Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp của Đức Mẹ – Lễ Mẹ Lộ Đức

IMG 4560Ngay 11, tháng 2, năm 2017

Đức Mẹ: L., A., hai con thương yêu của Mẹ,

Hôm nay là ngày Thứ Bảy, Mẹ biết các con luôn luôn đến nhà tạm để chầu Bí tích Thánh Thể.  Đúng, Mẹ rất mong muốn mỗi một ngày Thứ Bảy các con dành cho Mẹ để Mẹ có những lời nhắn gởi với các con, cũng như những người anh chị em đang phục vụ và được chọn lựa những ngày âm thầm vừa qua; cũng đã đến giờ mà các con phải cần đem những lời của Chúa, những lời của Mẹ đến với thế giới. Đồng thời, ngày hôm nay cũng là ngày lễ mà Giáo Hội nhắc nhở câu chuyện trên 100 năm về trước; mỗi một lần được nhắc lại qua những Thánh Lễ mà các con đến để xin được đón nhận lời của Mẹ; câu chuyện của năm xưa và câu chuyện của hôm nay nó dường như rất gần gũi và chỉ là một thoáng chốc nhẹ nhàng. Mẹ đã nhìn thấy, và cũng rất vui mừng và cũng rất thỏa mãn bởi vì những việc đối với loài người khi họ tin thì họ sẽ được. Những người con của Mẹ, bất kể những người con Mẹ ra sao, đã bị thất lạc khắp nơi hay là những người chưa hề biết Chúa, cũng chưa bao giờ biết Mẹ nhưng khi họ tìm đến, Mẹ không từ chối bất cứ một ai, bởi vì tình thương và lòng nhân hậu của Chúa, là Lòng Thương Xót mà Ngài vẫn từ muôn thuở đi tìm và chờ đợi, mong mỏi và chờ đợi sự trưởng thành và lớn lên của nhân loại, mỗi một cá nhân để được biết Ngài, về với Ngài, nhận ra tình yêu và ân sũng của Ngài để cuộc sống của các con không đau khổ, không chiến tranh, không vấp ngã, không hận thù, và còn rất nhiều điều trong cuộc sống mà các con đang, đã và vẫn còn một đời sống giới hạn với một cặp mắt bình thường và tầm thường của con người.

Các con thương mến của Mẹ, tất cả những nơi Mẹ đến và tất cả mỗi một thế kỷ, mỗi một thời đại Mẹ đến chỉ có mục đích duy nhất: Mẹ đến để mong con người được nhận ra tình thương của Chúa không muốn bất cứ ai bị hủy diệt, Ngài là một Đấng đã hy sinh Con Một của Ngài. Đức Giêsu đã chết đi qua những đoạn đường mà các con đừng bao giờ quên ơn cứu độ của Ngôi Hai Thiên Chúa – một Thiên Chúa đã vì yêu mà chấp nhận tất cả, một Thiên Chúa đã vì tội lỗi của loài người mà Ngài trở nên một vật hiến tế. Một con chiên bị đem đi giết, giá Máu đó được tồn tại và gội rửa cho cả thế giới của nhân loại đứng dậy và tỉnh thức để về với những gì đẹp nhất, những gì cao trọng nhất, những gì hoàn mỹ nhất mà Đức Chúa Cha dành và ban.

Các con ơi, qua bao thời đại, điều này vẫn tiếp tục thực hành, Mẹ vẫn không ngừng nghỉ đi tìm con, không ngừng nghỉ đến để nhắc nhở, không ngừng nghỉ đến tìm những quốc gia, tìm những tiểu bang, tìm tất cả mọi người trên thế giới để đưa và giúp cho họ được nhận ra những gì vốn cần được đón nhận, qua sự thúc đẩy; con người cần phải có đức tin, đức tin sẽ giúp các con học hỏi và thực hành để trở nên công chính; bởi vì ân sũng, bởi vì giáo luật và giới luật là ánh sáng để dẫn dắt và bảo đảm cho những việc mà con người nằm trong giới hạn của sự bình thường và tầm thường. Bởi vì giữa con người thì đoán xét thì sai lầm, thì vấp ngã và còn rất nhiều điều đi kèm trong đời sống; con người luôn bị sự ác khống chế nhưng đối với đời sống đức tin, tìm ra sự thật trong giáo lý và chân lý mà chúng con tin vào Thiên Chúa thì là một sự giải thoát, là một sự cởi trói. Bước đầu của những người mới bắt đầu bập bẹ nhưng cả một lịch sử, cả một giáo lý thì làm sao có thể từ chối và quên đi được? Trong đó không phải là những sự thực tế không mà ẩn tiềm những gì thiêng liêng, với lòng tin các con mới được gặp, với lòng tin các con mới cảm nhận và phải tuyệt đối thì các con sẽ thực hành được những việc phi thường, lạ thường Chúa dành và ban.

Vì cũng cố lòng tin, vì để cho các con thấy sự hiện diện rất gần của thiên quốc dành cho các con trong muôn thế hệ cho nên Mẹ muốn đến để nhắc nhở, đến để đánh động, đến để giúp cho các con vượt khỏi những tranh chấp, vượt khỏi lề luật của con người, vượt khỏi chế độ luật mà đè bẹp đi sự thật, những điều của thực tế đã trở thành bành trướng và sự tự do đã làm cho con người đi vào những giây phút đau khổ, nghiệt ngã và phạm lỗi. Ngày hôm nay, bịnh tật của thân xác đã tràn ngập, bởi vì đời sống của các con từ nơi đức tin hoàn toàn thiển cận và yếu kém, các con không nhận ra Chúa và không hiểu giáo lý của Ngài, lại càng không thực hành; không thực hành nhưng lại càng xúc phạm, lại càng lạm dụng và còn rất nhiều điều trong lý thuyết và hoàn toàn không thực hành thì làm sao có thể nhận ra những gì tốt đẹp trong sự thật mà Thiên Chúa dành và Ngài luôn bảo vệ sự thật. Sự công chính thì quá ít trong nhân loại nhưng những điều gian dối, những điều xúc phạm và những điều đi ngược lại với những luật lệ thì quá nhiều và tràn lan khắp nơi; lấy gì để khống chế nó khi các con không đón nhận Chúa, lấy gì để khống chế nó khi thân xác chỉ chìu theo sự yếu đuối vốn có nơi tội? Nếu các con hoàn toàn không để những luật lệ và sự hiểu biết trong niềm tin mà Chúa dành và ban để cảm nghiệm tình yêu của Ngài thì làm sao có thể thắng được những điều vốn quá gần gũi nơi thân xác của thế giới loài người, và tội cũng như tất cả những hoạt cảnh nó chỉ nằm trong giới hạn mà các con chưa có thể được đụng chạm, chưa có thể hiểu rõ và chưa có thể biết những gì vốn mà các con cần phải có và được biết. Những ơn thiêng được đổ xuống, lời của các con tin tưởng và cầu nguyện, lòng tín thác, các con sống trong công chính sẽ được nhậm lời, được can thiệp và sẽ được ban cho những điều các con xin phù hợp theo Thánh ý của Chúa trong đời sống của mỗi một cá nhân, mỗi một đất nước, mỗi một tập thể và mỗi một linh hồn.

