

Các con biết được là những điều mà chúng con có thể quyết định để đi ra, sống thật với đạo đức con người, sống thật với cõi lòng và sống thật với chân lý đạo đức, mà mỗi một con người đều học và có được trong thế giới ngày nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Những ngày còn lại là những ngày Chúa gia ân cho thế gian, những ngày Chúa ban tràn đầy ân Thánh của Ngài cho thế giới, và những ngày Chúa đỗ tràn đầy hồng phúc của Ngài trên mỗi một người trong nhân loại. Không phân biệt và chừa bất cứ một ai, dầu người đó có tội lỗi hay có đi vào đời sống như Mẹ đã nói trên, với những điều ngược luân thường, đạo lý, với những điều không thể chấp nhận được, khi các con đối diện với Thiên Chúa.

Hôm nay là một cơ hội còn lại của thế kỷ.

Mẹ đã đến và nhắc nhở cho các con được biết, là những việc mà các con đang vấp phạm với thế giới hôm nay, chúng con không thể được tha thứ trước mặt Thiên Chúa, vì các con hoàn toàn đi ngược lại với những sự mà Chúa đã dựng nên cho con người.

Chính những người đã khước quyền Thượng Để để giết người và giết những thai nhi mà họ đã vi phạm mỗi ngày trong thế giới, là một tội ác trầm trọng, mỗi một ngày tăng cao và mỗi một ngày con người càng coi thường vấn đề này – Là một điều hệ trọng không được tha thứ trước mặt Thiên Chúa.

Vì lẽ đó, Mẹ kêu mời và nhắn gởi cả toàn nhân loại, tất cả các con, những người đang rớt vào tâm trạng và tình trạng này.

Các con nhất định phải đi ra.

Các con nhất định phải trở về với Thiên Chúa.

Các con nhất định phải nhìn thấy những điều mà các con đang đối diện là những điều thật sự nếu không có ơn Thánh của Thiên Chúa, không có những lời nhắn gởi của Mẹ, và những lời Mẹ báo trước cho tất cả các con, thì không ai có thể được cứu rỗi khi đối diện với Thiên Chúa.

Các con mang tâm trạng của bệnh tật, Ngài đã gởi đến cho các con những lời khuyến cáo, những lời nhắc nhở của Mẹ. Là những người đi ngược lại với sự tạo thành của Thiên Chúa dựng nên, các con không thể được ơn tha thứ, nếu các con không kịp trở về với Thiên Chúa khi hơi thở đang còn.

Với bất cứ hoàn cảnh nào, trường hợp nào, quá khứ hay hiện tại, các con được nghe những lời của Mẹ hôm nay, các con được lắng nghe, các con được nhìn thấy và các con được cảm nghiệm, các con đừng liều mình với những việc các con đang sống trong hiện tại nữa.

Hãy lắng nghe tiếng của Mẹ.

Hãy trở về với Mẹ.

Hãy trở về với Thiên Chúa bằng một cõi lòng.

Ngài sẽ chữa lành cho thân xác của các con nếu các con thật sự tin nhận vào Thiên Chúa.

Không có gì mà Thiên Chúa không làm được.

Vì thế gian này, tất cả mạng sống của các con và tất cả những người trên thế gian này, là của Thiên Chúa.

Ngài là một người có quyền năng.

Ngài có thể ban lại cho tất cả các con những điều đi trong lẽ phải nếu các con thật sự tìm kiếm và trở về với Ngài, buông thả tất cả những gì đã qua trong cuộc đời, những điều tội lỗi mà các con đang sống trong những ngày bị cột nhốt, trong những ngày bị thắt lại với những sợi dây vô hình, bởi những điều ma quỷ gieo rắc trong tâm trí và con người của các con.

Giờ phút hôm nay Chúa đã đến, và đã nhắn gởi cho các con thấy những điều này.

Ngài đang chờ các con qua Lòng Thương Xót của Ngài.

