Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Tình Yêu của Chúa Giêsu qua Thập Tự Giá

[wpfilebase tag=file id=520 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=496 tpl=simple-mp3 /]

IMG_0532

Tình Yêu của Chúa Giêsu qua Thập Tự Giá

Trong thông điệp này Thần Khí của Chúa Giêsu hướng dẫn L. tường thuật về tình yêu và Thập Tự Giá

Ngày 11, tháng 3 năm 2013

L.: Lạy Chúa, sáng nay, Chúa cho con tường thuật một bài về Cây Thánh Giá, Chúa cho con cảm nghiệm được từ nơi cung thánh của Nhà Thờ Thánh Theresa, suốt những giờ qua Chúa cho con cơ hội có thể nhìn sâu vào Cây Thánh Giá mà Chúa đang đứng mỗi ngày. Khi chúng con đến đón nhận Thánh Lễ Misa, hay bất cứ ai đến thăm nhà thờ cũng nhìn thấy được cây Thập Tự Giá, có một Người nằm trên đó, thói quen của tất cả mọi người, họ chỉ nhìn qua mỗi một ngày, sự tìm sâu sống động với những ý nghĩa sâu xa thì con người lại quên mất với những hoàn cảnh mỗi ngày trong đời sống, ngay cả những vị linh mục tu sĩ và ngay cả những giáo dân cũng thế, đã trở thành thói quen thường tình như mỗi một con người trên trần thế. Chúa không bắt buộc là lúc nào cũng phải nghĩ đến hoặc lúc nào cũng phải suy nghĩ về điều này, Chúa biết con người luôn luôn sự lãng quên rất mau lẹ và sự tìm sâu cũng như cảm nghĩ thì chỉ thoáng chốc trong những giây phút nào đó trong cuộc đời mà thôi.

Có những lúc tâm hồn xúc động, có những lúc gặp những biến cố gì đó, cũng có những lúc con người nhìn vào quá khứ hoặc nhìn vào hiện tại, có những gì xảy ra làm cho mình đau khổ, làm cho mình thinh lặng trong sự suy nghĩ và nhất là xúc động thì lại được trội rất nhiều trong cảm nghĩ mà mình đối diện trước mắt, những việc gì mà mình cảm thấy cần đến cầu xin với Thiên Chúa thì cảm giác đó sẽ được gần gũi do những điều mà mình thấy trước mắt, nhất là với Đấng bậc tôn thờ mà mình cầu nguyện thì đó là lý do để cho con người gợi lại, cho con người cảm nghiệm và cho con người có một chút thời gian để đi sâu vào những hình ảnh đối diện mà mình thấy được, trong sự thờ phượng, trong sự tìm kiếm mà con người nhận xét trong tư tưởng. Ai ai cũng có những cảm nghĩ, có những bồn chồn, có những điều suy xét và xúc động thật sự từ nơi trái tim của mình, nhất là nói đến đời sống tình yêu, đời sống tình cảm và đời sống mà con người gặp quá nhiều biến cố bi quan, suy diễn và trong những hoàn cảnh có thật hoặc tự mình có thể suy diễn một cách sâu đậm.

Tất cả và tất cả đều có những mẫu chuyện có thể gợi ý và nói lên những điểm chính, con người phải cần đi sâu và tìm về với những điều cần thiết nhất mà mình đang có trên trần gian. Quả thật, Chúa Giêsu Ngài đã biết trước và thấy rõ mọi điều của đời sống con người từ lúc Đức Chúa Cha dựng lên. Chung quy, ở trong thế giới tìm lại hai chữ “tình yêu” nghe rất đơn giản; mỗi một người ai cũng có thể nói hai chữ “tình yêu” và ai cũng có thể sử dụng “tình yêu” nếu họ thật sự muốn. Ý nghĩa của tình yêu, mọi tầng lớp, mọi đời sống tất cả đối diện được nếu con người nghiệm ra và thấy được chữ tình yêu quả là một sự cao quý vĩ đại. Thiên Chúa đã dùng hai chữ này để dạy dỗ cho con người, Thiên Chúa dùng hai chữ này đến với con người và Thiên Chúa dùng hai chữ này để đưa con người quay trở về đường công chính. Hai chữ “tình yêu” này sẽ là hai chữ chiến thắng vĩnh viễn từ lúc bắt đầu cho đến ngày cuối cùng của một thế giới còn lại cũng hai chữ tình yêu, bước vào tình yêu là một chìa khóa mở rộng cho bao linh hồn, cho bao con người tìm ra được những gì nằm trong hai chữ “tình yêu”.

