Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 11-4-2015[:]

[:vi]

Ngày 11-4-2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Divine Mercy NRTTE Lucia: Lạy Chúa, 3 giờ 37 phút ngày Thứ Bảy, tháng 4, ngày 11 2015, tại tư gia. Hôm nay Chúa cho con cùng với em con và M. có cơ hội dâng lên Chúa chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tại nhà ngoài dự định của con. Con nghĩ rằng con sẽ đến nhà Tạm sáng hôm nay Chúa cho con nhận những lời của Chúa Thánh Thần đặc biệt vào buổi sáng, cũng là ngày cuối của Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót của Chúa. Giờ phút này đây con xin Chúa đến với con trong lúc này để con được đón những lời của Chúa dạy cũng như những lời mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong sáng hôm nay.

Có rất nhiều điều chúng con phải cần nhân chứng cho tất cả những sự việc đã thấy, đã nghe. Như Bài Đọc Một trong sáng hôm nay, chúng con được đón nghe, Bài Đọc Một nói về Thánh Phêrô và Thánh Gioan, bởi vì các Ngài được chứng tá, và nhìn thấy được tất cả những sự việc của Chúa Giêsu thực hiện trong đời sống của các ngài và các ngài đã nhìn thấy được Chúa Giêsu đã chết và từ cõi chết sống lại, những việc Ngài làm trước kia. Hôm nay Ngài ban quyền đó trên các Tông Đồ. Các Tổng Đồ nhân danh Đức Giêsu Narazet mà người dân vào thời đó đã giết đi, để hôm nay qua cái quyền và những lời mà các ngài cầu xin đó lại được chữa lành. Đó là điều chỉ có một mình Thiên Chúa có thể ban quyền cho những ai được nhân Danh Ngài mà chữa bệnh, nhân Danh Ngài mà chữa lành, nhân Danh Ngài nói về cái chết của Đức Giêsu để đem đến cho con người trong nhân loại ơn cứu độ.

Lạy Chúa, 2,000 năm trước kia đã đi qua trong lịch sử, hôm nay chính thức chúng con được nghe và được đọc qua Bài Đọc Một sáng hôm nay, nhắc nhở cho lòng tin của con người, nhắc nhở cho những sự kiện đã xảy ra trước kia vào thế hệ của các Tông Đồ mà thế hệ đó chứng thực sự của Đức Chúa Giêsu có mặt, không bao lâu thì các ngài là những người chứng tá, bởi vì khi Chúa Giêsu đã về trời thì mười ngày sau Chúa đã để Chúa Thánh Thần của Ngài xuống thế; từ đó Chúa Thánh Thần đã ở trong lòng của các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tông Đó đã đón nhận được ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, từ đó các ngài trở nên gan dạ, các ngài trở nên mạnh mẽ. Tất cả những gì xuất phát từ đáy lòng và con tim mà các ngài đã chứng tá Thầy của các ngài là Đức Giêsu Kitô đã chịu đựng và đã chết, đem sự khải hoàn vinh quang đó từ cõi chết sống lại, các ngài nhân Danh Đức Giêsu Nazaret mà chữa bệnh cho người què vào thời đó đã đứng dậy được, đó là một nhân chứng rất rõ.

Lạy Chúa, những việc của các ngài làm quả thật số người ca tụng, số người tin quả thật rất lớn, nhưng những người phản đối là những người ở trong chức quyền, đó là một gánh nặng cho họ, bởi vì tâm địa của con người luôn có sự ganh ghét, luôn có những điều sợ dành quyền hay sợ đánh đi tất cả những gì thuộc về mình. Họ không biết, họ không mở đôi mắt để nhìn, họ không mở đôi tai để nghe, họ không mở để nhìn thấy quyền năng mà chỉ có Chúa mới có thể làm được những việc vượt bực trên con người bởi vì sự chữa lành của người què bại đó, cả một cuộc đời được sanh ra từ nơi bụng mẹ đã bị, không thể nào có thể đứng dậy như những người bình thường khác, không có thầy thuốc nào có thể chữa được, nhưng chỉ có một lời nhân Danh Đức Giêsu Kitô thì người què được đứng dậy.

Thế kỷ hôm nay chúng con đang sống điều này vẫn có và được lặp lại trong thế hệ của chúng con trong hiện tại, Bài Đọc Một hôm nay nhắc nhở cho những người con cái ở trong thế giới ngày nay, điển hình như các Thánh Tông Đồ năm xưa cũng đã bị chính quyền, bị những người chung quanh ngăn cản và không cho thực hiện những điều mà các ngài đã thực hiện, bởi vì các ngài tin và các ngài chứng tá thật sự, còn những người như loài người của chúng con cũng đang sống, thấy được điều đó nhưng họ lại ngoảnh mặt làm ngơ, họ không tin, họ còn tìm cách chống phá, phản đối và tìm cách để tiêu diệt; cho nên các ngài phải cực khổ, vất vả bởi vì dưới tay của chính quyền, nhưng lòng tin của các ngài, bởi vì tất cả những gì họ làm được là quyền hành để bắt con người, ép con người, đánh đập và giết đi.

Nhưng không thể ép được con tim của các ngài, không thể ép được lòng tin của các ngài, không thể ép được những điều mà các ngài chứng tá đó là sự thật, lòng tin của các ngài không sợ chết, không sợ tù tội cũng không sợ bất cứ điều gì dẫu có bị đánh đòn. Thánh Phêrô và Thánh Gioan đã bị các hội đồng vào thời điểm đó họp mặt và hỏi đủ mọi mặt rồi đem ra để có thể hỏi và xử lý, nhưng cuối cùng các ngài vẫn chỉ có một câu – chính quyền có thể ép không cho các ngài làm những gì các ngài đang làm, nhưng các ngài vẫn hiên ngang, một lòng gan dạ: “Chúng tôi không thể nào không nói những điệu mắt thấy, tai nghe, đó là điều có thật mà chúng tôi nghe lời các ông hay nghe lời Thiên Chúa.”

Cho nên điều đó là một điều mà những người vào thời đó cho là những người không học, những người dốt nát hay là những người không có nhưng chính lập trường đó là điều đã chứng thật là các ngài đã có Thánh Thần, cho nên sự hiểu biết của các ngài và sự vượt bực ở trong một đời sống mạnh dạn đó để nói lên những gì sự thật của Thiên Chúa vẫn là vĩnh viễn muôn đời. Cho đến ngày hôm nay điều đó là một sự gợi dậy trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, nói riêng cho những người có bổn phận trách nhiệm trong đời sống mục tử, trong đời sống của những người mang Tin Mừng, ngay đời sống của những người được chọn mang lời của Chúa đến cho mọi người trong nhân loại ngày hôm nay.