Tất cả những điều mà các con đang vi phạm những ngày vừa qua và đang hiện tại, các con hãy trở về với Thiên Chúa.

Các con hãy trở về.

Tránh xa những điều đi nghịch lại với luân thường đạo lý, đi nghịch lại với sự tạo thành của Thiên Chúa. Những điều các con làm này, sẽ tự nhốt mình, để đi xuống với vực thẳm không lối thoát, mà các con đang sống ở giữa trần gian này, với những gì mà các con ham muốn trong cuộc đời, với những cá tánh, với những bản ngã, với những dục tánh mà các con đang sống, đi ngược lại với sự đạo đức của chính mình.

Một điều không thể chấp nhận được.

Thiên Chúa đã ban, và mời gọi tất cả những người đang sống trong tình trạng đó phải trở về với Ngài.

Có rất nhiều người đã đến và bênh vực.

Các con hãy lắng nghe lời của Mẹ.

Trên cuộc đời này, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền để tha thứ, mới có quyền ban cho chúng con mạng sống, giữa sanh và tử, để các con có đến được nơi chốn mà các con được đến hay không, là nơi sự quyết định của hiện tại bây giờ.

Các con đang sống trong một thời đại bị vây quanh bởi những bóng tối tội lỗi, với một thời đại, với một phong trào mà các con cho đó là những điều theo hiện tại, thích hợp với bản ngã ưa thích và ngay cả quyền quyết định cá nhân từ trong tâm trí bị lầm lỡ, với những cái nhìn sai trái của chính mình.

Vì lẽ đó, các con đã bị những lưới bẫy ma quỷ đã đến, bọc xác của những con người để gặp gỡ chúng con, qua tình trạng này đến tình trạng khác, để các con cứ tưởng đó là những dị tật, những tật nguyền mà các con được sanh ra từ nơi bệnh tật đó, để các con lớn lên và sống trong môi trường đi ngược lại với sự tạo thành của Thiên Chúa, đi ngược lại với luân thường đạo lý – là một điều sai trái vô cùng nghịch lý trước mặt Thiên Chúa.

Các con có quyền đi ra.

Các con có quyền quyết định.

Các con phải quyết tâm, nếu các con thật sự để điều đó cho Mẹ.

Các con hãy đến với Mẹ.

Hởi những người đang trong tâm trạng bệnh tật từ nơi tâm hồn đến thể xác, với những điều phái tánh mà các con không thể rời khỏi được đức tánh này, các con hãy tin vào điều này, sự nhắn gởi của Mẹ với những ngày còn lại.

Mẹ đến để cứu rỗi linh hồn của các con.

Qua Lòng Thương Xót, Chúa muốn gặp gỡ các con.

Vì lý do đó, Mẹ muốn nhắn gởi những lời này.

Các con hãy đến với Mẹ!

Các con hãy dâng tất cả những gì của hiện tại mà các con đang sống, với những sự nghịch lý, với những sự ngược lại với luân thường, đạo lý, không thể chấp nhận được.

Các con hãy gởi thác tất cả những điều đó cho Mẹ.

Mẹ nhất định sẽ chữa lành thân xác của các con.

Mẹ nhất định sẽ chữa lành tâm hồn của các con.

Các con phải đến với Thiên Chúa!

Các con thương mến của Mẹ,

Lòng tin của các con sẽ chữa lành các con.

Những bệnh tật mà các con không thề nào không cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa, không cần sự giúp đỡ của Mẹ, những điều mà Mẹ đã thấy trước.

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ,

Với thời gian còn lại, các con không biết những việc gì sẽ xảy ra với từng cá nhân, xảy ra với mỗi một linh hồn mà các con đang sống trong tâm trạng mà chỉ có Chúa mới có quyền quyết định ban cho các con sự tha thứ.