Chúa Giêsu là một Đấng bậc khôn ngoan tuyệt đỉnh, một Đấng bậc là Cha nhân lành, trong quyền năng của Ngài, Ngài ban phát cho con người cũng là hai chữ tình yêu; Ngài cũng đang sử dụng hai chữ tình yêu để đối với nhân loại; Ngài cũng dạy cho con người trần gian, nhất là những môn đệ của Ngài, những người tìm biết Ngài, đón nhận Ngài, và sống với Ngài cũng bằng hai chữ tình yêu. Tình yêu là một điều cao cả vĩ đại, nếu đi sâu và thực hành đúng cách theo Thiên Chúa chỉ dạy thì là sự hạnh phúc, bằng an và là một điều vô thường, phi thường, ngay ở trần gian con người cũng đã cảm nhận và có được, đừng nói đến mai sau khi trở về hoặc linh hồn gặp gỡ Thiên Chúa thì đó là điều gấp bội lần khi ở trần gian. Chúa cũng muốn nhắc nhở cho con người được biết đời sống hiện tại, đời sống gia đình, đời sống con cái, đời sống cha mẹ, đời sống xã hội, đời sống Giáo Hội, đời sống ở bất cứ nơi đâu nếu thật sự con người sử dụng và sống với hai chữ tình yêu cho đúng cách, đúng nơi, đúng chỗ cũng là đem sự ích lợi, đem sự tốt lành và đem đến sự chiến thắng từ trong sự dữ ra sự lành. Cho nên tất cả với mục đích mà con người nghĩ lại từ lúc bắt đầu được sanh ra, trong thế giới lớn lên, cảm nhận được, dù ít dù nhiều, cuộc đời của mỗi một con người cũng phải đón nhận tình yêu mới có sự sống còn cho đến ngày hôm nay. Đó là đời sống con người bình thường đơn giản, huống chi là Thiên Chúa; Tình Yêu Ngài đã có từ muôn thuở, Tình Yêu Ngài đã tác thành con người, Tình Yêu Ngài đã tác thành nên muôn loài muôn vật và cả vũ trụ, Tình Yêu Ngài đã cho con người được đón nhận và hưởng thụ những gì trên trần gian mà Thiên Chúa ban qua chữ tình yêu.

Ôi, tình yêu quả là bao la vĩ đại, tình yêu đem lại không biết bao nhiêu sự sống cho con người, tình yêu là mối giây cởi trói được tất cả những nơi bi đát, đau khổ lầm than, tình yêu cũng chinh phục được tất cả mọi giới, nếu thật sự trở về với trái tim sống động, trở về với lương tâm, với lý trí và tâm trí, với hai chữ tình yêu thì thế gian không có biến loạn, thế gian không có tranh giành, thế gian không có tranh chấp, thế gian không có sự gian ác và giết hại. Tình yêu Thiên Chúa đã ban cho con người ngay từ lúc đầu, nhưng con người không biết sử dụng; con người đã bị ma quỷ lừa gạt qua hai chữ tình yêu, biến đổi trở thành sự gian ác, đã hoành hành ngay từ lúc bắt đầu cho đến ngày còn lại. Chúa, cũng vì lẽ đó, Ngài chẳng những ban và truyền lịnh tình yêu nhưng Ngài cũng đích thân để đưa những dấu chỉ thật sự qua sự thực hành, dạy dỗ thế giới con người bằng chữ “tình yêu” trên thân xác của Ngài.

Tình yêu đã làm cho con người không biết bao nhiêu điều nếu thật sự có thể tìm hiểu và đi sâu vào, tình yêu cũng đã cứu nhân loại từ trong bóng tối trở về, tình yêu gợi dậy sự sáng cho con người nhìn thấy ánh sáng để trở về cùng Chúa. Vì tình yêu Ngài cũng đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu giai đoạn, suốt 33 năm trời trên con đường trần gian, đến gần để thấu hiểu, để yêu thương, để cảm nghiệm, chia sẻ, chia bớt đau khổ, vui buồn của đời sống thế gian. Còn biết bao nhiêu điều, Ngài có thể cảm nghiệm, và yêu thương con người đến mức độ chọn cái chết – là điều hay nhất, là điều tốt nhất – sự đau khổ của Thập Tự Giá. Tất cả những gì mà Ngài chịu, ngay cả những giọt máu khô cằn, những giọt nước cuối cùng trên thân thể đổ xuống cũng vì hai chữ tình yêu, cạn cùng tất cả để nói lên tình yêu với con người.