Quyền tự do của mỗi một cá nhân đón nhận hay không nhưng tất cả nhưng việc của Thiên Chúa làm nó vẫn vĩnh viễn muôn đời là một đường lối đem con người về nơi hạnh phúc vĩnh cửu, cho họ được sống một đời sống sung mãn, biết được giáo lý và biết được những việc của Thiên Chúa làm là quyền năng, và Tình Yêu, Ngài đã chết để cho nhân loại được sống, hưởng nhờ cái chết của Đức Giêsu đó để chúng ta được về ở nơi hứa hẹn có sẵn ở trên thiên quốc. Chúng ta đang còn ở trên thế trần này, những người được nghe, những người được biết, những người chúng ta cũng như các Thánh Tông Đồ năm xưa, hôm nay cũng là những người như chúng ta, mắt thấy, tai nghe, chúng ta không thể làm thinh với tất cả những điều chúng ta đang đối diện.

Tuy nhiên, đời sống của mỗi một thế hệ khác nhau, nhưng nó vẫn là điều đã xảy ra từ trên 2,000 năm trước, 2,000 năm sau nó vẫn xảy ra trên những người bé nhỏ như chúng ta trong thời đại của ngày hôm nay, tuy không phải là chính quyền nhưng ngay cả giáo dân, những người chưa tin và những người họ chưa biết, cho nên chúng con vẫn còn có những điều khó khăn về mặt người làm chứng. Đời sống như nó đã xảy ra trên bao ngàn năm trước, bởi vì Chúa là Đấng đã từ trời cao xuống để làm những điều mà con người không thể làm được nhưng họ cũng vẫn phủ nhận và không tin, huống gì chúng con là những người nhỏ bé của thế hệ ngày hôm nay.

Các Thánh Tông Đồ cũng bị tù tội vào thời điểm đó, huống gì chúng con là những người nhỏ bé đang nằm trong một thế giới mà thật sự họ có thể có rất nhiều điều trong sự tự do hoặc ở trong văn minh để chọn lựa, nhưng chỉ có một điều duy nhất mà Bài Đọc Một ngày hôm nay nói lên cho dù chúng con trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong vai trò nào, dù có dốt nát, dù không có biết chữ, nhưng chính Chúa đã đến và cho phép chúng con nói lên những điều được thấy, được nghe và được biết, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào hay dù khó khăn nào, sự ngăn cản nào, dư luận hoặc bình luận, chúng con vẫn có thể nói lên một câu rằng chính các Tông Đồ đã đi qua là gương sáng cho những hậu bối như chúng con trong hiện tại; chúng con phải chấp nhận nói lên những gì được nghe, được biết, dẫu có những điều cấm cản.

Lạy Chúa, tất cả những điều đó rất đẹp và là một chân lý quả thật để lại cho chúng con, đã có một giáo lý được ghi chép trong Phúc Âm, chúng con không dựa vào đâu, chỉ đưa vào các thánh Tông Đồ đã đi qua trên 2,000 năm. Chúng con là những người nhỏ bé trong thế hệ ngày hôm nay, những người bắt đầu tiến bước với những đoạn đường mà chúng con có cơ hội được minh chứng cho Chúa với sự thật, với những điều được thấy, với những điều được nghe. Đó là những điều mà Chúa muốn cho chúng con trong nhân loại ngày nay vẫn tiếp tục mạnh mẽ trong sứ vụ đó, vẫn tiếp tục nói những gì mà chúng con cần phải nói và nói những gì khi chúng con được nghe, được biết – là sự mời gọi của Chúa, đem những người con cái của Chúa trở về.

Sự mời gọi để con người hãy đứng dậy, hãy trở về với Lòng Thương Xót của Ngài, trở về với Tình Yêu tuyệt đối mà chỉ có Đức Giêsu mang lại cho con người ơn cứu độ. Con người hãy nhìn và tin vào những việc của Thiên Chúa làm, chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được điều đó cho chúng con và cho con người trong nhân loại, chúng con có rất nhiều điều để đi vào một thời điểm mà chúng con có thể thấy được để mạnh dạn vững vàng và cứng rắn trong những việc làm của chúng con trong hiện tại.

Có lẽ trong thời điểm của ngày hôm nay, đã quá văn minh, đã quá tự do, nó có những sự huyền nhiệm, có những mầu nhiệm và thật sự là có phép lạ; có lẽ họ không dễ chấp nhận và không dễ tin như thời điểm đã đi qua cũng như thế hệ đang hiện tại, nhưng tất cả những điều đó là sự thật, những điều mà Chúa đã nói, đang nói và Chúa muốn tỏ mình cho nhân loại ngày nay, liên quan đến lịch sử đã có. Hôm nay Ngài vẫn tiếp tục chờ đợi chúng ta bằng tiếng nói sống động qua những người nhỏ bé đi giữa thế giới này, bằng những người con cái bé nhỏ trong hàng ngũ của giáo dân và trong hàng ngũ của mục tử, tu sĩ, bất cứ ở nơi đâu đều cũng có những người mà Chúa gởi đến, với những ngôn sứ, những tiên tri mà Chúa muốn đem đến cho thế giới ngày nay.

Số người trong nhân loại ngày nay đã quá nhiều nhưng số tin vào Thiên Chúa thì quả là một điều rất khiêm nhường, cho nên Chúa đã đến, Chúa đã chết, và Chúa đã yêu, Chúa đã cho chúng con Tình Yêu đó, nhưng chúng con đã khờ dại ở trong đời sống, bởi vì chúng con thiếu liên kết, thiếu can đảm, thiếu hy sinh, cho nên số người còn rất ít trong nhân loại chưa nếm và chưa biết được Tình Yêu của Chúa. Chúa chờ đợi những Tông Đồ của Ngài, Chúa chờ đợi sự nối kết vòng tay lớn của mỗi một người con cái khi nhận ra Tình Yêu của Ngài, vẫn còn chưa sốt sắng, vẫn còn chưa bỏ mình, vẫn còn chưa hy sinh đủ để đem những người anh chị em khắp nơi và những người khác có thể biết được Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô và biết được ơn cứu độ của Ngài đã ban đến cho con người trong nhân loại.

Lạy Chúa, cho nên những gì được nghe được biết trong thời điểm của ngày hôm nay là chính Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài là một Đấng Thiên Chúa thật, điều này đã được truyền lại trên 2,000 năm vào một buổi Chiều Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã để lại Mình và Máu của Ngài, từ đó Ngài đã hứa: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.” Từ đó Ngài để lại cả một Giáo Hội của Ngài, từ đó sự thành lập bắt đầu từ nơi các Thánh Tông Đồ mà ngày hôm nay chúng con được nghe và được biết những điều các ngài đã làm và các ngài đã được đi vào lịch sử. Đó là gương mà các ngài đã tin vào Thiên Chúa, các ngài đã chứng tá tất cả những sự thật vào thời đó và các ngài mạnh dạn dẫu có chết cũng không lùi bước, đó là tinh thần của các Tông Đồ ngày xưa, Giáo Hội ngày nay vẫn kiên trì và vẫn giữ vững lập trường, là tinh thần của Đức Giêsu là một tinh thần đem lại tình yêu, là một tinh thần đem lại bác ái, là một tinh thần nói về sự hy sinh, là một tinh thần đoàn kết và có một sự thiêng liêng do nơi chúng ta tin thì chúng ta sẽ được nhìn thấy và cảm nhận được.