Các con hãy trở về với Thiên Chúa, qua sự mời gọi của Mẹ, để các con được ơn tha thứ, ơn cứu rỗi. Ngài đã ban tràn đầy ơn thánh của Ngài cho các con dễ dàng cảm nhận và đến với Ngài, để đón nhận ơn Thánh mà Ngài đã ban cho các con.

Một câu chuyện xảy ra như sáng hôm nay, đã có sự dằng co trên bốn mươi năm trời mà những cá nhân đang sống, cũng có người nhiều hơn, có những người ít hơn và những người đang trong tâm trạng, dù trẻ, dù già hay trong lứa tuổi mà các con có đủ mọi thành phần ở trong xã hội, trong mọi môi trường và trong mỗi một hoàn cảnh mà các con gặp, ngay cả những tầng lớp cũng đã có những chuyện này xảy ra.

Các con, khi biết được những sự thật xảy đến với mình, với những bệnh tật của thời đại, các con hãy đến để cầu nguyện, đến để gởi thác với một lòng chân thành, tin tưởng vào Thiên Chúa.

Các con hãy đến với Mẹ qua tràng hạt Mân Côi.

Các con hãy tin tưởng những điều này.

Mẹ sẽ gởi các con đến với Lòng Thương Xót của Chúa.

Chúa nhất định sẽ chữa lành cho các con, chữa lành linh hồn các con, chữa lành những điều mà các con đang suy nghĩ – những điều ngược lại luân thường đạo lý, chữa lành ngay cả thân xác và tinh thần các con.

Các con hãy đến với Mẹ.

Hãy lắng nghe tiếng Mẹ nói.

Đây là những ân phúc cuối cùng.

Mẹ mời gọi cả thế giới, cả con người đang sống trong những tình trạng tội lỗi ngập tràn với những phái tánh các con đang sống, những người mỗi ngày quyết định giết những bào thai.

Những tội lỗi đó các con không thể tiếp tục để làm và vi phạm được nữa.

Những điều đó các con không thể ăn năn hối cải, thì con đường các con đi, ngay các con đã làm những việc tàn ác, với những việc mà các con đã khước quyền của Thiên Chúa, để giết sanh mạng con người. Đã vậy, các con còn xúc phạm đến những người binh vực cho quyền công chính, binh vực cho sự sống và lẽ sống của con người.

Các con đã đảo Giáo Hội.

Các con còn có những điều đi ngược lại, và làm những điều luật này, để người khác họ cũng theo mang, bởi vì họ không hiểu và thấu rõ những điều họ phải trả cho đời sống linh hồn.

Tất cả các con thương mến của Mẹ,

Đây là những giây phút mà Mẹ nhắn gởi trong sự yêu thương.

Mẹ nhắn gởi những lời để đem tất cả các con về.

Giá Máu của Chúa Giesu Kito đã trả cho các con, một giá mà không ai có thể làm được.

Chỉ có Ngài mới cho các con đời sống linh hồn, đời sống thiêng liêng mà các con đang sống trong hiện tại, trong thân xác và trong tâm linh.

Các con phải trở về với Thiên Chúa, cho các con một cơ hội và cho các con cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa, làm việc trên mỗi một người của các con.

Với một lòng tin tuyệt đối vào Ngài, Ngài nhất định sẽ thánh hóa cho các con, Ngài nhất định sẽ biến đổi các con, để các con chuẩn bị những ngày còn lại, chuẩn bị đón ơn phúc và chuẩn bị trở về với Chúa, với những sự việc xảy ra cho thế giới, của những ngày còn lại, mà Mẹ đã cho chúng con được cảm nhận.

Các con thương mến của Mẹ,

Không có giờ phút nào ngoài những giờ phút sanh ly tử biệt, những giờ phút phải cần quyết định, mà các con cảm nhận được từ nơi linh hồn hay thể xác của mình.

Thân xác nầy tất cả mọi sự đều phải qua đi.

Thân xác này rồi sẽ trở thành tro bụi.