Tình yêu là sự sống, là sự sáng, đem hạnh phúc, đem bình an, đem muôn điều vô thường, phi thường, con người phải cần tìm đến và trở về với Tình Yêu của Thiên Chúa. Tình Yêu của Thiên Chúa mời gọi con người ngay từ lúc bắt đầu, qua bao ngàn thế hệ, cho đến từng giai đoạn trong cuộc sống; tình yêu cũng đã từng gặp gỡ từng cá nhân một trong thế giới trần gian, tình yêu mời gọi và tiếp tục mời gọi cho đến ngày thế gian được kết thúc. Chúa luôn hy vọng; sự khao khát của Ngài cho đến ngày hôm nay và là thế kỷ cuối cùng, Ngài cũng mong muốn rằng con người sẽ nhận ra tình yêu, biết được tình yêu và đón nhận sự giá trị của tình yêu, tìm ra những hồng ân vĩ đại bao la qua chữ tình yêu mà Ngài dành cho con người. Đó cũng là kho tàng vĩnh phúc qua tình yêu, qua Thập Tự Giá lẫn lộn nước mắt, nụ cười, đau thương, qua tình yêu mà Ngài để cho con người được nhìn và thấy rõ, cảm nghiệm tình yêu và Thập Tự Giá, cảm nghiệm qua tình yêu sự đau khổ và Thập Tự Giá, cảm nghiệm qua từng giai đoạn và từng việc một trong đời sống con người khi gặp phải trên trần gian qua tình yêu của Thập Tự Giá để con người được sống dậy, con người được mạnh mẽ, con người chứng minh và xác tín sự thật qua tình yêu mà họ cảm nhận trong từng giai đoạn một trong cuộc đời, là có Đức Giêsu bên cạnh, là có Chúa luôn đồng hành với họ, dù đau khổ, dù thắng lợi hay thất bại trong cuộc đời đều có tình yêu và đều có Chúa Giêsu luôn đồng hành với hai chữ “tình yêu”, đến với con người để nâng đỡ con người, dẫn đưa con người, hướng dẫn con người và mong muốn con người quay trở về với đường công chính sự thật, qua tình yêu, công bằng, lẽ phải của Thiên Chúa.

Có quá nhiều điều Thiên Chúa dạy dỗ cho con người qua chử “tình yêu”, nhưng đến giây phút này, cũng là những ngày còn lại, con người cũng chưa học hết, và biết được mầu nhiệm và dấu chỉ của tình yêu như thế nào, cho nên Ngài dùng mọi cách và Ngài đến với mỗi một con người trên trần thế bằng cách này hay cách khác, đến với những người cao thâm học giỏi, đến với những mục tử trung thành, những mục tử thấu hiểu được những lẽ phải, những tinh túy học hành qua thần học, và cũng đến với những người đơn giản, thấp bé nhất không hề biết đến những gì trong một xã hội bình thường mà họ đang sống. Ngài cũng đem tình yêu đến cho họ, Ngài cũng muốn nhắc nhở họ, nói lên tình yêu, Ngài dùng cách này cách khác để mời gọi toàn thế giới, mời gọi cả toàn nhân loại hãy trở về với tình yêu, hãy nối kết cùng nhau, hãy bắt tay với nhau trong tình yêu, phải cùng hòa thuận với nhau trong tình, và mỗi một quốc gia hòa bình trong tình yêu. Tất cả, Ngài đều kêu mời tình yêu của mỗi một giới, của mỗi một quốc gia, của mỗi một thời đại, mỗi một tầng lớp và mỗi một cá nhân trong trần gian hãy sống với tình yêu, hãy trở về với tình yêu, hãy nối kết tình yêu và hãy bắt tay từ nơi tình yêu để khởi sự những điều lành thánh, bình an và sự sống có thật ở trần gian này.

Con người hãy quy về một điểm, đón nhận người Cha nhân lành (1), Ngài là Đấng Tạo Thành vũ trụ muôn loài, Ngài đã tạo dựng con người nên hình, nên dạng để được sanh sôi nẩy nở và sống mãi cho đến thế kỷ còn lại như ngày hôm nay. Thiên Chúa, Ngài có thể làm bất cứ điều gì khi trong tay của Ngài có quyền năng, và bất cứ điều gì Ngài muốn và có thể thực hiện cho Ngài, nhưng đứng trước hai chữ tình yêu Ngài cũng không thể nỡ xuống tay, những điều ngông cuồng phản nghịch, những điều tệ hại gian ác của con người cũng được nương tay nơi hai chữ tình yêu này. Chữ tình yêu quả là một điều giá trị, tình yêu là một điều không thể đụng được, là một điều mà con người không thể thấu rõ nếu không dùng trái tim, nếu không dùng một tâm ý hiền lành, nếu không dùng một ý tưởng sống động trong ý chỉ hai chữ tình yêu thì không thể thấu hiểu và nhận ra, cũng không có lẽ phải khi con người không có tình yêu. Cho nên, vì hai chữ tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho con người, Ngài cũng phải nhìn vào hai chữ tình yêu để không xuống tay khi con người quá phản bội, Ngài cũng nhắc nhở con người hãy nhìn đến hai chữ tình yêu để không đi quá, không thể nào mất linh hồn khi hai chữ tình yêu vẫn kêu mời và chờ đợi, trong đó có tha thứ, có thấu hiểu, có quan tâm, có hy sinh và có tất cả cho một thế giới con người với hai chữ tình yêu.