Nó không giải thích được nơi con người, bởi vì những điều đó chỉ có một mình Đức Giêsu có thể thực hiện được, chỉ có môn đệ của Ngài, những người nối kết Tin Mừng, sẽ được thực hiện và làm như những điều mà Chúa muốn, nhưng quyền lợi vẫn nằm trong tay của mỗi một người chúng ta, quyền lợi và sự chọn lựa cũng nằm trong mỗi một người khi chúng ta nhận ra Trái Tim Yêu, chúng ta nhận được Đức Giêsu là một Đấng thật sự đã đem đến cho chúng ta một sự giải phóng lớn; bởi vì nếu Ngài không đến chúng ta vẫn nằm trong vòng vây tội lỗi, chúng ta vẫn nằm trong một thế giới đen tối mù mờ của những thế kỷ đã đi qua.

Đó là một lịch sử để nhắc nhở vào thời điểm gần nhứt mà chúng ta được đón nhận cho đến thế hệ ngày hôm nay. Tin Mừng ghi chép một cách rất rõ, thời điểm của Chúa Giêsu từ ngày Ngài hạ thế cho đến thời điểm hôm nay là trên 2, 000 năm, tất cả những điều nó đều hoạt động, nó đều linh động và nó đều sống động mỗi một thế hệ, nhưng có lẽ chúng ta vẫn còn nằm trong sự hạn hẹp của thế giới con người, chúng ta vẫn còn tất cả những điều vốn có ở nơi loài người năm xưa, nằm nơi ông bà của chúng ta, nằm nơi những trưởng bối của chúng ta, đã có những lần lầm lạc, đã có những lần khô khan, đã có những lần không tin và đã có những lần phản nghịch, cho nên chúng ta vẫn bị ảnh hưởng trong một thế hệ của con người, nhưng tình thương của Chúa vẫn bao la, tình thương của Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội, Tình Yêu của Chúa bằng cách này, cách khác đưa chúng ta trở về.

Bởi vì Ngài hiểu thân phận yếu đuối của con người, Ngài biết thân xác yếu đuối nếu không có sức mạnh của Chúa, nếu không có sự phù trợ của Chúa Thánh Thần, nếu không có những chứng tá để con người luôn có để đi giữa thế giới này thì có lẽ rất khó khăn. Cho nên Chúa dùng đủ mọi cách để gởi đến những ngôn sứ của Ngài, gởi đến những tiên tri của Ngài. Điều đó được lập lại qua những phép lạ mà Ngài vẫn tiếp tục ban đến cho thế giới loài người của chúng ta, tiếp tục điều đó trong thiêng liêng nếu chúng ta tin thì chúng ta được chữa lành, chúng ta có những bệnh nan y không chữa được nhưng vẫn được khi chúng ta tin và tìm đến Chúa.

Có lẽ rằng tất cả bao nhiêu người trong thế giới ai cũng có những nhu cầu để cần đến, nhưng có lẽ trong chương trình của Chúa thì chúng ta biết rằng Ngài là Đấng Tạo Thành, Ngài có chương trình cho mỗi một người chúng ta. Tại sao chúng ta hỏi rằng có rất nhiều người đến, có nhiều người được chữa lành nhưng cũng có những người không được chữa lành? Chúa Giêsu vào thời của Ngài, Ngài đến Ngài cũng chữa lành cho con người nhưng chỉ là một số người, không phải là tất cả mọi người.

Thế hệ đó và vào thế hệ này cũng vậy, chúng ta chỉ có một điều duy nhất là điều mà chúng ta được gởi thác tâm hồn và điều hứa hẹn vĩnh cửu mãi mãi là chính cái chết của Đức Giêsu trong ơn cứu độ. Tất cả mọi người chúng ta đều được đón nhận ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô khi chúng ta tin vào Ngài, khi chúng ta tin vào Ngài và giáo lý của Ngài, chân lý của Ngài thì tất cả những gì của Ngài chúng ta có cơ hội để thực hiện, thực hiện trong đời sống của chúng ta, là sự tập tành ở nơi cá nhân, tập tành từ nơi những điều chúng ta đang gặp trong cuộc sống, tập tành từ nơi những điều mà chúng ta đang bị hoặc đang có những đau khổ của cuộc đời mà con người vốn phải mang lấy; bởi vì mỗi một người đều phải có Thập Tự Giá như chúng ta phải cần có trong đời sống, người thì ít, kẻ thì nhiều, nhưng những điều đó nhất định có.

Đó là điều người thì bị nặng nề, người thì bị ít hay người cũng có những cái khổ tâm hay người thì bị tật nguyền, đó cũng là những cái thánh giá mà cuộc đời mỗi một người chúng ta phải cần vác lấy, phải cần thách đố chính nó và phải cần nhận ra sự cao cả tuyệt đối mà Chúa Giêsu là Đấng từ trời cao, Ngài là một vị Hoàng Tử của thiên quốc, là Con Một của Đức Chúa Cha nhưng Ngài cũng phải đến và đi vào Thập Giá, cuối cùng phải chịu đau khổ, phải chịu chết rồi mới có thể cứu chúng ta được từ nơi vinh quang khải hoàn.

Chúng ta là con người mang thân xác tội lỗi, chúng ta là những con người mỏng dòn yếu đuối thì làm sao không thể không qua được những cái cảnh đau khổ của kiếp con người? Cho nên tất cả đó là một giáo lý đã có và đang có, từ thời nay đến đời kia vẫn là những điều mà Thiên Chúa vẫn trọn tình thương cho con người trong nhân loại. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của Tuần Cửu Nhật, chúng ta là những người giáo dân, cùng với Giáo Hội cử hành nghi thức, cuối ngày hôm nay và ngày mai chính thức là ngày trọn Tuần Cửu Nhật Lòng Chúa Thương Xót.

Chúng ta hãy nhớ rằng cho dù bất cứ điều gì trong đời sống của chúng ta tin hay không tin thì tùy nơi mỗi một cá nhân, nhưng những việc của Thiên Chúa làm là cứu chung toàn nhân loại. Những người như chúng ta, những người con tim được mở, chúng ta nhận ra và chúng ta thực hành thì điều đó chúng ta được đón nhận ở nơi Thiên Chúa, không thể giải thích được nhưng chúng ta tự giải thích và cảm nghiệm được trong ơn thiêng mà Chúa ban cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một gia đình, cho mỗi một tập thể hay cho mỗi một quốc gia.

Điều này để cho chúng ta được sống động lại với những điều chúng ta đừng để nó ngủ quên theo thời gian, bởi vì đời sống của chúng ta luôn có những chiều hướng với những điều thực tế của con người và chúng ta mãi mãi vẫn để cái tôi đi đầu, vẫn quyết định cho cá nhân là điều đúng, là điều phải, cho nên có đôi lúc người học thức, kiến thức hay ngay cả người tu hành cả một cuộc đời nhưng nếu họ không mở rộng để nhìn thấy được ý nghĩa của những điều Chúa làm và Chúa muốn nhắn gởi cho chúng ta thì chúng ta dễ bị lệch lạc với những điều chúng ta đã học, lệch lạc bởi những điều quá nguyên tắc cho nên chúng ta không mở rộng thêm đôi mắt để nhìn thấy – nhìn thấy những việc Thiên Chúa làm, nhìn thấy những việc chúng ta cần tin và chúng ta cần nhẹ nhàng để đón nhận lấy nhau, chúng ta tha thứ cho nhau.