Là những điều Chúa đã dựng nên bằng đất sét, thì các con hãy trở về với những ngày tháng của tro bụi.

Linh hồn là một điều có giá trị, linh hồn là một điều mà Chúa đã trả bằng giá Máu để cho các con được hưởng vinh phúc Thiên Đàng, được hưởng nơi chốn mà Ngài đã làm.

Ngài đã vì các con đón lấy tất cả những tội lỗi của thế giới con người, để cho các con được hưởng những hạnh phúc Thiên Đàng, là một dấu chỉ, giá trị vô cùng cao quý, vĩ đại mà con người không thấy và biết được sự vinh quang Chúa ban và cho chúng con ở trên nước Thiên Đàng.

Các con hãy lắng nghe lời của Mẹ, các con hãy bỏ đi những cá tật, những điều ưa thích của bản ngã cá tánh, những điều mà các còn ham muốn với những dục tính của trần gian này.

Tất cả mọi sự đều qua đi.

Các con đừng lắng nghe những điều do ma quỷ đã lưới và rập bẫy các con, trong thế giới hôm nay, để linh hồn các con phải trả giá với những việc làm mà các con đang quyết định, không có lý trí, không có khôn ngoan và không được chấp nhận của những điều đi vào luật định.

Với những sự hoàn toàn ngược lại luân thường đạo lý, các con đã phạm đến những điều do Thiên Chúa tạo dựng nên con người.

Ngài đã ra lệnh và ban cho con người – Người Nam có bổn phận người Nam, làm những điều mà người chồng làm cho vợ, người Nữ có bổn phận trách nhiệm lo lắng, yêu thương, là những luật định kết hợp để lo lắng, yêu thương, là những luật định được kết hợp do Thiên Chúa.

Trừ trường hợp những người được kêu gọi trong đời sống tu hành, trong đời sống làm linh mục, tu sĩ, nam hoặc nữ, thì đời sống của họ Chúa cũng ban cho họ những ơn Thánh kèm theo, để họ có thể vượt qua những cảnh sống của cuộc đời. Có những chân lý, lẽ phải sự thật ở trong giáo lý mà Thiên Chúa để lại qua Phúc Âm, đều có những sự rành mạch mà con người có thể nhận ra và biết được, nhưng về vấn đề đi ngược lại việc tạo thành, khước quyền của Thượng Để thì phải trả một giá.

Đó là điều Thiên Chúa đã cho các con được biết, cảm nhận và nhận ra điều này, là do từ nơi cái tội thì các con phải trả giá với một giá mà tội làm ra, để đưa các con vào nơi cõi chết.

Cõi chết là nơi chốn thâm sâu của lòng đất – mà các con rên rỉ và kêu than- không một người nào có thể nghe được những lời đó.

Trong giây phút mà các con đang còn đứng trước ngưỡng cửa có thể chọn lựa, với những ngày tháng mà Chúa đã gia ân và ban tràn đầy ơn phúc của Ngài, các con hãy quyết định, đi ra và đón nhận ân Thánh này, giúp cho các con trở về với lời mời gọi của Thiên Chúa.

Hãy đến với Lòng Thương Xót của Ngài, để Ngài thanh tẩy, để Ngài biến đổi, cho chúng con có cơ hội được gặp gỡ Ngài, cho chúng con có cơ hội để thật sự là một người con của Thiên Chúa, với một giá Máu mà Ngài đã trả cho các con. Những gì quá khứ các con đã thấy được, những gì mà các con đã biết được thế giới con người thật sự có hỏa ngục, có luyện ngục và có thiên đàng.

Những người được mạc khải, những người mà Chúa cho họ đến nơi vực sâu của tội lỗi, bóng tối ở dưới hỏa ngục, để các con được thấy những hình dạng và những hình tượng ghê tởm, đáng sợ do con người vi phạm và xúc phạm, phải chịu một giá mà các con phải rên la, khóc than ở nơi chốn vực sâu. Các con đang còn trong một thế giới mà các con có quyền quyết định ngay từ lúc bây giờ, do sự mời gọi của Thiên Chúa, sự tha thứ của Thiên Chúa, ngay cả những lời nhắn gởi của Mẹ cho một thế giới còn lại hôm nay.