Các con thương mến của Mẹ, ngày hôm nay Mẹ muốn nói đến điều này là tất cả mỗi một việc các con đã thực hành qua những lời được nhắn gởi, đồng thời những việc các con đã thấy trong giòng của lịch sử,đó là nơi một làng nghèo kia, nếu không có sự cũng cố đức tin họ sống thật chất phác nhưng sống trong bệnh tật, sống trong nghèo đói, sống trong đau khổ bởi vì không biết tương trợ, không biết yêu thương, đời sống chỉ là một điều luật để đàn áp nhưng thật sự thực hành với trái tim thì không có. Cho nên, Mẹ muốn để cho các con nhận thấy được những gì trong thiêng liêng Mẹ đến; Chúa cũng mong muốn Mẹ đến để giúp cho các con và nâng đỡ các con để cho các con thấy được tình yêu của Thiên Chúa và cũng thấy tất cả mỗi một việc Mẹ làm đây là thuộc về Thiên Chúa, thuộc về tình yêu của Ngài, hoàn toàn thuộc về vinh quang và quyền năng của Ngài trên Mẹ và trong Mẹ. Ngày hôm nay, Mẹ vẫn một mực hoàn toàn phụng sự Thiên Chúa để Danh Thánh của Ngài được trường tồn mãi mãi, tất cả những việc để dẫn các con về với Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Các con đừng quên, đừng bỏ qua và đừng bao giờ từ chối giáo lý của sự thật mà Đức Giêsu đã chết đi cho giáo lý đó được trở thành sự gặp gỡ và chứng minh con đường – con đường vĩnh cữu của thiên đàng, con đường của thiên quốc, con đường lành thánh và con đường mà các con chống trả trong hiện tại trong những ngày lữ thứ trần gian, với những chi phối, với những giằng co, với những điều vốn thực tế và thực tại khi các con không có một quyết định rõ ràng ở nơi lý trí, và bình tĩnh để hiểu rõ giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa sự thật của giáo lý hay giữa con người ngày hôm nay, trong tinh vi và khéo léo mua chuộc và làm cho các con quên đi những sự cao quý nhất, dựa vào nơi tiền tài và danh vọng, con người mất đi cả linh hồn, lẫn cả thể xác. Tất cả những gì vốn của năm xưa cũng như đang hiện tại của hôm nay và mãi mãi cho đến ngày cuối cùng, Thiên Chúa là Người kết thúc với tất cả những gì vốn từ Alpha cho đến Omega; Mẹ chỉ là một người nhắc nhở, loan báo và còn sự quyết định tối hậu là Đức Chúa Cha. Ngày cũng đã đến, mọi sự dường như đã tỏ hiện cho chúng con gần gũi để được biết những gì vốn quan trọng của thế kỷ đặc biệt hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ, những gì Chúa dành và ban và tất cả những việc thực hiện, Mẹ vẫn tiếp tục, Mẹ vẫn tiếp tục ở một nơi mà Mẹ chọn lựa, nơi đó để đón nhận, để chứa chấp và đón nhận tất cả những con cái của Mẹ khắp nơi, với bịnh tật của linh hồn cũng như thể xác, cũng để cho họ được có những ngày tháng tách rời với thế giới bên ngoài để họ sống trong sự tự nhiên, thiên nhiên và họ nhận ra đời sống với chiều sâu của con tim, của linh hồn, để họ hiểu được ý nghĩa chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ dành để dẫn dắt, để gắn bó, để kết hợp, để các con được cứu trong mỗi một quốc gia, mỗi một cá nhân và mỗi một tập thể. Ngày hôm nay vẫn vậy, Mẹ không bao giờ từ chối, Mẹ tìm đủ mọi cách để dẫn các con về và được nhận ra, nhận ra Đức Giêsu, nhận ra Đấng Cứu Thế và nhận ra Thánh Thể của Ngài đang còn ở giữa thế gian này. Các con hãy nhìn vào Thánh Thể, hãy nhìn vào quyền năng mà Chúa đã làm và đang làm, hãy nhìn vào những gì mà ngày hôm nay Mẹ bên cạnh để dẫn dắt các con đến với một tấm lòng tôn kính dành cho một Đấng Thiên Chúa ẩn ở nơi Lòng Thương Xót mà Đức Chúa Cha đã ban qua Ngài và trong Ngài. Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần vẫn và đang mà con người vẫn giới hạn, chưa đón nhận, chưa biết và chưa tin; chữa cả linh hồn cũng như lẫn cả thể xác; cũng là một nơi được quyết định với những quốc gia mà Mẹ muốn gợi lại sự bên cạnh, đó là sự thiêng liêng vốn không bao giờ từ chối, hoặc không bao giờ ngưng lại với những ơn thánh từ trời cao được đổ xuống cho chung nhân loại, riêng cho mỗi một cá nhân, riêng cho mỗi một tội nhân và riêng cho mọi người đến để tìm kiếm nước trời, tìm kiếm sự thiêng liêng cao cả, tìm kiếm sự huyền nhiệm cao cả và tìm kiếm sự đụng chạm mà Mẹ gần, và ban cho các con; đến đó thì Mẹ dẫn các con đến để gặp Chúa Giêsu Thánh Thể, đến đó để các con thấy được sự cao cả, vĩ đại mà Chúa Giêsu Thánh Thể thực hiện qua muôn thế hệ và muôn thời đại.

Các con đừng nhìn ở trong giới hạn, với những ngày chưa có thể hiểu rõ, chỉ là tóm tắt của những giây phút các con dừng lại tại đó nhưng hãy tiếp tục suy niệm và đọc thêm những gì vốn đã đi qua trong giòng lịch sử. Những điều đó còn đến ở những nước và những quốc gia khác; Mẹ cũng tiếp tục giúp các con, đặc biệt ngày hôm nay các con hiểu rõ được những gì vốn không phải chỉ là những ngày xa xưa được thực hành nhưng ngày hôm nay Mẹ vẫn tìm kiếm các con, Mẹ vẫn tìm kiếm từng người một, Mẹ vẫn tiếp tục nhìn thấy các con, dẫn các con và đưa các con về với một nơi mà các con cần nhất trong đời sống để cũng cố đức tin, trong đời sống thực tại ở nơi linh hồn. Sự đụng chạm đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể để các con hiểu rõ Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện và tình yêu của Đức Chúa Cha mang đến Lòng Thương Xót mà ngày hôm nay nhân loại đang, đã và vẫn còn đón nhận. Sự cao cả huyền nhiệm đánh thức trái tim đang ngủ mơ, đang ngủ mê và còn trở thành thói quen; mọi tầng lớp, mọi vai trò và mọi chức vụ được đánh động bởi Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhưng cần các con hợp tác, cần các con tin và cần các con có một trái tim thuộc về thiêng liêng mà Chúa dành và cho để hiểu rõ sự hiện diện của Ngài, sự gần gũi của Ngài, sự chữa lành của Ngài, sự ban phát của Ngài và sự gặp gỡ của Ngài cho các con trong nhân loại.