Chúng ta còn rất nhiều điều đẹp ở trong thế giới của con người mà Chúa Giêsu mong muốn mỗi một người chúng ta đều có để hiểu rằng những gì Ngài ban đến không phải chỉ là một giới hạn nằm ở trong sự khám phá của một mức độ ở trong sách vở, những điều đó nó vẫn tiếp tục, nó vẫn tiếp tục sống động, nó vẫn tiếp tục lớn lên, nó vẫn tiếp tục trào ra bởi vì Tình Yêu để từ con tim của chúng ta có thể sống động và đánh động rất nhiều điều mà chúng ta có ý nghĩa, có một chiều để hướng tin vào Chúa, đến với Ngài để đời sống của chúng ta được thay đổi.

Có rất nhiều điều để đời sống của chúng ta có cơ hội xin gặp gỡ Chúa bằng cách này và cách khác, cho nên ngày hôm nay có biết bao điều mà Chúa vẫn tiếp tục nhắn gởi, lịch sử đã đi qua, trong Phúc Âm Tin Mừng cũng đã có, Giáo Hội của Ngài vẫn tiếp tục mỗi một ngày khuyên nhắc học để đi tìm tất cả những gì dễ dàng cho tất cả những người con chiên dân Chúa, đặc biệt cho những người chưa biết họ cũng có thể nhận ra chân lý và sự thật của một Đức Giêsu có thật trong lịch sử.

Điều này vẫn là một điều chưa chinh phục được hết đa số trong nhân loại, bởi vì con người chúng ta luôn có chiều hướng của sự tự do, những chiều hướng mà vốn ông cha của chúng ta, những người đã đi qua đã có những lúc đã bị sai lầm, đã có những lúc có những đường hướng ở trong đời sống thực tế: đam mê, lạc thú, hưởng thụ và ích kỷ, vả lại còn trong gian ác; nhưng tất cả những điều đó đã được qua đi. Những người được ghi danh để lại là những người để lại điều gì đó cho đời – những cái đẹp, những điều tốt, những điều mà họ tin, những điều mà vốn nằm ở nơi lề luật của Thiên Chúa, được ghi chép ở trong sách sử, những người gian ác, những người tàn bạo vẫn có và vẫn có qua mỗi một thời đại của mỗi một vị vua.

Đó, đa số là những người sống ở trong một đời sống tầm thường và bình thường với những ham muốn tội lỗi, đem đến cho mình sự kết thúc, đó là những điều không tốt đẹp mà có lẽ lịch sử cũng đã viết, rất ít để nhắc lại; nhưng con người vốn sống trong tội lỗi cho nên điều xảy ra đó là một điều mà Chúa đã biết, Chúa đã hiểu rõ và Chúa am tường mọi sự, cho nên tất cả những việc của Chúa làm là để cho con người được tập trung vào là chính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa – Ngài đã từng đến thế gian này, Ngài có chức vụ là một Hoàng Tử của Thiên Quốc, Ngài là một vị Vua lãnh đạo do Đức Chúa Cha ban và đưa Ngài đến trong trần thế. Ngày hôm nay tên của Đức Chúa Giêsu vẫn được nhắc nhở, không ai không biết đến tên Ngài, bởi vì Tình Yêu, bởi vì lòng kiên nhẫn mà Chúa vẫn chờ đợi con người của chúng ta với trái tim thiện nguyện, với trái tim hiểu được ý nghĩa của Tình Yêu, với trái tim trở lại bằng linh hồn và thể xác, đó mới là điều Ngài đã chờ và đang chờ.

Đã bao nhiêu thế hệ, vẫn còn những điều mà hôm nay chúng ta được nhìn thấy, có nhiều người chưa biết, có nhiều người chưa rõ và có nhiều người đang sống hoàn toàn tự do, cho nên đó là điều đáng buồn, đáng tội cho những linh hồn đó. Lại có những người lại đi thờ những thần bụt và đã đi sai về giáo lý của Chúa, cho nên đời sống đã trở thành những quốc gia trong thế giới ngày nay không có sự bình an, không có sự bình an từ nơi con người, từ nơi tâm hồn, lại không có hòa bình trong toàn nhân loại, bởi vì con người sống sa đọa với những điều trong thực tế: tham lam, khát vọng, ích kỷ, thù hận; điều đó là điều vốn có và luôn chiếm lấy ở thế giới của trần gian, là sự dữ, là những điều gì thuộc về của trần gian, của thực tế, cho nên chúng ta đã bị lừa gạt bởi chúng.

Điều mà Chúa thương và Chúa muốn để cho chúng ta nếu chúng ta thật sự để một chút tâm tình lắng nghe và lắng đọng đi vào lịch sử, những gì đang có thật, những điều đang sống động là tiếng nói của yêu thương, tiếng nói mời gọi, tiếng nói trở về và lòng yêu thương trong sự tha thứ mà Ngài đến và nhắc nhở cho chúng ta qua Lòng Thương Xót của Ngài. Ngài đã chết, lấy Máu để gội rửa cho trần gian, chính cái chết của Ngài mà cửa thiên đàng đã mở và đang mở chờ đợi chúng ta, nhưng chúng ta vẫn còn ở trong đời sống với những sự khờ dại, những sự non nớt, những điều bị lừa gạt ở giữa cuộc đời này.

Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội, Chúa không vì điều đó mà sửa phạt con người, bởi vì một con số quá đông, bởi vì Chúa tạo ra chúng ta, Chúa để cho chúng ta có trái tim yêu, Chúa để tự do cho con người chọn lựa và Chúa để cho chúng ta càng ngày được trưởng thành qua những lời của Ngài, qua Giáo Hội của Ngài, qua những Tin Mừng, qua những điều mà Ngài đã để lại và thực hiện cho con người. Quả thật, con người của chúng ta luôn có chiều hướng đa số trong hiện thực, đó là sự trả lời ngày hôm nay, chúng ta không nhìn Thiên Chúa, chúng ta không nhận đời sống đức tin, chúng ta sống với một đời sống chúng ta đã nhìn thấy sự kết thúc ngày hôm nay với những điều bao quanh trong hiện tại là sự dữ, là điều tàn ác của con người, là sự vô luân mà con người đang ở giữa thế giới hiện tại. Còn rất nhiều, điều đó vẫn tiếp tục với những điều đi ngược lại luân thường đạo lý và còn nhiều điều nữa, con người vẫn chấp nhận ở trong những điều mà chúng ta thấy đó là điều đáng sợ ghê tởm của tội lỗi, hành động của tội, những cái tội đó sẽ đem đến cho chúng ta cái chết, tiền công của tội lỗi là cái chết.