Các con hãy trở về với Mẹ.

Trở về với Thiên Chúa.

Trở về với Lòng Thương Xót của Ngài.

Với những điều các con có thể học được, biết được qua những người anh em, qua những người giảng dạy và qua những chân lý sự thật mà Phúc Âm đã để lại.

Hãy trở về với Thiên Chúa.

Hãy tin tưởng vào Ngài.

Hãy phó thác, trông cậy Ngài.

Ngài sẽ biến đổi cho các con, những điều mà Ngài sẽ làm cho các con, để các con không sống trong những tâm trạng tội lỗi mà các con vướng mang trong cuộc đời.

Hãy để cho Chúa một cơ hội để Chúa thánh hoá các con qua Lòng Thương Xót của Ngài, cho các con cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đã hứa.

Ngài luôn kề cận các con trong mọi thời đại.

Ngài luôn bênh vực các con, cho các con những ơn Thánh cuối cùng, để mọi người đối diện với sự chết, để các con có cơ hội được đón nhận Thiên Chúa, được đón nhận, và cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa ban cho các con.

Các con phải quyết định với những gì mà các con đang có trong hiện tại, các con mới thấy được những việc mà Thiên Chúa làm, thấy được sự hạnh phúc bình an mà các con có được ở giữa cuộc đời này, và các con cần phải có.

Vì những lý do các con đã thấy qua những người bạn, những người mời gọi, lắng nghe tiếng của Thiên Chúa, cũng đã được những anh chị em khác cầu nguyện cho họ, để họ có những sự trả lời một cách thỏa đáng, họ cũng được những ơn Thánh do Chúa ban chiếu soi cho linh hồn và thể xác của họ, cởi bớt những tội lỗi mà họ đã vương mang suốt mấy chục năm trời trong cuộc sống, để ngày hôm nay họ thật sự trở về với Ánh sáng của Đức Giesu Kito, họ trở về với một niềm tin gởi thác vào Thiên Chúa thì họ sẽ được bằng an và hạnh phúc, khi còn hơi thở.

Đó là những giây phút mà họ bước qua được cửa tử, mà họ phải đối diện với sự chết, và những tội lỗi mà họ đang làm và vấp phạm ở trên cuộc đời này.

Các con thương mến của Mẹ,

Có những sự việc mà các con được nghe trong sự tường thuật, và sự mạc khải của những ngày gần đây, là những việc có thiệt.

Thiên Chúa đã đến với con người.

Ngài đã qua quyền năng phép lạ của Bi Tích Thánh Thể, làm rất nhiều việc và gặp gỡ rất nhiều cá nhân, để đưa họ trở về với tình thương mà Chúa ban cho họ.

Các con hãy lắng nghe.

Các con hãy mở đôi tai để đón nghe những lời này.

Hãy mở con mắt để nhìn những sự thật này.

Hãy mở cõi lòng và trái tim để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, cho chúng con được những giây phút mà các con đang sống ở cuộc đời này.

Không biết ngày mai các con sẽ đối diện với những hoạt cảnh và đối diện với những biến cổ thể nào đi chăng nữa, các con phải để cơ hội để tìm gặp Thiên Chúa, để cơ hội để cảm nhận tình yêu Thiên Chúa, để cơ hội cho các con được đón nhận những sự thật.

Thiên Chúa là Cha của nhân loại, là Cha tình yêu, để lại cho các con những niềm hạnh phúc, Ngài phải trả bằng giá Máu cho đời sống con người trần gian.