Các con thương mến của Mẹ, cũng còn rất nhiều điều để kết thúc một thế kỷ, một thế kỷ với những ngày Alpha và cũng kết thúc những việc mà con người cần phải đi vào một giai đoạn, đó là một giai đoạn thanh lọc. Tất cả mọi sự ác cần phải kết thúc và mọi điều nằm trong một đường lối không thuộc về Thiên Chúa cũng sẽ bị hủy diệt, tất cả những gì vốn mà con người có quyền để chọn lựa những giây phút còn lại, chọn lựa những giây phút kề cận, chọn lựa những giây phút được nghe được biết nhưng vẫn còn nằm trong giới hạn, vẫn tiếp tục với những ngày tháng mà con người ngày hôm nay không còn thương yêu nhau, tranh chấp, ẩu đã, và còn để cho những việc với sự giả dối, với những lý thuyết đã đè bẹp những gì từ trong sự thật mà ngày hôm nay các con hoàn toàn thấy được hậu quả của nó, những gì không đến từ sự thật thì phải gánh lấy trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Các con sẽ thấy được quyền năng của Thiên Chúa, còn những gì từ trong sự thật thì Mẹ vẫn tiếp tục là một người ôn tồn, một người nhẫn nại, vẫn là đôi tay Mẹ đón lấy các con, đôi tay Mẹ nâng đỡ các con và đôi tay Mẹ muốn các con đến để Mẹ giúp cho các con, đưa tay cho Mẹ nắm lấy và Mẹ sẽ dẫn các con đi qua những lúc ngặt nghèo với những thử thách, với những điều mà các con cần phải hoàn toàn từ bỏ nó, các con hoàn toàn phải đến với Chúa, triệt bỏ một cách thật sự những điều đeo mang cả một cuộc đời của các con, trong tội và cái chết. Chính nhờ Máu của Ngài và nhờ sự nuôi dưỡng qua Thánh Thể để các con được lớn lên và hiểu được ý nghĩa của sự thiêng liêng cao cả dành và ban trong ơn thánh được bao phủ.

Điều này không dừng lại mà còn rất nhiều điều để đánh thức con người ngoan cố, đánh thức con người cứng lòng tin và đánh thức mọi tầng lớp, mọi vai trò. Một nơi mà Mẹ đã chọn và cũng là một nơi mà Chúa đã thánh hiến một vùng đất để đón và tiếp nhận những người khi họ có trái tim tìm trở về; ngay cả những người tội lỗi, ngay cả những người họ đang sống cần sự giúp đỡ và ngay cả những người cần để được tin và biết những gì vốn trong thiêng liêng hiện hữu. Mẹ đã làm rất nhiều điều và Mẹ đã ban cho rất nhiều người, các con đừng thất vọng trong hoàn cảnh và đừng thất vọng nơi đời sống của các con là những ngày tội lỗi, những ngày đen tối, những ngày xúc phạm. Hãy đến với Mẹ và hãy tin vào Mẹ. Mẹ nhất định sẽ giúp các con đón nhận ánh sáng của Chúa, đón nhận ánh sáng của Thánh Thể, đón nhận Thiên Chúa đang hiện diện và lòng nhân từ của Ngài không bao giờ từ chối bất cứ ai và không từ chối bất cứ một tội nhân nào. Các con hãy để cho Mẹ giúp các con, hãy đến với Mẹ bằng con tim thống hối, đầu phục; Mẹ nhất định không để cho các con trở về tay không – hôm nay và tương lai vẫn vậy. Đời sống không phải chỉ là đến xin và chỉ là đến để cho mình mà phải sống với một đời sống nhận ra những gì vốn trong cuộc sống của con người, trong cuộc sống mà Chúa an bài sắp đặt và trong cuộc sống với Thánh ý mà Chúa đã dành cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một tầng lớp, cho mỗi một vai trò và cho mỗi một chức vụ để các con hiểu rõ những gì mà các con đang, và đã được đón nhận. Những điều chưa đón nhận, hay là những điều chưa được theo như ý mình xin, thì đó cũng là một sự quan phòng mà Chúa đã dành cho các con, và Mẹ thấy được điều gì tốt nhất cho các con. Sự mời gọi của Mẹ hôm nay hãy đến để được chữa lành và Mẹ cũng mong muốn cho các con được biết; hãy tập sự nhẫn nại, sự kiên nhẫn, hãy tập vâng theo Thánh ý, thì mọi sự sẽ được tốt đẹp trong chương trình, trong sự an bài và sắp đặt mà Chúa đã dành và ban đến cho các con trong sự quan phòng của Ngài.

Các con thương mến của Mẹ, Mẹ cũng muốn cho các con được biết, những gì mà ngày hôm nay các con được gần gũi một cách trực tiếp; những lời và những việc mà các con được trực tiếp cũng như gián tiếp được thực hành trong đời sống của các con không phải là sự tự nhiên mà là để cho con người ngày hôm nay bắt đầu đi vào với một sự sắp đặt. Đức Chúa Cha sẽ kết thúc một thế kỷ, kết thúc một thời đại đã được sắp đặt qua chương trình của ngày sáng lập đầu tiên của Alpha và Omega, là một sự nhắn gởi để con người hoàn toàn ngưng lại và dẹp bỏ đi tất cả những gì ở trong tội và cũng là giới hạn mà Chúa đã để cho sự tự do mà con người đã chọn lựa. Những gì từ sự thật, những gì từ Thiên Chúa và thuộc về Đấng chủ quyền thì Ngài sẽ đem lại cho các con điều đó, những ai bền đỗ và trung thành. Điều được cứu thoát và cứu sống trong thế giới của nhân loại ngày nay là tìm về với Chúa, là đầu phục, phủ phục và thống hối ăn năn triệt để để hoàn toàn được sự bảo vệ trong thiêng liêng của các thiên thần, các thánh và được bảo vệ trong ơn thiêng của Chúa khi các con thuộc về Ngài. Tất cả những điều đối phó và đối diện với những sự gian ác ngày hôm nay các con không còn có thể quyết định nữa, bởi vì thần dữ nó đã đi vào những ngóc ngách, nó đi vào những sự yếu đuối mà các con đã ưa chuộng trong đời sống thực tế, đời sống nhu cầu, đời sống với dục vọng, đời sống tham lam và đời sống của hoạt cảnh trong mọi vai trò, mọi tầng lớp. Tất cả sự mời gọi và kêu gọi nếu các con thiếu giáo lý, nếu các con không học hiểu chân lý, nếu các con nghe nhưng không quyết định thực hành thì điều đó cũng trở về tay không và điều đó cũng không làm gì được khi các con hoàn toàn không hiểu rõ những gì vốn để gặp gỡ Chúa và đón nhận ơn tha thứ, Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho mỗi một tội nhân và ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã chết đi và cho các con được sống và được gội rửa qua Thần Khí của Chúa để được soi sáng và nhận định giữa những điều cần thiết để chọn lựa con đường, con đường mà các con chọn Chúa, con đường của đức tin bằng việc làm, con đường của chân thiện mỹ và con đường của bác ái, của hy sinh, của phục hồi và con đường để nhận ra được Thánh ý, và cũng là một con đường được cải thiện, hoàn thiện trong ơn của Chúa.