Điều đó đã được lập đi lập lại, chúng ta chỉ nằm trong cái giới hạn của con người, chúng ta không hiểu được những điều đó nhưng Chúa thương xót chúng ta, Chúa yêu chúng ta và Chúa muốn chúng ta. Linh hồn là Chúa tạo dựng nên cho chúng ta, và trái tim là Ngài gắn cho chúng ta và chỉ là thân xác, chúng ta cần qua những ngày lữ thứ với tội lỗi mà con người vốn có để tranh đấu với nó, nó phải cần có những giai đoạn thử thách, nó phải cần có những giây phút thách đố, nhưng nó đã có sẵn kim chỉ nam là Đức Giêsu – Lời của Ngài và Tin Mừng của Ngài là kim chỉ nam cho mỗi một người chúng ta, đời sống của chúng ta phải cần mở con tim thật sự như Chúa đã ban cho chúng ta thì chúng ta không dễ rớt vào cái lưới bẫy của hiện tại, dẫu có đi chăng nữa nhưng chúng ta cũng có cơ hội được quay trở về.

Đó là điều mà con người được đón nhận qua biết bao nhiêu thế hệ qua những lời của những người ở trong Giáo Hội, của những đấng bậc họ đã đi đến chỗ này, chỗ kia, cả một cuộc đời tìm hiểu – tìm hiểu chân lý, tìm hiểu lẽ phải, tìm hiểu Tin Mừng để đem đến cho con người, với sự giải thích, với điều mà chúng ta phải dựa vào đó để học thêm, để có căn bản để học hỏi, để có thể ứng phó với cuộc sống. Nhưng tất cả mọi việc, những gì nó nằm trong chúng ta là con tim, là cái gì đó nó nằm ở trong cõi sâu của tâm hồn, là lòng bâng khuâng mà ai cũng đều có là sự bình an mà mỗi một người đều cần; chỉ có Chúa mới có thể đem lại cho chúng ta điều đó, chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy với con tim mà chúng ta bị nạn hay đau khổ ở trong cuộc đời; chỉ có những lúc chúng ta bịnh tật đau yếu mọi mặt trong thế gian.

Bởi vì vốn là con người cho nên chúng ta phải chấp nhận và chịu đựng với tất cả những điều gì thuộc về thế giới của con người ở trong tội lỗi và ở trong điều bình thường mà con người đã đón được ngay từ đầu tiên qua ông bà nguyên tổ. Tất cả điều đó chúng ta có thể nhận ra là bởi vì chúng ta chấp nhận nó, chúng ta có cơ hội để sửa mình, còn có cơ hội để thay đổi, còn có cơ hội là chính Máu của Đức Giêsu; đó là một dấu ngoặc mà ngay từ thời điểm của Ngài, ngay từ cái chết của Ngài, ngay từ tình yêu thương và ngay cả Lòng Thương Xót. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để trở về với một nơi chỗ mà vốn chúng ta thuộc về chúng ta do Chúa ban cho; dẫu bao nhiêu năm tháng chúng ta vẫn nằm trong một đời sống thực tế, với những ngày tháng phải tìm kế sinh nhai, những ngày tháng chúng ta phải cần bảo vệ những nhu cầu trong đời sống.

Còn biết bao điều nữa mà con người phải tranh đấu, mọi điều đó Chúa biết rất rõ đời sống con người của chúng ta, nhưng Chúa nhắc nhở cho chúng ta con người khi sống trong trần gian thì chúng ta bôn ba đủ mọi mặt để có thể tìm những cái tư lợi, tìm trong đời sống sinh nhai hay tìm những nhu cầu mà con người luôn luôn khát vọng; nhưng những giây phút mà chúng ta cần dừng chân lại để cho mình có những giây phút có thể để cho tâm hồn của chúng ta cần phải có một nơi nghỉ ngơi, cần phải có một nơi để cảm nhận, cần phải để chúng ta có một trái tim có thể nói với chúng ta rằng chúng ta còn có một điều gì đó, một điều gì đó đang chờ đợi chúng ta – là Tình Thương của Chúa, là lời nói của Ngài, là sự lành thánh của Ngài chờ đợi chúng ta.

Đây là một điều mà con người đã quên và dễ quên trong những điều chúng ta quá tất bật, cho nên hôm nay mỗi một việc chúng ta được nghe, được biết nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nếu không có Chúa cho phép thì không ai có thể thực hiện và nói lên những gì bình thường nhất, tầm thường nhất mà con người vốn không làm được. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta được hiểu ý nghĩa của Mùa mà chúng ta đã đi qua Cuộc Tử Nạn vào những ngày gần đây nhất, chúng ta thấy được sự vinh quang khải hoàn của một Đấng Thiên Chúa đem lại gì cho chúng ta, đem lại gì cho mỗi một cá nhân để nói với Ngài.

Chúng ta đang đón nhận buổi chiều hôm nay một Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót của Chúa mà con người trong nhân loại ngày hôm nay đã sờ được biết, đây là điều mà Chúa muốn chúng ta hãy đụng chạm đến Lòng Thương Xót của Ngài, bởi vì Lòng Thương Xót của Ngài sẽ giúp chúng ta và sẽ gội rửa chúng ta; chúng ta tín thác trông cậy thì chúng ta sẽ có một cái nhìn mới, có sự thay đổi mới do nơi tình yêu, tình thương mà Ngài dành cho con người trong nhân loại. Chúng ta cần phải tin, chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải hợp tác, đó mới là điều thật sự nơi chúng ta tìm được trong Mùa Phục Sinh vừa qua, chúng ta tìm được cái chết của Đức Giêsu đã chết, Ngài đã đem lại sự khởi đầu, sự trở lại hay sự đổi mới nơi mỗi một cá nhân.

Chúng ta nhìn lại chính mình có những điều cần phải sửa đổi, cần phải đi ra ở nơi cái bóng tối mà chúng ta vẫn đeo mang nó mỗi một ngày trong những sự tham lam ích kỷ, trong sự nghiện ngập của khát vọng, của dục vọng. Còn biết bao điều vốn con người vốn luôn có, bất kể ở tuổi nào chúng ta vẫn còn lười biếng, chúng ta vẫn không để cho chúng ta có hội để cho linh hồn của chúng ta gặp gỡ Chúa, chúng ta không lắng nghe lời của Ngài và chúng ta không đón nhận Lòng Thương Xót; nếu có đi chăng nữa chỉ là miễn cưỡng.

Chúng ta có thể dành thời gian biết bao nhiêu để đi ra ngoài thế giới chúng ta thích và vui chơi, nhưng giờ mà chúng ta để cho chúng ta nghĩ ngơi và giờ để chúng ta suy niệm thì chúng ta lại quá hà tiện – dẫu chỉ có mười phút hay mười lăm phút. Cho nên bởi vì những cái hà tiện đó chúng ta không có cơ hội để được gặp, gặp những ân sủng, gặp những điều cao cả, gặp những điều mà Thiên Chúa trong quyền năng làm việc trên mỗi một người chúng ta. Khi chúng ta bệnh tật, khi chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta chỉ mở miệng xin, nhưng khi chúng ta xin được rồi thì chúng ta không hề nhớ ơn và biết ơn để nói lên lời cám ơn và tri ân Thiên Chúa, cho nên điều mà chúng ta vốn có luôn luôn ở trong những điều dường như sự phản bội nó luôn gần với con người trong trần gian.