Các con thương mến của Mẹ,

Đây là những lời mà Mẹ nhắn gởi cho tất cả các con, nhất là những người trong đời sống đồng tính, luyến ái. Các con đang bị thế giới con người hôm nay lôi cuốn, bởi những bóng đen, và lưới rập của những tội lỗi ma quỷ đang dàn trận để lấy đi linh hồn của các con.

Mẹ thấy được, các con là những linh hồn được Chúa tạo dựng nên và đổi bằng giá Máu.

Các con không thể chìm ngập trong bóng tối tội lỗi, với những ngu xuẩn đen tối.

Các con phải đi ra từ nơi chính mình quyết định, các con có quyền quyết định cho linh hồn và thân xác của các con trong hiện tại.

Vì lẽ đó, những điều Mẹ đã ban cho các con, và Chúa đã ban cho người anh em của các con những sự điển hình thật sự.

Các con nhất định sẽ được ơn thánh hoá, được ơn biến đổi nếu các con thật sự tin vào Thiên Chúa, trở về với Ngài, dành giờ cho Ngài. Các con nhất định sẽ lãnh nhận ân phúc do Thiên Chúa đã hứa ban qua Lòng Thương Xót của Ngài.

Ngài đến để cứu rổi cho linh hồn của mỗi một người trong thế giới ngày nay, để đối diện với những điều mà các con sẽ gặp Thiên Chúa – qua công bằng, lẽ phải, chân thật – Các con sẽ không thoát được cái lưới, tuy vô hình, nhưng Ngài luôn luôn gởi đến và ban cho các con những điều đó.

Các con hãy trở về với Mẹ, trở về với Thiên Chúa, với một lòng ước ao, với một lòng trở về thật sự để đón nhận ân Thánh của những ngày cuối cùng.

Mẹ mời gọi toàn nhân loại, tất cả những người đang vướng mang những chứng bệnh đi ngược lại luân thường, đạo lý.

Các con vô tình xúc phạm đến sự tạo thành của Thiên Chúa, các con vô tình xúc phạm và khước quyền của Thiên Chúa, mỗi một ngày, giết những em bé và những thai nhi, ở giữa cuộc đời này.

Vì lẽ đó, các con phải thấy giá trị mà các con được có ngày hôm nay, qua sự nhắn gởi, để quyết định của các con là những ngày tháng mà linh hồn các con phải đón lấy những hậu quả mà các con lãnh nhận, với việc quyết định trở về tin nhận, để được đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của những ngày còn lại.

Thiên Chúa, qua Lòng Thương Xót, gặp gỡ tất cả các con, không chừa một người nào, những ai tin thật và trở về với Ngài.

Ngài cho các con cơ hội để có thể nâng đỡ đời sống thiêng liêng, để gặp gỡ Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể.

Những điều các con được đón nhận với thế kỷ hôm nay, có nhiều hơn là những thời điểm đã qua bao thế kỷ trước, những ngày tháng còn lại Chúa ban tràn đầy ân sũng của Ngài, và ban những điều được lãnh nhận của một thế giới.

Mẹ đang nhắn gởi với những lời mạc khải cho tất cả các con.

Các con đã có cơ hội để gặp gỡ Ngài, có cơ hội được Ngài ban cho những ơn đặc biệt và sự tha thứ.

Các con hãy nhanh chân.

Các con hãy mau lẹ đón nhận ơn tha thứ để trở về.

Với tâm hồn thật sự trở về với Thiên Chúa, để các con đón nhận những điều mà Chúa ban cho các con qua Cuộc Tử Nạn. Ngài đánh đổi để mang các con về từ Cửa Tử Thần, cho các con một đời sống mới – trong đức tin – cho các con một đời sống đầy hy vọng ở nơi tình thương của Thiên Chúa và cho các con một thế giới mới.

Các con phải thật sự thực hành, và lắng nghe tiếng của Ngài.