Tình yêu đã được dạy và là dấu chỉ to lớn nhất để lại qua bao thế hệ, tồn tại đến những ngày cuối cùng, đây cũng hai chữ tình yêu cho con người còn có cơ hội được trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng vì hai chữ này cho con người một chút thời gian nữa, những ai tìm về và nhận ra được ánh sáng tình yêu, Chúa cũng hết sức kêu mời những ngày còn lại, Chúa cũng để cho con người chứng kiến và thấy những ngày còn lại nó đã xảy ra, có những biến cố kinh hoàng hãi hùng, những giây phút cuối cùng sẽ đến còn kịch liệt và còn dễ sợ kinh hoàng gấp ngàn lần những bối cảnh đã xảy ra trong những năm tháng vừa qua. Cho nên, nếu sức lực con người và lòng tin không có thì ngay cả với những sự khó khăn trong hiện tại giữa con người và con người thì con người không có thể sống nổi để vượt qua những cảnh ở trần gian, lấy đâu mà có thể đón nhận được những thiên tai và những kinh hoàng sợ hãi, nếu không có Chúa bênh vực thì con người sẽ không còn một ai sống sót trên cõi đời này.

Cho nên, vì lẽ do tình yêu mà Chúa bắt nguồn ngay từ lúc đầu tạo dựng, những ngày cuối cùng Ngài cũng dùng đến hai chữ tình yêu để cứu vớt những người con của Ngài, những người sống trong tội lỗi, những người công chính và những người đang tìm về trong chân lý sự thật, cũng là những người quá ương ngạnh và lỳ lợm trong đời sống, họ không tìm ra sự thật từ nơi tình yêu và chân lý mà Đức Giêsu đã nhắn gởi và ban cho con người, với những lời gặp gỡ của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Lòng vẫn chai đá, vẫn cứng lỳ, không thấu hiểu và không cảm nghiệm được thì linh hồn họ sẽ đi về đâu, ai có thể đón rước họ, nếu họ không sống trong tình yêu thì làm sao tình yêu có thể gặp được trên con người của họ và có trên họ? Cho nên sự quyết định vĩnh viễn cũng là khi con người còn trong hơi thở, khi con người thật sự đón lấy tình yêu, sử dụng tình yêu, và biết cách sống tình yêu để nhờ tình yêu để được sống những ngày còn lại, được đến nơi mà họ đáng được, với một đời sống mà họ nhận ra được tình yêu từ nơi Thiên Chúa, tình yêu từ nơi anh em, tình yêu mà chính họ phải trở về với chữ tình yêu thì họ mới thấu hiểu được những mầu nhiệm của tình yêu mà Chúa ban cho con người trần gian.

Chúa vẫn nhắc đi nhắc lại hai chữ tình yêu này, Ngài mời gọi tất cả từng giới một trong xã hội, Ngài mời gọi tất cả từng giới một trong Giáo Hội, Ngài mời gọi từng người một trên trần gian với tình yêu, tập tành trong đời sống của tình yêu và lẽ phải, nhận ra tình yêu và những dấu chỉ của tình yêu. Cũng có những sách sử và những mẫu chuyện để lại cho con người là tình yêu, nhất là điều mà con người nhận ra từ Đấng là Vua cả vũ trụ, cũng thân hành thực hiện với hai chữ tình yêu, đón lấy cái chết qua Thập Tự Giá để nêu cao tình yêu giữa con người và Thiên Chúa, nêu cao sự gian ác và thánh thiện cũng nơi Thập Tự Giá (2), nêu cao đời sống làm lành, lánh dữ cũng nơi cây Thập Tự Giá, và nêu cao tất cả mọi điều trong công chính sự thật cũng trên cây Thập Tự Giá.