Những điều đó là những điều mà Chúa muốn nhắc nhở chúng ta, Chúa không trách tội chúng ta, Chúa chỉ muốn chúng ta có một đời sống chúng ta biết tin vào Ngài, chúng ta tin rằng tình thương không dừng lại một điểm, không phải tình thương chỉ đến, sau khi mọi việc đã xong thì từ đó không còn là tình thương, tình yêu nữa. Bởi vì Chúa đã biết con người quá yếu đuối, con người đã dễ bị lung lạc trong thế giới thực tế của con người, cho nên Chúa luôn mời gọi và chờ đợi chúng ta, mong muốn chúng ta hiểu rằng Ngài quá yêu chúng ta cho nên Ngài phải chết, Ngài chết và cũng là Người khởi đầu duy nhất từ nơi cái chết được sống lại. Đó là điều duy nhất chúng ta được sống lại với Ngài, dẫu chúng ta có tội lỗi nhưng chúng ta có ơn cứu độ của Chúa chúng ta nhất định sẽ được Ngài và có Ngài, để chúng ta được về ở một nơi chốn mà Chúa đã hứa hẹn cho những ai theo Ngài, những ai tin Ngài, cho những ai thực hiện giáo lý mà Ngài để lại.

Ngày hôm nay có rất nhiều bài mà chúng ta được nghe – thứ nhất là bài của các Tông Đồ đã làm chứng, bài thứ Hai là sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài cho những người bình thường, những người tội lỗi mà họ biết thống hối ăn năn; điển hình như các vị đã đi qua trong lịch sử có cơ hội gặp gỡ Ngài, Ngài đã đến tìm những người đó, Ngài đã đến ở cùng với những người đó, Ngài đã ban Tình Yêu của Ngài, Ngài đã gặp gỡ và ban đến cho chúng ta vào thời điểm của Ngài. Hôm nay chúng ta cũng vậy, thời điểm mà chúng ta quả thật thấy biết bao điều gian ác đang vây quanh, biết bao tội lỗi ở giữa con người nhưng Ngài vẫn đến, Ngài vẫn đến để kêu mời chúng ta, Ngài vẫn đến để nói lên tiếng nói sống động, Ngài vẫn đến để nhắc nhở chúng ta qua những lời có thật. Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể để đến với những người ngôn sứ, đến với những người bé nhỏ dốt nát, đến với những người không hề hay biết nhưng đó vẫn là những lời của Chúa đến với chúng ta, đó mới là những việc của Thiên Chúa làm từ đời nọ đến đời kia.

Tất cả mọi việc ở trong quyền năng của Chúa không có gì không thể làm được, mong mỏi chúng ta hãy tìm về con đường chân lý, mong mỏi chúng ta hãy trở về với Tình Yêu của Ngài, mong mỏi chúng ta hãy từ bỏ tất cả những cái nết xấu xa của con người vốn có, làm cho chúng ta bị ngăn cản giữa Tình Yêu của Thiên Chúa, để chúng ta có một đời sống phong phú, hạnh phúc vốn có do Chúa ban là sự bình an của tâm hồn, là niềm vui, là sự gởi thác, và lòng tin tưởng ở nơi Chúa. Chúng ta sẽ nhất định thấy được hạnh phúc, chúng ta nhất định sẽ có được một trái tim yêu và nhất định chúng ta sẽ được đón nhận với những chức vụ mà chúng ta âm thầm có thể làm cho Chúa, là chúng ta đem anh em của chúng ta về và làm chứng Tình Yêu của Chúa cho mọi người, từ đó chúng ta có thêm những người anh em tin vào Chúa, có thêm những người tội lỗi trở về, và có thêm rất nhiều người.

Như Chúa bâng khuâng trăn trở, như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của Tuần Cửu Nhật Chúa vẫn chờ đợi và Chúa vẫn đau lòng cho những kẻ dửng dưng, những kẻ đang sống trong một đời sống ngoan cố; đời sống đó Chúa biết nhưng Chúa vẫn đến và Chúa vẫn cho. Đó là cơ hội mà chúng ta được đón nghe ngày hôm nay những lời sống động, những lời tác động, những lời mong muốn; Chúa muốn cho chúng ta cơ hội để được gặp gỡ Chúa với lòng tin để chúng ta hãy tìm đến với Bí Tích Thánh Thể để cho chúng ta có cơ hội trong những lúc âm thầm, trong những lúc tâm sự, những lúc chúng ta cô đơn hay có những nặng nề của sự đau khổ hãy đến để xin Chúa giúp cho chúng ta, hãy đến để xin dâng lên Chúa; điều đó Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta và Chúa sẽ cho chúng ta được gặp gỡ Ngài bằng cách này và cách khác.

Dĩ nhiên, trong đời sống mà chúng ta có cả một Giáo Hội thì chúng ta luôn luôn phải giữ lấy tất cả luật lệ đã được qua Phúc âm, qua lề luật, qua nơi điều răn để chúng ta giữ và chúng ta sống với một đời sống. Sự mời gọi là tình yêu, là sự hy sinh, là sự kiên nhẫn, là sự cho đi và lòng bác ái để thế giới sớm được hòa bình, thế giới sẽ chấm dứt đi sự hận thù, chấm dứt đi những sự cá nhân, chấm dứt đi những sự ngạo nghễ, kiêu ngạo, trong những điều mà con người không tin vào Chúa cho nên họ cứ luôn luôn bị những cái tham lam ích kỷ, bởi vì những cái thách đố, chỉ muốn cá nhân và chỉ muốn những gì thuộc về mình ít nghĩ đến người khác và cũng không biết tình yêu để có thể cho đi, đời sống đó không phải riêng cho chúng ta mà còn những người chung quanh chúng ta nữa; nói thì rất dễ, nhưng làm thì quả khó, chỉ cần một chút tự ái, chỉ cần một chút đụng chạm thì con người bắt đầu đã trở thành một thái độ khác.

Điều này nó đã có quá nhiều trong nhân loại, nó đã quá nhiều với từng cá nhân, cho nên khi chúng ta gặp gỡ Chúa, chúng ta biết Chúa, Chúa không dạy cho chúng ta điều gì quá khó mà chúng ta không làm được và Chúa không để quá dễ khi chúng ta không thật sự chú tâm hay để con tim của mình. Cho nên tất cả những gì mình muốn mua lấy và giữ lấy cho được trạng thái bình an hay trạng thái bình đẳng chúng ta cũng cần phải có một chút nhẫn nại, cần có một chút kiên nhẫn, cần một chút chịu đựng hy sinh; Chúa từ trời cao mà Ngài cũng phải hạ thế trong sự hy sinh để cứu lấy chúng ta, huống gì chúng ta là thân phận hèn mọn ở nơi bụi đất mà Chúa tạo nên thì chúng ta không cách nào không phải đi qua những con đường thử thách chính mình và thách đố chính mình, qua ơn Chúa chúng ta nhất định sẽ làm được.