Ngày hôm nay, bịnh tật của thân xác nặng nề và đau khổ sẽ đi vào cái chết, đó chính là cái chết với những ngày trong thân xác và trở về tro bụi, còn bịnh tật của linh hồn thì đời đời và mãi mãi nếu các con không kịp chữa trị, nếu các con không đứng dậy kịp thời gian khi con tim đang còn nhịp đập và các con không quyết định sớm thì điều đó sẽ mãi mãi muôn đời. Mẹ không muốn nhìn bất cứ ai rớt vào ở những nơi mà các con đã được biết; rõ ràng thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục; đúng để cho mình với một thế giới của bên ngoài, một thế giới của thực tại quên đi những gì vốn của luyện ngục và ngay cả hỏa ngục. Họ chỉ nghĩ rằng trong đời sống chỉ những ngày bình thường và tầm thường trong cuộc đời, những ngày chỉ biết thuộc về thế gian, tranh đấu và đoạt quyền đoạt chức trong tư lợi và cứ thỏa mãn trong đời sống của dục vọng, tham lam, của ý riêng thì nơi đó là một nơi mà các con sẽ được biết sự công bằng của Chúa. Từ lẽ phải và công chính sẽ được thưởng tặng, và công nghiệp sẽ tạo nên một nơi để các con xứng đáng bước vào, một nơi Chúa dành cho các con, còn các con quyết định ở đời này loại trừ, từ bỏ, hoàn toàn không tin và hoàn toàn đã để cho điều đó trở thành thói quen và dường như chỉ là một sự lạnh lùng, khô khan, ngoan cố; từ chối tình yêu của Chúa và từ chối lòng tin, từ chối Lòng Thương Xót và từ chối những gì được biết, được nghe trong đời sống của những người lệ thuộc theo gia đình, lệ thuộc theo một đời sống của giòng tộc nhưng trái tim thì khô khan, trái tim thì nguội lạnh và đồng thời có những điều cố tình vi phạm, cố tình xúc phạm thì đó chính là giá trả mà các con phải đến với ngày công bằng.

Cho nên, phải tỉnh thức sớm, phải cải thiện sớm, phải trở nên những người nhận ra linh hồn của mình là sự cao quý, nó phải chịu trách nhiệm với những điều mà các con khước từ Thiên Chúa, đã và còn đang xúc phạm. Hãy trở về, bởi vì đây là một cơ hội, đây là một thời điểm của ân sũng và hồng ân và đây cũng là một cơ hội để các con gặp để quyết định giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa ân sũng của Chúa và giữa sự cho phép mà ngày hôm nay các con có cơ hội để được thứ tha, được trở nên những người mà Chúa dành những ân sũng đó để giúp các con bước qua những sự đánh phá, bước qua những chi phối, bước qua những nghiệt ngã, bước qua những thiếu sót bất toàn, bước qua những điều vốn sức lực con người không thể nhưng Chúa sẽ giúp cho các con. Mọi sự đều có thể khi các con tìm đến Ngài, tin vào Ngài; đến với Lòng Thương Xót Chúa nhất định sẽ giúp cho các con đi qua những giây phút ngặt nghèo, đau khổ của bịnh tật, linh hồn cũng như thể xác. Mẹ tiếp tục sẽ tiếp tay, nâng đỡ và giúp cho các con để trở nên hoàn thiện thật sự; nơi các con đến Mẹ mong muốn là một nơi vĩnh cữu của thiên đàng, hạnh phúc, bình an. Biết bao nhiêu điều mà các con chưa có thể thấy được sự du dương của tiếng nhạc làm cho linh hồn của các con được lâng lâng và thuộc về Chúa; một nơi không còn oán ghét, không còn hận thù, không còn tranh đua, và là một nơi chỉ trên dưới một lòng trong tình thương và hiệp nhất để phụng sự và thờ lạy Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ, đây là những gì cần nói, Mẹ muốn nói để nhắc nhở cho các con những điều chưa biết cần được biết. Những giây phút còn lại – thời gian sẽ không còn bao lâu khi mọi sự mà Chúa đã dành cho các con thấy được những việc huyền nhiệm cao cả, các con thấy được các thiên thần bay lên, bay xuống, các con thấy được Thánh Thể đã bao phủ nhân loại bằng ánh sang, ánh sáng đó sẽ tiêu huỷ bóng tối khi các con mang thân tội lỗi mà không trở về và loại bỏ những gì vốn ngày hôm nay Mẹ nhắc nhở, cũng như giáo lý để quay trở về trong sự đầu phục và phủ phục. Các con yếu đuối không thể nhưng các con hãy trở về đi, sự bắt đầu đó; Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho các con, các thiên thần hỗ trợ, các thiên thần bản mệnh và các thánh bổn mạng của các con đã giúp và đang giúp cho các con. Lời của các Ngài vẫn cầu xin, bởi vì các con mang tên của các Ngài, đã đến giờ mọi người nhìn thấy rằng lực lượng của thiên quốc đang giúp đỡ thế gian một cách rất gần gũi và một cách trực tiếp. Chúa đã dùng cách này cách khác để cứu nhân loại các con, bởi vì lời của các con nằm trong sự giới hạ, khi các con không hiểu những gì cần phải xin, cần phải cầu nguyện và cần phải loại bỏ. Các thiên thần, các thánh đã giúp và các thánh bổn mạng các con đã giúp nhưng các con phải hợp tác với các Ngài, các con phải hiểu được những gì vốn trong đời sống thì các con sẽ được giải thoát và cứu thoát với một thế giới mà nhất định sẽ xảy ra những chiến tranh rất lớn. Nếu các con không kịp về đúng giờ, đúng lúc thì sẽ xảy ra sự bùng nổ lớn lao, đồng thời những tai ương lũ lụt và còn rất nhiều điều đã được báo trước và đã được đem đến với một thời điểm mà các con đã được nghe những ngày vừa qua mà Mẹ nhắn gởi. Vì Lòng Thương Xót, vì sự khẩn nguyện, vì món quà mà Mẹ mong muốn cho nhiều người được nhận, nhiều người được biết, nhờ chính điều này mà họ được cứu thoát và cứu sống trong thế hệ với những ngày còn lại hôm nay.

Thời gian được cho phép đó chính là Đức Chúa Cha cho phép các con được tiếp tục nhưng điều này phải tiếp tục nhanh và lẹ để giúp cho những người khác; sự trì hoãn đó bao lâu tùy thuộc ở nơi Ngài. Mẹ chỉ biết rằng thời gian được trì hoãn nhưng có lẽ không lâu; sự trì hoãn chỉ thêm cho các con được rõ, người có bổn phận trách nhiệm, món quà đã nâng đỡ và cứu giúp họ trong những lúc cấp bách, cứu giúp họ trong hoàn cảnh của hiện nay và cứu giúp họ trong sự thiển cận, bị khống chế bởi thần dữ và sự dữ nó đã làm cho các con quá nhiều lung lạc và đã để cho sự tự do làm cho các con mắc phải. Tất cả mỗi một hoàn cảnh và mỗi một vai trò ngày hôm nay đã quá đa số trong nhân loại, tất cả những gì vốn đã vấp thì các con hãy đứng dậy; chỉ có một điều duy nhất để được cứu là các con trở nên khiêm nhường để học hỏi những gì vốn Chúa ban và cho, trong sự bình thường và tầm thường nhất nhưng được cứu, được giúp và được đánh động bởi nơi sự tự nhiên và đời sống của con người quay về với những gì vốn có Chúa dành và ban. Các con phải nhận thấy rằng với sức lực của con người, và con người cho dù biết, cho dù thông minh, cho dù đi đến mức độ ngày nay trong khoa học kỹ thuật với sự sáng kiến, với sự biết nhưng nó vẫn nằm ở trong một giới hạn. Các con là những người được sáng tạo nên bởi đôi tay của Chúa, bởi nơi đất sét được nắn lên, bởi sự sáng tạo mà Ngài đã sáng tạo nên trời đất muôn vật, Ngài đã sáng tạo nên tất cả những kỳ công vĩ đại, và các con là những người cuối cùng được sáng tạo, trở thành quản lý nó, trở thành cai trị nó, trở thành một người thay thế Chúa chăm sóc. Nhưng con người đã đi vào tội ác quá nhiều, cho nên đời sống của con người, ngay cả những súc vật và những gì vốn trong thế giới của trần gian cũng vướng vào những việc mà con người đã thực hành đó, cho nên đã trở thành những điều mà hôm nay các con đã không còn những ngày thuần túy đầu tiên mà bắt đầu vướng vào cánh cửa của sự dữ; các con không biết đang sống trong đời sống ngoan cố, đang mê muội, tiếp tục vấp ngã và còn từ chối tất cả những ơn thánh và những lời được nhắn gởi mà Chúa đã dành cho các con.