Tất cả chung quy vào tình yêu; hai chữ mà Thiên Chúa quyết định để đóng dấu ấn trong tình yêu mà Ngài cứu rỗi nhân loại qua tội lỗi của họ, được chìm vào trong hai chữ tình yêu để đổi lấy mạng sống, linh hồn và thể xác con người qua hai chữ tình yêu (3). Tình yêu sẽ kết thúc trên mỗi một đời sống của con người (4) nếu thật sự nhận ra hai chữ tình yêu đối với họ, càng sớm càng tốt để nhận ra và đón được những ân phúc ngay ở cuộc đời này, những việc làm và những bối cảnh mà họ gặp và đón nhận trong cuộc đời. Tình yêu cộng với Thập Tự được sự chia sẻ, được sự gánh vác do Thiên Chúa ban cho con người. Ngài đồng hành với con người trên mọi nẻo đường đời trong cuộc sống, trên mọi gian nan thử thách, trong mọi sự thành công hay thất bại cũng có; Ngài đồng hành với con người trên cây Thập Tự Giá, nói lên tình yêu trong mọi hoàn cảnh, trong mọi bối cảnh, để an ủi, vỗ về, để nâng đỡ tinh thần, thể xác, vượt qua những hoàn cảnh, ngay cả cái chết kết thúc với hai chữ tình yêu cũng là món quà được tặng thưởng cho con người. Nếu sống với hai chữ tình yêu, biết được hai chữ tình yêu, tin tưởng vào hai chữ tình yêu, sống trong hai chữ tình yêu với một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa sẽ được cứu sống từ linh hồn đến thể xác con người – khi còn ở trên trần gian.

Tất cả những điều mà Chúa mời gọi con người là Chúa đến không để nhìn thấy những tội lỗi bởi vì Ngài dư sức để biết; Ngài đã cứu con người qua Cây Thập Giá vì từng chi tiết một trong đời sống tội lỗi Ngài đã chịu tất cả qua những roi đòn của 14 Chặng Đàng Thánh Giá (5) mà Ngài đã gửi đến một thời gian rất gần đây. Ngài đã nói lên những gì mà Ngài đã chịu đựng cho một thế giới con người, cũng vì tình yêu mà Ngài đã đi trước tất cả mọi điều, gánh vác và chịu những tội lỗi cho con người, cho nên Ngài chỉ muốn nhắc nhở lại những gì con người đã làm và những gì con người đã bê tha với những tháng năm mà họ đã không biết và không tìm ra. Ngài đã nhắn gởi qua những lời này, gởi đến những lời mà Ngài muốn nhắc nhở con người hãy trở về với tình yêu, hãy buông tha tất cả những sự gian ác, những gì của thế thái nhân tình, những gì đòi hỏi của thế gian, những gì mà con người thế gian đang bị vây kín, bị màn che, màng lưới của bóng tối tội lỗi, của ma quỷ đang là một lưới rập rất dầy bao trùm, không cho con người thoát ra những điều kiện hàng ngày trong cuộc sống với những tinh vi mà nó dàn trận. Tất cả mọi người bị rớt vào trong cái tấm lưới mà nó mang đến cho con người là sự tối tân, là sự đầy đủ, là tiền tài, danh vọng, gồm có tất cả những điều gian ác, tội lỗi trong đó, không nhận ra điều gì là tình yêu.

Thiên Chúa nhìn thấy con người đang đi vào cõi chết, đang bị sự lừa gạt của ma quỷ đang dàn trận, không biết bất cứ điều gì để quay về với tình yêu, với Thập Tự Giá. Cho nên Ngài chua xót ngậm ngùi, lặng lẽ với những giọt nước mắt chua xót khi đối diện với con người, khi Ngài nhìn qua khung cửa của nhà Tạm, nhìn thấy tất cả mọi sự đều bị đổi ngược, đều bị tráo đổi qua những sự tinh vi của nó. Con người đã lầm lạc, đã rơi vào hoàn cảnh hiện tại, họ không nhận và tìm ra những điều gian ác che đi con mắt của trần gian, che đậy lương tâm, che đậy lương tri của một con người mà Chúa dựng nên, qua sự giết người một cách khéo léo, tinh vi, từ việc giết hại những bào thai, cho đến giết người qua những sự tối tân. Họ bắt đầu đang điều khiển, qua những việc mà con người cần dùng hàng ngày trong đời sống, những thức ăn (6), những máy móc đã có những độc hại luồn và nằm trong đó để giết hại con người từ từ, qua những vũ khí hạt nhân, qua những điều mà con người tạo dựng ra trong một thế giới còn lại. Quả là những điều gian ác quá ghê tởm với ác tâm của con người do ma quỷ điều khiển. Họ không thấy, họ cho đó là kiến thức, là học thức, là những điều mới mẻ của thời đại, lần lượt từ những em bé sơ sanh cho đến người già nua tuổi tác cũng bị rớt dần vào trong những điều kiện mỗi một ngày trong những máy móc, và trong những việc mà họ đang sử dụng của một thế giới tối tân và tân tiến như ngày hôm nay. Họ không nhìn ra những ngày còn lại của thế kỷ, họ không nhìn ra linh hồn sẽ đi về đâu với những sự chìm ngập trong những hoàn cảnh mà họ cho đó là điều chính và điều phải mà họ cần làm cho cuộc sống hiện tại của trần gian, họ không quyết định để đi ra.