Cho nên, những vị thánh đã đi qua đã vạch rõ con đường cho trần thế, những người có thể theo gót chân của Ngài để chúng ta nhận ra chính cái chết của Đức Chúa Giêsu, Ngài đã phục sinh trở về; hôm nay là ngày cuối cùng của Tuần Cửu Nhật của Lòng Thương Xót, cũng là ngày Bát Nhật của tuần lễ Phục Sinh, chúng ta có cơ hội được nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn qua những lời mà Chúa Giêsu muốn cho chúng ta được nghe, được biết để chúng ta mạnh mẽ hơn, cho chúng ta nhận ra Tin Mừng của Chúa lúc nào cũng sống động, không phải như một trang sách được lật ra và ghép lại mà Chúa luôn luôn kèm theo những điều sống động, làm cho con người hấp dẫn, làm cho con người đáng nghe, đáng biết, và làm cho con người nhìn thấy được không phải chỉ là đôi mắt đức tin không mà là những điều mà con người không thể từ chối được với Tình Yêu, lời mời gọi và sự nhắc nhở của Chúa để chúng ta được nghe.

Những điều xác tín là những người tầm thường nhưng tại sao họ lại xác tín, họ lại biết và họ lại nghe, đó là sự cho phép của Chúa; bởi vì mắt thấy, tai nghe và trái tim cảm nhận, chúng ta không thể đi ngược lại và trả lời với tất cả những người chống đối, trả lời với những người không tin, chúng tôi không thể không làm chứng và không nói những lời sự thật như chúng tôi đã nghe, chúng tôi có thể nghe lời Chúa hay là nghe lời của những người chung quanh?

Cho nên, dành riêng cho những người phục vụ, dành riêng cho những người đã được đón nhận trong vai trò loan Tin Mừng chúng ta quả thật sẽ còn rất nhiều điều bầm dập; chúng ta sẽ bị bắt bớ, sẽ bị ngăn cản bởi những lời chua chát của con người chung quanh, của những người anh chị em phản đối, của những người chưa tin; họ sẽ dùng cách này, cách khác để mạt sát chúng ta, đè bẹp chúng ta và đem đi tất cả những điều mà họ cho đó là những điều hoang đường, là những điều không đúng. Sự thật chúng ta được biết bởi vì Thiên Chúa là một Đấng Quyền Năng, những việc của Ngài làm là những chuyện không bình thường, là những chuyện phi thường.

Cho nên con người nếu không có đức tin, con người không có sự cảm nhận do ơn Chúa ban họ sẽ không hiểu được việc của Chúa làm, và không tin được những việc mà Chúa đã hiện diện và ban đến cho nhân loại con người ngày hôm nay. Cho nên chúng ta chỉ có một mặt là chúng ta đã nghe, đã biết, hãy thi hành tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm, dành riêng cho những người phục vụ, dành riêng cho những người được ơn mà Chúa ban; chúng ta hãy nhớ rằng con đường mà chúng ta nhân chứng cho Chúa, con đường đi với Chúa chỉ là một con đường duy nhất, là con đường tình thương, là con đường Tình Yêu, là con đường bác ái, là con đường hy sinh, là con đường sống trong sự thật; ngoài điều này ra không còn điều nào khác hơn.

Còn nếu chúng ta minh chứng cho cái tôi, minh chứng cho những cái danh tiếng, minh chứng cho mọi điều đó là sự giả dối; các tiên tri giả và ngôn sứ giả đã loan truyền trước kia, những điều này đã xảy ra và có trong thế hệ đầu tiên. Cho nên điều gì của Thiên Chúa vẫn là thuộc Thiên Chúa, ông Môisê cũng là một người được gởi đến nhưng do từ nơi Thiên Chúa, nhưng những người phù thủy ở một thế giới đen tối nó vẫn tranh đấu và nó có mọi điều, nhưng nó khác biệt là nó không yêu và nó không bao giờ đem con người đến với Tình Yêu hay đem con người đến với Thiên Chúa.

Những việc của Thiên Chúa làm là mời gọi con người, là đem Tình Yêu đến, đem Lòng Thương Xót nhắc nhở; những việc sống động mà Ngài đã làm và đang làm. Chúng ta dễ phân biệt, xin Chúa ban cho những người anh chị em được nghe và có trong thời đại ngày hôm nay, để đánh động con tim của họ, cho họ được đứng dậy trở về, một lòng từ bỏ tất cả những xấu xa vốn có, đưa đôi tay, trở về; dành thời gian cho Đức Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, dành những giây phút yên tĩnh, tỉnh táo lại cuộc đời của mình, cho linh hồn của mình có những giây phút nghỉ ngơi để cảm nghiệm ơn của Chúa, cảm nghiệm tình thương của Chúa, để chúng ta đổi mới đời sống; mỗi ngày một chút, chúng ta hy sinh một chút, chúng ta thương yêu một chút, chúng ta gắn bó một chút, chúng ta thông cảm một chút để đời sống cá nhân được hạnh phúc, cho gia đình được bình an và tập thể có những người tích cực, có những người hy sinh và có những người đem lại cho những người chung quanh những việc mà Thiên Chúa qua họ, với họ để nhân chứng cho chúng ta.

Chỉ có tình yêu mới đổi mới con người, chỉ có tình yêu mới đem chúng ta bước lên những nấc thang trong âm thầm, trong quảng đại, đó là điều mà Chúa đã làm và đang làm và muốn chúng ta là những môn đệ để chứng minh cho Ngài trong thế giới ngày nay. Đó là điều mà ngày hôm nay con xin cảm tạ ơn tình thương của Chúa, cũng là ngày mà con có cơ hội để được đón nhận những lời mà Chúa Thánh Thần linh ứng trong sáng hôm nay tiếp tục với những lời mà Chúa đến với chúng con trong giờ phút này do Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con được hai bài, để đem đến vào ngày mà chúng con chuẩn bị kết thúc ngày cuối của Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót. Mong rằng những lời này đánh động mọi tầng lớp, đánh động mọi vai trò để thấy rằng Tình Yêu của Chúa không phải như chúng ta chỉ là một thói quen mà Ngài đang thấy, Ngài đang nhìn, Ngài đang đến với chúng ta và Ngài đang mở rộng vòng tay để ôm ấp chúng ta.

Chúng ta đừng ngần ngại rằng chúng ta là những người không xứng đáng, chúng ta là những người còn thiếu sót, chúng ta là những người tội lỗi. Tình Yêu của Chúa sẽ xóa đi những tội lỗi đó khi chúng ta tin và trở về, khi chúng ta thống hối và ăn năn, khi chúng ta nhờ đến Lòng Thương Xót nhất định chúng ta sẽ đổi mới, chúng ta sẽ có một cái nhìn mới, chúng ta sẽ có một đời sống mới trong ân sủng, tình thương mà Chúa dành cho chúng ta qua Mùa Phục Sinh của năm nay, qua ngày mà Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết và cũng đúng vào ngày cuối của Tuần Cửu Nhật của Lòng Thương Xót mà chúng ta được đón những lời này qua Chúa Giêsu và Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Thần để cho chúng ta được gặp gỡ những lời sống động.