Giáo Hội là một nơi để nhắc nhở Lời của Ngài, Giáo Hội cũng là một nơi để các con nương tựa với sự thiêng liêng cao cả bằng tiếng nói đánh động để giúp cho đời sống linh hồn của các con, giúp các con với sự thao luyện của linh hồn, giúp các con với đời sống trở lại, giúp các con qua đời sống biết cầu nguyện, giúp các con trong đời sống biết giáo lý, chân lý và giúp các con trong đời sống yêu thương, nhận ra sự thiêng liêng cao cả. Với lòng tin và đức tin bằng việc làm thì các con sẽ nhận ra được những điều quá phong phú mà hôm nay chính Mẹ ban và tiếp tục cho các con. Điều này không dừng lại mà còn tiếp tục ban đến cho những ai lắng nghe, những ai trở về, những ai hoàn toàn thuộc về Chúa, những ai được tuyển chọn và những ai xứng đáng để đến với một thế giới mới; còn những gì mà các con hoàn toàn loại bỏ, không đi vào một chương trình và không đi vào sự hiệp nhất thì các con sẽ đối diện với sự trả lời mà giờ phút trả lời vào những ngày thanh lọc còn lại thì sự công bằng đó là mỗi một người phải chịu trách nhiệm để các con được đến với những nơi thuộc về sự phán xét mà Chúa đã dành cho các con. Mẹ hy vọng và mong muốn các con đừng để đến ngày đó. Các con hãy sớm trở về đi, các con hãy sớm phủ phục và sớm đầu phục để Chúa sẽ ban cho các con sự can thiệp đó để các con hiểu khi đời sống còn hơi thở, để các con biết cách để trở mình, biết cách để cải thiện, biết cách để nhờ ơn thánh đó để sống với một đời sống xứng đáng đó để ngày mà mỗi một người không biết được ngày mai sẽ ra sao, mỗi một người sẽ đến với trước quan toà công bằng lẽ phải đó bất ngờ trong đời sống. Các con phải cần tỉnh thức ngay bây giờ, các con phải cần biết rõ đời sống của mình hiện tại, các con phải cần nhắc nhở lẫn nhau, các con phải hiểu rõ mỗi một ngày đều là mỗi một hồng ân, mỗi một ngày trong sự an bài và quan phòng của Thiên Chúa, và mỗi một ngày các con cần phải thống hối, cần phải ăn năn, cần phải biết ơn, cần phải tri ân và cần phải sống những lời như được dạy và được đem đến cho các con trong thế giới của loài người.  Sự hiệp nhất của ngày hôm nay, Mẹ mong muốn đó là những người con được còn và tồn tại; để các con có nhau, với nhau thì các con phải dâng lên Chúa tất cả nhưng sự hiệp nhất bằng những lời mà các con ngày hôm nay tiên phong với mỗi một ý nghĩa lạy. Những sự thực hành ở bên trong cho đến bên ngoài đó để chứng minh cho một lòng tin mà các con dành cho Thiên Chúa, đi lại với những thời điểm đầu tiên của những người đi vào giòng lịch sử, của các tiên tri và ngôn sứ báo cho những việc cần thiết nhất, sống động nhất và cũng bổ túc thêm cho những điều cần thiết nhất mà con người cần quay trở về.

Hôm nay, những gì Mẹ đã nói và Mẹ cần nói cho các con: hãy tiếp tục, những người mà các con đã được đón nghe với tất cả mỗi một nhu cầu và những hoàn cảnh, những điều mà Mẹ dành và ban để giúp và cũng cố cho đời sống đức tin, nhưng những gì mới mẻ nhất, những gì được đón nhận, được đụng chạm, và được ơn thánh đổ xuống đó chính là Sáu Lạy, qua Bí tích Thánh Thể. Hôm nay Mẹ muốn các con hãy tiếp tục đi khắp nơi để giúp cho anh em mình, giúp cho những người cần được biết để họ sẽ được cứu giúp trong đời sống khi họ trở về với Chúa, họ nhận ra Chúa, họ hiểu ý nghĩa của điều này, là điều không phải Chúa cần các con đầu phục hay phủ phục, bởi vì có đầu phục hay phủ phục Chúa vẫn là một Thiên Chúa duy nhất; Ngài biết, Ngài ban, Ngài cho, hay Ngài có thể hủy diệt nhưng bởi vì sự đầu phục này là bước đầu. Con người ngày hôm nay bất lực với tất cả những gì vốn trong hiện tại mà phải cần ơn của Chúa, phải cần sự can thiệp của Chúa, phải cần sự giúp đỡ của Chúa và cần những điều vốn trong điều anh em hiệp nhất để dành cho Thiên Chúa. Các con kêu cầu thiết tha để cứu giúp những người tội lỗi, cứu giúp những người chưa về và cứu giúp mỗi một tội nhân mà ngày hôm nay phải cần mạnh dạn, thiết tha trong đời sống đức tin, niềm tin, bằng việc làm và tỏ đời sống của mình, hoàn toàn dẹp bỏ đi những gì ở nơi vai trò, ở nơi chức vụ mà trở nên khiêm nhường. Tất cả sự kêu cầu đó giúp cho những người đang sống trong tội lỗi được trở về, giúp cho những linh hồn nơi chốn luyện hình có cơ hội đón nhận những ân huệ tối cao mà Chúa đã dành cho các con và qua các con để họ cũng được hưởng nhờ những ngày về thiên quốc sớm hơn, trọn vẹn với sự công bằng. Còn rất nhiều điều để giúp cho con người ngày nay trong sự tương trợ để hiểu rõ khi các con thuộc về một Thiên Chúa, một Thánh Thần, một đức tin, một phép Rửa và một giáo lý – đó chính là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em của mình, để đời sống của các con đón nhận được sự can thiệp, trong sự chúc phúc và trong sự ban cho của Chúa dành cho các con: hòa bình trong mọi tầng lớp, được hiệp nhất, và trở về với Chúa để chuẩn bị đến Miền Đất Hứa, là một vùng đất mà các con sẽ được đến trong tương lai – đó chính là thế giới mới mà các con được đón nhận, lắng nghe, còn những gì vốn mà các con vẫn còn và đang sẽ được sự công bằng, Chúa sẽ thanh lọc với những ngày rất gần. Ngày hôm nay Mẹ nhắn gởi để các con được biết, được nghe; còn về phần năm nay, cũng là một năm đặc biệt, Mẹ mời gọi tất cả các con đến với Lòng Thương Xót, Giáo Hội mở cánh cửa để đón nhận mỗi một tội nhân, mỗi một người thống hối trở về để họ được đổi mới.