Những điều mà Thiên Chúa đã nhắc nhở qua Thánh Kinh, Chúa đã báo trước việc gì sẽ xảy đến cho con người, nếu con người đi ra giáo lý, đi ra luân thường đạo lý thì tự họ đã tìm vào cái chết, tự họ đã tìm vào lối tối tăm mù mịt, không có đường để thoát nổi. Tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã thấy, con người đi vào trong những bối cảnh của cuộc đời, đã làm nên những điều này trong những ngày còn lại, với những sự tối tân, những điều kiện mà họ ưa thích, mỗi một con người còn lại trong thế giới còn lại hôm nay sa đọa trong lối sống hiện tại, che mờ đôi mắt qua cách đối xử giữa con người với con người, dùng lương tâm lý trí đối với những sự việc mà mình đang va chạm, đang làm và đang đối xử, ảnh hưởng cho người khác, bắt đầu đã bị ác tâm vây phủ và phủ kín tâm tư, phủ kín linh hồn, phủ kín cảm giác, phủ kín lý trí và ý chí của mình. Tiếp tục và tiếp tục làm những việc gây hại cho anh em, gây hại cho những người thân, lần lượt kéo dần cho cả toàn thế giới, với sự ích kỷ, với sự độc quyền và với sự gian ác do ác tâm con người làm ra những điều này.

Mỗi một ngày trong đời sống của xã hội con người sẽ nhìn thấy những biến chuyển, tự mỗi con người nhận ra được từ nơi lương tâm của mình những sự trái ngược, những điều bất đồng, những điều không hợp lý với lương tâm, lương tri và sự công bằng trên trần gian. Đó là những điều con mắt người đời có thể nhìn thấy, huống gì lẽ phải chân chính và những huấn lịnh của Thiên Chúa thì hoàn toàn lật ngược lại những điều mà con người đã xúc phạm và khiêu khích cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha, bởi việc đó mà con người coi đó là sự nhẹ nhàng thường tình hằng ngày trong cuộc sống. Một điều kinh hoàng sợ hãi là con người sống trong tội nhưng không biết đó là tội, cứ tiếp tục càng ngày càng đi sâu vào trong bóng tối tội lỗi, không còn con đường nào thoát ra, cứ tiếp tục hoành hành với những tội ác của mình cho người khác, ngay cả người công chính cũng bị bách hại vì những người tội lỗi làm nên.

Con người có thể suy nghĩ với sự thông minh của thế gian và làm những điều gì có thể làm trên thế gian, họ không nghĩ rằng nếu không phải vì hai chữ tình thương, nếu không phải vì tình yêu mà Chúa Giêsu đã chịu đựng thì quyền năng của Thiên Chúa đã đến và đã làm cho thế giới con người này sẽ đổi mới với những gì mà Ngài mong muốn, với những gì mà Ngài tạo cho con người. Thiên Chúa vẫn là tình yêu, vẫn uy tín, vẫn có sự tôn trọng và sự tín nhiệm mà Ngài đã nói ra cho thế giới và ban tặng cho con người. Quyền tự do Ngài để cho con người quyết định, vì lẽ đó cho nên Ngài cho con người được tự do để đón nhận những gì là hạnh phúc, những gì là tình yêu, những gì là ân phúc. Ngài cũng để tự do cho con người chọn lựa điều gì là phải, điều gì là trái, điều gì là tội lỗi, điều gì là gian ác, điều gì là trong bóng đêm mà con người có thể nhận và nhìn ra, mọi hoàn cảnh Ngài để cho con người được quyền tự do chọn lựa và được quyền tự do để đón nhận những gì từ nơi mình có thể nhìn thấy được.

Tình Yêu, Ngài vẫn yêu thương và chờ đợi, Ngài vẫn muốn để cho con người có sự quyết định vững vàng và rõ ràng cho mình, đến với Ngài hay giữ lập trường trong gian ác tội lỗi, và có sự quyết định. Con người phải cam tâm tình nguyện để đón nhận lấy những điều mà mình chọn lựa khi con tim còn đập và hơi thở còn trong thân xác, còn đối diện với thân xác, còn ở trong thân xác và còn tự do chọn lựa mọi điều, nhưng sự quyết định sẽ có một cách rất rõ ràng tùy theo đời sống con người, chọn điều ác thì sẽ đi đến nơi chỗ mà chính họ chọn lựa, chọn điều lành, chọn những gì lành thánh, sống trong tình yêu thì sẽ được tình yêu che chở, sẽ được tình yêu đón lấy và sẽ được tình yêu đưa đến nơi vinh phúc thiên đàng mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người qua Chúa Giêsu chịu chết trên Thập Tự Giá.