Trở về với Ngài để đón nhận ơn tha thứ, để các con phải bước qua những đoạn đường của cuộc đời mà các con cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và những Giới Luật của Ngài, để các con xứng đáng đón nhận ơn Thánh Chúa ban cho các con nơi cỏi vĩnh phúc, trong những ngày còn lại của cuộc đời. Nhất là tâm hồn của các con.

Mọi điều Mẹ đã nói.

Mẹ đã nhắn gởi.

Sự ban phát của Mẹ cũng gởi đến cho tất cả các con.

Nhắn gởi các con qua chuỗi hạt Mân Côi.

Tiếp tục lần hạt Mân Côi.

Cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho anh em, cầu nguyện cho thế giới và cầu nguyện cho những hoàn cảnh đang bao quanh những ngày mà các con phải đối diện, và những điều Mẹ khuyên nhắc.

Tất cả mọi điều các con cũng phải đi qua những giáo lý do Giáo Hội dạy dỗ, và Giáo Hội để lại, các con phải học và qua những trình tụ của những giáo lý đó, để cảm nghiệm, nhận ra và biết được những điều Chúa ban qua Giáo Hội, để các con được hưởng những điều các con có được ở trong giáo lý của Ngài, cũng là sự mời gọi của những ngày còn lại, để các con được thêm những ân phúc, qua Lòng Thương Xót, và sự gặp gỡ qua Bí Tích Thánh Thể, để các con được thêm những ân phúc đó.

Dĩ nhiên, các con phải đi vào lịch trình của Giáo Hội, các con mới cảm nhận được những điều các con phải làm hoà với Thiên Chúa, qua Bí Tích Giải Tội, các con được nuôi dưỡng, xứng đáng để các con đón nhận Mình và Máu của Thiên Chúa, qua Thánh Lễ Misa, và những điều như Mẹ đã nói với các con.

Hãy đến với Lòng Thương Xót.

Hãy đến gặp gỡ Chúa.

Có thời gian để suy niệm, có thời gian suy nghĩ lại chính mình.

Có thời gian để các con từ bỏ thật sự tội lỗi, để các con xứng đáng đón nhận những ân Thánh, và ơn tha thứ mà Chúa gởi đến cho tất cả mọi người trong thế giới.

Hôm nay là sự mời gọi và sự nhắn gởi của Mẹ, là những điều mà Mẹ hy vọng các con hãy nhận ra, cảm nhận được sự nhắn gởi của Mẹ.

Các con hãy thực hành và sớm trở về với những sự việc mà các con đang đối diện trong hiện tại, để các con có thời gian chuẩn bị cho đời sống tâm linh, chuẩn bị cho đời sống mà các con phải mang hành trang để ra đi với bất cứ hoàn cảnh nào, ra đi với đời sống các con không biết được ngày mai sẽ ra sao trong cuộc đời, và những gì sẽ xảy ra, đối diện với từng linh hồn một, khi các con gặp gỡ Thiên Chúa, qua sự công bằng, lẽ phải và chân thật của Ngài.

Mẹ hy vọng những lời này sẽ là những lời gởi đến cho những người con cái của Mẹ, cũng là những người được đánh thức, những người của một câu chuyện như ngày hôm nay, của người con của Mẹ, sau bốn mươi năm trời được trở về.

Thiên Chúa rất vui mừng để đón nhận, Mẹ cũng giang tay để ôm lấy những người con cái của Mẹ, cần sự giúp đỡ của Mẹ.

Mẹ tiếp tục đến với các con.

Các con hãy tin và trở về với lòng hối cải thật sự, với một trái tim để Chúa làm việc, để được đánh động cõi lòng, để cảm nhận được tình yêu của Chúa đang chờ đợi mỗi một người ở trên thế giới này, với lòng trở về của các con, để ban ân phúc cho các con, để ban cho các con ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của những ngày còn lại của thế kỷ.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

Mẹ

* Danh tánh của người được ơn đã được thay đổi để tôn trọng người này.[:]

error: Content is protected !!