Hy vọng những lời sống động này sẽ tác động tâm hồn của chúng ta, chúng ta gặp gỡ để chúng ta được trở về với con đường như Chúa mời gọi và chờ đợi chúng ta. Đừng để quá trễ khi mọi việc đã trở thành sự thật, là chúng ta không còn hơi sức để có thể làm những gì mà chúng ta có thể đền bù lại những việc mà chúng ta đã làm và cố tình làm. Tình Yêu của Chúa tha thứ, nhưng sự công bằng chúng ta phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa, nếu chúng ta không thống hối ăn năn khi hơi thở đang còn, nếu chúng ta không dành thời gian để nghe và thực hiện những điều tốt đẹp mà chúng ta vốn cần phải có bổn phận trách nhiệm; đừng để quá trễ khi mọi việc được hoàn tất, lúc đó chúng ta sẽ trả lời với sự công bằng trước mặt Thiên Chúa của chúng ta.

Giờ phút này đây con xin cảm tạ ơn Chúa thay thế cho tất cả những người anh chị em trên thế giới, thay thế cho tất cả những người con cái đã được chọn lựa trong đời sống nhân chứng và thay thế cho tất cả những người có bổn phận trách nhiệm đã tuyên hứa với Chúa để họ mạnh mẽ nhận ra sự sống động bằng tiếng nói vào những ngày được mạc khải mà chúng con được đón nhận qua Bí Tích Thánh Thể, cũng là ngày cuối cùng của chuỗi Lòng Thương Xót mà chúng con được đón nhận vào buổi chiều hôm nay.

Đây là những lời nhắn gởi để cho tất cả loài người của chúng con hãy đến với Chúa, trở về với Lòng Thương Xót của Chúa một cách thành tâm, chúng con sẽ có một đời sống mới, chúng con tin vào Chúa để chúng con đở đi sự đau khổ mà chúng con cần phải đối diện, cần phải nhận lấy và cần phải thử thách ở nơi chính mình. Đời sống của đức tin, đời sống của lòng tin và sự thực hiện đúng như chúng con có cơ hội được thực hiện, với những lời Chúa dạy và có cơ hội được xứng đáng là những người con của Chúa, là những người Kitô Hữu, là những người mà chúng con cần phải có trách nhiệm loan báo, cần phải có trách nhiệm nhân chứng, cần phải có trách nhiệm bằng hành động, bằng đời sống, bằng việc làm.

Để chúng con cũng là những người cùng với Giáo Hội góp một bàn tay để đem những người anh chị em qua đời sống của chúng con, qua việc làm của chúng con, để nói cho họ biết Tình Yêu của Chúa, nói cho họ biết sự nhân chứng mà Chúa đã chết, và những người con cái của Chúa đã được Tình Yêu của Chúa, đem Tình Yêu đó chia sẻ cho những người chưa biết, những người đang tìm đến và những người đang sống trong tội lỗi, để họ được trở về và đón nhận tình thương của Chúa, như Chúa mong mỏi chúng ta phải có bổn phận trách nhiệm để làm những điều này, làm những điều mà Chúa đã vì chúng ta và chúng ta hãy vì anh em mình mà đưa họ trở về để gặp gỡ Chúa.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng Chúa và con ngợi khen Chúa, L. kết thúc bài này là đúng 4 giờ 23 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 4 ngày 11 2015 tại tư gia, con xin thay thế cho những anh chị em trong nhóm và con không quên cảm ơn Chúa Thánh Thần giúp cho con hoàn tất, con cũng cảm ơn Mẹ, chính Mẹ đã giúp cho con và cầu bầu cho con để mỗi một việc con làm, dẫu thân xác mệt mỏi yếu đuối này. Có lúc con muốn đi nằm, có lúc con muốn nghỉ ngơi bởi vì giấc ngủ chưa đủ, nhưng sự đánh động là ở nơi lòng tin, là nơi những việc của Thiên Chúa làm, nếu con tin thì mọi việc sẽ thực hành được, dẫu thân xác có yếu đuối nhưng Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ làm cho chúng con được khỏe mạnh, sẽ làm cho chúng con can đảm, sẽ làm cho chúng con phong phú, với những điều mà chúng con có thể thực hiện những điều Chúa cho và cho phép con người trong trần gian.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, giờ đây con cũng xin dừng lại để xin Chúa đến với con với những lời mà Chúa nhắn gởi cho con với hai bài mà con được nhận buổi sáng hôm nay và buổi trưa hôm nay – qua Chúa Thánh Thần linh ứng – để đánh động con người, để nhắc nhở những điều đơn sơ nhất, những điều gần gũi nhất, những điều mà ai cũng có thể làm’ để họ quay trở về, họ dành thời gian và để cho họ có những giây phút thống hối và ăn năn vì thời gian đã không còn kịp nữa với tất cả những điều mỗi một ngày qua đi.

Tất cả những gì đang tóm tắt lại trong một thế hệ là chúng con nhìn chung quanh và thế giới mà chúng con đang đối diện nó, không còn những ngày tháng êm đềm, nó không còn những ngày tháng hạnh phúc, nó không còn những ngày tháng hòa bình mà chúng con có như những năm tháng đã đi qua; dẫu mỗi một thế kỷ đều có nhưng thế kỷ hôm nay là một thế kỷ đáng lưu tâm, đáng hoảng sợ và đáng kinh hoàng; bởi vì con người đã không còn những gì từ nơi đạo đức, từ nơi nhân đức, từ nơi những điều vốn có ở nơi Tin Mừng, ở nơi giới răn hay ở nơi sự lành thánh xuất phát từ nơi con tim, mà sự dữ đang khống chế.

Con người đã đi vào thác loạn, con người đã tin vào những thần bụt, đã làm cho thế giới ngày hôm nay không còn hòa bình, bởi vì chúng ta đã để cho sự dữ nó đang làm việc, chúng ta là những người hành động những điều đó, hành động những điều gian ác, tội lỗi, tăng thêm phần ác và tăng thêm những phần kinh hoàng ở nơi hành động của con người; bởi vì chúng ta không đón nhận và từ chối Chúa, chúng ta không đi vào lề luật của Chúa, đi vào giáo lý của Chúa, đó là hậu quả mà chúng ta đón lấy chung ngày hôm nay.

Tình Yêu của Chúa vẫn lớn hơn tất cả những điều đang có ở trong thế giới của hiện tại, chỉ cần một chút là chúng ta phải sống có một đời sống là chúng ta phải tin nhận vào Chúa, chúng ta nhận ra giáo lý của Ngài, chúng ta thực hành giáo lý của Ngài, chúng ta hành động giáo lý của Ngài thì đời sống của chúng ta có cái nhìn khác. Chúa sẽ đồng hành và giúp cho chúng ta, chúng ta sẽ được giải thoát bớt những điều đang bao quanh và khổ nếu chúng ta không nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa, chúng ta không tin vào Chúa, chúng ta loại bỏ đức tin chúng ta sẽ vô cùng đau khổ, chúng ta sẽ có những bạo động kinh hoàng, chúng ta sẽ không chấp nhận được tất cả những gì con người vốn có trong sự dữ, trong sự ác mà con người thực tế trong thế giới của trần gian.

Kết thúc bài này là đúng 4 giờ 26 phút ngày thứ Bảy, tháng 4 ngày 11, 2015 tại tư gia mà hôm nay L. có cơ hội được đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng trong ngày cuối của Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa.

 

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

 [:]

error: Content is protected !!