Quả thật, năm vừa qua, có nhiều người chưa cảm nhận, chưa biết, chưa tin, và chưa bao giờ được bước vào hay chưa bao giờ đón nhận những ân sũng đổ xuống và đã mở cánh cửa đón chào các con; cũng có nhiều người vì năm Lòng Thương Xót này mà họ đã trở về, họ đã được đánh động, họ trở nên những người hoàn thiện và trở nên những người cải thiện. Vì số người đó và vì những người anh em trong đời sống của những người mục tử, của những người tu sĩ đã tận hiến và hy sinh cả một cuộc đời, và giáo lý của Chúa vẫn còn tồn tại; giữ những luật đó để ngày hôm nay có những người khác được nghe, được biết, được đụng chạm và trên con đường trở về. Những người công chính còn và những người minh chứng cho đời sống của Tin Mừng Phúc Âm vẫn còn và còn những điều Chúa đổ xuống cho các con để cứu lấy các con trong nhân loại ngày hôm nay. Các con hay nhìn vào ánh sáng sự thật đó để cứu giúp cho linh hồn của mình và các con quyết định cho mình với những ngày tương lai, những ngày các con có thể sống giữa một cuộc sống ồ ạt, xô bồ, giữa tội và những điều mà con người tranh thủ, không biết và cũng không nhận điều gì thuộc về gian ác, điều gì thuộc về sự lành thánh và điều gì giữa thiện và ác, đúng và sai; vẫn còn lẫn lộn với sự lừa gạt và còn rất nhiều điều mà các con hoàn toàn chưa thấy được ánh sáng mà Chúa đã dành cho các con. Ngày hôm nay các con hãy mở đôi tai, mở đôi mắt, mở trái tim thì sẽ được nghe khi các con biết được rằng những việc chưa bao giờ có những đã có và đang thật sự đến với thế giới để nhắc nhở và cũng cố cho đời sống đức tin; đã trên 2,000 năm mà các con chưa rõ chưa biết hôm nay đã xuất hiện để nhắc nhở cho các con còn một nơi duy nhất và còn những ân sũng cao cả mà các con chưa biết để đón lấy, chưa biết để sử dụng; các con vẫn nằm trong những ngày với lề luật, những ngày thiển cận, những ngày giới hạn với một đời sống non nớt của đức tin, với những luật lệ của con người và với những giới hạn ở nơi bản ngã cá tánh, đồng thời với những nhu cầu trong cuộc sống.

Còn rất nhiều điều, con người đã tự lo và tự kiếm cho mình, cuối cùng cũng trở nên hoàn toàn thất bại khi họ không hiểu và không rõ một Đấng chủ quyền, là Thiên Chúa, ban và cho. Tất cả sự chúc phúc của Ngài thì các con hoàn toàn, cho dù đôi tay có đón nhận tràn trề với những ân sũng. Tiếc thay, có những người đã đổ những ân sũng xuống nhưng họ không biết nhận những ân sũng đó, họ hoàn toàn không biết, không nhận cho nên họ không cảm giác gì, họ chẳng báo đáp gì và cũng chẳng đáp lại những gì, cho nên đời sống vẫn đau khổ, vẫn đi tìm những gì thuộc về một thế giới của con người; họ đang gặp những đau khổ, những ngặt nghèo, những đói khát, những bịnh tật. Đây là điều cần nhìn chung và rõ với những việc mà ngày hôm nay các con đón nhận, đón nghe lời của Chúa Thánh Thần nói thật rõ; đồng thời trong đời sống thực tế hôm nay. Tất cả những cuốn sách được ghi chép và những Lời của Chúa đã để cho thế giới của nhân loại bao thế kỷ và hôm nay vẫn là Lời Hằng Sống, Ngài nuôi dưỡng các con qua Giáo Hội. Mỗi một khi các con có cơ hội dành thời gian cho chính mình, cho linh hồn để được tiếp tục học hỏi và thực hành. Nhưng vẫn là những ngày tháng mà con người vẫn còn để cho đời sống đức tin nằm trong giới hạn; sự điều khiển của thân xác và sự đòi hỏi với những lý luận của con người vẫn còn giới hạn, chưa đụng chạm, chưa cảm nhận cho nên các con vẫn còn khắc khe đối với nhau, vẫn còn nghi ngờ nghi kỵ, vẫn còn là những ngày tranh đấu, vẫn còn là những ngày lệ thuộc một thế giới trần gian, thuộc vào những nhu cầu.

Trong cuộc sống, nếu các con không tỉnh thức để đứng dậy, nếu các con không lắng nghe để thực hành, nếu các con không có một điều gì đó để dâng lên Thiên Chúa với những việc của Ngài đã ban và dành cho các con, với Lòng Thương Xót của Ngài thì các con vẫn nằm trong giới hạn, những ngày vẫn còn là những ngày nhìn trong đời sống của thực tại nhiều hơn là những gì thiêng liêng Chúa dành và ban. Trong thiêng liêng thì phải tin, thì phải thực hành và phải mở lòng thì các con mới thấy được những sự lớn lao mà Chúa đã ban và đang ban. Tất cả mỗi một việc đều khống chế từ nơi tư tưởng và lòng tin của các con, nơi những điều các con thấy, các con nghe. Chúa sẽ can thiệp và rất gần để giúp các con ra khỏi vòng vây của sự dữ ngày hôm nay, giúp các con ra khỏi vòng vây của một thời đại bọc xác văn minh, giúp các con sẽ thắng được tất cả những gì khống chế ngày hôm nay. Hãy quay trở về. Hãy hiệp nhất đầu phục Chúa và hoàn toàn phủ phục Ngài, hoàn toàn thống hối ăn năn thì Chúa sẽ ban, sẽ can thiệp, và giang đôi tay. Ngài đang giang tay để cứu lấy và giúp đỡ các con, nhưng tùy thuộc mỗi một người nhận ra để trở về, để chuẩn bị và để tạo cho mình, đó chính là giành lấy công nghiệp vốn có, đã có trong đời sống thực tế của con người, đời sống của thập giá để các con chuẩn bị cho mình, chuẩn bị cho linh hồn và chuẩn bị cho tương lai mỗi một người các con không thế nào từ chối được trước quan toà công bằng, lẽ phải và công lý.