Món quà mà Chúa Giêsu đã dành cho loài người là Chúa Giêsu đã chịu chết vì con người; Máu Ngài đã rửa sạch hết tội lỗi trần gian, chỉ để cho con người sự quyết định cuối cùng và tối hậu nhất là từng cá nhân trở về với Ngài và sống theo chân lý của Ngài, sống theo những điều lành thánh, sống theo những gì mà Ngài nêu lên một cách rõ ràng – Hãy thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, đón nhận Ngài là Cha nhân lành của con người, là Cha nhân lành của từng cá nhân và thực hành tình yêu đối xử với anh em, chia sẻ những gì mà con người có thể đối với nhau qua sự lành thánh, qua tình yêu và qua sự nhẫn nhịn thông cảm để thế giới có những ngày tháng hạnh phúc, có những ngày tháng bằng an. Đó là món quà mà Chúa Giêsu đã để lại qua từng thời đại, đến ngày hôm nay là những ngày cuối cùng của thế kỷ Ngài cũng nhắc nhở và mời gọi con người qua những lời của Ngài, qua những bài mà Ngài mạc khải cho những người được chỉ định cũng nói về tình yêu, cũng nhắc nhở về tình yêu và 14 Chặng Đàng Thánh Giá, chỉ rõ vào những dấu vết tội lỗi mà Ngài đã gánh chịu cho con người trần gian cũng là tình yêu. Tất cả mọi việc Ngài đã đón nhận hết trên thân xác của Ngài, Ngài chỉ muốn con người trở về sống thật sự xứng đáng với hai chữ tình yêu mà Ngài đã mang ơn cứu rỗi cho từng mỗi một linh hồn trong thế giới loài người.

Đây là những gì mà Chúa Giêsu nói lên, nêu cao hai chữ tình yêu để mọi giới có thể nhìn lại vào những ngày còn lại, nói lên sự nhắc nhở mà Chúa Giêsu mời gọi con người với hai chữ tình yêu đến với Lòng Thương Xót của Ngài để đón nhận ơn cứu rỗi mà Ngài ban cho con người, để xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã ban và dành cho con người vào những ngày còn lại. Đó là những lời mà Chúa Giêsu mời gọi con người trên Cây Thập Giá ngày hôm nay với hai chữ tình yêu, được tường thuật trong hai bài liên tiếp để mọi người sẽ đón nhận và lắng nghe, hy vọng mỗi một con người khi đọc cảm nghiệm được những điều mà Chúa Giêsu nhắc nhở và cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hãy soi sáng cho những độc giả và những người đón nhận và nghe những dấu chỉ này do Chúa Giêsu truyền lại cho cả thế giới để họ biết con đường nào quyết định cho mình con đường nào đi, con đường nào để chọn lựa, con đường nào nhất định phải trở về để đón ánh sáng chân lý, đón được tình yêu thật sự qua cây Thập Giá, là món quà mà Thiên Chúa đã làm, món quà mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho từng người một trong thế giới loài người khi họ cảm nhận và biết nhìn ra Tình Yêu của Chúa Giêsu qua cây Thập Giá để gặp gỡ họ vào những năm tháng còn lại của thế kỷ, không phân biệt bất cứ ngôi vị, chức vụ, linh mục, tu sĩ, Giáo Hội, giáo dân hay xã hội.

Ngài mời gọi chung cả toàn nhân loại hãy nhìn về Thập Tự Giá, hãy nhìn tình yêu qua Thập Tự Giá, hãy nhìn lại những lời mời gọi cuối cùng vào những ngày còn lại mà trở về với tình yêu, trở về với công chính, trở về với lẽ phải sự thật để được ơn cứu rỗi và được ơn tha thứ, những người sống trong tội, những người chưa biết đó là tội, mọi tầng lớp ở trong thế gian, ngay cả những người công chính đã được sống trong ân sủng của Thiên Chúa, cũng hãy tiếp tục nâng đỡ những anh em khác, để nói lên hai chữ tình yêu này, làm chứng với hai chữ tình yêu, sống trong đức tin với hai chữ tình yêu, với đức tin của mình đối với trước mặt Thiên Chúa, với anh em và những người chung quanh, để cùng nhau trên một con đường, cùng nhau trở về, và cùng nhau đón nhận một ánh sáng, qua Thập Tự Giá tình yêu mà Ngài dành cho mỗi một con người khi đối diện công bình, chân lý trước mặt Thiên Chúa vào những ngày còn lại với cuộc đời của con người.