Mẹ mong muốn các con hãy cùng nhau hiệp nhất, trọn bổn phận với những điều được chuyển giao cho những người anh chị em khắp nơi, những nơi, những chỗ các con đến; cho dù chưa có sự tiếp ứng, cho dù chưa có sự chấp nhận nhưng đó là một sự gợi ý để con người hôm nay dành tấm lòng và trái tim để dâng lên Chúa một lòng tôn kính, dành cho nhân loại ngày nay, để giúp cho đức tin của họ được trở lại. Tất cả những gì vốn không nhìn bằng cặp mắt nhưng trong lòng tin thì các con đã được nhậm lời qua tâm tư, trái tim trong sự đầu phục, phủ phục; sự hiệp nhất, tin tưởng Chúa Thánh Thần sẽ dắt, sẽ giúp và cho các con được nhận thấy trong thế giới, để tránh trừ đi những đau khổ, những vấp phải, những tội lỗi vốn các con cần có để quyết định cho chính mình, giúp tinh thần các con được nâng cao và đến với Chúa qua đời sống các con mỗi ngày, luyện tập nó, nhìn vào nó và hiểu rõ trong sự khiêm nhường, đơn sơ và trở nên nhỏ bé. Bởi vì thời điểm Chúa mời gọi là con tim, là linh hồn, là sự quyết định thì các con mới thấy được sự giá trị khi các con được sự bao bọc của Chúa, các con được Ngài nâng đỡ, được Ngài can thiệp và được Ngài ban cho, được Ngài soi sáng để các con hiểu rõ những gì để quyết định hằng ngày trong đời sống. Mọi sự Ngài an bài, sắp đặt và ban đến cho các con, vì một thời điểm con người bắt đầu đã không còn nhận ra và từ đó quyết định, nhưng cũng là một thời điểm ân sũng được chiếu sáng để các con nhận ra và trở về, cũng là ân huệ giúp cho các con trong thời điểm ngày hôm nay để các con quyết định những gì thuộc về Chúa, những gì thuộc về sự mời gọi để các con được đón nhận ơn tha thứ, được đón nhận Lòng Thương Xót, tái sanh và biến đổi. Nhận được ân sũng để các con trở nên hoàn thiện, cải thiện và thánh thiện, chuẩn bị ngày mà Chúa sẽ dành cho những người con thuộc về dân riêng của Ngài bắt đầu tiến về vùng đất mới, tiến về một thế giới mới, tiến về với một nơi mà Ngài dành cho những người con xứng đáng để được bước vào và hưởng lấy những gì trong vinh quang mà Ngài đã dành cho nhân loại đầu tiên và phục hồi với những ngày sau khi con người tỉnh thức, sau khi con người thống hối, sau khi con người trở lại và sau khi con người hiểu được luật của Chúa, hiểu được lời của Chúa dạy, hiểu được đời sống mà họ chọn Chúa, sau khi mọi sự đã thấy được sự thật với tội, thấy được sự thật với những sự trả giá với ý riêng và đời sống của con người trần thế.

Có rất nhiều điều mà hôm nay các con được biết thêm, rõ thêm để các con chọn những gì vốn ở nơi quyết định của chính mình để các con đi một con đường lành thiện, về với Chúa bằng con tim, sống với những người anh em của mình bằng trái tim chân thành, chân thật để đời sống các con còn có cơ hội học hỏi. Các con hy sinh, các con bác ái, các con hiểu được ý nghĩa của đức tin, đức cậy, đức mến, các con thực hành những gì vốn cần có, được biết để yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau. Các con sống trong gia đình trước, rồi đến xã hội, đến những người các con gặp gỡ, tập thể mọi tầng lớp, mọi vai trò để thế giới có một thế giới thật sự hòa bình mà Chúa đã dành và ban cho những ai thuộc về Ngài, đầu phục, phủ phục và thuộc về dân riêng mà Chúa sẽ chọn để các con đến với một thế giới mới mà Chúa an bài và sắp đặt cho các con.Hôm nay, Mẹ nhắn gởi điều này. Mẹ không ngừng nghỉ để giúp cho các con nhưng Mẹ cũng nhắn gởi tất cả những gì vốn cần chuẩn bị với tất cả mỗi một việc; ngày hôm nay với ánh nắng đẹp những ngày mai sẽ là một bầu trời u ám và mọi sự đến một cách bất ngờ. Cho nên, mỗi một người hãy tỉnh thức, mỗi một người phải nhất định thay đổi trong đời sống của mình, nhờ ơn Chúa trở nên cải thiện, mỗi một người hãy sớm chọn Chúa và trở về với giáo lý của Ngài; các con đừng để quá trễ và cũng đừng để quá muộn. Các con nghe được tiếng khóc của những người nơi chốn hỏa ngục, các con thấy được sự nóng nảy, thiêu đốt của những người nơi luyện ngục; các con, những ngày còn có cơ hội chọn cho mình thì hãy chọn ngay từ bây giờ, đừng để rớt phải vào những lỗi lầm, những đau khổ mà chính con người tạo cho nhau. Những gì ở nơi yếu hèn mà con người không thắng nổi chính mình hãy nhờ ơn Chúa qua sự phủ phục, Chúa sẽ giúp cho các con mỗi một ngày; Chúa Thánh Thần sẽ dạy và hướng dẫn để các con được bao phủ bởi Thần Khí của Chúa để không bị đánh phá, không bị rớt phải và không bị những đau khổ mà các con đã và đang.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây để các con được hiểu và rõ ràng những gì cần thiết, để được biết và cũng chuẩn bị cho một năm mà Giáo Hội mời gọi. Mẹ sẽ ban đến cho các con một sức mạnh để tiếp tục lắng nghe những điều mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy và hướng dẫn trên mỗi một vai trò, mỗi một người, tiếp tục trở thành những chiến sĩ dũng mạnh đi giữa thế giới trong sự can đảm, kiên cường để giúp anh em của mình, làm chứng những sự thật và làm chứng những việc cần thiết nhất – đó là Thánh Thể và ánh sáng của Chúa đã đến. Những ai còn nằm trong bóng tối, những ai không tin, những ai hoàn toàn chưa hiệp nhất, những người con đang nằm trong những ngày tháng đau khổ, nuôi tội và tiếp tục phạm tội thì các con sẽ bị ánh sáng của Thánh Thể đến bất cứ nơi đâu thì bóng tối hoàn toàn bị tiêu huỷ, cho nên những người nằm trong bóng tối đó cũng sẽ bị tiêu huỷ. Các con hãy biết nương nhờ và chạy đến Lòng Thương Xót của Chúa sớm hơn, đừng để quá trễ và quá muộn; những lời được nhắn gởi hôm nay bằng sự đáp lại với ý nghĩa của mỗi một lạy mà các con đã đón và đang đón.Tất cả những gì cũng có một thời hạn giới hạn với thời gian; hãy kịp để đón nhận những ân huệ và ân sũng mà Chúa đã dành cho các con thêm thời gian để quay trở về.

Hôm nay Mẹ đến đây đem đến những lời này cho các con. Hỡi những ai nghe và thực hành, hỡi những ai nghe để nhận ra sự quan trọng giá trị khi các con có cơ hội được biết những điều mà Mẹ đã dành cho các con trong thế giới của loài người ngày nay. Không quá khó; hãy khiêm nhường để học hỏi, cũng không quá dễ khi con người không dốc lòng và có một con tim, bởi vì tất cả những tốt đẹp đều để trong trang sách sử và Tin Mừng đã và đang; những gì cần thiết nhất là con tim trở về, với một tấm lòng khiêm nhường và một tấm lòng đơn sơ đầu phục, phủ phục và thống hối thi Chúa sẽ soi sáng, Thánh Thần sẽ làm việc và giúp các con hiểu rõ bước đường còn lại để các con thực hành, để các con từ chối, để các con loại bỏ những gì vốn bất chính. Con người cần phải quyết định sớm để tập cho mình trên bước đường thánh thiện, cải thiện và hoàn thiện. Chào các con. Mẹ thương các con thật nhiều. Chào các con.

L.: Lạy Mẹ Maria, con xin cảm tạ ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ đã dành cho con những lời quý trọng mà hôm nay Mẹ đã đích thân dạy cho chúng con, đồng thời nhắn gởi chung cho nhân loại, và riêng cho chúng con. Tất cả những việc này, những việc mà chúng con nghe và chúng con cũng đã biết nhưng chúng con chưa làm được; xin Mẹ giúp chúng con, người đi ra để nhân chứng, kẻ ở nhà để phục vụ và còn rất nhiều điều trong sự hiệp nhất để hiểu sự giá trị khi chúng con nhân chứng với món quà của Sáu Lạy được nói trước Năm Thánh của Lòng Thương Xót và cũng được nhắc nhở sau Năm Thánh của Lòng Thương Xót và sau năm mà Mẹ đã đến – đó là tháng Mười của năm nay, vừa đúng một trăm năm Mẹ Fatima đến với làng Fatima với ba chị em Lucia. Hôm nay Mẹ cũng nhắc nhở tiếp tục, Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện, sự thúc đẩy của Ngài trong đức tin và những lời được phát xuất từ sự nhắc nhở sống động để con người được gặp. Ánh sáng của Thánh Thể đã đến và bắt đầu để cho thế giới của loài người trong đời sống với sự chọn lựa để chúng con đừng nằm trong bóng tối, đừng nằm trong tội lỗi và đừng nằm trong những ngày tháng bê tha. Sự nhắn gởi mà Mẹ đã nhắc cho chúng con qua những lời trước đây; đồng thời cũng là những lời được nhắn gởi qua mỗi một ý nghĩa lạy và Sáu Lạy, từ trước đến nay đã đón không biết bao nhiêu bài, với sự huyền nhiệm cao cả mà Mẹ nhắn gởi một cách trực tiếp và gián tiếp qua mọi tầng lớp, mọi vai trò. Xin cho tất cả mỗi một người được đón nhận, lắng nghe, xin Mẹ mở lòng cho họ, xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy họ để họ được nghe và thực hành để chúng con có một số người anh chị em hiệp nhất, tiếp tục cùng với chúng con nhân chứng, tiếp tục dẫn dắt những người anh chị em đón nhận món quà cao quý mà Mẹ đã dành cho thế giới chung và riêng cho chúng con trong mọi tầng lớp để chúng con được sớm trở về, để được đón nhận sự thiêng liêng qua sự giúp đỡ của các thiên thần các thánh, vượt qua những vấp ngã, vượt qua những chi phối, vượt qua những gì mà con người của chúng con vẫn để sự thực tế trong đời sống của tội, của bất chính, tham lam, của dục vọng cá nhân, của sự xúc phạm và còn rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng con.

Xin giúp chúng con để chúng con hiểu rõ, ban thêm sức cho chúng con được bền đỗ và ban thêm cho chúng con sự kiên nhẫn để chúng con tiếp tục hy sinh, nhẫn nại và tiếp tục với những nơi chốn để chúng con xin được dâng kính với sự tiên phong đầu tiên của món quà lớn lao này. Từ đó, xin Mẹ chúc lành và chúc phúc cho những nơi những chỗ chúng con đến; còn những người anh chị em, chỉ cần trong thế giới của loài người, chỉ cần trong những làng mạc, chỉ cần trong những thành phố, chỉ cần trong những quốc gia, chỉ cần những người họ thật sự thống hối và thật sự trở về, họ thiết tha van xin, cứ thiết tha tin tưởng và thiết tha khẩn nguyện, nhất định Chúa sẽ cứu sống. Những nơi với những con người chưa tin, chưa biết, họ sẽ trở nên tin và biết, họ sẽ trở nên mềm mại, họ sẽ trở nên ngoan ngoãn, họ sẽ trở nên những người có đức tin bằng việc làm, vì sự thay đổi của Chúa không phải là ở nơi chúng con mà là nơi quyền năng của Chúa, là nơi cho phép của Chúa, là nơi sự bằng lòng của Chúa, là nơi sự can thiệp của Chúa. Nhất định có Mẹ can thiệp, Chúa sẽ chấp nhận và thay đổi thế giới, trở về với Ngài, trở về với tình yêu và Lòng Thương Xót và trở về những sự tốt đẹp nhất Mẹ dành, dạy và giúp cho chúng con hôm nay, qua Chúa Thánh Thần thúc đẩy, soi sáng để chúng con có một thế giới – một thế giới trọn vẹn, một thế giới chân thiện mỹ, một thế giới tốt đẹp nhất, là một thế giới mới mà chúng con trông chờ, mỗi một người đến đó sẽ được đón nhận hạnh phúc, bình an và hòa bình thật sự khi chúng con là những người chờ đợi ngày kết thúc và ngày kết cuộc. Xin cứu giúp chúng con, dẫn dắt chúng con để chúng con đừng rớt vào lưới bẩy mà ngày hôm nay đã quá tràn lan khắp nơi trong sự thác loạn và đã quá nhiều người bị cột chặt bởi sợi dây xích của thần dữ; nó đã giữ chặt để con người không thể quay và không thể về với Chúa. Xin giúp chúng con, chặt đi những sợi giây xích xiềng đó, qua sự phủ phục, đầu phục và trong sự thiết tha van xin để anh em chúng con được nhờ, chị em của chúng con cũng được hưởng nhờ. Xin Chúa qua quyền năng thánh hoá, biến đổi và giúp cho thế giới được về với Chúa và ánh sáng của Chúa bao phủ và đốt tan đi bóng tối, với những gì không thuộc về Chúa trong chúng con, trên chúng con và với chúng con. Xin giúp chúng con được đi theo Chúa, nhận ra Chúa, được đón nhận ánh sáng của Ngài trong sự thánh hoá, biến đổi để chúng con trở nên cải thiện, hoàn thiện, thánh thiện. Mẹ Maria luôn chờ đợi sự trưởng thành và lớn lên và Mẹ luôn giúp chúng con để trở thành những người xứng đáng để đến với một thế giới mới mà Chúa an bài, sắp đặt cho chúng con trong những ngày sắp tới và những ngày tương lai.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; L. xin được kết thúc và hoàn tất, 2 giờ 11 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 2, ngày 11, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Divino Niño Jesus, thánh tượng Thánh Juan Diego mà L. được kết thúc lời của Mẹ nhắn gởi qua ngày Lễ Mẹ Lộ Đức mà con được kết thúc vào sáng hôm nay. Xin giúp cho chúng con và tha thứ cho chúng con với sự thiếu sót với những công việc hàng ngày; còn những điều tất bật hơn nữa để nhân chứng và làm những điều Chúa muốn, và Mẹ giúp đỡ cho chúng con với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Xin tất cả những việc của Chúa đến với chúng con, và những gì không thuộc của Chúa thì xin giúp cho chúng con lấy đi tất cả; nhất là Mẹ biết được những gì hợp với chúng con và những gì không thuộc về chúng con. Xin cho chúng con hoàn toàn tin tưởng, tin thác, trông cậy và tròn trách nhiệm với những gì được nghe, được biết mà phụng vụ Thiên Chúa và phục vụ anh em của mình qua sự giúp đỡ, che chở, dạy dỗ, huấn luyện và sự yêu thương Mẹ dành cho chúng con. Con xin thay thế tất cả những người anh chị em trong tâm tình; trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần và cám ơn Đức Mẹ với những lời của Mẹ dạy, những lời của Mẹ giúp, những lời dặn dò để chúng con được mạnh dạn trong đời sống với sứ vụ riêng của mỗi một người và những ai đón nhận, lắng nghe. Con xin một lần nữa xin được kết thúc, 2 giờ 12 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 2, ngày 11, 2017 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Amen, Amen, Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại đi động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!