Đây là bài mà L. được tường thuật đúng 12 giờ thiếu 20 phút buổi trưa, ngày 11, tháng 3 2013, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa mà mỗi một ngày L. đến đây để đón nhận thông điệp của Ngài.

Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha, thật là một điều vô thường con không thể tưởng tượng được nội trong mấy tiếng đồng hồ con được tường thuật hai bài mà Chúa muốn và Thánh Thần linh ứng trong con để nói lên những lời này, là sự kêu mời của những ngày còn lại, ý nghĩa xuất phát từ tình thương mà Chúa muốn con tường thuật bài này, Chúa mời gọi con người trong tình yêu mà Chúa cho họ cảm nhận những gì được vạch rõ và nói rõ như hai bài được tường thuật sáng hôm nay. Con hy vọng mọi người đón nhận và lắng nghe. Đây là món quà to lớn, món quà tình thương, món quà đặc biệt mà Thiên Chúa gởi đến trong Mùa Chay Thánh 2013, hy vọng những độc giả đón nhận, lắng nghe sự kêu mời để trở về cùng Thiên Chúa, chẳng những ít người mà cả toàn thể dân Chúa, nếu đón nhận, đón nghe những lời này, sự mời gọi khắc khoải của Chúa Giêsu trên Thập Tự Giá, và lời nhắn gởi mà Chúa Giêsu cho L. tường thuật là qua Bí Tích Thánh Thể, với những sự mạc khải mới mà Thiên Chúa gởi đến vào những ngày còn lại mà Chúa cho con người được nhìn thấy rõ hai chữ tình yêu mà Ngài còn chờ đợi con người trở về vào những ngày còn lại.

Con xin thay thế tất cả anh chị em trong thế giới, con xin thay thế tất cả mọi điều mà Chúa cho con được tường thuật, và con được đón nhận, những lời mà Chúa dạy dỗ và ban phát, cho chúng con. Con cũng thay thế tất cả mọi người, hy vọng những điều này đánh động được tâm hồn của từng cá nhân, đánh động được tâm hồn của những anh chị em của chúng con, hy vọng họ tìm ra những lời mà Chúa nhắn gởi, họ tìm ra tình yêu Chúa gần gũi họ, nhắn gởi những lời này để đánh thức họ với những điều mà họ cần sửa, cần làm và cần trở về cùng Thiên Chúa. Mỗi một đời sống hàng ngày trong sự hy sinh, cầu nguyện và phó thác, trong niềm tin cậy, xác tín vào Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài là Cha (7) của nhân loại, Ngài đã chết vì tội lỗi cho thế giới loài người của chúng con để chúng con được sinh tồn những ngày còn lại, cũng như những ngày mà Chúa nhắc nhở qua những lời của Ngài để chúng con được đón nhận ơn tha thứ, và ân sủng cuối cùng mà Ngài ban cho chúng con, qua Lòng Thương Xót, của Ngài đến với một thế giới còn lại, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

(1) Đức Chúa Cha.

(2) “để thể hiện sự dữ và sự tốt lành” từ sự kiện của Chúa bị đóng đinh.

(3) Những “dấu ấn” đề cập đến Sách Khải Huyền 7: 3; mọi người có thể nhận được con dấu ấn này bằng cách chân thành thực hành Sáu Cái Bái Lạy (xem “Sáu Cái Bái Lạy” thông điệp của ngày 19 tháng 8 năm 2014). Phần cuối của câu này đề cập đến Matthêu 10:39 và 16:25, cũng như Luca 9:24.

(4) Thánh Gioan Thánh Giá, một tiến sĩ của Giáo Hội, dạy rằng: ” Vào buổi xế chiều của đời sống, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu. Tìm hiểu để yêu thương như Chúa mong muốn được yêu thương và từ bỏ những cách cư xử riêng của bạn.”

(5) Chúa Giêsu mạc khải điều này cho nhà thần bí lớn, Thánh Bridget của Thụy Điển: ” Ta đã nhận 5480 roi đòn trên thân xác Ta ” trong Cuộc Khổ Nạn.

(6) Thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và các loại thực phẩm bị biến đổi về mặt di truyền học, để trích dẫn một vài ví dụ, tất cả dường như đều nhiễm độc các nguồn cung cấp thực phẩm. Vì vậy, “văn hóa sự chết” vượt ra ngoài hơn cả sự phá thai và sự chết êm.

(7) Đây đề cập đến Chúa Giêsu là một người “Cha,” chứ không phải Đức Chúa Cha.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

error: Content is protected !!